PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lảo Thẩn (Hâu Pông San) - Mây bay đại ngàn trên nóc nhà Y Tý



hachi8
13-03-2015, 12:01
Lảo Thẩn (Hâu Pông San)

Vị trí : Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Tọa độ : 22.610420°, 103.686535°
Cao độ : 2826 m.
Chênh cao : 1026 m (leo từ 1800m).
Thời gian leo : 2 ngày 1 đêm.
Quãng đường leo : 16km với 2 chiều lên xuống.
Cảnh quan : Đẹp, đỉnh nhọn và thoáng với góc nhìn 360 độ, tại cao độ 2400m với nhiều phiến đá dốc đứng hướng Tây về thung lũng Dền Sáng, núi Nhìu Cồ San rất đẹp.
Địa hình : Đồi cỏ, nương rừng cháy, rừng thưa và trên đỉnh là cây bụi nhỏ
Độ phức tạp : Lên xuống ít, gần đỉnh mới dốc, nhiều gió
Điểm cắm trại, nguồn nước : Hang đá tại cao độ 2560m, cách nguồn nước nửa giờ và cách đỉnh 1 tiếng leo bộ. Vùng núi ít suối và mạch nước

Những người bạn đồng hành
Lảo Thẩn 2015.03, những ngày này trên đó vẫn thênh thang nắng, mây và gió của trời

https://farm9.staticflickr.com/8715/16175026173_00185471ee_c.jpg (https://flic.kr/p/qDkeKB)
HA8_3831 copy (https://flic.kr/p/qDkeKB) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Trên đỉnh núi cao, nơi mặt trời dậy sớm và đi ngủ muộn nhất vùng Y Tý
Lảo Thẩn 2015.03
https://farm8.staticflickr.com/7605/16604597579_3a1f2d6dd8_c.jpg (https://flic.kr/p/rihUna)
HA8_3677_15 (https://flic.kr/p/rihUna) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Bài núi Muối năm 2014 (https://www.phuot.vn/threads/134544-%C4%90%E1%BA%A7u-n%C4%83m-th%C4%83m-n%C3%BAi-Mu%E1%BB%91i-bay-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A1i-d%C6%B0%C6%A1ng-m%C3%A2y-v%C3%A0-h%C3%A1i-sao-tr%E1%BB%9Di-%28B%E1%BA%A1ch-M%E1%BB%99c-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-L%C3%A0oCai%29)

hachi8
13-03-2015, 12:13
#1

Chúng tôi chọn núi Lảo Thẩn, một cái tên còn rất mới mẻ trong hành trình đầu năm mới 2015. Lảo Thẩn là cái tên phổ biến nhất mà dân địa phương ở đây khi nhắc tới đỉnh núi nhọn hoắt vươn mình sừng sững ở vùng đất nhiều mây trời là xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra có người còn gọi là Nhìu Cồ San bố (phân biệt với đỉnh Nhìu Cồ San mẹ ở hướng đối diện) hay người Mông gọi nó là Hâu Pông San.

https://lh5.googleusercontent.com/-IZwJQdOTdeA/VQJf3sjwHyI/AAAAAAAAGvA/R5iD4NsYKOI/s800/LAOTHAN_15.jpg

#2

Duyên với đỉnh núi này của chúng tôi bắt nguồn từ hành trình lên đỉnh “sừng trời” Nhìu Cồ San cuối năm 2014. Khi mà nhìn từ cao, đỉnh Lảo Thẩn với thế núi mạnh mẽ, hình dáng như kim tự tháp vươn mình lên trên tầng mây. Chúng tôi còn ví nó như đỉnh núi Phú Sĩ ở nước Nhật xa xôi và với một niềm khao khát chinh phục lớn lao. Không hẳn phải vì độ cao mà với thế núi cùng địa hình khu vực, tôi dự đoán đường lên đỉnh sẽ có nhiều góc nhìn đẹp, thú vị và quả đúng như vậy.

https://lh4.googleusercontent.com/-74iaZuFq9Q4/VQJgOEwZLpI/AAAAAAAAGvQ/0NYqg1yPoKc/s800/HA8_3973_15.jpg

Đỉnh Lảo Thẩn nhìn từ Nhìu Cồ San

#3

Tôi bắt đầu tìm hiểu, sự khó khăn hiện rõ rệt khi mà không hề có bất cứ thông tin gì về ngọn núi này được chia sẻ. Chỉ biết rằng bản đồ địa hình của google cho thấy đường đồng mức hiện ở cao độ trên 2800m. Để tỏ hơn, chúng tôi đã đến tận nơi để tìm hiểu và khảo sát từ dân bản địa quanh khu vực núi. Lặn lội dốc đất qua những bản làng người Dao tại Dền Sáng, người Hà Nhì tại bản Chung Chải, Phan Cán Sử, Phìn Hồ…Nhưng cuối cùng chúng tôi lại liên hệ với những người Mông tại thôn Ngải Chồ, xã Y Tý. Vốn không lạ gì với người Mông vốn thân thiện, thạo đi núi cùng mảnh đất Y Tý mây trời tuyệt đẹp này, nhưng những trải nghiệm trong chuyến hành trình này thật đáng nhớ với chúng tôi.

https://lh6.googleusercontent.com/-si-19fhGuwI/VQJf4pP9KCI/AAAAAAAAGvI/riwaFBIPoZY/s800/LAOTHAN_25.jpg

Toàn cảnh núi Lảo Thẩn hướng về thung lũng Dền Sáng

https://farm9.staticflickr.com/8697/16789602321_6edfc2294a_c.jpg (https://flic.kr/p/rzD6Q6)
HA8_3857 copy (https://flic.kr/p/rzD6Q6) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Phấn khích trên mây đại ngàn
Lảo Thẩn 2015.03

hachi8
13-03-2015, 13:04
Lịch trình cơ bản của đoàn chúng tôi : 3 ngày 2 đêm
Ngày 0 : Hà Nội – Sapa.
21h lên xe tại bến Mỹ Đình, xe giường nằm đi Sapa.
Ngày 1: Sapa – Ô Quý Hồ - Mường Hum (44km) – Y Tý (40km). Tổng 84km
Nghỉ tại Y Tý, săn hoàng hôn và bình minh Ngải Thầu
Ngày 2: Y Tý – Chung Chải (4km) – Trang tại rau tại Phìn Hồ - Leo núi
Ngày 3: Lên đỉnh Lảo Thẩn, xuống núi – Mường Hum – Ô Quý Hồ - Sapa – lên xe về HN

Lịch trình tư vấn :
Ngày 1: Sapa – Ô Quý Hồ - Mường Hum (44km) – Y Tý (40km) – Chung Chải (5km) – Trang tại rau tại Phìn Hồ - Leo núi nghỉ hang đá.
Ngày 2: Lên đỉnh Lảo Thẩn, xuống núi – Mường Hum – Ô Quý Hồ - Sapa – Lên xe về HN.

https://lh5.googleusercontent.com/-KmVoXbvI424/VQJ4rUZVT4I/AAAAAAAAG9w/fMuvTPCj8eU/s800/LAOTHAN_35.jpg

Hành trình leo núi

Ghi chú :
- Đường leo núi cơ bản không quá phức tạp, chỉ mất 5-6 tiếng tới điểm nghỉ, từ điểm nghỉ thêm chừng 1 giờ tới đỉnh sẽ vất hơn. Cố gắng lên đỉnh cả lúc sáng sớm và chiều tối ngắm bình minh và hoàng hôn.
- Điểm nghỉ là bãi đất trống bên cạnh hang đá của 1 vợ chồng người Mông. Hang đá chỉ ngủ được tầm 4 người. Điểm lấy nước cách hanh đá nửa giờ leo rừng, mùa này nước cực ít chính vì thế cần chủ động mang nhiều nước theo.
- Nên mua đồ và chuẩn bị các thứ từ Hà Nội hoặc Sapa, tránh việc phát sinh sau này vì đồ trên Y Tý khá đắt.
- Có thể gửi xe tại trang trại rau sạch nhưng cần thỏa thuận giá trước, tránh mâu thuẫn.
- Đường lên đỉnh toàn cây bụi, cây gai nên thoáng gió và gió rất mạnh.
- Đường leo chủ yếu đồng cỏ, nương rừng thấp nên khá nắng và nóng.
- Đường đi cơ bản đoạn lên điểm nghỉ có lối mòn nhưng nhiều lối rẽ nên cần thuê dẫn đường và porter mang phụ đồ theo. Hang đá và bếp củi thuộc sở hữu của vợ chồng người Mông, nguồn nước lại không tiện, do đó bạn không nên mạo hiểm tự đi.
- Số liên lạc của A. Hờ, anh chàng người Mông vui tính đây: 01255bảynăm117ba. Hờ hay đi với Lử, đoàn trên 5 người thiết nghĩ nên thuê 2 người cho đỡ vất nhé.

Điều quan trọng của leo núi không hẳn là chinh phục đỉnh cao của ngọn núi mà là cảm giác vượt qua chính mình; là những trải nghiệm trên hành trình, những cảnh vật trên đường đi, những tuyệt tác của thiên nhiên, sự hùng vĩ của núi rừng; là niềm vui, là tình bạn bè. Vì vậy, bạn không nên vì một chút tiết kiệm chi phí (không thuê người hướng dẫn địa phương) hay hiếu thắng, chủ quan mà đặt mình và những người đồng hành vào sự nguy hiểm. Việc đảm bảo sức khỏe và tính mạng của bạn, của những người bạn cùng đoàn luôn là trên hết nhé mọi người.

Đặc biệt nữa, đây là khu vực mới nên rất hoang sơ và nhạy cảm với các tác động môi trường. Mọi người nên đi có y thức :
- Tôn trọng dân bản địa với điều cơ bản như xin phép và cảm ơn
- không lấy bất cứ thứ gì trên núi, không hái hoa..
- Mang gì lên thì nhớ mang xuống (tiêu hủy hoặc cho ba lô mang về)

Mình không muốn vùng đất này biến thành bãi rác cùng những cái nhìn thiếu thiện cảm của người dân ( như núi Muối và Pha Luông đã có). Những chia sẻ của mình chỉ muốn thêm địa điểm lý thú cho mọi người nhưng sẽ là con dao hai lưỡi nếu chúng ta không có ý thức.

Chúc mọi người có những chuyến đi lý thú

Thân ái

https://lh3.googleusercontent.com/-IGdZ51rroo0/VQWjCYbsLzI/AAAAAAAAHA8/a1b2sK9gok8/s800/HA8_3841%2520copy.jpg

Lử và Hờ, 2 anh chàng dẫn đường vui tính

https://lh4.googleusercontent.com/-sD_lBIwZYKY/VQJmc3HqkbI/AAAAAAAAG9I/_1J1DzPCHCk/s800/HA8_3736%2520copy.jpg

Đoàn đi trên biển mây

https://lh6.googleusercontent.com/-_hUyW1I_XS8/VQJmDmApj3I/AAAAAAAAG4U/geAA0B5wciY/s800/HA8_3698%2520copy.jpg

Biển mây trên đỉnh, hướng về Dền Sáng dễ thấy góc trái là dãy Bạch Mộc Lương Tử và bên phải là dãy Nhìu Cồ San với đỉnh "sừng trời"

ptmanh
13-03-2015, 13:23
sẽ có một ngày thỏa chí :)
thanks anh

hachi8
13-03-2015, 21:11
Đoàn chúng tôi ban đầu chỉ có 3 anh em thân thiết, đã đi nhiều núi với nhau nhưng sau tuyển thêm 3 thành viên mới và đặc biệt là một anh chàng rất ngầu đi xe Minsk độc hành xuyên Việt bắt gặp trên đường. Chốt hạ đoàn có anh Kaile thích chạy bộ, Đức Lê nhóm trekking, Rei Hino thích đi xe đạp, Hương và Ngọc - hai cô nàng bé hạt tiêu, Trung Rơm chàng trai miền Nam và tôi – người thích chụp hình.

https://lh6.googleusercontent.com/-agRogvX03O8/VQJl2wZ4NhI/AAAAAAAAG1E/CMakl6Shwrg/s800/HA8_3614%2520copy.jpg

Hát vang Quốc ca trên đỉnh Lảo Thẩn, nơi gió đại ngàn và đường chân trời trước mắt.

Bỏ lại HN mưa gió, chúng tôi tới Sapa bằng chuyến xe khách giường nằm quen thuộc. Sapa đón đoàn trong sương sớm mờ ảo, lảng bảng nơi mặt hồ khiến khung cảnh thanh bình và thơ mộng quá đỗi mà anh Kaile ví như Phương Hoàng cổ trấn, một địa danh nổi tiếng của TQ vậy. Chúng tôi mừng rỡ với kiểu thời tiết này và quả đúng là chỉ rời Ô Quy Hồ chút là cung đường bản Xèo – Tả Giàng Phình – Mường Hum – Dền Sáng của chúng tôi ngập trong mây.

https://farm8.staticflickr.com/7604/16612022808_3291e74e8b_c.jpg (https://flic.kr/p/riWXCm)
HA8_3123_15 (https://flic.kr/p/riWXCm) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

khung cảnh thanh bình và thơ mộng trên mặt hồ Sapa

Đang đổ đèo, lẫn vào mây thì bắt gặp cậu bạn miền Nam này độc hành ngược chiều. Sau những cái bắt tay thân tình cùng vài lời trao đổi là đoàn có thêm thành viên mới cho hành trình leo núi Lảo Thẩn

https://farm8.staticflickr.com/7652/16592213947_baede3ab7b_c.jpg (https://flic.kr/p/rhcr9g)
HA8_3225_15 (https://flic.kr/p/rhcr9g) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Gặp gỡ anh chàng đi xe Minks độc hành xuyên Việt

Nhận nhà nghỉ, gặp gỡ 2 anh chành dẫn đường người Mông vui tính là Hờ và Lử tại nhà sàn chị Mỷ , nơi trung tâm xã Y Tý. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ với đồ ăn gạo, rau thịt gà, lợn cùng vô số thứ đồ lỉnh kỉnh khác sẵn sàng cho hành trình lên núi 2 ngày 1 đêm. Dư giả thời gian hơn, chúng tôi còn xuống bản ngắm hoàng hôn và sớm sau lên Ngải Thầu săn biển mây. Dường như được ưu ái về thời tiết, mọi thứ với chúng tôi đều rất thuận lợi. Khung cảnh Y Tý tuyệt đẹp với những cây sơn tra nở hoa trắng muốt tới khung cảnh thần tiên khi mây luồn bảng lảng qua bản làng bình yên và đâu đó trên cao Ngải Thầu là sóng mây trập trùng trong nắng gió.

https://farm9.staticflickr.com/8568/16794776762_b06a45b172_c.jpg (https://flic.kr/p/rA6C1A)
HA8_3322_15 (https://flic.kr/p/rA6C1A) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Một sớm tinh khôi, khi mây còn lảng bảng nơi chân núi với những bản làng bình yên

hachi8
13-03-2015, 21:17
Dường như được ưu ái về thời tiết, mọi thứ với chúng tôi đều rất thuận lợi. Khung cảnh Y Tý tuyệt đẹp với những cây sơn tra nở hoa trắng muốt tới khung cảnh thần tiên khi mây luồn bảng lảng qua bản làng bình yên và đâu đó trên cao Ngải Thầu là sóng mây trập trùng trong nắng gió.

https://farm9.staticflickr.com/8730/16799488745_beb0acb8a7_c.jpg (https://flic.kr/p/rAvLHF)
HA8_3352 copy (https://flic.kr/p/rAvLHF) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Khung cảnh thần tiên nơi vùng cao, khi mây tan loãng ra tan vào cỏ cây, xóa nhòa ánh bình minh

https://farm9.staticflickr.com/8696/16785347845_5045b5a5f9_c.jpg (https://flic.kr/p/rzgi84)
HA8_3374_15 (https://flic.kr/p/rzgi84) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Phần thưởng trên mây đại ngàn

hachi8
13-03-2015, 21:28
Săn mây chán chê, phải hơn 9h sáng chúng tôi mới khởi hành từ trung tâm Y Tý đến bản Trung Chải và theo dốc đất lên đường sân bay cũ. Khu vực sân bay quân sự thời Pháp hiện đã được chuyển đổi thành trang trại trồng rau sạch, với cửa cổng cùng hàng rào chắc chắn. Còn tuyến đường đất vào bản Phìn Hồ đang được cơi nới, nghe nói sẽ được đầu tư thành đường chính nối thẳng sang khu vực Trịnh Tường. Làm thủ tục gửi xe với bảo vệ trang trại, gửi lại những tư trang không cần thiết, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi từ đây.

https://lh6.googleusercontent.com/-lEa_JFGqSsQ/VQJhhNU3XyI/AAAAAAAAGwU/Y4AzfzUck1w/s800/HA8_3440_15.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-Ms9vDMd1Vdg/VQJlMt-s1RI/AAAAAAAAGxM/sZ8awxGKRxI/s800/HA8_3447%2520copy.jpg

Khởi hành từ nhà chị Mỷ, Y Tý

https://lh5.googleusercontent.com/-_OXIojH45BY/VQLyKRBReXI/AAAAAAAAG_s/KzN5hgItI50/s800/P_20150309_095341.jpg

Trang trại rau sạch trên nền sân bay cũ

hachi8
13-03-2015, 21:38
Thời tiết toàn bộ khu vực Y Tý đều bị mây mù bao phủ nhưng từ chỗ chúng tôi leo với cao độ 1820m thì trời xanh và nắng dữ. Kiểu thời tiết này khiến cho quãng đường đầu tiên của chúng tôi băng qua khu đồng cỏ khá là vất vả vì nắng nóng. Dạng địa hình này làm chúng tôi liên tưởng tới khu vực núi Tà Chì Nhù ở Yên Bái. Điều đặc biệt nữa ở đây nữa là những lối mòn nơi đây dù là tự nhiên nhưng như được lát bằng những phiến đá trắng to bản, đôi khi lại là lớp cát bụi trắng lạ mắt. A Hờ cho biết, vào mùa mưa thì dân bản cũng chăn thả bò tại khu vực này và sẽ khiến nơi đây như một vùng thảo nguyên bát ngát vậy.

https://lh3.googleusercontent.com/-SGfdmr1m6Rc/VQK_FvKGpgI/AAAAAAAAG-4/f1afBchNOz8/s800/DSC_0488_15.jpg

Lối mòn băng thảo nguyên, ảnh Kaile

https://lh3.googleusercontent.com/-ux6vUCI0VJE/VQJlMj6CZeI/AAAAAAAAGxE/kgjC-RZk52o/s800/HA8_3462%2520copy.jpg

Thời tiết nắng nóng khiến quãng đường di chuyển rất vất vả

https://lh6.googleusercontent.com/-sbf09MorDcg/VQLyKNw7NEI/AAAAAAAAG_0/53yRuKZyrHw/s800/P_20150309_114227.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-0CGSajvhNwA/VQLyKC4qxgI/AAAAAAAAG_o/SOC74uGJ37E/s800/P_20150309_114225.jpg

Vần điệu của những phiến đá trắng to bản, lạ mắt

hachi8
13-03-2015, 21:49
https://lh6.googleusercontent.com/-ef12MHbL_bc/VQK_FQVagWI/AAAAAAAAG-0/W9_C-tcpbPg/s800/DSC_0510_15.jpg

Băng đồng cỏ, ảnh Kaile

Qua đồng cỏ là tới khu rừng tre trúc thân nhỏ, loại cây vốn vẫn được phân bố ở độ cao chừng 2000m. Khi đó chúng tôi mới thoát được cảnh đi dưới trời nắng nóng. Hết trúc rồi đến thảo quả, loài cây có giá trị kinh tế cao này vẫn được dân bản địa trồng và thu hoach cùng với những lán trại ngay trong rừng. Thảo quả vốn ưa độ ẩm cao nên thường mọc ở những khu rừng rậm, tuy thế rừng nơi đây không nhiều.

https://lh6.googleusercontent.com/--CngqAU8M60/VQJlPSEe3TI/AAAAAAAAGxc/hTP-vo7GsRA/s800/HA8_3465%2520copy.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-XXcBpEki7i4/VQJlQKe27sI/AAAAAAAAGxw/l9oHRFQMH4Y/s800/HA8_3466%2520copy.jpg

Rừng thảo quả

Vuợt con suối cuối cùng là đến khu rừng cây có cái tên khá lạ Tung Cua Sỉn mà A Hờ cho tôi biết. Loài cây này mọc tự nhiên nhưng phân bổ khá đều, mọc như cây cảnh và được dân bản chặt tỉa lấy gỗ. Ngoài ra chúng tôi còn bắt gặp những cây sơn tra nở hoa trắng muốt, cây chí cò nở hoa vàng rực rỡ. Cũng cùng khu rừng này, khi đi là trời nắng khi về thì chúng tôi ngập trong màn sương mây mờ đặc. Dù trong điều kiện nào thì khu rừng vẫn tuyệt đẹp, nên thơ trong tiếng chim rừng hót véo von. Chọn một góc mát dưới tán cây hoa đỗ quyên đang đơm nụ chờ nở, chúng tôi có bữa trưa ra trò với cháo hộp và lương khô. Mới leo chưa quen nhịp di chuyển, lại nắng nóng nên ai cũng muốn tiêu tốn bớt thức ăn để giảm gánh nặng balo trên hành trình tiếp theo.

https://lh6.googleusercontent.com/-Wd5ISram2vE/VQK_B2ks6kI/AAAAAAAAG-U/yVAvcxpampI/s800/HA8_3476_Copy.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-di0-_UPdg4Q/VQK_B8ZnqII/AAAAAAAAG-M/-WvbvWTSh08/s800/HA8_3474_Copy.jpg

Sơn tra nở hoa trắng muốt

hachi8
13-03-2015, 21:55
https://lh3.googleusercontent.com/-dneDfaQcMe0/VQK_B7ZJVoI/AAAAAAAAG-Q/yiZdaZhV0bs/s800/HA8_3472_Copy.jpg

khu rừng cây có cái tên khá lạ Tung Cua Sỉn

https://lh6.googleusercontent.com/-Xjp-71hySWk/VQK_DCBHzrI/AAAAAAAAG-g/RA9Ic4rPh-k/s800/HA8_3477_Copy.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-DQwkE7d5ZaI/VQK_DJ8m9EI/AAAAAAAAG-k/lpy7HAYG5fA/s800/HA8_3481_Copy.jpg

Cây chí cò nở hoa vàng rực rỡ

hachi8
13-03-2015, 21:59
Tại một điểm nghỉ giữa lưng núi, chúng tôi vô cùng thích thú ghi gặp những bà lão người Hà Nhì đang ăn trưa khi đang đi hái cây rừng. Dù đi rừng, mang ủng và đeo bao tải nặng nề nhưng họ vẫn vận bộ đồ cùng những chiếc khăn xanh quấn đầu truyền thống. Tôi ấn tượng hơn cả với chú chó đen lanh lợi, có phần hung dữ như sói luôn nhăm nhe hàm răng sắc nhọn, và dù muốn tôi cũng không thể tiếp cận. Những bà lão này thì dù không biết được tiếng Kinh vẫn hết sức thân thiện, họ còn vui vẻ khi tôi chụp hình cùng. Thông qua A Hờ trao đổi bằng thứ tiếng thổ ngữ mà chúng tôi được biết họ đi mót thứ cây có tên là sinh khung.

https://lh4.googleusercontent.com/-3AgPH9ZXKqI/VQJlRXa0jDI/AAAAAAAAGx0/PjjQRWRozNA/s800/HA8_3490%2520copy.jpg

Những bà lão người Hà Nhì

https://lh5.googleusercontent.com/-xnFH_tt5ib8/VQJlSv8MI1I/AAAAAAAAGyQ/6oUP-iMAMEs/s800/HA8_3494_1%2520copy.jpg

Dù không biết được tiếng Kinh vẫn hết sức thân thiện, họ còn vui vẻ khi tôi chụp hình cùng

Nghỉ ngơi, trao đổi một chút rồi mỗi nhóm mỗi hướng di chuyển. Nhìn theo bóng những bà lão khuất dần sau lưng đồi khô cháy, theo sau là chú chó đen lenh lợi còn phía xa xa là biển mây trập trùng thật khiến tôi nhiều xúc cảm.

https://lh5.googleusercontent.com/-QTRTqhPS0-c/VQJlS8CHvoI/AAAAAAAAGyA/BAU9MfXvAeo/s800/HA8_3499%2520copy.jpg

linh_sonla
14-03-2015, 10:11
đẹp quá chú ơi :D

lambarca
14-03-2015, 15:56
Cảm ơn a Hachi :D. Chúc a tiếp tục chân cứng đá mềm :D. 1 năm mở núi cho ae đi sau.

Trekker
14-03-2015, 16:20
Chờ đón những chia sẻ tiếp theo từ Hachi, cảm ơn nhiều nhé

becknam
14-03-2015, 20:48
Chào bạn Hachi8!. Chiều mai tức chủ nhật 15/3 mình muốn đưa vợ và bạn bè đi Y Tý. Mình muốn hỏi là cung Lào Cai - Lũng Pô - Ngải Thầu - Y Tý - Mường Hum - Ô Quy Hồ thì xe ô tô gầm cao có đi được ko? Bạn mới đi về thì có đoạn nào nguy hiểm và có khả năng không đi được ko? Cám ơn bạn nhiều!

hachi8
15-03-2015, 03:59
Chào bạn Hachi8!. Chiều mai tức chủ nhật 15/3 mình muốn đưa vợ và bạn bè đi Y Tý. Mình muốn hỏi là cung Lào Cai - Lũng Pô - Ngải Thầu - Y Tý - Mường Hum - Ô Quy Hồ thì xe ô tô gầm cao có đi được ko? Bạn mới đi về thì có đoạn nào nguy hiểm và có khả năng không đi được ko? Cám ơn bạn nhiều!

Hiện tại đường Y Tý đã cải tạo, sửa chữa nhiều nên bạn có thể yên tâm đi xe gầm cao nhé. Đoạn xấu nhất bây giờ chi có Lũng pô thôi.
Chúc mọi người có chuyến đi vui nhé

hachi8
15-03-2015, 21:33
#10
Anh Kaile tỏ ra thích thú với những hàng rào đá của người Hà Nhì được xếp thẳng hàng, ngăn nắp và phía sau thì thấp thoáng đỉnh núi Nhìu Cồ San trong nắng chiều. Từ cao độ này, chúng tôi tới nơi mà A Hờ gọi là “sóng đá” với những vách, phiến đá cheo leo bên bờ vực nhìn về phía thung lũng Dền Sáng và núi Nhìu Cồ San. A Hờ và Lử cũng rất thích thú với khung cảnh nơi đây, khi thay phiên nhau tạo dáng và chụp hình bằng điện thoại. Riêng tôi thì rất tiếc vì trời dù nắng nhưng bị mù, không trong và tầm nhìn xa khá hạn chế. Tôi nhớ chỉ tuần trước thôi, ở ngã ba Dền Sáng thì nhìn lên rất rõ đỉnh và anh chủ quán cũng nói từ trên đỉnh Lảo Thẩn cũng có thể nhìn rõ khu vực dưới này. Quan trọng nữa tôi buồn vì không thấy dấu hiệu của biển mây, cho dù hướng đối diện – phía Trịnh Tường vẫn dập dềnh mây. Thiết nghĩ phải đợi đến sáng sớm mai quay lại khi mây lắng đọng mới có khung cảnh huyền diệu được.

https://lh4.googleusercontent.com/-awGdIKwVW2g/VQJlVpOzBGI/AAAAAAAAGyw/Vrd-eojQNH0/s800/HA8_3535%2520copy.jpg

Đoàn bộ hành qua khung cảnh khô héo của núi rừng

https://lh6.googleusercontent.com/-oh_rvJycQfM/VQJlWHoDZbI/AAAAAAAAGys/pJ7FkNVw2dM/s800/HA8_3539%2520copy.jpg

Nhiều vách đá kỳ thú bên vực sâu

https://lh5.googleusercontent.com/-bFH9pWzcRc0/VQJlURHhRMI/AAAAAAAAGy0/b5snPAqa1ss/s800/HA8_3508%2520copy.jpg

Đỉnh "sừng trời" Nhìu Cồ San trong nắng chiều

https://lh5.googleusercontent.com/-n78QPf02BY0/VQWXD7iAxtI/AAAAAAAAHAg/tKl9lcijCG4/s800/HA8_2795_15.jpg

Lảo Thẩn nhìn từ Dền Sáng ngày nắng trong

hachi8
15-03-2015, 21:37
#11
Rừng nơi đây cạn kiệt với những thân cây gỗ cháy nham nhở, những khóm cây xơ xác. Người Mông, người Hà Nhì vào rừng chặt củi làm nhà, săn thú rừng và rồi đốt nương làm rẫy, họ đã giết chết khu rừng này từ lâu rồi. A Hờ cho biết thêm, chỉ có phía bên Trịnh Tường là còn rừng nguyên sinh và thú hoang, mà cũng chỉ do địa hình hiểm trở và xa cách mà còn thôi.

https://lh3.googleusercontent.com/-MAYgBUpMhvo/VQJlYb0LuWI/AAAAAAAAGzQ/BEOW3wKjB8M/s800/HA8_3545%2520copy.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-KVTg_y7_y-c/VQJlYRA_n-I/AAAAAAAAGzY/zuP8ZKKCEoA/s800/HA8_3546%2520copy.jpg

Những thân cây gỗ cháy nham nhở trên nương đồi xơ xác, khô hạn

https://lh3.googleusercontent.com/-g_ySHFl35Hk/VQJlaYsjDmI/AAAAAAAAGz4/Vv6XuNedyK8/s800/HA8_3551%2520copy.jpg

Băng qua những khu đồi cháy tan hoang

https://lh4.googleusercontent.com/-xkhm4Skqu9I/VQJlWSrEd4I/AAAAAAAAGy4/YTaxCOcDuz8/s800/HA8_3541%2520copy.jpg

hachi8
15-03-2015, 21:42
#12
Băng qua những khu đồi cháy tan hoang là chúng tôi đã đến điểm nghỉ, là một hang đá với lán trại nhỏ của người đi rừng cùng khoảng đất khá bằng phẳng trước mặt. Khung cảnh nơi đây hoang tàn với nhiều thân cây khô, cháy trơ trụi và nằm đổ ngổn ngang, trông giống phim trường của ngày tận thế vậy. Tuy thế ở một góc rừng, đoàn khá thích thú khi phát hiện ra những cây hoa đỗ quyển đỏ nở sắc thắm, rực rỡ trong nắng chiều.

https://lh5.googleusercontent.com/-GFRaYBOPXog/VQJlddKZLXI/AAAAAAAAG0U/ytls3c8AJmc/s800/HA8_3578%2520copy.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-oG2DJ7mf8CU/VQJlcSW_UfI/AAAAAAAAG0I/f1pcx5C8puI/s800/HA8_3567%2520copy.jpg

Khu rừng nhỏ bé vẫn tiếp tục cháy

https://lh4.googleusercontent.com/-n0KXM6CCrlE/VQJla58Oo4I/AAAAAAAAGz0/EtYmEaDrBKI/s800/HA8_3556%2520copy.jpg

Rừng nơi đây cạn kiệt với những thân cây gỗ cháy nham nhở, những khóm cây xơ xác. Dân bản vào rừng chặt củi làm nhà, săn thú rừng và rồi đốt nương làm rẫy, họ đã giết chết khu rừng này từ lâu rồi.

https://lh6.googleusercontent.com/-RiNuijkyCnQ/VQJleBT_WKI/AAAAAAAAG0g/bDacj8IJyU8/s800/HA8_3595%2520copy.jpg

Mảng màu tươi vui với những khóm hoa đỗ quyên đỏ thắm

hachi8
15-03-2015, 21:49
# Lên đỉnh
#13
Bây giờ mới chỉ là 4 giờ chiều, chúng tôi quyết định để lại đồ tại hang đá và lên đỉnh ngắm hoàng hôn. Đường từ đây mới thực sự là dốc và gió núi thì dường như gào thét quanh năm, đúng như những gì mà A Hờ đã cảnh báo chúng tôi. Nơi đây là lãnh địa của các loại cây bụi và trúc lùn, những loài chỉ cao dưới 1m vốn tiến hóa để thích nghi với khí hậu lạnh, ít nước và đặc biệt là nhiều gió. Thứ cây bụi không phải là trở ngại với chúng tôi, nhưng lẩn khuất trong đó là loại cây gai đáng sợ có tên là già từ. Với thân thẳng đứng, không cành và to chỉ bằng cây ngô nhưng chi chít gai sắc nhọn đủ để đâm xuyên cả găng tay nếu như ai đó lơ đễnh. Trông cây lạ thế nhưng phần ngọn lại được những người Mông ở đây chế biến thành món ăn ngon tuyệt mà bữa tối chúng tôi được thưởng thức.

https://lh3.googleusercontent.com/-w0HvK5MmAo0/VQJlevJSgsI/AAAAAAAAG0k/SRmIY3vbCbw/s800/HA8_3598%2520copy.jpg

Những loài chỉ cao dưới 1m vốn tiến hóa để thích nghi với khí hậu lạnh, ít nước và đặc biệt là nhiều gió

https://lh3.googleusercontent.com/--s3ix5QrAkA/VQJmFXlPy5I/AAAAAAAAG4g/jP8-eP1Qfg8/s500/HA8_3711%2520copy.jpg

Loại cây gai đáng sợ có tên là già từ

https://lh6.googleusercontent.com/-vbrk0cjxMGE/VQJmGSEaXXI/AAAAAAAAG5A/NkVVhbnbSHM/s500/HA8_3713%2520copy.jpg

Những bẫy chông gai đầy nguy hiểm

https://lh4.googleusercontent.com/-lYAfLAt9yGA/VQJmGyZ2zfI/AAAAAAAAG4w/JBfNDRqj0ZU/s500/HA8_3718%2520copy.jpg

Phần ngọn đc làm món ăn của người Mông

hachi8
15-03-2015, 21:56
#14
Đỉnh tưởng ngay trước mắt mà xa tít tắt và phải mất tới tiếng rưỡi leo dốc, vật lộn với gió thì chúng tôi mới lên được đỉnh. Đúng như những gì tôi dự đoán, đây là một trong những ngọn núi cao hiếm hoi có đỉnh bằng phẳng, quang đãng với góc nhìn gần như toàn cảnh khu vực xung quanh. Chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy dãy núi Bạch Mộc Lương Tử đằng xa và gần hơn là cụm núi Nhìu Cồ San hùng vĩ với đỉnh sừng trời vươn lên ngạo nghễ trong nắng chiều. Hướng Dền Sáng là vực sâu thẳng đứng, hướng Phìn Hồ chúng tôi leo là rừng thưa đồi trọc thì hướng Trịnh Tường là rừng rậm bạt ngàn. A Hờ còn chỉ thay khoe với tôi những thân cây gỗ Pơ mu cổ thụ nổi bật trên sống lưng núi và nói rằng chúng có giá hàng chục triệu đồng mỗi thân. Thú hoang bao gồm cả khỉ, lợn, gà có rất nhiều trong khu rừng đó, Hờ nói thêm.

https://lh5.googleusercontent.com/-eqyTW_7kZa4/VQJl4Gxa6xI/AAAAAAAAG2s/QnDXIsl6RV4/s800/HA8_3654%2520copy.jpg

Đỉnh cao lộng gió

https://lh4.googleusercontent.com/-Gn0kOqjI6PM/VQJmEWxs5-I/AAAAAAAAG4E/g-CVku9kqTo/s800/HA8_3700%2520copy.jpg

Từ đỉnh có thể thấy rõ dãy núi Bạch Mộc Lương Tử hùng vĩ (ảnh sáng sau)

https://lh4.googleusercontent.com/-J7p5TukqTXg/VQJmEy0Oo4I/AAAAAAAAG4Q/usxRXsryC0s/s800/HA8_3701_1%2520copy.jpg

Hay nhóm núi Nhìu Cồ San kỳ bí

https://lh5.googleusercontent.com/-Sz-G5QXaFgo/VQJmCD_iy-I/AAAAAAAAG5Q/1pS2l7GEKnw/s800/HA8_3695%2520copy.jpg

Hướng Lào Cai với rừng già nguyên sinh (ảnh ban sáng sau)

hachi8
15-03-2015, 22:00
#15
Tôi giục Đức mở máy GPS kiểm tra, sau một quãng thời gian ổn định thì cao độ đo được là 2826m – tương ứng với những thông số hiển thị trên bản đồ địa hình mà tôi xem trước đó. Đã khá muộn nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi mà chiếu thứ ánh sáng vàng vọt mà ấm ấp xoa dịu phần nào cái giá rét từ những con gió gào thét không ngừng. Càng về tối, sương mây mờ ảo khiến đường chân trời hiện rõ hơn bao giờ hết khiến tôi cữ ngỡ là vơ tay có thể tóm, sờ nắm lấy được sợi dây trời đó. Bóng của núi, hình chóp nhọn hoắt thì hiện rõ trên màn sương đó. Hào hứng với khung cảnh hùng vĩ, chúng tôi giăng lá cờ Tổ quốc và xếp đội ngũ chụp hình lưu niệm. Đoàn còn tự hào hát vang Quốc ca, tiếng chúng tôi vang vọng trong gió đại ngàn, hòa quyện cùng núi non, mây trời.

https://lh6.googleusercontent.com/-agRogvX03O8/VQJl2wZ4NhI/AAAAAAAAG1E/CMakl6Shwrg/s800/HA8_3614%2520copy.jpg

Tiếng ca chúng tôi vang vọng trong gió đại ngàn, hòa quyện cùng núi non, mây trời.

https://lh6.googleusercontent.com/-PzzguknUl8k/VQJl3Mwn9MI/AAAAAAAAG04/4qEUp8x9wKY/s800/HA8_3630%2520copy.jpg

Có thể thấy rõ bóng của núi cùng đường chân trời ngỡ thật trong tầm với

https://lh4.googleusercontent.com/-9_oU_edhEDo/VQJl22wiTAI/AAAAAAAAG0w/KxSvfJHBtbA/s800/HA8_3653%2520copy.jpg

Cao độ đỉnh Lảo Thẩn đo được là 2826m

hachi8
15-03-2015, 22:03
#16
Gió vẫn vần vũ không ngừng, dù đã mặc thêm áo ấm nhưng ai cũng cảm thấy khó chịu, bủn rủn chân tay khi dừng quá lâu trên đỉnh. Chúng tôi quyết định rời xuống về điểm nghỉ ngay khi mặt trời chưa khuất dạng. Đường xuống tất nhiên là nhanh hơn lên, khó khăn chỉ đến từ gió cùng những thân cây gai sắc lẹm.

https://lh3.googleusercontent.com/-dzVo58GniMs/VQJl4V8HIYI/AAAAAAAAG1M/EsCB7B4O5EU/s800/HA8_3655%2520copy.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-mfFExOsqbhg/VQJl5XA_OuI/AAAAAAAAG1c/2LxkYnF0iP0/s800/HA8_3659_15.jpg

#17
Dường như trên núi cao này ngày dài hơn nhiều khi mặt trời mãi mới chịu khuất dần sau đường chân trời thật xa mà cũng thật gần. Đường về chúng tôi ngược chiều nắng nên vừa leo chúng tôi vừa được ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

https://lh5.googleusercontent.com/-T3deNcrtifc/VQJl5tUMB6I/AAAAAAAAG1k/2Wgp7kv3w70/s800/HA8_3664_15.jpg

hachi8
15-03-2015, 22:08
#18
Về tới điểm nghỉ cũng là lúc mặt trời khuất hẳn, ánh chiều hoàng hôn rực rỡ nơi cuối chân trời. Chúng tôi bắt tay vào công việc ngay, nhóm bếp núc, nhóm củi lửa và nhóm dựng trại. Hang đá nhỏ cũng kiêm luôn bếp củi vốn là nơi ăn nghỉ của cặp vợ chồng người Mông, em trai Hờ trong những lúc đi làm nương trên núi. Họ lên đây trồng 1 thứ rau rừng có cái tên là sinh khung, nghe nói nó được thu mua nhiều làm vị thuốc. Hôm nay cũng là ngày nghỉ trên núi nên trong quá trình chúng tôi lên đỉnh thì 2 vợ chồng đã đi lấy nước vào can chuẩn bị sẵn. Khác với những điểm nghỉ trên núi mà chúng tôi đã trải qua thì nơi này cách khá xa nguồn nước, tận nửa giờ leo bộ của người Mông. Thế nên sẽ thật là vất vả cho những ai có ý định tự đi mà không thuê porter dẫn đường và phụ đồ.


https://lh4.googleusercontent.com/-qTe9yCOn_z8/VQJl6CTxzzI/AAAAAAAAG1g/cjYOwV41or0/s800/HA8_3665%2520copy.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-Utlqb49QeAI/VQJmIjZdoGI/AAAAAAAAG5M/iVPVGekYe-c/s800/HA8_3726%2520copy.jpg

Hang đá nhỏ là nơi ăn nghỉ của cặp vợ chồng người Mông đi rừng

hachi8
15-03-2015, 22:12
#19
Chúng tôi dựng 2 lều nhỏ ngay trước cửa hang đá, phía dưới phải lót khá nhiều đệm cỏ khô mới bằng phẳng. Dù đã chọn góc khuất nhưng thi thoảng gió vẫn luồn qua khiến chúng tôi vất vả chống giữ. Về đồ ăn, chúng tôi chuẩn bị theo khá thịnh soạn với 2 con gà bọc giấy bạc nướng, thịt lợn, bắp cải, trứng nấu canh và đặc biệt hơn là 2 món rau rừng. Đó là món thịt xào rau sinh khung và ngọn cây gai già từ mà chúng tôi rất sợ khi leo đỉnh. Rau sinh khung vị hơi đắng, thơm nồng (gần giống cần tây dưới xuôi) nên xào thịt lợn rất hợp, ngọn già từ nhìn thấy tua tủa cả mầm gai nhưng luộc ăn thanh mát, dễ chịu.

https://lh5.googleusercontent.com/-cmk6ysFMHZs/VQJl8eB9Y-I/AAAAAAAAG2M/HNM8lYVm38Y/s800/HA8_3679%2520copy.jpg

Bữa ăn thịnh soạn

https://lh4.googleusercontent.com/-SAoP-XlhE6Q/VQJmHaxEBOI/AAAAAAAAG40/-wtV5LzNZ8I/s800/HA8_3722%2520copy.jpg

Cây sinh khung

https://lh4.googleusercontent.com/-gb1RRvGlM4I/VQJmosTjCMI/AAAAAAAAG88/Zhib66jb3BU/s800/HA8_3893%2520copy.jpg

Cây sinh khung còn là vị thuốc chữa buồn nôn hiệu quả, khi trên đường xuống núi tôi đã được những bà lão người Hà Nhì bày cách (ảnh ngày hôm sau)

hachi8
15-03-2015, 22:17
#20
Hang đá tuy nhỏ mà ấm cúng với củi lửa cùng mâm cơm thịnh soạn và chúng tôi thì ngồi quây quần bên nhau. Dù mệt nhưng không ai nỡ từ chối bát rượu thân tình mà Hờ mời mọi người. Các bạn người Mông không ép uống, chỉ nâng lên và nhấp môi là đủ để bữa cơm rộn vang tiếng cười nói. Bữa cơm ấm nồng, ai cũng nạp đầy đủ năng lượng sau ngày dài vật lộn với gió núi.

https://lh5.googleusercontent.com/-EozlBxCp_4A/VQJl-gcQcbI/AAAAAAAAG3g/Trv6ziLsZC4/s800/HA8_3686%2520copy.jpg

Bữa cơm ấm nồng

https://lh6.googleusercontent.com/-CETGeQGo9DU/VQJl7szRqUI/AAAAAAAAG18/yxZbranvVIs/s800/HA8_3677_15.jpg

#21
Riêng tôi hình như bị gió vật ác nhất vì to con nên cản gió nhiều sao ấy, thành thử cơ thể khó chịu và buồn nôn, chỉ ngồi bên mâm cơm sưởi ấm cho vui chứ hầu như không nuốt được gì vô bụng. Cô bạn Hino bèn lấy lòng trắng trứng, bọc cùng vòng bạc trong chiếc khăn quàng cổ, thấm rượu rồi cạo gió cho tôi một trận ra trò. Tiếp đến lại được bạn Hờ giở thủ thuật người Mông giúp hồi tỉnh bằng màn “giật tóc” và “cắn trán”. Ban đầu tôi cũng hoài nghi lắm, nhưng với sự tự tin và nhiệt thành của người Mông thì tôi và anh bạn bị thuyết phục ngay. Tay thoăn thoắt lựa những nhúm tóc trên đỉnh rồi quấn quah ngón tay trỏ và giật thẳng lên vuông góc với đầu. Tiếng răng rắc như bẻ khớp sương ngón tay vậy, tuy hơi đau nhói chút nhưng sau vài lần tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chưa hết, màn “cắn trán” mới thực sự ấn tượng hơn cả. Với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai, trùm lên trán khiến tôi chưa kịp hiểu thì Hờ đã cúi đầu dùng răng cắn lên trán tôi, đau nhói nhưng cũng thành tiếng rắc rắc. Thật không tin được, giật tóc thì còn hiểu được vì sao kêu nhưng cắn thế này thì tôi cũng nát óc suy đoán tiếng từ đâu ra. Hờ còn nói thêm rằng hiếm khi nào mà làm không thành tiếng và để minh chứng điều đó thì anh bạn tôi cũng được thử luôn. Nhóm chúng tôi trầm trồ thán phục với những động tác rất đỗi thuần phục đó.

https://lh6.googleusercontent.com/-ILpO5dGm5R0/VROC_sj8UBI/AAAAAAAAHEQ/PPcSvSgOS4I/s800/HA8_3811_15.jpg

hachi8
15-03-2015, 22:20
#22
Ngoài hang đá, gió vẫn gào thét không ngừng khiến cho những câu truyện bên củi lửa cứ râm ran mãi. Hờ là người hay nói và sõi tiếng Kinh nhất trong đám thanh niên Mông trong hang. Được biết cậu chàng sinh năm 85 này đã có vợ và 2 con nhưng với nụ cười duyên, chàng trai luôn là tâm điểm trêu đùa của các cô gái trong đoàn.
Chúng tôi hỏi cậu ta về tục cướp vợ. Anh Kaile, người lớn tuổi nhất đoàn bắt đầu:
- Có phải cứ ra chợ, đi hội gặp cô gái nào xinh đẹp mà thích thì thanh niên mình kéo, phải không?
- Đâu thế, phải tìm hiểu và thích, ưng cái bụng nhau rồi mới kéo chứ. Tình cảm có khi phải trải qua nhiều mùa nhiều năm chứ đâu phải cứ muốn là được.
- Vậy có khi nào người con gái không đồng ý?
- Có chứ, thông thường thì là hẹn ước với nhau rồi mới kéo. Nếu không đồng ý thì sẽ phản ứng rất khác.
- Khác như nào?
- Bình thường các cô gái phản ứng e lẹ, nói kiểu – anh này, ai làm thế? Làm trò gì kỳ vậy? Thậm chí còn khóc lóc cơ, vì là con gái mà họ phải ý tứ chứ. Còn một khi đã không ưng không thích thì nói nặng lời, tỏ thái độ rõ. Như là nhà mày nghèo lắm, không đủ đất đủ nương làm rẫy đâu. Tao không muốn ăn cơm gia đình mày vv…”
- Như vậy là xúc phạm?
- Đúng rồi, với người Mông nói nghèo là xúc phạm lắm. Nếu thương nhau, hiểu nhau thì không bao giờ nói thế đâu.
- Có trường hợp nào dùng vũ lực mà bắt ép không?” một cô gái trong đoàn lên tiếng
- Thì vẫn có, nhưng hiếm lắm. Vì kể cả khi kéo về nhà trai rồi, không ưng thì cô gái vẫn có thể bỏ về. Lại còn có quá trình ở thử nữa chứ, thường là 3 ngày, nếu cô gái chập nhận, ưng bụng thì mới chính thức thành vợ thành chồng.
Hờ phân trần rất rõ ràng.
- Khi có vợ rồi, có được đi kéo nữa không?
- Không được đâu, trừ khi mất vợ hoặc vợ bỏ đi rồi mới được kéo tiếp.
Chúng tôi trầm trồ, ra là người Mông thẳng tính và không phong kiến như cái tục “cướp vợ” mà người kinh gán cho đâu. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, từ việc Hờ đã cướp vợ bằng khèn Mông như nào đến việc làm rẫy trồng cây sinh khung trong rừng. Cho những khi những cái mắt híp lại thì chúng tôi mới chịu về chỗ ngủ. Riêng tôi không ăn gì nên được ưu tiên nằm đệm cỏ khô trong hang đá, gần củi lửa và cùng mấy người Mông. Đêm đó, tôi ngủ thật say. Nghe đâu mọi người nằm ngoài gió to lắm, thi thoảng phải giữ cho lều khỏi bay nên khá vất vả.

https://lh3.googleusercontent.com/-IGdZ51rroo0/VQWjCYbsLzI/AAAAAAAAHA8/a1b2sK9gok8/s800/HA8_3841%2520copy.jpg

Hờ và Lử bên biển mây. Ảnh minh họa vì tối ốm nên không chụp được hình :D

hotrangg
16-03-2015, 21:58
ôi nhìn thật là thích. Cảm ơn chủ thớt rất nhiều
Mình là người ở trong nam, nhưng rất thích về tây bắc. chủ thớt có chuyến về y tý nữa thì cho mình xin đi cùng nhé.

hachi8
26-03-2015, 10:15
# Ngày 2
#23
Sớm sau, tôi lại là người dậy sớm nhất nhưng cũng không hò được mọi người. Hài nhất là điện thoại di động mỗi người đều có cơ chế cập nhật giờ tự động, nhưng ở trong vùng không sóng nên thành ra mỗi người mỗi giờ và điều này dẫn tới việc báo thức lộn xộn. Phải đến 6 giờ cả lũ mới lồm cồm bò dậy, không ăn sáng gì sất, nhóm quyết định lên ngắm bình minh phía bên kia núi. Hờ đưa ra ý kiến đi lên 1 ngọn núi khác, thấp hơn và nhìn gần về biển mây hướng Trịnh Trường nhưng tôi gạt đi. Dù gì thì tôi cũng phải lên đỉnh Lảo Thẩn ngắm bình minh đã.

https://lh4.googleusercontent.com/-kYqTwT3lCPw/VQJmAAmlj3I/AAAAAAAAG3A/gkLeg_lIkBA/s800/HA8_3690_15.jpg

#24
Duy chỉ có Đức không hào hứng, ở lại dọn đồ đun bếp còn chúng tôi tức tốc lên đỉnh ngay. Tuy qua đêm, sức khỏe tốt nên leo nhanh nhưng cũng phải mất tiếng di chuyển. Đúng 7h chúng tôi mới lên đỉnh, khi mặt trời đã tỏ rõ trên cao. Tôi khá buồn vì nắng lên cao, biển mây hướng đối diện dù trập trùng cũng không được nổi khối rõ. Bù lại hướng về núi Nhìu Cồ San thì sáng tỏ, dãy núi vươn mình mạnh mẽ trên những sóng mây được dát vàng ấm áp nổi bật trên nền trời xanh vẫn còn trăng non.

https://lh4.googleusercontent.com/-0F6gsiNUQJ0/VQJmB0uO2LI/AAAAAAAAG3c/4BeugMJFZis/s800/HA8_3693%2520copy.jpg

Khu rừng nguyên sinh phía bên kia sườn núi, có thể thấy rõ những thân cây cổ thụ vươn lên trên sống núi

hachi8
26-03-2015, 10:21
#25
Khảo sát vùng đất trên đỉnh, chúng tôi phát hiện ra những tấm đá có khắc ghi dấu tích khám phá. Một trong số chúng có ghi năm 1994, tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng điều đặc biệt hơn là khi tôi thấy những dấu chân, cả cũ lẫn mới khá to như dấu chân trâu bò vậy. Hờ giải thích với tôi rằng không thể có việc trâu bò lên đây được, bởi lẽ nơi đây rất dốc, lại nhiều gió và không hề có thức ăn phù hợp với chúng. Hờ cũng kể về việc những người đi rừng lão luyện nói rằng bắt gặp loài vật lạ, to lớn với 2 sừng. Chúng tôi nói rằng thế có phải tê giác không thì Hờ phân trần rằng đây cũng là 1 điều kỳ bí với cả người Mông và những dấu chân này đã nói lên điều đó. Thêm nữa câu chuyện về việc con vật rất khỏe, đến nỗi cách đây 3 năm có thợ săn bắn súng kíp (một loại súng tự chế của người Mông) mà nó không hề hấn gì khiến chúng tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng từ vẻ chân chất cùng giọng nói trầm trầm của Hờ mà chúng tôi không khỏi lạnh sống lưng, biết đâu đấy con vật đang ẩn mình phía sau kia thì sao, tôi thầm nghĩ.

https://lh4.googleusercontent.com/-bp9z-_ACu_Q/VQJl_aFMTcI/AAAAAAAAG24/6xLoXzhRI8g/s800/HA8_3687%2520copy.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-hBRanvzmIBQ/VQJl_7YT0uI/AAAAAAAAG3E/YCryGa3_OCY/s800/HA8_3688%2520copy.jpg

Dấu tích khám phá được khắc trên những phiến đá

https://lh3.googleusercontent.com/-hgOcVfeNhto/VQJmBV1z9SI/AAAAAAAAG3U/mUc8UyJDfD0/s800/HA8_3692%2520copy.jpg

Những vết chân lạ, hình tròn và khá sâu chứng tỏ con vật có thân hình lớn

hachi8
26-03-2015, 10:25
Khung cảnh trên đỉnh Lảo Thấn

https://lh6.googleusercontent.com/-CzyTo1FbpJo/VQJmA-YsiHI/AAAAAAAAG3M/_jPfjc4VJ2c/s800/HA8_3691%2520copy.jpg

Hướng về bản Xèo, Lào Cai

https://lh4.googleusercontent.com/-Gn0kOqjI6PM/VQJmEWxs5-I/AAAAAAAAG4E/g-CVku9kqTo/s800/HA8_3700%2520copy.jpg

Dãy Bạch Mộc Lương Tử, thấp thoáng trên sóng mây đại ngàn

https://lh4.googleusercontent.com/-qyp7xfzM_HM/VQJmD17ioUI/AAAAAAAAG38/5DVtoJX24X0/s800/HA8_3699%2520copy.jpg

Dãy Nhìu Cồ San kỳ bí

hachi8
26-03-2015, 10:29
#26
Rời đỉnh núi khi tất cả đã ngập trong ánh nắng chói chang. Về điểm nghỉ, nhanh chóng dọn đồ và bữa sáng với mỳ trứng là chúng tôi khởi hành lên đường xuống núi ngay. Từ đây bữa tiệc với mây mới bắt đầu.


https://lh4.googleusercontent.com/-YRHuY7GDJNE/VQJmJNjhyCI/AAAAAAAAG5U/t2Y9P8iEYIY/s800/HA8_3728%2520copy.jpg

Hang đá cũng là bếp củi nơi tôi tá túc qua đêm với nhóm người Mông

https://lh5.googleusercontent.com/-dsMLgSXJEdg/VQJmHtCcKJI/AAAAAAAAG44/q3yRSlIrdjo/s800/HA8_3725%2520copy.jpg

Cây thuốc sinh khung, làm món ăn rất ngon ngoài ra nó là vị thuốc quý chữa cảm và chứng buồn nôn

Chúng tôi càng hạ thấp độ cao, nắng làm trời trong hơn và mây dâng lên khiến chúng tôi tiếp cận gần hơn với sóng mây. Chúng tôi vô cùng thích thú khi dại dương trập trùng sóng mây và lẩn khuất phía xa là những dãy núi nhấp nhô giữa đại ngàn. Đôi khi những đợt sóng mây được gió lùa bay cao, khung cảnh trước mặt mọi người bỗng trắng xóa, cảm giác mát lạnh và rồi lại tan biến đi vào hư không.

https://lh3.googleusercontent.com/-AAQ7uHkSgF8/VQJmbmP6AtI/AAAAAAAAG54/XyzXCChlZqc/s800/HA8_3729%2520copy.jpg

hachi8
26-03-2015, 10:32
Chúng tôi càng hạ thấp độ cao, nắng làm trời trong hơn và mây dâng lên khiến chúng tôi tiếp cận gần hơn với sóng mây. Chúng tôi vô cùng thích thú khi dại dương trập trùng sóng mây và lẩn khuất phía xa là những dãy núi nhấp nhô giữa đại ngàn. Đôi khi những đợt sóng mây được gió lùa bay cao, khung cảnh trước mặt mọi người bỗng trắng xóa, cảm giác mát lạnh và rồi lại tan biến đi vào hư không.

https://lh5.googleusercontent.com/-5e01ByCi-80/VQJmcR7JXJI/AAAAAAAAG9I/1_QnRxBr_hQ/s800/HA8_3733%2520copy.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-MJeS88cTRfY/VQJmjmsZheI/AAAAAAAAG7s/B9YFtFxXJLo/s800/HA8_3874%2520copy.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-pY-Fbv7Fnec/VQJmkO1C8VI/AAAAAAAAG70/okwa9ruxBtk/s800/HA8_3879%2520copy.jpg

Hành trình về của chúng tôi ngập tràn trong nắng, mây và gió đại ngàn

hachi8
26-03-2015, 10:35
#27
Bờ vực hướng thung lũng Dền Sáng với vô vàn phiến đá nhô cao tạo thành những điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho đoàn chúng tôi. Nơi đây thật chả khác gì một bờ biển hoang sơ tuyệt đẹp với sóng mây cùng bầu trời trong xanh, không khí mát lành. Trong giây phút ngẫu hứng, những người bạn tôi còn thể hiện những màn nhào lộn, xếp hình độc đáo.

https://lh5.googleusercontent.com/-JlD5PgHjvQQ/VQJmg9JDv4I/AAAAAAAAG7E/hf5b7Ej0ML4/s800/HA8_3832%2520copy.jpg

Đoàn trên tầng mây :D

https://lh5.googleusercontent.com/-hlIU1-aLcJU/VQJmegEk27I/AAAAAAAAG9I/QzBYhmOo8Bk/s800/HA8_3773%2520copy.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-i9NG5uVoJAM/VQJpIZ9iU8I/AAAAAAAAG9Y/z6nLGIPMGWY/s800/HA8_3764%2520copy.jpg

Phấn khích trên mây đại ngàn

hachi8
26-03-2015, 10:38
#28
Vui chơi mãi nhưng rồi cũng đến lúc phải rời nơi đây về chân núi. Những con đường trên sóng mây, rồi đâm xuyên mây mù, khu rừng huyền bí và đồng cỏ bao la thanh mát khiến những đôi chân không hề biết mỏi mệt.

https://lh6.googleusercontent.com/-SM7yHg5u4RI/VQJmlvYl1WI/AAAAAAAAG8o/SjUSnEl4kjA/s800/HA8_3883%2520copy.jpg

Mây tầng tầng lớp lớp, như sóng xô bờ núi vậy

https://lh3.googleusercontent.com/-FOfeOKH7Do8/VQJmm4BhncI/AAAAAAAAG8k/47OWBqE_sEA/s800/HA8_3886%2520copy.jpg

Đi xuyên những màn mây

https://lh4.googleusercontent.com/-FTx1F26YJes/VQJmoWMszOI/AAAAAAAAG9A/MVLlgPny-1M/s800/HA8_3889%2520copy.jpg

Chỉ một lát nữa là cả đoàn ngập trong khu rừng mờ sương huyền bí

hachi8
26-03-2015, 10:41
https://lh6.googleusercontent.com/-rsiWd9Qc5Mo/VRN-jC16TBI/AAAAAAAAHD0/YjfDtTl50IY/s800/10406345_749774211786941_2217719504304140994_n.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-AOuoCudYTgU/VRN-jl6pvjI/AAAAAAAAHD4/DApwCGsFu6k/s800/10351008_749774278453601_6048828035128841971_n.jpg

Đường về lẩn khuất trong khu rừng mù sương, huyền bí và ma mị

https://lh6.googleusercontent.com/-3kZV8j2bwwY/VQJmf_b8KaI/AAAAAAAAG6w/MIItRruSvRE/s800/HA8_3825%2520copy.jpg

Dù đã đi nhiều núi, chứng kiến không ít những khung cảnh tuyệt đẹp nhưng những gì trải nghiệm được trong hành trình này quả thực ấn tượng, khó quên với mỗi thành viên trong đoàn. Chia tay Lử và Hờ trong những cái bắt tay thân tình và hứa nhất định chúng tôi còn quay lại đây nhiều lần - vùng đất y tý mây trời lộng gió.

strato
27-03-2015, 11:40
Anh Haichi cho hỏi,a dùng ống kính gì chụp mà ảnh đẹp quá ạ

lambarca
28-03-2015, 16:43
Nắng đẹp quá. Chúc mừng bác và cả đoàn đã thành công chinh phục Lão thẩn. Nhưng nếu tìm được danh tính ai đã khắc dấu ấn năm 1994 thì thật là tuyệt vời. Đợi các bước chinh phục tiếp theo của bác.

hachi8
31-03-2015, 21:17
Chuyến đi này mình dùng D600 với Tamron 28-75 bạn nhé

Cro
31-03-2015, 21:39
Em vừa đi Lảo Thẩn về. Đêm hôm ngủ ở hang đá vs a Hờ, e và a ấy cũng nghe đc những âm thanh đó. E thì cho rằng đó là bò, nhưng a Hờ nhất quyết bảo là ko ai nuôi bò trên này cả. Nhưng sáng hôm sau lên đỉnh thì đúng là có 3 chú bò của nhà ai ở trên đó thật.

Buồn cười, làm cả đêm 2 ae cứ tưởng tượng nhỡ hôm sau lên gặp một con tê giác bị mắc kẹt thì sẽ giàu to :))))


#25
Khảo sát vùng đất trên đỉnh, chúng tôi phát hiện ra những tấm đá có khắc ghi dấu tích khám phá. Một trong số chúng có ghi năm 1994, tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng điều đặc biệt hơn là khi tôi thấy những dấu chân, cả cũ lẫn mới khá to như dấu chân trâu bò vậy. Hờ giải thích với tôi rằng không thể có việc trâu bò lên đây được, bởi lẽ nơi đây rất dốc, lại nhiều gió và không hề có thức ăn phù hợp với chúng. Hờ cũng kể về việc những người đi rừng lão luyện nói rằng bắt gặp loài vật lạ, to lớn với 2 sừng. Chúng tôi nói rằng thế có phải tê giác không thì Hờ phân trần rằng đây cũng là 1 điều kỳ bí với cả người Mông và những dấu chân này đã nói lên điều đó. Thêm nữa câu chuyện về việc con vật rất khỏe, đến nỗi cách đây 3 năm có thợ săn bắn súng kíp (một loại súng tự chế của người Mông) mà nó không hề hấn gì khiến chúng tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng từ vẻ chân chất cùng giọng nói trầm trầm của Hờ mà chúng tôi không khỏi lạnh sống lưng, biết đâu đấy con vật đang ẩn mình phía sau kia thì sao, tôi thầm nghĩ.

https://lh4.googleusercontent.com/-bp9z-_ACu_Q/VQJl_aFMTcI/AAAAAAAAG24/6xLoXzhRI8g/s800/HA8_3687%2520copy.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-hBRanvzmIBQ/VQJl_7YT0uI/AAAAAAAAG3E/YCryGa3_OCY/s800/HA8_3688%2520copy.jpg

Dấu tích khám phá được khắc trên những phiến đá

https://lh3.googleusercontent.com/-hgOcVfeNhto/VQJmBV1z9SI/AAAAAAAAG3U/mUc8UyJDfD0/s800/HA8_3692%2520copy.jpg

Những vết chân lạ, hình tròn và khá sâu chứng tỏ con vật có thân hình lớn

onlynick
06-04-2015, 19:12
Đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!

lava123
08-04-2015, 16:08
Phong cảnh đẹp quá , cám ơn Bác nhé .

Thangthieutien
08-04-2015, 22:00
Bác rẽ lên trang trại rau ở đoạn ngã 3 này ạ.
https://lh4.googleusercontent.com/-DQc63_HU8zs/VSVBJHyKfnI/AAAAAAAC-Cw/nFFbsKSyEBU/s0/Capture.jpg
Em thấy cái đoạn băng qua thảo nguyên, trước khi vào rừng thảo quả ấy, đoạn đấy có thể đi xe máy vào được mà

Simgiare
14-04-2015, 03:18
sao mà đẹp thế ,ước gì một lần đến đây

Cảnh Già
20-04-2015, 09:08
Hâm mộ bác Hachi8 :L

linhtheodore
21-04-2015, 09:13
Đợt 30/4 này nhóm em (5 người) có dự định đi Lảo Thẩn, rất muốn được bác hachi và các tiền bối đã từng cho xin chút kinh nghiệm ạ :)
Em cám ơn mọi người!

Leeanh85
21-04-2015, 11:24
Bạn Linhtheodore đã chốt lịch chưa, có thể cho mình ké 1 cặp xế ôm được không.

linhtheodore
21-04-2015, 21:26
Bạn Linhtheodore đã chốt lịch chưa, có thể cho mình ké 1 cặp xế ôm được không.
nhóm em chưa chốt lịch vì còn một vài bạn vướng :)

Leeanh85
21-04-2015, 22:18
Cũng sắp đến ngày nghĩ rùi mà vẫn chưa chốt à bạn ơi. Sát ngày sợ ko đặt đc xe và thuê người dẫn đường.

vnferary
22-04-2015, 17:25
Chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm:
- Với thể lực bình thường, vừa leo vừa chụp choẹt thì các bạn chỉ mất khoảng 4h là đến hang đá rồi.
- Thời điểm này trên đường đi Lảo Thẩn sẽ không có mây như đợt anh hachi8 đi, tuy nhiên dọc đường sẽ được ngắm nhiều cảnh đẹp, tầm mắt xa hơn, đặc biệt mùa này có rất nhiều quả rừng, có thể ăn no bụng :v (bọn mình còn bỏ chai mang về ngâm rượu). Còn 1 thực tế nữa là Lảo Thẩn không hoang sơ như anh hachi nghĩ (có lẽ khi leo mây che nhiều nên anh không thấy những nương rẫy làm sát hang đá)
- Porter không chuyên nghiệp nên nhớ phải chuẩn bị đồ ăn cẩn thận, kiểm tra lại đồ porter để tránh bị sót (lần trước mình đi các anh ấy còn không mang dầu ăn :-( ) trên hang có rau rừng, ăn khá ngon. Nước rất hiếm nên chuẩn bị cho mỗi người 1 chai 1,5l + 2 chai 0,5l là vừa đủ dùng. Tiền thuê porter là 250k/người/ngày, nếu qua đêm sẽ tính là 2 ngày. Mình khuyên các bạn nên thuê 1 porter thôi vì đường khá dễ đi
- Không nên gửi xe ở trại rau mà nên gửi ở nhà dân gần điểm leo cho rẻ (100k/1 lần gửi cho cả đoàn) Đã nghe anh Hờ nói về vụ hachi8 bị chém đẹp :v
- Đoàn nên lên đỉnh luôn chứ đừng ai ở lại hang, vì sáng ra trên đỉnh rất gió, lạnh, người sức khỏe yếu sẽ khó leo. Lên đỉnh chỉ mất khoảng 30p nếu thể lực TB. Buổi sáng sớm không ngắm được bình minh trên đỉnh (mặt trời bị che khuất bởi núi).
- Buổi tối cực kì gió lạnh, nên chuẩn bị áo thật ấm.
Nhóm mình mới đi hôm 18/4/15: https://www.youtube.com/watch?v=83QC3ACkuTo&feature=youtu.be

linhtheodore
23-04-2015, 10:47
Chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm:
- Với thể lực bình thường, vừa leo vừa chụp choẹt thì các bạn chỉ mất khoảng 4h là đến hang đá rồi.
- Thời điểm này trên đường đi Lảo Thẩn sẽ không có mây như đợt anh hachi8 đi, tuy nhiên dọc đường sẽ được ngắm nhiều cảnh đẹp, tầm mắt xa hơn, đặc biệt mùa này có rất nhiều quả rừng, có thể ăn no bụng :v (bọn mình còn bỏ chai mang về ngâm rượu). Còn 1 thực tế nữa là Lảo Thẩn không hoang sơ như anh hachi nghĩ (có lẽ khi leo mây che nhiều nên anh không thấy những nương rẫy làm sát hang đá)
- Porter không chuyên nghiệp nên nhớ phải chuẩn bị đồ ăn cẩn thận, kiểm tra lại đồ porter để tránh bị sót (lần trước mình đi các anh ấy còn không mang dầu ăn :-( ) trên hang có rau rừng, ăn khá ngon. Nước rất hiếm nên chuẩn bị cho mỗi người 1 chai 1,5l + 2 chai 0,5l là vừa đủ dùng. Tiền thuê porter là 250k/người/ngày, nếu qua đêm sẽ tính là 2 ngày. Mình khuyên các bạn nên thuê 1 porter thôi vì đường khá dễ đi
- Không nên gửi xe ở trại rau mà nên gửi ở nhà dân gần điểm leo cho rẻ (100k/1 lần gửi cho cả đoàn) Đã nghe anh Hờ nói về vụ hachi8 bị chém đẹp :v
- Đoàn nên lên đỉnh luôn chứ đừng ai ở lại hang, vì sáng ra trên đỉnh rất gió, lạnh, người sức khỏe yếu sẽ khó leo. Lên đỉnh chỉ mất khoảng 30p nếu thể lực TB. Buổi sáng sớm không ngắm được bình minh trên đỉnh (mặt trời bị che khuất bởi núi).
- Buổi tối cực kì gió lạnh, nên chuẩn bị áo thật ấm.
Nhóm mình mới đi hôm 18/4/15: https://www.youtube.com/watch?v=83QC3ACkuTo&feature=youtu.be
Cám ơn những chia sẻ anh :) Tụi em sẽ lưu ý, hì hì

linhtheodore
23-04-2015, 10:50
Cũng sắp đến ngày nghĩ rùi mà vẫn chưa chốt à bạn ơi. Sát ngày sợ ko đặt đc xe và thuê người dẫn đường.
Bọn em có người nhà trên Lào Cai nên chắc ở Lào Cai mấy hôm rồi mới lên Y Tý, còn leo Lảo Thẩn thì cũng chưa biết có đi hay không nữa :)

remimotao
02-05-2015, 15:11
https://farm8.staticflickr.com/7605/16604597579_3a1f2d6dd8_c.jpg

Nhìn thích thế <3 <3

dovanhiep
02-05-2015, 15:58
Cho mình hỏi là thời điểm nào đi Lảo Thẩn để săn mây là tốt nhất nhỉ? Đợt tháng 4 mà các bạn đi vẫn còn rét thì kể cả mùa hè vẫn lạnh trên đỉnh phải không nhỉ?
Mình đang muốn đi lên trên này, anh @haichi8 có thể chia sẻ cách liên lạc và thuê Porter và 1 số điều chú ý gì không, nhất là mang máy ảnh DSLR lên ạ.

dovanhiep
02-05-2015, 15:59
Bọn em có người nhà trên Lào Cai nên chắc ở Lào Cai mấy hôm rồi mới lên Y Tý, còn leo Lảo Thẩn thì cũng chưa biết có đi hay không nữa :)

Bọn em đã đi dịp này chưa? :)

Cloverleave
05-05-2015, 07:06
https://farm9.staticflickr.com/8696/16785347845_5045b5a5f9_c.jpg (https://flic.kr/p/rzgi84)
HA8_3374_15 (https://flic.kr/p/rzgi84) by Ngô Huy Hòa (hachi8) (https://www.flickr.com/people/64573037@N04/), on Flickr

Phần thưởng trên mây đại ngàn

Cho mình hỏi là ảnh trên là ở đâu? Y Tý hay đoạn đường lên Lảo Thẩn. Thời điểm m định lên Lảo Thẩn là gần cuối tháng 10, liệu trời trong và nhiều mây thế này ko? nếu trekking lên Lảo Thẩn có nghĩa là m sẽ qua đêm trên núi à? Cuối cùng là chi phí từ HN - LC - Y TÝ - LẢO THẨN là bao nhiêu?

hailong
06-05-2015, 23:06
thằng cha hà chi tám chuyên hiếp dâm thị giác bằng những bức ảnh tuyệt vời
cảm ơn @hòa huy ngô nhá :D

tuanlq2
10-05-2015, 20:51
Mây hay không do hên xui nữa. Nhưng đi vào tầm của Anh Ha Chi thì xác xuất có biển mây vẫn cao hơn. Mình định đi vào khoảng 29/5 này bạn nào có nhã hứng thì Alo nhé: 0972.847.999. Mà bạn nào vừa đi dịp cuối tháng 4 vừa rồi cho mình hóng ảnh với.

Linhmoitote
14-05-2015, 22:15
Lảo Thẩn (Hâu Pông San)

Vị trí : Thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Tọa độ : 22.610420°, 103.686535°
Cao độ : 2826 m.
Chênh cao : 1026 m (leo từ 1800m).
Thời gian leo : 2 ngày 1 đêm.
Quãng đường leo : 16km với 2 chiều lên xuống.

Tôi nghĩ bạn nhầm chính tả, ghi điểm xuất phát là thôn Phìn Hồ có lẽ đúng hơn, nếu ghi là vị trí thì theo tọa độ bạn đưa ra là Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai. Hình như ít có dân tộc nào để thôn trên đỉnh núi, vừa lạnh vừa xa xôi. Bạn kiểm tra lại được không? Nếu tôi sai thì bạn chỉ cho tôi nhé vì tôi chưa đi đường này bao giờ.
Bạn chụp ảnh đẹp thật. Tôi thì chịu vì thứ nhất là không có máy ảnh cao cấp, thứ 2 là hệ quả của thứ nhất, không biết chụp, thứ 3 là không có sức vác nặng. Thành ra toàn chụp bằng máy du lịch và điện thoại.

Ha khau
03-06-2015, 23:29
hay quá, cảm ơn các bác nhá

MCC
04-06-2015, 09:32
quá đẹp cho 1 cuộc tình

chumngay
16-06-2015, 11:28
quá đẹp, ước gì minh đc đi 1 lần, chẳng biết bắt đầu từ đâu :)

crystal_90
25-08-2015, 18:04
Cảnh mây trời sao mà đẹp thế chứ, quá đã luôn.

dovanhiep
04-10-2015, 17:27
Đã lên Y Tý giữa tháng 9, tiếc là không có biển mây. Sẽ đi đến khi nào săn được thì thôi. Bác hachi8 thật may mắn :D

kitwan919
14-10-2015, 22:51
23/10 này mình ra Hà Nội. Muốn tìm đoàn leo Lảo Thẩn nhưng hok thấy đoàn nào hết, buồn ghê chứ :(

truonghlan
04-11-2015, 12:33
Cho mình hỏi, tuần 13/11-15/11 có nhóm nào đi Lảo Thẩn không nhỉ?
Tụi mình cũng mún tham gia cùng, tối 12/11 tụi mình từ HCM-HN á ~ Có vẻ mê Y Tý từ...cái nhìn ( ảnh trên mạng) đầu tiên.

tuantda7
05-11-2015, 14:25
Woa cảnh đẹp quá, tiếp đi chủ thớt

thihuyen
10-11-2015, 15:17
Pin Lảo Thẩn, cảm ơn bạn đã share :L

dqhuy1989
17-11-2015, 21:10
quá đẹp, có lẽ tết làm 1 chuyến nào

mancons
22-11-2015, 22:14
Lên kế hoạch thôi, đỉnh này đường đi đẹp thật

Sevastopol
25-11-2015, 23:13
Phiền bác cho em hỏi , bọn em dự định sắp tới leo Lảo Thần 4 người , h đang rất phân vân , mong được bác giải đáp
+ Giá cả thuê porter dẫn đường tầm bao nhiêu ạ ?
+Đồ ăn thức uống mình phải tự chuẩn bị hay có thể nhờ được bên porter chuẩn bị ?
+Còn thời gian leo Lảo Thần tầm bao lâu vậy ?
Em cảm ơn rất nhiều . ^^

ngoton
26-11-2015, 23:53
Những bức ảnh chụp đẹp quá!!!

mrhahn
03-12-2015, 01:41
em đi Y Tí vào giữa tháng 12 thì có lạnh ko ạ? Với lại nếu ko có tg leo thì có chố nào có thể chạy xe đến để ngó mây ko ạ?

hieuqua
02-01-2016, 11:45
quá là đẹp thui :D tay bac ky su (http://www.taybackysu.com/)

vinastarair
12-01-2016, 19:28
MẤY TẤM NÀY TUYỆT THẬT ...
https://lh3.googleusercontent.com/-IGdZ51rroo0/VQWjCYbsLzI/AAAAAAAAHA8/a1b2sK9gok8/s800/HA8_3841%2520copy.jpg

Lử và Hờ, 2 anh chàng dẫn đường vui tính

https://lh4.googleusercontent.com/-sD_lBIwZYKY/VQJmc3HqkbI/AAAAAAAAG9I/_1J1DzPCHCk/s800/HA8_3736%2520copy.jpg

Đoàn đi trên biển mây

https://lh6.googleusercontent.com/-_hUyW1I_XS8/VQJmDmApj3I/AAAAAAAAG4U/geAA0B5wciY/s800/HA8_3698%2520copy.jpg

Biển mây trên đỉnh, hướng về Dền Sáng dễ thấy góc trái là dãy Bạch Mộc Lương Tử và bên phải là dãy Nhìu Cồ San với đỉnh "sừng trời"[/QUOTE]

nguyenle583
07-04-2016, 09:47
Những tấm trên núi nhìn thật đẹp

levietnam139
08-04-2016, 10:57
Nhìn hình bạn post thích thật đẹp quá.

HAISON01
10-03-2017, 09:15
Đẹp quá.
Mơ ước một ngày nào đó Được tới nơi đây.

Ha khau
12-06-2017, 16:05
Nét, nèn nẹt, mình vừa đi về xong (1-6-2017)
http://imageshack.com/a/img923/7221/g0qM5m.jpg

Ha khau
13-06-2017, 10:42
Nét, nèn nẹt, mình vừa đi về xong (01-6-2017)

http://imageshack.com/a/img924/9009/8h9IGT.jpg
http://imageshack.com/a/img922/180/hqcltA.jpg