PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Xuyên Việt bằng xe máy chiều Hà Nội - TP.HCM



Pages : 1 [2]

ntrongduc
19-07-2011, 20:22
Tầm 2 tuần nữa chuyến đi hoàn thành, mình sẽ làm 1 bài :K

thangan
20-07-2011, 17:23
Tình hình là cuối tháng 7 này em sẽ làm chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Vừa đi ngao du sơn thuỷ cho thỏa chí đời trai, cũng là để giao lưu gặp gỡ bà con trên mọi miền nước Việt thân yêu :x ... Vì time và ngân sách có hạn nên dự định chỉ đi trong 8 ngày.
Sơ bộ là như thế này ạ.

Ngày 23/7 lên Hà Nội tham gia sinh nhật 2 năm của club Trữ tình, bên sannhac ( ko biết có bác nào sàn viên ở trên phuot.com ko nhỉ) sau đó nghỉ ngơi 1,2 ngày và chuẩn bị đồ nghề :d...
Ngày 25/7 xuất phát từ Hà Nội vào tp Vinh (khoảng 291km) tối ngủ tại tp Vinh và gặp gỡ bạn bè cafe tí hi`hi` :x
Ngày 26/7 từ Vinh đi tp Đồng Hới (khoảng 197km) tại Đồng Hới đi thăm tượng đài Mẹ Suốt, nhà thờ Tam Tòa. (nếu bà con nào biết thì có thể chỉ dẫn cho em 1 vài địa điểm tham quan gần Đồng Hới thì cảm ơn nhiều nhiều :x) Tối ngất ở Tp Đồng Hới hi`hi`.
Ngày 27/7 từ Đồng Hới đi tp Huế (khoảng 166km). Chiều đi tham quan cố đô và thưởng thức các món ăn Huế. ( có 1 chị dẫn đi ngắm cảnh ) Tối nghỉ tại tp Huế.
Ngày 28/7 từ Huế đi Đà Nẵng (khoảng 105km). ( cứ nghĩ đến cảm giác 1 mình 1 ngựa bò lên đèo Hải Vân mà sướng tê hết cả tái hehe :p ) chiều tối lang thang dạo chơi tại tp Đà Nẵng ( có chú em dẫn đi chơi) đêm đó *ngất* lại ở Đà Nẵng hehe!
Ngày 28/7 từ Đà Nẵng đi Quy Nhơn (khoảng 303km hic! Hơi bị dài 1 tí nhưng chả sao, đời trai sương gió wen roài hehe :p). thăm quan thành phố biển Quy Nhơn ( tối có người dẫn đi chơi roài, nhậu nhẹt hehe )
Ngày 29/7 từ Quy Nhơn đi Nha Trang (khoảng 218km). Haizzz nghĩ đến cảm giác thả mình giữa làn nước biển trong vắt và ngắn mí en tắn bỉn mừ chân tay cứ rối tun hết cả lên hịhị :p
Ngày 30/7 từ Nha Trang đi Phan Thiết (khoảng 251km). (lại ngắm và tắm biển (phải chuẩn bị nhiều quần cộc lắm đây hehe :p ) ghé thăm Mũi Né và thả hồn theo hương đồng gió....biển hịhị
Ngày 31/7 từ Phan Thiết đi Vũng tàu (khoảng 241km). Về Vũng tàu nhậu nhẹt đàn đúm ở đây hịhị :p (1 ngày thì chắc là ko đủ rồi :d )
Ngày 2/8 về từ Vũng Tàu về Sài Gòn(khoảng>120km) ( giữa đường ghé nhà bà con ăn nhậu hehe ) hôm sau về Sgon nghỉ ngơi đàn đúm. Tạm kết thúc chuyến đi. ( sau đó đi Miền Tây nữa ạ (khi nào đi thì chưa biết :d)
Tình hình sơ bộ chuyến đi của em là như thế. Vì là đi 1 mình nên cứ gọi là thoải con gà mái mà lang thang ( mặc dù hơi cô đơn 1 tí :) ) Trên đường đi nếu bà con nào biết có điểm nào hay ho thì xin chỉ giáo ạ, em cảm ơn rất nhiều... và nếu có cơ hội gặp gỡ giao lưu với bà con thì thật là *chao ôi zui quá là zui* hi`hi`. ... Dt của thangan (0979141205)
Ps: (lịch trình trên có thể thay đổi do tính ham vui của em hịhị :d ... nhưng tối đa là 10 ngày cho chuyến đi này hi`hi` ).
mong các bác góp í cho lịch trình của em với. thanks các bác nhiều nhiều.

ntrongduc
21-07-2011, 00:49
lịch trình của bạn chỉ có chạy và chạy, ko hợp lý chút nào...

thangan
21-07-2011, 13:46
lịch trình của bạn chỉ có chạy và chạy, ko hợp lý chút nào...

em nói trên rùi mà...ngân sách có hạn cho nên chỉ tối đa là 10 ngày thui bác ạ.... với lại, đại khái là e cũng đã đi mấy nơi đó rùi... lần này chỉ là muốn cảm nhận cảm giác 1 mình 1 ngựa chinh chiến thôi.... mà e chỉ chạy buổi sáng thôi, buổi trưa nghỉ ngơi, chiều tối đi chơi mà....thanks bác đã góp í

tolik
26-07-2011, 09:43
Sorry mấy hôm nay đi công tác,không tham gia thảo luận được.
Sau khi tham khảo lịch trình của 1 số bạn ,minh dự định sẽ đi như sau:
5h sang hàng ngày xuất phát.
Ngày 20/8 , bắt đầu đi từ Hà nội vào thảng Vinh (296km đi hết khoảng 6-7h), tối ngủ tại tp.Vinh.
Ngày 21/8 vào quê bác chơi rồi từ quê bác tiến thảng đến tp hà tĩnh ( 80km)và ngủ tại đây.
Ngay 22/8 từ Hà tĩnh vào vươn quốc gia Phong Nha Kẻ bang (151km theo đường HCM). chơi đến chiều đi vào Đồng hới (38km) .
Ngay sang 23/8 từ Đồng Hới  thành cổ Quảng trị , Nghĩa Trang Trường Sơn  Huế (180km)
Ngày 24/8 tiến thảng Đà Nẵng leo đèo hải vân (97km) . đến chiều tắm biển Đà nẵng ,tối chơi và ngủ tại TP Đà Nẵng .
Ngày 25/8 đi núi Sơn trà, chiều tối từ Đà Nẵng vào Hội An (32km) chơi và ngủ
Ngày 26/8 từ Hội An Quảng ngãi  Pleiku 300km
Ngày 27/08 Pleiky- Buôn mê thuột khoảng170km
Ngày 28/08 Buôn mê thuột -Đà lạt khỏang 170km
Ngày 29/08 Đà Lạt - Nha trang 140km
Ngày 30/8 từ Nha trang đi Phan Thiết 246 km ,
Ngày 31/8 tiến thảng TP. Hồ Chí Minh (191km), chơi 1 ngay
Ngày 2/9 từ TP. HCM đi Cần Thơ ( 165km) ngủ 1 tối
Ngày 3/9 từ Cần thơ Sóc Trăng Bạc Liêu đến Mũi Cà Mau 250km ngủ.
4/9Mũi Cà Mau Long Xuyên  Đồng Tháp 240 Km
5/9 Đồng Tháp HCM 150km có thể ở lại 1 ngày hoặc về luôn.
Tối Ngày 059 về bằng tàu hỏa mất 2 ngày (hoặc đi máy bay 02g)
7/09 là có mặt tại Hà Nội.

Đây là chi phí tính sơ sơ
Đi 29003000 km, 3L/100km=75x30=2250k
Ăn : 20k ăn sáng +50k ăn trưa+50k ăn tối +50k ăn qòa vặt trên đường…/người= 170k/ngày x 15 =2550k /1 người x 2 = 5100k
Ngủ : 150k/ 1 đêm x 15 = 2250k
Phát xinh linh tinh = 2000k
+ hết vào = 12600k chia 2 người /1 xe = 6300k 1 người

Minh chưa đi bao giờ nên chỉ được lịch như vây thui . sai sót đâu mong các bạn bổ xung thêm.
Các bạn nào thực sự muốn đi thi lien hệ với mình để tổ chức off nhé
Thanks

bongbeodohoi
26-07-2011, 10:07
Xin chào bác.

Em cũng đang có dự định trong tháng 8 sẽ làm 1 chuyến xuyên Việt cũng chưa có lịch trình gì cụ thể.

Em muốn tham gia cùng bác, có gì liên hệ với em hoặc pm em số nhé.

Số em đây 0904966267, em tên Trường sn 1990 nhé

strato
26-07-2011, 11:54
Mình nghĩ đi trong tháng 8 này xuống miền Tây sẽ gặp nhiều mưa đó, bạn nên canh chỉnh lại kế hoạch dưới đó . Còn tiền phát sinh mình nên tính thêm cho an toàn bạn à . 1 người tầm 10 tr là ok luôn . Nên bỏ vào ATM, chỉ câm theo trong người tầm 1tr thôi, tới TP nào mình sẽ rút thêm cho lộ trình sắp tới.

ntrongduc
27-07-2011, 14:18
Mình có nhận xét về hành trình của bạn thế này :
+ đi nhiều và liên tục quá : ko có thời gian để hưởng thụ cái thành quả hành trình của mình. Đi thế này chắc tới khách sạn là ngủ luôn tới sáng...
- bạn có thể dành thêm thời gian ở Đà Nẵng (Bà Nà, Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn - Non Nước) và Hội An (Cù Lao Chàm)
+ cần riêng 1/2 - 1 ngày để đi ra đất mũi Cà Mau. Từ thành phố Cà Mau, đi đường bộ khoảng 50km đến Năm Căn rồi thuê tàu cao tốc hoặc cano riêng đi ra đất mũi (1 lượt đi mất tầm hơn 1h).

SongLieu
27-07-2011, 21:58
bác mua tờ tạp chí Xe&đời sống số vừa ra T8 ngoài sạp đó, có 2 anh vừa đi HN-SG bằng airblade hết 12 ngày đấy là đi loăng quăng khắp nơi, rẽ ngang rẽ ngửa chán chê ..viết kỹ lắm đủ cả đi lại ăn ngủ nghỉ.tiền nong. hay nhất là đoạn Mũi né-SG có đường mới tuyệt vời quá.

chuabietgi
28-07-2011, 19:14
Bạn chưa cộng tiền vé xe lửa cho xe máy và người

nghi0ranik
29-07-2011, 22:25
ráng gom thêm ít lúa để qua Kien Giang,,rồi từ Rach giá di tàu qua Phu Quoc choi cung hay do,,,PQ xong nếu có thêm time nên tạt qua Hòn Chồng ,,rồi buổi tối ngược ra Hà Tiên choi,,

rồi từ HTien bạn o/n thêm 1 đêm ờ Châu doc( có đi CDoc mùa này thì phải ăn cho = dc món cá linh non lăn bột )

(nên bỏ o/n ở dong tháp vì chẳng có gì vui ở đó đâu) ...đi miền Tây- là đi khám phá miền sông nước..nên đi chợ Nổi Cái Răng ở Ctho.tầm 6h sáng có mặt tại bến đề đi là ok nhất , ko nên đi thuyền quá to,,đi cái thuyền nhỏ gắn máy Kohler có 2 cái mái chèo tay đó ( vì nó nhỏ nên có thể vô rạch dc, nói tui nó dẫn bạn đi tham quan 1 vòng rạch Nguyễn Tấn Dũng,,là tụi nó hiểu liền ah,,con rạch này đẹp lắm

tringuyen
30-07-2011, 10:58
Kế hoạch của bác gần giống của em đã đi.
Ngày 1: 30/7/2010
Hà Nội - Lạng Sơn - Đồng Đăng - Thái Nguyên.

Ngày 2: 31/7/2010
Thái Nguyên - Tân Trào ATK - Tuyên Quang - Phú Thọ

Ngày 3: 1/8/2010
Phú Thọ - Hà Nội

Ngày 4: 2/8/2010
Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh

Ngày 5: 3/8/2010
Hà Tĩnh - Quảng Bình - Phong Nha - Địa đạo Vĩnh Mốc - Huế.

Ngày 6,7: 4-5/8/2010 : Tham quan Huế

Ngày 8: (6/8/2010): Huế - Đà Nẵng - Hội An

Ngày 9: (7/8) Hội An - Mỹ Sơn - Ngọc Hồi Kon Tum.

Ngày 10: (8/8) Ngọc Hồi - Ngã ba Đông Dương - TP.Kon Tum - TP Pleiku - TX.Buôn Hồ - TP. Buôn Ma Thuột
Ngày 11: (9/8) Buôn Ma Thuột

Ngày 12: (10/8) TP Buôn Ma Thuột - Tp.Đà Lạt

Ngày 13: (11/8) TP Đà Lạt - TP. Nha Trang

Ngày 14... (12/8) Nha Trang...

Ngày 16 (14/8) Nha Trang - Phan Thiết - Khe gà

Ngày 17 (15/8) Khe Gà - La Gi - Phan Thiết - Sài Gòn.

Ngày ... Sài Gòn - Long An - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ

Ngày ... Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Hậu Giang.

Ngày ... Hậu Giang - Đồng Tháp

Ngày... Đồng Tháp - Long An - Sài Gòn.
Kết thúc ngày 30/8/2010.

fastlove376
05-08-2011, 00:46
Tình hình là thấy các bạn đi bộ xiên vịt, đi xe đạp xiên vịt mình cũng ngứa chân cuồng cẳng lắm. Có điều hiện giờ mình đang bị hư đầu gối nên khg thể đi bộ hay đạp xe được (tiếc quá nhỉ).
Những năm trước mình có đi hoài nhưng chỉ đi bằng xe bus, dạng open tour khg hà. Năm 2003 có đi 1 chuyến độc hành bằng Majesty nhưng khg thành, chạy vào tới Nha Trang thì bị nổ lốp... lúc đó chả có tiệm nào ở Nha Trang thay được lốp xe đc nên đành chất lên xe heo về SG ngay đêm Noel.
Mình đang dự tính ra tết sẽ làm lại một chuyến bằng xe máy ( chưa biết sẽ đi bằng xe nào, nhờ các bạn có kinh nghiệm tư vấn) đến 4 cực của tổ quốc, SG - Cà Mau - SG - Hà nội - SG... Lượt đi ngả quốc lộ 1A và trở về bằng ngả Trường Sơn. Mong mọi người góp ý về cung đường và thời gian để mình có thể rong ruổi hết hình chữ S trong vòng 40 ngày(30 ngày đi và 10 ngày về)
Trong thời gian đó có ai tổ chức cung đường nào thuận với lịch trình của mình thì cho mình tham gia với nhé.
Mình đang lăn tăn vấn đề khg biết xe PCX có qua nổi cung Trường Sơn từ HN về SG khg . Mong được các bạn góp ý.
Thời gian dự tính sẽ là sau tết ÂL, sẽ được tham dự nhiều lễ hội trên cả nước.
Cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của mọi người.
P/s: mình đang vận động bạn bè và người quen đóng góp làm từ thiện (chủ yếu là áo quần và sách vở...) cho chuyến đi. Mục tiêu là 1 số cơ sở thiện nguyện miền Trung.

supersuper
06-08-2011, 22:08
Hơ hơ, ý tưởng lớn, lúc đầu em cũng tính mua PCX đây, nhưng nghĩ dùng PCX xuyên việt e rằng hơi dại và không sướng, cái tay ga nặng trịch mà vặn 300 cây thì e cũng tê tay :D
Vừa đi vừa làm từ thiện à, cũng hay nhỉ.

NguoiNhaQue66
06-08-2011, 23:06
Em góp ý bác đừng cưỡi con PCX đi xuyên việt, nếu nó mà trở chứng dọc đường thì khó mà tìm chỗ sửa...còn tự vá xe trê đường thì mấy con xe số làm dễ hơn. Mà bác đòi đi đường Trường Sơn lại càng không nên chạy tay ga...

chiaky
07-08-2011, 16:42
Nhìn thấy mọi ng đi xuyên việt thích nhỉ, tiếc mình là con gái cả thể chủ động xuyên việt một mình đc

fastlove376
09-08-2011, 00:59
Em góp ý bác đừng cưỡi con PCX đi xuyên việt, nếu nó mà trở chứng dọc đường thì khó mà tìm chỗ sửa...còn tự vá xe trê đường thì mấy con xe số làm dễ hơn. Mà bác đòi đi đường Trường Sơn lại càng không nên chạy tay ga...
Mình cũng phân vân lắm, chắc kiếm xe RSX đi cho nó lành, dễ sửa. Hum qua về Vũng Tàu nghe thằng bạn bảo thế.
Cảm ơn bạn đã góp ý.

ductran
09-08-2011, 08:51
Theo mình thì đi xuyên việt bằng xe số nào cũng được,
miễn là nó còn mới hoặc được kiểm tra đầy đủ là ok :susel:

___________________
yahoo: hoaiductran
Skye : hoaiductran2
mail : [email protected]

zkidkid
10-08-2011, 11:52
Đi PCX cũng tốt, mền nhà ngèo nên chỉ đi của mượn (PCX 2010, 300KM) thấy chỗ ngồi tốt, chạy khỏe.
Có điều bác nên chú ý chỗ Xăng, và cũng nên sắp bộ vá riêng, thực hành thử.

Riêng em thì nghĩ đi xe số vẫn tốt hơn, thích nhất là lúc đổ đèo, cảm giác nó mới đã làm sao. :D (c)

fastlove376
13-08-2011, 11:30
Tình hình là mềnh mượn 1 chiếc RSX chạy thử 3 ngày nay...cảm nhận của mềnh thế này: chạy cũng được, vào số nhẹ và êm hơn Ju của Ya. Có điều đồ nhựa có rêm ghê quá, vào đường sóc thì bị lắc phía sau, có cảm giác xe không được cứng cáp lắm. Yên hơi nhỏ và cứng>>> ngồi lâu chắc ê nhức cái bàn toạ. PCX ngồi êm ái và thoải mái hơn. Có bạn nào đi PCX leo đèo Hải Vân chưa, cho mình xin vài lời chia sẻ nhé.

NguoiNhaQue66
15-08-2011, 23:15
Tình hình là mềnh mượn 1 chiếc RSX chạy thử 3 ngày nay...cảm nhận của mềnh thế này: chạy cũng được, vào số nhẹ và êm hơn Ju của Ya. Có điều đồ nhựa có rêm ghê quá, vào đường sóc thì bị lắc phía sau, có cảm giác xe không được cứng cáp lắm. Yên hơi nhỏ và cứng>>> ngồi lâu chắc ê nhức cái bàn toạ. PCX ngồi êm ái và thoải mái hơn. Có bạn nào đi PCX leo đèo Hải Vân chưa, cho mình xin vài lời chia sẻ nhé.
Tốt nhất là nên đi dòng xe của Yamaha đi bạn, trong hàng Yamaha thì đi đường dài con Jupiter là ổn nhất...còn Honda bây giờ không ngon cho lắm, tầm 300km là rát máy phải nghĩ cho nguội máy; tụi Yamaha bọn nó cứ bườn phăng phăng vô tư, không lo lắng gì...đi Yamaha chừng >450km/ngày rồi bạn sẽ thấy sự khác biệt !
Nếu muốn xuyên Việt thì làm ngay đi, chứ nung nấu lâu quá nó nguội chí hết !

fastlove376
16-08-2011, 12:27
Tốt nhất là nên đi dòng xe của Yamaha đi bạn, trong hàng Yamaha thì đi đường dài con Jupiter là ổn nhất...còn Honda bây giờ không ngon cho lắm, tầm 300km là rát máy phải nghĩ cho nguội máy; tụi Yamaha bọn nó cứ bườn phăng phăng vô tư, không lo lắng gì...đi Yamaha chừng >450km/ngày rồi bạn sẽ thấy sự khác biệt !
Nếu muốn xuyên Việt thì làm ngay đi, chứ nung nấu lâu quá nó nguội chí hết !
Ý chí thì chả bao giờ nguội cả, minh vẫn còn thời gian khoảng 1 tháng nữa bắt đầu lên đường. Hiện giờ vẫn đang tiếp tục nhận quyên góp từ thiện. Nhóm đã có 4 thành viên tham gia...:)

lilypham
16-08-2011, 15:27
Hay các bác xuyên việt bằng Vespa hoặc SH. Tại sao không??? Hóng tin về chuyến đi.

anhthu_tocroi
18-08-2011, 16:45
Mình cũng muốn phượt xuyên Việt lâu rồi, nhưng ba mẹ không cho đi vì sợ kém an toàn.
Giờ ra trường rồi, 3 đứa con gái liều rủ thêm 3 thằng bạn thân, định làm 1 chuyến nè.
Nhưng thực tình vẫn thấy... hơi e ngại sao đó.
Làm con gái... thật mệt quá đi!

lambanghieu
21-08-2011, 19:07
Kế hoạch của bác gần giống của em đã đi.
Ngày 1: 30/7/2010
Hà Nội - Lạng Sơn - Đồng Đăng - Thái Nguyên.

Ngày 2: 31/7/2010
Thái Nguyên - Tân Trào ATK - Tuyên Quang - Phú Thọ

Ngày 3: 1/8/2010
Phú Thọ - Hà Nội

Ngày 4: 2/8/2010
Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh

Ngày 5: 3/8/2010
Hà Tĩnh - Quảng Bình - Phong Nha - Địa đạo Vĩnh Mốc - Huế.

Ngày 6,7: 4-5/8/2010 : Tham quan Huế

Ngày 8: (6/8/2010): Huế - Đà Nẵng - Hội An

Ngày 9: (7/8) Hội An - Mỹ Sơn - Ngọc Hồi Kon Tum.

Ngày 10: (8/8) Ngọc Hồi - Ngã ba Đông Dương - TP.Kon Tum - TP Pleiku - TX.Buôn Hồ - TP. Buôn Ma Thuột
Ngày 11: (9/8) Buôn Ma Thuột

Ngày 12: (10/8) TP Buôn Ma Thuột - Tp.Đà Lạt

Ngày 13: (11/8) TP Đà Lạt - TP. Nha Trang

Ngày 14... (12/8) Nha Trang...

Ngày 16 (14/8) Nha Trang - Phan Thiết - Khe gà

Ngày 17 (15/8) Khe Gà - La Gi - Phan Thiết - Sài Gòn.

Ngày ... Sài Gòn - Long An - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ

Ngày ... Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Hậu Giang.

Ngày ... Hậu Giang - Đồng Tháp

Ngày... Đồng Tháp - Long An - Sài Gòn.
Kết thúc ngày 30/8/2010.

Theo mình tuyến đường này (Ngày ... Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Hậu Giang.) nên sửa lại vì: Hậu giang là tỉnh cụt đường so với hướng đi cà mau. vì vậy chỉ có thể đi: Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
Từ cần thơ muốn đi hậu giang phải chạy 60km muốn đi sóc trăng quay lại về gần đến cần thơ mới đi được.

supersuper
21-08-2011, 23:05
Tình hình là mềnh mượn 1 chiếc RSX chạy thử 3 ngày nay...cảm nhận của mềnh thế này: chạy cũng được, vào số nhẹ và êm hơn Ju của Ya. Có điều đồ nhựa có rêm ghê quá, vào đường sóc thì bị lắc phía sau, có cảm giác xe không được cứng cáp lắm. Yên hơi nhỏ và cứng>>> ngồi lâu chắc ê nhức cái bàn toạ. PCX ngồi êm ái và thoải mái hơn. Có bạn nào đi PCX leo đèo Hải Vân chưa, cho mình xin vài lời chia sẻ nhé.
Đào lại tí, mình thấy xe tay ga quán tính của nó khá là cao (ý là độ lao của cái xe khi mình thắng lại, ko biết thuật ngữ là gì, dùng tạm là quán tính) cũng chỉ thử trên airblade chứ chưa biết pcx là thế nào (nó có cái dụ bóp 1 ăn 2 rồi, nhưng thật sự mình thấy nó cũng không an toàn hơn là mấy), nhưng chắc là nó cùng bản chất cả thôi, với độ quán tính cao như vậy khi chạy tốc độ cao rất nguy hiểm, kéo khoảng 90 100 thì e rằng hơi căng đó, với xe số thì khác, thắng gấp dễ hơn nhiều.
Cái nữa, xe ga thả dốc chắc cũng hơi chán, nếu phải chọn RSX và PCX đi phượt thì chọn RSX. :)

jolly103
28-08-2011, 01:25
Góp ý 1 tí xíu,nếu bạn có wave RSX ở nhà thì rất nên lấy đi...:
-Xác xe nhẹ nên gió lớn phải chạy cẩn thận !
-Yên thì chạy khoảng trên 200km thì hơi phê phê à nha,cách khắc phục:lấy tấm khăn hay miếng bọc yên xe để lên yên,sẽ bớt đi phần nào..đã test trên 4tiếng30'=200km chạy xe
-Xe RSX chạy rất ổn định
-Chạy 600km thay nhớt 1lần sẽ rất tốt cho xe...
-Nếu thắng gấp thì 100% cố gắn thắng cho hết thắng sau(đạp hết) rồi mới qua thắng trước...bị sàn 1 tí nhưng ko té+thắng hiệu quả !
Nếu có mượn được...thì nên chạy Exciter vì có két nước chạy xa đỡ lo hơn.Và cứ theo nguyên tắc 600km/1bình nhớt
Quan trọng:nên đi vỏ xe không ruột...vì khi cán đinh có thể chạy được để đến nơi vá xe !

lechitu
02-01-2012, 11:48
Em đang định thế này làm 1 chuyến từ HN-SG bằng xe máy,chinh phục kỳ quan thì thật lòng e cũng k có tâm trạng để ngắm.
Em đang có ý định dùng thành ý của mình để mang người yêu em quay về bên em
Điều em lăn tăn là
-Xăng xe nếu đi QL1 vào đến HCM tầm bao nhiêu???Có trên dưới 1 triệu k ạ???
-Độ khoảng mấy ngày, có đến 6-7 ngày k các bác
Chi phí sinh hoạt thì khó lắm tại cách tiêu của từng người nên e k dám hỏi
Mong được các bác giải đáp và giúp đỡ vì e cũng k có nhiều tiền

voongsenh
02-01-2012, 15:18
Ha ha....1 chú Crazy nhưng khá cá tính. Vậy khuyên chú (NT) đã quyết tâm thì phải làm cho kỳ được.
Xăng xe đi QL1 hay đường HCM chênh nhau 200k. trừ khi chú đi xe 250cc trở lên thì khác .
Vừa đi vừa nt hoặc điện thoại cho cô nàng là anh đang ở đoạn nghĩa trang này nọ =)), cấm nói là đang ở khu vực ăn chơi hay nghỉ dưỡng nhé.
Từ HN đi theo tốc độ vừa đi vừa ngẫm đến tình yêu thì khoảng 3 ngày 3 đêm là tới SG.
Chúc có mối hàn tốt đẹp như Vina shin (c)

thienson
02-01-2012, 20:23
Mục đích chuyến đi của bạn lãng mạn thật. Chúc bạn hàn gắn được tình cảm của mình nhờ chuyến đi này.:)

Về việc tốn bao nhiêu xăng cho cung đường này, bạn cứ test thử xe bạn 1 lít xăng đi được bao nhiêu km. Xong lấy quãng đường từ HN- SG chia ra là xong mà, chứ biết bạn đi bằng xe gì mà tư vấn? Vì có xe thì 100km chỉ tốn không tới 2l, nhưng cũng có xe 100km nó ngốn tới hai chục lít.

Cộng thêm 1 đến 2 lần thay nhớt nữa. Còn thời gian thì chạy nhanh khoảng 3 đến 4 ngày là tới thôi.

@ Bác Sềnh: Sao bác nỡ chúc bạn ấy hàn gắn tình yêu theo kiểu vinashin thế bác?:D

lechitu
02-01-2012, 22:52
ok thanks các bác, k có chuyện gì khó chỉ tại tiền k nhiều, quyết chí ắt làm nên:D. Cảm ơn mấy bác tư vấn hè hè
1 lời khó nói hết vì sao crazy, chuyện của em nó nhiều vấn đề nan giải lắm, tứ phía có địch, cô ấy , ba mẹ cô ấy, gia đình, và người thế vai em:( k chứng tỏ thành ý thì sao được hả bác