PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên Việt 2006 - cung Tây Bắc



ntv1211
06-08-2008, 00:56
Đã 2 năm trôi qua kể từ cái lần tôi lang thang một mình ấy, đã bao lần lấy hình ra ngắm rồi lại cất vào. Mỗi lần nhìn những tấm hình của chuyến đi tôi gần như không cầm lòng mình được. Cái tâm trạng lần đầu xuyên Việt, quên đời để đi thật thú vị làm sao.

Tôi chưa bao giờ viết được một bài hoàn chỉnh, vì khả năng văn chỉ ở 4/10 :roll:. Những dự định đăng hình về chuyến đi lần lượt thất bại. Hy vọng mọi người khuyến khích để mình có thể đóng lại những hình ảnh của năm 2006

Câu chuyện được kể lùi bắt đầu từ Hòa Bình. Ngày 10-03-2006 là ngày tôi đứng trên thủy điện HB chụp xuống, chấm dứt 1 chuỗi ngày lang thang.

Hòa Bình

Thị xã Hòa Bình
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/thuydienhb2007%20(1).jpg

Thủy điện Hòa Bình
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/thuydienhb2007.jpg

Tượng Bác trên đỉnh
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/thuydienhb2007%20(2).jpg

Nhìn từ trên cao
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/thuydienhb2007%20(3).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/thuydienhb2007%20(4).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/thuydienhb2007%20(5).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/thuydienhb2007%20(6).jpg

ntv1211
06-08-2008, 00:56
Mai Châu
Ngày 09-03-2006 tôi về đến Mai Châu, đúng hôm ấy có 1 tai nạn trên đèo làm chết mấy người. Khung cảnh 6h sương chiều rơi đầy núi cộng mấy cái chiếu càng làm không khí thêm phần liêu trai. Tôi hứng chí vượt đèo, quên mất đường rẽ vào Mai Châu nằm đâu dưới chân đèo. Thế là lạc mấy chục cây số chạy trong sương mù để tìm đường quay lại.

Thung lũng Mai Châu
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(3).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(7).jpg

Bản Thái Trắng
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(1).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06.jpg

Trên cao nhìn xuống và những con đường
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(2).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(8).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(9).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(5).jpg

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(6).jpg

Sương mù giữa trưa
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/maichau06%20(4).jpg

ntv1211
06-08-2008, 22:25
Mộc Châu - Sơn La

Khi biết tôi đi ngang qua vùng này, mẹ tôi có nhờ tìm dùm những người bạn năm xưa học và làm chung thời sơ tán tại nông trường Mộc Châu. Tôi không mất nhiều thời gian cho lắm để kiếm thông tin về họ. Ít ra đó là niềm vui cho mẹ sau mấy chục năm.

Thủy điện Sơn La chưa nên hình lúc tôi ghé ngày 09-03-2006. Tất cả chỉ có đất và cát và cả cái biển giới thiệu về nó.
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006.jpg

Đường dẫn vào thủy điện
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(1).jpg


Mộc Châu không như trong tưởng tượng của tôi, không còn thảo nguyên bát ngát. Cả cái nông trường xưa kia toàn nhà là nhà. Tôi gần như hụn hẫng, nên đã không chụp kỹ về nơi này. Tuy nhiên nếu có thể tôi sẽ trở lại và ở lại vài ngày để quan sát, đâu đó vẫn còn những nét đẹp của thảo nguyên xưa kia.

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(2).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(3).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(4).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(5).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(6).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(7).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(8).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/sonla2006%20(9).jpg

ntv1211
07-08-2008, 23:53
Đèo Pha Đin

Chân đèo
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06.jpg

Đỉnh đèo
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(13).jpg

Tôi có cuộc gặp mặt không tính trước với 1 bạn người Thái làm công an ngay trên đỉnh đèo. Bạn này chỉ đi nhờ xe về nhà ở Thuận Châu dưới chân đèo. Chỉ tình cờ như vậy mà tôi lại được đi lang thang vào các bản dân tộc do anh quản lí. Cũng nhờ anh mà tôi có vài bữa nhậu say túy lúy đến nỗi phải ôm xe năm ngủ giữa đường lúc về Mộc Châu. Đôi khi cứ không tính trước như vậy lại hay.

Anh bạn người Thái
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(14).jpg

Tôi đi xuyên việt lần này cũng chỉ là tình cờ, cũng không tính toán gì cả, chỉ cầm xe là đi, cũng chả mang gì nhiều, đi đến đâu mua đồ đến đấy. Giá mà bây giờ tôi trở lại như 2 năm trước thì hạnh phúc biết bao, cứ leo lên xe là chạy, không cần biết đích là đâu.

Chiến mã
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(3).jpg

ntv1211
07-08-2008, 23:55
Đèo Pha Din 2008 bây giờ quá đỗi bình thường, nó không còn đáng sợ như lúc trước. Ngày tôi đi ngang, Pha Đin đang bị hạ độ cao, thuốc nổ đánh ầm ầm khắp nơi. Bây giờ không biết nó còn đẹp như ngày xưa nữa không?

http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(9).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(10).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(11).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(12).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(15).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(5).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(2).jpg

ntv1211
07-08-2008, 23:55
Rừng vàng
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(1).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(4).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(6).jpg
http://ntv77.info/Xuyen%20Viet%202006/deophadin06%20(7).jpg

ntv1211
27-08-2008, 23:08
Bài mình toàn hình, chả viết được như mấy bạn, ngượng quá.

Điện Biên nè

Hoa Ban ( chả biết có đúng không nữa )
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/dienbien.jpg

Buôn Thái
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/dienbien%20(1).jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/dienbien%20(2).jpg

Súng Cà lông
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/dienbien%20(3).jpg

Cánh đồng Mường Thanh lịch sử
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/dienbien%20(4).jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/dienbien%20(5).jpg

ntv1211
28-08-2008, 20:34
Từ Lào Cai vượt Hoàng Liên Sơn qua Lai Châu, cơ man đèo là đèo, cổng trời 2 3 cái tha hồ mà chụp ảnh. Đứng ngay cổng trời gió thổi lồng lộng. :lol:

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_01.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_02.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_03.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_04.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_05.jpg

ntv1211
28-08-2008, 20:35
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_06.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_07.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_08.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_09.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_10.jpg

ntv1211
28-08-2008, 20:36
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_11.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_12.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_13.jpg

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_14.jpg

Cầu Hang Tôm nằm giữa Lai CHâu và Điện Biên. Cầu này sẽ nằm dưới 50m nước khi thủy điện Sơn La hoàn thành ( cái này ai cũng nói :P )
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laichau06_15.jpg

ntv1211
03-09-2008, 00:34
Hôm ngồi chỉnh hình đoạn qua Lai Châu, nhìn lại mới thấy Lai Châu còn quá nhiều thứ để đi, để nhìn, để thử. Cảnh núi non trùng điệp nhìn thật đã con mắt. Nhớ lại đoạn gần đến Mộc Châu, có 1 đoạn đường 1 bên toàn là núi đá. Núi đá dưới nắng vàng... nghĩ lại vẫn còn tiếc vì đã không dừng lại làm vài shot.

Theo kế hoạch, thì năm 2007 sẽ trở lại cung đường này, vậy mà gần hết 2008 vẫn còn ngồi nhai rơm như bò ăn cỏ, rõ chán. Gần 3 năm nay, mỗi năm đi vài chục ngàn km, tuy nhiên 2 nơi cảm xúc nhiều nhất thì lại không đi, thứ nhất vùng khô cằn Ninh Thuận. Vùng này có cho đi cả tuần chắc không đủ. Thứ hai là trở lại Tây Bắc. Nói về Tây Bắc thì chắc nói mãi, dân miền trong đi ra chắc ráng lắm, thì cũng phiến phiến những cung đường chính. Đợt đầu mình cũng chỉ đi cho biết, đã biết rồi thì dể bị đau tim khi nghĩ về Tây Bắc. Thôi không nghĩ nữa, không khéo tối nay lại vỡ tim mà chết.

ntv1211
03-09-2008, 00:46
Tháng 9 rồi mà vẫn chưa xong công việc post hình tour xuyen Việt 2006, thật là chậm. Đợt này post hình Sapa_ Lào Cai. Sapa mình đi đã 3 lần rồi, nhưng vẫn tự nhủ là sẽ đi nữa nên không chú tâm chụp cho lắm.

Từ Yên Bái mình đi Lào Cai, đường đi không có gì khó nhưng cũng chả tốt gì. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mình lủng ruột xe cũng là đoạn này. Khung cảnh trên đường tuy không đẹp lắm nhưng cũng có những nét đặc sắc riêng của vùng trung du " Rừng cọ với đồi chè"

Có 1 điều làm mình ngạc nhiên là nhà nào trên đường cũng xài chảo và hoa dành cho ngày Phụ Nữ 8-3 bán khắp nơi. Dân vùng cao kỉ niệm 8-3 có khi hơn cả miền xuôi.

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_01.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_02.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_03.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_04.JPG

Đường đến trường
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_05.JPG

ntv1211
03-09-2008, 00:49
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_06.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_07.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_08.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_09.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_10.JPG

ntv1211
03-09-2008, 00:50
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_11.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_12.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_13.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_14.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_15.JPG

ntv1211
03-09-2008, 00:54
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_16.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_17.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_18.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_19.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_20.JPG

ntv1211
03-09-2008, 00:55
http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_21.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_22.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_23.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_24.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_25.JPG

http://s181256154.onlinehome.us/mGallery/Xuyen%20Viet%202006/laocai06_26.JPG

alias.noodles
03-09-2008, 14:03
Ngày đó cứ leo lên xe là đi thôi, đi như bị cuồng, chụp thì cứ chụp chứ đâu có biết địa danh. Cái nào có bảng tên hẳn hoi thì nhớ, nhưng mấy đoạn chạy qua bản làng tên gì thì chịu. Mình đi toàn hỏi đường chứ cũng không có bản đồ. Sắp tới nếu có đi thì sẽ chú ý hơn.

À mà nhìn cái Avatar của bác trông kinh nhỉ. Sắp tới em đi CD lên Tây Bắc lỡ có chuyện thì không biết có đẩy nổi giống bác không nữa.:))

1. Bạn đi Tây bắc nhưng cung đường nào? Nếu chỉ đi Quốc lộ thì chả cầ lăn tăn nhiều vì dù có sự cố gì đi nữa vẫn có người đi qua để xin trợ giúp. Nếu đi tỉnh lộ hay đường chấm chấm, đường chưa có trên bản đồ thì nên chuẩn bị tinh thần và các phương án back up chu đáo

2. Đi vào mùa nào? nếu thời tiết khô ráo và trời ấm thì tha hồ vừa hát vừa chụp ảnh kể cả ngủ đêm giữa đường, nếu trời rét lại mưa gió thì hơi vất vả hơn tẹo và nhớ tính điểm dừng chân ngủ đêm.

3. Đi với ai: Nếu đi solo thì nên chuẩn bị cửn thựn, nếu đi từ 2 người trở nên thì vô tư mà cuốc! (tớ nghĩ nếu đi 2-3 xe là đẹp nhất)

Túm lại vespa bò qua được thì CD cũng bò qua được thôi. Chúc bạn có một chuyến đi thành công!

PS. À, mà bạn chụp ảnh đẹp lắm chỉ cần nhớ ghi chú địa danh cho ảnh nữa thôi là hết ý!

giochuong
03-09-2008, 20:10
Em có chút ý., không biết có bị gọi là spam hay không, hihi.
Để nhớ về địa danh, nơi đã chụp tấm ảnh thì có thể xem EXIF của ảnh để giúp mình gợi nhớ về nơi đã chụp qua thông tin trên file ảnh đó (ngày, giờ). Có thể xem exif bằng hầu hết các phần mềm xử lý ảnh (PS, ACD See) hay Opanda Exif ( tải free trên net).
Còn để xem trên thông tin ảnh trực tiếp trên web thì tải add-on Exif Viewer (cho Firefox) và chỉ cần right click là xem được. Ảnh nào tác giả cố ý xóa exif thì .... bótay.

ntv1211
03-09-2008, 20:48
@giochuong

Bây giờ mà kiếm được cục GPS gắn luôn trên máy ảnh. Chụp cứ chụp, về nhà lấy thông tin là ra. Chứ còn ngày giờ thì mình nhớ là đã qua đoạn nào, tỉnh nào, nhưng chính xác địa điểm thì thua.

@alias.noodles

Sắp tới thật ra mình đi Hà Giang chứ không phải Tây Bắc. Bây giờ không như hồi xưa, sắp xếp được 1 đến 2 tuần để lang thang là quý lắm rồi. Chắc mình sẽ lang thang 1 mình, có vẻ không ổn lắm khi đi CD nhưng mình vẫn cứ cố xem sao. Mình thích nghe tiếng CD trên vùng núi cao.

Cám ơn alias.noodles đã hướng dẫn. Mình thì lang thang 1 mình suốt nên cũng không sao. Có điều CD thì không chui vào mấy con đường khó được. Thôi kệ, đến đâu tính đến đó.