PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nepal: Trekking Langtang Gosaikunda



trangiang
10-03-2015, 18:27
Bây giờ là tháng 3. Nghe tiếng gió thổi đám lá xào xạc, nhìn bầu trời xám chuẩn bị cho một cơn giông chiều lại nhớ Nepal da diết ( hơi sến tí nhưng tại đọc các topic khác giọng văn của các bạn đều rất hay nên tôi cũng gắng đua bơi, không biết là có hay nổi không, mong topic này không bị ế ẩm,hihi). Nếu xin được phép nghỉ dài ngày thì có lẽ tôi giờ này đang ở Annapuna chăng:(, chỉ tại không dám bỏ việc đi chơi . Thôi thì viết lại chuyến trekking Langtang- Gosiakunda cho vơi đi nỗi nhớ khi tình yêu vẫn chưa vơi đi, vẫn say đắm và nồng nàn
Chúng tôi đi vào tháng 4 với cung đường như sau

Ngày 1: Đặt chân đến Kathmandu
Ngày 2: đi xe bus địa phương từ Kathmandu lên Syabrubesi (1610m)
Ngày 3: trek từ Syabrubesi lên Lama hotel (2480m)- đi khoảng 5hours
Ngày 4: trek từ Lama hotel lên Langtang village( 3541m)- đi mất 6 tiếng
Ngày 5: trek từ Langtang village lên Kyanjin Gomba,nghỉ trưa 1 tiếng sau đó leo núi Kyanjin Ri ( 4773m)- đi khoảng 7 tiếng
Ngày 6: trek từ Kyanjin Gumba về lại Lama hotel- đi khoảng 6 tiếng
Ngày 7: trek tư Lama hotel qua Thulo Syabru(2200m) .tuy là thấp dần độ cao nhưng vẫn phải leo qua mấy ngọn núi nhỏ.đi mất 6 tiếng
Ngày 8: trek từ Thulo Syabru qua Sing Gomba(3580m) .quãnh đường này lúc đầu phải leo suốt 4 tiếng nhưng sau đó lại khá dễ đi.đường bằng phẳng,Hoa nở nguyên cả rừng rất đẹp.đi 6 tiếng
Ngày 9: trek từ Sing Gomba lên Gosaikunda (4381m) đi khoảng 5.30 tiếng
Ngày 10: băng qua Lauribina pass (4600m) để xuống Ghopte(3420m) .đi mất 6.30 tiếng
Ngày 11: đi từ Ghopte xuống Kutumsang(2450m) đi mất 6 tiếng
Ngày 12: đi xe bus địa phương về Kathmandu .mất 6 tiếng.


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/1017453_862102777140183_8203769195530676921_n.jpg

Chi phí sơ lược cho chuyến đi như sau:
- giá vé máy bay tầm 600USD
- tiền visa hết 25$.1 bữa ăn hết khoảng 3$ .phòng trọ cũng 3$.đồ uống như Trà hay Trà sữa hết khoảng 1.5$. thức ăn khá nghèo nàn vì vùng Langtang toàn người Tây Tạng ăn chay nên thức ăn họ nấu cũng là đồ chay.protein duy nhất là trứng và cheese.nước uống càng lên cao thì càng đắt.1 chai nước 1 lít giá 3$.ai k sợ đau bụng thì cứ lấy nước ở suối.
- ở vùng này phòng trọ k có điện.nơi có điện duy nhất là nhà ăn.đến khoảng 5h chiều khi mọi người trekking về đầy đủ,sẽ tụ tập tại nhà ăn,ăn tối trò chuyện,có thể xạc đồ nhưng sẽ phải trả tiền,từ 1-3$ cho 1 thiết bị.
- rượu gạo nhà trọ nấu thường được miễn phí.ngon và nhẹ độ.hê hê
- vì là lần đầu tiên đi nên mình chọn theo tour công ty.nhóm gồm 2 người thêm 1 giude và 1 porter.mỗi đứa trả 625usd.quá hời .hỏi mấy đứa gặp dọc đường,đứa nào cũng trả từ 1500$/đứa.công ty lo tất tật cho mình,ngày 3 bữa,chăn,và các thiết bị leo núi nếu mình không có đủ.

Email tour guide của chúng tôi, Ganesh, rất giàu kinh nghiệm và dễ thương : [email protected]

Trước lúc đi 3 tháng tuần nào tôi cũng cố gắng chạy bộ quanh khu nhà hoặc leo cầu thang 16 tầng hùng hục 2 -3 lần 1 tuần.Cứ nghĩ vậy là đủ nhưng không ngờ chẳng thấm tháp chi, những lúc mới bắt đầu hành trình nhiều lúc tự hỏi tại sao lại chon trekking, lại đày ải thân xác đến quá mệt như vậy để rồi đến khi rời xa mới nhớ da diết bầu trời xanh trong vắt, cái lạnh tê tái mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi dọc đường, núi tuyết trắng xóa hay người Nepal đáng yêu và hiền hậu.

------------------------------------------------

Sân bay Tribhuvan nhỏ và nhìn đông đúc hơn tôi tưởng, có lẽ vì đây là mùa cao điểm nên các bạn Tây đổ về đông như hội, quầy xếp hàng làm thủ tục xin visa dài lê thê.Đón chúng tôi trong một ngày mùa xuân nắng đẹp là Kathmandu cực kỳ bụi,những ngôi nhà có phần cũ kỹ và hoang tàn, nhiều lúc tắc đường phải chờ đợi khá lâu. Đường xá không có cột đèn giao thông nào, chỉ có vài chú công an làm nhiệm vụ thay cho đèn giao thông, mặt xạm đen vì bụi và nắng.

Loanh quanh buổi tối trong khu Thamel và thưởng thức món Dal bhat, món ăn truyền thống của người Nepal.Sau này tôi mới biết bữa tối hôm đó là bữa ăn ngon nhất và thịnh soạn nhất trong cả chuyến đi và dal bhat hầu như là món ăn duy nhất trong cả chuyến đi:))

Đường phố Thamel nhỏ và hẹp

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20102.jpg

một tiệm bán đồ lưu niệm bên đường
https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20104.jpg

Một bữa dal bhat đầy đủ thường gồm cơm trắng, một bát to cà ri khoai tây, một chút rau xào, một chút cà ri gà, một chén nhỏ súp đặc, vì chúng tôi ăn trong nhà hàng nên còn có cả một chén nhỏ thịt ( hình như là thịt cừu vì lúc đó nhà hàng đông khách nên tôi cũng không tiện hỏi) và một chén sữa chua yak ( có vị chua và không hề ngọt chút nào)

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20132.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20135.jpg

nhà hàng có thiết kế rất dễ thương

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20111.jpg
https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20122.jpg

trangiang
10-03-2015, 18:30
Mod ơi sao ảnh không hiện ra vậy mod :((

trangiang
10-03-2015, 22:57
cánh chim kia bay về đâu.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20629.jpg

trangiang
11-03-2015, 12:52
Ngày 2, chúng tôi dậy sớm ra bến xe bus. Ganesh- hướng dẫn vên và Sunheo- porter của chúng tôi sẽ đi cùng trên xe bus
Bến xe trông như thế này đây

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20141_1.jpg

Những ngôi nhà bên đường hoang tàn và đổ nát

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20094.jpg

Có hề gì chúng tôi vẫn rất háo hức và hồi hộp say sưa với bầu trời xanh ấy, dù đường lên Syabrubesi xấu kinh hoàng, ngừoi tôi nhẹ nên ngồi trên xe bus xóc như lạc rang khiến đầu tôi chạm nóc xe đôi ba lần cốp cốp, mặt xanh như tàu lá, và bụi cát thì được cả 1 đôi bốt đầy.
Đường lên Syabrubesi (1610m)

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20171.jpg

Đá hộc đá tảng chắn ngang đường là rất bình thường

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20169_1.jpg

Cũng không khác đèo Mã Pí Lèng là bao

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20201.jpg

Sau này gặp mấy bạn khoai tây ở guest house mấy bạn còn khoe là ngồi lên cả nóc xe để hít bụi và chụp ảnh cho đã:(


Ngày 3, chúng tối bắt đầu trek lên Lama hotel ở độ cao 2480m lúc 9am, theo dự kiến là mất khoảng 5h nhưng chúng tôi đã ì ạch mất đến 10h để đến nơi, phần vì chưa quen với trekking, phần vì chặng đường ngày đầu tiên là ngày vất vả nhất
Em bé Nepal

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20274.jpg

Nắng sớm mai lung linh

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20268.jpg

Cây cần sa mọc khắp bên vệ đường, mọi người có thể hái về đốt " cho thơm" theo lời Ganesh hdv

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20272.jpg

Chúng tôi đến Lama lúc 6h chiều mệt mỏi ra rời, nói không thành lời vì lạnh và vì mệt sau chặng đường lên dốc xuống đèo, ngồi co ro sưởi chút nắng cuối ngày chờ đến bữa tối, kể từ đây thức ăn sẽ chỉ toàn đồ chay. Ganesh bảo chúng tôi cung Langtang này hầu hết là người Tạng hoặc người Nepal gốc Tạng sinh sống do đó họ chủ yếu ăn chay (NO)

trangiang
11-03-2015, 13:38
Ngày 4, chúng tôi trek lên Langtang village ở độ cao 3541m.

Đây là ngày thứ hai chúng tôi thực sự trek và vẫn chưa thích nghi được với việc này.Việc thở ngày một khó khăn hơn dù tôi đã cố gắng hít thở thật sâu. Những con đường ngày một cao lên với những con dốc thẳng tít mà chẳng thấy khúc xuống đâu.Mặc dù tôi chỉ đeo ba lô khoảng 2kg và bạn đồng hành đeo 5kg nhưng với chúng tôi lúc ấy sao mà nặng đến sợ.Chỉ có Ganesh hdv là không hề hấn gì ( đương nhiên thôi) ) vẫn nói cười trò chuyện cùng các đoàn trekking khác. Sunheo porter thì thoắt ẩn thoắt hiện dù bạn ấy chỉ có 16 tuổi và mang 2 cái ba lô nặng 20kg của chúng tôi,bảo là mọi ngừoi đi chậm quá nên bạn ấy đi trước cho tiện.

Núi tuyết kia rồi, lòng hết sức hân hoan

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20467.jpg

Những súc khỗ to và nặng ít nhất 60kg nhưng cách vận chuyển duy nhất là thồ hàng bằng sức người ( ngựa chỉ thồ được những bao tải chứa rau củ gạo muối...), mới thấy cuộc sống nơi đây khắc nghiệt và vất vả đến nhường nào

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20481.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20468.jpg

Một ngôi nhà Tạng bên đường

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20474.jpg

Núi kia trông gần nhưng vẫn còn xa xôi quá

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20428.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20398.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20385.jpg

Lungta treo băng qua con suối nhỏ, gửi lời cầu nguyện của người dân lên trời xanh. Kể từ đây chúng tôi thấy tôn giáo Mật tông Tây Tạng xuất hiện rõ rệt trên miền đất này

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20413.jpg

Những lời cầu nguyện được khắc trên đá

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20603.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20592.jpg

trangiang
11-03-2015, 14:04
Không biết có phải là câu " om mani padme hum" hay không

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20591.jpg

Langtang kiêu hãnh trong nắng

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20601.jpg

Con người quá nhỏ bé trước đất trời cao rộng này

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20598.jpg

Mây trắng núi tuyết và trời xanh

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20485.jpg

Khổ nhân leo trèo quá mệt mỏi, mặt đã xị ra lúc chiều về

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20512.jpg

Chúng tôi đến Langtang village lúc đã 6h tối nhưng cũng phải đi bộ thêm một quãng nữa mới đến guest house. Thời tiết rất lạnh nhưng cũng phải cắn răng mua nước ấm để tắm vì khá bụi.đồ ướt phơi qua đêm sáng hôm sau đã đóng băng hết cả, bàn tay đụng phải nước sẽ giật bắn ra vì quá lạnh, chốc chốc chúng tôi lại phải hơ tay trên lửa để tiếp tục ăn. Vẫn là những món cơm chiên rau, có thêm trứng tráng và chút bột ngọt, hoặc cháo. Tuy nhiên món trà sữa thì thơm ngon tuyệt đối hoặc nươc quả seabuck thorn thì chua nhẹ và tê tê đầu lưỡi quá đỗi sảng khoái. Seabuck thorn là một loại cây gai, lá nhỏ bằng đầu ngón tay, quả khi chín có màu đỏ ,nhiều hạt, vị chua nhẹ đựoc người dân hái về làm nước quả

Đĩa cơm chiên trứng của tôi

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20549.jpg

Cây seabuck thorn

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201029_1.jpg

Trong nhà bác chủ guest house có bàn thờ các vị Dalai Lama

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20582.jpg

trangiang
11-03-2015, 14:49
Ngày 5: chúng tôi trek từ Langtang village lên Kyanjin Gomba rồi leo đinh Kyanjin Ri ( 4773m). Dự kiến ban đầu là sau khi đến Kyanjin Gomba chúng tôi sẽ leo lên Chokari ở độ cao 5050m nhưng cuối cùng lại không thực hiện được mà lý do chính là vì tôi.

Làm một phát hoa hòe cho tươi trẻ

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20461.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20612.jpg

Ganesh bảo qua cây cầu này đi thêm 1 tiếng nữa là tới nhưng hỡi ôi 1 tiếng đã thành 3 tiếng

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20624.jpg

Stupa, lungta và những lời nguyện cầu ước mong cuộc sống tốt đẹp hơn

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20626.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20623.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20717.jpg

Ganesh ơi bao giờ mới tới nơi, em đói lắm rồi.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20630.jpg

kinh nghiệm đi trek là bạn nên mang theo nhiều socola một chút, mang cỡ 2 gói to socola Snickers ngon bổ rẻ, bạn cũng nên mang theo Milo gói, Vina cà phê và mấy viên thuốc làm sạch nước vì càng trek lên cao bạn càng cần nhiều nước hơn ( một ngày 2 người chúng tôi uống hết cỡ 4l nước) mà lại không thể mua rồi mang theo dọc đường vì rất nặng, mua ở tea house hoặc guest house thì khá đắt trong khi sông suối bên đường thì nhiều và có vẻ trong.

Làng nhỏ kia rồi, chúng tôi đã gần tới nơi

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20660.jpg

Một cánh chim... quạ giữa bầu trời xanh thẳm

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20636.jpg

trangiang
11-03-2015, 15:31
Chân tôi đã đạp vào núi tuyết rồi nhé:D

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20638.jpg

Đây là chiếc pizza ngon lành nhất mà tôi từng được ăn. Vì sao? Là bởi nó là pizza cá ngừ!!!!!!! Chao ôi, sau bao ngày sáng trưa chiều tối đều là cơm chiên dầu với rau, dal bhat cà ri khoai tây thì vớ được miếng cá thiệt là hạnh phúc không nói nổi nên lời ( đương nhiên là cá hộp rồi) , ăn miếng bánh mà lòng tôi rưng rưng cảm ơn Nepal đã cho tôi ăn ngon và ngắm cảnh đẹp như thế này.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20647.jpg

Chúng tôi đánh một giấc ngủ ngắn trong nắng ấm giữa sân, cũng chẳng sợ bẩn gì nữa vì quá mệt, mặc kệ các bạn Tây ở nhà kế bên đang đánh bài ầm ĩ. Tỉnh dậy đã 3h chiều, hối hả leo lên Chokari (5050m) thấy nhiều bạn đã leo xuống :shrug: kệ tới luôn

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20655.jpg

Vì vội nên tôi chỉ mang theo kính râm mà quên kính chắn gió. càng lên cao gió càng thổi dữ dội, nước mũi chảy ròng ròng, tay chân tê cứng còn mắt thì nhạt nhòa nước nhưng vẫn cố leo, bám chặt từng mẩu đá hoặc cành cây.Đường lên đỉnh Chokari rất dốc nên Ganesh dặn tôi là cứ leo tới mà không nên nhìn lại phía sau. Bỗng nhiên có cơn gió mạnh quật tới làm tôi đang đứng trên mỏm đá chỉ bằng 2 bàn chân người đột ngột nhìn xuống. Rợn người! Có lẽ tôi bị chứng sợ độ cao mà không biết. Chân tay bắt đầu toát mồ hôi trơn tuột. Tôi cứ đứng đó nhìn xuống căn nhà chúng tôi vừa ăn trưa giờ đã bé tí như con kiến, dứoi chân dốc núi dựng đứng đá lởm chởm, lỡ mà tuột tay là tan xác luôn. Trời bắt đầu tối nhanh, mặt trời đang bị mây che khuất một nửa, thế là tôi đứng đó,túm chặt một cành cây bụi chìa ra gào khóc. Ganesh phía trên tôi một quãng xa vội vàng đi xuống định kéo lên nhưng tôi nằng nặc đòi xuống, không leo tiếp dù đã đựoc nửa đường, trong khi bạn đồng hành lại nhất quyết không chịu về. Qua lại một hồi Ganesh từng bước cầm tay dắt tôi lên. Gần đến Kyanjin Ri là đỉnh ở độ cao 4779m thì chúng tôi nghỉ, không leo lên Chokari như dự kiến nữa. Lúc ấy độ cao chỉ là 4770m

Lưng chừng núi

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20672.jpg

Phía sau chúng tôi tầm 6-7 m là những dãy cờ nguyện bay phấp phới lên trời xanh nhưng tôi đã quá mệt để bò được mà chạm vào đó. Mắt mũi tay chân đều tê cứng.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20677.jpg

Trên đường xuống

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20671.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20657.jpg

Vội vã uống ngay 1 ly seabuck thorn nóng để hồi sức

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20706.jpg

trangiang
11-03-2015, 15:48
Chiều nắng nhạt trên Kyanjin Ri

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20701.jpg

Ngày 6, chúng tôi rời Kyanjn Gompa trek về Lama hotel rồi sang cung đường khác sau một đêm không ngủ được vì lạnh.

Không có gì nhiều để nói, chỉ vài tấm hình cho bầu trời xanh Nepal

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20732.jpg

Làm ruộng kiểu Nepal

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20734.jpg


Hoa dại mùa xuân nở khắp lối đi,chim ( quạ ) hót ríu ran, lúc này bỗng nhiên hạnh phúc đến lạ thường

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20747.jpg

Dòng suối róc rách chảy quanh như chốn tiên cảnh ( có hơi quá lời chăng nhưng với riêng tôi thì cảm nhận đúng là như thế

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20757.jpg

Chị đang dệt vải ngoài sân trong cái nắng xuân rực rỡ

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20774.jpg

Hoa cỏ mùa xuân thật khiến lòng người khoan khoái lạ thường

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20869.jpg

trangiang
11-03-2015, 16:09
Ngày 7, từ Lama hotel chúng tôi trek qua Thulo Syabru (2200m) . Vẫn là tiến độ của những chú vịt, ì ạch, lạch bạch. hehee
Dù có đua bơi với các đoàn khác nhưng nhìn chung chúng tôi thường về sau khoảng 30 phút.

Tôi hãi nhất là đi qua mấy cái cầu dây kiểu này

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20803.jpg

Một nhành cây khô cũng có thể tác nghiệp, vì bầu trời quá đẹp quá trong xanh

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20797.jpg

Có cả tiệm internet nữa cơ

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20847.jpg

Hoàng hôn sau rặng núi

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20853.jpg

Sau khi được bác chủ nhà mời mấy tô rượu gạo của nhà tự nấu, chúng tôi nhập bọn với đoàn trek khác ca múa tưng bừng, vừa uống vừa nhâm nhi rau muối chua có vị rất khủng mà tôi không dám úp hình lên đây

vemaybaybeetours
11-03-2015, 16:26
Chưa đến với những địa danh này lần nào cả, hy vọng một ngày gần sẽ đến được đây

trangiang
11-03-2015, 16:29
Ngày 8, từ Thulo Syabru chúng tối trek lên Sing Gomba ở độ cao 3580m

Thời tiết với nắng ấm dịu nhẹ thật lý tưởng

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201030.jpg

Thế rồi trời chuyển mưa ngày một nặng hạt, tất cả mọi người may mắn gặp một tea house gần đó vào trong nấu cà phê ăn bánh cho đến lúc ngớt mưa

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20874.jpg

Cả một rừng hoa đua nở đẹp nao lòng dưới mưa

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20900.jpg

Chúng tối trek gần đến điêm ăn trưa thì mưa bắt đầu rồi dần dần thành tuyết khiến tất cả mọi người ướt sũng, ai cũng cố gắng chen vào ngồi canh bếp lửa.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20904.jpg

Thulo Sybru chào đón chúng tôi bằng ổ bánh mì thơm phức nóng giòn có mấy hạt mè rắc lên trên. Có lẽ đây là ổ bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn (c)

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20998.jpg

Nhà bếp ấm cúng với vô số dĩa chén, nơi làm ra món bánh mì xốp giòn thơm ngậy mà tôi yêu

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201007.jpg

trangiang
11-03-2015, 18:24
Ngày 9, chúng toi trek từ Sing Gompa lên Gosaikunda ( 4381m) với háo hức được nhìn thấy hồ Gosaikunda giữa lòng núi tuyết


Lại hoa hòe dọc đường

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20928.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20935.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%20954.jpg

Lần đầu nhìn thấy tuyết tôi đã rất khoái chí

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201079.jpg

Núi dường như gần hơn

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201125_1.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201120.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201113.jpg


Ngón tay mình còn thơm mùi hoa dại


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201034.jpg


Sau bữa trưa buốt giá vì thức ăn chưa kịp ăn xong đã lạnh ngắt, chúng tôi tất thảy đều ra sân nghỉ ngơi vì trong nhà quá lạnh

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201105.jpg


Các guide và porter ngồi nghỉ trong một stupa nhỏ trên núi, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và cuộc sống khắc nghiệt nơi đây.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201133.jpg

trangiang
11-03-2015, 18:56
Chúng tôi đến gần hơn với Gosaikunda, háo hức mong chờ hồ nước lớn

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201157.jpg

Có một em hồ nước nhỏ đang tan băng

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201172.jpg


Nhưng hỡi ôi lúc lại gần thì hồ Gosaikunda bị đóng băng như vậy đây. Buồn tê tái cõi lòng

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201189.jpg


Nhà bên hồ, tất cả đều bị đóng trong lớp băng tuyết. Lạnh thấu xương


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201201.jpg

Năm giờ chiều, mây bắt đầu ùn lên ngày càng nhanh. Đây là khoảnh khắc tuyệt đẹp mà tôi hết sức thích thú

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201210.jpg

Mây bay lên ngày một nhanh

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201206.jpg

Tôi cùng một số bạn trong đoàn trekking khác quyết định xuống thăm thú sâu hơn dưới hồ, lúc về chạy không kịp vì mây lên quá nhanh

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201249.jpg

Khoảnh khắc mây tràn về trên khắp các nẻo đường đi. Tôi tự hỏi biết đến bao giờ mới được quay trở lại nơi này,vừa được chạm vào mây lại vừa phải trốn chạy vì sợ mắc kẹt giữa mây không tìm được lối ra, nghe cái lạnh tê buốt thấm vào da thịt

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201272.jpg

Trở về cùng mọi người quây quần bên bếp lửa, uống trà sữa, ăn khoai tây nghiền ( mà ước ao chi có miếng thịt gà, hiu hiu), cùng trò chuyện và ca hát các bài dân tộc Nepal

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201202.jpg

Gửi các bạn những bài hát dân ca Nepal mà chúng tôi đã nghe suốt chặng đường


http://www.youtube.com/watch?v=0jefHDLnC1E&list=PLUFwvqyajr0YSVLRipcDSrPiH4wHPJQcV&index=3

AnhVU1109
12-03-2015, 16:43
Bác cho e hỏi viên thuốc làm sạch nước tên tiếng anh là gì, mua ở đâu, nước bẩn đến mức độ nào thì làm sạch được

trangiang
12-03-2015, 22:43
Mình chưa dùng nhưng đã hỏi dược sỹ về viên này. nó có tên là Aquatabs, mình thấy ở Guardian Phamarcy có bán ( mình ở Sing). một hộp 50 viên cỡ 75 ngàn.bỏ một viên vô 1 lít nước và đợi 30 phút thì uống được, với điều kiện là nước không quá bẩn. Kiểu như đục ngầu phù sa hay đen ngòm như nước kênh Thị Nghè là thua rồi. Nước suối ở cung Langtang thì rất trong, không có mùi, nhưng để cho yên tâm thì chúng ta cứ nên mua mấy viên lọc nước này đi lúc trekking. Mình còn thấy bán cả viên tên là Iodine ( viên I ốt) nhưng nghe người ta giải thích uống có vị hơi khó chịu. Còn có một loại nữa là Chloramine B ( loại Clo làm sạch nước như kiểu chúng ta uống ở vòi công cộng) thì nó có mùi Clo khó chịu.

trangiang
12-03-2015, 23:33
Ngày thứ 10,ngày chúng tôi sẽ băng qua Lauribinas pass ở độ cao 4600m rồi về Ghopte (3420m) . Đây cũng là cung đường được cho là khó vì cung đường ngày càng lên cao với nhiều băng tuyết hơn, gây cản trở việc trekking.

Có lẽ chưa bao giờ tôi lại thấy sợ băng tuyết như thế này. Với những khúc lên dốc,băng khiến đường cực kỳ trơn trượt cho dù giày có đinh gai hay cái gì đi chăng nữa. Điều duy nhất có thể làm là bước theo dấu chân của guide, bước nào đã tạo thành vết lõm thì đặt chân theo. Nhưng nhiều khi điều đó cũng không giúp ích vì chỉ cần bạn đặt chân sai hoặc sơ sầy nhích chân qua một chút là đã bị trượt, do đó phải hết sức cẩn thận khi bước trên băng.


Ganesh đang đợi chúng tôi sau khi hướng dẫn chỗ nào nên bước đi, tránh dẫm vào băng.


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201281.jpg


Càng lên cao gió càng tát vào mặt bỏng rát, mặc dù Ganesh luôn dặn chúng tôi là phải bước chậm, hít thở sâu nhưng việc lên dốc khiến chúng tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi, mỗi bước chân như đeo mấy chục cân đá, cứ phải thờ phì phò, bước vài bước lại phải nghỉ giải lao.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201281.jpg

Bước trên tuyết lại là một trải nghiệm khó khăn khác khi mỗi bước của bạn sẽ bị lún đến nửa bắp chân, như bạn đồng hành của tôi nặng 90kg thì lún đến tận đầu gối ( hahaaha:Dam), thành thử cứ phải luôn đợi xem có bị trật ường hay mắc kẹt trong tuyết hay không.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201283.jpg


Nhiều khi cả bọn chỉ chậm chạm cắm cúi đi, không thèm nói với nhau nửa lời. Bây giờ thì sợ tuyết lắm rồi, có cho vàng
chúng tôi cũng không muốn đi trên vùng nào có tuyết nữa ( đó là cảm giác lúc trượt oạch oạch trên băng tuyết thôi,
chứ sau này tôi vẫn muốn được đi tiếp hehe)


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201286.jpg


Hú hồn, vừa reo vui vì qua khỏi khúc đường trơn trượt tuyết thì bỗng đâu mây ùn ùn kéo lên trong thời tiết nắng ráo vàng rực rỡ, trông đáng sợ như muốn nuốt luôn cả đám

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201300.jpg


Bọn mây như đang sôi lên


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201299.jpg


Sắp trùm kính luôn cả Lauribina pass này rồi, chúng tôi phải tăng tốc.


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201295.jpg


Nhưng cũng không tránh được, cuối cùng cũng phải trekking trong sương mù + mưa, ướt lẹp nhẹp và tầm nhìn rất hạn chế. Cũng may chúng tôi vừa đi qua đèo, đường bắt đầu xuống dốc nên đỡ nguy hiểm hơn và cũng đến gần với tea house hơn.

https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201303.jpg

Vừa lúc chúng tôi gặp một nhóm 3 người đi lên từ phía Ghopte lên Lauribina, tự hỏi với thời tiết dày đặc sương mù như thế này liệu họ có qua nổi con đèo 4600m trước khi mưa nặng hạt hơn và tuyết rơi dày hơn hay không. Trên đường xuống tôi gặp không ít nhóm bị lạc mất thành viên và các thành viên còn lại phải đứng chờ trong khi guide hoặc porter, không còn cách nào khác, phải đi tìm những thành viên bị lạc đó. Bởi vậy vai trò của tourguide là rất quan trọng. Dù bạn có phải trả 1500 hay 1600usd cho một tour Langtang hay Annapuna nhưng gặp guide không có kinh nghiệm thì cũng rất dễ gặp khó khăn trong các cung đường trek. Nếu gặp guide giàu kinh nghiệm thì thật tốt vì họ sẽ biết thể lực của bạn như thế nào để từ đó tạo điều kiện thích hợp cho bạn trek, biết cung đường nào bạn có thể đi tắt, cung đường nào không nên đi, độ cao nào thì bạn có thể chịu được.....vv

Và đây là hai người bạn đồng hành tuyệt với của chúng tôi trong chuyến đi này, Ganesh và Sunheo. Chúng tôi sẽ quay lại, nhất định thế


https://i942.photobucket.com/albums/ad266/koi149/Nepal/Nepal%20trekking-%20Langtang-Gosaikunda%201374.jpg

Xsabbath
09-04-2015, 01:07
Bác cho e hỏi viên thuốc làm sạch nước tên tiếng anh là gì, mua ở đâu, nước bẩn đến mức độ nào thì làm sạch được

Nó là water treatment tablets, bác nên tham khảo ở Rei.com http://www.rei.com/c/water-treatment-tablets?ir=category%3Awater-treatment-tablets&r=c&page=1 .Em chưa dc sài bao giờ nên chưa biết, nhưng lúc em xem film Wild(2014) thì em thấy nước khá bẩn =)) đầu tiên họ lấy filter hút vào 1 cái bình sau đó bỏ thuốc vào, lắc đều đợi nhưng ko đến 30p.Em ko biết ở nhà nên mua ở đâu.

Ngoài thuốc ra bác có thêm 1 lựa chọn khác là lifestraw~20$, các blogtravel hay khuyên dùng, em thấy cái này tốt thật, sử dụng phổ biến ở Kenya.Bác hãy tham khảo ở chính trang chủ của nó.

Cuối cùng bác nên đọc ở thằng này, nó có so sánh các sản phẩm và hướng dẫn cách sài : http://www.outdoorgearlab.com/Backpacking-Water-Filter-Reviews/Buying-Advice :))