PDA

View Full Version : Rượt theo máy bay tại Changi



hanahan
16-05-2011, 19:18
Lời mở đầu: Vốn dĩ chỉ mới đi Singapore lần đầu, nghĩ mình cũng còn gà mờ nên chưa dám viết nhiều trên phượt. Hôm nay tự nhiên thấy lòng trống rỗng, thấy chân lại cuồng đi, thấy nhớ Sing khủng khiếp nên viết vài dòng hồi ức về chuyến đi bụi đời cách đây 03 tháng!

Sau những suy nghĩ có thể gọi là táo bạo, nàng quyết định nộp đơn xin thôi việc để giải lao. Hơn ba năm đi cày, chưa một lần du hí phương xa, nàng làm một chuyến bụi đời ở miền Bắc, ra Hạ Long và lên Sapa một mình. Trở về Sài Gòn ở chưa nóng phòng bao nhiêu, nàng và nhỏ bạn "nối váy" gom góp chút vốn liếng còn lại để thực hiện ước mơ du lịch Singapore.

Nhờ có sự rủ rê đi chung cùng 8 người bạn khác (đầy đủ già trẻ lớn bé), nhờ sự hỗ trợ của một vài thành viên trong đoàn mà nàng đỡ được khoản lo tìm phòng và mua vé máy bay. Nhóm của nàng quyết định thuê 3 phòng ở dạng homestay chung với gia đình một chị người Việt.

Vì háo hức và muốn tìm hiểu thêm vài thông tin về đảo quốc xinh đẹp này, nàng đăng ký một nickname trên phượt và bắt đầu tiến trình đọc cũng như chọn lọc các thông tin về Singapore. Nhân đây cũng phải cảm ơn bài review về Universal đã giúp nàng mạnh dạn không tiếc tiền mà mua vé Universal online ngay khi còn ở Việt Nam. Vé đi vào ngày thứ 6 nên mất 66 SGD, phí charge thẻ của thằng Techcombank ở thời điểm tháng 02-2011 là 7% đã khiến nàng chới với khi phải trả đến 1.156.000 VND cho cái vé này. Tiếc chứ! Nhưng phương châm của nàng là "đã chơi thì cho tới"

Link mua vé online, khuyến khích là nên đi Universal vào thứ 3 cho đỡ phải xếp hàng rồng rắn http://www.rwsentosa.com/language/en-US/Attractions/UniversalStudiosSingapore/Tickets


Và đây là tờ giấy A4 trị giá gần 1 triệu 2 của nàng đây:

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/Tickets-1.jpg

Sau bao hăm hở, hồi hộp, hí hứng chờ đợi đến ngày khởi hành, cuối cùng nàng cũng sắp xếp đầy đủ 7 Kg quần áo đồ dùng cho vào ba lô. Cái ba lô mà nàng tiếc tiền chỉ mua với giá tạm xài được ở Coopmart (nàng đang thất nghiệp mà lỵ), vác lên vai đón xe bus chạy ra sân bay. Mấy anh Hải quan ở Tân Sơn Nhất nhìn mặt hình sự ớn nhưng nàng thì cứ toe toét nên chả bị hỏi gì. "Cộp!" - rồi xong, nàng được xuất cảnh!

Số ghế của nàng và nhỏ bạn rất là đẹp, số 27 - 9 nút rồi nhé! Tưởng đẹp nhưng ai dè nó ở gần cuối của máy bay. Đã từng đi Hà Nội bằng Vietnam Airline (mà nay người ta hay gọi là Dùi cui Airline đấy), thấy máy bay Boeing đúng là to rộng với 3 hàng ghế. Nhìn lại cái Airbus nhỏ xíu với 2 hàng ghế này, bất giác chợt nghĩ "đúng là tiền nào của đó". Mà thôi kệ chẳng sao, tiết kiệm được chút nào hay chút đó mà!

Ngồi trên chuyến bay của Tiger Airways, nàng cảm nhận khác hẳn với Vietnam Airline. Khi cất cánh thì lên một cái vèo khiến nàng còn phải choáng. Sau 2 giờ Changi Airport đã hiện ra trước mắt. Nàng được xuống nhà ga giá rẻ Budget Terminal, bắt đầu bước qua cái cổng Hải quan ở Singapore, cũng hơi lo vì thấy có một cô em bị một bà hải quan chặn lại hỏi kêu đưa cái tờ gì đó chả rõ! Đúng là người Việt để lại tiếng xấu vì trước đó mấy em Việt Nam qua Sing đứng phố đèn đỏ quá nhiều. Nhưng tới phiên nàng thì chả hỏi gì hết, nhìn hình passport rùi nhìn dung nhan nàng, nhìn tờ khai nhập cảnh, rùi "cộp!", qua!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0042.jpg

Chủ quan với thông tin của nhỏ bạn đi Sing hồi Tết là đổi tiền ở sân bay Sing thì rẻ hơn đổi ở Việt Nam, nàng lót tót tới quầy đổi tiền ở Budget Terminal. Ôi VND xếp chót bảng và tỷ giá mua là 0.056 SGD cho 1.000 VND. Nàng đưa 4 triệu vào và nhận được 224 SGD, hic, tỷ giá cắt cổ: 17.800. Cũng may nàng đã đổi 150 SGD trước Tết với giá 16.350 ở Việt Nam nên cũng đỡ đứt ruột!


Đi Sing ở đâu cũng có hướng dẫn nên khá thuận tiện

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0043.jpg

Sau khi qua hải quan và gom một mớ brochure, bản đồ, hướng dẫn tại sân bay, nàng bắt đầu vào trung tâm bằng bus miễn phí từ Budget Terminal qua Terminal 2 để đón MRT. Nhà ga sạch boong không một cọng rác. Phải nói là nàng mắt chữ A miệng chữ O trước cái sự sạch đẹp và hiện đại này - nhà ga mà không thua gì Vincom cả.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0515-1.jpg

Mượn được thẻ EZ Link của hai người bạn ở Việt Nam nên nàng và nhỏ bạn không cần phải mua thẻ mới, tới thẳng quầy top up 10 SGD vào EZ Link. Nàng thích nhất là lúc quẹt thẻ, máy sẽ hiện ra số tiền còn lại và nhắc nhở nạp thêm khi sắp cạn tiền.

Leo lên được MRT rồi nhưng nàng còn ngây ngô chưa hiểu nguyên tắc hoạt động của nó. Cứ thấy 2 line đều màu xanh mà chưa hiểu Ất Giáp gì (đúng là nhà quê lên tỉnh). Tàu chạy nhanh và êm, lúc mới lên thì rất vắng xong đến khi dừng trạm thì dòng người đổ xô lên rất đông. Tàu tới Tanah Merra thì chuyển trạm nhưng nàng thì vẫn ngây ngô ngồi cầm bản đồ nghiên cứu nên không chịu xuống (trong khi ai cũng xuống trạm này). Vì thế nên nàng được vinh dự quay lại Changi Airport thêm một lần nữa. May là có một ông Tây đã chỉ cho đoàn cách đi và ông ấy còn cười bảo "đi MRT như thế này thì ngày mai mới tới nơi", hahaha :LL


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/Linexanh.jpg

hanahan
16-05-2011, 20:20
Chính vì phải quay trở lại Changi lần 2, lại thêm cảnh vác ba lô lỉnh khỉnh tìm đường đến homestay nên đến tận 20h cả nhóm nàng mới đến được nơi. Do ăn trưa qua loa, đi bộ nửa tiếng tìm đường và vác thêm cái ba lô 7 ký lô nên mắt nàng bắt đầu mờ, chân tay bắt đầu run và bụng đánh lô tô liên tục. Lúc này nàng bắt đầu nhớ Việt Nam, nhớ cái phòng và cái giường nệm êm ái của nàng. Ôi chu choa, có đi xa mới thấy nhớ Sài Gòn lắm lắm!

Dù mệt nhưng với tinh thần ăn chơi bất diệt, nàng và nhỏ bạn lọ mọ theo nhóm đi tìm quán ăn. Được chị chủ nhà dẫn đi, nàng mới biết ở Sing người ta chạy xe bên tay trái, người đi bộ phải cẩn thận vì chủ xe thường không nhấn còi ầm ĩ như ở Việt Nam. Sau này, nàng đem thắc mắc này hỏi một anh bạn sống ở Sing thì anh ta có nói rằng khi bạn nghe tài xế nhấn còi xe tức là họ bắt đầu nổi giận rồi đấy!

Cả nhóm bắt đầu đi tìm cửa hàng seven – eleven để mua SIM điện thoại. Không biết ngày gì mà đi 2 chỗ vẫn không mua được SIM. Nhờ vậy nên nàng có cơ hội diện kiến các quầy hàng. Nếu tính ra tiền Việt Nam thì chắc chả bao giờ dám ăn cả. Ở cửa hàng còn có trò sổ xố thì phải, nàng thầm nghĩ nếu trúng thì làm sao quay lại nhận ta, haha.


Qua Sing xài tiền Sing thì may ra dám ăn

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/dohop.jpg

Sổ xố phải không nhỉ?

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/soxo.jpg

Do trời tối và cả nhóm cũng bắt đầu mệt nên vừa thấy quán ăn ai cũng đồng ý vào ngay mà không cần lựa chọn hay thảo luận gì. Quán ăn của người Hoa nên phục vụ tuy nói được tiếng Anh nhưng phát âm theo ngữ điệu tiếng Hoa hay sao ấy nên nàng nghe cũng không quen cho lắm!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/quanan.jpg


Nàng chọn món mì Double Mushroom giá 3 SGD (là món rẻ nhất trong thực đơn) và một lon trà xanh giá 1.3 SGD. Chắc là do mì nấm không có thịt nên ăn cũng không đến nỗi dở, chỉ hơi nhạt một chút, quay sang hỏi thăm món ăn của nhỏ bạn thì thấy mặt cô nàng dửng dưng. Chắc là không hạp khẩu vị rồi! Thức ăn của người Hoa thường hay ngọt và nhạt mà xin thêm nước mắm thì không có :D

Mì nấm gấp đôi hay gấp đôi nấm đây, có thế thôi mà gần 50.000 VND/ tô. Ở Sing rau củ đắt khủng khiếp!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/mitau.jpg

hanahan
16-05-2011, 20:45
Sau khi nạp năng lượng thì cả nhóm bắt đầu ham hố đi chơi rồi đây. Vì ở gần ga Farrer Park nên cả nhóm ghé vô mall City Square thăm thú cho biết, xem giá cả đời sống ở Singapore thế nào. Vốn không phải tín đồ shopping nên không ham mấy mặt hàng quần áo cho lắm. Đi dạo một vòng mới thấy giá cả ở Sing không hề rẻ, họa may chỉ có nho Mỹ hay nho Úc gì đấy thì rẻ và ngon hơn ở Việt Nam mà thôi. Chẹp! Nhắc tới đây thấy thèm!


City Square

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0057.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0067.jpg

Thanh long Việt Nam đê, đúng là đi qua xứ người thấy cái gì xứ ta cũng... tự hào!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0077.jpg

Kem kem kem!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0079.jpg

Bánh mì thương hiệu Bread Talk ở Sing đây, sau 21h một số loại bánh sẽ giảm từ 1.5 SGD xuống 1 SGD với điều kiện mua 10 cái. Thấy thế nên nhóm nàng quyết định mua luôn chục cái về ăn khuya!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0069.jpg

Dù đây, kính mát đây, đồng giá 10 SGD

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0071.jpg

Ở Sing thì mall nào cũng như mall nào, cũng sạch sẽ tinh tươm, máy lạnh chạy ào ào. Vì vốn không thích mall, không thích shopping nên nàng không chụp lại hình mà chỉ chăm chăm chụp những thứ là lạ...


Như mô hình món ăn này, nhìn y như thật nhá!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0082.jpg

hanahan
16-05-2011, 21:16
Cận cảnh mô hình thức ăn đây, trông giống thật đến 90%

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0081.jpg

Dạo một hồi cả bọn dạo qua tới chợ Mustafa. Nơi này mở cửa 24/24 với rất nhiều sản phẩm đa dạng, từ vải vóc, quần áo, nữ trang cho đến túi xách, dầu gội đầu, chocolate… (giọng văn giống quảng cáo quá). Ở đây có quầy đổi tiền Mustafa nhưng không hiện VND trên bảng quy đổi. Vài người trong nhóm của nàng muốn đổi thêm tiền shopping nên hỏi thăm. Thì ra dù không có trên bảng quy đổi nhưng họ vẫn nhận tiền VND với mệnh giá 100.000 với tỷ giá quy đổi rẻ hơn ở sân bay: 17.300 VND cho 1 SGD. Có lẽ ở đây đi sau thời đại nên chưa cập nhật tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 chăng?


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0086.jpg

Mustafa bán rất nhiều thứ, nhất là những phụ kiện, quần áo của người Ấn Độ, màu sắc rất chi là sặc sỡ.

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0570.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0084.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0576-1.jpg

Nhưng phải nói khi nhìn thấy mấy cái cửa hàng 3 for 10$ thì nàng và nhỏ bạn bắt đầu “lên máu shopping”. Đa phần các shop 3 for 10$ đều bán các mặt hàng lưu niệm và accessories cho mấy bạn gái. Hai đứa thấy ham quá nên nhào vô mua mấy chục cái móc khóa làm quà, thêm mấy cái bấm móng tay hình con Merlion. Nàng thì xí xọn gom về mấy cái băng đô với kẹp tóc! (Sau này mới biết ở China town bán mấy thứ lưu niệm còn rẻ hơn Mustafa, hix hix)


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0087.jpg

Đường phố Sing thích nhất là việc tôn trọng người đi bộ, hễ cứ cần qua đường là bấm nút và chờ đợi. Xe dù chạy nhanh đến mấy cũng sẽ dừng lại để khách bộ hành băng qua. Kết thúc buổi tối đầu tiên nơi đảo quốc xa xôi. Cả đám kéo nhau về nhà ăn bánh Bread Talk rồi lũ lượt đi ngủ. Nằm lăn qua lộn lại, nàng thỏ thẻ với nhỏ bạn "mới có ngày đầu mà tao muốn về Việt Nam là sao mậy? Sing gì buồn thế nhỉ, toàn shopping thôi!"

hanahan
16-05-2011, 22:02
Ngày thứ 2 tại Singapore

Ăn sáng bằng mì gói mang từ Việt Nam sang, thế là tiết kiệm được một ít tiền để ăn chơi tại Sing. (Nàng sẽ tổng hợp chi phí chuyến này vào bài cuối cùng để mọi người cân nhắc)

Lạ chỗ không ngủ được nên sáng hôm sau hơn 9h nàng mới ngồi dậy để chuẩn bị càn quét Universal. Vé đã mua thì dù mệt cũng nhất định phải đi chứ. Lại nói thêm một chút về đôi giày. Một kinh nghiệm quý báu khi đi Sing là mang giày phải đúng kích cỡ và phải êm thì mới có thể cầm cự nổi. Do cái thói tiếc tiền mua quần áo giày dép xịn của nàng nên chỉ mới nửa ngày đi bộ hôm qua thôi mà chân nàng đã hơi rêm, và thế là nàng phải thay đôi bata bằng một đôi giày yểu điệu thục nữ khác mang từ Việt Nam qua!

Trước khi đến Sentosa, cả bọn được một phen nhí nhố ở Vivo City. Ở Sing cái nào cũng thấy dán mác “city”, nào là Suntec City, Vivo City, City Hall… mà thật ra nó chỉ là một cái tòa nhà hay một cái trung tâm mua sắm nào đó. Có lẽ đất nước Sing nhỏ bé nên đặt tên city để cảm thấy to lớn hơn chăng? Chính vì nó bé đến nỗi mà không có cảng hàng không… nội địa :D



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0098.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0104.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0106.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0113.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0116.jpg

Mọi người thì đi Sentosa, còn nàng và nhỏ bạn đánh lẻ đi Universal. Lúc bắt sky train được ngắm cảnh biển đảo thật đẹp mắt. Buổi sáng ở Sing nóng không thua gì Sài Gòn nhưng khi bước vào mall thì lạnh cóng, vì thế một chiếc áo khoác là không thể thiếu trong hành trang du lịch Singapore. Và nàng cũng không quên lấy hết tất cả bản đồ, brochure hướng dẫn tham quan Sentosa tại ViVo City.

hanahan
16-05-2011, 22:55
Viết về Universal, nàng vẫn còn cái cảm giác thích thú khó tả. Có thể nàng bỏ qua cơ hội tham quan bảo tàng sáp, Under Water World, đi tắm biển, chụp hình với con Merlion mẹ (thời điểm cuối tháng 2 tượng Merlion bố đang tút tát gì đấy chẳng chụp được tấm nào, hận ghê) nhưng không thể bỏ qua cơ hội khám phá Universal Studios. Có lẽ những hoạt động còn lại trên Sentosa nàng sẽ hẹn lần sau thôn tính luôn thể.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0130.jpg

Sáng thứ 6 mà Universal cũng rất đông! Hỏi xin được anh hướng dẫn cái bản đồ Universal và lịch các show diễn trong ngày xong, 2 cô nàng bắt đầu thẳng tiến!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0136.jpg

Đến lúc này thì chỉ thích post hình mới diễn tả được Universal tuyệt vời như thế nào thôi! Vừa vào cổng Universal, 2 cô nàng đã reo hò sung sướng như 2 con hâm "Trời ơi đẹp quá đi!" - "Đã quá đi, aaaaaaaaaaaaa!".

Tuy đã qua tuổi teen lâu rùi nhưng nàng vẫn ham hố nhào vô Madagascar trước, cụt hứng ngay bởi nhân viên bảo "for kid". Ặc ặc!

Thôi thì vào Far Far Away xem phim 4D, mới đầu đứng 15' xem một bộ phim hoạt hình rất tầm thường (trong lúc chờ chuẩn bị rạp hay sao á). Sau đó mới được vào xem Shrek 4D với các màn cưỡi ngựa, phun nước, nhện bò... cảm giác y như thật và rất là yomost luôn! Xem xong ra bên ngoài sẽ đi vào lối bán đồ lưu niệm. Mà ở Universal thì ko có thứ lưu niệm nào rẻ hết, toàn 7-8 SGD trở lên! Ở Sing họ rất biết cách bố trí các shop lưu niệm ngay sau khi khách vào chơi các trò chơi hoặc xem các show diễn để tăng doanh thu ^^

Do không mấy cảm hứng với việc mua sắm cũng như giá tiền ở Universal quá cao nên nàng chỉ ngắm mà thôi. Đang loay hoay thắc mắc không biết cái này là cái gì, nàng mới hỏi anh bán hàng thì anh ta trả lời "mi-ni-phẹt". Thấy mặt nàng nghệch ra anh ta mới cho nàng xem thử sản phẩm mẫu, thì ra đó là mini fan, haha!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0137.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0148.jpg

Đứng ngắm gái đạo Hồi!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0163.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0180.jpg

hanahan
16-05-2011, 23:03
Tiếp tục với quang cảnh Universal
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0181.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0184.jpg

Vào xem gương thần trước khi xem 4D
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0170.jpg

Trò thứ 2 nàng chơi là roller coaster trong nhà ở The Lost World. Với sự sung sức của tuổi trẻ nên mới liều mình vào với tâm lý chơi cho biết và chơi cho hết 66 SGD. Đây là trò chơi mô phỏng hành trình đi tìm cuốn sách của Imhotep. Người chơi lên một chiếc thuyền quay vòng vòng trong một không gian tối và kín, có đầu lâu, xác ướp, phun lửa mịt mù, và có cả mấy con bọ đen đen bò ra nữa. Túm lại là giống như đang đóng phim Xác ướp Ai Cập. Đã ơi là đã! Do chơi trò này quay vòng vòng nên phải gửi giỏ, tiếc hùi hụi ko chụp được tấm hình nào trước khi cái thuyền nó lao xuống vực. Nàng lại còn ngồi hàng đầu nữa chứ, thật can đảm!

Chơi xong theo lối Exit ra ngoài sẽ có dịch vụ chụp ảnh trong lúc chơi, không nhớ rõ lắm nhưng hình như giá 10 SGD/tấm thì phải. Nghĩ sao mà nàng chịu chi 170.000 cho một tấm hình, hehe! Nhưng phải công nhận một lần nữa là dịch vụ du lịch của Sing rất tốt!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0198.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0188.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0187.jpg

hanahan
16-05-2011, 23:08
Trò thứ 3 là công viên khủng long. Được dặn từ trước là mang áo mưa để chơi trò này nên nàng tiết kiệm được 2 SGD. Ai dè Universal nó chơi mánh, charge phí gửi đồ của 2 đứa hết 4 SGD/hour. Cũng may EZ Link của nàng mới top up nên chơi quẹt EZ Link lấy chỗ gửi đồ luôn. Kệ, không chơi thì phí mà. Trò này ko đặc sắc như Imhotep, leo lên thuyền đi dọc bờ sông có mấy con khủng long nhảy ra hù. Chặng cuối thì thuyền vào một cái hang tối om rồi được nâng lên cao xong thả xuống cái vèo! Tùm! Ướt toàn diện! 2 bạn nữ chơi cùng (ko biết là Trung Quốc hay Mã Lai) bị ướt tơi tả, nhìn nàng ko thấy la hét gì và bảo "proud of you". Chẳng qua trò này chỉ là... muỗi thôi ^^

Một mánh để tiết kiệm tiền gửi đồ đó là ôm túi xách vào người rồi mặc áo mưa vào trong khi chơi trò này, nàng thấy rất nhiều ông Tây bà Đầm tiết kiệm 4 SGD gửi giỏ bằng cách đó.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0203.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0200.jpg


Trò thứ 4 là trò lộn vòng vèo, hic. Sau khi phát hiện ra nó lượn tè le 360 độ ngoài không trung nàng quyết định khuyến khích bạn nàng chơi còn nàng thì... bỏ trốn (nhục ghia). Biết tự lượng sức mình mà, leo lên mà nhắm tịt mắt thì cũng như ko thôi, chưa kể chơi xong mà lúc xuống xay sinh tố còn chết nữa. Mà Universal đúng là có những trò rất chi là cảm giác mạnh. Trong đó có cả trò ngồi thả 2 chân xuống mà bay vòng 360 độ luôn, giúp giải tỏa stress tốt (vì có khi chơi xong chuyển qua choáng luôn chứ không còn stress nữa :D)


Nghỉ giải lao sau trò cảm giác mạnh bằng cách đi lòng vòng tham quan đại lộ ngôi sao

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0218.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0221.jpg

Lâu đài cổ tích, lớn rồi nhưng nàng vẫn mê truyện cổ tích lắm lắm!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0236.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0237.jpg

hanahan
16-05-2011, 23:22
Chơi oải, nàng đi coi mấy cái show. Trong đó có Monster Rock với mấy con quỷ hát nhạc rock rùi nhảy nhót. Show diễn đường phố với 4 anh trai vừa hát vừa nhảy, nhiều bác trung niên cũng cao hứng ra nhảy theo dù trời đã bắt đầu lất phất mưa. Để trú ẩn nàng quyết định vào xem Shrek 4D lần nữa, do đã 16h nên đỡ phải xếp hàng như lúc sáng. Shrek 4D xong là show Donkey live kiểu như con lừa trong màn ảnh giao lưu nói chuyện với khách tham quan và đặc biệt là mấy em bé nhi đồng. Trong khi xem show này nàng gặp vài đồng hương người Việt nữa, đi qua xứ người mà gặp đồng hương cảm giác mừng mừng tủi tủi thế nào ý nhỉ?


Tạm gọi là boyband đường phố

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0257.jpg

Cô bé MC xinh đẹp của Donkey Live

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0258.jpg

Ấn tượng hơn cả là chỗ phim trường Universal với các tòa nhà Hy Lạp, New York cổ xưa cùng với show xem tái hiện cảnh bão tố ở New York của Steve Spielberg. Các nhân vật hóa trang được rất nhiều du khách xếp hàng đứng chụp hình. Ở Sing văn hóa xếp hàng rất phổ biến. Đi đâu cũng thấy "Please Q up” và người dân thì rất lịch sự và nhã nhặn. Trông người lại ngẫm đến ta…


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0235.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0230.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0239.jpg

Xếp hàng chụp hình với Marilyn Monroe

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0245.jpg

Tái diễn cảnh bão tố tại phim trường

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0255.jpg

hanahan
17-05-2011, 01:04
Vì Universal không còn tặng coupon ăn trưa nên nàng thủ sẵn hộp potato chips từ Việt Nam mang qua, nước chỉ cần mang theo chai không qua hứng nước vòi không cần phải tốn thêm tiền. Hệ thống lọc nước của Singapore tốt nên suốt 4 ngày uống nước lã nàng vẫn khỏe re. Tuy nhiên bạn nàng thì đói và phải vào cái nhà hàng khủng long để ăn trưa. Một phần cơm trị giá 10 SGD trở lên không thôi, nước uống thì 3 SGD.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0210.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0208.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0211.jpg


Ăn trưa xong hai đứa lại tung tăng Universal cho đến chiều thì trời lại đổ mưa. May là đã đọc kỹ thông tin và được dặn dò trước nên nàng thủ sẵn dù che mưa. Đúng là đảo quốc, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa bất thình lình khó đỡ.

Chơi chán ở Universal, hai đứa quyết định ra về để tụ họp với phái đoàn đi Sentosa. Do giờ hẹn còn sớm nên nàng đi dạo lòng vòng shop chocolate Hershey’s ở ngay cổng vào của Universal. Chocolate Hershey's thì ngon rồi và cũng đang giảm giá nhưng bản thân nàng cũng không hảo chocolate lắm nên không mua, vả lại không biết mua rồi mang về có bị chảy nước không nữa.


Hard Rock Cafe ở Sing
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0260.jpg

Lòng vòng một hồi, hai đứa bắt đầu tìm chỗ ăn chiều vì chơi cả ngày bụng đã bắt đầu thấy đói. Đi đâu cũng thấy nhà hàng sang trọng giá từ 20 – 30 SGD trở lên không thôi. Hai đứa vốn không khá giả gì cho lắm nên cuối cùng quyết định vào đại một cái nhà hàng với giá trưng bên ngoài là 10 – 12 SGD.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0266.jpg

Nàng chọn món Dried Noodles 8.9 SGD ở Ruyi Chinese Fast Food. Món Tàu lúc nào cũng ngọt ngọt, nhưng do ngập mặt trong Universal Studios cả ngày rùi nên cũng gắng mà ăn. Món mì này gồm 2 phần, một phần là mì khô có vài lát thịt và vài cọng cải thìa, phần còn lại giống hoành thánh. Cái lát thịt thì ngọt như chè, sau Tàu nó khoái ngọt thế nhỉ?


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0263.jpg

Ăn xong thì có sức, cộng thêm sự tò mò muốn vào casino xem thử. Nhưng do túi xách của bạn nàng to hơn quy định nên nàng ở ngoài giữ giỏ cho cô bạn vào xem. Cũng may là trang phục của 2 đứa phù hợp, chứ nếu bận quần soọc và mang dép kẹp thì sẽ bị từ chối cho vào, không có passport cũng không được vào luôn. Tuy nhiên sau một hồi ngồi chờ thì cô bạn đi ra và bảo chẳng có gì trong casino cả, là nơi dành cho các đại gia ghiền đỏ đen mà thôi.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0264.jpg

hanahan
17-05-2011, 01:48
“Casino window” xong thì phải tìm đường về lại Vivo City rồi, hai đứa lớ ngớ đi theo bảng chỉ đường nhưng vẫn chưa tìm ra trạm xe bus nào. Thấy một cô mặc đồng phục – nghĩ là nhân viên ở Sentosa nên chạy đến hỏi ngay. Ai dè cô nàng này xổ một tràng tiếng Hoa làm nàng lại tiếp tục nghệch mặt tập 2! Có lẽ thấy vẻ mặt tội nghiệp của nàng, tay cầm dù che mưa ào ào cộng với cái chân cà lê do đôi giày yểu điệu thục nữ ban sáng nên cô này cố gắng chỉ dẫn cách đón bus về lại Vivo City. Kết quả là đôi bên vẫn không hiểu nhau nên cuối cùng cô nàng dắt hai đứa đến gặp một anh cũng là nhân viên làm cùng có thể nghe và nói tiếng Anh được. Người Sing thật nhiệt tình!

Cuối cùng nàng cũng đón được chuyến xe bus về lại Harbour Front gì đó. Leo lên xe bus cứ tưởng là phải quẹt thẻ tiếp nhưng được một bác người Sing (hay Mã hay Tàu gì đấy chẳng rõ) bảo là không cần phải quẹt. À thì ra buổi sáng trước khi đi mọi người đều còn hơn 3 SGD trong thẻ EZ Link nên mới đi được Sentosa. Lúa tập 2! Bác này còn nhiệt tình hơn nữa, nói tiếng Anh như gió theo ngữ âm của tiếng Hoa nên nàng nghe được tiếng có tiếng không. Dù thế nhưng bác vừa nói vừa chỉ vừa tận tình dắt hai đứa đến tận ga MRT luôn. Yêu người Singapore mất rổi!

Đang loay hoay tìm cách liên lạc với 8 “đồng bọn” còn lại trong khi điện thoại của nàng thì sắp hết tiền. Nói đến đây mới nhớ, do sử dụng thuê bao trả trước nên nàng chỉ roaming nhận và gửi tin nhắn khi ra nước ngoài mà không roaming nhận và gọi đi (nếu muốn gọi được thì phải đặt cọc 5 triệu cho thằng Mobifone ở VN thì phải). Trong trường hợp khẩn cấp lạc đàn thế này thì phải nhắn nhiều tin nhưng mỗi tin là 5.600 VND. Vừa đến ga MRT, nhìn thấy cái tủ điện thoại tiền xu là nàng mừng húm nhưng lại loay hoay không biết sử dụng thế nào. Trong túi có 50 cent lẻ nên đưa bạn test thử, test lần hai thì mới gọi được cho “đồng bọn”, lúa tập 3! Gọi xong cũng không thấy máy trả lại tiền thừa, hic, biết thế có đồng 10 cent bỏ vào là gọi được rồi, hehe, uổng mất 40 cent cho cái tội lúa! Sau này mới thấy ở Sing không có gì rẻ bằng điện thoại tiền xu, và nàng tận dụng tối đa tiền xu để gọi điện thoại luôn ^^

Gặp được bầy đàn thê tử, nàng tíu tít khoe cảm giác đi Universal trong con mắt tiếc hùi hụi của các “đồng bọn” còn lại, đồng thời khoe mấy tấm hình đã chụp cho nhau xem thử. Các bạn còn lại đi bảo tàng sáp và tắm biển, trời mưa nên không ai xem Song of the sea hết trơn! Ghi vào lịch, lần thứ 2 qua Sing nàng sẽ đi cho kỳ hết!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0643.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_1094-1.jpg

Bảo tàng sáp, nơi lý tưởng để học hỏi thêm về lịch sử Singapore, ngoài ra thì tượng sáp của nó không mấy sắc sảo nếu không muốn nói là hơi rợn rợn ^^

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_1117-1.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_1096.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_1208.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_1216.jpg

hanahan
17-05-2011, 04:22
Định đi ngủ nhưng lại lọ mọ lên đây viết tiếp hồi ức cho hết ngày thứ 2 tại Sing.

Sau khi tương phùng hội ngộ, cả bọn kéo nhau đi China Town. Khu này giống cái chợ đêm Kỳ Hòa hồi trước ở Sài Gòn mình. Cũng có nhiều quầy hàng san sát nhau, có cả các quán ăn nhậu nữa. Tuy nhiên kiến trúc thì đẹp hơn vì có các dãy nhà theo kiểu người Hoa. Các quầy hàng bán đầy đủ các thứ từ đồ lưu niệm in hình Merlion – biểu tượng của Singapore, nước hoa - mà chắc là hàng fake, accessories, quần áo, và có cả nguyên một bộ đồ may theo kiểu tiếp viên hàng không của hãng Singapore Airlines.

Cô bé chung nhóm mua bộ đồ tiếp viên của SingAir bảo là “em sẽ mặc khi đi ngủ”, kakaka! Ừ, mà không biết khi nào nàng mới dư dả tiền bạc để mua vé bay sang Sing của hãng hàng không SingAir này nữa! Cho nên nếu đi lại Sing lần 2, chắc nàng cũng mua một bộ về mặc ngủ cho thỏa lòng mong nhớ Singapore :P


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0269.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0730.jpg

Lang thang China Town một lúc, cả đám đón MRT ra Clarke Quay – nơi được “nghe đồn” là có nhiều quán cà phê và bar, vì thế nên nàng đọc lái thành “Lắc – Quay”. Ở đây có một ông bán kem rất ngon, giá 1 SGD. Nhỏ bạn thấy kem nhảy vào mua ngay 2 miếng, sau đó nhờ cô nàng mở hàng nên ông cụ bán đắt hẳn ra. Một chị trong đám có nhã ý phụ ông lấy bánh thì ông giơ tay ra dấu không được động vào, vì chị ấy không mang… găng tay. Ông ấy còn bảo nếu police thấy chị không mang găng tay mà bốc bánh thì sẽ bắt ông, hihihi :LL

Chẳng vào quán bar hay cà phê nào ở khu này, nàng đi loanh quanh để ngắm. Clarke Quay về đêm rực rỡ ánh đèn, xa xa có thể nhìn thấy vịnh Marina kiêu kỳ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la từ trò chơi đu quay trên không mà khi nhìn còn thấy sợ hơn cả những trò trong Universal. Và tất nhiên giá của trò chơi này không hề rẻ, 45 SGD cho người bình thường và 35 SGD cho sinh viên.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0743.jpg

Đi dạo một lúc còn thấy vài quầy bán quần áo “sales off”, nàng và nhỏ bạn lại xúm vào lựa lựa chọn chọn. Nàng mua một cái áo đầm với giá 10 SGD, còn cô bạn mua một cái quần soọc giá 8 SGD. Kaka, vậy là nàng đã có váy mới để diện cho đám cưới của chúng bạn rồi! Khổ, cái tuổi cứ phải đi đám cưới người khác mà không biết đến khi nào mới “trả thù” chúng nó được đây?

Ở Clarke Quay có ban nhạc đường phố chơi nhạc kiếm tiền. Một kiểu “ăn xin” lịch sự từ tốn. Không giống ở Việt Nam, “nhạc sĩ” thì chơi nhạc ầm ĩ rồi cầm nón đi xin tiền từng người một, hoặc là mấy anh bán kẹo kéo hát hò um sùm rồi nài nỉ khách mua khiến người ta phải lắc đầu nguầy nguậy, có khi phải ậm ừ mua đại để khỏi bị làm phiền. “Ăn xin kiểu Sing” cũng sang trọng hơn VN nữa, họ cứ đàn cứ hát, ai thích thì đi ngang bỏ chút tiền lẻ vào cái túi đựng đàn của họ.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0737.jpg

Gió bờ sông thổi mát rười rượi, nàng ngồi ngắm cảnh, ngắm cuộc sống sôi động tất bật và hiện đại của đất nước nhỏ bé này. Hôm nay, nàng đã bắt đầu thấy thích và muốn ở lại Singapore rồi đây.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0744.jpg

Ngắm chán chê một hồi, cả lũ phải về cho kịp chuyến MRT cuối cùng trong ngày. Chân bắt đầu đau khủng khiếp vì đôi giày yểu điệu kia. Đúng là một kinh nghiệm không thể nào quên khi đi Sing đó là chỉ nên mang bata xịn hoặc là dép xỏ ngón như mấy ông Tây bà Đầm hay mang thôi. Còn tất cả các loại giày khác đều khiến bàn chân nhừ tử vì đi bộ quá nhiều. (không tính trường hợp di chuyển bằng taxi nhé). Vì đi Sing mà không đi MRT, không hòa vào dòng người tản bộ thì không còn thú vị nữa. Đến lúc này thì nàng quyết định bỏ cả giày để đi chân không luôn. Vừa đi đến ga MRT thì nghe phong phanh có người nói tiếng Việt ở đằng sau "kìa, có đồng minh rồi kìa". Quay lại thì gặp một gia đình người Việt có cô con gái nhỏ cũng đi chân trần giống nàng. Cô bé thật là dễ thương và xinh xắn!

Hết ngày thứ 2, nàng về homestay hí hửng up hình lên facebook để khoe với chúng bạn :D

hanahan
17-05-2011, 12:39
Ngày thứ 3 ở Sing

Bữa sáng thứ 2 cũng mì gói và “bonus” thêm một cái trứng gà đập vào tô mì. Yummy, yummy, vừa tiết kiệm lại vừa quen miệng hơn là ăn các món ở Sing. Vì thói quen “ma đêm” nàng gần như thức trọn, và ngày nào cũng đi chơi từ 9h sáng đến 12h đêm, nên ngày thứ 3 đã bắt đầu hơi phờ phạc.

Hôm nay bắt đầu quen và rành rẽ nguyên tắc hoạt động của MRT rồi, biết lịch trình dừng xuống trạm và cả cách chuyển line ra sao luôn. Nhưng sáng nay nhóm nàng quyết định đi Marina Bay bằng bus. Ừ thì lâu lâu cũng phải leo lên mặt đất chiêm ngưỡng phố xá chứ nhỉ, chẳng lẽ cứ chui xuống lòng đất mà đi hoài, hì hì!

Xe bus ở Sing thấy xe nào cũng mới và đẹp hơn bus ở Việt Nam nhiều. Ngoài ra, theo thông tin search được trên mạng, nếu truy cập vào iris (Hệ Thống Thông Tin Tuyến Đường Thông Minh), thì sẽ không thể nào bị lạc đường ở Singapore. Dịch vụ iris NextBus ước tính giờ đến của xe buýt trên thời gian thực còn iris Journey Planner mang đến các giải pháp di chuyển bằng xe buýt với giá vé rẻ nhất, khoảng cách gần nhất và thời gian đi ngắn nhất. Bạn có thể tìm hiểu cả hai dịch vụ trên tại website www.sbstransit.com.sg.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/xe-bus-o-singapore-103133-15.jpg

Leo lên xe bus rồi thì một thành viên trong đoàn bỏ quên EZ Link. Không hề gì, nếu có tiền xu lẻ 1 – 2 SGD thì cứ hỏi bác tài giá bao nhiêu cho điểm đến rồi bỏ vào thùng, bác tài sẽ bấm nút in vé rồi xé ra cho mình thôi.

Sáng nay cả nhóm đi Esplanade Theatre - nhà hát với diện tích 6 hecta nằm ở trung tâm vịnh Marina. Esplanade Theatre có phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, phòng thu âm, trường quay, trung tâm triển lãm và một phòng hội nghị lớn. Do có một hệ thống mái nhôm độc đáo tua tủa che nắng như lớp vỏ sầu riêng nên tên gọi Nhà hát trái sầu riêng dường như đã trở thành tên quốc tế!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0285.jpg


“Công trình này được thực hiện bởi hai công ty kiến trúc là Michael Wilford & Partners (có trụ sở chính tại London) và DP Architects (Singapore). Trong bản thiết kế đầu tiên được giới thiệu trước công chúng năm 1994, tòa nhà có những lớp kính trang trí xung quanh. Thiết kế này đã bị chê bai vì dễ gây hiệu ứng nhà kính, nhất là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Singapore. Chính vì vậy, Giám đốc DP Architects đã áp dụng một vài thay đổi. Giải pháp tạo "bóng mát" đã được sử dụng, đó là dùng vật liệu nhôm có sơn phủ, cách điệu thành những hệ mái nhỏ”



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0284.jpg

Với những thông tin đã đọc, bây giờ đúng là cơ hội cho nàng được chiêm ngưỡng tận mắt và sờ được tận tay những gì đã thu thập được từ máy vi tính, cảm giác rất tuyệt vời! Dù chân đau nhưng nàng vẫn hăng hái dạo bước xuyên qua con đường tiến vào nhà hát.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0282.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0761.jpg

Bên trong
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0283.jpg

Và bên ngoài nhà hát
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0286.jpg

paven
17-05-2011, 13:19
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0285.jpg


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0286.jpg

Mới có một đêm viết tới ngày thứ 3 rồi, hanahan siêu thiệt. 2 tấm ảnh này làm Paven nhớ trái sầu riêng trắng bạc đó quá. Đợi cuộc hành trình tiếp theo của bạn :)

hanahan
17-05-2011, 15:10
Cảm ơn Paven, do đang có hứng thú viết lách chia sẻ chút hồi ức nên "nàng" rất sung sức ^^
__________________________________________________ ____________________________

(Lúc này phải up hình cỡ lớn mới thấy Singapore xinh đẹp nhường nào)

Thêm một hình ảnh về Esplanade Theatre với một ban nhạc đang tập luyện. Âm thanh của nhà hát này thật đúng là tuyệt vời


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0371.jpg

Xa xa là Singapore Flyer

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0307.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0312.jpg

Và một vài hình ảnh về đường xá ở Singapore. Ở đâu cũng sạch đẹp, không khí trong lành, ít khói bụi hơn Sài Gòn.

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0279.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0275.jpg

Marina Bay Sands từ xa bên cạnh cầu Helix. Chiếc cầu nối dành cho khách bộ hành dài nhất Singapore 280m này là chiếc cầu có cấu trúc “xoắn kép” đầu tiên trên thế giới, do một liên minh thiết kế quốc tế gồm Công ty kiến trúc Úc Cox Group, Công ty Arup, và Công ty Architects 61 tại Singapore hợp tác thiết kế. Lấy cảm ứng từ khái niệm âm dương trong văn hóa châu Á. Với lối kiến trúc độc đáo này được cho là sẽ mang đến phú quý, hạnh phúc, sự trù phú cho Vịnh Marina Bay. Helix Bridge là một kiệt tác kiến trúc với độ chính xác rất cao. Thiết kế hình vòng cung được tạo nên từ hai bộ phận vòng cung bằng thép đối nhau, gắn với nhau bằng rất nhiều các thanh nối, thể hiện ý nghĩa “cuộc sống và sự kế tục ”, “sự tái sinh”, “sự giàu có trường tồn” và “sự phát triển”. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành cấu trúc của ADN.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0313.jpg

Từ trên cầu có thể phóng tầm mắt ngắm được cảnh này

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0316.jpg

hanahan
17-05-2011, 15:57
Dạo bước qua cầu Helix, cả bọn tiến vào Marina Bay Sands. Nhìn từ xa đã thấy vẻ sang trọng kiêu hãnh của nó rồi. Đây là khu tổ hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu tại Châu Á. Được thiết kế bởi Moshe Safdie và được đầu tư bởi nhà tỉ phú Sheldon Adelson, tổng giám đốc tập đoàn Las Vegas Sands với chi phí đầu tư lên tới 5,5 tỉ đô la Mỹ. Đây được xem là niềm tự hào mới của ngành du lịch Singapore.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0309.jpg

Marina Bay Sands có những điểm khác biệt mà không một khách sạn nào trên thế giới có được. Khu quần thể bao gồm 3 tòa tháp khách sạn 57 tầng với 2.560 phòng; một khu trung tâm thương mại, triển lãm và hội thảo rộng 120.000 m2 với sức chứa 45.000 người; một hội trường không cột chống lớn nhất châu Á rộng 8.000 m2; khu trung tâm mua sắm với hơn 300 cửa hàng; một sòng bạc có diện tích 15.000m2; một viện bảo tàng được thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen nằm ngay trước khu vực cảng biển là nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0324.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0320.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0319.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0337.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0329.jpg


Khách sạn Marina Bay Sands hiện là khách sạn lớn nhất Singapore. Trên tầng 57 của 3 tòa tháp là công viên Thiên đường (Sky park) với hình dáng một con tàu khổng lồ. “Ốc đảo” này rộng 1,2 héc ta. Ở đây còn có một bể bơi dài 150m, cũng là bể bơi ngoài trời lớn nhất và cao nhất thế giới. Bể bơi nằm ở độ cao 198m, trên nóc 3 ngọn tháp của khách sạn 55 tầng Marina Bay Sands.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0818.jpg

Ngắm các mặt hàng trong khu Marina Bay Sands này thì chỉ có nước lắc đầu le lưỡi cho sự xa hoa tột bật của nó. Tất cả toàn là hàng hiệu!

hanahan
17-05-2011, 16:08
Ngoài hồ bơi ngoài trời ấn tượng, trong Marina Bay Sands còn có dòng sông cho du khách chèo thuyền giống như cảnh ở Venetian Macau mà trong phim bô phim Hàn Xẻng "Boys Over Flowers" nàng từng xem. Ở đây cũng có casino hoành tráng như trong hình.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0333.jpg

Casino

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/IMG_0791.jpg

Sau khi nhìn ngắm, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo, nhóm của nàng mua vé lên Sky Park. Vé trị giá 20 SGD, hơi mắc nhưng khi lên đến nơi thì toàn thể đảo quốc sư tử hiện ra trong tầm mắt, không khác gì đang bay ở trên trời – mà chính xác hơn là nàng đang ở trên thiên đường!



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0354.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0352.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0353.jpg

Hình như Singapore lại đang xây dựng thêm một vài công trình hoành tráng khác...

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0341.jpg

Làm cảnh thôi chứ không thấy gì hết, hehe!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0350.jpg

paven
17-05-2011, 16:18
Hanahan ơi, vậy là mình được vào Marina Bay Sands ngắm nghía, shopping thoải mái mà không tốn tiền hả? Chỉ khi nào lên Sky Park mới tốn tiền thôi? Hihi, Hanahan dẫn đi tham quan Sing đã quá.

hanahan
17-05-2011, 16:20
Ừa ừa ừa, mình được vào tham quan và shopping window thoải mái mà không tốn xu nào, chỉ khi lên Sky Park thì mới tốn 20 SGD thôi Paven ơi :). Cho nên đi Sing thấy gì đẹp, thích cứ lót tót đi vào ngắm thôi. Hehe, hẹn tối nay sẽ dẫn Paven đi tiếp một vòng Sing by night nhé :)

hanahan
17-05-2011, 21:32
Lần đầu tiên thẻ nhớ 2Gb của nàng full vì quá nhiều hình ảnh cũng như pin cứ phải sạc ngày 1 lần.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0334.jpg

Massage cá chăng

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0325.jpg

Sau khi lăn lê bò trườn ở Sky Park, nàng còn tiếc chưa chịu xuống nhưng phải đi thôi vì còn chương trình dành cho buổi chiều và tối nữa. Vừa xuống đến nơi thì thấy một hồ nước mát mẻ cùng với Art Science Museum (tự nhiên có 2 người ngồi đó làm che mất chữ)



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0368.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0364.jpg

hanahan
17-05-2011, 22:02
Sau một buổi sáng lang thang tham quan Nhà hát trái sầu riêng và Marina Bay Sands, cả đám bắt đầu thấy đói bụng và mất nước. Cả nhóm kéo nhau ra Bugis. Hôm nay là thứ 7 nên mọi người được nghỉ làm hết rủ nhau đi shopping hay sao ấy mà MRT đông quá trời, toàn bị đứng không thôi. Nhưng dù đông đúc chật chội thì khi lên tàu hoặc lúc xuống tàu đều theo quy tắc: nhường cho người xuống bước ra hết rồi người lên mới bước vào, và nguyên tắc Q up luôn luôn được tuân thủ một cách rất tự giác.

Đến Bugis mọi người đòi ăn lẩu nhưng khi đi đến nơi thì quán chưa mở cửa. Thế là đành di tản đến cái foodcourt ở Bugis Junction và ai muốn ăn và mua sắm gì thì tự do, sau một thời gian sẽ hẹn gặp lại tại cửa. Tuy không ham mua sắm nhưng cũng đi để biết Bugis là gì. Ở đây bán quần áo khá rẻ, như áo Bossini, Giordano đều có giảm giá. Bossini sales 1 cái 20 SGD, 3 cái thì 30 SGD, Giordano sales 5 cái 40 SGD... v.v và v.v.

Ở đây cũng treo bảng tuyển sales asistant cho quầy hàng nữa chứ! Chà, nếu Hải quan Sing cho nhập cảnh 03 tháng chắc nàng xin vô làm 03 tháng về Việt Nam, sau đó lại bay đi bay về như thế, hehehe :))


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0378.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/bugis-1.jpg


Đi một vòng foodcourt vẫn không biết ăn món gì, cuối cùng nàng và nhỏ bạn quyết định vào ăn mAc Donald's cho biết. Vì ở Việt Nam chỉ có KFC chứ chưa có mAc Donald's mà. Hai đứa vào order 2 combo, mỗi combo 5 SGD bao gồm một bánh hamburger, 1 coca và 1 phần khoai tây chiên. Hamburger ở đây ăn ngon, thịt mềm và thơm nữa (đói ghê), đã vậy ăn hết hamburger + uống coca là đủ no căng bụng, nàng vẫn còn phần khoai tây chiên để dành vì không thể ăn nổi nữa!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0380.jpg

Ăn trưa xong lang thang ngắm nghía rồi nhóm nàng lại thẳng tiến đến khu Orchard. Khu này thì bán đồ mắc hơn Bugis rồi. Qua đây gặp khá nhiều người Việt Nam bệnh shopaholic lắm, Parkson - Vincom - Diamond chưa đủ phải qua đến Orchard sắm đồ. Nước VN nghèo nhưng người VN thì giàooooooo


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/183418_190971550937512_100000740042967_503990_4469 311_n.jpg

Trên trần nhà có cá bơi bơi

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/caorchard.jpg

Lúc này chân đau quá không chịu nổi nữa, thấy có tiệm giày Rubi kế bên, nàng chạy tới mua luôn. Xem nào, có đôi từ 30 SGD giảm còn 20 SGD, có loại 15 SGD/đôi nhưng mua 2 đôi thì giảm còn 20 SGD. Đặc biệt mấy đôi dép xỏ ngón kiểu 15.000 VND/đôi thì bên Sing là 5 SGD/đôi. Ặc ặc! Nhưng vì tình thế cấp bách, không mua dép kẹp thì coi như cụt chân nên nàng đành bỏ ra 20 SGD để rinh về 2 đôi sandal xỏ ngón có đúng 3 cọng dây. Hàng made in China thật nhưng mang từ Sing về tới Việt Nam nay đã 3 tháng mà vẫn tốt!

Mua xong giật tag mang luôn cho máu!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0390.jpg

blapi85
17-05-2011, 22:43
;) hihi, viet van van hay... muon di Sin lan 2...

hanahan
17-05-2011, 22:45
Shopping 2 cái trung tâm xong thì bàn dân thiên hạ đòi về nhà nghỉ ngơi để tối đi ăn cháo ếch Geylang. Đúng là buồn cười heng, hôm qua còn đi suốt cả ngày không kịp thay đồ, tối nay có chương trình Geylang cái tự dưng mấy male trong nhóm bảo về nhà thay đồ tắm rửa là sao vậy ta ???

Tuy nhiên, do nàng có hẹn gặp bạn đang công tác tại Singapore vào tối nay nên đành bỏ qua cơ hội gặp "đồng hương" tại Geylang. Nói ra thật ngại quá, sao ở Sing có Little India, có Chinatown mà không có Vinatown hay Little Vietnam nhỉ? Cơ thế mà Việt Nam bị dán nhãn suốt đời với cái… phố đèn đỏ Geylang!!!

Tóm tắt buổi tối Geylang: 8 thành viên ăn cháo ếch, liên hoan ngắm các em nào đấy chả rõ mà mãi đến hơn 1h sáng mới bắt taxi về. Đúng là vì các em nên các anh nhà ta chịu chơi sang đi taxi đêm ghê vậy đó.


Cửa hàng bán sản phẩm hỗ trợ đây, chả biết bằng nhựa gì mà toàn 100 tiền không thôi.

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/geylang.jpg

Mượn hình ảnh Geylang của anh bạn ở Sing. Khu này giá phòng cho thuê rẻ, nhưng chắc không dám thuê vì ghi địa chỉ vào phiếu nhập cảnh thì kiểu nào cũng bị Hải quan Sing giữ lại (đối với phụ nữ ấy)

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/Geylang1.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/geylang2.jpg

Lor 24A Geylang

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/geylang3.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/geylang4.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/Geylang5.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/Geylang6.jpg

To be continued with “chuyện hẹn hò" ở Raffles Place

hanahan
18-05-2011, 10:08
Múi giờ của Singapore đi trước Việt Nam một tiếng. Đồng hồ đã điểm 6h30 tối nhưng trời vẫn sáng sủa như lúc 5h chiều vậy. Có một cái hẹn lúc 7h ở Raffles Place, nhanh nhẹn leo lên MRT thẳng tiến, lúc này thì nàng đã quen thuộc với bản đồ MRT và cách chuyển line như thế nào để có thể từ Farrer Park đến Raffles Places. Vì hẹn ở line xanh nên nàng đến Outram Park (số 6), sau đó chuyển line xanh (kiếm số 1 hoặc 3)

Nói thêm một chút về ngài Raffles. Stamford Raffles là người được cho đã tìm ra vùng đất Singapore ngày nay. Nơi đặt tượng ông bên bờ sông Singapore là nơi ông đặt chân khi lần đầu đến vùng đất này vào năm 1819. Ông đã biến Singapore từ một làng chài nhỏ vô danh với dân cư nghèo nàn thành một thương cảng của Anh. Một trăm năm sau nơi đây trở thành trung tâm giao thương chính của Singapore và vùng đất Singapore xưa tiếp tục phát triển trở thành một đất nước Singapore hiện đại với những tòa nhà chọc trời vươn cao san sát như ngày nay.



Tượng Raffles
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/duong-dao-bo-ben-9.jpg

Có thể xem sông Singapore là địa danh biểu trưng cho sự chuyển mình của cả đất nước Singapore. Dọc theo bờ sông này là các dãy phố Boat Quay, Clarke Quay, Tòa nhà Quốc Hội, Bảo tàng các nền văn minh châu Á cùng rất nhiều các điểm tham quan thú vị khác. (Tuy nhiên do đi vào lúc trời tối, lo nói chuyện bà tám với mấy anh bạn nên nàng không chụp được nhiều hình ảnh)



Nhà hát trái sầu riêng vào buổi tối

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0449.jpg

Singapore Flyer và một phần Marina Bay Sands

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0442.jpg

Máy cùi bắp nên hình cũng cùi mía, chuyển qua up mấy tấm hình từ máy xịn hơn, amazing!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/night.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/night4.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/night3.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/night2.jpg

paven
18-05-2011, 10:18
Singapore by night đẹp quá hanahan nhỉ :) Paven thích nhất là ngồi hóng gió bên cạnh Marina Bay . Nhắc lại nhớ ghê ;)

Tiếp đi hanahan ơi ^^

hanahan
18-05-2011, 10:54
Sau phút giây trùng phùng giữa những người bạn thanh mai trúc mã, nàng được 2 tour guide dẫn đi tham quan một vòng Singapore về đêm. Có rất nhiều tòa nhà chọc trời xây sát nhau, nàng thầm nghĩ “nhỡ mà gặp sự kiện 11-09 giống Mỹ thì toi chắc”. Đất nước Singapore nhỏ bé nên phải lấn biển, xây nhà cao tầng, rồi chui xuống đất mà đi. Khổ ghê heng ;). Vậy sao Việt Nam ta đào được cái địa đạo Củ Chi mà lại chưa xây dựng được hệ thống tàu điện ngầm cho dân chúng được nhờ vậy nhỉ? Haizz :help

Điều đầu tiên hai bạn ấy hỏi là “thích ăn món gì”. Lúc này quả thật nàng thèm món ăn Việt Nam theo khẩu vị Việt Nam quá xá, thế là nói ngay “2 ngày nay ăn đồ Tây đồ Tàu riết, giờ mình chỉ thèm món ăn Việt Nam”. Nghe thế hai anh bạn phì cười “món Việt ở đây… mắc mà… không ngon đâu”. :D

Thế là 2 chàng dẫn đi ăn món của Singapore, do được dẫn đi nên cũng không để ý là ở khu nào đường nào nữa, chỉ biết là gần ga Raffles Place. Hai chàng giới thiệu món Bak Kut Teh được xem là gần giống khẩu vị người Việt nhất. Bak Kut Teh có nghĩa là “thịt – xương – trà” từ thế kỷ 19 do các công nhân người Hoa từ Quảng Châu và Tứ Xuyên mang đến Singapore. Món này gồm có sườn heo được hầm trong một thứ nước dùng đặc biệt làm từ thảo mộc và gia vị. Việc sử dụng đinh hương, quế, hồi, thì là và rau mùi trong món ăn này thể hiện các ảnh hưởng văn hóa đa dạng của Singapore. Món ăn được cải tiến như vậy để tăng thêm năng lượng cho những bữa ăn đạm bạc thiếu dinh dưỡng của những người phu bốc vác thời xưa.

Nàng chọn ăn món Bak Kut Teh “nguyên thủy”, ngoài ra món này còn có nhiều kiểu “biến thể” khác nhau phản ánh cách mà con cháu những người nhập cư từ khắp các miền khác nhau của Trung Quốc đã ứng dụng, biến đổi món Bak Kut Teh để phù hợp khẩu vị của họ.

Cách chế biến món bak kut teh phổ biến ở Singapore đến nỗi ngày nay đây là hương vị cho các loại mì ăn liền và thậm chí có cả một bộ nguyên liệu nấu ăn tự chế biến DIY (Do-It-Yourself) có một gói súp làm sẵn. Đây là một món quà ẩm thực lưu niệm thú vị từ đất nước Singapore, lần sau qua mua về làm thử mới được!

Một phần Bak Kut Teh cỡ nhỏ giá 5.5 SGD dùng kèm với cơm. Gọi thêm một đĩa rau cải xào cỡ lớn 7.5 SGD nữa mà gắp một đũa – đàm đạo hai ba câu là hết. Đúng thật đất Singapore nhỏ không trồng trọt gì nên chỉ toàn hàng nhập đắt bỏ xừ luôn. Tính ra tiền Việt Nam khi ăn đĩa rau này thì thật đau lòng xót dạ!:shrug:



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/Bakkutteh.jpg

Ăn xong đi dạo gặp xe police của Singapore

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/police.jpg

hanahan
18-05-2011, 11:32
Ăn và đàm đạo chuyện nhân tình thế thái xong, hai chàng dẫn hai nàng đi dạo! (Ặc ặc, sến quá). Nôm na là 4 mạng kéo nhau đi lang thang.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/night7-1.jpg

Đây là Bộ Văn hóa – Thông tin Singapore, cái tòa nhà đủ màu sắc đẹp mắt đó đó!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0396.jpg

Còn tòa nhà có cái đĩa bay phía trên nóc là Tòa án Singapore (có chụp nhưng hình mờ và tối quá)

Sau đó cả bọn vào tham quan cái khách sạn 6 sao ở Singapore – The Fullerton là một trong những tòa nhà đẹp nhất đảo quốc cùng với hai tòa khác nhau trên cả nước là City Hall và Supreme Court. Khách sạn sang trọng này đại diện cho lối kiến trúc Palladian, với vòm cung uy nghi và các hàng cột Doric đặc trưng.


Máy dỏm nên hình mờ...

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/2-2.jpg

Được xây dựng vào năm 1928, tòa Fullerton đã từng là nơi tọa lạc của Tổng Cục Bưu Điện (General Post Office), The Exchange, Phòng Thương Mại (Chamber of Commerce) và Câu Lạc Bộ The Singapore Club - những tổ chức đóng vai trò kinh tế quan trọng, giúp Singapore duy trì là trung tâm mậu dịch tại Đông Nam Á lúc bấy giờ.

Được thiết kế bởi công ty Keys & Dowdeswell trụ sở tại Thượng Hải, địa điểm lịch sử này tọa lạc tại một vị trí chiến lược tại cửa sông tấp nập Singapore River. Nhờ vậy, Fullerton là trung tâm các hoạt động thương mại vào thời kỳ vàng son của mình. Khách sạn Fullerton Singapore cũng đã được trao Giải Kiến Trúc Của Cơ Quan Tái Phát Triển Đô Thị - một trong những giải thưởng kiến trúc danh giá nhất tại Singapore.

Tất nhiên được vô ngắm miễn phí dù không thuê phòng ở đây. Họa may lấy chồng đại da (toàn da không có thịt) thì nàng mới vung tiền để thuê khách sạn này khi qua Sing.


Kiến trúc bên trong Fullerton

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0415.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/khachsan2.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/ks4.jpg



Còn hình này chộp ở... restroom

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/khachsan1.jpg

hanahan
18-05-2011, 12:56
Lang thang ngắm cảnh và hóng gió bên bờ sông Singapore thì thấy có show diễn miễn phí vào cuối tuần. Đi ngang ngó nghiêng nhìn thấy còn 10 phút nữa chương trình mới bắt đầu, cả bọn quyết định… đi tiếp.



https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0451.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0404.jpg

Ngoài tượng Raffles thì nàng còn gặp được Bác Hồ ở Singapore đấy nhá, tên Hồ Chí Minh viết có dấu đàng hoàng hẳn hoi luôn! Ai biết được lúc trước ra đi tìm đường cứu nước Bác đã từng transit ở Singapore thì sao, hihihi.:D


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0402.jpg

Sau đó 4 đứa ra chỗ công viên sư tử gì đấy ăn chè Singapore, không biết có phải là món chè Cendol không nhỉ? Chậc, ai nói chè Singapore ngon chứ theo nàng thì nó dở hơn chè Việt Nam. Có đậu đỏ, bánh lọt nhưng không phải bánh lọt dẻo dẻo dai dai thường thấy trong các món chè của Sài Gòn, mà không biết có phải gọi là bánh lọt không nữa, vì ngậm một lúc là tan ngay. Một “tô” chè giá 3 SGD. Nếu muốn ăn thêm sầu riêng thì 3.5 SGD. Tối cuối tuần hàng quán nào cũng tấp nập, không khí tại các quán ăn khá giống với Sài Gòn.

Hai chàng và hai nàng lẩn thẩn lang thang qua Đại học Quản lý Singapore (SMU), St. Andrew's, Bảo tàng quốc gia… Đi dọc theo hành lang của SMU, quả là một trường đại học hiện đại, khám phá thêm Circle Line là đường tàu điện ngầm màu vàng – line mới nhất trong 3 line xanh, đỏ và tím. Mải mê với những câu chuyện mà chẳng để ý đến thời gian, khi nhìn lại đã sắp đến 12h đêm. Tuy nhiên với thông tin của 2 anh bạn, sẽ chẳng lo đi chơi quá giờ hoạt động của MRT vì đã có dịch vụ xe buýt đặc biệt tên là Nite Owl (Cú Đêm) sẽ chở bạn về nhà. Bus đêm hoạt động vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và các buổi tối trước các ngày nghỉ lễ. Giá vé là 4 SGD cho cả thẻ EZ-link và tiền mặt, và 1.5 SGD nếu bạn đi trong khu vực nội thành.;)

Dù thế nhưng nàng đã bắt đầu thấm mệt sau 2 ngày rưỡi cuốc bộ và lăn lóc tại Sing, chia tay các bạn, nàng bịn rịn leo lên MRT đón chuyến cuối cùng về lại Farrer Park. Singapore ơi, thế là chỉ còn nửa ngày nữa thôi chúng ta sẽ phải chia tay nhau rồi...:(

holiday2010
18-05-2011, 14:49
Lịch đi của em Bông công nhận dày đặc chỉ thiếu khoản 1 xíu là shopping thôi, ghanh tị quá. Món BaKuTe hình như là món của Mã Lai mà em, chị cũng không thấy gì là ngon thua xa lẩu dê nhà mình.

hanahan
18-05-2011, 14:58
Hehe, đi nhiều quá bởi vậy chân em nó rã rời luôn đó chị, sau khi về Việt Nam hai ngón cái bầm tím tới nay còn chưa trở lại bình thường nữa, nhìn cứ tưởng... ở dơ :)). Shopping em cũng có đi nhưng em không chụp hình nhiều vì thấy nó cũng giống Vincom nhà mình, mà Vincom thì em rất hay tới đó ngắm và xí xọn pose hình. Em thì ham chơi hơn là mua sắm, hy vọng chuyến HongKong tháng 9 sẽ khám phá được nhiều chỗ ăn chơi mới :D
À cái món Bak Kut Teh em ăn như hình thì tra thông tin google lịch sử là thế, nghe anh bạn nối khố bên Sing giới thiệu chữ Teh hình như tiếng Mã Lai có nghĩa là trà (tea). Mà công nhận em không hạp khẩu vị với mấy món ăn ở Sing, thấy nó thua xa món Sài Gòn, hì hì ;)

hanahan
18-05-2011, 16:42
Về tới homestay là 0h15, nàng bị nhốt không vào nhà được vì “phái đoàn” kia vẫn còn tung tăng ở Geylang. Khiếp thật cái phái đoàn này!=)) Đành tiếp tục cuốc bộ ra nhà ga tàu điện với hy vọng có máy điện thoại tiền xu để gọi cho các đồng bọn. Lê lết đến nơi thì… hic hic… ga đóng cửa không vào được. Ừ nhỉ, giá mà không đóng cửa các ga MRT chắc khi hết tiền nàng và các phuoter sẽ ra đó ngủ cho đỡ tốn tiền thuê phòng. Singapore dư điện hay sao mà từ sân bay, các trung tâm mua sắm cho đến các nhà ga MRT đều trang bị máy lạnh nhiệt độ 16-18oC không thôi, đã thế lại còn sạch đẹp nữa chứ, không ngủ ở mấy chỗ đó được kể cũng tiếc nhỉ, hehehe!:LL

Nhỏ bạn rủ ra khu Mustafa chắc có chỗ gọi điện thoại. Nàng lúc này như cái mền rách rồi, nhưng cũng phải đi thôi. Trời không phụ công nên tìm được chỗ gọi điện thoại tiền xu. Rút kinh nghiệm hôm trước, nàng bỏ 10 cent vào máy cho một cuộc gọi. 10 cent tính ra có 1.700 VND chứ nhiêu, quá rẻ so với mấy thứ khác ở Sing. Liên hệ được với nhóm, hay tin là đang bắt taxi để về nhà vì hết giờ hoạt động của MRT. Kaka, thiếu thông tin về xe bus Cú Đêm rồi nhá. Tối nay là thứ bảy mà, chắc chắc Cú Đêm có hoạt động.

Trong khi chờ đợi, lại tiếp tục lảo đảo quanh khu này, cũng lại vô cửa hàng 3 for 10$ nhưng cũng chỉ ngó vì những thứ cần và thích đã mua hết rồi. Vả lại lúc này chân mòn gót mỏi còn người thì mệt nhừ nên chỉ mong về ngủ mà thôi.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0565.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0589.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0862.jpg

Ấy vậy mà khi vô nhà, tắm rửa sạch sẽ xong thì tự dưng lại tỉnh như sáo sậu! Ông Tây ở chung nhà hỏi nhóm “mai về lại Sài Gòn à, tôi rất thích Sài Gòn đó nha”… bô lô ba la gì đấy vài câu rồi phòng ai nấy ngủ. Trong giấc mơ còn thấp thoáng hình ảnh của Marina Bay Sands…

hanahan
18-05-2011, 17:23
(Mod ơi sao diễn đàn nó cứ hiện cái cửa sổ quảng cáo thuốc trị mụn hoài vậy? Làm bay mất vài dòng cảm xúc của em rùi!)

Ngày cuối cùng tại Singapore

Vẫn điệp khúc quen thuộc: ăn sáng bằng mì gói. Ăn xong lại giở bản đồ xem xét có nên đi Jurong chơi với chim cò, đi sở thú Singapore chơi với thú, đi Botanic Garden xem hoa lá hay không đây ta? Theo lịch đã lên từ trước thì sáng nay sẽ chọn 1 trong 3 thứ đó mà đi.

Mấy thành viên còn lại đa phần đi shopping ở City Square (lại shopping). Còn nàng và nỏ bạn cùng nghiên cứu thảo luận. Vườn chim Jurong thì xa quá, sợ đi về không kịp chuyến bay lúc 16h. Sở thú thì chắc cũng có mấy con thú thôi mà theo lời giang hồ đồn là cũng giống Việt Nam. Còn Botanic Garden thì nhỏ bạn lại tiếc tiền không đi. Ừ thôi cũng không sao, chuyện xem hoa lá chim thú thì nàng cũng chẳng ham hố cho mấy, nàng chỉ thích đi nơi nào khác Việt Nam một chút thì mới thú vị chứ!

Nhớ đến cái Bảo tàng quốc gia mà anh bạn đã recommend, nhưng giờ đi thì lại phải làm phiền 2 anh hướng dẫn tiếp rồi (do làm biếng đó mà), thôi để hai chàng nghỉ ngơi sáng thứ hai còn đi làm nữa. Cuối cùng bắt MRT ra Little India gần nhà dạo vài cuốc cho hết buổi sáng.

Các cô gái Ấn Độ xinh đẹp

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/tieuan.jpg

Và đây là học viện nghệ thuật Lasalle – SIA, nghe đồn sinh viên học trường này được phép làm thêm trong khi đang học vì là tổ chức giáo dục độc lập phi lợi nhuận. Ai thích thì đi nhé, ở số 1 McNally Street gần Sim Lim Square thì phải.

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/lasalle1.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/lasalle.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/littleindia.jpg

Bus ngắm cảnh thành phố

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/bus800.jpg

hanahan
18-05-2011, 18:16
Số là mệt quá nên sáng thức dậy muộn, tham quan khu Tiểu Ấn được một chút thì đã đến trưa, mọi người vô foodcourt ở City Square ăn món Hàn. Nàng chọn món Chicken Teriyaki 4.9 SGD/phần, gà làm vừa phải ăn ngon, còn bát nước canh giống nước luộc rau muống! Bữa cơm cuối cùng ở Singapore.:L


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0472.jpg

Vừa ăn mọi người bàn tán rôm rả, các cô phục vụ ở foodcourt này thấy toàn trung niên và lớn tuổi chứ không nhận sinh viên trừ sinh viên một số trường công lập có giờ làm thêm. Có lẽ Sing tạo điều kiện cho những người già có việc làm ổn định chăng?

Một thành phố xanh – sạch – đẹp – hiện đại và văn minh.(c)

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0467.jpg

hanahan
18-05-2011, 18:51
Hơn 13h rồi mà mọi người vẫn còn dùng cơm thong thả, về homestay lấy đồ cũng thong thả nốt. Chính vì thế đã xảy ra một cuộc rượt đuổi ngoạn mục theo máy bay tại Changi. Nàng, bạn nàng cùng hai chị em khác nhanh chân nhảy lên được chuyến tàu điện ngầm đến Outram Park trong khi 6 thành viên còn lại không đủ sức đua marathon cùng MRT. Quyết định là hẹn nhau tại Budget Terminal vậy!

16h bay thì bét nhất 15h phải có mặt tại sân bay để làm thủ tục, ruột gan nóng như lửa đốt, MRT chạy nhanh nhưng hôm nay sao nàng có cảm giác nó rề rà thế không biết! Từ Farrer Park qua 4 trạm mới tới được Outram Park để chuyển line. Hơn nữa từ Outram Park đến Tanah Merah lại phải vi hành qua 12 trạm nữa. Tới Tanah Merah lại tìm hướng để ra Changi Airport qua 2 trạm cuối cùng! Đồng hồ đã chỉ 14h30 mà nàng vẫn còn ở Outram Park. Oh man!!!

Lòng vừa đọc kinh vừa cầu khẩn :D, mong cho con kịp check in để về Việt Nam. Dù không vướng bận công việc nhưng nếu phải mua vé lại hay tình hình xấu hơn là bị kẹt lại thêm một ngày nữa ở Sing thì cứ gọi là “ném tiền qua cửa sổ”. :shrug:

Đến được Changi là 15h15, ôi thôi biết phải làm sao bây giờ, cứ đến xem Tiger Airways có cho check in hay không đã. Dù sao cũng phải cố gắng đến cùng. Nàng vác một balo nặng 8Kg (đã nặng hơn 1 ký lô do mua thêm đồ đạc), chạy thục mạng theo hướng dẫn tại sân bay để xuống nơi đón bus qua Budget Terminal thì nghe roạt... oạt. Rồi xong, cái balo dỏm của nàng nó đang đứt đường chỉ quai đeo. Thế là vừa ôm balo như ôm đứa con nặng 8 ký, vừa chạy đến nỗi nàng hụt hơi không còn hỏi được nhiều nữa, gặp nhân viên chỉ có thể vừa thở vừa thều thào “Budget Terminal!”

(Riêng ảnh này lụm trên internet để minh họa cho bài viết đỡ nặng nề nhiều chữ, chứ lúc này thì tâm trí, thời gian lẫn sức lực đâu mà chụp hình nữa)

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/126858407_5b8a566921.jpg

Đến được ga Budget, may mắn thay nàng có in tờ vé mang tên nàng và nhỏ bạn nên đến hỏi. Vừa kịp lúc 6 đồng bọn kia cũng vừa bắt taxi qua, thế là cả bọn may mắn được check in lúc 15 giờ 35 phút, chỉ trước giờ bay có 30 phút. Haizz, thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì tốn thêm 90 USD cho cái vé về Việt Nam vào ngày hôm sau rồi!:T

Lên được máy bay rồi, mừng không tả xiết. Mới đây thôi còn bảo yêu Singapore và muốn ở lại cơ mà bây giờ “hụt cơ hội được ở lại Sing thêm một ngày” nàng lại mừng rơn. Đúng là con gái khó hiểu quá ha??? (lúc này mới có tâm trí lôi máy ảnh ra chụp)


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0473.jpg

Sau hai giờ bay, nàng đã nhìn thấy cái “Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”! Home sweet home!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0476.jpg

Một kỷ niệm khó quên đến nỗi nàng phải lấy nó để đặt cho tiêu đề của hồi ức này :D

oldteatree
18-05-2011, 18:54
@hanahan: Sao ban không bỏ xu vào để xem nhiii? Nhìn cho nó 'sướng con mắt bên trái, đã con mắt bên phải' luôn...

hanahan
18-05-2011, 19:11
Hi bạn oldteatree, vì lúc đó mình đang mê mải ngắm viễn cảnh Singapore từ trên cao nên chẳng để ý bỏ xu vào để xem cận cảnh cho đã nữa! :)

hanahan
18-05-2011, 20:09
Singapore trip đã khép lại với những hồi ức đẹp, và có một điều chắc chắn rằng nàng sẽ trở lại vào một ngày không xa. Giá như có thể thực hiện phương châm vừa làm việc vừa du lịch tại một nước nào đó 3-6 tháng, kiếm chút tiền rồi lại bay sang một nước khác để tiếp tục vòng tuần hoàn như thế nhỉ :D

Lời kết:
Đi, chỉ là để về
Đi, để củng cố tình yêu Sài Gòn hơn.
Đi, để cho mình cảm giác nhớ Việt Nam hơn.

Bởi nếu không đi, sẽ thấy Sài Gòn như một mớ bùi nhùi khói bụi, vừa kẹt xe, ngập nước lại vừa lô cốt, cộng thêm mấy vụ xe buýt cán chết người... Không đi, sẽ thấy nước mình sao mà nghèo quá, sân bay thì dột nát, ngập ngụa chất thải, tiền đồng thì mất giá, lạm phát chưa thấy hạ nhiệt...

Bởi vậy mới cần phải đi và nhất định sẽ phải đi nữa!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/welcometosing.jpg

hanahan
18-05-2011, 20:32
Và đây là thiệt hại cho chuyến du hí Singapore 4 ngày 3 đêm của nàng. Tất nhiên không tính tiền việc Singapore đã dụ dỗ nàng shopping hết 55 SGD đâu nhé. Và do đi thời điểm vé máy bay không rẻ chút nào nên mới hao xu như thế! Tổng thiệt hại 7.000.000 VND
- Vé máy bay dao động 85 - 150 USD tùy thời điểm
- Ăn uống một ngày dao động 12 - 20 SGD
- Thuê phòng ở từ 25 - 35 SGD/đêm
- Mua thẻ EZ Link và top up khoảng 25 SGD
- Vé vào Universal 66 - 72 SGD, SkyPark 20 SGD, Image of Singapore 10 SGD , Under Water World 30 SGD...

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/total.jpg

Và một vài kinh nghiệm du lịch ở Singapore của nàng

1/ Giày: giày bata, giày thể thao tốt, đúng kích cỡ, êm, nên mang thêm dép lào hoặc giày sandal đế xẹp

2/ Balo: đi giá rẻ như Tiger Airways thì gọn nhẹ thôi, nhưng phải kiểm tra chắc chắn về đường chỉ, quai đeo, quai xách, có tay kéo thì càng tốt

3/ Laptop: nếu có mang theo tốt nhất để trong túi riêng cho tiện khi qua khâu soi hành lý

4/ Quần áo: một ngày một bộ, đi chơi nhiều bảo đảm ko có thời gian thay, mang nhiều chỉ tổ vác nặng. Mang theo dù vì Sing có mấy cơn mưa đột xuất.

5/ Y tế: mang panadol, các loại thuốc phòng khi đau bụng khó tiêu, mang salonpas dán vào chân nếu ko quen đi bộ nhiều, mang theo áo khoác vì ngoài trời thì nắng nóng mà trong mall hay ga tàu điện ngầm thì lạnh, rất dễ bị cảm.

6/ Nước uống: Tiger Airways không cho mang quá 100 ml chất lỏng, mang chai không qua Sing lấy nước uống là được. Khi về cũng thế (một chị đi cùng mua dầu gội đầu ở Mustafa đã bị hải quan quăng thùng rác, mua ở khu Duty Free thì được)

7/ Shopping ở Sing: móc khóa - đồ lưu niệm mua ở Chinatown, trang sức - vòng tay - băng đô - kẹp tóc mua ở Mustafa, quần áo - giày dép mua ở Bugis hoặc Orchard. Đồ công nghệ mua ở Sim Lim Square (tốt nhất có thổ địa dẫn đi mua đồ công nghệ thì hay hơn). Mua nhiều thì trình passport, in hóa đơn để ra sân bay lấy lại thuế GST 7%

8/ Di chuyển: đại gia thì cứ taxi mà đi, tiểu gia thì tàu điện ngầm cứ chơi tới. Vừa xuống sân bay bắt bus qua Terminal 2 thì mua EZ Link Card 12 SGD (trong đó có 5 SGD thẻ không hoàn lại), mỗi lần sắp hết tiền nạp 10 SGD. Khi về ai muốn giữ thẻ làm kỷ niệm thì giữ, ko thì có thể refund số tiền còn dư trong thẻ. EZ Link có thể dùng để gửi đồ ở Universal khi chơi trò chơi, dùng mua bánh crepe cũng được.

9/ Ăn uống: bên Sing đi đâu cũng mall, mà mall thì có foodcourt, ko lo đói (chỉ lo không có tiền ăn thôi), không ăn uống hay mua sầu riêng mang lên tàu điện ngầm, phạt cái là nghèo luôn!

10/ Đổi tiền: tốt nhất là đổi ở Việt Nam (kinh nghiệm xương máu đã ghi lại trong hồi ức)

11/ Phục sức: quan trọng khi qua Hải Quan Sing đây, phụ nữ ăn mặc đàng hoàng, ko lố lăng, mắc công bị hỏi linh tinh trả lời mất thời gian.

12/ Đi Universal chú ý: mua vé online trước cho chắc ăn, vé từ thứ 2 - 6 là 66 SGD, cuối tuần là 72 SGD, mua xong nó sẽ gửi vé qua email, chỉ cần in ra mang tới là xong. Ai cận nặng thì mang contact lenses, sẽ chơi được hết các trò mà ko lo sợ rớt mắt kính ko thấy đường, mang theo áo mưa mỏng (bên VN bán 5.000 VND chứ bên Sing là 2 SGD ấy) để chơi trò công viên khủng long.

13/ Muốn vào casino thử vận may thì ko mang dép lào, ko mặc quần short ngắn, không mang balo hay túi xách quá to.

14/ Lỡ bị mất đồ hay để quên đồ cứ vô Lost and Found làm tường trình và chờ nhận lại theo kinh nghiệm của ba bạn nữ bị trễ chuyến bay vì mất đồ (nhưng hông biết là mất đồ ở khu Geylang, Chinatown hay Little India thì còn ko nha)

Lúc về, vì ham chơi nên để mất đồ, chạy tán loạn đi kiếm mới thấy dân Sing nhiệt tình kinh khủng (tại quá nhiệt tình mới khiến mình trễ máy bay :P) để quên hành lý ở Basement 1, đi lang thang cả buổi sau mới nhớ, chạy lại kiếm thì hành lý đã bốc hơi… (choáng) bên đó vấn đề an ninh được đặt khá cao nên thấy đồ lạ là được “xử” liền à (tìm người trả hoặc giao cho dịch vụ khách hàng hoặc báo công an)
Bị mất đồ, chạy tìm bên phòng dịch vụ khách hàng, hổng có. Chạy ra đồn làm tường trình, hổng có luôn… chạy tới chạy lui, về tới sân bay thì trễ máy bay (xui tập 2), lang thang, thấy cái phòng Lost and Found… gì gì đó, chạy dzô hỏi cầu may… ai dè có thiệt… đuối… để đồ ở Bugis mà tìm ra ở Sân bay. Thua người tìm thấy đồ của mình lun. Họ sợ mình làm mất đồ, bỏ lại bên Sing (vì gần tới giờ bay rùi) nên mang thẳng tới sân bay giúp…

15/ Cuối cùng, từ sân bay Changi vô trung tâm mất khoảng 45 phút, canh giờ ra sân bay cho đúng kẻo trễ máy bay là tốn tiền mua vé mới.

Chúc bà con, cô bác, anh chị đi Singapore bụi một chuyến vui vẻ và thật nhiều hồi ức đẹp nhé!

lười
19-05-2011, 00:01
Haha, cái đoạn chạy maraton cho kịp giờ bay tếu quá! :D, hanahan làm mình nhớ Changi ghê, sân bay rộng quá cũng khổ, mình cũng toàn có duyên với chạy giặc sát giờ cất cánh. Đủ mọi lý do bất khả kháng hết hehe, nhưng may mắn là chưa chính thức nhỡ chuyến bay nào, chỉ trễ giờ check in thôi hehe!

holiday2010
19-05-2011, 10:29
Kết nhất cái khúc là đi để rồi về của em quá. Mà em ham đi như vậy thì em có thể đăng ký làm việc trên tàu đó, tha hồ lượn.
Chị và nhóm Lan nhỏ cùng rượt máy bay y như em vậy, hên cái là máy bay nó bị delay thành ra cũng không trễ, hehe.
Khi nào có vé rẻ rủ chị đi Sing nữa nha, đang cần đi nữa nè, ai nói là Sing nhỏ đi 1 vòng thì hết mà chị đi 10 ngày sao có nhiều chỗ còn không biết luôn, thành ra là nên fai đi qua nữa cho đến hết.

lười
19-05-2011, 11:06
Khi nào có vé rẻ rủ chị đi Sing nữa nha, đang cần đi nữa nè, ai nói là Sing nhỏ đi 1 vòng thì hết mà chị đi 10 ngày sao có nhiều chỗ còn không biết luôn, thành ra là nên fai đi qua nữa cho đến hết.

Sáng nay mình check vé cho đứa bạn đi Sing vào tháng 2/2012 thì thấy có vé đi 21 về 26 rẻ, khoảng 96 usd khứ hồi (đã gồm 12usd convenience fee - cái phí này chuối nhất!). Tỷ giá hối đoái giờ cao quá, nhớ cái thời mình đi thì 1 đô sing ăn khoảng 11k tiền mình là cùng! Chị đi 10 ngày là bắt đầu thấm và yêu Sing rồi đấy, nên cứ... chẳng muốn rời hehe :D

hanahan
19-05-2011, 11:25
Hôm bữa thứ 6 ngày 13 bên Jetstar có khuyến mãi vé đi Singapore total có 81 USD thôi, đi Jet được xuống Terminal 1 đỡ phải chạy giặc hơn là đi Tiger xuống Budget Terminal. Tuy nhiên thời gian bay của nó là từ tháng 9 đến tháng 11, hic hic. Em sợ đi HK về không còn ngân lượng để đi Sing nữa nên không mua (mà lúc đó thẻ visa của em cũng cạn tiền, còn bị âm gần 50 ngàn, hehehe :help)

Tuy nhiên em vẫn yêu quý Singapore lắm lắm lắm luôn, nhất định khi nào đi em sẽ rủ chị cùng đi tiếp. Nhiều khi buồn và quởn nhảm em lại muốn mua vé đi Sing ngay lập tức dù chưa có bạn đồng hành, nhưng mà đi một mình hơi buồn nên có đồng minh như chị thật là thích đó nhá :)

lười
19-05-2011, 13:30
Ồ, ra giá vé jetstar đi sing rẻ hơn nữa ah, trước giờ mình không để ý, toàn chăm chăm nó để đi nội địa thôi (mà nội địa hình như cũng lên giá rồi), ai ngờ có tuyến Sing giá rẻ, vậy mà nó chẳng bao giờ mail mình giới thiệu cả. Nghe bạn nói vậy thì dzui vì khỏi mắc công chạy giặc từ Budget Terminal rồi :D

hanahan
19-05-2011, 14:19
Lười kiểm tra Spam thử, Jetstar hay khuyến mãi vào thứ 6 lắm. Hôm trước nó gửi mail cho mình cũng nằm trong Spam :D, hôm 13/05 vô check thì giá vé 1 chiều chưa thuế có 20 USD thôi, tổng cộng hết tất cả thuế phí (ko tính phí đặt chỗ) thì 80.42 USD. Hồi nãy mình mới vô check lại thì hết giá 20 rùi, giờ rẻ nhất còn vé 30 USD/chiều chưa thuế à, thời gian bay từ 15/09 đến 15/11/2011.

Đi Jet xuống Ter 1 ngắm Changi cho đã, tha hồ lượn lờ Duty Free, hihi :D

holiday2010
19-05-2011, 15:56
Ừa nhưng Tiger tháng 8 này có đi về khoảng 90 đồng, chị cũng tính dzot tiếp để shop mà thấy tháng 8 hình như hết mega sale rồi.
Đành chờ vậy hy vọng sau tháng 6 nó sẽ có vé 50 đồng all in như năm ngoái chị đi vế kế nó sale thấy phát bực. Chị nghĩ nhiêu tiền đó vi vu Sing còn sướng hơn đi Hà Nội nữa, phải không em? Em giống chị khi buồn thích đi lượn bờ sông lắm, hihi.

hanahan
19-05-2011, 16:01
Chị Lan ơi chị Lan à, Tiger mà có vé 50 đồng all in nhớ book cho em luôn với, em toàn thấy 80 - 100 đồng không à.
Em cũng canh Jetstar nếu có vé cỡ 80 đồng và tiện thời gian thì mình book luôn, vì đi Jet xuống Ter 1 cho biết, hì hì :D
Vé đi Sing còn rẻ hơn vé đi Hà Nội, tội gì không vi vu Sing cho sang phải không chị :))

lười
19-05-2011, 16:21
Ui, ai mà nghía thấy vé 50 all in thì hú cho lười với nhé! :D ôn lại kỷ niệm xưa :))

huonggiangf1
19-05-2011, 17:39
Nhóm mình cũng đi cùng đợt với bạn, sau đó qua Malaysia nữa nhưng trong topic này mình cũng xin mạn phép chia sẻ 1 chút về chuyến đi của tụi mình ở Sing:

1. Universal Studio: bọn mình mua vé online từ VN, và lúc đó được biết có chương trình giảm 20% cho booking thanh toán bằng thẻ Master Card từ ngày bao nhiêu đó cho đến ngày 27/5/2011 nên tụi mình tận dụng ngay. May mà trong nhóm có 1 cái thẻ Master, còn lại toàn thẻ Visa. Thế là mỗi người chỉ mất 52.8S$ cho vé vào USS :D. Số tiền dư ra (13.2S$ được thêm vào cho bữa ăn Chili Crab)

2. Trong USS mình ko thấy bạn chơi 2 vòng xanh và đỏ ở Sci-Fi City, là 2 cái tàu lượn vòng vòng lộn vèo vèo đó. Tụi mình vào cửa 1 cái là bị 2 cái đó hút hồn nên chơi đầu tiên, chơi xong vòng xanh phê quá, chân tay cứ bủn rủn hết lại nên chưa dám chơi ngay vòng đỏ, định để sau khi đi hết các khu còn lại, khi quay lại sẽ chơi vòng đỏ. Nhưng lúc chiều thì trời đổ mưa to nên ko chơi đc vòng đỏ nữa, cũng hơi tiếc. Nhưng phải dành 1 từ, đó là SƯỚNG!

3. Mình cũng ko thấy bạn nói đến show Water World. Phải nói là cực kỳ ấn tượng và bõ công chờ đợi vì 1 ngày chỉ có 4 suất diễn thôi. Mấy anh diễn viên hài hước vui tính, sân khấu xây dựng hoành tráng, diễn suất quá đạt, và đặc biệt là cả trường quay bao gồm sân khấu và khán đài đều ướt nhẹp (Thế giới Nước mà). THÍCH! :">

4. Show Monster Rock làm tụi mình hơi bị thất vọng, vì xem suất cuối sau khi chơi cả ngày mệt nhoài, vào lại nghe lải nhải hát đau cả đầu :">. Được bài "We will rock you" ngay đầu show cũng làm tụi mình hát theo 1 chút, còn lại thì.... :(

5. Kể chuyện USS thì dài lắm, nên mình chuyển ra ngoài phố nhé. Mình thấy các bạn ăn Cháo Ếch ở Geylang nhưng hình như ko ăn Chili Crab? Tụi mình ăn ở No Sighboard Geylang, 4 người ăn 2 con cua, gọi mấy chén cơm và thêm 1 đĩa rau muống xào. Rau xào thì họ cứ xào với mắm cá (mấy con cá nhỏ xíu ấy) nên ko thích lắm, nhưng Cua thì.... rất đáng đồng tiền. Đấy là mình còn ko ăn được cay mà còn thấy ngon như vậy. Tụi mình ăn hết sạch, chỉ ko húp đc hết nước sốt của nó thôi vì no quá. Bữa đó hết 113S$/4ng, là do gọi cơm và đồ uống thoải mái tẹo.

6. Nói chuyện mất đồ, hôm đi mua sắm ở Orchard mình cũng bị 1 phen hú hồn. Nhưng thế rồi mới thấy là người Sing thật là thật thà và cảnh xách đồ của người khác dường như là ko có. Chuyện là mình đi chung với bf và 2 ng bạn trong nhóm Gà luôn. Đi mua sắm thì cũng được bf mua tặng cho 1 đôi giày ở "The little things she needs" và 1 cái balo da ở đâu quên mất tiêu rồi. Tụi mình cho 2 món đó vào chung 1 cái túi nilon để xách cho tiện, vì ngoài ra còn mấy túi nữa lỉnh kỉnh lắm. Lúc đi qua Nike mình muốn mua tặng anh ấy 1 đôi giày leo núi nhưng cái đôi ưng kiểu dáng thì lại ko còn size vừa chân nên thôi ko mua nữa. Nhưng lúc ngồi xuống để anh ấy thử giày, mình đã bỏ túi xách lên ghế chờ để giúp anh ấy đi giày vô nên lúc ra cũng ko hề có khái niệm là mình còn phải cầm 1 cái túi nữa (vì trước đó có bao nhiêu túi anh ấy cầm cả mà). Đi lòng vòng chán chê, lên xuống mấy tầng nữa tới khi vô Levi"s để mua giày cho anh ấy mình mới chợt nhớ ra là ko thấy đôi giày của mình và cái balo đâu :(. Lúc đó còn ko nhớ là để chúng trong cùng 1 cái túi nữa cơ, và đương nhiên là ko nhớ là để ở đâu rồi. Lúc đó mình rất lo. Nếu là đồ của mình mua thì nếu mất, uh thì tiếc tiền nhưng còn là của mình, đằng này là của bf mua tặng mà lại làm mất do cái tình ẩu đoảng của mình :((. Thế là 2 đứa lục lại trí nhớ xem để quên ở đâu. May quá mình khẳng định được là chỉ có thể quên ở đó vì mình nhớ ra được lúc mình đặt nó xuống ghế chờ. Đến màn phải nhớ xem cái shop Nike đó nó nằm ở chỗ nào vì từ lúc đó ko chỉ đi xuống mà còn đi lên nữa nên mất phương hướng. Thế là lại phải lục lại trí nhớ thêm 1 lần nữa là đi vào Nike sau khi đi vào cái gì, mua cái gì, toilet chỗ nào....... Rồi cuối cùng quay lại được Nike. Mình lúc đó ko kịp nhìn lên ghế chờ xem có cái túi nilon quen quen ở đó ko nữa, mà chỉ kịp hỏi nhân viên bán hàng ở đó xem mình có để quên 1 cái túi nilon, bên trong có 1 đôi giày và 1 cái balo màu đen ko. Họ vừa nghe câu hỏi thì cũng dáo dác đi tìm và khi nhìn thấy cái túi trên ghế chờ (mở ngoặc là lúc đó trong shop vẫn có khách hàng khác) thì hỏi mình xem đó có phải túi của mình ko. Mình nhìn thấy nó thở phào nhẹ nhõm, và ko quên cám ơn họ rối rít. Họ còn ko cần kiểm tra xem trong cái túi đó có đúng là có những thứ mình nêu ra ko nữa, và ko quên dặn mình: "Be carreful". Mình tìm được đồ rồi mới dám nói: "Sorry honey" :">

Chắc chắn mình sẽ quay lại Sing lần nữa.

hanahan
19-05-2011, 18:21
Cảm ơn những chia sẻ của bạn Hương Giang,

1. Thời điểm mình đi Sing, mình hoàn toàn không có thẻ visa cũng như Master Card nên không book được giá "hời" như bạn. Mình phải nhờ bạn mình book vé USS dùm mình. Đoàn mình thì tiếc tiền nên chỉ có mình và bạn mình mua vé đi USS mà thôi.

2.3.4. Ở USS thì mình có đi Sci-Fi City, không biết cái trò bạn nói có phải như hình này không nhỉ?

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0185.jpg

Sci-fi city
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0241.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/sss.jpg

Vì sau khi chơi trò tìm quyển sách của Imhotep thì mình cũng đuối rồi nên rất sợ những trò lộn vòng vèo :D. Còn show Water World thì mình không xem được vì trời mưa. Lần sau nếu có cơ hội đi lại USS sẽ bổ sung chơi những trò đã bỏ sót. Còn show Monster Rock thì đúng là ngồi xem để giải trí thôi chứ cũng không có gì đặc biệt (bạn mình ngủ gật luôn trong show này). Chỉ có vài bài quen thuộc như bạn nói và mấy bài tiếng Hoa hát lại. Dù cấm chụp hình nhưng mình cũng len lén được một tấm! Cũng do kể về USS thì nhiều quá và ngay cả trên diễn đàn cũng có 1 topic hồi ức chuyên về USS rồi nên mình lướt sơ qua thôi.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_0227.jpg


5. Mình không ăn cháo ếch Geylang với những người khác vì mình có hẹn gặp bạn bên Raffles Place. Trong chuyến này mình cũng muốn thử món Chili Crab như mọi người đề xuất nhưng nói thật là do đi có 2 đứa nên cũng không ăn vì tiếc tiền :D. Vả lại hai bạn bên Sing recommend cho mình món Bak Kut Teh mình cũng thích và nhờ thế biết thêm được một món ăn. Nói chung về viết lại hồi ức thì sung vậy thôi chứ thật ra thời điểm mình đi Sing thì sức khỏe không tốt vì không hạp khẩu vị với các món ăn ở Sing, phần khác nữa mình cũng là đứa khó ăn khó ngủ nên sợ ăn đồ lạ vào bị rượt thì không đi chơi được nhiều, hihi.

Mình có cái gu du lịch có lẽ hơi khác các phuoter ở chỗ thích đi những nơi hiện đại và trông khác khác Việt Nam một chút. Bởi thế mà mình bỏ qua Malaysia. Có lẽ chờ chuyến đi Bali vào tháng 2 - 2012 sẽ khám phá một chút của Kuala Lumpur vậy! Như bạn thấy trong hồi ức thì mình gần như là mê mẩn cái Marina Bay Sands và cái hệ thống MRT của Sing. Ngoài ra mình cũng chẳng đi các đền chùa như mọi người nói, chỉ có đi ngang ngắm St Andrew's và mấy cái cửa hàng dán bên ngoài là "chat with Jesus" thôi (vì mình là dân Catholic mà :D)

Việc mất đồ thì may mắn thay mình không gặp phải vì cũng không ham shopping và cũng không mua gì nhiều. Đó là kinh nghiệm của 3 bạn nữ khác đi cùng chuyến bay với bọn mình mà 3 bạn này bị kẹt lại ở Sing thêm một ngày, phải mua vé mới với giá 90 USD để về Việt Nam.

Singapore với mình không chỉ hiện đại, sạch đẹp mà nó còn có một tình yêu nào đó rất là khó định nghĩa với bản thân mình nữa. Vì thế chắc chắn mình sẽ quay lại Sing không chỉ 1 mà sẽ là nhiều lần khác, hihi

hanahan
21-05-2011, 03:08
Ngồi đặt bút, à quên, đặt bàn phím gõ lại mấy dòng hồi ức này tự dưng thấy nghiện, không biết lâu lâu vô viết thêm vài bài về Sing có vi phạm điều lệ diễn đàn gì không nhỉ?
_________________________________

Nhớ lại lúc lên đường về Việt Nam, cả đoàn lếch thếch lác thác ôm đồ chạy. Vài người đã trả thẻ EZ Link để lấy lại tiền thừa, riêng nàng thì lại móc tiền mua lại 1 thẻ của 1 chị đi chung đoàn để trả lại cho nhỏ bạn ở Việt Nam. Trong khi đó số tiền trong thẻ của nàng vẫn còn đến 8 SGD. Mọi người hỏi tại sao nàng làm thế, nàng tếu táo “Dạ, em dùng EZ Link để về… đi bus ở Việt Nam”.

Nhưng thật ra, trong tâm trí nàng, thì nàng sẽ trở lại Sing vào một ngày nào đó, mà chắc chắn là trước năm 2016 – trước ngày mà thẻ EZ Link của nàng hết hạn để xài hết 8 SGD này. Nhỏ bạn bảo nàng “Mày học kinh tế vui tính quá ha, định bỏ ra hơn 400 SGD cho một chuyến đi chỉ để save up 8 SGD trong cái thẻ EZ Link này à?”

Thế mới thấy tình yêu của nàng dành cho Singapore thật là cuồng dại!

Đêm nay nàng lại lóc cóc với máy tính. Lúc bên Sing, ở chung phòng với 1 chị đã ngủ say mà nàng vẫn ngồi lỳ đến 3-4h sáng bên máy tính. Chị trở mình thấy nàng vẫn thức, sáng ra hỏi thăm:
- Em thức khuya thế mà không mệt sao?
- Dạ em quen rồi chị! Em bật máy tính thế chị ngủ được không?
- Chị thì dễ ngủ rồi em, vì đi nhiều mệt quá! Chị thấy chỉ có người cô đơn mới có thói quen thức đêm như thế. Vì không có ai quản lý, không ai nhắc nhở, không ai quan tâm…
(Nàng chỉ cười, vì chị bạn ấy nói… đúng quá)

Chữ nhiều, nặng nề, nàng xin phép add vài tấm hình ở Singapore vậy!

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0820.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0778.jpg

chanmoi
21-05-2011, 11:18
hanahan:bạn đi có chừng này ngày mà bao nhiêu là chuyện ,nếu được làm kết hợp du lịch chắc là nhiều nữa ha.Thanks bạn đã post hình!!!:):):)

paven
21-05-2011, 12:24
Chỉ có người cô đơn mới có thói quen thức đêm như thế. Vì không có ai quản lý, không ai nhắc nhở, không ai quan tâm…
(Nàng chỉ cười, vì chị bạn ấy nói… đúng quá)



Không tin được là nghe cách hanahan kể chuyện mà hanahan tự nhận mình là người cô đơn nhé. Đi phượt 1 mình cũng có cái hay nhưng có người nói với Paven rằng " quan trọng không phải là đi đâu mà đi đến đó cùng với ai". Ngẫm theo 1 hướng tích cực, thấy cũng chí lí

Hôm nay mới có dịp đọc lại toàn bộ bài và có lẽ phải cảm ơn hanahan nhiều lắm. Qua đó, Paven càng iu Sing và cái ý nghĩ quay trở lại ngày càng thôi thúc. Sing của Paven chỉ là những lâu đài, nhà thờ... mà chưa đụng tới những nét hiện đại hào nhoáng. Một thiếu xót khi khám phá đất nước này đúng không?

Cảm ơn cái lời kết của hanahan. Thật ra chúng mình đều có một chung một suy nghĩ dù cách diễn đạt khác nhau :" Đi, chỉ là để về...Bởi vậy mới cần phải đi và nhất định sẽ phải đi nữa!"

hanahan
21-05-2011, 21:40
Thứ bảy máu chảy về tim hết rồi nên phượt vắng teo vậy kà? Có mình nàng lượn lờ phuot.com riết. Chậc, nghiện phuot.com thay vì facebook.com mất rồi :D

@chanmoi: mình đi có 4 ngày mà thấy thế giới này như bé lại và mình thì lớn lên (không biết là lớn lên hay già đi nữa, haha :D), đang cố gắng đi nhiều nơi hơn để cảm được cuộc sống nhiều hơn...


Không tin được là nghe cách hanahan kể chuyện mà hanahan tự nhận mình là người cô đơn nhé. Đi phượt 1 mình cũng có cái hay nhưng có người nói với Paven rằng " quan trọng không phải là đi đâu mà đi đến đó cùng với ai". Ngẫm theo 1 hướng tích cực, thấy cũng chí lí

Cách kể chuyện nhí nhố - vui tươi - mạnh mẽ thường để che giấu những thứ trái ngược bên trong đó paven, hì hì. Chuyện du lịch bụi một mình thì mình đã từng đi rồi (trong nước thôi), có những lúc buồn thểu não khi nằm chung khoang tàu với những người lạ hoắc, nhưng cũng rất vui khi tự do tự tại hơn, nhất là sẽ gặp được nhiều bạn đồng hành dễ thương giúp mình chụp ảnh kỷ niệm cũng như làm quen và trao đổi thông tin trên đường.

Theo thông tin paven để thì bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng lại đi khá nhiều nơi và lại mê kiến trúc cổ nữa (paven đã đi Cam, Sing... đúng ko nè), ganh tỵ óa! Bởi vậy phải ráng thực hiện phương châm phượt nhiều hơn nữa để mở mang đầu óc mới được. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, còn ta ra đi tìm đường cứu... thân, hihihi. :D

tran_tri_kien
21-05-2011, 23:52
Mình đi Sin được 02 lần

Lần đầu 03-2011: Chuyến phượt nước ngoài đầu tiên của mình (đoàn mình 5 người, chả off iếc gì hết ra sân bay gặp nhau rùi bay cùng thui)
Lần đó đi Sin đúng 1,5 ngày và có 1 người bạn là du học sinh SIN dắt đi vòng vòng SIN nên chả để ý Bus đi thế nào, MRT đi thế nào :D :P nên lần 2 tự đi có mỗi 01 mình nên cực kỳ lo lắng, mặc dù đã xem hết << Sin tầng 1 >> rùi bao lời động viên của các phuot gia :D nhưng vẫn cực kỳ lo lắng

Trước khi đi vài ngày thì alo cho bạn Hana nhỉ :D :P

Được bạn hướng dẫn và động viên tinh thần lần nữa :D :P , vẫn chưa an tâm lắm

Lần 02: 27-04 đến 28-04-2011
Được sự hướng dẫn của bạn Hana mình đến ABC theo chỉ dẫn của bạn (ra MRT BUGIS rẽ trái chứ ko phải là bên phải như mình đã nghĩ và xem trên MAP)

Lần này tự đi các nơi, tự mình mần mò MRT, BUS (thực chất nó đơn giản quá :(, chỉ cần biết mình cần đi đến đấu xem trên MAP MRT hay coi trên Bảng tại BUS Station là đi được hết :( )

Bây giờ thì tự tin hơn về chuyến đi lại ở SIN (những điểm chính thui nhé :D :P)

Changi - Bugis - Chinatown - Orchard - Suntec city - Marina Bay - Vivo city hehehe

Mong bài viết của mình không làm loãng topic của bạn

Viết vài dòng cảm nhận về 2 chuyến đi SIN của mình và cám ơn nhiều về các hướng dẫn của bạn Hana

lười
22-05-2011, 00:30
Bài viết của tran_tri_kien không loãng topic đâu, hoàn thành hồi ức rồi, nhà ế nhệ nên ai qua tám cái là nàng ấy khoái chí cười hí hí ấy chứ :)), phải không hanahan :))

Lười cũng thường đi bụi một mình lung tung, nhưng một mình không có nghĩa là cô đơn, cô đơn là khi nhớ đến ai đó mà thôi, hị hị!

hanahan
22-05-2011, 00:39
Bài viết của tran_tri_kien không loãng topic đâu, hoàn thành hồi ức rồi, nhà ế nhệ nên ai qua tám cái là nàng ấy khoái chí cười hí hí ấy chứ :)), phải không hanahan :)) cô đơn là khi nhớ đến ai đó mà thôi, hị hị!

Ậy, sao chàng lười đâm trúng tim đen của nàng thế hở? Ta hặng, ta hặng à nha! :gun
Còn cô đơn thì nhiều định nghĩa lắm, đơn giản nhất cô đơn là sống một mình, bụi một mình thì cũng là cô đơn rồi :shrug::Dam

Nhà ế nên ai có cảm xúc về Singapore và Changi cứ ghé qua bà tám, hè hè hè. You're welcome!

tran_tri_kien
22-05-2011, 21:51
Ok nhận lời Hana vài bữa viết thêm thằng du hí changi hehe

Lần này đi, mình lướt 4 Terminal của nó luôn hehe

Mossa
22-05-2011, 22:47
Singapore trip đã khép lại với những hồi ức đẹp, và có một điều chắc chắn rằng nàng sẽ trở lại vào một ngày không xa. Giá như có thể thực hiện phương châm vừa làm việc vừa du lịch tại một nước nào đó 3-6 tháng, kiếm chút tiền rồi lại bay sang một nước khác để tiếp tục vòng tuần hoàn như thế nhỉ :D

Lời kết:
Đi, chỉ là để về
Đi, để củng cố tình yêu Sài Gòn hơn.
Đi, để cho mình cảm giác nhớ Việt Nam hơn.

Bởi nếu không đi, sẽ thấy Sài Gòn như một mớ bùi nhùi khói bụi, vừa kẹt xe, ngập nước lại vừa lô cốt, cộng thêm mấy vụ xe buýt cán chết người... Không đi, sẽ thấy nước mình sao mà nghèo quá, sân bay thì dột nát, ngập ngụa chất thải, tiền đồng thì mất giá, lạm phát chưa thấy hạ nhiệt...

Bởi vậy mới cần phải đi và nhất định sẽ phải đi nữa!



Đi để thấy nước mình nghèo? Không hẳn vậy đâu, vì em đi Singapore, đó là đất nước giàu, hiện đại, không biết em đi Campuchia, Lào? Sẽ thấy mình may mắn hơn đó!

...và đi để trải nghiệm ...
và mỗi khi có thể thì mình lại đi. ;)

hanahan
22-05-2011, 23:05
Đi để thấy nước mình nghèo? Không hẳn vậy đâu, vì em đi Singapore, đó là đất nước giàu, hiện đại, không biết em đi Campuchia, Lào? Sẽ thấy mình may mắn hơn đó!

Thanks chị Mossa, tại em bức xúc ấy mà, chứ VN mình đâu có nghèo, em qua đó thấy dân VN đi shopping Ochard quá trùi luôn á :LL


Bởi nếu không đi, sẽ thấy Sài Gòn như một mớ bùi nhùi khói bụi... Không đi, sẽ thấy nước mình sao mà nghèo quá...

Em hoàn toàn đồng ý với chị "đi để trải nghiệm, và mỗi khi có thể thì mình lại đi". Và "đi cũng chỉ là để về" :)

tran_tri_kien
23-05-2011, 00:02
Lần đi SIN 27-04-2011

Mình đã khám phá hết .......... sân bay Changi SIN :D :P

• HCM - SIN: chọn đi Tiger đến Budget Terminal
Budget Terminal => Terminal 2 => City

Ra khỏi cửa Budget Terminal rẽ tay phải có trạm đợi xe BUS để đi sang Terminal 2

Terminal 2 đi xuống cầu thang cuốn nhé

Ai có EZ-link rùi thì ra thẳng cửa ra tàu (nếu cần top up) thì có ngay quầy Counter ở đấy

Ai chưa có EZ-link thì xuống hết thang cuốn vòng tay phải đi qua chỗ mua thẻ EZ-link (nó là cái quầy ngay dưới tháng cuốn) hoặc các máy bán thẻ tự động nhé (máy chỉ bán thẻ đi 1 lần ko phải là EZ-link)

• SIN – Bali: chọn đi Air Asia đi từ Terminal 1

City => Terminal 2 => Terminal 1

Đến trạm MRT Changi lên 2 thang cuốn là Terminal 2

Ngay cầu thang cuốn rẽ tay trái đi thẳng 1 đoạn là có Sky train đi qua Terminal 1

Mình check in xong hết còn 2h mới bay nên đi sang Terminal 3 ăn, nhân tiện tham quan thằng Terminal 3 luôn

Đi hết Tầng Departure của T1 thì có Skytrain đi Terminal 3

Nếu bạn transit ở T1 muốn gửi hành lý để đi vào city chơi thì xuống tầng B2 của Terminal 1 gửi đồ nhé (hình như 8SGD/ 24h/ 2 valy, mình ko nhớ rõ lắm)
Có thang máy từ tầng Departure xuống B2 nhé (ngay đối diện quầy Information)


• Bali – Sin : Chọn đi Air Asia đến Terminal 1
Đến Terminal 1 đi lên tầng Departure để đón Sky train Terminal 1 – Terminal 2

Đến Terminal 2 đi thẳng rẻ phải xuống 2 thang cuốn là đến MRT về City nhé

• SIN – HCM: chọn đi Jet Star đi từ Terminal 1
City => Terminal 2 => Terminal 1

Đến trạm MRT Changi lên 2 thang cuốn là Terminal 2

Ngay cầu thang cuốn rẽ tay trái đi thẳng 1 đoạn là có Sky train đi qua Terminal 1

Nếu ai chọn đi JetStar thì nhớ là cổng ra máy bay của mình là D38 nhé (mình ko biết cái này có thay đổi hay không?) Nhưng nếu cổng ra máy bay của mình là D38 thì các bạn nhớ tranh thủ nhé vì nó nằm rất xa từ cửa check out hải quan vô khu vực Duty free thì cửa D38 là điểm cuối cùng luôn, xa cực kỳ đi bộ đuối cả chân.

Vài lời chia sẽ cùng mọi người, hy vọng giúp được mọi người

tran_tri_kien
23-05-2011, 00:21
Trả nợ cho Hana rùi nhé :D :P

Em cũng có kỷ niệm vui với cái MRT như chị đấy :D:P

Đứng trên MRT mà cứ xem đồng hồ miết :D :P

Số là chuyến bay BALI - SIN của em đến SIN lúc 11h AM mà chuyến SIN-HCM của em là 19h55 nên em quyết định quay vô City 1 tí :D

Quay vô Orchard đến Toyrus mua quà cho mấy thằng nhóc ở nhà :D :P (cứ sợ không kịp thế là trên MRT cứ nhìn đồng hồ, mà sao đồng hồ chạy nhanh thế)

Đến Terminal 1, quyết định gửi 2 cái vali nặng tổng cộng 25KG ở B2 Terminal 1

Đến Toyrus - Orchard lúc 13h30

Sau khi mua xong thì quay về Bugis ăn chiều thì hỡi ôi chỉ mới 16h =))

Từ sáng chỉ lo chạy với thời gian chỉ sợ không kịp :D :P

Lòng vòng ở Bugis 1 tí, ăn chiều xong thì mới 17h :(

Từ sáng lo sợ không kịp giờ, vừa đi vừa chạy như bay :D :P, giờ thì cứ thong thả do đã có kinh nghiệm vài ngày trước từ mấy ngày trước đã đi từ Bugis - Terminal 1 (mình ở ABC Bugis, tính thời giàn từ Bugis đến Terminal 1 tầm 45min)

17h trời mưa to kinh khủng nên quyết định quay vô Terminal 1 luôn

Check in xong thì mới 18h mà 19h55 mới bay :(

Đến cửa D38 (xa ơi là xa) mà đồng hồ chỉ mới 18h45 thế là ngồi chờ những gần 1h30

Vài lời chia sẽ cho mọi người nắm thời gian đi từ Bugis - Terminal chỉ mất 45min :D nên cứ thong thả không cần phải chạy đua như mình rùi lại ngồi đợi máy bay những 1h30 hehe

Gud luck

martin_khoa
17-06-2011, 21:38
Thôi đừng nhắc nữa Kiên ơi kẻo lại phải qua Sing nữa bây giờ . Ông để tui còn đi nước khác nữa chứ :D

hanahan
17-06-2011, 22:31
Bạn nhắc làm mình cũng nhớ Sing muốn qua ghê (đang mùa sales nữa chứ)

Thôi post mấy tấm hình ăn uống bù lại, có xiền là bay qua Sing chơi tiếp :D


Starbucks ở Dhoby Ghaut
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0835.jpg

@Vivo City
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/SAM_1236.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0716.jpg

Lẩu lẩu khu Farrer Park
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0749.jpg

@Farrer Park
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0601.jpg

@City Square Mall
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_0546.jpg

Tâm hồn ăn uống quá xá ^^

nikko084
18-06-2011, 01:38
ôi còn 2 tháng nữa em mới đi nhưng đọc bài này lại không kềm được cái sự sung sướng đó lại. Em người miền trung mà còn thấy món Sài Gòn ngọt khiếp =) Chị ở SG mà còn bảo món Tàu ngọt thì không biết với khẩu vị của em thì sẽ thế nào nữa :))
Mà chị giải thích chút cho em về cái line xanh, line tím gì gì trong MRT được không ? em đọc mà không hiểu mô tê gì hết trơn hết trọiT.T em đi có hơn 2 ngày 1 tẹo mà lượn 1 vòng lại đến điểm xuất phát như chị thì chắc vào lại ga về VN luôn quá :))
Những tips của chị em đã ghi hết vào 1 cuốn sổ gọi là guide-book rồi , toàn những thứ bổ ích vì em cũng muốn đi đến những địa điểm như thế. Gớm ! cả đời em chưa bao giờ bước chân vào hotel lăm sao hay cái casino sành điệu, đúng là qua Sing mới có dịp mắt thấy tai nghe =) ( em dân miền biển nên vẫn không thể thoát xác hai lúa )
Theo như ý kiến của chị thì có vẻ qua Sing không phải để ăn nhỉ :-< món ăn Sing k có gì đặc sắc hết cả sao ? Ôi em không ham shopping chứ cái khoản ăn uống thì..chẹp T.T . Tổng chi phí 400$ thấy chị đi nhiều , ăn nhiều mà cũng có mua vài món đồ đó chứ nhỉ. Chị không mất khoảng ngủ nghỉ, chứ em 380$ thôi mà còn kiêm cả thuê phòng nữa thì chắc phải tiết kiệm chút đỉnh. Mang vài gói bánh với mì tôm qua cho chắc.

hanahan
18-06-2011, 02:37
Thực ra món ăn ở Sing cũng có vài món ngon được recommend như là Chili Crab, cháo ếch Geylang, Bak Kut Teh... mà cũng tùy khẩu vị thôi, có thể mình ăn ko quen nhưng biết đâu Nikko lại thấy ngon :D

À về line xanh, line tím thì Nikko xem bản đồ này nhé. Đến khi vừa xuống sân bay, qua cổng Hải quan thì Nikko nhớ gom hết prochure cũng như bản đồ miễn phí ở kệ để góc sân bay nha, rất có ích đó. Đến Vivo City rồi qua Universal cũng gom một mớ bản đồ để biết đường đi trên Sentosa.

Đây là bản đồ mới nhất thì phải, line xanh mình nói ở trong bài là màu xanh lá nha. Đến chỗ giao nhau thì chuyển trạm. Cái vụ mình bị quay lại Changi là do đã đến Tanah Merra là điểm giao nhau mà mình không xuống để chuyển line, chuyển trạm đó :D


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/singapore20mrt20map20in.gif

Mình đi Sing 4 ngày 3 đêm với 7 triệu là tổng chi phí từ vé máy bay, ăn ở, đi lại, vào tham quan Universal và lên SkyPark luôn đó Nikko, nên đừng lo, có 380 USD là vi vu Sing được rồi, miễn là đừng shopping thôi. Tiết kiệm bằng cách mang mì tôm ăn sáng là ok :)

nikko084
18-06-2011, 19:34
Ở diễn đàn không có nút "thanks" nhỉ? Em cảm ơn chị ạ. Bây giờ thì em đã hiểu :)) ở Sing khá là tiện nhỉ. Nhưng cái thẻ EZ đó mình có thể sử dụng cho MRT và cả bus nữa đúng không?

hanahan
18-06-2011, 20:49
Hehe, diễn đàn đang bị tắt công cụ cảm ơn rồi. Mà cũng không có chi, Nikko qua Sing xem tượng Merlion ở Marina Bay đã được ló dạng ra ngoài trời chưa nha. Hồi mình đi nó còn đang bị tu bổ gì đó.

Thẻ EZ Link có thời hạn 5 - 6 năm gì đấy, có thể sử dụng đi bus, gửi giỏ ở Universal và mua bánh crepe cũng được luôn. Trước khi qua Sentosa check thẻ còn trên 3 SGD mới đi được nha.

nikko084
18-06-2011, 22:16
Sau khi tính toán chi li hơn 1 chút thì nếu đi 3 ngày 2 đêm vẫn còn thừa tiền chán ( tầm 2 triệu =)) ) nên chắc tụi em định sắp xếp ở thêm 1 ngày nữa ( là 4 ngày 3 đêm, tức đến checkin lúc 2pm ngày 22 và checkout lúc 12am ngày 25 ) để đi sentosa với sở thú ( nếu được ) 1 lần đi , 1 lần khó nên phải tiêu cho hết tiền mới đành về ! Em đang vui vì cái tin discount 20% USS =))
Em vừa check lại thì khi book phòng đã kèm theo suất daily breakfast rồi nên khỏi phải mì tôm nữa =))
Em đang tăm tia hostel này http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Footprints-Hostel/Singapore/28993 ( k hiểu sao giá bên hostelbookers lại đắt hơn vài chục nghìn so với hostelworld trong khi nó khẳng định là giá luôn rẻ hơn world 8% )
Những nơi em dự định sẽ đi : vài cái Mall lớn ( đi dọc đường gặp thấy đẹp thì ghé ), USS + sentosa ( USS trong khu sentosa luôn đúng không nhỉ ), vườn thú, marina bay, china town , singapore flyer, nhà hát sầu riêng. Đi ăn thì chắc city square, hoặc gặp cái foodcourt ở mall nào thì ăn đại ,nói chung là ăn trưa còn ăn tối thì tụi em sẽ ăn cháo ếch ,chilicrab và cái bak kut teh ( ở khu nào vậy chị ) cho biết ! hoàn thành mục tiêu ! Nếu còn chỗ nào nên đi nữa thì chị tư vấn giúp em với nhé :">
p/s: cho em cái giá 3 món trên được k ? Nếu quá kinh phí thì sẽ chèn thêm các suất trưa "hảo hảo" :|

hanahan
18-06-2011, 22:48
Nikko vào book trực tiếp trên trang web của hostel xem sao, ở hostel thường có ăn sáng luôn. Vì hồi trước mình ở homestay nên mang mì gói dự trù, ai dè chủ nhà cũng có cả đống mì gói nên mang đi mình lại mang về. Nhưng mà cứ mang 2-3 gói kẻo nửa đêm đói bụng thì sao, hihi.

Các bạn trên phượt thường hay ở hostel ABC hoặc Footprints như Nikko đó. Đây là 2 website của nó:

ABC Hostel: http://www.abchostel.com.sg/
Footprints Hostel: http://www.footprintshostel.com.sg/

Mình thích đi Botanic Garden hơn là Sở thú, chắc tại mình thích hoa lá hẹ hơn :D. USS là một phần trước khi lên Sentosa. Singapore Flyer thì mình thấy không đã bằng mua vé lên SkyPark ngắm cảnh.

Chili Crab thì chắc phải ăn 4 người, tầm 120 - 150 SGD thì phải. Bak Kut Teh thì khoảng 5 - 8 SGD tùy phần lớn hay nhỏ mà ở đâu cũng có. Cháo ếch thì ở Geylang, dân sành ăn vẫn thường bảo nhau đến lorong 9 và lorong 11 (mình không biết giá nhiêu tại mình không ăn, haha)

Nikko thích kiến trúc cổ thì dạo qua khu Chinatown, khu Ả Rập, Kampong Glam (http://www.studysingapore.vn/du-lich-singapore/vung-mien/133-kampong-glam-khu-tieu-a-rap.html). Hoặc vào thăm thú Bảo tàng quốc gia, tham quan mấy trường Đại học NUS, NTU, SMU...

Nikko có thể vào đây đọc về Singapore (tiếng Việt): http://www.yoursingapore.com/content/traveller/vi/browse/aboutsingapore.html

Hoặc vào đây đọc tiếng Anh: www.sg

nikko084
18-06-2011, 23:03
Oạch chilli crab đắt thế thì em về đà nẵng ra bờ biển chi 400k 2kg cua hấp ăn cho sướng T.T. Thôi ăn 2 món kia vậy . Em vừa search thấy giá flyer dành cho adult đến gần 30$S, thế vé skypark hồi ấy chị hana đi là mấy ? có mắc lắm k ?

hanahan
18-06-2011, 23:07
Mình đi SkyPark có 20 SGD thôi à. Chili Crab ăn 4 người 120 SGD, suy ra 1 người 30 SGD cũng... tàm tạm, hehe :D

Mà vô mấy foodcourt cũng có nhiều thứ ăn ngon lắm, lẩu, cơm... không thiếu món gì. Nghe đồn mấy món Nhật bên Sing ngon hơn hẳn mấy món Nhật bên Việt Nam :D

nikko084
18-06-2011, 23:35
=P~ ôi FOOD ~
Chị bao nhiêu tuổi mà xưng mình với với em vậy :( em mới 18t (non) thôi đó :|
đúng là ở lại sing thêm 1 ngày thì đi chơi được nhiều hơn 1 chút nhưng phát sinh đủ thứ quá ha ha
Phải chi em giàu, em có tiền để đi chơi và ăn uống cho thỏa thích nhỉ ..hic..zzz
Nhưng mà đi phải để tiếc tiếc thì lần sau đi mới vui
Em cảm ơn chị vi đã tư vấn cho em nhiều kinh nghiệm và địa chỉ hay <3

lười
19-06-2011, 13:45
@nikko084: Hana bằng tuổi em đấy, Hana có bạn rồi nhé hé hé :LL

Nikko nếu không thưởng thức ẩm thực tư bản thì thử ẩm thực đường phố đi nhé, ăn kem dạo 1SGD ở khu Merlion park cũng ngon lắm ấy, chocolate là đắm say nhất :D . Hoặc đi kiếm bún laska mà ăn, khoảng 5SGD thì phải, cháo ếch khu Geylang cũng nổi tiếng, nhưng hình như vị giác của anh có vấn đề nên thấy cũng tạm haha! Mà ẩm thực đường phố thì dễ tìm rồi, cứ thấy dân tình xì xụp bên đường là nhào vô thôi hehe, khu Bugis này, chợ Lau Pa Sat này...(tất nhiên nhớ nghía xem họ trả bao xiền đã nhé)

Vụ ngủ ở sân bay thì vô cùng sướng, có khi còn sướng hơn mấy cái hotel 3 sao ọp ẹp kín mít ấy chứ! nên thử ít nhất 1 lần ;)

Nếu lên Sky Park thì lên vào ban đêm đi em, ngắm toàn cảnh Sing về đêm nó romantic hơn, sẵn tiện tạt qua cầu Helix lấp lánh luôn! bạn Hana thừa "rồ" thiếu "mantic" nên bạn í đi ban ngày để thỏa ước mơ làm siêu nhân Gao haha :D (chặt chém có tổ chức)

Còn giữa Botanic Garden và Singapore Zoo thì cá nhân anh thích sở thú hơn hehe, (này thì hoa hòe Hana này :Dam). Tuy nhiên, ở Sing đâu chỉ có thế, có rất nhiều khu công viên và bảo tồn rất hay mà không tốn phí nữa, ví dụ như tham quan Southern Ridges kết nối cả 3 công viên: Mount Faber, Kent Ridge và Telok Blangah Hill. Đặc biệt có thể ngắm Henderson Wave nữa... Nói đến đây lại nhớ mùa mưa ở Sing!!!

Chủ nhà Hana ơi, tư vấn cho Lười ẩm thực độc đáo ở Sing với...nếu ngon...thì loại...mì gói nào ngon :)) (không có nút cảm ơn, thông cảm, ngứa ngáy chân tay haha)

hanahan
19-06-2011, 14:04
Ồ ồ, Hana bằng tuổi Nikko đấy, trẻ chưa? :))

Kem 1 SGD ở Clarke Quay mới ngon nhất nha Lười... Hừm hừm. Còn cái món Laska hả, ăn vô bụng yếu coi chừng bị rượt nha, Tào Tháo rượt mình, mình rượt lại máy bay ở Changi là quá xá đã =))

Lên SkyPark vào ban đêm thì ngắm cảnh nhưng nhớ bám cho chắc nha, kẻo gió thổi bay là làm siêu nhơn Gao xuống sông Singapore luôn á (j/k). Mà máy chụp hình pro thì chụp cảnh đêm từ SkyPark rất đẹp, còn máy cùi bắp thì đi ban ngày chụp cảnh Singapore đẹp hơn. ("Em" nghèo, hông có máy pro như "anh" Lười nên hem có bon chen đi ban đêm)

Ở Sing, mì gói Việt Nam là ngon nhất. Cái này nói thật, không đùa. Vì mấy ông Tây ở chung nhà cũng bảo mì gói VN là dễ ăn nhất, hô hô. Mua thêm mấy cái trứng gà đập vô ăn là hết xẩy. Chẹp!

nikko084
19-06-2011, 14:46
Gosh =) hana = tuổi mình à ? Thấy hana gọi paven theo tên nên mình gọi chị suốt :))
Sing nhỏ mà lắm nơi để đi thế nhỉ :| Vậy mà lúc đầu Nik định đi tour, nó chém trên 12tr mà đi được vài nơi như sở thú , xem nhạc nước còn lại là vài chỗ miễn phí :| may phước tìm được cái 4rum này \m/
Đi phượt Sing dự định thì đầy nhưng mỗi tội lúc tìm đường lại lóng nga lóng ngóng .Mình tiếng anh cũng đủ xài nhưng 2 đứa bạn thì mù câm nên hơi lo 1 tẹo. Qua HQ nếu nó chặng hỏi thì mình trả lời thay tụi nó có được k hay phần ai người ấy nói ?
À quên mất còn 1 điều quan trọng này nữa. Mình định rút 4 ngày 3 đêm thành còn 3 ngày (22,23,24) 3 đêm (21,22,23) vì lý do lịch bay của VNair từ ĐN -> SG không khớp với lịch tiger từ SG -> Sing. Vậy nên mình định bay vào tối 21 và đến sing lúc 0h ngày 22 ( được ngủ lại Changi quá thích nhé =)) ). Vì cái hostel footprints nó chỉ cho check in 2pm nên ngay đầu h sáng 22 vì không muốn đên checkin sớm ( mất 1 ngày tiền phòng vô duyên ) thì mình có thể cất đồ tại hostel rồi đi chơi , sau đó 2pm về lại hostel rồi mới bắt đầu nhận phòng có ổn k nhỉ ?

caduoi
19-06-2011, 15:23
HQ hỏi mình trả lời thay được đóa. Có lần tui đi với dì. Dì hem bik tiếng Anh, nên tui dặn: hỏi gì thì cười thôi nghen. Đừng trả lời bậy bạ (xúi dại ghê!) Đến lúc sắp hàng check in Sing, cô bé đứng trước dì tui bị đem vô phòng làm việc tiếp nên đến lượt dì tui bả cũng run. Người ta kiu đưa cho coi vé về, dì cứ đứng đó mà cười miết thôi. Chài ai, sốt ruột quá nên tui nhảy lên, bảu bọn nó, mày hỏi gì, tao dịch lại cho. Chứ bả hem bik tiếng Anh đâu. Đưa ra được cái vé về thì cộp cộp nhanh - gọn - lẹ.

hanahan
19-06-2011, 15:30
@Nikko: Đùa chút chứ mình hơn tuổi Paven đấy! Tại trên diễn đàn thì cứ xưng hô ngang tầm không thôi :D. Đi Sing mà đi tour thì hơi bị tiếc, đi tour chỉ được cái ăn ngủ khách sạn 3-5 sao gì thôi. Đi bụi thì vui hơn, hehe, tiết kiệm hơn, lại có thể tự mình khám phá nhiều thứ mới lạ hơn.

Lịch của bạn đi vậy là ok rồi đó, được ngủ ở Changi (quá thích, hihi). Nikko cứ đi chơi, đến 2pm về nhận phòng cũng chả sao. Mà không chừng ham chơi quá đi đến tối luôn không biết chừng :)). Tiếng Anh thì ABC cũng đi Sing được, qua đó tự dưng "bị pro" tiếng Anh thì sao, nhất là trong những lúc khẩn cấp, lạc đường hay bị Hải quan Sing hỏi :P. Mà thường thì người đàng hoàng, có chút English lận lưng thì không sợ Hải quan hỏi đâu, hỏi thì mạnh ai nấy trả lời hoặc bí quá thì như bạn caduoi nhảy lên cứu bồ thôi. Mình cứ kẹp vé máy bay khứ hồi chung với passport, ghi địa chỉ trên Tờ khai nhập cảnh rõ ràng (né ghi địa chỉ ở khu Geylang), ăn mặc kín đáo. Nếu Hải quan có hỏi thì cùng lắm cũng chỉ là:
- Mày qua Sing làm gì?
- Ở Sing mấy ngày?
- Ở Sing thì mày ở đâu?
Còn lại nó có hỏi gì thêm thì ngang nhiên vênh mặt ra trả lời, mình đàng hoàng, chả sợ ai hết :D. Nhưng thường thì khi đã ghi thông tin rõ ràng trên tờ khai nhập cảnh thì không bị hỏi gì đâu, cứ yên tâm nha :)

Về thẻ EZ Link thì hạn chế quét 2 lần vì sẽ bị trừ tiền tối đa là 2 SGD, do máy tưởng mình vừa đi 1 vòng Singapore.

nikko084
19-06-2011, 20:50
Thanks các tình yêu :">
Mà nhiều "ẻm" Việt làm liên lụy đến các phượt chí quá :-<

martin_khoa
20-06-2011, 23:01
Oạch chilli crab đắt thế thì em về đà nẵng ra bờ biển chi 400k 2kg cua hấp ăn cho sướng T.T. Thôi ăn 2 món kia vậy . Em vừa search thấy giá flyer dành cho adult đến gần 30$S, thế vé skypark hồi ấy chị hana đi là mấy ? có mắc lắm k ?
Vé Singapore Flyer như thế là chính xác rồi đó bạn còn vé lên Skypark là 20$ ;). Theo mình thì lên Skypark sướng hơn nhiều

nikko084
21-06-2011, 02:33
@martin_khoa: Thế skypark nó có cái gì trên đó hả bạn ? Hay là 1 cái sảnh nhìn toàn cảnh Sing thôi :| Mà lên cái tàu trên marina bay để tham quan thì có phải mua vé không nhỉ ?

hanahan
21-06-2011, 09:21
Trên tầng 57 của 3 tòa tháp là công viên Thiên đường (Sky park) với hình dáng một con tàu khổng lồ. “Ốc đảo” này rộng 1,2 héc ta. Ở đây còn có một bể bơi dài 150m, cũng là bể bơi ngoài trời lớn nhất và cao nhất thế giới. Bể bơi nằm ở độ cao 198m, trên nóc 3 ngọn tháp của khách sạn 55 tầng Marina Bay Sands!
Nikko đọc kỹ lại xíu nhe, hình dáng con tàu trên đỉnh Marina Bay là Skypark đó. Trên Skypark có cây xanh, có nắng có gió, có kính viễn vọng (bỏ xu vào ngắm cảnh)

nikko084
21-06-2011, 12:06
@hanahan: À thế à ! Bây giờ mới biết đó ha ha :)) nikko không biết cái tàu đó lại được gọi là skypark. Mấy cái xu đó mình đổi ở quầy à ?

MâyLangThang
23-07-2011, 18:17
Thanks Hanahan nhiều thiệt nhiều về bài viết nhé.

Ngày 04/08 này anh đi du lịch Sing. một mình nên lo lắng nhiều thứ lắm. Search trên google tìm các bài viết về Sing để tham khảo nhưng vẫn còn thấy lo. Chỉ đến khi đọc những thông tin tư vấn của Yilka, Lilac và đặc biệt bài viết cùng với ảnh minh họa của Hanahan trên Phượt thì mới thấy tự tin hơn. Hanahan có cách viết thật hóm hỉnh, dí dỏm, … đọc thật thích. Hy vọng trong tương lai sẽ còn được đọc những bài viết khác của Hanahan khi “nàng” đi du lịch các nước khác nhé.

Again, thanks “nàng” nhiều nghen.

nataktvn
14-08-2011, 10:55
Hj, thanks nàng. Bài viết sinh động và dí dỏm lắm. K biết nàng có như thế k nhỉ???

ruby_88
14-08-2011, 13:35
Bạn ơi, cho mình hỏi chút, tham quan SkyPark là 20$, còn muốn tắm ở bể bơi cao nhất thế giới đấy là phải mua vé tiếp à? Hay như thế nào?

hanahan
14-08-2011, 14:05
@ruby_88: 20 SGD lên SkyPark thôi à bạn ơi, muốn tắm ở cái hồ bơi độc đáo đó thì chỉ có cách ở khách sạn trong Marina Bay Sands thôi :P (và tất nhiên là giá không hề rẻ :D)

tisieulun
17-08-2011, 02:02
chị ơi em định đi ngày 3/9 đến 6/9 nè...mà e còn lấn cấn vụ đặt phòng wa có ai cứu giúp e với huhuh

hanahan
17-08-2011, 02:07
Bạn có thể chọn ABC Hostel, Cozy Corner để book phòng, thanh toán qua Paypal, còn Footprints thì trên hostelworld.com có thể thanh toán bằng visa card đó. Nếu bạn thích ở home stay thì mình sẽ cho bạn thông tin để liên lạc ha.

tisieulun
17-08-2011, 20:34
Chị ơi, e muốn ở home stay cũng được nữa miễn sao sạch sẽ tiết kiệm, chị chỉ dùm em, em cảm ơn nhiều.

hanahan
17-08-2011, 21:02
Mình đã PM thông tin cho bạn Tí rồi nhé, mình cũng quay lại Sing vào tháng 10 mà, nên cũng đang lựa chọn chỗ ở giống bạn Tí :)

pandavn
30-08-2011, 15:48
Em Bông mới đi SIN một lần nên khoái thui, hồi đầu anh đi cũng thế, lúc về còn định viết đơn xin qua chi nhánh cty bên SIN làm cơ hehe. Đi lần 2 lại thấy nhàm vì SIN nó nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng thế, văn hóa thì lẩu thập cẩm, đồ thì đắt nên chả dám shopping. Vậy nên giờ anh chuyển hướng qua BKK, giá hợp lý, đồ phong phú... Tuy nhiên anh cũng để dành cái vườn thú ở SIN để có cái mà ghé lại SIN trong tương lai.
Anh ấn 1 nút Thanks nhưng có tác dụng cho tất cả bài viết của em nhé ;)

hanahan
30-08-2011, 16:35
Tks anh đã lướt qua thớt này. Em iu Singapore theo kiểu khác ạ. Tuy là nó nhỏ, chả có gì, nhưng môi trường xanh - sạch - đẹp, chế độ cho học hành tốt, chính phủ nghiêm, người dân thân thiện nhiệt tình, Singapore lại xây dựng và phát triển nhanh (VN mình đào đường hay xây dựng gì đó chả bao giờ thấy nhanh, mà nếu nhanh chắc sử dụng cũng không được lâu :D). Cho em đi Sing chục lần chắc em cũng thích. Còn Thailand thì em chưa đi, tại em chưa... thích :D

pandavn
30-08-2011, 16:45
Hehe, cứ đi BKK đi em, rồi em sẽ thích ngay mà. Đi BKK em thấy nó thân thiện hơn SIN vì BKK nó cũng xô bồ, ồn ào, bụi bặm y như HCM. Anh vẫn ví SIN giống như trường mẫu giáo nhớn, hơi tí là phạt, có lần đi bus tí nữa ghé miệng uống nước, may mà giật mình nhớ ra. Vậy nên đi chơi SIN mà đi đâu cũng nơm nớp em a, sợ quen thói ở nhà rồi, qua đó chẳng may sơ xảy nó phạt cho hết đường về nhà. Vậy nên nhiều đợt có điều kiện đi SIN mà anh cũng chẳng book vé, để dành đi BKK cho thoải mái ;)

hanahan
02-11-2011, 18:25
Như lời hứa sẽ trở lại Singapore vào một ngày không xa, và thế là nàng đã mua vé lên đường. Lần này đi Sing với một tâm trạng thoải mái chẳng cần lịch trình chi nữa. Các chị đi cùng cứ liên tục hỏi "Em ơi lịch của em như thế nào?" hay thậm chí qua đó gặp bạn cũng hỏi "Plan của bạn ngày mai đi đâu?", hỏi plan đi Sing có vẻ là khó trả lời, vì công việc lúc này cũng bận quá (thật may mắn là nàng đã thoát khỏi nhóm thất nghiệp), thế nên chẳng biết bay qua Sing rồi sẽ đi đâu cả, cứ đi rồi sẽ có lịch trình mà!

Tiger dời chuyến bay lên sớm 6 tiếng, lật đật chạy ra khỏi công ty vào trưa thứ 7 nắng chang chang, kéo cái va li 8 ký đứng chờ taxi một cách vội vã. Đàng nào thì nàng cũng từng lâm vào tình trạng "chạy giặc" với giờ check in nên cũng có vài kinh nghiệm. Ba chị em ai cũng bận việc nhưng đều thu xếp nhanh gọn để có thể ra Tân Sơn Nhất đúng giờ, thế mới thấy Singapore tuy nhỏ bé mà lại rất biết cách tạo ấn tượng tốt đẹp khiến người ta thích thú quay trở lại nhiều lần.

Trời chiều xanh ngăn ngắt, mây và đảo dưới cánh máy bay...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73185&d=1320232545

Tiger vẫn cứ y chang phong cách cũ: cất cánh bay lên cái vèo rồi tự dưng lao xuống cứ y như đang chơi trò cảm giác mạnh trong Universal. Changi đã dần hiện ra trước mắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73192&d=1320232794

Cô Hải quan có nét đẹp lai Ấn hỏi vài câu mang tính xã giao "Bạn biết tiếng Anh ko?" - "Bạn đi nghỉ hè ở Sing à?" - "Bạn đi lần đầu tiên à?". Ba chị em chẳng có ai là đi Sing lần đầu cả nên cứ bơ bơ mà trả lời, đàng hoàng thì chẳng sợ ai!

Budget Terminal thì nhỏ nhưng terminal 2 vẫn hoành tráng!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73186&d=1320232545

Làm một đĩa cơm gà Hainan giá 3.8 SGD ngay tại Ter 2 để có sức nào!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73187&d=1320232545

Và cũng ko lo khát nước

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73188&d=1320232545

MRT rất mới, đúng là Singapore luôn luôn mới mẻ, luôn luôn xây dựng và phát triển nhanh. Đi Sing đầu năm rồi quay trở lại vào cuối năm sẽ thấy môt Singapore có những thứ mới mẻ khác!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73189&d=1320232545

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73190&d=1320232545

hanahan
03-11-2011, 18:59
Ban đầu ba chị em định bay chuyến 20h40 qua rồi ngủ tại Changi luôn, nhưng Tiger thay đổi giờ bay nên chuyển thành 14h30, đến Singapore lúc 18h nên cả ba quyết định gửi hành lý ở Terminal 2 (ga đến, phía tay phải có phòng để bảng Left Baggage), hành lý dưới 10 Kg gửi trong 24h đầu sẽ tính phí là 3.3 SGD. Sau khi gửi hành lý cho gọn nhẹ thì ba chị em bắt MRT đến Bedok để shopping tại IKEA Tampines.

Theo thông tin search trên website thì sẽ có free bus từ Bedok đến IKEA Tampines. Đến MRT Bedok, lần theo bảng chỉ dẫn theo lối exit B sẽ thấy trạm bus. Free bus không có số mà chỉ ghi IKEA bên ngoài. Nếu ai muốn đi Changi Village thì cũng đứng tại trạm này và đón bus số 2. Buồn cười nhất là hỏi đi hỏi lại 3-4 người, có người chỉ bên trái, có người chỉ bên phải, rồi người khác lại chỉ sang bên kia đường... cuối cùng thì cái vị trí đón free bus là ngay tại exit B của MRT Bedok.

Tại đây có rất nhiều thông báo cho thuê phòng giá rẻ, và cũng có một khu chợ ăn uống mua sắm giống chợ Bà Chiểu, nhộn nhịp mà cũng lộn xộn và rác rưới linh tinh!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73326&d=1320321139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73328&d=1320321139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73327&d=1320321139

IKEA Tampines bày bán khá nhiều vật dụng nội thất, thích nhất là khách tham quan thoải mái nằm, ngồi trong cái không gian được bố trí sẵn khá là gọn gàng và bắt mắt. Khu vực trang trí phòng cho trẻ em thì rất xinh xắn dễ thương. Đối diện IKEA là Giant, cũng là một trung tâm mua sắm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73330&d=1320321139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73329&d=1320321139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73331&d=1320321139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73332&d=1320321139

hanahan
03-11-2011, 19:15
IKEA Tampines xa trung tâm nên đường phố khá vắng và yên tĩnh, chỉ có khu chợ ở MRT Bedok thì nhộn nhịp người đi mua sắm và ăn uống. Singapore đúng là thanh bình hơn Hong Kong đông đúc.

Dạo lang thang trong IKEA chán chê, ba chị em bắt MRT trở về Changi, bụng cũng hơi đói nên cả ba chui vào Mc Donald mục đích cũng tìm xem có chỗ nào lý tưởng để ngủ hay không. Mua ba phần Hamburger, mỗi phần 6.3 SGD được phát cho 2 game label, bóc ra xem thì trúng được một phần ăn và một phần uống. Hên ghê!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73334&d=1320322119

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73333&d=1320322119

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73337&d=1320322119

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73336&d=1320322119

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73335&d=1320322119

Sân bay Changi được xem là địa điểm khá lý tưởng cho những người bay chuyến muộn, hoặc cũng lý tưởng cho những ai muốn ngủ bụi theo kiểu "phượt"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73191&d=1320232545

hanahan
03-11-2011, 19:58
Cái cảm giác lần đầu tiên ngủ lang ở sân bay đó là rất lạnh. Chị bạn lót mấy lớp giấy, mặc mấy lớp áo mà còn than. Nàng thì hết nằm xuống lại ngồi dậy chơi game (vì nằm xuống thì lạnh quá không tài nào ngủ được). Góc bên kia cũng có 2 hành khách đang say sưa ngủ, thậm chí là ngáy o o o... Lâu lâu lại có tiếng kit kat của những người làm trong sân bay đẩy xe ra vào. Một đêm thức trắng cùng Changi là thế!

Trông chờ mãi cũng đến 5h30, ba chị em gom đồ đón MRT. Chị bạn hỏi nàng "Em định đi đâu?", cũng chưa biết là sẽ đi đâu vì Cozy 8 -9h mới mở cửa cho gửi đồ, thôi thì đành kéo vali ra Raffles Places lượn vài vòng giết thời gian. Theo trí nhớ của lần đi Sing trước đây thì từ Raffles Places đi bộ một chút sẽ thấy được vịnh Marina. Thế là ba chị em người kéo vali, kẻ đọc bản đồ định hướng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73338&d=1320323061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73339&d=1320323061

Hết Boat Quay, Clarke Quay, Singapore lại có One Raffles Quay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73340&d=1320323061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73342&d=1320323061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73341&d=1320323061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73343&d=1320323061

Và mặt trời đã ló dạng, mang bình minh trên vịnh Marina...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73344&d=1320323061

thungan_nguyen
04-11-2011, 14:34
Người Xì gòn dũng cảm..đã theo dõi mấy topic của bạn đặc biệt là topic du kí Hà Nôi. Người Hà Nội cực kì ngưỡng mộ. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Người Hà Nội cũng đang lập plan cho chuyến đi sing - chuyến đi nước ngoài lần đầu tiên của mình.

khongthudao
04-11-2011, 15:07
Wao... đi miết nhỉ :D! Ngưỡng mộ bạn thật đấy.

hanahan
04-11-2011, 19:47
Khu Raffles với những tòa nhà chọc trời san sát, khách sạn sang trọng Fullerton vẫn đang tiếp tục được mở rộng xây dựng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73371&d=1320410476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73370&d=1320410476

Vịnh Marina vẫn kiêu kỳ trong nắng sớm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73373&d=1320410476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73374&d=1320410476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73372&d=1320410476

Và biểu tượng của đảo quốc nhỏ bé này, gọi đùa là "Sư tử ói" :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73375&d=1320410476

hanahan
04-11-2011, 20:01
Lang thang một dạo cũng đến 9h, ba chị em về Cozy để gửi hành lý. Ông tiếp tân có quả răng nanh khểnh khá là khó chịu. Máy chụp hình của nàng vừa hết pin, đang loay hoay cắm sạc thì đã bị xua ngay:

- Không không, mày không được sạc pin cho tới khi mày check in. Ở đây check in và check out đều là 11 giờ, mày để hành lý ở đây rồi 11h quay lại.

Nghe là thấy ghét rồi, lẩm nhẩm trong đầu "đây là người Singapore đầu tiên mà mình thấy dễ ghét như vậy". Bà chị bạn đi cùng thấy thế nên hỏi:

- Vậy tao ngồi trên ghế ở đây nghỉ mệt được không? Vì tao mệt quá!

Người Sing đáng ghét bảo:

- Mày ngồi nghỉ một lát thì đi vì ở đây nhỏ lắm!

Grandmother it (bà mẹ nó), may là mình đã trả tiền cho một đêm rồi mà còn thấy ghét vậy! Bực mình quá, ngồi nghỉ một chút thì nghe tiếng tằn hắn. "Đấy, hắn muốn đuổi chúng ta đi đấy mà".

Ba chị em bước xuống cầu thang, lang thang ra trạm xe bus ngồi cho có tí gió! Mới 9h hơn, làm gì cho đến 11h đây nhỉ? Ai cũng khá đuối sau một đêm trằn trọc ở Changi rồi, lại thêm bà chị bạn mang đôi giày bị đau chân nữa. Tính đi tính lại một hồi, ba chị em ghé tiệm cơm gần đó ăn lót dạ. Thời gian vẫn còn nhiều, thế nên nhảy qua Bugis Junction chơi luôn, may sao lúc này chị bạn đã mua được đôi dép kẹp 6.9 đồng nên hết đau chân và "lại sức" cho việc shopping!

tran_tri_kien
05-11-2011, 00:09
@Hana: em cũng bị 1 lần ở Cozy, ....................... thằng ABC làm ăn có vẻ ok hơn

Mấy con bé ở ABC tuy xăm hình nhìn bặm trợn nhưng nice hơn bà già đeo kính ở Cozy

hanahan
06-11-2011, 13:50
@Kiên: chị liệt kê chi phí chuyến này cho em đây
- Vé máy bay: 1.450.000 VND
- Ez link: 20 SGD
- Hostel: mỗi người 43.3 SGD cho 2 đêm (Phòng 3 người 65 SGD/đêm)
- Ăn uống: 67.2 SGD (ăn cả Chili Crab luôn)
- Gửi đồ sân bay: 3.3 SGD
- Điện thoại: chị roaming xài chỉ có 110.000 VND

Tổng cộng: 133.8 SGD và 1.560.000 VND => Khoảng 3.861.360 VND (tỷ giá 17.200)

--------------------------------

Sau khi ba chị em lang thang khu Bugis giết thời gian thì trở về lại "Góc Ấm Cúng" (Cozy Corner), người Sing đáng ghét bảo:

- Tụi bay nhận phòng đi, tao đã mang hành lý lên phòng rồi đó, lầu 2 nhé!

- À, tụi bay đưa passport cho tao mượn, tao scan lại. Còn đây là khăn tắm của tụi bây, theo tao, tao sẽ dẫn tụi bay lên phòng, phòng số 33 đấy nhé!

Lúc này mới thấy người Sing đáng ghét đỡ đáng ghét hơn một tẹo. Ba chị em nhận phòng, nói chung cũng chẳng sạch sẽ bóng loáng gì cả, nhưng so với cái hotel từ thời Bồ Đào Nha đô hộ ở Macau thì Cozy vẫn còn tốt chán :D

Nhớ đến cái máy chụp hình cạn pin, nàng mới loay hoay tìm ổ cắm sạc. Khổ nỗi loại máy này cắm cả pin cả máy để sạc chứ không như Canon tháo pin ra gắn vào cục sạc riêng. Phòng chẳng có ổ cắm nào cả, nhác thấy ngoài hành lang có ổ 3 chấu, thế là liều cắm sạc luôn ngoài cửa, bụng bảo dạ "Chắc ở Singapore nó chả thèm lấy cái máy cùi bắp này làm gì đâu".

Tuy lẩm nhẩm vậy nhưng thỉnh thoảng cũng liếc qua liếc lại cái góc hành lang đó. Nhưng dù sao thì cũng tới giờ phải vào tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo, thế là ba chị em chốt cửa phòng rồi chui vào khu bathroom.

Mười phút sau, nàng ung dung từ bathroom bước ra thì hỡi ôi, cái góc hành lang nơi cắm sạc cái máy chụp hình đã... trống trơn, không thấy cả máy, cục sạc lẫn ổ cắm chuyển đổi đâu cả. Oh my God, lúc này thì hơi bị hoảng rồi nhá, không lẽ chuyến đi Sing chưa tới 4 triệu mà mất cái máy chụp hình mua 4 triệu, thôi thì máy đã xài cũng lâu lâu, khấu hao cũng hơi mòn, nhưng hình trong máy mà mất thì tiếc lắm, vả lại mất rồi thì cũng còn hứng thú đâu để chụp lại nữa!

Trong đầu lúc này cũng còn chút hy vọng, có lẽ nên hỏi ông tiếp tân đáng ghét kia xem có thấy cái máy tao cắm sạc ở đây không. Vừa may ông ta đang dẫn khách lên phòng check in, thấy nàng đứng ngay góc hành lang, chắc mặt mũi cũng ảo não hay tái mét chi lắm nên gọi nàng tới ngay:

- À, cái máy đó của mày phải không? (Nàng gật đầu)

- Mày đi theo tao! (Ôi may quá, vậy là không phải bị đứa gian ác nào lấy cắp)

Ông tiếp tân dẫn xuống bàn Reception, lấy cái máy và cục sạc đưa cho nàng (mừng húm!). Nhớ lại cái chuyện đáng ghét lúc nãy, nàng cũng chả thèm hỏi nhờ chỗ cắm sạc nữa. Nhưng lúc này thì người Sing đáng ghét đó lại có vẻ là "very kind"

- Mày không nên cắm sạc pin ở đây rồi vào phòng ngủ, để tao cho mày mượn cái ổ cắm nối.

Người Sing đáng ghét mang ổ cắm nối lên phòng, cắm dùm luôn và dặn dò:

- Đấy, mày phải cắm sạc như thế, khi ngủ thì chốt cửa vào, lạnh thì chuyển qua chế độ gió, để không bị nóng thì luôn luôn đặt chế độ Cool... (Nói chung là những thứ căn bản nhất người Sing đáng ghét kia cũng căn dặn rất kỹ càng)

- Ok, thank you very much

(Không lẽ chọc ngoáy là: Ông kỹ tính và khó chịu quá, không biết ông có vợ chưa, ông nói nhiều quá nên tui chỉ biết yes - yes - thank you - you are very kind =)). Chắc ông không biết là cách đây 3 tiếng tui còn chửi rủa ông ngoài trạm xe buýt vì không cho tui cắm sạc và cũng không cho chị bạn tui ngồi nghỉ chân)


Hình Bugis tháng 02/2011 post lại, Bugis tháng 10/2011 vẫn "u như kỹ"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73504&d=1320562117

hanahan
06-11-2011, 14:15
Chương trình buổi chiều là hai chị đi shopping còn nàng đi gặp bạn. Loanh quanh khu Bugis, Marina, Orchard... với vài câu chuyện phiếm cũng đã mau chóng hết thời gian. Những cửa hiệu trong Marina Bay Sands vẫn hoành tráng với những bảng giá từ 4 con số trở lên. Bạn nói đùa rằng phải lấy đại gia cỡ Cường Đô la thì mới có thể vào đây shopping. Tuy nhiên khu foodcourt ở đây cũng không quá mắc, từ 6 đồng trở lên cho một món ăn, phải tội nếu đi nhằm giờ cao điểm (trưa, tối) thì việc tìm kiếm bàn ăn là hơi gian nan, không chỉ riêng ở Marina mà bất cứ foodcourt nào ở Sing cũng thế!


Và đây, Marina hoàng hôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73508&d=1320563367

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73506&d=1320563367

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73507&d=1320563367

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73509&d=1320563367

hanahan
06-11-2011, 14:34
Sáng hôm sau, ba chị em thức sớm, quyết tâm tìm đường đến cầu Henderson Waves. Hai chị bạn đi cùng lần trước đã tìm mòn mỏi mà không đến được cây cầu này nên lần này khá thận trọng. Nàng đọc thông tin trên mạng cũng như hỏi thăm bạn bè thì được biết muốn đến Henderson Waves sẽ xuống MRT Harbourt Front rồi bắt bus 131, bảo bác tài cho xuống Henderson Road rồi đi bộ một lúc sẽ đến.

Và lần này thì nàng hên và hai chị bạn kia cũng hên, cả ba đã đi đúng đường cũng như hỏi đúng người để đến chỗ lối đi lên Henderson Waves. "Như một con trăn đang bò giữa không trung, Henderson Wave là cầu dành cho người đi bộ cao nhất ở Singapore với 4 điểm gềnh lên và 3 điểm gập xuống. Đặc biệt, vào buổi tối, nơi đây quả là lý tưởng để thỏa sức ngắm cảnh của 2 khu vườn nổi tiếng, Mount Faber Garden và Telok Blangah Mount Garden."

Khi ba chị em đến Henderson thì hầu như có rất ít du khách đến tham quan cây cầu độc đáo - được mệnh danh là một trong 10 cây cầu lạ nhất thế giới. Hầu như chỉ có vài người đi tập thể dục ở đây. Chính vì thế, Henderson nghiễm nhiên là một "studio" cho ba chị em pose hình thoải mái! Nhưng không biết đi vào buổi tối thì có đèn đóm gì không vì trông khu này khá heo hút.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73510&d=1320564237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73511&d=1320564237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73512&d=1320564237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73513&d=1320564237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73515&d=1320564237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73514&d=1320564237

hanahan
08-11-2011, 19:12
"Henderson những mùa mưa, những lang thang, những nhẹ nhàng, những an nhiên, đâu đó có những chuyến bay xa… cách một cung trời vẫn muốn chung giấc mơ…" (trích blog một người bạn)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73677&d=1320753254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73678&d=1320753254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73679&d=1320753254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73680&d=1320753254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73681&d=1320753254

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73682&d=1320753254

Xe máy ở Singapore

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73683&d=1320753254

hanahan
08-11-2011, 19:21
Sau khi leo lên Henderson và thỏa sức nhìn ngắm Singapore từ độ cao 75m, cả ba chị em bắt bus 131 quay về Vivo City. Buổi sáng hôm ấy khá đẹp trời, nắng dịu, gió hiu hiu...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73684&d=1320754532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73685&d=1320754532

Bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen kéo đến như muốn che mất cây thông Giáng Sing đang được trang trí.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73686&d=1320754532

Và rồi mưa ào ạt, dào dạt...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73687&d=1320754532

...Như khói bay vòng những chiều nắng phai
Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài
Mưa nắng 2 mùa 2 mùa nhớ quên
Em đã xa xôi những muôn trùng mây.

Bên núi bên đồi ôi thành phố sương
Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhoà
Mưa xóa mưa nhoà trăng vàng cút côi
Em đã mây trôi những muôn trùng xa.

Biển khơi phía sau người không ngoái lại
Chỉ có sương chan hòa ban mai
Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe
Đi cho trọn trời đất xót xa...

(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-Pho-Suong-AC-amp-M/ZWZ9ZZ6O.html)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73688&d=1320754532

hanahan
08-11-2011, 19:44
Mưa to quá nên ba chị em đành dạo tới dạo lui shopping và ăn uống trong khu Vivo city, ở đây cũng có chỗ bán vé đi phà qua Malaysia, có bưu điện cho du khách gửi những tấm postcard cho bạn bè và người thân.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73707&d=1320755966

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73703&d=1320755966

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73704&d=1320755966

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73706&d=1320755966

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73705&d=1320755966

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73708&d=1320755966

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73709&d=1320755966

hanahan
08-11-2011, 19:58
Và hôm nay thì postcard đã về đến Việt Nam...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73720&d=1320756914

Sentosa sau cơn mưa trời lại quang đãng... (ảnh chụp từ Sky train)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73721&d=1320756914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73722&d=1320756914

Bãi biển vắng người, chắc chắn biển Sing không đẹp bằng biển Nha Trang của Việt Nam...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73723&d=1320756914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73724&d=1320756914

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73725&d=1320756914

Sư tử mẹ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73726&d=1320756914

huyenthu98
09-11-2011, 15:35
Hi cảm ơn bạn đã chia sẻ, đúng là mỗi lần đi lại mỗi lần cảm nhận khác nhau nhỉ :D
Cho mình hỏi, nếu đi Sing vào dịp tết ta thì có vắng vẻ, các shop và các khu giải tri như USS chưa mở ko nhỉ và bạn mình bảo bên sing cũng nghỉ tết như việt nam :-?

tran_tri_kien
09-11-2011, 23:27
@hoa: cám ơn chị vụ chi tiêu nhé

Cái cầu Herdeson đó đi như thế nào vậy chị? nhìn có vẻ gỗ gỗ đã hen

hanahan
09-11-2011, 23:41
@huyenthu98: Ở Sing cũng ăn Tết giống bên mình nên đi dịp Tết khá vắng, USS vẫn mở cửa, các shop thì cũng lác đác hơn.
@Kiên: cái cầu Henderson đó em đi MRT đến Habour Front rồi bắt bus số 131, bảo bác tài cho xuống trạm Henderson Road, đi bộ một chút rồi rẽ trái sẽ thấy đường leo lên cầu Henderson.

-----------------------


Sentosa sau cơn mưa lớn vẫn có nhiều du khách ghé thăm. Đây là bức tượng The Thinker đặt tại khu vực gần với USS

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73902&d=1320856440

Hồ của những giấc mơ - Lake of dreams

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73903&d=1320856440

Buổi sáng tại Dhoby Ghaut MRT - là trạm trung chuyển của các line tàu điện ngầm. Circle Line đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2011, mang đến sự tiện dụng hơn cho việc đi thăm thú vài điểm tham quan, điển hình như muốn đi Suntec city thì xuống ga Esplanade của Circle Line sẽ gần hơn xuống ga City Hall của East West Line.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73904&d=1320856440

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73905&d=1320856440

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73906&d=1320856440

Rất thích những câu chữ được trang trí ở các trạm MRT bên Singapore

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73907&d=1320856585

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73908&d=1320856585

hanahan
11-11-2011, 20:32
Chili Crab ở gần Gey lang, 100 đồng cho 4 người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73963&d=1321018175

Clarke Quay buổi sáng vắng teo...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73964&d=1321018175

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73965&d=1321018175

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73966&d=1321018175

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73967&d=1321018175

hanahan
11-11-2011, 20:48
Khu Chinatown thì tấp nập hơn một tẹo...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73968&d=1321018467

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73969&d=1321018467

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73970&d=1321018467

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73971&d=1321018467

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73972&d=1321018467

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73973&d=1321018467

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73974&d=1321018467

hanahan
11-11-2011, 20:55
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73976&d=1321019535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73975&d=1321019535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73977&d=1321019535

Suntec city với Fountain of Wealth

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73978&d=1321019535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73979&d=1321019535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73980&d=1321019535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73981&d=1321019535

hanahan
11-11-2011, 21:05
Anh bạn bên Singapore bảo có tiền sẽ kinh doanh khách sạn. Thằng bé Lười thì chia sẻ ước mơ sau này nếu không đi làm thuê sẽ mở một hostel nho nhỏ. Thật ra ban đầu nàng cũng ngơ ngớ “Ừ, thì đấy là dự định kinh doanh của các bạn ấy thôi”, Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tiếp tân của Góc Ấm Cúng có vẻ không cần khách thì mới hiểu ước mơ của các bạn ấy hoàn toàn rất… kinh tế!

Bởi vì vị trí quá “đẹp” của Cozy và giá cả cũng cạnh tranh nên hostel này nườm nượp người ra kẻ vào. Dân thuê phòng ở đây đủ mọi quốc tịch và màu da, cùng share chung bathroom, restroom và kitchen. Nhất là khu vực bathroom thì thường xuyên chứng kiến cảnh một hai em khoai Tây - mắt xanh - mũi lõ - da trắng sau khi tắm quấn độc nhất cái khăn ngồi thư giãn. Nói chung là thoải mái vô cùng tận! Thỉnh thoảng có một vài ông tóc xoăn – mắt trắng – mũi tẹt – da đen đứng ủi đồ. Ở Cozy ai ít tiền có thể chọn phòng quạt thay vì phòng có máy lạnh, nhưng phòng quạt thì thấy hình như không có cửa, cứ mở “banh càng” như thế thôi!

Sau khi nhận phòng thì hai chị đi shopping, nàng thì đi gặp bạn nên mang theo chìa khóa phòng luôn. Đến khi hai chị về trước mới ra chỗ tiếp tân hỏi xin chìa khóa mở dùm cửa phòng thì đã nghe cằn nhằn:

- Tụi bay ra ngoài phải gửi chìa khóa cho tao chứ… (abc xyz… này nọ…)

- Oh, sorry, tụi tao biết rồi, sorry sorry mà (cứ như phải năn nỉ ấy nhỉ, haha)



Sáng hôm sau, ba chị em thức sớm xuống khu nhà bếp lấy nước sôi nấu mì ly. Nàng lang thang qua khu vực internet thì thấy trống một máy nhưng máy này lại không vào internet được nên chẳng ai ngồi. Cozy free bữa ăn sáng, nói ăn sáng cho sang chứ thật ra là khách trọ tự lấy sandwich nướng lên rồi phết bơ và mứt dâu vào ăn lót dạ. Có một cặp nam nữ người Việt Nam cũng đang rửa đĩa. Trò chuyện vài câu với đồng hương thì được biết cặp này lần đầu qua Sing và chưa biết lịch trình hôm nay sẽ thế nào. Từ xa đã nghe tiếng của ông tiếp tân vọng vào, chắc lại “bà tám” hay cằn nhằn ai đó, đúng là chưa thấy người đã nghe tiếng nói!

Mục kích Henderson Waves và Sentosa xong, chiều đó vừa về tới cửa thì tiếp tân đã hỏi ngay:

- Chừng nào tụi bay trả phòng?

Grandmother it! (Sao qua Sing mà mình chửi cái hostel này hoài thế nhỉ?) Nghe giống như đuổi khách vậy ta? Cũng may là trước đó nàng đã email qua lại nói rằng “tụi tao sẽ ở hostel của mày 2 đêm”

Để cho chị bạn đi cùng “ra tay” tiếp chiêu với cha này vậy, nàng đi lên khu vực internet. Có đúng 3 cái máy tính được nối mạng mà lúc nào cũng kín người, nhưng chiều nay chỉ có một ông khoai Tây ngồi online, hai máy ở hai bên thì trống.

Thấy thế nên con nghiện internet như nàng vội nhảy vào ngay. Vừa đặt cái mông xuống chưa kịp mở Firefox thì đã nghe khoai Tây chào:

- Good morning!

- Sao mày lại good morning tao? Good evening chớ!

- À, tại vì có một cô gái đẹp ở đây nên tao thấy như bình minh vậy đó!

Grandmother it! Khoai Tây này cũng tán phét phết nhỉ? Lịch sự nàng hỏi lại:

- Mày từ đâu đến?

- Tao đến từ Panama. (Hèn chi nhìn cũng không giống dân Châu Âu)

- Vậy hả, còn tao đến từ Việt Nam. (Thật tình female Việt Nam qua Sing, nói rằng tao là người Việt Nam thì cũng hơi ngại… ngại vì cái gì thì chắc ai cũng biết)



Bus ngắm cảnh Singapore tháng 10 vẫn rực rỡ như thời tháng 02

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73982&d=1321020228

hanahan
11-11-2011, 21:22
Check được cái mail thì cũng oải rồi nên nàng nhấc mông – xách đồ lên phòng, Panama lại nói lớn:

- Good morning!

- Bye mày, tao đi đây!

- Ôi, sao mày lại đi sớm thế! À hôm nay mày đi đâu vậy?

- Hôm nay tao đi Sentosa.

- Ngày mai mày có ở đây không?

- Không, ngày mai tao check out rồi!

- Ôi, tiếc thế!

- Ờ, tao phải về, hẹn gặp lại mày dịp khác!

Buổi tối bốn chị em đi ăn Chili Crab ở gần khu Geylang, đi tham quan một vòng khu phố đèn đỏ của Sing thì thấy rất an ninh, chỉ có điều nó lộn xộn và không sạch đẹp như những khu khác. Một vài cô hoạt động bất hợp pháp đứng ven đường mời chào các anh. Vỉa hè thì bày bán cả mớ thuốc và đĩa phim (mà ai cũng biết là thuốc gì đấy và phim gì đấy). Mấy chị em lớ ngớ ló ngó dòm dòm thì đã bị các ông bảo kê đuổi "come back home" ngay! Thế mà vừa về tới cửa, lại là câu hỏi quen thuộc:

- Chừng nào tụi bây trả phòng?

- Sáng mai tụi tao trả, được chưa pa?

- Ò, tụi bây đã trả 80 đồng rồi đúng không?

- Ò, tụi tao trả 80 đồng rồi.

- Vậy tụi bay còn phải trả cho tao 50 đồng nữa đó, trả bây giờ hay ngày mai trước khi check out thì trả?

“Pay now” đi chị, cho nó xong luôn! – Nàng nói và chị bạn rút trong ví ra tờ 50 SGD đưa cho tiếp tân – mặt tươi cười (nhận tiền thì phải tươi thôi, haha!)


Bà chị bạn đi vào khu bathroom, nàng cũng lẽo đẽo theo vào đánh răng rửa mặt. Một cha khoai Tây khác quấn mỗi cái khăn bước vào:

- Tam ơi Tam

Buồng tắm phía gần lavabo vọng ra tiếng nói gì đấy không rõ, nàng cũng chả quan tâm, về phòng chuẩn bị “thăng đường”. Bà chị bạn kia thì “bà tám” hơn, để ý nghe ngóng gì đó rồi về phòng “share” lại:

- Ê, nãy em có nghe thằng Tây nó kêu tên con bé người Việt Nam không?

- Em có nghe, Tam ơi Tam gì đó hả chị?

- Ờ, con bé tên Tâm, chị nhìn thấy rồi, da ngăm ngăm và nhỏ con. Thằng Tây hỏi con bé đang tắm ở phòng nào, rồi bây giờ hai đứa vào tắm chung luôn rồi. Ha ha, chết men, lát nữa chị tắm phòng kế bên sao ta, chị phải hóng mới được! :))

- Pó tay bà chị tám ghê! Haha

- Mà hình như là girl đó em, chứ chị thấy thằng Tây này đi một mình mà!

- Yah, thì ở đây thoải mái đi kèm với phức tạp và lộn xộn mà chị!

Bà chị bạn sau khi quay trở lại thì bảo:

- Chả hóng được gì, chỉ nghe thằng này bảo hands up gì đó, chắc nó tắm cho con bé này! :))


Ba chị em đi ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục màn mỳ ly và sandwich, lần này thì nàng hết mon men khu vực internet nữa. Lúc đang chờ các bà chị vào restroom và chuẩn bị check out thì ông tiếp tân leo lên cầu thang và hỏi nàng:

- Mày đang giữ cái ổ cắm nối của tao phải không? Cho tao lấy lại nhé!

- Ok lah, đây nè! (cầm lấy và quấn vòng sợi dây lại cho gọn)

- Ok, thank you. Mà nè, tiếng Việt Nam "thank you" là gì thế?

- Là “cảm ơn”

- Ok, cam on

Hai bà chị lên phòng, không thấy ổ cắm nối nên hỏi, nàng bảo tiếp tân vừa đòi em xong đây. Hai bà chị cười – đúng là mấy ổng kỹ tính thật!

Dạo loanh quanh Chinatown, Dhoby Ghaut, Clarke Quay, Suntec xong thì ba chị em về lại Cozy để kéo hành lý ra sân bay. Ông tiếp tân – người đòi cái ổ cắm nối chào tạm biệt và hỏi:

- "Good bye" tiếng Việt Nam là gì hả mày?

- Là “tạm biệt”

- Ok, tam biet.

Chị bạn còn hỏi xin name card, còn nàng thì "Bye, see you again" cho lẹ! Không biết có nên “See you next time” với cái hostel không ta? :D




Circle line đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng, nhà ga mới toanh, bóng loáng và sạch đẹp!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73983&d=1321020228

Kéo cái va li nặng 9 ký rưỡi ra sân bay, đang chạy ngon trớn thì MRT đột nhiên dừng lại, chắc gặp phải sự cố gì đấy, ba chị em đành phải xuống trạm này và chờ chuyến MRT sau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73984&d=1321020228

Lần này thì không có cảnh rượt đuổi theo máy bay tại Changi nữa, ba chị em đến đúng giờ làm thủ tục, và Sài Gòn lại là nơi để mỗi người ra đi lại có chốn quay về...

kitty_happy
30-11-2011, 09:05
Cảm ơn bạn, bài viết cung cấp nhiều thông tin hữu ích và ảnh nữa. Bạn viết rất hay. Cho minh hỏi mẫu điền tờ khai nhập cảnh như thế nào mà thấy nhiều người cũng đề cập HQ Sing hỏi han vậy?

Chicharito
27-12-2011, 03:26
Đọc xong là 3h30 sáng phê quá, đi ngủ, khi nào có dịp cũng đi 1 lần cho biết ^^.

kris17
29-12-2011, 11:52
hana ơi , cho mình xin thông tin liên lạc cái homestay được ko vậy ^^

shin0202
29-12-2011, 12:14
Chuyến đi vui vẻ ^^

neverdie_photo
11-01-2012, 13:29
Nikko đọc kỹ lại xíu nhe, hình dáng con tàu trên đỉnh Marina Bay là Skypark đó. Trên Skypark có cây xanh, có nắng có gió, có kính viễn vọng (bỏ xu vào ngắm cảnh)

Ko biết 20$ tiền vé đó có bao gồm tiền bơi trong hồ bơi ko nhỉ ;)

hanahan
11-01-2012, 13:42
20 SGD chỉ là vé đi lên tham quan thôi chứ không được bơi ở cái hồ đó trừ khi bạn thuê khách sạn trong Marina Bay Sands ^^

neverdie_photo
11-01-2012, 15:10
Mình đã PM thông tin cho bạn Tí rồi nhé, mình cũng quay lại Sing vào tháng 10 mà, nên cũng đang lựa chọn chỗ ở giống bạn Tí :)

Tháng 3 này nhóm anh có 4 người qua Sing chơi, nhờ em PM giúp chỗ ở homestay nào giá tốt với. Thanks

Trang_Kây
09-04-2012, 17:11
Hana ơi, đọc bài của Hana thấy có lúc về hành lý của H nặng 9.5kg, vậy H bị charge thêm bao xiền thế? :D

hanahan
09-04-2012, 22:09
Mình không bị charge thêm đồng nào cả, quy định 7 ký nhưng mà mình toàn xách hơn (do mua đồ nặng, do bản thân cái vali rỗng cũng nặng), tối đa không quá 10 ký thôi bạn và phải gọn gàng để vừa hộc máy bay là được.

Trang_Kây
12-04-2012, 17:17
Vậy à? hihi. Vậy thì K yên tâm đi rùi. Cảm ơn Hana nhé! ^^

mio_matxcova
05-09-2012, 15:41
các tình yêu cho em hỏi nhé

em đã đi Sing rồi nên các địa điểm tương đối phổ biến và nổi tiếng em đã đi: US, Botanic garden... nên lần này em quay lại đi những điểm chưa đi như sau, các tính yêu cho em hỏi thăm chút nhá:

1. Những địa điểm dự định đi: 12h trưa tới Sing, nghỉ ngơi 1 chút đến chỗ này luôn

CẦU HELIX BRIDGE --> MARINA BAY SANDS
*sky park: 20S$/người tham quan: theo các t.y có xứng đáng k ạ, có đc tham quan nhiều k ạ? có đc nghía qua "hồ bơi trên trời" k ạ?

GARDENS BY THE BAY

CẦU HENDERSON WAVE (em đã có thông tin)

--> hai địa điểm trên gần nhau không ạ?

Vì em chỉ ở 1 đêm để sáng mai chuẩn bị qua Malai đến Malacca, nên ở Hotel nào để gần mấy địa điểm trên ạ?

Ngoài 3 chỗ đó, còn địa điểm nào cần đi nữa k ạ?

Em vô cùng cảm ơn!

hanahan
06-09-2012, 13:21
@mio_matxcova: Bạn có thể tham quan 1 cụm gần nhau gồm: Merlion Park - Esplanade Theater - Helix Bridge - Marina Bay Sands - Garden by the Bay, tùy thời gian và hứng thú của bạn dành cho mỗi địa điểm mà lựa chọn cân nhắc đi cái nào nhiều cái nào ít.

Vào Marina Bay Sands mua vé lên Sky Park, hình như được ngó len lén qua phía hồ bơi trên trời, hồ bơi đó thì ai book hotel trong Marina mới được nhảy xuống bơi, hic

Henderson Waves thì gần với đường đi Sentosa chứ không gần Garden by the Bay lắm.

Vụ hotel thì mình ko rành cho lắm, mình toàn ở hostel :)

chuppy_princess
06-09-2012, 14:45
Hanahan...ới ơi....Bữa giờ đọc hơi bị nhiều bài rồi, chưa đi lần nào nên cứ sợ, vé mb thì khứ hồi từ HCM đến 3 triệu/người lận (1tr/Jetstar chiều đi và 2tr/VNA chiều về). Thấy các bạn viết nhiều quá cũng ham ghê, bấm bụng làm liều 2 vé dẫn mẹ đi du lịch luôn. Mặc dù chưa biết gì, hi vọng thắc mắc các bạn giải đáp dùm nghen.
Hotel book Fragance ở Geylang thì chắc các anh Hải quan ko làm khó dễ đâu nhỉ?:D

hanahan
06-09-2012, 15:05
@chuppy_princess: Vé Jetstar 3 triệu khứ hồi cũng được, xuống terminal 1 mà, hihi. Hải quan Sing sẽ không khó dễ gì đâu vì bạn dẫn mẹ đi chơi mà, họ cũng biết nhìn người lắm, ai đi du lịch đàng hoàng là ok thôi. Nếu có hỏi thì họ chỉ trò chuyện kiểu thân mật trong lúc đóng dấu cho bạn qua cửa thôi hà :)

phuongnguyen_291
07-09-2012, 14:59
Các bạn có kinh nghiệm làm ơn cho mình hỏi nhé:
Mình chỉ quan tâm đến của hàng Duty free (DFS) thui. Hihi, Minh mún hỏi là mình hạ cánh ở Budget T thì có nhiều DFS ko? Và có xe bus miễn phí từ Terminal này qua Terminal kia, thì khi mình đi bus sang thì có đựoc vào khu mua sắm DFS của những Terminal ấy không?
Mình còn 1 câu hỏi nữa là: Mỗi người có bị hạn chế số lượng/ số tiền mua sắm ở DFS không? ĐỰoc mang tối đa bao nhiêu chai rượu, bao nhiêu nước hoa/ chất lỏng.
Cảm ơn mọi người nhiều nhé.

riland
27-09-2012, 22:26
Bạn ơi, có tàu điện ngâm đi đến Marina Bay Sand Không? mình không thấy trong bản đồ cũ, nếu có thì số mấy và line màu gì nhỉ?

@mio_matxcova: Bạn có thể tham quan 1 cụm gần nhau gồm: Merlion Park - Esplanade Theater - Helix Bridge - Marina Bay Sands - Garden by the Bay, tùy thời gian và hứng thú của bạn dành cho mỗi địa điểm mà lựa chọn cân nhắc đi cái nào nhiều cái nào ít.

Vào Marina Bay Sands mua vé lên Sky Park, hình như được ngó len lén qua phía hồ bơi trên trời, hồ bơi đó thì ai book hotel trong Marina mới được nhảy xuống bơi, hic

Henderson Waves thì gần với đường đi Sentosa chứ không gần Garden by the Bay lắm.

Vụ hotel thì mình ko rành cho lắm, mình toàn ở hostel :)

hanahan
27-09-2012, 22:43
@phuongnguyen_291: Có bus miễn phí từ Budget Terminal qua Terminal 2 á bạn. Sorry bạn vì vụ Duty Free mình ko rành lắm, tại mình chả bao giờ mua gì nhiều khi đi chơi hết :)

@riland: Bản đồ mới chỉ thêm Circle line thôi bạn, năm ngoái mình đi Marina Bay Sands thì xuống ga Raffles Place rồi đi bộ 5-10' là tới Marina Bay Sands. Không biết xuống ga Marina Bay có gần hơn không, để cuối năm nay mình qua đó kiểm chứng :D

Cả Raffles Place lẫn Marina Bay đều nằm trên line màu đỏ (NS line)

Bản đồ mới nè bạn http://www.exploremetro.com/static/pdf/en/singapore.pdf

riland
29-09-2012, 11:32
Ah, có thêm 1 trạm Bayfront. Cám ơn bạn.
Từ sân bay Changi đến ga Bugis khoang bao lâu băng tàu điện ngầm bạn nhi? Hình như 5am là chuyến đầu tiên phải không? vậy mình phải trừ hao để ra sân bay cho kịp chuyến bay 6:55? liệu có kịp không nhỉ?

tran_tri_kien
29-09-2012, 11:57
Bugis ra terminal 2 khoảng 45min đó bạn

Check kỹ lại nhé, có vẻ đi taxi là hay nhất

riland
29-09-2012, 14:54
Mình đến ter 2 vào lúc khuya 00:10am , và ra về lúc 06:00am , giờ này người ta còn thức để bán và nhận trả thẻ EZlink ở sân bay không nhỉ? Nếu không thì có thể mua và trả ở đâu trong thành phố cho tiện?

Và câu hỏi cuối, xem như lịch trình đã hoàn tất. Mình muốn đi qua Sentosa bằng xe bus ( thích xe bus màu mè , đẹp nhìn vui mắt hihihi)
vậy mình đón ở đâu ha? phí cho lượt đi về luôn là bao nhiêu?

Cám ơn thông tin hữu ích của các bạn, mình sẽ hối lộ mỗi bạn 1 cái .......sừng tê giác !!! ( đừng nói ai biết nhé, trong kế hoạch có đi Zoo mà !) hihiihi

hanahan
30-09-2012, 20:04
1/ 6:00 AM thì MRT đã vận hành, còn 0:10 AM thì hên xui :D, bạn có thể mua EZ Link tại các cửa hàng 7/11

At the 7-Eleven stores, you can purchase an ez-link card at $10 out of which $5 is stored value for your use. The remaining $5 is the cost of the card which is non-refundable. http://www.ezlink.com.sg/ez-link-card/where-cards-sold.php

2/ Các phương tiện để đi Sentosa http://www.sentosa.com.sg/en/getting-to-around-sentosa/getting-to-sentosa/

Public Buses:
Take a bus and alight along Telok Blangah Road. From there, you may either go to the 3rd level of VivoCity shopping mall, transfer onto our Sentosa Express, or you may take a leisurely stroll down the Sentosa Boardwalk. Bus fares vary.
Bus numbers: 65, 80, 93, 188, 855, 10, 30, 97, 100, 131, 143, 145, 166

riland
02-10-2012, 12:17
Từ ga Bugis đi bằng taxi ra ter 2 mất bao lâu bạn nhỉ?, nếu đi lúc 04:30am thì hết khoảng bao nhiêu tiền nhi?

CaVicu
04-10-2012, 10:56
Cho mình hỏi là vé của Jetstar thì được mấy kg xách tay khi đi Singapo vậy bạn ?
Thank

eridani237
07-10-2012, 19:21
Cho mình hỏi là vé của Jetstar thì được mấy kg xách tay khi đi Singapo vậy bạn ?
Thank
http://www.jetstar.com/vn/vi/planning-and-booking/baggage/cabin-baggage

Các giới hạn về hành lý xách tay mang lên máy bay được quy định và áp dụng nghiêm ngặt. Mỗi hành khách (ngoại trừ hành khách là Em bé) được phép mang lên máy bay một hành lý xách tay lớn và một hành lý xách tay nhỏ với tổng trọng lượng tối đa là 7 kg đối với Jetstar Pacific (BL) hoặc 10kg đối với Jetstar (JQ) và Jetstar Asia (3K/VF). Hành khách đi cùng với 01 em bé có thể mang theo thức ăn cho em bé lên máy bay để sử dụng. Nếu khách đã đặt chỗ cho em bé thì những xe dành cho em bé đã được phê duyệt cũng được phép mang lên máy bay.

Đối với Jetstar Pacific, kích thước tối đa của hành lý xách tay lớn là 23cm (chiều rộng) + 34cm (chiều cao) + 48cm (chiều dài) đối với túi xách hoặc va-li xách tay.
Đối với Jetstar (JQ) và Jetstar Asia (3K/VF), kích thước tối đa của hành lý xách tay lớn là 23cm (chiều rộng) + 36cm (chiều cao) + 56cm (chiều dài) đối với túi xách hoặc va-li xách tay.
Đối với túi đựng quần áo hoặc túi vải thì kích thước tối đa khi mở ra là 11cm (chiều cao) + 60cm (chiều rộng) + 114cm (chiều dài).
Hành lý nhỏ có thể là túi xách tay nhỏ, bóp ví, áo choàng, ô hoặc và túi hàng mua trong cửa hàng miễn thuế tại sân bay (đối với các chuyến bay quốc tế).
Mỗi một kiện hành lý xách tay cần phải để được gọn bên dưới ghế ngồi phía trước hoặc để vừa trong ngăn đựng hành lý xách tay của máy bay.
Nếu bất kỳ hành lý nào không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ phải được gửi dưới dạng hành lý ký gửi hoặc sẽ bị từ chối chuyên chở trên chuyến bay.

muathuvang148
09-10-2012, 14:52
Tư vấn giúp mình về lịch trình cho đoàn toàn phụ nữ và nhiều trẻ em nhé.

Ngày 1 thì khoảng 6:30 bus từ Melaka sẽ đến Sing. Mình nghĩ sẽ về lấy phòng (chưa biết ở đâu), nghỉ ngơi tí rồi đi ăn tối và đi chơi. Chắc sẽ đi Clarke Quay vì nghe nói ở đó hợp với đi chơi tối đúng không?

Ngày 2 và ngày 3 mình đã xem lịch của chủ topic cho chuyến đi 3 ngày của em ấy nhưng mà không thấy có đi zoo, hay boganic garden, mình cũng không biết những nơi nào gần nhau để kết hợp đi luôn cùng nhau cho tiện đường.

Ngày 3 là 23:30 mình lên bus quay lại Malay rồi.

Những điểm mình nghĩ có vẻ gần nhau và muốn đi trong một tối và 2 ngày là:
1. VivoCity => Sentosa (không đi USS vì vé đắt quá, mà trẻ con cũng không chơi được mấy, phí tiền), tắm biển luôn ở đó
2. Vịnh Marina => Công viên sư tử biển (Merlion Park) => nhà hát trái sầu riêng Esplanade Theatre
3. Vườn Bách thảo (Botanic Garden - www.sbg.com.sg) và Vườn phong lan Quốc gia (National Orchid Garden- www.nparks.gov.sg)

4. -Vườn thú quốc gia Singapore (Singapore Zoo - www.zoo.com.sg)
hoặc
-Công viên thú đêm Night Safari (www.nightsafari.com.sg)
Hoặc
-Công viên chim Jurong (Jurong BirdPark - www.birdpark.com.sg)
(tuỳ theo lộ trình, nhưng chỉ 1 trong 3 nơi này là đủ)

5. Cầu Helix (Đi ban tối đẹp hơn), không vào Sky Park cho đỡ tốn tiền hihi
6. Marina bay
7. Clark quay
8. Geylang, Thưởng thức ẩm thực Cháo ếch-Chilli crab
9. Chợ Bugis
10. China town
11. Orchard
12. Tham quan trường đại học nào đó mà họ cho vào và tiện đường đi lại.

Mình còn thấy có cụm Science Centre, Omni-Theatre and Snow City mà mình muốn cho con vào xem cái science centre nhưng thời gian có hạn nên chắc phải bỏ qua.

Đại khái là mình muốn đi chơi được càng nhiều càng tốt, tránh chỗ phải trả nhiều tiền vé vào cửa hehe, không có nhu cầu mua sắm gì nên chỉ đi mấy chỗ chợ và trung tâm thương mại cho biết để về còn chém gió thôi :D.

Ăn thì cứ tiện foodcourt nào sạch sẽ là vào ăn thôi.

Phác thảo giúp mình lịch trình với.

Cảm ơn các cao thủ Phượt! :)

hanahan
09-10-2012, 15:12
Chị đã nói chủ topic thì em cũng bày tỏ ý định của em là em độc thân, đi du lịch bụi nên không thích đi vườn thú hay phong lan. Chị có PM hỏi em về homestay ở Singapore thì em chia sẻ thế này:

- Một là chị gọi số 0909 595 067 - Tuấn, bạn này sẽ báo giá homestay cho chị. Bạn này thì chị có thể có nhiều lựa chọn cho từng khu với giá tiền khác nhau.
- Hai là chị email cho Tran Thu Trang <[email protected]> sẽ báo cho chị giá phòng ở khu Orchard (120 SGD cho 4 người/ đêm)

Nếu chị đi Botanic Garden thì chị đi taxi là tiện nhất, em ko biết chị ở khu nào nên không thể tư vấn cụ thể được.

Ngày 1:
À buổi tối chị đi Clarke Quay chơi luôn, 21h khu Clarke Quay mới nhộn nhịp vui tươi.

Ngày 2:
Merlion park, Esplanade theatre, Helix bridge và Marina bay gần nhau, chị có thể đi bộ khoảng 10-15 phút là đến từng điểm một. Vào Marina Bay Sands tham quan thì cũng không mất nhiều thời gian lắm.

Từ Marina chị đi Sentosa luôn, đến tối chị xem Song of the sea, crane dance cũng ok. Đi Sentosa về ăn Chili Grab ở Vivo city cho tiện cũng được.

Ngày 3:

Nếu chị đi bằng MRT thì đi theo thứ tự Bugis line xanh rồi chuyển line đỏ đến Orchard, từ Ochard chuyển line tím rồi đi Chinatown hay Mustafa trước đều ok. Mustafa nằm ở ga Farrer Park. Chị đi hết 4 điểm này nếu không mua sắm thì cũng đến 15h chiều mới xong, vì 10h sáng các shopping mall mới mở cửa, nên đi Orchard rùi đi Zoo, sau khi đi zoo về sẽ đi Chinatown và Mustafa, vì Mustafa mở cửa 24/24h.

Nếu chị đi zoo thì từ Orchard đi MRT line đỏ đến Ang Mo Kio rồi bắt taxi đến zoo luôn. Zoo mở cửa đến 6h tối. Đi zoo thì khỏi đi Night Safari hay Jurong Bird Park làm gì, nói chung tùy chị chọn đi cái nào chứ đi hết thì phí tiền.

Đi Zoo xong chị có thể ra Suntec city xem đài phun nước, cuối cùng là đi Geylang và Mustafa.

P/s: Chị post bài hỏi ở 1 topic thôi, kẻo bị mod xóa bài :)

muathuvang148
11-10-2012, 15:59
Hi em Hanahan ơi,

May quá chị tìm được nhà rồi, ở 81 Cavenagh Road Singapore (đi bộ khoảng 15 phút là bus stop ở Orchard Plaza), điểm đón xe đi về Malay là ở Golden Mile Complex, xe chạy lúc 11:30 PM, đi từ nhà ra đấy hết 30 phút.

Tối ngày 1 (Clarke Quay) và ngày 2 (Cụm Marina Bay và Sentosa) chị đã tìm được đường đi rồi.

Vậy chị hỏi em nhé, sáng ngày 3 chị đi zoo (đi và về hết 2,5h, chơi độ 4h ở đó), còn một số điểm sau thì nên đi thế nào cho hợp lý về đường xá, nếu tính điểm đi là từ homestay, rồi còn phải quay về homestay để còn lấy đồ ra bus về Sing (như chị đã nói ở trên)

- Trung tâm Orchard
- Bugis
- Suntex city
- Botanic Garden thì cũng thôi vì đi zoo cả ngày rồi thì mệt quá, chắc không đi nổi nữa, có thể trẻ con cũng không thích

Thật ra chị cũng không máu mê mua sắm lắm (tốn tiền :D) nên Bugis đi cũng được không đi cũng được, sang Malay mua đồ cũng ok, chơi trò chơi thì đi hôm sau ở genting cũng chơi tốt rồi. Chị chỉ muốn tận dụng thời gian cho các con biết "thế nào là Sing" :D thì em xem đi thế nào là hợp lý tránh lòng vòng (chỉ cần cho chị điểm đi, chị tự gúc ra đường cho em đỡ mất công), em có thể suggest chị chỗ khác nếu em thấy hợp lý hơn.

Cảm ơn em!

hanahan
11-10-2012, 16:25
@muathuvang148: Từ homestay ở Orchard chị đi Zoo, sau đó về lại Orchard đi shopping rồi đi Suntec City, sau đó đi Bugis rồi tới MRT Lavender để đến Golden Mile Complex luôn. Buổi tối thì đài phun nước ở Suntec đẹp hơn ban ngày (nhưng có thông tin là đài phun nước đang sửa chữa, không biết lúc chị đi thì sửa xong chưa)

muathuvang148
12-10-2012, 10:08
@hanahan: Chị đang phân vân vụ đồ đạc. Vì đi nhóm đông nên đồ đạc cũng khá nhiều. Kinh nghiệm của em thì nên handle vụ này như thế nào? Không lẽ từ zoo về qua homestay lấy đồ xách đi theo luôn à?

hanahan
12-10-2012, 10:18
@muathuvang148: Sáng chị đi zoo thì để hành lý ở homestay, đi về rồi ghé homestay tắm rửa rồi vẫn để hành lý ở đó để chị đi shopping và đi Suntec. Sau khi đi Suntec về lại homestay lấy đồ mang ra Bugis (nếu chị thích đi Bugis). Đi Bugis xong chị chỉ cần đón MRT đi 1 trạm là tới Lavender.

muathuvang148
12-10-2012, 13:56
Cảm ơn em, chị sẽ gúc tìm đường theo hướng em chỉ. Vậy là quá ok rồi, chị đã hoàn thành xong hành trình ở Sing. Ở Malay còn một nửa ngày chưa biết đi đâu thôi nhưng chắc đầu tuần nữa là xong là ổn rồi. hic hic, thấy vui và tự tin lắm rồi, không bối rối như mấy hôm đầu mới tìm thông tin nữa.

Chị không biết nếu mình không mua thẻ điện thoại (định dùng điện thoại công cộng như em dùng nếu cần) thì kết nối 3G hay wifi kiểu gì đây? WF chắc nhiều nơi công cộng có đúng không em? Chị hỏi vậy để nếu cần còn liên lạc với nhà bằng imessage cho rẻ hihi

hanahan
12-10-2012, 14:09
@muathuvang148: Ở Singapore nó không được như Kuala Lumpur chị ạ. Nếu chị qua sân bay LCCT ở KL thì được xài wifi miễn phí 3 tiếng. Đi ăn ở các quán tự phục vụ như Starbucks, Mc Donald's hay KFC cũng có wifi miễn phí. Còn ở Changi và ở Singapore thì em chịu thua.

Nếu chị liên lạc nhiều với người nhà thì mua SIM cũng được. Chị ở homestay thì hỏi chủ nhà xem có wifi không nhé. Hồi trước em ở homestay là có wifi luôn. Còn các hostel, guesthouse thì không có wifi mà có một khu đặt vài cái máy vi tính để khách thay phiên online mỗi ngày thôi.

helloannie
12-10-2012, 19:51
@muathuvang148: cho em xin được bổ sung, tại terminal 1 [em đi Jetstar nên biết mỗi terminal này thôi], muốn sử dụng:

- Internet: Khu transfer gần lối ra skytrain qua T3 và T2 có bàn máy PC cho phép truy cập 15 phút.

- Wifi: Vừa ra khỏi cửa của khu Arrival Hall tìm (Visitor) information trình passport và nói mình muốn vào wifi thì sẽ được cấp username và password để sử dụng wifi của sân bay.

Chị nên vào http://www.changiairport.com/imapswf/imap.html để biết thêm chi tiết chỗ information của từng terminal trong trường hợp đến terminal khác.

muathuvang148
14-10-2012, 01:05
Ôi chị bay đến KL rồi sang Sing nên không dùng được wf miễn phí của Changi roài, nhưng chị sẽ lưu thông tin mà helloannie chỉ để lỡ hôm nào vồ đựoc cái vé giá rẻ đến Changi thì còn biết :D.

Là chị không biết ở nội đô, chỗ các trung tâm thuơng mại thì khả năng bắt được wf miễn phí có khả quan không để còn tính. Thèm mỗi wf để xí xớn fb với cả chat liên lạc nói vài câu thôi chứ điện thoại nhịn cũng được :D

Chắc chị cũng phải hòi xem nhà chủ có cái máy tính nào không, vì chị đang nghĩ thực ra thời gian online cuẩ mình rất hạn chế, có wf thì dùng điện thoại, chả dùng gì đến máy tính nên cũng chẳng muốn mang, nhưng ngặt nỗi là máy ảnh thẻ nhớ có hạn, mà máy ảnh đi mượn nên chị cũng chẳng muốn mua thêm thẻ nhớ làm gì :D, nếu có cái máy tính để mỗi ngày đi về mình load ảnh ra lưu vào usb để mai có máy chụp tiếp thì cũng đỡ 1 thứ hành lý phải quản :D.

eridani237
14-10-2012, 21:41
@muathuvang148: cho em xin được bổ sung, tại terminal 1 [em đi Jetstar nên biết mỗi terminal này thôi], muốn sử dụng:

- Internet: Khu transfer gần lối ra skytrain qua T1 và T2 có bàn máy PC cho phép truy cập 15 phút.

- Wifi: Vừa ra khỏi cửa của khu Arrival Hall tìm (Visitor) information trình passport và nói mình muốn vào wifi thì sẽ được cấp username và password để sử dụng wifi của sân bay.

Chị nên vào http://www.changiairport.com/imapswf/imap.html để biết thêm chi tiết chỗ information của từng terminal trong trường hợp đến terminal khác.

đăng ký sử dụng wifi ở terminal 1 có được sử dụng free ko hay là phải trả xèng hả bạn?

helloannie
14-10-2012, 22:11
@eridani: theo mình thấy thì không phải trả j cả, xài free thoải mái. Mà mãi hôm về mình vác balô ra sân bay ngủ mới biết có vụ cấp password wifi này.

sontt93
17-10-2012, 14:37
đang nung nấu trong đầu kế hoạch đi sing bụi đây mà có cái bảng chi thu quá mức chi tiết của bạn ở page 4 làm mình thật là sung sướng cõi lòng :XXXXXXXXXXXXXXXXXX

angle1088
25-12-2012, 10:59
Mình thì chưa qua Sing lần nào, theo các bạn thì mình nên ở ks hoặc hostel khu nào thì tiện nhỉ, gần clark quay hoặc china town thì tham quan gần, nhưng hơi xa changi tại mình sẽ về vn vào chuyến bay 14h00, sợ ko kịp thì mệt

hanahan
25-12-2012, 11:41
Changi thì xa trung tâm mà bạn, bạn chọn hostel khu Bugis cùng line tàu ra sân bay luôn là tiện. 14h bay thì 11h30 bạn bắt MRT đi là vừa.

angle1088
25-12-2012, 12:19
Cho mình hỏi là vé của Jetstar thì được mấy kg xách tay khi đi Singapo vậy bạn ?
Thank

10kg bạn à, mà có giới hạn chiều cao ngang rộng của hành lý nữa T_T

angle1088
25-12-2012, 12:19
Changi thì xa trung tâm mà bạn, bạn chọn hostel khu Bugis cùng line tàu ra sân bay luôn là tiện. 14h bay thì 11h30 bạn bắt MRT đi là vừa.

mình định ở geylang hoặc lavender đc ko bạn cũng cùng line xanh

newhope1026
25-12-2012, 13:45
Mình thì chưa qua Sing lần nào, theo các bạn thì mình nên ở ks hoặc hostel khu nào thì tiện nhỉ, gần clark quay hoặc china town thì tham quan gần, nhưng hơi xa changi tại mình sẽ về vn vào chuyến bay 14h00, sợ ko kịp thì mệt

Nghe nói ks rẻ nhất là ở khu đèn đỏ geyland. Hồi mình đi thì có người trong nhóm liên lạc được với mấy người việt ở Sing & được người ta cho share lại phòng trong nhà. Tính ra giá còn rẻ hơn ks ở geyland & khu vực trung tâm & đàng hoàng hơn. Bạn thử liên lạc với vài người đang du hoc ở Sing coi sao.

redfox86
25-12-2012, 19:41
Món ăn bên Singapore trông hấp dẫn quá:))

Hanapham
03-01-2013, 12:51
đọc bài bạn viết lúc đầu đều đều, đoạn kết thúc rượt đuổi hấp dẫn quá haha

hanahan
03-01-2013, 14:37
Tết Dương Lịch vừa rồi mình lại mò sang Sing chơi, lẩn quẩn không biết đi đâu, nhờ anh Yilka tư vấn nên đi được một hòn đảo khác ngoài Sentosa có tên là Pulau Ubin (http://www.pulauubin.com.sg/).

Cách đi cũng vô cùng đơn giản, bạn cứ bắt MRT đến ga Bedok, exit B sẽ thấy trạm xe bus, chờ bus số 2 đến Changi Village rồi băng qua đường đi bộ 5 phút sẽ đến bến phà. Tại bến phà bạn chờ lên phà để qua Pulau Ubin, giá vé là 2.5 SGD/chiều/người, một phà chở tối đa là 12 người.

Changi Village là một khu phố có hàng foodcourt san sát nhau, trên lề đường có nhiều shop kiểu như Bugis street


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7675_zps1b367ba7.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7676_zps56c47273.jpg

Bến phà, bạn có thể đi Pulau Ubin và Pengerang


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7677_zps2cb4f48f.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7678_zpse5ed733c.jpg

Xuống phà, 12 người là chính xác 12 người, không thêm không bớt


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7679_zps07c9b708.jpg

Một gia đình cùng đi chung phà


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7682_zps2dd26c7a.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7684_zpsa53b5a8a.jpg

hanahan
03-01-2013, 14:44
Trên đảo có dịch vụ cho thuê xe đẹp chạy cả ngày, giá từ 2 - 10 SGD tùy loại xe. Nếu bạn có xe đạp thì phà sẽ chở cả xe đạp cho bạn luôn, giá tiền cộng thêm là 2 SGD.

Hòn đảo này hoang sơ, thích hợp cho các nhóm bạn cắm trại dã ngoại hoặc các cặp tình nhân đi lang thang, gần giống khu Ubud của Bali nhưng không đẹp bằng.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7694_zps3dc7dc72.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7698_zpsa6684c9e.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7699_zps704faacb.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7700_zps7cf9211d.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7705_zps04fb671c.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7707_zps7c4d0a4c.jpg

Câu cá

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7706_zpsb10b659a.jpg

hanahan
03-01-2013, 14:49
Vài hình ảnh cho bạn nào thích đi Pulau Ubin thì đi nhé, có điều nếu trời mưa thì coi như chỉ có thể chui vô khu foodcourt trung tâm mà nhìn trời thôi!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7711_zpsc48fa62f.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7713_zps85020482.jpg

Mình hỏi thuê xe đạp đôi thì họ nói 10 SGD, xe cuộc thì 5 SGD, còn xe nhí nhí cho con nít chạy thì 2 SGD. Mình không dự định ở Pulau Ubin cả ngày nên quyết định... cuốc bộ loanh quanh.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7714_zps8b497357.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7716_zpsc7c95f1c.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7717_zpsddabee48.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7724_zps44acfa45.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7725_zps29029dd2.jpg

hanahan
03-01-2013, 14:54
Và bản đồ thì không sẵn có như Sentosa nên họ ghi chú rằng "bạn chụp hình cái bản đồ Pulau Ubin lại vi chúng tôi không có in bản đồ"


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7726_zps5eb7c8fd.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7727_zps887b267d.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7729_zpsc8aecdea.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7730_zpsbc115a46.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7731_zpsf50b0d4d.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7732_zps28119803.jpg

hanahan
03-01-2013, 14:59
Mình chỉ dạo dạo trong khu này 2 tiếng.


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7733_zps15a0b5f7.jpg

Thuê xuồng 10 SGD


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7734_zpsa8e23454.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7736_zps1ddc870d.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7739_zps4f0a7330.jpg

2 cái chòi thì đẹp mà không cho khách đi qua, hic


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7738_zps844842a3.jpg

hanahan
03-01-2013, 15:02
https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7741_zps1ddc619a.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7740_zps99034a24.jpg

Lật xuồng :D


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7743_zps69284955.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7744_zps543360e9.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7748_zpsf7f3582a.jpg

https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/IMG_7750_zps00bedd5c.jpg

gautrucpo
03-01-2013, 15:35
Mình có thêm địa chỉ để add vào list rồi. Cám ơn hanahan nha! (wait)

hanahan
03-01-2013, 21:01
Tiếp theo là màn Crane dance. Thật ra 2 lần đi Sing trước chưa có lần nào mình ở lại Sentosa tới tối. Lần này quyết định bỏ 3 SGD qua Waterfront vào buổi tối chỉ để coi Crance dance (http://www.sentosa.com.sg/en/attractions/resorts-world-at-sentosa/crane-dance/), hihi

Chỉ mới qua đến trạm Waterfront thôi đã thấy hàng người đã lũ lượt xếp hàng để trở về Vivo City, ngày lễ tết bên Sing cũng đông khiếp đảm, nhưng được cái họ rất trật tự xếp hàng, không chen lấn xô đẩy nhau.

Ở bãi biển Siloso có party vào ngày 31/12/2012


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94415&d=1357221380

Màn Crane Dance chỉ kéo dài 10 phút nhưng trước giờ diễn đã có khá nhiều người đội mưa ngồi chờ sẵn, hai chị em mình cũng không ngoại lệ, ngồi hứng mưa chờ đợi, may sao tới 21h thì trời tạnh mưa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94416&d=1357221380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94417&d=1357221380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94418&d=1357221380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94419&d=1357221380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94420&d=1357221380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94421&d=1357221380

hanahan
03-01-2013, 21:09
Crane dance mô tả sự gặp gỡ của đôi uyên ương, và kết thúc bằng một màn bắn pháo hoa hoành tráng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94423&d=1357221707

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94422&d=1357221707

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94424&d=1357221707

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94425&d=1357221707

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94426&d=1357221707

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94427&d=1357221707

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94428&d=1357221707

hanahan
03-01-2013, 21:23
Khu trung tâm vào buổi tối: Cầu Helix, Singapore Flyer, Esplanade Theater, Marina Bay Sands


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94431&d=1357222678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94432&d=1357222678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94433&d=1357222678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94435&d=1357222678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94430&d=1357222678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94429&d=1357222678

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94434&d=1357222678

daicahoihp
18-01-2013, 01:00
Đọc bài này hấp dẫn quá, cứ hình dung như mình đang đi cùng tác giả vậy, rất sống động.
Tháng 7/2013 mình cùng bà xã và con nhỏ 7t sang Sing khoảng 6 ngày. Mình muốn các bạn tư vẫn cho chỗ thuê phòng nghỉ riêng cho gia đình, giá càng rẻ càng tốt và uy tín, tin cậy nữa. Đã sang Sing vài lần nhưng đây là lần đầu đi bụi nên khoản phòng ốc không biết phải làm thế nào. Rất mong tin các bạn:help

hanahan
18-01-2013, 01:31
À nếu bạn đi cùng gia đình thì homestay là lựa chọn tốt. Chuyến vừa rồi mình ở apartment của chị Trang, bạn có thể email cho chị Trang nhờ báo giá nhé (khoảng 120 SGD/đêm phòng 2 giường), apartment trong khu Great World City gần Orchard và cũng gần Chinatown, hơi bất tiện là ngoài việc đi MRT thì bạn phải đi bus mới đến tận nơi. Email: phuthuybsb[a còng]yahoo.com

daicahoihp
18-01-2013, 21:46
Thank hannahan nhé. Mình đã gửi email cho bạn Trang và đang chờ hồi âm. Bạn còn đ/c nào tin cậy nữa không? Có vài chỗ thì dễ chọn lựa hơn. Hihi

angle1088
25-01-2013, 14:09
Nghe nói ks rẻ nhất là ở khu đèn đỏ geyland. Hồi mình đi thì có người trong nhóm liên lạc được với mấy người việt ở Sing & được người ta cho share lại phòng trong nhà. Tính ra giá còn rẻ hơn ks ở geyland & khu vực trung tâm & đàng hoàng hơn. Bạn thử liên lạc với vài người đang du hoc ở Sing coi sao.

thanks bạn nhé, cuối cùng mình đã đặt ở fragance ruby gần MRT aljunied luôn ^^ hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp

bomqua
25-01-2013, 17:48
Bạn angel1088 khi nào đi thế? Mình cũng định đặt KS ở đó mà chưa biết sao! 5/3 mình qua Sing, nếu bạn đi trước thì cho mình tý thông tin của KS đó nhé. :)

hophop
25-01-2013, 18:48
Thank hannahan nhé. Mình đã gửi email cho bạn Trang và đang chờ hồi âm. Bạn còn đ/c nào tin cậy nữa không? Có vài chỗ thì dễ chọn lựa hơn. Hihi
@ bomqua:
Hôm tết dương lịch, nhà mình đi 8 người, thuê homestay ở Queentown của bạn 9room. Nhà mình bao hết cả căn Apartment gồm 3 phòng, có phòng khách, bếp ăn rất thoải mái. Đến nổi đi chơi cả ngày nhưng trưa và tối đều về nấu ăn, nên tiết kiệm một khoảng tiền đáng kể.

oh-la-la
28-01-2013, 22:08
Mình là thành viên mới. Mình muốn hỏi bay từ Bali về Sài Gòn, quá cảnh ở Sing 5,5 tiếng đồng hồ --> oops! Thời gian dài như vậy thì có gì làm để hết chán tại sân bay Changi không ạ? Cảm ơn nhiều nhiều.

Pe Dzoi
29-01-2013, 01:11
Chị hanahan ơi cho em hỏi là cái chỗ line xanh chuyển trạm là mình xuống nhưng vẫn tiếp tục bắt line xanh để đi ah vì em về clarle quay thì em đi line xanh tới NE3 Outram park và chuyển line tím đúng ko chị ? huhuhu em đi lần đầu mà h nhỏ bạn đi chung thì hủy ko đi nữa nên lên đây hỏi mọi người kinh nghiệm ạh :)

hanahan
29-01-2013, 02:19
Pé Dzoi: từ sân bay em đi line xanh lá đến Tanah Merah, sau đó xuống Tanah Merah và tiếp tục đi line xanh theo hướng số 2 (Joo Koon), đến Outram Park thì em xuống, tìm line tím theo hướng số 7 (Punggol) là đến Clarke Quay.

Oh-la-la: 5 tiếng chắc vô city xem sư tử phun nước rồi quay lại sân bay thôi quá bạn ơi.

Pe Dzoi
29-01-2013, 17:04
Em đi Sing 4 ngày ( sáng 1/2 về chiều 4/2 ) nhưng chưa biết lên lịch như thế nào cho ổn
Ngày 1: 12h tới
Về ks check in em ở khu Clarle Quay
Đi Jurong park chiều về đi Orchart dzạo chơi và về Clarle Quay ăn uống chơi dzạo dòng dòng
Ngày 2 :
Đi Esplanade -Garden bay - Marina bay - Helix bridge với Merlion park :(( em muốn đi buổi tối vì hình như buổi tối đẹp hơn cơ mà chỉ sợ máy ảnh cùi mía ko lên hình đem bằng của chị hana :)
Đi Bugis
Lịch ngày 2 em ko biết sắp xếp như thế nào nên đi Bugis trước vào buổi sáng rồi đi những cái kia chơi tới chiều tối luôn thì có tiện không
Ngày 3:
Đi Universal với sentosa
Tối đi Chinatown
Ngày 4:
Dậy ăn sáng xog check out ks ra sân bay làm thủ tục đi dạo cái Ikea rồi vào tem2 dạo khu dusty free vì 4h em mới bay thì mấy h check in là vừa ah
Lịch của em lên đai khái như thế được chưa chị coi với góp ý dùm em với :)

hanahan
30-01-2013, 04:47
Pé Dzoi:
Ngày 1 chị thấy cũng được.
Ngày 2:
- Sáng tầm 11h thì Bugis mới hoạt động tấp nập em ạ. Thế nên nếu dậy sớm thì trong khoảng 8-11h em ra Merlion Park xem mọi người tập thể dục và chụp hình sư tử phun nước. Sau đó em đi luôn 1 loạt: Esplanade Theatre, Helix Bridge, Marina Bay Sands, Garden by the Bay.
- Đi Bugis shopping, gần Bugis Junction có nhà thờ Hồi Giáo, khoảng 14h có mở cửa cho vô tham quan miễn phí, em vào xem nếu thích.
- Tối thì em có thể đi Geylang ăn uống và xem khu đèn đỏ nếu thích, không thì ta lại ra vịnh Marina hóng gió.

Ngày 3 & 4: lịch của em OK rồi :)

echobrain
31-01-2013, 12:21
Mình là thành viên mới. Mình muốn hỏi bay từ Bali về Sài Gòn, quá cảnh ở Sing 5,5 tiếng đồng hồ --> oops! Thời gian dài như vậy thì có gì làm để hết chán tại sân bay Changi không ạ? Cảm ơn nhiều nhiều.

Có 5 tiếng thì bạn có thể làm 1 tour tham quan sân bay Changi đc đó, hôm trc mình ở đó 2 tiếng mà chơi và mua sắm chưa hết 1 Terminal nữa, hic.

mtcl3378
15-03-2013, 15:53
Topic của hana hay quá! nhiều cung bậc cảm xúc!

Cả nhà ơi cho mình hỏi : mình đến Changi 17.30 , vói thòi gian đó tói đêm có đủ chơi ở khu Marian Bay Sand, tượng sư tử, nhà hát sầu riêng,.... ko nhỉ? Nếu ko đc,thay bằng cái nào?

mtcl3378
15-03-2013, 18:41
À nếu bạn đi cùng gia đình thì homestay là lựa chọn tốt. Chuyến vừa rồi mình ở apartment của chị Trang, bạn có thể email cho chị Trang nhờ báo giá nhé (khoảng 120 SGD/đêm phòng 2 giường), apartment trong khu Great World City gần Orchard và cũng gần Chinatown, hơi bất tiện là ngoài việc đi MRT thì bạn phải đi bus mới đến tận nơi. Email: phuthuybsb[a còng]yahoo.com
À, hana ơi! apartment này có bể bơi và phòng gym miễn phí pải ko nhỉ? Chỗ này nếu đi taxi từ Changi thì ok chứ?hana đi bao xiền?

hanahan
15-03-2013, 22:23
@mtcl3378: Bạn đến Changi lúc 17h30, thủ tục nhập cảnh xong khoảng 18h30, vào trung tâm thành phố khoảng 19h15 - 19h30, nếu lượn lượn nhanh khu Marina Bay Sands, Merlion Park cũng kịp.

Bể bơi thì miễn phí còn phòng Gym mình cũng không rành lắm, nhưng nếu phòng Gym trong Apartment thì mình xài free được (tại mình cũng là người ở trong apartment đó mà :D)

Mình không đi taxi mà đi MRT và bus thôi à nên cũng rẻ, khoảng 10 SGD vừa MRT vừa bus là cao nhất. Bạn đi 4 người chia tiền taxi cũng không tới nỗi mắc :)

Pheobe_Ta
15-03-2013, 23:53
Chủ thớt cho mình hỏi: Merlion Park và Esplanade - Theatres cách nhau là 1 cây cầu Helix. Vậy còn Esplanade - Theatres và Marina Bay Sand có cùng 1 cụm không, hay mình di chuyển bằng MRT hả để đến hả?
Còn Marina Bay Sands và Graden by the bay thì cách nhau xa không?

hanahan
16-03-2013, 23:39
@Pheobe_Ta:
Esplanade theatre và Marina Bay Sands đi bộ thì hơi xa một chút thôi.
Còn Marina Bay Sands và Garden by the bay gần nhau, ngay MRT Bayfront

yahoo123
26-03-2013, 10:46
thanks bạn nhìu nhìu, lưu bài này vào bookmark, để hè này lấy bí kíp ra xài ^^

hoamai83
29-03-2013, 15:27
thật tuyệt vời 11/5 ngày mình đi mà cho mình hỏi mình đi hãng Tiger hành lí xách tay cho mình 7kg hay 10kg vậy có hạn ché kích cở khg mọi người ? vì lần đầu đi nên còn nhiều cái phải học hỏi mọi người
@Hanahan ơi mình có nhắn tin cho bạn , nếu bạn có thời gian thì giúp mình nghe , cám ơn

newguest
29-03-2013, 15:45
thật tuyệt vời 11/5 ngày mình đi mà cho mình hỏi mình đi hãng Tiger hành lí xách tay cho mình 7kg hay 10kg vậy có hạn ché kích cở khg mọi người ? vì lần đầu đi nên còn nhiều cái phải học hỏi mọi người
@Hanahan ơi mình có nhắn tin cho bạn , nếu bạn có thời gian thì giúp mình nghe , cám ơn

Theo thông tin mới nhất trên web của tiger thì hành lý xách tay được 10kg bạn nhé.
"Requirements for hand luggage are:2 (two) small items each with dimensions of less than 54 cm x 38 cm x 23 cm and weighing no more than 10 kg combined."

hoamai83
01-04-2013, 14:38
@newguest: Thanks bạn vậy là mình có thể đem 2 cái túi nhỏ đúng không? 1 túi du lịch và 1 cái balô nhỏ.

Ledaianhkhoi
05-04-2013, 23:30
Cái biểu tượng này làm mình nhớ lại những ngày đi học ở trung tâm. có thói quen điên khùng là vuốt ...đầu con sư tử :))

Singapore trip đã khép lại với những hồi ức đẹp, và có một điều chắc chắn rằng nàng sẽ trở lại vào một ngày không xa. Giá như có thể thực hiện phương châm vừa làm việc vừa du lịch tại một nước nào đó 3-6 tháng, kiếm chút tiền rồi lại bay sang một nước khác để tiếp tục vòng tuần hoàn như thế nhỉ :D

Lời kết:
Đi, chỉ là để về
Đi, để củng cố tình yêu Sài Gòn hơn.
Đi, để cho mình cảm giác nhớ Việt Nam hơn.

Bởi nếu không đi, sẽ thấy Sài Gòn như một mớ bùi nhùi khói bụi, vừa kẹt xe, ngập nước lại vừa lô cốt, cộng thêm mấy vụ xe buýt cán chết người... Không đi, sẽ thấy nước mình sao mà nghèo quá, sân bay thì dột nát, ngập ngụa chất thải, tiền đồng thì mất giá, lạm phát chưa thấy hạ nhiệt...

Bởi vậy mới cần phải đi và nhất định sẽ phải đi nữa!


https://i215.photobucket.com/albums/cc311/noirehan/welcometosing.jpg

havi78
26-04-2013, 11:37
6/ Nước uống: Tiger Airways không cho mang quá 100 ml chất lỏng, mang chai không qua Sing lấy nước uống là được. Khi về cũng thế (một chị đi cùng mua dầu gội đầu ở Mustafa đã bị hải quan quăng thùng rác, mua ở khu Duty Free thì được)

cho mình hỏi chút là hải quan k cho mang hàng mua ở Mustafa ra khỏi Sing hay vì chị ấy mang quá quy định 100ml? Mình cũng đg cbị đi Sing, cũng là lần đầu tiên, cũng từng trải qua cảm giác chạy hụt hơi suýt trễ tàu ^^ cảm ơn bạn đã chia sẻ

hanahan
05-05-2013, 00:25
@havi78: Hành lý xách tay bạn không được mang chất lỏng quá 100ml mỗi chai, tức là bạn có thể mang 10 chai mỗi chai 100ml, chị bạn mình mua dầu gội chai lớn (>100ml) nên bị quăng ra chứ ko phải hải quan ko cho mang hàng mua ở Mustafa bạn nhé :)

annjonghung
05-05-2013, 14:46
Hi bạn
Mình có kế hoạch khám phá Singapore trong thời gian 22/06-26/06/13, tụi mình có 2 người và mình đã săn được vé máy bay giá rẻ của Jetstar. Lịch trình dự kiến như sau:
- Ngày 1:
0h35 đến Changi ngủ tại sân bay
6h30 MRT về hostel gửi đồ
8h-14h Đi Sentosa xem bảo tàng sáp, Vivo city
16h đi Marina Bay, Merlion, Esplanade, Helix, Victoria theatre, Stanford Raffes, Art House, st. Andrew's Cathedrad, Chjimes, Skypark
21h Clark Quay

- Ngày 2:
10h00-18h00: chơi ở USS
18h30: về lại Sentosa xem Song of the Sea
20h30: đi ăn Chilli Crab ở Aljunied
21h30 Singapore flyer

- Ngày 3:
8h00: Botanic garden
10h - 14h Tham quan mua sắm ở Bugis Junction, Orchard, Suntec city, Sim Lim Quare, Funan IT mall
15h đi little india, Chinatown, chùa răng phật, Geylang ăn cháo ếch
22h30 ra changi ngủ chờ sáng bay về Vietnam, có thể dạo duty free lúc này

Chi phí dự kiến cho 1per như sau (ko tính vé máy bay khứ hồi)
- hostel: 60S$/2 đêm/per
- Ăn: 70S$/3 ngày
- Ez link: 25S$
- USS : 66S$
- Skypark: 20S$
- Song of the sea: 10S$
- Bảo tàng sáp: 10S$
TC: 261S$= 4tr5 Vnd

Vì đây là lần đầu mình đi Sing nên kế hoạch trên là tham khảo trên diễn đàn này mà ra, có gì thiếu sót hay cần điều chỉnh mong bạn góp ý giúp mình. Thank so much.

hanahan
07-05-2013, 21:22
Hi bạn
Mình sửa lịch lại cho bạn nhe
- Ngày 1:
0h35 đến Changi ngủ tại sân bay
6h30 MRT về hostel gửi đồ
8h-14h đi Marina Bay, Skypark, Merlion, Esplanade, Helix, Singapore Flyer
15-20h Victoria theatre, Stanford Raffes, Art House, st. Andrew's Cathedrad, Chjimes,
21h Clarke Quay

- Ngày 2:
10h00-18h00: Vivo City, Sentosa, bảo tàng sáp, chơi ở USS
18h30: xem Song of the Sea ở Sentosa luôn
20h30: đi ăn Chilli Crab ở Aljunied
21h30: Garden by the bay

- Ngày 3:
8h00: Botanic garden
10h - 14h Tham quan mua sắm ở Bugis Junction, Orchard, Suntec city, Sim Lim Quare, Funan IT mall
15h đi little india, Chinatown, chùa răng phật, Geylang ăn cháo ếch
22h30 ra changi ngủ chờ sáng bay về Vietnam, có thể dạo duty free

annjonghung
08-05-2013, 14:19
Cảm ơn @Hanahan, mình sẽ theo lịch trình của bạn, mình cũng muốn hỏi @Hanahan là như lịch trình trên thì mình ở Geylang có tiện việc đi lại không? Vì mình thấy ks ở Geylang giá tốt hơn. Thanks Hanahan.

hoamai83
08-05-2013, 15:53
Hanahan cho mình hỏi luôn nếu mình ở đường Jurong west thì theo lịch trình của bạn annjonghung được không? Tks!

hanahan
08-05-2013, 19:43
@annjonghung: theo lịch trên thì bạn ở Geylang cũng tiện đi lại, chủ yếu sắp xếp các điểm đi chơi gần để đi 1 lượt là ok.
@hoamai83: đường Jurong West thì hơi xa trung tâm một chút, bạn theo lịch trên cũng ok luôn, có điều lúc đi và lúc về lại khách sạn thì hơi lâu vì xa.

phuthuybsb
04-06-2013, 10:30
Do có việc đột xuất nên mình không đi Sing được vào ngày 11/6/2013 này, bạn nào trùng tên có nhu cầu đi Sing thì mình nhượng lại vé: LE THI MINH ANH - Giá net: 500K.

Contact: [email protected] - Thanks!

(Em Bông cho chị QC ở đây chút nha!)

khangle
20-07-2013, 11:30
USS thì nên đi CN hay thứ 7 vậy các bạn ( mình sợ xếp hàng đông ) ? Bảo tàng sáp ở Sentosa hay ở USS, có mất tiền mua vé ko các bạn ?

hanahan
20-07-2013, 13:04
USS nên đi từ thứ 2 đến thứ 6, he he. Tuy nhiên nếu phải chọn 1 trong 2 ngày thứ 7 hoặc chủ nhật thì nên đi chủ nhật.
Bảo tàng sáp ở Sentosa, vé người lớn 10$, trẻ em 7$ thì phải.

khangle
20-07-2013, 13:30
USS nên đi từ thứ 2 đến thứ 6, he he. Tuy nhiên nếu phải chọn 1 trong 2 ngày thứ 7 hoặc chủ nhật thì nên đi chủ nhật.
Bảo tàng sáp ở Sentosa, vé người lớn 10$, trẻ em 7$ thì phải.

Cám ơn bạn nhiều.

Vậy thứ 6 khoảng 12g trưa mình đến Sing, theo bạn có nên đi USS liền ko hay là đợi sang CN ? Cứ nghe nói đi USS là cả ngày mà không biết khoảng thời gian nào là đẹp nhất nữa, hihi

hanahan
20-07-2013, 18:38
12h trưa đến sân bay, đi MRT 45' - 60' mới tới Uss. Bạn chơi ít thì đi được, còn ko thì hôm sau đi. Uss mở cửa từ 10h sáng đến 7h tối.

Linhnau
22-07-2013, 11:48
chị ơi!!! chị cho em hỏi chị đổi tiền SGD ở Việt Nam chỗ nào hả chị?

annjonghung
22-07-2013, 14:32
Dear bạn Hanahan
Vậy là đã tròn 01 tháng sau chuyến đi Sing mình mới lại lên phuot, rất cám ơn bạn về lịch trình mà bạn đã tư vấn ở trên. Chuyến đi của tụi mình lẽ ra đã rất thành công nếu không xảy ra sự cố lạc mất túi xách tại Changi (bao gồm toàn bộ giấy tờ, Visa, Master card , vé máy bay, passport, tất cả $ mặt...). Khi thất lạc ban đầu mình cũng tin vào an ninh của sân bay sẽ nhanh chóng tìm lại giúp mình, tui nhiên thật là thất vọng vì chẳng một ai có hành động gì ngoài việc nói mình chờ đợi và chờ đợi, sau cùng cũng có tin kẻ gian đã chỉ bỏ lại passport trên sàn sân bay, tất cả mọi tài sản khác đều bị lấy mất. Mình tuy rất thất vọng nhưng dù sao cũng cảm thấy thật may mắn vì có thể trở về VN mà không phải gặp rắc rối gì thêm. Một phút bất cẩn mình đã làm cho chuyến đi của mình súyt chút nữa đã kết thúc bằng ác mộng. Mong các bạn rút kinh nghiệm đừng để xảy ra việc đáng tiếc như mình đã gặp.
Thân mến.

moonchan
19-08-2013, 23:57
Chào chị Hanhan và cả nhà,mình có vài câu hỏi nhờ mọi người giải đáp giúp mình:
1- khi mình đi lên sky part thì tốn 20 S$ nhưng gồm những dịch vụ gì ? Mình thấy trên đó có cái hồ bơi đã quá, muốn bơi thì phải như thế nào đây? Chứ thuê ở ks đó thì ko có khả năng òi
2-nếu đi taxi từ sân bay vào đến Bugis thì khoãng bao nhiêu tiền ạ ? Tại vì chuyến bay của em đáp lúc 12:35 Am nên ko có MRT rồi, vì thế đang tìm cách để về ks ở Lavender
Em xin cảm ơn trước ạ

nhtphong
20-08-2013, 09:30
@ ban Moonchan:
1. 20 SGD chỉ là lên tầng đó ngắm cảnh + hết. Muốn bơi phải thuê phòng trong đó
2. 12:35am đáp xuống changi thì khuyên bạn ngủ tại sân bay luôn đi, sáng đón MRT vào thành phố, giá taxi đêm ở Sing đắt lắm, hình như charge thêm 50% (ko nhớ chính xác), ngủ ở sân bay, đỡ tiền taxi còn đỡ tốn thếm 1 đêm KS, để tiền đó ăn uống hay mua sắm lợi hơn. Bạn lam thủ tục xong cũng 1AM hơn, chạy taxi vào TP cũng gần 2AM, cũng chỉ ngủ thôi chứ đâu chơi dc gì
P/s taxi từ changi vào bugis hình như tầm 20 SGD (chưa charge phí đêm)

moonchan
20-08-2013, 19:14
@ ban Moonchan:
1. 20 SGD chỉ là lên tầng đó ngắm cảnh + hết. Muốn bơi phải thuê phòng trong đó
2. 12:35am đáp xuống changi thì khuyên bạn ngủ tại sân bay luôn đi, sáng đón MRT vào thành phố, giá taxi đêm ở Sing đắt lắm, hình như charge thêm 50% (ko nhớ chính xác), ngủ ở sân bay, đỡ tiền taxi còn đỡ tốn thếm 1 đêm KS, để tiền đó ăn uống hay mua sắm lợi hơn. Bạn lam thủ tục xong cũng 1AM hơn, chạy taxi vào TP cũng gần 2AM, cũng chỉ ngủ thôi chứ đâu chơi dc gì
P/s taxi từ changi vào bugis hình như tầm 20 SGD (chưa charge phí đêm)

thank you so much !!! mình cũng định ngủ ở sân bay luôn, đợi đến sáng đi Mrt vào tp rồi đến 2.00pm đến check in ks luôn
còn một thắc mắc nữa nhờ các bạn tư vấn luôn : chuyến về của mình là Jet star 7.20 am . mình ko biết từ Bugis hoặc Lavender đi MRT chuyến đầu tiên ( mình ko biết chuyến đầu mấy giờ nữa ? ) có kịp ra sân bay check-in ko ?

trikien1291
20-08-2013, 21:27
Mấy bạn ơi. Có bạn nào còn dư thẻ EZ link hay card dien thoai ko? cho mình mượn được chứ vì tháng 10 này đi rồi! mà tới 3 người lận thạnks all.

COI_RIENG
20-08-2013, 23:13
Cháo ếch mình thấy ăn ở Chinatown cũng ngon không thua ở Lorong ......Có quán mình ăn 2 lần rồi, ăn 3 con tặng 2 con.( 8SGD/con) Ở Lorong ...không thấy tặng.Nhóm mình 4 người , kêu 2 phần 3 con, tặng 4 con .Tất cả 10 con và 2 tô cháo , ăn ứ hự.

moonchan
22-08-2013, 00:52
Mình chuẩn bị đi Sin vào tối 18/9 ( 0:35am tới sân bay Changi ) và chơi đến 22/9 ( 7:20Am bay về vn ), mình sắp lịch thế này các bạn xem có đc ko nha , và cho mình chút ý kiến vì lần đầu di Sin :
Ngày 19 :
- 0:35 : đến làm thủ tục hải quan rùi ngủ lại sân bay
- 5:30 : đón Mrt chuyến đầu về Lavender Mrt stt đi đến hostel gửi đồ ( sớm quá ko biết nó nhận k nữa ? K nhận chắc vác theo đợi đến trưa check in luôn )
- ra ga Lavender đón Mrt đến Bugis xuống để đi qua Bras Basha Complex ăn sáng cơm gà
- liên hệ lấy vé Uss rồi đi Sentosa và Uss đến tối luôn,em định xem show Song of the sea mà ko biết cái đó hay ko ? Vì cái đó mất phí mà
- về thì qua Geylang để khám phá khu vựa bên phía đó : grap
- còn thời gian thì qua bên Bugis Street ,Bugis juntion và Sim Lim

Ngày 20:
- sáng qua China town ăn sáng xong rồi qua khu vịnh đi một loạt từ Raffle places lên tới nhà hát Sầu riêng rồi qua mấy cái mall gần đó như Marina Square Mall,Suntec City,Raffles City,xuống Funan Mall
-sau đó ra ga Clarke Quay đi đến Dhoby Ghaut ra Orchard, dạo hết tất cả trên Orchard nguyên buổi trưa đó luôn
-đến tối thì ra Arab street đi từ từ qua Little India rồi tới Mustafa

Ngày 21:
-sáng ra thì phải gôm đồ lên Changi gửi rồi quay lại để đến 10:00 lên xe bus đi Kuala Lumpur
- đến KL thì chỉ có Petronas,china town,Bukit Bintang rồi đón chuyến bus 23:00 quay lại Sin

Ngày 22:
Sáng sớm 3:00 hay 4:00 đến Sin thì chắc đi ăn gì đó rồi ra Changi lấy đồ check in rồi lượn vòng vòng sân bay
Lên máy bay trở về quê hương

Đang phân vân ko biết làm sao để có thể đi Sky Park vào buổi sáng 10:00 và buôi tối 9:00 đây ? Rồi còn nhạc nước free ở gần đó ( quên là ở đâu òi )

ht2692
14-04-2014, 15:17
Hi bạn,
Mình dự định du lịch bụi cùng gia đình khoảng 19 người vào giữa tháng 7. Mình chưa đi Sin lần nào nên cũng không biết nên tham quan nơi nào trước cho tiện. Mình xem những bài viết khác rồi lên lịch như thế này. Bạn xem dùm mình như thế này được không nhé.
Ngày 1:
Sân bay Changi – Trung tâm Singapore = MRT
Sau khi check in Singapore, lấy brochure và map của Sin.
Đến 12g check in KS.
Tham quan Garden by the Bay, Merlion Park, Tòa thị chính, Chinatown.
Ngày 2:
Sentosa-Vivo City
Tham quan bảo tàng sáp.
Tắm biển Siloso.
Song of the Sea (7g30 tối và 8g30 tối).
Ngày 3:
USS (10:00 am – 9:00 pm)
Ngày 4:
Tham quan Marina Bay
Tham quan khu Geyland (ăn cháo ếch).
...
Ngày 5:
...
Mình dự định đi 5 ngày 4 đêm nhưng vẫn chưa biết đi đâu vào ngày 4 và 5. Nếu được bạn giới thiệu cho mình nhé. Cả khách sạn nữa thì quá tốt.
Cám ơn bạn nhiều