PDA

View Full Version : Đừng bỏ cuộc ở Luangprabang



Lantrailt
14-03-2015, 13:14
(Định bụng đi về chả viết gì sất nhưng mà....thi thoảng lại nhớ và cũng là cái mốc cho những hành trình độc hành sau này của nàng, nên nàng....tặc lưỡi viết tí để có thêm chia sẻ từ bạn bè)
-------------------------------------------
https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11016079_10152899734909597_4920645249258959425_n.j pg?oh=92d2d1b14016cab410ea43f7c9fcadf7&oe=55847A7F

Hành trình đi Lào được quyết định bất ngờ trước ngày đi...3 tháng. Từ đầu năm 2014 nàng đã lên kế hoạch đi chơi Tết ở đỉnh Pusilung, đùng cái chuyển sang ăn Tết ở nước ngoài (nói vậy cho oách haha), chỉ vì:
- Chưa được xuất ngoại bao giờ (thực ra đã đặt chân sang đất Campuchia, TQ rồi nhưng chưa có dấu đỏ cộp vào passport)
- Anh đã đến đó thì nàng sẽ phải có mặt ở đó
Ấn định là thế, nàng bắt đầu tìm hiểu lịch trình di chuyển, ăn ngủ... Được sự tư vấn của anh Datvn và tìm hiểu thêm trên mạng, nàng đã có một lộ trình chi tiết tỉ mỉ. Nắm chắc hành trình, nàng bắt đầu tìm bạn đồng hành qua facebook cá nhân. Vài ngày sau, chưa có ai đăng ký đi cùng, nàng xác định: Sẽ độc hành!

Post lịch trình lên facebook phuot.com, nàng có thêm 1 cô gái đồng hành. Lê Nhung ở Quảng Ninh. Hai chị em lại tập xác định chở nhau thôi. Được cái Nhung máu lắm, lại khoe kinh nghiệm đã chở bạn Tây đi Tây Bắc rồi nên nàng tự tin có thừa rồi


Nàng bắt đầu uống thuốc tẩm bổ, chăm sóc bản thân chuẩn bị cho hành trình dài 12 ngày lang bạt. Với sự giúp đỡ của anh Datvn, nàng thực hành móc lốp ngay trên xe mình. Lốp xe nàng là gai vuông, cảm giác săm to và rắn hơn lốp thường. Cả buổi tối cứ tháo bánh xe ra, móc lốp ra lại nhét vào, lắp trục xe vào. Cứ vậy cho đến khi tay mềm ra và nhớ được các chi tiết của xe. Hậu quả là ngày hôm sau người nàng rã rời, chân tay như muốn rời ra. Xem chừng, học sửa xe vất vả quá các bác ạ :))

Có hiểu biết cơ bản về xe cộ, nàng có thêm điểm cộng của tự tin về hành trình này, đầu tư luôn bộ sửa xe kèm săm trước sau hẳn 3 cái :D

Trước ngày đi nửa tháng, nhóm nàng đã đủ 3 xe 6 người. Ơn giời, nàng đã có xế :L. Buổi off cuối cùng, em Phú dứt khoát đòi đi xe minks với lý do: đi xe khác không quen xe. Nàng là người rắn và đã chứng kiến nhiều cảnh trong đoàn có xe minks rồi nên nàng không đồng ý em Phú đi minks. Hơn nữa, cả đoàn, kể cả Phú cũng không rành về sửa xe chứ không nói về rành xe minks. Em Phú rút không đi nữa. Đoàn còn 5 người, 2 gái 3 trai. Nàng bảo Nhung đi với xế của nàng, còn nàng...độc hành. Nhung động viên:
- Khi nào chị mệt thì em lại đổi lái với chị, nên không lo chị nhé
Nàng ậm ừ biết vậy và vẫn hy vọng phút chót tìm được thêm một xế nữa để..........đi cho đỡ mệt
Dũng nhắn bảo nàng:
- Lần đầu tiên em đi với đoàn có xế nữ
Nàng cười bảo
- Chị có muốn thế đâu!

Đến ngày đi, đội hình vẫn là 5 người. Nàng tự hỏi: Như này Anh sẽ vui chứ?

Lantrailt
14-03-2015, 13:59
Ngày 1: Hà Nội - ck Na Mèo - Sầm Nưa (Lào)
Đoàn tập trung 6h30 ở bưu điện Hà Đông dưng....7h nàng với Nhung mới có mặt. Ra khỏi nhà thì phát hiện công tơ mét chết. Thế là trong lúc chúng nó chằng đồ, nàng đi tìm quán để sửa. Mới sáng ra nên chưa cửa hàng nào mở, lại kéo nhau lên Xuân Mai ăn sáng rồi đi sửa luôn
Ăn sáng no xong táp vào 1 cửa hàng sửa xe có anh zai trẻ ngồi ngoài cửa. Cậu ta kiểm tra xong rồi vứt đó chạy đi mua dây khác thay. Báo hại ngồi đợi dài cổ. Lòng nghĩ thầm: "Quả này chả suôn sẻ rồi". Rồi lại khấn Anh phù hộ cho êm xuôi mọi thứ.
Thay cái dây bị hét giá 90.000đ (trong khi ở nhà thay hết 55.000đ). Chẹp

Phải hơn 9h mới bắt đầu lăn bánh bon bon trên đường.
Trời mưa nhỏ, một mình 1 xe, thật thoải mái và....nhẹ xe ^_^

Nàng nhớ hồi cuối năm trước nàng ao ước được tự lái xe trên đường mòn Hồ Chí Minh để tìm về hồi ức. Đó là chuyến đi cuối cùng của nàng với Anh. Nhưng đi đường HCM buổi tối thường rất vắng và nguy hiểm khi chỉ có 1 mình. Bởi thế, chưa khi nào nàng hết muốn trở lại chốn cũ. Nay, tự tay nàng đưa nàng về hoài niệm, cảm xúc lại về, lại buồn. Cảnh vẫn còn đây mà Người ở đâu??? Hai mắt nhòe nước. Nàng tin chắc rằng Anh đang đi cùng nàng, đang ở bên cạnh nàng.

Lại nói về Anh. Đã nhiều chuyến đi (trong nước) nàng luôn thấy Anh đi cùng. Là những giấc mơ, là những biểu hiện khác biệt với nàng thường ngày, là những.........Nên lần này, nàng cũng tin tưởng rằng Anh sẽ đi cùng như ngày xưa Anh từng rủ nàng đi Lào mà nàng không có $ để đi

Đoàn có 3 xe, xe nàng luôn bò phía sau, lúc thì ở phía trước lúc nào không hay vì nàng không dừng xe lần nào. Bữa trưa tại Ngọc Lạc khá ngon và rẻ (không có ảnh)

Lại nói qua về cái tay lái của nàng. Cô em phán 1 câu xanh rờn: "Chị lái kém lắm". Thế là nó chở nàng suốt cả ngày trong chuyến HN- Lạng Sơn - Hà Nội. Nàng lái xe không vững, xử lý tính huống kém (nếu không nói là không biết). Lần đầu tiên nàng tự xế mình là năm 2011, không bị xòe nhát nào trong khi đoàn có người xòe :)). Nàng chưa tự lái xe đi xa bao giờ. Xa nhất cũng chỉ 800km mà thôi ^_^ (2 chị em chở nhau)

Rời thị trấn Ngọc Lạc, đoàn rẽ dần vào đường tre nho nhỏ, vắng vắng. Trời nắng chang chang, mình nàng 1 con đường 1 đường tre,....
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11012975_540509216088165_9177024366780751784_n.jpg ?oh=1d3b26eba1534bd53374ea7de3a9d754&oe=55B46019&__gda__=1434428560_3495c39e6b91db85511a0c7bef7b373 9

Đi qua vài cảnh đẹp mà sợ trễ đoàn nên không dám dừng lại chụp ảnh. Mà sợ lôi máy ảnh ra, dân sẽ biết ngoại tỉnh, lại dễ bị bắt nạt như chơi ý. Thôi, phận mỏng cắp đít đi nhanh cho bằng bạn bằng bè :((

Lantrailt
14-03-2015, 14:50
Xung quanh thời điểm đi Lào, nàng toàn loanh quanh HN - Lạng Sơn chứ chưa đi xa nên chuyến này đi 1 mình 1 đường. Đường thì dài tít tắp nàng thấy oải. Đường lúc nạc, lúc mỡ, vắng teo thấy buồn miệng lắm. Từ đoạn Quan Sơn về Na Mèo, xóc xóc là, đi phát ngán vì offroad mà cửa khẩu mãi không thấy đâu.
Đoạn đi qua khu dân cư, gặp ngay 1 xe 2 anh zai say rượu đèo nhau. Xe 2 anh vượt trước rồi lại tụt hậu. Cứ như vậy như trò vờn nhau. Thấy khả nghi nên nàng chuẩn bị tinh thần đối phó khi sự cố. :D
Ơn Trời, 2 anh không gây sự gì, nàng lại cong mông vít ga ung dung đi tiếp.
Gặp đường xấu, em Sirius bắt đầu õng ẹo bằng màn long đầu (nhựa) xe. Đi qua chỗ xóc cái là hở hàm ếch luôn. Vừa đi vừa giữ hoặc vọt qua chỗ đường xấu rồi dừng lại lắp "miệng" xe vào.

15h xe nàng ọc ạch lăn bánh. Nàng thì chán ớn cái đường QL217 này. Đi mãi không thấy đồng bọn đâu. Như bản đồ chỉ thì toàn đường thẳng nên nàng cứ hướng thẳng mà lăn bánh.
https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1978701_10152874457899597_1548483985496209373_n.jp g?oh=8187634ded366ae9e17ccba6b1895a9a&oe=55BDC7C8
(Mệt nên kệ đoàn, dừng chân nghỉ đã)

Còn cách Na Mèo chừng 60 cây chuối nữa, nàng gặp đoàn đang uống nước ở quán. Nước chưa kịp uống đã...kể tội em Sirius, thế là em Dũng chạy ra chăm sóc em Si, dán băng dính vòng quanh đầu xe :))

Nói dăm ba câu thì lên đường, chả kịp nghỉ. 16h rồi, nhanh không tối mất. Đầu xe được dán chặt nên nàng phi xe an tâm hơn. Được 2-3km đầu xe thằng Dũng đi phía sau nàng, xong rồi nó cũng zọt lẹ lên trước.
Sắp được xuất ngoại rồi, nàng hưng phấn tệ, lao xe ầm ầm. (Thực ra là sợ trời tối còn mò mẫm ở đường ấy chứ)

Gần về tới cửa khẩu thì xe nàng vượt lên thứ 2 (hoặc do xe cu Dũng nhường nàng :D ). Đang lon ton phi vào cửa khẩu thì em Nhung điện báo xe nó hết xăng. Tưng hửng, nàng dừng xe mua xăng để tiếp tế cho đồng bọn.
Xăng 30.000đ/chai 750ml. Thanh niên trong nhà đối diện thấy nàng đội mũ full, đồ đạc lỉnh kỉnh tưởng Tây, chạy ra
- Hê lô, hê lô
Nàng nhìn định buông câu tiếng Việt nhưng thấy thanh niên có vẻ hơi dở dở nên im lặng. Mua xăng xong quay xe đi tiếp tế.

Xe Dũng đổ xăng xong thì Trang điện ời ời
- Đang đâu rồi bà? Nhanh vào cửa khẩu làm thủ tục không lại không đc đi
- Đang tiếp tế xăng cho xe Dũng, chờ tí
Lại giục xe Dũng nhanh lên không tèo bây giờ

Cả đoàn có mặt đông đủ ở cửa khẩu lúc 18h hơn. Cửa khẩu vắng teo, hết giờ làm việc có khác. Xin xỏ, chờ đợi......Trong lúc chờ đợi cũng tranh thủ ôm cột nốc ở đồn.

Mãi rồi 2 anh hải quan đẹp trai cũng đến và làm thủ tục cho đoàn.
Vào cửa khai báo cụ thể từng địa chỉ, xe cộ này nọ. Một cửa hết 250.000đ phí xuất cảnh, 1 cửa hết 350k thì phải, cho xe và người....

Gần 19h mới xong và được đi. Tiếp tục sang Lào làm thủ tục nhập cảnh

Cửa khẩu Lào vắng lắm. Gọi ời ời không thấy ai thưa. Chờ đợi.............. rồi cũng có 1 anh đẹp trai ra làm thủ tục cho đoàn. Lại 250.000 VNĐ tiếp.

Xong con ong, lên đường về Sầm Nưa.

taophuongtao
18-03-2015, 17:18
Uầy, bà chị máu me quá. Em ngồi xem check in cũng thấy mệt, nói gì đọc hồi ức nữa.

kokoro194
10-05-2015, 11:20
uppppppppppppppppppp

duongvannam
11-05-2015, 15:02
đi xe máy qua Lào luôn à? ghê ghê. Hâm mộ quá. Em ở Saigon không biết sao

dzianh
11-05-2015, 16:50
Đặt cái tựa nghe cuống hút chị nhỉ :))

tieutuhamchoi
13-05-2015, 10:35
Viết tiếp đi bạn. Tiếc quá. Lần đó không đi cùng đoàn :(

Lantrailt
14-07-2016, 16:30
Viết tiếp đi bạn. Tiếc quá. Lần đó không đi cùng đoàn :(

Qua 1 năm rồi, chẳng nhớ là ai nữa hihi. Rảnh rồi lại ngồi viết tiếp ^^

cricket-travel
14-07-2016, 23:07
Không đâu thớt ơi, em vẫn đọc đây. Vẫn mong mỏi đọc và đọc chuyến đi của mọi người để ấp ủ kế hoạch đi của riêng mình. Mà để ý thấy các mem online để comment thì ít mà các reader thì nhiều quá :(

Lantrailt
22-07-2016, 15:58
Đây là ảnh lúc đuối sức nên dừng lại nghỉ trên đường về ck Na Mèo (chụp bằng Duos). Đồng bọn đã phóng xa tít tắp :(
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/1978701_10152874457899597_1548483985496209373_n.jp g?oh=837bd1c19c39eabc57f33e753f7fe0da&oe=583697C8

Lantrailt
22-07-2016, 16:11
Rời khỏi ck Na Mèo, bắt đầu đặt chân lên mảnh đất Lào, 5 chị em không quên...đánh dấu phát cho nhẹ người :D. Đường về trung tâm Sầm Nưa là đường đèo dốc, đường thi thoảng có ổ gà, ổ voi và kín như bưng.
Nàng dặn dò mọi người nhớ đi bám sát nhau kẻo có rủi ro còn hỗ trợ được nhau, ấy thế mà thi thoảng nàng vẫn bị tụt lại phía sau :(. Trời tối như mực, đường quá vắng vẻ, có đôi lúc sợ!
Lúc này ai cũng mệt và ê mông rồi nên cứ cố, cố đi nhanh để về nghỉ. Tới ngã 3, chưa biết đi đường nào may thay tìm thấy 1 cửa hàng tạp hoá nên vào hỏi mua sim điện thoại và hỏi đường luôn.
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/1653652_10152875027429597_41094065537015199_n.jpg? oh=80261685b63871f08b58c42fbc550ef7&oe=5827E36C
May thay cô bán hàng nói được tiếng Việt, mừng quá. Làm túi bánh nạp năng lượng, mông hồi phục rồi lại rồng rắn nhau đi tiếp

Cỡ hơn 23h thì đoàn đã mò tới Sầm Nưa. Đêm, Sầm Nưa vắng lắm, thi thoảng có vài thanh niên đi ngoài đường thôi. Đoàn tìm nhà nghỉ ngay gần đài phun nước, ông chủ người Hoa nói được tiếng Việt. Thuê 2 phòng giá 80.000 kip/phòng. (70 hay 80 gì đó chả nhớ rõ). Quẳng đồ vào phòng rồi dắt nhau đi ăn kẻo hết đồ ăn :(

Nàng kiệt quá, cả hành trình gần 400km chứ ít gì. Nếu cố đi nữa chắc xỉu mất hic hic. Lần đầu tiên chạy 1 mình từ sáng tới đêm.
Ra tới quán ăn, chỉ còn mỗi phở, mà phở nàng không ăn được, hay nói 1 cách khác khó ăn món phở ở Lào. Nàng rủ Trang về nhà nấu mì tôm ăn :D

Ông chủ khá tốt bụng, cho 2 đứa mượn bếp để nấu mì. Đêm đầu tiên ở nước ngoài với bát mì không người lái :D
(16/2/2015)

Lantrailt
22-07-2016, 16:20
Đây là thẻ của đoàn mình, chụp tối nên hơi mờ :p
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/11138593_10153008111079597_5424221247672364269_n.j pg?oh=56234fb158c46cd75dc4b9a6d9b7366e&oe=582BE98E
Mình và Nhung thiết kế cho đoàn 5 cái thẻ nhân viên cty xây dựng của Lào =)))). Có logo và dấu của cty. Tác dụng của nó mình sẽ kể sau hehe. Đeo vào cổ, oai phết. Dấu đỏ tươi :D

Lantrailt
22-07-2016, 17:03
Ngày 2: Sầm Nưa - Xiêng Khoảng
Sau giấc ngủ ngon, nàng đã hồi sức tương đối, mông bớt ê ẩm. Theo sự chỉ dẫn của ông chủ nhà nghỉ, đoàn chạy ra 1 nhà gần chợ đổi tiền (1 số bạn chưa đổi tiền, tỉ giá tốt hơn ở Hà Trung). Đổi xong bắt đầu đi ăn sáng ở gần chợ. Ăn sáng tự do (ai ăn gì người đó trả tiền), mình làm luôn suất bánh cuốn do 1 gia đình 1 chị ở Thanh Hoá làm
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10672249_10152876773964597_6954839067171014655_n.j pg?oh=453d194aa5f1f5d63604053b661cc5ee&oe=583637C0
Ngồi đây vừa ăn vừa nói chuyện thì được anh chủ quán chia sẻ:
- Nếu gặp công an kiểm tra giấy tờ, kiểu gì cũng bị phạt, tụi em cứ chuẩn bị sẵn 10.000-20.000K (kip) để đưa là xong, không cần nhiều hơn vì mức phạt cũng chỉ từng đó hơn.
Rồi anh chị kể về cuộc sống ở Lào, về những khó khăn ở đây......

Nhung ăn xôi thịt ở hàng bên cạnh, không quên khen ngon làm nàng cũng mua 1 suất treo xe đề phòng đói
Ăn uống no nê, xăng đổ đầy xe, cả đoàn rời Sầm Nưa về Xiêng Khoảng đi thăm những cái chum nổi tiếng

Xe vừa đi được đoạn, đang đà leo dốc thì gặp ngay anh công an (mặc quân phục như CA phường bên mình) toét còi và cầm gậy bắt dừng xe. Như đã trao đổi từ trước, Nhung sẽ là người đứng ra giao tiếp xử lý

Cả đoàn dừng xe tiến lại gần cậu C.A.
- Người Việt hả?
- No no
Cậu CA nghi hoặc, nhìn biển số xe...
Nhung sổ 1 tràng tiếng Anh, đại loại: Tại sao tôi bị dừng xe?
- Pát pọt? Cậu CA yêu cầu được xem
Nhung xoè passport cho cậu ấy xem
- Là người Việt Nam à?
- (im lặng)
Nhung nói tiếng Anh:
- Chúng tôi là đoàn kỹ sư đi khảo sát địa hình đường xá (đồng thời xoè cái thẻ NV đeo cổ cho anh ta xem, mấy đứa cũng giơ thẻ chỉ chỉ vào thẻ) của công ty bla blo....
Cậu CA cầm cái thẻ Nv của Nhung săm soi. Thề với các bạn, nàng không nhịn được cười, may mà vẫn đội fullface nên cậu CA không biết nàng cười. Dũng cũng cười tủm tỉm khi cầm cái thẻ lên. Dấu đỏ tươi như này cơ mà
Xì xồ 1 lúc, cậu ấy không nói được tiếng Anh nên đã cho đoàn đi
Phù phù...........

Vừa lên xe đi được tí thì gặp chốt CAGT mặc áo vàng y như VN vậy.
- Người Việt Nam à?
Nhung lại xổ 1 tràng tiếng Anh chào rồi hỏi có chuyện gì
Cậu CA trẻ trẻ, chắc là sếp ở đó, nghe Nhung nói 1 hồi vẫn hỏi lại
- Là người VN à?
- Vâng (không giấu được nên thừa nhận luôn kaka)
- Đi đâu mà đông thế này?
- Bọn em đi về Xiêng Khoảng. Em vừa gặp chốt CA ở dưới kia, các anh ấy vừa kiểm tra giấy tờ xong
- Đưa anh xem hộ chiếu
Lôi hộ chiếu ra, nhìn quanh 3 xe 1 lúc rồi anh CA bảo "thôi đi đi"

Hên ghê cơ. Ở chốt này CA tóm rất nhiều người dân địa phương, chả rõ lỗi gì, chắc lỗi không giấy tờ xe hoặc không đội mũ BH.

Đường từ Sầm Nưa về X.Khoảng y như đường Tây Bắc bên mình, toàn đồi núi và đường cua, dốc nhiều vô kể. Chả có cảnh gì đẹp để ngắm.

Vẫn như thường lệ, đoàn lại bỏ rơi nàng phía sau. Nàng đi nhanh hết mức có thể, tốc độ toàn 40-70km/h, vậy mà chả hiểu sao vẫn tụt hậu phía sau hic hic

Nắng đã lên cao, 1 mình 1 đường, hát chán thì nói chuyện với Anh già. Đi qua 1 khu dân cư, thấy có cây lê nở hoa trắng xoá đẹp quá dừng lại chụp ảnh. Tách tách mấy phát thì thấy xe Dũng -Nhung phi tới (hơ hơ hoá ra mình đi nhanh à?)
Mấy chị em đang hí hoáy chụp ảnh tự sướng thì có 2 thanh niên bản địa đi tới. Tính làm pô ảnh kỷ niệm nên nhờ cậu ấy chụp giùm bằng điện thoại của Dũng. Nào ngờ vừa chỉ chỏ xong cậu ấy mở cốp xe ra
Lúc này, nàng thấy lo, bỏ mẹ, nó lấy vũ khí ra thì làm sao? Dũng có vẻ hơi lo không biết cậu ấy làm gì
Trong cốp xe có 1 gói nhỏ, trong gói nhỏ lại có 1 hộp catton nhỏ. Tất cả cùng nhìn cậu thanh niên trẻ xem cậu ấy định làm gì
Lúc sau, cậu ấy lôi ra chiếc điện thoại Iphone màu trắng fullbox. Ơn trời thế mà nàng cứ lo tình hình xấu :((

Ra là ý cậu ấy muốn dùng điện thoại xịn để chụp ảnh cho mấy chị em (nhưng mà cậu ấy đâu nghĩ, chụp xong tụi này lấy ảnh kiểu gì @_@)
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10505489_10152910180919597_976645217539962817_n.jp g?oh=cb1a7d4be0b626482bedab51c4c5bcba&oe=581FD964
(hậu trường vụ chụp ảnh lưu niệm - trong hình là nàng và Dũng - cứ nhìn ảnh này lại buồn cười :)) )

Chụp xong, cảm ơn cậu thanh niên và không quên ghi cho cậu ấy email để may ra cậu ấy gửi ảnh cho :((.

Chờ mãi không thấy xe Quang Anh- Trang đâu nên 2 xe lại chạy tiếp, tới ngã 3 thì dừng lại đợi nhau và nạp thêm năng lượng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10940989_10152878823339597_6668522766952279322_n.j pg?oh=daf9d0c8e89823d9f75e7e4673cd156c&oe=581DC052
(Dàn siêu xe yamaha - hân hạnh tài trợ chương trình này :D )

Tiếp nước, mông đỡ ê rồi lại lên đường. Lần này chúng nó chấp nàng đi trước :D. Ừ thì đi.....
Lại mình ta với đường. Oải ra phết!

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10930104_10152879036099597_5778644481453604874_n.j pg?oh=a9091b4f94fa3211a4c06f0d71ec9258&oe=5830E54F

Cứ lầm lũi đi, mệt quá thì nghỉ, và tranh thủ chụp ảnh bằng điện thoại để...checkin :D

Dọc hành trình này, đi qua 1 rừng cây kiểu VQG, rất rậm rạp, vắng tanh. Vẫn là 1 mình 1 đường thì bất ngờ có 1 xe 2 thanh niên đi phía sau. Dù không biết có xảy ra gì không nhưng cẩn thận vẫn hơn, nàng dè chừng, cố ý đi nhanh thì ngta cũng đi nhanh, đi chậm người ta cũng đi chậm. Biết phía trước vẫn còn đường rừng nên nàng cố ý để họ vượt, và lần này họ vượt lên. Chờ đồng bọn mãi không thấy đâu, lại phóng xe đi tiếp. Miệng không quên niệm "Nam mô A di đà Phật" liên tục.

Đường khá đẹp, quanh co, cua không nhiều nhưng cực vắng vẻ, chỉ có tiếng thú rừng. Hơi ghê. Niệm Phật liên tục và chỉ trong đôi phút gì đó nàng lái xe theo quán tính hay do ai đó kéo đi, xe đi khá nhanh trên cái đường uốn lượn. Khi tỉnh ra nhìn công tơ mét thì hoảng, vì nếu đi nhanh quá, xử lý không kịp thì dễ tai nạn lắm. Nàng giảm tốc độ và tỉnh táo không bị dắt đi nữa
(Sau chuyến đi này, mình cũng không rõ lúc ấy có bị tâm linh gì không hay do mình nhập tâm quá nên mình đã đi nhanh như thế, nhưng cả hành trình mình đã phải niệm Phật rất nhiều)

Xe của thanh niên lạ đã đi khuất. Nàng lại dừng chân nghỉ đợi đồng bọn.

Damin
23-07-2016, 09:11
wow bị thích chị rôi đó nha.