PDA

View Full Version : [Tổng hợp] "Must" đến, "must" làm, "must" ăn...



vntuyen
06-08-2008, 13:59
Lúng túng quá không biết nên ghi title như thế nào. Nôm na là tớ muốn ghi lại những điều phải làm, những nơi phải đến, những cái phải mua, những thứ phải ăn,...khi đến 1 nơi nào đó.

Ở đây không cần ghi là đi bằng phương tiện gì? bao nhiêu?... cho khỏi loãng, chỉ cần ghi những cái must để có dịp đến đó là tranh thủ múc. Với tinh thần là khó mà đến đó nữa, mà có đến nữa cũng chưa dễ gì múc được. Nói chung múc được là múc, sống là không chờ đợi (tớ không làm ở hãng shampoo nào đâu nhé). :))

Tớ mở hàng trước đây.

Must ở Bắc Kinh
1.Leo lên Vạn lý trường thành. Nếu được tè 1 cái cho ứng lời câu 'Bất đái trường thành phi hảo hán'
2. Ăn vịt quay Bắc Kinh ở Vương Phủ Tỉnh.
(Beijing kao ya, yi minh tian xia - Vịt quay Bắc Kinh, Đệ nhất thiên hạ)
3. Lang thang Tử cấm thành, Thiên An môn,...

Một cái nội địa nhé

Must ở Nha Trang
1. Thuê thuyền đi đảo ngắm san hô, có điều kiện lặn 1 cái.
2. Đi cáp treo qua VinPearl chơi, có điều kiện ngủ 1 đêm
3. Tắm biển, dĩ nhiên
4. Ăn hải sản, nhất là các món cá cu, cá giòn, tôm tít (bề bề), cá bò da, bún cá Nha Trang
5. Đi chợ Đầm
6. Tắm bùn

Nào, xin mời ......................... (beer)

Babel
06-08-2008, 14:05
Bác nên đổi là "Những thứ không nên bỏ qua".
Những cái nên này nên phải được giải thích để mọi người quyết định có nên hay không, mỗi người có một sở thích khác nhau.
Đại loại khi tắm bùn thì nên tè một cái, thú vị hơn tè khi tắm biển hoặc tè trong bể bơi nhiều -> không nên tắm bùn =))

TÍM
06-08-2008, 14:12
Cái này thuộc về kinh nghiệm đi Phượt, đến đâu nên chuẩn bị và làm gì

Để box Hồi ức thì ko hợp, định chuyển sang Đồ nghề thì cũng ko hợp lý, tớ cho nó vào Phượt theo chủ đề nhé bác vntuyen???

Nói cái làm liền :D

vntuyen
06-08-2008, 14:47
Mấy bác nhà nước mà nhanh như Black thì có khi VN sắp lên cung trăng ở rồi. Thank Black.
@ Black: trảm laptop seller chưa?

Tiếp vụ này. Các bác cao kiến vào đây đóng góp đi chứ, cứ vờn qua vờn lại, ném đá chọc gậy :T

@Babel: tè trong bể bơi là chuyện nhỏ, chã nhẽ đang bơi phải leo lên kiếm toilet nó bảo mình chập cheng à? lại còn cái vụ xét vé nữa, phiền lắm. Tè bùn hơi khó vì bùn nó đặc quá bít hết, với lại tắm chung có 1 cái thau, tè nó nong nóng dễ bị đánh hội đồng lắm. Tớ thích ban đêm ra biển nhậu rồi tè. Gió thổi mát mà cái cảm giác đứng trước biển nó khó tả lắm. :)

Must at Tây An
1. Leo lên lầu Chuông, lầu trống ngắm cái
2. Thuê xe đạp chạy trên thành Trường An
3. Thăm Binh Mã Dũng
4. Thăm mộ Tần Thuỷ Hoàng
5. Thưởng thức 100 loại há cảo

vntuyen
09-08-2008, 09:52
Must at Korea
1. Đi đảo Jeju
2. Uống rượu Soju
3. Ăn nhiều loại Kim chi khác nhau
4. Mặc thử Hanbok
5. Xơi mỳ jajang, thịt bò nướng Bulgogi
6. Đến khu DMZ
7. Uống rượu và hát Karaoke chung với người bản xứ

homeless man
09-08-2008, 10:15
O Bac Kan

- Uống rượu Bó Nặm
- Ăn sâu móc
- Thăm động Hua Mạn (dài 2km)
- Lướt hồ Ba Be?
- Ngủ rừng

Con cai gi nữa có vị nào có thể bổ xung.

Homeless man

vntuyen
09-08-2008, 12:12
Hay thế, đơn giản là tớ chưa đi Bắc Cạn. Nhưng sẽ ghi nhớ và trải nghiệm. :)

vntuyen
14-08-2008, 09:47
Must at Shanghai
1. Dạo đêm khu phố đông
2. Leo lên tháp Minh Châu
3. Thăm các chùa (tớ quên mất tên nhưng to lắm ạ. Có tượng phật nằm 1 mảnh ngọc (tức cả tượng chỉ 1 khối, không nối ghé)
4. Cô nào thích thì chơi cái xườn sám
5. Thưởng thức món ăn Thượng Hải (nhưng không được ăn vịt quay nhé)
6. Loanh quanh Thượng hải có nhiều cái Châu lắm như Dương Châu, Tô Châu,....

Quên rồi bạn nào nhào vô tiếp ứng nhé
:)

taydoc
27-05-2009, 19:29
Ở SÀI GÒN
1. Đi vào Thảo Cầm Viên để xem con cá sấu to như con cá Lóc, bộ xương voi biết đi
2. Đi ra đường vào lúc 6h sáng đến 8h, và chiều 17h đến 19h để biết kẹt xe và kẹt "lo cot" là như thế nào.
3. Ghé qua Q5 ăn phở Lệ ngon nhất Việt Nam (theo ý kiến của taydoc)
4. Tối đi nhậu bờ kè và ngắm, ngửi con kênh đen thui
5. Khuya đi tẩm quất, mát xa lề đường
6. Sáng ra Dinh Độc Lập uống cà phê cóc ngon thần sầu

BM
27-05-2009, 21:48
Thời SV mình cũng thích mát xa lề đường trước chợ Bến Thành. Còn bây giờ thì mình nghĩ nên tránh xa mấy cái mát xa lề đường nhằm tránh rủi ro (nhất là giác hơi) HIV và viêm gan siêu vi các kiểu.

taydoc
27-05-2009, 22:13
matxa và đi nhậu bờ kè mình chỉ tham gia có 2 lần thôi thì sợ đến bây giờ. Ghê lắm

tichuot
27-05-2009, 23:58
Must at Chư Yang Sin:
- Máy chụp hình thật xịn
- Ngủ liều thay ngủ võng
- không nên mang DEP
- Chỉ mang túi ngủ là number 1.

taydoc
29-05-2009, 13:16
taydoc se ra Nha Trang ngày 1 đây, thử xem nhé
1.Đi chơi motô nước
2. Đi ăn bánh canh, buốn riêu, bánh căn.
3. THăm bảo tàng Hải dương học
4. Ăn gỏi khô bò.
5.Đi chơi hòn ngọc việt
6.Đi ăn nem ngọc tiên
7.Đi chùa Long Sơn.
8. Ăn xôi cúc, uống nước đậu xanh vỉa hè
9. Đi tắm bùn, thăm PONAGA temple
10.Đi suối Hoa Lan.
11. Ăn mỳ Quảng.
12.có thể là đi DIÊN KHÁNH như bạn Còi advise

CÁI SỐ 2,4,11 là mẹ advise. mấy cái còn lại là cô giáo và Phượt chỉ.
Các bác cho ý kiến giúp nhé

vntuyen
29-05-2009, 14:47
Gọi là Must a Place thì phải cái gì chỉ có ở đó có, hoặc hơn hẳn, hoặc rất đặc biệt so với những nơi khác. Nếu đi Nha Trang thì phải ăn bún cá chứ không phải ăn Mỳ Quảng. Mỳ Quảng thì phải ra Quảng Nam chứ. Tương tự như thế với những mục khác. Nếu đi Nha Trang thì bạn nên vào chợ Đầm mua vài cái đầm mặc chơi :)

taydoc
29-05-2009, 15:41
mỳ QUảng của Quảng NAM khác với Nha Trang. Mỳ của QN là mỳ khô, có tôm và bánh tráng, Còn mỳ NT là mỳ không khô, không có tôm nhưng có giò heo và chả cá nha trang. Bổ sung việc đi chợ Đầm mua cá ngựa.
thanks

tichuot
31-05-2009, 23:05
Gọi là Must a Place thì phải cái gì chỉ có ở đó có, hoặc hơn hẳn, hoặc rất đặc biệt so với những nơi khác. Nếu đi Nha Trang thì phải ăn bún cá chứ không phải ăn Mỳ Quảng. Mỳ Quảng thì phải ra Quảng Nam chứ. Tương tự như thế với những mục khác. Nếu đi Nha Trang thì bạn nên vào chợ Đầm mua vài cái đầm mặc chơi :)

Bún cá Nha trang thì lãnh đạo ghé Bún Cá Năm Beo, còn bò thì ghé Bò Lạc Cảnh.
Ăn cực Cool đấy.

Còn mấy món khác em chẳng thích tý nào.

dongdanhtieuthu
01-06-2009, 09:56
taydoc se ra Nha Trang ngày 1 đây, thử xem nhé
1.Đi chơi motô nước
2. Đi ăn bánh canh, buốn riêu, bánh căn.
3. THăm bảo tàng Hải dương học
4. Ăn gỏi khô bò.
5.Đi chơi hòn ngọc việt
6.Đi ăn nem ngọc tiên
7.Đi chùa Long Sơn.
8. Ăn xôi cúc, uống nước đậu xanh vỉa hè
9. Đi tắm bùn, thăm PONAGA temple
10.Đi suối Hoa Lan.
11. Ăn mỳ Quảng.
12.có thể là đi DIÊN KHÁNH như bạn Còi advise

CÁI SỐ 2,4,11 là mẹ advise. mấy cái còn lại là cô giáo và Phượt chỉ.
Các bác cho ý kiến giúp nhé

- Em bổ sung Thuê xe máy phóng một lèo hết con đường Trần Phú từ Cảng cá tới cuối đường Phạm Văn Đồng (hoặc có thể đi xa hơn) để enjoy cái con đường bên bờ biển sạch đẹp nhứt VN. (Mà thực ra những spots bác chọn cũng quanh quanh đường Trần Phú, làm 1 tour là gọn đẹp ạ.
- Sáng dậy sớm ra Hòn Chồng coi các bạn dân địa phương đánh cá rồi xin...thử( 4-5h)
- Ăn hải sản là chuyện khỏi bàn vì không chỗ nào rẻ mà ngon như ở đây huhu (Em suggest đường Tháp Bà toàn dân địa phương ngồi, sell ơi vẹm ơi nhớ tụi mày quá :()
- Có 1 cái "must" ở NT theo em cực tuyệt vời, nhưng mà yêu cầu các bác đi đông đông và phải bạo dạn và có ý thức (NT) :P : thuê tàu đánh cá của dân quanh khu vực Hòn Một ra mấy đảo có dự án bỏ hoang gần đó (hoặc hỏi ra đảo yến Bãi Tiên - trên đảo có một bác Robison thứ thiệt luôn :P) tự nấu nướng, ngắm san hô, tận hưởng cảm giác được ...làm anh Crussoe trong ít nhất nửa ngày.

Em sẽ có review + ảnh kỹ hơn nếu các bác quan tâm ạ.
Dông dài quá nhưng cứ động đến NT là em cảm xúc tuôn trào :L:L. Ai bảo em muốn về già ở đó làm chi (NO)

khanhvu
01-06-2009, 21:26
Musts @ HCMC:

- Ngắm thành phố từ Cafe Panorama (http://www.yup.vn/venue/cafe-panorama-33-tang) ở tầng thứ 33 của Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1.

- Ăn chè Tàu tại Chè Hà Ký (http://www.thodia.vn/che-tau-ha-ky-ho-chi-minh.html), 138 Châu Văn Liêm, Quận 5 (ở đây còn vài món mặn ngoài chè).

- Ăn cơm gà tại Cơm gà Thượng Hải (http://www.yup.vn/venue/com-ga-thuong-hai), 21 - 23 Võ Văn Tần, Quận 3.

- Ngắm đường phố buổi sáng từ Cafe Terrace (http://thodia.vn/cafe-terrace-ho-chi-minh-2.html) ở Saigon Center, 65 Lê Lợi, Quận 1.

..............................

(Sẽ bổ sung thêm)

vntuyen
02-06-2009, 16:37
Musts ở SG nè:
- Ra bến Bạch Đằng hứng gió, leo lên tàu ngồi uống beer cho biết nó chém mình thế nào.
- Ra Hàn Thuyên uống cafe bệt, nhớ để chiếc xe máy bên cạnh, cho đến khi Công An đến đuổi xem thế nào là "cuộc tháo chạy tán loạn"
- Ra bờ kè uống beer, cho biết mùi của kênh nước đen thế nào
- Vào Sở thú, coi thú xong rồi có thể coi thêm nhiều cặp đứng, nằm, ngồi, trườn bò đủ kiểu để bắt chí, nhổ tóc, nặn mụn,...
- Vào chợ Bến Thành, thực tập kỹ năng trả giá. Đảm bảo rớt.
- Leo lên một chiếc taxi mù, ví dụ như Vinasul chẳng hạn, xem thế nào là công tờ mét
- Muốn trải nghiệm kẹt xet, không cần đi giờ cao điểm, giờ nào cũng có
- Muốn thực tập kỹ năng chùi bugi, trời mưa đến khu 3/2 hay Ông Tạ, đảm bảo có nhiều người cùng thực tập
- Tối ra đường NTMK, sẽ biết thế nào là một nắng hai sương
...
Nhưng mà tôi cũng yêu thành phố tôi lắm lắm :) :L

barandom
02-06-2009, 18:08
Musts @ HCMC:

- Ngắm thành phố từ Cafe Panorama (http://www.yup.vn/venue/cafe-panorama-33-tang) ở tầng thứ 33 của Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1.

- Ăn chè Tàu tại Chè Hà Ký (http://www.thodia.vn/che-tau-ha-ky-ho-chi-minh.html), 138 Châu Văn Liêm, Quận 5 (ở đây còn vài món mặn ngoài chè).

- Ăn cơm gà tại Cơm gà Thượng Hải (http://www.yup.vn/venue/com-ga-thuong-hai), 21 - 23 Võ Văn Tần, Quận 3.

- Ngắm đường phố buổi sáng từ Cafe Terrace (http://thodia.vn/cafe-terrace-ho-chi-minh-2.html) ở Saigon Center, 65 Lê Lợi, Quận 1.

..............................

(Sẽ bổ sung thêm)


Tớ chỉ ủng hộ khoản số 1

kinh_van
08-06-2009, 20:16
Must ở Tây Ninh:
+Xơi bánh tráng me và bánh canh trảng bàng
+Thăm tòa thánh
+Leo lên tởi đỉnh Bà Đen
+Đến Dương Minh Châu thăm Hồ Dầu Tiếng



Must ở Nam Cát Tiên:
+Lội rừng vào bàu sấu
+chèo thuyền giữa bàu ,xung quanh là cá sấu,ai đến mà ko chèo coi như chưa đến NCT
+Coi thú đêm
+"hiến máu nhân đạo" cho vắt :))
+Đi Bến Cứ
+Ngắm Bàu Chim

tinhcavungtau
20-08-2009, 13:21
taydoc se ra Nha Trang ngày 1 đây, thử xem nhé
1.Đi chơi motô nước
2. Đi ăn bánh canh, buốn riêu, bánh căn.
3. THăm bảo tàng Hải dương học
4. Ăn gỏi khô bò.
5.Đi chơi hòn ngọc việt
6.Đi ăn nem ngọc tiên
7.Đi chùa Long Sơn.
8. Ăn xôi cúc, uống nước đậu xanh vỉa hè
9. Đi tắm bùn, thăm PONAGA temple
10.Đi suối Hoa Lan.
11. Ăn mỳ Quảng.
12.có thể là đi DIÊN KHÁNH như bạn Còi advise

CÁI SỐ 2,4,11 là mẹ advise. mấy cái còn lại là cô giáo và Phượt chỉ.
Các bác cho ý kiến giúp nhé

Thử thêm món bánh tráng xoài nữa bác ạ.

tinhcavungtau
20-08-2009, 13:24
[QUOTE=kinh_van;103515]Must ở Tây Ninh:
+Xơi bánh tráng me và bánh canh trảng bàng
+Thăm tòa thánh
+Leo lên tởi đỉnh Bà Đen
+Đến Dương Minh Châu thăm Hồ Dầu Tiếng

Add: Mua về một hũ muối tôm ăn lai rai đỡ buồn.

captainj
17-11-2009, 11:18
Ở Cà Mau nè:
- Sáng ăn bánh tầm cari gà phường 4, tối ăn bún nước lèo Cao Thắng, P9.
- Ăn món gỏi thịt cua trộn rau càng cua chấm với gạch cua, lẩu cua
- Thăm vườn trong chim mới trong thành phố (cái này ko phải trong CV 19/05)
- Vào VQG U Minh Hạ cho muỗi cắn giữa trưa nắng và ăn cá lóc đồng nướng trui, lẩu mắm đọt choại, uống rượu nếp ngâm cứt quạ.
- Xuống Hòn Đá Bạc để về... chửi
- Thuê tàu ra cửa Ông Trang, sông Cửa Lớn để biết thế nào là mênh mông, ngắm mũi Cà Mau từ Vịnh Thái Lan.
- Ra hòn Khoai
- Ngắm hoàng hôn đầm Thị Tường, ngủ trên chòi giữa đầm 1 đêm
- Homestay 01 đêm tại một nhà người quen ở vùng quê để biết thế nào là tình người Đất Mũi.

vntuyen
17-11-2009, 13:38
Lâu quá không vào cái topic này

Must ở Quảng Nam
- Đi Hội An đêm dịp trăng rằm
- Đi Thánh địa Mỹ Sơn
- Ăn Mỳ Quảng, Cao lầu
- Ăn cơm gà Bà Luận
- Ăn bún cá ngừ, cá nục hấp cuốn bánh tráng, thưởng thức cá chuồn, ăn bánh tổ, bánh thuẫn.
- Ăn Hến trộn, Mít trộn
- Ra Cù Lao Chàm ngủ đêm 1 bữa
- Xuống biển Cửa Đại tắm tiên
- Đi câu cá Hồ Phú Ninh
- Thăm Nhà thờ Trà Kiệu

sami
17-11-2009, 18:52
Must at Thái Bình:
1. Thăm chùa Keo
2. Ăn thịt mèo Kiến Xương
3. Ăn bánh cáy làng Nguyễn
4. Ăn gỏi nhệch, gỏi giiá Thái Thụy mà phải ở xã Thụy Xuân cơ
5. Làm một bát canh cá khoai sau khi uống rượu nấu bằng men của làng Tam Đồng (xã Thụy hải - Thái thụy).
6. Ra bãi biển Đồng Châu nhìn tí chứ đừng tắm, nhiều phù sa quá.
7. Về Quỳnh Phụ ăn canh cá

smallgrass
19-11-2009, 11:44
Gởi mấy Bác bài thơ đọc thôi là hết thèm ngọt:)))

Bến Tre nước ngọt sông dài

Nơi chợ Mỏ Cày có kẹo nổi danh

Kẹo Mỏ Cày vừa thơm vừa béo

Gái Mỏ Cày vừa khéo vừa ngoan.


1. Ăn kẹo dừa nóng Nếu không tới Mỏ Cày được thì ghé Thị Xã, Lò Kẹo Thanh Long ăn kẹo nóng ngon và thơm vạn lần kẹo đóng gói 212B, Quốc lộ 60, phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre

2. Ăn cháo cá lóc rau đắng : Ở hẻm trên đường Lê Quý Đôn (gần hồ Trúc Giang)

3. Ăn chuối đập (chuối nướng,đập dẹp chấm với nước cốt dừa) : cũng ở Hồ Trúc Giang (buổi chiều) gần trường chuyên Bến Tre

4. Uống nước dừa

5. Đuông dừa Chiên lên, mấy ông ăn 1 lần là thèm mãi mãi


https://du-lich.chudu24.com/f/d/090626/duongdua1-2.jpg?c=1&w=450

Thiệt ngại quá, thường cái quê mình là mình ít biết điểm du lịch nhất, vì đi tới nhà bà con,họ hàng đã thấy zui quá xá quà xa. Chứ Sân Chim Vàm Hồ,Cồn Phụng,Mô Phan Thanh Giản,Mộ Nguyễn Đình Chiểu, Nhà tưởng niệm Đồng Khởi,...thì mù. Thôi, em giới thiệu các món ăn để anh em xa gần thưởng thức "Văn hoá ẩm thực" nhá. Mà có dịp nào về thì réo em, em hướng dẫn chỗ ăn, chỗ chơi thì khéo em phiền các Bác dạy dỗ cho.

Codet
03-12-2009, 06:34
Must đến Tây Tạng, Nepal, Buhtan, Ấn độ... Trung Quốc.... Must làm ra tiền để đi mấy nơi đó và nhiều nơi khác, nên must khỏe để lao động và đi chơi! :))

davidd
11-12-2009, 14:13
"Must" đến, "must" làm, "must" ăn...
cái quan trọng nhất trong "MUST" phải là "Must" Have Money !!! (c)

have89
13-12-2009, 23:47
Miền nam nhiều quá.miền bắc chơi.
Giờ đến must ở Sơn La
-Mộc Châu khỏi nói
-Thủy Điện(chả có gì.đi cho biết)
-Vào ngọc chiến(nhiều hoa lan đẹp cách thủy điện 40km)
-Ra thành phố(tắm suối nước nóng xong rùi ăn đồ dân tộc--nậm pịa :)) vs nhìu cái nữa đảm bảo ngon cực !@!@#)
-Đi hang Chi Đẩy chơi..(khá đẹp)
...

Yanhong
14-12-2009, 09:44
Sao không thấy phượt nào cho biết "must at Hà Nội" nhỉ??
Vài dòng cho must at Hà Nội nhỉ:
1. Đi dạo quanh bờ hồ (Hồ Gươm á) vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối đều được (đi với "người ấy" thì càng lãng mạn nhé)
2. Măm kem Tràng Tiền (kem ốc quế rất ngon, rất mát, lần nào mình ra Hà Nội cũng phải ghé thăm)
3. Miến ngan ở góc Lò Sũ (chỗ ngồi không được....thoải mái cho lắm, các nàng đi ăn ở hàng này thì không nên diện váy ngắn nhé, kẻo....làm người ta bị nóng con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải...hihihi)
4. Măm quẩy nóng chấm nước mắm chua ngọt (quán vỉa hè trên đường Tô Hiến Thành, gần ngã tư Tô Hiến Thành và Bà Triệu).
5. Măm chè trôi nước mè đen của nghệ sỹ Phạm Bằng ở Hàng Giày.
...
liệt kê tạm thế thôi, nói chung hàng ăn ngon ở Hà Nội thì nhiều vô số kể, muốn biết thực hư thế nào thì các bác hãy đi thử nhé!!

chaubaogia
14-12-2009, 12:23
Lâu quá không vào cái topic này

Must ở Quảng Nam
- Đi Hội An đêm dịp trăng rằm
- Đi Thánh địa Mỹ Sơn
- Ăn Mỳ Quảng, Cao lầu
- Ăn cơm gà Bà Luận
- Ăn bún cá ngừ, cá nục hấp cuốn bánh tráng, thưởng thức cá chuồn, ăn bánh tổ, bánh thuẫn.
- Ăn Hến trộn, Mít trộn
- Ra Cù Lao Chàm ngủ đêm 1 bữa
- Xuống biển Cửa Đại tắm tiên
- Đi câu cá Hồ Phú Ninh
- Thăm Nhà thờ Trà Kiệu

Tớ bổ sung thêm nè:
- Ăn bánh tráng đập dập ở Cẩm Nam.
- Ăn ốc hút lề đường vừa cay vừa mặn.
Đi dọc bờ biển Điện Ngọc đến tận Đà Nẵng.

chaubaogia
14-12-2009, 12:31
Must at Đà Nẵng:
- Xem cầu Sông Hàn quay lúc nửa đêm.
- Chạy xe máy qua cầu Thuận Phước với tốc độ 10km/h.
- Đi cáp treo Bà Nà dốc nhất thế giới (từ chân núi lên đỉnh), tất nhiên sau khi đi cáp treo thì phải tham quan Bà nà rồi.
- Chạy xe máy qua đèo Hải Vân, vòng quanh bán đảo Sơn Trà.
- Đi thuyền ra cửa sông Hàn.
- Ăn gỏi cá Nam Ô.
- Ăn bún chả cá Đà Nẵng.
- Ăn bánh Cuốn Tiến Hưng đường Trần Phú.

Chỉ nhớ nhiêu đó thôi.

Còi
14-12-2009, 13:32
bổ sung Must at Hội An - Quảng Nam:
- Vào phố cổ Hội An để ngắm cảnh buôn bán tấp nập & xem chúng nó đối xử giữa Ta và Tây thế nào.
- Vào tham quan mấy cửa hàng đá ở Non Nước để xem chúng nó chém và ngắm cảnh chia hoa hồng.
- Đi Trà Quế.
- Du thuyền trên sông Thu Bồn lúc hoàng hôn ( loãng moạng phết)
- Ăn bánh Hoa Hồng.
- Uống Cafe Hội An.
- May quần áo.

kayaking
03-03-2010, 22:01
Em xin ké Must tại Hạ Long:
1/ Tất nhiên là thăm vịnh - tuy nhiên cái must khi thăm vịnh chính là dùng kayak chèo khám phá các hang ướt tối om, đầy dơi để vào đến khu hồ phía bên trong - một thế giới tách biệt với bên ngoài, hi hi.
Ké cái ảnh:
https://farm3.static.flickr.com/2453/3688891497_e23a04a2e3_o.jpg
2/ Ăn mực sim (tùy từng nơi sẽ có cách gọi khác), vừa miếng, hấp gừng nhậu với bia thì thôi rồi. (beer), ngoài ra còn có cá tráp, cá dìa... nấu canh ăn thì ... ực ực...

cuba le
27-10-2010, 18:07
Must at Huế.
1. Đi tất cả các lăng như: Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức...
2. Lang thang thành nội + Đại Nội.
3. Biển Thuận An ngắm bình minh và hoàng hôn
4. Tối đi bộ đường Nguyễn Đình Chiểu ngắm cầu Tràng Tiền và sông Huơng về đêm
5. Đi thuyền rồng trên sông Huơng nghe ca Huế.
6. Ăn cơm Hến ở đường Hàn Mặc Tử,
- Bánh canh bà Đợi
- Bánh Bèo, Nậm, Lộc bà Đỏ
- Cháo lòng bà Tuyết ở đường Tăng Bạt Hổ (bán buổi sáng)
- Chè hẻm Hùng Vương or Đinh Tiên Hoàng(đặt biệt chè bột lộc bọc thit quay)
- Bánh khoái Lạc Thiện.
- Cafe cóc Trương Định.

Anh Tú
11-11-2011, 11:30
Ở Cà Mau nè:
- Sáng ăn bánh tầm cari gà phường 4, tối ăn bún nước lèo Cao Thắng, P9.
- Ăn món gỏi thịt cua trộn rau càng cua chấm với gạch cua, lẩu cua
- Thăm vườn trong chim mới trong thành phố (cái này ko phải trong CV 19/05)
- Vào VQG U Minh Hạ cho muỗi cắn giữa trưa nắng và ăn cá lóc đồng nướng trui, lẩu mắm đọt choại, uống rượu nếp ngâm cứt quạ.
- Xuống Hòn Đá Bạc để về... chửi
- Thuê tàu ra cửa Ông Trang, sông Cửa Lớn để biết thế nào là mênh mông, ngắm mũi Cà Mau từ Vịnh Thái Lan.
- Ra hòn Khoai
- Ngắm hoàng hôn đầm Thị Tường, ngủ trên chòi giữa đầm 1 đêm
- Homestay 01 đêm tại một nhà người quen ở vùng quê để biết thế nào là tình người Đất Mũi.

- Xuống Hòn Đá Bạc để về... chửi =))(c)(c)

Còi cọc
11-11-2011, 15:01
Must in Sapa.
- Đến Sapa ngắm nhà thờ đá buổi sáng sớm và nửa đêm.
- Ăn trứng nướng, bánh bao nướng, lòng nướng (rất nhiều thứ nướng)
- Tắm thuốc lá người Dao đỏ.
- Trèo lên Hàm rồng Mt ngắm xong rồi lúc xuống cũng chửi (mắng)
.....
- Các bác Đàn ông đi một mình thì hỏi thăm "chị Hương company".

voikoi345
28-05-2012, 12:58
Ở SÀI GÒN
1. Đi vào Thảo Cầm Viên để xem con cá sấu to như con cá Lóc, bộ xương voi biết đi
2. Đi ra đường vào lúc 6h sáng đến 8h, và chiều 17h đến 19h để biết kẹt xe và kẹt "lo cot" là như thế nào.
3. Ghé qua Q5 ăn phở Lệ ngon nhất Việt Nam (theo ý kiến của taydoc)
4. Tối đi nhậu bờ kè và ngắm, ngửi con kênh đen thui
5. Khuya đi tẩm quất, mát xa lề đường
6. Sáng ra Dinh Độc Lập uống cà phê cóc ngon thần sầu

đọc cm của bác này mà cười đau cả bụng ^^

Thu Cao Cao
31-05-2012, 08:54
Em khoái cái câu bất đái trường thành phi hảo hán của bác quá :D
Must Đà lạt
Sáng uống 1 cốc cafe Tùng nghe nhạc Trinh
Leo bộ lên Langbiang tận hưởng cái cảm giác chinh phục
Tối ăn bánh tráng nướng tuyệt chiêu
Khuya chạy 1 vòng HXH tận hưởng cái lạnh teo ><

sillyjuan
10-11-2012, 20:27
Bổ sung must in Đà Lạt nhé ;)

- Đi chợ đồ cũ (còn đc gọi là chợ đêm), nhưng ban ngày có 1 khu chợ ở dốc cầu thang xéo qua đó, có biển đàng hoàng, tha hồ lượm lặt đồ với giá hời :D
- Ăn chả ram bắp/nem bắp trên đường Bùi Thị Xuân
- Đi thác Prenn bằng xe máy tận hưởng cảm giác xổ đèo nhé, tiện thể ghé hồ Tuyền Lâm, view đẹp & mênh mông lắm. Lâu lâu bắt gặp các đôi chụp ảnh cưới nữa ;))
- Lót dạ với bánh mì xíu mại chấm xì xụp ở lề đường
- Đi bộ ở the walking town (khu phố đi bộ) vào ban đêm, có thể bắt đầu từ chợ lầu Đà Lạt - Hòa Bình - Trương Công Định - Phan Đình Phùng - quay lại lên 3/2 - xuống khu cafe dọc Nguyễn Chí Thanh, nếu không thích cafe tối có thể đi bộ xuống bờ hồ với 1 cái bánh paté chau nóng giòn mua ở tiệm bánh Liên Hoa
- Uống sữa đậu nóng với bánh croissant trên đường Tăng Bạt Hổ
- Cafe sáng ở Đà Lạt. Cafe Đà Lạt thường là cafe với ghế salong theo kiểu truyền thống, cốc nhỏ & bonus kèm 1 ly trà cối. Ngồi uống cafe có kèm cả báo sáng & tin xổ số mới nhất ;;)
- Lê la bắt chuyện với tây ba lô trong những quán cafe/nhà hàng xoàng xoàng của Easy-rider team. Bạn sẽ rất ngạc nhiên với những phi vụ xuyên Á của họ :x

haroro2912
12-12-2012, 17:16
Theo mình thì chợ đêm, chợ đồ cũ thì không riêng gì Đà Lạt mà dù là ở đâu mình cũng muốn đến.

Cara
17-07-2013, 23:34
Must @ Sài Gòn:
- Ngồi cafe bệt trước Dinh độc lập
- ăn vặt quận 5
- ra Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao dạo mát ( kế Crescent Mall á)
- ăn hải sản ở ốc Như (trong hẻm đối diện Sacombank đường Điện Biên Phủ Q3) hoặc ghé vỉa hè Võ Văn Tần, Hàm Nghi tán gẫu bên ... két bia.
- đi xem phim.

Must @ Hà Nội:
- Ăn bún đậu mắm tôm chả cốm rán ngay gốc cây vỉa hè ( hehe)
- Đến cafe Giảng làm ngay 2 cốc cafe trứng.
- Lượn ra nhà thờ ực 1 cốc trà chanh
- Đi lòng vòng phố cổ để tự hỏi sao người ta ... chịu đựng giỏi thế.

Must @ Cần Thơ:
- Xơi ngay 1 tô bún mắm và cái đầu cá to vật vã.
- Chiều mát ghé nhà cổ Bình Thủy làm vài shot hình rồi lượn xuống gầm cầu tìm đường Đinh Tiên Hoàng hỏi bánh xèo Bảy Tới thẳng tiến, ních 1 bụng.
- Leo lên du thuyền 8h tối ngồi nghe ca cổ ( cái này chán với em nhưng chắc là của lạ với người xứ khác)
- 4h sáng thức dậy chạy xuống thị trấn Ngã Bảy ở Phụng Hiệp đi chợ nổi ( đừng thức trễ chỉ ghé chợ nổi Cái Răng giờ bị thương mại hóa chán lắm)
- Lẩu gà đá hầm sả ở CT dạo này nổi tiếng lắm. Ăn ngon với ai chịu khó gặm, vì gà đá vốn dai nhách mà
- Cá lóc nướng nguyên con, ăn thì chẻ giữa ra róc thịt cuốn rau sống và bún rồi chấm mắm nêm rất đậm đà, 1 con 2 người ăn đủ no chỉ hơn 100k bán ở nhiều quán nướng vỉa hè CT nha.

Must @ Cà Mau:
- ăn bún mắm bì Cà Mau, ngộ và ngon lắm nhe, chỉ bì thịt và tôm đất chính hiệu chỉ có xứ Cà Mau thôi
- Xuống rừng nguyên sinh U Minh Hạ ăn thịt chuột đồng cực béo, ăn lẩu rắn cực giòn thơm ngậy.
- Mua mật ong rừng tràm về vừa uống vừa thoa đủ tác dụng, 350k/lit hà
- Đi cano ra Đất Mũi thăm chấm Cực Nam, ngồi quán ăn lẩu cá, nhậu khô tôm tích giữa biển.
- Hải sản Cà Mau thì tôm cua là nhất xứ miền Tây

Must @ An Giang:
- Đi viếng chùa Bà ở Châu Đốc, nghe mọi người nói rất thiêng, cầu gì được nấy
- Ăn bún cá Châu Đốc.
- Về Long Xuyên ăn bò nướng ngói đúng nghĩa ở quán Hương Đồng Quê, nướng trên miếng ngói đỏ cong cong lạ lắm.
- Mua khô đặc sản mang về làm quà. Khô cá của An Giang nức tiếng đó
- Chiều tối nhậu lẩu trâu nấu mẻ, lẩu bò ... ngon mê ly. béo béo, bùi bùi.
- Sáng nhớ thử 1 dĩa cơm tấm Long Xuyên. Cơm nấu bằng tấm nát, nhuyễn nhừ, ăn với hột vịt kho xắt lát, bì thính thôi mà ngon tuyệt vời. Mình đã từng ăn cả tháng thực đơn "sáng cơm tấm - trưa bún cá - chiều lẩu/nướng" mà không ngán đó.

Must @ Phan Thiết - Mũi Né:
- Ăn món cơm cháy chấm khô cá bớp kho ở bờ biển La Gi, ôi em chết vì thèm khi nhắc tới. Chỗ này kho ngon không thể tả.
- Gỏi cá mai, cá ** nướng, mực sữa ... ở bờ biển này tươi roi rói ngon không chịu được.
- Ra bờ kè nhậu, món khô cá bớp kho ở đây khác với bên Lagi, không ngon bằng nhưng cũng đủ cho em xử vài chai bia chỉ với món này.
- Bọn Nga, Tây ... ra trục Mũi Né ăn uống tắm nhậu nhiều cực kỳ, dưng em không đu theo bọn nó kiếm ăn, em bò vào thành phố kiếm ăn không hà, ngại đường xa thì ghé ngay cầu Quay có 1 quán hải sản cũng được lắm, làm dĩa nào dĩa nấy to hơn cái mặt em ăn ná thở hihi. Cái ăn ở Mũi Né trong đầu em chỉ hiện lên bọn hải sản tươi rói mà thôi ^^

Must @ Phú Quốc:
- Uống rượu sim
- Đi chợ đêm, ăn hải sản. Nhất là nhum sống vắt chanh chấm sốt muối ớt xanh. Không sợ ông Tào Tháo rượt thì em chén sạch cái rổ hết trên quầy luôn ấy chứ.
- Ghé Hàm Ninh ngắm cầu cảng và bãi biển lài lài trong vắt xanh mượt, xa xa là hình khu rừng quốc gia ở bắc Đảo như cái đáy tàu úp ngược xanh rì. Biển đẹp trời thì tha hồ mua hải sản từ các thuyền chở về. Ai đi tàu hoặc bay có ký gửi hành lý thì mua thêm vài chai rượu thuốc ngâm mấy con cá ngựa, ngân long, hoàng yến hoàng long ... nhìn vui mắt lắm.
- Ghé trại ngọc trai trên đường Trần Hưng Đạo tha hồ móc túi mua quà cho mẹ, ngọc trong đấy đẹp, đáng tiền và có bảo hành hẳn hoi.

Must @ Sóc Trăng:
- Đi chùa Dơi, chùa đất sét ( bé tẹo thôi)
- Ăn bò nướng, bún mắm kiểu Sóc Trăng
- Mua bánh pía nhân sầu riêng, đậu xanh trứng muối về làm quà
-

Must @ Mộc Châu:
- Ăn măng luộc
- Uống sữa bò tươi
- Thăm đồi chè trái tim
- Ăn thịt ram khô cong đậm đà ngon tuyệt
- Bị xách 1 túi bánh sữa lặc lè mang về @@ =))

Cara
17-07-2013, 23:39
Must @ Bali:
- ghé Tanah Lot ngắm hoàng hôn
- Ra biển ngắm bọn Úc dư thừa mỡ 1 tí rồi .. về hồ bơi trong resort tắm cho sạch, biển của nó em thấy có đẹp đẽ gì, thua xa Nha Trang.
- Tối ra bar hoặc massage rẻ còn hơn ở SG
- Lên rừng tìm cái resort trên khu Ubud chơi với khỉ sau khi ngắm tượng chán chê.

Must @ Yogiakarta (Indonesia):
- Thăm Borobudur ( đáng tiền 20$ vé vào cửa)
- Thăm Prabanam ( cũng khá đáng tiền).
Em ghét cái núi lửa Bromo vì phải lội bộ mệt, chứ không cũng đi.
- Leo lên xe ngựa lọc cọc vòng khu trung tâm thành phố ( con ngựa hơi hôi hehe, con nào cũng hôi)

Must @ Jakarta:
- Vào quán cafe Batavia ở khu phố cổ uống 1 ly và ăn tối cạnh cửa sổ để ngắm chợ đêm ( dù cái chợ chán phèo, nhưng cái quán thì đẹp phê lắm)
- Đi train vào giờ tan tầm để thấy người ta đu bám, ngồi trên nóc, đeo cửa sổ ... phơi phới thế nào, nhìn người chen nhao như cá mòi mà biết yêu các tuyến xe bus ở SG hơn.
- Xuống ga xe lửa trung tâm và quan sát dân tình để thấy cảnh người dân bán rong khổ sở vạ vật thật kinh khủng.

Must @ Vang Vieng:
- Tìm 1 bungalow kế dòng sông Nam Thong gì đấy, sáng dậy trời vừa hửng nắng nhâm nhi cốc cafe ngắm cả đỉnh núi ánh lên màu vàng rực tuyệt đẹp. View "Sông - núi - rừng" cứ như trong 1 bức tranh.
- Chiều về làm 1 chai Beer Laos bên cạnh tô soup cá nóng hôi hổi và tráng miệng bằng món Muesli trái cây rưới mật ong. Đời quá lung linh.

Must @ Bangkok:
- Đi chợ cuối tuần Chatuchak, nhớ đặt hành lý ký gửi chiều về kha khá vào nhớ ^^
- Ăn, ăn và ăn. Ẩm thực đường phố rẻ và ngon. Nhất là các món nướng và trái cây.
- Lượn Khao San khi đêm về.
- Massage, massage và massge (Bên Thái vừa rẻ vừa hiệu quả)

kinh_van
12-08-2013, 13:56
Must @ Philippines

- Thử món chè Halo Halo
- Thử 1 lần đi Jeepney
- Mall : Mall ở Philippines rất thú vụ và sầm uất , rất nhiều discount . Maill of asia, Glorrieta , Robinson mall, Green Hill
- Biển ở philippines. Bạn hãy đến boracay hoặc palawan và bạn sẹ không muốn về nữa

SenHN
02-09-2013, 09:59
@Must Rome:

ăn Pisa, thăm quảng trường Saint Perter, đấu trường La Mã.

@Must Greece:

Thăm đảo Santorini.