PDA

View Full Version : Hành trình ngược Lào



thien.an
22-05-2011, 00:23
Lào, đất nước láng giềng với những con người hiền hòa,
Hơn 4 tháng plan rồi tưởng như cancel, cuối cùng thì chuyến đi Lào cũng thành công tốt đẹp.
Vì đa phần thấy mọi người đi bắc -> nam lào nên nhóm quyết định đi nam -> bắc lào, hành trình không có gì khác ngoài việc ở Lào phương tiện di chuyển đường dài đã ít, mà đi người từ nam-> bắc lại càng khó hơn.

Plan như sau:
29/4 - HCMc -> Si Phan Don -> Pakse -> Vien Chang -> Vang Vieng -> Luang Prabang -> Phónavan -> Vinh -> HCMc.

vé máy bay Vinh-HCMc vào 8/5 đã được đặt trước 1 tháng với giá tầm 1tr/vé.

Chi phí dự kiến khoảng 8tr/ người, tuy nhiên sau 2 lần xăng lên giá, ước lượng lên đến ~9.5tr :D
Chi phí thực tế ~9tr/ người, nhờ có 1 sự may mắn bất ngờ có đến với nhóm trong mấy ngày cuối :) nếu không thì chi phí thực tế cũng chạm dự tính :D (xem sự kiện con gà tây ở Phonsnavan sẽ rõ =)) )

hành trang gọn nhẹ, áo quần, đồ cá nhân, máy ảnh, ổ cứng, thuốc men, máy nghe nhạc, và quan trọng nhất: Lonely Planet Laos - vật đã cứu nhóm nhiều pha gay cấn và là tour guide cho cả chuyến đi :))

~~~~~

Ngày đầu tiên, cả nhóm 7 người tập trung ở Nhà Xe Bình Minh - 9/8 Phan Huy Ích, p14, q Gò Vấp(gần Quang Trung) lúc 5h sáng, tiền xe 800k VND cho mỗi người, bao ăn sáng và trưa, chi phí qua biên giới :) Thú vị là đây cũng là giá mình hỏi 4 tháng trước khi đi, k hiểu sau sau 2 lần xăng lên giá nhưng giá xe vẫn k đổi :D ban đầu gọi điện hỏi về đổi tiền Kip anh chủ xe có hơi cộc cằn, tuy nhiên khi đi, lái xe và lơ xe rất thân thiện. Bên nhà xe đổi tiền cho khách theo giá thị trường là 1Kip = 2.7 VNĐ, rẻ hơn NH Việt Lào 1 tí :D tuy nhiên họ chỉ đổi 10tr Kip vì ... . hết tiền, đổi nhiêu đó rồi qua Laos đổi tiếp ;))
Mọi người cũng có thể gọi dàn xếp xe tới đón cho khỏe, khỏi phải sáng sớm dậy chạy ra nàh xe.
Xe xếp đủ chỗ, k nhồi nhét nên ngồi cũng khá thỏa mái có điều hành lý nhiều nên hơi chật, qua Cam nhiều ng xuống nên cũng dễ thở.

https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwFV9W-csI/AAAAAAAAB-w/mjj9iv8pNT0/s800/IMG_2976.JPG
10tr Kip, đồng lớn nhất là đồng 100k Kip, vậy là cả nhóm tha hồ đếm tới đếm lui, đếm xuôi đếm ngược :)) đấy là đang đếm tiền tại điểm ăn sáng

Xe qua Cam qua cửa khẩu Hoa Lư
https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwUZxAJjaI/AAAAAAAAB_g/EMaoCd5If1k/s800/IMG_2989.JPG

Đi Cam rồi qua Lào, sau 1 bữa ăn trưa khá thịnh soạn ở biên giới Cam Lào :)
Hành trình của xe là tới Pakse, tuy nhiên nhóm lại muốn đến SI Phan Don - KDL 4000 đảo - thánh địa của dân phượt :D mà trên xe thì không có hành khách nào từng đến đó để hỏi thăm >"< kể cả bác tài.
Định nói bác tài cho xuống giữa đường rồi tự tìm đường vào, vì bến phà cách đường quốc lộ chỉ khoảng 3km :)) nhưng thấy phiêu quá, nên nhờ bác tài chở vào đến bến Phà Nakasang luôn, nghĩ lại mới thấy dại, 2h trưa nắng mà đi bộ 3km đường đó chắc . .. chết :))
Thật sự lúc ấy cầm lonely planet mà lo thiệt, lỡ đường mới k có trên bản đồ là khỏi đi Si Phan Don :( hoặc bị quẳng lại đó :))
Cảm ơn các bạn lào đi cùng xe và nàh xe rất nhiều, anh tài xế còn nói nếu hôm sau đi pakse giờ này thì cứ gọi hỏi xe lên còn chỗ k để đi ké cũng đc :)
Vote 4* cho nhà xe này
***Đặt chỗ để name card của nhà xe ***

Info cho mọi người:
Từ biên giới Cam-Lào -> bến Phà Nakasang chỉ có khoảng 20-30km, có tấm biển chỉ đường màu đỏ ngay bên phải, từ quốc lộ vào đến bến phà khoảng 3km. Hiện giờ bến phà đang làm, mọi người cứ ra chỗ cái chòi + mấy cái thuyền (ghe) để hỏi, ở đó có để giá đi Don Det 15k Kip, đi Don Khon 25k Kip.
Cẩn thận đừng nhầm Nakasang với bến đò Hua Xay qua Don Khong ở phía trên,
Recommend đi Don Det trước, ở lại, rồi hôm sau thuê xe đi Don Khon thì hay hơn, vì buổi tối Don Det đông zui hơn :D
Phà vào bến ở ngay mũi phía bắc đảo.

Don Khon = [Đon Khon]
Don Khong = [Đon Khỏn]
Don Det = [Đon Đet]
Nakasang = [Na-ka-Sáng]

Phà Nakasang
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwVWuXvJqI/AAAAAAAAB_o/H7d4aKfmQ80/s800/IMG_2998.JPG

Nhìn lại bến phà xa dần
https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwVyJ9caCI/AAAAAAAAB_s/2dPysdz8jeI/s800/IMG_3001.JPG

Cập bến phà, cả đám đi tìm Mr Phao's Guesthouse như LP giới thiệu, mà sao đi dọc bờ SunRise đắm đuối mà vẫn không thấy, đành cập đại vào Mama Phuong's Guesthouse, view ra bờ sông khá đẹp
https://lh4.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwX77045RI/AAAAAAAAB_4/9IpY9IN_rvk/s800/IMG_3016.JPG

Cả nhóm dỡ đồ chuẩn bị phá đảo \m/

Info cho mọi người:
Don Det có 2 đường chính: SunRise phía đông và Sun Set phía tây :)
Nếu mọi người muốn ở phòng máy lạnh thì đặt ở Mr Mo's Guesthouse ở gần ngay phía đầu đường SunRise, nơi phà cập bến. Còn không cứ đi tà tà vào các guesthouse bên trong, đa phần giá như nhau, tụi mình ở nhà trọ của Mama Phuong, 30k Kip/phòng/đêm, k có máy lạnh, có quạt, tắm chung, toilet chung, k dvu thêm, tuy nhiên view nhìn ra bờ sông rất đẹp, tối có thể ngủ võng ngoài hiên, sáng có thể mang sarong ra sông tắm y như dân lào \m/


....to be cont ...

conlele
22-05-2011, 08:04
Sao toàn bộ hình không thấy được thien.an ơi!

JinBui
22-05-2011, 18:03
Dọa này hứng đi Lào quá,chắc phải hóng ở đây dài dài ^^Cám ơn thien.an
800k là từ SG-Paske thôi,đúng không anh??

thien.an
23-05-2011, 00:39
@a lele: a xem bên album e xem https://picasaweb.google.com/heosuax/LonelyPlanetInLaos# k hiểu sao mọi ng coi bt mà :(
@JinBui: đúng rồi anh, 800K là SG-Pakse, mà a dừng lại ở Nakasang cũng 800k, đi 12 tiếng đến Pakse.
~~~~~
tiếp nè,
Chiều hôm ấy cũng trễ rồi, nên cả nhóm đi bộ loanh quanh Don Det, chụp hình, uống bia lào
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwZqVSkD0I/AAAAAAAACAI/RBX0StzaDTk/s800/IMG_3037.JPG

Check giá 1 số nơi để mai đi
https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TdhzdrZYV9I/AAAAAAAACVE/0EREbChcbgQ/s800/IMG_0028.JPG

Đi dạo loanh quanh thấy cũng không khác làng quê vn cho lắm
https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tcwo-VOtpjI/AAAAAAAACAw/SQZdkX3DMpM/s800/IMG_3057.JPG

Tối ra phía bắc đảo, gần chỗ phà cập, khá nhộn nhịp, và nhiều quán ăn, zô đại 1 quán:
https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwpQ7yNOII/AAAAAAAACA4/e60oAUp42sQ/s800/IMG_3072.JPG
gọi món hơi lâu, ly nước to tổ chảng :)) gọi thêm đá uống bia cũng tính tiền

Cá nướng lá chuối, ăn giống giống chả và có xương :))
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwpYvzDR1I/AAAAAAAACA8/NuFcwSmDeQU/s800/IMG_3074.JPG
Các món khác cũng dễ ăn, tuy nhiên cơm là hơi hiếm à
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwpeBa565I/AAAAAAAACBA/oJS71-coxCo/s800/IMG_3076.JPG

Info cho mọi người:
Uống bia lào thì k sao, nhưng uống nước đóng chai thì cẩn thận, kiểm tra hạn sử dụng.
Vấn đề man giải ở đây là ăn uống, vì ở đây k có cơm :D nước thì ly to đùng, nhưng chỉ có nước chanh là khá, còn nước cam y như C sủi á, nước dứa thì uống như nước dứa pha dừa :)) tối ấy nhóm phải ăn cơm với .. .. spageti
1 bữa trên đảo cho 7 người cũng từ 270-300k Kip.
Trên đảo có 1 số shop bán dép lào chính hiệu con voi lào, tuy nhiên đừng vội, đến chợ ở pakse, vien chang, thậm chí Vinh, bạn có thể mua với giá rẻ hơn nhiều. Trên đảo bán 18k Kip/ đôi, ở Pakse bán 12-15k Kip/ đôi, dép này nặng mà đi sướng hơn dép xốp, dép nhựa vn nhiều :D

Đá trên đảo khá hiếm, nên gọi thêm đá uống bia cũng tính tiền chứ k có free đâu.

Về ngủ, vote mạnh cho ngủ võng ngoài ban công, tối nghe dế kêu, cú gọi :)) thú vị lắm, tối đen, gió mát mát, mối nhiều chứ ít muỗi, tuy nhiên để an toàn cứ bôi thuốc chống muỗi :) Phải nói là 2 điểm thú vị phải làm ở đây là ngủ võng ngoài trời ở sông mekong và quấn sarong tắm ở sông mekong \m/

https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TdiQEsKTmNI/AAAAAAAACYI/7fHNoHnsPj8/s800/IMG_3022.JPG
Đêm trên đảo, mình đã ngủ cả đêm trên cái võng này và chưa có gì đáng tiếc xảy ra, dù quên bôi thuốc chống côn trùng :D, chỉ có sợ là mở đt, đèn sáng lên là mối bu lại thấy ghê + tắt hết đèn, trời tối thui, gió lành lạnh, rờn rợn :))

Còn 1 cách ở khá thú vị nữa, là đi vào trong, xin ở chung nhà với người dân, thực ra người dân ở đây hiền lành, cởi mở lắm, nên chỉ cần thủ vài câu tiếng lào là oke, nhưng đi nhóm nhiều ng thì nhà trọ là tốt nhất.

Tối ở đây k có đèn đường, nếu ở xa trung tâm thì nên thủ đèn pin kha ra đường.

lequangquyen
23-05-2011, 11:47
Nghe cũng hấp dẫn quá ! hihi ủng hộ các bạn post típ nha !

thien.an
24-05-2011, 00:45
@voinuoc: đề nghị bạn có qua đây xin để lại comment, tôi đã phát hiện ra bạn lướt qua bài viết này :))
~~~~~
Tiếp ngày th2 ở Lào,

Sáng sớm dậy đón bình minh, thật là vui khi sau 1 đêm ngủ ngoài trời mà mình vẫn còn nguyên vẹn :))
Thủ tục buổi sáng là tắm sông, tiện khúc sông trước nhà trọ bay xuống tắm luôn, trái với suy nghĩ của mình, nước sông ấm và khá sạch (mọi hình ảnh tắm sông đều bị kiểm duyệt :)) )
Cả nhóm thuê xe chạy qua Don Khon, xe dành cho mấy bạn tây nên khá cao, qua cầu giữa Don Det và Don Khon, chỉ thu tiền chiều từ Don Det -> Don Khon.
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tcwp-L_tsJI/AAAAAAAACBQ/uWQM0owrYPQ/s800/IMG_3093.JPG

Nhóm dự định đi thác Li Phi, ngắm cá heo nước ngọt ở đây là chính, nhưng trước hết phải ăn sáng đã :D bảng giá tham khảo quán nhóm đã vào
https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TdhygI0eINI/AAAAAAAACUo/aw0IMMaPS2I/s800/IMG_2757.JPG

Trên Don Khon có 1 cái chùa, nhưng cũng k có gì đặc biệt lắm.

Ở thác Li phi có bán cá nướng, chuối nướng và nhiều đồ lưu niệm, thổ cẩm, tuy nhiên so với chợ ở Pakse, Luang thì khá đắt.
https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwrWKO4VRI/AAAAAAAACBs/c3LTFzzTfek/s800/IMG_3162.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwrzivDNCI/AAAAAAAACB4/g77c5_R95Ek/s800/IMG_3171.JPG

Thác Li Phi, k cao nhưng thấy đẹp,
https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwsrqO06KI/AAAAAAAACCY/XweQK_RDB2k/s800/IMG_3217.JPG

Chưa hết, từ chỗ có nhiều quầy bán hàng đó, cứ tiến vào trong thác, theo con đường tre ngã và các biển báo sẽ đến bãi cát

https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TcwsznQ23ZI/AAAAAAAACCc/gLHFZiJCbiQ/s800/IMG_3223.JPG
Recommend nên cố đi đến bãi cát này, leo lên chụp ngược lại phía thác đẹp vật vã. Tuy nhiên cấm bơi tại đây, rất nguy hiểm.

https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TdqZq3KhYCI/AAAAAAAACd0/aXUopkTK4VA/s800/IMG_3253.JPG

Vì k đủ tg nên cả đám phải về để chuẩn bị đi pakse :(
Sau khi thăm hỏi 1 hồi, cả bọn thuê dvu của Mr Mo :D để đi pakse với giá 70k Kip/ người, đi = minibus nên giờ giấc có thể thương lượng, sau đó bị ông chủ rủ rê đi thác Khon Pha Pheng, ham zui thêm tiền đi luôn \m/ (chỗ này k nhớ rõ, hình như 40k Kip/ng nữa)
Vậy là đc đi 2 thác nước ngọt lớn nhất trên sông Mekong, khỏi tiếc nuối j` nữa hết.

***** place holder cho Mr mo's name card *****

Info cho mọi người:

Nên tắm sông mekong vào buổi sáng, nước ấm, chỉ cần quấn sarong xuống đó tắm nude, rồi quấn lên >:D< dân Lào toàn làm vậy.

Xe đạp thuê 10k Kip/ ngày, nhưng chỉ có 1 yên :)) nên thuê vào buổi sáng.

Vé qua cầu Don Det - Don Khon là 20k Kip cho cả ngày, tha hồ qua lại.

ĐI ngắm cá heo nước ngọt thì đi từ sáng sớm (~6-8h) hoặc nhá nhem tối ~17h, chứ k thì cũng k thấy con cá nào đâu,

Bên Don Khon có 1 cái chùa, cũng bt, không có gì đặc sắc, đừng vào mất tg :D

Đừng vội ham mua đồ lưu niệm ở thác, để về pakse/ vieng chang/ luang mua rẻ hơn mà hàng hóa cũng zậy.

Đồ ăn ở thác khá ngon, nên thử :)

Ở thác Li phi có bãi cát, nghe đồn đã từng có 2 du khách tắm và chết đuối ở đó. truyền thuyết lào nói rằng thác này là cái bẫy để giữ linh hồn xấu, người dân cũng k dám tắm ở nước thác này.

voinuoc
26-05-2011, 18:34
Dọa này hứng đi Lào quá,chắc phải hóng ở đây dài dài ^^Cám ơn thien.an
800k là từ SG-Paske thôi,đúng không anh??

Hi bạn,

Thông tin xe đi Lào từ TPHCM--> Pakse
+ Theo thien.an post ở trên: Nhà Xe Bình Minh - 9/8 Phan Huy Ích, p14, q Gò Vấp(gần Quang Trung)
SĐT: 0989.475787 a.Thành. Bạn cũng có thể đổi tiền Kip Lào ở nhà xe này
Xe 16 chỗ, khởi hành lúc 5h sáng. Xe đi cũng OK, có chất hàng hóa dưới chân :). Hôm trước nhóm mình đi, gặp bác tài dễ thương, chở cả nhóm đi thêm 1 đoạn từ ngã ba đường 13 Lào vào bến phà Nakasang (khoảng 4km)

+ Nhà xe Minh Vũ: hôm đến pakse có thấy thêm nhà xe này
https://lh5.googleusercontent.com/-62FZK8-k8jE/Td45Es-8CqI/AAAAAAAABkg/zaJhXkea1uU/s512/NhaXeMinhVu_Pakse.JPG

+ Xe Mai Linh: có thấy nhưng không chụp lại hình , bạn gọi điện lên Mai Linh hỏi thử :D

gialang
27-05-2011, 08:36
Tháng 6 dự định đi Lào, những hình & thông tin của bạn rất thú vị.

JinBui
27-05-2011, 21:27
@voinuoc: từ HCM tới Pakse mất bao lâu bạn?Từ Pakse bắt xe đi Ubon,Nakhon Ratchasima(Korat) hay Bangkok có dễ không bạn,khoảng bao nhiêu tiền và bao lâu,có tuyến đêm từ Pakse sang Thái không??

thien.an
27-05-2011, 22:38
Xe từ Pakse thì mình k rõ, nhưng từ Vien Chang thì dễ lắm, đợt rồi tụi mình đi Pakse-> Vieng Chang -> Chiang Mai -> Luang Prabang, nói chung tìm xe cũng dễ, hỏi ngay tại KS hay nhà nghỉ cũng có :)
đang cập nhật từ từ đến đoạn đó, mấy nay plan tùm lum, chạy đuối quá >.<

conlele
27-05-2011, 23:13
Saigon - Pakse chạy mất 12 tiếng mà không có xe đêm nhỉ? Có xe đêm thì leo lên ngủ, hôm sau tới. Đỡ mất thời gian di chuyển ghê!

thien.an
28-05-2011, 01:28
Info cho bạn, đoạn từ Si Phan Don đến Pakse:
đổi vị bằng cách cho phần này lên trên :))
Xe Si Phan Don -> Pakse thường đi vào trưa, 70k Kip.
Muốn đi muộn muộn có thể thuê xe riêng, nếu may mắn gép với đoàn khác như nhóm mình cũng có thể có giá 70k Kip.
3h đi thì khoảng 5-6h tới Pakse, đường đẹp, tha hồ ngủ.

Nếu đi = mini van, chất hành lý trên nóc thì chú ý, phải có lưới/bạt để neo hành lý, không thì móc vào các thanh trên nóc, nếu k hành lý bay vi vu.

2 cái thác, Li Phi, Khon Pha Phen, mỗi cái đi cũng mất hơn 1 buổi mới khám phá hết đc thú vị của nó, k thì chỉ như cưỡi ngựa xem qua à :)

Đến Pakse đừng vội mua vé ngay, cẩn thận gặp cò đấy, cứ tà tà đi đến ks nghỉ, rồi hỏi book vé từ ks, sẽ có xe free đưa đón từ ks ra bến xe.

Ở bến xe Pakse có rất nhiều quầy bán đồ ăn, chủ yếu là các món nướng và papaya bụp bụp :)) 1 món được giới thiệu rất nhiều =p~

Recommend ks Lankham - đây là ks lớn, ngự ngay trên đường quốc lộ 13 của Lào, nói là xe tuk tuk/ xe lôi biết ngay, bà chủ ng việt, gặp đồng hương đi du lịch bà giúp đỡ rất nhiệt tình :) giá cũng tạm, 120k Kip phòng 3 ng (1 giường đôi - 1 giường đơn) có máy lạnh, phòng tắm riêng, có nước nóng, nhét 4 ng k phụ thu luôn :D
***** Name card *****

Đi Wat Phu cũng khá xa, đi mất hơn buổi sáng :) đường đang làm :( nêu đi = tuk tuk và thủ sẵn máy ảnh, đoạn đường đi cảnh cũng đẹp lắm. Nhóm đi từ ~9h sáng mà 2~3h chiều mới về lại tới pakse.
Tới Wat phu chịu khó đi lùng Tượng Voi, Tượng Cá sấu phía bên phải, còn bàn chân phật thì phải đi lên cao 1 tí nữa. nhắm theo hướng trong tờ brochure hướng dẫn lấy ở chỗ mua vé.
Thuê tuk tuk mất 300k Kip, vé vào 30k Kip/ người, gửi xe 10k Kip.

Trung tâm thương mại pakse giống như cái chợ, tuy nhiên cũng bán nhiều đồ thú vị lắm, lầu 2 có cái siêu thị, nên đi vào buổi chiều, tối đóng cửa sớm lắm.
Dép lào mua tại đây giá mềm hơn :))

Có 1 quán cơm ngừoi việt Liên Hương :) nấu theo kiểu việt, 1 bữa 7 người ăn, 280k Kip ăn dư tùm lum.

Gần KS LanKham từ chiều tối có xe bán nước của gia đình người việt kiều :) ngồi uống nước xả hơi nói chuyện rất thú vị

quán đồ Mã lai đối diện xe nước khá khó ăn >.< hay mình k hợp khẩu vị thì k rõ

~~~~
Đoạn hồi ức :))

Trưa ngày thứ 2, cả nhóm lên đường đi Pakse, sau khi ăn 1 bữa no nê ở Mr Mo Restaurant,

Món j` quên tên, ăn cũng ngon lắm:
https://lh4.googleusercontent.com/-l2FAjCEq9JQ/TcwtivK5_6I/AAAAAAAACC0/58lltlUi-uE/s800/IMG_3282.JPG

Xôi, thức ăn chủ yếu ở đây
https://lh6.googleusercontent.com/-FtQKLMMtQoU/Tcwto9NSmpI/AAAAAAAACDA/I5AF_CYYc0w/s800/IMG_3293.JPG

Mua vé xe ở Mr Mo đi lúc 3h, sau mới hay là ổng ghép tour với 2 bạn hong kong khác :( tuy nhiên giá khá hời, đi luôn. Sau 1 hồi ngỏ ý, cả nhóm bị Mr Mo dụ đi thác Khon Pha Phen luôn :)) thêm mỗi người 40k Kip nữa. có ghe đưa tất cả vào phà Nakasang rồi đi thác, đi pakse, không thêm 1 chi phí nào nữa.
https://lh5.googleusercontent.com/-NjEiPSq9tsU/TcwtwyEp21I/AAAAAAAACDQ/EJKC54qaC1k/s800/IMG_3317.JPG

Trong đoạn Pakse, hành lý chất lên nóc xe, đi rớt balo xuống đường đến 2 lần, lần th2 k phát hiện ra được, vậy là mất 1 cái balo, may mà đồ đạc vẫn còn nguyên, đc cái là từ giờ Ms Hoa đc mặc toàn đồ lào :))

Đến nơi hạ balo xuống mới biết :( ì xèo thì cũng k đc gì, may mà k có giấy tờ tiền bạc j` trong đó, nên coi như cho luôn.

Ms Hoa: Mất balo thì đỡ phải mang :-"
https://lh6.googleusercontent.com/-hR7a2-qiuws/TdFpsYBf5eI/AAAAAAAACH4/T8GwIhbRXxw/s800/IMG_3351.JPG

Vì đã chọn trước ks Lankham nên cho xe chạy thắng đến đấy, book phòng nghỉ ngơi, may sao lúc ấy gặp bà chủ :) bà chủ nhiệt tình giúp book phòng với tên bà, chỉ chỗ mua đồ, rồi bắt 1 bạn đi theo bà chở 1 vòng chỉ đường rồi mới về :)) Hôm sau bà chủ có mời sư đến chúc phúc, cũng lấy nước chúc phúc, cầu may cho từng ngừoi trong nhóm :) lúc ngồi chờ ở ks nói chuyện với bà chủ, bà nói rất nhiều và vui vẻ.

Liên Hương Quán
https://lh5.googleusercontent.com/-lCeOzGi6rpk/TdFp5uZ1iyI/AAAAAAAACH8/H-wwy8P70Qc/s800/IMG_3356.JPG

Bữa tối 280k Kip, no ứ ự, lại có nước cam nữa :))
https://lh5.googleusercontent.com/-cAyJOPraDM8/TdFqOQeGXII/AAAAAAAACIE/y8zMBt_i1Xo/s800/IMG_3359.JPG

thien.an
28-05-2011, 01:33
Saigon - Pakse chạy mất 12 tiếng mà không có xe đêm nhỉ? Có xe đêm thì leo lên ngủ, hôm sau tới. Đỡ mất thời gian di chuyển ghê!

Tại qua biên giới á anh, biên giới vn-lào chỉ làm việc đến 5h chiều à, Hoa Lư, Nậm Cắn đều vậy.
nếu đến đó trễ chỉ có cách ngủ lại sáng làm thủ tục qua à.

thien.an
02-06-2011, 13:10
Với 1 con smart phone, đến Lào, bạn nên sắm 1 cái SaBaiDee SIM của Unitel (Viettel bên Lào :D ) có 3G luôn, gọi về vn hơi đắt tí thôi, nếu xài viettel thì roaming gọi Lào Việt khá rẻ. Chẳng bù cho bên Thái, roaming gọi 1ph mất 20k, chưa kể block 60s :((

Thông tin về SabaiDee SIM : http://www.unitel.com.la/index.php/service/package/id-30

Tiếp tục lào :))

Đi tuk tuk 1 vòng pakse mất 100k Kip, nhưng nếu có plan đi wat phu thì k cần đi qua cầu hữu nghị Nhật Lào đâu, vì đằng nào đi wat phu cũng đi qua đó.
Có nhiều loại tuk tuk, kể cả xe motor gắn cái thùng ì ạch chạy :D nếu đi đông thì lựa chọn cẩn thận.
https://lh4.googleusercontent.com/-AKuQ9SCfKxI/TdFqbfA1aaI/AAAAAAAACII/GMYDs4eQQio/s800/IMG_3365.JPG

Quán nước bên đường
https://lh4.googleusercontent.com/-j8hYWEGHARY/TdFq7OdSkyI/AAAAAAAACIM/OsUe5Q0F-qo/s800/IMG_3375.JPG

Sau 1 tối lang thang ở pakse, sáng ra cả nhóm ăn sáng ngay tại ks.
Vì đây là quán ng việt nên món ăn cũng k lạ lắm, chỉ kì kì là bàn nào cũng có 1 ống đậu que:
https://lh4.googleusercontent.com/-aD4zl0Jnoq8/TdFrds_ccUI/AAAAAAAACIc/gCwtXzpKlCA/s800/IMG_3393.JPG

Ăn tạm cái bánh mì rồi vội đi tìm quán net để chép hình ra hdd, ở Pakse có khá nhiều quán net, nhưng hôm đó là 1.5 - lễ :( quán nào cũng đóng cửa, phải đập cửa 1 quán net gọi chủ quán dậy :)) đang ngồi thì 1 anh tây vào, tưởng mình chủ quán hỏi thuê máy :D

Rút kn nên thuê 1 cây tuk tuk cho tử tế :))
https://lh4.googleusercontent.com/-WjD_tk8E3h8/TdFrhJNOhkI/AAAAAAAACIg/Jw-46oEycig/s800/IMG_3394.JPG

Ăn xong duel xe đi Wat phu ngay \m/ 7 chú 1 xe 300k Kip, đi ra phía cầu hữu nghị, có bảng chỉ đường ở các chỗ rẽ.

Vé vào Wat Phu 30k Kip/ người, gửi xe 10k Kip, hôm đó quên trả tiền guửi xe, ra cổng bị dí :))
https://lh3.googleusercontent.com/-0kmVPRPExPA/TdFr-elQ2KI/AAAAAAAACIk/pMvZOglhqBY/s800/IMG_3411.JPG

Đối diện chỗ bán vé có 1 cái bảo tàng, nhóm bỏ lỡ nên k có hình trong đó :D
CÒn Wat Phu, pahir nói là tuyệt, nhớ ráng đi lùng sục cho hết các điểm đáng xem ở đó náh: tượng cá sấu, tượng voi, cái điện thờ, bàn chân phật và ăn xoài quéo :))
https://lh6.googleusercontent.com/-F_d2k22uHJw/TcwL4X3IfxI/AAAAAAAAB_Y/BpICDr6eJzo/s800/IMG_0031.JPG
Post hình wat phu in ít thôi để các bạn lại thèm :))

ngừoi lào, Thái dùng cái này để cắm nhang chứ k có lư nhang, vì vây ở đâu cắm nhang cũng đc :D tha hồ cúng kiến
https://lh3.googleusercontent.com/-2_zgwYq-KxA/TdFsxSBwRKI/AAAAAAAACJE/6pnlprQLiNg/s800/IMG_3461.JPG

thien.an
03-06-2011, 17:11
Một số hình ảnh ở wat phu

Naga ^^ một biểu thượng yêu thích của mình
https://lh6.googleusercontent.com/-OD1n0w01Y-o/TdFtABK0UbI/AAAAAAAACJI/xps1uqQvn2E/s800/IMG_3462.JPG

Nhìn lại chặng đường leo lên điện thờ, thấy giông giống như Diablo II màn 3 đi đánh Mephisto vậy :D
https://lh3.googleusercontent.com/-KpUGmiW38bY/TdFuAqHvbdI/AAAAAAAACJY/SjuSO_LnAzM/s800/IMG_3561.JPG

Không hiểu bằng cách nào mà ng lúc ấy có thể gọt giũa những tảng đá một cách tròn trại, ráp với nhau một cách chính xác như vậy :)
https://lh6.googleusercontent.com/-7GAHwvCo-Bk/TdFuDSMXT7I/AAAAAAAACJc/F1SFjZEb3zA/s800/IMG_3566.JPG

Đá voi :D
https://lh3.googleusercontent.com/-KggWRTgXzEc/TdFuNk6Du2I/AAAAAAAACJg/QgLnCIHpOZA/s800/IMG_3574.JPG

Đá cá sấu
https://lh6.googleusercontent.com/-A9c2FqWyPQM/TdFuRvPuFCI/AAAAAAAACJk/EWX6h-pVbi4/s800/IMG_3580.JPG

bàn chân phật, bên phải có cái hình phật, k hiểu ng ta có lau chùi k nhưng k thấu rêu bám
https://lh3.googleusercontent.com/-OmGX5MhSnkE/TdFuhNv5soI/AAAAAAAACJ0/0wMFqNZzKdo/s800/IMG_3596.JPG

JinBui
04-06-2011, 16:29
"Nhìn lại chặng đường leo lên điện thờ, thấy giông giống như Diablo II màn 3 đi đánh Mephisto vậy" nhớ kĩ ghê vậy bác,hồi đó chơi giờ còn nhớ cảnh gì chết liền luôn ^^

voinuoc
06-06-2011, 19:38
@voinuoc: từ HCM tới Pakse mất bao lâu bạn?Từ Pakse bắt xe đi Ubon,Nakhon Ratchasima(Korat) hay Bangkok có dễ không bạn,khoảng bao nhiêu tiền và bao lâu,có tuyến đêm từ Pakse sang Thái không??

Từ Pakse đi các điểm bạn nói (Nakhon Ratchasima(Korat) hay Bangkok) thì mình không biết, nhưng từ Pakse có xe đi Ubon đó bạn. Hôm ngồi ăn ở quán ăn Mã Lai đối diện KS LanKham, mình có thấy người ta bán vé Pakse --> Ubon, nhưng quên giá rồi :D, thời gian đi từ Pakse --> Ubon khỏang 3-4 tiếng (hôm ở Pakse gặp 1 anh người Việt, anh ấy nói thế)

khi3mkp
08-06-2011, 13:54
Cũng máu me muốn làm 1 chuyến sang Lào nhưng nghe bác nói tiền tầm ~9tr/ người em ngại quá :(

thien.an
22-06-2011, 22:17
@khi3mkp: k đắt lắm đâu, vì tụi này qua Thái nữa, chứ k thì chắc rẻ hơn.

~~~~
Tiếp tục bằng các name cảd thu thập dọc đường


Xe Bình Minh:
https://lh4.googleusercontent.com/-awe_YqK-vUM/TfoynSNIpfI/AAAAAAAAChM/VtUGyNl7AmA/s800/IMAG0089.jpg

Si Phan Don - Mo's Guest House
https://lh5.googleusercontent.com/-NXSWQAKPV4Q/Tfoyl2_XT0I/AAAAAAAACh0/1HQMtYWYmRs/s800/IMAG0088.jpg

Pakse - Khách sạn Lankham - của một bà chủ người việt, rất vui vẻ và thân thiện khi gặp người việt đi qua du lịch :)
https://lh6.googleusercontent.com/-RNyckMKaghQ/TfotF5wMfEI/AAAAAAAAChw/GwJk9QeBI8w/s800/IMAG0080.jpg

Viang Chiang - Laos Youth Inn - cũng bà chủ người việt :)) Madam Su, bài ở Viên chăng sẽ kể rõ, đến Laos Youth Inn và gặp đc Madam Su là cả 1 sự may mắn thú vị của nhóm :)
https://lh3.googleusercontent.com/-a2b6HOJAzAY/TfoxnRDHO3I/AAAAAAAACgs/2Zw7WElxDJE/s800/IMAG0081.jpg


Thai Land - CHiang Mai - Thana Guesthouse nhờ may mắn ở Viên Chăng mà nhóm văng tới tận Chiang Mai - Thái, ngụ tại Thana guesthouse, giá so với vnđ cũng khá mềm, (k nhớ rõ, sẽ update sau :D ) ( Chú thích: Soi là hẻm, ks này nằm trong hẻm 4 :) cạnh là Thana Hotel - giá hơn rõ rệt )
https://lh5.googleusercontent.com/-DHkio6UzVJM/Tfoyyk00S3I/AAAAAAAACh4/1gLL8KqbO4A/s800/IMAG0090.jpg

Mặt sau
https://lh4.googleusercontent.com/-F86iMi-jIos/Tfoy1M-h84I/AAAAAAAACh8/HhIp9pOtYNk/s800/IMAG0091.jpg

Ở Viên Chăng khi đi Khải Hoàn Môn lấy đc cái name card này, chưa test thử nhưng thấy cũng khá hay - hotel online booking
https://lh4.googleusercontent.com/-n4MPbMz1tWs/TfoycHeJcaI/AAAAAAAAChE/YJuyF4B7XYE/s800/IMAG0087.jpg

~~~

Đa số khách sạn đều có niêm yết giá, ở Lào thì giá cũng good lắm, cũng k cần trả giá, nhưng qua thái thì chặt giá sát vào mới có giá tốt. Trừ ở SiPhanDon, khoảng 80-150k/pax là OK.

thien.an
22-06-2011, 23:15
Luang Prabang
Giá ks rẻ hơn ở Viên Chăn, xấp xỉ = Pakse, có wifi :))
Cái mình ở gần My Lao Home - KS kiêm luôn massage, ở khu này kiếm khách sạn ở khá dễ dàng
https://lh5.googleusercontent.com/-6oes9Toqd4w/Tfox1X993lI/AAAAAAAACiQ/a7pDQqKnbSg/s800/IMAG0082.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-p5S7Ld0QIwc/Tfox5pI0-PI/AAAAAAAACiU/_y2N0bq2rRc/s800/IMAG0083.jpg

Nittaya hotel cũng gần đó, giá đắt hơn tí nhưng chỉ có phòng đôi, k chịu cho ở ghép, lại còn nói k thật khi mình hỏi về xe đi Ponsavan.
https://lh3.googleusercontent.com/-pKhJQy6Devk/Tfox-VvPTWI/AAAAAAAACg4/kGCxr_4yUYI/s800/IMAG0084.jpg

nhìn cái name card cũng k rõ là phải tìm chỗ nào, kn là cứ xuống đại đi, lang thang tìm chỗ nào hợp thì ở.

Xieng Khuang - Trái hẳn với luangprabang, nơi đây bạn nên cẩn thận, ks cũng k được rẻ và thân thiện lắm đâu.
Lúc trước ở KS NICE, cũng k mấy thân thiện, đc cái phòng ốc cũng tạm chấp nhận, lúc mình đi lòng vòng hỏi giá mấy ng reception có vẻ khó chịu ra mặt .
Có anh bạn Tây ở White Orchid, thấy cũng đc, k rõ thực tế ntn.
Ở đây có KS Xiêng Khoảng của ng Việt (hình như là quân đội), hơi đắt hơn 1 tí thôi chứ k nhiều đâu, cứ an tâm vô hỏi giá, đừng thấy to quá mà ngại như tụi mình :)) hỏi k ở cũng chẳng sao.

KS Xieng Khuoang - to đùng, ngay đường chính, đi là thấy ngay.
https://lh4.googleusercontent.com/-320OLUsMEIM/TfoyLj6veLI/AAAAAAAACg8/EWUB1QUGACA/s800/IMAG0085.jpg

Name card của 1 dịch vụ du lịch :D
Đối diện ks NICE về phía tay trái, 1 cái guesthouse bảng mauf vảng, cửa kính, tên thì quên mất rồi :D chủ ng lào nên trả giá hơi khó khăn, tuy nhiên thấy rất thật thà :) cung cấp thông tin chính xác và giá cũng khá tốt, nhóm thuê xe đi cánh đồng chung và về vinh ở đây :)
(Namecarrd nhìn hiểu mới sợ :D)
https://lh3.googleusercontent.com/-iN18RLH5DlY/TfoyQCwEoKI/AAAAAAAAChA/grMyOySMDu8/s800/IMAG0086.jpg

~~~~~
Trên đường về Vinh, đoạn qua Đô Luơng 1 tí thì phải, thị trấn Anh Sơn, trên quốc lộ, nhóm có vào 1 quán ăn và bị chặt đẹp T_T lúc vào hỏi giá rồi, ăn cũng ngon, tuy nhiên ăn xong bị tính gần gấp đôi. Mọi người đi thì né hoặc cố mà hỏi kĩ càng trước khi gọi món ăn nhá :)

Quán Hải Huyền - Khối 4A thị trấn Anh Sơn
https://lh6.googleusercontent.com/-b2fZB7it9no/Tdh1PVH8TfI/AAAAAAAACV0/Mis0IJkIRFs/s800/IMG_2921.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-JSX2j-Wnfpg/Tdh1Utf6WEI/AAAAAAAACV8/jQvKMop9j5E/s800/IMG_2922.JPG
...

thien.an
22-06-2011, 23:28
Về vụ k vui ở Vinh,

Khi mà cả nhóm đi Lào, Thái suống sẻ( trừ việc rơi balo k có đồ quan trọng lắm) thì về Vinh, nhóm lại bị chặt đẹp như vậy, nên khá là bùn, đúng hơn là hơi shock, hxhx, làm xấu hình ảnh ng vn.

Lúc đó đã hơn 8h, nên thấy quán nào là dừng xe vào ăn (đói lắm rồi), lúc vào gọi món, anh bạn trong nhóm đã đến hỏi giá từng món để gọi, hỏi tính mỗi dĩa khoảng 100k kĩ càng rồi nên gọi 5 món, mỗi món 2 dĩa cho đủ 1kk. Vậy mà khi ăn xong, chủ quán nói đó là giá kg, còn 2 dĩa hơn 1kg nên cứ tính lên :( vậy là bill lên đến hơn 1tr8. cãi một hồi k xong mà có vẻ to chiện nên đành đau khổ trả tiền đi tiếp.

Mình k đưa quán này vào blacklist hay ngăn mọi người vào, tuy nhiên nếu có ý định vào hay đi ngang qua, k có quán khác, phải vào, thì nên nói rõ, kĩ càng trước khi gọi, để tránh bị như nhóm mình.

Một số hình ảnh của quán Hải Huyền/Huyền Hải nơi cả nhóm bị chém đẹp.

https://lh6.googleusercontent.com/-b2fZB7it9no/Tdh1PVH8TfI/AAAAAAAACV0/Mis0IJkIRFs/s800/IMG_2921.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-mp7PEx3nRJE/TforKJfc0SI/AAAAAAAACf4/84TpOlRfC3s/s800/IMAG0073.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-p_lAwEGmKdQ/Tdh1TBlXsYI/AAAAAAAACV4/_9hhiY5H1gs/s800/IMG_2920.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-vSOAZnhwR18/Tfoq7VB8QSI/AAAAAAAACf0/Y2CDO7ivBtw/s800/IMAG0072.jpg