PDA

View Full Version : Có một thoáng Tây Nguyên mờ sương



Pmytrung
17-05-2011, 12:00
"Tây nguyên ơi, rừng có bao nhiêu núi, có hoa nào đẹp bằng hoa Pơ lang ?" Ta như nghe văng vẳng câu hát xa đưa vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ và cùng tiếng thác đổ xuống ào ào từ những cánh rừng đại ngàn. Nơi loài chim Phí Acridotheres cristatellus gọi bầy hay tiếng chim Chơ rao Pycnonotus jocosus ồn ào, rộn rã đón ánh bình minh và ta cũng cảm nhận được một thoáng mờ sương trên hồ Lark bên cạnh những đồng lúa chín vàng bình yên trong nắng gió. Đâu đó trên những cánh đồng lúa xanh rì, bầy cò trắng lả bay về dãy núi xa xăm mỗi khi bóng chiều về. Một chút nhé, một thoáng thôi cũng đủ để hồn ta say đắm về một vùng đất nơi dấu chân nhỏ bé của mình đã một lần IN DẤU ...Oh ... my Plateau Annamites

http://www.vncreatures.net/phim/cys1.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys2.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys3.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys4.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys5.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys6.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys7.jpg



Topic đã được gửi đăng bởi BTV (26/05/2011)

Pmytrung
17-05-2011, 12:10
http://www.vncreatures.net/phim/cys8.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys9.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys10.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys11.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys12.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys13.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys14.jpg

Pmytrung
17-05-2011, 12:15
http://www.vncreatures.net/phim/cys15.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys16.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/work.jpg

Pmytrung
18-05-2011, 19:32
Cám ơn mọi người đã xem ảnh và thanks

XeBaGac
19-05-2011, 09:54
Đúng là một thoáng, nhiêu đây ảnh nhìn chưa đã anh Trung ơiiii......

meolangthang
20-05-2011, 09:05
http://www.vncreatures.net/phim/cys15.jpg

http://www.vncreatures.net/phim/cys16.jpg

Hình như miền Bắc gọi đây là hoa gạo phải ko pác ^^
Ảnh của pác đẹp và có hồn, like mạnh :)

Capri86
20-05-2011, 09:29
Hình như miền Bắc gọi đây là hoa gạo phải ko pác ^^
Ảnh của pác đẹp và có hồn, like mạnh :)

Hoa Pơ Lang là đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên muh? Hok lẽ lại là hoa gạo HN :-? . Thấy cũng giống hoa gạo thiệt ...
Năm sau làm chuyến đi BMT đi nhùn.

Pmytrung
20-05-2011, 09:49
@Capri86, meolangthang = Hoa pơ lang cũng là hoa gạo ngoài bắc nhưng ở tây nguyên có 2 loài Pơ lang và Pơ lang trắng
http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=2&ID=3375

http://www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=2&ID=3376

(mặc dù hiện nay ngay cả con em ở Tây nguyên cũng có rất ít người biết con chim Phí, chim Chơ rao ... vì văn hóa bị mai một )

@XeBaGac = Nhiêu đó đủ hết hơi rồi hình đẹp đâu có nhiều mà pót lên được đi 1 chuyến 3-4 ngày có được 2 tấm đẹp là cũng đủ vốn rồi ... thôi thì No bụng mất ngon cứ để ít cho thòm thèm mới vui

Thanks all đã xem và comment

cafe37
20-05-2011, 10:44
Post luôn mấy cái ảnh về những thứ bác đi sưu tầm đi bác. Post mỗi mấy cái ảnh trên đường đi thôi sao?

Pmytrung
23-05-2011, 09:27
Hi cafe37
Mình làm nghiên cứu nên ảnh rất nhiều nhưng pót lên đây thì không hay lắm và không hợp với diễn đàn phượt. có gì bạn qua web mình tham khảo www.svrvn.com và ở đây mình chỉ đưa những tấm hình hành trình trên đường đi và cảm nhận cuộc sống thôi.
Cám ơn bạn đẽ xem và comment

cafe37
23-05-2011, 12:02
Hế hế, em đây bác, đệ tử đang nhờ bác giúp về Papilionidae :))

co_gay
23-05-2011, 14:07
Tấm hình nhà thờ bỏ hoang là ở Krôngbông phải không anh Pmytrung?

gã khờ
23-05-2011, 14:51
Hình như miền Bắc gọi đây là hoa gạo phải ko pác ^^
Ảnh của pác đẹp và có hồn, like mạnh :)

Đúng rồi đó bác, hoa Pơlang chính là hoa Gạo của người Việt đấy.
http://nld.com.vn/20110310024744229p0c1201/ruc-ro-hoa-polang.htm

biendaikho
23-05-2011, 15:27
Bác Trung!
Chúng ta đều thuộc loại bị trời hành, ở nhà chăn ấm nệm êm không thích, chỉ thích vác cái ba lô nặng trịch, vượt suối, băng rừng, có khi chỉ để ngắm nhìn một con ếch.
Đã lên đường đi phượt, thì tiếc chi chia sẽ vài cảm xúc, vài tấm ảnh với bạn bè?

Pmytrung
23-05-2011, 16:17
Hi Biendaikho !
Tại hạ không dám, không dám vì mấy hình chuyên môn tại hạ up lên web www.svrvn.com nên các chư vị muốn tham khảo cứ vào đó ạ bên này thì phượt thôi

Chúc khỏe

co_gay
24-05-2011, 11:40
chờ anh Trung reply câu hỏi của em. Hy vọng trí nhớ của em chính xác va giúp mọi người biết thêm về thông tin của tấm hình.

Pmytrung
24-05-2011, 22:40
@ co_gay ! chính xác đó bạn chổ này gần đến krongbong đi gần đến cây cầu bằc qua con sông là tới. T6a1m đầu tiên là trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng krongbong. đây có một cái view chụp hình tuyệt đẹp nhưng phải di chuyển bằng xen Honda mới có cơ hội.
Cám ơn co_gay

co_gay
25-05-2011, 08:46
Tây Nguyên nơi gắn bó một thời tuổi thơ của Cò, đi đâu làm gì Tây Nguyên vẫn nguyên vẹn trong đầu. Thân thương... Tuyệt vời hơn khi những hình ảnh trong trí nhớ của cò lại được chính anh Pmytrung dựng lại. Nhìn những tấm hình mà ký ức dồn về, những cánh đồng xanh, những con cò trắng, đất đai khô cằn nhưng lại sản sinh những loài hoa thật đẹp.
thanks anh nhiều

biendaikho
25-05-2011, 14:53
https://i47.photobucket.com/albums/f180/nhuthong1/000022-17.jpg
Đường 27, đoạn qua thủy điện Buôn Tua Srah

nguyenhoangha
26-05-2011, 01:53
Tấm hình nhà thờ bỏ hoang là ở Krôngbông phải không anh Pmytrung?

Nhà thờ bỏ hoang đó là nhà thờ cũ của giáo xứ Giang Sơn trước đây nằm đó nên ngập nước phải chuyển lên đồi, nó nằm trên QL27 từ BMT đi Đà Lạt(cách BMT hơn chục km và nằm ngay chân cầu Giang Sơn bắc qua sông Krông A Na) bạn ạ!!!

meolangthang
26-05-2011, 08:31
Đúng rồi đó bác, hoa Pơlang chính là hoa Gạo của người Việt đấy.
http://nld.com.vn/20110310024744229p0c1201/ruc-ro-hoa-polang.htm

Mùa này ngoài Bắc hoa gạo cũng nở nhiều rồi, ôi iem ước được ngắm hoa Pơlang và cưỡi voi vào 1 ngày không xa ^^

JuanLe
26-05-2011, 09:14
Tấm hình con công nông vượt sình của bác PMT nhìn phê quá :)
Nhớ lần đi thác 7 tầng với bác mà em sợ bác luôn :D

Pmytrung
26-05-2011, 20:53
Tấm hình con công nông vượt sình của bác PMT nhìn phê quá :)
Nhớ lần đi thác 7 tầng với bác mà em sợ bác luôn :D

Hi bác lần đó có gì làm bác phiền lòng à ... sorry bác tại em cũng chỉ có biết công việc nên nhiều lúc cũng không được hay lắm

chipchipsky
28-05-2011, 18:03
https://i47.photobucket.com/albums/f180/nhuthong1/000022-17.jpg
Đường 27, đoạn qua thủy điện Buôn Tua Srah

Ôi Tây Nguyên nơi ta sinh ra và lớn lên đây. Nhớ những ngày vượt quốc lộ 27 qua Đà Lạt để vào Sài Gòn, bên dưới cây cầu này có một cái hồ đẹp lắm, con đường qua nơi đây cũng đẹp nữa...

KjmTrue
03-06-2011, 20:06
http://www.vncreatures.net/phim/work.jpg

Hình ảnh thân quen ở quê nhà mỗi mùa mưa.

lambanghieu
03-06-2011, 21:00
Nó là "supper" chuyên chở của Tây Nguyên đó! Không có gì nó không thể chở và chẵng có đường nào nó không thể đi.
Hình đẹp quá!

nguyet_po
06-06-2011, 15:39
Tây nguyên là ước mơ của em. Mong 1 ngày em khóc, Bụt hiện ra và nói: Let's go. Bác nào di, cho em ké với. Iem là newcomer, có gì các bác đại xá nhá.

Pmytrung
06-02-2012, 14:42
Lâu lắm hôm nay vào xem lại Topic này lạ nhớ về Tây Nguyên và muốn quay lại đây một lần quá. Chắc phải đi thôi không thì đôi chân nó cuồng mất rồi bà con à

cuatinhyeu2611
06-02-2012, 23:08
http://www.vncreatures.net/phim/work.jpg

Thích bức anh này
Thương người nông dân quê mình còn khổ và nghèo quá.

Pmytrung
07-02-2012, 09:51
Thương người nông dân quê mình còn khổ và nghèo quá.

Bạn nhầm rồi bức ảnh đẹp thế mà sao nói nghèo và khổ được ?? bạn không thấy bên kia là cáh đồng lúa chín vàng đầy no ấm à ? trong khi thành quả lao động ấy rât đáng được trân trọng cho dù có nhọc nhằn. Họ không nghèo đâu mà họ rất giàu về tâm hồn và sức mạnh và hơn chán vạn cái bọn ăn cắp của nhân dân và đất nước đó bạn

anvietnam
07-02-2012, 10:49
Ảnh đẹp quá!

cuatinhyeu2611
07-02-2012, 10:52
Bạn nhầm rồi bức ảnh đẹp thế mà sao nói nghèo và khổ được ?? bạn không thấy bên kia là cáh đồng lúa chín vàng đầy no ấm à ? trong khi thành quả lao động ấy rât đáng được trân trọng cho dù có nhọc nhằn. Họ không nghèo đâu mà họ rất giàu về tâm hồn và sức mạnh và hơn chán vạn cái bọn ăn cắp của nhân dân và đất nước đó bạn

Uk, cái mình nói là vật chất, đồng lúa ngoài kia, họ cũng phải dành để đổi những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống.
Còn về tâm hồn, họ hơn hẳn cái bọn bụng phệ, bọn to mồm ngoài kia.
Đáng trân trọng những con người như thế này!

balodulichsaigon
07-02-2012, 12:57
"Tây nguyên ơi, rừng có bao nhiêu núi, có hoa nào đẹp bằng hoa Pơ lang ?" Ta như nghe văng vẳng câu hát xa đưa vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ và cùng tiếng thác đổ xuống ào ào từ những cánh rừng đại ngàn. Nơi loài chim Phí Acridotheres cristatellus gọi bầy hay tiếng chim Chơ rao Pycnonotus jocosus ồn ào, rộn rã đón ánh bình minh và ta cũng cảm nhận được một thoáng mờ sương trên hồ Lark bên cạnh những đồng lúa chín vàng bình yên trong nắng gió. Đâu đó trên những cánh đồng lúa xanh rì, bầy cò trắng lả bay về dãy núi xa xăm mỗi khi bóng chiều về. Một chút nhé, một thoáng thôi cũng đủ để hồn ta say đắm về một vùng đất nơi dấu chân nhỏ bé của mình đã một lần IN DẤU ...Oh ... my Plateau Annamites




Topic đã được gửi đăng bởi BTV (26/05/2011)
Bác Trung ơi, thác này là thác Drey- Nu phải không bác? Em đi hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng giờ vẫn ấn tượng về cái vẻ hùng vĩ và hoang sơ của nó. Nhớ chuyến đó bọn em 4 đứa con gái đi cả 1 đoạn đường dài trong rừng mà chẳng thấy bất cứ ai cả. Cảm giác đi 1 mình trong rừng yên ắng và nghe thác rầm rì---> thích ghê. Cảm ơn bác rất nhiều vì những tấm ảnh rất đẹp và chuyển tải nhiều nội dung ý nghĩa. :)

balodulichsaigon
07-02-2012, 13:00
[QUOTE=Pmytrung;367284]"Tây nguyên ơi, rừng có bao nhiêu núi, có hoa nào đẹp bằng hoa Pơ lang ?" Ta như nghe văng vẳng câu hát xa đưa vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ và cùng tiếng thác đổ xuống ào ào từ những cánh rừng đại ngàn. Nơi loài chim Phí Acridotheres cristatellus gọi bầy hay tiếng chim Chơ rao Pycnonotus jocosus ồn ào, rộn rã đón ánh bình minh và ta cũng cảm nhận được một thoáng mờ sương trên hồ Lark bên cạnh những đồng lúa chín vàng bình yên trong nắng gió. Đâu đó trên những cánh đồng lúa xanh rì, bầy cò trắng lả bay về dãy núi xa xăm mỗi khi bóng chiều về. Một chút nhé, một thoáng thôi cũng đủ để hồn ta say đắm về một vùng đất nơi dấu chân nhỏ bé của mình đã một lần IN DẤU ...Oh ... my Plateau Annamites




http://www.vncreatures.net/phim/cys4.jpg

Em nói đến cái ảnh này đây ạ.

Pmytrung
07-02-2012, 14:25
Cái ảnh bạn nói là thác Draysap bên dưới thác Gia Long và năm trên dòng sông Serepok Con sông duy nhất ở Việt Nam chảy ngược. Thay vì nó chảy ra biển đông như các dòng sông khác ở VN thì nó lại chảy ngược qua Campuchia, qua Biển Hồ rồi mới theo dòng Mekong chảy ra biển đó bạn

balodulichsaigon
13-02-2012, 13:10
Cái ảnh bạn nói là thác Draysap bên dưới thác Gia Long và năm trên dòng sông Serepok Con sông duy nhất ở Việt Nam chảy ngược. Thay vì nó chảy ra biển đông như các dòng sông khác ở VN thì nó lại chảy ngược qua Campuchia, qua Biển Hồ rồi mới theo dòng Mekong chảy ra biển đó bạn
Cảm ơn bác Trung về thông tin dòng Serepok chẳng ngược. Lần bọn em đi em chỉ thấy được dòng Serepok ở đoạn trong bản Đôn nhưng chưa được biết nó chảy ngược. Vậy là Dray Nu là 1 cái thác gần đó mà bọn em chưa được đi rồi. Em chỉ đi đến cái thác trong hình bác chia sẻ thôi. Chắc sẽ phải làm 1 chuyến quay lại mới được.

hongthiengialai
24-09-2012, 12:43
Hình như mấy tấm ảnh này bạn chụp. ở Krông Bông ĐăkLăk đúng không ạ.