PDA

View Full Version : Lý Sơn 10-13/4



NinhHienThu
18-03-2015, 09:44
Tớ book vé VNA đi Lý Sơn 10-13/4. sđt: 0988797211
Lịch trình tạm như sau:
Ngày 11/10/2014 – Thứ 7
6h Dậy, bắt xe bus đi Sa Kỳ, vé có sẵn
8h Ra tàu lên Đảo Lý Sơn (Cù Lao Ré), trên tàu ngắm cảnh xung quanh
9h10 Đến cầu Cảng đảo lớn Lý Sơn
9h30 **) Thuê nhà nghỉ, khách sạn.
+, Nhà dân: chị Một, sđt: 0983095619, 50k/ng
+, Nhà hàng, Nhà nghỉ Hoa Biển: nằm sát mép biển ngửa mặt là hòn Mù Cu chính diện hướng Đông, nhà nghỉ có vị trí thuận lợi cho Ngắm Bình Minh. Hướng Tây nhà nghỉ khoảng độ 300m là hòn núi Thới Lới, hướng Bắc khoảng độ 300m là ngọn Hải Đăng hùng vĩ, tiếp theo là Hang câu, Chùa Hàng… hướng Nam khoảng 200m là cảng neo đâu tàu thuyền. Nhà nghỉ có xe du lịch đưa đón khách miễn phí và cho thuê xe máy du lịch quanh đảo. Giá phòng: Phòng đôi (2 gường/4 người) : 200.000đ/phòng. Phòng đơn (1 gường/2 người) : 150.000đ/phòng. Liên hệ: Nhà hàng, nhà nghỉ Hoa Biển. Điện thoại: 055.3867522 / 0983867522 chú Tiển ,0977208242 chị Đến.
+, Nhà Nghỉ, Cafe Đại Dương: gần Cầu cảng An Vĩnh Lý Sơn. Phòng nghỉ rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, phòng vệ sinh khép kín. Liên hệ: Cầu cảng xã An Vĩnh, huyện đảoLý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Điện Thoại: 0977.205.818 gặp Minh Khánh.
**) Thuê xe máy (150k/ngày, xăng bán chai nhỏ, khắp đảo)

10h Đài tưởng niệm, Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa, Chùa Hang, Đỉnh Thới Lới, miệng núi lửa 2, Hải Đăng Lý Sơn, Hòn Mù Cu, cực Đông của đảo
**) Đi thăm Chùa Hang - Thiên khổng thạch tự (Chùa leo xuống núi)
+ Chùa ngự ở lưng chừng ngọn núi Thới Lới
+ Lòng chùa rộng chưa đầy 500m2, cao 3,2m, tương truyền rằng cách nay chừng 400 năm, khi các bậc tiên hiền ra Lý Sơn lập làng An Hải đã dựng ngôi chùa này
+ Bên trong chùa còn có 2 lối hẹp dài hun hút với hai hướng đối ngược, được dân bản địa quan niệm là “đường lên trời và đường xuống địa ngục”. Cảnh chùa bao năm qua vẫn luôn u tịch, nếu không phải vào dịp hội hè thì có rất ít khách viếng thăm.
+ Người dân Lý Sơn thường ra bãi biển trước cửa chùa Hang để nhặt rong câu, không hiểu sao rong câu ở trước cửa chùa Hang ăn ngon hơn bất cứ nơi nào trên đảo, cây cối cũng tươi tốt hơn.
11h Đi thăm đỉnh Thới Lới
+, Ngọn núi được hình thành từ nham thạch và có kết cấu hình lòng chảo trên đỉnh. Từ trên cao có thể quan sát được cảnh vật xung quanh đảo với nước biển trong xanh, những phiến đá ẩn hiện trong làn nước nhiều hình dáng, đón những ngọn gió mát rượi, khám phá màu xanh của những ruộng tỏi, ruộng dưa hấu với cái tên cổ tích, dưa hấu An Tiêm.
+, 5 ngọn núi hình thành từ núi lửa thì Thới Lới là ngọn cao nhất. Ở đây có hồ chứa nước độc nhất vô nhị trên miệng núi lửa, là nguồn cung cấp nước ngọt cho các hộ dân trồng tỏi và sử dụng khi nguồn nước giếng khoan cạn kiệt.
12h Xuống chân núi, ghé quán
1h Ăn trưa, ốc Mặt Trăng xào, cá dìa nướng, mực trộn và rất nhiều món hải sản khác. Muốn ăn cua Huỳnh đế mà không có, đành ăn cua đá hay còn gọi con Kỳ cụ vỏ rắn mà ít thịt. Bữa ăn tối ở nhà hàng Sơn Thủy trên đỉnh núi gần Chùa Hang với khung cảnh không khác gì châu Âu sẽ là một địa chỉ cho những ai đến Lý Sơn cần biết.
2h30 Đi thăm Chùa Đục – Chùa Không Sư – Chùa Đỉnh Liêm
+, Toạ lạc giữa lưng chừng sườn núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ quên hàng ngàn năm trên đảo, chùa Đục thuộc xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
+, Đường lên chùa Đục men theo lối mòn dưới chân núi Giếng Trời, ngay tiền sảnh khu thắng cảnh là tượng Quán Thế Âm cao 27 mét, tương truyền Quán Thế Âm từng ngự ở đây để giữ bình yên cho dân đảo.

Nguồn gốc

Đặc điểm

Chùa Đục có tên chữ là Đỉnh Liêm Tự. Quần thể thắng cảnh tâm linh này bao gồm cổng chùa, Quan Âm Đài, 139 bậc thang, và chùa Đục toạ trong hang trên sườn núi Giếng Tiền.
Cổng chùa

Bước qua cổng chùa, trên hai trụ biểu trước cổng có ghi câu đối:
“Bích Chi dạo gió tìm sơn động
Đỉnh Tự dừng chân chuyển pháp luân”.
Quan Âm Đài

Qua cổng vài chục mét, bước lên vài bậc thang nhỏ là đến Quan Âm Đài. Đây là nơi dựng tượng Phật Quan Âm lớn nhất đảo. Quan Âm Đài cùng tường thành, cổng ngõ và con đường lát đá bằng phẳng lên chùa Đục được xây dựng vào năm 2008 và khánh thành vào năm 2010, từ sự cúng dường của các Phật tử trong và ngoài nước, cùng sự đóng góp công sức của cư dân trên đảo.
Tượng Phật Quan Thế Âm một tay bắt ấn, một tay cầm bình nước cam lồ nhìn ra biển cả mênh mông, có ý nghĩa dõi theo và chở che cho những ngư dân ngày đêm trên biển, bảo vệ cuộc sống của họ khỏi những cơn bão tố.
Tượng Phật Quan Thế Âm cao 25m, tính từ chân tượng đến đỉnh đầu tượng, toạ trên toà sen trắng, dưới chân tượng là án thờ. Xung quanh án thờ có hình 4 con rồng đang giỡn nước. Tượng được bao bọc bởi một khuôn viên hình ngũ giác, xung quanh khuôn viên là lan can màu trắng, nền lát gạch rất khang trang, sạch sẽ.
Chùa Đục

Từ Quan Âm Đài đi lên 139 bậc thang là đến chùa Đục. Chùa Đục bao gồm 3 động đá lớn nhỏ khác nhau. Động thứ nhất có dung tích chừng 65m3, chính giữa và hai bên là bàn thờ Phật. Ở chính giữa thờ Phật Tổ Như Lai, phía bên trái thờ Địa Tạng Bồ tát, bên phải thờ trụ trì đầu tiên của chùa. Ngoài ra còn có tượng Phật tổ Như Lai nằm.
Động thứ hai (phía đông) có dung tích chừng 15m3, cũng có bàn thờ Tam Thế Phật. Phía tây là động thứ 3, dung tích chừng 8m3, gọi là Thạch động Viên Giác thiền. Gần kề đó là nhà trai của các sư và tín đồ. Chùa có hiên và sân rộng chừng 20m2.
Cảnh quan

Ở Lý Sơn có hai ngôi chùa nổi tiếng là chùa Hang và chùa Đục. Cả hai ngôi chùa này đều có điểm chung là tựa lưng vào núi và quay mặt ra hướng biển. Nếu như chùa Hang nằm dưới chân núi Thới Lới, thì chùa Đục nằm gần kề miệng núi Giếng Tiền. Đây là một ngọn núi nằm ở phía tây của đảo, có miệng núi lửa đã tắt, xây cửa về hướng bắc. Bên trong miệng núi lửa hình thành như một cao nguyên hình lòng chảo, rộng chừng 20ha.
Đến chùa Đục không những thấy bình an, mà còn được ngắm cảnh đẹp, hít thở không khí trong lành. Từ sân trước của chùa, phóng tầm mắt không xa, sẽ thấy đảo Bé đang nằm dịu dàng trên những cánh sóng. Đi lên thêm vài bước chân là đến miệng núi Giếng Tiền, nơi cảnh vật thiên nhiên hiện ra kỳ vĩ. Xa trông là luồng lạch của biển, những vách núi sừng sững, nửa như nằm trên biển, nửa như được vun đắp từ bờ cát trắng. Núi cao, biển biếc hoà cùng sắc xanh bạt ngàn của rừng thẳm. Cảnh đẹp làm say lòng lãng khách. Có lẽ vì vậy mà người dân nơi đây còn lưu truyền bài thơ của tiền nhân:
“Đỉnh Liêm nào phải động thần tiên
Một kẽ đá sâu vách núi Tiền
Trước đấy bỏ hoang kêu miệng hổ
Sau này tu bổ gọi ngôi thiền
Xa trông hòn Bé nhô trên biển
Gần thấy Vò Vò trấn ải biên
Du khách sớm chiều thăm cảnh Phật
Tay người tô điểm với thiên nhiên”.
3h Quan Âm Đài, leo lên đỉnh núi lửa 1, Âm Linh Tự, Mộ gió
4h30 Đi thăm Cổng Tò Vò – Cổng Thiên Đường– ngắm hoàng hôn:
+, Đây là một "vòm cổng" bằng đá cao khoảng 2,5m, có hình thù ngoạn mục, và hoàn toàn không có sự tạo tác nào của bàn tay con người.
+, Theo các nhà địa chất, Cổng Tò Vò được hình thành từ nham thạch núi lửa, là kết quả của hàng triệu năm núi lửa hoạt động tại đây.
+, Quanh Cổng Tò Vò là những bãi đá nham thạch đen bóng, hình thù kỳ lạ nhấp nhô trên làn nước trong veo của đảo Lý Sơn.
+, Từ Cổng Tò Vò nhìn về phía Nam là khu làng chài sung túc của các ngư dân trên đảo.
+, Trong khi đó ở phía Bắc lại là cảnh tượng hùng vĩ của núi Giếng Tiên, một ngọn núi lửa đã tắt.
18h Về KS, ăn uống nghị ngơi, ăn tối
20h30 Dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường.
Mua quà: tỏi 
Cafe: Blue Island: 10k ly đen đá, 11k sữa đá (gọi nâu đá = cacao)
- Quán Sơn Thủy (Chủ quán Sơn Thủy: anh Luân: 0944 510 150/ 0977896632) phía trên đồi. Và nhớ dặn chủ quán làm món “canh mực”,cháo nhum (nhím biển), gỏi tỏi, gỏi rong biển, tôm sao biển.

fadine
18-03-2015, 14:56
"xoá"
------
Lý do xoá: là thời gian này có vẻ gấp với mình vì 15 mình phải đi làm lại, mình đi trước thời gian này. Xin lỗi bạn.

NinhHienThu
19-03-2015, 08:21
"xoá"
------
Lý do xoá: là thời gian này có vẻ gấp với mình vì 15 mình phải đi làm lại, mình đi trước thời gian này. Xin lỗi bạn.

13 bạn có thể bay thẳng từ Chu Lai về HN/HCM (2h), ko ảnh hưởng Đến ngày 15 đi làm. Mình bay về và đi làm từ 14