PDA

View Full Version : Du lịch Malaysia_Singapore 12 ngày



kiev
14-05-2011, 23:08
Vợ chồng già mình vừa đi du lịch " bụi mà không bụi" 12 ngày ở Malaysia và Singapore về. Những thông tin quí giá có được trước khi đi mình đi, thu lượm được trên diễn đàn phuot.com gíup chúng mình khá nhiều trong chuyến đi này. Thay lời cám ơn mình xin ghi lại những trải nghiệm và kinh nghiệm có được trong chuyến đi và chia sẻ cùng mọi người trên diễn đàn.:)
28/4 . Sau hai tháng mong chờ có cặp bạn cùng đi, cuối cùng đành khăn gói quả mướp lên đường chỉ có mình với ta.( có lẽ chuyến đi của mình dài quá) 9g 15 cất cánh , tới sân bay KUL lúc hơn 12 giờ.Ngay trước cửa ra của Arrival là phòng vé của Aerobus với giá rất hữu nghị, mua hai vé đi một lèo về KUL sentral . Tù KUL sentral về khách sạn mình đặt chỉ đi bộ mất 7 phút. Hai vợ chồng mình chọn khách sạn gần KUL Sentral vì nó rất thuận tiện cho việc đi lạI VÀ GIÁ cũng rất hữu nghị ~ 90 RM/ dêm.Khách sạn có tên MyHotel@Brickfields tại 68 Jalan Padang Belia . Từ khách sạn nếu đi ra đầu phố rẽ trái 400m là station của Monorail, rẽ phải 500m là KUL sentral.
Ngay đầu phố là cửa hàng ăn trưa khá rẻ, chỉ với 7, 8 RM một bữa là đã no nê.
Sau khi nhận phòng và ăn trưa, lên gường làm một giấc dến 3 giờ mới dậy.
Việc đầu tiên cần làm là giải quyết khâu thông tin liên lạc. Ở Malaysia có nhiều hãng mobile nhưng có lẽ DIGI là hãng có giá gọi và hỗ trợ 3G tốt và rộng nhất.Lững thững đi bộ ra KL sentral mua SIM card gói DIGI EASY PREPAID 8,5 RM đã có 5RM trong tài khoản, đề nghị chủ cửa hàng kích hoạt SIM và tự thiết lập APN với APN name là DIGI và APN là diginet, các thông số khác dể mặc định
https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc8ank9jgcI/AAAAAAAAAaQ/AADxkjEaj6s/digi_card.jpg
nếu cần thiết lập các thông số cho mms các bạn thiết lập như sau :
DiGi APN Settings: -

1) Home -> Menu -> Settings -> Wireless & networks -> Mobile networks -> Access Points Name
2) Menu -> New APN ( you need 2, one for data, one for MMS)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIGI Data - Internet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APN: diginet
MCC: 502
MNC: 16
APN Type: default

The rest of the field is blank.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



=========
DIGI MMS (WAP 2.0)
=========
APN: digimms
username: mms
password: mms
Proxy: 203.092.128.160
Port: 80
MMSC: http://mms.digi.com.my/servlets/mms
MMS Proxy: 203.092.128.160
MMS Port: 80
MCC: 502
MNC: 16
APN Type: mms
=========
Giá gọi trung bình một cuộc về Việt nam chỉ khoảng 1RM (7 nghìn đồng Việt Nam, Nếu gọi ngoài 12 g đêm (11 g đeem ở VN) thì không mất tiền.
Để gọi về VN bấm số 0084 YYY xxxxxxxx (yyy là mã vùng, xxxxxxx là số diiện thoại bàn. gọi di động 0084 và số di động cần gọi , nhớ bỏ số 0 ở đầu.
Dể kiểm tra tài khoản bấm *126# bấm CALL sẽ nhận được tin nhăn thông báo tiền còn lại trong tài khoản.
Khi cần nạp thêm tiền bấm *123*xxxxxxxxxxxx# xxxxxxxxxxxxx là số reload card
mà bạn mua để nạp tiền thêm.
2. Giao thông : Việc quan trọng tiếp theo là giải quyết khâu đi lại.
Một lời khuyên chân tình : hãy tận dụng toàn bộ năng lực giao thông công cộng của Malaysia và Singapore cho chuyên đi bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền ( còn nữa);)

Thanh Tú
15-05-2011, 15:32
Cháu nhận ra bác từ câu "vợ chồng già mình" :) Với cháu thì hai bác sẽ chẳng bao giờ được gọi là "già" đâu ạ, vì tình cảm đâu có tuổi đâu bác nhỉ :) Tình cảm bè bạn, tình cảm vợ chồng với lại tình cảm với những chuyến đi (Cháu có chụp "lén" ảnh lúc 2 bác đang chụp ảnh cho nhau, quả thật nhìn chỉ biết ước ao sau này cháu cũng được như thế. Để bữa nào cháu sẽ gởi ảnh cho 2 bác). Chúng cháu thật sự ngưỡng mộ hai bác. Chờ để đọc tiếp những phần tiếp theo. <Tự dưng nhớ "gia đình mình" ghê :)>

kiev
15-05-2011, 17:22
Chào cháu, hai bác đã gửi ảnh cho các cháu (>400M) Không biết các cháu đã tải về được chưa, bác có nhận thư trả lời của Thắng nhưng không thấy nói về việc tải ảnh, Vì đây là diễn đàn chung nên bác không trao đổi được nhiều, cháu gửi thư vào hộp thư riêng cho bác nhé. Bác cũng mới tham gia diễn đàn này, số bài viết chưa đạt mức qui định 20 bài nên không biét có viết tiếp được nữa không vì diễn đàn chỉ cho insert 7 ảnh.
Không ngờ cháu phản hồi nhanh vậy.

kiev
15-05-2011, 21:19
(tiếp ).DIGI hỗ trợ 3G rất tốt nếu một ngày bạn dùng qua 3RM/ ngày thì bạn có quyền dung internet free cả ngày hôm đó. Mình đã thử nếu dung google maps thì chỉ 15 phút sau là đã hết 3RM và sẽ nhận được thong báo rằng bạn đã có quyền dung free internet cả ngày. Điều này chỉ ddungs với gói DIGI EASY PREPAID.

Bước kế tiếp là chọn phương tiện giao thông đi lại trong thành phố cũng như các thành phố lân cận KUL.Vì ở KUL 6 ngày từ 28/4 đến hết ngày 4/5 nên đối với vợ chồng mình mua thẻ Touch and go ( mình tạm gọi “Quẹt và đi”)là thuận tiện và tiết kiệm hơn cả. Hệ thống tầu điện ngầm của KUL và Singapore khá tốt. Mình xin mạn phép mọi người, những ai đã sử dụng tốt hệ thống giao thông này trình bày khá chi tiết về cách sử dụng cũng như những lưu ý cần thiết, các bạn có thể bỏ qua không đọc phần này, nó chỉ hữu ích với những ai chưa một lần sử dụng hệ thống tầu điện ngầm và hệ thống phụ trợ ( máy bán vé , cửa ra vào…).
Nếu bạn ở KUL hoặc Sing lâu ngày thì mua thẻ “Touch and go”
https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc6kCHDNFCI/AAAAAAAAAYI/4hX_UkK86QA/touch_card.jpg
đối với KUL và EZLink đối với Sing là phương án thuận tiện hơn cả, những thẻ này không chỉ sử dụng cho tầu điện ngầm mà còn sử dụng được cho các tuyên xe bus của thành phố. Nếu bạn ở ít ngày thì nên mua vé trực tiếp từ những máy bán vé thì tiện hơn. Tầu điện ngầm của Singapore hiện đại hơn của KUL nên mình sẽ tập trung nói về các thiết bị của nó.
1. Mua vé tại máy bán vé tự động : Máy bán vé tự động tại các ga tầu điện ngầm của Singapore có dạng sau :
https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc8NYQIxjvI/AAAAAAAAAYc/p7xqMZ5igMI/maybanve_singapoe.jpg

Các thao tác mua vé bao gồm :
- Chọn ga cần đến trên màn hình cảm ứng bằng cách chạm vào ga ghi trên sơ đồ của màn hình 1, máy sẽ tính tiền và hiện nên bên màn hình nhỏ bên trái. Nếu bạn cần mua nhiều thẻ một lúc thì chạm vào MoreTickets bên góc phải bên dưới của màn hình nhỏ, máy sẽ hiện bảng số để bạn chọn số vé cần thiết. Máy tính tiền và thong báo số tiền tổng cần trả.
- Bỏ tiền xu vào khe 3 hoặc tiền giấy vào khe 4. Máy chấp nhận tiền giấy tới 5$.Tổng số tiền phải bằng hoặc lớn hơn số tiền máy đã thong báo ở màn hình nhỏ.
- Máy trả vé và tiền thừa ở khe 5 phía dưới.
https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc6j7heTQoI/AAAAAAAAAYE/jUJEdJfrsos/standard_card.jpg
Các bạn lưu ý là ở Sing mỗi vé loại Standard đã có tiền đặt cọc 1$ và được hoàn trả sau khi không dung thẻ nữa tại máy khi cho thẻ vào cửa bên trái phía trên nơi có ghi hình thẻ này.
2. Vào cửa .
Các cửa xuống tầu điện ngầm có nhiều lối cùng vào. Các cửa có hiện mũi tên xanh ngay cột cửa là cho phép vào. Thao tác vào đơn giản bằng cách áp thẻ vào hình chữ nhật ngay trên cửa vào , đèn xanh bật lên và nghe tiếng bíp là bạn có thể đi qua. Các thẻ Standard của Sing là loại gắn chip, bạn nhớ gữi thẻ để đến ga xuống phải quẹt thẻ ở cửa ra mới ra được. Vé đi một lần của KUL là loại bìa giấy, trên một đầu có mũi tên. Khi qua cửa hãy cho vé vào khe ngay mặt trước của lối vào, máy kiểm tra và thồi lên ngay sau đó bên trên cửa, bạn rút vé đi qua cửa. Đến luc xuống ga đến bạn lại một lần cho vé vào cửa, lần này máy gữi lại và bạn có thể đi ra.
3.Xuống tầu điện ngầm bạn cần lưu ý đầu tiên là có đúng số sân ga của mình không ( Platform number) và hướng đi bản đồ các tuyến tầu điện ngầm tại Singapore như sau :
https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc8wYzMcszI/AAAAAAAAAag/4JxnEEFt8LI/tau_sing.jpg
Các bạn lưu ý là mỗi tuyến tầu điện ngầm có mầu qui định riêng. Điều này đúng cả với các chỉ dẫn tại các ga khi cần chuyển tuyến, cứ theo các mầu bạn sẽ tìm được tuyến mình cần đi.Hệ thống hỗ trợ xã hội và dân trí ở Sing và Kul khá tốt. Có các toa dành riêng cho phụ nữ và trẻ em các bạn lưu ý đừng vào, nếu không rất có thể bạn sẽ bị mời ra sang toa khác bởi một ông bảo vệ từ đâu đó xuất hiện. Trong toa cũng có chỗ dành riêng cho người già, phụ nữ có mang, ngưòi tàn tật
https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc82IOfFUZI/AAAAAAAAAa8/LmPya8yD3HE/danhcho.jpg

Trên phố bạn sẽ nhìn thấy các đường dẫn có dạng :
https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc82WZKRuSI/AAAAAAAAAbM/PQIt5y_v-wU/nguoimu.jpg
Đó là đường dẫn hỗ trợ người mù. Nếu tới ga bạn ngại hỏi đường ra thì cứ theo đường này bạn sẽ ra khỏi nhà ga một cách dễ dàng
Ở cửa ra của tầu có các chỉ dẫn , các ga sẽ đi đến có mầu xanh, ga kế tiếp có mầu đỏ. Khi sắp đến ga sẽ có thong báo bằng lời và bằng bảng thông báo ở gĩưa tầu
https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc81zhITd2I/AAAAAAAAAas/_Ur5GDzpj4k/tinhieucua.jpg
Một điều lưu ý nữa là luật tại Singapore rất nghiêm. Bạn tuyệt đối không nên hút thuốc hoặc ăn uống trong tầu điện ngầm, bạn có thể bị phạt 1000$ khi hút thuốc và 500$ khi ăn uống. Nếu mang vật liệu dễ cháy xuống tầu điện ngầm bạn có thể bị phạt tới 5000$.


(còn nữa)

kiev
16-05-2011, 22:07
29/4 Genting HighLand :

Trước khi đi du lịch bà xã đã phân công trách nhiệm rõ ràng. Anh lo kế hoạch, chương trình và các điểm dự kiến du lịch, em lo khâu ăn uống và chăm sóc sức khoẻ. Trong dự kiến ban đầu khi còn ở Việt Nam chương trình hai vợ chồng vạch ra và nhất trí là : Hà nội_Kuala Lumpur_Genting HighLand_Putrajaya_Langkawi_Penang_Singapore_Hanoi và nếu sức khoẻ bà xã tốt thì có thể sẽ đi Melaka .
Chiều tối 28/4 đang tắm trong nhà tắm thì nghe tiếng bà xã kêu lên thất thanh “ chết rồi anh ơi”! Chẳng hiểu chuyện gì đành thò đầu ra hỏi : gì thế ?
- Em chẳng tìm thấy cái tủ lạnh đâu cả?
Đúng thật là gay go nếu không có tủ lạnh, vì bà xã mang đi khá nhiều đồ ăn nguội như xúc xích, dăm bông, thịt hun khói, dự kiến cho các bữa ăn sáng cho tiện và khỏi mất thì giờ?
Ra ngó quanh một hồi, quả là không có tủ lạnh.
Yên tâm đi, anh đã có cách? Tôi bảo bà xã cho các đồ ăn nguội vào túi ly nông và treo lên cửa của chiếc điều hoà đang chạy.Thế này chắc còn lạnh hơn cả tủ lạnh ấy chứ? Tôi đông viên bà xã, nhưng sáng mai trước khi đi phải nhớ bỏ xuống đấy nhé? Ăn vụng phải biết chùi sạch mép chứ, đừng để mấy cô dọn phòng thấy được?
- Chà chà chắc ông này ăn vụng nhiều lần rồi, và cũng biết chùi mép sạch nên mình chẳng biết gì. Bà xã cười và nói trêu..
Sáng 29/4 dậy sớm từ 6 giờ, phòng 305 nơi hai vợ chồng ở chẳng có cửa sổ, đành ra ngoài hành lang ngó ra ngoài xem thời tiết thế nào. Thật buồn vì trời đang mưa, tuy không to lắm. Qua làn mưa bỗng nhìn thấy dòng chữ “ Hiệp hội những người mù” bằng tiếng anh ngay trên nóc nhà 5 tầng đối diện, và hiểu ra tại sao lại gặp nhiều người mù như vậy ở khu vực KUL sentral này.Buổi chièu tối hôm trước lúc quay về khách sạn bà xã phải thốt lên : Sao Malaysia nhiều người mù vậy, chỉ một đoạn đường 500m mà gặp 5 người mù cầm gậy và đi theo đường dẫn màu vàng dành riêng cho họ trên phố.
Mưa thì cũng phải đi thôi. Sau khi ăn sáng qua loa hai vợ chồng căng ô và xuất phát.
Genting HighLand là khu tổ hợp khách sạn và các khu vui chơi giả trí trên độ cao 1800m so với mặt biển. Nơi duy nhất ở Malaysia mà bạn có thể chơi bạc một các hợp pháp , có thể nói nó là Las Vegas của Malaysia. Nhiệt độ nơi đây lúc nào cũng mát mẻ, ngay cả trong những ngày hè oi bức của vùng nhiệt đới. Nhiệt độ thường dao động trong vòng 15 -25 độ giống như ở Đà lạt của Việt Nam mình..Bà xã hay bị say xe lên phương án lựa chọn đi Genting là không đi ô tô từ KUL sentral mà đi tầu điện ngầm xa nhất có thể về phía đó, sau đo mới đi ô tô tiếp. Lên tầu điện ngầm từ KL sentral chọn tuyến mầu hồng và đi đến trạm cuối là GOMBAK . Ngay lối cửa ra của ga cuối GOMBAK phía tay trái là trạm bán vé đi GENTING HIGHLAND, 30 phút một chuyến. Nhìn thấy dòng chữ thông báo cable car đang trong thời gian bảo dưỡng mà buồn hết cả lòng. Mua hai vé khứ hồi 47RM một vé và đi về phía tay phải 30 m ngồi chờ xe bus. Genting HighLand là khu chơi bạc, tuy nhiên nó chẳng phải loại cao cấp như Las Vegas của Mỹ.Có thể nói nó là khu chơi bạc bình dân. Cuối tuần thường các ông các bà nghỉ hưu hay rủ nhau lên đây để chơi bạc giải khuây. Hôm minh lên Genting HighLand là thứ sáu, vừa mới ngồi chờ xe buýt một chút đã thấy một đoàn 3 ông hai bà tuổi tầm 60 – 65 cùng nhau lên Genting. Một bà hỏi mình -lên đó chơi bạc à?

Trong những ngày thời tiết mưa như thế này, lên tới lưng chừng đã thấy mây bay ngang núi. Đường lên khá rộng nhưng thật dốc và quanh co. Bác lái xe chạy tốc độ khá cao làm mình và bà xã lúc đổ sang trái lúc đổ sang phải.
https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdE7HeczXQI/AAAAAAAAAcM/Q3bPRMKczmI/doc_genting.jpg



Bà xã hay bị say xe lên trước khi bước lên xe buýt đã làm hai viên chống say, sau 30 phút đi chắc bây giờ đã ngấm thuốc và thiu thiu ngủ.Nhìn khuôn mặt thấm mệt của vợ, tự nhiên trong lòng trào dâng niềm thương cảm đến ứa nước mắt. Hồi còn trẻ, thời bao cấp với gian nhà 9 m vuông được chia, nhà tranh vách đất ở Tân triều triều khúc, ngay cả đến gạo chẳng có đủ mà ăn, 13 kg lương thực thì 9 kg là bo bo hoặc ngô xay. 4 kg gạo phải dành xay bột cho con, mọi thứ từ đôi bát đôi đũa hai vợ chồng cũng phải tự sắm. Lúc các con đi học thì ngay cả Tivi cũng chẳng dám xem, vì xem con không tập trung học được. Lúc nào bà xã cũng hết lòng vì chồng vì con.
Sau khoảng 1 tiếng thì tới terminal bus trung chuyển. Lên thang máy cuốn, vào phòng chờ xe bus quay vòng từ First Hotel Plaza tới. Trong phòng chờ có đoàn tour du lịch của Việt nam sang, thế là có người đồng ngôn ngữ trao đổi. Khi xa đất nước, cứ nghe thấy tiếng của người mình là thấy thân thương và gần gũi.
https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdE62Xmq_KI/AAAAAAAAAcE/QCc6eBsICFY/mohinh_genting.jpg



Tới First world Hotel lúc 10 giờ. Đi loanh quanh trong tầng 1, ngắm các trò chơi của indoor Theme Park, chụp ảnh, nghe vài ca sĩ đường phố biểu diễn. Toàn bộ hệ thống các khách sạn, nhà hàng được liên thông bằng các đường dẫn có mái che. First world hotel có đến 6100 phòng.
https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdE60HQ9nHI/AAAAAAAAAcA/xPk4i4AJsVY/hanhlang_first_world_hotel.jpg



Có lẽ điểm du lịch mình quan tâm nhất là Outdoor Theme Park, vì ở đó có hai trò chơi cảm giác mạnh là flighting coucher và space shot mình chủ ý đến để chơi. Ra xếp hang để mua vé, khi đến lượt cô bán hang thông báo là không bán lẻ hai trò đó. Nếu muốn chơi trò space shot thì phải mua vé vào cửa 62 RM với quyền chơi hết tât cả các trò. Chẳng biết làm sao đành nhắm mắt mua vé vậy, chả nhẽ lên đây rồi lại quay về. Khi qua cửa ngưòi gác cửa gắn vào tay một vòng bằng giấy cho phép chơi tất cả các trò chơi trong outdoor theme park. Xếp hang chờ đợi đến lượt chơi trò space shot phải mất đến 30 phút.
Đây là trò chơi cảm giác mạnh làm việc dựa trên nguyên lý sử dụng khí nén. Người chơi được đưa lên cao trên cột thẳng đứng khoảng 50 đến 60m ( rất cao mình đoán vậy), sau đó cho thả tự do rơi xuống để thấy cảm giác mất trọng lượng. Ở Đại Nam Bình Dương Việt nam mình cũng có trò này, nhưng cột chỉ cao khoảng 20 m. Các trò chơi khác như đua xe, vòng quay, ô tô cao tốc, nhà ma vv ở Đại Nam và Suối tiên đều có nên mình không chơi và quay ra đi trò người bay ( flighting coucher). Xếp hàng và phải mất thêm 10 RM nữa mình mới được bay. Mỗi khoang bay gồm 4 người. Ngưòi chơi bước lên khoang, người phục vụ đóng lưới sắt trên lưng và chuyến bay bắt đầu. Quả thật tốc độ bay rất cao và lộn 3 vòng rất nhanh. Người chơi lúc bị ép chặt xuống phía dưới, lúc lại bị ép chặt lên lưới trên. Thời gian bay cũng chỉ vài phút . Sau khi chơi xong thì đến tầm ăn trưa, Hai vợ chồng mình vào nhà hàng đồ ăn Trung quốc làm hai suất cơm 12,5 RM một suất
https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdE7GkkFAMI/AAAAAAAAAcI/6BS-AQ9Ac10/flighting_coucher.jpg

Do trời mưa lên hai vợ chồng mình quay về, không đi một số điểm khác nữa như dự kiến.

lười
17-05-2011, 23:33
Hai bác chia sẻ thông tin chu đáo quá, cháu chưa đi được Malay nên hóng topic của hai bác lắm ạ :D

kiev
18-05-2011, 23:19
30/4 Putrajaya.
Hai vợ chồng đi du lịch cũng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mình ngồi viết hồi ức của chuyến đi. Hồi còn học sinh,các thầy cô giáo lúc nào cũng khen mình học các môn tự nhiên tốt, riêng môn văn lúc nào cũng chỉ điểm năm , điểm sáu mà thôi. Vậy cho nên, nếu các bạn có thấy câu văn nó lủng củng, hoặc không rõ ý, hoặc lan man, thì mong các bạn thông cảm, coi đây như một lời chia sẻ, một lời tâm tình của một “ông già”.
Sáng 30/5 theo đúng chương trình dự kiến, hai vợ chồng lên đường đi thăm thành phố chính phủ PUTRAJAYA.
Putrajaya nằm cách Kuala Lumpur chừng 60 -70 km. Tất cả các cơ quan chính phủ của Malaysia chuyển về đây từ năm 1999. Năm 2003 khi đi công tác tại Shah Alam hơn một tuần, mình đã có dịp ghé thăm thành phố này và vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp nhân tạo mà chính phủ Malaysia đã tạo nên. Thành phố yên bình và vô cùng sạch, đi cả tuần trong thành phố mà không nhận thấy đôi giầy của bạn bẩn đi chút nào. Thành phố mang tên cố thủ tướng Tunku Abdul Rahman Putra, chữ Jaya theo nghĩa của tiếng Malaysia có nghĩa là thành công, là xuất chúng. Dân số của Putrajaya năm 2009 khoảng trên dưới 500.000 nghìn người.
Đi bộ ra KUL sentral, xếp hàng mua hai vé, mỗi vé 12,5 RM hai vợ chồng xuống ga để đợi tầu ( vé Touch and go không dùng được cho tầu này). Vừa ngồi được 5 phút thì nghe tiếng người nói tiếng Việt Nam ở phía cầu thang vẳng lại. Quay ra thấy ba bạn trẻ đang vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện. Khi xa đất nước, ở nơi đất khách quê người, nghe được âm thanh quen thuộc của tiếng nói quê hương, tự nhiên cảm thấy gần gũi, cảm thấy thân thương lạ lung.Cùng vào một toa, cùng ngồi một khoang, sau khi hỏi thăm được biết đó là các bạn trẻ của công ty FPT sang đây công tác 4 tháng. Thế là có bạn cùng đi, thế là có người nói cùng ngôn ngữ.Bà xã phấn khởi và năng động hẳn lên. Qua giới thiệu mới biết ba bạn trẻ, hai nam là NVC và NCT còn bạn nữ là TT. Thật là quá may với vợ chồng mình, vì tiếng nước ngoài của mình và bà xã đạt trình độ rất cao, đến lỗi trong một câu làm luôn cả ba ngôn ngữ Anh Nga Việt.Lại nhớ hôm ra cửa hàng ở Bulkit Biltang, mình đã hỏi đường nhưng có vẻ không thật tin mình, nên bà xã hỏi cô bán vé : “Which way to Bulkit Biltang “Tu đá” “ý ly” “siu đá”. Nghe xong mình phì buồn cười vì vế sau của câu, bà xã phang ra bằng tiếng nga. Nhưng hay nhất là cô bán vé, vô tư và dịu dàng vừa chỉ vừa đáp lời “ tu đá”. Nghe tiếng mình cười cô bán vé cũng không nhịn được cười và cưòi theo. Đến lượt bà xã nhận ra, rồi cười thoải mái nhất và cũng to nhất. Quả thật trong cuộc sống, được làm việc và gần gũi những người thông minh, hóm hỉnh và hài hước như cô bán vé thật là một diễm phúc.
Nói đến chuyện gặp các bạn trẻ, mình lại nhớ đến năm 2009, khi hai vợ chồng tự đi du lịch ở Đài Loan 10 ngày. Tiếng Trung quốc thì một chữ bẻ đôi không biết. Khi ở Đài Bắc hỏi đường bằng tiếng Anh thì nhiều người nói và chỉ đường được. Nhưng hôm thi thăm hồ SUN MOON LAKE ( Hồ nhật nguyệt) thì quả thật là gay go khi không biết tiếng Trung. Hồ nhật nguyệt nằm ở độ cao 3000m so với mặt biển. Đó có lẽ là hồ nước ngọt lớn nhất và thiêng nhất Đài Loan. Hồ có đường kính 20km và có rất nhiều đền thờ rất đẹp quanh hồ, đặc biệt là đền WOON WO. Từ Đài Trung vào đó phải đi hai lần xe BUS , cỡ 160km mới lên đến nơi. Đến thị trấn Puly hỏi hàng chục người đường đi đến hồ mà chẳng ai giải thích hộ đi như thế nào, thì may quá gặp được hai bạn trẻ, từ Thẩm quyến của Trung quốc sang Đài Bắc công tác cũng lên thăm hồ Nhật nguyệt. Thế là kết bạn, thế là tự nhiên có phiên dịch tiếng Anh cho mình ( Hai bạn nói tiếng Anh rất tuyệt). Chuyến đi đó cũng để lại cho hai vợ chồng mình rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Lan man quá, đang nói chuyện nọ lại sọ chuyện kia mất rồi. Thế đấy khi người ta bắt đàu già thì chuyện nói lan man, liên thiên cũng là một triệu chứng nhận biết tuổi già đang đến.
Khoảng 45 phút thì tầu đến Putrajaya. Cả hội bắt xe BUS đi thăm đề thờ Hồi giáo Masjid Putra . Ngay trạm chờ xe Bus là công viên tuyệt đẹp.


https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdPnOZltfZI/AAAAAAAAAcw/iBtwI1-Eyog/s512/congvien_putrajaya_nn.jpg


Công viên ngay cạnh Perdana Putra

Cả hội vừa đi vừa ngắm cảnh và chụp ảnh. NVC có vẻ rất thích chụp ảnh macro. Vừa vào công viên không biết NVC thấy gì trên bãi cỏ mà bò xoài ra chụp ảnh. Bà xã nhanh tay đã chụp được bức ảnh khi NVC đang loay hoay ch ụp ảnh macro
Nhà thờ hồi giáo Masjid Putra nằm bên trái của văn phòng thủ tướng và ngay cạnh hồ nhân tạo Putrajaya. Khi vào thăm các bạn nữ được người ta phát cho bộ quần áo phủ kín đầu màu hồng. Riêng NCT vì mặc quần soọc nên cũng được “ưu tiên” phát cho mặc 1 bộ đồ quần áo rộng thùng thình và phủ kín cả đầu lẫn chân này. Cả hội vui vẻ ngắm nghía và chụp ảnh với bộ quần áo đặc biệt này. Riêng “ông già này” tự nhiên có được cô vợ hồi giáo cùng chụp ảnh.Mình nói rất thích bà xã mặc bộ quần áo đó.
- tại sao ?
- – đep à? bà xã hỏi.
- Đơn giản vì theo luật hồi giáo người đàn ông có quyền cưới tới 4 bà vợ.
Thế là bị đuổi và bị véo cho mấy cái đau điếng cả người.








https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdPncaH_N-I/AAAAAAAAAdE/IRYQhEIXA-k/s512/baxa_cacchaun.jpg



Bà xã chụp cùng các cháu


Trời hôm 30/4 nắng kinh khủng. Ra khỏi nhà thờ cả hội đi ra phía bên phải. Thấy có mấy bục màu đen có mái che, mình bảo bà xã ngồi nghỉ và uống dự phòng 2 viên hạ huyết áp. NCT và TT đi vào một phòng thông tin du lịch ( thực ra là vào rồi mới biết) và hỏi thông tin về một tour du lịch đặc biệt, mà chỉ có ở Putrajaya mới có. Đó là tour du lịch thành phố mà người tham gia tour chỉ mất một số tiền tượng trưng là 1RM ( 7 nghìn đồng VN). Trước khi đi ba bạn trẻ cũng đã nghe phong phanh đâu đó về tour du lịch này. Sau khi trao đổi, không ngờ nhân viên của phòng thông tin du lịch này sẵn sang giúp đỡ và gọi ngay một xe bus có điều hoà to đùng, chỉ để cho 5 khách du lịch này đi thăm thành phố Putrajaya. Thật là may mắn. Hai vợ chồng mình rất hên khi gặp được ba bạn trẻ, nếu không chắc phải tốn kếm lắm khi thuê taxi đi thăm thành phố này.
Chờ khoảng 20 phút thì xe Bus đến. Trên xe đã sẵn có hai bạn trẻ nữa.Mới đầu còn nói tiếng anh với nhau, nhưng sau khi ông hướng dẫn tour Mr. Velayutham giới thiệu là hai bạn trẻ này từ Viêtnam sang thì cả hội cười bò và chuyển sang ngôn ngữ Việt nam. Ông Velayutham đã 75 tuổi và làm việc tự nguyện cho tổ chức du lịch của Malaysia. Ông rất vui tính và thuyết trình rất hay về các công trình cũng như lịch sử phát triển của thành phố Putrajaya. Đây là điện thoại và Email của người hưỡng dẫn viên du lịch cao tuổi và rất vui tính này.
M. Velayutham (Vella) : Licenced Tour Guide Putrajaya (TG 6182)
Tel +6017-333 9348.
Email : [email protected].
Nếu bạn có dịp thăm Putrajaya thì nhớ gọi và tham gia tour du lịch thành phố rẻ nhất thế giói này nhu lời ông Vella giới thiệu.
https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdPnWjSNZzI/AAAAAAAAAdA/EBWQPUIle84/s512/7nguoi_putrajaya_n.jpg


Chụp ảnh cùng hướng dẫn viên du lịch tại khu biệt thự hoàng gia




https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdPm2hlRuiI/AAAAAAAAAco/U6WXbUKYh4I/s512/thang_tu_putrajayan.jpg





TT và NCT trên đồi Của trung tâm hội nghị Putrajaya



https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdPwhF-V9HI/AAAAAAAAAd4/hNyih5Q6VjE/s720/panorama_putrajayan.jpg



Panorama từ đồi trung tâm hội nghị



https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdPp-4_Z63I/AAAAAAAAAdU/MSf8sJAsvVI/s512/dailochinh_putrajaya_1n.jpg


Đại lộ chính Putrajaya

Kết thúc city tour hai đôi vơi chồng trẻ xuống nhà ga còn đội 5 người ba bạn trẻ và vợ chồng gìa mình về Botanic garden bên hồ Putrajaya để ăn trưa với các món ăn hải sản.



https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdPuQ-f_LgI/AAAAAAAAAdk/HlZ9Kbs0KAU/s512/botanicn.jpg




Trong vườn bách thảo

Thanh Tú
19-05-2011, 12:14
Cháu thêm một tí :)
Phương tiện đi lại ở Putrajaya hiện giờ hoặc taxi hoặc xe bus. Giá xe bus cho mọi chiều đi đều là RM0.5, phải nói là rất rẻ. Do số dân ở đây rất ít, khách du lịch chưa hẳn là nhiều, cộng với việc khủng hoảng kinh tế năm 2009 nên các tuyến đường MRT đang tạm dừng. Putrajaya có thể nói là một thành phố nhân tạo, kể cả 2 cái hồ nước rộng kinh khủng cũng là từ bàn tay con người tạo ra. Không biết có phải cái hồ có rộng quá không mà Putrajaya xây dựng rất nhiều cây cầu, phải nói là thiết kế của nó rất đẹp... Ngoài ra thì cái ấn tượng thứ 2 đối với mình là những cột đèn trang trí với nhiều kiểu dáng nhìn rất sống động, không nhàm chán.
Để đi thăm các điểm nổi tiếng ở Putrajaya thì không có gì tuyệt hơn bằng tour du lịch "the cheapest tour in the world" với cả hướng dẫn viên :) chỉ có giá 1RM. Nhưng tour này kéo dài trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ, địa điểm du lịch thì cũng không phải là gần, cho nên mỗi địa điểm chỉ thăm được khoảng 5, 10 phút. Cho nên câu dặn dò của bác hướng dẫn viên là "hãy tới Putrajaya lần nữa để tiếp tục khám phá thành phố xinh đẹp và hiện đại này" :)

conlele
19-05-2011, 12:20
Mình cũng vừa đi Malaysia 8 ngày mà lại bỏ qua Putrajaya. Giờ nghe anh chị kiev và các bạn kể thấy tiếc quá. Chắc sẽ quay lại Mã.

@Thanh Tú: Bạn ơi, thông tin về tour du lịch "rẻ nhứt thế giới" ở Putrajaya mình có thể tìm kiếm ở đâu vậy? Đăng ký thế nào? Giờ giấc ra sao? Có hạn chế số lượng người đi không ?

Cảm ơn anh kiev và các bạn trẻ đã có những chia sẻ rất hấp dẫn.

kern
19-05-2011, 21:13
Sau khi đến bến xe trung tâm của Putrajaya, bạn tiếp tục bắt xe bus (0.5RM) để vào nội đô. Từ trạm đỗ, bạn đi thẳng qua một công viên khá lớn, có thể nghỉ ngơi ở đây một lát, rồi đi thẳng tới một điện thờ Hồi Giáo gọi là Putra Mosque rất gần đó. Bạn nên vào đây thăm quan một lát, sau đó đi thẳng tới chút xíu nữa sẽ thấy một văn phòng nhỏ gọi là i-center (phòng thông tin du lịch, lữ hành).

Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, bạn có thể yêu cầu đăng kí một public tour (1RM/ người). Sau đó chỉ việc đợi đến lượt xe của mình và thưởng thức chuyến du ngoạn quanh thành phố thôi :)

kiev
21-05-2011, 08:33
30/4 MELAKA. ( MALACCA)

Trong kế hoạch ban đầu, hai vợ chồng mình không dự kiến đi thăm Melaka. Nhưng tình hình sức khoẻ của bà xã khá tốt nên hai vợ chồng quýết định tới thăm thành phố này trong ngày 30/4.Có được sức khoẻ “tốt” như vậy là do công của mình đã đầu tư mua hẳn một bàn bóng bàn “Song ngư” của Trung quốc tại nhà, và trong suốt hơn một năm qua tình nguyện làm huấn luyên viên bất đắc dĩ, huấn luyện bà xã từ chỗ chỉ đi nhặt bong trong cả buổi chơi đến trình độ “ thặng thừa”. Sẵn sàng ăn miếng trả miếng và tiu mình đến nơi đến chốn trên bàn bóng.
Chiều hôm trước khi quay về từ Putrajaya, vì cả hội mải ngắm cảnh ở vườn bách thảo nên TT bị nhỡ ô tô đi Melaka, TT phải chạy đón đầu chiếc ô tô đó bằng cách quay lại ga Bandar Tasik Seletan bằng tầu tốc hành. Do bà xã hay bị say xe nên hai vợ chồng mình quay về Kuala Lumpur bằng tầu Express train. Hai thanh niên NVC và NCT thì quay về bằng ô tô chạy đường dài.
Sáu giờ sáng thức giấc, đánh răng rửa mặt, ăn uống qua loa rồi xuất phát. Để đi Melaka bạn phải đến Bus terminal nằm ngay ga Bandar Tasik Seletan trên tuyến tầu tốc hành đi KLIA, cùng hướng đi với Putrjaya . Vì thời gian làm việc buổi sáng của Malaysia thường bắt đầu từ 9g 30, nên lúc đến Bandar Tasik hầu như chả thấy ai trên sân ga ngoài mấy cô bán vé ngay lối ra vào của nhà ga. Leo lên hai lần cầu thang cuốn tự đông để lên cầu qua đường tới Bus terminal.

https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ4PyYEHpI/AAAAAAAAAeo/S0i0TOemChE/s640/bus_terminal15.jpg

Ga Bandar Tasik Seletan nhìn từ cầu qua đường trên cao

Mua hai vé đi Melaka của hãng xe MetroBus (bạn có thể mua của hãng Transnatsional cũng được), 12 RM/1vé, đi xuống cầu thang cuốn nằm ngay phía đối diện của cầu qua đường trên cao, hai vợ chồng mình xuống phòng chờ để đi Melaka. Phòng chờ được điều hoà rất tốt nên rất lạnh. Chị em phụ nữ nên mang theo khăn trùm vai khổ rộng khi đi du lịch Malaysia vì ngoài trời tuy nóng nhưng trong các cửa hàng và metro thì khá lạnh, nên dễ bị cảm cúm nếu không gữi ấm.. Phòng chờ rất rộng và có rất nhiều cửa (Gate) ra. Bạn phải để ý vé ghi ra ở cửa nào mà ngồi chờ để xếp hang ra ở cửa đó, để tránh nhầm tuyến, nhầm xe ( kiểu như đi máy bay vậy). Sau khoảng 20 phút thì xe đi Melaka đến. Tìm đúng được số ghế ghi trên vé, hai vợ chồng mình yên vị và làm một giấc khoảng gần 2 tiếng thì tới được Melaka.
Melaka là một thành phố nhỏ nằm ở khoảng giữa của Malaysia..Lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất này cũng có rất nhiều huyền thoại. Có huyền thoại cho rằng nó được hoàng tử theo đạo Hindu Parameswara tìm thấy trên dường đi biển vào khoảng năm 1400. Thấy cảnh vật nơi đây thơ mộng và rất thuận tiện cho việc buôn bán bằng đường biển nên đã dừng chân và xây dựng nên thành phố này. Melaka thực sự phát triển khi người Tây ban nha đến đây buôn bán từ những năm 1509. Họ xây dựng nhiều nhà thờ và các công trình để lại dấu ấn đến tận ngày nay. Biểu tượng của thành phố Melaka bây giờ chính là nhà thờ cổ, do người Tây ban nha xây dựng từ những năm 1753 nằm trong khu phố cổ mà UNESCO đã công nhận và có quyết định bảo tồn từ 2008.
Vừa xuống tới bến xe Melaka Sentral, bà xã đã phát biểu : “ơ , mình lại trở về Việt Nam rồi”. Mình phì buồn cười vì lời nhận xét có vẻ muốn thọc ngang hông này, nhưng quả thật nơi đây không sạch sẽ như mình tưởng. Bãi xe cũng đầy dầu loang lổ, bụi và cảm giác không khí ngột ngạt làm sao.


https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ3_9JaOpI/AAAAAAAAAeU/OOARAb7cWBQ/s640/benxe_sentral.jpg
Bến xe Melaka Sentral

Đi xuyên qua nhà ga với các gian hang tạp phẩm đủ loại, đầu ra bên đối diện là bến chờ của các tuyến xe buýt đi các thành phố phía nam của Malaysia. Đang loanh quanh, không biết hỏi ai thì may quá có một ông ( chắc là người Hoa) rất nhiệt tình ra hỏi han và hướng dẫn hai vợ chồng đến thành phố cổ.
- Đến thăm thành phố cổ à? đúng không?
- Cứ lên xe số 17 hoặc xe có chữ PANORAMA bên sườn xe ấy.
- Bảo ông lái xe là xuống “Red house” nhé.
Cám ơn sự nhiệt tình của ông “người Hoa”, hai vợ chồng mình lên xe số 17, vì nó đến trước để vào thành phố. 2 RM cho hai vé, xe buýt nội thành ở đây không có điều hoà như ở KUL, trông nó còn tồi tàn và cũ kỹ hơn cả những xe chạy hàng chợ ở Việt nam. Tưởng gần, hoá ra phải đi đến hơn 30 phút mới đến được “ red house”. Thời tiết qua nóng, trên xe thì đông người, ngột ngạt, bà xã bước xuống xe trông như muốn ngất sỉu. Mình phải vội vàng cho uống ngay một viên giảm huyết áp và mang quạt “ba tiêu” ra quạt lấy quạt để mong hạ hoả lửa hoả Diệm sơn.




https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdaCYXvhcmI/AAAAAAAAAgU/vcxIB8OzVAk/s640/nhatho.jpg




“Red House” biểu tượng của thành phố Melaka




https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ42e9Y33I/AAAAAAAAAfM/ByNkC9wuQhI/s720/quangtruong_melaka15.jpg


Quảng trường nhỏ, cạnh “Red house”



https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ322XT6MI/AAAAAAAAAeQ/n8JpEv2KxjA/s640/bensong15.jpg


Bên sông thành phố cổ


https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ97EwzkrI/AAAAAAAAAf8/HPdAKEWSOCs/s640/baotang.jpg

Chiến thuyền cổ nơi bảo tàng chiến tranh


https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdcTnErze9I/AAAAAAAAAgk/Q8rJAAXOZUw/s512/coixay.jpg

Bên cối xay gió

Loanh quanh khu phố cổ vài tiếng, thấy sức khoẻ bà xã có vẻ không được tốt, hai vợ chồng quyết định quay về KUL.May quá, vừa chờ một lúc dưới gốc cây trước cửa “red house” thì xe buyt PANORAMA đến., Hai vợ chồng thấy tiếc là không cố chờ chiếc xe này khi đi vào thành phố lúc buổi sáng. Có lẽ xe dành cho các khách du lịch thành phố, nên nó được điều hoà khá tốt và sạch sẽ.Nếu các bạn có đến thăm Melaka thì nhớ chọn xe PANORAMA này đề thăm quan và vào thành phố nhé.

Thanh Tú
21-05-2011, 13:58
@San Francisco Airport :) không có nhiều thời gian để viết + post hình, mình đặt cục gạch cho những món ăn ở Melaka...
Mình đến Melaka lần 2 theo lời mời của một người bạn ở đây. Và chuyến đi lần này chỉ tập trung vào việc ăn uống. Mình phải nói đùa là những ai học marketing nên đến mấy quán ăn này để xem họ quảng bá ra sao mà khách du lịch cứ kéo tới nườm nượp, rồng rắn xếp hàng có khi 1 tiếng đồng hồ để vào ăn mấy miếng, rồi lại vội vã đi về... có 2 nhẽ, hoặc dở, hoặc vừa miệng/ngon nhưng phải nhường chỗ cho một dãy người đang xếp hàng ngoài cửa kia.

Thanh Tú
21-05-2011, 14:13
Thêm tí cho chi tiết về tour du lịch rẻ nhất thế giới: Từ Putrajaya Central bắt bus về trạm Putra mosque. Ở Putra Central các bạn có thể hỏi information center để biết được bus số mấy sẽ tới Putra mosque. Tới nơi bạn sẽ thấy xa xa là cây cầu dây văng và đền thờ hồi giáo màu hồng nổi bật. Cứ hướng đó mà đi, băng qua công viên rồi rẽ phải. Nhóm mình tới đền thờ hồi giáo này chơi 1 lúc, sau đó đi ra cổng, rẽ phải, tiếp tục đi về hướng các xe du lịch đỗ, sẽ thấy i-center :) 1 ngày sẽ có 2 tour đón tại địa điểm này vào lúc 11h30 và 14h, có thể chậm trễ đi 1 tí, nhưng bảo đảm bạn sẽ được đi thăm tất cả địa điểm. Sau đó tour sẽ đưa bạn về chỗ mosque đó hoặc hình như có địa điểm đón ở station nào đó nữa, bọn mình lúc đó tập trung vào cái bụng quá nên không để ý nữa :D
Bọn mình đi tour lúc 11h30, xong vào lúc 2h rồi nói bác tài cho xuống seafood restaurant luôn, ăn uống no nê, rồi đi ra ngoài đường chính, rẽ trái, tới trạm bus đón bất kỳ bus nào đi qua để về Putra Central.

kiev
23-05-2011, 10:53
1/5 Shah Alam.

Mệt mỏi cả ngày vơí gần 4 tiếng đồng hồ trên chuyến xe bus đi Melaka, bà xã lăn ra ngủ ngay từ 9 giờ tối. Còn một mình với chiếc GALAYXY TAB vừa đọc tin trên internet vừa suy nghĩ để ngày mai đi Shah Alam như thế nào. Shah Alam cách Kuala Lumpur khoảng 25 km. Nếu Putrajaya là thành phố chính phủ, thì Shah Alam là thành phố khoa học. Ỏ đây có rất nhiều các trường đại học cũng như trung học chuyên nghiệp.
Năm 2003 như mình đã nói ở trên là mình đã sang đây công tác một tuần. Do bận công tác nên thực tế lúc đó cũng chẳng thăm và ngắm cảnh Shah Alam được bao nhiêu. Mình chỉ nhớ, mỗi buổi sáng mình đều bị đánh thức bởi tiếng kinh cầu nguyện của thánh đường hồi giáo ngay trước khách sạn. Chiếc Amply của thánh đường này chắc có công suất khá lớn nên mặc dù các cửa sổ đã đóng kín với kính hai lần, mà tiếng kinh cầu vẫn nghe rõ mồn một tại phòng mình ở. Tiếng kinh cầu lúc bình minh, trong không gian tĩnh lặng cho con người cảm giác thanh bình và an ủi. Mình cũng nhớ thành phố có rất nhiều cây xanh và nhiều cây cổ thụ. Một nỗi niềm khắc khoải, mong chờ muốn quay lại chốn xưa xem cảnh vật tại thành phố mình đã qua thay đổi thế nào sau gần 10 năm xa cách.
Thực ra trong chương trình du lịch lần này của hai vợ chồng mình Shah Alam không nằm trong danh sách. Nhưng khi xem sơ đồ tầu điện ngầm, thấy có thể đến Shah Alam mà không cần đi xe Bus, mình bàn với bà xã sẽ bố trí ghé thăm nếu còn thời gian.
Sau một đêm ngủ đẫy giấc, bà xã vươn vai và nhẻon một nụ cười thật tươi. Nhìn bộ dạng của “nàng” là biết ngay hôm nay mình có thể đi được Shah Alam. Bà xã bị huyết áp cao, nên mọi kế hoạch đi lại có thể nói phụ thuộc rất , rất nhiều vào tình trạng sức khoẻ của “nàng’.
7 giờ 30 xuất phát. Để đến được Shah Alam bạn phải chọn tuyến tầu đi hướng PELABUHAN KLANG ( tuyến có mầu xanh lơ nhạt), tính từ KL sentral bạn phải đi 10 ga. Đến ga thứ 10 thì xuống. Ga Shah Alam là một ga nhỏ nằm nổi trên mặt đất., Phương tiện duy nhất đưa bạn vào thành phố là taxi. Mình vẫy một taxi và hỏi bao nhiêu để đén được nhà thờ hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mosque ( Blue Mosque). Bác tài xế trả lời 8 RM. Đây chính là điểm du lịch thu hút nhất của thành phố. Nhà thờ hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mosque có mái vòm màu xanh lam rất đẹp, với độ rộng của mái vòm 51 m và chiều cao là 106m. Bốn góc của nhà thờ là bốn tháp cao 146 m. Đây là nhà thờ hồi giáo lớn nhất Malaysia và thứ nhì Đông nam á sau nhà thờ hồi giáo Istiqlal Mosque ở Inđônêxia.
Bác tài xế đưa hai vợ chồng mình tới tận cửa của nhà thờ. Bước chân xuống khỏi taxi mình vô cùng ngạc nhiên vì thấy quang cảnh tĩnh mịch, chẳng thấy một bóng du khách nào, ngoại trừ hai người phụ nữ, một già, một trẻ, đứng tại quầy đón tiếp.Hai vợ chồng cởi đầy dép để ngay ngắn trên giá bên phải và hỏi người phụ nữ cao tuổi về việc xin thăm nhà thờ.Người phụ nữ cao tuổi giới thiệu bà là NORKIAH BINTI ÂHMAD, bà đã nghỉ hưu và hiện đang làm hướng dẫn viên tình nguyện cho nhà thờ hồi giáo này. Bà cũng giải thích hôm đó là thứ 2 là ngày nghỉ của công chức tại thành phố và cũng là ngày 1 tháng 5. Mình và bà xã mới sực nhớ ra ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Đúng là mải đi chơi quên luôn cả ngày quốc tế lao động. May quá sau khi được biết hai vợ chồng mình từ Việt Nam sang thăm, bà NOKIAH đã rất vui vẻ và tự đưa hai vợ chồng đi thăm nhà thờ tuyệt đẹp này.



https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tdk2yczVXiI/AAAAAAAAAiw/N2PvT0LpTJw/s640/nhathohoigiao.jpg



Nhà thờ hồi giáo “ Blue Mosque”





https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tdk2CGHmVRI/AAAAAAAAAig/nafFdwBhM1A/s640/banokiah.jpg

Chụp ảnh cùng bà NOKIAH





https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tdk1dBUKj-I/AAAAAAAAAh4/JPiZZr2P36w/s640/bentronmosque.jpg

Bên trong nhà thờ




https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tdk1mpam7XI/AAAAAAAAAh8/JiS3jbBMpj8/s640/trongcongvien.jpg

Trong công viên



https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tdk1vNKBH-I/AAAAAAAAAiM/vjh7K6ER-L8/s640/benxe.jpg


Bến xe ngay cạnh SIRIM nơi mình tới công tác 2003


https://lh4.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tdk12arpdYI/AAAAAAAAAiQ/GzTHAUeSTPM/s640/moimatchoxe.jpg


Mỏi mắt chờ taxi

kiev
23-05-2011, 19:40
Một điểm du lịch lý thú nữa mà bạn nên đến thăm ở Shah Alam đó là khu rừng sinh quyển như rừng Cúc phương của Việt Nam mình. Ỏ giữa thành phố mà có được không gian cây xanh như khu rừng TAMAN PERTANIAN này thật vô cùng quí giá. Ỏ đây bạn có thể cắm trại, vui chơi cả ngày với các trò chơi “dạo chơi trên ngọn cây” đủ các kiểu như cầu thang dây, cầu khỉ, đu trượt giữa các ngọn cây từ cấp độ dễ tới cấp độ khó. Để chơi đưọc các trò chơi này đòi hỏi bạn phải có một sức khoẻ và tinh thần can đảm. Mình rất thích chơi, nhưng để một mình bà xã giữa rừng e không an toàn và sợ lạc nhau. Hai vợ chồng đành chọn phương án an toàn là mua vé 3RM/1người lên xe buýt chuyên chạy vòng vòng trong khu rừng để “cưỡi ngựa xem hoa”. Phải mất đến hơn 30 phút xe mới đi hết những cung đường chính của khu rừng. Ở đây bạn có thể bắt gặp nhiều thú rừng hoang dã như nhím, chồn,các loại chim và cả bọ cạp. Bạn có thể tìm hiêu về khu rừng, khu vui chơi mạo hiểm này tại địa chỉ http://www.skytrex-adventure.com.







https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdpO1q_wUVI/AAAAAAAAAlw/QdTXop5OkjA/s640/skytrex.jpg

Sơ đồ chơi các trò chơi mạo hiểm trên cây



https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ7qn6JKSI/AAAAAAAAAfo/O1GXttcTB40/s640/loivaoskytrex.jpg


Lối vào khu công viên




https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdnYe3M5ZgI/AAAAAAAAAjA/AQ0dmBQxTUI/s640/agricultraral_park.jpg


Sân bên trong cửa vào




https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ4JhGSv4I/AAAAAAAAAek/Q3V1dTx70fY/s640/bocap.jpg

Cẩn thận có bọ cạp



https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdZ9hH9Y6NI/AAAAAAAAAfs/c8jA_buVo9s/s640/khuvuiskytrex.jpg

Đầu vào của một khu vui chơi

Ngồi trong rừng, trên những ghế gỗ, trong không gian tĩnh mịch, hít thở bầu không khí trong lành sao mà cảm thấy thư thái và bình thản. Những tia nắng lung linh, xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên đám lá khô cùng tiếng thì thầm bên tai của “người yêu” “Em cảm ơn anh” làm mình nhớ lại hồi hai đứa còn là sinh viên bên thành phố kiev. Cũng đi chơi dã ngoại, cũng vui đùa trong những tán rừng bạch dương hay trong những công viên rụng đầy lá vàng rơi mỗi khi thu tới. Thế mới biết thời gian trôi nhanh. Thế mới hiểu thế nào là “cuộc đời như bóng câu qua cửa” . Bà xã từ hồi còn là sinh viên chẳng bao giờ tin mình cả. Lý thuyết của “người yêu “ tôi là: “Yêu nhau chắc gì đã lấy nhau”. “ Lấy nhau chắc gì đã sống được với nhau” .” Đã sống với nhau rồi, chắc gì còn yêu nhau” . đại loại lý luận kiểu vòng vo tam quốc vậy.



https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdpWqVufpmI/AAAAAAAAAms/kXdS8A8MIAQ/s640/ngoitrongrung.jpg



Bên nhau trong rừng

Chiều 1/5 khi quay về tới Kuala Lumpur thì đã 6 giờ tối. Chỉ còn cách hotel 400 m mà không thể làm sao để về. Thời tiết ở Kuala Lumpur cực đoan lắm, đang nắng chang chang lúc buổi trưa hoặc êm ả lúc chiều hoàng hôn xuống, thì mây đen ở đâu ầm ầm kéo đến, chỉ trong chốc lát bầu trời đen kịt và mưa giông ầm ầm đổ xuống. Mưa xối mưa xả như đổ nước từ trên cao chin tầng mây xuống , chả nói gì ô, đến cả những áo mưa tốt nhất mà có mặc vào vẫn bị ướt như chuột lột. Hai vợ chồng nhìn trời mưa mà ngán ngẩm. Ra mưa vào lúc này chỉ có mà ướt sạch và chắc chắn bị cảm lạnh. Đành ngồi bệt ngay trước lối cửa ra vào của ga Monorail đợi tạnh mưa.Chẳng riêng gì vợ chồng mình, sáu bảy chú cảnh sát, chắc hết giờ làm việc muốn về nhà lắm, ra ra lại vào vào mà cũng chẳng quyết định để lên mấy chiếc xe môtô trước cửa để ra về. Đợi phải đến hơn 1 tiếng đồng hồ mưa mới tạnh..



https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdpU8kdOkOI/AAAAAAAAAmU/jXelcFPuErg/s640/chomua.jpg


Ngán ngẩm chờ mưa tạnh

khongthudao
24-05-2011, 11:48
Hi hi hai bác tình cảm quá he. Hai bác lớn tuổi mà vẫn khỏe ghê, cháu đang đợi xem tiếp bài của 2 bác đây :).

kiev
24-05-2011, 15:21
Cám ơn bạn khongthudao. Nhờ trời bọn mình vẫn còn ăn, còn chơi được. Thực ra nếu biết về sẽ viết hồi ức, thì mình sẽ chụp thêm nhiều ảnh phong cảnh để giới thiệu với mọi người. Tìm mãi trong số ảnh đã chụp về mà chẳng có ảnh phong cảnh, nên đành lấy ảnh của bọn mình ra để minh họa cho câu chuyện. Cảm thấy ngại quá, nhưng không biết làm sao, mong mọi người thông cảm.

anhgia
24-05-2011, 16:27
Cám ơn những thông tin bổ ích của bác , đang chờ thêm những thông tin khác của bác . Chúc hai bác sức khỏe để mà phuot tiếp .

kiev
25-05-2011, 12:06
2/5 Thăm Lake Garden Và Viện bảo tang quốc gia National Musium

Tiếng mưa rào rào ngoài trời làm mình thức gíâc. Nhìn đồng hồ mới có hơn 5 gìờ sáng.. Vậy là đã bốn ngày trôi qua từ hôm sang Kuala Lumpur đến giờ. Mình rất mừng vì sức khoẻ của bà xã khá tốt và qua bốn ngày đã đi thăm quan được khá nhiều nơi ở Malaysia , Genting HighLand,Putrajaya,Melaka và Shah Alam. Hai vợ chồng mình còn 3 ngày nữa là dành để thăm quan thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Sáng nay hai vợ chồng mình định đi thăm Lake Garden và Viện bảo tàng quốc gia National musium. Hai địa điểm này rất gần nhau và gần Kul Sentral.
Thật tuyệt vời khi 7 giờ sáng thì tạnh mưa và hửng nắng. ăn sáng qua loa rồi xuất phát. Mình bật GPS và xác định rất rõ là viện bảo tàng và Lake garden nằm ngay sau phía hai khách sạn Hilton và Meridien. Nhưng đi sang đó bằng cách nào thì mình chịu, vì ở đó hệ thống giao thông phức tạp và phần dành riêng cho người đi bộ không thấy có.



https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdyMGZ3vvYI/AAAAAAAAAqQ/ywvYZSI_Yf0/s640/kul_sentral.jpg


Bên trong KUL sentral


Đi xuyên qua Kul Sentral , tới cửa vào của khách sạn Meridien bạn sẽ thấy bãi đỗ xe của hai khách sạn Hilton và Merdien liền kề. Hỏi một người qua đường về cách đi sang phía bên kia của khách sạn và tới Lake garden. Ông ấy bảo cứ đi xuyên qua bãi đỗ xe và đến cái cầu thứ hai thì rẽ xuống phía bên phải. Mình và bà xã theo hướng dẫn đi xuyên qua khách sạn Meridien để tới Lake Garden. Phải nói là đi ở đây khá nguy hiểm. Rất nhiều ô tô đi vào bãi xe bên trong khách sạn này.Bạn phải rất cẩn thận khi đi qua lối này. Đặc biệt khi băng qua đường phải nhìn bên phải trước, qua nửa đường thì phải nhìn bên trái để đi tiếp, vì luật giao thông bên này là luật thuận tay trái ( ngược với luật giao thông của Việt nam). Đi theo lối vào bãi đỗ xe bên trái khoảng 20 m thì rẽ phải, men theo phần dành cho người đi bộ rộng chỉ 0,5 m và cao hơn mặt đường 0,3 m bạn sẽ nhìn ngay thấy chiếc cầu bắc qua phố Jalan Travers. Đi tiếp khoảng 200 m bạn sẽ thấy chiếc cầu thứ hai bắc qua phố Sri Damansara . Qua cầu rẽ phải là xuống đường đi vào công viên Lake Garden.
Hai vợ chồng mình có một kỷ niệm rất buồn cười ở đây.
Xuống khỏi đầu cầu thứ hai, đi tiếp khoảng 100m thì thấy một cổng vào công viên. Tuy nhiên thấy cổng này đóng cửa nên hai vợ chồng đi tiếp. Càng đi càng thấy công viên thì cao dần lên, đến chỗ thấy có một cầu trên cao bắc qua đường ( chỗ này cách đầu cầu rẽ xuống khoảng 700m) mà vẫn chẳng thấy lối vào công viên đâu. Mình bảo bà xã đợi mình để mình trèo thử theo gầm cầu qua đường lên công viên xem có vào được không. Lối trèo lên rất dốc, mình phải bám vào trụ cầu để đu người lên. Nhưng khi leo lên đến trên cao thì thấy hàng rào sắt, không thể vào công viên được, đành leo xuống. Xuống đến nơi bà xã nhìn mình cứ cười ngặt cười nghẽo. Mình chẳng hiểu ra sao, khi nhìn lại thì hai bàn tay mình đen thủi đen thui vì muội đen trên trụ cầu bám vào. Đang không biết rửa tay ở đâu thì may quá, nhìn thấy nước mưa buổi sáng đang chảy theo ven phố. Đành ngồi xuống rửa bằng nguồn nước mưa này. Bà xã true mình : “ Thật nhớ đời nhé. Sang Kuala Lumpur được rửa tay bằng “nước cống” nhé”.
Hai vợ chồng mình đành quay lại lối vào đầu tiên. May quá khi quay lại thấy có lối nhỏ nằm giữa cổng và hàng rào bằng cây xanh, có thể lách người qua để vào công viên.


https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdvKvCs6xxI/AAAAAAAAAos/VXToZSJOACs/s640/caukyniem.jpg

Bà xã vẫn cười. Chiếc cầu kỷ niệm. Nơi phải rửa tay bằng nước…… Mưa



Đây là chùm ảnh mình chụp trong Lake Garden.




https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdvImxV6lGI/AAAAAAAAAnc/-IZEYl1Mc5Y/s640/hilton.jpg

Khách sạn Hilton và Meridien nhìn từ phía Lake Garden


https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdvI1yjvNKI/AAAAAAAAAns/LTjKTQ-peMc/s640/tronglakegarden.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdyHUFaxHuI/AAAAAAAAApI/aEhD7iNX0VA/s720/cau20.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdyHi3CuSdI/AAAAAAAAApM/4AWLs-8ESeE/s720/gocvao20.jpg


https://lh3.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/TdyHzKLywYI/AAAAAAAAApc/A5rV2Wl7MgY/s720/voiphun20.jpg

kiev
26-05-2011, 20:53
Đi loanh quanh trong công viên một hồi mình và bà xã ngồi nghỉ chân và ăn hoa quả tại một nhà nghỉ chân trong công viên. Đang vừa ăn vừa nói chuyện thì bà xã phát hiện ra một camera lắp ngay trên góc nhà quay về phía hai vợ chồng. Mình đưa tay lên vẫy vẫy nói “ Hi”. Chả biết họ có nghe thấy mình nói không, nhưng thấy chiếc camera gật lên rồi gật xuống hai lần. Thấy năm sáu người phụ nữ đang tập aerobic gần đó, mình và bà xã đi lại hỏi xem có lối đi sang viện bảo tang hay không và được họ chỉ cho lối đường hầm đi sang được bên đó. Hoá ra lối hầm sang bên đó nằm lấp sau hang cọ và chỉ cách lối vào mà hai vợ chồng mình vào lúc đầu khoảng 100m.về phía cái cầu “kỷ niệm” rửa tay bằng nước …mưa.


https://lh3.googleusercontent.com/-7Nti9SQQv50/Td5XO2Dl6wI/AAAAAAAAArk/3BW_V_7M6G8/s640/vatqua.jpg

Dãy cọ trước cửa hầm


https://lh6.googleusercontent.com/-U7P4EmqoZ-A/Td5Wr71o6gI/AAAAAAAAArQ/q5aWdXcBYig/s640/hamquaduong.jpg

Hầm sang bên viện bảo tang quốc gia


https://lh5.googleusercontent.com/-CWBrOPwNsXw/Td5W87knmzI/AAAAAAAAArg/7OgxxEfSEfU/s640/dauham.jpg


Lối ra hầm qua đường, phía Viện bảo tang


https://lh6.googleusercontent.com/-kO1Uc556aWo/Td5XXBU7iHI/AAAAAAAAArs/4qPtFO2SD78/s720/baotang.jpg





Viện bảo tàng quốc gia.


https://lh3.googleusercontent.com/-0jFsIWj5SFk/Td5Yac-_zPI/AAAAAAAAAsI/mNCBo2Bl8cY/s720/nhasan20.jpg

Nhà sàn trong viện bảo tang


https://lh4.googleusercontent.com/-9qcJ2gNHUV8/Td5YQTncYNI/AAAAAAAAAsE/QPZ1EcVGM5c/s720/thancong20.jpg

Súng thần công





Khẩu thần công bên phải rõ ràng đẹp hơn mà bà xã không thích chụp cùng. Cứ khăng khăng rằng “ khẩu pháo bên này to hơn, em thích nó”.
Mình bảo “ Tôi biết rồi, phụ nữ các bà lũc nào cũng chỉ thích pháo to thôi”.
Bà xã cười ngất và mình chụp.




https://lh6.googleusercontent.com/-IskLNoaPzHQ/Td5QGWvmdCI/AAAAAAAAAqo/1p_XbPut-1o/s640/benphao.jpg

“Khẩu pháo to của bà xã”

kiev
26-05-2011, 20:57
Xem xong viện bảo tang thì cũng vừa đến trưa. Hai vợ chồng mình hỏi đường quay lại KUL Sentral và họ chỉ cho vợ chồng mình chiếc cầu thang bằng săt ở ngay đầu cầu thứ nhất, lối đi ban sáng. Như vậy buổi sáng, đáng lẽ đi thăm viện bảo tang trước rồi sau đó sang thăm Lake garden thì mới đúng đường và không phải thám thính leo cầu và rửa tay bằng nước … mưa. Các bạn nhớ nhé, nếu có thăm Lake Garden thì thăm viện bảo tang trước sau đó theo đường hầm qua đường, hoặc cầu trên cao để sang thăm công viên Lake garden.



https://lh6.googleusercontent.com/-a6SEa1QYQqw/Td5QpLg_nSI/AAAAAAAAAq4/mAI705fnSfg/s640/kaveri.jpg

Hai vợ chồng mình hay ăn ở nhà ăn Kaveri ngay đầu phố Jalan Pedang Belia.



https://lh5.googleusercontent.com/-CCWwbTpVPtg/Td5QX_evTPI/AAAAAAAAAqs/2sE_zz-YguM/s640/menu.jpg

Menu của cửa hang ăn Kaveri



https://lh3.googleusercontent.com/-YLM1M5qaEvQ/Td5QgcmbUyI/AAAAAAAAAqw/gpsFYhJlq7M/s512/khachsan.jpg


Khách sạn nơi hai vợ chồng mình ở

Thanh Tú
01-06-2011, 10:15
Cháu xin tiếp phần Melaka ạ:
***
Đã định không quay lại Melaka nhưng sau tin nhắn của anh bạn rằng nếu không có việc gì làm, không biết đi đâu vào holiday thì lên Melaka chơi. Mặc dù trước đó cũng “bị” mời mọc lên Melaka của anh bạn kia mấy lần nhưng chưa lần nào thấy thuyết phục bằng chuyện holiday mà ở nhà một mình và không có việc gì làm, thế là mình cuồng chân chạy ra trạm xe bus mua ngay vé đi… KL :D Tiện thể thăm bạn ở KL mà :), định bụng rủ rê bạn đi Putrajaya, rồi sau đó mới đi Melaka. Vì nhờ cái kế hoạch “tham lam” này mà mình mới gặp được bạn đồng hương lâu ơi là lâu chưa gặp <bạn í có đang đọc thì cười cái nhé :)>, rồi thế mới quen được vợ chồng bác Kiev để thấy cuộc đời còn đẹp lắm, rộng lớn lắm, cứ đi được đâu là cứ đi, học được gì thì cứ học… nhưng nếu đi được như vợ chồng bác thì mới gọi là tuyệt ^^

Đón mình ở Melaka là anh bạn chí thân người Malay-TQ, vừa kịp lên xe là anh ta thảy cho một tờ tạp chí “Chari Chari Melaka – Exploring Melaka world cultural heritage city” bảo “mày đọc đi, coi thử muốn đi chỗ nào thì nói để tao dẫn đi”… “thôi khỏi đọc, mày thấy chỗ nào hay hay thì dẫn tao tới đó”… “nói thật chứ tao cũng không biết dẫn mày đi đâu nữa… nothing in Melaka except Town square”… ôi zời ơi nó đùa với mình, hồi ở Penang thì nói rằng Melaka thích lắm, Melaka thế này thế kia, giờ lại bảo không biết đi đâu.
Nhưng trước hết phải đi kiếm chỗ ở :), nhờ sự giúp đỡ của mommy của anh bạn mà mình có 1 phòng nhỏ xinh ở Kititto với giá RM20/đêm, quá rẻ và cực kỳ gần Jonker Walk – khu chợ đêm nổi tiếng của Melaka chỉ mở vào 2 ngày cuối tuần, nơi bán đủ thứ đồ linh tinh với một dãy quán ăn luôn luôn đông nghẹt.

Kititto
http://house.kititto.com/guestbook
http://www.facebook.com/house.of.kititto?sk=wall

https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/SDC10405-Copy.jpg

Jonker Walk

Chính nơi đây mình bị xáo trộn tí cảm xúc khi bắt gặp một ít hình ảnh của Hội An thân thương, một tí gì đó thân thuộc như ở Penang và một chút xíu của Phuket nơi có mấy dãy bàn ghế cao cao (của mấy quán bar) được đặt ra ngoài đường trước mặt quán, nơi có mấy ông Tây và mấy bà không phải Tây ngồi phì phèo điếu thuốc hay nơi có ông Tây ngồi ôm con kỳ nhông, kỳ đà gì đó xanh lét cứ mời gọi những người đi đường tới rờ con vật cưng của ổng… Jonker Walk, Melaka đêm cuối tuần, thật là thú vị…

https://s579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090040.jpg

… và trở về “nothing” như kiểu anh bạn nhận xét về Melaka vào buổi sáng
https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090372.jpg

Thanh Tú
01-06-2011, 10:17
Vì Melaka không có gì, hay không có gì thật mà kế hoạch bị đổi sang chinh chiến những quán ăn mà theo anh bạn kia nói “mày phải xếp hàng 1 tiếng đồng hồ mới được ăn”.
8h sáng hai đứa đi bộ ra mục tiêu đầu tiên dù biết tầm 9h sáng nó mới mở cửa với suy nghĩ thay vì mình phải xếp hàng 1 tiếng thì mình hãy đi sớm 1 tiếng ấy mà :)
Và tới nơi thì nó thế này đây
https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090069.jpg

Cho nên quyết tâm càng cao và cũng rút ra được bí kíp: vào ăn những chỗ này, cố quay mặt vào trong nhà, nhìn ra ngoài đường chắc nuốt cho nhanh <bà con ở ngoài nhìn vào cứ đằng đằng sát khí ấy>.
https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/SDC10393.jpg

Khi lượt 1 xong, mình nhảy vọt vào ngay phía trong góc, ngồi kế 2 bạn tới từ Nhật Bản xa xôi
https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090085.jpg

30 phút chờ đợi để được ăn món này: Chicken Rice Ball – cơm được nấu nhão với nước luộc gà, sau đó được vo tròn… ăn kèm với gà luộc chặt nhỏ, trang trí 3 lát dưa leo chấm với chén mắm ớt đặt trưng của món ăn Malaysia.
https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090093.jpg

Ai nói tui lì, tui chịu… 2 đứa ngồi ăn nhâm nhi hơn 30 phút với 2 dĩa bánh và 1 dĩa gọi thêm, vừa ăn vừa lắc đầu “tao chẳng thấy có cái gì đặc biệt cả” để rồi nhận được câu trả lời “đặc sệt” của người Malay “It’s like that”… Anh bạn mình, người ăn cái món này, cái quán này từ năm 5 tuổi tới giờ cũng không biết có cái gì đặc biệt trong món cơm gà này, chắc đặc biệt ở chỗ nó được vo tròn lại :D
Đập cái đầu, gõ mãi vẫn không hiểu tại sao :).
Buổi sáng, tiêu diệt xong mục tiêu thứ nhất

dulichmientay
02-06-2011, 11:50
@Thanh Tú: Đọc xong mắc cười hoài cái câu "Đập cái đầu , gõ mãi vẫn không hiểu tại sao".

ilovepiaggio
02-06-2011, 16:59
Việc đầu tiên cần làm là giải quyết khâu thông tin liên lạc. Ở Malaysia có nhiều hãng mobile nhưng có lẽ DIGI là hãng có giá gọi và hỗ trợ 3G tốt và rộng nhất.Lững thững đi bộ ra KL sentral mua SIM card gói DIGI EASY PREPAID 8,5 RM đã có 5RM trong tài khoản, đề nghị chủ cửa hàng kích hoạt SIM và tự thiết lập APN với APN name là DIGI và APN là diginet, các thông số khác dể mặc định
https://lh5.googleusercontent.com/_aJxojC7ippE/Tc8ank9jgcI/AAAAAAAAAaQ/AADxkjEaj6s/digi_card.jpg
nếu cần thiết lập các thông số cho mms các bạn thiết lập như sau :
DiGi APN Settings: -

1) Home -> Menu -> Settings -> Wireless & networks -> Mobile networks -> Access Points Name
2) Menu -> New APN ( you need 2, one for data, one for MMS)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIGI Data - Internet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APN: diginet
MCC: 502
MNC: 16
APN Type: default

The rest of the field is blank.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



=========
DIGI MMS (WAP 2.0)
=========
APN: digimms
username: mms
password: mms
Proxy: 203.092.128.160
Port: 80
MMSC: http://mms.digi.com.my/servlets/mms
MMS Proxy: 203.092.128.160
MMS Port: 80
MCC: 502
MNC: 16
APN Type: mms
=========
Giá gọi trung bình một cuộc về Việt nam chỉ khoảng 1RM (7 nghìn đồng Việt Nam, Nếu gọi ngoài 12 g đêm (11 g đeem ở VN) thì không mất tiền.
Để gọi về VN bấm số 0084 YYY xxxxxxxx (yyy là mã vùng, xxxxxxx là số diiện thoại bàn. gọi di động 0084 và số di động cần gọi , nhớ bỏ số 0 ở đầu.
Dể kiểm tra tài khoản bấm *126# bấm CALL sẽ nhận được tin nhăn thông báo tiền còn lại trong tài khoản.
Khi cần nạp thêm tiền bấm *123*xxxxxxxxxxxx# xxxxxxxxxxxxx là số reload card
mà bạn mua để nạp tiền thêm.


Bác cho em xin cái chi tiết như thế này về Điện thoại tại Sing với
Thanks

kern
02-06-2011, 22:31
Ở Melaka, có một khu phế tích của Nhà Thờ cũ rất ấn tượng nằm trên một ngọn đồi thoai thoải. Dưới chân đồi ấy có mấy khẩu pháo cũ cũng rất to đấy ạ. Không rõ hai bác có đi qua đấy không :)

kiev
03-06-2011, 15:30
Trước hôm đi công tác mình có ghé qua phuot.com, nhưng thấy server đang upgrade nên định vài hôm sẽ quay lại. Khi về Viện thì nhận được công lệnh đi dự học lớp quản lý, đến hôm nay mới về được. Cám ơn Thanh tu đã bổ xung nhiều chia sẻ và hình ảnh rất hữu ích cho phần thăm quan Melaka. Còn các thông tin liên quan tới việc thiết lập APN để sửu dụng 3G và GPRS mình xin gửi bạn ilovepiaggio link sau :
https://docs.google.com/document/d/1qnA0rVF12wX6HNZUDxogXjajxj46z37z-jwOwvl4QAw/edit?hl=en_US&authkey=CITV1MMC để bạn tải về. Singapore ở trang 7 thì phải.

Đây là các thông tin để thiết lập APN và GPRS cho các nhà cung cấp dịch vụ gia tăng viễn thông của các nước ( trong đó có Singapore) . Nó rất hữu ích cho những ai thích đi du lịch nước ngoài. Vì nó dài 7 trang nên chỉ đưa 1 trang để mọi người thấy các thông số mà tài liệu cung cấp.


https://lh3.googleusercontent.com/-evom0j4Dp-o/TeiRwBS-O7I/AAAAAAAAAv4/qaeoaHOWlvA/s720/Mobile%252520APN%252520Setting%252520to%252520use% 252520GPRSn.jpg

Mobile APN và GPRS setting của các nước


Còn lại hơn hai ngày ở Kuala Lumpur, hai vợ chồng mình ghé thăm một số nơi sau :


https://lh5.googleusercontent.com/-w7m-iLznJYw/TehIo4oZaMI/AAAAAAAAAuo/LjGx6FRWNWE/s512/Petrolasn.jpg


Tháp đôi Petrolas.

https://lh3.googleusercontent.com/-P-ra7_R7y9c/TehIdfKJ1CI/AAAAAAAAAuk/jRl8Fd1ShYc/s640/congvienpetrolasn.jpg


Công viên trước cửa Petrolas



Đi thăm Central Market. Để đến Central Market bạn đi đến ga Pasar Seni sau đo đi ra khỏi ga về phía trái khoảng 200 m là tới.


https://lh6.googleusercontent.com/-T3eY2ID1iJI/TehFfA4t40I/AAAAAAAAAuM/uHV620EZKj0/s720/chotrungtam.jpg

Central Market

Thực ra giá cả ở đây cũng bình thường. Thấy nhiều người nói nó rẻ, nhưng theo mình hang hoá ở Bukit Biltang có vẻ nhiều hơn, rẻ hơn và đa dạng hơn. Nếu bạn thích cảm giác massage chân do hàng trăm chú cá con thực hiện, thì đây là nơi bạn có thể ghé qua. Chỉ với 5 RM là bạn có thể ngồi thư giãn 15 phút , với đôi chân cho vào bể cá như thế này, để các massage viên cá tí hon làm bạn vừa nhột vừa thích thú ngắm nhìn chúng làm việc.


https://lh5.googleusercontent.com/-67w_4yHj-ag/TehnQj86-TI/AAAAAAAAAvo/o3lf0209eEs/s640/fish_massage.jpg

Fish Massage


Ở Central market bạn còn thấy một nhà vệ sinh nghiêm trang vô cùng trên tầng hai. Chả hiểu sao mà để ra vào nhà vệ sinh mà họ thiết kế hai cửa ra vào kiểu cửa ra vào của tầu điện ngầm. Hai ông bảo vệ với quần áo mũ mão, dùi cui nghiêm chỉnh đứng ngay cửa và một bà bán vé ngồi ngay cạnh. Bà xã muốn giải quyết nỗi buồn mà nhìn thấy thế, đi đi laị lại, và đừng chẳng đã mới phải ghé vào với giá vào cửa 50 xu.


Hai vợ chồng mình cũng ghé thăm Aquaria KLLC. Aquaria KLLC là một trong những Aquaria đẹp và hiện đại.Giá vào cửa khá đắt 45 RM (310.000 VND)/1ngưòi. Nếu bạn định chụp ảnh bên trong Aquaria thì bạn nên dung các loại máy ảnh có thể lưu ảnh dưới dạng RAW để sau này có thể dung photoshop để sử lý. Nhân viên bảo vệ không cho bạn bật Flash khi chụp ảnh, chắc do lũ cá nó sợ. Dứói Aquria rất tối với các loại ánh sáng với các gam màu tím xanh rất khó chịu. bạn không thể cân bằng trắng tốt được thậm chí sử dụng cả custom White balance.


https://lh5.googleusercontent.com/-kI9LP31gNv4/TehFNXjz4DI/AAAAAAAAAuA/OHgBHCmDlBU/s720/aquarium2n.jpg


Bên trong Aquaria KLLC

Ngay lối ra của Aquaria là công viên trung tâm City Center Park.


https://lh3.googleusercontent.com/-noOOc6hBL10/TehFZ3vf42I/AAAAAAAAAuI/xu4a-zVlwMw/s720/congvientrungtam1n.jpg

Công viên Center Park

kiev
03-06-2011, 16:22
(tiếp)

https://lh6.googleusercontent.com/-S5y8ijtOk48/TehFUfrw64I/AAAAAAAAAuE/YJIqoenWgUM/s720/congvientrungtamn.jpg

Công viên Center Park

Bọn mình cũng thăm National Mosque, Islam arts Musium, Bird park, butterfly park. Để đến được những nơi này, bạn đi tầu MRT đến ga KTM Komuter thì xuống. Từ ga qua cầu xuống bên trái. Đi xuyên qua nhà ga và qua đường là đã có thể nhìn thấy National Mosque




https://lh5.googleusercontent.com/-nXbl4kFvsP8/TehKwYdTKII/AAAAAAAAAu0/XJq_jAONj3g/s720/ga.jpg

Ga KTM komuter

https://lh5.googleusercontent.com/-JUb6f3wl4TU/TeiVlGCYpPI/AAAAAAAAAwI/ER_VP7AX7Ds/s640/natonal_mosque.jpg


National Mosque

https://lh4.googleusercontent.com/-kWxswC8ruWs/TeiVz9BUgHI/AAAAAAAAAwM/jCCIC6lsUd0/s640/Islam_art_Musium.jpg


Islam Art Musium

Công viên Bướm ButterFly Park và công viên chim Bird Park nằm trên phố Jalang Cenderawasih.


https://lh5.googleusercontent.com/-hvCP1t0HXd8/TehE8kAa_DI/AAAAAAAAAt4/45YQn9B9BOA/s720/congvienbuomn.jpg

Phố nơi có hai công viên bướm và chim

Thật tiện, bạn có thể cùng lúc có thể thăm và ngắm nhìn cả chim và bướm ở cùng một chỗ. Hai nơi chỉ cách nhau vài trăm m. Hôm vợ chồng mình đến, ông trời chẳng chiều lòng người tự nhiên lại mưa rào mất một lúc mới tạnh. Khi mua vé vào cửa, cô bán vé bảo mình :- Bác ơi hôm nay mưa, chắc bướm nó không bay ra đâu, bác có vào không?
- Đến để ngắm bướm mà không có để ngắm thì cô bảo tôi vào làm gì.
Giá vé vào cửa là 38 RM (khoảng 300.000 VNĐ).

Đành đi dạo quanh công viên.




https://lh5.googleusercontent.com/-DotFRi0O8rU/TehE0hruadI/AAAAAAAAAtw/vLA33JKr67c/s640/cuabuterfly.jpg

Cây hoa giấy ngay trước cửa vào công viên bướm ( Butterfly Park)

kiev
05-06-2011, 11:18
Sáng 4/5 sau khi thăm xong hai công viên chim và bướm, hai vợ chồng mình phải quay về để trả phòng. Vì chuyến bay đi Langkawi bắt đầu lúc 9 g 15 tối nên hai vợ chồng mình quyết định mang gửi hành lý tại nơi gửi đồ tại KUL Sentral để đi thăm Batu Cave. Ở tầng trệt của KUL sentral là bãi đỗ xe của Aerobus, Skybus. Bạn có thể đi đến sân bay quốc tế KLIA hoăc sân bay tiết kiệm LCCT của Air Asia, Tiger air bằng những hãng xe buýt này. Đi thang máy cuốn lên tầng một rồi đi tiếp tới đầu phía đối diện, bạn sẽ thấy rất nhiều tủ sắt với các kích cỡ khác nhau, xếp chồng lên nhau. Đó là khu gửi hành lý. Với 10 RM đến 20 RM tuỳ kích thước của tủ gửi, bạn có thể gửi đồ tại đây 24 tiếng trong ngày. Hai vợ chồng mình chọn cái tủ to nhất vì có hai vali to mang theo người.Vừa mới đưa tiền , dập cửa thì sực nhớ phải mang theo ô đề phòng mưa. Đề nghị mở cửa ra để lấy ô, thì ông bảo vệ bảo không được. Cứ mỗi lần mở là mất 20RM. Đành đi không có ô dự phòng vậy..
Batu cave là động với đền thờ của những người theo đạo Hindu tại Malaysia.Hàng năm vào đầu tháng 2 nơi đây diễn ra hội Thaipusam với sự tham gia của hàng chục vạn người theo đạo Hindu đổ về từ khắp các nẻo đường của Malaysia .Những người đàn ông theo trường phái hành xác với những móc câu móc trên da thịt người ở đầu bên này và hoa quả các loại treo lủng lẳng ở đầu bên kia, diễu hành và đổ về Batu cave. Các cô gái xếp hang, với các bình sữa đội trên đầu cùng diễu hành và đổ về Batucave để dâng lên nữ thần chiến thắng MURUGAN như một sự trả ơn sự phù hộ và che chở của thần. Đối với những người theo đạo Hindu thì Batu cave chẳng khác gì thánh địa Mecca của những người theo đạo Hồi.
Ngay lối vào phía tay trái bạn sẽ thấy một bức tượng Thần Khỉ với chiều cao 15 m với hai bàn tay đang căng lồng ngực của mình ra. Nhìn kỹ bạn sẽ thấy một người đàn ông và một người đàn bà nằm trong nơi trái tim của thần khỉ.Theo Ấn giáo Thấp bà (sivaism) một trường phái lớn của đạo Hindu thì giáo lý tối cao của Thấp bà không mang thuộc tính giới nào và đồng nhất với Phạm thiên (sa. brahman) của hệ thống Phệ-đàn-đa (sa. vedānta).Như vậy Thần khỉ ngay lối vào mang trong mình cả giới tính nam và giói tính nữ trong người .




https://lh6.googleusercontent.com/-tHDLta42D6I/TepiNGtv_uI/AAAAAAAAAyI/zZRr__TMCS0/s720/input_batucaven.jpg

Thần Khỉ ngay lối vào tượng trưng cho giáo lý tối cao Ấn giáo Thấp bà (Sivaism)


Trong cuộc đời và trong thần thoại thì các chính thần Thấp bà lại xuất hiện dưới dạng các Du già sư ( Yogin) .Bức tượng của thần Murugan ngay trước của động Batu là một chính thần Thấp bà, tượng trưng cho sự chiến thắng trong chiến tranh. Bức ttượng cao 42,7 m này được làm từ 250 tấn thép, 1550 mét khối bê tông và 300 lít sơn pha vàng được chuyển từ Thái Lan tới.


https://lh4.googleusercontent.com/-IyRXZOzlIJo/TepiBS6EOnI/AAAAAAAAAx8/OlFB0wFyS5Y/s512/batucave1.jpg

Tượng Muragan trước cửa động Batu.


https://lh3.googleusercontent.com/-EvAvTycJzx0/TepiPKxIGII/AAAAAAAAAyM/wpmgboxwYFA/s720/view_batucaven.jpg

Quang cảnh nhìn từ cửa động Batu

Thực ra tên động Batu là lấy từ tên của dòng sông Batu chảy ngang qua đó. Để lên được động bạn phải bước lên 272 bậc bê tông . Ấn tượng đầu tiên trước khi bước lên cửa động là đàn chim bồ câu có đến hàng trăm con đang thi nhau ăn mồi mà du khách quăng cho chúng. Khi vừa bước lên những băc thang đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều chú khỉ tinh ngịch đang chạy quanh.Bà xã rất yêu động vật. Vừa thấy mấy chú khỉ Nàng đã thò tay vào túi, định lấy gói bích qui và bóc cho chúng ăn. Chưa kịp lấy ra, thì một chú khỉ nhanh như cắt đã chạy đến, thò hẳn tay vào túi và cướp luôn gói bánh bích qui trên tay.. Hú hồn, may mà nó không lấy cái ví của bà xã nằm ngay cạnh. Hai ông bà người Đức đi bên cạnh và bọn mình lăn ra cười và nhìn chú ngồi chén ngon lành gói bánh chiến lợi phẩm vừa cướp được.



https://lh3.googleusercontent.com/-OLC7ZfdOUQo/TepiKFTEl4I/AAAAAAAAAyE/NcVlgQSTm38/s640/khibatun.jpg

Cùng chú khỉ “cướp gói bánh”



Thực ra thì động Batu bên trong cũng không đẹp lắm theo mình tưởng. Nếu bạn đã đi thăm các hang Đầu Gỗ, Hang Sửng Sốt, hang Thiên Cung hoặc Khu Phong Nha Kẻ Bàng ở Việt Nam mình thì hang Batu không thể so bì.Hang Batu cao khoảng 100 m và dài 200m, bên trong còn có hang dơi nhỏ và dài 2km. Nhưng so với Phong Nha Kẻ bang Của mình thì chả ăn nhằm gì.


https://lh6.googleusercontent.com/-lbKB6HYpls8/TepiW5DUOdI/AAAAAAAAAyQ/9t3Xd0owLZA/s512/bentrong_batucaven.jpg

Bên trong hang


Ờ Batu cave bạn còn có thể thăm quan rất nhiều tượng trong các truyền thuyết của đạo Hindu. Ở đây có bảo tàng của các thần, do các nghệ nhân cao tay làm ra.




https://lh5.googleusercontent.com/-zg-6r1XJxH0/TesDD3RmNOI/AAAAAAAAAy4/sWIsYyS8uEA/s640/BENAOCA.jpg


Bên ao cá vàng

Thanh Tú
11-06-2011, 15:15
Melaka food trip (Cont)

***
Tối cùng ngày mục tiêu thứ 2 được đặt ra sau khi anh bạn có nhắc tới cái quán gì đấy giống Lok Tok của Penang… rồi sau đó trong bữa tối được anh chủ nhà trọ mời ăn lẫu, con bé em nó hỏi đã đi ăn món đó chưa… Máu tò mò nổi lên, kéo cổ anh bạn đi, tới quán lúc 10h45 đêm, đông nghịt, không còn bàn trống, đi ra tận ngõ sau của quán, vẫn không còn bàn trống… thôi thì quyết tâm chờ và “dành giật”, cuối cùng cũng kiếm được 1 cái bàn đủ rộng cho... 10 người ngồi.
Món này là Sate Celup http://www.melakafood.com/?cat=6

https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090332.jpg

Mình mới search được cái link này, chưa kịp đọc xem nó diễn tả food ra sao vì sợ đọc xong cái vị trong miệng mình nó tan đi. Cái món này nó gần như lẩu fish ball của Malaysia vậy, với các nguyên liệu <như hình trong web> và một nồi nước chấm chỉ có ở Melaka, mình ăn thì thấy nó giống mùi thuốc bắc, ngòn ngọt vị táo tàu nhưng bạn mình thì khăng khăng không phải mặc dù không biết sauce đó là gì <ở Penang thì thường ăn Lok Tok nhúng với nước sôi, chấm với tương ớt>

https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090338.jpg

Món này với mình cũng khá là thú vị, không hẳn ở nước tương mà là cách mình ăn :D Vì nó nóng, và vì nước sốt bám đầy quanh nắm rau muống, mình không thể cắn từng miếng được cho nên cách hay nhất là thổi thổi mấy cái rồi tọng hết vào miệng, vừa hít hà vừa ăn, và vừa ăn lại vừa tự hỏi vì sao đông người ăn tới thế không biết :) Lần này chắc biết câu trả lời “vì nước chấm”
Về tối ngủ, vẫn mơ màng… nếu sau này bỏ việc thì về nhà làm gì nhỉ? Mở quán ăn, cho con em cháu chắc đi quảng cáo truyền miệng như kiểu mày phải xếp hàng 1 tiếng đồng hồ mới tới lượt… hay thôi mở cái hostel bé tí, có mấy chậu cây cũng bé tí đong đưa trước nắng, thỉnh thoảng thấy anh chàng nào xin ở trọ đẹp trai thì mời trà, mời cafe ngồi ngắm hoa hay ngắm lá nhìn qua ngày cũng được :)

Thanh Tú
11-06-2011, 15:28
Sáng ngày thứ 2, mục tiêu thứ 3 và là mục tiêu cuối cùng: Prawn mee. Anh bạn chỉ nói một câu “nó giống Hokkien mee ở Penang, nhưng tao thích prawn mee ở Melaka hơn”. Vậy thì đi.

http://lifemixx.com/grandpas-curry-puffs-and-prawn-mee-at-restaurant-yung-lai-siang-malacca.html

Tới nơi, anh bạn cũng đệm thêm câu nói quen thuộc “mày cũng phải xếp hàng mới ăn được”. Mình ráng ngó nghiêng một tí, thấy không tới nỗi nào, có bao nhiêu người xếp hàng đâu, vào quán còn tìm được 1 bàn trống cơ mà. Nhưng mà không hiểu vì sao cũng vẫn phải chờ, chờ người lau bàn, chờ người để order, chờ món… ui, đủ thứ chờ.

https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090357.jpg

Trong lúc chờ, anh bạn hỏi có muốn thử bánh curry puff cũng thuộc dạng nổi tiếng ở quán đó không. Mình ghét cà ri, nhưng vì nghe nổi tiếng thế nên cũng học đòi, tới order thì người ta bảo đã có người order hết rồi. Tức, ngồi chờ tiếp. Thấy người ta bưng khay thứ 2 ra, chạy tới hỏi, nó bảo cái này dành cho người khác, họ mua hết rồi. Á á á á, không hiểu, không hiểu.... Thôi thì đành chờ prawn mee vậy :(.

https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090361.jpg

Ngon. Nhưng mình thích Hokkien mee ở Penang hơn :)

***

Bữa tối được mời cơm tại nhà nội của anh bạn, một ngôi nhà khá cũ trong dãy phố cổ Heritage. Một bữa cơm không khác gì Việt Nam lắm (sau vài lần được mời ăn cơm khác) trừ việc nó và em nó ăn dĩa, muỗng và nĩa… còn mẹ nó với mình thì cứ bưng chén cơm mà và :D
Ăn xong mình hỏi nhỏ khi thấy ở giữa nhà là một cái giếng trời (thật sự chẳng có cái giếng nào hết, chỉ là đứng giữa nhà, nhìn lên trên trời thấy trống không, không ngói, không tôn, không lợp). Bạn bảo đây là kiến trúc cũ của Melaka. Đang hỏi bạn lỡ trời mưa thì sao? Bạn trả lời nhẹ nhàng lắm “thì leo lên lấy quần áo vô, rồi kệ mưa”… và sau đó chừng 5 phút thì mưa thật, bạn chạy lên lấy quần áo khô vô thật, quần áo ướt thì mặc kệ. Sau đó thấy mưa to quá thì ông chú của bạn mới kéo mấy tấm bạt xuống để che. Mưa sột soạt, mưa tạt vô nhà, mọi người cứ bình thãn làm công việc của mình… còn mình thì bỗng nhớ nhà quá.

Một chuyến đi, một trải nghiệm rất ư là thú vị.

PS: Ở Melaka cũng nên ăn Cendol durian, phải nói là rất ngon :)

<Hình bên trái>

https://i579.photobucket.com/albums/ss236/Moc162/Melaka%20-%201st%20May%202011/P1090364.jpg

kiev
11-06-2011, 16:45
Langkawi . Đến tận 7 gìơ tối hôm 4/5 hai vợ chồng mình mới quay về KUL Sentral. Ăn uống qua loa tại quầy KFC trên tầng 2, hai vợ chồng mình quyết định chọn phướng án đi ra sân bay bằng tầu tốc hành vì bã xã mình hay bị say xe. Giá vé tầu tốc hành là 12,5 RM, đã bao gồm cả vé ôtô transit tại ga Selak Tingi.Từ ga Selak Tingi đến LCCT phải đi mất 20 phút ô tô. Vé máy bay của Air Asia mình đã check in tại hotel trên website của hãng, nên thời gian làm thủ tục cho chuyến bay tại sân bay được rút ngắn đáng kể.
9 giờ 30 máy bay mới cất cánh ( chậm hơn 15 phút so với dự kiến). Đi chơi cả ngày mệt quá, nên vừa lên máy bay và yên vị tại chỗ là cả hai vợ chồng mình đã lăn ra ngủ.
Cú chạm đất hơi mạnh của máy bay khi tiếp đất tại sân bay Langkawi làm hai vợ chồng mình giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ 30 phút đêm. Như vậy chuyến bay kéo dài vừa tròn 1 tiếng đồng hồ.
Ra khỏi sân bay là 11giờ đêm .Có khá nhiều Taxi xếp hàng ngay lôi ra của sân bay. Mình gọi một chiếc và hỏi bác tài giá đi về khách sạn “ BAHAGIA”. Trước khi đi du lịch mình có đọc ở đâu đó trên forum này nói rằng cách đọc tiếng mã lai gần giống như đọc tiếng Việt nên mình đọc tên khách sạn là “Ba Ha Gia”. Bác tài xế lắc đầu và bảo : “ không có khách sạn Ba Ha Gia mà chỉ có khách sạn “Ba Ha Chiê”, mà về đó là 24 RM”
- Mình hỏi “thế ở Kuah có khách sạn nào khác mà bắt đầu bằng Ba ha không?
- Không có . Bác tài trả lời.
- Thế thì bác cứ đi đi.
Mình nghĩ, chắc chỉ do mình đọc tên khách sạn không đúng thôi.
Từ sân bay Langkawi tới thành phố Kuah nơi mình đặt khách sạn dài khoảng 20 km. Chỉ đến khi bác tài dừng xe và nhìn lên thấy tên khách sạn BA HA GIA sáng rực ở mặt trước mình mới yên tâm là đi không nhầm đường.
Làm thủ tục và nhận phòng xong, là đã gần 12 giờ đêm.
Theo kế hoạch, hai vợ chồng mình chỉ ở lại đảo Langkawi một ngày rưỡi để cưỡi ngựa xem hoa, nên chương trình thăm quan dự kiến rất gấp rút và dầy đặc.Langkawi bao gồm rất nhiều đảo. Nghe nói có tới 99 đảo to, nhỏ các loại.. Langkawi nổi tiéng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và nhiều bãi biển đẹp và thơ mộng.Năm 2007 UNESCO đã công nhận Langkawi là nơi bảo tồn sinh quyển thiên nhiên của thế giới.
Đang ngủ ngon, mình bị đánh thức bởi tiếng sét và tiéng mưa rơi như trút ngoài trời. Chỉ có hơn một ngày ở Langkawi mà thời tiết thế này thì chán quá.Theo dự kiến thì sáng nay vợ chồng mình định thuê tour đi thăm hồ nước ngọt “Trinh nữ có chửa” (Pregnant Maiden Lake) nằm trên đảo Dayang Bunting .. Truyền thuyết kể lại rằng ngày xửa ngày xưa có một nàng trinh nữ tên Mashuri không có chồng mà tự nhiên có chửa . Tội ngoại tình là tội rất nặng thời bấy giờ, và nàng bị kết tội tử hình. Nàng thanh minh rằng không đi lại với ai mà chỉ thường xuyên tắm và uống nước ở hồ nước ngọt này, nhưng quan toà và chẳng ai tin. Nàng chết với nỗi oan không được giải và với lời nguyền cho chiến tranh và đau khổ kéo dài đến bảy kiếp sau trên quần đảo Langkawi. Cho đến tận thời Quốc vương Kenah 1802 hòn đảo này mới trở lại bình yên .Không biết truyền thuyết có thật hay không, nhưng đảo Langkawi ngày nảy ngày nay chính là đảo tuần trăng mật cho các đôi uyên ương nghỉ dưỡng và yêu nhau trong những tuần hạnh phúc đầu tiên của cuộc sống lứa đôi.Nếu bạn gái được uống nước trong hồ nước ngọt này thì mong ước có thiên thần bé nhỏ cho gia đình mình sẽ sớm được toại nguyện. Có thể nói đảo Langkawi giống như đảo tuần trăng mật Jeju của Hàn quốc.
Mưa ngoài trời to quá. Chắc mình và bà xã phải thay đổi kế hoạch thôi, vì đi ra đảo Dayang Bunting trong thời tiết thế này là không thể, vì nó nằm cách thành phố Kuah nơi mình đang ở những 20km.Bà xã cũng đã thức giấc.Nàng có vẻ tiếc lắm vì không được ra tắm và uống nước ở hồ Pregnant Maiden lake (mà nàng có uống no nước hồ thì cũng vậy thôi ).
Hai vợ chồng mình thống nhất là sẽ thuê taxi đi thăm Oriental Village, cable car ,Skybridge trong buổi sáng 5/5. 8 giờ sáng , trời đã ngớt mưa nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Mình gọi taxi với giá 80 RM cho chuyến đi về phía nam đảo để thăm Skybridge. Bác tài rất vui tính và luôn miệng kể chuyện về bốn cô con gái và 2 cậu con trai quí tử của mình Có lẽ điểm du lịch lý thú nhất ở Langkawi là chiếc “Cầu bầu trời này” (Skybridge). Trước khi đi vào khu cáp treo để lên thăm Skybridge bạn sẽ phải đi qua “ngôi làng phương Đông “(Oriental Village) xinh đẹp.Với phong cách kiến trúc của phương đông, các biệt thự trong làng phương đông đều có kiểu “lợp ngói ” , trông rất Á đông. Ngôi làng phương đông này thực ra chẳng lớn một chút nào. Với hơn một tiếng đồng hồ là bạn có thể đi mọi ngõ ngách của ngôi làng này. Giữa làng là một chiếc hồ ‘nho nhỏ” nhưng có đến ba chiếc “cầu to” bắc qua nó. Có lẽ do không gian chật hẹp của chân núi gần biển nên các nhà thiết kế, mặc dù rất muốn làm nên phong cảnh “sơn thuỷ hữu tình” nhưng đành bằng lòng với cách bố trí kiến trúc quá chật hẹp này. Trong làng có đủ các khu vui chơi giải trí, khu mua sắm, khu spa thư giãn, các quán café, ăn uống


https://lh5.googleusercontent.com/-FRHyuS1KL2c/TfM4AsrrnwI/AAAAAAAAA0w/kpMErj3rq3A/s640/conglang.jpg

Của vào làng phương đông.

https://lh6.googleusercontent.com/-rViX0fy7mKY/Tepa0E2zmUI/AAAAAAAAAwo/88Iq8DunDO4/s720/oriel_villagen.jpg

Hồ ở trung tâm làng

https://lh3.googleusercontent.com/-IKmD9dCxEgQ/Tepa9ip6mTI/AAAAAAAAAw8/ArmEfLiqS30/s720/oriel_village4n.jpg

Cầu qua hồ

https://lh3.googleusercontent.com/-u51TMddgvMY/TfM0xysAnAI/AAAAAAAAAzc/6knIFDgzInA/s640/ngatun.jpg

Ngã tư trong Làng

https://lh5.googleusercontent.com/-L0f3lTS_Y6w/TfM00Hf1iNI/AAAAAAAAAzg/sJ63XENNoKU/s720/cable_car.jpg

Góc lên cáp treo

https://lh4.googleusercontent.com/-Upi9w3asXrU/Tepa7QzoaiI/AAAAAAAAAw4/PScS9JwWzAo/s720/oriel_village3n.jpg

Khu Spa
https://lh6.googleusercontent.com/-zMovc1D6NZM/Tepa5EFTd0I/AAAAAAAAAw0/15e2id_6WXs/s720/oriel_village2n.jpg

Quán ăn, cafe

kiev
12-06-2011, 20:17
Skybride :
Thăm quan làng Phương đông xong thì đã 9 giờ sáng, mà nhìn quanh vần thấy rất vắng bóng người ( các bác thấy những ảnh mình chụp bên trên, hầu như chẳng thấy một ai). Mình hỏi bác tài sao vắng người thế thì bác bảo gìơ làm việc buổi sáng ở Langkawi là 9 giờ 30, nhưng thường thì 10 giờ 30 trở ra mới đông người . Buổi tối thì bác ấy bảo ngoài chín giờ tối là mọi người đã đi ngủ . Thật không hiểu? nhưng ngẫm lại thì thấy như vậy có lẽ đúng với các đôi uyên ương tới đây chỉ để nghỉ tuần trăng mật. Đúng là ngủ có lẽ là món ăn tinh thần đươc ưa thích nhất ở đây thì phải.
Nhìn quang cảnh nơi đây, nhìn các bãi biển khi đi ngang qua, mình thấy Langkawi thật giống đảo Phú Quốc ở Việt Nam mình . Cũng biển xanh, cát trắng,cũng vơí những rừng cây xanh ngút, cũng nắng vàng và gió. Tự nhiên thấy sao mà thân thương, sao mà gần gũi. Ỏ đâu cũng vậy, thiên nhiên ban tặng cho con người không chỉ vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn mà nó còn là cội nguồn cho sự hoà hợp gĩưa tâm thức của con người với thế giới xung quanh ta. Vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây thật xứng với cái tên Langkawi. “Langka” theo tiéng Ấn độ cổ là “đep’, còn “Wi” là vô cùng. Langkawi nghĩa là đẹp vô cùng.
9 giờ 30 thì cáp treo bắt đầu hoạt động. Mình và bà xã vào cùng một cabin với hai vợ chồng và hai cháu nhỏ người Mã lai. Sau khi nói chuyện dăm ba câu thì được biết gia định họ đến nghỉ mát tại Langkawi, và thành phố họ hiện đang sinh sống là Penang. Cáp treo ở Langkawi có hai đoạn. Đoạn đầu phải nói là rất dốc. Mình có cảm giác nó dốc nhất trong số cáp treo mình đã từng đi.Mình đã đi cáp treo Bà Nà của Đà Nãng mình. Cũng rất dốc nhưng có lẽ không dốc bằng cáp treo của Langkawi.Sau đoạn đầu mình và bà xã ra để ngắm cảnh từ sân ngắm cảnh sàn bằng gỗ được xây dựng ngay cạnh ga ra của cáp.
Skybride nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp rất thơ mộng và lãng mạn của nó. Nó còn nổi tiếng vì những cảnh quay cuối cùng của bộ phim ăn khách “ Cuộc truy lung trùm ma tuý Don lại bắt đầu” 2006 ( DON the chase begins again) của đạo diễn FarHan Akhtar được quay tại nơi đây. Nhân vật chính Don và ViJin do nghệ sĩ điện ảnh Shahrukh Khan đóng. Vai nữ chính Roma do nghệ sĩ Pryanka Chopra đóng .
Thực ra phiên bản đầu của bộ phim cùng tên Don này được quay từ những năm 1978 do đạo diễn Chandra Barot thực hiện. Bộ phim này cũng là bộ phim Ân độ ăn khách thời đó và đã đoạt nhiều giải phim quốc tế.
Nội dung bộ phim Don 2006 có thể tóm tắt như sau :
Việc buôn bán ma túy ở Mã Lai được cầm đầu bởi Singhania và cánh tay phải của hắn là Don – một người đàn ông khéo léo, nhẫn tâm và nguy hiểm. Don đã giết thành viên của tổ chức Ramesh khi anh này muốn rời bỏ tổ chức. Vợ chưa cưới của Ramesh là Kamini cố gắng làm cho Don bị bắt nhưng thất bại. Em gái của Ramesh là Roma cũng vào cuộc trả thù. Viên cảnh sát người Ấn Độ Dsilva cũng đuổi theo Don và tìm cách bắt hắn. Một kế hoạch đã được thanh tra Dsilva bí mật thực hiện để đào tạo Vija một ca sĩ đường phố có ngoại hình giống Don và gửi anh này đến Mã Lai xâm nhập vào tổ chức xã hội đen và giúp cảnh sát. Roma tìm được một vị trí trong tổ chức và muốn giết Don. Nhưng mọi việc không như vẻ ngoài của nó và không ai có thể tin là Roma lại đem lòng yêu mến Don…

https://lh4.googleusercontent.com/-KLB5pnyAlHA/TfS6Y8ZYNlI/AAAAAAAAA3Q/x8LzjKSROIo/s640/still3.jpg

Áp phích quảng cáo phim “Don the chase begins again”



Nhìn những cảnh quay hoành tráng trên đỉnh núi Gunung Mat ChingChang trong cuộc tỉ thí võ thuật giữa tên trùm xã hội đen DON và thanh tra cảnh sát D’silva bất cứ ai cũng tự hỏi mình : cảnh quay này được thực hiện ở đâu nhỉ ? Cái cầu cong cong hình chiếc cung đó tên là gì ? ….



http://www.mediafire.com/file/dcomvcjo5l7gfc2/Don%20-%202%20CD%20-%20PDVDrip%20-%20XviD%20-%20VR4Mobile.BMB%20-%20Part%202-1.avi

Mời các bạn tải về trích đoạn phim quay tại skybride Langkawi


Sau khi ngắm cảnh và chụp được dòng suối từ xa. Hai vợ chồng mình lại tiếp tục đi cáp treo đoạn thứ hai để lên đỉnh Gunung Mat ChingChang. Trời vẫn còn mưa. Nhìn qua kính của cabin có thể thấy mây bay là là ngang tầm mắt. Đoạn cáp thứ hai được bắc qua hai đỉnh núi trông thật hung vĩ và nên thơ làm sao..

https://lh5.googleusercontent.com/-OkjhFZ9EU2A/TepbGeKd1pI/AAAAAAAAAxQ/upp0G70NlTQ/s640/sky_bridge3n.jpg

Suối trên núi

https://lh5.googleusercontent.com/-jRiIQx5zjpU/TepbMqowl3I/AAAAAAAAAxc/LNrmQHCFtdY/s640/sky_bridge2n.jpg


Đoạn cáp thứ hai

Khi ra khỏi cáp treo trời vẫn chưa tạnh hẳn. Nhìn thấy lối ra cầu Skybridge mình và bà xã định ra thăm, nhưng bị hai chú cảnh sát ngăn không cho ra vì gió khá to. Đành quay lên đỉnh Gunung Mat ChingCang để ngắm cảnh. Cầu Skybrigde dài 125 m , cao 700 m so với mặt biển và cong hình cánh cung. Chiến trụ cầu bằng sắt duy nhất, với các cáp treo ra hai phía đầu cầu mô phỏng một chiếc cung. Nếu nhìn từ trên cao xuống thì ta có thể thấy chiếc cầu không khác gì một chiếc cung đã được căng mũi tên sẵn sàng bắn ra phía tây bắc eo biển Mallaca.

https://lh6.googleusercontent.com/-5Csvw1qFCIY/TepbLDcHBlI/AAAAAAAAAxY/kWaU-TtqadE/s640/sky_bridgen.jpg


Cầu Skybridge nhìn từ đỉnh núi Gunung Mat ChingChang


Thăm và ngắm cảnh xong trên đỉnh núi thì cũng vừa lúc ông trời tạnh mưa và ngớt gió. Đúng là ông trời không cấm cửa một ai. Vừa nhìn thấy có bóng người đi lại trên cầu bà xã đã dục mình rối rít xuống ngắm cảnh trên cầu. Hai vợ chồng vội vàng xuống thăm cầu. Lần này thì chẳng thấy hai chú cảnh sát đâu nữa. Bầu trời tại chỗ có vẻ quang và sáng hơn nhiều, mặc dù nhìn ra hướng biển vẫn thấy rất nhiều mây

https://lh5.googleusercontent.com/-nLqDLbxHNEA/TfS5PqNmf-I/AAAAAAAAA2w/geDgV8e99kE/s640/trencau.jpg

Trên cầu Skybrigde

Dạo chơi trên cầu 15 phút , nhìn ra biển khơi bao la với màu xanh lam của biển trời hoà làm một. Gió hiu hiu thổi, nghe đâu đây tiếng ì ầm của sóng vỗ , tiếng chim kêu véo von bên dưới thân cầu . Dưới mỗi bước chân đi có cảm giác chiếc cầu hơi đung đưa như khi ta có hơi men. Mây trắng ở đâu đây cũng đã tới vờn quanh . Nhìn về phía đảo là một màu xanh cây lá ngút ngàn. Khoác tay , sánh bước cùng đi trên cầu. Nghe thì thầm lời tâm sự và cám ơn của nàng bên cạnh. Tự nhiên mình như ngộ ra nhiều điều mà tưởng chừng lâu nay đã quá rõ. Thế nào là cuộc đời như bóng câu qua cửa. Thế nào đời chỉ là kiếp phù du. Nhiều tiền lắm của như tay trùm ma tuý Don kia liệu có được hơn ai? Danh cao quyền lắm như thanh tra cảnh sát D’silva rồi có được những gì? Chỉ có thực tại với mây ngàn gió núi, với biển xanh và mây trắng xung quanh với những lời yêu thương của vợ bên cạnh và màu xanh ngút ngàn của cây rừng làm mình đắm chìm trong hạnh phúc.Mọi nỗi vất vả của bao ngày kiếm sống, lăn lộn với đời như được đền bù, được thức tỉnh. Tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi, thấy thổn thức nơi con tim. Không biết từ đâu giai điệu và lời bài ca “Tình xưa nghĩa cũ 3@” của nhạc sĩ, ca sĩ Jimmy Nguyễn mà khi xưa mình rất thích nghe vụt bay về. Mình se sẽ hát :



“ Ngàn đời ngàn kiếp yêu em
cùng em khắp chốn phiêu du giấc mộng vàng son
chim trời bay cao vút
cùng mây gió núi trập trùng
tình thủy chung ngọt ngào tình mãi trọn đời
Đường đời nguy khó vây quanh
nào ai biết chắc mai này sẽ là phù du
thôi mặc ai ghanh ghét
mình xa lánh hết ưu phiền
vượt núi sông ta tìm đến chân trời xa
Em cùng anh có nhau bao ngày tháng
duyên tình ta còn mong dài qua kiếp sau
Anh đàn em hát ánh trăng vàng trao tình
môi nhấp chung rượu xanh tình mình bền lâu
Ước mơ ngàn đời ngàn kiếp yêu em
Nhìn vào thác núi cheo leo sánh trời mây
Muôn đời anh yêu mãi
đời ta sẽ hết ưu phiền
Tình lứa đôi cuộc đời phiêu bồng cùng nhau


Nàng nhìn mình bằng đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

TravelBug
13-06-2011, 07:24
Đập cái đầu, gõ mãi vẫn không hiểu tại sao :).


Tôi thì nuốt không vô cái viên cơm này - Không hiểu tại sao tôi cứ nghĩ nó được vo bằng tay - Bà nhà tôi thì cho biết nó vo bằng máy nhưng tôi cứ bị ám ảnh bàn tay vo cơm, rồi bàn tay quệt mũi mà nghẹn họng :)

kiev
18-06-2011, 19:51
Cám ơn bác TravelBug đã góp ý . Tôi hiểu ý bác muốn nói gì.
Nếu nhờ trời sang năm mà khỏe mạnh ( chả dám nói trước thế nào). Hai vợ chồng tôi định đi du lịch châu âu vào tháng 8 với lịch trình Hanoi- Pháp - Đức – Ý – Croatia – Pháp – Hanoi khỏang 15 đến 20 ngày. Đọc trên forum thấy xin Schengen Visa có người nói ở ĐSQ Bỉ xin dễ, có người nói xin ở ĐSQ Ý dễ, có người bảo ở ĐSQ Pháp dễ, tôi còn đang phân vân. Nhờ bác chỉ giáo. Từ hồi còn sinh viên bên Nga tôi đã mơ có ngày được đến thăm phong cảnh thiên nhiên của Nam tư cũ ( bây giờ là Croatia). Công viên Thiên đường (Plitvice) quả là bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới. Trên forum thấy ít thông tin về đất nước Croatia

kiev
18-06-2011, 19:59
Thăm xong cầu Skybridge thì cũng đã hơn 11 giờ trưa. Mình và bà xã bảo bác tài cho quay về khách sạn để nghỉ. Trời trở nên nắng đẹp làm bà xã cứ tiếc, giá buổi sáng cứ mua tour Islands hopping thì đã có thể thăm hồ Pregnant Maiden Lake. Ai mà biết ông trời nắng mưa thế nào. Đi ngang qua Langkawi Aquaria, hai vợ chồng mình xuống định vào thăm, nhưng bác tài nói có hẹn lúc 12 giờ, nên chụp vài bức ảnh trước cửa rồi lên xe về luôn.

https://lh5.googleusercontent.com/-H03UDv-LQDc/TftuYayUsoI/AAAAAAAAA3s/RbiI80FNQuM/s640/aquaria30.jpg


Trước cửa Langkawi Aquaria


Langkawi còn nổi tiếng như một hòn đảo có nhiều chim đại bàng cư ngụ. Người dân nơi đây hay gọi Langkawi là đảo Đại bàng. Nghỉ trưa xong hai bác già gọi taxi đi thăm quảng trường Đại bàng (Eagle Square). Từ khách sạn BAHAGIA tới Eagle Square đi mất 10 phút taxi. Quảng trường Eagle Square không to như mình tưởng. So với quảng trường Ba đình của Hà Nội mình nó chỉ bằng 1/5. Chỉ có riêng tượng con chim là khá lớn và đẹp.

https://lh5.googleusercontent.com/-18JRsRvMc5o/Tftuc0XigNI/AAAAAAAAA30/W5MG6XOb8LY/s640/Eagle_squrae2.jpg
Quảng trường Eagle Square phía sau tượng chim Đại bang.


https://lh3.googleusercontent.com/-Rk1vLLfwshU/TfwZB-9HRgI/AAAAAAAAA5Q/6NwtUG6L5pw/s512/daibang_canon.jpg

Tượng chim Đại bang


https://lh5.googleusercontent.com/-Kdc56CSkbQY/TftuhkEHLqI/AAAAAAAAA4A/JPhQ9suPV6k/s640/Eagle_sQ_tauthuy.jpg


Quảng trường Eagle Square nhìn từ công viên

Ngay lối vào phía trái của quảng trường Eagle Square là bến tầu thuỷ Langkawi. Từ đây bạn có thể bắt tầu thuỷ đi Penang và nhiều nơi khác, phía bắc của Malaysia.Từ quảng trường đi qua một công viên nhỏ bên phải và cây cầu ốp gạch đỏ là bạn đã đến bến tầu thuỷ..

https://lh4.googleusercontent.com/-h99-ND8-tHw/TftufmDqXdI/AAAAAAAAA38/EIukRyonoPQ/s640/betauthuy.jpg

Bến tầu thuỷ

Langkawi là hòn đảo không thuế. Để khuyến khích du lịch, chính phủ Malaysia đã không thu thuế bất cứ mặt hàng nào được bán tại nơi đây. Ỏ đây bạn có thể mua được nhiều thứ với giá rẻ, đặc biệt là rựu và sôcôla. Ra khỏi quảng trường, đi về phía trái 500m là Langkawi mall . Toà nhà ba tầng mà ở đây gọi là “mall” này chẳng có nhiều hàng hoá như mình nghĩ.Tầng một chủ yếu là đồ tạp phẩm, đồ chơi và hang thủ công mỹ nghệ. Tầng hai là các mặt hàng điện tử,máy ảnh,máy tính. So với mall ở Bukit Biltang ở Kul thì hang hoá ở đây quả thật quá nghèo nàn.


https://lh6.googleusercontent.com/-jmzPBeTN5io/Tftu8UhdfzI/AAAAAAAAA4s/BSUe8ZhdtfI/s640/mall.jpg

Langkawi mall

https://lh5.googleusercontent.com/-3o614WUVymg/Tftu-JJNkEI/AAAAAAAAA4w/cKYTFHRlt2A/s640/bentrong_mall.jpg

Thác nước trong mall

kiev
18-06-2011, 20:09
(tiếp).

Đi tiếp về phía trái 200 m nữa là công viên Huyền thoại ( Legend park). Trong công viên có khá nhiều cây cảnh. Ngay lối vào phía bên trái là cây hoa cảnh màu trắng khá đẹp trông giống hoa giấy.


https://lh4.googleusercontent.com/-zJuNA296aco/TftumrFGHdI/AAAAAAAAA4I/ZxONhecZKeE/s640/loivao_huyenthoai.jpg
Phía ngoài công viên

https://lh3.googleusercontent.com/-BeMDRjZwJgU/Tftuj6CMz8I/AAAAAAAAA4E/hNsUoCvNwZE/s640/huyenthoai.jpg

Lối vào công viên Legend park



https://lh6.googleusercontent.com/-DBo7cZzvLb8/TfturbqNIzI/AAAAAAAAA4Q/-SVwrQdkxaM/s512/caykho.jpg


“Cây khô cây lại đâm chồi nở hoa”


https://lh5.googleusercontent.com/-LU__MEqr9Fk/Tftux2aS5-I/AAAAAAAAA4Y/BO08i-OjLAQ/s640/troncongvien.jpg

Hồ trong công viên


https://lh5.googleusercontent.com/-eXzWqiDPXkc/TftuvfoocRI/AAAAAAAAA4U/biGEHP4zGoc/s640/conduong.jpg



Hàng cây đi dạo trong công viên


Dạo trong công viên đến tận gần 5 giờ, hai bác già mới lọ mọ ra về. Trước khi về còn tạt qua Langkawi Plaza mua thêm một ít sôcôla để về làm quà. Hàng hoá ở đây nghe vẻ còn đa dạng và phong phú hơn ở Langkawi mall.


https://lh4.googleusercontent.com/-C8GxgX40a20/Tftu0NOE_DI/AAAAAAAAA4c/_ZC4XDXE78M/s640/plaza.jpg
Langkawi Plaza


Ngay trước cửa Langkawi Plaza là bãi đỗ xe taxi. Trong khi bà xã vào mua hàng thì mình gật gù với ly cà phê bên ngoài, ngay cạnh bãi đỗ xe. Langkawi là nơi có các món ăn hải sản rẻ và tươi sống. Có câu “muốn biết các món ăn ngon dân dã ở đâu, xin hỏi mấy bác tài”. Vừa uống cà phê vừa hỏi chuyện mấy bác tài về nơi ăn hải sản tươi sống quanh khách sạn BAHAGIA thì mấy bác cho biết : Cửa hàng ăn hải sản Wonder Land là cửa hàng ăn hải sản rẻ nhất, ngon nhất và tươi nhất ở thành phố này.


https://lh3.googleusercontent.com/-r9pZGECHqQY/TfwZDS9FoLI/AAAAAAAAA5U/7rCttF7kioQ/s640/bentaxi.jpg

Bãi xe trước cửa Langkawi Plaza

kiev
18-06-2011, 20:21
(tiếp)
Ngay bên phải bãi đỗ xe là một gia đình có cây hoa giấy với chiếc xích đu xinh xắn. Đi suốt cả buổi bà xã chắc quá mỏi. Vừa nhìn thấy chiếc ghế xích đu đã đòi ngồi nghỉ và tấm ảnh sau hai bác già đã chụp tại đó.


https://lh3.googleusercontent.com/-MiFnJ739RDI/Tftu3LfrimI/AAAAAAAAA4g/9BVMYb_RkLA/s640/hoagiay.jpg
Cây hoa giấy với chiếc xích đu

Buổi tối hai vơ chồng già mình bách bộ đi ăn hải sản ở Wonder Land . Đi ra phố nằm phía sau khách sạn về phía trái khoảng 500m là đến quán Wonder Land. Trong khi các quán bên cạnh lèo tèo có vài người thì quán Wonder Land chật ních, phải chờ 15 phút mới có bàn. Phải nói hải sản ở đây rẻ và rất tươi. Mình gọi hai con cua, một chú cá song và một con tôm hùm 0,5 kg . Đúng là quán ăn quốc tế. Xung quanh nghe người ta nói đủ các thứ tiếng. Bên bàn trái là một ông to béo đang thao thao bất tuỵệt bằng tiếng Anh với sáu bảy cô ngưòi Malaysia. Bên bàn phải lại nghe cả một gia đình đang nói bằng tiếng Nga. Bà xã hơn 40 năm không được nói tiếng Nga, vừa nghe thấy đã sang bắt chuyện và làm quen. Đó là gia đình anh chị Vô Va đi nghỉ ở Langkawi.


https://lh3.googleusercontent.com/-18eryZD3ruY/Tftu6caqtjI/AAAAAAAAA4o/RtqxgR1k5xw/s640/nga.jpg

Gia đình anh Vô Va.


Đang loay hoay định chụp ảnh bàn ăn của mình thì Anh chàng to béo người Mỹ bàn bên trái xung phong ra giúp đỡ. Bức ảnh sau do anh bạn Mỹ chụp hộ. Anh ta là giáo viên dạy về quản lý kinh tế. Sáu bảy cô cùng bàn của anh là học sinh trong lớp quản lý do anh dạy.Tối hôm đó là tối liên hoan chia tay đối với họ. ăn uống xong thì gần 9 giờ tối. Gọi bà chủ thanh toán, kể cả bia hết có 136 RM. Đúng thật là rẻ.


https://lh6.googleusercontent.com/-HB2PN1yzO5Y/Tftu4wn_tnI/AAAAAAAAA4k/T3qlHfjapts/s640/tomhum.jpg

Ăn tối tại Wonder Land



https://lh5.googleusercontent.com/-03YlQTqEXp4/TfweWizmbdI/AAAAAAAAA5s/H87XFaA816Y/s640/anhbanmy.jpg


Thầy giáo Mỹ và các cô học sinh

Sáng hôm sau 6/5 hai bác già định đi thăm một số nơi nữa, nhưng ông trời không chiều lòng người mưa hoài không dứt. Đành ở lại khách sạn chuẩn bị hành lý để 2 giờ chiều bay đi Penang.

https://lh3.googleusercontent.com/-iouCdACEW8c/Tfylxn7wUgI/AAAAAAAAA6k/_0_XQSIWPR0/s640/bahagia.jpg


Khách sạn BAHAGIA.



https://lh5.googleusercontent.com/-BeQ9EuTA8iI/TftvAv4rQ0I/AAAAAAAAA40/w6Y8W46gZ34/s640/sanbayLang.jpg

Sân bay Langkawi

anhgia
18-06-2011, 21:20
Hi bác kiev , quán wonder land bán cả ngày hay chỉ bán buổi tối , bác làm ơn cho em biết thông tin . nhìn hình chụp và giá cả em ok quá . Ngày 24/6 này em có mặt tại Langkawi , rất mong thêm thông tin của bác . Thanks

kiev
19-06-2011, 09:33
Chào bác anhgia. Quả thật tôi cũng không biết chính xác, cửa hang Wonder Land có làm việc ban ngày hay không, vì ở Langkawi có hơn một ngày. Cửa hang Wonder Land có địa chỉ tại 47-64 Persiaran Mutiara2. Đây là cửa hàng ăn dân dã, kiểu quán bia ở mình. Mặt trước quay ra phố có biển với tên Wonder Land khá to và đây là phần trong nhà. Nếu có ăn ban ngày chắc chỉ ngồi trong phần nhà này. Phần kéo dài bằng mái tôn khá rộng, chắc chỉ ngồi buổi tối được thôi vì ngồi ban ngày thì rất nóng. Các món cá tôi nhớ đâu khoảng 5RM/100g. món tôm hùm 12RM/100g thì phải. Gửi bác link tới google maps để bác dễ tìm :
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=206205574318377250616.00049c9a3ee187c6a2b6a&hl=vi&ie=UTF8&ll=6.325408,99.843299&spn=0.005374,0.009645&t=h&z=17

Chúc bác và gia đình có chuyến đi như ý

lilac
19-06-2011, 10:44
Kính gửi 2 bác keiv (mặc dù cháu biết chỉ có 1 mình bác viết bài, nhưng cháu luôn cảm thấy hình ảnh của bác gái qua lời kể của bác).

Hôm nay chủ nhật, cháu nghỉ xả hơi và quyết định giải trí bằng cách… đọc bài "Malaysia - Singapore 12 ngày" của 2 bác. &… cháu đọc không ngừng từ đầu đến đây.

Cháu - 1 đứa đã đi Sing & Malay không biết bao nhiêu lần, đôi khi cháu còn làm mọi người ngạc nhiên khi có thể đọc vanh vách tên những trạm tàu điện ở cả Malay & Sing. Thế nhưng, khi đọc bài của 2 bác, cháu cảm thấy như mình… chưa từng đặt chân đến 2 đất nước ấy. Sao mà chúng thú vị đến thế?

Những điểm bác đi, có lẽ cháu đã có "dòm" qua. Cháu dùng từ "dòm" vì cháu có đến, nhưng cháu lại không có những cảm nhận sâu sắc như 2 bác. 2 bác làm cháu bất chợt suy nghĩ rất nhiều. Những cảm nhận đó, những trải nghiệm đó? Vì sao cháu lại bỏ qua?

Cũng có lẽ cháu ngưỡng mộ và thần tượng tình yêu của 2 bác, chính tình yêu đó làm cho những cảm nhận nó cũng thú vị hơn rất nhiều.
Cháu là 1 đứa độc hành. Những chuyến đi của cháu đa phần là độc hành, chỉ 1 vài lần đi cùng bạn bè. Chính vì thế những cảm nhận của cháu rất… độc hành, vô thức và không cảm xúc…

Trước đây cháu rất hâm mộ 2 vợ chồng Bác Già, & bây giờ là 2 bác nữa. Có lẽ những ai đọc được những bài viết của các bác đều nhen nhóm mơ ước về 1 tình yêu như vậy. Cháu đã học được rất nhiều từ vợ chồng Bác Già & hôm nay, cháu được học từ 2 bác.

Cháu cảm ơn các bác rất nhiều,
Cháu.

kiev
19-06-2011, 11:30
Rất cám ơn cháu lilac đã đọc bài và ủng hộ hai bác . Chúc cháu công tác thật tốt và luôn luôn hạnh phúc.

kiev
26-06-2011, 21:03
Ông trời vẫn mưa hoài không dứt. Cái kiểu mưa bong bong thế này là dai dẳng và kéo dài lắm. 11g 30 hai bác già làm thủ tục trả phòng, rồi khăn gói quả mướp lên đường đi sân bay Langkawi. Sau 30 phút đi bằng taxi là đến được nhà chờ Depature tại sân bay.
Do thời tiết không thuận lợi nên chuyến bay bị delay mất nửa tiếng đồng hồ, tới tận gần 3 giờ mới cất cánh.
Sau nửa giờ bay, từ trên cửa sổ của máy bay đã thấy Penang “ Hòn ngọc của viễn đông” xuất hiện dưới cánh của máy bay. Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo thật xinh đẹp và lộng lẫy dưới ánh nắng chiều. Có thể nhìn rõ cây cầu dài 13 km bắt từ đất liền ra tới đảo và màu xanh cây lá ngút ngàn nơi phía nam của đảo.
Sân bay Penang có vẻ nhộn nhịp hơn nhiều so với sân bay Langkawi. Chỉ riêng cái khoản xếp hang chờ taxi đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Ông quản lý bến taxi bán cho cái phiếu đi taxi về Geogre Town với giá 45 RM. Xếp hang mãi rồi cũng đến lượt. Anh tài hỏi qua địa điểm cần đến, mình bảo MinGood rồi xuất phát.
Đảo Penang được chính thức có tên từ năm 1786, khi nhà buôn, thuỳền trưởng Francis Light của Công ty Đông Ấn thuộc Anh chiếm đảo và xây dựng pháo đài CornWallis ở phía đông bắc của đảo này. Một thị trấn nhỏ vây quanh pháo đài đã được hình thành và lớn dần theo thời gian. Penang là thủ phủ duy nhất tại Malaysia có diện tích nằm trọn trên một hòn đảo. Dân số hiện nay của Penang khoảng 1,5 triệu người. Thủ phủ của Penang là George Town và được đặt theo tên vua George III của Vương quốc Anh. Phần lớn dân số trên đảo là người gốc Hoa. Penang là hòn đảo đa sắc tộc. Ở đây bạn có thể nghe thấy người ta nói nhiều thứ tiếng trong sinh hoạt hang ngày. Ngoài tiếng quốc ngũ Malay, ở đây người ta cũng hay dung các thứ tiếng như Ấn độ, Tiếng Hoa, Tiếng Thái.. . Ngôn ngữ dung chung cho mọi tộc người là tiếng Anh. Đi trong phố cổ George Town bạn có thể nhận thấy có rất nhiều các ngôi nhà cổ với phong cách kiến trúc khác biệt. UNESCO đã công nhận Geogre Town là thành phố cổ cần bảo tồn, giống như thành phố Hội An ở Việt Nam mình.

Khách sạn MinGood Hotel có website http://www.hotelmingood.com/ trên Internet. Hai bác già đã book online hai đêm tại khách sạn này với giá ~90 RM/đêm . Tiền sảnh của MinGood khá rộng và chẳng có gì đặc biệt.Chỉ khi đặt chân tới khách sạn, bạn mới nhận thấy hết ý nghĩa tên của khách sạn MinGood này. Mọi thứ đúng là ở mức tối thiểu cho sinh hoạt, cho tiện nghi, cho đi lại …Đúng là Min.

https://lh4.googleusercontent.com/-DEea5gFfajg/Tgc6rhNupfI/AAAAAAAAA9g/STzoB6O41-0/s640/tiensanh.jpg

Tiền sảnh khách sạn MinGood

Phòng ốc thì rất rộng. Diện tích của phòng phải nói rộng gấp đôi phòng của hai khách sạn MyHotel@Brickfield và Bahagia hai bác già đã đi qua. Tuy nhiên rộng cũng chẳng để làm gì, vì mình đi du lịch suốt ngày chỉ tối mới quay về để ngủ.Cái mà hai bác già ghét nhất ở khách sạn này là chiếc điều hoà một cục đời 1980 này. Không bật thì nóng, mà bật, thì xin lỗi nó kêu còn to hơn cả chiếc máy cầy ngoài ruộng.Tuổi “già” đã khó ngủ thì chớ, nghe tiếng è è, ì ì của nó thật không thể chịu được. Ở khách sạn này bạn cũng chẳng thấy chiếc bình đun nước siêu tốc thường thấy, được trang bị cho các phòng để đun nước uống như ở các khách sạn khác. Nước uống được người ta đựng trong những chai nhựa hai lít để sẵn trên bàn ngoài hành lang. Hết nước, xin mời bạn ra đó mà lấy (mà chả biết đã đun chưa nữa). Thiết bị cấp nước trong phòng vệ sinh cũng toàn loại hai vòi, đời 1980. Để điều chỉnh độ nóng cần thiết cho nước, phải vặn hết bên này lại bên kia.

https://lh6.googleusercontent.com/-cdOc_x7eR8c/Tgc4LPjyY1I/AAAAAAAAA9I/Hd2IHr4oRM4/s512/voinuoc.jpg

Vòi tắm

Đi về đã mệt mỏi thì chớ, cứ ngả mình nhìn lên trần, lại thấy chiếc sà gồ bê tông to tướng, chạy dọc gường mà khó chịu và tự hỏi : - sao họ không làm cái trần che cái sà gồ đi cho thêm đẹp và tiết kiệm điện cho chạy điều hoà nhỉ.Mặc dù vậy hai bác già vần bằng lòng, và vui vẻ, vì có câu : “ Tiền nào của ấy” mà. Nhũng chia sẻ này chỉ có ích cho những người đi sau thêm lựa chọn chính xác khách sạn mình cần.

Đảo Penang còn nổi tiếng thế giới với các món ăn đường phố và được gọi với cái tên “ nhà bếp của thế giới”. Nhìn những xe thức ăn bán trên đường phố ở đây, mình lại liên tưởng đến nhũng xe sắn luộc, khoai luộc nghi ngút bốc khói trên đường phố Hà Nôị mỗi khi đông về. Có lẽ người Hoa chiếm đa phần ở đây nên những nét văn hoá ẩm thực này có thể hiểu và giải thích được.

Tắm rửa qua loa, nghỉ ngơi mươi phút, hai bác già gọi taxi đi thăm đền Kek Lok Si. Đền Kek Lok Si là ngôi đền thờ phật đẹp nhất và to nhất Đông Nam Á. Ngôi đền được xây dưng từ những năm 1890 . Năm 1930 ngôi chùa bằng gỗ 7 tầng với sức chứa lên tới 10.000 phật tử được xây dựng. Phải mất đến 20 năm sau ngôi chùa mới được hoàn thành. Năm 2002 người ta lại tiếp tục cho dựng tượng Phật Bà Quan Âm Bồ tát bằng đồng với chiều cao lên tới 30,2m. Năm 2005 người ta lại khởi công xây dựng mái che ba lớp đồng trục để che cho tượng Phật Bà Quan Âm Bồ tát 30,2 m này. Đây là công trình kiến trúc tuyệtt đẹp với 16 cột đỡ cùng các hình rồng uốn lượn được khắc trên bề mặt. Mái che được xây dựng gần 4 năm. Tháng 6 năm 2009 công trình mái che mới chính thức được khánh thành và cho phép các phật tử và khách du lịch thập phương tới chiêm ngưỡng và bái lạy xin Quan Âm Bồ Tát che chở và phù hộ độ trì.



https://lh4.googleusercontent.com/-AJaW4DVFh-E/TgaR2wUu4VI/AAAAAAAAA8k/IGMUho3rvYU/s640/nhintugocphai.jpg


Đền Kek Lok Si




https://lh3.googleusercontent.com/-Eife73q3GYg/TgaQ9T-PvtI/AAAAAAAAA70/6ZMdh8xGB4U/s512/den_bentrai.jpg
Đền nhìn từ bên trái



Lúc đến được đền Kek Lok Si đã gần 4g 30 chiều . Thời tiết vô cùng nóng nực, nhiệt độ ngoài trời hôm đó cao tới 39 độ . Bác “già” trai rất lo lắng cho sức khoẻ của bà xã, vì thời tiết thế này hoàn toàn bất lợi cho những người có bệnh cao huyết áp. Sau khi yêu cầu bà xã uống hai viên thuốc giảm huyết áp, hai bác gìa mua vé vào thăm đền.
Chẳng phải riêng ở Việt Nam mình có chuyên phân biệt khách du lịch trong nước và ngoài nước, mà ở ngay Penang đền Kek Lok Si này có thể thấy rất rõ sự phân biệt đó, qua bảng giá vào thăm đền. Người Malay vé vào cửa 8RM/nguời. Người ngoại quốc 30RM/người. Mua hai vé 60RM, hai bác già lững thững vào thăm đền.

Ngay bên trái lối vào là chiếc cầu thang dẫn xuống một chiếc sân vơi tháp nho nhỏ xây ngay giữa sân.

https://lh4.googleusercontent.com/-HUpkoTubo-U/TgaRn36ic4I/AAAAAAAAA8Y/6iZTB3YVrZM/s640/thapnho_duoisan.jpg

Tháp nhỏ trong sân ngay bên trái lối vào.



https://lh4.googleusercontent.com/-OtrHg2uaU2Y/TgaQec04nuI/AAAAAAAAA7E/H24opj2lwhU/s512/hoagiay_trongsan.jpg

Bên chùm hoa giấy trong sân




Đứng ngay lối cửa vào nhìn chếch sang phía đền Kek Lok Si bạn sẽ thấy một giàn hoa giấy đang độ nở hoa tuyệt đẹp. Hai bác già rất thích và rất yêu hoa nên đến bất cứ đâu có hoa là thế nào cũng dừng lại, chụp ảnh để kỷ niệm.
https://lh4.googleusercontent.com/-03c43w4835E/TgaQnX1U6EI/AAAAAAAAA7Y/LzlEgG1e2nk/s720/gian_hoa_giay.jpg


Giàn hoa giấy

kiev
26-06-2011, 22:43
(Tiếp)
Ngay thẳng lối vào là đường dẫn lên bằng gỗ với mái che bằng tôn. Tất cả sơn màu đỏ. Khi hai bác già tới thăm đền thì cũng đã muộn nên khách du lịch, thăm quan thấy có vẻ vắng.
Hai bác già cũng đã đi du lịch nhiều nơi, và nơi đầu tiên hai bác già đến thăm bao giờ cũng là ngôi đình hoặc ngôi chùa tại nơi du lịch. Các cụ nói “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Khi ta đến thăm chùa, tâm hồn như được gột rửa, như được thức tỉnh. Trước Đức Phật, các vị Bồ Tát dù anh là ai, anh làm gì, dù anh giàu sang hay nghèo hèn, dù anh là người lương thiện hay kẻ ác nhân, mọi người đều bình đẳng dưới góc nhìn từ bi hỉ xả của Người.Mọi người khi đến chùa, ai cũng cầu mong nhũng điều nhân ái, những điều tốt hơn đến với mình, đến với người thân, với gia đình và xã hội. Câu “ăn mày cửa phật” đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của nó.
Vừa bước vào cầu dẫn lên chùa, hai bác già đã nhìn thấy hai bác ăn xin ngồi cuối hành lang của đường dẫn lên chùa.
https://lh3.googleusercontent.com/-9ApUyT3iswQ/TgaQw9SJPQI/AAAAAAAAA7k/WVgfGXtqwx8/s640/loivao.jpg


Đường dẫn lên chùa

Bác trai bảo với bác gái chọn nhũng đồng xu lẻ để làm phuc giúp họ. Có câu :

“ăn mày là ai.
Ăn mày là ta.
Đói cơm rách áo
Hoá ra ăn mày”.

Nhìn họ, hai bác già bao giờ cũng vô cùng thương cảm. Khi bỏ làm những đồng xu làm phúc vào ống bơ, hai bác già lại nhớ lại một kỷ niệm khó quên khi thăm chùa Wen Wo trên Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan năm 2008 ( Sun Moon Lake). Đây là ngôi chùa đẹp nhất của hồ nước ngọt rộng nhất Đài loan trên độ cao 748m so với mặt biển .
https://lh5.googleusercontent.com/-l7xtMnzRNz4/TgaQUmfwmrI/AAAAAAAAA68/yUsNxxY0jnE/s720/chuaWoon_Wo.jpg

Đền Wen Wo

Vừa bước qua cửa đền thì thấy một bức tượng màu xanh phía bên cánh trái.. Nhìn bức tượng một hồi bác gái hỏi bác trai sao tượng ở đây người ta lại sơn xanh nhỉ. Một điều lạ là ngay trước bức tượng có một chiếc ống bơ khá to với những dòng chữ viét bằng tiếng Hoa mà hai bác già chẳng hiểu gì. Khi đi ngang qua, nhìn vào trong ống bơ thấy có rất nhiều đồng xu. Chẳng hiểu đây là một thủ tục hay điều kiện vào đền. Bác trai bảo bác gái cứ bỏ vào đó năm đồng xu lẻ. Vừa bỏ vào xong thì thấy ông tượng chuyển động, quay thẳng ngón tay cái lên trời và ra hiệu lại gần. Khi nhận biết ra đó là bức tượng người thì bác trai đã đưa ngay máy ảnh cho một anh đứng bên ngoài chụp hộ.Quả thật để đứng nghiêm được như vậy trong nhiều giờ liền thì công lực của người tượng đó phải vô cùng thâm hậu.

https://lh6.googleusercontent.com/-XldTaDpkRMs/TgaQbpaljUI/AAAAAAAAA7A/xYqFD52beqM/s720/tuong_nguoi.jpg

Tượng người tại đền Wen Wo


Khổ thế đấy lại nói lan man đi đâu rồi. Chả hiểu sao bây giờ hay thích nói lan man, hay hồi tưởng quá khứ thế. Có câu : “Đời người phải qua sáu hồi : Hồi sinh, Hồi hộp,Hồi Xuân, Hồi tưởng, Hồi sức cấp cứu, và Hồi kèn”. Cái Hồi đẹp đẽ nhất : Hồi Sinh (<20 tuổi), khi mà con người theo thuyết luân hồi lại trở lại làm người, lại được sinh ra vô tư với trí nhớ đã bị xoá hết, trong trẻo vô tư ngây thơ và hồn nhiên biết bao. Cái thuở mà :

“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”[1]
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích”.



https://lh6.googleusercontent.com/-H2l82yaaGEY/TgaRDDrrmiI/AAAAAAAAA74/XFiYCbT2WpI/s640/nhintu_cauthang2.jpg

Cầu thang nhỏ lên chùa,

https://lh5.googleusercontent.com/-fpa9uGjJpeg/TgaRLeAROKI/AAAAAAAAA8E/2Y1F8u0ds4o/s640/loiqua_bentrong.jpg


Bên trong chùa


https://lh6.googleusercontent.com/-HtC5T8aNtSU/TgaRa8igFEI/AAAAAAAAA8M/K73g6jHkiPo/s640/view_benphai.jpg


View từ chùa phía phải

https://lh6.googleusercontent.com/-TgQYAG07d_k/TgaRSC07xkI/AAAAAAAAA8I/LlyqeMtffzQ/s640/view_truocmat.jpg


View từ chùa phía trước mặt

kiev
26-06-2011, 22:58
(Tiếp)

Cái Hồi thứ hai (20 -40): Hồi hộp là cái Hồi mà đặc thù của lo lắng và hồi hộp. Thi cử :lo lắng , Hồi hộp. Xin Việc : Lo lắng, chờ đợi. Tìm một nửa của đời mình : Lo lắng , Hồi Hộp.
Cái Hồi thứ ba (40-60): Hồi Xuân. Khi con cái gia đình đã tạm yên ổn, thì những mong muốn thuở thiếu thời như quay lại, như dục dã như sống nhanh hơn, sống gấp hơn. Đúng cả với tâm sinh lý co người.
Cái Hồi thứ 4 (60-80) : Hồi tưởng Khi quá khứ của cuộc đời như từng thước phim đi ngang qua nỗi nhớ. Khi mà “ Cóc chết ba năm quay đầu về núi”. Ai cũng nhớ về chốn nơi xưa. Quê hương nơi chôn rau cắt rốn. Nhũng trải nghiệm mà đời người đã đi qua.
Cái Hồi thứ năm (>80): Hồi sức cấp cứu có lẽ là cái hồi chán nhất của cuộc đời, khi bênh tật đau ốm luôn luôn thường trực
Cái Hồi cuối cùng : Hồi kèn là giải thoát với bản than, nhung là nỗi đau của những ngươì than.

Hai bác già đang ở hồi thứ 4 : Hồi tưởng nên cũng chẳng quá ngạc nhiên khi thấy mình hay lan man, hay phiêu du khi đàm đạo và trao đổi.


Đền Kek Lok Si còn được gọi là đền “ Nghìn Phật” vì ở đây bạn chẳng thể đếm xuể số lượng các tượng phật có trong đền ;

https://lh6.googleusercontent.com/-jfNcYnCOXyw/TgaQkROu1vI/AAAAAAAAA7Q/scYQkUCz9a4/s512/sannho.jpg

Bên cầu thang dưới sân

https://lh6.googleusercontent.com/-3EEfrW_BD8A/TgaQzO9nCCI/AAAAAAAAA7o/ZyrS5WU-w-M/s720/tuong_nho.jpg
Tượng ở khắp nơi
https://lh6.googleusercontent.com/-zfjTfw34K10/TgaRFFl3BUI/AAAAAAAAA8A/2IKNQp58MD4/s720/nhintu_bentrai.jpg


Góc chùa bên trái

https://lh5.googleusercontent.com/-n6VZmmUnKac/TgaRg7lvmKI/AAAAAAAAA8Q/dD7xfxNdMC4/s640/cauthanglen.jpg
Cầu thang nhỏ lên tầng


https://lh4.googleusercontent.com/--r7toeecXaQ/TgaRwTBk8_I/AAAAAAAAA8g/f0SamPRaLCk/s640/suatiensanh.jpg

Chùa Kek Lok Si vẫn đang được đầu tư xây dựng

Mới đi được hơn tiếng, và leo lên đến lưng chừng thì bác gái kêu chóng mặt. Hai bác gìa đành ngồi nghỉ một lúc để theo dõi tình hình sức khoẻ. Tuy nhiên có vẻ như huyết áp bác gái tăng cao trong thời tiết nóng bức (>39 độ), nên mặc dù rất tiếc nhưng hai bác già lấy sức khoẻ làm đầu quyết định quay về khách sạn để chạy điều hoà, nghỉ ngơi cho huyết áp thuyên giảm.

homeless man
27-06-2011, 01:23
Bẩm hai cụ,

Nhìn các cụ vi vu khắp nơi mà cháu phục quá cơ ạ. Cháu thì đang ở cái hồi thứ 3 như cụ nói mà chả thấy Xuân tí nào. Nhưng phần sau thì cháu hoàn toàn đồng ý với cụ là phải sống nhanh hơn, sống gấp hơn đặng cầy cuốc được nhiều hơn kiếm tiền nuôi con. Hy vọng lên được hồi thứ 4-khi đã lão lai tài tận-được mấy đứa con chúng báo hiếu cho ít lộ phí đi phượt như hai cụ thì quả là may mắn. Khi đó không phải quáng quàng tranh thủ, đi như ăn cướp, tầu xe căn ke từng phút, thấy đẹp thấy sang mà không dám vào ở, thấy đông thấy hay mà không dám tới xem vì hầu bao eo hẹp.

Cụ có thể chia sẻ ít kinh nghiệm làm thế nào để lên được hồi thứ 4 mà vẫn có điều kiện (kinh tế) đi được nhiều nơi như các cụ thế không ạ? Ông bạn cháu vừa giới thiệu với cháu một hình thức tiết kiện du lịch-Mỗi tháng góp vào quỹ tín dụng vi mô tối thiểu 10,000 đồng-để sau này tích cóp thành khoản lớn đi du lịch. Cháu chỉ sợ với tình hình lạm phát thế này, có khi góp đến hồi thứ 5 cũng chả đủ.

Vậy nếu được cụ chia sẻ kinh nghiệm thì cháu đội ơn vô cùng.

Kính chúc hai cụ mạnh khỏe, chia sẻ thêm nhiều chuyến du lịch rất bổ ích của các cụ để cháu mở rộng tầm mắt.

Thanh Tú
27-06-2011, 08:36
Cháu ở Penang cũng đủ lâu, đi Kek Lok Si cũng được vài lần nhưng chẳng lần nào cháu thấy phải mua vé vào cả. Trừ khi vào điện thờ lớn hay là đi cable train để lên chỗ tượng phật bà cao nhất đó thì phải mua vé, và giá vé theo cháu nhớ là không vượt quá RM10. Không biết có phải họ mới thêm cái này hay không.
Chúc hai bác khỏe.
Chờ xem tiếp các bài viết của bác :)

kiev
28-06-2011, 10:09
Bẩm hai cụ,
Bẩm sư phụ.
Đệ tử này mới nhập môn Phượt. Đọc mấy bài sư phụ viết về hang Sơn Đoòng, suối Đoòng và hang Én mà đệ tử này muôn phần bái phục Những bức ảnh mà các sư phụ chia sẻ đặc biệt là bức chụp rừng bướm của bác Dugia thật tuyệt đẹp và làm đệ tử này nhớ lại rừng bướm mà đệ tử đã có cơ may gặp ở suối Ba Hồ, Khánh Hoà năm 2004. Chỉ mong có dịp nào đó được các sư phụ chỉ giáo:)


Nhìn các cụ vi vu khắp nơi mà cháu phục quá cơ ạ. Cháu thì đang ở cái hồi thứ 3 như cụ nói mà chả thấy Xuân tí nào. Nhưng phần sau thì cháu hoàn toàn đồng ý với cụ là phải sống nhanh hơn, sống gấp hơn đặng cầy cuốc được nhiều hơn kiếm tiền nuôi con.
Sư phụ nói sư phụ chả xuân, nhưng nhìn cái AVATAR, đệ tử biết ngay là sư phụ đang Hồi thứ 3 rồi. Nhìn nó, chả hiểu sao đệ tử lại nghĩ ngay đến dàn pháo cao xạ thời chống Mỹ, lúc nào cũng vươn thẳng lên trời cao chờ “bà trẻ” vào là oánh.=))


Hy vọng lên được hồi thứ 4-khi đã lão lai tài tận-được mấy đứa con chúng báo hiếu cho ít lộ phí đi phượt như hai cụ thì quả là may mắn. Khi đó không phải quáng quàng tranh thủ, đi như ăn cướp, tầu xe căn ke từng phút, thấy đẹp thấy sang mà không dám vào ở, thấy đông thấy hay mà không dám tới xem vì hầu bao eo hẹp.

Con cái là của cải lớn nhất của đời người. Cái thời bao cấp khi một tháng chỉ có 3 lạng thịt/tháng và 13 cân lương thực thì có tới 9 cân ngô mới vất vả làm sao . Hiểu rất rõ trẻ con không được thiếu đạm, nên hàng ngày, sau khi đạp 15 km từ Hà Nội về Nhổn, đệ tử đây đã phải đi bắt cua, bắt châu chấu, bắt cóc ngoài đồng về để bồi bổ cho các con. Lạy thánh mớ bái, chứ 9 tháng cháu nó nặng tới 13kg, bây giờ không phải ai cũng làm được.
Nhờ trời, bây giờ cháu đầu đã là kiến trúc sư và đi làm gần chục năm rồi. Cháu thứ hai cũng đã làm thác sĩ vô tuyến điện và cũng có thể tự lập. Quan điểm của đệ tử là tự lực cánh sinh, không phiền hà tới con cái. Nhờ phúc ấm tổ tiên và lộc trời các cháu rất hiếu thuận và hơn đệ tử này nhiều lắm.;)



Cụ có thể chia sẻ ít kinh nghiệm làm thế nào để lên được hồi thứ 4 mà vẫn có điều kiện (kinh tế) đi được nhiều nơi như các cụ thế không ạ? Ông bạn cháu vừa giới thiệu với cháu một hình thức tiết kiện du lịch-Mỗi tháng góp vào quỹ tín dụng vi mô tối thiểu 10,000 đồng-để sau này tích cóp thành khoản lớn đi du lịch. Cháu chỉ sợ với tình hình lạm phát thế này, có khi góp đến hồi thứ 5 cũng chả đủ.


Cái này thì đệ tử chả biết nói làm sao, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn là “ may hơn khôn” thôi, mà có khôn thì như người ta nói : “ khôn ngoan cũng chẳng lại được với trời”.
Nhưng lại có câu : “ Nhân định thắng thiên”. Đệ tử hiểu câu này với ý : Mình cứ năng nổ hết mình đi, tân tâm hết mình đi với vợ với con, với người thân, gia đình và bè bạn . Trong công việc cũng làm hết mình. Rồi cũng đến ngày, mọi thứ đâm hoa kết trái và cho ta quả ngọt. Đệ tử đã từng nuôi gà, nuôi chim cút, ấp trứng chim cút, thậm chí đã có thời hy sinh cái bể 2 mét khối, nuôi ốc bưu vàng để tồn tại. Lời huấn thị của bố cô trưởng phòng nơi bà xã công tác khi tới thăm con làm đệ tử đây, thay đổi quan điểm. Thời đó vì ăn chẳng đủ nên mọi người ai cũng phải làm thêm khi ở nhà. Chị D ( tên cô trưởng phòng) sống ở khu tập thể Tân Triều Triều khúc có nhận nối chỉ thêm để kiếm tiền. Khi tới thăm con và nhìn thấy chị D nối chỉ bác ấy bảo : “Bố nghĩ, nhà nước cho các con đi học ở Nga về không để ngồi nối chỉ kiếm tiền thêm như vậy. Việc này chắc chắn mấy bác nông dân làm tốt hơn các con nhiều. Hãy kiếm sống bằng chính cái nghề mà các con đã được đào tạo ở bên Nga.” Khi bà xã về kể câu chuyện này cho đệ tử, đệ tử đã suy nghĩ rất rất nhiều và quyết chí làm theo. Đệ tử làm trong lĩnh vực đo lường điện tử.Thế là vay mượn để đầu tư mua máy tính (17 triệu mua chiếc 486), đầu tư mua phần mềm thiết kế mạch in hai mặt. Sau đó là rất nhiều các hợp đồng nghiên cứu chế tạo thay thế , phục hồi hệ thống ..vv.:D(BB)

kiev
28-06-2011, 10:10
Cháu ở Penang cũng đủ lâu, đi Kek Lok Si cũng được vài lần nhưng chẳng lần nào cháu thấy phải mua vé vào cả. Trừ khi vào điện thờ lớn hay là đi cable train để lên chỗ tượng phật bà cao nhất đó thì phải mua vé, và giá vé theo cháu nhớ là không vượt quá RM10. Không biết có phải họ mới thêm cái này hay không.

Chào Thanh Tú. Cháu vẫn khoẻ chứ. Hai bác vẫn rất nhớ và rất cám ơn các cháu đã cùng đi thăm quan Putrajaya.
+ Đúng là bác nhầm rồi. Có lẽ bác nhầm với hôm lên thăm Penang Hill thì phải.
+ Nếu cháu có các tư liệu về Kek Lok Si, Phần tượng Phật Quan Thế Âm bồ tát thì chia sẻ cùng mọi người nhé.

Thanh Tú
29-06-2011, 08:53
Hihi, cháu chào bác ạ, thú thật là cháu tới Kek Lok Si mấy lần nhưng lại không có mấy tư liệu về nó, hầu hết đều từ Google cả thôi ạ. Mà cháu lại thấy sự am hiểu của bác quá rộng ấy chứ, những nơi nào bác đi qua và ghi lại bác đều không quên cho mọi người biết về lịch sử cũng như phong tục và văn hóa nơi đó. Và chưa kể bác lồng ghép cả cảm xúc của mình vào nữa. Rất hay bác ạ.

kiev
10-07-2011, 11:02
Trước khi viết tiếp bác trai già phải thành thật xin lỗi mọi người về việc đã nhầm thông tin về giá vé vào cửa ở chùa Kek Lok Shi với giá vé lên thăm đồi Penang. Bạn Thanh Tú đã góp ý là hoàn toàn chính xác. Bây giờ tuy vẫn nói còn “minh mẫn” nhưng thực tế thì ở cái tuổi này nó cứ nhớ nhớ quên quên thế nào ấy. Vừa mới nói đấy, nhưng có thể lại quên ngay, chả thế mà lại có câu chuyện hài hước về tuổi già mà chắc mọi người ai cũng biết . Một bác già ngồi nói chuyện với một người và quan tâm tới gia cảnh của ông ấy.
- Bác sinh được mấy cháu?
- Cám ơn ông , tôi sinh được ba cháu ạ.
Sau năm phút bác già lại hỏi lại câu hỏi trên, tuy ngạc nhiên song anh ta vẫn trả lời như vậy. Nhưng khi bác già lại quan tâm : - Bác sinh được mấy cháu? lần thứ ba, thì anh ta hài hước thưa rằng : - Cám ơn bác , từ nãy đến giờ, tôi chưa sinh thêm được cháu nào ạ..
Chả nói gì bác già trong câu chuyên trên, mà hai bác già này bây giờ nhiều khi cũng chẳng biết mình đã làm hoặc chưa làm một việc gì đó trong sinh hoạt hang ngày. Ỏ nhà ngày nào bác trai già cũng nhắc bác gái già nhớ tắt điện trước khi lên trên tầng đi ngủ, nhưng 10 hôm thì có đến chín hôm bác trai già phải tắt điện khi xuống kiểm tra và khoá cửa nhà. Bác trai bảo bác gái : - Sao em không tắt điện trước khi lên tầng?
- Em tắt rồi đấy chứ, có khi anh xuống anh bật lên rồi lại bảo em chưa tắt?
Có hai người? ai đúng ai sai? - Chịu.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng qua loa hai bác già gọi taxi đi thăm đền Phật Thái Lan Wat Chayamangkalaram và đền Dharmikarama Burmese . Hai ngôi đền này nằm cạnh nhau và đều ở cùng một phố. Đền Wat Chayamangkalaram được xây năm 1845 và ngôi đền với bức tượng phật nằm có kích thước dài đứng thứ ba thế giới.



https://lh5.googleusercontent.com/-WxeGMwB-L4E/Tg8npyZOt2I/AAAAAAAAA-Y/A9TV2yjdNYo/s720/congbenngoai20.jpg
Cổng chùa Wat Chayamangkalaram nhìn từ phía ngoài.

https://lh4.googleusercontent.com/-BVbOzzIju8s/Tg8nzYNPkUI/AAAAAAAAA-c/L_FGVSiNe1U/s640/benngoai1.jpg

Chùa Wat Chayamangkalaram



Vừa bước vào đền là ta đã thấy một màu vàng đặc trưng của các ngôi chùa Thái Lan . Người Thái quan niệm màu vàng là màu tương trưng cho sự giầu sang và sung túc. Khắp nơi từ ngoài đến trong đền đều được sơn hoặc dát vàng.Thái Lan là đất nước của Phật giáo 95% người dân Thái Lan là theo Phật giáo.Phật giáo ở Thái Lan Thịnh hành đến nỗi bất cứ người công dân nào của đất nước này đều mong muốn ít nhất một lần trong đời được xuất gia vào chùa tu dù chỉ lấy một ngày. Ngay vị vua đương thời Bhumibol Adulyadej năm 1956 cũng đã xuất gia vào chùa Bovoranives tu hai tuần lễ.Ngôi đền Wat Chayamangkalaram này được Nữ Hoàng Anh Victoria xây tặng dân tộc Thái Lan trên đất Người trị vì ở Penang này như một cử chỉ vô cùng thiện ý.

https://lh4.googleusercontent.com/-8GkfvO8EZzQ/Tg8nQJSEJdI/AAAAAAAAA-E/wKn2kukPWTU/s640/bentrai.jpg

Tháp bên trái đền

Kiến trúc đặc trưng của các ngôi đền của Thái lan là các mái nhà nhọn vươn thẳng lên trời cao. Ở mỗi một ngôi đền bao giờ ta cũng tìm thấy một đại sảnh, nơi có thể các phật tử có thể cùng nhau hội họp hay tụng kinh, thường đó là ngôi nhà to nhất và có mái vòm cao nhất và gọi là “bot”.Ngoài tháp chính ta có thể thấy một vài tháp cao hình xoắn ốc vươn lên ở các góc gọi là các “chedi”.Một nét đặc trưng khác của đền chùa ở Thái lan là Tàng kinh các, nơi có vị thế cao nhất để phòng khi lụt lội, nơi cất giữ các kinh phật của đền, chùa.

Theo Đại niên sử Tích Lan thì Phật giáo được truyền vào Thái lan từ thời vua A Duc. Ỏ rất nhièu ngôi đền cổ của Thái Lan người ta đã tìm thấy các tượng thần Vishu, thần Siva là các tượng thần của Ấn độ giáo. Thế kỷ thứ 12,13 người Thái bị người Trung Hoa xua đuổi từ Vân nam Trung quốc xuống phía nam.Ban đầu họ định cư ở phía bắc sau chinh phạt và chiếm đất của người Mon – Kmer và thành lập vương quốc Thái Lan.

Vừa bước vào sân của đền Wat Chayamangkaralam, bạn có thể thấy ngay sáu thần rắn Naga ( bốn to, hai nhỏ) trấn giữ ngay cửa đền. Thực ra nói tới thần rắn Naga thì ta phải nghĩ ngay tới các đền chùa của căm puchia mới đúng . Vì theo người khơ me thì thần rắn Naga là một trong các vị thần linh thiêng nhất. Tên Naga chính là tên Hoàng hậu đầu tiên của vua Kampu đã sáng lập nên vương quốc Chân Lập , ngày nay là đất nước cămpuchia xinh đẹp.Thần Naga thường có nhiều đầu. Ba đầu tượng trưng cho thiên - địa – nhân, năm đầu tương trưng cho ngũ hành kim - mộc - thuỷ - hoả - thổ, Bảy đầu tượng trưng cho bảy sắc cầu vòng và sự đắc đạo. Thần Naga bảy đầu là tượng trưng cho phái mạnh nam nhi. Còn thần Naga sáu đầu tượng trưng cho phái yếu nữ nhi, cho trái đất, thể xác và sự chết choc.
Ngay lối cửa vào đền ta cũng dễ dàng nhận ra thần Siva dưới dạng nữ thần xinh đẹp với “ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”. Đứng trước các nữ thần xinh đẹp và huyền bí làm mọi người ai cũng ngẩn ngơ giữa cái hư, cái thực của đời thường. Những nét điêu khắc chi tiết và màu sắc trên nữ thần Siva làm bác già ngẩn ngơ một lúc, và bác đã ghi lại bức hình sau ;


https://lh6.googleusercontent.com/-C5d700K8Zrk/ThkjNVxDbiI/AAAAAAAABBs/aGlaAPX3IxM/s512/chitiet_tuong.jpg

Nữ thần Siva và tháp xoắn đặc trưng cho đền Thái

Như vậy canh gữi dền Wat Chayamangkaralam không chỉ có thần rắn Naga mà còn có thần Siva theo Ấn độ giáo. Có thể thấy rất rõ sự giao thoa văn hoá , tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc trong một ngôi đền.

Bứơc qua cửa là bạn đã thấy ngay bức tượng phật nằm dài 33m và đứng thứ ba thế giới về kích thước theo chiều dài. Tượng phật được dát vàng toàn bộ. Tượng phật thường có ở các tư thế đứng, ngồi, nằm. Tư thế nằm tượng trưng cho sự vĩnh hằng của Đức Phật và là biểu trưng của hoà bình ấm no cho các dân tộc.

https://lh3.googleusercontent.com/-b6AQEqHyxQ8/Tg8nnA2DvLI/AAAAAAAAA-U/PGhgpjGf6v4/s640/phatnam.jpg

Tượng phật nằm dát vàng
https://lh4.googleusercontent.com/-FCCRtSazUho/Tg8ndco3ZqI/AAAAAAAAA-M/BFvNJ3KnKcc/s640/tuong_benphai.jpg


Phía bên phải là bốn bức tượng phật ở tư thế đứng và một bức tượng ở tư thế ngồi

thanh_vinh
13-07-2011, 10:34
Anh VOVA mà bác chụp trong ảnh có phải là chú bé VOVA trong chuyện không hả bác. nếu đúng thì dạo này VOVA thành người lớn rồi bác nhỉ?

kiev
14-07-2011, 17:36
Có lẽ cháu nói đúng đấy. Ai rồi cũng phải lớn lên thôi. Chú bé Vôva cũng như cháu rồi cũng lớn lên, rồi cũng không hỏi như Vôva trong chuyện ngày nào, mà vẫn hiểu biết được mọi điều.diễn ra xung quanh mình. Hài hước bao giờ cũng cho ta niềm vui trong sự hóm hỉnh và tế nhị. Cám ơn cháu. :)

kiev
14-07-2011, 17:55
Đối diện đền Thaí Wat Chayamangkalaram là đền Miến Điện Dharmikarama . Ngôi đền Miến Điện này là một trong những ngôi đền thờ cổ nhất tại hòn đảo Penang này. Nó được xây từ những năm 1803. Đứng từ ngoài nhìn vào, ta thấy rất rõ sự khác biệt về mặt kiến trúc của đền thờ Miến Điện so với đền thờ Thái. Nếu đền thờ Thái có thể nhận biết qua các tháp xoắn vút cao lên trời, thì đền thờ Miến Điện cho ta thấy các mái đền được trang trí với các hoạ tiết cầu kỳ, tinh sảo, thấp phía trước và cao dần ra phía sau với nhiều tầng nhiều lớp mái lợp. Ỏ đền thờ này, hàng năm người dân của Penang tổ chức rất nhiều các lễ hội tín ngưỡng và văn hoá như lễ hội nước, lễ hội ánh sáng, các lớp thiền..vv.
Ngay lối vào nhìn lên ta sẽ thấy hai thần bảo vệ dưới dạng linh thú Panca Rupa, với đầu là đầu của sư tử, thân là thân voi và cá. Tai và móng vuốt của ngựa…vv.( Hơi giống với con Nghê ở các chùa ở mình)

https://lh3.googleusercontent.com/-u-bR5bFMyIs/Tg8oJMTfeSI/AAAAAAAAA-w/MDBIzT_YGoA/s512/Dharmikarama.jpg

Chùa Miến Điện với linh thú Panca Rupa

https://lh5.googleusercontent.com/-Pu1MexXNySQ/Tg8oGX7A7RI/AAAAAAAAA-s/5k-ROzTzxK4/s512/nghe_Dharmikarama.jpg
Linh thú Panca Rupa cách điệu

Thực ra đây là hai linh thú được xây cách điệu sau này. Hai linh thú bằng đá đang ôm để bảo vệ trái đất dưới dạng quả địa cầu mới là hai linh thú được mọi người biết đến nhiều hơn ở ngôi đền này.


https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/67/eb/fa/dharmikarama-burmese.jpg

Hai Panca Rupa bằng đá cổ (ảnh này từ Internet)

Đền Miến Điện Dharmikarama còn nổi tiếng với các tác phẩm tranh vẽ mô tả quá trình xuất gia đi tu của Đức Phật từ khi còn là Hoàng Tử đến khi người hoá phật dưới gốc cây Bồ đề.


https://lh5.googleusercontent.com/-qqJo6uvC0KM/Tg8oDdRIFrI/AAAAAAAAA-k/ycOYprPr3q8/s640/benhanhlang.jpg

Hành lang với các bức tranh mô tả quá trình xuất gia đi tu của Đức phật



Nếu bên Đền thờ Thái Wat Chayamangkalaram ta thấy đức phật nằm dát vàng thì bên đền thờ Miến Điện ta lại thấy tượng Đức Phật đứng, với kích thước cũng khá lớn. Tượng Đức Phật được che bởi mái che với các hoạ tiết cũng được mạ màu vàng lóng lánh..

https://lh4.googleusercontent.com/-cyGeWXmcKUQ/Tg8oMKUEpVI/AAAAAAAAA-0/M-v0FCOpvMQ/s512/tuongdung.jpg

Tượng Đức Phật đứng

Thăm xong hai ngôi dền ở phố Burmah này là đã hơn chin giờ sáng. Hai bác già quay lại bên sân của đền Thái đi tiếp để thăm đồi Penang . Chiếc taxi của khách sạn Mingood chở hai bác già hiện đại và “mới’ đến nỗi nếu muốn vào hoặc ra, thì chỉ có ông tài mới mở được cửa. Chắc có lẽ loại xe này được điều khiển bằng vân tay thì phải.Bác tài khoe là người rất thích chụp ảnh và có đến hai máy ảnh xịn của hai hãng Canon và Nikon nổi tiếng. Bức ảnh sau được chụp theo đề nghị của bác tài để làm kỷ niệm, trước khi lên xe đi đồi Penang.


https://lh6.googleusercontent.com/-_98bugwDf5g/Tg8nI2LP-QI/AAAAAAAAA-A/WyHEAkYNrJI/s640/laixe.jpg

Chụp ảnh cùng bác tài

kiev
17-07-2011, 15:05
(Tiếp)

Đi từ chùa Wat Chayamangkalaram sang đồi Penang mất 15 phút taxi. Bác tài đánh xe vào khu gưỉ xe ở cách đó khoảng 200m, gửi xe và đợi hai bác già lên thăm đồi Penang.
Như đã nói ở phần trên, giá vé vào cửa cho người Malay chỉ có 8RM, nhưng cho người nước ngoài là 30RM. Thật quá phân biệt đối xử. Tầu cáp ở đồi Penang được đưa vào sử dụng từ nhũng năm 1923. Tuy nhiên thời kỳ này mỗi toa của tàu chỉ chứa được 40 người và tàu có hai toa. Như vậy khả năng tối đa mỗi lần đi lên hoặc xuống chỉ được 80 người.Tốc độ chạy cũng khá chậm, phải mất 30 phút mới lên được trên đồi với độ cao khoảng 750m. Đã có một vài lần xảy ra sự cố với kiểu tầu cáp điện này, như năm 2003 một toa tàu đã bị treo lơ lừng nhu vậy ở gĩưa quãng đường 3 tiếng đồng hồ, trước khi người ta giải cứu được nó. Năm 2010 chính phủ Malasia đã đầu tư 40 triệu RM đễ tái xây dựng lại tầu cáp điện này theo công nghệ hai đường ray của Thuỵ sĩ. Tháng 4 năm 2011 tàu cáp điện kiểu mới được chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng. Hai bác già may mắn được đi tầu cáp điện mới này ngay trong thời gian chạy rođa ( chắc là không bị kẹt, hoặc bị rơi xuống như đã từng). Tầu thế hệ mới được điều hoà khá tốt và tốc độ chạy nhanh gấp 6 lần tầu cáp điện loại cũ. Chỉ cần 5 phút là bạn có thể lên được đỉnh đồi thay vì 30 phút như trước đây.

https://lh5.googleusercontent.com/-eHYgSWMMffs/Tg_TyS1E6yI/AAAAAAAAA_o/zMp2OpiqSvU/s640/tau.jpg

Tầu cáp điện kiểu mới

Bác già trai là dân kỹ thuật, nên rất tò mò, muốn tìm hiểu nguyên lý làm việc của nó.Nguyên lý làm việc của nó có thể tóm tắt như sau. Hai tầu , mỗi tầu hai toa với sức chứa tối đa 100 người cho hai toa được định vị ở hai đầu cáp.Cáp được quấn quanh trục kéo được lắp đặt trên đỉnh đồi. Tận dụng thế năng đi xuống của toa xuống mà lực kéo toa lên có thể giảm đáng kể. Hệ thống động cơ điện có nhiệm vụ quay hệ thống tầu cân bằng này ( như thang máy, thay phần đối trọng bằng tầu xuống). Để giải quyết vấn đề không cân bằng do số lượng người ở hai tầu lên và xuống không bằng nhau, người ta đôi khi lắp thêm bồn nước có thể điều chỉnh bằng van nước tự động ở đáy tầu

https://lh3.googleusercontent.com/-Uf5SqbSopY0/Th2zecBAgkI/AAAAAAAABCY/vqSSfWz0B8k/s640/trongtau.jpg

Bên trong tầu


https://lh4.googleusercontent.com/-fFxWEakN6fA/Th2zmUbdFgI/AAAAAAAABCc/hYBLQrm74Oo/s640/rolik.jpg
Đường ray với hệ thống puli dẫn cáp

https://lh5.googleusercontent.com/-1uym5xWpkFg/Tg_T-LzZV1I/AAAAAAAAA_0/fEtxlzxQntY/s640/ham.jpg

Tầu chạy qua hầm

Để ngắm phong cảnh được nhiều và rõ thì nên chọn vị trí quan sát ở phía cuối của toa tầu. Bác trai già đứng ở đó, còn bác gái thì nhìn thấy kêu chóng mắt và sợ nữa, nên ngồi phía bên trên. Khi tầu chạy, độ cao mỗi lúc một tăng thêm làm tầm quan sát được mở rộng dần . Ở đoạn giữa của đường ray là nơi người ta thiết kế hệ thống ray tránh nhau cho hai tầu lên và xuống. Nguyên lý tránh tầu của Thuỵ sĩ được áp dụng. Thực ra nó là bánh xe thứ ba nằm trong long của hai ray chính và là bánh có răng cưa để dẫn động lái.

https://lh5.googleusercontent.com/-xqG_rF5LVPw/Tg_T4zQ-QRI/AAAAAAAAA_s/TYvuCvGQFNs/s640/tranhtau.jpg

Chỗ hai tầu tránh nhau

https://lh4.googleusercontent.com/-7ePXxP4mBoM/TiJOf6rK1zI/AAAAAAAABDM/sf3F5XPIUaA/s640/phongcanh.jpg


Phong cảnh nhìn từ đuôi tầu




Có lẽ bác lái tầu cho chạỵ tầu chưa phải với tốc độ cao nhất có thể thì phải. Đang thời kỳ rođa mà. Phải đến hơn 10 phút tầu mới lên được tới đỉnh, chứ không phải 5 phút như báo chí nói, khi khai trương hồi tháng 4. Hai bác già ra cửa, đi theo tay trái để ra đường dạo trên đỉnh đồi Penang.

https://lh4.googleusercontent.com/-nXEXImtQ6Y8/Tg_UDg2C0zI/AAAAAAAAA_4/ojc6w1mqV2c/s640/gatren.jpg

Ga bên trên của tầu cáp điện Penang Hill

woodien
20-07-2011, 01:20
Cháu ở Penang gần 3 tuần nay rồi mà chủ yếu chỉ đi lang thang ở Georgetown với chơi dọc bãi biển Batu Ferringhi, vào National Park =(~ còn chưa đi thăm thú chùa chiền với Penang Hill (mà sao vé lên đồi mắc dữ dội vậy T.T~). Đọc bài chia sẻ của 2 bác rồi có lẽ mai, ngày kia phải đi liền thôi :'] Chờ bài viết tiếp của bác ạ :)

Cuối tuần này cháu với nhỏ bạn lên KL chơi, tổng thời gian 2.5 ngày. Bọn cháu book hostel ở ngay cạnh đường Bukit Bintang. Để đi tham quan được như lịch trình của 2 bác thì đi bộ có kịp ko ạ, nếu ko thì nên di chuyển bằng phương tiện gì ạ?
Cháu cám ơn :)

foxglove2012
20-07-2011, 08:54
Chào mọi người, Fox vừa từ Penang về, giá vé của Chùa Kek Lok Si, là 4RM/2chiều lên tượng phật lớn ở trên cao, nhưg hiện tại đag tu sửa 1 bên
Còn giá vé lên Penag Hill, là 30RM cho người ngoại quốc, 8Rm cho dân bản địa, kèm ID, thẻ SV qt hình như cũng phải trả 30RM

Vì mình đi là ngày cuối cùng, k đổi tiền RM nên chỉ còn 20RM đi vòng vòng, trong Lonely planet bảo vé tàu 4Rm/2chiều, cứ đinh ninh, đi lên đó, rồi lội về, lỡ hẹn với Penang Hill...

kiev
20-07-2011, 10:43
Cháu ở Penang gần 3 tuần nay rồi mà chủ yếu chỉ đi lang thang ở Georgetown với chơi dọc bãi biển Batu Ferringhi, vào National Park =(~ còn chưa đi thăm thú chùa chiền với Penang Hill (mà sao vé lên đồi mắc dữ dội vậy T.T~). Đọc bài chia sẻ của 2 bác rồi có lẽ mai, ngày kia phải đi liền thôi :'] Chờ bài viết tiếp của bác ạ

Chào Woodien. .
- Khi ở Penang do thời gian rất hạn hẹp nên bác chưa thăm được bãi biển Batu Ferringhi. Bác rất biết ơn nếu các cháu có thể chia sẻ những bức hình chụp được tại bãi biển này. Sau khi đi nghỉ Cửa Lò về chắc bác mới viết tiếp các phần còn lại được

Cuối tuần này cháu với nhỏ bạn lên KL chơi, tổng thời gian 2.5 ngày. Bọn cháu book hostel ở ngay cạnh đường Bukit Bintang. Để đi tham quan được như lịch trình của 2 bác thì đi bộ có kịp ko ạ, nếu ko thì nên di chuyển bằng phương tiện gì ạ?
Cháu cám ơn

- Nếu ở KL 2,5 ngày thì bác nghĩ có thể kịp thăm Putrajaya và Kuala Lumpur. Phương tiện đi lại như bác đã nói ở trên là chủ yếu đi bằng tầu điện ngầm và tầu điện nhanh. Đi Putrajaya thì phải mua vé ở cửa bán vé riêng, bác nhớ tựa như 12,5 RM tới Putrajaya thì phải. Còn các điểm trong KUL thì đi bằng tầu điện ngầm. Nếu "Cưỡi ngựa xem hoa" chắc kịp cháu ạ.
Chúc các cháu có chuyến đi như ý.

foxglove2012
20-07-2011, 14:59
- Nếu ở KL 2,5 ngày thì bác nghĩ có thể kịp thăm Putrajaya và Kuala Lumpur. Phương tiện đi lại như bác đã nói ở trên là chủ yếu đi bằng tầu điện ngầm và tầu điện nhanh. Đi Putrajaya thì phải mua vé ở cửa bán vé riêng, bác nhớ tựa như 12,5 RM tới Putrajaya thì phải. Còn các điểm trong KUL thì đi bằng tầu điện ngầm. Nếu "Cưỡi ngựa xem hoa" chắc kịp cháu ạ.
Chúc các cháu có chuyến đi như ý.

Putrajaya, đi từ KL Sentral đến đó mất 9.5 RM, bằng KL transit, đi tiếp từ Putrajaya đến KLIA thêm 6.2 RM nữa. ..Ở Putrajaya, bus đi 1 vòng quay về điểm xuất phát, 50cen :)), rẻ nhất trong chuyến đi Bác nhỉ :D
đi LRT hay MRT ở KL mắc quá, toàn 1RM - 1.4RM...huhhu, chả đâu rẻ bằng VN :((

Minkind
20-07-2011, 21:40
Chào bác,

Đọc bài của bác cháu tự nhiên thấy không biết mình đi du lịch làm gì :( Đi hoài mà cháu không có được các cảm nhận giống như của bác. Cháu đang đợi đọc bài của bác về Sing đây :D

P/S: Cám ơn bác rất nhiều về cái file cấu hình GPRS quốc tế :D cháu kiếm hoài mà không ra.

Chúc 2 bác nhiều sức khỏe. Năm sau đi Châu Âu về lại làm 1 bài hoành tráng và nhiều cảm nhận rất hay.

woodien
20-07-2011, 21:45
^
em đi bus ở Penang toàn RM1.4-2.7, mắc nổ mắt luôn; ngày nào cũng phải đi, tính ra cả tuần mất vài trăm ngàn, xót cả ruột T_T

@bác kiev: cháu cũng ra bãi biển đó vài lần rồi (buổi tối mà trong người thấy nóng bức thì nhảy bus ra thôi :") ), mà toàn đi buổi tối với làm biếng nên cũng ko chụp ảnh nhiều :") nhưng phải nói thật là nước biển và cát ở Batu ko đc đẹp lắm :( nhưng buổi tối có chợ đêm và nhiều bar dọc bãi biển design rất đẹp. Nói chung bãi biển đêm đẹp hơn ngày ạ ;)

foxglove2012
21-07-2011, 14:45
ỦA, nếu đi nhiều thế, sao k mua cái thẻ 30RM/tuần, không biết cái thẻ đó trừ tiền hay là đi 30RM đi khi nào cũng được đi hết 1 tuần,đi thế hình như rẻ hơn thì phải

Gau_0791
21-07-2011, 20:33
Cháu chào cô chú Kiev ,
Cháu mới biết trang này và cũng mới tập tành đi phượt nhưng quả thực khi đọc hết 7 trang,12 ngày của cô chú mà cháu thấy ...phải nói thế nào nhỉ _cảm phục _Gọi là đôi vợ chồng già mà ko già chút nào ,có khi còn hơn cả thanh niên bọn cháu .Năm cũng một hai lần (không thường xuyên vì cháu còn 2 con đang đi học :con trai năm thứ 2 ĐH ,con gái lớp 8) bọn cháu cũng book vé và lên đường (chỉ 2 vợ chồng ).
Cháu rất mong có một ngày sẽ phượt cùng cô chú để học hỏi bậc tiền bối ,và nếu có thể ,năm tới cô chú có dự định ở đâu thì cho vợ chồng cháu ké 2 suất nhé .Cháu cảm ơn cô chú .Đt của cháu :01668555946

kiev
23-07-2011, 11:01
@foxlove2012 : Rất cám ơn cháu đã bổ xung và góp ý cho bác về mặt giá cả. Bây giờ trí nhớ kém quá, mong mọi người châm chước.
@Minkind : Cám ơn cháu đã đọc và góp ý
@Gau_0791 : Hồi tháng hai hai bác già đăng tin tìm cặp bạn đi phuợt cùng Malaysia_Singapore ở phuot.com và Webtretho, mãi mà không có ai đi cùng. Đi có bạn vừa vui, vừa đỡ phần tốn kém. Mình rất mừng vì Gau_0791 có nhã ý muốn đi du lịch cùng hai vợ chồng già mình. Sang năm hai vợ chồng già mình đang định đi du lịch châu âu vào tháng 8 hoặc 9. Dự kiến Pháp_Đức_Ý_Croatia. Tuy nhiên “Chính phủ” thì quyết tâm rồi Nhưng “Đảng” có vẻ còn đang vân phân với vấn đề “đầu tiên”. Thời gian tới đó còn dài. Gau_0791 cân nhắc xem có phù hợp với mình không nhé . Mình đã ghi lại số điện thoại của Gau_0791. Nếu vợ chồng già mình đi, mình sẽ liên hệ với Gau_0791 vào tháng 3,4 sang năm. Xin cám ơn.

kiev
23-07-2011, 11:12
(Tiếp)

Đồi Penang nằm cách đền Kek Lok Si khoảng 3 km, nên việc bố trí thăm quan đồi cùng thăm quan đền này trong cùng một chuyến, sẽ tiết kiệm được thời gian. Tầu cáp điện có một ga dừng ở giữa đoạn đường. Từ ga này ta có thể thăm quan khu lưng chừng đồi với rất nhiều vườn và ruộng kiểu bậc thang như ở Sapa mình. Do thời gian của hai bác già quá hạn hẹp, nên hai bác già thẳng tiến lên tới ga trên cùng của tàu cáp điện và thăm quan cảnh quan trên đỉnh cao nhất của đồi Penang.

Ra khỏi ga rẽ trái và đi theo con đường trải nhựa rộng 10m dốc dần lên phía đỉnh đồi, ta bắt gặp những cây cổ thụ to bên sườn đồi.

https://lh3.googleusercontent.com/-yQrC-EJLxCY/Tiomew4Zc5I/AAAAAAAABDw/H7qpp0c5um8/s640/duongbentrai_20.jpg
Đường ở lối ra của ga trên đồi Penang.

Gió từ biển mang hơi nước thổi mát lạnh cùng không khí trong lành cho ta cảm giác vô cùng sảng khoái. Nhìn sang phía tay phải ta thấy thành phố cổ George Town mờ mờ trong lớp sương mù còn chưa tan nơi buổi sáng sớm. Xa nữa là chiếc cầu dài 13 km nối liền hòn đảo xinh đẹp này với đất liền.

https://lh5.googleusercontent.com/-yhASg4amqF0/Tg_UNqQzmmI/AAAAAAAABAE/Anw4DvySbqY/s640/duongdao.jpg

Đường lên dần , lượn theo sườn đồi về phía trái
https://lh3.googleusercontent.com/-MHMchnw436k/Tg_UFaOqx8I/AAAAAAAABAA/OFGW_Yvott0/s640/view.jpg

View George Town từ đỉnh đồi Penang.

Đi khoảng 10 phút ta sẽ gặp một “quảng trường” nho nhỏ, trên đỉnh đồi. Phía bên trái “quảng trường” là sàn biểu diễn chắc để cho các dịp hội hè hoặc biểu diễn ca nhạc ngoài trời . Phía bên phải là “bảo tàng” lịch sử của tầu cáp điện ngầm. Ỏ đây ta có thể thấy mẫu tầu cáp điện được dùng trước đây.

https://lh3.googleusercontent.com/-5UHJgE3TKb0/Tg_UlktJ2vI/AAAAAAAABAU/9UqZWJIG5Ms/s640/nhabieudien.jpg
Sàn biểu diễn ở “quảng trường”

https://lh6.googleusercontent.com/-yAAwZVA1ZQ8/Tg_UWCXWBgI/AAAAAAAABAI/CZt_GV_ufZ4/s640/taucu.jpg

“Bảo tàng” lịch sủ của tầu cáp Penang

Đi thẳng tiếp dốc lên cao chừng 5 phút ta sẽ gặp một đài phun nước ở ngã ba đường. Có vẻ như nước ở đây hơi hiếm, nên đài phun rất cạn nước và chú sò với hạt ngọc to trong miệng dè xẻn phun ra một chút gọi là cho có nước.

https://lh6.googleusercontent.com/-gi78lAPnMTo/TiomwGvPGTI/AAAAAAAABD0/5Tq7gg6hHZo/s640/daiphunnuoc.jpg

Đài phun nước nơi ngã ba đường

Đi tiếp vài phút nữa ta sẽ thấy bên trái là chiếc cầu thang leo lên trên đỉnh cao nhất của đồi Penang. Trên đỉnh đồi là ngôi đền Ấn độ giáo Hindu cổ kính.

https://lh3.googleusercontent.com/-EghIwItN4e0/Tg_Udaf-GSI/AAAAAAAABAQ/Bc5GBv39H9I/s640/hindu.jpg

Đền Hindu trên đỉnh đồi Penang

Gau_0791
23-07-2011, 16:21
Cháu chào cô chú Kiev,
Vâng,cháu cũng thấy tiếc quá ,giá đc đi cùng cô chú thì thật là vui ,vì cháu cũng muốn đến Malai và Sing một bữa xem sao. Còn sang năm đi Châu Âu thì quá tuyệt vời, chỉ có điều là thời gian dài quá, không biết cháu có thu xếp công việc để đi được không. Hẹn cô chú vào tháng 3, 4 năm sau nhé, nếu cháu cố gắng đi được hoặc giả như cô chú đi nơi nào đó gần hơn bọn cháu vẫn muốn đi cùng. Cháu cám ơn cô chú.

kiev
31-07-2011, 18:43
(Tiếp theo)
Khu đồi Penang này khá rộng. Cảnh quan và môi trường nơi đây rất phù hợp cho các cuộc du ngoạn cuối tuần hoặc picnic cho các bạn trẻ . Giá có nhiều thời gian, chắc hai bác già sẽ dành cả ngày để tĩnh dưỡng ở đây, tuy nhiên do thời gian quá eo hẹp, nên sau khi lên đến đỉnh, hai bác già quyết định quay xuống để đi thăm quan bách thảo Penang. Thực ra phong cảnh nơi đây cũng bình thường . Có câu “ Sơn thuỷ hữu tình” , nhưng nơi đây có vẻ thiếu vế sau là nước nên cũng chẳng thấy hữu tình cho lắm. Nếu bạn đã đi thăm chùa Tây thiên ngoài Bắc, hoặc khu Thiên Sơn suối Ngà hoặc khu K9 và đền mẫu hay núi Yên Tử thì nơi đây cũng chỉ thuộc loại “xoàng xoàng con bọ càng” mà thôi. Đi xa mới thấy đất nước Việt nam mình được thiên nhiên ưu ái đến như thế nào về phong cảnh và tiềm năng du lịch sinh thái. Chỉ tiếc dân trí mình còn quá thấp nên việc baỏ vệ và đưa vào khai thác hầu như chả được bao nhiêu. Mà có đưa vào khai thác và “quản lý” thì chỉ vài năm là xuống cấp là tàn tạ và làm biến dạng môi trường thiên niên vốn trước đó vô cùng xinh đẹp và thơ mộng. Hai bác già mơ đến một ngày khi GDP của Việt nam mình có phần đóng góp 60 -70% của ngành “công nghiệp không khói”. Mọi thứ ở mình có vẻ như vẫn còn ở giai đoạn “tiềm ẩn”

Khi mua vé 30RM lên đồi Penang, người ta sẽ đưa cho bạn hai vé. Một cho chiều đi lên và một cho chiều đi xuống . Các bạn nhớ gữi vé xuống để không mất tiền oan khi phải mua vé bổ sung. Hai bác già đi ra ga và đợi tàu đi xuống. Trong khi ngồi đợi tầu có cháu bé khoảng hai tuổi người Malaysia đi cùng bố mẹ và ông bà nên đồi Penang, chơi chạy quanh khu phòng đợi. Bác gái già rất yêu trẻ, cứ thấy các cháu ở đâu y như là bác gái già thế nào cũng đến gần và làm quen. Lần này cũng vậy, vừa mới thấy cháu bé chạy gần đến ghế ngồi đợi, bác gái già cúi xuống làm quen và định bế cháu. Nhưng có lẽ do bất đồng ngôn ngữ lên cháu bé bỏ chạy và có vẻ muốn khóc. Bức ảnh sau bác trai già chộp được khi bác gái già đang rở món võ “ Hổng dám đâu” với cháu bé.


https://lh5.googleusercontent.com/-GXQlaCKglBE/Tg_UsPqB2dI/AAAAAAAABAY/WrM_uo_c2VQ/s640/be.jpg

Bác gái gìa với bài võ “ Hổng dám đâu”

Nhưng trẻ con ở đâu cũng vậy thôi. Cũng rất thơ ngây. Cũng rất vui vẻ, dễ gần và thật đáng yêu. Bác gái già chả bao giờ chịu thua trước các cháu bé. Chỉ với biện pháp “nghiệp vụ” điêu luyện với vài cái bánh, vài cái kẹo là bác gái già đã bế cháu và cười đùa với cháu vô tư ( mà không biết cháu nó có hiểu bác gái già nói gì không nhỉ). Chỉ tiếc lúc đó mọi người đang xếp hàng và đi xuống lên không tiện chụp ảnh.
Trời hôm đó vô cùng nóng bức. Theo đề nghị của bác gái già, bác tài cho xe ghé qua chợ để mua thêm ít hoa quả để ăn cho đỡ khát nước. Thứ hoa quả bác trai già thích nhất ở Penang này là mận. Không biết ở đâu ra thứ mận ngon, ngọt đến như vậy. Chỉ một chút gọi là chua thôi, còn nó mới ngọt và ngon làm sao. Quả thì to cỡ quả táo tây nhỏ , hạt thì bé , phần vỏ có màu tím đen. Cắn ngập hết cả răng mà cũng chẳng thấy hột. Một cân chỉ được khoảng 10 quả với giá 15 RM /kG.Chẳng biết mận này trồng ở đảo Penang hay ở đâu chuyển tới, nhưng quả thật bác trai già đã đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ được thưởng thức những trái mận ngon đến như vậy.
Đền Hindu ở Penang này khá nhiều. Trên đường đi đến bách thảo, hai bác già ghé qua đền Hindu tai phố Jalan Air Hitam. Có vẻ như các ngôi đền Hindu có kiểu kiến trúc như nhau với rất nhiều các tượng sứ tạo thành nhiều tầng nhiều lớp trên mái đền và xung quanh đền.


https://lh3.googleusercontent.com/-i7YK8eJn2xs/TionSleSwQI/AAAAAAAABEI/6-j74lvX5rk/s512/denhindu_1.jpg
Đền Hinhdu tại phố Jalan Air Hitam

Phải mất 30 phút đi taxi từ đồi Penang sang vừờn bách thảo. Khu bách thảo thực sự là nơi bạn có thể cắm trại và tĩnh dưỡng cả ngày. Ngay lối cổng ra vào là cây cổ thụ me tây ( Rain tree) với chiều cao lên tới 35m và cái gốc của nó phải rất nhiều người ôm mới xuể. Cây me tây này có từ những năm 1800, như vây tuổi của nó là hơn hai thế kỷ rồi.



https://lh5.googleusercontent.com/-Phn2Eb81HOg/Tg_U0XYAtjI/AAAAAAAABAc/frBV6Gff1Z8/s640/bachthao.jpg


Cây me tây ngay lối vào vườn bách thảo

Bên trong bách thảo có rất nhiều bãi cỏ rộng. Cuối tuần mà đến đây ngắm cảnh và cắm trại thì thật tuyệt vời. Không khí trong lành, rất nhiều cây xanh và cây cổ thụ bên trong vườn bách thảo.
https://lh3.googleusercontent.com/-KZY9grqG3zs/Tiom9lN27eI/AAAAAAAABD8/yxQ0j3hCQPg/s720/bachthao20.jpg

Bãi cỏ trong bách thảo

Ngay giữa Bách thảo là dòng suối nhỏ với chiếc cầu con bắc ngang qua. Ngay đầu của bên kia chiếc cầu bạn sẽ gặp một lồng che khung sắt khá to và dài vài chục mét. Bác trai già nghĩ mãi chả biết cái khung sắt này người ta làm để làm gì. Có lẽ để chống cành cây gẫy rơi xuống?


https://lh5.googleusercontent.com/-7T8qautNUWs/TionOWZl2JI/AAAAAAAABEE/kcTLcweFqPw/s640/maiche.jpg

Chiếc lồng sắt ngay lối ra cửa ra của chiếc cầu

Lúc vào hai bác già đi từ lối bên phải cửa chính và đi ra từ lối cửa chính nên trên đường đi ra hai bác già gặp rất nhiều cây với màu hoa đỏ như hoa cây gạo và những quả tròn xung quanh gốc.. Những chiếc tua rua dài với hoa và quả ở đầu ngoài cùng trông rất lạ mắt.Bác gái hỏi bác trai “ Cây gì đấy anh?”.Thực sự lúc đó bác trai già cũng chẳng biết nó là cây gì, nhưng biết tính bác gái yêu hoa nên nói trộ : “ Cây ăn thịt người đấy. Em có nhìn thấy các tua rua kia không? Khi bất cứ đông vật nào tới gần nó sẽ cuốn lấy và tiết ra chất độc để giết hại. Khi động vật thối rữa cây sẽ tiêu hoá dần”. Tưởng trộ thế thì bác gái già sẽ sợ. Nhưng không hề. Đúng là bao giờ bác gái già cũng đọc được ý nghĩ của bác trai. Sau về mói biết tên cây đó là cây Nam Mỹ ( Cannon tree)

https://lh5.googleusercontent.com/-vm3KtJWYeAM/Tg_VTEaFz6I/AAAAAAAABAw/cWEMWBCryug/s640/hoala.jpg

Cây Nam Mỹ ở bách thảo Penang




Trong vừờn bách thảo có rất nhiều khỉ . Rút kinh nghiệm lần trước ở Batu cave , lần này bác gái già chẳng giám rở hầu bao để chiêu đãi lũ khỉ nữa. Khi nhìn thấy bác công nhân của vườn bách thảo đi xe tới, lũ khỉ nhanh chóng chạy theo. Chắc đó là người công nhân của vườn bách thảo và thường cho chúng ăn nên vừa thấy bác là chúng đã chạy theo.

https://lh5.googleusercontent.com/-0BBII1A27Hw/Tg_VdslzCFI/AAAAAAAABA4/P-JZui--6oA/s640/khi.jpg

Khỉ ở vườn bách thảo Penang

dulichbattrang
04-08-2011, 07:55
Chào hai bác,
Cháu cũng mới tham gia diễn đàn này khi tìm thông tin cho chuyến phượt Malaysia sắp tới. Cũng như mọi người đã comment, thật sự cháu rất khâm phục hai bác, vừa chuyện đi du lịch khắp nơi và việc trải nghiệm cùng nhau qua mỗi nơi đến. Cháu cũng có mơ ước lớn lao đó là có thể đến được nhiều nơi trên thế giới, càng nhiều càng tốt. Hy vọng đến lứa tuổi của hai bác cháu mới có thể thực hiện được, còn bây giờ suốt ngày cứ quanh quẩn với cuộc sống hàng ngày với bao nỗi lo toan, cơm áo gạo tiền và con cái. Còn một điều rất quan trọng nữa là tình yêu gắn kết hai bác. Hihi, cháu cũng mong đến ngày được đi nhiều nơi khám phá, hy vọng sẽ có được một người đồng hành cùng cháu, hiện giờ cháu vẫn đang là single mom, hihi.

homeless man
19-08-2011, 12:17
Sau khi đến bến xe trung tâm của Putrajaya, bạn tiếp tục bắt xe bus (0.5RM) để vào nội đô. Từ trạm đỗ, bạn đi thẳng qua một công viên khá lớn, có thể nghỉ ngơi ở đây một lát, rồi đi thẳng tới một điện thờ Hồi Giáo gọi là Putra Mosque rất gần đó. Bạn nên vào đây thăm quan một lát, sau đó đi thẳng tới chút xíu nữa sẽ thấy một văn phòng nhỏ gọi là i-center (phòng thông tin du lịch, lữ hành).

Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, bạn có thể yêu cầu đăng kí một public tour (1RM/ người). Sau đó chỉ việc đợi đến lượt xe của mình và thưởng thức chuyến du ngoạn quanh thành phố thôi :)


Thêm tí cho chi tiết về tour du lịch rẻ nhất thế giới: Từ Putrajaya Central bắt bus về trạm Putra mosque. Ở Putra Central các bạn có thể hỏi information center để biết được bus số mấy sẽ tới Putra mosque. Tới nơi bạn sẽ thấy xa xa là cây cầu dây văng và đền thờ hồi giáo màu hồng nổi bật. Cứ hướng đó mà đi, băng qua công viên rồi rẽ phải. Nhóm mình tới đền thờ hồi giáo này chơi 1 lúc, sau đó đi ra cổng, rẽ phải, tiếp tục đi về hướng các xe du lịch đỗ, sẽ thấy i-center :) 1 ngày sẽ có 2 tour đón tại địa điểm này vào lúc 11h30 và 14h, có thể chậm trễ đi 1 tí, nhưng bảo đảm bạn sẽ được đi thăm tất cả địa điểm. Sau đó tour sẽ đưa bạn về chỗ mosque đó hoặc hình như có địa điểm đón ở station nào đó nữa, bọn mình lúc đó tập trung vào cái bụng quá nên không để ý nữa :D
Bọn mình đi tour lúc 11h30, xong vào lúc 2h rồi nói bác tài cho xuống seafood restaurant luôn, ăn uống no nê, rồi đi ra ngoài đường chính, rẽ trái, tới trạm bus đón bất kỳ bus nào đi qua để về Putra Central.


Phải nói rõ thêm tí để các bạn biết là cái free tour kia bắt đầu vài 11h00 và 15h00 và cũng chỉ các vào thứ Bảy và Chủ nhật thôi nhé. Nếu đi vào ngày khác trong tuần là không có đâu. Các bạn cố gắng bố trí lịch như trên. Cũng không biết có phải mới thay đổi không (cập nhật đến 30.07.2011). Còn cái i-centre thì nó coi như vầy. Nhưng bên trong kín cả hàng hóa.



https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/00002.jpg

SirTuan
18-11-2011, 10:50
Cháu thực sự ngưỡng mộ vc bác.
Bài viết của bác rất hữu ích cho chuyến phượt SING - MALAY sắp tới của đôi vc trẻ bọn cháu :)
Cám ơn bác rất nhiều và chúc vc bác sk dồi dào để có nhiều trải nghiệm, chia sẻ nhiều hơn với chúng cháu.

nguahoang_levan
22-11-2011, 13:20
Ít có đôi vợ chồng "già" nào có niềm đam mê đi du lịch như 2 bác cả ^.^ nhất là đi một đoạn đường xa thế từ Vietnam-SING-Malay.Cháu thấy khâm phục về tình cảm vợ chồng 2 bác và cả sự đam mê khám phá những mùng đất mới cùng nhau.Cháu cũng mới đi sang Sing thăm bạn nhưng không đi được nhiều hết sing vì bọn cháu còn mải mê ăn uống và đi bộ.Thấy 2 bác viết lại vể chuyến đi Malay thế này làm cháu cũng muốn được một lần đi sang nước họ khám phá.Chờ đợi những biết tiếp theo của 2 bác về chuyến đi trên đất Sing.Nếu năm sau 2 bác vẫn còn muốn đi Sing thì hi vọng sẽ có dip cháu được đi cùng 2 bác nếu như 2 bác cũng ở ngoài bắc^^

yukihana
29-11-2011, 17:52
Cháu thật là cảm phục hai bác. Bài viết rất thú vị và bổ ích. Năm sau cháu cũng phải theo bước hai bác thui.

Cháu đang trông chờ bài viết về Sin. Rất mong bác hoàn thành sớm để cháu tham khảo. :D

MaiPhung
30-11-2011, 16:13
Chào A. Tôi xin phép dc xưng hô như thế vì tôi cũng đã ngoài 50 rồi, thú thật tôi cũng háo hức muốn đi bụi mà không bụi như anh chị vào dịp cuối năm này, nếu được mong anh chỉ giáo cho vài điều cần chuẩn bị trước cho chuyến đi như:
- Có cần Visa kg?
- Tiếng Anh tôi cũng kém nên cần chuẩn bị như thế nào? khi cần hỏi thăm vv...
- Nên mang theo bao nhiu USD thì vừa? có sử dụng visa card được hay kg?
Mong anh giúp đở. Cám ơn nhiều.

hoangvanphuong75
04-12-2011, 09:09
@Phung: Bác đi Sing chắc cũng không nhiều ngày, vì Sing phuot 2-3 ngày là thấm rồi, nên tiếng Anh cũng không quan trọng lắm, hải quan thì dễ đối với những người lớn tuổi. Không cần xin visa. Thẻ Visa card xài tốt, thập chí mua vé máy bay của Jetstar, có thể pay by cash tại siêu thị 7-11 (sevel - eleven) 24/24. Giao thông Sing rất thuận tiện. Bác chỉ đọc thông tin trên phuot chỉ dẫn cách đi lại. Ăn uông thì đã có bảng giá hết rồi, book hostel trước khi đi, thì chắc khỏi cần nói tiếng Anh cũng hoàn thành sứ mệnh Phuot sing trong 2-3 ngày!

mio_matxcova
13-12-2011, 10:54
Chào bác Kiev, đọc 1 lèo từ trang 1 đến trang 8, thật là thú vị và cảm động trước tình yêu của hai bác dành cho nhau, ở VN điều này con thấy hiếm và ít lắm... cảm ơn bác về bài viết chi tiết và lôi cuốn, năm sau con có thể đi Malai đc rồi ạ

bài viết tiếp bài đi Sing đi ạ (con đi Sing rồi nhưng con thích đọc bài viết của bác ạ)

Kính chúc hai bác sức khỏe và tình yêu mãi nồng nàn theo thời gian :)

kenryvo
24-12-2011, 10:50
Cám ơn hai bác,hai bác thật là tuyệt,ước gì cháu cũng tìm được người bạn đời đồng sở thích và hiểu nhau như 2 bác
Cháu cũng sắp đi Sing - Mã và cháu có 4 ngày ở Mã.Cháu định đi Langkawi và Penang nhưng cháu hỏi anh chị trên này thì bảo nên chọn 1 vì thời gian có hạn.Cháu rất phân vân giữa Penang và Langkawi.Lòng thì muốn đi Lang vì cháu yêu biển nhưng vé máy bay thì đắt gấp đôi đi Penang hơn nữa giá cả ở Lang chắc cũng đặt lắm bác nhỉ?Cháu thì đi 1 mình à không tìm được người bạn đồng hành tuyệt vời như 2 bác :(
Theo bác nếu có 2 ngày 1 đêm cháu nên dành cho Lang hay Penang ạ
Chúc 2 bác sức khỏe

nangnguyen1602
26-12-2011, 22:44
Mình cũng mong có 1nguòi vợ đam mê du lịch và đồng hành với mình trong những chuyến đi:)

mio_matxcova
27-12-2011, 15:39
Cả nhà ơi, em đang rối quá. Định đi tháng 2.2012 nhưng vé air asian cao quá định đi như sau, cả nhà cho em ý kiến nha

HCM-->Malai-->Sing (*)-->HCM

(*) SIng em đã đi rồi chỉ là qua Sing để về bằng tiger cho rẻ

Em đi 5 ngày, vậy có đc k?

1. Từ KLLP thì đi xuống Malaca bằng gì cho rẻ ạ?

2. Những điểm tham quan ở Malai

Đa tạ cả nhà và mong tin

LeeBobo
27-12-2011, 22:45
Cám ơn bác Kiev vì những thông tin bổ ích trong topic này. Cháu đọc 1 lèo để chuẩn bị cho chuyến đi 7 ngày sắp tới ở Malai.
Bác cho cháu hỏi chút là cháu muốn gửi đồ là 1 valise kích thước trung bình, 20kg, để tiện đường đi du lịch bụi thi cháu nên gửi ở đâu cho an toàn và kinh tế ah? (Cháu biết ở sân bay LCC có kho giữ đồ, giá tầm 50$/7 ngày)

Tiện đây có bạn phượt nào đến KL vào ngày 31/12 ko? Chúng ta có thể lập nhóm vì mình đi solo :(.

mio_matxcova
28-12-2011, 14:04
Làm ơn cho cháu chút thông tin a

Bọn cháu định đi: KUL (tham quan các địa điểm tại đây) -> Penang --> Malacca

Cháu đang rối quá vì từ Malacca mà quay trở lại KUL để ea sân bay và về thì hơi oải có cách nào đi tiện 1 lèo không ạ???

Mong tin lắm ạ

zanyminh
12-01-2012, 21:02
Cháu đọc bài của bác, vì đang tìm thông tin chuẩn bị cho chuyến đi SING MALAY tháng 2 hay 3 tới (vé chưa đặt vì còn đang chờ khuyen mãi hihi), thật là vô tình mà tìm đến thôi, tìm mãi đến tận trang 6-7 gì đó mới thấy bài của bác đó, giờ thì nhiều người post nên nó lại lên trang 1 rồi.

Cháu vừa mới đọc đến trang 2 trong bài này thôi, nhưng cháu bỗng nhiên ko cầm được cái gì đó nghẹn nghẹn khi đọc câu { Lý thuyết của “người yêu “ tôi là: “Yêu nhau chắc gì đã lấy nhau”. “ Lấy nhau chắc gì đã sống được với nhau” .” Đã sống với nhau rồi, chắc gì còn yêu nhau” }

Hai bác đã có chút tuổi rồi nhưng lại có thể đồng hành được như thế, còn gì là hơn !

Chúc 2 bác năm mới này, con cháu sum vầy, sức khỏe tràn đầy. Lời chúc ngay từ trong tâm của cháu, thật ngưỡng mộ 2 bác đã có tuổi nhưng lại còn giữ được mãi như ngày nào.

Cháu cũng sắp đi MALAY + SING cùng bạn gái, có lẽ sẽ pm vào inbox của bác để hỏi han, làm phiền bác 1 trận nữa rùi, hihi

bryan_doan
01-02-2012, 16:04
Ở malaysia vẫn xài sim Singtel bình thường cho nên có mua thì mua sim Singtel xài được cho cả 2 nước. Gọi về VN nên dùng các loại thẻ chuyển tiếp kiểu Chat chat card của Singapore vì sẽ gọi được 45-60 phút với giá 8,5 Đô Sin / 1 card .

ở Singapore khách du lịch có thể mua loại thẻ board all you can, đi thoải mái trong 1 ngày với 10 đô sin . trình giấy passport cho chỗ bán vé ở trạm MRT là có thể mua loại thẻ này, có đặt cọc cho nhà ga hình như 10 đồng/ thẻ. khi về mình đổi lại để lấy cọc, tính ra tiện rất nhiều so với đi lẻ tẻ, vì khoảng 1-3 trạm MRT đã tốn hơn 1 đồng rồi.

angela2206
07-08-2012, 15:07
Bác Kiev ơi cháu ước gì có sau này có cuộc sống hạnh phúc như bác!!!!!!!!!!

tonyhoa
10-08-2012, 00:34
Mình mới tham gia phuot.vn này để tìm thông tin cho chuyến đi Sin sắp tới. Bài viết của bác gần 1 năm rồi nhưng sao chưa cập nhật phần đi Sin.
Cháu chúc 2 bác nhiều sức khỏe để tiếp tục ngao du sơn thủy và chia sẻ lại cho mọi người!

Tony.

ToryDuong
23-08-2012, 23:57
Bác ơi, cho cháu hỏi là cái tourist pass của MRT bên Singapore mua làm sao hay là phải mua standard ạ?
Với cháu cũng không biết phí của bên LRT ở KL như thế nào à?
Thanks bác giúp nhé ^^

lesang
31-08-2012, 09:26
Hi, cac bac quan tam den di phuot sing-ma
tinh hinh la dot nay vn co km 39usd+thue phi khu hoi em quyet dinh tu di phuot 1 chuyen,
Sau khi tim hieu thong tin tren internet va xac nhan qua nguon ban be nguoi viet o cac nuoc so tai em dang dinh len lich trinh như sau: 06/11/2012: bay SGN - SIN - MY
Vi doan cua em gom co: 6 nguoi lớn và 2 em bé nên hành trình sẽ phụ thuộc rất lớn vào thành phần tối quan trọng này
nên em sẽ đi từ sân bay Changi nhập cảnh qua Kualalampuar luôn,
Em định sẽ đặt ks 3 sao ở trung tâm cho tiện( em đã tìm hiểu mấy ks nhưng thực đơn ko ăn được) bác nào tư vấn cho em với,
Khám phá KL 2 ngày em định sẽ đặt vé rẻ đi Langkawi( chưa biết đặt ra sao?) nghe noi khoang 100 usd ( return),
Em ở BL gan Dalat,nen co le se ko can phai di penang, em muon di phat Geenting cho biet( chua biet di tu Lang den Geenting thía nào)
Ở Geenting 2 ngay em sang Sing luôn,
Em chơi bời ở sinh đến 15/11/2012 em mới về SGN các bác ạ,em là tín đồ của mua sắm với ăn uống( cac bac co recoment nào cho em với ko ạ)
Em dự định sẽ thuê apartment ở Ochard luôn để đi lại cho thuận tiện,nghe quảng cáo là tương đương 3 sao, có bếp,có nhà ăn( tự phục vụ) giá là 600$ Sing/1 ngày,em đang mặc cả, vi dơt này đi bọn em chỉ cần 3 phòng là đủ.
Phương tiện đi lại thì ko biết em có nên thuê xe ko?hay là dung RMT or bus cho re nhi,nghe noi su dung cai ezlink cua sing,voi touch and go cua ma em cung khoai.
Anh chi em co ai tư vấn cho em với
vui lòng sms cho em: [email protected]
Em cảm ơn nhiều nhièu a.
Chúc anh chị em có những ngày nghĩ lể thật ý nghía

Ben2012
04-09-2012, 16:28
Nếu chỉ ở 2 ngày ở SING, nên mua Ez-link hay Singapore Tourist pass, vì sợ ko biết đường chắc phải đi nhiều chuyến

mio_matxcova
07-09-2012, 15:10
sau khi tìm khá nhiều thông tin mình vẫn còn phân vân như sau:

từ sing --> melaka, 1 trong 2 hãng này cái nào sạch + đi tốt và giá vé ổn ạ?

1. Mua vé ở goldencoach.com.sg
xe bus đón tại trạm xe bus gần Keypoint center
4 tiếng là tới Melaka Sentral

2. Larkin sentral?

hotel Melaka: 1 trong 3 cái này cái nào ổn nhất ạ: sạch

1. Tang house

2. Panoramic guest house

3. Hong hotel

Cảm ơn cả nhà rất nhiều...chốt được cái này là em ổn thông tin rồi

Nhân tiện đây, cho em cảm ơn các thông tin chia sẻ hữu ích từ các tình yêu phượt

Sau chuyến đi về, em sẽ làm 1 topic chia sẻ lại cho các bạn có nhu cầu bỡ ngỡ như em...như 1 lời cảm ơn t.y phượt :)))

nightpinky
08-07-2013, 23:17
Xin lỗi làm phiền cả nhà: Mấy bạn có EZ Link cầm về cho mình mượn xài nha, cả SIM Card nữa càng tốt, qua bển topup lên là dí thôi, mình đi đầu tháng 8, có gì để lại phone, chân thành cảm ơn...

anfan
12-07-2013, 14:14
Mình vừa đi Sing-Melaka bằng http://www.luxury.com.sg Tuy hơi đắt chút nhưng tiện nghi. Xe rộng(1 dãy 2 ghế + 1 dãy 1 ghế , Có tivi riêng mỗi ghế ngồi, nước uống. Giá luxury là 33 S$. Đón tại Concorde Hotel (Orchild) ngay ga Dhoby Ghaut (NE6/NS24). Ko thì lên Easibook.com đặt các hãng khác giá rẻ hơn , khoảng 23 S$ - có nghĩa chất lượng cho 4h ngồi xe cũng khác chút!(thường đón tại Textle - Bugis, thả tại Melaka Sentral, phải đi taxi vào chổ ở 15RM- nhớ trả giá )
Vì mình ở KS Hatten nên nó chở đến ngay hotel luôn (ko tốn tiền taxi thay vì từ Melaka Sentral)
Hatten hotel là KS 4*, lớn, có hồ bơi, giá tầm 1t3/đêm 2 người, thông với TT thương mại lớn nhất Melaka, gần các nơi tham quan (chỉ đi bộ).
Nếu bạn muốn ở hostel cho rẻ thì ghé Galileo Guesthouse Melaka (đặt trên agoda tầm 350k/đêm 2 nguoi) Hostel này nằm gần chợ đêm Jalan Hang Jebat (khu chơ nay nổi tiếng Melaka, mỗi tuần chỉ mở bán thứ 6,7 và chủ nhật)- Bạn nên canh thời gian ở Melaka rơi ngay những ngày này. Mình đã đi Melaka 2 lần nên biết cũng khá nhiều, vì nó có chút tẹo. Hy vọng thông tin này giúp cho bạn.



sau khi tìm khá nhiều thông tin mình vẫn còn phân vân như sau:

từ sing --> melaka, 1 trong 2 hãng này cái nào sạch + đi tốt và giá vé ổn ạ?

1. Mua vé ở goldencoach.com.sg
xe bus đón tại trạm xe bus gần Keypoint center
4 tiếng là tới Melaka Sentral

2. Larkin sentral?

hotel Melaka: 1 trong 3 cái này cái nào ổn nhất ạ: sạch

1. Tang house

2. Panoramic guest house

3. Hong hotel

Cảm ơn cả nhà rất nhiều...chốt được cái này là em ổn thông tin rồi

Nhân tiện đây, cho em cảm ơn các thông tin chia sẻ hữu ích từ các tình yêu phượt

Sau chuyến đi về, em sẽ làm 1 topic chia sẻ lại cho các bạn có nhu cầu bỡ ngỡ như em...như 1 lời cảm ơn t.y phượt :)))

bibimiminini
29-09-2013, 00:24
Con chào bác!
Con dự định làm 1 chuyến đi từ Malaysia qua Singgapo bằng đường bộ nhưng con không biết có mấy tuyến xe buýt qua singapo,con dự định đi 1 là đi từ nhà ga giá rẻ LLCT qua Singapo (chuyến sớm nhất và trể nhất là mấy giờ?) 2 là đi từ Johor Bahru qua Singapo (chuyến sớm nhất và trể nhất là mấy giờ ?) và cho con hỏi tí chuyến đi tử LLCT đến Johor Bahru có chuyến 19h! con cám ơn nhiều!!!!!!!!!! con dự định qua tới LLCT là 18H ! Chân thành cám ơn và mong thư trả lời của bác và các bạn! vì khoada96u2232 tháng 12 con sẽ khám phá thử!