PDA

View Full Version : Sài Gòn - Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt, Dấu chân trên mọi nẻo đường.



chithanh1213
08-03-2015, 00:29
Sau đây mình xin chia sẻ về chuyến đi của mình và bạn đồng hành - một người anh.
Chuyến đi của mình có thể sẽ ko là đặc biệt gì lắm đối với ai từng đi qua, hi vọng sẽ là chút gì đó mới mẽ với ai hi vọng khám phá nẻo đường này. Cũng mong rút ra vài kinh nghiệm cho vài ai đó sắp bắt đầu một chuyến đi dài và về những miền đất mới. Sài Gòn-Phan Thiết-Nha Trang-Đà Lạt. Chặng đường của nắng gió bụi cát và sương mù.
Thời gian : 3/3/2015 - 7/3/2015 - 5 ngày 4 đêm

+ Chuẩn bị :
- Lịch trình được 2 ae vạch ra vào một lúc ngẫu hứng, nhưng đã make nó thành hiện thực sau những ngày trải nắng dầm sương :D
- Công cụ dụng cụ
Mọi thứ đã được ông anh mình chuẩn bị khá là kỹ lưỡng. Từ thuốc thang, bản đồ, dụng cụ, đồ dùng cá nhân, đồ phòng vệ và đồ sơ cứu, thuốc nhỏ mắt. Tất cả được gom gọn trong 2 balo nhỏ.
~ Máy ảnh Nikon D300s của mr @Laotruong (Thú thật với các ace là mình ko có kinh nghiệm chụp máy cơ nên chỉ dơ lên và chụp nên những shot hình đem về chỉ là khoảng khắc, nên ai đó chuyên nhiếp ảnh ghé qua xin đừng chém này kia, mọi gạch xin nhận ) Lens 17-50 và lens 55-200
~ Máy ảnh du lịch zoom bá đạo :D Quên mất tên
~ 3 bộ đồ, kính bơi, quần đùi, và một bộ mang trên người :P
~ điện thoại có cài Google Map và Here Map + Pin dự phòng
~ Xe Ex 2011
* Lịch trình 5 ngày : Sài Gòn - Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn
Định hướng sẽ cố gắng đi đường bờ biển nhiều nhất có thể. Đường đi sẽ dài hơn so với quốc lộ và nguy hiểm hơn, đổi lại cảnh vật và thiên nhiên hoành bà tráng hơn
Tổng chi phí hết 4tr cho cả 2 ae.
____ Here we go ____
2 ae bắt đầu lúc sáng sớm, hẹn sẽ ăn sáng ở bò sữa long thành, nhưng lên đó vắng quá nên 2 ae ăn đại ở một quán ven đường. 2 tô phở bò :D (đi riết mới biết ăn phở bò goài cũng ngán :D)
Đi đường có gì chụp nấy nên đăng đại lên cho mọi người xem cho hào hứng và cũng lấy đó tưởng tượng lại đoạn đường
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6580_zpshumyj9a1.jpg

Đường sáng sớm vắng nên 2 ae chạy khá nhanh
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6590_zpsst98vevx.jpg

Cũng vì vậy mà đến đoạn khu công nghiệp mém tí bị "ốc bươu vàng" săn. Và cũng từ đoạn đó 2 ae chạy chậm hơn và quan sát kỹ lưởng hơn.
Lịch trình. Xuất phát 5h30 sáng, có mặt ở bải biển long hải tầm 9h ngắm biển và 2 ae tự sướng. cũng mạn phép khoe nhan sắc 2 ae lun để mọi người biết trước khi đi và sau khi về ae đen thêm đc bao nhiêu :D
'

dinhmenh604
08-03-2015, 05:11
Hóng... úp lên đi bạn,mình cũng đang quan tâm cung đường này...

Sil_Nguyen
08-03-2015, 18:35
Bạn ơi mình chuẩn bị đi cũng nhóm bạn của mình nek...bạn có thể cho mình biết chi phí cho toàn bộ chuyến đi của bạn là bao nhiêu k? càm ơn bạn rất nhiều

chikeota
09-03-2015, 19:22
Mình vừa đi cung đường này về cách đây 1 tuần....mình đi từ mùng 6 đến 12 mới về...đúng 7 ngày...đi nhóm 5 người xe máy và chi phí hết 1t6-1t8 mỗi người bao gồm cả ngủ nghĩ và ăn uống hoành tráng,hải sản,đặc sản từng nơi

chithanh1213
10-03-2015, 00:57
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6628_zpsnljazpjh.jpg đây là ông anh mình
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6643_zpsbaf5qjzx.jpg it's me
tới đây không phải là mục đích đến chỉ là tiện đường đi ngang qua nên không ghé xuống chơi chỉ chụp choẹt và ngắm biển chút rồi tiếp tục hành trình...
à quên còn ghé qua địa điểm gần ngôi chùa gì bự bự ấy. mình quên mất tên.
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6659_zpsnmi91gli.jpg
Trên đường đi thì cảnh đẹp vô cùng nhiều, nên cứ dơ máy lên là chụp giờ lựa ra hình đặc sắc nhất gửi cho các bạn xem cũng ko biết tấm nào là đẹp và hợp với khẩu vị các bạn, nên mình chọn đại. có gì mình sẽ miêu tả sơ qua địa điểm đó theo trí nhớ của mình :D
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6679_zpspvkmo3q4.jpg
chụp ké cô râu và chú rể

Trưa 2 ae ghé biển Hồ Tràm nghỉ trưa và ăn uống. Chia sẽ ae là ở đây nên uống nước ngọt gì đó trong chai. Chứ kêu cafe ra là làm nước rửa tay sau khi ăn Ghẹ gióng ae mình đó. Biển khá đẹp. Hôm tới là thứ 4 mà vẩn đông người, giá cả thì ae nên biết trả giá . Hôm đó bọn mình có ăn Ghẹ, Ghẹ khá ngon và gạch rất nhiều, đang đồng tiền bát gạo và công sức đi :D --> À quên còn thuê ghế ngồi hết 30k/ người. Lúc mới tới chưa quen còn ngờ ngợ, sau đi các bãi biển đều vậy, rút ra exp cho ai mún tiết kiệm hơn nữa thì trả bạt ra bải biển ngồi chả ai rám thu tiền :D

Me gái chụp :D https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6726_zpsmhl2f7jy.jpg

Tiếp tục hành trình. https://www.google.com/maps/dir/Ho+Tram+Beach+Resort+%26+Spa,+Ho+Tram+Village,+Phu oc+Thuan,+Xuyen+Moc+Dist,+Ba+Ria+-+Vung+Tau/H%E1%BA%A3i+%C4%91%C4%83ng+K%C3%AA+G%C3%A0,+H%C3%A 0m+Thu%E1%BA%ADn+Nam+District,+Binh+Thuan,+Vietnam/@10.6067277,107.7399336,11z/data=!4m18!4m17!1m5!1m1!1s0x317598b86c714945:0x4e1 bcf543e850743!2m2!1d107.398189!2d10.46945!1m5!1m1! 1s0x3175d68d0411ab8d:0xce070d6f8225d59d!2m2!1d107. 991681!2d10.695383!2m3!1b1!2b1!3b1!3e0
Mục tiêu, hải đăng mũi kê gà

chithanh1213
10-03-2015, 01:05
Cảnh đẹp trên cung đường này nhiều vô số, mà mình chủ yếu chụp người với me gái đi qua chụp :V
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6758_zpsxmj1dmes.jpg
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6762_zpsbuqvu9ro.jpg
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6785_zps1wvsbkl2.jpg
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6799_zpsv3bgn8jm.jpg Tới Bình Thuận, những mảng "rừng" thanh long đạp vào mắt chúng ta. Nếu có dịp các bạn nên ghé lại nhà người dân tròng thanh long ở đây, sẽ có thật nhiều câu chuyện lý thú về thanh long để các bạn chợt hiểu và ồ ra rằng, thanh lông không đơn giản chỉ là thanh long, nhiều loại ta có tiền ko có cơ hội đc ăn nó cơ đấy. :D

chithanh1213
10-03-2015, 01:23
Đích đã tới, Mũi Gà Kê, á Gà Kê Mũi hay là Hải Đăng Kê Gà gì đó, mình ko quan tâm lắm vì tới đây cũng đã xế chiều. mà lịch trình ae là phải tới được mũi né trước khi trời tối. Thỏa thuận là ko chạy đường xa ban đêm, nguy hiểm và ko thấy đc gì đẹp ;)
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6801_zpsjp9l4uci.jpg bọn mình chỉ đứng bên này bờ zoom ra chụp thôi chứ ko có đi thuyền ra, sợ mất nhiều thời gian ở đây quá.
Nghe bạn kia có giới thiệu gì bảy ở đây dịch vụ ăn uống và đi thuyền ra đảo rẻ lắm mà chưa đc thử :D hi vọng bạn nào đó tìm kiếm và thử xem rẻ thiệt hông nha :D
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6802_zps2y3ndpg1.jpg
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6806_zpsrspw4tqo.jpghttps://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6814_zpsn5eru3k2.jpg

chithanh1213
10-03-2015, 01:28
Tiếp tục hành trình, hướng về Mũi Né.
Qua Phan Thiết.
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6843_zpsd8swar12.jpg đây là nhà Hoang fai ko nè :D Sao biết nhà Hoang -> Không có người ở :D Hàn Mặc Tử sống lại chắc Tử luôn
Những bờ Phan Thiết chiều xuống, những con thuyền hối hả cập bờ
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6845_zpsnpalhteb.jpg
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6848_zps3kffejkv.jpghttps://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6851_zpsel47xfmu.jpg
Tới Phan Thiết mà mún tắm biển chỉ các bạn ra đây tắm, biển xanh đẹp và cũng khá an toàn.
Bãi đá Ông Địa, địa điểm rất linh thiêng của nhưng ngư dân ở đây
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6855_zpsrv49bca0.jpg

chithanh1213
10-03-2015, 01:35
Tới mũi né rồi. Ở đây nhiều người Nga lắm các bác ạ. Bảng hiệu toàn là tiếng nga, đâu đó mình chợt thấy như bị lạc lỏng đi và ít được quan tâm hơn, đã vậy thì người phương tây họ qua đây nhìn toàn bảng hiệu chào đón người Nga như vậy vậy họ có được chào đón ko?
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6861_zpsimkg3lx9.jpg
Em ý cười với mềnh kìa https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6869_zpstiwiicih.jpg
2 ae tìm được một rì sọt, sau một hồi chém gió với anh quản lý và giới thiệu mềnh là mem bờ của diển đàn phuọt.vn thế là ý giảm giá cho ngay phòng còn 200k.
Thông tin đôi chút. Tới Mũi né là 5h30 nên trời nhá nhem tối, với cả ngày chạy xe mệt nên 2 ae vứt balo đồ ở phòng chạy ra bải biển của resort tăm táp thỏa thê cho tan đi cơn mệt nhọc nên ít chụp đc hình review lại cho ae cái resort này. chỉ còn nhớ nó tên là Rạng Đông resort. Sơ lược về nó. Nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, cách chợ mũi né tầm 2km. Bên phải đường. Bước ra cổng là bải biển, mặc dù biển ko chuyên để tắm vì có khá nhiều tảo biển.
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6914_zps78hfrrch.jpg Bình minh ở bải biển
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6916_zpskcl5jxf4.jpg hồ bơi
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6917_zpsoavlh1tx.jpg
Tối hôm đó 2 ae chạy lên chợ mũi né, mua 1 con mực ống làm hấp gừng, 1 ký sònướng muối ớt. ghé tạp hóa làm 4 lon bia tiện xin thêm 2 cái thùng giấy. Mua thêm vài món tạp hóa linh tinh cho ngày mai. Rồi về resort trải ra bải biền ngồi , hôm mình đi là ngay rằm, trăng sáng mờ ảo trên biển, ngồi ăn hải sản uống bia rồi nghe nhạc (mở bằng dt) rồi chém gió. nó đã gì đâu.
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/20150303_202549_zpsxjgwetjt.jpg

tungnm1505
10-03-2015, 12:36
Mình đặc biệt có ấn tượng với Phan Thiết, bằng chứng là đã đi 2011, và 2014 vừa quay trở lại. Ấn tượng và cảm xúc về Phan Thiết thì lúc nào cũng như ngày đầu, duy có điều không thích là trong đó ưu ái khách Nga quá thể, biển hiệu tiếng Nga rợp trời.
Khi đi lên khu phế tích Lầu Ông Hoàng, ngồi nói chuyện với gia đình 1 chị người Đức, chị bảo đã ở Mũi Né 3 tuần, và sẽ ở lại khoảng 10 ngày nữa rồi về nước. Dĩ nhiên là khách Nga chiếm đa số tại Phan Thiết, nhưng ưu ái trên cả biển hiệu quảng cáo như ở Phan Thiết thì mới thấy lần đầu.
Anyway, gạt qua những hạt sạn trong mấy chuyến đi vào Phan Thiết, nếu 2015 sắp xếp đc, mình vẫn sẽ quay trở lại PT.

lincole
10-03-2015, 15:32
Mình đặc biệt có ấn tượng với Phan Thiết, bằng chứng là đã đi 2011, và 2014 vừa quay trở lại. Ấn tượng và cảm xúc về Phan Thiết thì lúc nào cũng như ngày đầu, duy có điều không thích là trong đó ưu ái khách Nga quá thể, biển hiệu tiếng Nga rợp trời.
Khi đi lên khu phế tích Lầu Ông Hoàng, ngồi nói chuyện với gia đình 1 chị người Đức, chị bảo đã ở Mũi Né 3 tuần, và sẽ ở lại khoảng 10 ngày nữa rồi về nước. Dĩ nhiên là khách Nga chiếm đa số tại Phan Thiết, nhưng ưu ái trên cả biển hiệu quảng cáo như ở Phan Thiết thì mới thấy lần đầu.
Anyway, gạt qua những hạt sạn trong mấy chuyến đi vào Phan Thiết, nếu 2015 sắp xếp đc, mình vẫn sẽ quay trở lại PT.

Vậy chắc bạn chưa ra Nha Trang, mình nghĩ ở Nha Trang sự ưu ái khách Nga còn ghê gớm hơn ở PT nhiều, thậm chí có những nơi hướng dẫn viên du lịch là người Nga, reception tại 1 số khách sạn lớn hoặc tòa nhà văn phòng ở Nha Trang cũng là người Nga, hoặc có 1 số người Nga thậm chí còn mở cửa tiệm buôn bán tại Nha Trang, chào mời khách nhưng đặc biệt chỉ chào mời khách Nga, còn người VN thì họ lơ luôn, thái độ rất đáng ghét

langthang_planet
11-03-2015, 21:28
Sau đây mình xin chia sẻ về chuyến đi của mình và bạn đồng hành - một người anh.
Chuyến đi của mình có thể sẽ ko là đặc biệt gì lắm đối với ai từng đi qua, hi vọng sẽ là chút gì đó mới mẽ với ai hi vọng khám phá nẻo đường này. Cũng mong rút ra vài kinh nghiệm cho vài ai đó sắp bắt đầu một chuyến đi dài và về những miền đất mới. Sài Gòn-Phan Thiết-Nha Trang-Đà Lạt. Chặng đường của nắng gió bụi cát và sương mù.
Thời gian : 3/3/2015 - 7/3/2015 - 5 ngày 4 đêm

+ Chuẩn bị :
- Lịch trình được 2 ae vạch ra vào một lúc ngẫu hứng, nhưng đã make nó thành hiện thực sau những ngày trải nắng dầm sương :D
- Công cụ dụng cụ
Mọi thứ đã được ông anh mình chuẩn bị khá là kỹ lưỡng. Từ thuốc thang, bản đồ, dụng cụ, đồ dùng cá nhân, đồ phòng vệ và đồ sơ cứu, thuốc nhỏ mắt. Tất cả được gom gọn trong 2 balo nhỏ.
~ Máy ảnh Nikon D300s của mr @Laotruong (Thú thật với các ace là mình ko có kinh nghiệm chụp máy cơ nên chỉ dơ lên và chụp nên những shot hình đem về chỉ là khoảng khắc, nên ai đó chuyên nhiếp ảnh ghé qua xin đừng chém này kia, mọi gạch xin nhận ) Lens 17-50 và lens 55-200
~ Máy ảnh du lịch zoom bá đạo :D Quên mất tên
~ 3 bộ đồ, kính bơi, quần đùi, và một bộ mang trên người :P
~ điện thoại có cài Google Map và Here Map + Pin dự phòng
~ Xe Ex 2011
* Lịch trình 5 ngày : Sài Gòn - Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn
Định hướng sẽ cố gắng đi đường bờ biển nhiều nhất có thể. Đường đi sẽ dài hơn so với quốc lộ và nguy hiểm hơn, đổi lại cảnh vật và thiên nhiên hoành bà tráng hơn
Tổng chi phí hết 4tr cho cả 2 ae.
____ Here we go ____
2 ae bắt đầu lúc sáng sớm, hẹn sẽ ăn sáng ở bò sữa long thành, nhưng lên đó vắng quá nên 2 ae ăn đại ở một quán ven đường. 2 tô phở bò :D (đi riết mới biết ăn phở bò goài cũng ngán :D)
Đi đường có gì chụp nấy nên đăng đại lên cho mọi người xem cho hào hứng và cũng lấy đó tưởng tượng lại đoạn đường
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6580_zpshumyj9a1.jpg

Đường sáng sớm vắng nên 2 ae chạy khá nhanh
https://i1114.photobucket.com/albums/k538/taditimem1213/KZ4_6590_zpsst98vevx.jpg

Cũng vì vậy mà đến đoạn khu công nghiệp mém tí bị "ốc bươu vàng" săn. Và cũng từ đoạn đó 2 ae chạy chậm hơn và quan sát kỹ lưởng hơn.
Lịch trình. Xuất phát 5h30 sáng, có mặt ở bải biển long hải tầm 9h ngắm biển và 2 ae tự sướng. cũng mạn phép khoe nhan sắc 2 ae lun để mọi người biết trước khi đi và sau khi về ae đen thêm đc bao nhiêu :D
'
Mình rất thích cung đường này và đã đi qua...cảm ơn bạn đã nhắc lại cho đỡ ghiền

Sil_Nguyen
11-03-2015, 21:40
Mình vừa đi cung đường này về cách đây 1 tuần....mình đi từ mùng 6 đến 12 mới về...đúng 7 ngày...đi nhóm 5 người xe máy và chi phí hết 1t6-1t8 mỗi người bao gồm cả ngủ nghĩ và ăn uống hoành tráng,hải sản,đặc sản từng nơi

sao rẻ vậy ta, mình tính sơ sơ cũng gần 2tr5 oy...mình cũng tính đi 7 ngày như bạn...nặng vốn quá hj

chithanh1213
12-03-2015, 12:44
sao rẻ vậy ta, mình tính sơ sơ cũng gần 2tr5 oy...mình cũng tính đi 7 ngày như bạn...nặng vốn quá hj

Bác chi khoản nào nhiều nhất. Tụi e đi xài là bá cháy rồi ít tiết kiệm lắm

Trandieuanhbk
18-03-2015, 21:56
Tôi đi vào ngày 27 tết và về vào tối ngày 30. Cả tiền quà là 3tr. À ! vì 1 mình một ngựa nên suy ra là rẻ, phải không các bạn ?

lincole
19-03-2015, 15:22
Tôi đi vào ngày 27 tết và về vào tối ngày 30. Cả tiền quà là 3tr. À ! vì 1 mình một ngựa nên suy ra là rẻ, phải không các bạn ?

Đúng là rẻ đó bác, trong đó em nghĩ tiền phòng ks là đắt nhất, bác đi mùa tết giá phòng còn cao hơn nữa, em đi Phan Thiết 2 ngày vào mùng 3-4 tết, cũng 1 mình 1 ngựa, cố gắng tiết kiệm lắm đã hết hơn 1tr rồi, nếu ra Nha Trang có lẽ còn tốn thêm 2tr nữa.

Trandieuanhbk
20-03-2015, 19:54
Tôi đi vào thời điểm 27 tết nên tiền phòng rẻ lắm ( dịp ai cũng về với gia đình ) và có lẽ là con gái nên người ta lấy rẻ chăng ? Phan Thiết thì 180/ đêm. Nha trang 160, còn Đà Lạt thì cũng chỉ 150/ đêm. Nghĩ cũng buồn cười mình hỏi nhà khách công đoàn nó kêu 1,5 triệu, bước sang nhà nghỉ bên cạnh chỉ có 150. Cả cái nhà nghỉ đó có mình tui . . .

Sil_Nguyen
21-03-2015, 14:03
Bác chi khoản nào nhiều nhất. Tụi e đi xài là bá cháy rồi ít tiết kiệm lắm

chắc tại mình tính mỗi thứ đều dư quá
xăng+ trọ+ ăn là nhiều nhất oy

chithanh1213
05-10-2015, 23:21
Lâu quá lên lại, thấy lại thèm một vài chuyến đi nữa rồi :( Ông anh đi cùng mềnh về quê làm nông rồi, ko còn ở tp để 2 ae hú hí bộc lên là đi

chantam
06-10-2015, 08:14
hình ảnh chuyến đi đẹp ... cám ơn bác chủ nhiều