PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Xuyên Việt bằng xe máy chiều Hà Nội - TP.HCM



Pages : [1] 2

khoaidenthui
26-05-2008, 14:39
Em với 2 thằng bẹn nữa đang có dự đinh lê la từ HN vào SG = moto mà chưa có kinh nghiệm nên nhờ các bô lão tư vấn :
- đồ đạc cần thiết
- cung đường, điểm đen cần tránh..
- các quán ăn nghỉ rẻ
- các lưu ý về các địa điểm như đặc điểm của từng vùng có thể bất tiên cho chuyến đi....
- địa điểm vui chơi ( cả các chỗ chơi mà không vui :LL )
- và cuối là tiền ( tất nhiên là càng nhiều cang ít nhưng ít nhất là bi nhiêu để còn nghĩ khóa học nào thì vừa ):L
Dự định một ngày đi khoảng 6 - 8 tiếng, còn lại là ngủ nghỉ ăn uống, khoảng 2 tuần thì vào tới nợi
Tới SG lê la nốt rồi gửi tầu bay ra.
Mong thư các bác

alias.noodles
26-05-2008, 15:00
Hị hị không biết có phải bạn mình đang hỏi không ;)

Câu hỏi thì đơn giản nhưng câu trả lời không dễ tí nào vì đoạn đường >1800Km có biết bao nhiêu điều để nói, khó giới hạn!

Bạn chưa đi lần nào nên chẳng biết khuyên bạn nên đi đường Hồ Chí Minh hay Quốc lộ 1A nữa, đường HCM thì rất vắng xe, huyền bí và thích hợp với ai đang ngán cảnh phố phường nườm nượp ngựa xe, đường 1A thì rất đông xe nhưng lại chạy qua hầu hết các thành thị, địa danh nổi tiếng, nói chung là đông vui. "Tới SG lê la nốt rồi gửi tầu bay ra" là gửi người thôi phỏng ạ? nếu gửi cả xe bằng tàu bay thì em hơi bị choáng đấy ạ :LL

Đi như thế nào, chơi ra làm sao, tránh đâu, nghỉ đâu ... tớ nghĩ bạn sẽ phải quyết định trên đường đi thôi, anh em chỉ cung cấp những thông tin cụ thể thôi chứ tư vấn tổng hợp cho cả 1 chuyến đi dài thế này e cũng hơi khó :)

LinhEvil
27-05-2008, 15:21
Từ HN - Vinh: Cứ QL1A chạy.

Đến Nghệ Tĩnh rẽ vào đường HCM chạy đến Phong Nha, Quảng Bình - Huế ( nghỉ chơi tùy ý)

Huế chạy 1A vào Đà Nẵng

Đà Nẵng - Pleiku - Quy Nhơn - Nha Trang - Phan Rang

Phan Rang - Phan Thiết nhớ rời QL1A chạy vào đường qua Mũi Né gọi là đường gì quên rồi ( Bầu Cát hay bầu Trăng...)

Mũi Né - Đà Lạt - SG

hê hê chạy thế đc ko?

alias.noodles
27-05-2008, 16:09
Đi đường này thì lại tiếc đường kia là thế đấy (NO)

"Đà Nẵng - Pleiku - Quy Nhơn - Nha Trang - Phan Rang" cũng là một lựa chọn hay nhưng nếu tớ đi thì lộ trình sẽ là: Đà Nẵng - Kon Tum - Pleiku - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - Lagi - Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu - Sài Gòn

* ĐL - Nha Trang: đường mới 140km
* Nha Trang - Phan Rang: đi đường mới sát bờ biển đến Cam Ranh quay lại Đường 1A
* Phan Thiết - Lagi - Vũng Tàu: Đi cặp biển qua Khu bảo tồn Tà Kóu, Hải đăng Kê Gà, Dinh Thầy Thím, Suối nước nóng Bình Châu, Hồ Cóc, Hồ Tràm...

Ôi lại ngứa chân rồi ;)

Anh Già
27-05-2008, 17:27
Em Vìu có phải '' bô lão '' đâu mà lại trả lời? =)) j/k

LinhEvil
27-05-2008, 17:42
Em Vìu có phải '' bô lão '' đâu mà lại trả lời? =)) j/k

Làm sao anh chắc đươc...

***
này nhá ĐL - Nha Trang: đường mới 140km ---> Đá to tổ bố sập lia lịa em vừa dính 1 cú này

Hòn này rơi xuống 20 ngày nổ mìn mới dọn được đường nhá. Lại lóc cóc quay xe về Đà Lạt chạy xuống Phan Rang. Cực đau đớn

https://img170.imageshack.us/img170/4858/img393932mq4.jpg

https://img206.imageshack.us/img206/4369/img393933zj1.jpg

mihtua
27-05-2008, 19:59
Đường Đà Lạt- Nha Trang mới nhá :) điểm cao nhất cao hơn 1500m, thường xuyên mây mù và khá là lạnh :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/265483c0528b72b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12703)

https://www.phuot.vn/imagehosting/265483c053a3e2bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12704)

https://www.phuot.vn/imagehosting/265483c054b6f07f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12705)

https://www.phuot.vn/imagehosting/265483c05677640e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12706)

sungak
28-05-2008, 01:31
Đi từ Miền bắc mà vào mùa này thì em phục các bạn quá :((

LinhEvil
28-05-2008, 08:37
Đường Đà Lạt- Nha Trang

https://www.phuot.vn/imagehosting/265483c05677640e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12706)

Đấy chính xác là hòn đá đã sập ở đoạn này đây!!!

alias.noodles
28-05-2008, 09:51
Đường 723 tuyệt đẹp nhưng chả biết do đất không có chân hay do chất lượng thi công mà sạt lở liên tục, nếu đi vào mùa mưa bão thì nguy cơ còn cao hơn nhiều, có đoạn đang đi bỗng cả cái cây to tướng đổ vắt ngang đường hay đường nhựa mà lún, sạt mất hẳn nửa mặt đường ...

Bạn Linh cũng đi Đà Lạt - Nha Trang đợt 30/4 vừa rồi và phải quay lại đi đường khác à? Thế mà đợt 30/4/2008 sau "Đại hội toàn quốc lần I" một số anh em Honda 67 và vespa đã vượt qua đoạn đá lở này bằng dây dù, tay chân và cả niềm tin nữa đấy (c)

http://honda67vn.com/forum/viewtopic.php?t=1370

http://vespafriends.com/forum/showthread.php?t=647&page=5

Kinh thật :LL

LinhEvil
28-05-2008, 10:38
He he các bạn biết tại sao các bạn ấy qua được không?

Vì các bạn ấy đi từ Nha Trang lên Đà Lạt

Bọn tớ cũng gặp nhóm này

Nếu đi từ Nha Trang lên Đà Lạt thì kéo xe xuống rãnh rồi đi qua bên kia no vấn đề

Nhưng nếu đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang thì phải kéo xe lên cái cống kia.. mà muốn kéo lên thì phải có thừng, và nhất thiết xe phải gọn nhẹ

Nhà tớ đi cùng 1 em Atila nên không nỡ bỏ bạn lại giữa đường thôi

he he

Niềm tin gì , cũng thường thôi. Kéo xe xuống OK nhưng kéo xe lên khổ zậy này
https://img185.imageshack.us/img185/205/img6026zk2.jpg

À còn đây là phát hiện ra mình trong ảnh của đội 67 he he he... mình cũng đứng xem các bẹn ấy vần xe qua

https://www.phuot.vn/imagehosting/211483cd360c770f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12721)

mihtua
28-05-2008, 10:58
Lở đá vãi hàng nhỉ :D
Đi từ Đà Lạt đến đây mà phải quay ngược lại thì đúng là bách nhục (NO), phải tầm 75km
Xâu thêm vài phát ảnh ở đường 723 nhé. Đoạn này đi trong sương mù, cứ bắt xe Nam bự lên trước để lấy nét ở đèn xe :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/265483cd7ba584e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12723)

Sau 1 quãng đường chìm trong mây mù, lạnh cóng tay chân, đến cầu Gộp dài này tha hồ mà tạo bọt :T

https://www.phuot.vn/imagehosting/265483cd80353fcc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12724)

LinhEvil
29-05-2008, 17:02
Chúng mình lạc đề rồi nhở,,, hị hị

animorphs88
10-06-2009, 18:17
Chào bà con, mình mới là mem mới trong Phượt, không thể so sánh với các bậc cao nhân lão tiền bối đạo hạnh thâm sâu nhưng mà nói ra thì cũng có thể tự hào vì em là hướng dẫn viên, cũng có kinh nghiệm về các tuyến điểm nhưng chưa đi bụi bao giờ. Vì thế giờ mới đang nung nấu ý định phượt bằng xe máy từ Hà Nội vào Sài Gòn, đi qua một số nơi như Huế, Hội An, Ngũ hành sơn ... dừng ở Tây Nguyên vài ngày rồi tiếp tục Nha Trang, Đà Lạt và đích cuối cùng là Sài Gòn. Em đi một mình bằng xe máy cũng hơi hốt 1 chút nên muốn rủ vài người cùng đi :D Nói chung là ai có xe máy mà có thời gian muốn phiêu lưu thì đi cùng với em cho vui. À em có thêm ý định từ Hà Nội đi lên Sapa chơi rồi mới từ Sapa bắt đầu hành trình xuyên việt, hì hì

Syringa
11-06-2009, 13:25
Nghe hay đấy, bao giờ khởi hành hả bạn?

Mình có kế hoạch vào HCMC chơi ngay tháng 8 này, đang định đi thẳng quốc lộ và đường ven biển thôi. Nếu gặp may thì cố 1 đoạn đường Trường Sơn, vào HCMC rồi mới lên kế hoạch dạo chơi lúc về.

Đấu tranh mãi mới được đi đấy, các cụ ở nhà cứ bảo book vé máy bay/tàu hỏa cho an toàn nhưng mà lên 4rum thấy mọi người đi máu lửa quá nên tự nhiên hăng ;). Nếu bạn cũng ở HN thì đi chung luôn, có gì PM mình "đàm đạo" nhé!

buratino
11-06-2009, 14:57
mình thì bay vào Sài Gòn rồi đi 1 lượt Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ rồi từ đó phi ra Hà Nội. Trên đường về có ghé qua Tây Nguyên chơi. Bạn tham khảo cung đường trong topic Rủ rê --> Xuyên Việt của mình xem sao

kinh_van
08-09-2009, 22:18
Em và một người bạn nữa định làm một chuyến bắt đầu từ cuối đường Trường Sơn đến đầu Trường Sơn sau đó vào HN và từ HN đi Hà Giang (Đông Bắc)
Dự kiến cả 2 sẽ hơn 3 tuần để thực hiện chuyến đi này,do thời gian thoải mái nên bọn em dành nhiều thời gian để ghé 1 số địa điểm dọc đường.Do bạn em thể lực cũng khá yếu nên có cung đường chỉ chạy tầm 140-150km :)

Đi bằng xe Yamaha Sirius
kinh phí : mỗi người 7-8tr
Lộ trình của bọn em như này ,các anh chị vào quăng gạch nhé :)
(Cung đường có tham khảo của Còi To và r0sy ạ )

Ngày 1:~210km
Thủ Dầu Một(Bình Dương)-Chơn Thành-Đồng Xoài :100km
-Đồng Xoài -Thủy Điện Thác Mơ-Đồng Xoài-Bù Đăng :110km

Ngày 2:Bù Đăng-Buôn Mê Thuột ! 151km
Bù Đăng-Gia Nghĩa (Dak Nông) đi QL 14 ~50km
Gia Nghĩa (Dak Nông)-Buôn Mê Thuột (91km)

NGÀY 3:Buôn Mê Thuột-Ninh Hòa (151km)
-Chơi quanh Buôn Mê Thuột:Buôn đôn,các loại khác)
-Đường 26: Buôn mê thuột-Eanop 54km-Mdrak 38km-Ninh hòa 59km
Lộ trình này có băng qua Đèo Phượng Hoàng nằm trên quốc lộ 26

Ngày 4: Ninh Hòa –Nha Trang 45km
Chơi ở Nha Trang

Ngày 5:Ninh Hòa-Tuy Hòa 235km
-QL1: Nha Trang -Ninh Hòa 45km
-QL1: Ninh Hòa- Đại Lãnh 55km
-Đại Lanh-Tuy Hòa 65km-Ghềnh đá dĩa 35km-Tuy Hòa 35km


Ngày 6: Tuy Hòa-PleiKu 262 km
Đường 1: Nha Trang- Ninh Hòa 40km
Đường 25: Tuy Hòa –Phú Túc (Krong Pa)82km-A Yunpa (Gia Lai) 42km-Chư sê 58km
Đường HCM: Chư Sê –Pleiku 40km

Ngày 7:
-Dạo quanh Phố núi,uống café Trung Nguyên ,trụ sở Hoàng Anh Gia Lai,Bảo trì xe tại pleilu
-Pleiku-Kontum 48km Dak tô 63km –Plei kần 38km

Ngày 8: Pleikan-Thạnh Mỹ 183km
-Pleikần-Cửa khẩu Pờ Y(ngã 3 biên giới)-Pleikan 40km
-Đường 14 HCM Tây: Pleikan(kontum)-Dakglei (kontum)50km-Khâm Đức (Quãng Nam) 52km-Thạnh Mỹ (Quãng Nam)41km


Ngày 9:Thạnh Mỹ (Quãng Nam)-Khe Sanh (Quãng Trị) 264km
-Đường 14: Thạnh Mỹ-Prao 57km
-Đường HCM: Prao(Quãng Nam) –A Lưới (Huế)112km ghé thủy điện A Lưới –Khe Sanh 95km

Ngày 10:Xung Quanh Khe Sanh: 160km
Đường 9: Khe Sanh-Krongla 21km-Đông Hà 28km
Đường 7: Đông Hà –Nghĩa trang trường sơn 10km –Gio Linh -Cửa Tùng(vĩ tuyến 17)15km
Cửa Tùng-Địa đạo vĩnh mốc 5km
Từ địa đạo Vĩnh Mốc về lại Khe Sanh 79km


Ngày 11:
Đường HCM Tây : Khe Sanh –Phong Nha kẻ bàng 253km

Ngày 12:
-Bảo trì xe ,mua đồ ăn ,xăng dự trữ ở phong nha
Sáng : chơi động phong nha
Chiều: Phong Nha –Hương Khê 142km

Ngày 13: Hương Khê-Hương Sơn
Hương Khê-Phố Châu 50km-Sơn Tiến(Hương Sơn) 30km
Ngày 14: Chơi Quê nội
Đi đập maca,vòng quanh thôn xóm,Đền La sơn phu tử...

Ngày 15: Sơn Tiến –Hà Tĩnh (Quê Ngoại) 90km

Ngày 16:
Sáng ở chơi ông bà
Chiều: Hà Tĩnh-Nghi Xuân (Thăm quê Nguyễn Du) 60km
Nghi Xuân –Yên Lý 60km
Đường 48: Yên Lý –Thái Hòa 30km

Ngày 17: Thái Hòa-Hà Nội 254km
Đường HCM: Thái Hòa (-Nghĩa Đàn Nghệ An)–Yên Cát (Thanh Hóa) 34km-Ngọc Lặc 60km-Cẩm Thủy 20km
Đường HCM: Cẩm Thủy –đi ngang rừng quốc gia Cúc Phương-20km-Chợ Bến (Mỹ Đức Hà Tây) 50km
Đường HCM : Chợ Bến (Mỹ Đức Hà Tây) – Xuân Mai 30km-Hòa Lạc 10km-Hà Nội 30km

Ngày 18 : ở HN chơi
Bảo trì xe

Lộ trình đi cột cờ Lũng Cú-cao nguyên Đồng Văn Hà Giang

Ngày 19:
Hà nội –Vĩnh yên-Việt Trì-80km
Ở lại Việt trì (Thăm quê bạn)

Ngày 20
Tuyên Quang 80km
Ăn trưa ở Tuyên Quang
1h xuất phát từ Tuyên Quang-Thị xã Hà Giang (157km)


Ngày 21:
Hà Giang-Tam Sơn(Quản Bạ)45km -Yên Minh 50km –Lủng Cú-Đồng Văn

Ngày 22: Đồng văn- Mã phì lèng -Mèo vạc: 28km
-Mèo Vạc- Hà Giang


Ngày 23:
-Hà Giang-Vị Xuyên-Việt Quang-Tuyên Quang (157km)
-Tuyên Quang –Sơn Dương 41km
Thăm cây đa tân trào,Đình Hồng Thái.
Nghĩ đêm ở Tuyên Quang

Ngày 24 : Tuyên Quang –Hà Nội ~160km

HN lên máy bay về HCM,xe máy gửi chở vào Nam sau


Xuất phát khoãng vào 8/1/2010 ,bọn em định sẽ về đến HN vào đúng không khí chuẩn bị tết (đưa ông Táo) để cảm nhận không khí tết ở HN

Mong mọi người góp ý ạ

tichuot
09-09-2009, 08:18
Xuất phát khoãng vào 8/1/2009 ,bọn em định sẽ về đến HN vào đúng không khí chuẩn bị tết (đưa ông Táo) để cảm nhận không khí tết ở HN

Mong mọi người góp ý ạ

Bạn ơi, không biết có nhầm lẫn trong đanh máy hay không? vì ngày 8/1/2009 đã đi vào dĩ vãng? :)

ngaythuphan
09-09-2009, 11:46
Hấp dẫn quá! đi hơn 3 tuần lận hic pó tay! Ũng hộ ai có thời gian tham gia chuyến này :)

kinh_van
09-09-2009, 12:42
Bạn ơi, không biết có nhầm lẫn trong đanh máy hay không? vì ngày 8/1/2009 đã đi vào dĩ vãng? :)

đã sửa lại rồi :) thanks bro 8/1/2010
không biết đi như thế có quá chậm không nữa

daicaga
10-09-2009, 16:50
Xin chỉ giáo về phượt xuyên vệt ( từ sài gòn ra nam đàn nghệ an) theo đúng kiểu đi bụi ( tiết kiệm tối đa kinh phí)
Tình hình là em sắp sắm được quả minsk cao,đang cực máu,(máu đi phượt ấy ạ) lộ trình em muốn cưỡi minsk với vợ em ra thăm quê vợ em ở nghệ an.Lần đầu em ra bắc. Nhưng kinh phí không có nhìu lắm. Thời gian đi thì khoảng 1 tháng. Em không mún bỏ sót 1 địa danh du lịch nào trên đường đi cả. ( từ sài gòn ra nghệ an) .Thế nên rất cần các phượt cao thủ tư vấn cho các vấn đề sau :
- Về lộ trình (1 ngày khỏang 200km là tốt nhất.)
- Về mặt chuẩn bị đồ đạc mang theo ( dự tính là đi vào cuối năm nay ,ra tới nghệ an vào trước ngày ông táo lên trời 1 ngày để ăn tết bắc)
- Quan trọng là vấn đề này. Các bác tư vấn buổi tối nên nghỉ chân ở đâu? ( tức là ở 1 thị trấn hay 1 xã nào đó) nhưng phải có chi tiết là ngủ tại nhà nghỉ nào thì rẻ nhất và ăn quán nào thì ok về chi phí nhất ( đọc diễn đàn toàn thấy các bác nói về khách sạn (trên 150ngàn/1 đêm) hok ah.Mà không thấy nói về nhà nghỉ rẻ hơn (dưới 100ngàn/1 đêm) thôi.
Nói chung là tiết kiệm tối đa mọi chi phí có thể có ấy mà.Em chỉ chạy xe vào ban ngày thôi.Tối nghỉ cho khỏe.Không chạy đưởng trường vào buổi tối.
Xin các phượt cao thủ chỉ giáo thật tình giúp em có 1 chuyến về quê vợ lần đầu thật ý nghĩa.Em xin chân thành cảm ơn.

tichuot
10-09-2009, 17:04
Tôi xin góp ý kiến với bạn:
- Không sử dụng ngôn ngữ chát ở đây khi bạn muốn người khác giúp bạn.
- Viết hoa đầu dòng, đầu câu ( nên đọc kỹ nội qui của diễn đàn)
- Trước khi bạn hỏi thì bạn nên dùng công cụ sẳn có của diễn đàn là dùng từ khóa để hỏi Phượt về cung đường của bạn chuẩn bị đi ( Có khá nhiều bài viết về Xuyên Việt rất chi tiết)

Thân.

Chitto
10-09-2009, 21:34
Em không mún bỏ sót 1 địa danh du lịch nào trên đường đi cả.

Với mong muốn trên, bạn nên dành ít nhất 3 tháng



- Về lộ trình (1 ngày khỏang 200km là tốt nhất.)
Các bác tư vấn buổi tối nên nghỉ chân ở đâu? ( tức là ở 1 thị trấn hay 1 xã nào đó)


Bạn hãy mua tập bản đồ và tự xác định độ dài cho mỗi ngày, điểm ngủ của bạn muốn, chứ không phải "mọi người muốn" hộ bạn được.



nhưng phải có chi tiết là ngủ tại nhà nghỉ nào thì rẻ nhất và ăn quán nào thì ok về chi phí nhất

Với yêu cầu trên thì chắc các bác trên này lạy cả nón.

voongsenh
11-09-2009, 12:38
Uh có lẽ như bác Chitto nói.Tôi cũng thấy là như vậy. ^^ pó tay

:shrug: Thế này là thế óe nào?Chẳng hiểu ra sao! :( trên kia thì hỏi,dưới đã đc các bậc cao niên chỉ bảo tận tình.Đáp nhõn 1 câu:....cũng thấy như vậy ^^pó tay.X(
Chịu thua các thể loại phượt tử kiểu như thế ni.Chẳng hiểu đăng đàn để làm gì (NO)

daicaga
11-09-2009, 13:58
:shrug: Thế này là thế óe nào?Chẳng hiểu ra sao! :( trên kia thì hỏi,dưới đã đc các bậc cao niên chỉ bảo tận tình.Đáp nhõn 1 câu:....cũng thấy như vậy ^^pó tay.X(
Chịu thua các thể loại phượt tử kiểu như thế ni.Chẳng hiểu đăng đàn để làm gì (NO)

Bạn thân mến.Có nghĩa là tôi đã đọc nhiều bài trong diễn đàn này và chưa thấy ai chỉ rõ các quán họ dừng chân trong những chặng nghỉ giữa chừng.Và cảm nhận của họ ở các quán dừng chân đó như thế nào.Cũng không nêu rõ là nên nghỉ ở đâu.Vì trên suốt các chặng đường phượt không phải ở vùng nào cũng có sẵn nhà nghỉ hết.Vì vậy những người mới như tôi không nắm bắt được.Khi trời tối mà chạy xe tới 1 trong số các vùng như thế không lẽ trải áo mưa ra lề đường nằm hay sao hả bạn?Nên nhớ ôm là nữ mà.:shrug:
- Thế nên bạn Chitto mới nói là " Với yêu cầu trên thì chắc các bác trên này lạy cả nón." Bản thân tôi thấy như vậy thì nói vậy thôi.Có lẽ bạn Voongsenh chưa hiểu ý tôi nói nên mớ iX( khà khà.
- Ai có kinh nghiệm trong khung đường này vào giúp tôi 1 tay với.Tôi mới chỉ bít 1 kinh nghiệm là trên đường xa lộ thấy quán cơm nào xe tải đậu và vào ăn đông thì mình cũng vào theo thôi. Còn mấy cái topich về các quán ăn hay hoặc dở thì phần lớn toàn thấy các bạn nói về nội thành Sài Gòn Và Hà Nội không ah.chưa giúp ích đượng cho tôi và các bạn phượt nhìu lắm đâu.Về các khoản ăn nhậu ở cái đất sài thành này , kinh nghiệm ôm chai 12 năm của tôi,tôi còn chỉ ra được nhiều quán ăn nhậu ngon bổ rẻ lịch sự (cả ngắm gái)(từ 0h sáng hôm nay tới 0h sáng hôm sau) và chất hơn mấy cái tràm chim 45 50 của các bác nhìu.
Thân ái!

tichuot
11-09-2009, 14:16
Bạn thân mến.Có nghĩa là tôi đã đọc nhiều bài trong diễn đàn này và chưa thấy ai chỉ rõ các quán họ dừng chân trong những chặng nghỉ giữa chừng.Và cảm nhận của họ ở các quán dừng chân đó như thế nào.Cũng không nêu rõ là nên nghỉ ở đâu.Vì trên suốt các chặng đường phượt không phải ở vùng nào cũng có sẵn nhà nghỉ hết.Vì vậy những người mới như tôi không nắm bắt được.Khi trời tối mà chạy xe tới 1 trong số các vùng như thế không lẽ trải áo mưa ra lề đường nằm hay sao hả bạn?Nên nhớ ôm là nữ mà.:shrug:
- Thế nên bạn Chitto mới nói là " Với yêu cầu trên thì chắc các bác trên này lạy cả nón." Bản thân tôi thấy như vậy thì nói vậy thôi.Có lẽ bạn Voongsenh chưa hiểu ý tôi nói nên mớ iX( khà khà.
- Ai có kinh nghiệm trong khung đường này vào giúp tôi 1 tay với.Tôi mới chỉ bít 1 kinh nghiệm là trên đường xa lộ thấy quán cơm nào xe tải đậu và vào ăn đông thì mình cũng vào theo thôi. Còn mấy cái topich về các quán ăn hay hoặc dở thì phần lớn toàn thấy các bạn nói về nội thành Sài Gòn và Hà Nội không ah.chưa giúp ích đượng cho tôi và các bạn phượt nhìu lắm đâu.Về các khoản ăn nhậu ở cái đất sài thành này , kinh nghiệm ôm chai 12 năm của tôi,tôi còn chỉ ra được nhiều quán ăn nhậu ngon bổ rẻ lịch sự (cả ngắm gái)(từ 0h sáng hôm nay tới 0h sáng hôm sau) và chất hơn mấy cái tràm chim 45 50 của các bác nhìu.
Thân ái!

Cũng như theo lời của bác Chitto nói là bạn nên mua cho mình 1 cái bản đồ đường bộ, sau đó tính lộ trình cho mình, điểm xuất phát, điểm dừng cho từng ngày. Chứ bây giờ bạn kêu mọi người tư vấn từ A->Z cho bạn thì chắc là không ai giúp.

Đây là một số link mong bạn tham khảo

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=448&highlight=xuy%C3%AAn+vi%E1%BB%87t

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3133&highlight=xuy%C3%AAn+vi%E1%BB%87t

Lưu ý: 1 lần nữa tôi đề nghị bạn nên xem lại câu chữ trước khi post bài, nếu tái phạm chúng tôi sẽ áp dụng đúng nội qui của diễn đàn.

Chitto
11-09-2009, 17:36
Có lẽ chính vì bạn chưa "phượt" bao giờ nên mới ra cái yêu cầu : phải là chỗ rẻ nhất.

Bạn nên hiểu rằng đi đường xa, tiêu chí rẻ nhất sẽ đồng nghĩa với khổ nhất, mất an toàn nhất, kém vệ sinh, kém tiện nghi nhất. Đó thường không phải là nơi người ta chọn để nghỉ, nhất là với người từ nơi xa đến, lại đã trải qua một chặng đường dài.

Hơn nữa, chỗ nào là "rẻ nhất" ??? Tôi tin là người ngay tại địa phương cũng không biết chỗ nào là rẻ nhất cả. Bạn cho biết tại TPHCM, hay quanh khu phố bạn ở, chỗ nào trọ là rẻ nhất, giá cả ok nhất được không?

Tiếp nữa, mỗi người sẽ chọn điểm dừng chân cho mình, thường thì sẽ chọn các thành phố, thị trấn lớn, tuy nhiên không phải ai cũng giống nhau. Từ TPHCM ra, có bao nhiêu cách lựa chọn bây giờ, khi mà tiêu chí của bạn là "không bỏ sót điểm nào" ? Thế nào là không bỏ sót, và thế nào là "điểm" mà bạn mong muốn? Bạn muốn ngắm phong cảnh, di tích lịch sử, muốn các khu du lịch mất tiền, các bãi biển để tắm, các làng xóm dân cư...? Tiêu chí của bạn không cụ thể thì cũng không thể khuyên bạn nên ngủ đêm ở đâu được.

Chẳng hạn người thích vui chơi, khi ở khu vực Nha Trang thì bảo bạn nghỉ ở Thành phố rồi đi ra các đảo, đi cáp treo, rồi lượn lên Đà Lạt, lên Tây Nguyên chơi rồi mới lại xuống lại Phú Yên, bạn đi không? Người khác nói bạn ra nghỉ ở Dốc Lết, ra hải đăng mà ngủ nhà chú Mười, hay xuống vũng Rô mà ngủ, cách nhau mấy chục km thôi... Bạn có thể nghe hết được không?

Chitto
11-09-2009, 17:43
Về tiêu chí "rẻ nhất" mà bạn muốn, tôi đã nói trên rồi, các bác ở đây "lạy cả nón" vì không ai có thể biết chỗ nào là rẻ nhất. Mà một chỗ "rẻ nhất" tháng này, sang tháng sau thay đổi rồi.

Một kinh nghiệm đi đường xa khi đến các thị xã, thị trấn, thành phố lạ, chưa đến bao giờ, thì trước hết là phóng xe vào trung tâm thành phố, mà cụ thể hơn là nhắm vào chỗ nào có cái cột cao nhất thì đến cái đã (tức là Viễn thông, thường bao giờ cũng ở trung tâm nhât). Từ trung tâm sẽ đi ra xung quanh tìm chỗ nghỉ, chỗ ăn. Nếu có thời gian nhiều hãy nghĩ đến các món đặc trưng, còn không thì cứ phải no bụng cái đã, có gì tính sau.

Một đoàn đi khác với 2 người đi. Một chỗ nghỉ cho đoàn có thể rất rẻ cho cả đoàn (khi nhồi được 4 - 6 - 8 người vào 1 phòng) có khi lại rất đắt cho 2 người; và ngược lại. Hãy để cho kinh nghiệm của bạn trả lời thôi. Hơn nữa giá cả, điều kiện thay đổi liên tục. Trong khách sạn trung tâm to rộng vẫn có thể có những chỗ rất bình dân, đẹp, tiện nghi, mà rẻ.
Mọi người thường không ghi lại chi tiết các chỗ nghỉ cũng vì luôn có sự thay đổi của các chỗ nghỉ cũng như tính chất các chuyến đi, người đi không cố định.

Chặng đường của bạn dài mà lại chưa xác định điểm nghỉ, thì tư vấn gì cũng là chưa thể.

sonzin1979
12-09-2009, 02:10
Xin chỉ giáo về phượt xuyên vệt ( từ sài gòn ra nam đàn nghệ an) theo đúng kiểu đi bụi ( tiết kiệm tối đa kinh phí)...
.Mà không thấy nói về nhà nghỉ rẻ hơn (dưới 100ngàn/1 đêm) thôi.
Nói chung là tiết kiệm tối đa mọi chi phí có thể có ấy mà.Em chỉ chạy xe vào ban ngày thôi.Tối nghỉ cho khỏe.Không chạy đưởng trường vào buổi tối.
Xin các phượt cao thủ chỉ giáo thật tình giúp em có 1 chuyến về quê vợ lần đầu thật ý nghĩa.Em xin chân thành cảm ơn.

Có cách rồi bạn ơi:)) Với tiêu chí trên bạn nên kết hợp với đội truy nã của PC 14 Công an thành phố. Xem có đối tượng HS nào từ HCM chạy ra Nghệ an ko?:gun.Vì kinh phí công tác của CSHS cũng rất hạn chế nên các anh ấy chỉ tiêu như cách bạn đặt vấn đề thôi :( Mà xem ra lại rất là nhiều cái hay ho,có thể sau chuyến đi bạn có thể viết thành câu chuyện ăn khách lắm.:D
Chúc có 1 chuyến đi thành công ,vui vẻ =))

rockgarden
13-09-2009, 13:55
Tôi có vài ý kiến cho bạn.

Một tháng thời gian khá dư dả cho đoạn đường từ SG ra Nghệ An.

Một ngày chạy có 200km thì cũng ít, thời gian còn lại có thể tham quan những điểm đặc trưng nơi bạn ghé qua.Nên nhớ là đặc trưng thôi nhé. Còn không thì phải 3 tháng như bác Chitto nói.

Bây giờ thì thị trấn, thị xã nào cũng có nhà nghỉ, khách sạn, cứ tới chui vô là xong, 100-150k là hợp lý, rẻ hơn thì "tiền nào của nấy".

Ăn uống thì cứ chui vô những quán bình dân là giá phải chăng, mà "phượt" thì phải chấp nhận thỉnh thoảng bị "chém", vì "dân lạ" mà.

Bây giờ suốt từ Bắc vô Nam đường tương đối tốt, nhà cửa đông đúc, hoàn toàn có thể yên tâm. Bạn có thể mua quyển "Bản đồ du lịch VN" và mang nó bên mình để tham khảo.

Chúng tôi chỉ có hai đứa con gái mà đi ào ào, bạn đừng lo lắng quá.

Bạn cứ đi và trải nghiệm, tự mình tìm hiểu. Chứ mọi người chẳng thể ngồi mà chỉ dẫn hết từ A-Z cho bạn được đâu.

Chúc bạn có chuyến đi tốt đẹp.

bumby
13-09-2009, 16:54
Lướt qua topic này mình có ý kiến như sau:

- Trước tiên là bạn nên tính toán đoạn đường và quỹ thời gian cho phép.
- kế tiếp dự tính quần áo vật dụng mang theo suốt thời gian đó.
- vấn đề Ăn có thể dùng lương khô để tiết kiệm đến mức thấp nhất.
- Ngủ nghỉ có thể vào Đình, Miếu, Chùa là thượng sách.

Những vấn đề khác thì các anh có kinh nghiệm đã nói ở trên.

Chắc hẳn nếu cả 2 vợ chồng cùng đi chuyến này thì ... chứa chan những kỉ niệm khó quên.

Chúc chuyến đi thành công.

daicaga
14-09-2009, 11:01
Cám ơn các lời khuyên của các bạn rất nhiều.Đây sẽ là những điều rất bổ ích cho tôi trong chuyến đi.Tôi muốn các bạn tư vấn dùm 1 vấn đề này nữa.
- Trên đường đi tôi muốn ghé vào thăm các địa điểm di tích lịch sử,ngắm cảnh,có thể ra biển nữa.Vì tôi và vợ tôi yêu biển lắm.Xin các bác cho biết những địa danh trên đường đi tôi nên ghé qua phù hợp với yêu cầu của tôi ở trên nhé.Cám ơn rất nhiều

tichuot
14-09-2009, 11:26
Cám ơn các lời khuyên của các bạn rất nhiều.Đây sẽ là những điều rất bổ ích cho tôi trong chuyến đi.Tôi muốn các bạn tư vấn dùm 1 vấn đề này nữa.
- Trên đường đi tôi muốn ghé vào thăm các địa điểm di tích lịch sử,ngắm cảnh,có thể ra biển nữa.Vì tôi và vợ tôi yêu biển lắm.Xin các bác cho biết những địa danh trên đường đi tôi nên ghé qua phù hợp với yêu cầu của tôi ở trên nhé.Cám ơn rất nhiều

Bạn hỏi thì tôi trả lời vậy:
- Tôi muốn bạn đừng hỏi những câu hỏi gà mờ đó nữa khi mà chúng tôi đã nói nhiều lần về chức năng :
" Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn" hoặc dùng ông Google và dùng từ khóa cho các tỉnh thành.
- Tôi muốn đóng topic này nếu như bạn hỏi như thế lần nữa.
- Bạn đã có gia đình và tôi nghĩ bạn có đủ chín chắn khi quyết định mình nên làm cái gì.

Ở 4room này hầu như 64 tỉnh thành đều viết tới và cũng ít nhiều về thông tin nó nếu như bạn chịu khó bỏ chút thời gian ra search còn hơn là hỏi những câu như vậy. Chúng tôi không ai rảnh để móm mồi cho bạn.

Xin lỗi nếu những lời đó làm cho bạn khó chịu.

bumby
14-09-2009, 11:34
Cám ơn các lời khuyên của các bạn rất nhiều.Đây sẽ là những điều rất bổ ích cho tôi trong chuyến đi.Tôi muốn các bạn tư vấn dùm 1 vấn đề này nữa.
- Trên đường đi tôi muốn ghé vào thăm các địa điểm di tích lịch sử,ngắm cảnh,có thể ra biển nữa.Vì tôi và vợ tôi yêu biển lắm.Xin các bác cho biết những địa danh trên đường đi tôi nên ghé qua phù hợp với yêu cầu của tôi ở trên nhé.Cám ơn rất nhiều

vấn đề của bác chung chung quá, không cụ thể, di tích lịch sử thì đâu đâu cũng có, cảnh vật thì đầy trên đường, Biển chạy dọc theo chiều dài đất nước, suốt tuyến 1A. mang theo HDD khoãng 500Gb để mà chứa ảnh.

bác phải tìm hiểu 1 số bài viết của các anh chị em trong diễn đàn, từng đoạn, từng miền đã quá rỏ ràng: Miền Nam, Miền Trung, Miền bắc đều có đủ, bác htam khảo kỷ 1 chút nhé, hay nhất là mang theo máy tính, tới đâu truy cập tới đó để nắm thêm thông tin về nơi mình đang đến, sắp đến...
Internet là người thầy vĩ đại nhất và phục vụ bác 24/24 về tất cả mọi lỉnh vực, kể cả chế tạo bom nguyên tử cũng có lun kekeke...

bác Tú - khome đã hướng dẫn về chuyện ngủ cũng hợp lí đấy.
chúc 2 bạn lên đường may mắn.

Chitto
14-09-2009, 11:52
Bạn lại chơi khó mọi người nữa rồi. Từ TPHCM ra đến Nghệ An 1428 km chỗ nào chả là biển, bãi biển thì nhiều vô kể. Số bãi biển có tên tuổi cũng đến hàng chục rồi, tôi không biết phải viết thế nào cho đủ !!!

QL 1A từ TPHCM ra, gặp biển đầu tiên là Phan Thiết, với hàng loạt bãi biển, Phan Thiết, Mũi Né nổi tiếng
Ra Phan Rí, Chùa Hang, tiếp ra biển Tuy Phong, Vĩnh Hảo, biển Cà Ná
Ra nữa thì biển Ninh Chữ, Vĩnh Hi, núi Chúa
Ra Cam Ranh, bãi Dài, Nha Trang với kính thưa các loại bãi biển
Ra tiếp biển Hoa Lan, Dốc Lết, vùng vịnh Vân Phong với hàng loạt bãi: Vũng Rô, Đại Lãnh, bãi Môn,...
Ra Phú Yên, Đá Đĩa, Ô Loan, Xuân Đài, Cù Mông,
Ra Quy Nhơn cũng có cả mớ, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Sông Cầu
.....
......
.....
...
Ồi, nói mãi cũng chả hết. Dọc QL 1A chỗ nào chả là biển?

bumby
14-09-2009, 23:52
đi như vậy thì trung bình khoãng 4 ngày thì thay nhớt xe 1 lần. Nếu có bạn đi đường QL25 từ Tuy Hòa > Phú Túc > A Yunpa thì nên ghé vào tham quan Đập Đồng Cam cách Tuy Hòa khoãng 15km. nếu đi từ Tuy Hòa lên thì nó nằn tay trái, tốt nhất hỏi dân địa phương, đường hẹp, cũng dễ đi từ QL25 mất 10p là tới ngay chân Đập.

Thuở xa xưa, khu vực Đồng Cam là biển cả, dấu vết còn lại là Gành Đá thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, đồi cát trắng thôn Mỹ Thạnh xã Hòa Phong, Gành Bà thôn Phước Thành (đối diện với Dinh Ông xã Hòa Định, phía nam sông Đà Rằng)…

Năm 1923 người Pháp cho khởi công xây dựng đập sau nhiều năm ròng khảo sát và mãi đến năm 1931 đập mới hoàn thành cùng hệ thống kênh mương dẫn nước về khắp các nơi trên đồng Tuy Hoà. Tháng 1/1933 vua Bảo Đại về tại đập Đồng Cam để khánh thành, chứng tỏ đây là công trình cực kỳ quan trọng không chỉ của riêng tỉnh Phú Yên mà cho cả đất nước. Đây là một trong số rất ít công trình có quy mô lớn và nổi tiếng thời bấy giờ do người Pháp thiết kế và đưa dân công từ khắp các nơi về để xây dựng.

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/phuYen_0001.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Kontum_Phuyen0010.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Kontum_Phuyen0014.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Kontum_Phuyen0015.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/phuYen_0002.jpg


Công trình này được xây dựng trong một thời gian kỷ lục 10 năm, với lượng đất đá đào đắp và bê tông xây dựng lên hàng chục triệu mét khối để đưa nước từ hạ lưu sông Ba vào tưới cho cánh đồng Tuy Hoà, biến từ chỗ khô hạn thành cánh đồng trù phú bậc nhất duyên hải miền Trung. Trải qua hơn hai phần ba thế kỷ, công trình đã mang lại cho nông dân Phú Yên những vụ mùa bội thu, đồng lúa ngày càng tươi tốt hơn nhờ những tiến bộ KHKT, trong đó NƯỚC tưới là hàng đầu. Tuy vậy, công trình cũng đã xuống cấp nhiều và hàng năm đều phải tu sửa từ các nguồn vốn khác nhau, nhằm làm cho hệ thống tưới tiêu vững chắc.

Chính đập Đồng Cam là huyết mạch cho đời sống của nhân dân Phú Yên, một phần cho liên khu V và công cuộc kháng chiến chống Pháp, nên bọn thực dân cho đặt mìn phá hỏng cống xả cát bờ Nam cầu máng Quy Hâụ. Đến năm 1952, giặc Pháp ném bom phá sập cầu máng Đồng Bò. Và ngày 6/6/1952 lại phá cầu máng Suối Cái. Hệ thống thuỷ nông hoàn toàn bị tê liệt, chính quyền Việt Minh phải huy động hàng vạn nhân công khẩn trương tu sửa lại cầu máng để cứu lúa.

Đồng Cam hiện đang là điểm du lịch khá lý tưởng. Ở phía bờ Bắc, ngay trên đập đầu mối, kênh chính Bắc chạy song song với dòng nước của sông Đà Rằng bên dưới mặt đập, phía giữa là bãi cát trắng mịn và những hàng cây rừng rợp bóng tạo thành bãi để cắm trại, sinh hoạt ca hát và chơi những trò chơi dân gian. Đứng ở nơi này, có thể nhìn thấy thác nước trắng trườn qua thân đập rồi lượn qua những dãy đá nhấp nhô bên dưới.

Đập Đồng Cam còn là một công trình kiến trúc có giá trị mỹ thuật cao, nên ngoài ý ngiã về lịch sử và kinh tế, còn có giá trị về du lịch. Hằng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, nhân dân địa phương tổ chức Lễ hội Đồng Cam, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan du lịch. (nguồn http://www.binhthuan-tourist.com/news)

bumby
15-09-2009, 00:36
Trên QL25 bạn sẽ gặp sân tập bóng của Hoàng Anh Gia Lai (đẹp lắm). Qua khỏi Krông Pa khoãng 90km, đèo trên đoạn này cũng khá nhưng ngắn thôi không vấn đề, Đèo Chư Sê, Đeò Tô Na... ở đoạn Ka Pa K'lon thì bò đầy đường, lái xe nhớ chú ý nhé.
Vài tấm tham khảo nè.

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/phuYen_0003.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/phuYen_0004.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/phuYen_0006.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/xien%20vit/Kontum_Phuyen0007.jpg

bumby
15-09-2009, 00:59
Mốc Đông Dương - Ngã 3 Đông Dương là đây
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/BoY_0001.jpg

Cô gái Lào sống vùng biên giới Tây Nam rất tốt bụng.
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/BoY_0003.jpg

barandom
15-09-2009, 01:41
-Ngày 1:~210km
Thủ Dầu Một(Bình Dương)-Chơn Thành-Đồng Xoài :100km
-Đồng Xoài -Thủy Điện Thác Mơ-Đồng Xoài-Bù Đăng :110km-

Từ_Thác_Mơ_đi_qua_Bù_Na_rồi_về_Bù_Đăn g_luôn_không_cần_phải_quay_lại_Đồng_Xo� �i

Chitto
15-09-2009, 11:31
Cá nhân tôi thấy tiêu chí của bạn rất không rõ ràng, cho nên bạn không xác định được bạn sẽ phải làm gì, ở đâu.

Nếu thế thì bạn hãy đi theo kiểu "tự do lang bạt" đi vậy, không định hướng trước, gặp đâu tiện thì dừng, hay thì ghé. Đi đến lúc nào thấy sang chiều rồi thì ghé quán nước hỏi thăm có chỗ nào nghỉ không, rồi dừng chân nghỉ, bất cứ nơi đâu bạn thấy tiện.

Và đi như thế thì đừng có tiếc là sao không ghé được chỗ này, thăm được chỗ kia, mà lấy mục đích là mình tự do, coi như không có ràng buộc, không thông tin, không chuẩn bị trước đi...


Ngược lại, nếu bạn muốn có thông tin chi tiết thì bạn phải có định hướng chi tiết cụ thể, nắm được bạn muốn gì, định thế nào.

Bạn ra hàng mua một quyển bản đồ VN chi tiết (đường bộ, hoặc hành chính), xem dự định đường đi nào (đi theo 1A hay có thỉnh thoảng rẽ ngang rẽ ngửa đâu không), qua những tỉnh nào, thị trấn, thành phố nào.

Sau đó lên mạng search tên tỉnh mà bạn sẽ qua, thành phố thị trấn sẽ qua, rồi đọc kĩ về nó, lưu lại các thông tin. Từ đó suy ngẫm để tìm ra cách đi tốt nhất cho mình. Rồi sắp xếp thời gian, dự trù ngày nào đến đâu, thăm gì, nghỉ khu vực nào...

Bạn phải tự làm thôi.

dan37.org
20-09-2009, 23:47
sao đã đến mèo vạc sao bạn không sang cao bằng đi bản giôc - pác pó hả bạn

pigmilk5
21-09-2009, 13:15
Kinh Vân ơi,cho mình quăng 2 cục gạch nha.Mình cũng có ý định Xuyên Việt vào 1/2010.Mình là nữ,chở theo mẹ mình.Thời gian đối với mình thì vô tư luôn,muốn đi bao nhiêu ngày cũng được vì đang thất nghiệp.
Yahoo:pigmilk5
Email: [email protected]

dangkhoaquan
24-09-2009, 21:36
Cá nhân tôi thấy tiêu chí của bạn rất không rõ ràng, cho nên bạn không xác định được bạn sẽ phải làm gì, ở đâu.

Nếu thế thì bạn hãy đi theo kiểu "tự do lang bạt" đi vậy, không định hướng trước, gặp đâu tiện thì dừng, hay thì ghé. Đi đến lúc nào thấy sang chiều rồi thì ghé quán nước hỏi thăm có chỗ nào nghỉ không, rồi dừng chân nghỉ, bất cứ nơi đâu bạn thấy tiện.

Và đi như thế thì đừng có tiếc là sao không ghé được chỗ này, thăm được chỗ kia, mà lấy mục đích là mình tự do, coi như không có ràng buộc, không thông tin, không chuẩn bị trước đi...


Ngược lại, nếu bạn muốn có thông tin chi tiết thì bạn phải có định hướng chi tiết cụ thể, nắm được bạn muốn gì, định thế nào.

Bạn ra hàng mua một quyển bản đồ VN chi tiết (đường bộ, hoặc hành chính), xem dự định đường đi nào (đi theo 1A hay có thỉnh thoảng rẽ ngang rẽ ngửa đâu không), qua những tỉnh nào, thị trấn, thành phố nào.

Sau đó lên mạng search tên tỉnh mà bạn sẽ qua, thành phố thị trấn sẽ qua, rồi đọc kĩ về nó, lưu lại các thông tin. Từ đó suy ngẫm để tìm ra cách đi tốt nhất cho mình. Rồi sắp xếp thời gian, dự trù ngày nào đến đâu, thăm gì, nghỉ khu vực nào...

Bạn phải tự làm thôi.
Nói chung là các bác chưa chịu nói một tiêu chí mà bác daicaga chưa hiểu, kiến thức là sự tự tìm tòi và đúc rút kinh nghiệm bạn à. Bạn daicaga thì muốn thế lày" tôi có một cái đề toán các bác giải hộ nhé". Còn các bác thì "cái đề toán của bác tôi có 1 đống sách hướng dẫn luyện thi bác tự tìm đi, sai thì sẽ hướng dẫn giải". Có lẽ phải nói với bác daicaga thế này ở đây văn hóa của phuot.com là sự "chủ động, tự tìm tòi và nghiên cứu" chứ không phải là cho mọi người vào đặt câu hỏi và chờ câu trả lời. Vì sao ạ? vì đây là diễn đàn mở là nơi mọi người trao đổi và tự đúc kết rút kinh nghiệm bạn có thể không biết đáp án đúng của bài toán nhưng bạn phải tự giải bài toán đó, cho dù có giải sai thì vẫn phải giải và nếu sai mọi người sẽ tư vấn và góp ý để tự bạn tìm ra được đáp án đúng chứ không có ai chìa đáp án cho bạn copy cả. Tớ nghĩ nếu tính cách bạn ngại tìm tòi thì tốt nhất nên book tour, khi bạn đã bỏ tiền ra thì cái đề toán của các bạn sẽ có người làm cho, lo cho.

LinhEvil
25-09-2009, 10:33
Nhìn chung là găng nhau chỉ vì cách đặt câu hỏi. Không phải ai cũng pằm pằm xem bản đồ search thông tin là yên tâm đi. Cứ phải chỉ tận tay mới yên tâm mà.

Tự dưng em muốn đi đâu 2 ngày cuối tuần từ SG mà đang ngồi nát óc cả sáng ko nghĩ ra, search cũng ko ra làm sao, chả nhẽ lập topic hỏi lại sợ bị đập nát bét như con dán.

Quay lại câu hỏi của bác chủ topic, đi Xuyên Việt với em Minsk chứ gì ạ? Bác có biết tiếng ANh không? Nếu có mua em quả Lonely planet: Nhà nghỉ 5$ giá bèo chứ gì: Có
Nhà hàng giá bèo: Có luôn
Địa điểm tham quan ở từng nơi: Đầy đủ hết, cứ đánh dấu trang vào. hôm nào đi đến tỉnh nào thì giở ra mà phệt
Ngoài ra bác mua em quả bản đồ đường bộ. Tính ra ngày đi 200km.

Muốn biết thêm chi tiết các địa danh minh sẽ đến thì bác gạch chân các địa danh đã chọn từ Lonely planet vào google hoặc ô search ở Phượt, search ra đọc trước.

Nếu đi đường Hồ Chí Minh thì chú ý mang nhớt back up. Ra đến ngoài miền trung trở ra xe pha nhớt có vẻ ít.

Chúc vợ chồng bác đi vui

Gpmst
12-10-2009, 00:11
Vừa rồi tớ tìm thông tin về đường HCM tìm dc cái này rất chi tiết, lý trình đầy đủ, bạn xem có giúp gì cho chuyến phượt của bạn kô nhé.
link đây :http://www1.mt.gov.vn/downloads/docs/pdf/HCMRoadGuide.pdf

heomoi13
13-10-2009, 23:03
Khi nào bạn đi về thì cho tớ giao lưu cái hén. Tớ cũng tính đi cái xuyên Việt nhưng mà là sau tết cơ. Khoảng mùng 5 tết (19/2) Tớ mới bắt đầu vác balo lên đường. Đây là số điện thoại của tớ 0907.242.358

heomoi13
23-10-2009, 02:54
Chúng bạn em kháo nhau đi xe xuyên Việt xong là quăng cái xe nun. Có bác nào tư vấn dùm em mấy cái này? Xe đi xuyên Việt bao lâu thay nhớt 1 lần? Cần bảo dưỡng những gì?....

nguyễn oanh
26-10-2009, 19:30
Cho mình đi ké từ Hà nội lên Đông bắc đấy ,mình ở Tphcm .liên hệ 0909181403 nha.Mấy chặng kia đ hết rồi.

dan37.org
26-10-2009, 19:50
Chúng bạn em kháo nhau đi xe xuyên Việt xong là quăng cái xe nun. Có bác nào tư vấn dùm em mấy cái này? Xe đi xuyên Việt bao lâu thay nhớt 1 lần? Cần bảo dưỡng những gì?....
Đi xuyên Việt hay đi bình thường thì cũng là đi cả mà bạn. Chẳng qua là lúc đi xuuyên Việt thì cường độ đi của mình nó liên tục hơn. Bình thường thì cứ 1000km bạn thay dầu 01 lần nhưng là đi xuyên Việt thì cần thay dầu nhiều hơn khoảng 700km - 800km thay một lần ( cái này còn tuỳ đường xấu hay tốt nữa ).
Ngoài ra bạn cũng phải thường xuyên kiểm tra phanh, ắc quy, bóng đèn pha...nói chung là càng chi tiết thì càng có lợi cho những chuyến đi dài bạn ạh.(c)

alpha1st
06-11-2009, 01:45
Sắp tới e có kế hoạch Xuyên Việt bằng Moto. Kế hoạch e như sau :
+ Kế hoạch chuyến đi và chi phí (tính cho 1 người) : tổng chi phí 15.000.000 trong đó có 1.400.000 dự phòng và có thể nghỉ ở nhà nghỉ thì giá phòng rẻ hơn, thời gian này khu vực Miền trung ít nóng và Miền Bắc đã trở lạnh nên không cần phải ở phòng có máy lạnh.

https://suvietnam.com/forum/download/file.php?id=846
https://suvietnam.com/forum/download/file.php?id=845

+ Nếu đi 2 người 2 xe thì share được tiền phòng nên tổng chi phí là 23.600.000 cho 2 người trong đó mỗi người dự phòng 1.400.000 (ở nhà nghỉ thì mềm hơn 1 chút)

+ Nếu đi 2 người 1 xe thì share thêm được tiền xăng nên tổng chi phí ~ 21.000.000 (ở nhà nghỉ mềm hơn chút nữa)


+ Kế hoạch trên có 3 đoạn e phải chạy gần 400km/ngày là đoạn Huế - Vinh, Vinh - Đồ Sơn và Hà Nội Lào Cai vì theo e nghĩ thì từ Huế đến Vinh đường ít đèo (e ko biết có đúng không nữa vì chưa đi và cũng không tìm thấy thông tin trên mạng) còn đoạn Hà nội - Lào Cai thì chắc phải leo đẻo nhiều.

+ Các bác rành về cung đường thì góp ý giúp em xem trên quãng đường e đi qua và thời gian như thế đã hợp lý chưa và có điểm tham quan nào cần bổ sung thêm và giới thiệu giúp em các khách sạn, quán ăn hợp lý nhé.

Newmem, Thanks all!

PS : Nếu có bác nào hứng thú với tour này thì Wellcom các bác tháp tùng với e cho vui nhe :):):)

thik_di_choi
06-11-2009, 10:39
+ Kế hoạch trên có 3 đoạn e phải chạy gần 400km/ngày là đoạn Huế - Vinh, Vinh - Đồ Sơn và Hà Nội Lào Cai vì theo e nghĩ thì từ Huế đến Vinh đường ít đèo (e ko biết có đúng không nữa vì chưa đi và cũng không tìm thấy thông tin trên mạng) còn đoạn Hà nội - Lào Cai thì chắc phải leo đẻo nhiều.

+ Các bác rành về cung đường thì góp ý giúp em xem trên quãng đường e đi qua và thời gian như thế đã hợp lý chưa và có điểm tham quan nào cần bổ sung thêm và giới thiệu giúp em các khách sạn, quán ăn hợp lý nhé.

Newmem, Thanks all!

PS : Nếu có bác nào hứng thú với tour này thì Wellcom các bác tháp tùng với e cho vui nhe :):):)[/QUOTE]

- Huế -Vinh, Vinh- Đồ sơn là OK
- Hà nôi-Lào cai thì cẩn thận vì không nhiều đèo dốc nhưng đường cũng quanh co khó đi. Tốt nhất bạn chạy đến Yên bái hoặc Phố Ràng nghỉ đêm sáng mai đi tiếp.
- Những đoạn ở miền núi phía Bắc bạn nên căn khoảng 200km là vừa vì đường quanh co nhiều
- Về ăn uống: đề nghị tăng khẩu phần 2 bữa chính bỏ bữa đêm
- Về chỗ ở: Nhà nghỉ từ 80-100k/1 ngày cực kỳ dễ kiếm ở Việt nam kể cả ở khu vực đô thị lớn

alpha1st
06-11-2009, 18:03
Cám ơn bác đã chia sẻ, chắc là e sẽ thay đổi kế hoạch như bác tư vấn, e đã rút ngắn 1 ngày không nghỉ tại Quãng ngãi 2 ngày như đã định vì đến Bình Định có thêm chiến hữu bên hội SMC tháp tùng với e mấy ngày. Đoạn từ Hà nội lên Lào Cai có điểm Du Lịch nào hay hay không các bác? e mù tịt tông tin về du lịch đoạn này.

thik_di_choi
06-11-2009, 19:03
Cám ơn bác đã chia sẻ, chắc là e sẽ thay đổi kế hoạch như bác tư vấn, e đã rút ngắn 1 ngày không nghỉ tại Quãng ngãi 2 ngày như đã định vì đến Bình Định có thêm chiến hữu bên hội SMC tháp tùng với e mấy ngày. Đoạn từ Hà nội lên Lào Cai có điểm Du Lịch nào hay hay không các bác? e mù tịt tông tin về du lịch đoạn này.

Thưc ra có Tam đảo. Đến Vĩnh Yên rẽ phải theo đường 2B leo dốc cỡ hơn 20km (không nhớ rõ) lang thang 1 tiếng thì hết Tam đảo. Xuống lại núi qua thăm Thiền viện Tây thiên

Việt trì thì không có gì. Ăn cơm Đoan Hùng cũng là một gợi ý (ốc nhồi và thith nướng ở đay ổn).

Thành phố Yên bái thì phải đi vào 9km (18km cả ra lẫn vào). Còn đoạn trên phố Ràng tôi không rành lắm. Bạn để ý đoạn Lục Yên nhé (qua Yên bái khoảng 30km đến ngã tư Khánh Hòa) đường xấu lắm

alpha1st
06-11-2009, 21:51
Thưc ra có Tam đảo. Đến Vĩnh Yên rẽ phải theo đường 2B leo dốc cỡ hơn 20km (không nhớ rõ) lang thang 1 tiếng thì hết Tam đảo. Xuống lại núi qua thăm Thiền viện Tây thiên

Việt trì thì không có gì. Ăn cơm Đoan Hùng cũng là một gợi ý (ốc nhồi và thith nướng ở đay ổn).

Thành phố Yên bái thì phải đi vào 9km (18km cả ra lẫn vào). Còn đoạn trên phố Ràng tôi không rành lắm. Bạn để ý đoạn Lục Yên nhé (qua Yên bái khoảng 30km đến ngã tư Khánh Hòa) đường xấu lắm

Chắc e ko đi Tam đảo, vì nó hơi nghịch đường chút nên có lẽ e sẽ lên Yên Bái nghỉ đêm ăn ốc nhồi hoặc nếu đến yên Bái mà còn sớm thì e lên Lào Cai luôn.
Ah, mà quán ốc đó có địa chỉ không bác? Nếu e hỏi dân địa phương thì người ta có biết không?
Đoạn đường xấu đó khoảng bao nhiêu Km vậy bác?
Tại e chưa đi MB lần nào nên hỏi nhiều thế các bác giúp e nhe.:L:L:L

Thanks bác!

thik_di_choi
07-11-2009, 00:26
Từ Yên Bái lên Lào cai cỡ gần 200km và đường đó là quanh co lắm đấy. Nếu ăn trưa ở Đoan Hùng còn sớm thì chạy lên lào cai cũng khoảng 6h tối

Ở Đoan Hùng có 1 quán mà không nhớ tên. Rẽ vào hướng đi lào cai rồi khoang hơn 150 m bên tay phải. Kinh nghiệm: theo xe tải, xe con mà ăn đừng theo xe khách

alpha1st
08-11-2009, 01:42
Thanks bác!
Các bác thấy lịch trình của e còn có điểm nào sơ xót thì góp ý dùm e nhe.

vuthanhminh
08-11-2009, 22:42
Tốn nhiều tiền quá. Đại gia đi bụi rồi.

alpha1st
09-11-2009, 12:28
Tốn nhiều tiền quá. Đại gia đi bụi rồi.

E chưa đi đến khu vực Miền Trung và Miền bắc nhiều nên không rành giá cả sinh hoạt từng vùng, tìm hiểu một số thông tin về Khách sạn online nên đưa ra chi phí như thế, nhưng e nghe ai cũng nói chi phí hơi cao, kiểu này thì e yên tâm là nếu e nghỉ nhà nghỉ thì chắc chắn không vượt định mức.(beer)

Thanks các bác!

pigmilk5
09-11-2009, 14:35
Bạn Alpha1st đi cụ thể vào ngày nào của tháng 12 thế ạ? Mình là nữ join cùng có được không ?Cho xin cái nick yahoo để tiện liên lạc.

alpha1st
09-11-2009, 21:16
Bạn Alpha1st đi cụ thể vào ngày nào của tháng 12 thế ạ? Mình là nữ join cùng có được không ?Cho xin cái nick yahoo để tiện liên lạc.

E dự định sẽ khởi hành vào ngày 1 hoặc 4 tháng 12, vì e đang liên hệ với các bạn ở Miền Trung và Miền Bắc để sắp xếp lịch đến các địa phương đó vào ngày thứ 6 để thứ 7 và các ACE đó sẽ đồng hành cùng e 2 ngày.

E là nam nhe, nếu bác không ngại thì đi cùng e, YM : alpha_c2001 (thường online vào buổi tối).

alpha1st
03-12-2009, 01:48
Kế hoạch XV của e :

https://suvietnam.com/forum/download/file.php?id=846
https://suvietnam.com/forum/download/file.php?id=845

Trong đó có có sự thay đổi nhưng chưa kịp cập nhật :
- Ngày Xuất phát dời lại giữa tháng 12
- Ngày thứ 3 sẽ ghé Hải đăng Đại Lãnh đón bình minh.
- Ngày 19 và 20/12 dừng chân ở Huế.
- ngày 23 và 24/12 (đón noel) ở hà nội.
- Lên cột mốc Lũng Cú trước khi đến Lào Cai, Sapa.
- Chỗ nghỉ ngơi chọn nhà nghỉ để chi phí thấp hơn và đúng chất du lịch bụi. Bù lại sẽ cố gắng thưởng thức đặc sản các vùng.
- Trên đường khi đến Bình Định, Huế, Hà Hội sẽ có thêm các thành viên bên hội Suzuki motor club đồng hành cùng e mỗi chặn vài ngày.

Các bác đã từng đi cung đường này xin tư vấn giúp e một số điểm :
+ Kinh nghiệm đi đường.
+ E đang tìm GPS, có 2 lựa chọn là tậu Bluetooth GPS(kết nối với smartphone) và Blackberry 8800, theo các bác nên chọn con nào?
+ E có ý định khi đi đến bưu điện các tỉnh thì ghé vào mua 1 con tem dán lên sổ tay và nhờ Bưu Điện đóng dấu lên làm kỷ niệm, không biết Bưu Điện có giúp mình thực hiện được không?
+ Chuyến về e sẽ đi đường Hồ Chí Minh thì cần chú ý những điểm gì?
+ Khi qua các địa phương Huế, Đà Nẵng e định rủ thêm mấy người bạn ở đó cùng nhau cắm trại ngủ bụi trên đèo Hải Vân thì có khả thi không?
+ Các bác tư vấn thêm các địa điểm thú vị nên ghé thăm tại mỗi địa phương e đi qua.

Cảm ơn và mong được sự chia sẻ kinh nghiệm của các bác!

saretant
03-12-2009, 16:13
muốn vào bưu điện đóng dấu thì dễ thôi, bạn chỉ cần ghi địa chỉ nhà mình ở, gửi vào bưu điệnt ỉnh, vài ngày sau sẽ có thư do chính mình gửi àh. mình cũng có y định đi xuyên việt vào năm sau...xin xhỉ giáo

GEOHUNG
09-12-2009, 09:41
Cuối năm nay mình cũng đi, đang nghiên cứu lịch trình của bạn. Nhưng mình đi vào khoảng 24/12 âm lịch xuất phát từ Nha Trang, có gì xin chỉ bảo.

metallica410
22-12-2009, 20:11
he he, t2 sang năm giáp tết mình cũng đi moto từ sg ra hn.
Sức khỏe ổn định, xe cộ good, đi đúng luật và có kinh nghiệm đi đường trường. Nhớ mang theo tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi.
Mình chỉ tính đi 4 ngày: SG -BĐ; BĐ -ĐN; ĐN -QB; QB -HN.
Thường xuất phát lúc sáng sớm và cố gắng đến nơi nghỉ ngơi để sang mai đi sớm.
Chúc bạn chuyến đi an toàn(c)

dangkhoaquan
22-12-2009, 21:49
;142777+ Khi qua các địa phương Huế, Đà Nẵng e định rủ thêm mấy người bạn ở đó cùng nhau cắm trại ngủ bụi trên đèo Hải Vân thì có khả thi không?
+ Các bác tư vấn thêm các địa điểm thú vị nên ghé thăm tại mỗi địa phương e đi qua.

Cảm ơn và mong được sự chia sẻ kinh nghiệm của các bác!

-Em thì khuyên bác thế này: tốt nhất là bác ngủ ở ĐNẵng cho đầy đủ tiện nghi và an ninh sau một ngày đường chứ ngủ ở đèo Hải Vân em thấy rất nguy hiểm vì từ ngày có đường hầm thì đường đèo chủ yếu chỉ có xe chở xăng dầu, gas đi qua nên thưa thớt chưa kể nơi đây lại là địa bàn giáp ranh giữa Huế và Đà Nẵng nên cực kỳ mất an ninh, nếu bác cắm trại ở trong mấy khu rừng xa đường đèo 1 chút thì một là gặp Biên phòng(có 1 đồn biên phòng ở ngay đèo Hải Vân) hoặc là gặp cướp và công an địa phương đi tìm cướp nên vô cùng rắc rối. Tuy nhiên nếu bác muốn ngủ đêm trên đèo thì nếu em nhớ ko nhầm ngay trên đỉnh đèo chỗ mấy cái lô cốt có mấy quán nước và hình như có 1,2 nhà nghĩ dành cho xe khách đường dài đấy.ĐN- Huế nếu đi nhanh chỉ mất 2h (cái lũ bạn em hồi cấp 3 từng có cái trò là chạy từ ĐN lên đỉnh đèo rồi đổ dốc xuống, có thằng đổ xuống mất đúng 20' ) cho nên bác cứ ngủ đêm ở ĐN rồi đi qua đèo ra Huế cho nó lành, từ chân đèo đi lên tầm 1 km bên tay phải có một chỗ gửi xe, bác gửi xe rồi cắt rừng đi xuống cỡ 1h đến làng phong Hòa Vân cũng hay.
- Em thấy đi xuyên việt là một hành trình dài ngày ê mông chai đít thì nếu có điều kiện nên ngủ nghê chỗ nào nó thoải mái 1 tí chứ tội gì ở bụi quá khó ngủ . Nếu bác muốn theo kiểu bụi bặm giá rẻ thì cứ ra Phạm Ngũ lão mua xừ cuốn lonely planet về việt nam 70k/ cuốn trong đó có đầy đủ các loại ăn uống ngủ nghê từ dạng budget cho đến luxury.
- Cảnh đẹp mỗi nơi chắc mỗi người một cảm nhận khác nhau nên tốt nhất là bác cứ vào box miền Nam, bắc trung mà tự tìm hiểu .

Bátước
27-12-2009, 17:29
Chào các bác,

Lịch trình của mình sơ bộ thế này:

Ngày 24 âm lịch (07/02/2010) sẽ khởi hành từ Hà Nội đi 1 vòng cung các tỉnh Đông Bắc- Tây Bắc.

Dự kiến Hà Nội-Lạng Sơn- Thái Nguyên- Bắc Kạn- Cao Bằng- Hà Giang- Tuyên Quang- Yên Bái- Lào Cai- Lai Châu- Điện Biên- Sơn La- Phú Thọ- Hà Nội.

Mỗi tỉnh (Đông Bắc) khoảng 1-2 ngày.

Đón giao thừa tại Hà Giang.

Không biết có bác nào muốn tham gia cùng hoặc từng chặng không?

AMDNHATLINH
31-12-2009, 03:53
Xin lỗi bác admin cùng các mem khác, thiệt tình là em đã kiếm nát diễn đàn vẫn không thể kiếm được một bảng tổng kết chi phí đi xuyên việt tiết kiệm nhất. Nói các bác đừng giận, mấy bác giàu quá, nên toàn thấy kể chuyến đi hông thấy ai kể về giá tiền hết. nhiều tiền xây nhà đẹp dễ òm, ít tiền mà xây được mới tài. Vậy xin các bác xách dao chém giùm em chủ đề này/
số là em vs thằng bạn tết này tính chạy xe từ đồng nai ra tới hà nội ăn tết, nhưng do sinh viên mới tốt nghiệp nghèo nên chi phí hạn hẹp.
phương tiện: air blade f1 của thằng bạn
2 thằng chung một xe
cắm đầu cắm cổ chạy một mạch tới hà nội rồi mới dám ngoảnh lại ăn chơi tí
các bác giúp dùm
sẵn trên đường đi có quán ăn hay gì ngon bổ rẻ, không melamin, không hàn the, 3mcpd các bác cứ tư vấn cho.
CẮN RĂNG CẮN CỎ LẠY CÁC BÁC GIÚP (VÃ QUÁ MÀ VẪN CỨ HAM CHƠI)

vndrake
31-12-2009, 09:06
Xin lỗi bác admin cùng các mem khác, thiệt tình là em đã kiếm nát diễn đàn vẫn không thể kiếm được một bảng tổng kết chi phí đi xuyên việt tiết kiệm nhất. Nói các bác đừng giận, mấy bác giàu quá, nên toàn thấy kể chuyến đi hông thấy ai kể về giá tiền hết. nhiều tiền xây nhà đẹp dễ òm, ít tiền mà xây được mới tài. Vậy xin các bác xách dao chém giùm em chủ đề này/
số là em vs thằng bạn tết này tính chạy xe từ đồng nai ra tới hà nội ăn tết, nhưng do sinh viên mới tốt nghiệp nghèo nên chi phí hạn hẹp.
phương tiện: air blade f1 của thằng bạn
2 thằng chung một xe
cắm đầu cắm cổ chạy một mạch tới hà nội rồi mới dám ngoảnh lại ăn chơi tí
các bác giúp dùm
sẵn trên đường đi có quán ăn hay gì ngon bổ rẻ, không melamin, không hàn the, 3mcpd các bác cứ tư vấn cho.
CẮN RĂNG CẮN CỎ LẠY CÁC BÁC GIÚP (VÃ QUÁ MÀ VẪN CỨ HAM CHƠI)

Để em tìm lại file excel chuyến đi của bọn tớ tháng 4-5 năm 2007
Sai gòn - Hà nội Đường TRường Sơn 8 ngày
5 người
4 xe máy (Toàn loại "hốc" độ 3l/100km)

Đi không quá tiết kiệm cũng chén thịt thú rừng chim to cá lớn
CHi tiết sẽ gửi sau nhưng chính xác mỗi tên 1 960 000 VND (ăn, ở, xăng xe, vé vài nơi du lịch, massage)

Hai lần sau (2008-2009)tớ đi Hà nội Đà nẵng 2 ngươi 2 xe chi phí cũng lên cỡ 1 750 000 người nhung ko co file excel chi tiết

vndrake
31-12-2009, 09:46
Tìm được file excel rồi nhưng không attach được vao diễn đàn

CHuyến đi Xuyên Viêt tây Trường sơn hết 1tr960K được khoe ở đây

http://saigoncdclub.com/forum/showthread.php?t=2529

Năm 2006 Mình Xuyên Việt đường 1 hết 2tr400k năm này chưa kinh nghiệm lại ham ăn chơi nên tốn hơn mình khoe ở đây

http://saigoncdclub.com/forum/showthread.php?t=1503

Nói chung là đúng với kinh nghiệm của anhw em đi chơi:
Đi núi thì đói đi biển thì no

2LúaMiềnTây
31-12-2009, 11:56
...nhưng do sinh viên mới tốt nghiệp nghèo nên chi phí hạn hẹp.
phương tiện: air blade f1 của thằng bạn


Mình chưa biết có chỗ nào rẻ, tiết kiệm hay không nhưng nếu bạn đi Phượt bằng AirBlade FI là cũng hơi tốn tiền xăng rồi. Nên tìm xe số để đi...

vndrake
31-12-2009, 13:37
CHưa tìm cách gửi file lên nhưng có thể có mấy số liệu thê này:
Bọn mình đi 4 xe 3 CD125, 1 CG125 5 người
Tổng chi phí 9tr700
Tiền xăng 2tr840
Tiền ở 1tr200
Còn lại là ăn uống, cà Phê cà pháo. massage
Ăn ngon 1 người trung binh 50k/bữa
Bình thường khi minh độc hành ăn chỉ độ 20k/bữa

AMDNHATLINH
01-01-2010, 12:07
thanks các bạn nhiều nha, tại tính đi là hai thằng bọc túi 2 tr 5 mỗi đứa, mà mọi người cứ bàn ra bàn vô là sẽ bị thiếu rồi ì xì đùng cả lên, nên cũng muốn tham khảo anh chị em phượt tử trong này. Đi xong chuyến này về sẽ có một bảng tổng chi phí kiết nhất từ trước tới giờ trong forum, nhằm giúp cho các bạn học sinh nghèo...mê phượt như tụi mình có cái nhìn không quá ghê gớm về việc đi xuyên việt bằng xe máy. tụi bạn ở nhà đang tính làm lễ tế sống hai thằng trước khi đi, hehe:gun

vndrake
01-01-2010, 22:40
Đây là giá năm 2007 nhá ! 2tr500k đi tiết kiệm mình nghĩ đủ. Chuẩn bị xe thật tốt (xăm lốp, xích nhông, máy móc, phanh đèn ) chi phí cho xe là chi phí lơn nhất. Bạn đừng đi quá nhanh, cố đi lúc quá mệt và không cố mạo hiểm nếu không cần thiết. Di XUyên Việt không khó nhưng cần sức bền

Mr.Tèo
04-01-2010, 03:19
28 Âm em sẽ chạy 1 chuyến từ Hn vào Ca mau . Em đã tham khảo 1 số bác trên forum(Rosy và Còi to) về lịch trình tuy nhiên chưa phù hợp em có thay đổi 1 số cung khác . Các bác tham khảo cho em ý kiến xem có ổn không
Ngày 1: Hà Nội – Đô Lương (336km)
Cung đường:
Hà Nội – Đại Nghĩa 48km Yên Thủy (49km)
- Đường HCM Yên Thủy – Yên Cát (125) – Đô Lương(Nghệ An) 113km


Ngày 2: Đô Lương – Phong Nha (253km)
Cung đường:
- - Đường HCM: Đô Lương - Phố Châu (75) – Hương Khê 60km – Phong Nha (Quảng Bình) 128km


Ngày 3: Phong Nha – Đông Hà (147km)
Sáng - Chơi động Phong Nha ( Mua đồ ăn, xăng dự trữ ở Phong Nha)
Đường HCM đông : Phong Nha – Đồng Hới – Đông Hà (147)


Ngày 4: Đông Hà - Khe Sanh (150km)
Chơi Xung quanh Đông Hà (Thành cổ nghĩa trang trường sơn, Của tùng)
-Đường 1: cửa Tùng - Gio Linh 15km – nghĩa trang Trường Sơn – Đông Hà 10km
- Đường 9: Đông Hà - Khe Sanh – Lao Bảo 82km – Khe Sanh 33km -



Ngày 5: Khe Sanh – Prao (207km)
- Đường HCM: Khe Sanh – A Lưới 95km – Prao (Quảng Nam) 112km


Ngày 6: Prao – Plei Kần (324km)
- Đường 14 HCM Tây: Prao (Quảng Nam) – Thạnh Mỹ (Quảng Nam) 57km – Khâm Đức 53km – Đắk Glei (Kon Tum) 52km – Plei Kần (Ngọc Hồi – Kon Tum) 50km – Ngã ba biên giới Bờ Y (20km). Tối ngủ Plei Kần


Ngày 7: Plei Kần – Pleiku (Gia Lai) (139km)
- Đường HCM: Plei Kần – Đắk Tô 38km – Kon Tum(Thăm ngục Kom Tum) 63km – Pleiku (Gia Lai) 48km Thăm thằng cảnh biên hồ , Nhà tù Pleiku

Ngày 8: Pleiku – Buôn Mê Thuột (276km)
– Đường HCM : Pleiku (Gia Lai) – Chư Sê (40km)
- Đường 14: A Chư Sê – Ea Đrăng (70km) – Buôn Hồ (43km) – TP Buôn Ma Thuột (41Km) – Buôn Đôn – Tp Buôn Ma Thuột (82 km) Café Pơ lang, Thung lũng hồng, Đá Xanh, Chuông đá...


Ngày 9: Buôn Ma Thuột – Đà Lạt (231km)
- Đường 14 : BMT –Thác Dray Sáp – MBT (50km)
- Đường 27 BMT – Liên Sơn (54km) - Phi Di Ya (38km)
- Đường 722 Phi Di Ya – Đà Lạt (89km)


Ngày 10: Đà Lạt (km)
- Chơi quanh Đà Lạt , Leo Lang Biang Các loại hồ thác ,
Tối ngủ Đà lạt


Ngày 11: Đà Lạt – Sài Gòn (290km)
- Đường 20,1 Đà Lạt – Di Linh (76km) – Bảo Lộc (33km) – Ma Đa Gui (43km) – Trảng Bom (94km)
- Đường 1 : Trảng Bom– Tp Biên Hòa (27km) – Sài Gòn (28km0

Ngày 12: Sài Gòn
Ăn chơi 1 ngày ở Sài Gòn

Ngày 13: Sài Gòn – Cần thơ (173km)
- Quốc lộ 1: Bà Rịa – Long Thành 32km


Ngày 14: Cần Thơ – Châu Đốc (122km)

- Đường 91: Cần Thơ – TP Long Xuyên (63km) – Châu Đốc 66km

Ngày 15: Châu Đốc – Hòn Phụ Tử (162km)
- Đường 91, 955A: Châu Đốc - Hà Tiên75km
- Đường 80: Hà Tiên – mũi ông Thầy 25km – Ba Hòn (Hòn Phụ Tử) 62 km


Ngày 16: Hòn Phụ Tử - Năm Căn (233km)
- Đường 80: Hòn Phụ Tử - Rạch Giá 36km
- Đường 61: Rạch Giá – Minh Lương 15km
- Đường 63: Minh Lương - Thứ Ba 21km – Vĩnh Thuận 60km – Cà Mau 49km
- Đường 1: Cà Mau – Năm Căn 52km


Ngày 17: Năm Căn - cực Nam – Sóc Trăng (166km)
- Sáng đi tàu ra đất Mũi
- Trưa về lại Năm Căn – Cà Mau 52km - Bạc Liêu 65km – Sóc Trăng 49km


Ngày 18: Sóc Trăng – Sài Gòn (230km)
Tùy theo tình hình thời gian Về bằng quốc lộ 60 qua Trà Vinh - Bến Tre - Mỹ Tho

Ngày 19: Mỹ Tho – Vũng Tàu (195km)
- Đường 50: Mỹ Tho – Gò Công (37km) - Cần Giuộc (33km)
- Đường 769, 50: Cần Giuộc - Long Thành (60km)
- Đường 51:Long Thành - Bà Rịa – Vũng Tàu (65km0

Ngày 20: Vũng Tàu – Phan Thiết (188km)
- Đường 55: Bà Rịa - La Gi –78km
- Đường ven biển: La Gi- Phan Thiết - Mũi Né – Phan Thiết 110 km

Ngày 21: Phan Thiết – Phan Rang Tháp Chàm)
- Đường 1: Phan Thiết – Liên Hương 93km (Tắm khoáng nóng ) – Phan Rang Tháp Chàm (58km) Nha Trang (100km)

Ngày 22: Phan Rang Tháp Chàm – Đại Lãnh (192km)
- Đường 1: Phan Rang – Cam Ranh (49km) – Nha Trang (53Km) - Đại Lãnh 90 (km)

Ngày 23 Cực Đông – Quy Nhơn (128km)
- Đón bình minh hải đăng Đại Lãnh
- Thuê thuyền đi Mũi Đôi – cực Đông
- Đường 1: - Cực Đông – Quy Nhơn (128km)

Ngày 24 Quy Nhơn – Hội An (297km)
- Đường 1: Quy Nhơn – Bồng sơn - Đức Phổ (136km) – Quảng Ngãi (40km) - Tam Kỳ (67km) – Hội An (54 km)



Ngày 25 Hội An – Đà Nẵng – Huế
Ngày 26-27 Huế - HN
- Chơi Ở Huế đến tối mua vé tàu về HN

AMDNHATLINH
05-01-2010, 23:09
sẵn tiện bạn cho mình biết đặc sản của từng địa phương đi qua nha, tiêu chi là ngon, bổ và.... rẻ, hihi. thanks nhiều

Bữa đói bữa no
06-01-2010, 01:53
-Em thì khuyên bác thế này: tốt nhất là bác ngủ ở ĐNẵng cho đầy đủ tiện nghi và an ninh sau một ngày đường chứ ngủ ở đèo Hải Vân em thấy rất nguy hiểm vì từ ngày có đường hầm thì đường đèo chủ yếu chỉ có xe chở xăng dầu, gas đi qua nên thưa thớt chưa kể nơi đây lại là địa bàn giáp ranh giữa Huế và Đà Nẵng nên cực kỳ mất an ninh, nếu bác cắm trại ở trong mấy khu rừng xa đường đèo 1 chút thì một là gặp Biên phòng(có 1 đồn biên phòng ở ngay đèo Hải Vân) hoặc là gặp cướp và công an địa phương đi tìm cướp nên vô cùng rắc rối. Tuy nhiên nếu bác muốn ngủ đêm trên đèo thì nếu em nhớ ko nhầm ngay trên đỉnh đèo chỗ mấy cái lô cốt có mấy quán nước và hình như có 1,2 nhà nghĩ dành cho xe khách đường dài đấy.ĐN- Huế nếu đi nhanh chỉ mất 2h (cái lũ bạn em hồi cấp 3 từng có cái trò là chạy từ ĐN lên đỉnh đèo rồi đổ dốc xuống, có thằng đổ xuống mất đúng 20' ) cho nên bác cứ ngủ đêm ở ĐN rồi đi qua đèo ra Huế cho nó lành, từ chân đèo đi lên tầm 1 km bên tay phải có một chỗ gửi xe, bác gửi xe rồi cắt rừng đi xuống cỡ 1h đến làng phong Hòa Vân cũng hay.
- Em thấy đi xuyên việt là một hành trình dài ngày ê mông chai đít thì nếu có điều kiện nên ngủ nghê chỗ nào nó thoải mái 1 tí chứ tội gì ở bụi quá khó ngủ . Nếu bác muốn theo kiểu bụi bặm giá rẻ thì cứ ra Phạm Ngũ lão mua xừ cuốn lonely planet về việt nam 70k/ cuốn trong đó có đầy đủ các loại ăn uống ngủ nghê từ dạng budget cho đến luxury.
- Cảnh đẹp mỗi nơi chắc mỗi người một cảm nhận khác nhau nên tốt nhất là bác cứ vào box miền Nam, bắc trung mà tự tìm hiểu .

Bác nói quá chuẩn! Đã đến đèo Hải Vân thì vào Đà nẵng có tí xíu à! Đà Nẵng ngon bổ rẻ, KS rẻ chỉ chừng 150K-200K/đêm ngủ nghê thoải mái lấy sức chứ ngủ bờ ngủ bụi nhỡ có vụ gì còn tốn gấp bội.
Ăn uống trong nội thành Đà Nẵng cũng rất rẻ, cứ yên tâm mà chiến đấu (beer)

AMDNHATLINH
07-01-2010, 00:05
thanks bạn nhiều nha, chặng 1 nha trang có người nhà là ok rồi, chặng 2 huế đà nẵng thì nghe bạn hướng dẫn vậy là cũng ok luôn, thanks các bạn nhiều nha. thề vs lòng là phải giàu để đi chơi khỏi lo nghĩ gì hết, chứ đi kiểu này suy tính nhức óc quá, hihi. còn bạn nào có chia sẻ gì thì góp vui luôn ha. góp nhặt ý kiến từ giờ tới lúc đi là ok rồi. nick yahoo: [email protected]

sang30tet
07-01-2010, 14:45
Xin chỉ giáo về phượt xuyên vệt ( từ sài gòn ra nam đàn nghệ an) theo đúng kiểu đi bụi ( tiết kiệm tối đa kinh phí)
Tình hình là em sắp sắm được quả minsk cao
Lần đầu em ra bắc. Nhưng kinh phí không có nhìu lắm.
Em không mún bỏ sót 1 địa danh du lịch nào trên đường đi cả. ( từ sài gòn ra nghệ an)
Về lộ trình (1 ngày khỏang 200km là tốt nhất.)
Về mặt chuẩn bị đồ đạc mang theo...
Các bác tư vấn buổi tối nên nghỉ chân ở đâu? ( tức là ở 1 thị trấn hay 1 xã nào đó) nhưng phải có chi tiết là ngủ tại nhà nghỉ nào thì rẻ nhất và ăn quán nào thì ok về chi phí nhất ( đọc diễn đàn toàn thấy các bác nói về khách sạn (trên 150ngàn/1 đêm) hok ah.Mà không thấy nói về nhà nghỉ rẻ hơn (dưới 100ngàn/1 đêm) thôi.
Nói chung là tiết kiệm tối đa mọi chi phí có thể có ấy mà.Em chỉ chạy xe vào ban ngày thôi.
.

Đọc qua bài viết của bạn, bạn nên đi đường 1, ko nên đi đường HCM. Từ SG ra NA 9/10 đất nước rồi bạn ơi :), danh lam thắng cảnh nhiều...lắm. Đồ đạc mang theo gồm quần áo tư trang của 2 bạn, bản đồ giao thông, đồ sửa xe đặc biệt là MINK và chút quà về quê vợ. Tối nghỉ chân ! Theo tôi nghĩ do bạn quyết định, bạn đi 200Km/1ngày theo QL1 bạn sẽ có quá nhiều sự lựa chọn... về nơi ăn nghỉ...(Bạn post lên cho mọi người tham khảo:)).

Đọc mấy bài của các bác em cũng thấy nể thật, người nhiều nhất có 2,5triệu/1người ! Trừ bác tính 15TriêuVNĐ/1 chuyến xuyên Việt hoàn hảo...Em cũng dự định làm chuyến xuyên Việt từ HN-Mũi Cà Mau vào tháng 02/2010, em tính sơ sơ cũng trên 10triệu ( Có thể sẽ độc hành...)

vndrake
07-01-2010, 21:50
sẵn tiện bạn cho mình biết đặc sản của từng địa phương đi qua nha, tiêu chi là ngon, bổ và.... rẻ, hihi. thanks nhiều

Không kẻ lang thang nào nào có thể khoe sành sỏi chuyện ăn uống ngon bổ rẻ hơn dân bản địa bạn ạ! Kinh nghiệm của mình thế này:

1/Nếu bạn vội hay ngại hỏi hãy đến gần cửa các cơ quan công quyền : Ủy ban Huyện, Tỉnh...Tỉnh ủy...Tỉnh đội... các bác ở đấy thường lớn tuổi từng trải nen biết ăn ngon hơn nưa các bác ây cũng có thu nhập và nhiều người muốn kết thân nên quán ăn ngon có khá nhiều quanh những cơ sở này
2/Đi vao trung tâm (chợ trung tâm) hỏi thăm - Dân ở chợ, ở trung tâm khá biết ăn gì ở đâu và bao nhiêu tiền
3/Một giới khá sành điệu trong chuyện ăn uống là các chị em làm công sở đặc biệt là các chị làm tại các bưu điện trung tâm: Lương cao, công việc khá nhàn, lại săn phương tiện thông tin liên lạc chùa nên các chị ấy khá sành soỉ. Các chi ấy sẽ thông tin cho bạn không thiếu điều gì đâu. Bạn có thể áp dụng kinh nghiệm này khi hỏi đường và thông tin những vùng mình chưa biết.
4/Bạn chỉ cần vào trang http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/default.asp tra lấy bưuw điện huyênj hay thị trấn mình định đến hoặc thậm chí bất kỳ một cơ sở nào ở vùng mình cần tìm hiểu. Hỏi thăm trước khi đi thật kỹ thông tin ở vùng có bưu điện hoặc cơ sỏ này bạn sẽ vững tin khi đến những vùng hẻo lánh.

AMDNHATLINH
18-01-2010, 23:17
hix, chưa mua air blade được nên chuyển sang đi dream nhật, có bác naò kinh nghiệm xuyên việt bằng dream II không, hông biết chạy nổi không, hix

lang_phong
19-01-2010, 00:28
Di dream ok rồi bác! Em có con wave 110 mà đi QL14, đường HCM, QL 27, QL 20 tròn trèm 1000 km vẫn chạy tốt. Bác đi Dr có khi còn chắc cú hơn AB nữa, đặc biệt về khoản leo đèo! Bác nên bảo trì máy móc, nhông, sên, bánh xe mới, nhớt, đèn còi đầy đủ! Đề phòng đồ nghề vá xe. Đi quốc lộ 1A khuyên bác nên gắn hai cái chiếu hậu bự "gin" của Dream hoặc lấy cái của Wave lắm vào cũng được ạ!

AMDNHATLINH
19-01-2010, 22:51
bác cho em hỏi về việc vá xe khi lủng lốp dọc đường thì thế nào, chạy đường vắng mà bị cái nì thì chẳng biết xử trí thế nào, có nên đi học một lớp vá xe cấp tốc không, hehe....
3-2 là lên đường mất rồi.....

black.white
20-01-2010, 12:47
Tết Âm Lịch này em đã có được quota để thực hiện cung đường mơ ước.
E khởi hành từ Sài Gòn mùng 7 Tết, vượt Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh đến Hà Nội trong 3 ngày. Những ngày tiếp theo e dự định đi vòng cung Tây Bắc(Hà Nội-Hòa Bình-Mai Châu-Mộc Châu-Sơn La-Tuần Giáo-Đện Biên-Lai Châu-Tam Đường-Sapa...) sau đó chinh phục cung Đông Bắc-Hà Giang, dự định trởi về Hải Phòng, gửi xe và bay về... Nhưng chưa biết lịch trình cụ thể nên như thế nào , thời gian có thể thay đổi chút xíu. E chấp nhận chạy xe rát tí không sao.
Mong được AE trên đây giúp em với...

black.white
20-01-2010, 12:48
nghe nói có những nơi em nên tạc qua: cột mốc Đông Dương, hoặc những địa danh lớn, mong AE tư vấn để e hoàn chỉnh lịch trình... và chuẩn bị mọi thứ, bọn em khởi hành với 3 xe Cào cào

2LúaMiềnTây
20-01-2010, 15:12
Chào bạn, cung đường của bạn cũng hơi giống cung đường của mình vào tháng 03 này. Bạn có thể vào đây đọc và làm lại cung đường theo ý bạn. Tiếc là bạn đi vào Tết âm lịch, nếu đợi qua được sau Tết thì bọn mình đi chung.

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5266

Tuy nhiên, nếu đi từ HCM ra HN trong vòng có 3 ngày thì hơi bị đuối.

Chúc bạn Xuyên Việt thành công.

vndrake
20-01-2010, 18:12
Về xe mình nghĩ chuẩn bị hteo phuong châm này ưu tiên thứ tự cao trước thấp sau:
1/Đảm bảo xe có thể dắt được:
Xăm lốp
Nan hoa vành bánh
ổ bi 2 trục
Xích nhông
Giảm xóc
Khung sườn
2/Đảm bảo xe chạy đựoc
Bugi
Chế hòa khí
Máy
3/Xe đi an toàn
Phanh
Đèn
Còi
Gương
4/Đi xe thoải mái
Giảm xóc
yên


Về vụ lốp
TRước khi đi nếu điều kiện cho phép bạn thay 1 bộ xăm lốp mới và tốt cho an toàn
Nếu đi dream thì mang cái săm đi dự phòngg là ổn hỏng thì thay vá làm gì cho mất công mà lại ko tốt với tay nghề nghiệp dư của mình. Chỉ cần nhớ trước khi thay kiểm tra kỹ dị vật trong lốp là ổn. Xăm lốp mơi thi đến 99% ko phải lo đâu
Nếu lóp ko xăm thì mua bộ vá . Nên nhớ mua 1 cái bơm nhỏi kèm thro. Xác xuất hỏng lốp trên đường là ko cao đâu
Nếu tiết kiệm sau khi đi về thay ra cuốn lại chờ chuiyeens sau mới tháo ra dùng. Đùng nghĩ là bần tiện. Dân đi xe chuyên nghiệp dùng cào cào bao giờ cũng có đến 2 3 bộ xăm lốp, 2-3 bộ xích nhông Bộ đi núi, bộ đi đường trường, bộ lội bun

aFang_76
20-01-2010, 18:59
Đọc lộ trình thấy hay phê quá Tèo ạ, Mr.Tèo thử xem dự trù kinh phí khoảng bao nhiêu?

khome
20-01-2010, 19:09
@B&W : Mình cũng đi như bác, nhưng đi trước bác 7 ngày, chắc mình không đi hết được 1 vòng Đông Tây Bắc, chỉ đi được 1 phần vì mùng 9 phải về đi mần.

Vào đây nghe ngóng vậy :)

P/s : Cào cào xuyên Việt 3 ngày thì chạy khỏe, không đuối đâu bác 2 lúa ;)

Còi To
20-01-2010, 20:20
Bác lên lịch cụ tỷ cố gắng chạy thì vẫn được 600 hoặc hơn 600km ngày nhưng tùy thuộc thể trạng cào cào của bác (NT) nhưng mà cố thế làm gì. Trường Sơn em cũng đi rồi toạch bộ nhông xích. Tây Bắc em vừa làm 1 vòng về toạch bộ bi trục trước :D Bác Khome chạy Trường Sơn về đi bộ lốp cào cào mà không thấy tư vấn bác B&W nhỉ :LL.

Cào cào chạy thì không cần tư vấn đường đi được hay không em chỉ có thông tin cho bác là đất Lai Châu nó đang là cái đại công trường bụi đất đỏ mịt mù xem chả xem được gì nhìn chả nhìn được gì né được thì tốt.Đất Mộc Châu các bạn Công An làm nhiệm vụ nhiệt tình đuổi cùng giết tận nên chuẩn bị kỹ mọi phương án :gun

black.white
20-01-2010, 23:59
Bác lên lịch cụ tỷ cố gắng chạy thì vẫn được 600 hoặc hơn 600km ngày nhưng tùy thuộc thể trạng cào cào của bác (NT) nhưng mà cố thế làm gì. Trường Sơn em cũng đi rồi toạch bộ nhông xích. Tây Bắc em vừa làm 1 vòng về toạch bộ bi trục trước :D Bác Khome chạy Trường Sơn về đi bộ lốp cào cào mà không thấy tư vấn bác B&W nhỉ :LL.

Cào cào chạy thì không cần tư vấn đường đi được hay không em chỉ có thông tin cho bác là đất Lai Châu nó đang là cái đại công trường bụi đất đỏ mịt mù xem chả xem được gì nhìn chả nhìn được gì né được thì tốt.Đất Mộc Châu các bạn Công An làm nhiệm vụ nhiệt tình đuổi cùng giết tận nên chuẩn bị kỹ mọi phương án :gun

Sao căng vậy ta... hichichic. Mình ngán mấy bạn công an lắm..
Ví mùng 7 mới rảnh, mà mùng 10 lại muốn gặp mặt AE trong nhóm (www.hoangtuden.com) ngoài đó. biết sao giờ. Ae nào tư vấn giúp em với... hichichic

Còi To
21-01-2010, 11:12
Lai Châu đang xây dựng mới lại gần như hoàn toàn. Thị trấn Mường Lay cũ trở thành lòng hồ thủy điện -> xây đắp đào bớ nâng cao đường quốc lộ ......, thủ phủ mới của Lai Châu chuyển về Phong Thổ -> cũng xây đắp đào bới. Đường bụi mịt mù đất đỏ bác yêu thích thì phi vào đâu cũng khoảng hơn 100km =)) Bác đến Mường Chà thì kiểu gì cũng được khuyến cáo đường đang làm bụi lắm mặc áo mưa mà đi, bác đến Mường Lay thì kiểu gì cũng được khuyến cáo nên đi đêm không ban ngày tắc đường từ Mường Lay sang Phong Thổ hoặc đại loại mất 1 ngày để đi 70m, em vào rồi thì phải đi tiếp còn biết trước thì em chã. Bọn em đi 22h ở Mường Lay và đến Phong Thổ đâu hơn 1h =)) chả tắc tý nào :))

Còn Công An làm nhiệm vụ là chuyện bình thường bác chuẩn bị giấy tờ đầy đủ không vi phạm thì không sao. Các bạn vung vẩy vỉ ruồi ra quay đầu lại là các bạn lên xe đuổi đới thế nên chuẩn bị thế nào là ở các bác :D em nói để bác thiếu sót gì thì chuẩn bị.

Em vừa chạy một vòng Tây Bắc tết dương lịch (Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Phong Thổ - Sapa - Bắc Hà - Yên Bái - Hà Nội)

black.white
27-01-2010, 20:02
Có thông tin gì thêm không mấy bác. E đã Fix được đến Hà Nội, còn cung Tây Bắc, Đông Bắc chưa biết thế nào


1/ Day 1 : Khởi hành 11h trưa, ngày 19/02/2010: 353km

Sài Gòn – Thủ Dầu Một- Ngã tư Sở sao (27 km, QL13)
Ngã tư Sở sao – Đồng Xoài (71 km, TL 741)
Đồng Xoài – Bù Đăng – Gia Nghĩa - Buôn Ma Thuột (227 km, QL14)
(ngày này chỉ toàn chạy, vì đoạn này đã đi qua rồi nên không ghé nơi nào tham quan)

2/ Day 2 : Khởi hành 6h, ngày 20/02/2010 (611km)

Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ - Ea H’leo – Chư Sê – Pleiku – KonTum (236km, QL14)
KonTum – Plei Kần (63km, QL14)
Plei Kần – Đăk Glei – Khâm Đức – Thạnh Mỹ (143km, QL14)
Thạnh Mỹ - Prao -Á Luoi (169km, QL14)

3/ Day 3 : Khởi hành 6h, ngày 21/2/2010 (480km)

A Lưới – A Đeng – Kàlu (95km, QL14)
Có 2 option sau đó
+ HCM Tây: Kalu rẽ Trái đi đường HCM Tây, qua đèo Làng Vây đến Tân Xuyên rẽ phải đi Khe Sanh thẳng đến Phong Nha – Khe Gác (Phúc Trạch): 203km
+ HCm Đông: Kalu rẽ phải đi Krông Klang-Cam Lộ (đường 9 Nam Lào), rẽ trái đi Bến Quan –Kiền Giang-Khe Gác (Phúc Trạch) (QL15)– đi ngang Nghĩa Trang Trường Sơn (Gio Linh): 182km

Khe Gác – đèo Đá Đẽo - Tân Sơn – Minh Sơn : 135 km (QL15)
Sau đó có 2 option
+ Minh Sơn – rẽ phải đi ngả ba Đồng Lộc – đi tiếp đến Tân Phú rẽ trái, tiếp đến ngã 4 rẽ Trái đi ra Phố Châu-đến ngã 4 vào Phố Châu rẽ Phải: 68km (QL15)
+ Minh Sơn rẽ Trái tiếp đường Trường Sơn qua Vũ Quang đến Phố Châu, gặp ngã 4 đi thẳng: 42km

Nghỉ tại Phố Châu



4/ Day 4 : Khởi hành 6h, ngày 22/2/2010 (312km)

Phố Châu – Tân Kỳ - Yên Cát (Như Xuân): 182km
Yên Cát-Lam Sơn-Ngọc Lặc-Cẩm Thủy: 77km
Cẩm Thủy-Yên Thủy (Hàng Trạm)- đi ngang Hương Tích – Hòa Lạc: 103km
Cao tốc Láng-Hòa Lạc-Hà Nội: 20km

Ngày này trưa là đến Hà Nội, buổi chiều nghỉ ngơi, kiểm tra xe và chuẩn bị tinh thần giao lưu (hạn chế uống, giử sức khỏe)

Họp mặt anh em CD Thăng Long + 3 nhóm xuyên Việt khác của HTD tối mùng 10

black.white
27-01-2010, 20:30
Bác nào kinh nghiệm cung Tây bắc Đông bắc trong 10 ngày tư vấn e với. sẵn tiện những địa điểm nào có thể nghỉ lại đêm ngoài trời bằng lều được? e thik cái cảm giác đó lắm nhưng không biết có quá nguy hiểm hay không

AMDNHATLINH
31-01-2010, 00:41
hix, hạ giá nữa rồi, lại xuống tới dream tàu. À, cũng để tỏ lòng biết ơn tới anh em phượt tử, cũng như là diễn đàn, AMD hứa sẽ đóng góp vào mục tiếng Anh của diễn đàn về chi tiết chuyến đi 3-2 sắp tới, nhằm góp phần làm phong phú diễn đàn.

ezfarmer
09-02-2010, 23:55
Mình sẽ đi xe máy, khởi hành từ Hà Nội vào ngày mùng 2 hoặc 3 Tết. Đến SG trong khoảng 4 ngày. Vì từ trước đến nay chỉ đi bằng tàu, nên lần này tất cả đều mới lạ đối với mình :help. Nếu bạn nào có lịch trình tương tự mong được giao lưu và đồng hành. Cảm ơn các anh chị và các bạn!

Đang định mở topic mới để hỏi kinh nghiệm thì gặp topic của somebody, cho em hởi ké luôn đây chút bác nhé?

Lịch trình Xuyên Việt dự kiến
Mục tiêu: đi để thêm hiểu biết, tìm hiểu đời sống các nơi khác nhau, trải nghiệm và tìm hiểu hơn là chinh phục, kết hợp ngắm cảnh biển, rừng, suối thác, thành phố chưa đến.
Thời gian: khoảng 20 ngày, dự kiến khoảng 10 âm lên đường
Kinh phí: khoảng 12tr, tuy nhiên càng tiết kiệm được càng tốt

Các chặng chính:

HN - Huế: tàu hỏa.
Huế - Đà Nẵng – Hội An: xe máy, ngủ Hội An
Hội An – Kon Tum, đường 14E hoặc 14B. Nên theo đường nào ạ? Nếu lỡ trời tối tìm chỗ nghỉ trọ có dễ ko ạ? Đoạn Đăk Glei có chỗ nào nghỉ ngơi thăm thú ko ạ?

Kon Tum – Pleiku – Buôn Ma Thuột – Đà Lạt
(Thèm đến Tây Nguyên vì chót nghe nhiều nhạc TN, lúc lên lịch trình trong tai vẫn văng vẳng bài ‘ còn chút gì để nhớ ‘, hehe.)
Tìm thông tin địa danh ở chặng này có rất nhiều danh thắng cảnh đẹp như : Ngục Kon Tum, nhà thờ gỗ, cầu treo....Thác Gia Long, Trinh Nữ, Dray Nur, Bản Đôn, Rừng quốc gia Yok Đôn.... Nhân đây xin cám ơn thông tin các anh chị chia sẻ, đó là nguồn thông tin hữu ích và nguồn cảm hứng cho chuyến đi này của em.

Đến ĐL em muốn thăm khu trồng hoa và rau quả thì nên đi đâu ạ ?
Hỏi xong chặng này em tiếp chặng sau : ĐL – Bình Thuận – Phan Rang – Vũng Tàu – HCM – Cần Thơ - Mũi Cà Mau
Nhờ các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo giúp. Em xin cám ơn !

black.white
13-02-2010, 16:57
Xuyên Việt từ 17/2 ( mùng 4 Tết ) đến 28/2

B. Quy định giờ giấc và hành trình đi
Giờ xuất phát hàng ngày : 7h sáng ( bình thường ) hoặc 8h ( nếu có sự cố )
Giờ kết thúc di chuyển : 6h chiều ( tuyệt đối không đi đêm )
Nên ngủ ko trễ hơn 12h đêm , thức lúc 6h sáng
Hai bữa ăn chính là ăn sáng và ăn tối, ăn trưa là bữa phụ
Thời gian nghỉ trong lúc di chuyển là 30 phút( cho xe va cho người ) – ko được ngủ
Mỗi thành viên mang 5 triệu tiền mặt + thẻ ATM, mỗi lần đóng quỹ là 1 triệu, chi chung cho cả đoàn
Đồ ăn trưa ngày hôm sau sẽ mua vào tối ngày hôm trước

1/ Day 1 : khoi hanh 10 trua, ngay 17/02/2010: 353km
Tập trung tại chợ Bến Thành, thắp hương tượng đài Bác ( cho chuyến đi ý nghĩa )

Sài Gòn – Thủ Dầu Một- Ngã tư Sở sao (27 km, QL13)
Ngã tư Sở sao – Đồng Xoài (71 km, TL 741)
Đồng Xoài – Bù Đăng – Gia Nghĩa - Buôn Ma Thuột (227 km, QL14)
(ngày này chỉ toàn chạy, vì đoạn này đã đi qua rồi nên không ghé nơi nào tham quan)

2/ Day 2 : khoi hanh 7h, ngay 18/02/2010 (442 km)
Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ - Ea H’leo – Chư Sê – Pleiku – KonTum (236km, QL14)
KonTum – Plei Kần (63km, QL14)
Plei Kần – Đăk Glei – Khâm Đức – Thạnh Mỹ (143km, QL14)
Ngày này cũng toàn chạy + chụp hình
3/ Day 3 : khoi hanh 6h, ngay 19/2/2010 (581 km)
Thạnh Mỹ - Prao -Á Luoi (169km, QL14)
A Lưới – A Đeng – Kàlu (95km, QL14)
Đi HCM Đông: Kalu rẽ phải đi Krông Klang-Cam Lộ (đường 9 Nam Lào), rẽ trái đi Bến Quan –Kiền Giang-Khe Gác (Phúc Trạch) (QL15)– đi ngang Nghĩa Trang Trường Sơn (Gio Linh): 182km
Khe Gác – đèo Đá Đẽo - Tân Sơn – Minh Sơn : 135 km (QL15)
Nghỉ tại Minh Sơn


4/ Day 4 : khoi hanh 7h ngay 20/2/2010 (450km)
Minh Sơn – rẽ phải đi ngả ba Đồng Lộc đi tiếp đến Tân Phú rẽ trái, tiếp đến ngã 4 rẽ Trái đi ra Phố Châu-đến ngã 4 vào Phố Châu rẽ Phải: 68km (QL15)
Phố Châu – Tân Kỳ - Yên Cát (Như Xuân): 182km
Yên Cát-Lam Sơn-Ngọc Lặc-Cẩm Thủy: 77km
Cẩm Thủy-Yên Thủy (Hàng Trạm)- đi ngang Hương Tích – Hòa Lạc: 103km
Cao tốc Láng-Hòa Lạc-Hà Nội: 20km. Ngày này tối đến Hà Nội.

5/ Day 5 : khoi hanh 9h, ngay 21/2/2010 ( 361 km )
Sáng chỉnh xe, ăn sáng uống cafê
Hà Nội – Mai Châu 97 km
Mai Châu – Mộc Châu 51 km
Mộc Châu – Yên Châu 71 km
Yên Châu- Sơn La 64 km
Sơn La – Tuần Giáo 78 km

6/ Day 6 : khoi hanh 7h, ngay 22/2/2010 ( 165 km )
Tuần Giáo – Điện Biên Phủ 72 km ( ghé thăm di tích Điện Biên Phủ )
Điện Biên Phủ - Mường Lay 52 km
Mường Lay – Lai Châu 41 km

7/ Day 7 : khoi hanh 7h, ngay 23/2/2010 ( 151 km )
Lai Châu- Paso 67 km
Paso –Huổi Ke 58 km ( đi ngang Tam Đường )
Huổi Ke – Sapa 36 km
Nghỉ đêm tại Sapa ( thịt lợn cắp nách, hột gà nướng )

8/ Day 8 : khoi hanh 7h, ngay 24/2/2010 ( 236 km )
Sapa –Lào Cai 32 km
Lào Cai –Phố Ràng 73 km
Phố Ràng – Bắc Quang 65 km ( đường 279 )
Bắc Quang – Vị Xuyên 35 km
Vị Xuyên – Hà Giang 31 km

9/Day 9 : khoi hanh 7h, ngay 25/2/2010 ( 217 km )
Hà Giang - Quản Bạ 50km ( QL4C)
(cung này đi qua 3 cổng trời)
Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc 167km, ( QL4C )
(chinh phục cực Bắc Lũng Cú và con đèo huyền thoại Mã Pí Lèng, ngắm sông Nho Quế)

11/Day 10 : khoi hanh 7h, ngay 26/2/2010 ( 302 km )
Mèo Vạc – Bảo LẠc 46 km ( đường 247 )
Bảo Lạc – Tĩnh Túc 66 km ( đường 34 )
Tĩnh Túc – Ba Bể ( Chợ Rã ) 66 km ( đường 212 ) đi ngang hồ Ba Bể
Chợ Rã – Chợ Đồn 48 km
Chợ Đồn – Chợ Chu 46 km ( đường 254 )
Chợ Chu – Nà Ho 30 km
12/Day 11, khoi hanh 7h, ngay 27/2/2010
Nà Ho – Sơn Dương 25 km ( đường 26, ngang Tân Trào )
Sơn Dương –Thái Nguyên 57 km
Thái Nguyên –Phù Lỗ 50 km
Phù Lỗ - Nội Bài 8 km
Nội Bài –Hà Nội
13/ Day 12, ngày 28/2/2010
Sáng chỉnh sửa xe cộ, ăn sáng, gửi xe ra ga, chuẩn bị tối bay về Sài Gòn. Hết 
Trên đây là lịch trình sơ bộ, đoàn sẽ điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế để đảm bảo sức khỏe + mục tiêu của chuyến đi ( xuyên Trường Sơn + chinh phục cực Bắc ).

Lịch trình của em đây, còn mấy ngày, mong anh em góp ý thêm...

nguyenbahuy
27-06-2010, 07:40
Trước tiên cảm ơn ACE đã quan tâm đến chủ đề này.

- Xin tự giới thiệu mình/ em/ cháu hiện là sinh viên đang học tập ở nước ngoài. Tự nhận xét về bản thân thì kiến thức có thiếu nhưng tinh thần học hỏi rất cao. Khoảng cuối tháng 8 năm nay em sẽ về nước và nóng chảy trong người một kế hoạch phượt xuyên Việt với mong muốn được mở mang kiến thức và chiến thắng bản thân.

- Kinh nghiệm phượt của bản thân không nhiều, nhất là ở Việt Nam. Nay em lập chủ đề này với mong muốn các anh chị phượt gia giúp đỡ thiết kế một lộ trình phượt xuyên Việt (từ Nam ra Bắc) cùng những kinh nghiệm trên đường đi.

- Xin cảm ơn trước để thể hiện sự cảm kích đối với những người giúp đỡ.

Kế hoạch:
- Phượt một mình bằng xe máy.
- Khởi hành bắt đầu đầu tháng 9/2010 từ Sài Gòn. (Dự kiến ngày 3/9)
- Điểm cuối ở Hà Nội, quay lại Sài Gòn bằng máy bay.

Điều kiện:
- Tiền bạc và thời gian không là vấn đề (có thể phượt hơn 1 tháng rưỡi. Ngoài ra có mong muốn được đự đại lễ ngàn năm Thăng Long vào ngày 10/10 ở Hà Nội).
- Có sức khỏe, không ngại khổ và độ liều lĩnh cao.
- Có thể lên núi, vào rừng, ra biển.

nguyenbahuy
28-06-2010, 05:13
Dưới đây là lộ trình dự kiến của em tối hôm qua (Có tham khảo của bác deny bên topic này: https://www.phuot.vn/threads/8239-M%E1%BB%99t-v%C3%B2ng-Vi%E1%BB%87t-Nam-t%E1%BB%AB-SG-Xe-m%C3%A1y-100-ng%C3%A0y-10-10-10-xu%E1%BA%A5t-ph%C3%A1t). Các bác xem thấy có hợp lý không thì cho em xin ý kiến với nhé. Đây là lần đầu tiên em phượt nên những kinh nghiệm của các bác rất quý giá.

Cung đường 1: Sài Gòn – Biên Hòa – Hồ Trị An – Bảo Lộc – Đà Lạt
Cung đường 2: Đà Lạt – Phan Rang – Nha Trang
Cung đường 3: Nha Trang – Buôn Mê Thuột
Cung đường 4: Buôn Mê Thuột – Buôn Hồ - Pleiku
Cung đường 5: Pleiku – Quy Nhơn
Cung đường 6: Quy Nhơn – Quảng Ngãi
Cung đường 7: Quảng Ngãi – Tam Kỳ - Hội An – Đà Nẵng
Cung đường 8: Đà Nẵng – Lăng Cô - Huế
Cung đường 9: Huế - Quảng Trị - Đông Hà
Cung đường 9: Đông Hà – Cầu Hiền Lương, Sông Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc – Đồng Hới
Cung đường 10: Đồng Hới – Hà Tĩnh - Phong Nha Kẽ Bàng
Cung đường 11: Phong Nha - Vinh – Cửa Lò
Cung đường 12: Cửa Lò – Nghệ An – Nam Đàn
Cung đường 13: Nghệ An – Thanh Hóa
Cung đường 14: Thanh Hóa - Tam Điệp - Ninh Bình
Cung đường 15: Ninh Bình – Nam Định
Cung đường 16: Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng
Cung đường 17: Hải Phòng – Uông Bí – Hạ Long
Cung đường 18: Hạ Long - Cẩm Phả - Móng Cái
Cung đường 19: Móng Cái – Lạng Sơn
Cung đường 20: Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Từ Sơn – Hà Nội
Cung đường 21: Hà Nội
Cung đường 22: Hà Nội – Sơn Tây – Hà Nội
Cung đường 23: Hà Nội – Vĩnh Yên – Tuyên Quang
Cung đường 24: Tuyên Quang – Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng
Cung đường 25: Cao Bằng – Pác Pó – Bản Giốc
Cung đường 26: Cao Bằng – Mèo Vạc
Cung đường 27: Mèo Vạc – Quản Bạ
Cung đường 28: Quản Bạ - Hà Giang
Cung đường 28: Hà Giang – Tân Quang – Hoàng Su Phì
Cung đường 29: Hoàng Su Phì – Bắc Hà
Cung đường 30: Bắc Hà – Lào Cai - Sapa
Cung đường 31: Sapa – Tam Đường – Lai Châu - Mường Lay
Cung đường 32: Mường Lay - Mường Chà – Chà Cang - Mường Nhé - Apachải
Cung đường 33: Apachải - Điện Biên Phủ
Cung đường 34: Điện Biên Phủ - Sơn La
Cung đường 35: Sơn La – Hát Lót - Nghĩa Lộ - Yên Bái
Cung đường 36: Yên Bái – Phú Thọ
Cung đường 37: Phú Thọ - Việt Trì – Vĩnh Yên – Hà Nội
Cung đường 38: Hà Nội – Hòa Bình – Phủ Lý (về quê nghỉ dưỡng)
Cung đường 39: Phủ Lý – Hà Nội
Cung đường 40: Hà Nội – Sài Gòn (máy bay)

anhtuanlvn
28-06-2010, 15:32
Mình có 1 số góp ý với bạn như vầy, đối vớ 1 số thành phố đẹp và có rất nhiều khung cảnh để tham quan như: Đà lạt, Nha Trang, Huế, Hạ Long, Sapa.... thì bạn nên lưu lại từ 1 đến 2 ngày để tham quan nhiều hơn, đồng thời nghỉ ngơi cho người và xe. Tránh ngày nào cũng đi và đi như thế.
Với Cung đường 32: Mường Lay - Mường Chà – Chà Cang - Mường Nhé - Apachải và Cung đường 33: Apachải - Điện Biên Phủ, mình thấy không ổn, bạn tính chạy tới Apachai rồi quay về hay sao, nếu chinh phục cột mốc thì bạn nên lưu lại đó thêm 1 ngày, vì việc leo lên leo xuống cũng đã mất gần 6 tiếng với người có sức khỏe bình thường. Ngoài ra bạn nhớ để ý vụ giấp phép leo Apachai, đừng để đi vô đến nới lại phải quay ra công cốc.
Bạn đã tới Mèo Vạc - Quản Bạ thì tại sao lại không chạy đến cột cờ Lũng Cú luôn nhỉ, hình như 02/09 này sẽ khánh thành cột cờ mới. đợt vửa rồi mình lên chỉ toàn là sắt và thép, đợt này bạn đi chắc sẽ đẹp nhiều hơn đấy. Từ Mèo Vạc chạy sang Quản Bạ sẽ khá là xa (lưu ý đường núi khó đi hơn đường đồng bằng bạn nhé) nếu bạn muốn đi trong 1 ngày, vì trên đường này rất nhiều cảnh đẹp, và các địa điểm tham quan như đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú, di tích nhà họ Vương, ngoài ra còn có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nếu chỉ chạy không thôi thì sẽ rất uổng, nên dừng lại thật nhiều, thật nhiều bạn nhé, bạn sẽ không hối tiếc đâu, nên dành 2 ngày cho cung đường này.
Chúc bạn có chuyến đi thành công.

nguyenbahuy
29-06-2010, 00:22
Mình có 1 số góp ý với bạn như vầy, đối vớ 1 số thành phố đẹp và có rất nhiều khung cảnh để tham quan như: Đà lạt, Nha Trang, Huế, Hạ Long, Sapa.... thì bạn nên lưu lại từ 1 đến 2 ngày để tham quan nhiều hơn, đồng thời nghỉ ngơi cho người và xe. Tránh ngày nào cũng đi và đi như thế.
Với Cung đường 32: Mường Lay - Mường Chà – Chà Cang - Mường Nhé - Apachải và Cung đường 33: Apachải - Điện Biên Phủ, mình thấy không ổn, bạn tính chạy tới Apachai rồi quay về hay sao, nếu chinh phục cột mốc thì bạn nên lưu lại đó thêm 1 ngày, vì việc leo lên leo xuống cũng đã mất gần 6 tiếng với người có sức khỏe bình thường. Ngoài ra bạn nhớ để ý vụ giấp phép leo Apachai, đừng để đi vô đến nới lại phải quay ra công cốc.
Bạn đã tới Mèo Vạc - Quản Bạ thì tại sao lại không chạy đến cột cờ Lũng Cú luôn nhỉ, hình như 02/09 này sẽ khánh thành cột cờ mới. đợt vửa rồi mình lên chỉ toàn là sắt và thép, đợt này bạn đi chắc sẽ đẹp nhiều hơn đấy. Từ Mèo Vạc chạy sang Quản Bạ sẽ khá là xa (lưu ý đường núi khó đi hơn đường đồng bằng bạn nhé) nếu bạn muốn đi trong 1 ngày, vì trên đường này rất nhiều cảnh đẹp, và các địa điểm tham quan như đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú, di tích nhà họ Vương, ngoài ra còn có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nếu chỉ chạy không thôi thì sẽ rất uổng, nên dừng lại thật nhiều, thật nhiều bạn nhé, bạn sẽ không hối tiếc đâu, nên dành 2 ngày cho cung đường này.
Chúc bạn có chuyến đi thành công.

Cảm ơn anh đã góp ý. Vậy theo anh nên sửa cung đường lại như thế nào cho hợp lý ? Nói thật em chỉ ghi vậy thôi chứ không biết đường. :(

deny
29-06-2010, 13:00
Ngoài ra bạn nhớ để ý vụ giấp phép leo Apachai, đừng để đi vô đến nới lại phải quay ra công cốc..Bữa trước chuyến đi XV 2 lúa miền tây lo vụ này phải không anhtuan?
Mình chưa chuẩn bị chuyện này nữa,
Thanks bác đã nhắc nhé :D


@nguyenbahuy: Mình dự tính đi như bạn đó, nhưng sẽ xuất phát sau bạn 1 tháng vì ra HN dịp đại lễ sẽ rất đông.
Ngoài ra mình cũng còn đi khắp nơi luôn chứ không quay về liền ^^

Bạn có thể xem hành trình của minh tại đây: https://www.phuot.vn/threads/8239

nguyenbahuy
29-06-2010, 13:28
Làm sao để lấy giấy phép leo Apachai vậy bác ?

anhtuanlvn
29-06-2010, 14:04
Làm sao để lấy giấy phép leo Apachai vậy bác ?

Đợt đó mình đi thì 2luamientay xin giấy phép ở Tp. Điện Biên Phủ, Ban Chỉ Huy Quân Sự. Mình chỉ mới biết là có thể xin phép ở đó thôi. còn xin phép ở đâu được nữa thì mình không rành. Bạn có thể pm riêng cho các mod trên diễn đàn này để hỏi thêm.

deny
29-06-2010, 14:50
Bác nên pm cho Dangkhoaquan, theo mình biết thì tạm thời như vậy.
Mình cũng chưa hỏi kỹ 2 lúa chuyện này nhưng bác Dangkhoaquan có thể giúp bạn đó.
Những chuyến đi Biên giới thì liên quan tới biên phòng rất nhiều

Chương trình của bạn đi zich zắc hén, theo như trên thì bạn cũng đi hết 3/5 lộ trình giống mình, bạn không có ý đi miền tây sao?

sami
29-06-2010, 15:35
Nếu chỉ để đi, cung đường của bạn với 1 cung cho khoảng 1 ngày là được.
Nhưng nếu kết hợp cả dừng ngắm cảnh, chụp ảnh và thăm quan gì gì thì cứ 2 ngày 1 cung => 1 tháng rưỡi cũng không hết những gì bạn muốn đi.
Thân

deny
29-06-2010, 15:53
Điều kiện:
- Tiền bạc và thời gian không là vấn đề (có thể phượt hơn 1 tháng rưỡi. Ngoài ra có mong muốn được đự đại lễ ngàn năm Thăng Long vào ngày 10/10 ở Hà Nội).
- Có sức khỏe, không ngại khổ và độ liều lĩnh cao.
- Có thể lên núi, vào rừng, ra biển.
Theo như chuyến 2 lúa đã đi thì 33 ngày, vì 2 lúa cũng bỏ qua 1 số điểm đã biết và cũng đi kỹ một số điểm.
Vì vậy, theo mình thì bạn vẫn đi kịp 1 tháng rưỡi nếu bỏ qua 1 số điểm (ví dụ tỉnh nào không có thổ địa dẫn đường chẳng hạn)
Còn bạn muốn đi kỹ và không bỏ sót bất kỳ tỉnh nào, thì phải đi như mình mất 2 tháng rưỡi hoặc nhiều hơn mình (có thể hết 3-4 tháng trở lên)
Vì bạn có câu Tiền bạc và thời gian không là vấn đề nên mình nghĩ bạn nên kéo dài thêm
Thực sự mà nói, một chuyến đi càng dài thì càng tốn kém nên các bác nhà ta hay đi nhiều hơn là đi kỹ là vì thế.
Nếu bất kỳ ai có 2 yếu tố Tiền bạc và thời gian không là vấn đề thì tất cả còn lại không đáng lo.

nguyenbahuy
30-06-2010, 13:52
Đi xuyên Việt thì mua loại bản đồ nào à các bác?

deny
30-06-2010, 14:32
Mình không dùng bản đồ vì bản chất mình đi kỹ và khám phá, lẽ nào 1 ngày hay 2 ngày ở 1 tỉnh mà lại có thể "lạc" trong tỉnh đó không qua tỉnh kế tiếp được. Mình chỉ nhìn sơ bộ trên google earth, còn với các thành phố lớn, mình xem các bản đồ bình thường có bán trong các nhà sách là nắm được các trục đường chính, và có gì thì hỏi thăm nhân dân quanh đó vì các loại bản đồ cũng không phải lúc nào cũng đúng, nhất là với tốc độ phát triển hiện nay mà bản đồ thì in từ năm ngoái thì coi cũng như không :D
Một ý nữa là nhờ sự trợ giúp của bạn bè ở nơi đó, kể cả bạn bè trên phượt đã đi rồi luôn.
Nếu có các loại sách du lịch hay sách hướng dẫn thì xem tham khảo luôn..

Tóm lại là đường đi ngay trong miệng mình.

nguyenbahuy
30-06-2010, 15:06
Cảm ơn bác denny đã giúp đỡ. À còn điều này nữa cho em hỏi luôn đi đường Hồ Chí Minh với QL khác nhau như thế nào?

deny
30-06-2010, 15:25
Khác nhau ở một vài điểm:

- Đường HCM rất vắng, vắng đến độ chạy miệt mài, chạy nhọc nhằn và chạy 1 mình thì buồn, nhưng cảnh thì đẹp hơn nhiều và cũng an toàn hơn QL1 nhiều.
- Đi đường HCM thì việc cần quan tâm là hư xe và hết xăng (hàng đầu) vì hư xe cũng không có hàng quán mà sửa, nhờ người giúp cũng hên xui luôn, có khi lâu lắm mới có người đi qua, mà cũng chưa chắc giúp mình đc nên mang theo đồ nghề sửa xe cơ bản theo.
- Xăng thì cũng không cần mang theo bình sơ cua (nếu máy xe bạn uống xăng thì cần) chỉ cần thấy có cây xăng, hãy tấp vào đổ đầy bình tới nắp là được.
- Nếu đi ban đêm thì cũng không có nhà nghỉ hay khách sạn mà trọ ngủ, nên phải ngủ rừng.

- QL 1 có những đoạn đẹp, còn lại mật độ xe cộ đông và không lúc nào vắng, đặc biệt là chú ý an toàn vì cánh tài xế xe Bắc Nam hay xe tải chạy rất kinh (ở một số đoạn như Bình Thuận tới miền Trung)
- QL 1 ban đêm không nên chạy vì rất không an toàn (do xe lớn đi rất nhanh)
- Về vấn đề xe hư hay xăng thì QL1 dễ chịu hơn đường HCM vì rất nhiều cây xăng và quán sửa xe, chỗ ngủ, nghỉ, hàng nước, quán ăn.. cũng không thiếu.
- QL1 đi ngang nhiều địa danh cần ghé hơn

Ngoài ra còn nhiều điểm tùy người đi cảm nhận nữa ^^,

NAM AKA
01-07-2010, 00:15
Theo kinh nghiệm sơ sài của bản thân, cũng xin góp vài câu:

1. Bản đồ: bạn nhất thiết nên mua 1 cái bản đồ VN loại mới nhất. Cái này sẽ giúp bạn hình dung toàn bộ tuyến đường mình sẽ đi qua, tốt nhất là dùng bút hillight nó lên. Còn lại bản đồ các địa phương thì bạn mua được thì tốt, còn không thì cứ hỏi đường trực tiếp cho mau.

2. Đồng hành: Nếu có thể, bạn nên cố gắng tìm ít nhất 1 bạn đồng hành. Điều này đặc biệt cần thiết cho việc đi xa dài ngày bằng xe gắn máy, vì các yếu tố như: tính an toàn; sức khỏe; hỗ trợ nhau khi cần thiết và 1 điều cuối là có thêm 1 người là có thêm nhiều mối quan hệ thông qua anh ấy :) .

3. Thời gian: nếu bạn đi hết lịch trình ở trên, mình nghĩ bạn nên dự trù bèo bèo khoảng 2 tháng. Kinh nghiệm lần trước mình xuất phát từ Sài Gòn, đi thẳng lên Tây Nguyên, vòng đường HCM xuống Quy Nhơn rồi đi Bắc, bỏ qua một dải từ SG-Nha Trang, ra Bắc thì chưa kịp đi Tây Bắc đã phải quay vào. Vậy mà cũng hết tháng rưỡi đấy. Trừ phi bạn cứ cưỡi xe lao ào ào, đến ngắm 1 tí, chụp mấy tấm hình rồi đi tiếp thì mau. Chứ nếu đi & cảm nhận được một phần cái hay, cái đẹp từng địa danh thì muốn nhanh cũng chẳng được. VD như đến Huế chẳng hạn, nội đi hệ thống lăng tẩm, Đại nội Hoàng thành nhanh cũng mất cả ngày rồi, rồi còn đàn Nam Giao, Cồn hến, chùa Thiên Mụ, biển Thuận An, cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba; còn ẩm thực Huế, chè cung đình; đêm thì nghe hò Huế trên sông Hương 1 lần cho biết mùi vv...... Chừng đó mà bạn đi trong 2 ngày là ngon rồi, chứ mà đi 1 một ngày rồi rời Huế thì mình xin miễn bình luận

4. Tiền bạc: bạn nên chuẩn bị thẻ của một vài ngân hàng, hạn chế mang nhiều tiền mặt trong người. Hiện nay hệ thống ngân hàng liên thông chuyển mạch rồi thì cũng khoẻ. Tuy nhiên để phòng những tình huống chết đứng như: máy hết tiền ngay ngày chủ nhật (cái này mình chưởng 1 lần ở Lao Cai), hoặc địa phương ko có máy rút của ngân hàng, thì bạn nên sơ cua 1 tài khoản "Tiết Kiệm Bưu Điện". Vì bưu điện thì đảm bảo là bạn có thể tìm thấy từ cấp Phường Xã ở tất cả địa phương trên cả nước và thứ bảy chủ nhật vẫn làm việc vô tư.

5. Khi nào nghĩ ra sẽ viết tiếp :)

nguyenbahuy
03-07-2010, 11:54
Xin cảm ơn các bác đã truyền đạt lại kinh nghiệm. Còn việc quần áo thì sao ạ, mình nên mang theo bao nhiêu bộ, giặt ủi thế nào?

deny
03-07-2010, 12:20
Về quần áo, mình cũng chưa đi nên đang lăn tăn các lựa chọn như sau, có gì các bạn góp ý luôn cho mình nhé`.
Mình có các phương án:
1- Mang gọn nhẹ, càng ít càng tốt, các loại vải thun mỏng, coton dễ giặt mau khô, ít bị bám bẩn, mang khoảng 5 bộ nhét ba lô là được (mang đi mang về). Thêm 1 cái áo khoác, 1 cái áo lạnh, 1 cái áo mưa cánh dơi, 1 bộ quần áo mưa.
2- Mang 1-2 bộ. Đi vài ngày mua 1 bộ mới (tất nhiên là các hàng quán, lề đường, chợ nhỏ.. không thiếu) mua một cái áo 10-15k mặc 10 ngày giặt 5-6 lần là ok rồi (con trai khỏe hơn con gái ở chuyện này). Mặc xong bỏ.
3- Mang nhiều áo khoác (tầm 3 cái) vì suốt ngày mặt áo khoác nên áo trong chỉ cần hút mồ hôi tốt và chống lạnh là đc. Áo khoác có thể bị ướt và có lúc trời lạnh sẽ phải khoác hết vào nên mang 2 cái mỏng 1 cái dầy chắc được.
4- Mang thêm 1-2 bộ "vía" (để còn diện mà chụp hình hay khi cần nghiêm túc, chỉnh chu) kết hợp với lựa chọn 2.
5- Mang 2 bộ đồ thường, 2 bộ vía, 1 áo khoác, 1 áo mưa, khj đi tới nơi có bạn quen thì hỏi mượn thêm áo lạnh và áo khoác (ở Ngoài bắc)
6- Có túi ngủ, võng thì nên mang đi. Không có thì hỏi mượn :D
7- Tổng hợp hết lại, mang 1 ba lô to, thiếu gì có nấy, thích thì mua thêm, nhiều thì bỏ bớt.. nói chung là full option
8- Cứ vậy mà đi, tùy cơ ứng biến.. no option :D

Các bạn thấy thế nào

tringuyen
18-07-2010, 12:03
Đi đường này thì lại tiếc đường kia là thế đấy (NO)

" nếu tớ đi thì lộ trình sẽ là: Đà Nẵng - Kon Tum - Pleiku - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - Lagi - Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu - Sài Gòn

* ĐL - Nha Trang: đường mới 140km
* Nha Trang - Phan Rang: đi đường mới sát bờ biển đến Cam Ranh quay lại Đường 1A
* Phan Thiết - Lagi - Vũng Tàu: Đi cặp biển qua Khu bảo tồn Tà Kóu, Hải đăng Kê Gà, Dinh Thầy Thím, Suối nước nóng Bình Châu, Hồ Cóc, Hồ Tràm...

Ôi lại ngứa chân rồi ;)
Alô bác Mỳ,
Em rất thích tuyến này của bác. Bác có thể tư vấn kế hoạch cho em không? Cảm ơn trước nhé.
Bác cho em cái link bác đã viết ở đâu đó cũng được. Còn nếu bác ngứa chân em xin theo sau nhé.

Little_FOX
05-08-2010, 03:29
Xin cảm ơn các bác đã truyền đạt lại kinh nghiệm. Còn việc quần áo thì sao ạ, mình nên mang theo bao nhiêu bộ, giặt ủi thế nào?

Mình vừa đi xuyên việt về . Chuyến đi kéo dài 20 ngày bằng xe máy. Mình mang 4 bộ quần áo đi. Nên mang nhiều đồ lót để thay :)). Đến nhà nghỉ vẫn giặt được bình thường mà. Mỗi ngày 1 bộ, tốn 5 phút. Nhanh lắm. Phơi trong phòng điều hòa , sáng hôm sau là khô ngay. Ko lo đâu bạn ạ

Googl3
28-09-2010, 21:46
chào bà con cô bác anh chị em, xin tự giới thiệu, em nick googl3, chả là em đang máu muốn đi xuyên việt ( ước tính đã lầu, nhưng không có điệu kiện để thực hiện :D ). đang search thông tin thì tình cờ link tới Phuot:)), có duyên hay sao ấy.........

hiện tại thi bạn bè "dèm pha",gia đình "xúi giục",hoàn cảnh "cho phép").:)).....:D

nhưng bây giờ vẫn còn đang phân vân một vày vấn đề.....

1. không biết nênn đi theo xe opentour của phươngtrang, sinhcafe.....v.........vvv đi XV cho đở mệt hay đi xe máy ?

2. vì lần đầu nên không co kinh nghiệm phải chuẩn bị trang bị gi ? ( trước mắt em đã mua balo, dt nokia 1202, và Máy anh KTS để chụp hình:D........ngu *** không chụp các bác nhỉ ? )

3. đi một mình hơi bi ngại ( sợ bị cướp sắc :D )......tốt nhất là có thể qui tụ được anh em đ chung..

4. gia tài em hiện giờ có một chiêc Wave TQ và một Nouvo3........Wave thì em sợ nọ bệnh dọc đường lắm, xe TQ hầu như không chạy đường dày đựoc...Nouvo3 thì em sợ * Phun máu*........đang cần tuyển một chiếc mã để đi. anh em cho ý kiến với :(

em dự định khởi hành vào ngày 10/10/10............

2LúaMiềnTây
28-09-2010, 22:14
Bạn liên hệ anh deny gấp...

hoặc vào đây https://www.phuot.vn/threads/8239-M%E1%BB%99t-v%C3%B2ng-Vi%E1%BB%87t-Nam-t%E1%BB%AB-SG-Xe-m%C3%A1y-100-ng%C3%A0y-10-10-10-xu%E1%BA%A5t-ph%C3%A1t

doanhminh87
16-03-2011, 20:31
Tình hình là em vừa tốt nghiệp đh, tính làm 1 chuyến cho mở rộng tầm mắt, từ Hp đi tp HCM.
Nhóm em gồm có 3 người, em lên kế hoạch đi trong 2 tuần, đi 2 xe máy, mỗi người có tầm 8- 10 tr. và lịch trình em cũng chưa rõ những nơi nào có cái gì hay. Em post lịch trình của em lên đây ạ, các anh chị nào đi rồi, thấy chỗ nào hay, có địa điểm nào hấp dẫn và đáng để ghé qua thì làm ơn giúp đỡ em hoàn thiện cái lịch trình này ạ.
Đi thế này em sợ nhất là gặp cướp ạ, các anh chị có kế gì giúp em giải quyết vấn đề này với !
Dưới đây là lịch trình sơ lược của em ạ :



Ngày 1: Hp ( chiều Ngày 20-3-2011) 14h XUẤT PHÁT
– Hp - Hn ( xe máy 110km ) 17h có mặt ở Hn,
- Hn – Huế ( tàu 700 km ) 19 h đi tàu se1 vào Huế - 8h sáng hôm sau có mặt ở Huế

Ngày 2
Chơi 1 ngày ở Huế
- Kinh thành Huế,
- hệ thống lăng tẩm của triều đình vua Nguyễn và hệ thống chùa: Thiên Mụ, Từ Đàm, Quốc Bảo...sông Hương, núi Ngự Bình...
-
-
-

Qua đêm ở Huế

Huế _ Đà nẵng 100km

Ngày 3,4
Đà Nẵng - Hội An
-10h hơn có mặt tại ga Đà Nẵng làm thủ tục lấy xe buộc đồ dạo quanh 1 vòng đà nẵng ăn uống cafe sau đo lượn ra bán đảo Sơn Trà
-Lên Chùa Linh Ứng có Tượng Phật Bà Quan Âm cao 67m
- đỉnh Ngũ Hành Sơn
- chùa Cầu
- phóng về Hội An tìm nhà nghỉ, qua đêm ở Hội An

Ngày 5,6
-Từ Hội An - Plei Cần
-Plei Kần – Pleiku (Gia Lai) (333km)
- Đường HCM: Plei Kần – Đắk Tô 38km – Kon Tum(Thăm ngục Kom Tum) 63km – Pleiku (Gia Lai) 48km Thăm thằng cảnh biên hồ , Nhà tù Pleiku
– Đường HCM : Pleiku (Gia Lai) – Chư Sê (40km)
- Đường 14: A Chư Sê – Ea Đrăng (70km) – Buôn Hồ (43km) – TP Buôn Ma Thuột (41Km)

Ngày 7
-Buôn Mê Thuột – Đà Lạt (313km)
-Sáng (132km)
- Đường 681: TP Buôn Ma Thuột– Buôn Đôn – Tp Buôn Ma Thuột (82 km)
- Đường 14 : BMT –Thác Dray Sáp – MBT (50km)
Chiều (181km)
- Đường 27 BMT – Liên Sơn (54km) - Phi Di Ya (38km)
- Đường 722 Phi Di Ya – Đà Lạt (89km)

Ngày 8 (Chưa biết làm gì, đi đâu, xin ý kiến mọi người ạ !)



Ngày 9,10: Đà Lạt
- Chơi quanh Đà Lạt , trecking Lang Biang Các đi thăm loại hồ thác ,
Tối ngủ Đà lạt

Ngày 11,12: Vũng tàu

Ngày 13…. Tp Hcm ( ko biết có những chỗ nào hay cả! help :help)

Ngày 14 cho xe lên tàu về hn .

dovesky
16-03-2011, 21:08
Mình ở Đà Lạt, theo như lịch trình của bạn thì chiều ngày 7 bạn mới từ BMT về ĐL, khoảng cách là gần 200km, nếu bạn dàng cho BMT và ĐL một ngày thì e là không đủ. Từ BMT theo 722 về ĐL mà bạn đi vào buổi chiều thì có lẽ " trưa hôm sau" bạn mới đến ĐL được. Bạn nên đi thẳng quốc lộ 27 thì may ra mới kịp thời gian được. Chúc bạn thành công !

P/s : nhà mình ở quốc lộ 27, cách Đà Lạt khoảng 35km, nếu bạn muốn có thể ghé nhà mình hoặc mình có thể làm hdv cho bạn ở Đà Lạt.

doanhminh87
16-03-2011, 23:23
Mình ở Đà Lạt, theo như lịch trình của bạn thì chiều ngày 7 bạn mới từ BMT về ĐL, khoảng cách là gần 200km, nếu bạn dàng cho BMT và ĐL một ngày thì e là không đủ. Từ BMT theo 722 về ĐL mà bạn đi vào buổi chiều thì có lẽ " trưa hôm sau" bạn mới đến ĐL được. Bạn nên đi thẳng quốc lộ 27 thì may ra mới kịp thời gian được. Chúc bạn thành công !

P/s : nhà mình ở quốc lộ 27, cách Đà Lạt khoảng 35km, nếu bạn muốn có thể ghé nhà mình hoặc mình có thể làm hdv cho bạn ở Đà Lạt.

cảm ơn bạn, vậy là ngày thứ 8 của em đã có việc để làm, e sẽ chơi Đà lạt. Nhà bạn ở thành phố nào? mình qua sẽ mời bạn một bữa . Số đt của mình : o9o4 o99 1oo .

doanhminh87
17-03-2011, 13:25
các bro nào đi rồi cho xin ý kiến đi ạ !!!

tatabeo
17-03-2011, 18:22
Mình ở Đà Lạt, theo như lịch trình của bạn thì chiều ngày 7 bạn mới từ BMT về ĐL, khoảng cách là gần 200km, nếu bạn dàng cho BMT và ĐL một ngày thì e là không đủ. Từ BMT theo 722 về ĐL mà bạn đi vào buổi chiều thì có lẽ " trưa hôm sau" bạn mới đến ĐL được. Bạn nên đi thẳng quốc lộ 27 thì may ra mới kịp thời gian được. Chúc bạn thành công !

P/s : nhà mình ở quốc lộ 27, cách Đà Lạt khoảng 35km, nếu bạn muốn có thể ghé nhà mình hoặc mình có thể làm hdv cho bạn ở Đà Lạt.
Đúng rồi. Bạn dành buổi chiều mới đi từ Draysap quay về BMT rồi mới đi ĐL là không kịp thời gian rồi. Khoảng 12h trưa xuất phát từ BMT đi ĐL là vừa. Đến ĐL tầm 5h -6h chiều.

tatabeo
17-03-2011, 18:35
các bro nào đi rồi cho xin ý kiến đi ạ !!!

Ngày 2
Chơi 1 ngày ở Huế
- Kinh thành Huế,
- hệ thống lăng tẩm của triều đình vua Nguyễn và hệ thống chùa: Thiên Mụ, Từ Đàm, Quốc Bảo...sông Hương, núi Ngự Bình...
-
-
-

Qua đêm ở Huế

Ngày 2 bạn dành có 1 ngày chơi ở Huế là không đủ đâu. Hệ thống lăng tẩm nhiều lắm. Phải ít nhất là 2 đêm tại Huế. Nên dừng ở Huế lâu 1 chút. Vì ở đây nhiều cái để khám phá và tham quan. Ngày thứ 3 đi Đà Nẵng bạn thích thì phóng xe máy vượt đèo Hải Vân luôn. Mình đã từng đi rồi. lên đỉnh rất đẹp, lên đó thăm Hải Vân Quan, đường đèo cũng dễ đi khoảng 20km thôi. Tầm khoảng 3 tiếng là bạn có mặt bên đất ĐN rồi. Mấy khi được đi bằng xe máy nhỉ! Bạn mà gửi xe máy rồi qua Đà Nẵng lấy xe thì hơi uổng phí. Như vậy khoảng 1h chiều các bạn đã đến được ĐN. ah, trước khi lên đèo bên Huế các bạn nên dừng chân ở Lăng Cô, biển ở đây đẹp lắm. Tranh thủ di Non Nước, Ngũ Hành Sơn. Sau đó chiều các bạn qua Hội An tìm phòng. ĐN - HA khoảng 30km. Hội An nhỏ thôi. cứ nghỉ ngơi rồi tối đi dạo bộ cũng được. Chùa Cầu nằm gần đó thôi

tatabeo
17-03-2011, 18:44
Đà Lạt nhỏ lắm. Mình thấy bạn dành đến 3 ngày ở đây. Ở khoảng 2 ngày là thấy buồn rồi. chỉ dành cho mấy ac đi cặp thôi. sau 2 đêm bạn ở ĐL, mình nghĩ bạn nên xuống Nha Trang đi, đường mới chạy thoải mái. ĐL - NT khoảng 150km. Đến NT thì có nhiều chỗ để tham quan và khám phá. Sau đó bạn từ NT đi theo QL1 đi Vũng Tàu. Đoạn này bạn có thể dừng nghỉ 1 đêm tại Phan Thiết. Như vậy lịch trình của bạn đầy đủ các TP lớn của VN rồi đó. Nếu lịch trình có ghé NT thì alo mình nhé. mình ở nha trang. Huấn 0914 230 858

doanhminh87
17-03-2011, 19:01
Đà Lạt nhỏ lắm. Mình thấy bạn dành đến 3 ngày ở đây. Ở khoảng 2 ngày là thấy buồn rồi. chỉ dành cho mấy ac đi cặp thôi. sau 2 đêm bạn ở ĐL, mình nghĩ bạn nên xuống Nha Trang đi, đường mới chạy thoải mái. ĐL - NT khoảng 150km. Đến NT thì có nhiều chỗ để tham quan và khám phá. Sau đó bạn từ NT đi theo QL1 đi Vũng Tàu. Đoạn này bạn có thể dừng nghỉ 1 đêm tại Phan Thiết. Như vậy lịch trình của bạn đầy đủ các TP lớn của VN rồi đó. Nếu lịch trình có ghé NT thì alo mình nhé. mình ở nha trang. Huấn 0914 230 858
cảm ơn bạn, ở Nha Trang có vin pơ lan gì gì đó đẹp lắm hả bạn? mình thích cái cáp treo ở đó, không biết đi có đắt không ?!

waterseahp
18-03-2011, 10:50
Nên tuyển thêm 1 người nữa đi 2 xe thỉnh thoảng đổi xế cho đỡ mệt - Nếu 2 xe có lạc nhau lúc nào cũng có 2 người :D.
Trên phượt đã có đầy đủ thông tin theo vùng miền rồi - các bạn đọc rồi lựa chọn thôi .
Dân HP sợ gì cướp :))- nhưng để đề phòng thì ko nên mang hết tiền bên mình - gửi vào Ngân hàng dùng thẻ rút tiền vì hầu hết các T.P , thị xã đều có chi nhánh n/hàng .
Đến TP.HCM các bạn ghé cafe phượt - cạnh nhà thờ Đức Bà uống cafe gặp gỡ dân phượt thoải mái tham khảo thông tin phượt Sài Gòn và nhiều nơi cạnh SG .
các bạn di chuyển bằng xe máy nhiều nên có ruột xe và bugi dự phòng và cả bộ đồ nghề sửa xe nữa

tatabeo
18-03-2011, 12:32
uh, Đến Vinpearlland sẽ chơi thoải mái, từ sáng đến tối. Giá vé 360k/ 1 người

tatabeo
18-03-2011, 12:34
các bạn nên học cách vá xe và thay ruột xe đi là vừa. Nên mang theo vài cái ruột xe đề phòng xe bị thủng lốp dọc đường khi không có tiệm sửa xe.

doanhminh87
18-03-2011, 12:51
Nên tuyển thêm 1 người nữa đi 2 xe thỉnh thoảng đổi xế cho đỡ mệt - Nếu 2 xe có lạc nhau lúc nào cũng có 2 người :D.
Trên phượt đã có đầy đủ thông tin theo vùng miền rồi - các bạn đọc rồi lựa chọn thôi .
Dân HP sợ gì cướp :))- nhưng để đề phòng thì ko nên mang hết tiền bên mình - gửi vào Ngân hàng dùng thẻ rút tiền vì hầu hết các T.P , thị xã đều có chi nhánh n/hàng .
Đến TP.HCM các bạn ghé cafe phượt - cạnh nhà thờ Đức Bà uống cafe gặp gỡ dân phượt thoải mái tham khảo thông tin phượt Sài Gòn và nhiều nơi cạnh SG .
các bạn di chuyển bằng xe máy nhiều nên có ruột xe và bugi dự phòng và cả bộ đồ nghề sửa xe nữa

hihi, bác nói thế chứ dân hp cũng là người chứ, vẫn sợ cướp lắm:D Đến HCMC e sẽ vô quán cafe Phượt !

BachYen
20-03-2011, 21:14
Mình nghĩ bạn nên ghé Ninh Bình.Ở đó bạn có thể đi TAM CỐC BÍCH ĐỘNG(rất đẹp và lạ nữa)Khu du lịch Tràng An,Chùa Bái Đính(khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt nam).Ở Quảng Bình thì có Động Phong Nha.Nếu bạn đi Nha Trang thì đi Đại Lãnh luôn đi.Từ Nha Trang tới Đại Lãnh chỉ mấy chục KM thôi(mình không nhớ rõ lắm)Ở đây có bãi biển tuyệt đẹp,đồ ăn rẻ,buổi chiều bạn có thể ra bến tàu,nơi thuyền về để xem hải sản,người dân buôn bán....thú vị lắm:)

BachYen
20-03-2011, 21:20
cảm ơn bạn, vậy là ngày thứ 8 của em đã có việc để làm, e sẽ chơi Đà lạt. Nhà bạn ở thành phố nào? mình qua sẽ mời bạn một bữa . Số đt của mình : o9o4 o99 1oo .Mình cũng ở Đà Lạt(nhà mình có hai phượt tử luôn đó nha:D)Nếu bạn lên tới Đà Lạt alo cho mình nha.Số đt 0913667769.Mình tên Yến:)

doanhminh87
21-03-2011, 12:55
Mình cũng ở Đà Lạt(nhà mình có hai phượt tử luôn đó nha:D)Nếu bạn lên tới Đà Lạt alo cho mình nha.Số đt 0913667769.Mình tên Yến:)

cảm ơn bạn, mình đi Bái Đính rồi nên đi thẳng 1 mạch vào Huế luôn. Vào Đà Lạt mộng mơ mình sẽ gọi bạn, rất vui khi có thêm 1 người bạn mới !

cuongnm
21-03-2011, 14:23
Bạn nên tính toán cả tiền về nữa. Có lẽ vứt xe lên tàu rồi bắt ô tô bắc nam về. Cố lên nhé. Mình cũng đang lên kế hoạch đi bằng xe máy cuối năm nay.

BachYen
21-03-2011, 21:42
Bạn nên tính toán cả tiền về nữa. Có lẽ vứt xe lên tàu rồi bắt ô tô bắc nam về. Cố lên nhé. Mình cũng đang lên kế hoạch đi bằng xe máy cuối năm nay.Nếu chưa đi tàu bao giờ thì bạn có thể đi tàu về luôn cũng được.Đó cũng là một trải nhiệm mới:)

doanhminh87
21-03-2011, 23:12
Nếu chưa đi tàu bao giờ thì bạn có thể đi tàu về luôn cũng được.Đó cũng là một trải nhiệm mới:)

chắc đi tàu thôi bạn ạ, đi xa thế đi oto mình sợ nguy hiểm, đi tàu cho an toàn :D

doanhminh87
25-03-2011, 00:05
giờ mình còn vài điều chưa rõ nữa, mọi người giúp với
Mình đang muốn đi tàu vào huế, ko biết ở ga Hp có đi luôn vào Huế đc ko.
Nếu ko đi đc thì fải lên HN rồi đi .
Gọi điện mãi bọn ga ko trả lời máy nên chả biết hỏi ai. Vậy ai biết giờ tàu chạy từ Hn- Huế và giá vé thì mách dùm mình nhé ( giá vé cho người và 1 xe máy lên theo nữa)
Nhân tiện hỏi mọi người đã cho xe lên tàu rồi thì làm cách nào để hút xăng ra khỏi xe ???

conlele
25-03-2011, 00:21
Vào đây xem giờ tàu: http://www.gahanoi.com.vn/NewsDetail.aspx?NewsId=173
(Tàu SE3 chạy nhanh nhất và giờ giấc phù hợp nhất, 23h đêm tại HN --> 11h sáng tới Huế)

Giá vé tàu SE3: Xem trong website trên do có nhiều hạng ghế
Giá cước xe máy: 126đ/100kg.km x 688 km (khoảng cách HN-Huế)

Vụ gửi xe lên tàu: bạn khỏi phải lo vụ hút xăng. Các bác bốc vác ở ga sẽ hút sạch sẽ.

Kinh nghiệm: bạn nên đổ xăng ít thôi - sao cho tới ga thì gần hết hoặc chỉ còn chút ít (dưới 0,5 lít), khỏi bị hút mất - tiếc tiền. Nếu có điều kiện thì mang theo một chai 0,5lít xăng. Khi tới ga Huế, lấy xe xuống thì đổ ngay vào bình xăng. Chạy ra khỏi ga phải kiếm ngay cây xăng để đổ đầy bình lại.

doanhminh87
25-03-2011, 13:09
Vào đây xem giờ tàu: http://www.gahanoi.com.vn/NewsDetail.aspx?NewsId=173
(Tàu SE3 chạy nhanh nhất và giờ giấc phù hợp nhất, 23h đêm tại HN --> 11h sáng tới Huế)

Giá vé tàu SE3: Xem trong website trên do có nhiều hạng ghế
Giá cước xe máy: 126đ/100kg.km x 688 km (khoảng cách HN-Huế)

Vụ gửi xe lên tàu: bạn khỏi phải lo vụ hút xăng. Các bác bốc vác ở ga sẽ hút sạch sẽ.

Kinh nghiệm: bạn nên đổ xăng ít thôi - sao cho tới ga thì gần hết hoặc chỉ còn chút ít (dưới 0,5 lít), khỏi bị hút mất - tiếc tiền. Nếu có điều kiện thì mang theo một chai 0,5lít xăng. Khi tới ga Huế, lấy xe xuống thì đổ ngay vào bình xăng. Chạy ra khỏi ga phải kiếm ngay cây xăng để đổ đầy bình lại.
cái vụ cước xe máy này em chưa hiểu lắm ạ 126đ/100kg.km x 688 km ? bác có thể giải thích rõ hơn chút ??!

doanhminh87
25-03-2011, 23:26
Ngày mai lên đường rồi ( muộn 1 tuần vì gió mùa đông bắc )
Hồi hộp quá....! khi nào về mình sẽ pot bài và ảnh, mình thích chụp ảnh lắm ! hehe
Giờ phải ngủ thôi :D

doanhminh87
10-04-2011, 14:12
Mình cũng ở Đà Lạt(nhà mình có hai phượt tử luôn đó nha:D)Nếu bạn lên tới Đà Lạt alo cho mình nha.Số đt 0913667769.Mình tên Yến:)

Chị Yến ơi, em đã về tới HP rồi ạ. Chị gửi cho em link ảnh của em với ạ. Em sẽ viết 1 topic về những nơi đã đi qua :D

doanhminh87
12-04-2011, 11:11
Mình đã hoàn thành chuyến đi của mình, mọi người vào đây (https://www.phuot.vn/threads/17372-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-2011?p=345978#post345978) xem hồi ức về chuyến đi nha !(BB)

hoangtrung8792
07-05-2011, 20:20
Chào các bạn.

Hè này mình có dự định xuyên Việt vào tháng 6. Thì vì là mình muốn đi nhiều và chinh phục một lúc 4 cực của Việt Nam nên mình muốn có bạn đồng hành đi cùng cho vui với mình:D Thêm nữa là mình rất rất thích phượt bằng xe máy nhưng vì mình không học trong nước nên mình không có xe máy riêng. Vì thế nếu bạn nào có xe máy thì mình hi vọng các bạn hứng thú đi cùng mình cho vui, tiền xăng chia đều, tiền sửa xe giữa đường cũng chia nốt san sẻ cho nhau. Nhưng nếu không có thì không sao, không có thì đi xe đò, đi tàu, nói chung cái nào rẻ thì đi:D

Thì đây là lịch trình sơ qua của mình. Vì dạo này mình đang bận thi final nên mình vẫn chưa có thời gian fix lịch, và cũng mong là có bạn đồng hành để cùng thảo luận lịch đi cụ thể với mình. Một phần nữa là tuy mình cũng đã từng đi tương đối, nhưng kinh nghiệm đi Phượt như thế này mình cũng không có nhiều lắm. Hi vọng các anh/ các bạn đóng góp thêm giúp mình với ạ:D

Thời gian: Mình dự định đi vào tầm đầu tháng 6 khoảng ngày 10. Và thời gian đi thì kéo dài tầm 20-30 ngày.

Đây là lịch trình các chặng của mình:
Chặng 1: Hà Nội- Ninh Bình - Hải Phòng: Đền Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động, còn ở Hải Phòng thì nghỉ ngơi.
Chặng 2: Hải Phòng- Quảng Ninh: ghé thăm vịnh Hạ Long
Chặng 3: Quảng Ninh- Hà Giang: Mũi cực Bắc
Chặng 4: Hà Giang - Lai Châu: Mũi cực Tây
Chặng 5: Lai Châu - Hòa Bình: Hồ thủy điện Hòa Bình
Chặng 6: Hòa Bình - Nghệ An: Quê Bác
Chặng 7: Nghệ An - Quảng Bình: Động Phong Nha
Chặng 8: Quảng Bình - Huế: Lăng vua, chùa thiên Mụ
Chăng 9: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Chặng 10: Ở đoạn này mình dự định sẽ không đi đường ven biển mà sẽ đi đường Tây Nguyên, cụ thể là: Quảng Nam - Bình Định
Chặng 11: Bình Định - Nha Trang : Cực Đông(Ở Nha Trang thì nhiều điểm ăn chơi giải trí rồi)
Chặng 12: Nha Trang- Đà Lạt : Đoạn này đi cũng hay ho phết với lại lên Đà Lạt thì cũng nhiều nơi để ảnh ọt đây
Chặng 13: Đà Lạt - Tây Ninh
Chặng 14: Tây Ninh - Hồ Chí Minh:
Chặng 15: Từ đoạn này trở đi mình cũng không rõ lịch trình là thế nào, vì mình không rõ đoạn này lắm. Nhờ các bạn, các anh tư vấn hộ mình với nhé

Vì ngày đi cũng nhiều nên, cho đến hiện giờ, mình cũng chỉ mới ước tính tầm hơn 7 triệu cho đến 10 triệu

conlele
07-05-2011, 21:37
1) Chặng 13: Đà Lạt - Tây Ninh? Bạn chạy từ Đà Lạt xuống Tây Ninh bằng đường nào?
2) Mỗi chặng của bạn là 1 ngày à?

thienson
07-05-2011, 21:50
Chặng 4: Hà Giang - Lai Châu: Mũi cực Nam.

Ôi nhầm hơn ...2000km rồi bạn ơi.Cực Nam nằm mãi tận Cà Mau kìa.

hoangtrung8792
07-05-2011, 22:17
Ừh, tớ nhầm, sửa rồi:D Thank ấy nhé

Seven Day
07-05-2011, 22:37
... Thì vì là mình muốn đi nhiều và chinh phục một lúc 4 cực của Việt Nam ...

Đọc sơ qua hành trình thì chưa thấy cực Nam đâu.

hoangtrung8792
07-05-2011, 22:38
1) Chặng 13: Đà Lạt - Tây Ninh? Bạn chạy từ Đà Lạt xuống Tây Ninh bằng đường nào?
2) Mỗi chặng của bạn là 1 ngày à?

1. Mình đi qua Bình Phước bạn ạ. Bạn biết đoạn chỗ này đi thế nào cho hay hay không, gợi ý cho mình với?

2. tùy bạn ạ. Có nơi sẽ ở khoảng 1,5 cho đến 2 ngày:D

hoangtrung8792
07-05-2011, 23:24
Đọc sơ qua hành trình thì chưa thấy cực Nam đâu.

Ừ, từ chặng 15 vì mình không thông thuộc đoạn ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ lắm nên mình định khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu rõ hơn đoạn này. Nhưng chắc chắn là sẽ đi bạn ạ:D

caytre
08-05-2011, 11:47
Chào bạn
Cứ đi đi bạn, có bản đồ trên tay là ok thôi, trên đường đi thực tế có thể sẽ khác đôi chút thì sẽ hỏi người dân địa phương. Chúc thành công

fantasyskura
08-05-2011, 16:34
Bạn dời đến tháng 7 đi bạn, lúc đó có khi sẽ có đông đồng hành. Vì tháng 6 đang là thời điểm thi cử mà.

hoangtrung8792
08-05-2011, 18:09
Bạn dời đến tháng 7 đi bạn, lúc đó có khi sẽ có đông đồng hành. Vì tháng 6 đang là thời điểm thi cử mà.

Thật ra mình cũng muốn dời đến tháng 7 lắm, nhưng vì mình đi du học về, chỉ có 2 tháng rưỡi hè để nghỉ nên mình tranh thủ thời gian lúc nào đi được thì đi luôn:Anw, cảm ơn lười khuyên của bạn nhé:D

zhongxiao
08-05-2011, 22:51
mình cũng đi vào khoảng 11/6 :D

tryw
08-05-2011, 23:53
10 triệu thì hơi khó, cho 4 cực cùng một lúc. Năm ngoái đoàn em đi xuyên Việt 9 người làm 2 cực vs cái ngã 3 Đông Duơng đã mất tầm 7 triệu (đấy là còn có support của rất nhiều người thân trong đoàn trên đường đi). Chưa kể năm nay vật giá tăng chóng mặt. Mà bác đi cực Bắc trước xong về Lai Châu đi A pa chải thì về xin giấy phép ở thành phố Điện Biên hóa ra ngược đường ah? Nên đi cực Tây trước để thuận xin giấy tờ hơn.

P/S: Bác mua quyển sơ đồ đường bộ Việt Nam trên nhà xuất bản sơ đồ chỗ Nguyễn Chí Thanh ấy hẵng rõ đường. Đi xuyên Việt thiếu quyển này + điện thoại gprs (để check GPS) thì hơi phí :-j

hoangtrung8792
09-05-2011, 14:00
10 triệu thì hơi khó, cho 4 cực cùng một lúc. Năm ngoái đoàn em đi xuyên Việt 9 người làm 2 cực vs cái ngã 3 Đông Duơng đã mất tầm 7 triệu (đấy là còn có support của rất nhiều người thân trong đoàn trên đường đi). Chưa kể năm nay vật giá tăng chóng mặt. Mà bác đi cực Bắc trước xong về Lai Châu đi A pa chải thì về xin giấy phép ở thành phố Điện Biên hóa ra ngược đường ah? Nên đi cực Tây trước để thuận xin giấy tờ hơn.

P/S: Bác mua quyển sơ đồ đường bộ Việt Nam trên nhà xuất bản sơ đồ chỗ Nguyễn Chí Thanh ấy hẵng rõ đường. Đi xuyên Việt thiếu quyển này + điện thoại gprs (để check GPS) thì hơi phí :-j

Thật ra thì vì không mất nhiều lắm khoảng tiền ngủ nghỉ nên là mình hi vọng là sẽ tiết kiệm được nhiều tiền ở khoảng đấy.

Mà cũng cảm ơn bạn vì mình cũng đang không rõ lăm về cái xin giấy phép lắm. Mà mình cũng đang định đổi cung đường là đi cực Tây trước rồi mới đi cực Bắc. Mà bạn ơi, đi cực Tây thì có cần xin giấy phép không? Vì cái này mình không rõ lắm nên là hơi làm phiền bạn:D

deny
09-05-2011, 20:50
Chương trình của bạn như bạn đăng thì thiệt tình là rất bó tay, không phải gì hết nhưng không biết là sao chỉ bạn được. Vì thiếu rất nhiều và nếu chỉ, có thể là chỉ tới 90%, một điều ko ai làm đc.

Bạn nên tham khảo nhiều, đưa ra lộ trình gần chính xác như zhongxiao thì mọi người còn chỉ hay góp ý được, chứ như vầy thì.. thiệt tình.

1. Thứ nhất, bạn cần xác định ngày giờ. Như hiện nay thì chả biết (như chặn 4, từ Hà Giang mà bạn đi cực Tây, chắc chắn 2 ngày không đủ)
2- Thứ 2, bạn cần coi trước vietmap, google map, đia điểm.com.. để hình dung đường, tỉnh..
3- Tham khảo ở đây: https://www.phuot.vn/threads/15423, ở đây https://www.phuot.vn/threads/8239 và đây nữa https://www.phuot.vn/threads/5266

Chúc bác may mắn :D

hoangtrung8792
10-05-2011, 13:21
Chương trình của bạn như bạn đăng thì thiệt tình là rất bó tay, không phải gì hết nhưng không biết là sao chỉ bạn được. Vì thiếu rất nhiều và nếu chỉ, có thể là chỉ tới 90%, một điều ko ai làm đc.

Bạn nên tham khảo nhiều, đưa ra lộ trình gần chính xác như zhongxiao thì mọi người còn chỉ hay góp ý được, chứ như vầy thì.. thiệt tình.

1. Thứ nhất, bạn cần xác định ngày giờ. Như hiện nay thì chả biết (như chặn 4, từ Hà Giang mà bạn đi cực Tây, chắc chắn 2 ngày không đủ)
2- Thứ 2, bạn cần coi trước vietmap, google map, đia điểm.com.. để hình dung đường, tỉnh..
3- Tham khảo ở đây: https://www.phuot.vn/threads/15423, ở đây https://www.phuot.vn/threads/8239 và đây nữa https://www.phuot.vn/threads/5266

Chúc bác may mắn :D

Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng đang định khi thi xem sẽ check rõ lại lịch trình, do dạo này mình cũng bận thi final. Cứ nghĩ đến chuyện đường đi và thủ tục chinh phục cái cực Bắc với cực Tây là người ngợm lại uể oải mà đầu óc lại cứ hùng hục động lực để đi :(

Tung Tran Thanh
10-05-2011, 22:20
Hi bạn,
Mình cũng ấp ủ xuyên việt lâu nhưng chưa thực hiện được rất muốn join với bạn
Tuy nhiên mình thấy bạn vẫn có vẻ thiếu nhiều kinh nghiệm du lịch VN nên cố gắng thu thập tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi đi nhé

hoangtrung8792
11-05-2011, 11:28
Ban đầu mình cũng đã bảo là mình thiếu kinh nghiệm trong chuyện đi Phượt này rồi mà:D Mình đang xem lại lịch trình và sẽ cố gắng tìm hiểu thông tin thật kỹ, do là dạo này mình đang thi final nên cũng hơi bận:(

tryw
11-05-2011, 20:42
Cực Bắc mình đi từ đợt tháng 9 năm ngoái thì không cần phải thủ tục gì nhiều. Cứ đến là đi thôi =). Với chặng xuyên Việt dài ngày như thế này thì đi Quản Bạ, về cũng đường Quản Bạ chứ đi Du Già - Mậu Duệ thì phá thể lực lắm. Mình recommend bạn đi cực Tây trước, xong qua Sapa, đi Hoàn Su Phì lên Hà Giang.

Thủ tục để đi cực Tây thì phải dừng ở thành phố Điện Biên vào ban chỉ huy quân sự xin cái giấy phép leo Apachai, để xin cái giấy phép này phải có giấy giới thiệu của công ty (bất kỳ) trước. Trước đây thì thủ tục mình đi là thế, bây giờ hình như bên Apachai có công văn mới, chính thức Apachai thành điểm khai thác du lịch rồi thì phải. Đợt 30/4 rồi bọn em mình đi lên đồn 317 bị chặt đẹp (tiền tour, tiền ăn ngủ nghỉ) kèm theo cái công văn đấy :(

duongquangminh
13-05-2011, 10:17
đc đấy nhỉ nhà mình ở thanh hóa có gì đi thì alo và số 0986506554 oke

hoangtrung8792
13-05-2011, 11:34
Cực Bắc mình đi từ đợt tháng 9 năm ngoái thì không cần phải thủ tục gì nhiều. Cứ đến là đi thôi =). Với chặng xuyên Việt dài ngày như thế này thì đi Quản Bạ, về cũng đường Quản Bạ chứ đi Du Già - Mậu Duệ thì phá thể lực lắm. Mình recommend bạn đi cực Tây trước, xong qua Sapa, đi Hoàn Su Phì lên Hà Giang.

Thủ tục để đi cực Tây thì phải dừng ở thành phố Điện Biên vào ban chỉ huy quân sự xin cái giấy phép leo Apachai, để xin cái giấy phép này phải có giấy giới thiệu của công ty (bất kỳ) trước. Trước đây thì thủ tục mình đi là thế, bây giờ hình như bên Apachai có công văn mới, chính thức Apachai thành điểm khai thác du lịch rồi thì phải. Đợt 30/4 rồi bọn em mình đi lên đồn 317 bị chặt đẹp (tiền tour, tiền ăn ngủ nghỉ) kèm theo cái công văn đấy :(

Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ tham khảo thêm ý kiến của bạn về đựoc đi nhiều:x

hoangtrung8792
13-05-2011, 11:35
đc đấy nhỉ nhà mình ở thanh hóa có gì đi thì alo và số 0986506554 oke

Cảm ơn bạn nhé, nếu mình đi, mình sẽ alo bạn rồi anh em gặp nhau:D

ĐõThànhLong
16-05-2011, 21:54
Dự tính

Hà nội - hà tĩnh 340km 1 ngày 25/7
Hà tĩnh- quảng trị ( đông hà ) 244km 2 ngày 26/7
Đông hà - Đà Nẵng 175km 3 ngày 27/7 viếng nghĩa trang xong trưa xuất phát ĐN
Đà Nẵng - pleiku 345km 3 ngày 31/7 loanh quanh du lịch
pleiku - đà lạt : 354km 3 ngày 3/8 loanh quanh du lich
đà lạt - sài gòn 291km 3 ngày 6/8 loanh quanh du lich
sài gòn - hà tiên 337km 1 ngày 9/8
Hà tiên - phú quốc - hà tiên (57+57)km 2 ngày 10/8 ra phú quốc thăm nhà tù phú quốc 11/8 về hà tiên
hà tiên - bạc liêu 290 km 1 ngày 12/8
bạc liêu - côn đảo - bạc liêu (120+120)km 2 ngày 13/8 ra côn đảo thăm nhà tù côn đảo 14/8 bạc liêu
bạc liêu - sài gòn 275km 1 ngày 15/8
sài gòn - nha trang 430km 1 ngày 16/8
nha trang - đà nẵng 515km 1 ngày 17/8
đà nẵng -huế 103 km 1 ngày 18/8
huế - vinh 362 km 2 ngày 19/8
nghệ an - ninh bình 200km 2 ngày 21/8
ninh bình - hà nội 100km 1 ngày 23/8

Tổng 4711.9 km cho là 5000 km 30 ngày
Nguồn vietbando.com

Dự tính chi phí : Xăng + dầu : 3tr ( 21.600/l)
Ăn 1tr5(50k/l)
ngủ 4tr5(150k/l)
vé 2tr
Tổng 11tr/1xe 1 người
Mục đích chính của e là viếng bác e trong quảng trị ngày 27/7 , sau là có chút time nghỉ hè muốn lang thang ngắm đất nc tí , tranh thủ trai trẻ , e chưa có chút kn nào cả nên rất mong ý kiến đóng góp của các bác cũng như thông tin về các vùng e sẽ đi qua (e xin chân thành cảm ơn)
Giá cả ( ăn , ngủ , du lịch ) ??? càng rẻ càng tốt ạh , mức tối thiểu như trên cũng đã là quá sức vs e rồi
Thái độ con người ??? hiền lành hay ... ???
Nguy hiểm ( xác định là nguy hiểm rồi nhưng có sự chuẩn bị tốt vẫn hơn )
Tình hình an ninh các vùng ( trộm cắp , đầu gấu , đầu mèo )
Tình hình giao thông ( xe tải , xe khách , bắn tốc độ , các cách củ hành của các a csgt...)
Các mẹo vặt có ích ....
Lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp , bác nào có thể join cùng đc thì tốt quá , cả cung thì càng tốt ko thì cung nhỏ cũng đc , e cảm ơn trc :D

ĐõThànhLong
16-05-2011, 21:55
Rất cần sự giúp đỡ về thông tin của các bác , sắp đến ngày rồi :x

ductran
17-05-2011, 21:31
cuối tháng 5 này mình nghỉ làm ở công ty củ, nên có ý định đi du lịch bụi 1 chuyến.
dự định sẽ đi 1 mình, và cũng rất vui khi có bạn đi cùng, yahoo: [email protected]

zhongxiao
18-05-2011, 10:13
Kế hoạch B :
- Ninh Bình - Thanh Hóa : đi qua Tam Điệp,Bỉm Sơn, trên quốc lộ 1.
- Thanh Hóa : đi quốc lộ 45,rồi quốc lộ 15,rồi sau đấy thì em chưa biết đi đường nào để đến Huế.
- Từ Huế đi quốc lộ 49 ,sau đó chuyển sang quốc lộ 14 lên thành phố Kon Tum,qua Pleiku,qua Buôn Ma Thuật,rồi chuyển sang quốc lộ 27,xuống Đà Lạt,nghỉ chơi ở Đà Lạt.
- Đà Lạt đi quốc lộ 20 qua Bảo Lộc,xuống Long Khánh,,qua Biên Hòa,Sài Gòn.nghỉ chơi ở Sài Gòn.
- Sài Gòn theo quốc lộ 1A xuống Mỹ Tho,chuyển sang quốc lộ 60,qua thành phố Bến Tre,thành phố Sóc Trăng,rồi xuống thành phố Bạc Liêu ( có phải đi quốc lộ 1 không ? em chưa rõ đường ở đây ),từ Bạc Liêu đi theo quốc lộ 1A xuống thành phố Cà Mau,theo 1A xuống đất Mũi,rồi quay lại thành phố Cà Mau.
- Cà Mau đi quốc lộ 63,đi một đoạn quốc lộ 61 đến Rạch Giá,theo quốc lộ 80 đến Hà Tiên.từ Hà Tiên đi ngược lại quốc lộ 80,sang đường N2 đến Long Xuyên ( từ Long Xuyên đi đường nào đến thành phố Cao Lãnh vậy các bác ? ) nếu không thì bỏ thành phố Cao Lãnh,đi quốc lộ 54 đến Cần Thơ.nghỉ chơi ở Cần Thơ.
- Cần Thơ theo quốc lộ 1A về thành phố Vĩnh Long,Mỹ Tho,Tân An,Sài Gòn,theo quốc lộ 51 xuống Vũng Tàu,nghỉ chơi ở Vũng Tàu.
- Vũng Tàu theo quốc lộ 51 trở về Bà Rịa,đi quốc lộ 55 ra La Gi,rồi đi men theo đường ven biển ra Phan Thiết ( đường này em có đi từ Phan Thiết đến La Gi rồi,nhưng bây giờ không nhớ là đường gì? Bác nào biết rõ xin chỉ giúp em ).Nghỉ chơi ở Phan Thiết.
- Từ Phan Thiết dọc theo quốc lộ 1 ra Nha Trang,nghỉ chơi ở Nha Trang.
- Nha Trang đi tiếp theo quốc lộ 1 đi qua Tuy Hòa,Quy Nhơn,Quảng Ngãi,Quảng Nam,đến Hội An,chơi 1 lúc ở Hội An rồi về Đà Nẵng,nghỉ chơi ở Đà Nẵng.
- từ Đà Nẵng theo quốc lộ 1 đi về qua các điểm Huế,Đồng Hới,Hà Tĩnh,Hồng Lĩnh,Vinh,Thanh Hóa,rồi đến Ninh Bình.kết thúc chuyến đi...'
0919121989

zhongxiao
18-05-2011, 10:16
Kế hoạch B :
- Ninh Bình - Thanh Hóa : đi qua Tam Điệp,Bỉm Sơn, trên quốc lộ 1.
- Thanh Hóa : đi quốc lộ 45,rồi quốc lộ 15,rồi sau đấy thì em chưa biết đi đường nào để đến Huế.
- Từ Huế đi quốc lộ 49 ,sau đó chuyển sang quốc lộ 14 lên thành phố Kon Tum,qua Pleiku,qua Buôn Ma Thuật,rồi chuyển sang quốc lộ 27,xuống Đà Lạt,nghỉ chơi ở Đà Lạt.
- Đà Lạt đi quốc lộ 20 qua Bảo Lộc,xuống Long Khánh,,qua Biên Hòa,Sài Gòn.nghỉ chơi ở Sài Gòn.
- Sài Gòn theo quốc lộ 1A xuống Mỹ Tho,chuyển sang quốc lộ 60,qua thành phố Bến Tre,thành phố Sóc Trăng,rồi xuống thành phố Bạc Liêu ( có phải đi quốc lộ 1 không ? em chưa rõ đường ở đây ),từ Bạc Liêu đi theo quốc lộ 1A xuống thành phố Cà Mau,theo 1A xuống đất Mũi,rồi quay lại thành phố Cà Mau.
- Cà Mau đi quốc lộ 63,đi một đoạn quốc lộ 61 đến Rạch Giá,theo quốc lộ 80 đến Hà Tiên.từ Hà Tiên đi ngược lại quốc lộ 80,sang đường N2 đến Long Xuyên ( từ Long Xuyên đi đường nào đến thành phố Cao Lãnh vậy các bác ? ) nếu không thì bỏ thành phố Cao Lãnh,đi quốc lộ 54 đến Cần Thơ.nghỉ chơi ở Cần Thơ.
- Cần Thơ theo quốc lộ 1A về thành phố Vĩnh Long,Mỹ Tho,Tân An,Sài Gòn,theo quốc lộ 51 xuống Vũng Tàu,nghỉ chơi ở Vũng Tàu.
- Vũng Tàu theo quốc lộ 51 trở về Bà Rịa,đi quốc lộ 55 ra La Gi,rồi đi men theo đường ven biển ra Phan Thiết ( đường này em có đi từ Phan Thiết đến La Gi rồi,nhưng bây giờ không nhớ là đường gì? Bác nào biết rõ xin chỉ giúp em ).Nghỉ chơi ở Phan Thiết.
- Từ Phan Thiết dọc theo quốc lộ 1 ra Nha Trang,nghỉ chơi ở Nha Trang.
- Nha Trang đi tiếp theo quốc lộ 1 đi qua Tuy Hòa,Quy Nhơn,Quảng Ngãi,Quảng Nam,đến Hội An,chơi 1 lúc ở Hội An rồi về Đà Nẵng,nghỉ chơi ở Đà Nẵng.
- từ Đà Nẵng theo quốc lộ 1 đi về qua các điểm Huế,Đồng Hới,Hà Tĩnh,Hồng Lĩnh,Vinh,Thanh Hóa,rồi đến Ninh Bình.kết thúc chuyến đi...

fxc500
18-05-2011, 11:15
Chào đồng chí: Mình cũng xin nghỉ việc vào cuối tháng 5 này, đã tìm anh em đi cùng từ đầu tháng tư nhung cả tìm được ai, ban định bắt đầu khi nào khởi hành, mình thi có thể 25/5 bắt đầu đi được rồi,Mình thì định chạy Bắt đầu từ quảng bình vào

ductran
18-05-2011, 12:24
Chào chiến hữu

Mình thì từ Tp.HCM ra Hà Nội dự định đi vào 26/05/2011.
Mọng gặp bạn trên đường đi :):)

supersuper
18-05-2011, 13:21
Bạn có một chương trình cụ thể hơn được không, mình cũng tính lên kế hoạch cho một chuyến nhưng hiện giờ vẫn lăn tăn nhiều thứ.
Mùa này mưa rồi, dự định khoảng cuối tháng 8 mới đi, tuy nhiên nếu kế hoạch rõ ràng mình cũng sẵn sàng tham gia.
Kinh nghiệm chạy xe thì không nhiều, tuy nhiên cũng 8 năm rong ruổi đồng nai- sài gòn, đôi khi đi vũng tàu bằng xe gắn máy, không biết như vậy đã đủ để đi chưa bạn nhỉ.
Hy vọng được tiếp tục gặp bạn trên forum!
Thanks

ductran
19-05-2011, 11:42
Chuyến xuyên việt này, mục tiêu là đến những địa danh nổi tiếng của đất nước
mình đang tìm nó trên mạng cũng như sách du lịch.

nên không có lịch trình đường đi mà chỉ có những điểm đến thôi

cám ơn bạn đã quan tâm :)

Rapist987
19-05-2011, 20:23
đầu tháng 6 mình xin nghỉ phép để đi xuyên Việt-thực hiện ước muốn lâu nay. ngày khởi hành sẽ là ngày 04 hoặc 06 tháng 6.Dự kiến chuyến đi cả ra lẫn vào sẽ là 15 ngày. Lịch trình cụ thể của mình sau:

Ngày 1:

1.Hà nội - Xuân mai (QL 06 – 35.1 km – 40’)
2.Xuân Mai - thị xã Thái hòa (QL HCM – 252 km – 3h30’)
3.Thị xã Thái hòa – Ngã 3 Yên Lý (rẽ trái QL 48 – 30 km – 30’)
4.Yên Lý – Vinh (QL 1A – 52 km – 50’)
5.1.Vinh – Đồng Hới (QL 1A – 194 km – 3h10’)
*Tổng chiều dài là 563 km.

Ngày 2:

1.Đồng Hới – Quảng Trị ( QL1A – 113 km – 2h) hoặc (đường HCM – 127 km – 2h10’)
2.Quảng Trị - Huế ( QL1A – 60km – 1h)
3.Huế - Đà Nẵng (QL1A – 100 km – 2h)
*Tổng chiều dài là 290 km

Ngày 3:

1.Đà Nẵng – Non nước (QLLê Văn Hiến – 13 km – 20’)
2.Non nước – Hội An (QL607 – 23 km - 30’)
3.Hội An – Quảng Ngãi (QL1A – 136 km – 2h30’)
*Tổng chiều dài là 170 km

Ngày 4:

1.Quảng Ngãi – Ga Diêu Trì (QL1A – 107 km – 2h)
2.Ga Diêu Trì – Tuy Hòa (QL1A – 129 km – 2h)
3.Tuy Hòa – Nha Trang (QL 1A – 120 km – 2h)
*Tổng chiều dài là 356 km

Ngày 5:

1.Nha Trang – Đà Lạt (QLKhánh Vĩnh – Đơn Dương [QL2&723] – 140 km – 2h)
2.Đà Lạt – Bảo Lộc (QL20 – 115 km – 2h)
4.Bảo Lộc - Dầu Giây (QL20 - 116 km – 2h)
5. Dầu Giây – SG (QL1 – 70 km – 2h)
*Tổng chiều dài là 455 km

Chi tiết lịch trình các bạn xem tại http://www.mediafire.com/file/v20z21495ip2sc4/Plan1.doc

mình và thằng em có kế hoạch dự định đi như trên. mong anh em đóng góp ý kiến để mình có kế hoạch hoàn chỉnh nhất trước khi đi. Nếu ai đã đi như trên cho mình xin số điện thoại để mình hỏi thêm.cảm ơn.

philong124
19-05-2011, 22:24
em nghĩ ngày đầu bác đi cập rập quá :gun em khuyên chỉ nên đi khoảng 300 - 350 km/1 ngày thôi, tầm 8 tiếng đi trên đường cũng đủ đỏ mông rồi :T:T...rồi dừng chân ở vinh mà thăm thú ;)

Rapist987
19-05-2011, 23:13
em nghĩ ngày đầu bác đi cập rập quá :gun em khuyên chỉ nên đi khoảng 300 - 350 km/1 ngày thôi, tầm 8 tiếng đi trên đường cũng đủ đỏ mông rồi :T:T...rồi dừng chân ở vinh mà thăm thú ;)

em nghĩ là không cập rập bác ạ vì e hỏi mấy bạn ở Vinh rùi. nếu đi đúng cung đường 1A kết hợp với HCM HW thì chỉ mất có 5 tiếng ô tô, đường này không bắn tốc độ nên xe máy mình cũng chạy được vân tốc tương đương ô tô nên cũng sẽ chỉ mất 5-6 tiếng. Lý do tiếp theo là ngày đầu mình chạy, sẽ rất "húng" thế nên cần lợi dụng triệt để cái "húng" này. Đi sớm cho mát, đường đỡ đông (5-6h sáng) đến Vinh mới có 10-11h trưa, ăn trua xong thì cố đến Đồng Hới lun bác ạ.

hoangtrung8792
20-05-2011, 16:53
Chào bạn, mình cũng muốn tìm bạn đồng hành đi xuyên Việt cùng cho vui[Mình cũng đã lập một topic trên diễn đàn rồi đấy]. Nhưng vì mình hiện đang không có mặt ở Việt Nam mà đến 30/5 mình về Việt Nam nên là mình muốn hỏi bạn có thể dời lịch sang đầu tháng 6 để anh em đi cho vui không? :D

dovesky
20-05-2011, 18:33
Mình thấy ngày 1 và 5 của bạn trên dưới 500km là hơi phiêu đấy. Một ngày bạn chỉ nên đi khoảng 300km đổ lại là ổn, còn để thời gian thăm thú những nơi mình đến nữa chứ.

ductran
20-05-2011, 19:54
Chào bạn

Mình rất vui khi bạn quan tâm đến topic này
Hiện tại mình vẫn chưa nghỉ việc, phải làm tới cuối tháng 5 do yêu cầu công việc
Nên có thể dời lại những ngày đầu tháng 6.

hoangtrung8792
21-05-2011, 06:03
Cảm ơn bạn nhé. Vì mình đang thi final nên hiện chưa bàn chi tiết lịch trình với bạn được, thế bạn có thể gửi mình lịch trình vào mail của mình để mình xem qua được không:D [email protected]
Và nữa là bạn đã có dự định đi bằng phương tiện gì chưa. Bằng xe máy hay là đi bus (tàu). :D

Ngân Ốc
21-05-2011, 10:47
Mình thấy lịch trình này phù hợp với những người có sức khỏe nhưng lại có ít thời gian để đi. Nếu bạn có nhiều time thì mình nghĩ bạn nên đi lâu hơn và chia nhỏ số km/ ngày để có thời gian thăm thú nhiều nơi, :)

lactamha
21-05-2011, 13:52
Mình thấy bạn đi 1 ngày gần 500km là không ổn tí nào cả. Bạn đủ sức khỏe nhưng bạn phải tính là đi liên tục như vậy thì xe của bạn có chịu nổi không vì đa số xe máy ở VN đều giải nhiệt bằng gió (ngoại trừ bạn đi xe phân khối lớn hay exciter có giải nhiệt bằng két nước). Thường thì 1500km xe cần thay nhớt 1 lần để đảm bảo cho máy. Cái quan trọng không kém là lốp xe và ruột xe của bạn thế nào. Con ngựa sắt đồng hành với mình là vô cùng quan trọng đó bạn. Rất nhiều bạn ở diễn đàn khuyên bạn nên đi 1 ngày khoảng 300km là hết sức hợp lý đó bạn.
Nếu bạn chỉ có 15 ngày, bạn có thể đi từ Bắc vào Nam khoảng 12 ngày sau đó quay lại Sài Gòn, nghỉ ngơi rồi ship người và xe về lại Hà Nội thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho chuyến đi của bạn. Chứ đi như lịch trình trên chủ yếu là ngồi trên xe, chẳng thăm thú được gì thì cũng phí quá.
Vài lời chân thành, có phật ý thì đừng buồn nha chủ thớt.
Goodluck and have a good trip

Mr Stone
21-05-2011, 14:12
Mình thấy ý kiến của bác Lactamha rất hợp lý đó, bạn chạy hơn 500km/ ngày chịu không nổi đâu, (cả người lẫn xe) Chạy liên tục như vậy nếu xe thông thường thì khoảng 3 - 400km là phải thay dầu để đảm bảo cho xe, không thay kịp sẽ biết liền ah, xe chạy nóng mà khó chịu lắm, không bứt lên được. Còn cả người nữa, sức đâu mà bạn mài đũng quần cả ngày như thế, :)) (Cái này mình chưa xuyên Việt nhưng đã thử, 500km/ngày - đến ngày thứ 2 là chẳng muốn làm gì nữa, híc)
Vài ý kiến chia sẻ, mong bạn đừng sợ mà nhụt chí nhé.
Chúc bạn thành công. (c)
(BB)

Mr Stone
21-05-2011, 14:36
Lỡ chúc bác thành công rồi thì câu thêm bài nữa zậy, hehe :D
Mình xem lịch chưa thấy bạn hạch toán chi phí đó, phải tính 1 ngày hết bao nhiêu (dự trù) :) để mọi người còn biết mà join nữa.
Với lại xuyên việt thì cũng phải để xem xét, ngó nghiêng chứ? Những địa chỉ đẹp bạn đều bỏ qua hết cả, chỉ sao đi cho hết lịch trình thì phí quá. :)
Đến đây chắc là hết ý kiến rùi, keke
Chúc bác thành công lần 2. (c)

duongquangminh
22-05-2011, 10:01
hic he sap den roi ma chua co ke hoach gi ca co bac nao o? thanh hoa ko chung ta to chuc di 1 chuyen. hien em dang lam o? khoa cap cuu ngoai benh vien da khoa tinh thanh hoa. co ai co ke hoach di dau thi alo em di vs số điện thoại 0986506554

duongquangminh
22-05-2011, 10:03
di chua vay cho em di voi. nha e o thanh hoa ne nhung que goc o? huế nên các pác ko lo em biết đường mà có gì alo cho em 0986506554

TOMATO
22-05-2011, 11:57
Ngày 5:

1.Nha Trang – Đà Lạt (QLKhánh Vĩnh – Đơn Dương [QL2&723] – 140 km – 2h)
2.Đà Lạt – Bảo Lộc (QL20 – 115 km – 2h)
4.Bảo Lộc - Dầu Giây (QL20 - 116 km – 2h)
5. Dầu Giây – SG (QL1 – 70 km – 2h)
*Tổng chiều dài là 455 km



Thấy trên diễn đàn cũng nhiều anh em góp ý rồi nên cũng chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Cung đường Đà Lạt - Sài Gòn, bạn khó có thể chạy trong vòng 6h vì những lý do sau :
+ Thời gian nghỉ dọc đường, nhất là sau 5 ngày chạy xe. Ước tính nghỉ 2 chặng khoảng 1 tiếng.
+ Cung đường đèo, không hiểm trở như phía bắc nhưng nó vẫn cứ là đèo, không cẩn thận là toi. Xe ô tô chạy tuyến DL-SG còn mất đến 7 tiếng nữa mà.
+ Đây là cung đường rất nhiều đoạn "bắn tốc độ":LL:LL. Nếu chạy nhanh hoặc không quen "điểm", bạn sẽ gặp rắc rối lớn về tiền bạc và thời gian với các chú Bồ Câu đấy. Đặc biệt chú ý các đoạn vừa xuống dốc hoặc lấy trớn để chạy lên dốc :D

Dù sao vẫn chúc bạn thành công trên cung đường xuyên Việt.

Rapist987
22-05-2011, 15:42
Mình thấy ngày 1 và 5 của bạn trên dưới 500km là hơi phiêu đấy. Một ngày bạn chỉ nên đi khoảng 300km đổ lại là ổn, còn để thời gian thăm thú những nơi mình đến nữa chứ.

mình cũng nghiên cứu nhiều rùi. ngày thứ nhất mới đi nên vẫn "húng", mà đi theo đường 1A+HCM đến Vinh chỉ mất nhiều nhất là 6 tiếng, nhanh thì 4 tiếng=> vẫn kịp đi Đồng Hới. (Vì thật ra từ HN vào Đồng Hới chả có j tham quan cả). Ngày thứ 5 có thể hơi phiêu vì lúc đấy ai cũng mệt rùi nhưng hơn 400 là về đích nên mình hi vọng mọi người sẽ "cố" về đích :)

Rapist987
22-05-2011, 15:50
Mình thấy bạn đi 1 ngày gần 500km là không ổn tí nào cả. Bạn đủ sức khỏe nhưng bạn phải tính là đi liên tục như vậy thì xe của bạn có chịu nổi không vì đa số xe máy ở VN đều giải nhiệt bằng gió (ngoại trừ bạn đi xe phân khối lớn hay exciter có giải nhiệt bằng két nước). Thường thì 1500km xe cần thay nhớt 1 lần để đảm bảo cho máy. Cái quan trọng không kém là lốp xe và ruột xe của bạn thế nào. Con ngựa sắt đồng hành với mình là vô cùng quan trọng đó bạn. Rất nhiều bạn ở diễn đàn khuyên bạn nên đi 1 ngày khoảng 300km là hết sức hợp lý đó bạn.
Nếu bạn chỉ có 15 ngày, bạn có thể đi từ Bắc vào Nam khoảng 12 ngày sau đó quay lại Sài Gòn, nghỉ ngơi rồi ship người và xe về lại Hà Nội thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho chuyến đi của bạn. Chứ đi như lịch trình trên chủ yếu là ngồi trên xe, chẳng thăm thú được gì thì cũng phí quá.
Vài lời chân thành, có phật ý thì đừng buồn nha chủ thớt.
Goodluck and have a good trip

cảm ơn và rất vui vì được nghe sự đóng góp của bạn:)
1. con Xích Thố của mình mang tên Exciter( mới mau tháng 04) nên mình thấy cũng yên tâm bận ạ :D
2. mình dự định đi từ HN vào QN () sẽ thay dầu lần đầu vì đường đoạn này cũng không khó đi cho lắm. đến SG mình sẽ thay lần 2 vì đoạn sau chủ yếu là đèo và đường núi. chơi miền Nam xong, trước khi ra thay dầu lần 1, đến Đồng Hới tahy dầu lần 2.
3.mình có hỏi qua cách ship xe nhưng minh thấy không được đảm bảo cho lắm, mà thwoif gian vận chuyển cũng lâu lắm (1 tuần ra đến nơi) bạn ạ.

Rapist987
22-05-2011, 16:02
Mình thấy ý kiến của bác Lactamha rất hợp lý đó, bạn chạy hơn 500km/ ngày chịu không nổi đâu, (cả người lẫn xe) Chạy liên tục như vậy nếu xe thông thường thì khoảng 3 - 400km là phải thay dầu để đảm bảo cho xe, không thay kịp sẽ biết liền ah, xe chạy nóng mà khó chịu lắm, không bứt lên được. Còn cả người nữa, sức đâu mà bạn mài đũng quần cả ngày như thế, :)) (Cái này mình chưa xuyên Việt nhưng đã thử, 500km/ngày - đến ngày thứ 2 là chẳng muốn làm gì nữa, híc)
Vài ý kiến chia sẻ, mong bạn đừng sợ mà nhụt chí nhé.

Chúc bạn thành công. (c)
(BB)

cảm ơn bạn. ngày đầu mình chạy 500km nhưng mình chỉ chạy đến Vinh đã nghỉ rùi (370km) sau đó mới chạy tiếp 200 km nữa.
1.tính về quãng đường thì mình thấy ổn vì đoạn đầu mỗi người sẽ lái 150 km rùi đổi xế. mình và bạn mình vẫn đi thường xuyên chạy thẳng về Vinh mà không có vấn đề j. đoạn sau mỗi người chay thêm 1oo km.
2. về xe thì sau khi chạy 150 km, xe sẽ được nghỉ 30min. chạy được 300 km sẽ được nghỉ 3 tiếng => mình thấy sẽ như vậy là ổn.
3. về người.cái này mình thấy khó nhất. vói lịch trình của mình thì ngày 1 và 5 là nhưng ngầy khó nhất và cần những người bền bỉ nhất. vấn đề này mình và e mình đã đảm bảo xong. nếu mọi người tham gia. chúng ta sẽ xem xét lại lịch trình cho ngày thứ 1 và 5

cảm ơn các đóng góp của các bạn.

Rapist987
22-05-2011, 16:14
Lỡ chúc bác thành công rồi thì câu thêm bài nữa zậy, hehe :D
Mình xem lịch chưa thấy bạn hạch toán chi phí đó, phải tính 1 ngày hết bao nhiêu (dự trù) :) để mọi người còn biết mà join nữa.
Với lại xuyên việt thì cũng phải để xem xét, ngó nghiêng chứ? Những địa chỉ đẹp bạn đều bỏ qua hết cả, chỉ sao đi cho hết lịch trình thì phí quá. :)
Đến đây chắc là hết ý kiến rùi, keke
Chúc bác thành công lần 2. (c)

lại cảm ơn bạn :D mình đã lên hoach toán rùi nhưng chưa post. qua đây xin trình bày lun.
1. vấn đề xăng xe, bơm vá. ai có xe tự lo. Như xe mình
Tổng chi phí Xăng : 2.000.000 (cả ra lẫn vào, không tính đi chơi trong SG)
Tổng chi phí dầu : 360.000 (cả ra lẫn vào)
2. Ăn: sáng (20-30) trưa (20) chiều (30)/1 người => tổng 800.000( chỉ tính tiền ăn dọc đường, cả ra lẫn vào)
3.nghỉ: 150-200/phòng 2 người/đêm => nghỉ 3 đếm hết 600/2 người hoặc 1 người

Tổng hoach toán mỗi người hết 4.300.000\xe\1 người (nếu hai người thì xăng dầu sẽ được chia đôi)

Rapist987
22-05-2011, 16:24
Thấy trên diễn đàn cũng nhiều anh em góp ý rồi nên cũng chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình.
Cung đường Đà Lạt - Sài Gòn, bạn khó có thể chạy trong vòng 6h vì những lý do sau :
+ Thời gian nghỉ dọc đường, nhất là sau 5 ngày chạy xe. Ước tính nghỉ 2 chặng khoảng 1 tiếng.
+ Cung đường đèo, không hiểm trở như phía bắc nhưng nó vẫn cứ là đèo, không cẩn thận là toi. Xe ô tô chạy tuyến DL-SG còn mất đến 7 tiếng nữa mà.
+ Đây là cung đường rất nhiều đoạn "bắn tốc độ":LL:LL. Nếu chạy nhanh hoặc không quen "điểm", bạn sẽ gặp rắc rối lớn về tiền bạc và thời gian với các chú Bồ Câu đấy. Đặc biệt chú ý các đoạn vừa xuống dốc hoặc lấy trớn để chạy lên dốc :D

Dù sao vẫn chúc bạn thành công trên cung đường xuyên Việt.

cảm ơn bạn. đoạn này là đoạn mình băn khoăn nhất vid chưa bao giờ đi đoạn này.coi trên google earth thi thấy toàn núi và rừng, rất ít nhà dân= đầy khó kahwn và hiểm nguy(mấy chú Bồ Câu). tất cả thời gian của chuyến đi mình đều lấy trong điều kiện hoàn hảo và vân tốc trung bình là 60km/s nhưng trên thực tế sẽ khó làm đc nên nếu đi thì tất cả các chặng mình sẽ cộng thêm 2-3 tiếng. đoạn này mình mún chia nhỏ ra lắm nhưng chau bít chia như thế nào cho ổn bạn ạ.mong bạn đóng góp thêm ý kiến

tuananh.86
23-05-2011, 09:40
lại cảm ơn bạn :D mình đã lên hoach toán rùi nhưng chưa post. qua đây xin trình bày lun.
1. vấn đề xăng xe, bơm vá. ai có xe tự lo. Như xe mình
Tổng chi phí Xăng : 2.000.000 (cả ra lẫn vào, không tính đi chơi trong SG)
Tổng chi phí dầu : 360.000 (cả ra lẫn vào)
2. Ăn: sáng (20-30) trưa (20) chiều (30)/1 người => tổng 800.000( chỉ tính tiền ăn dọc đường, cả ra lẫn vào)
3.nghỉ: 150-200/phòng 2 người/đêm => nghỉ 3 đếm hết 600/2 người hoặc 1 người

Tổng hoach toán mỗi người hết 4.300.000\xe\1 người (nếu hai người thì xăng dầu sẽ được chia đôi)

Cái này mình xin nêu một số ý kiến cá nhân nha :
1. Xăng thì cứ 50km/l, chạy xe lâu nên nóng và hao xăng lắm, còn mất bao nhiêu km thì nó còn phụ thuộc vào bạn đi những đâu, đến Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang ...mà không đi đâu chơi nữa ah? hi hi
2. Về dầu xe thì mình nghĩ chỉ 1 đến 2 bình là đủ, mình 1 ngày chạy 400km, từ Bắc vào Nam thay 1 bình ở Quảng Bình thôi
3.4. Hi hi cái này khó xác định trước lắm, Phượt là đi chơi mà, ăn uống ngủ nghỉ phải thoải mái, dưng mà cũng không tốn quá đâu.
Kết lại là nếu mà đi 2 người/xe thì mỗi người nên mang ít nhất 5tr/ng (đi Nha Trang ko nên đi Vinpealand vì mất thêm 1tr/2ng nữa ), Ý kiến cá nhân thôi nha.

kimkinhkha
23-05-2011, 16:42
mình cũng đang quan tâm chuyến đi này. nếu dc ban gửi dùm mình chi tiết lịch trình tham khảo nhé.. [email protected].
thanks!

philong124
23-05-2011, 22:39
lại cảm ơn bạn :D mình đã lên hoach toán rùi nhưng chưa post. qua đây xin trình bày lun.
1. vấn đề xăng xe, bơm vá. ai có xe tự lo. Như xe mình
Tổng chi phí Xăng : 2.000.000 (cả ra lẫn vào, không tính đi chơi trong SG)
Tổng chi phí dầu : 360.000 (cả ra lẫn vào)
2. Ăn: sáng (20-30) trưa (20) chiều (30)/1 người => tổng 800.000( chỉ tính tiền ăn dọc đường, cả ra lẫn vào)
3.nghỉ: 150-200/phòng 2 người/đêm => nghỉ 3 đếm hết 600/2 người hoặc 1 người

Tổng hoach toán mỗi người hết 4.300.000\xe\1 người (nếu hai người thì xăng dầu sẽ được chia đôi)

bác ạh,e nói thật,mấy khoản này,tính tương đối thôi,trên đường còn nhiều vấn đề,cứ cầm dư dật khoảng 7tr cho thoải mái,nhét $ vào ATM của agribank là nhẹ nhất,hầu như đi đâu quanh VN cũng có thể rút :D mà cuối tháng 6 nếu bác đi thì em nhập đoàn với,đi 1 mình buồn chán lắm :))

ductran
25-05-2011, 08:29
Đêm qua không ngủ mình sơ khảo ra lịch trình như sau:
mời các bạn kham khảo.

Ngày 1: Tp.HCM - Bình thuận : 200Km
Ngày 2,3: Bình thuận - Ninh thuận - Nha trang : 245km
Ngày 4,5: Nha trang - Phú yên - Bình định : 260km
Ngày 6,7 Bình định - Quảng nam - Quảng ngãi: 250km
Ngày 8: Quảng ngãi - Đà nẵng: 120km
Ngày 9: Đà nẵng - Huế: 85km
Ngày 10: Huế - Quảng trị - Quảng bình: 100km
Ngày 11: Quảng bình - Hà tĩnh - Quảng nam: 200km
Ngày 12: Quảng nam - Thanh hóa: 190km
Ngày 13: Thanh hóa - Hòa bình: 80km
Ngày 14, 15: Hòa bình - Mộc châu - Sơn la: 328km
Ngày 16,17: Sơn la - Hà nội: 300km
Ngày 18: Hạ long: 155km
Ngày 19: khởi hành về lại Tp.HCM bằng tàu hỏa:D

Thời gian mình chạy xe máy 1 ngày là dưới 200km để còn có time tham quan.

Mr Stone
25-05-2011, 08:45
Đêm qua không ngủ mình sơ khảo ra lịch trình như sau:
mời các bạn kham khảo.

Ngày 1: Tp.HCM - Bình thuận : 200Km
Ngày 2,3: Bình thuận - Ninh thuận - Nha trang : 245km
Ngày 4,5: Nha trang - Phú yên - Bình định : 260km
Ngày 6,7 Bình định - Quảng nam - Quảng ngãi: 250km
Ngày 8: Quảng ngãi - Đà nẵng: 120km
Ngày 9: Đà nẵng - Huế: 85km
Ngày 10: Huế - Quảng trị - Quảng bình: 100km
Ngày 11: Quảng bình - Hà tĩnh - Quảng nam: 200km
Ngày 12: Quảng nam - Thanh hóa: 190km
Ngày 13: Thanh hóa - Hòa bình: 80km
Ngày 14, 15: Hòa bình - Mộc châu - Sơn la: 328km
Ngày 16,17: Sơn la - Hà nội: 300km
Ngày 18: Hạ long: 155km
Ngày 19: khởi hành về lại Tp.HCM bằng tàu hỏa:D

Thời gian mình chạy xe máy 1 ngày là dưới 200km để còn có time tham quan.
Edit lại ngày 11 đi bạn ơi, hay là định chạy ra rồi lại chạy vào thế? =))
Chúc chuyến đi thành công.

Rapist987
25-05-2011, 09:19
Kế hoạch B :
- Ninh Bình - Thanh Hóa : đi qua Tam Điệp,Bỉm Sơn, trên quốc lộ 1.
- Thanh Hóa : đi quốc lộ 45,rồi quốc lộ 15,rồi sau đấy thì em chưa biết đi đường nào để đến Huế.
- Từ Huế đi quốc lộ 49 ,sau đó chuyển sang quốc lộ 14 lên thành phố Kon Tum,qua Pleiku,qua Buôn Ma Thuật,rồi chuyển sang quốc lộ 27,xuống Đà Lạt,nghỉ chơi ở Đà Lạt.
- Đà Lạt đi quốc lộ 20 qua Bảo Lộc,xuống Long Khánh,,qua Biên Hòa,Sài Gòn.nghỉ chơi ở Sài Gòn.
- Sài Gòn theo quốc lộ 1A xuống Mỹ Tho,chuyển sang quốc lộ 60,qua thành phố Bến Tre,thành phố Sóc Trăng,rồi xuống thành phố Bạc Liêu ( có phải đi quốc lộ 1 không ? em chưa rõ đường ở đây ),từ Bạc Liêu đi theo quốc lộ 1A xuống thành phố Cà Mau,theo 1A xuống đất Mũi,rồi quay lại thành phố Cà Mau.
- Cà Mau đi quốc lộ 63,đi một đoạn quốc lộ 61 đến Rạch Giá,theo quốc lộ 80 đến Hà Tiên.từ Hà Tiên đi ngược lại quốc lộ 80,sang đường N2 đến Long Xuyên ( từ Long Xuyên đi đường nào đến thành phố Cao Lãnh vậy các bác ? ) nếu không thì bỏ thành phố Cao Lãnh,đi quốc lộ 54 đến Cần Thơ.nghỉ chơi ở Cần Thơ.
- Cần Thơ theo quốc lộ 1A về thành phố Vĩnh Long,Mỹ Tho,Tân An,Sài Gòn,theo quốc lộ 51 xuống Vũng Tàu,nghỉ chơi ở Vũng Tàu.
- Vũng Tàu theo quốc lộ 51 trở về Bà Rịa,đi quốc lộ 55 ra La Gi,rồi đi men theo đường ven biển ra Phan Thiết ( đường này em có đi từ Phan Thiết đến La Gi rồi,nhưng bây giờ không nhớ là đường gì? Bác nào biết rõ xin chỉ giúp em ).Nghỉ chơi ở Phan Thiết.
- Từ Phan Thiết dọc theo quốc lộ 1 ra Nha Trang,nghỉ chơi ở Nha Trang.
- Nha Trang đi tiếp theo quốc lộ 1 đi qua Tuy Hòa,Quy Nhơn,Quảng Ngãi,Quảng Nam,đến Hội An,chơi 1 lúc ở Hội An rồi về Đà Nẵng,nghỉ chơi ở Đà Nẵng.
- từ Đà Nẵng theo quốc lộ 1 đi về qua các điểm Huế,Đồng Hới,Hà Tĩnh,Hồng Lĩnh,Vinh,Thanh Hóa,rồi đến Ninh Bình.kết thúc chuyến đi...

Theo mình để đến huế thì bạn nên từ ninh bình đi sang đường HCM. bạn sẽ đi 1 mạch đến vinh rùi từ vinh đi đường 1 đến huế. mình cũng đang có kế hoạch đi xuyên việt. khởii hành từ mùng 4 tháng 6 nhưng có thể sẽ tahy đổi lịch đi là từ 30.05. xuất phát tại HN

donkiem
25-05-2011, 12:51
đầu tháng 6 mình xin nghỉ phép để đi xuyên Việt-thực hiện ước muốn lâu nay. ngày khởi hành sẽ là ngày 04 hoặc 06 tháng 6.Dự kiến chuyến đi cả ra lẫn vào sẽ là 15 ngày. Lịch trình cụ thể của mình sau:



Ngày 5:

1.Nha Trang – Đà Lạt (QLKhánh Vĩnh – Đơn Dương [QL2&723] – 140 km – 2h)



Mình chỉ góp ý đoạn này, từ NT-ĐL là đường đèo dốc, không phải đường bằng, nên không thể đi trong 2h được, kể cả người quen thuộc đường này. (từ Diên Khánh mất 4,5h mới tới ĐL, chạy bằng con Sirius R)
Nếu đi NT-ĐL bạn nên đi tuyến đường mới mở từ đi theo QL 1A qua Thị trấn Diên Khánh -Cầu Lùng, rẻ phải -Khánh Vĩnh (đường tốt, ít xe, tha hồ kéo), sau mùa lụt năm nay, chắc đoạn đường này không còn.
Chúc bạn có chuyến đi thú vị!

Rapist987
28-05-2011, 07:31
Mình chỉ góp ý đoạn này, từ NT-ĐL là đường đèo dốc, không phải đường bằng, nên không thể đi trong 2h được, kể cả người quen thuộc đường này. (từ Diên Khánh mất 4,5h mới tới ĐL, chạy bằng con Sirius R)
Nếu đi NT-ĐL bạn nên đi tuyến đường mới mở từ đi theo QL 1A qua Thị trấn Diên Khánh -Cầu Lùng, rẻ phải -Khánh Vĩnh (đường tốt, ít xe, tha hồ kéo), sau mùa lụt năm nay, chắc đoạn đường này không còn.
Chúc bạn có chuyến đi thú vị!

cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. bạn có thể chỉ dẫn rõ cho mình đoạn này không? nếu được thì bạn chụp hình google map rùi vẽ đường hộ mình. mình thấy trên google map có 1 đoạn được chạy thẳng từ NT đến ĐL nhưng zoom lên thì thấy chưa làm xong. nó có đúng đường bạn nói không? cảm ơn bạn lần nữa.

donkiem
01-06-2011, 10:23
cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. bạn có thể chỉ dẫn rõ cho mình đoạn này không? nếu được thì bạn chụp hình google map rùi vẽ đường hộ mình. mình thấy trên google map có 1 đoạn được chạy thẳng từ NT đến ĐL nhưng zoom lên thì thấy chưa làm xong. nó có đúng đường bạn nói không? cảm ơn bạn lần nữa.

mình coi trên google map rồi, thấy vẫn chưa cập nhật, đành chụp ảnh ở vietbando.com rồi vẽ thêm:

Từ DK đi ĐL có 2 tuyến,
1.Tuyến cũ :đi theo đường Lý Tự Trọng chạy thẳng lên Khánh Vĩnh->Đà Lạt
2.Tuyến mới : đi theo QL 1A, qua Trung tâm Thị trấn, đến gần Cầu Lùng, đi theo tuyến mới đến xã Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh -> Đà Lạt (tháng 03 , đoạn đường mới này còn khoảng 50m đường đất đang đấu nối vẫn đang đấu nối vào QL 1A)

https://www1.mediafire.com/imgbnc.php/26de7b2b9698dd7ffe12d6c0b38e43374ffc53cc3de88ef85f a166d11b1386195g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=kzz587gw5n7oew2&thumb=4)

ncan
02-06-2011, 20:15
Lịch trình ngày 5 xem ra nặng à ông bạn !!! Muốn hoàn thành đoạn đấy trong 8 giờ xem ra khó lắm.

Stranger
05-06-2011, 00:08
Tình hình là em có việc cần phải ra HN trước ngày 15/6 các bác ạ, ban đầu tính đi bằng tàu nhưng giờ tự dưng lại muốn sẵn tiện làm 1 cú xuyên Việt bằng xe máy xem sao. Em dự tính nếu khởi hành ngày 9, mỗi ngày đi đều đều 300-400km thì chắc ra ngoài ấy kịp được. Trên đường đi thì ghé vài điểm đẹp như Nha Trang, Đà Lạt, Quảng Ngãi... thôi (không cần vào Huế).

Kính mong các bác tư vấn giúp em nên đi cung đường nào thì có lợi cho mình nhất ạ? Em cảm ơn các bác :)

shogun
05-06-2011, 00:37
Pác đi vậy chỉ có QL1 hoặc đường HCM thôi. Đường HCM thì đẹp hơn nhưng vắng lở hư xe thì tèo còn QL1 thì đông người. Mà pác muốn lợi nhất là lợi về gì vậy: xăng, tiền, thời gian. chúc pác có chuyếh đi vui vẽ

vuthanhminh
06-06-2011, 01:48
Góp ý tí:

1. Việc của bạn cần có mặt trước ngày 15/6. Ra để có việc chứ không đơn thuần đi ...chơi cho biết. Không nên lãng phí công sức và thời gian như vậy.
2. Với người không quen chạy xe đường dài. 1 ngày mà chạy 300 - 400. Chạy liên tục 3, 4 ngày thì không nên. Đặc biệt lại không quen đường.
3. Đọc lại các cảnh báo về chạy xe trên đường trước khi quyết định.

vuthanhminh
06-06-2011, 01:53
Chuyến đi của bạn Long thế nào rồi?

nguyenhoangha
06-06-2011, 12:59
Nếu bạn đi đúng tốc độ quy định và không chụp hình dừng nghỉ lung tung thì một giờ sẽ đi được 40km, đó là mìn h chưa nói tới đường xấu đâu nhé, bạn nên điều chỉnh lại lịch trình chứ mình thấy hơn cả chạy sô rồi đó! Thân!

ĐõThànhLong
06-06-2011, 15:39
Chuyến đi của bạn Long thế nào rồi?

:Pmod ah , em đề rõ 27/7 mà mod , chắc sẽ đi trên tinh thần solo thôi , khó kiếm bạn đồng hành quá , lang thang các box dulich của mấy forum mãi mà chẳng kiếm đc , xác định tinh thần " vạn lí độc hành" rồi mod làm ơn xóa hộ em đi cho khỏi tốn tài nguyên forum nhé (c) e thử cố xóa mãi mà không được :D

DK75
06-06-2011, 16:32
Bạn cứ việc lên đường nếu thấy thích và đã có sự chuẩn bị đầy đủ, lợi lộc hay lãng phí tùy trải nghiệm và điều kiện của mỗi người. Tớ vẫn chạy HCM-HN chỉ trong 4 ngày và vẫn thích thú. Cuối tuần này tớ sẽ lại khởi hành và kg chừng lại đến HN cùng lúc với bạn đấy !

ntrongduc
12-06-2011, 02:57
Vừa tốt nghiệp đại học xong, mình muốn thực hiện kế hoạch trước 25 tuổi của mình là xuyên Việt bằng xe máy, muốn đặt chân tới mọi miền của Tổ Quốc. Mình dự kiến sẽ lên đường vào tầm giữa tháng 7. Mình có khoảng hơn 20 ngày cho chuyến đi. Mình dự kiến chiều ra sẽ đi tàu. Mình dự kiến đi 2 người. Chi phí mỗi người có tầm 10triệu hơn chút xíu.
Mình rất thích tắm biển lên có thể trong chuyến đi có thể sẽ dừng ở rất nhiều các bãi biển =))

Kế hoạch của mình sẽ như sau :
+ Ngày 1 : chạy xe từ Hà Nội - Vinh (Nghệ An) [Sẽ nghỉ ăn trưa và tham quan thành phố Thanh Hóa chút xíu] : ăn tối, thăm quan, nghỉ đêm tại Vinh.
+ Ngày 2 : chạy xe từ Vinh - Đồng Hới (Quảng Bình) : ăn trưa trên đường, thăm quan, ăn tối, nghỉ đêm tại Đồng Hới.
+ Ngày 3 : thăm quan Phong Nha - Kẻ Bàng và hang 8 Cô gần biên giới Lào. Tối quay lại Đồng Hới ăn tối, nghỉ đêm.
+ Ngày 4 : chạy xe từ Đồng Hới - Huế [Sẽ nghỉ ăn trưa và thăm quan Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Đông Hà (Quảng Trị)] : nghỉ ăn tối và chơi tối ở Huế
//Mình mới đi Huế năm ngoái, nên sẽ ko dành nhiều thời gian ở Huế để tiết kiệm thời gian.
+ Ngày 5 : Sáng chơi ở Huế, sau đó sẽ chạy tới bãi tắm Lăng Cô. Tối sẽ có mặt ở Đà Nẵng. Ăn tối, nghỉ đêm ở Đà Nẵng (sẽ thức đêm xem cầu sông Hàn quay :P).
+ Ngày 6 : đi thăm bán đảo Sơn Trà (chùa Ứng Linh,...) + Ngũ Hành Sơn (Hỏa Sơn, Non Nước (tháp Xá Lợi, Cổng Trời,...), Thủy Sơn (Vọng Hải Đài) ). Thăm quan thành phố Đà Nẵng.
+ Ngày 7 : tắm biển ở bãi Non Nước, sau đó đi Hội An. Ăn tối + nghỉ đêm tại Hội An.
+ Ngày 8 : chạy xe từ Đà Nẵng qua Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tới Tuy Hòa (Phú Yên). Ăn tối, nghỉ ngơi ở bãi biển Đại Lãnh.
+ Ngày 9 : chạy xe đi Nha Trang. Ăn trưa, nghỉ trưa. Chiều đi VinPearl.
+ Ngày 10 : Đi Dốc Lết. Chơi ở Nha Trang và gặp mặt bạn bè.

//Nghỉ ngơi dưỡng sức sau 10 ngày đầu tiên.

+ Ngày 11 : chạy xe từ Nha Trang - Đà Lạt (Lâm Đồng) : ăn uống, nghỉ ngơi, thăm quan Đà Lạt.
+ Ngày 12 : chạy xe từ Đà Lạt qua Bình Thuận tới Phan Thiết. Ăn tối, nghỉ ngơi ở Phan Thiết.
+ Ngày 13 : tắm biển, chơi ở Mũi Né.
+ Ngày 14 : chạy xe từ Phan Thiết về Sài Gòn, ăn trưa trên đường, ăn tối, nghỉ ngơi tại Sài Gòn.
+ Ngày 15 : đi Vũng Tàu chơi rồi về Sài Gòn trong ngày. Gặp mặt bạn bè.
+ Ngày 16 : chạy xe Sài Gòn - Cần Thơ : nghỉ ngơi, ăn tối, thăm quan Cần Thơ
+ Ngày 17 : đi chợ nổi Cái Răng buổi sáng. Chạy xe Cần Thơ - Cà Mau. Ăn tối, qua đêm ở Cà Mau
+ Ngày 18 : ra thăm quan mũi Cà Mau + thăm quan tỉnh Cà Mau.
+ Ngày 19 + 20 : chạy xe Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Trà Vinh - Bến Tre - Tiền Giang - Mỹ Tho - Long An - Sài Gòn.
+ Ngày 21 : chơi tại Sài Gòn. Tối hoặc sáng hôm sau lên tàu về Hà Nội.

*** Mọi người xem và góp ý cho kế hoạch của mình với. Có địa danh nào hấp dẫn mà mình bỏ xót trên đường đi ko? (Mình ko rành về các danh lam thắng cảnh ở miền trong lắm :() Và có thể rút gọn 1 số chỗ nào để mình tiết kiệm được thời gian bởi mình còn đang phân vân tính tới vùng Tây Nguyên và Phú Quốc. Và với số vốn trên, liệu mình có thể thực hiện được toàn bộ quãng đường này ko?

fanfan1288
14-06-2011, 11:23
Lịch trình của bác khá chặt chẽ rồi. Em chỉ xin ý kiến với bác thế này.!
Với thời gian 20 ngày mà bác nghỉ khách sạn thì 10tr chi phí cho mỗi người e rằng bác hơi vất vả, vì với lịch chạy xe của bác thì mỗi ngày mất chắc cũng tầm 150k tiền xăng (tùy loại xe) rồi, vì ngoài lộ trình đi từ nơi này đến nơi khác bác còn chạy xe lòng vòng thăm quan, cái sự thăm quan đó sẽ ngốn xăng nhiều. Cộng với chi phí chơi bời ăn uống thì em nghi nếu không thắt lưng buộc bụng bác có thể phải về sớm hơn dự kiến.
Vì vậy việc tìm khách sạn bác phải kỹ lưỡng, em ví dụ như ở Nha Trang (nhà em ở NT :D), bác không nên thuê phòng ở khu vực gần đường Trần Phú vì giá phòng ở đó tầm 300k là rẻ nhất, bác có thể chạy hết đường Trần Phú, qua cổng không quân, qoẹo phải vào đường Hoàng Diệu, đó là khu Bình Tân, ở đó có nhiều k/s mới mở, giá rẻ, lại cũng gần bãi biển, là khu của Hải quân, an ninh. Bác có thể nghỉ tại đó. Gợi ý cho bác là ngay đầu đường Hoàng Diệu, khúc Trần Phú cua vào bác sẽ thấy 1 khu khá rộng lớn là khu "Đoàn an dưỡng không quân 20". Bác cứ vào hỏi phòng thuê, ở đó có phòng trống là cho khách du lịch thuê luôn, giá rất rẻ (gần như mặt tiền Trần Phú, sát biển) mà chất lượng rất tốt.

Kinh nghiệm của em là nếu chủ động phương tiện đi lại rồi thì không bao giờ thuê phòng ở khu trung tâm, sẽ tiết kiệm được kha khá đấy.! :)

hatrunganh
14-06-2011, 19:15
Cực Bắc mình đi từ đợt tháng 9 năm ngoái thì không cần phải thủ tục gì nhiều. Cứ đến là đi thôi =). Với chặng xuyên Việt dài ngày như thế này thì đi Quản Bạ, về cũng đường Quản Bạ chứ đi Du Già - Mậu Duệ thì phá thể lực lắm. Mình recommend bạn đi cực Tây trước, xong qua Sapa, đi Hoàn Su Phì lên Hà Giang.
(

cháu thấy cụ recommend thế là chuẩn đấy ạ
đi từ cực Tây sang cực Bắc thuận lợi về đường xá hơn
lúc đi chịu khó vất vả tí
lúc về từ Hà Giang đến Hà Nội thì toàn đường đẹp thôi, đi đỡ nản

hatrunganh
14-06-2011, 19:47
em cũng đi xuyên Việt nhưng bằng phương tiện công cộng
cụ nào đã đi rồi cho em xin ít tips nhé !

lịch của em so với lịch của chủ thớt thì có thể nói là giống nahu đến ngày thứ 7
sau khi em ở Hội An sẽ đi Pleiku và Buôn Mê Thuột rồi mới xuống Nha Trang để đi cực Đông
từ Nha Trang sẽ qua Ninh Thuận thăm Tháp Chàm rồi đi Đà Lạt
rồi từ Đà Lạt vào Sài Gòn

các cụ giúp em với nhé !

ntrongduc
16-06-2011, 02:23
Lịch trình của bác khá chặt chẽ rồi. Em chỉ xin ý kiến với bác thế này.!
Với thời gian 20 ngày mà bác nghỉ khách sạn thì 10tr chi phí cho mỗi người e rằng bác hơi vất vả, ...

Kinh nghiệm của em là nếu chủ động phương tiện đi lại rồi thì không bao giờ thuê phòng ở khu trung tâm, sẽ tiết kiệm được kha khá đấy.! :)[B]
Thank bạn :)
Quả thật là do giá cả leo thang nên mình cũng khá băn khoăn về khoản tiền nong...
Mọi người xem trong lịch trình của mình có thứ gì ko cần thiết phải qua ko @@
Mình chưa đi 1 chuyến xa kiểu tự túc thế này bao h nên có vài điều cần hỏi :
+ với 1 chuyến đi xa + di chuyển liên tục thế này, thì việc giặt quần áo sẽ thế nào?
+ các dụng cụ cần thiết để thực hiện chuyến đi?


em cũng đi xuyên Việt nhưng bằng phương tiện công cộng
cụ nào đã đi rồi cho em xin ít tips nhé !...

các cụ giúp em với nhé !

[B]Mình cũng chưa chắc chắn về lịch trình, chỉ là đưa ra để tham khảo. Mình cũng muốn qua các tỉnh Tây Nguyên do vậy đang cố gắng sắp xếp lại lịch trình :D

hatrunganh
17-06-2011, 10:34
em định tính đi phương tiện công cộng ( 1 số chuyến là đi đêm ), sẽ tiết kiệm đc thời gian buổi đêm và tiền khách san

da dieu
18-06-2011, 21:44
Mình có vài ý kiến như sau:
- Có lẽ bác nghiên cứu rất kỹ lịch trình và kinh nghiệm của anh chị em trong diễn đàn
- lịch trình của bác rất... rất chặt chẽ.
- Nhưng.... số tiền như vậy theo mình nghĩ nhiều lắm đạt được 2/3 lộ trình của bạn
Mạn phép góp ý. Có gì các bác bỏ qua cho! Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. Nếu bác ơ SG thì mình xin tháp tùng đi cùng.
Thân


Là...la...lá...la...là...lá...là...là...là. ..la...
TABTT

ntrongduc
22-06-2011, 01:31
em định tính đi phương tiện công cộng ( 1 số chuyến là đi đêm ), sẽ tiết kiệm đc thời gian buổi đêm và tiền khách san

Đi lại = phương tiện công cộng (oto, tàu,...) dẫn đến việc khi đến 1 địa điểm cần tham quan lại phải thuê xe máy,... --> khá phức tạp + chí phí ko rẻ.


Mình có vài ý kiến như sau:
- Có lẽ bác nghiên cứu rất kỹ lịch trình và kinh nghiệm của anh chị em trong diễn đàn
- lịch trình của bác rất... rất chặt chẽ.
- Nhưng.... số tiền như vậy theo mình nghĩ nhiều lắm đạt được 2/3 lộ trình của bạn
Mạn phép góp ý. Có gì các bác bỏ qua cho! Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. Nếu bác ơ SG thì mình xin tháp tùng đi cùng.
Thân
Là...la...lá...la...là...lá...là...là...là. ..la...
TABTT

Mình cũng ko có kinh nghiệm gì trong chuyến đi này, do vậy chi phí bỏ ra có lẽ sẽ ko ít :(. Việc ước lượng tiền nong chắc cũng ko thật hợp lý :P. Với chi phí trên mình tính toán là 500k / 1 người / 1 ngày. Cái này thì trên đường đi sẽ phải suy dịch nhiều

Ai có hiểu biết về các địa điểm du lịch thì góp ý cho mình xem có chỗ nào ko thật sự hay và hấp dẫn ko? hoặc có điểm nào mà mình bỏ xót :K

tabber
22-06-2011, 09:37
+ Ngày 1 : chạy xe từ Hà Nội - Vinh (Nghệ An) [Sẽ nghỉ ăn trưa và tham quan thành phố Thanh Hóa chút xíu] : ăn tối, thăm quan, nghỉ đêm tại Vinh.
- Cho mình tham gia chút lịch nhé . Mình ở TP - Thanh Hóa vì thế nếu các bạn có thể ở lại buổi chiều ở thanh hóa để tắm biển Sầm Sơn và ghé qua nhà mình ăn " Cháo Vịt " thì hay quá ^^! vì ngày mai 23/06/11 là mình khai trương quán " Cháo Vịt " . Buổi chiều ở Thanh Hóa có nhiều quán ăn vặt vỉa hè rất ngon . Nếu các bạn đồng ý mình có thể làm hướng dẫn viên cho các bạn tại Thanh Hóa .

Các bạn có thể liên lạc với mình qua số điện thoại : 0974256555 ( gặp Bình ) hay Y!M : ngo_binh1102

ĐõThànhLong
22-06-2011, 21:20
Dời đến khoảng 25 26 xuất phát cùng mình đi :D 25/7 mình cũng bắt đầu chạy :D

ntrongduc
26-06-2011, 23:33
Mình ko đi đc muộn thế. Tầm 10 là mình phải đi rồi. Dự kiến thời gian đi 1 tháng mà tầm 10-8 là mình phải đi học khóa học mới, ko nghỉ đc.

Not Afraid
28-06-2011, 14:20
Chả là đầu tháng 7 tớ sẽ đi xe máy 1 mình từ Hà Nội vào Kiên Giang dọc theo 1A, nên có vài vấn đề nhờ các anh em ở các tỉnh ven biển chỉ giáo cụ thể là các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Thiết, Vũng Tàu, Biên Hòa...Tại vì chuyến đi của tớ là đi vì lí do cá nhân là chính. Nên từ đây vào Biên Hòa chỉ đi trong 5-6 ngày thôi rồi vào đến Biên Hòa mới đi Kiên Giang ăn chơi nhảy múa tầm 2 tuần nữa mà bác nào đi cùng thì cũng chơi tuốt nhé ;) Lịch trình của tớ: ( tớ chạy nhiều chặng 350-400km rồi nên ko lo về sức khỏe lắm )
Ngày 1: Hà Nội – Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An: 320km: thăm bạn bè.

Ngày 2: Nghệ An - Quảng Bình: 380km
3h-5h30: 80km: Quỳnh Lưu – Cửa Lò. ( chơi 1h + ăn sáng ).
7h-9h30: 90km: Cửa Lò – Thiên Cầm. ( chơi 30’ ).
10h-12h: 80km: Thiên Cầm – Hòn Cò ( chơi 30’ + ăn).
13h-14h30: 70km: Hòn Cò – Phong Nha. ( chơi 3h ).
17h30-19h: 60km Phong Nha – Đồng Hới ( ăn + nghỉ ) + 20h đi chơi 22h về ngủ ( đi Nhật Lệ ).

Ngày 3: Đồng Hới-Hội An: 330km
4h-7h30: 130km: Đồng Hới-Thành cổ Quảng Trị ( chơi 1h ).
8h30-10h: 80km: Thành cổ - Chùa Thiên Mụ - Huế - Kinh thành ( ăn + chơi 4h ).
13h-17h: 110km: Huế - Đèo Hải Vân- Lăng Cô -Đà Nẵng – Cầu sông Hàn ( ăn + nghỉ ).

Ngày 4: Hội An-Tp Tuy Hòa: 420km.
4h-6h: 90km: Đà Nẵng – Cửa Đại - Hội An – Bt Quảng Nam ( ăn + chơi 2h ).
8h-9h30: 70km: Bảo tàng Quảng Nam – Bảo tang Quảng Ngãi ( chơi 1h ).
10h30-18h: 260km: Quảng Ngãi – Tp Tuy Hòa – Biển Đại Lãnh ( ăn + nghỉ ).

Ngày 5: Tp Tuy Hòa – Phan Thiết 390km.
3h-6h: 120km: Tp Tuy Hòa – Nha Trang ( ăn chơi 2h ).
8h-9h30: 60km: Nha Trang – Cam Ranh ( chơi 30’ ).
10h-12h: 60km: Cam Ranh – Phan Rang – Tháp Chàm ( ăn chơi 2h ).
14h-18h: 150km: Phan Rang-Phan Thiết ( ăn + nghỉ ).

Ngày 6: Phan Thiết – Vũng Tàu – Biên Hòa: 240km.
Dự kiến chi phí 1 ngày: 200k xăng + 150k nghỉ + 150k ăn + 100k phát sinh ( vé tham quan, gửi xe...) = 600k/ngày
Ngày 7-20: Biên Hòa – Bến Tre – Tp HCM – Kiên Giang -Cà Mau.

Có vài vấn đề tớ thắc mắc mong các bạn chỉ giúp.

1. Quan trọng nhất là vấn đề phân biệt vùng miền, tớ giọng nói chuẩn, biển Hà Nội liệu có gặp trở ngại gì ko?
2. Kinh nghiệm thuê nhà nghỉ ở các tp du lịch như Nha Trang, Hội An (giá cả, địa điểm vì tớ chỉ dành max 200k để nghỉ đêm), để đồ có giá trị ở nhà nghỉ có ổn ko để còn đi tắm biển?
3. Các bãi biển như Lăng Cô, Thiên Cầm, Đại Lãnh...tớ có thể gửi xe máy rồi đi biển free ko ( hỏi hơi noob nhưng kệ(BB) )?
4. Cầu sông Hàn Đà Nẵng ban đêm có bật đèn ko?
5. Thời tiết hiện nay thế nào, có hay mưa thất thường ko ?
6. Khoảng thời gian mặt trời mọc và lặn là mấy giờ để tớ căn chụp ảnh :D
Cảm ơn ace nhiều ;)

Lonely_Rebel
30-06-2011, 03:50
Hi bạn,

Từ câu số 1 đến số 4: Bạn cứ vô tư mà đi thôi, các vấn đề đó không phải lo lắng gì cả:
-Về ngôn ngữ: mỗi nơi bạn chỉ dừng chân một thời gian rất ngắn nên tớ nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến toàn bộ chuyến đi của bạn; thậm trí, mọi người rất hiều khách và đôn hậu.
-Với giá 200k/đêm: bạn có thể thuê được phòng đẹp, sạch sẽ tại các khách sạn hoặc nhà nghỉ tư nhân. Việc an toàn cho đồ đạc cá nhân cũng không phải lo lắng lắm: tớ cũng đi và chưa gặp phải trở ngại gì cả;
-Gửi xe máy đi biển: okie:)
-Cầu sông Hàn: cả con đường dọc sông Hàn bật điện cả đêm rất lung linh; bạn có thể cầu quay lúc 1ham hay sao ý;

5. Thời tiết: khu vực miền Nam đang là mùa mưa, thường mưa và buổi chiều, mưa to và rất nhanh-->bạn nên chuẩn bị bộ quần áo mưa tốt cho bản thân, baloo cũng cần có áo mưa bảo vệ;

6. Thời gian mặt trời mọc: khoảng 5 giờ sáng; mặt trời lặn: không rõ:)

Chúc bạn có chuyến đi an toàn và vui vẻ

xiphe
30-06-2011, 13:01
1. "Quan trọng nhất là vấn đề vùng miền" - Không hiểu, bạn đặt nó là vấn đề sao??? bạn sẽ gặp trở ngại nếu đó là vấn đề của bạn.
2. Quân tử phòng thân, đừng tin thằng nào. Mang tận tay lễ tân mà gửi, bố bảo ai dám lấy.
3. Tớ thấy ở đâu có dân là gửi xe được hết, bao xiền thôi. Noob thật :D!
4. Đèn thì chỉ bật lúc trời tối rồi, định ngồi ngắm cầu cả đêm sao??? À có hôm không bật đâu, là hôm nào mất toàn bộ điện lưới ý :D
5. Mưa nắng mà. Cứ đủ đồ mà đi. Mùa mưa các bạn còn lên núi chả sợ lũ quét. Đi QL thì yên tâm mà đi, trừ khi đường bị ngập.
6. Thấy lịch trình của bạn toàn đi lúc 3-4h sáng thì mặt trời chưa mọc đâu :D.

Mà bao nhiêu cái cần hỏi lại không hỏi: Nhà nghỉ tốt, quán ăn ngon, đặc sản, danh lam thắng cảnh mới... Hay mấy cái đó bạn biết hết rồi?

salvatore
30-06-2011, 19:43
Chào các bác, chả là em sẽ lên đường xuyên Việt( từ HN vào tp HCM ) = 2 bánh vào 10/7 này. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ còn 1 vấn đề là con xế em đang đi. Em thì đi xe ga, nay muốn lấy con wave của oz để đi. Vậy các bác cho em hỏi là mình đi xe k chính chủ có vấn đề gì k ạ ? À, em cũng k có cả bằng luôn :P ( tại đợt trước bị mất mà lười chưa đi làm lại ). Các bác cho em lời khuyên nhé.
Em xin cảm ơn cả nhà .

Not Afraid
30-06-2011, 20:25
Cảm ơn 2 bạn đã reply :D, mà bạn xiphe chỗ 1 3 4 6 ko hiểu ý mình rồi, hehe. Vấn đề vùng miền là do tớ nghe nhiều người nói ( có anh họ tớ ở trong Nam ) về việc người Bắc vào Nam hay bị k ì t h ị nên muốn hỏi cho chắc thôi ^^.
Vậy hải sản ở các địa điểm trên giá đắt ko nhỉ? vì tớ chỉ dành khoảng 200k tiền ăn 1 ngày, nếu mà nhà hàng nào có menu ghi rõ từng suất ra thì tốt:LL
Ngày 2/7 là đi rồi, háo hức quá :D

ĐõThànhLong
30-06-2011, 21:37
Biết top bác muộn quá ko thì cuối tháng 7 chạy cùng e cho vui :D

ĐõThànhLong
30-06-2011, 21:47
Xe ko chính chủ thì cũng đỡ nhưng ko có bằng chạy khỏi hà nội đã là không nên rồi bác ạh :-S , cứ mỗi tỉnh nó củ hành 1 lần không bằng thì chết :-<

Norman
30-06-2011, 22:11
Hok có bằng lái hok nên đi xa !!!

salvatore
30-06-2011, 22:31
Hix, nghiêm trọng thế cơ ạ :( . Em cứ nghĩ mình đi tàng tàng thì các bác áo vàng cũng chẳng màng :( .
Cám ơn 2 bác, để em tính phương án khác vậy :( .

donkiem
30-06-2011, 22:45
có vẻ nhw 1 ý twowngr bộc phát

nguyenhoangha
30-06-2011, 23:09
Bạn này liều quá, không bằng lái mà đi vầy nguy hiểm lắm, chí ít cũng tốn tiền. Xe không chính chủ nhưng khi họ hỏi phải nói rõ ràng, mượn xe của ai chứ ấm ớ nói sai tên chủ xe là bị phạt đấy, tớ dính rồi.

svhsph
30-06-2011, 23:20
vụ này hoành tráng quá, sv có con wave đen rùi :)

salvatore
30-06-2011, 23:28
Vâng, vấn đề giấy đăng ký và bảo hiểm thì k lo ạ, em mượn xe ông già mà. H chỉ lăn tăn về chuyện bằng lái nữa thôi :D

pdakit
01-07-2011, 00:47
Đi xuyên Việt bằng wave thì phải thường xuyên thay nhớt, cứ 500km thay nhớt 1 lần, quan trọng lắm đấy, ráng kiếm bằng lái trước khi đi, cần có đủ 4 loại giấy tờ: GPLX, cà vẹt xe, CMND, bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn thời hạn sử dụng(trong đó GPLX và CMND phải là của bạn nhé, còn cà vẹt xe và bảo hiểm TNDS phải cùng tên 1 người-là chủ xe bạn đang đi), về mặt nguyên tắc thiếu 1 trong 4 giấy tờ trên bạn sẽ được các anh ý "ưu ái" giữ xe lại làm kỷ niệm đấy vì thiếu giấy tờ CA quy cho là xe ăn cắp, xe gian họ sẽ giữ lại để phục vụ điều tra, nếu thiếu bằng lái thì người chủ của xe bạn đang đi sẽ bị phạt tội giao xe cho người không có đủ điều kiện điều khiển xe(không bằng lái), còn thực tế nếu đang đi phượt chỉ thiếu bằng lái gặp CSGT và lanh mồm lẹ miệng thì chắc cũng không đến nỗi nhưng mà cũng tốn tiền chè nước kha khá chứ không ít đâu, thiếu cà vẹt thì nguy cơ bị giữ xe rất cao, dù sao cũng nên có đủ giấy tờ nếu gặp phải anh nào rắn và thép quá thì bạn có nguy cơ phải dừng lại chuyến hành trình đấy. Chúc bạn đi đường an toàn.

nguyenhoangha
01-07-2011, 07:38
CMND không quan trọng trong vấn đề lưu thông mà chỉ để vào ks thôi.

pdakit
01-07-2011, 10:37
CMND không quan trọng trong vấn đề lưu thông mà chỉ để vào ks thôi.

về nguyên tắc thì là thế, còn thực tế thì trong SG lại khác bác ạ, nó hỏi CMND mà không có là nó khép vô tội chưa đủ tuổi để điều khiển xe trên 50cc, còn có cà vẹt xe mà xui xui cái mặt mình ngoài đời lúc đó nó không giống trong cà vẹt hoặc cà vẹt cũ bẩn quá không nhìn ra thì nó cũng đòi giữ xe bổ sung thêm giấy tờ mới được lấy :(, nói chung là thừa còn hơn thiếu. Có đủ 4 loại giấy tờ nhưng nếu CA thấy có biểu hiện khả nghi vẫn được quyền giữ xe nữa huống hồ.

Kop1990
01-07-2011, 11:24
Bác đi xe biển số HN mà chạy vào các tỉnh khác thì ít nhiều gì CA cũng sờ gáy bác àh. Cho dù bác đi nhanh hay chậm gì thì tụi nó cũng kiếm cách làm tiền bác àh. Mà bác ko có bằng thì tụi nó làm tiền càng được nhiều

pdakit
01-07-2011, 11:57
Bác đi xe biển số HN mà chạy vào các tỉnh khác thì ít nhiều gì CA cũng sờ gáy bác àh. Cho dù bác đi nhanh hay chậm gì thì tụi nó cũng kiếm cách làm tiền bác àh. Mà bác ko có bằng thì tụi nó làm tiền càng được nhiều

em ở SG mà bác, đi chậm dưới 40 km/h(chậm quá là bị khép tội cản trở giao thông phạt 400k) và nắm rõ nội dung quyển luật trong tay+ có máy ảnh, camera, điện thoại thì mấy chú không dám làm khó dễ đâu, chú nào mà tự phiên ra luật thì cứ lôi luật ra cho chú ấy đọc, dở cái đi phượt xa thì có nhiều cái bất tiện, chứ đi gần gần thì làm cái biên bản láo láo sai luật thì kiện lên tòa hành chính, trước có anh nào đi phượt ở đà lạt có đủ giấy tờ hết mà bị CSGT bắt tội là đi xe không chính chủ rồi phạt, lỗi vi phạm đó là lỗi tự biên tự diễn chứ làm gì có trong luật GTDB đâu, chỉ có đi xe trên 175cc mới cần phải chính chủ thôi

ĐõThànhLong
01-07-2011, 13:44
http://ttvnol.com/f_233/1352537 hay là đi vs e :-bd

ntrongduc
04-07-2011, 23:59
Mình đang xem lại lịch trình. Ai cho mình hỏi vị trí các địa điểm sau : Huế, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn
Thanks trước nhé :P

ntrongduc
05-07-2011, 01:09
Cho mình hỏi thêm, từ Đồng Hới, muốn đi thăm nghĩa trang Trường Sơn thì đi theo đường nào?

linhatm
06-07-2011, 17:27
Theo KH trên ghé biển nhiều, là ăn hải sản nhiều, theo tui phải 35 chai mới yên tâm

thik_di_choi
06-07-2011, 17:46
Cho mình hỏi thêm, từ Đồng Hới, muốn đi thăm nghĩa trang Trường Sơn thì đi theo đường nào?

Đi theo đường Hồ Chí Minh. Đồng Hới (Quảng bình) là nơi mà đường 1A & đường HCM gần nhau nhất (5-7km) và có rất nhiều lối rẽ. Từ trung tâm Đồng Hới đến nghĩa trang Trường sơn theo đường HCm khoảng 85km đường đẹp. Sau đó bạn có thể đi ra Cam lộ (trên đường 9) rồi về Đông hà

thik_di_choi
06-07-2011, 18:00
Các bạn ăn tiêu quen rồi hay sao ấy chứ. Bọn tớ đi 1 chuyến Tây nguyên bằng ô tô 4 người trong 9 ngày (chắc chắn tốn xăng hơn xe máy rồi vì về đến nhà là 3800km). Ở toàn khách sạn trung tâm, ăn uống thả dàn, bia bọt. Tất nhiên có 1 vài hỗ trợ nhưng không đáng kể mà mỗi người hết có 5050k (đóng 5t/ng về thu thêm 50k)

Vì vậy nên bạn chủ thớt vô tư đê. Tớ tính qua nhé (cho cả 2 người). Các bạn có 1m/ngày
- Xăng: 150k/ngày
- Ăn + nước uống: 500k/ngày
- Ngủ: 250k/ngày
Bạn vẫn còn 100k/ngày để chi cho những việc phát sinh
Let's go

nhuamit
06-07-2011, 18:20
Chắc chắn không đủ bạn ơi, còn đi ra nữa chứ. Tiền vé tàu cũng tầm 2tr/2người, gửi xe thì 6-700 nữa.
Thêm vào đó với quãng đường như vậy thì xe sẽ có trục trặc, phải sửa, bảo dưỡng.
Đến các khu du lịch không lẽ chỉ đứng ngoài nhìn? Các món ăn ngon cũng không nên bỏ qua.
Nên xác định là khoảng 15tr thì lúc đấy đi sẽ thoải mái hơn, không phải bỏ cuộc giữa chừng hoặc gọi trợ giúp :D

thik_di_choi
06-07-2011, 18:38
Kể ra thêm được chút nữa thì Ok nhưng nếu xác định đi bụi phủi thì không vấn đề gì. Tớ tính 450k tiền ăn một ngày là hơi bị cao chứ thực ra ăn bụi 2 ngưòi một ngày chỉ khoảng 350k/ngày là ok. Phòng nghỉ không phải chỗ nào cũng đắt thế

nguyenhoangha
06-07-2011, 20:15
Tớ vừa đi 18 ngày hồi tháng 2/2011 từ Nghệ An vào Sài Gòn tính chung hết 7,5 triệu, ks có hôm 220k nhưng có hôm tìm không có nên nhà nghỉ 60k. Nói chung là cũng đâu tiết kiệm lắm.

ntrongduc
06-07-2011, 23:54
Kế hoạch thay đổi tí. H mình chạy solo. Mình sẽ bỏ đc Phong Nha + hang 8 cô (vì mới phượt hồi tháng 3 xong =)) ). Vinpearl mới đi hè năm ngoái, đang suy nghĩ xem có lên vào lại nữa ko?
Mình cũng đang định dự định thêm 2 ngày để đi Tây Nguyên.
Tổng hành trình vẫn đang là 20-21 ngày.

Mọi người góp ý cho mình quãng đường từ Huế - Đà Nẵng để có thể đi thuận tiện nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Mình muốn từ Huế qua Đà Nẵng để tham quan các địa điểm sau : Lăng Cô, Hải Vân, Bà Nà, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An.

Việc tắm ở các bãi tắm nữa? Mình có thể gửi xe + đồ ở đâu đó rồi xuống tắm ko? hay phải thuê phòng trọ?

Chủ nhật này lên đường rồi :P

ntrongduc
07-07-2011, 00:21
Kế hoạch cơ bản đang là như sau :
Ngày 1 : Hà Nội - Thanh Hóa - Nghệ An \ Vinh : Nghỉ trưa ở Thanh Hóa, nghỉ đêm ở Vinh (quảng trường HCM, công viên trung tâm)
Ngày 2 : Vinh - Quảng Bình \ Đồng Hới : Thăm Hà Tĩnh (Ngã 3 Đồng Lập), thăm quan (Mẹ Suốt, Tam Tòa, cafe Hoàng Tử) + nghỉ đêm ở Đồng Hới
Ngày 3 : Đồng Hới - Quảng Trị \ Đông Hà - Huế : chạy đường HCM, thăm nghĩa trang Trường Sơn, nghỉ đêm ở Huế (chè, bánh bèo,...)
Ngày 4 : Huế - Đà Nẵng : sáng lượn qua Huế 1 vòng (thôn Vĩ Dạ =)) ), tắm biển ở Lăng Cô, vượt Hải Vân, nghỉ đêm ở Đà Nẵng (cầu sông Hàn + Thuận Phước)
Ngày 5 : Đi Bà Nà + bán đảo Sơn Trà (chùa Ứng Linh,...) + Ngũ Hành Sơn (nếu còn thời gian)
Ngày 6 : Ngũ Hành Sơn (nếu ko đi kịp hôm trước), bãi biển Non Nước, Hội An (nghỉ đêm ở Hội An)
Ngày 7 : Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên \ Tuy Hòa : nghỉ đêm ở Tuy Hòa
Ngày 8 : Phú Yên - Khánh Hòa \ Nha Trang : sáng chơi ở Đại Lãnh, chiều đến Nha Trang, tối gặp mặt bạn bè
<Có thể dành thêm 1 ngày ở Nha Trang>
Ngày 9 : Nha Trang - Lâm Đồng \ Đà Lạt : chơi ở Đà Lạt
Ngày 10 : Đà Lạt - Bình Thuận - Phan Thiết : nghỉ đêm ở Phan Thiết (hoặc ra thẳng Mũi Né)
Ngày 11 : Chơi ở Mũi Né
Ngày 12 : Phan Thiết - Sài Gòn : gặp mặt bạn bè, nghỉ đêm ở Sài Gòn
Ngày 13 : Sài Gòn - Vũng Tàu - Sài Gòn : đi VT rồi về trong ngày
Ngày 14 : Sài Gòn - Cần Thơ - Cà Mau : nghỉ đêm ở Cà Mau
Ngày 15 : đi mũi Cà Mau rồi về lại Cà Mau
Ngày 16 + 17 : Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Trà Vinh - Bến Tre - Tiền Giang - Mỹ Tho - Long An - Sài Gòn : vừa đi qua + thăm quan các tình
Ngày 18 : chơi ở Sài Gòn

-----

Mình vẫn còn đang tính toán dành 2 ngày từ Hội An có thể lên Tây Nguyên.
Mọi người góp ý với hành trình trên với :P

ntrongduc
17-07-2011, 21:05
Trưa nay đã lên tới ngã 3 Đông Dương, làm cái ảnh kỉ niệm :K
Đường đi đã thay đổi, khi về sẽ làm 1 bài cảm nhận chung lại sau

https://i150.photobucket.com/albums/s91/ngotrongduc/DSCF2722.jpg

thangan
18-07-2011, 13:45
Dời đến khoảng 25 26 xuất phát cùng mình đi :D 25/7 mình cũng bắt đầu chạy :D


25/7 bác ở Hà Nội vào ah....bác đi mấy người vậy........e cũng đang dự tính ngày đó xuất phát từ Hà Nội (1 mình ) :d ....

Mê gái
19-07-2011, 15:55
Chủ thớt chụp nhiều hình cho anh em xem với nha