PDA

View Full Version : Vĩnh Hy - nắng cháy và những hồn nhiên



lilgurl
17-05-2011, 23:06
Những ngày giữa tháng 4 , Sài Gòn nô nức vào nóng. Miền Nam có ba cô gái ngóng chờ Hà Nội. Cuối tháng leo Phan! 40 tầng CT Plaza chưa đủ cho một niềm tin lên được đến đỉnh. Một câu nói, trekking thử sức thôi, rồi chúng tôi đi. Vơ được một lão đầu trọc, giao phó mọi thứ. Những tin nhắn đi về, lo lắng rồi cuối cùng là phấn khởi :" Em ơi đường thông". Một cô gái rớt lại sau những trằn trọc, còn lại 1 nam 2 nữ, chúng tôi đón bus đêm lên con đường núi khô cằn để từ Vĩnh Hy tìm đến Bình Tiên.

* Chân thành cảm ơn lão trọc vì đã dắt đi và những thông tin cần thiết để làm cái report trả nợ đời này *


Dông dài, nào thì hình tôi :D


Trước khi đi, làm một chầu thịt nướng đã

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5789.jpg



Rồi thì ngủ bus . 1h33 phút sáng, bus dừng lại bật đèn kêu gọi mọi người xuống ăn.
https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5806.jpg




Tầm 4h sáng thì đến chỗ cần xuống. 3 anh em đón xe ôm đến bến xe Phan Rang < lão trọc nói > . Cũng còn 2,3 tiếng gì nữa mới có xe. Vật vờ cafe, ngó đi ngó lại bắt được cái nì , 9k/ phần. 3 đứa 2 phần no phình pụng

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5820.jpg



Đây là cảnh chộp được ngay pến xe trong khi chờ tài xế thức giấc :
https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5831.jpg



Chờ mãi pác Tài cũng đến. Cô bé tiếp viên xe bus dễ thương, nói chuyện cũng ngọt ngào. Mỗi tội hình máy khác nên không có, chưng đỡ cái hình chộp đường khi đang đi trên bus cho mọi người xem


Nhà thờ
https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5841.jpg



Và góc mặt trời mọc
https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5848.jpg


Các bé lên xe ngủ li bì sau 1 đêm thức dậy vài lần trên bus. Xe lượn lờ qua Núi Chúa, rồi ngang các làng be bé xinh xinh. Tỏi được thu hoạch từng cụm đỏ đỏ to to chất đầy sân. Nhưng đấy thì có mỗi em thấy thôi. Túm lại là vờ và vờ vật rồi thì cũng đến Vĩnh Hy.

< xem tiếp phần sau sẽ rõ >

lilgurl
17-05-2011, 23:18
Xin thông cảm, chữ B của em pị hư, để type nó là 1 cực hình nên xin hãy vui vẻ chấp nhận chữ p như là 1 điều gì đó dễ thương, huhu >.<

kiểm lại hình thì có hình cô tiếp viên dễ thương, khoe luôn
https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5846.jpg


Đây Vĩnh Hy,

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5849.jpg



Đường làng vắng vẻ

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5853.jpg



3 anh em quyết định mua con gà đặng ngủ đêm ngoài bãi thì có cái để mà hoang dại. Chợ pe pé vắng vẻ , có vài hàng thưa thớt lại chẳng có gà. Đi vào hỏi thăm thì tìm được cái này đây :

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5862.jpg


Xin thêm 1 tí muối, pỏ con gà vào cái pao pố , cột 1 pên, rồi lên đường. Trước mắt là một khung cảnh thần tiên < theo ước vọng của đầu trọc : piển phải có dừa > tiếp pước cho các chiến sĩ

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5871.jpg

lilgurl
17-05-2011, 23:37
Đồi, và nắng. Nơi miền núi khô cằn khí hậu sa mạc thì chỉ thấy nắng gắt trên đầu và con đường đất đá trải dài trước mắt. Mồ hôi ướt đẫm áo nhưng chân thì cứ pước. Mới đi mà ^^!!! Trời mây một màu xanh ngăn ngắt đẹp hoang tàn tiếp sức người đi

Đây đường chúng ta đi

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5875.jpg




Mặt trời chao nghiêng

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5889.jpg




Chờ đợi ?

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5890.jpg




Và khô cằn ...

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5887.jpg



Giữa đường chúng tôi pắt gặp căn nhà này. Chị chủ mượn cái hộp quẹt để thổi cơm, pọn tôi xin vào ngồi nghỉ cho pớt cái nắng và ké miếng nước.


https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5904.jpg



Và thú cưng nhà chị. Anh mới mua được , mang về nhà cho ku con chơi

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5908.jpg



Hỏi, nước mình lấy ở đâu hở chị ? Đáp : chở từ dưới lên. Thôi vậy. 3 người 8 chai 500ml, đi con đường này thì còn hơn cả ngu muội ~ Nhưng người ta thiếu thốn. Nên đi, dù chẳng piết phía trước có tìm được nước không ...




Nước đã gần cạn

lilgurl
17-05-2011, 23:50
https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5910.jpg

Những tổ chim trên cao. Trọc hỏi, ăn trứng không. Tôi tròn mắt - anh leo lên hái à. Trọc cười, khùng hả. Tôi pảo, điên, ném xuống trứng pể còn gì. Xong lại đi. Piết đâu nhờ thế mà tích được chút đức


Đói quá thì thịt con này

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5911.jpg



Con đường nắng rát không póng người, có chăng là xe tải, xe xúc đang hoạt động. Đôi khi gặp thì cát mù mịt, nên phải tránh thế này

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5914.jpg

Ai pảo chê cái khăn rằn của ta nào hehe


Giữa những mệt mỏi, tê dại manh nha ý định pỏ cuộc, thì gặp những cảnh như thế này

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5922.jpg


Hồ hởi reo, hồ hởi vui. Trọc hỏi, đáng không ? Tôi cười, và chúng tôi cứ thế pước không ngần ngại về phía trước.

pjmaste
20-05-2011, 11:33
Chời....đoạn đường từ vĩnh hy qua bình tiên bằng đường mới mỏ xa tít mù...đi xe máy còn vật vã huống đi bộ :|

lilgurl
21-05-2011, 00:05
Phía trước, phía sau không một póng người, chỉ có chúng tôi lầm lũi pước đi. Trọc mang cái lều 5 người , mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm áo anh. Quay lại phía sau, Thùy, cô pạn đi cùng, cách xa đến vài trăm mét .Chúng tôi khuyên Thùy đi ké xe của cánh làm đường. Người ta chạy ngang, thấy hắn đi thì thương lắm, dừng lại cho đi nhờ. Cô pạn của tôi vẫn lắc đầu dù mặt đã xanh lắm ngay từ khởi đầu. Hắn pảo, có thể chậm, nhưng cứ từ từ mà pước thì cũng đến nơi. Riêng pản thân tôi cũng chẳng sung sướng gì mấy, mà theo lời Trọc kể là nhìn thấy tội lắm, 60D nặng quàng trên cổ, đầu cắm xuống đất , thân cứ đi.

Thôi thì đoàn người cứ tiến. Chúng tôi đi mươi pước thì dừng chờ Thùy 1 lần, cô đến ngồi nghỉ mặt vừa hết xanh thì lại đi tiếp. Cổ họng khát cháy, chỉ dám uống từng ngụm nhỏ, ngậm thật lâu trong miệng cho vừa đủ ướt môi.



Đường chúng tôi đi

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5928.jpg



Đoạn đường Vĩnh Hy - Bình Tiên do 3 đơn vị thi công, nghe đồn đâu đó sang năm là hoàn thành. Xong thì sẽ thành con đường một pên là piển xanh thăm thẳm, một pên là núi đá hùng vĩ , quanh co uốn lượn mà mỗi một lần rẽ là mở ra một tầm nhìn mới

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_5935.jpg




Rồi thật may mắn khi chúng tôi pắt gặp được 1 lán của công trình trên đường đi. Nước !!! Trà nóng vừa đổ ra hãy còn chưa nguội, chúng tôi uống lấy uống để, cảm thấy tươi tỉnh hẳn. Trọc cười gian manh xin nước, gần như lấy hết vào đống chai rỗng mang theo. Hỏi đường, nghe đâu đó có một con đường men theo suối. Dân pố rối, rồi nhìn chúng tôi thở dài ngao ngán, hay là lấy xe chở đi nhé, hay là quá giang nhé, thân con gái đi như thế thì cực lắm... Một hướng mới mở ra là con đường tắt xuyên rừng để xuống pãi. Gần hơn , mát hơn. Vài trăm mét nữa, là tới con đường ấy...


Vài trăm mét đó chúng tôi vòng đi vòng lại thành 3 lần. Lần đầu, đi ngang qua chỗ người ta đang làm đường, chúng tôi dừng lại trò chuyện rồi đi tiếp. Đi mãi không thấy đâu, hội ý quay lại thì người ta đã nghỉ trưa rồi. Đi ngược tiếp, Trọc thấy 1 triền đất có vẻ là con đường mòn, để đồ lại anh trược xuống... lắc đầu thất vọng quay lên. Chúng tôi lại đi tiếp con đường cũ. Gặp một triền đất khác. Nhìn hồi lâu, tìm đường, rồi lại lắc đầu. Quay lại đúng chỗ hồi nãy gặp nhóm làm đường, hai anh em nhìn nhau. Trọc lại xuống một lần nữa , chân trượt sâu vào lớp đất đá nóng...

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_6017.jpg


Lần này thì đúng. Đi một đoạn ngắn, con đường xuyên rừng mở ra một mảng xanh mát rượi, chiy chít cây gai. Sơ sẩy một chút là trầy trụa cả người

https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_6053.jpg


https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_6043.jpg



Đánh dấu kết thúc chặng đường rừng là cánh đồng lau sây, cũng được coi là hoàn thành ngày đi đầu tiên. Chúng tôi đã gần sát bãi biển


https://i38.photobucket.com/albums/e132/Kyose/trekking%20Vinh%20Hy/IMG_6076.jpg



* Sáng sớm đi Miền tây, hết tuần sau zìa là report ăn chơi hoang dã trên piển hí hí *

pjmaste
21-05-2011, 15:53
Mà nếu không lầm thì cũng trên con đường này, mình và chị mình đèo xe máy khám phá....gặp 3 người....1 nam 2 nữ trong cái nắng...lững thững đi đẻ qua Bình Tiên......Ko biết đó có phải là các bạn?

lilgurl
30-05-2011, 16:03
pọn mình đấy pạn ạ ^^~

JinBui
31-05-2011, 19:23
Nhờ bài viết của các bạn mà mình biết đến Bình Tiên,háo hức đi đến lạ kì :Đ