PDA

View Full Version : VQG Xuân Thủy - cô gái hoang dã nơi cuối sông Hồng



ongxabeo
16-05-2011, 08:29
Các thành viên tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần tại VQG Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vào đây chia sẻ hình ảnh và những bài viết nhé. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ. (^_^)

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160015.jpg

ongxabeo
16-05-2011, 11:14
Vespa phượt, anh hùng kết nghĩa
Kết bè đảng, du hí cuối tuần

Vào thời Minh Triết tàn niên, có một người mình cao tám thước, hai tai lớn như chày, môi đỏ như thoa son, họ Lưu tên Dũng, nick là tuekhanh, tự là Dũng Tiễn, vốn cháu chắt của tể tướng Lưu Gù, dòng dõi vua nhà Hán ở mãi bên Tàu từ thời hai mươi mốt phát đại bác bắn không tới.

Dũng Tiễn vốn có máu phượt, nhưng vì vợ con đùm đề, bìu ríu nên những chuyến đi lịch sử, xa như xuyên Việt, xuyên Đông Dương, gần như Sapa của nhóm Vespa Hà Nội, Dũng ta đều không tham dự được, chỉ đành ngậm ngùi sáng sớm dậy từ 5h ra Vườn Hồng tiễn chân anh em một đoạn, rồi ghé vào quán cháo lòng tiết canh uống rượu giải sầu. Khổ nỗi, “gươm chém xuống nước, nước càng chảy; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Dũng ta vẫn lấy việc chưa được đi phượt làm phiền, ở nhà cứ đi ra đi vào và đứng tựa cửa than thở mãi.

Bỗng đằng sau có tiếng nói lớn:
- Đại trượng phu thích đi phượt là đi, chứ than thở có ích gì?

Dũng Tiễn quay đầu lại, thấy người vừa nói mình cao như cây mía, mặt tròn như bánh bao, mắt ốc mít tròn xoe, hàm cá chép, mép cá mè, tiếng nói rền vang như bắp rang bơ. Biết không phải là người thường, Dũng Tiễn liền hỏi thăm tên họ.

Người ấy đáp:
- Tôi họ Trương, tên Huy, tự là ongxabeo, ông cha mấy đời ở nơi này làm nghề bán rượu, mổ thịt và chém gió. Tôi cũng có máu phượt, thích kết giao với các phượt thủ trong thiên hạ. Nay thấy ông không được đi phượt mà than thở nên hỏi thử một lời.

Dũng Tiễn biết gặp người cùng sở thích, thích lắm, nắm tay Trương Huy dắt vào quán uống rượu đàm đạo. Trong lúc hai người đang đối ẩm chém gió, bỗng thấy một đại hảo hán dựng con siêu ong (Vespa Super) trước cửa quán rồi bước vào thét tửu bảo, nói:
-Đem rượu thịt ra đây. Hôm nay ta uống say một bữa để ngày mai bỏ nhà đi phượt.

Dũng Tiễn liếc nhìn ra cửa, thấy người này mình cao chín thước, mặt đỏ như thoa son Clinique, mắt phượng mày ngài, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt. Biết người ấy cũng là một phượt thủ, Dũng Tiễn vội đứng dậy mời ngồi cùng bàn rồi hỏi thăm danh tánh.

Người ấy đáp:
- Tôi họ Quan, tên Thắng, tự là Thắng Bộ Y Tế, gọi tắt là Thắng Báo, người trấn Sơn Nam Hạ, thành Nam. Nhân vì vùng tôi có tên thổ hào ỷ thế hiếp đáp dân nữ, tôi kém miếng khó chịu, giết chết con dân nữ rồi bỏ đi lánh nạn. Nay thấy sắp bầu cử HĐND khóa tới, có quan mới lên thay, chắc triều đình sẽ có lệnh ân xá nên tôi định đi phượt đây đó cho vui, nhân tiện ghé về thăm quê và con ghệ cũ luôn thể.

Dũng Tiễn cũng đem phượt chí của mình ra tỏ bày. Thắng Báo mừng rỡ uống ba chung rượu rồi theo Dũng Tiễn và Huy Béo đi karaoke, massage đến tận sáng hôm sau mới về Lục Lục Âu Cơ Gia trang của Huy Béo để tiếp tục chém gió.

Huy Béo nói:
- Muốn đi phượt được thỏa chí, anh em phải hiệp sức đồng tâm mới được. Sau nhà tôi có một vườn đào đang tiết hoa nở rất nhiều. Ngày mai chúng ta đến đó tế cáo trời đất, kết làm anh em, nhanh không hoa nó lại rụng hết. Phí.

Dũng Tiến và Thắng Báo đồng thanh khen phải.

Ngày hôm sau, Huy Béo sai gia nhân mổ lợn mán, gà đồi bày đủ lễ trong vườn đào. Ba người đứng trước mâm cỗ, vái mỗi người một hướng rồi cùng thề rằng:
- Ba chúng tôi là Dũng Tiễn, Thắng Báo và Huy Béo, tuy khác họ nhưng kết làm anh em, quyết cùng nhau đi phượt bằng Vespa. Chúng tôi không mong sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cũng không nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thề có bóng đèn chứng giám lời nói này. A di đà Phật, Amen, Allahu Akbar, Uuuummmmm, Ố dề…

Kết nghĩa ăn thề đã xong, ba anh em ngồi chém gió xem nên đi phượt nơi nào cho thỏa chí. Mà lại chỉ được đi hai ngày cuối tuần để còn về phục vụ Hà Đông nữ sư tử và mèo béo Hikosen Cara ở nhà. Bàn đi bàn lại mãi chưa xong, Huy Béo chợt véo đùi Dũng Tiến, nói lớn:
-Nghe nói ở Phượt Thôn có một gian hùng hảo ngọt tên là Shimi Lai. Hắn buồn tình vì tự ứng cử đại biểu quốc hội mãi không trúng nên ở nhà buôn đất cát, cũng có tí sản nghiệp. Hắn còn kết giao với đội Dạ Dày, tự là Kiêng Dấm Ớt và Dấm Ớt, tự là Hại Dạ Dày, cũng là phường đáo để. Hay ta qua đó lân la xem dư lào rồi rủ đội đó cùng đi một thể.

Dũng Tiến và Thắng Báo nghe nói vậy đều véo đùi lẫn nhau rồi đồng thanh khen phải.

Cả bọn chọn ngày lành tháng tốt, bèn thong dong cưỡi mấy em Vespa cổ sang Lai Gia Trang.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150903.jpg

Muốn biết cả bọn có gặp được Shimi Lai để cùng đi phượt không, đón đọc hồi sau sẽ rõ…

ongxabeo
16-05-2011, 11:17
Gặp Shimi, vui mừng nhận đồng hương
Lên kế hoạch, phượt Ramsar Xuân Thủy

Lại nói Dũng Tiễn, Thắng Báo và Huy Béo cùng cưỡi Vespa sang nhà Shimi. Vừa đi vừa nhậu, chẳng mấy chốc đã hết nửa tháng. Nhà Shimi cũng chẳng còn xa, ngay phố Chùa Láng mà ba anh em đi từ Cầu Giấy mãi không tới. Hỏi đường không xong, ba anh em tạm nghỉ chân ở trà chanh Ngã Tư Sở. Đang ngồi ngắm mấy em 9x mặc quần đùi cạp trễ uống trà chanh, chợt thấy có tiếng nuốt nước bọt ừng ực bên cạnh, vội ngoảnh mặt nhìn sang, hóa ra là phượt gia Shimi, vừa ngồi uống trà chanh vừa lau mồm. Bên cạnh lại thấy lố nhố những Dạ Dày, Dấm Ớt. Cả bọn vô tình gặp nhau, tay bắt mặt mừng, bèn ngồi xưng tên, giấu họ, gọi nhau bằng nick rồi cùng bàn kế hoạch đi phượt chuyến tới.

Shimi Lai khẽ nhấp một ngụm trà chanh, mắt lim dim ngắm mấy em quần đùi cạp trễ rồi hắng giọng:
- Các bác Vespa Hà Nội sang đây thật đúng lúc. Chả là nhóm Phượt Delay chúng em cũng đang có ý định đi thăm Dã viên Xuân Thủy ở Giao Thủy huyện, Nam Định tỉnh, Sơn Nam Hạ trấn. Đi xe máy từ Hà Thành qua Thành Nam rồi đi qua Ngô Đồng trấn là đến Xuân Thủy Dã Viên. Chỗ này được công nhận là vườn quốc gia Rambo, à quên, Ramsar, nghe nói cũng rất ư là hoang dã, con người ở đây vẫn còn hồn nhiên như cô tiên, chim chóc thấy người vẫn còn e thẹn chứ chưa xán lại “hê lô xin tờ đô” như mấy chốn du lịch khác. Mà đây lại là nơi con sông Hồng chảy về với biển, là cái nôi của người Việt cổ. Anh em ta làm con lợn mán, mấy bao tải hàu, rồi nem nắm, gà đồi, đốt lửa trại, ngắm trăng uống rượu, các bác thấy có được không ạ? Âu cũng là một cái thú trong đời những con người quen với văn phòng, bàn giấy, chán cơm hộp, thèm rau sạch như anh em ta.

Cả bọn đang gật gù, tấm tắc bỗng nghe có tiếng nói lớn:
- Thèm rau sạch không phải là độc quyền của anh em. Chị em cũng có quyền được trồng rau và đi phượt.

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160043.jpg

Cả bọn nghển cổ ra nhìn xem là ai. Hóa ra là Hương Shachou (đọc là Sa-chân như trong Lỡ bước sa chân), cũng là một nữ phượt thủ có tiếng trên Phượt Thôn, mình cao cỡ tám thước, mặt đỏ như son Shisheido, màu mắt Kenzo, lông mày Maybelline, người thoang thoảng mùi nước hoa Chanel No.5 nhưng quần áo lại toàn của U-Move và Hanoi Tower, trông cứ như thích là có thể đi phượt ngay tắp lự. Anh em quá kính nể, bèn mời vào cùng ngồi đàm đạo, hai bên tỏ ra vô cùng tâm đắc. Cả bọn bèn lên kế hoạch góp thóc, nuôi lợn mán, chăn gà đồi và kêu gọi các phượt thủ khác của Phượt Thôn và TTVNOL cùng tham gia.

Nửa tháng trôi qua, với bao lần lê la trà chanh và bị công an đuổi, cuối cùng cả bọn cũng tụ tập được hơn hai chục thành viên và rục rịch lên đường. Điểm hẹn sẽ là Mobifone Kim Đồng vào canh năm ngày cuối tuần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Mão. Các xế và ôm tíu tít liên hệ, điện thoại, tin nhắn trao qua đổi lại không biết bao nhiêu mà kể. Có đôi cẩn thận còn ra nhà nghỉ Cây Dừa ở Kim Đồng phố ngủ từ đêm trước để sáng sớm dậy cho kịp giờ lên đường…

Muốn biết đoàn Phượt Delay và Vespa Hà Nội có đến được Dã Viên Xuân Thủy hay không, xem hồi sau sẽ rõ…

ongxabeo
16-05-2011, 11:25
Phượt Delay 5h xuất phát
Vespa Hà Nội túc tắc theo đuôi

Do bận chăm sóc phụ nữ có thai và cho con bú, nhóm Vespa Hà Nội gồm Dũng Tiễn, Thắng Báo và Huy Béo 10h mới bắt đầu lên đường. Nhóm Phượt Delay, do đông hơn, lại phải lo đi thuê ắc-quy, mua đồ v.v… nên đã khởi hành từ 5h30 sáng. Nghe nói đoàn Phượt Delay đi sớm nên bị dính mưa, cả đoàn ướt như mấy em hải ly béo đang xây tổ, nom rõ tội.

Nhóm Vespa HN xuất phát sau nên trời đẹp, râm mát. Thong thả đến Phủ Lý thì xe Huy Béo gặp sự cố nên gửi lại ở Phú Lý. Ba anh em cưỡi hai em Vespa tiếp tục lên đường. Xe ngon nên tốc độ toàn 50-60 km/h, chả kém gì tốc độ của đội Phượt Delay. Chả mấy chốc đã đến Thành Nam.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150909.jpg

Vừa đặt chân đến Thành Nam đã được Hùng Nam Định, tự là Vespa À Cơ, liên lạc viên của Vespa Thành Nam Hội ra đón. Cả lũ mừng mừng tủi tủi dẫn nhau đi uống bia hơi và ăn lòng non.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150915.jpg

Sau khi ngà ngà say, nhóm Vespa HN lại chia tay Vespa À Cơ để tiếp tục đuổi theo đoàn Phượt Delay đến Dã viên Xuân Thủy. Cảnh dọc đường thật đẹp, với những cánh đồng lúa xanh mơn mởn thẳng cánh cò bay
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150923.jpg

Với sông Hồng uốn khúc, với những xóm đạo bình yên, chóp nhà thờ cao vút, những lò gạch đỏ au ven sông, hoa cúc dại ven đường trắng xóa…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150925.jpg

Đang thích thú ngắm phong cảnh hai bên, bỗng Dũng Tiễn phanh xe cái kít, dựng xe nhảy xuống bờ kênh. Hóa ra có một o thôn nữ phóng xe nhanh quá mất lái đâm luôn xuống bờ kênh, bao phân kali sũng nước, chiếc xe Dream chổng bánh lên trời, đang ngồi khóc thút thít. Dũng Tiễn bèn chỉ đạo cho hai đàn em là Thắng Báo và Huy Béo xuống kéo xe và bao phân kali lên bờ, vỗ về an ủi cô thôn nữ một lúc rồi ba anh em lại lên đường, lòng thầm vui vì đã làm được một việc tốt để bù đắp lại những lỗi lầm trước đây. Tuy vậy, cả nhóm đều nhất trí là sau này chết sẽ xuống địa ngục. Vì dưới đó còn có dồi chó, có hotgirls, có rượu ngon, chứ lên thiên đường chả có gì chơi. Vả lại, các anh em thuộc nhóm Vespa và Phượt cũng đều ở dưới ấy cả. ^^

Đi qua Ngô Đồng trấn, rẽ trái đi thêm 15 cây số nữa là đến Dã viên Xuân Thủy. Nhóm Vespa HN vẫn đến kịp giờ lên tàu cùng nhóm Phượt Delay. Cả bọn lại tay bắt mặt mừng, gửi xe ở nhà dân và cùng dắt díu nhau lên tàu với một đống đồ đạc và thức ăn.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150935.jpg

Chiếc thuyền nhỏ của bác ngư dân kiêm tourguide nghiệp dư lặng lẽ nhổ neo, bỏ lại sau lưng tiếng máy bành bạch như tiếng nổ của xe Vepa để đưa cả bọn ra cồn Xanh thuộc Dã viên Xuân Thủy cắm trại.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150944.jpg

Muốn biết vụ cắm trại của đoàn Phượt Delay và Vespa HN có vui không, lợn mán xiên nướng ăn có ngon không và đêm ngủ bị mưa trôi lều dư lào, xem hồi sau sẽ rõ…

(Yên tâm, hồi sau là hồi cuối rồi, không bị mệt nữa đâu)

ongxabeo
16-05-2011, 11:44
Lợn mán nướng thành lợn hun khói
Mưa trôi lều, trôi cả men say

Tàu đi gần nửa tiếng thì ra đến cồn Xanh. Cả bọn lại nhảy xuống tàu, đặt bàn chân trần lên cát mát lịm và khệ nệ bê đồ vào điểm cắm trại.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150954.jpg

Nặng nhất là mấy can nước ngọt và hai bao tải hàu. Cả đội từ nhóm “Director” đến nhóm “Culi” đều phải khuân vác hết.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150968.jpg

Bao tải hàu trên vai, chân bước trên cát, đường đi có một đoạn mà sao cứ dài mãi, dài mãi… Cuối cùng cũng đến nơi.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150976.jpg

Một bãi đất trống và kín gió khuất sau rặng thông sát bờ biển. Địa điểm cắm trại khá đẹp nhưng cả đoàn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại chia nhau ra đi bê nốt đồ.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150952.jpg

Nhóm cắm trại, nhóm kiếm củi, nhóm đi rửa hàu…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150983.jpg

Cả bọn vừa mải mê làm lụng nhưng vẫn không quên đi dạo bãi biển, tắm tiên và chụp ảnh vì môi trường. Giây phút được trầm mình vào làn nước hồng vị phù sa nơi cuối sông cửa biển sau một hồi lao động vất vả, thật thoải mái và sảng khoái.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150978.jpg

ongxabeo
16-05-2011, 11:45
Ở điểm cắm trại, lửa đã nổi lên, những gốc sú cháy lép bép, mùi khói tỏa ra theo gió, quấn lấy dáng người, vờn quanh trại, nhìn từ xa có cảm giác liêu trai giữa chiều hoang vắng. Rồi nhóm chị em nấu ăn, anh em lại kiếm củi và soi đèn pin ra bến bê nốt đồ… Cảm giác đi trong bóng tối, định hướng là ánh lửa trại lấp lóe phía xa, chân lội bùn nhưng miệng vẫn cười đùa và trong lòng ấm áp…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150989.jpg

Mấy anh em xoay trần ra nướng lợn mán. Có chút buồn là nướng chưa kỹ nên thịt bên trong chưa chín hẳn và món lợn mán phải để đến sáng mai (thành lợn hun khói). Thôi đành nhâm nhi tạm cá chỉ vàng, thịt gà đồi, nộm sứa và nem nắm Giao Thủy vậy.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160006.jpg

Rượu được rót. Bài ca Trường Sơn, bài hát truyền thống của nhóm Vespa HN lại vang lên trong ánh lửa bập bùng, trong tiếng vỗ tay và đồng ca của cả đoàn. Rồi những trận cười đùa tếu táo. Và say. Đa số anh em đều chới với hoặc gục tại trận. Đêm liên hoan với ca múa nhạc và nướng hàu bên đống lửa đã không diễn ra như mong đợi. Nhân đây mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành của anh em đến chị em. Những buổi vui sau, anh em sẽ uống có chừng mực để vẫn tỉnh táo tổ chức những cuộc vui khác để chị em cùng tận hưởng và tham gia.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160070.jpg

Đêm xuống. Khi cả đoàn đang say giấc thì một cơn mưa to như trút nước đổ xuống. Nước tràn vào lều, dột từ trên xuống và ngấm từ dưới lên, lớp vải bạt dày cũng không ngăn nổi những giọt nước hắt vào. Chị em và những anh em còn tỉnh lại thức giấc, mặc áo mưa, lấy cột chống lại lều, chăm sóc những người say. Cả đội mặc áo mưa, đứng ngồi co ro trong cái lạnh, cái ướt. Một số mệt quá vẫn mặc áo mưa nằm ngủ ngon lành, nằm sát lại bên nhau cho ấm. Một đêm dông bão đã qua…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160096.jpg

ongxabeo
16-05-2011, 11:45
Sáng sớm sau cơn mưa, biển vẫn hiền hòa nhưng gió thổi mạnh hơn. Cùng nhau sì sụp bát cháo ngao nóng hổi. Ngồi lặng lẽ một mình ngắm biển.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160101.jpg

Về trại nhóm lửa để nướng hàu và hong quần áo.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160114.jpg

Dạo bước trên bãi biển cùng cả nhóm
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160102.jpg

Xem người đi đào cua…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160111.jpg

Quay lại trại, nhâm nhi một cốc cà phê đen nóng và nghe nhạc Trịnh. Cảm giác quen thuộc nhưng bình yên hơn những buổi sáng vẫn cà phê ở Hà Nội…

Hơn 10h sáng cả nhóm cùng nhau dọn dẹp trại, nhặt hết rác và quay lại tàu.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160120.jpg

Sau khi đi thuyền dạo một vòng quanh VQG Xuân Thủy thì lên bờ, lấy xe và đi về.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160144.jpg

Dừng chân ăn trưa ở ngã tư Cầu Diêm, shopping ở thành phố Nam Định, Huy Béo tách đoàn từ Cầu Giẽ và một mình một xe quay lại Hà Thành khi thành phố đã lên đèn. Về đến nhà, bữa cơm gia đình nóng hổi đã chờ sẵn… Buổi tối nhẹ nhàng bên chén trà mạn, bánh nhãn Hải Hậu và kẹo vừng Sìu Châu… Sau đó là một chiếc giường êm và một giấc ngủ không mộng mị.

Buổi sáng thứ hai bình yên bên cốc cà phê vương khói ở Paris Deli, thanh thản ngắm đoàn người vội vã phóng xe đi làm đầu tuần trong cái rét bất chợt như mùa đông mặc dù miền Bắc đang vào hạ… “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội”, khiến ta nhớ lại cái rét của đêm mưa giữa rừng ngập mặn Xuân Thủy, nhớ lại cảm giác ấm áp bên những người bạn tuy lạ mà quen…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Food%20and%20Drink/Cafe%20-%20Bar/L1160157.jpg

PS: Định viết toàn bộ bài hồi ức theo kiểu chương hồi nhưng thấy viết kiểu đó dài dòng quá nên đoạn cuối lại viết theo kiểu bình thường. Các bạn thông cảm nhé. Sáng thứ 2. Tranh thủ 2 tiếng cà phê buổi sáng để viết hồi ức… Mong sớm được đọc bài và xem ảnh của những thành viên khác trong đoàn. ^^

lanphuong
17-05-2011, 00:03
Chiếc thuyền nhỏ của bác ngư dân kiêm tourguide nghiệp dư lặng lẽ nhổ neo, bỏ lại sau lưng tiếng máy bành bạch như tiếng nổ của xe Vepa để đưa cả bọn ra cồn Xanh thuộc Dã viên Xuân Thủy cắm trại.


Chổ này cho phép em thêm vào tiểu thuyết du kí của bác Huy như sau:

Cả bọn(đội nhà phượt) tới Xuân Thủy điền dã cũng là lúc cánh quân Vespa do Huybeo cầm đầu vừa tới, 2 cánh quân gặp nhau mừng rỡ khôn xiết, ôm nhau mà khóc ròng, thật chẳng khác nào cảnh Lưu, Quan, Trương gặp lại nhau ở Nhã Nam ngày nào. Tướng quân của cả 2 cánh là Huybeo và Laingo trịnh trọng giới thiệu để 2 bên tướng sĩ làm quen với nhau, cũng vừa kịp lúc thái thú Ramsay là Nhật(tàu) tới để đưa mọi người ra đảo. Người đời sau có câu thơ lưu truyền lại:
Hai tướng hội một quân
Anh hào nay đã đủ,
Thêm một điền thái thú,
..Lo gì mà ko xõa!

Chưa biết cả bọn sẽ ra sao, hạ hồi phân giải!

Mạn phép ongxabeo nha:D

Tommy_ngo
17-05-2011, 01:09
Hàu mua bao tiền 1 cân vậy Bạn ơi , ở ven đê người ta dùng khí ga quanh năm ko cần than củi . Các Bạn ko đi xem chim và vịt trời à

ongxabeo
17-05-2011, 08:26
@lanphuong: Hay quá. Hay em viết tiếp đoạn cuối giùm anh với. Mọi người bảo lẽ ra phải viết kiểu chương hồi từ đầu đến cuối mới hay nhưng anh lười quá. Em viết nốt nhé? Đoạn gặp nhau ở bến tàu đến khi kết thúc em thuộc quá còn gì ^^

ongxabeo
17-05-2011, 08:43
Hôm nay sinh nhật trưởng thôn
Chị em mua trứng vịt lộn, anh xơi.

Cả nhà nhắn tin hoặc vào đây chúc mừng sinh nhật của bác Shimi Lai nhé ^^

lanphuong
17-05-2011, 11:21
A còng ongxabeo: để em thử xem!

lanphuong
17-05-2011, 12:12
Hồi thứ 3: Chiếm Cồn Xanh làm chỗ náu quân
Khởi nghiệp Hán cao tổ cũng từ đây…

Đây nói tới chuyện cả bọn theo Nhật thái thú tới Cồn xanh, đây là một vùng rộng mênh mông ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển, địa thế hiểm trở rất có lợi. Huybeo liền tâu với Laingo:
-Bẩm chúa công, địa thế nơi này rộng vài trăm thước, trước có biển sau có sông, khỏi cần đào hào, quân địch(các bà vợ của các ông ở nhà và bọn đuổi hàu) chắc chắn ko thể nào tiến tới được, xin cho dựng lều để yên lòng binh sĩ.
Laingo cho là phải sai tướng sĩ mỗi người một tay chuyển hết khí giới và quân lương vào sâu trong bãi. Rồi cắt đặt:
-Nay ta đã chiếm được Cồn xanh, phong cho Huybeo làm Hầu tướng lo giữ việc chung, tâm phúc bên tay ta, phong cho Haibeo giữ chức Hầu tước quân lương, đi lo ngay việc nướng lợn. Các tướng sĩ khác được phong tước Culi nhanh chóng đi có việc j làm việc đấy. Ai trái lệnh chém.. gió!
Cả bọn chuyên chở đồ từ bãi vào trong. Nhật thái thú xin phép về hẹn một lát sau sẽ mang lợn ra khoản đãi nghĩa quân. Laingo đi trước xách một bịch bỉm, Huybeo theo sau cầm mớ giấy ăn, rất chi nặng nhọc, quần chúng binh sỹ nghêu ngao, nào là bình ga, nào là bịch nước.. Cuối cùng cả bọn cũng đã tìm được chỗ hạ trại.
Cảnh tượng thật là:
Tướng quân xách bịch bỉm
Phó tướng lại giấy ăn
Chỉ khổ đám culi
Phen này có đổi ngôi?
Trước tiên, Laingo lại cắt đặt việc rửa hàu cho Huybeo tướng quân, Huy mang theo 5(vạn quân) dẫn thẳng ra bờ biển, ngửa cổ lên trời mà xóc hàu. Riêng Laingo đích thân dẫn theo 2(vạn) tinh binh cùng với Haibeo và Đức Phạm Nhân tiến thẳng đến vùng rừng núi cây khô, rồi cả bọn tả xung hữu đột.Lát sau bắt được rất nhiều quân giặc mang về hỏa táng. Trong bụng nghĩ thầm, chắc chắn tối nay lửa sáng cả đêm.
Chưa biết sự thể sẽ ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Hồi 4: Quân no nê, tướng cũng say đê mê.
Nửa đêm lại gặp cơn mưa tái tê.

Lại nói tới chuyện cả bọn vác củi về tới trại cũng là lúc trời tối xẩm, vừa kịp Nhật thái thú cũng đã sai người mang vào lợn mán đã được làm sạch. Lai thừa tướng cắt đặt mọi chuyện đâu vào đấy, tới lượt Haibeo trổ tài nướng thịt. Nhưng chừng hơn nửa canh giờ sau, thịt thì đã thơm mà vẫn chưa chín. Quạ vô ăn chuối( nhầm, họa vô đơn chí) trong khi đám đàn bà thì cũng đã nấu nướng phần của mình xong, đã dâng lễ thiết đãi sứ quân. Bất đắc dĩ, Laingo hô quân:
-Chúng ta đến đây, tứ hải cũng là nhà, tuy lợn chưa chín, nhưng thôi, để đó mai ta xử lý sau, anh em cứ chén tạm gà và các món khác. Người đâu mang Mẫu sơn tửu ra đây cho ta.
Đang nói đến đoạn đó, bỗng đâu từ xa có Dũng râu ở đâu chạy vào, người này tướng mạo phi phàm, cao chừng tám thước, rộng ngang ba thước, nước da bánh gai và hay đeo một cái tạp giề trước ngực, Dũng râu thưa:
-Nay đã được đi theo chúa công, cũng cảm phục nghĩa huynh đệ. Tôi có chút tửu ngon gọi là tửu vespa. Xin được khoản đãi các huynh đệ. Chớ có từ chối chút sức mọn này của Dũng mỗ.
Laingo rất lấy làm ưu ái Dũng râu, nay xin gọi là Dũng tạp giề, và sai Haibeo ra tiếp đãi rất hậu, lại còn ban cho bao nhiêu là nem chạo, cổ và chân gà.

lanphuong
17-05-2011, 12:17
Uống được chừng 5 hiệp, Laingo lăn ra say, ngủ ngoan như một chú cún con co ro quắp roắp. Chừng thêm 5 hiệp nữa thì nghĩa sỹ còn trụ lại được vài anh hào có thể điểm mặt: Huybeo, Haibeo, Đức mặt sẹo, Dũng râu, Bình ái và Đức bé. Thêm 5 hiệp nữa thì Huybeo và Đức mặt sẹo cũng giã từ cuộc chơi.
Kể từ đây lại xuất hiện thêm một nữ hào kiệt mới của đất Nam thành. Người này tên Vân, họ Triệu, hay gọi là Triệu tử Long, quê trấn Nam Định, nhưng nay đã mất gốc, không nổi bật về tướng mạo, nhưng khẩu khí rất ngang tàng, đặc biệt trong người lại còn có GUN(súng) nên mọi người hết sức cảnh giác. Đến canh hai toan về sáng, nữ thị ngồi uống khiến ba anh hào bê xê lết. Rồi cả lũ lết về giường định bụng ngủ một mạch tới sáng. Bất ngờ gặp thủy thần bạo hành. Đang đêm, trại như trút nước, binh sỹ hoảng loạn.
Muốn biết cả bọn có qua được nạn hồng thủy, xem hồi sau sẽ biết.

Hồi 5: Đội mưa cứu giá, khen Dạ dày
Lột áo người ta, há Ngọc Ánh.

Ở cuối hồi trước đang nói tới việc cả trại bị gặp mưa giữa canh ba. Bên phía trại của Huybeo, nước đã ngập tới tận bụng, nhưng không hiểu sao vẫn cứ ngủ như thường, Thắng(cố) thậm chí còn không ướt cả mông mặc dù cả đêm vẫn nằm ngửa.
Trong chừng ấy, bên phía trại của Laingo, y đã nhanh chân trốn vào lều trong mặc cho binh sỹ của mình ở ngoài tự tiện cứu lấy nhau. Giữa lúc sự thể rối bời, bỗng đâu có một người cao chừng bảy thước, mặt nhìn hãm bạc xuất hiện. Người này là tên Ngọc Anh, tự Dạ dày, quê đâu đó miền sơn cước. Đi theo Laingo đã lâu mà chưa được cất nhắc, trong bụng nghĩ, giờ ta cứu giá, mai này ắt sẽ làm nên nghiệp lớn. Nghĩ vậy, Dạ dày hô hào binh sỹ cứu trại, lo cho đám quân say sỉn đang trong kia.. Kéo mé tây trại, che mé đông trại, chỉ khoảng nửa canh giờ, mọi việc đâu lại vào đấy, Dạ dày yên tâm đi ôm vợ ngủ.
Nhân nói đến việc rối ren của trại lúc mưa gió, có một nữ khách tên Ngọc Ánh, người Nam điền, Thủy Giao(giao thủy), nhưng nay đã bán xới, liều mình cứu tướng. Số là: Haibeo hầu tướng cookie đã bị trọng thương sau khi đâm xong con lợn mán. Y say như chết( hay cố tình giả say cũng không biết), khiến cho Ánh phải hô hào chỉ đạo cả chục thanh niên và nông phu liều chết xông vào cởi áo, cứu chúa. Sự việc này người đời sau có câu thơ khen rằng:
Giang hồ nữ hiệp khách
Không quản chi gian nan
Nửa đêm cởi đồ người
Chẳng sợ thiên hạ cười.
Đêm nhanh chóng trôi qua và gà gáy canh năm đã thúc giục binh sỹ chuẩn bị dậy. Tới đây xin được phép dừng câu chuyện. Vì hồi sau, cũng nhạt toẹt như mấy hồi đầu.

lanphuong
17-05-2011, 12:22
Alez hấp đi ae, cho ý kiến nha!

tymuoi
17-05-2011, 13:01
Anh Huy và Hải béo viết hay quá, cười sái cả quai hàm rồi. Em nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Hic, ko được tham gia tiếc một, giờ đọc bài viết tiếc mười. Huhuhu.

ongxabeo
17-05-2011, 15:23
Quá hay lun, tiếp đê Hải bếu. Nhưng em nên cho ít ảnh minh họa vào cho sinh động (hôm nào off anh hướng dẫn post ảnh hoặc cho em pass của photobucket của anh để em vào copy ảnh sang bài viết nhé. :)

ongxabeo
17-05-2011, 15:24
Mạn phép bạn Shachou xin được chuyển bài viết của bạn ở bên "tìm đồng bọn" sang đây cho xôm ^^

Đi và về...

Có những chuyến đi thật ngắn ngủi, đủ để làm quen với nhau, đủ để nhìn mặt nhau, để nói với nhau đôi ba câu chuyện.
Ngồi giữa văn phòng, ấm áp tự dưng lại nhớ cơn mưa xối xả giữa rừng, nhớ cái cảm giác anh em cùng đứng ngồi, người đứng dựng lều, người đứng chạy nước để không sập lều.

Nhớ cả cái cảm giác nước tràn vô lều, sâm sấp mặt sàn.
Nhớ cái cảnh lãnh đạo " vẫn ngon giấc" để các cu li phải lấy lều, trải túi, bê lãnh đạo vào ngủ.
Nhớ anh em Vespa với bài "Bài Ca Trường Sơn", với nụ cười hiền hậu.
Nhớ cái cảnh anh chị em lang thang bên bờ biển, ngắm trăng tròn và nghe tiếng sóng.
Nhớ cái cảnh em Đức say quay ra quay vô lo cho mọi người rồi líu lo như chim họa mi.

Mỗi chuyến đi là 1 hành trình tuyệt vời, không dừng.

Cá nhân mình lâu lắm rồi mới đi một chuyến đi với hầu hết là toàn người mới, một chuyến đi không chuẩn bị đồ đạc, lịch trình gì mà chỉ im lặng đi theo.

Cám ơn tất cả các anh chị em vì một chuyến đi dã ngoại mang đúng nghĩa khám phá và tận hưởng với thiên nhiên trừ màn anh em " quá đà" quên cả chăm sóc chị em. :-)

P/S: Không thích lãnh đạo lúc nào cũng yên giấc đúng lúc cần thiết, quên hết cả các culi.

(tác giả: Shachou)

lanphuong
18-05-2011, 01:05
a Huy ơi, cái gì thòm thèm mới ngon! Em chỉ viết đến đó thôi còn phần sau là do cảm nhận của ace, hum nay đi off có vui ko a? em lỡ dở cv quá ko bỏ đc. Ham vui nhưng vẫn ko quên đc nhệm vụh

ongxabeo
18-05-2011, 10:32
Một vài hình ảnh về VQG Xuân Thuỷ

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150974.jpg
Bãi phù sa mênh mông nơi cuối sông cửa biển

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150963.jpg
Sú vẹt mọc đầy trên đồng cỏ hoang

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1150957.jpg
Hoa sú trắng tinh khôi, nhuỵ hồng trổ ra như thiếu nữ thè lưỡi tinh nghịch

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160108.jpg
Vẻ đẹp hoang tàn, xa vắng của vạt rừng chết

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160099.jpg
chuyện tình hoa muống biển

ongxabeo
18-05-2011, 10:33
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160109.jpg
không chỉ người đàn bà mới có thể hoá đá...

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160130.jpg
rừng ngập mặn

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160139.jpg
nơi chim chóc vào mùa di cư nghỉ chân uống trà đá

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160142.jpg
cuộc sống của ngư dân vùng ngập mặn

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110514%20VQG%20Xuan%20Thuy/L1160118.jpg
những phiền lo hãy để sóng cuốn đi...

kyozin
18-05-2011, 18:43
https://farm4.static.flickr.com/3542/5733466758_57a74b792e.jpg
Anh em háo hức.....
https://farm4.static.flickr.com/3251/5733463156_d399d90861.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5142/5733465794_7a03a86a91.jpg
Director... gương mẫu và đại gia (>"<)
https://farm6.static.flickr.com/5310/5733465114_aeb18b245c.jpg
Hò dô kiếm củi.....
https://farm3.static.flickr.com/2761/5733464404_154451ebe6.jpg
Phút tĩnh lặng sau 1 đêm ko làm tròn bổn phận với các chị em ^^

tue khanh
18-05-2011, 23:58
dạ
Kính phố
iiiiem mon men vào đây ạ
Ở nơi khác em là Dũng Tiễn
Quoàn ở đây em là Dũng râu.
Hóng hơt nghe các cụ viết bài
Hay tóa

lanphuong
19-05-2011, 00:24
Ở đây đã phong tước là Dũng tạp zề rồi mà. Sao anh! Keke!

tue khanh
19-05-2011, 09:23
Tại hạ xin đa tạ
Tước phong Dũng tạp zề rất hay, xin nhận luôn và ngay.
Tại hạ mới có bình quý tửu do các chiến hữu tận xứ Yên Bái gửi tặng. Xin được đâng tửu để anh em cùng ẩm.
Vụ này Huy béo sắp xếp thời gian nhé.

lanphuong
19-05-2011, 11:04
Xin lãnh nhận khẩu dụ của các hạ. Đa tạ!

ongxabeo
19-05-2011, 11:42
Cám ơn bác Dũng đã có lời mời. Vậy thân mời anh chị em nhóm Dã viên Xuân Thủy 17h chiều thứ 7 tuần này ra Vườn Hồng ở đối diện Lăng Bác offline cùng nhóm Vespa HN rồi đi uống rượu luôn nhé. Địa điểm nhậu sẽ thống nhất khi đến Vườn Hồng :). Anh chị em vào đây cho ý kiến sớm để cùng lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp với đa số nhé :)

tue khanh
19-05-2011, 12:21
Sau khi off ở Vườn Hồng tôi xin được đề xuất phương án là cùng về Tứ Hải quán ở ngõ 124 Âu cơ, ngách 55.
http://www.tuhai.com.vn/news/
địa chỉ này có không gian và con người khá ấm cúng và thân thiết.
Hoặc có thể ngồi bất kỳ đâu mà nhà phượt ngolai hay ngồi.

tue khanh
20-05-2011, 14:51
Chiều mai mình có chuyến phượt đột xuất (cùng gia đinh). xin các bác dời hẹn vào hôm khác nhé.
Tạ lỗi. tạ lỗi.

tue khanh
23-05-2011, 13:15
Cả làng đâu rồi? sao chẳng có bài và ảnh nào được post thế?