PDA

View Full Version : Sự cố ở cửa nhập cảnh của Singapore



MT147
11-03-2015, 16:26
Mình đã từng đi Campuchia và chuyến đi Singapore là chuyến đi thứ hai. Mình muốn chia sẻ một trải nghiệm được coi là không may trong chuyến đi Sing từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 03 vừa rồi.
Bạn đồng hành là nam, nhỏ tuổi hơn mình đi cùng chuyến bay đi và bay về với mình. Bạn nam này cũng đi một mình. Tụi mình kết nối được nhờ mục tìm bạn đồng hành trên baynhe.vn. Khỏi phải nói là hai chị em mừng cỡ nào, mình có bạn đi cùng, còn em kia thì lần đầu tiên đi nước ngoài.
Hai chị em hẹn nhau rồi cùng bàn bạc chỗ ở, chỗ ăn và chỗ chơi, cũng kết nối với hai nhóm qua trước để hẹn đi chơi chung. Tụi mình cũng chuẩn bị khá kỹ thông tin, kinh nghiệm, máy hình, cục chuyển đổi 3 chấu sang 2 chấu, bản đồ, thẻ EZ link…
Đến ngày bay hai chị em hẹn nhau ở sân bay, gặp nhau cùng làm thủ tục và tới sân bay Changi lúc 10h05’. Trước khi hai chị em qua cửa hải quan có mấy bạn nữ bị mời riêng vào phòng, lúc này mình cũng chưa thấy lo. Đến lượt em trai đi cùng mình làm thủ tục ở cửa Hải quan thì sau một hồi hỏi thăm gì đó em trai này được mời tới quầy riêng. Trong lúc nhân viên hải quan dẫn em trai này tới quầy riêng đó mình thấy không ổn nên không ra khỏi hàng (mình kế em trai này).
Sau khi được mời tới quầy riêng thì em trai đó được mời vào trong phòng, lúc này mình mới thấy bất an, vì hai chị em đi cùng với nhau, cùng ghi một địa chỉ mà hai chị em dự định thuê của người Việt mình bên Sing. Trong lúc mình chờ em ấy thì mình quyết định ghi lại tờ khai mới với một địa chỉ hostel mà lúc đầu mình đi book. Mình chờ cả tiếng mà không thấy em ấy ra thế là mình quyết định làm thủ tục hải quan rồi tính tiếp. Đến lượt mình làm thủ tục hải quan tại cửa Hải quan thì anh nhân viên người Ấn cũng hỏi mình đi với ai, bao nhiêu ngày, để làm gì, vé máy bay khứ hồi đâu. Mình tưởng là sẽ cho mình qua luôn nhưng không ngờ dẫn mình vô cái quầy riêng rồi mấy nhân viên Hải quan tại quầy lại tiếp tục hỏi mình những câu đó, rồi hỏi thêm là có bạn bên này hay không và câu cuối cùng là “mang bao nhiêu tiền”, mình khai mình mang 600 SGD, 200 USD (200 $ mình mượn của em trai ấy để dằn túi phòng hờ) và thẻ tín dụng của mình, anh ta bảo show cho tôi coi. Sau khi mình show ra thì anh ta mới đóng dấu cho mình nhập cảnh.
Sau khi được qua cửa Hải quan mình tiếp tục đợi em trai cùng đi, lúc này khoảng 11h30’. Cùng đợi với mình có một bạn nữ, bạn này lúc mình chưa làm thủ tục cũng bị mời vào phòng, mình hỏi thăm thì được biết là em gái bạn ấy đang bị kẹt lại trong phòng như em trai cùng đi với mình. Bạn này sau khi vô phòng thì được bạn trai ở bên Sing bảo lãnh. Địa chỉ ghi trong tờ khai là địa chỉ nhà bạn trai bạn ấy. Mình lo cho em trai cùng đi nên tiếp tục đợi ở sân bay. Mình ngồi đợi đến 6, 7 h tối vẫn không có tin tức gì, mình đành liên lạc với người nhà để báo tin và đi về chỗ ở mà tụi mình định thuê.
Đến 10h thì mình có tin từ người thân em này báo đã về Việt Nam. Hải quan có bắt mua vé nhưng em đó không chịu mua. Em đó cũng nhắn là tới 7h tối Hải quan Sing mới cho xài điện thoại nên không thể liên lạc để báo tin cho mình khỏi lo. Em còn kể là có 30 người từ Malaysia, Philipine, Việt Nam … không được phép nhập cảnh, trong đó Việt Nam có 10 người, gồm 2 nam. Lí do chính mà em trai đó không được nhập cảnh là chỗ ở không xác thực.
Mặc dù mình vẫn được nhập cảnh nhưng em trai cùng đi với mình cuối cùng cũng không được nhập cảnh nên kế hoạch đã lên bị thay đổi hoàn toàn vì mình không hề lường trước được khả năng em trai đó không được nhập cảnh.
Người thuê chung chỗ ở với mình là nữ đưa chị gái qua chữa bệnh, mới qua hồi sáng với mình cũng có kể là bị mời vô phòng rồi vặn vẹo, hỏi mang bao nhiêu tiền, đếm tiền trước mặt họ …
Mình đọc trên diễn đàn mọi người chia sẻ Hải quan Singapore khó, nhất là với nữ nhưng mình chưa đọc thấy ai chia sẻ việc bị cấm nhập cảnh và buộc trở về nước như trường hợp bạn đồng hành của mình. Hoặc có lẽ ngày đó do tụi mình xui.
Mình kể về trường hợp của mình để các phượt tử có thêm kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị phương án xấu nhất là không được nhập cảnh và buộc phải về nước. Kinh nghiệm của mình đó là nếu không đặt chỗ khách sạn trước thì hoặc là ghi đại một địa chỉ khách sạn/nhà nghỉ nào đó hoặc nếu ghi địa chỉ của người mà mình thuê phòng thì phải bảo đảm có số điện thoại liên hệ và phải có người bắt máy trường hợp Hải quan muốn xác thực. Trường hợp ghi địa chỉ nhà mà không đặt chỗ trước theo mình thấy là dễ bị gây khó khăn, cả nam và nữ. Còn tiền bạc thì theo mình cứ mang nhiều nhiều cho an tâm, ai có thẻ tín dụng càng tốt. Vì mình thấy ở Sing cũng an toàn, không đến nổi quá lo vì cướp giật, móc túi như ở TP.HCM.
Thân

vaputin
11-03-2015, 17:09
Vấn đề là mình nên chuẩn bị trước chổ ở, tiền bạc, vé máy bay và thành thật trong khai báo. Dân Việt Nam mình có thói quen nước tới chân mới nhảy và cũng có máu liều mạng. Sang xứ người cứ như ở nước mình thích làm gì thì làm.

Ở homestay cũng cẩn thận vì mấy người Việt ở Sing làm homestay có thể trốn thuế nên cảnh sát Sing ko xác minh được vì họ ktra thấy ko có khai báo thuế, ko có doanh nghiệp...

Tia Nắng
11-03-2015, 17:46
Qua câu chuyện của bạn, mình đúc kết một điều là nên chuẩn bị đàng hoàng nếu muốn có một bữa phượt như ý tránh tình trạng nhắm mắt làm liều để rồi lâm vào hoàn cảnh trớ trêu mà nhiều người luôn mắc phải.

Thanks for sharing your story (c)

b1gk
11-03-2015, 23:45
Lần nào mình đi cũng đều ghi địa chỉ hostel định thuê, mình không đặt trước. Chắc tại mình hên hoặc là do bên đó HQ đang có chiến dịch gì đó. Thứ 7 này qua nữa hỏng biết có bị "dịn" lại hong (đó giờ chưa bao giờ mất hơn 3phut làm thủ tục , không tính time xếp hàng)

garfield
12-03-2015, 07:46
Ở Singapore, đúng ra theo luật từ trước đến giờ cho khách du lịch thuê căn hộ là phạm luật, căn hộ chỉ được phép cho thuê với thời hạn tối thiểu là 6 tháng. Trường hợp nhà HDB, chủ nhà còn có thể bị tich thu nhà nếu vi phạm. Chắc giờ họ mới làm chặt do sự phát triển của Airbnb.

Bởi vậy các bạn nên để địa chỉ khách sạn cho an toàn.

nhthuy0510
12-03-2015, 10:09
Đợt mình đi cũng ở homestay nhưng chị chủ nhà dặn là nên ghi địa chỉ hostel nên mình lên booking đặt rồi ghi địa chỉ đó còn cẩn thận in cả booking ra nữa, nhưng lúc ở hải quan thì cả 2 chị em đều ko bị hỏi gì cả, cũng ko kiểm tra cả vé chiều về luôn.
Đợt trước trên phuot cũng có 1 bạn chia sẻ chuyện ko cho nhập cảnh Sing bị giữ lại 1 đêm rồi buộc bay về VN đó.

nammyhien
12-03-2015, 16:25
Nên chuẩn bị cẩn thận, o thể lơ tơ mơ với Hải quan Sing được

toiyeucafengon
12-03-2015, 17:35
Mình cũng chuẩn bị đi Sin, mình đã in vé điện tử và phiếu đặt phòng ra rồi, mình đem theo 300$ sin và 500$ mỹ. Như vậy còn thiếu gì chưa chuẩn bị ko các bạn? Các bạn giúp giùm với vì lần đầu đi Sin nên ko có kinh nghiệm

Jenny.N
12-03-2015, 22:16
Theo mình thấy các bạn book khách sạn nên tránh các khu vực nhạy cảm như Geylang chẳng hạn, book gần trung tâm 1 tí. Khi qua cửa khẩu ăn mặc lịch sự, đừng váy ngắn, trang điểm quá đà, tiếng Anh nếu không rành cũng phải dằn túi vài câu, họ hỏi gì còn biết đường trả lời, vì các bạn Sing có quan niệm không tốt nhất là nữ VN qua đó.

vaputin
12-03-2015, 22:53
Mình cũng chuẩn bị đi Sin, mình đã in vé điện tử và phiếu đặt phòng ra rồi, mình đem theo 300$ sin và 500$ mỹ. Như vậy còn thiếu gì chưa chuẩn bị ko các bạn? Các bạn giúp giùm với vì lần đầu đi Sin nên ko có kinh nghiệm

Bạn nên in thêm chương trình tham quan. Bạn có thể copy từ các trang của cty du lịch rồi sửa lại ngày tháng cho phù hợp, tiếng Việt cũng được. Ban để chung tất cả vào một phong bì khi họ hỏi thì móc cả xấp ra. Chúc bạn lên đường vui vẻ và may mắn. Đừng nên căng thẳng quá bạn nhé. Mình đi chơi chứ có đi làm gì bất lương đâu mà sợ. :D. Về nguyên tắc họ không thể tự ý cho hay không cho một người vào nước họ, có quy định luật pháp chặt chẻ lắm nếu không họ sẽ bị rắc rối về mặt ngoại giao ngay. Bạn có quyền được điện thoại cho ĐSQ VN nhờ can thiệp. Sđt thì bạn tìm trên mạng nhé.

vaputin
12-03-2015, 23:03
Theo mình thấy các bạn book khách sạn nên tránh các khu vực nhạy cảm như Geylang chẳng hạn, book gần trung tâm 1 tí. Khi qua cửa khẩu ăn mặc lịch sự, đừng váy ngắn, trang điểm quá đà, tiếng Anh nếu không rành cũng phải dằn túi vài câu, họ hỏi gì còn biết đường trả lời, vì các bạn Sing có quan niệm không tốt nhất là nữ VN qua đó.

He he Geylang, Joochiat vừa rẻ vừa vui :D không có chuyện họ kỳ thị mấy khu vực đó đâu. Quan trọng là bạn phải tỏ ra bạn là người đàng hoàng.

angle1088
13-03-2015, 08:47
ở hostel nếu muốn tiết kiệm không thì khách sạn cho rồi, lúc đó thì tiền bạc không quan trọng bằng niềm vui chuyến đi

JustinLee
14-03-2015, 23:28
Vụ này na ná như hồi lúc JL đi Sing lần đầu!

Do JL nhập cảnh Sing từ phía Malay (cùng với 1 anh tên Tuấn do rủ rê trên Phượt).

Xuất cảnh khỏi Malay xong, em lại tiếp tục leo lên Bus mà đi sang cửa khẩu Singapore. Cơ mà cái chuyện chẳng hay ho gì nó đến với em đúng như em đoán. Trời ơi, vào quầy thủ tục nhập cảnh Sing. Em xếp hàng sau một bác gái. Em thấy Bác ấy lên đứng nói chuyện với nó một hơi rất lâu khoảng chừng 10 phút mà chưa được qua và rồi bị giữ lại lên bục ngồi. Em đứng không hiểu chuyện gì.

Đến lượt em lên, chìa passport và phiếu nhập cảnh. Xong nó lật lật passport em hỏi:
HQ: "Mày đến Sing làm gì?"
Em: "Tao đi du lịch"
HQ: "Mày ở đây mấy ngày? Khi nào mày ra khỏi đây?"
Em: "Tao ở 3 ngày, tao sẽ về VN vào ngày 18"
HQ: "Vé máy bay mày đâu?"
Em: "đây nè" móc ra cái vé máy bay. Mà điểu cái (bọn Jet nó gửi cái file cho em bằng Tiếng Việt chắc chắn rằng thằng này đó chẳng hiểu đâu)
HQ: "Mày đến Sing lần đầu àh?"
Em: "ừhm"

Thế là thằng HQ nó bấm điện thoại nói gì đó bằng tiếng Hoa. Xong em nhìn trên màn hình nó nhập lên máy là "1st time" rùi kêu em lên bục đứng chờ với bác già. Và rùi bạn em cũng thế. Em nghĩ chuyến này chắc không toàn thây rồi. 10 phút sau, có 1 em HQ to béo ục ịch (đen thui, chắc người Ấn) xuống dẫn bọn em lên lầu.

Cơ mà qua chỗ nào, nó cũng bấm giấu vân tay và bấm mật mã (cả thang máy) rùi bắt bọn em ngồi chờ. 30 phút sau, có một thằng ra gọi tên em vào thẩm vấn.... Hiz hiz, lo rùi đây. Vào phòng, cái phòng nó lạnh tê người (không biết do sợ lạnh hay do em nó bắt lên nên lạnh xương sống?).
HQ: "Mày đến Sing làm gì?"
Em: "Tao đi chơi"
HQ: "Mày đi mấy ngày?"
Em: "3 ngày"
HQ: "Tại sao mày đi từ Malay qua?"
Em: "Tại tao đi Malay 2 ngày rồi sang nước mày 3 ngày rồi về VN"
HQ: "Vé máy bay mày đâu?"
Em: "đây" - nó cầm cái vé máy bay của em mà em chắc nó không hiểu vì 98% chữ trong đó là VN.
HQ: "CMND Việt Nam mày đâu?"
Em: "đây" - cũng mai có mang theo. Hiz hiz... mà cái mặt trong CMND em chụp từ năm 14 tuổi mà giờ em 23 rùi.... 9 năm chứ đâu có ít? Nó nhìn 2 tấm hình, rùi nhìn em..
HQ: "Mày ghi cái The Hive này là khách sạn hay nhà bạn mày?"
Em: "Khách sạn đấy, tao quên ghi chữ Hotel vào"
HQ: "Lần sau ghi đầy đủ vào"
Em: "dạ vâng"
HQ: "Đưa ví của mày đây?"
Em: "Đây" - Em nghĩ trong bụng, má ơi... con đem có 200 SGD, còn nhiu tiền Malay, VND, USD, KRW.

Và rồi bác í lục lục và lục cái ví em. Moi ra ATM 3 cái Agribank, 1 cái MB, 2 cái Visa Card, 1 cái Maritime bank và mấy cái thẻ Parkson, Nowzone, PNJ, Coop Mart... Em chết cười đi được (thẻ thì thẻ chứ, trong đó mần gì có tiền. Em là vô sản cơ mà!). Xong nó xếp lại chỗ cũ trả lại cho em.
HQ: "mày đếm tiền đi"
Em: "200 SGD"
HQ: "Còn nữa không?"
Em: "VND, USD, KRW có cần đếm không?"
HQ: "Thôi khỏi"
Em: "Vậy có cần đếm bao nhiêu thẻ không?"
HQ: "thôi được rồi, đưa tay mày đây"

Em đưa tay cho nó, mà nghĩ ngợi "chuyện gì đây trời? Nó định còng mình áh?". Cuối cùng hiểu ra khi nó bắt em lấy dấu vân tay. Em tưởng em tự lăn, ai ngờ nó quay sang chửi em T.T Nó nói để nó làm, em không cần làm. (Trước khi đi chỉ nghe nói đến Malay lần đầu lấy dấu vân tay, chứ đâu nghe đến Sing mà lấy dấu vân tay?"

Xong ra ngoài chờ, lát sau bạn em cũng ra và nói cũng bị lấy dấu vân tay. Thế là chắc có lẽ qui định mới khi nhập cảnh từ Malay chăng?

nhtphong
16-03-2015, 09:34
Em đi Sin 2 lần 1 lần từ VN bay qua, 1 lần từ Mã qua, lần nào cũng dẫn theo vợ hoặc thêm 1 đám bạn đều ko biết tiếng Anh , có người lần đầu đi nước ngoài nữa nhưng mọi thứ đều suông sẽ nhanh lẹ.
Lần đầu 2 đứa ở Gey lang, lần thứ 2 thì nhóm ở nhà bà chị bên đó.
Lần đầu nó còn hỏi vé máy bay về, lần sau nó ko thèm hỏi luôn, theo em nhớ là no ko thèm hỏi booking KS.
Đám bạn em nó cũng ko hỏi 1 câu vì em có nói với hải quan là ban be ko ai biết tiếng anh nên có cần thông dịch ko ? nó phẩy tay đuổi đi. Mấy đứa bạn nó nhìn Hộ chiếu và nhình mặt cái là cộp cộp qua
Hên dễ sợ

Hoàng Hớn Hở
16-03-2015, 18:13
Mình cũng đã bị sự cố tương tự khi transit ở Singapore khi đi Maldives. Mình transit 1 đêm đi và 1 đêm về ở Singapore. Do không thích ăn uống ở sân bay nên mình làm thủ tục đi vô thành phố ăn uống cho đã. 4 lần xuất và nhập cảnh thì cả 4 lần mình đều bị đưa vô cái phòng đó. Lần nhanh là 15 phút, lần lâu nhất là 45 phút. Mình không bị phỏng vấn gì cả vì nó nói lý do là máy của nó không đọc được bar code trên pasport của mình chứ mình không bị gì hết. Điều đáng nói là hệ thống xuất nhập cảnh của Singapore quá cùi bắp. Ngay từ lần đầu mình nhập cảnh đã trình vé máy bay, nó đã biết mình sẽ xuất, nhập thêm 3 lần nữa mà lần nào cũng làm như mới lần đầu. Điều tệ hại hơn là thái độ của các viên chức hải quan Sing rất trịch thượng. Trong thời gian chờ trong cái phòng đó, khi thấy có người đi qua, mình hỏi thì bị tỏ thái độ cáu gắt, miệt thị, lấy tay chỉ vào mình bảo là mày ngồi yên đó. Từ sau lần này mình không hề có ý định đi du lịch hoặc transit ở Singapore nữa.

Tia Nắng
16-03-2015, 20:03
. . .Trong thời gian chờ trong cái phòng đó, khi thấy có người đi qua, mình hỏi thì bị tỏ thái độ cáu gắt, miệt thị, lấy tay chỉ vào mình bảo là mày ngồi yên đó. . .

Sao bạn không ghi cảnh lúc anh chàng/cô nàng đó "mặt nhăn, mày hở, ngón tay chỉ thẳng vào mặt bạn" bằng smartphone, hoặc camcoder hoặc các thiết bị ghi hình. . . Xem họ dám làm nữa không. Mình công nhận là có quá nhiều (không phải tất cả nhé) người Việt Nam sang đó làm những chuyện mà mình không muốn nói ra ở đây (nhất là phụ nữ), nhưng không phải vì thế mà mấy anh/chị nhân viên hải quan kia được phép nói vậy với mình. Mình là mình, không phải là những người khác dù mang cùng quốc tịch.

Tia Nắng
16-03-2015, 20:18
. . . bị lấy dấu vân tay. Thế là chắc có lẽ qui định mới khi nhập cảnh từ Malay chăng?. . .

Đi từ Malaysia sang Singapore đang nằm trong lịch trình của mình, nghe bạn nói xong. Giờ mình sẽ search trước thông tin mới được, có gì còn claim. Thanks bạn nhé (c)

vobeo_chonggay
25-03-2015, 14:39
hai vợ chồng mình sắp tới đi Malay-Sing, mình bay từ KL sang Sing, định thuê home stay của 1 bạn người Sing, nhà bạn này lại ở khu Geylang, không biết có sao không nữa.Thấy các bạn nói ở trên mà sợ quá. Mình thấy bên trên các bạn nói có thể in booking khách sạn nào đó, ko biết làm thế có ok ko nhỉ

Linh nhi
29-03-2015, 17:50
Ở Singapore, đúng ra theo luật từ trước đến giờ cho khách du lịch thuê căn hộ là phạm luật, căn hộ chỉ được phép cho thuê với thời hạn tối thiểu là 6 tháng. Trường hợp nhà HDB, chủ nhà còn có thể bị tich thu nhà nếu vi phạm. Chắc giờ họ mới làm chặt do sự phát triển của Airbnb.

Bởi vậy các bạn nên để địa chỉ khách sạn cho an toàn.
Các bạn có kinh nghiệm có thể confirm lại thông tin này giúp mình ko, có đúng là book ở Airbnb là vi phạm luật ở Sing ko?
Mình lỡ book ở Airbnb rồi, kiểu này tiêu rồi à :(
Nếu mình ghi tờ khai nhập cảnh là hostel nhưng ko show dc book phòng (vì thật ra mình book ở Airbnb mà), vậy cũng xem như là "không xác thực dc địa chỉ nhà" ah?

septemberzi
30-03-2015, 17:36
Các bạn có kinh nghiệm có thể confirm lại thông tin này giúp mình ko, có đúng là book ở Airbnb là vi phạm luật ở Sing ko?
Mình lỡ book ở Airbnb rồi, kiểu này tiêu rồi à :(
Nếu mình ghi tờ khai nhập cảnh là hostel nhưng ko show dc book phòng (vì thật ra mình book ở Airbnb mà), vậy cũng xem như là "không xác thực dc địa chỉ nhà" ah?

Kể cả đặt trên Airbnb thì vẫn có confirmation email mà. Bạn cứ in ra, nếu lỡ có bị hỏi thì có trưng ra. Tuy nhiên trách nhiệm cho thuê phòng chui là ở chủ nhà. Nếu có phạt thì cũng phạt chủ nhà chứ không phải khách du lịch. Khi khai địa chỉ bạn phải xác định tư tưởng:
1. Nơi kinh doanh: Hostel, hotel, càng chi tiết càng ko bị bắt bẻ
2. Homestay kiểu thăm bạn bè/người quen/thân nhân: số điện thoại + địa chỉ rõ ràng

maximilian
02-04-2015, 01:34
Muốn có booking phòng vô cùng đơn giản , bạn thử book loại phòng nào mà cho hủy miễn phí , book xong nó gửi cho email xác nhận , bạn in ra , rồi hủy phòng vừa đặt , quá dễ , kinh nghiệm của mình là book hotel xịn , có tên tuổi toàn cầu như sofitel, novotel, Mecure ,book xong roi hủy đâu có ở đó mà lo giá cao hay thấp , quăng ra là chúng nó sợ ngay.

redmonster1088
10-04-2015, 21:44
mình cũng chuẩn bị sang sing đợt 30/4 này, ở lại 2 ngày rồi bay sang penang, mình chỉ book phòng 1 đêm, đêm thứ 2 ra changi ngủ, không biết hải quan có hạnh họe gì không nữa

dzianh
11-04-2015, 10:07
mình cũng chuẩn bị sang sing đợt 30/4 này, ở lại 2 ngày rồi bay sang penang, mình chỉ book phòng 1 đêm, đêm thứ 2 ra changi ngủ, không biết hải quan có hạnh họe gì không nữa
Cứ in tờ booking ra, show cho nó tao có ở khách sạn nhé, mày cứ liệu hồn không cho tao vào đi, tao huỷ nước mày thiệt hại nhé :)) Đừng trình bày với nó sẽ ngủ sân bay hay gì gì, cứ show hết vé đi vé về, hết booking, nói ít cười nhiều, nó tự check chứ bạn nói nó cũng không tin mấy, mà nói nhiều thành ra nó nghi...

vytimy
11-04-2015, 12:06
Cứ in tờ booking ra, show cho nó tao có ở khách sạn nhé, mày cứ liệu hồn không cho tao vào đi

quoccuong965
13-04-2015, 12:45
Tháng 6 này đi Sing. mà e ở nhà của chị. không biết nó hỏi tùm lum không.?. vì e định in 1 tờ bôking giả. ghi vào tờ khai hải quan đỉa chỉ hotel đó lun.?.không biết được không.?. chứ e đã đi sing 2 lần.nhưng lần này ở nhà chị.

nhtphong
14-04-2015, 16:56
Tháng 6 này đi Sing. mà e ở nhà của chị. không biết nó hỏi tùm lum không.?. vì e định in 1 tờ bôking giả. ghi vào tờ khai hải quan đỉa chỉ hotel đó lun.?.không biết được không.?. chứ e đã đi sing 2 lần.nhưng lần này ở nhà chị.

cần gì làm giả, chọn KS nào cho hủy đó, book thật, nó gửi email confirm xong in ra rồi cancel nó

redmonster1088
15-04-2015, 09:53
cần gì làm giả, chọn KS nào cho hủy đó, book thật, nó gửi email confirm xong in ra rồi cancel nó

Thì ý bác kia cũng là book rồi cancel mà, vẫn đề có sợ hải quan nó alo hỏi khách sạn có khách hay không, nó hỏi lại bảo không có khách nào nhận phòng như vậy cả thì toi

adg
25-04-2015, 13:49
Tháng 6 này đi Sing. mà e ở nhà của chị. không biết nó hỏi tùm lum không.?. vì e định in 1 tờ bôking giả. ghi vào tờ khai hải quan đỉa chỉ hotel đó lun.?.không biết được không.?. chứ e đã đi sing 2 lần.nhưng lần này ở nhà chị.

Không cần phải làm giả chi cho mắc công.
Bạn cứ chuẩn bị sẵn địa chỉ, số đt nhà chị bạn rồi điền vô thôi nó có hỏi thì nói chị mình, có khi nó sẽ hỏi dạng như "chị mày đang làm gì, ở đây lâu chưa". Cứ chuẩn bị đầy đủ thông tin rồi trả lời là xong.

Lần tui đi, ở nhà của một chị người VN mình cũng chả book gì cả, chỉ có tên chủ nhà, số đt, địa chỉ. Và cũng bị nó hỏi y vậy.

trinhthuthuy
05-05-2015, 14:14
Mình đã từng đi Campuchia và chuyến đi Singapore là chuyến đi thứ hai. Mình muốn chia sẻ một trải nghiệm được coi là không may trong chuyến đi Sing từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 03 vừa rồi.
Bạn đồng hành là nam, nhỏ tuổi hơn mình đi cùng chuyến bay đi và bay về với mình. Bạn nam này cũng đi một mình. Tụi mình kết nối được nhờ mục tìm bạn đồng hành trên baynhe.vn. Khỏi phải nói là hai chị em mừng cỡ nào, mình có bạn đi cùng, còn em kia thì lần đầu tiên đi nước ngoài.
Hai chị em hẹn nhau rồi cùng bàn bạc chỗ ở, chỗ ăn và chỗ chơi, cũng kết nối với hai nhóm qua trước để hẹn đi chơi chung. Tụi mình cũng chuẩn bị khá kỹ thông tin, kinh nghiệm, máy hình, cục chuyển đổi 3 chấu sang 2 chấu, bản đồ, thẻ EZ link…
Đến ngày bay hai chị em hẹn nhau ở sân bay, gặp nhau cùng làm thủ tục và tới sân bay Changi lúc 10h05’. Trước khi hai chị em qua cửa hải quan có mấy bạn nữ bị mời riêng vào phòng, lúc này mình cũng chưa thấy lo. Đến lượt em trai đi cùng mình làm thủ tục ở cửa Hải quan thì sau một hồi hỏi thăm gì đó em trai này được mời tới quầy riêng. Trong lúc nhân viên hải quan dẫn em trai này tới quầy riêng đó mình thấy không ổn nên không ra khỏi hàng (mình kế em trai này).
Sau khi được mời tới quầy riêng thì em trai đó được mời vào trong phòng, lúc này mình mới thấy bất an, vì hai chị em đi cùng với nhau, cùng ghi một địa chỉ mà hai chị em dự định thuê của người Việt mình bên Sing. Trong lúc mình chờ em ấy thì mình quyết định ghi lại tờ khai mới với một địa chỉ hostel mà lúc đầu mình đi book. Mình chờ cả tiếng mà không thấy em ấy ra thế là mình quyết định làm thủ tục hải quan rồi tính tiếp. Đến lượt mình làm thủ tục hải quan tại cửa Hải quan thì anh nhân viên người Ấn cũng hỏi mình đi với ai, bao nhiêu ngày, để làm gì, vé máy bay khứ hồi đâu. Mình tưởng là sẽ cho mình qua luôn nhưng không ngờ dẫn mình vô cái quầy riêng rồi mấy nhân viên Hải quan tại quầy lại tiếp tục hỏi mình những câu đó, rồi hỏi thêm là có bạn bên này hay không và câu cuối cùng là “mang bao nhiêu tiền”, mình khai mình mang 600 SGD, 200 USD (200 $ mình mượn của em trai ấy để dằn túi phòng hờ) và thẻ tín dụng của mình, anh ta bảo show cho tôi coi. Sau khi mình show ra thì anh ta mới đóng dấu cho mình nhập cảnh.
Sau khi được qua cửa Hải quan mình tiếp tục đợi em trai cùng đi, lúc này khoảng 11h30’. Cùng đợi với mình có một bạn nữ, bạn này lúc mình chưa làm thủ tục cũng bị mời vào phòng, mình hỏi thăm thì được biết là em gái bạn ấy đang bị kẹt lại trong phòng như em trai cùng đi với mình. Bạn này sau khi vô phòng thì được bạn trai ở bên Sing bảo lãnh. Địa chỉ ghi trong tờ khai là địa chỉ nhà bạn trai bạn ấy. Mình lo cho em trai cùng đi nên tiếp tục đợi ở sân bay. Mình ngồi đợi đến 6, 7 h tối vẫn không có tin tức gì, mình đành liên lạc với người nhà để báo tin và đi về chỗ ở mà tụi mình định thuê.
Đến 10h thì mình có tin từ người thân em này báo đã về Việt Nam. Hải quan có bắt mua vé nhưng em đó không chịu mua. Em đó cũng nhắn là tới 7h tối Hải quan Sing mới cho xài điện thoại nên không thể liên lạc để báo tin cho mình khỏi lo. Em còn kể là có 30 người từ Malaysia, Philipine, Việt Nam … không được phép nhập cảnh, trong đó Việt Nam có 10 người, gồm 2 nam. Lí do chính mà em trai đó không được nhập cảnh là chỗ ở không xác thực.
Mặc dù mình vẫn được nhập cảnh nhưng em trai cùng đi với mình cuối cùng cũng không được nhập cảnh nên kế hoạch đã lên bị thay đổi hoàn toàn vì mình không hề lường trước được khả năng em trai đó không được nhập cảnh.
Người thuê chung chỗ ở với mình là nữ đưa chị gái qua chữa bệnh, mới qua hồi sáng với mình cũng có kể là bị mời vô phòng rồi vặn vẹo, hỏi mang bao nhiêu tiền, đếm tiền trước mặt họ …
Mình đọc trên diễn đàn mọi người chia sẻ Hải quan Singapore khó, nhất là với nữ nhưng mình chưa đọc thấy ai chia sẻ việc bị cấm nhập cảnh và buộc trở về nước như trường hợp bạn đồng hành của mình. Hoặc có lẽ ngày đó do tụi mình xui.
Mình kể về trường hợp của mình để các phượt tử có thêm kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị phương án xấu nhất là không được nhập cảnh và buộc phải về nước. Kinh nghiệm của mình đó là nếu không đặt chỗ khách sạn trước thì hoặc là ghi đại một địa chỉ khách sạn/nhà nghỉ nào đó hoặc nếu ghi địa chỉ của người mà mình thuê phòng thì phải bảo đảm có số điện thoại liên hệ và phải có người bắt máy trường hợp Hải quan muốn xác thực. Trường hợp ghi địa chỉ nhà mà không đặt chỗ trước theo mình thấy là dễ bị gây khó khăn, cả nam và nữ. Còn tiền bạc thì theo mình cứ mang nhiều nhiều cho an tâm, ai có thẻ tín dụng càng tốt. Vì mình thấy ở Sing cũng an toàn, không đến nổi quá lo vì cướp giật, móc túi như ở TP.HCM.
Thân

Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình nghĩ cái này cũng là đúng đắn thôi mà, tại vì họ sợ ta nhập cư trái phép hoặc không rõ ràng nên yêu cầu ghi rõ địa chỉ nơi đến, nơi ở chính xác. Nhưng tuy nhiên mình thấy thắc mắc là 2 bạn cùng đi với nhau, cùng ở một chỗ như nhau không? Bạn ghi mà nhập cảnh được, vậy sao em ý ghi lại không nhập cảnh được?

Hơn nữa, trong trường hợp nếu họ bắt mua vé, thì khoảng bao nhiêu tiền, nếu tính ra chi phí mà thấy hợp lý thì em ý bỏ tiền mua cũng được mà, chứ bỏ cả hành trình đi thì... có lẽ còn lãng phí hơn?

Hôm vừa rồi, mình đi Thái Lan, nhập cảnh cũng rất dễ dàng nhưng trong line xếp hàng có vài người không ghi địa chỉ điểm ở/ điểm đến nên nhân viên an ninh cũng mời ra để ngồi viết bổ sung.

Kinh nghiệm là chúng ta nên tìm hiểu cho thật kỹ tất cả các giấy tờ, thông tin quan trọng và có giấy xác nhận booking của nơi ở/ nơi đến mang theo.

luckyluke33
06-05-2015, 15:54
Mình đi Sing cũng vài lần và chỉ xuống T1 và T3, theo mình cảm thấy là các HQ của T3 khá là khó chịu, hỏi khá nhiều và người bị mời vào phòng riêng cũng nhiều. Trong khi ở T1 thì khá dễ chịu, lần đó mình đi cùng nhóm có 8 cô gái (6 người xuất cảnh lần đầu, 3 người biết lõm bõm tiếng Anh), hồi hộp muốn chết, in sẵn vé bay khứ hồi, đặt phòng booking, phát mỗi ng 1 bản, nói tui qua trước, mấy người chia ra đi, có gi thì đừng run; zậy mà HQ đóng dấu cộp cộp qua hết, không hỏi gì luôn, đi ra còn bị mấy cô gái nói thấy bình thường mà, có gì đâu mà Anh hù ghê quá, ax ax.

redmonster1088
07-05-2015, 15:02
Mình vừa trở về từ Sing, qua cửa nhập cảnh mà không bị hỏi bất kỳ vấn đề gì, có một số thứ các bạn nên chuẩn bị và hoàn toàn yên tâm nếu bạn là khách du lịch thực sự họ không bao giờ làm khó bạn cả :
1. Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để show ra nếu hỏi (vé máy bay đi tiếp, lịch trình, booking khách sạn (nếu có))
2. Ăn mặc lịch sự, gọn gàng, không nên cẩu thả trong ăn mặc
3.Trung thực, cái này quan trọng, hải quan họ có nghiệp vụ để biết bạn có nói dối hay không, điền tờ khai đầy đủ chính xác, địa chỉ bao gồm tên khách sạn và tên đường, số điện thoại có thể xác thực.

SteveGip
08-05-2015, 08:30
Mình nhập cảnh Sing và Mã Lai kha khá nhưng chưa bao giờ bị tình trạng gì hết...theo mình thì có vài vấn đề mọi người nên lưu ý.

1. Ra khỏi máy bay thì nên chờ khoảng 15-30p lượn lờ hay chăm chút lại sắc đẹp :) Vì ai cũng thích ngắm và làm việc với người đẹp.

2. Đặc biệt là các bạn nữ - nên xếp ở những hàng hok có người Việt hoặc là cách xa nhau.

3. Nên chọn mặt bạn hải quan trước khi xếp hàng. Nữ chọn Nam và ngược lại.

4. Khi chìa PP ra thì nhớ cười mĩm tạo không khí thư giãn cho họ và chào lịch sự.

5. Nếu như bạn thật sự là một khách du lịch thì bạn chắc chắn phải biết mình cần và phải làm những gì để chứng minh cho ngta biết là bạn đi du lịch.

:D

duongvannam
11-05-2015, 14:45
kinh nghiệm của bạn thật tuyệt

huept95
16-05-2015, 23:13
thank chủ top :D

lovestorm111
17-05-2015, 19:12
Mình vừa đi Sing cuối tháng 3, lúc nhập cảnh thì cũng bị vịn lại, được đưa vào 1 phòng chờ bên cạnh quầy nhập cảnh. Nhóm mình 4 nữ. Tụi mình đã chuẩn bị hết các giấy tờ cần thiết như vé khứ hồi, booking ks, nhưng nhân viên bên đó chỉ lấy PP và giấy khai nhập cảnh của tụi mình để kiểm tra. Ngồi chờ khoảng gần 30p thì mỗi người lần lượt được gọi vào phòng riêng để lấy dấu vân tay, ko có hỏi han tiền bạc hay gì hết. Lấy dấu tay xong họ trả PP cho tụi mình rồi nói đi làm thủ tục đi. Tụi mình đến quầy nhập cảnh thì được yêu cầu show vé máy bay và booking ks, hải quan cũng chỉ nhìn rồi đóng dấu cho qua luôn. Nói chung nếu các bạn đi thì nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, ăn mặc đàng hoàng lịch sự ( mình thấy có khoảng mười mấy người ăn mặc thoáng mát quá bị giữ lại trong phòng chờ lâu lắm, còn tụi mình thì cho qua liền) :))

MT147
27-05-2015, 09:32
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình nghĩ cái này cũng là đúng đắn thôi mà, tại vì họ sợ ta nhập cư trái phép hoặc không rõ ràng nên yêu cầu ghi rõ địa chỉ nơi đến, nơi ở chính xác. Nhưng tuy nhiên mình thấy thắc mắc là 2 bạn cùng đi với nhau, cùng ở một chỗ như nhau không? Bạn ghi mà nhập cảnh được, vậy sao em ý ghi lại không nhập cảnh được?

Hơn nữa, trong trường hợp nếu họ bắt mua vé, thì khoảng bao nhiêu tiền, nếu tính ra chi phí mà thấy hợp lý thì em ý bỏ tiền mua cũng được mà, chứ bỏ cả hành trình đi thì... có lẽ còn lãng phí hơn?

Hôm vừa rồi, mình đi Thái Lan, nhập cảnh cũng rất dễ dàng nhưng trong line xếp hàng có vài người không ghi địa chỉ điểm ở/ điểm đến nên nhân viên an ninh cũng mời ra để ngồi viết bổ sung.

Kinh nghiệm là chúng ta nên tìm hiểu cho thật kỹ tất cả các giấy tờ, thông tin quan trọng và có giấy xác nhận booking của nơi ở/ nơi đến mang theo.
Bạn không đọc kỹ nội dung của mình rồi :)
1. Mình và bạn ấy lúc đầu cùng ghi 1 địa chỉ giống nhau. Sau khi bạn ấy bị mời vào phòng. Mình ra khỏi hàng làm thủ tục, đợi hơn 1 tiếng và quyết định bỏ tờ khai cũ và ghi lại 1 địa chỉ hostel nào đó.
2. Mình nghe bạn ấy kể là Hải Quan Sing bắt bạn ấy mua vé về Việt Nam ngay tối hôm đó nhưng bạn ấy ko đồng ý mua, vì bạn ấy nói đã mua vé khứ hồi 3 hôm sau về VN. Cuối cùng HQ Sing cũng sắp xếp chuyến bay vào tối ngày hôm đó cho bạn ấy về TP.HCM.
Mình thắc mắc trong trường hợp này bạn ấy sau này muốn nhập cảnh vô Sing thì có khó khăn ko?
Hai nữa là 2 bọn mình đi chung nhưng khi bạn ấy bị Hải Quan giữ lại, bạn ấy sợ ảnh hưởng đến mình nên ko khai đi cùng với mình. Mình cũng không biết số phận bạn ấy thế nào nên cũng không khai đi cùng với bạn ấy. Mình ko biết nên khai đi chung hay như cách mình nữa. Đôi khi mình nghĩ hay là khai đi cùng nhau, có khi lại cho qua ???
Như trường hợp của bạn ấy mình thấy đúng xui, đi du lịch, vé khứ hồi, thanh niên nghiêm túc, chắc tại đi không coi ngày :)

maximilian
29-05-2015, 00:26
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình nghĩ cái này cũng là đúng đắn thôi mà, tại vì họ sợ ta nhập cư trái phép hoặc không rõ ràng nên yêu cầu ghi rõ địa chỉ nơi đến, nơi ở chính xác. Nhưng tuy nhiên mình thấy thắc mắc là 2 bạn cùng đi với nhau, cùng ở một chỗ như nhau không? Bạn ghi mà nhập cảnh được, vậy sao em ý ghi lại không nhập cảnh được?

Hơn nữa, trong trường hợp nếu họ bắt mua vé, thì khoảng bao nhiêu tiền, nếu tính ra chi phí mà thấy hợp lý thì em ý bỏ tiền mua cũng được mà, chứ bỏ cả hành trình đi thì... có lẽ còn lãng phí hơn?

Hôm vừa rồi, mình đi Thái Lan, nhập cảnh cũng rất dễ dàng nhưng trong line xếp hàng có vài người không ghi địa chỉ điểm ở/ điểm đến nên nhân viên an ninh cũng mời ra để ngồi viết bổ sung.

Kinh nghiệm là chúng ta nên tìm hiểu cho thật kỹ tất cả các giấy tờ, thông tin quan trọng và có giấy xác nhận booking của nơi ở/ nơi đến mang theo.

Hải quan bắt em trai đó mua vé để về VN ngay lúc đó , tất nhiên nếu là mình thì mình cũng không mua , vì em trai đó đã mua vé về vn (3 ngày sau đó ) rồi , thì giờ sao lại bắt mua vé khác để về liền, phải nói với bọn Hải quan là " nếu các ông muốn tôi về ngay thì các ông phải mua vé cho tôi , thế thôi , vé rời khỏi Sing -chứng minh tôi sẽ không ở lại phi pháp- tôi đã mua rồi mà" .

kimvtk
31-05-2015, 13:14
Mình nhập cảnh Sing và Mã Lai kha khá nhưng chưa bao giờ bị tình trạng gì hết...theo mình thì có vài vấn đề mọi người nên lưu ý.

1. Ra khỏi máy bay thì nên chờ khoảng 15-30p lượn lờ hay chăm chút lại sắc đẹp :) Vì ai cũng thích ngắm và làm việc với người đẹp.

2. Đặc biệt là các bạn nữ - nên xếp ở những hàng hok có người Việt hoặc là cách xa nhau.

3. Nên chọn mặt bạn hải quan trước khi xếp hàng. Nữ chọn Nam và ngược lại.

4. Khi chìa PP ra thì nhớ cười mĩm tạo không khí thư giãn cho họ và chào lịch sự.

5. Nếu như bạn thật sự là một khách du lịch thì bạn chắc chắn phải biết mình cần và phải làm những gì để chứng minh cho ngta biết là bạn đi du lịch.

:D

Kinh nghiệm của bạn hay quá,

1. Còn mình khi xuống máy bay ra T2 , chưa phỏng vấn liền, lượn đi đổi tiền :D.
2. Sau đó thư giản, quan sát mọi người ghi tờ khai và các line hải quan phỏng vấn.
3. Tiếng Anh của mình thì đủ nghe hiểu, nói từ đơn giản.
4. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, các bạn nên mua thêm bảo hiểm du lịch, vừa có ích... Hải Quan kêu show giấy tờ, thấy tờ bảo hiểm của mình đóng dấu cho qua luôn :)) không hỏi gì hết.
5. Kinh nghiệm nữ nên chọn Hải quan nam trẻ phỏng vấn :D

hungweb
27-06-2015, 20:26
Ngày 21/6 -27/6 mình cũng vừa đi Malaysia - Singapore. Mình bay airasia sang Malaysia chưa làm thủ tục thì ngay quầy checkin tại airasia Nội Bài nhân viên đã hỏi mình đi làm gì, mang bao tiền đi, kế hoạch đi, ở ks nào mình cũng chuẩn bị giấy tờ trước đưa ra cho xem cũng chẳng hỏi gì nữa. Mọi thủ tục nhập cảnh hai nước trên hoàn toàn không có gì khó khăn mình nhập cảnh tại sân bay KLIA2 sau đó đi tầu sang Sing nhập cảnh tiếp hoàn toàn thoải mái và rất thân thiện ko có gì khó khăn

ilovemyta32
09-07-2015, 11:16
Mọi người cho mình hỏi là khi mình khai khách sạn lưu trú có bắt buộc phải ghi số điện thoại khách sạn ko ?
Mình đã đặt phòng bên khu greylang mà nghe nói hải quan ko cho nhập cảnh . Nên mình tính book thêm hostel bên khu chinatown để ghi vô tờ khai hải quan, ngại là nó điện thoại xác minh @@ .
Ai tư vấn với . Hiccc

septemberzi
09-07-2015, 17:22
Mình cũng có kinh nghiệm bị vịn ở hải quan Sing :D để mình kể cho nghe.
Lúc trước mình có người yêu du học ở sing nên tầm tháng mấy 2 tháng là mình lại sang đó chơi. Chị mình lấy chồng ở segamat cũng gần sing nên có nhiều lần mình lượn qua lượn lại sing-malay thăm chị với mấy đứa cháu. Lần đó mình sang sing trước noel và ở chơi cả 2-3 tuần. Đến cuối tuần thì mình với người yêu lại bắt xe qua malay. Cuối tuần đầu mình đi KL. Cuối tuần thứ 2 mình đi Johor. Thế là cái chiều chủ nhật từ Johor về Sing mình đi xe lửa. Khi đến Sing thì người yêu mình kiểu cũng tài lanh xách vali quẹt thẻ đi trước. Còn mình thì phải xếp hàng qua hải quan. Lúc đó mình thấy có 1 anh cao to đen hôi người Ấn cứ nhìn mình chằm chằm. Anh đó ko ngồi ở quầy nhé. Đi lòng vòng mà thấy mình là để ý mình ngay.

Khi đến lượt mình làm thủ tục thì từ đâu anh ấy bay ập đến, đuổi cô bé người Hoa kia ra, giật phắt passport trên tay mình, check check gì đó rồi quắc mình chỉ vô trong kia. Lúc đó mình im lặng tìm cái bảng tên trên ấy anh ấy định bụng khi nào xong thì ta report mài cho biết. Sau đó có mấy anh hải quan ra dẫn mình vô phòng. Trong phòng có 1 gia đình người Ấn độ (ba, mẹ, 2 con) đang ngồi, tuyệt nhiên không có gái VN nên mình cũng đỡ lo phần nào. Họ bắt lấy vân tay, chụp hình (thiếu mỗi bảng số là y như chụp hình tù rồi á..). Sau đó anh Ấn độ thô bạo kia giật túi xách mình, đổ ụp xuống bàn kiểm tra từng món đồ trong đó. Rồi lục bóp mình kiểm tra tiền, ID, namecard,.. Đến lúc anh ấy cầm phone mình mà mở ra (mình ko có set lock screen) thì mình gào lên: "Stop it! You can't touch my property unless u have evidence to prove that i violate any laws against Singapore. Otherwise, i AM YOUR GUEST." Lúc này mấy anh đều đơ ra chắc thấy mình phản ứng mạnh. Anh Ấn Độ mới buông điện thoại mình xuống. Thì có 1 bác lớn tuổi chút người Hoa ra nhỏ nhẹ mời mình ngồi xuống, có mấy câu muốn hỏi minh, rằng đây là thủ tục hải quan, mong mình thông cảm. Lúc đó, mình trả lời rất dứt khoát, mắt vẫn lườm anh Ấn Độ: "He has no respect. I will definitely report him." Và hắn cũng nhìn mình thách thức.

Sau đó 3 anh bắt đầu hỏi như hỏi cung mình, các câu hỏi ào ào tới như:
-Mày đến Sing làm gì? -> Đi holidays và thăm người yêu tao.
-Người yêu mày đâu? -> Người yêu tao học đại học ở đây, ảnh có thẻ residences nên đi ra trước rồi.
-Sao mày đi du lịch không có hành lí vậy? -> Tao đi có weekend thôi nên người yêu tao đã kéo vali đi ra trước rồi.
-(Móc bóp mình) mày có tiền ko? -> móc ra 1000 MYR nhưng không có đô sing vi mình đã bỏ vô tài khoản người yêu mình trước khi đi Malay. Ngoài ra mình có thẻ visa credit. (tiếp tục móc các thứ đồ linh tinh trong bóp mình) hình mình chụp với người yêu, name card (có tên, chức vụ, công ty, v.v..), thẻ ngân hàng VN, và đặc biệt là soi rất kĩ thẻ học sinh của mình ở trường bên Canada. Hỏi đi hỏi lại mày học ở canada àh?
Sau đó họ không hỏi gì nữa, bảo mình dọn túi. Chỉ còn 1 anh đứng canh mình thôi. 1 Anh trẻ thì đi gọi điện thoại để xác mình vé máy bay ngày về của mình là thật hay không? Tên người ngày đúng không? v.v...

Cuối cùng anh trẻ kia nở 1 nụ cười và tiễn mình ra tận cổng thấy người yêu mình đang ngồi ôm vali đợi. Mình quay qua nói tao vẫn muốn report thằng Ấn Độ kia thì anh này cười nói "that's his job".

Sau lần đó mình có về lại Sing 2 lần nữa nhập cảnh ở changi bình thường không có vấn đề gì. Mình không có lời khuyên gì cả, nếu bị vịn cứ bình tĩnh. Nếu không giỏi tiếng Anh, không biết tiếng Hoa thì cũng ráng tập nói mấy câu đơn giản. Cứ chuẩn bị tư tưởng đặt mình trong tình thế như vậy vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng nghĩ là mình không là đối tượng thì chủ quan nhé. Passport mình đi canada, mỹ, HK, Macau các thứ nó chả thèm mở ra xem thì bắt mình vô phòng rồi :(

ilovemyta32
09-07-2015, 23:40
Mọi người ơi , cho mình hỏi là mình có cần khai số đt nơi mình book ko ?

selfacting
10-07-2015, 11:00
2 vợ chồng mình cũng vừa đi Sing hôm thứ 4 tuần trước (01/07/2015), mình đi Bus từ Melaka qua Sing. Đến chỗ nhập cảnh mặc dù chuẩn bị đầy đủ vé máy bay chiều về, khách sạn lưu trú ở Sing nhưng vẫn bị hải quan lôi vào phòng riêng thẩm tra. Tụi nó nói là do lần đầu đến Sing nên phải kiểm tra kỹ. Cùng chuyến bus với mình cũng có 1 anh Indo bị lôi vào cùng.

Sau khi được 1 chị police dẫn vào mấy lớp cửa có khoá bảo vệ, lên tầng 4,5 gì đó thì vào 1 phòng chung cho toàn bộ những người bị thẩm tra. Ngồi chờ 1 lúc thì có đến lượt mình gọi vào hỏi, nó chỉ hỏi mục đích đi mình bảo honey moon, ở lại Sing mấy ngày, khi nào về Việt Nam rồi cho mình ra. Vợ mình vào trước chúng nó hỏi thêm có đem theo tiền k. Chỉ mấy câu như vậy thôi rồi đc đóng dấu cho nhập cảnh.

selfacting
10-07-2015, 11:01
Mọi người ơi , cho mình hỏi là mình có cần khai số đt nơi mình book ko ?

Trong tờ khai nhập cảnh đâu có dòng này bạn nhỉ? Chỉ có số đt nơi liên lạc khi ở Singapore thôi mà mình không điền. SĐT khách sạn thì có trên tờ booking bạn in ra rồi!

ilovemyta32
10-07-2015, 23:16
Cám ơn bạn nhiều. Nhập cảnh bên singapore khó nên sợ quá

nguyentuyethuong
12-07-2015, 06:42
Mình đã từng đi Campuchia và chuyến đi Singapore là chuyến đi thứ hai. Mình muốn chia sẻ một trải nghiệm được coi là không may trong chuyến đi Sing từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 03 vừa rồi.
Bạn đồng hành là nam, nhỏ tuổi hơn mình đi cùng chuyến bay đi và bay về với mình. Bạn nam này cũng đi một mình. Tụi mình kết nối được nhờ mục tìm bạn đồng hành trên baynhe.vn. Khỏi phải nói là hai chị em mừng cỡ nào, mình có bạn đi cùng, còn em kia thì lần đầu tiên đi nước ngoài.
Hai chị em hẹn nhau rồi cùng bàn bạc chỗ ở, chỗ ăn và chỗ chơi, cũng kết nối với hai nhóm qua trước để hẹn đi chơi chung. Tụi mình cũng chuẩn bị khá kỹ thông tin, kinh nghiệm, máy hình, cục chuyển đổi 3 chấu sang 2 chấu, bản đồ, thẻ EZ link…
Đến ngày bay hai chị em hẹn nhau ở sân bay, gặp nhau cùng làm thủ tục và tới sân bay Changi lúc 10h05’. Trước khi hai chị em qua cửa hải quan có mấy bạn nữ bị mời riêng vào phòng, lúc này mình cũng chưa thấy lo. Đến lượt em trai đi cùng mình làm thủ tục ở cửa Hải quan thì sau một hồi hỏi thăm gì đó em trai này được mời tới quầy riêng. Trong lúc nhân viên hải quan dẫn em trai này tới quầy riêng đó mình thấy không ổn nên không ra khỏi hàng (mình kế em trai này).
Sau khi được mời tới quầy riêng thì em trai đó được mời vào trong phòng, lúc này mình mới thấy bất an, vì hai chị em đi cùng với nhau, cùng ghi một địa chỉ mà hai chị em dự định thuê của người Việt mình bên Sing. Trong lúc mình chờ em ấy thì mình quyết định ghi lại tờ khai mới với một địa chỉ hostel mà lúc đầu mình đi book. Mình chờ cả tiếng mà không thấy em ấy ra thế là mình quyết định làm thủ tục hải quan rồi tính tiếp. Đến lượt mình làm thủ tục hải quan tại cửa Hải quan thì anh nhân viên người Ấn cũng hỏi mình đi với ai, bao nhiêu ngày, để làm gì, vé máy bay khứ hồi đâu. Mình tưởng là sẽ cho mình qua luôn nhưng không ngờ dẫn mình vô cái quầy riêng rồi mấy nhân viên Hải quan tại quầy lại tiếp tục hỏi mình những câu đó, rồi hỏi thêm là có bạn bên này hay không và câu cuối cùng là “mang bao nhiêu tiền”, mình khai mình mang 600 SGD, 200 USD (200 $ mình mượn của em trai ấy để dằn túi phòng hờ) và thẻ tín dụng của mình, anh ta bảo show cho tôi coi. Sau khi mình show ra thì anh ta mới đóng dấu cho mình nhập cảnh.
Sau khi được qua cửa Hải quan mình tiếp tục đợi em trai cùng đi, lúc này khoảng 11h30’. Cùng đợi với mình có một bạn nữ, bạn này lúc mình chưa làm thủ tục cũng bị mời vào phòng, mình hỏi thăm thì được biết là em gái bạn ấy đang bị kẹt lại trong phòng như em trai cùng đi với mình. Bạn này sau khi vô phòng thì được bạn trai ở bên Sing bảo lãnh. Địa chỉ ghi trong tờ khai là địa chỉ nhà bạn trai bạn ấy. Mình lo cho em trai cùng đi nên tiếp tục đợi ở sân bay. Mình ngồi đợi đến 6, 7 h tối vẫn không có tin tức gì, mình đành liên lạc với người nhà để báo tin và đi về chỗ ở mà tụi mình định thuê.
Đến 10h thì mình có tin từ người thân em này báo đã về Việt Nam. Hải quan có bắt mua vé nhưng em đó không chịu mua. Em đó cũng nhắn là tới 7h tối Hải quan Sing mới cho xài điện thoại nên không thể liên lạc để báo tin cho mình khỏi lo. Em còn kể là có 30 người từ Malaysia, Philipine, Việt Nam … không được phép nhập cảnh, trong đó Việt Nam có 10 người, gồm 2 nam. Lí do chính mà em trai đó không được nhập cảnh là chỗ ở không xác thực.
Mặc dù mình vẫn được nhập cảnh nhưng em trai cùng đi với mình cuối cùng cũng không được nhập cảnh nên kế hoạch đã lên bị thay đổi hoàn toàn vì mình không hề lường trước được khả năng em trai đó không được nhập cảnh.
Người thuê chung chỗ ở với mình là nữ đưa chị gái qua chữa bệnh, mới qua hồi sáng với mình cũng có kể là bị mời vô phòng rồi vặn vẹo, hỏi mang bao nhiêu tiền, đếm tiền trước mặt họ …
Mình đọc trên diễn đàn mọi người chia sẻ Hải quan Singapore khó, nhất là với nữ nhưng mình chưa đọc thấy ai chia sẻ việc bị cấm nhập cảnh và buộc trở về nước như trường hợp bạn đồng hành của mình. Hoặc có lẽ ngày đó do tụi mình xui.
Mình kể về trường hợp của mình để các phượt tử có thêm kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị phương án xấu nhất là không được nhập cảnh và buộc phải về nước. Kinh nghiệm của mình đó là nếu không đặt chỗ khách sạn trước thì hoặc là ghi đại một địa chỉ khách sạn/nhà nghỉ nào đó hoặc nếu ghi địa chỉ của người mà mình thuê phòng thì phải bảo đảm có số điện thoại liên hệ và phải có người bắt máy trường hợp Hải quan muốn xác thực. Trường hợp ghi địa chỉ nhà mà không đặt chỗ trước theo mình thấy là dễ bị gây khó khăn, cả nam và nữ. Còn tiền bạc thì theo mình cứ mang nhiều nhiều cho an tâm, ai có thẻ tín dụng càng tốt. Vì mình thấy ở Sing cũng an toàn, không đến nổi quá lo vì cướp giật, móc túi như ở TP.HCM.
Thân

Nói chung là cảnh sát họ kiểm tra thì không sai đâu, những trường hợp bị mời quay lại nước là phần lớn đúng thôi. Đi sang mà mục đích không rõ ràng, trong túi rỗng tuếch, ý đồ không trong sáng thì bị mời về là phải. Nam hay nữ thì cũng như nhau cả, có điều nữ sang đó làm chuyện bậy bạ thì nhiều vô kể nên khỏi cần bàn. Nhìn chung là cứ đàng hoàng và trung thực thì chẳng lo gì... sợ nhất là giả dối.

MT147
22-07-2015, 13:02
Hôm nay trên trang nhất của dantri.com.vn có bài về việc nhiều người bị từ chối nhập cảnh Singapore:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/bay-sang-singapore-nhieu-nguoi-viet-bi-tu-choi-nhap-canh-1101877.htm
Người viết đứng trên góc độ là các hãng bay. Việc HQ Sing không cho nhập cảnh vào nước họ không chỉ gây thiệt hại, bức xúc cho dân phượt mình mà còn ảnh hưởng đến các hãng bay.

Ban nguyentuyethuong có nói "cứ đàng hoàng, trung thực thì chẳng lo gì ...", bạn cứ ở như trường hợp bạn đồng hành của mình rồi sẽ hiểu tình hình. Mình có cảm giác như HQ Sing họ quyết định cho/không cho nhập cảnh theo kiểu thà cấm còn hơn bỏ sót vậy đó. Mình dám nói là có sự hên xui luôn.

Hi vọng là phía cơ quan ngoại giao Việt Nam có những hành động nhằm tác động đến phía ngoại giao Sing, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho dân du lịch.

Còn dân phượt mình thì cứ lấy kinh nghiệm của người đi trước và chuẩn bị tâm lý cho phương án xấu nhất (mặc dù không ai mong muốn).

Thao_Mai
23-07-2015, 09:26
thấy báo chí gần đây nói nhiều đến việc này chắc họ từ chối nhập cảnh cũng là có lí do thôi và xui xui là một số ng bị nghi ngờ.

việc nhập cảnh thì chả ai dám nói ai hơn ai nhưng mình nghĩ quan trọng nhất là biểu hiện của mình. biểu hiện đó ko chỉ tới lúc face to face với hải quan mà có khi họ đang để ý mình tự quá trình xuống máy bay cho tới đoạn đường đi tới HQ. cứ bình tĩnh bình thường và tự tin là đc thôi.

nguoididulich
23-07-2015, 11:29
Gia đình mình đi du lịch Sing vài lần , cũng chuẩn bị đầy đủ Vé máy bay, book hotel ...đầy đủ và chuẩn bị cả tâm lí nếu bị mời làm việc riêng. May mắn là mọi chuyện ổn cả, mình cứ tự tin, đàng hoàng, trung thực, chấp hành luật pháp nước người ta thì Chuyến du lịch sẽ vui vẻ, không bực mình lăn tăn gì hết !

septemberzi
23-07-2015, 12:32
Gia đình mình đi du lịch Sing vài lần , cũng chuẩn bị đầy đủ Vé máy bay, book hotel ...đầy đủ và chuẩn bị cả tâm lí nếu bị mời làm việc riêng. May mắn là mọi chuyện ổn cả, mình cứ tự tin, đàng hoàng, trung thực, chấp hành luật pháp nước người ta thì Chuyến du lịch sẽ vui vẻ, không bực mình lăn tăn gì hết !

Bạn ơi, đi gia đình nó khác, đi riêng lẻ nó khác. Cách đối xử của hải quan là một trời một vực với những người họ nghĩ là có vấn đề. Thế nên sự chuẩn bị đầy đủ và chuẩn bị cả về mặt tinh thần, tâm lý không bao giờ là thừa nhé. Người đàng hoàng tự nhiên bị giam lại, tra khảo như kiểu hỏi cung rồi trục xuất có thể là rất shock.

Shaynes
23-07-2015, 17:28
Mn ơi, cho em hỏi về việc nhập cảnh của HQ Sing 1 chút nhé. Em là lần đầu xuất ngoại nên có hơi lo lắng về vấn đề này. Hiện tại em đã mua vé đi Sing đầu tháng 9, ở Sing 2 ngày rùi đi bus để qua Malaysia chơi ở KL 3 ngày rùi về VN (đã có vé máy bay đi từ KL về VN + booking ks ở KL). Do ở Sing em có người bạn đang đi làm ở đấy, công ty cấp cho chỗ ở ks 4 sao khu Clarke Quay nên em sẽ ở chung với bạn ấy để đỡ tiền phòng. Nhưng em có 1 thắc mắc là khi khai báo giấy tờ ở HQ thì em sẽ ko thể đưa ra đc booking của ks đó (chỉ có địa chỉ), vậy có bị làm khó dễ ko ạ? Em cần cung cấp thêm thông tin gì để không bị gây khó dễ ở HQ Sing?
PS: Em đi chung với 1 người bạn nữa và 2 đứa sẽ ở chung với người bạn ở Sing lun.

dzianh
24-07-2015, 08:03
Mn ơi, cho em hỏi về việc nhập cảnh của HQ Sing 1 chút nhé. Em là lần đầu xuất ngoại nên có hơi lo lắng về vấn đề này. Hiện tại em đã mua vé đi Sing đầu tháng 9, ở Sing 2 ngày rùi đi bus để qua Malaysia chơi ở KL 3 ngày rùi về VN (đã có vé máy bay đi từ KL về VN + booking ks ở KL). Do ở Sing em có người bạn đang đi làm ở đấy, công ty cấp cho chỗ ở ks 4 sao khu Clarke Quay nên em sẽ ở chung với bạn ấy để đỡ tiền phòng. Nhưng em có 1 thắc mắc là khi khai báo giấy tờ ở HQ thì em sẽ ko thể đưa ra đc booking của ks đó (chỉ có địa chỉ), vậy có bị làm khó dễ ko ạ? Em cần cung cấp thêm thông tin gì để không bị gây khó dễ ở HQ Sing?
PS: Em đi chung với 1 người bạn nữa và 2 đứa sẽ ở chung với người bạn ở Sing lun.

mình có 2 cách
- thứ nhất: book giả khách sạn. những bạn đi ĉung với nhau, book chung khách sạn. book ở trang nào cho cancel. sau đó in tờ booking mang theo, cùng với vé khứ hồi là chắc (nếu là nữ thì mình không sure đâu nhé, có thể hải quan sẽ gọi để xác minh) sau đó nhóm sẽ thống nhất khai tờ khai hải quan chung khách sạn với nhau.
- thứ 2: cứ mạnh dạng ghi tên khách sạn bự dự định các bạn ở với bạn kia ở Sing. tuy nhiên, đã ghi thì phải thống nhất trả lời với hải quan là giống nhau. nhớ in thêm tờ booking khách sạn đó.

nhưng lưu ý, nữ hôm nay nhập Sing hơi khó đấy nhé. vì hải quan nó đang siết. cứ mạnh dạng, tự tin, trả lời hải quan đừng ấp úng. nó hỏi gì trả lời cái ấy, đừng dây dưa, cứ mặt nó mà nhìn

chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công

Shaynes
24-07-2015, 09:33
mình có 2 cách
- thứ nhất: book giả khách sạn. những bạn đi ĉung với nhau, book chung khách sạn. book ở trang nào cho cancel. sau đó in tờ booking mang theo, cùng với vé khứ hồi là chắc (nếu là nữ thì mình không sure đâu nhé, có thể hải quan sẽ gọi để xác minh) sau đó nhóm sẽ thống nhất khai tờ khai hải quan chung khách sạn với nhau.
- thứ 2: cứ mạnh dạng ghi tên khách sạn bự dự định các bạn ở với bạn kia ở Sing. tuy nhiên, đã ghi thì phải thống nhất trả lời với hải quan là giống nhau. nhớ in thêm tờ booking khách sạn đó.

nhưng lưu ý, nữ hôm nay nhập Sing hơi khó đấy nhé. vì hải quan nó đang siết. cứ mạnh dạng, tự tin, trả lời hải quan đừng ấp úng. nó hỏi gì trả lời cái ấy, đừng dây dưa, cứ mặt nó mà nhìn

chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công

Cám ơn bạn dzianh nhiều, với cách thứ 1 thì mình ko thấy vấn đề gì, còn cách thứ 2 thì do bạn mình được công ty cấp ở ks đó nên sẽ không có booking. Như vậy nếu mình điền với hải quan ở ks đó mà ko đưa booking, chỉ đưa phần contact với bạn của mình ở Sing thì có vấn đề gì ko?

dzianh
24-07-2015, 12:07
Cám ơn bạn dzianh nhiều, với cách thứ 1 thì mình ko thấy vấn đề gì, còn cách thứ 2 thì do bạn mình được công ty cấp ở ks đó nên sẽ không có booking. Như vậy nếu mình điền với hải quan ở ks đó mà ko đưa booking, chỉ đưa phần contact với bạn của mình ở Sing thì có vấn đề gì ko?

khó lắm nha bạn, bạn không đưa cho hải quan tờ booking thì sao nó tin bạn đã có nơi cư trú? Do đó bạn phải để ý làm theo cách 1 đi cho chắc. Phần contact kia là personal nên không có tính khách quan, không đại diện cho cơ quan hay tổ chức có đủ quyền bảo lãnh.

dzianh
24-07-2015, 12:22
Với lại nếu đọc mấy bài trước, bạn nên nhớ không hoảng hốt khi bị mang vào phòng (Tệ nhất là bị từ chối nhập cảnh, phải về chứ hổng có bị bắt hay bị phạt gì đâu ---> Chỉ nên thấy tiếc không được đi chơi chứ không nên sợ bọn nó làm gì cho mệt) Vào phòng cứ mạnh dạng theo nó vào phòng, nó hỏi gì nói nấy, tụ nhiên chứng tỏ nó thấy tao chỉ đi chơi hổng có bậy bạ.
- Ăn mặc đứng đắn, đẹp, không hở hang, diêm dúa quá. Chuẩn bị đủ giấy tờ, không in kịp nhớ chép vào tablet, phone rồi show nếu được hỏi.
- Mang theo tiền (tiền nào cũng được, Sing, Việt, USD...) Thẻ có bấy nhiêu show bấy nhiêu (Dẫu có tiền hay không) phải tỏ ra có chút văn hóa và kiến thức, tức là cho nó thấy mình có những quyền gì? (Đảm bảo thông tin cá nhân, an toàn tài chính...) nó có quyền làm công việc của nó, mình cũng có quyền của mình ---> Yêu cầu nó nói rỏ mục đích khi check ví hay túi sách của mình. Khi kiểm tra tư trang phải có sự đồng ý của mình. Tiên hạ thủ vi cường, nói trước với nó với giọng điệu đỉnh đạc. Muốn kiểm tra gì? hỏi tao trước có cho hay không? Nó chỉ có quyền từ chối nhập cảnh chứ không được vi phạm quyền riêng tư trừ khi nó có trác của tòa, giấy viện kiểm soát...

Để ý là chúng ta là khách, chúng ta minh bạch thì không sợ. Nó không cho vào thì ta về đi nước khác. Chứ chúng không có đánh đập, bắt bớ, tra tấn gì cả ---> Không nên sợ hãi lo lắng.

Sau cùng là chúc những ai chuẩn bị đi có chuyến đi vui vẻ, nhập cảnh suông sẻ...

Linh nhi
25-07-2015, 15:45
Mình cũng định sử dụng chiêu book giả hotel (book xong cancel) nhưng ko biết với tình hình căng như hiện tại thì ko biết hải quan có gọi dt đến hotel để check ko nữa :(

AnhsonQ
25-07-2015, 18:42
Mình cũng định sử dụng chiêu book giả hotel (book xong cancel) nhưng ko biết với tình hình căng như hiện tại thì ko biết hải quan có gọi dt đến hotel để check ko nữa :(

Nó mà nghi ngờ và gọi cho KS thì Bạn sẽ bị big Problem !!99% Hải Quan Sin sẽ gọi Phone cho KS ,cẩn thận.
Mình thấy đi du lịch Sin mà bị bọn Chó HQ đối xử như Tội phạm ,cực kỳ Kỳ thị ,( không hẳn các Bạn nử bị mà cả Nam cũng bị ...)
Tôi xài Passport USA khi quăng cho nó coi thì chỉ vài giây là qua ,không có một câu hỏi nào cả và còn Lịch sự nói Welcome to Sin....Còn người mang Passport Viẹtnam thì Tui nó đối xử như vậy đó ,dẹp mẹ tụi Chó Sin ( F U Sin...)này cho rồi (đọc tin tức mấy ngày nay bực cả người...:Dam)
Đi một lần Sin là Tôi chán nản và sẽ khog bao giờ trở lại:Dam

vaputin
25-07-2015, 21:36
Nó mà nghi ngờ và gọi cho KS thì Bạn sẽ bị big Problem !!99% Hải Quan Sin sẽ gọi Phone cho KS ,cẩn thận.
Mình thấy đi du lịch Sin mà bị bọn Chó HQ đối xử như Tội phạm ,cực kỳ Kỳ thị ,( không hẳn các Bạn nử bị mà cả Nam cũng bị ...)
Tôi xài Pasport USA khi quăng cho nó coi thì chỉ vài giây là qua ,không có một câu hỏi nào cả và còn Lịch sự nói Welcome to Sin....Còn người Viẹtnam thì Tui như vậy đó ,dẹp mẹ tụi Chó Sin này cho rồi (đọc tin tức mấy ngày nay bực cả người...:Dam)
Đi một lần Sin là Tôi chán nản và sẽ khog bao giờ trở lại:Dam
Con sâu làm sầu nồi canh bạn chơi, ko phải vô cớ người Việt mới bị đối xử như vậy

SevenH
26-07-2015, 16:54
Lần trước mình đi Sing, đi 1 mình, lần đầu qua Sing, là nữ, HQ chỉ hỏi qua làm gì, khi nào về, plan thế nào,... một cách hết sức lịch sự chứ không làm khó dễ gì cả. Nói chung như các bạn trên đây đã nói, mình ngay thẳng thì chẳng có gì phải sợ. Lần đó mình còn cẩn thận mang theo thẻ nhân viên công ty (do công ty mình là cty global khá lớn và có chi nhánh ở Sing) để tăng thêm phần thuyết phục nếu HQ có hỏi. Nhưng cuối cùng chỉ mất 5ph để xong thủ tục nhập cảnh.

Lúc điền tờ khai nhập cảnh, mình chưa có khách sạn rõ ràng, chưa book KS gì cả; nhưng lần đó cũng ghi địa chỉ của 1 hostel mình định tới, ở khu China Town. Xong rồi cũng qua.

Nói chung chỉ cần tự tin là ổn thôi ạh, khi nói chuyện nhìn thẳng vào mặt họ, không trả lời ấp úng. Nói chung, cây ngay thì không sợ chết đứng mà.

Thao_Mai
27-07-2015, 08:31
Thái độ của họ niềm nở nhưng ko qua mức tệ mình thấy ở Changi vẫn còn hơn nhưng khu khác. mọi ng cũng phải thông cảm đặc thù công việc của họ làm sao mà niềm nở với tất cả khách được chứ trong khi Changi là sân bay lớn nữa.

Mình nghĩ trong mọi việc nên bình tĩnh các bạn ạ. mình rất kém tiếng anh và k biết tiếng Hoa cũng đã từng đi tới Sing 1 mình rồi họ cũng ko hỏi gì nhiều chỉ hỏi gì nhiều và thường là ko bị hỏi =))

có những lần đi họ chả hỏi gì đưa PP cho họ 2 bên "hello" xong cái là im lặng chờ đợi rồi cộp cộp đi qua.

nhưng có vẻ gần đây tình hình nhập cảnh vào sing có vẻ khó khăn nhưng mình nghĩ ko tới mức quá khó.

TrieuLy
28-07-2015, 15:03
Mình và em gái đi thì chuẩn bị giấy tờ đầy đủ book lịch bay đi và về, ăn mặt tươm tất, không trang điểm quá đậm, book sẵn khách sạn, nơi trú ngụ và lịch trình, đi lần nào cũng qua rất nhanh chóng và gọn gàng

loc9000
29-07-2015, 10:43
Một cách chứng minh nhẹ nhàng mà tinh tế nữa là nếu ai có name card thì nhét 1 cái vào phía bên trong của bao đựng hộ chiếu, để khi nó lật ra xem thì thấy được cái name card, điều này chứng tỏ với nó là " sang để du lịch rồi về đi làm chứ không thèm ở lại làm gì".

Chithanh2006
29-07-2015, 12:17
thường thì nó sẽ lột sạch sẽ bao bảo vệ hộ chiếu và trả lại kể cả những thứ trong đó trừ cái hộ chiếu để họ kt

thutran97
05-08-2015, 15:52
In vé điện tử thé nào vậy bạn?

dzianh
06-08-2015, 23:14
In vé điện tử thé nào vậy bạn?

Bạn book vé xong có Mail gửi vé điện tử về ấy, thường là file PDF, bạn down file đó về, đem in, xong

ellie_tran
01-11-2015, 22:29
Năm nay mình qua Sing 2 lần rồi, lần nào cũng đi với 1 đám bạn toàn nữ nhưng qua hải quan không bị gì hết, có hỏi thì cũng chỉ hỏi là đi mấy ngày, với ai, sau Sing thì đi đâu nữa thôi xong qua bình thường. Cuối năm nay mình tính qua đón năm mới nhưng đi 1 mình, cũng hơi ghê ghê vụ qua hải quan. Không biết có bạn nữ nào đi 1 mình qua mà ko bị vịn không? Nếu xui mà bị giữ lại thì mình xin gọi cho bạn đến bảo lãnh được không nhỉ? :(

martin_khoa
12-01-2016, 11:24
Mình nói thật, mình đi qua lại giữa 2 nước này rất nhìu lần. Bay thẳng cũng có mà đi từ nước này qua nước kia cũng có, đi 1 mình cũng có, mà đi dắt theo 1 nhóm bạn cũng có. Qua dễ dàng cũng có , mà bị dắt vào phòng thầm vấn cũng có ( dĩ nhiên là nhóm bạn mình thôi ). Nhưng nếu bạn có kế hoạch đi rõ rãng. Chứng minh được tối thiểu những gì HQ họ cần thì không ai cấm các bạn nhập cảnh. Cứ mạnh dạn đối chất với họ. Vì họ có thể xem biểu hiện của bạn. Còn chuyện các bạn nói cứ book 1 ks nào đó cho phép hủy rồi điền vào tờ khai nhập cảnh . Nếu họ nghi ngờ họ check với ks mà ks cfm bạn đã hủy thì bạn tiêu. Nên nói chung là phải tự tin vàTHẬT. Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ

viet-ha
14-01-2016, 14:24
Mình là con gái qua Sing lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2015, mình đi 1 mình. Lúc đi đến sân bay hoàn toàn ko gặp vấn đề gì hết. Vẫn xếp hàng bình thường, hải quan chỉ hỏi vài 3 câu đi với ai? Đi mấy ngày? Làm nghề gì ở Việt Nam? và xem vé máy bay khứ hồi của mình rồi đóng dấu cho qua. Còn chúc chuyến đi vui vẻ. Hoàn toàn ko xem booking khách sạn hay là đếm tiền hay là bắt vào phòng lăn dấu vân tay gì hết. Mình mặc quần dài, áo tay ngắn, có trang điểm nhẹ. Nhưng lúc về mình gặp đúng 4 bạn gái người Việt Nam vừa mới đến Sing ko được nhập cảnh và phải về cùng chuyến với mình. Mình thấy hải quan giữ passport của họ. Mình thấy họ ko biết nói tiếng Anh, mặc quần ngắn, móng tay chân lòe loẹt và trang điểm đậm. Mình nghĩ nếu chúng ta giấy tờ đầy đủ và thực sự đi du lịch thì họ sẽ ko làm khó đâu. Nhưng cũng nên ăn mặc lịch sự vì nó sẽ đem lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện khi họ nhìn chúng ta lần đầu. Cứ THẬT là sẽ qua được thôi mà :)

tmhlove
06-12-2017, 16:49
Mình đi Sing lần đầu năm 2011 theo tour thì qua HQ bình thường, đến năm 2013 mình đi du lịch tự túc cũng qua HQ bình thường, ko hề bị hỏi 1 câu nào.
Mình vừa trở lại Sing đầu tháng 12.2017 cũng qua cái vèo, HQ ko hỏi gì luôn. Nhưng người bị hỏi lại là chồng mình :)
Chồng mình thì ko có giỏi tiếng Anh, booking khách sạn, vé máy bay, tiền cũng là mình giữ. Hên là hải quan cho phép mình qua giải thích dùm anh ấy. Mình còn bị 1 vấn đề mà HQ hỏi mình rất nhiều lần, cứ hỏi đi hỏi lại hoài vấn đề đó là tại sao vé máy bay của chồng mình và của mình mua riêng, ko cùng 1 booking. Hỏi 1 hồi HQ cũng đóng dâu cho chồng mình qua.

AlainNg
06-12-2017, 18:34
Em cứ chuẩn bị về bay lượt về, địa chỉ khách sạn ( những khách sạn được công nhận ), thẻ tín dụng, ít tiền mặt là được, anh đi Sing cả mấy chục lần thấy có gì đâu? Các bạn bị mời vào phòng tham vấn đa phần là các bạn nữ passport chưa tới Sing nhưng qua đó để làm việc bậy, hoặc các bạn khai không đúng trong immigration form thôi !

yenly11141
11-03-2018, 20:16
Mình cũng thấy hên xui lắm, mình đi mấy vòng châu Âu rùi, các nước cũng phải đến con số 20, lần 1 đi Sing bình thường nhưng cách đây 1 năm mình bị gọi vào thẩm vấn, 30’ sau mới dc ra.
Mình có địa chỉ ks rõ ràng, họ hỏi qua Sing làm gì, làm nghề j, ko yc kiểm tra tiền, mình phải thốt lên rằng “m nhìn hộ chiếu của t đi, t ko hiểu ts t lại bị giữ lại ở đây”

QC QC
04-05-2018, 19:35
Mọi người cứ nói về vấn đề nhập cảnh ở sân bay Singapore làm mình lo sợ. Đợt lễ 30/4 rồi, lần đầu mình đi Sing mà lai còn đi một mình nữa. Cũng chuẩn bị đầy đủ mà qua bên đó hải quan chẳng buồn hỏi mình một câu. Nói chung là nhập cảnh nhanh, gọn, lẹ.
Mong mọi người cứ bình tĩnh và đi Singapore thoải mái. Bây giờ là năm 2018 rồi nên chắc đã khác xưa rồi héng.

nhtphong
11-07-2018, 16:34
Mọi người cứ nói về vấn đề nhập cảnh ở sân bay Singapore làm mình lo sợ. Đợt lễ 30/4 rồi, lần đầu mình đi Sing mà lai còn đi một mình nữa. Cũng chuẩn bị đầy đủ mà qua bên đó hải quan chẳng buồn hỏi mình một câu. Nói chung là nhập cảnh nhanh, gọn, lẹ.
Mong mọi người cứ bình tĩnh và đi Singapore thoải mái. Bây giờ là năm 2018 rồi nên chắc đã khác xưa rồi héng.

2018 thì người VN ko qua đó pham pháp nữa hả (mình giỡn ko có ý châm chọc nha)
Hôm tháng gia đinh 7 ngươi mình qua Sin, 6 người qua trót lọt, sợ nhất bà chị chưa chồng bị dính, ai dè dính ngay thằng em trai.
Hên là mọi chuyện okie
Mình ko biết dc Hai Quan suy nghĩ gì đâu, tuy nhiên cứ tự tin, mình đi chơi mà có làm gì pham pháp đâu mà sợ.

monicaquan11
25-07-2018, 11:13
Nhắc tới đi Sing , mình cũng ớn quá trời.
Mình qua Sing 2 lần, 1 lần vào năm 2011 (đi cùng bạn trai mình) và 1 lần vào tháng 07 năm ngoái (đi cùng cả gia đình có người lớn và cả trẻ em, nhưng duy chỉ có mình mình bị mời vô phòng riêng :( )mình cũng bị đưa vào quầy riêng, tuy nhiên không thấy hỏi mình mang bao nhiêu tiền, không thấy hỏi mình đi qua bên đó làm gì, vì mình biết 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung, mình có hỏi họ là lý do mình bị mời vào phòng là gì thì họ ko trả lời, chỉ kêu mình nhìn thằng vô cái mấy quét khuôn mặt của họ, rồi họ cho đi. Chả hiểu nổi luôn. Tuy không mất nhiều thời gian như chủ thớt, mình chỉ bị chờ ở phòng riêng tầm 15p, nhưng cảm thấy khá phiền phức, nếu lần sau đi mà bị như vậy nữa, mình cạch mặt anh Sing này ra quá, dù gì cũng chả còn gì để chơi @@

baokhuong
25-07-2018, 21:27
Nhắc tới đi Sing , mình cũng ớn quá trời.
Mình qua Sing 2 lần, 1 lần vào năm 2011 (đi cùng bạn trai mình) và 1 lần vào tháng 07 năm ngoái (đi cùng cả gia đình có người lớn và cả trẻ em, nhưng duy chỉ có mình mình bị mời vô phòng riêng :( )mình cũng bị đưa vào quầy riêng, tuy nhiên không thấy hỏi mình mang bao nhiêu tiền, không thấy hỏi mình đi qua bên đó làm gì, vì mình biết 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung, mình có hỏi họ là lý do mình bị mời vào phòng là gì thì họ ko trả lời, chỉ kêu mình nhìn thằng vô cái mấy quét khuôn mặt của họ, rồi họ cho đi. Chả hiểu nổi luôn. Tuy không mất nhiều thời gian như chủ thớt, mình chỉ bị chờ ở phòng riêng tầm 15p, nhưng cảm thấy khá phiền phức, nếu lần sau đi mà bị như vậy nữa, mình cạch mặt anh Sing này ra quá, dù gì cũng chả còn gì để chơi @@

thì Sin vốn dĩ không muốn dân việt nam qua đó mà . Đi qua nước Nga cửa khẩu nhập cảnh còn có lối đi riêng cho Việt Nam nữa kìa , chờ 2-3 tiếng họ kiểm tra hồ sơ là bình thường . Cái hộ chiếu màu xanh của Việt Nam nói lên 1 điều là nó rất là " quyền lực " kekeke

nhtphong
31-07-2018, 10:36
thì Sin vốn dĩ không muốn dân việt nam qua đó mà . Đi qua nước Nga cửa khẩu nhập cảnh còn có lối đi riêng cho Việt Nam nữa kìa , chờ 2-3 tiếng họ kiểm tra hồ sơ là bình thường . Cái hộ chiếu màu xanh của Việt Nam nói lên 1 điều là nó rất là " quyền lực " kekeke

haha. Nhắc nước Nga mới nhớ vụ này.
VN có line riêng, tưởng vị thế nước mình rất cao trong mắt anh em Nga, nên có đặc quyền này, Ai dè cái line này là đề kiểm tra riêng, hihihx ....

baokhuong
31-07-2018, 22:56
haha. Nhắc nước Nga mới nhớ vụ này.
VN có line riêng, tưởng vị thế nước mình rất cao trong mắt anh em Nga, nên có đặc quyền này, Ai dè cái line này là đề kiểm tra riêng, hihihx ....

Đúng rồi anh , em đã chứng kiến cảnh chen lấn xô đẩy , cãi nhau của những con buôn từ Hà Nội bay chuyến SU đến moscow lúc nhập cảnh vào Nga , 1 cảnh tượng bát nháu , chen lấn , xô đẩy , la hét ,rồi những ánh mắt của mọi người nhìn vào đoàn người nhập cảnh đến từ Việt Nam. Không biết phải dùng từ gì để diễn tả nỗi xấu hổ đấy. Đi chơi ở Nhật vào cửa hàng thì thấy Dòng chữ việt nam cảnh báo không được trộm cấp ,đi Hàn quốc thì gặp dân Việt mới gặp ngoài đường kêu " Nhảy". Bởi vậy du học sinh có ai học xong rồi quay về Việt Nam làm gì