PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành cực Tây Apachai, leo Fan ... Hoàn thành giấc mộng lang thang...



akaka23
19-03-2015, 00:01
Chuyện là mình muốn hoàn thành việc lang thang bẳng xe máy hết 63 tỉnh thành . 4 cực 1 đỉnh , tứ đại đỉnh đèo và ngã ba Đông Dương.
Nay chỉ còn 3 tỉnh Sơn La , Điện Biên, Lai Châu . Cực Tây , Fan , Pha Đin , Ô Qui Hồ . Và sẵn có việc ra Bắc giải quyết 1 số côngchuyện nên mình tranh thủ hoàn thành giấc mộng này luôn.
Nên mình lập toppic này mong đc 1 số sự hướng dẫn , giúp đở cũng như kiếm thêm bạn đồng hành ( đã có mình và 1 ng bạn )
CN ngày 22/3 mình lên tàu ra Bắc . Dự định dành hết tuần để giải quyết công việc và thăm 1 số người bạn.
= > Từ ngày 30/3 là rãnh và có thể đi bất cứ lúc nào nếu kiếm thêm đc bạn đồng hành, cái này có thể thõa thuận sau.
Tiêu chí tuyển người : ưu tiên ng có xe máy vì mình và bạn mình k có xe ( tuyển 2 - 4 ng ) , tác phong nhanh gọn , tính tình vui vẻ , có sức khỏe ..
Tiêu chí khi đi chơi : cung của mình sẽ k quá khắc khe về lịch trình cũng như thời gian định trước. Tích cực ăn những món ngon đặc trưng và ngắm cảnh đẹp của địa phương mình đi qua. Vì ăn nhiều nên sẽ tiết kiệm tối đa chi phí ngủ (mang võng , túi ngủ ) . Và đặc biệt hơn là mình làm bong bóng nghệ thuật , nên lâu lâu sẽ dừng lại làm bong bóng tặng cho các e bé cực dễ thương trên đường đi , và biết đâu nhờ vậy chúng ta sẽ có đc chổ ngủ miễn phí , đc trò chuyện , tìm hiểu về cuộc sống của bà con miền núi , nếu vui có thể ở lại thăm thú bản làng 1 hôm... Vạn sự tùy duyên..
Lịch trình cơ bản như sau :
Chặng I :
Ngày 1 Hà Nội - Mộc Châu (180km ) thăm thú các địa danh đẹp ở đây.
Ngày 2 , 3 : Mộc Châu - Điện Biên Phủ ( 270km ) : nếu thích có thể leo Pha Luông , thong thã ngắm cảnh trên đường , ghé nhà ngục Sơn La v.v...
Ngày 4 , 5 , 6: chinh phục cực Tây A Pa Chải và di chuyển qua hướng Lai Châu.
Ngày 7 , 8 , 9 : di chuyễn qua Sapa , dự định sẽ leo Fan theo cung Trạm Tôn - Sín chải ( k biết cung này nhiều đổ quyên k .ai đi cung này r cho mình xin ít thông tin như liên hệ ai dẫn đi , giá cả thể nào , hoặc đi cung nào hay nhất vào thời điểm hiện tại .. tks ) Nếu ai có ý định đi cung này thôi thì có thể chia tay tại Sapa , đưa xe lên tàu và về Hà Nội - Cung này có thể rút ngắn hoặc kéo dài tùy thành viên tham gia.. Tổng lộ trình khoãng 1.111km Và cũng là xong mục tiêu của mình.
Chặng 2 : thăm lại mãnh đất Hà Giang và những người bạn ( nhưng cung này sẽ tùy vào tình hình tài chính cũng như sức khỏe )
Dành 4 ngày để thăm lại Hà Giang : ngắm ruộng lúa ở Hoàng Su Phì , Cực Bắc , Đồng Văn v.v...
Ngày 5 ,6 ghé thăm bạn ở Cao Bằng , ghé hang Pác Pó ( thấy ở đây và đường vào động Thiên Đường là nước có màu xanh đẹp nhất )
Ngày 7 , 8 9 : vòng qua Hồ Ba Bể ,và ghé nhà người quen có nhà sàn rất là to và đẹp.. Rồi tìm đường nào thú vị 1 tí để về Hà Nội . Chặng này cũng hơn 1000km
Tổng lộ trình khoãng 2k3 km . kéo dài từ 15 - 20 ngày
Chi phí tiết kiệm tối đa : 1 ngày 1 xe k đc quá 500k ( bao gồm xăng xe ăn uống , ngủ nghỉ ) => dao động 1 người khoãng 5 đến 7 triêu .
Sẽ update lại thêm sau vì chắc chắn có nhiều thiếu sót
Với lại ai biết chổ nào ở HN cho thuê xe số dài ngày giá rẻ ( mình thuê 15 ngày trở lên ) thì cho mình ít thông tin nhé , vì thực sự cung của mình cũng khó tuyển đc người nên cứ chuẩn bị trước ..
Mình tên Đạt , sn 90 . Sdt 01213.885.995 fb https://www.facebook.com/akaka23
Cãm ơn đã đọc tin . Hi vọng 1 chuyến đi thú vị .. Tks

lluvias
19-03-2015, 01:39
Mình nghĩ lịch trình ntn:
Ngày 1: Hà Nội Mộc Châu
Ngày 2: Mộc Châu Điện Biên
Ngày 3: Điện Biên A Pa Chải
Ngày 4: A Pa Chải Mù Căng Chải
Ngày 5: Mù Căng Chải Hà Nội
Nghỉ Hà Nội lấy sức
Ngày 0: Hà Nội Sa Pa (đêm)
Ngày 2,3: Sapa
Ngày 4: Sapa Hà Giang(Đồng Văn)
Ngày 5,6: Hà Giang
Ngày 7: Hà Giang Hà Nội (do mình ko có kinh nghiệm ở Cao Bằng nên chỉ đề nghị cung đường tới đây thôi ^^)

Mùa này Mộc Châu không đặc sắc lắm nên mình khuyên bạn bỏ qua Mộc Châu chỉ nghỉ tối ở Mộc Châu thôi, đường tới Mộc Châu khá đẹp rồi ^^
Bạn nên dành 1 ngày để leo A Pa Chải
Hà Nội - Sapa bạn có thể đi tàu nếu có nhiều chi phí
2 ngày mình nghĩ là bạn đủ để thưởng ngoạn sapa(vì mình cũng đi 2 ngày)
ngày 4 bạn nhảy ô tô từ Sapa tới Đồng Văn
còn chơi gì, ở đâu, thuê xe máy thì bạn tìm trên diễn đàn nhé.
À quên nếu bạn muốn leo Fan thì chắc phải mất 2 đến 3 ngày, mình nghĩ cái đó nên tách thành 1 cung riêng như mình tách 2 cung bên trên, đi liền sẽ rất mệt mà mệt thì ngắm cảnh đâu còn đẹp nữa ^^
p/s: mình đi Mộc Châu, Sapa, Hà Giang rồi nên có gì bạn cứ hỏi nhé, mình sẽ trả lời trong khả năng hiểu biết của mình (https://www.facebook.com/mr.Kazukj)

akaka23
19-03-2015, 08:12
Cãm ơn góp ý của bạn nhưng 1 số ý nó k hợp lý cho lắm. Và chuyến đi của mình sẽ full bằng xe máy..

hao_hao
19-03-2015, 10:39
hay quá ạ. nhưng cứ thấy cung nào dài ngày là mf k đi đc, vs lại chỉ đc đc dịp ngỉ lễ thôi,. hic

akaka23
20-03-2015, 23:14
có chút thay đổi là mình chạy xe máy ra Bắc luôn . nên k cần kiếm xe nữa . chỉ kiếm ng đi cùng thôi..

Em_cha
20-03-2015, 23:29
Chặng 1 của bạn đọc khiếp quá, leo cực tây xong 3 ngày sau lại leo Fan, đấy là chưa kể liên tục mấy ngày chạy 500km mỗi ngày, nếu bạn thực sự làm dc điều này thì chắc bạn sức khỏe phải cực kỳ tốt.

akaka23
23-03-2015, 05:42
Mình đang ở Tuy Hòa Phú Yên. hnay sẽ phóng tới Đà Nẵng . Chỉ chạy nhiều từ sg ra hn để kịp ăn cưới bạn mình ở Thái Bình thôi. còn khi chơi miền núi chắc 1 ngày sẽ k quá 200km để còn hưởng thụ chứ,he. Mình mới đi cực Đông ở mũi Đôi ra. Cũng k quá sức lắm. Nhưng bạn đồng hành của mình thì hơi đuối nên những ngày sắp tới k biết sao đây. Cứ cố gắng vì mục tiêu thôi .. : )

akaka23
19-05-2015, 23:27
vô tình đọc 1 bài viết liên quan nên mới vô lại topic này
"Chặng 1 của bạn đọc khiếp quá, leo cực tây xong 3 ngày sau lại leo Fan, đấy là chưa kể liên tục mấy ngày chạy 500km mỗi ngày, nếu bạn thực sự làm dc điều này thì chắc bạn sức khỏe phải cực kỳ tốt." để trả lời bình luận này
Mình đã đi theo cung đó , khác ngày giờ 1 tí , ôm cũa mình đã theo mình full cung , cũng k quá sức lắm , kéo dài tới tận 41 ngày , qua 8500km , 4 cực 1 đĩnh luôn chứ k phải chỉ là cực Tây và Fan.

chumngay
16-06-2015, 12:07
:( vậy là hoàn thành xong mất rồi, mình muốn đi quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu