PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Du (26-28/02/2015) cũng những người bạn.



phucnguyentv
03-03-2015, 10:15
Về được mấy ngày rồi mà mình không rảnh để post, thực sự tổng kết lại thì chuyến đi này có đầy đủ cảm xúc hết, có vui có buồn, có bất ngờ và có cả sự khó chịu nữa...

Bắt nguồn từ topic này (https://www.phuot.vn/threads/182214-Nam-Du-t%E1%BA%BFt-%C3%82m-L%E1%BB%8Bch-2015) của mình, tụi mình đã lên plan từ trước tết, và mọi công việc từ chuẩn bị vé xe, vé tàu, nhà nghỉ, ăn uống, tàu xe đi lại trên đảo đều hoàn thành trước khi đi nửa tháng, nhưng có đi mới biết không có gì là hoàn toàn nằm trong dự tính cả. Mình vẫn còn nhớ từ cuộc nói chuyện vu vơ của 1 đám bạn trong mùa thi cử ( Dù lúc đó chưa thi nhưng tụi mình đã tính tới xoã sau thi rồi =)) ) tới lúc "lênh đênh" trên sóng biển, thả mình vào dòng nước trong xanh... một cảm giác bình yên đến lạ.

https://farm9.staticflickr.com/8676/16674184236_d00faf61e5_b.jpg (https://flic.kr/p/rpry47)

vé tàu cao tốc Ngọc Thành


Tụi mình khởi hành từ Cần Thơ lúc 3h30 và cả đêm trước đó mình không ngủ được... vì lo tính toán chi phí cho cả chuyến đi, đám bạn thì cứ sát phạt nhau trong chiếu bài mình thì bị bao vây bởi những con số, những lịch trình sắp tới. Đúng 2h45 thì xe trung chuyển lại đón tụi mình. Nhà xe đoàn mình chọn là KUMHO bởi vì nhà xe này có chế độ ưu đãi cho SV :D (80k/người) vì cái phương châm tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm, tiền tiết kiệm được bao nhiêu thì mình quy ra Ghẹ vs hải sản hết =)) .Rẻ hơn nên chất lượng cũng ở mức chấp nhận được, mình thấy nhà xe này cũng có tuyến SG-RG nên bạn nào ở SG có thể thử. SĐT của nó đây (SG: 08 62 691 691 - RG: 0773 656 656)

Tầm 6h30 thì xe tới bến xe Rạch Giá, từ chổ này ra bến tàu đi Nam Du phải ngồi xe trung chuyển thêm 20p nữa. Lên xe trung chuyển bạn phải nói rõ là ra bến tàu Rạch Giá đi Phú Quốc (hay Nam Du) thì người ta mới chở ra đúng bến. Tới nơi mình khuyên các bạn tranh thủ vào lấy vé sớm, càng sớm càng tốt vì hôm mình đi nhà tàu cháy vé và mọi người chen chúc nhau vào để nhận vé nhìn hơi hãi. Phải nói thêm là ở đây có lực lượng cò vé khá quy mô, vừa bước chân vào nhà chờ đã có người hỏi thăm có vé đi chưa, vừa ngồi xuống ghế thì có người khác lại "quan tâm" ngay " đi lúc nào? có vé chưa ? " và mình cũng biết được là vé chợ đen có giá 270k tức là đắt hơn 60k , cũng tạm chấp nhận được các bạn nhể :) , thậm chí tới lúc an vị trên tàu rồi, nhìn qua cửa kính mình thấy 1 chị vận váy vàng khá nổi mua vé ngay tại chổ tàu neo, một người phụ nữ trung niên lôi ra sấp vé và điền thông tin tại chổ cho chị ấy , đúng là chưa tốn quá 30s cho vụ mua vé tàu tính ra cũng sướng nhỉ.

Đúng 8h10 thì tàu chạy ( Giờ vé ghi là 8h05 tàu chạy nha các bạn không phải 8h15 nữa đâu, và cũng nên lên sớm trước 30p cho khoẻ ) mọi người im lặng và dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị giữa biển cả bao la... Tầm gần 11h tàu tới Nam Du, tụi mình ra nhận luôn xe máy đã đặt trước và dong thẳng về nhà nghỉ.


https://farm9.staticflickr.com/8567/16080533953_8d12eb1d78_b.jpg
Nam Du vẫy gọi


Nói về vụ ngủ nghỉ, nó cũng làm mình mệt óc, lúc đầu đoàn mình chỉ có tầm 12-14 người sau lại lên 16 người, đến phút cuối lại có 2 người out. Vì thay đổi liên tục như vậy nên mình cũng phải thay đổi chổ ngủ nghỉ liên tục. Ban đầu là mình gọi đặt ở


Nhà nghỉ Nhung Nam
Địa chỉ : Xã An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang (Quần đảo Nam Du)
Điện thoại : 077 3830800 – 0123 4563121

Sau lại chuyển qua đặt nguyên căn ở



Nhà nghỉ Huỳnh Hua
Địa chỉ : 56 Ấp Củ Tron, An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
Điện thoại : 0919 115543 – 077 3830709
Giá phòng từ 200k – 350k

Chổ Huỳnh Hua này mình thấy nhà khá to, mình định thuê nguyên tầng trên 5 phòng đều có máy lạnh với giá 350k/phòng. Nhưng sau đó đoàn mình tăng lên thành 16 người... lại phải bắt đầu công cuộc tìm nn mới và cuối cùng mình chọn:



Nhà nghỉ Nam Du
Địa chỉ : Ấp Củ Tron, An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
Điện thoại : 0919 461 6002
Giá phòng từ 200k – 500k

Mình book 4 phòng đôi giá 500k/phòng ở đây, có thể nói chổ này mình khá vừa ý, vì nhà nghỉ này mới xây dựng và điện đóm thì có 24/24. Đặc biệt là mở hậu ra biển, chỉ cần mở cửa là có thể thấy được 1 vùng biển xanh ngắt với tàu ghe đông đúc ;)


https://farm9.staticflickr.com/8678/16493198027_e1ea5aec39_c.jpg
View cửa hậu nn Nam Du



Nhưng người tính đâu bằng trời tính... phút cuối lại xảy ra sự cố...




Tạm thế, mình phải chuẩn bị ăn uống rồi "Đạp xe lên giảng đường" đây :3

huynhsai
03-03-2015, 23:39
ngồi hóng..tôi ở rạch giá mà chưa đi nam du lần nào..chắc làm 1 chuyến Huynhhua là nhà bạn tui đó..hehe

phucnguyentv
04-03-2015, 00:45
Em xin phép đổi cách xưng hô cho thân thiện ạ

Đúng là người tính không bằng trời tính các cụ ạ, trước hôm đi 1 ngày thì em nhận được cuộc gọi của Tiến (Chủ nhà nghỉ Nam Du) báo là nhà kế bên cháy và lửa táp vào làm hư cả dãy phòng mà em đặt rồi :( , lúc đầu em cũng ngờ ngợ, cứ nghĩ là chắc kiếm được mối ngon hơn nên kích tụi em ra rồi , mô phật em suy nghĩ hơi ác các các cụ nhỉ :3. Nhưng Tiến chủ động nói là sắp xếp phòng cho em luôn, thôi thì đã bước 1 chân tới Nam Du rồi thì cũng ráng mà theo, em giao hết niềm tin và hy vọng cho Tiến , trong cuộc đời ai không phải 1 lần đánh cuộc các cụ nhỉ. May mắn thay cuối cùng tụi em cũng có được chổ ở


Nhà nghỉ Trung Ngân
Địa chỉ : Bãi Chệt, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang (Quần đảo Nam Du)
Điện thoại: 0949 828273 – 077 3830707

Nhà nghỉ này thì sát ngay đường đi, có thể nói dân Nam Du sống ở chổ "bé chỉ trong lòng bàn tay", đi vòng vài bước là hết, các nhà nghỉ ở san sát nhau. Nói chung chổ tụi em ở cũng tạm chấp nhận được, nhà nghỉ này có 5 phòng cả thảy, gồm 2 phòng lạnh và 3 phòng quạt toạ ở tầng hai của toà nhà, tầng dưới là 1 quầy tạp hoá to nhất khu.

Sau khi phân công 6 bạn nữ vào 2 phòng lạnh, tới phiên 8 bạn nam mọi việc có vẻ phức tạp hơn, do tụi em chỉ nhận 4 phòng nên sẽ dư ra 2-3 người và cuối cùng em cũng 2 bạn nữa phải quầy quả qua chổ NN Nam Du của Tiến để ở, nhà nghỉ này thì đang tu sửa lại nên hơi bẩn được cái phòng tụi em ở vẫn sạch và máy lạnh thì ro ro cả đêm. Sau mới biết là mấy nhà nghỉ kia không chổ nào bật điều hoà sau 23h cả, vì điện trên đảo chỉ có từ 9h-13h và 15h-23h nên sau mấy giờ đó phải chạy máy phát điện và chỉ nhà nghỉ Nam Du có máy phát công suất đủ lớn mà chạy cả dàn máy lạnh.

Thôi tâm sự lung tung thế giờ tới màn tham quan, ngắm ngía đây ạ. Đúng 13h tụị em tập hợp và bắt đầu công cuộc khám phá ợ. Đảo Nam Du độc đạo 1 con đường ciment rộng hơn 2m và dài tầm 11km, nhưng được cái quanh co và có những khúc cua mát mắt kiểu như thế này ạ


https://farm9.staticflickr.com/8634/16512698730_ab5c962788_b.jpg

làm cho xế chạy vừa thích vừa sợ còn ôm thì cứ dính vào người xế ấy :)) . Đường này mà các bác ôm cua thì sướng phải nói ạ

Vừa lên 1 đoạn dốc thì tụi em gặp ngay hình ảnh đầu rùa Nam Du mà dân ở đây có câu "Rùa Nam Du đầu to miệng nhỏ"

https://farm9.staticflickr.com/8588/16512526778_aec1795342_b.jpg

Em chỉ chụp được 1 phần cái đầu của nó thôi ạ do mê cái màu xanh ngắt của trời và biển nên quên mất cái con qui đầu nhỏ kia ạ :)). Bãi đá dưới kia là bãi Đất Đỏ, lúc đầu em cũng định xuống nhưng sau khi ngó cái đường xuống thì xế của em lắc đầu nên thôi hẹn lần sau đi 1 mình ta khám phá vậy.

https://farm9.staticflickr.com/8579/16080153563_2cd5c55edf_b.jpg

1 Hòn nào đó mà em chả nhớ nỗi tên

Cả đoàn cứ nhầy nhụa chụp hình ở chổ này, em phải kéo sềnh sệt cả bọn mới chịu tiếp tục hành trình, chắc do còn choáng với vẻ đẹp của chốn hoang vu này :3. Tụi em tiếp tục hành trình, đi được 1 đoạn tầm 1 km thì gặp bãi Ngự , tương truyền chúa Nguyễn Ánh thời chạy quân Tây Sơn đã ghé đây để trú ngụ, cả đoàn quân đói và khác, Chúa Nguyễn mới ngữa mặt lên trời thốt lên " Nếu trời muốn ta làm vua thì xin hãy ban cho ta nước" rồi rút kiếm cắm 1 cái vào đá thế là có mạch nước ngọt chảy ra từ đó hình thành nên Giếng Ngự, một cái giếng nước ngọt bé và nằm mấp mé bờ nước biển, sau đó Chúa Nguyễn bảo đoàn tuỳ tùng tìm đồ ăn, quân lính đào được nhiều củ nhỏ và thử thì ăn được, người dân gọi đó là củ tron từ đó đảo lớn nhất Nam Du này có tên Hòn Củ Tron :3

Đoạn trên là em chém gió đó các bác đừng tin nhá :v

https://farm9.staticflickr.com/8568/16077777124_fe0f0808a2_b.jpg

View bãi Ngự nó thế này ạ

Dừng lại ngó nghiêng tí rồi tụi em quyết định đi, do lịch trình thì dài mà thời gian đang cạn nhanh quá. À nói thêm là lúc lên đảo chổ Tiến đã thuê 2 người địa phương theo đoàn đi bắt Hào Đá và Nhum để chiều tụi em nướng mà chén chú chén anh. Dừng lại ở 1 đoạn mà mặt đường thấp gần mực nước biển nhất, 2 anh dân địa phương thay quần áo và nhanh chóng kéo dụng cụ ra xa tít ngoài biển, ngụp lặn để mang lại niềm vui cho tụi em, thấy cảnh đó mới cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước biển cả thiên nhiên. Tranh thủ chờ 2 anh kia bắt tụi em cũng tập làm ngư phủ ạ

https://farm9.staticflickr.com/8597/16700087045_3d6afa5440_b.jpg


Thành quả đây :3, ở đây người ta gọi con này là ốc Mắt Ngọc

https://farm9.staticflickr.com/8589/16512504478_7d056d4f30_b.jpg


Loại này nhiều và khá dễ bắt

Chờ mãi chưa thấy 2 anh kia lên, em sợ đám bạn nó bắt hết ốc ở Nam Du nên quyết định kéo tụi nó vòng về bãi Ngự để leo hải đăng, đường lên hải đăng thì dốc đứng, có đoạn dốc em cảm nhận gần 45 độ, xe đứa nào cũng để số 1 mà gầm rú vang cả 1 vùng trời, nghĩ lại mà xót mấy chiếc xe quá, bởi thế cái giá 150k/buổi chiều thuê xe thực sự không đắt, chạy kiểu này thì không bao lâu là thành 1 đống sắt vụn. Chiếc xe cứ ỳ ạch gồng gánh 2 con người lên con đường dài gần 2km để đến hải đăng. Giữa đường lên có 1 bãi đất bằng phẳng mà dân ở đây gọi là Dốc Ông Tình, Dốc Ân Tình hay Dốc Tình Yêu gì đó em không rõ. View ở đây thì chỉ 1 từ Tuyệt .

https://farm9.staticflickr.com/8653/16512493608_69fe6251a2_b.jpg

Không tìm được tấm nào không có người, mấy cụ thông cảm ạ

Tạm thế em đi ngủ cái ạ , vừa đi cái sinh nhật đứa bạn về say quá các cụ #:-s

phucnguyentv
04-03-2015, 21:18
Ngắm ngía tí rồi tụi em tiếp tục "hành hạ" con xe máy lên dốc, tụi nó cứ "gào thét đến vô vọng" trước bàn tay rung rung siết ga của bọn em... cứ như Christian Grey hành xác Anastasia Steele trong Fifty Shades of Grey đấy ạ ( em đùa tí :)) ), cứ tiếp tục lên dốc rồi xuống dốc thì hiện ra trước mắt em 1 con dốc cao ngất làm em phải vặn gần hết ga con Sirius RC mới lên được, vâng ạ tụi em đã được "lên đỉnh" một cảm giác thực sự hạnh phúc ạ.

https://farm9.staticflickr.com/8601/16526572328_34d8a96d05_b.jpg

View từ hải đăng

Nhưng sau đó tụi em lại cảm thấy như tụt vù xuống dưới chân dốc vì lên tới đây thì mấy cụ quản lý hải đăng đi đâu mất :( , lúc đó vừa mệt vừa chán các cụ ạ, nhưng lỡ rồi nên em quyết định "hạ trại" ngồi chờ. Đón tiếp tụi em ngoài các anh bộ đội của trạm ra đa 600 còn có cậu cún này nữa ạ

https://farm9.staticflickr.com/8634/16528138949_13fb899d82_b.jpg

Cậu cún này cứ quấn lấy tụi em, đáng yêu lắm ạ

Chờ trong vô vọng được 30p thì cuối cùng cũng có 1 cụ trong hải đăng về, cụ này còn trẻ nhưng trông bộ khó tính, tụi em xin lên tham quan thì cụ bảo không cho, chổ này là chổ công vụ, xong cụ hỏi " Thế các anh chị ở đâu tới? " tụi em bảo từ Cần Thơ thì cụ gật đầu cho vào với lý do " Trạm này do trung tâm ở Cần Thơ quản lý nên tôi cho các anh chị vào, nhưng nhanh thôi nhá !" . Mừng hú các cụ ạ.

https://farm9.staticflickr.com/8603/16528030929_9b588d2fab_b.jpg

Cái con đường nhựa thô ở giữa đồi là đường lên hải đăng đấy các cụ, cái bãi bên phải gọi là bãi Chệt , bãi bên trái là bãi Ngự mà em có đề cập tới ở trên đấy ạ.

https://farm9.staticflickr.com/8624/16512485638_eac9d38496_b.jpg

Chết lặng trước cái đẹp của trời và biển...

Đường lên đã gian truân thế đường xuống lại càng vất vả hơn, xe tụi em toàn để số 1 không kéo tí ga nào mà cứ vùn vụt lao dốc, em cứ tưởng tượng giữ đường mà đứt phanh thì chắc... nghĩ mà đã sợ các cụ à nên em không dám đạp phanh nhiều.

https://farm9.staticflickr.com/8574/16698765891_58d797f29c_b.jpg

Dốc Ân Tình, phía trước là 1 con dốc đứng đấy các cụ...

Cuối cùng thì tụi em cũng an toàn mà "hạ sơn" để quay về 2 anh ngư phủ của đoàn.

https://farm9.staticflickr.com/8611/16512495258_207d968cf3_b.jpg

Bãi Ngự nhìn từ con dốc lên hải đăng

https://farm9.staticflickr.com/8607/16700078725_734d09784b_b.jpg

Một cây cổ thụ mọc cheo leo bên đường...

Đến nơi thì cũng đúng lúc các anh ấy đang làm đám hải sản bắt được. Nhìn sơ qua thì em biết được Nhum với Hào Đá và có thêm mấy con ốc lạ lạ. Nhìn mấy con hải sản tươi sống mà phát thèm các cụ ạ, em quyết định xin 1 con Hào Đá rồi rửa sơ qua nước biển ăn sống tại chổ, cảm giác ăn hải sản như thế này thật là tuyệt các cụ ạ... À nhắc con này em mới biết là bọn nó cũng làm ra ngọc trai nữa

phucnguyentv
04-03-2015, 21:19
https://farm9.staticflickr.com/8570/16513925089_faf497d314_b.jpg

Một viên ngọc trai bé tí còn nóng hổi trên tay em, mấy cụ định giá em bán luôn ạ

https://farm9.staticflickr.com/8562/16080102913_6aa54cca3e_b.jpg

Nhum, ông ăn bà khen đây các cụ...

https://farm9.staticflickr.com/8571/16077732784_75c1237ae2_b.jpg

Sò tộ và cua

https://farm9.staticflickr.com/8610/16512684990_65709f0265_b.jpg

Nước biển thì trong như vầy ạ

Gom đám hải sạn ở đây tụi em thẳng tiến về bãi Cây Mến, 1 trong những bãi đẹp nhất chuyến đi và ở đây cũng để lại "ấn tượng" nhất với tụi em...


Tạm thế ạ, các cụ có hứng thì em làm tiếp ạ

phucnguyentv
06-03-2015, 23:16
Sau khi "thu gom" 1 mớ tài sản của biển tụi em lên đường tới bãi biển được trông chờ nhất chuyến đi - Bãi Cây Mến.

https://farm9.staticflickr.com/8586/16113767523_f65dcdcc01_b.jpg

Bãi Cây Mến.

Tấm trên không phải do em chụp ạ, do tới đó tụi em cũng mệt cả rồi nên lười bấm máy lắm , nhưng khung cảnh thì cũng giống vậy chỉ là không có cây dừa bé bé cong cong đó nữa thôi.

Nhưng để đến được thiên bãi thiên đường này thì phải qua những khúc cua như vầy


https://farm9.staticflickr.com/8653/16113775423_bff83bc8f3_b.jpg
Hết quanh rồi lại tới co...

Và sau cùng là tụi em đến chổ đỉnh con dốc trước khi tới đường vào bãi Cây Mến view từ đó đây

https://farm9.staticflickr.com/8608/16733824575_58585be9b3_b.jpg

Bãi Cây Mến nằm gọn trong 1 cái vịnh nhỏ...

Sau khi an vị, chuẩn bị đồ nướng và nước uống đám tụi em "lăn" ra biển ngay ạ. Phần việc nướng các món ăn thì giao cho anh Ken ( tên hay các cụ nhỉ ;)) ) là người dân bản xứ ở đây lo, tụi em cứ ai tắm thì tắm, ai ăn thì ăn, ai không ăn không tắm thì ra ngắm cảnh...

https://farm9.staticflickr.com/8577/16733901145_bac5823fff_b.jpg

Nhum (Nhím biển)...

Nghe anh Ken bảo mấy con nhỏ thì giá 10-15k còn mấy con lớn kia thì có tiền đôi khi cũng không mua được do phải lặn nước sâu mới bắt được. Con này thì nướng mở hành, thêm 1 ít hột gà đánh thì ngon phải nói ạ. Không thì vắt chanh ăn sống với mù tạt. Nghe bảo có cái lời nguyền là ông nào ăn được 10 con liên tục thì đêm đó thần tình yêu sẽ bẻ gãy 4 cái chân giường đấy :)) .

https://farm9.staticflickr.com/8563/16708016296_3ca4a1ec5d_b.jpg

Còn đám mực này thì tụi em nhờ anh Ken mua buổi sáng ở cảng giá 150k/kg , phơi nắng cả buổi trưa rồi chờ tới chiều mới ăn nhưng vẫn ngọt, phải nói là rất ngọt ...

Đám con trai tụi em thì vừa tắm vừa ăn, còn chị em phụ nữ thì lăng xăng chụp ảnh.


https://farm9.staticflickr.com/8583/16732774511_443393d883_b.jpg

Đi biển thì làm sao thiếu được trò này các cụ nhỉ :v...

Cát ở bãi này tuy không trắng tinh như cát ở Nha Trang hay Mũi Né , nhưng được cái khá sạch và mịn.

phucnguyentv
06-03-2015, 23:17
https://farm9.staticflickr.com/8614/16732939672_a44da47ab2_b.jpg

Đám rêu ở bãi này nhìn cứ như san hô các cụ ạ...

Thật ra thì em cũng không nhớ là đã đi lên ăn hải sản xong đi xuống tắm biển bao nhiêu lần, chỉ nhớ là lúc nhận ra trời tối thì mọi thứ nó như thế lày ạ... (Chụp bằng điện thoại nên chất lượng hơi kém :( )


https://farm9.staticflickr.com/8580/16708140896_3a2ec9decb_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8586/16732981932_d5ec6d9728_o.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8604/16732844591_660642d4ae_o.jpg



Có người yêu ra đây làm 1 bộ ảnh thì sướng các cụ nhở...

Em xin tạm ngưng ở đây ạ...

ngaynangxanh
08-03-2015, 10:13
Tuyệt quá, mê nơi này lâu lắm rồi mà vẫn chưa đi được. Liệu có con 17 tháng lôi nó theo được không mọi người???

Tuba
08-03-2015, 16:37
Nam du đẹp quá

phucnguyentv
09-03-2015, 20:59
https://www.youtube.com/watch?v=vGH51SZxk-s
Clip của bạn "benpro"...

Nhìn thấy cảnh các đôi trai gái ra đó mà buồn buồn tuổi tuổi cho cái thân phận FA bấy lâu nay của em các cụ ạ, nhất định lần sau ra Nam Du em phải đi với ný để làm một bộ ảnh hoàng hôn như vậy ạ.

Trời sẩm tối nước biển trở nên lạnh hơn nhưng đám con trai tụi em ai cũng cố ngụp lặn thêm tí nữa, đến khi tối hẳn thì mới chịu lên. Tầm 18h thì "chúa bãi" mở máy phát điện. Tụi em quây quần bên bếp than hồng tiếp tục "giải quyết" cho hết thức ăn. Em phải nói giải quyết vì tới phút cuối ai cũng ngán 2kg Mực và đám Nhum, Hào Đá, Ốc... Đoàn tụi em định lên chương trình câu mực đêm nữa, đã liên hệ tàu thoả thuận giá nhưng lúc sau lại gặp sự cố và không đi được.

Tối đó tụi em kết thúc và lúc 20h, các cụ tưởng tượng cái con đường đó mà đêm thì chạy nó phê phải nói ạ, một bên biển một bên núi, trên đầu thì trăng reo, dưới chân thì quanh co uốn lượn... Ôm của em thì cứ kể chuyện ma cỏ mấy chổ như vầy làm em vừa phê và vừa sợ :)).

Thôi em không nói lung tung nữa, chuyển qua luôn lịch trình ngày thứ 2 trên đảo đây ạ.

https://farm9.staticflickr.com/8652/16077721604_d5241ca3c2_o.jpg

Một góc bãi chệt...

Sau một đêm biển vỗ về ngon giấc, sáng ngày thứ hai tụi em gói gém hành lý lên tàu để "tiến hoá" thành hải tặc lênh đênh cả ngày trên biển. Đúng 8h tàu của anh Phong Vũ lại đón cả đoàn. Nói về tàu thuyền phục vụ tour ngoài Nam Du thì giờ rất nhiều, từ tàu be bé của dân chài đến tàu to như "Du thuyền Sáu Có" . Các bạn có thể thoả thuận giá ngay tại cầu cảng hoặc đặt trước như mình.

https://farm9.staticflickr.com/8561/16576832060_a63a2902fc_o.jpg

Tàu cỡ này ngoài Nam Du được xem như du thuyền rồi ạ...

Nói về cảm giác thì đây là lần đầu em đi tàu như vầy ạ, trước thì có đi nhưng tàu to >100 tấn, cảm giác đi tàu nhỏ thì phải nói là.... phê ạ ;)) . Cảm giác mình cứ như là hải tặc vậy các cụ, nhưng cũng nhanh say sóng lắm, một số đứa bạn của em phải đem bữa ăn sáng hào phóng trả về biển.



https://www.youtube.com/watch?v=NWo14RQd7lE
Quay bằng đt hơi mờ các cụ thông cảm...

Lịch trình hôm nay của tụi em 4 hòn và 1 bãi cắm trại. Buổi sáng tụi em đi Ba hòn nồm và Hòn Mấu.

https://farm9.staticflickr.com/8593/16674097386_93b80be1fb_o.jpg

Nhà của Robinson Nam Du trên Ba hòn nồm.

Nói chung thì Ba hòn nồm cũng không có gì chơi, ngoài việc các các công ty du lịch vẽ nên sự tích về ông chúa đảo, người được mệnh danh như Robinson của Nam Du...

https://farm8.staticflickr.com/7647/16738247496_851eee2267_o.jpg

Bãi đá Ba hòn nồm...

Để vào được bờ thì phải di chuyển bằng phương tiền này ợ.


https://farm8.staticflickr.com/7651/16576740340_ef36841d6f_o.jpg

Lênh đênh lênh đênh...


https://farm8.staticflickr.com/7630/16557059437_c7df61311f_o.jpg

Khô cá xanh xương...

https://farm9.staticflickr.com/8653/16577989529_4baabcfa3c_o.jpg

Việt Nam luôn trong tim ta <3 ...

Vì thực sự cũng không có gì để khám phá nên tụi em sớm trở lại tàu và khởi hành đến địa điểm tiếp theo Hòn Mấu.

phucnguyentv
09-03-2015, 21:00
https://farm8.staticflickr.com/7627/16144189473_434e6a5c40_o.jpg

Một hòn em không biết tên...

https://farm9.staticflickr.com/8621/16492737517_1ca284f114_o.jpg

Một góc hòn Mấu...

oOoWolverineoOo
31-03-2015, 12:59
Sao chưa có tập tiếp theo nữa vậy ta ? Mình bị lỡ hẹn Nam Du 2 lần rồi nên ráng cố gắng trước sau gì cũng phải đi cho bằng được :D

Real
07-04-2015, 04:51
https://farm9.staticflickr.com/8574/16698765891_58d797f29c_b.jpg

Dốc Ân Tình, phía trước là 1 con dốc đứng đấy các cụ...




Dốc này đổi tên hồi nào thế các bạn? Hồi 2010 đi thì mấy xe ôm nói là ngày xưa có ông tên Tình ổng mua cái xe hơi chạy lên hải đăng chơi, lúc xuống bị tai nạn. Thế là người ta đặt tên là dốc Ông Tình.:shrug:
Giờ đổi tên lại là Ân Tình nghe lãng mạn gì đâu :))

chithothochi
07-04-2015, 09:48
b ơi, cho m hỏi, từ Sài Gòn đi Nam Du thì mấy ngày là đủ, m hỏi để còn lên kế hoạch, vì m ở Hà Nội :)

Phamidu
08-04-2015, 11:40
Đẹp quá! Đẹp ngất ngây!

ankhang94
16-04-2015, 01:36
Cho em hỏi là có cần đặt vé trước không ạ. Hay đến bến tàu rồi mua vé luôn?

oOoWolverineoOo
17-04-2015, 09:17
Tốt nhất là nên đặt vé trước, có lần mình gọi cho hãng tàu trước 2 tuần mà vẫn ko còn vé mới ghê chứ. Nhưng mà mình nghĩ là vé chợ đen lúc nào cũng có sẵn.

tronghau2312
18-04-2015, 17:10
Nhóm mình tính đi Nam Du ngày 27/4 này, nhưng giờ đặt vé tàu ra nam duđều hết vé cả, vé xe xuống rạch giá thì đã lấy rồi, Không biết hôm đó xuống rạch giá có đi được Nam Du không nữa Có bạn nào có cách gì giúp đỡ không ạ. Rất cảm ơn.
Nhóm mình có 5 người

ankhang94
18-04-2015, 23:10
Nhóm mình tính đi Nam Du ngày 27/4 này, nhưng giờ đặt vé tàu ra nam duđều hết vé cả, vé xe xuống rạch giá thì đã lấy rồi, Không biết hôm đó xuống rạch giá có đi được Nam Du không nữa Có bạn nào có cách gì giúp đỡ không ạ. Rất cảm ơn.
Nhóm mình có 5 người

Nhóm mình cách đây vài ngày đặt vé ngày 24 mà cũng hết vé, tụi mình phải chuyển sang ngày 23 nè. Nếu bạn đặt được vé ngày 23 thì liên hệ mình, tụi mình sẽ cũng thuê tàu đi vòng quanh đảo nhé :) Nhóm mình hiện có 4

paxtrung
20-04-2015, 11:53
hình đẹp quá bạn ơi :D

kedachet
02-05-2015, 18:49
Biển xanh ngắt, quá đẹp...............great...

lotusnguyen
12-05-2015, 15:46
chủ top cho mình xin số điện thoại để liên hệ với cái anh trên đảo làm dịch vụ cho chủ top ah, mình dự định đi cuối tháng này

huept95
16-05-2015, 03:32
Đẹp quá, không biết ngoài có đẹp như trong ảnh không nữa

trangthinh
22-05-2015, 14:22
Mình vừa book xong vé Vietjet HPH - SGN, chủ thớt cho mình xin thông tin chi tiết phương tiện từ SGN ra đảo Nam Du với, và mình bay vào cuối tháng 10, thời tiết Nam Du còn đẹp như trong ảnh ko vậy.

nguoibian_0801
22-05-2015, 20:19
cho mình hỏi bạn đặt vé tàu thế nào z, phương thức thanh toán ra sao?Nếu k đăt được vé thì tới đó mua chợ đen hả bạn.

nudp103
10-06-2015, 11:45
20/6 này nhóm mình 3 ng đi Ngọc Thành ra Nam Du, có nhóm nào đi không để đi tàu quanh các hòn cùng cho rẻ :D

nguoibian_0801
10-06-2015, 22:10
Bạn ở đâu z? bạn đi mấy ngày.mình ở cần thơ.cũng định đi Nam Du,nhóm mình khoảng 4 người

nudp103
11-06-2015, 09:04
Bạn ở đâu z? bạn đi mấy ngày.mình ở cần thơ.cũng định đi Nam Du,nhóm mình khoảng 4 người

nhóm mình là 3 ace đi từ SG đó bạn, đi từ tối t6 ngày 19/6, nghỉ đêm ở Cần Thơ sau đó sáng sau chạy sớm xuống Rạch Giá, ra ND ngày 20 vào ngày 22. 7ng là thuê đc 1 tàu nhỏ đi quanh các hòn rồi đó. sdt của mình 0977 103 587. Mình tên Nụ, sn 87 :D

nudp103
11-06-2015, 09:09
Mình vừa book xong vé Vietjet HPH - SGN, chủ thớt cho mình xin thông tin chi tiết phương tiện từ SGN ra đảo Nam Du với, và mình bay vào cuối tháng 10, thời tiết Nam Du còn đẹp như trong ảnh ko vậy.

Nói chung biển trong này thì quanh năm đẹp bạn à :D
Còn đi từ SG-ND có 2 cách
1 là bạn đi Phương Trang (150k/ng/1chieu) từ SG xuống RG
2 là bạn thuê xe máy chạy
Tàu cao tốc bắt tại RG - ND, Ngọc Thành có chuyến 8h10 đi mất 2h30, và vào đất liền lúc 12h10 hàng ngày, mỗi ngày có 1 chuyến ra, 1 chuyền vô :D. Tàu NT giá hiện tại là 210/ng/1c.
Nếu có thời gian đi tàu cá cũng thú vị lắm
Nhưng hồi mình đi Lý SƠn, do biển động, đi tàu cá say sóng thôi rồi, thuyền chồm lên chồm xuống cũng zui lém :D

Vyvy1595
29-07-2015, 00:21
Nhóm có ai đi Nam Du ngày 5/8 không vậy...nếu có thì gộp nhóm cho vui