PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du lịch Đông Bắc Trung Quốc [Bắc Kinh - Đại Liên - Đơn Đông - Cáp Nhĩ Tân]



dimiyang
14-05-2011, 10:41
Bắt đầu bằng tấm bản đồ này để mọi người dễ cảm nhận
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/16/21/13053648891470794333_574_574.jpg
Đây là lộ trình đi của tụi mình .Đoàn mình đi gồm mình và bạn gái .Đây là một chuyến đi thật thú vị nhưng cũng có nhiều điều đang tiếc .
Thú vị là mình đã thấy được tuyết (tại từ nhỏ đến lớn sống ở Sài Gòn nên chưa bao giờ biết được mùi vị lạnh là gì :D)và đến được biên giới Triều Tiên .
Điều đáng tiếc là vì mình chuẩn bị chưa kĩ nên làm cho chuyến đi gặp vài vấn đề ,như việc chưa tìm hiểu rõ nơi sắp đi dẫn đến sự lạc lõng khi đến nơi đó (vd như bạn không biết một nơi đó có gì chơi mà bạn cũng không tìm hiều có những danh lam thắng cảnh gì ,thì khi đến đó nếu nó cũng chỉ là một thành phố bình thường thì bạn sẽ cảm thấy cũng chẳng có gì lạ ,sau đó là cảm giác hào hứng cũng bị mất dần) .Điều đáng tiếc thứ hai là vì mình chưa chuẩn bị kĩ đồ đi tuyết nên cũng hơi khó mà chịu được thời tiết .
Chuyến đi [15-12-2010 đến 27-12-2010] 10 ngày 9 đêm .Chi phí tổng công 2500RMB (khoảng 7.5tr) Phuơng tiện đi lại trong toàn bộ chuyến đi là xe lửa .Điểm xuất phát là từ TP.Quảng Châu

dimiyang
14-05-2011, 13:23
18h ngày 15-12 ,xuất phát từ ga xe lửa Quảng Châu đông .Đoạn đường từ QC đến BK dài hơn 2000km ,đi mất 21 tiếng ,tức là 3h chiều ngày hôm sau đến ga Bắc Kinh tây .
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/12/31/13053510652007385479_574_574.jpg
Trên đường đi đến BK

Lúc đầu dự định mua vé máy bay đến thẳng Cáp Nhĩ Tân ,nhưng mùa đông là mùa du lịch trên đó nên vé máy bay tăng rất cao ,đến gần 2000RMB tính ra cao gấp 3 lần xe lửa (ở nội địa Trung Quốc vé máy bay cạnh tranh rất nhiều ,tùy theo mùa mà vé máy bay có thể giảm giá từ 10 đến 90% ) thế là mình đi bằng xe lửa ,vé xe lửa QC - BK là 425RMB .Xe lửa là phuơng tiện đi lại thuận tiện nhất ,ở TQ hầu hết TP đều có ga xe lửa ,từ TP lớn đến TP nhỏ nhất ,vé xe lửa có thể mua được ở nhiều nơi thậm chí không cần thiết phải mua từ nơi xuất phát .Nhưng chỉ có 1 điểm không được tốt cho lắm là xe lửa TQ rất là đắt khách ,nó cho phép mua vé trước 7 ngày ,nhưng tốt nhất là nên mua trước từ 5 ngày trở lên nếu không sẽ hết vé hoặc là vé rời rạc không ngồi chung .

dimiyang
14-05-2011, 14:06
Điểm đến đầu tiên là Bắc Kinh ,thành phố lâu đời nhất của TQ ,là nơi xuất hiện loài vượn người cổ đại . Vì trước đó mình đã đi BK 2 lần rồi nên lần này đến chỉ để thăm vài người bạn và tham quan những nới mà trước đó chưa đi ,không có tham quan những địa điểm lớn .
15h 16-12 đến ga BK tây .Bắc Kinh vào mùa đông ,thời tiết lạnh nhất chỉ trên dưới 0 độ ,tuyết rơi thì rất ít xuất hiện ,mỗi mùa đông tại BK từ tháng 10 đến tháng 3 chỉ có cở 2 đến 3 đợt tuyết rơi .Tối hôm đó đi tham quan phố đi Tiền Môn (前门) .Đây là nơi các tuor du lịch hay dẫn đi nhất vì đây có Toàn Tụ Đức (全聚德) tiệm vịt quay BK nổi tiếng lâu đời nhất ,Đồng Nhân Đường (同仁堂) ,và là khu mua sắm cũng được
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/33/1305354796560075788_574_574.jpg
phố Tiền Môn
Tiền Môn là tên gọi của 1 cái cổng trong hệ thống Tử cấm thành ,cái này mình không rõ lắm chỉ biết là cố cung là trong cùng nhất từ trong ra ngoài theo trục bắc nam hướng về phía nam là gồm Thái Hòa Môn (太和们) ,Ngọ Môn (午门) ,Đoan Môn (端门) , Thiên An Môn (天安门) ,Chính Duơng Môn (正阳门) ,Tiền Môn (前门) ,cuối cùng là An Định Môn (安定门) .
Sáng hôm sau xuất phát đi tham quan phố cổ ở BK .Trước khi đi mình ăn sáng với cháo và hoành thánh ,một bữa ăn sáng rất đậm chất miền bắc TQ
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/33/130535481256572732_574_574.jpg
không biết cháo này tiếng Việt tên là gì ,nó là một loại luơng thực giống như gao ,hạt rất nhỏ có màu vàng ,là loại luơng thực phổ biến thứ 2 ở vùng miền bắc TQ sau lúa mì .

Phố cổ mà mình tham quan tên là Nam Lạc Cổ Hạng (南锣鼓巷)
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/33/13053548262136045441_574_574.jpg
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/33/1305354831796867657_574_574.jpg
Phố cổ là một điểm đặc biệt ở BK ,những phố cổ nằm hoàn toàn trong khu vực xung quanh hồ Bắc Hải (北海) và Hậu Hải (后海) .Nhưng nhà ở phố cổ đa phần là của người dân BK chính gốc sống tại đó từ xưa ,có nhà lớn nhà nhỏ ,có cả loại nhà tứ hộp viện (四合院) ,có nhà thì cho thuê để buôn bán .Phố cổ ở BK rất thu hút khách du lịch ,dân bản địa họ cũng thường đến đây vui chơi như một khu mua sắm .
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/33/13053548391802337090_574_574.jpg
kẹo kéo thành con thú vật
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/34/1305354843756341602_574_574.jpg
hạt của trái đào phơi khô dùng để lăn tay (không biết có tác dụng gì nữa ..)
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/34/13053548542083312189_574_574.jpg
đi vòng vòng một hồi lạc ra công sau của Tử Cấm Thành .

Tối hôm đó 20h đến ga xe lửa Bắc Kinh xuất phát đi Đại Liên

dimiyang
14-05-2011, 16:18
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/15/27/13053616441812716642_574_574.jpg
Vì muốn thử cảm giác mới nên mình mua vé xe ngồi .Vé ghế ngồi cứng giá vào khoảng 1/2 vé nằm cứng .Nhưng than ôi ,ghế cứng thật sự rất khó chịu cho một chuyến đi dài hơn 10 tiếng như đi Đại Liên .Xe lửa đi Đại Liên xuất phát từ 20h quãng đường hơn 1000km ,thời gian đi mất 12 tiếng ,12 tiếng ngồi ghế cứng ,chỗ để chân rất hẹp ,lưng ghế thì thẳng như miếng ván ,chỗ ngồi lại hẹp ,nói chung là rất khó để ngủ ,vật vờ trên xe lửa đến sang vẫn không ngủ được .
6h sáng đến Đại Liên ,vừa xuống xe lửa đã có rất nhiều người hỏi đăng kí tuor du lịch ngắn ngày ở Đại Liên .Thật ra mình cũng dự định là tự đi du lịch không muốn đk tuor ,nhưng nghĩ đến chuyện những điểm du lịch ở Đại Liên khá xa TP ,lại không tập chung nên mình quyết định dk tour 1 ngày .May mắn là nhờ dk tuor thì người ta sẽ giới thiệu cho mình phòng khách sạn giá khá rẻ ,chỉ có 50RMB/ngày ,phòng to đùng (nó rẻ một phần vì thời điểm này không phải là mùa du lịch của Đại Liên ) .
Nghĩ ngơi xong ,trưa hôm đó mình bắt đầu một ngày khám phá TP Đại Liên
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/14/58/12942142821852248545_574_574.jpg
hình ảnh xe điên là cái đầu tiên khi mình vừa bước ra cửa khách sạn nhìn thấy .Hiện giời ở Đại Liên vẫn còn giữ lại 1 tuyến xe điện chạy trên con đường chính .Tàu điện ở TP.Đại Liên có lịch sử gần 100 năm ,từ thời 8 nước chiếm TQ năm 1900 ,do người Nga xây dựng .Ở đây ngoài những chiếc tàu mới ,họ vẫn giữ lại 1 2 chiếc tàu cũ như là một cách bảo vệ một nét văn hóa .
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/15/45/13053627431650670425_574_574.jpg
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/14/58/1294214287920543463_574_574.jpg
có mốt xe 3 bánh cũng khá thú vị
Lên xe điện từ khách sạn ngồi 3 trạm là đến ga xe lửa ĐL .
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/15/57/13053634431852176246_574_574.jpg
Có thể gọi ga xe lửa ĐL là trung tâm TP ,đối diên ga là một khu mua sắm lớn ,trong đó có phố đi bộ Thiên Tân .Tuy nhiên giá cả ở đây tuơng đối mắc hơn so với BK hay QC ,lại rất khó để mua đồ ,cá nhân mình cảm giác ở ĐL rất khó mặc cả và thái độ người bán cũng không tốt lắm .

Dạo quanh một vòng khu mu sắm ,vòng từ trước ra sau ,rồi ra sau lưng nhà ga lại là một khu mua sắm khá bình dân hơn ,ở đây có một khu bán quần áo sỉ nữa ,và một chợ bán lương khô .
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/14/58/1294214333623209695_574_574.jpg
Từ ga xe lửa đi bộ không xa ,tầm 1 km về phía tây có một con đường gọi là con đường Nga .Lý do gọi là đường Nga vì trên con đường dài gần 1km này đều có nhưng tòa nhà có kiến trúc Nga ,
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/16/04/13053638571832360259_574_574.jpg
Vì không phải là mùa du lịch nên rất là ít khách tham quan .Con đường Nga cũng là một trong những điểm tham quan chính của TP ĐL

Đi không bao lâu là trời sụp tối ,có thể cảm nhận mùa đông rõ rệt nhất ở phía bắc là mặt trời ,vào mua đông mặt trời lăn rất sớm ,4h đã xế chiều ,5h là trời đã tối hẳn .Ban đêm ở ĐL vào mùa này người dân đi ngủ rất sớm ,tầm 7h là đã dẹp tiệm ,8h hơn thì gần như vắng bóng người .Về ks ngủ chuẩn bị cho ngày hôm sauđi tuor đến nhưng điểm du lịch của ĐL .

dimiyang
14-05-2011, 17:07
Như trong cam kết trong tour ,8h sáng hôm sau có người đến ks đón mình đi ,đưa mình và vài khách du lịch hiếm hoi ở chung ks đến điểm tập chung .Cuối cùng mình cũng thấy được lượng khách du lịch ,toàn thể đi tour trong hôm nay gồm 10 người :)) ,đa phần là ở độ tuổi trung niên .
Xe bắt đầu khởi hành đến điểm đầu tiên .Cũng khá xa ,khoảng 30km về phía nam TP đến 1 nơi gọi là Lữ Thuận Khẩu (旅顺口) .Cũng không có gì khác biệt cho lắm với 1 bãi biển không phải dùng để tắm và dài cũng không quá 1km
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/00/12942144151789837292_574_574.jpg
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/00/12942144081398311884_574_574.jpg
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/14/59/12942143991964486664_574_574.jpg
Trước khi đến đây ,cả đoàn nhận được một thông báo từ hướng dẫn viên là giá tour mà quý vị dk không bao gồm bất kì vé cổng nào (trước đó đã đóng 150RMB/1 người) ,vì vậy muốn vào cổng phải trả thêm tiên ,tổng cộng nó dắt đi tầm 3 điểm cần vào cổng và tổng số tiền là hơn 300RMB .Trong đó gồm 1 nơi ngồi cano ra đảo trong vòng nữa tiếng ,1 nơi là xem cá sấu và 1 nơi xem pede biểu diễn .Về sau này hỏi một người bạn làm du lịch ở BK mới biết ở phía bắc này làm du lịch hơi có tí ma giáo ,cũng không hẳn là toàn bộ nhưng mình cũng cảnh báo các bạn nếu có đi đến đây du lịch nên hỏi rõ để không bị lừa .
Lữ Thuận Khẩu này có một cái cảng biển quân sự ,trước là nơi đóng quân khi Nhật tấn công TQ ,sau này là nơi đóng quân của hải quân TQ .
Sau khi những người khác ngồi cano từ đảo về ,xe đưa mọi người đến trại nuôi cá sấu kèm cả coi pede biểu diễn luôn .Sau đó thì mình cũng đứng ngoài đợi và rồi xe lại đưa mọi người đi tiếp đến bãi sư tử (老虎滩) .
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/00/1294214443751843930_574_574.jpg
Gọi là bãi mà chẳng thấy bãi biển đâu ,chỉ thấy có cái quảng trường bé tí với cái tượng mấy con sư tử .
Đền chiều về lại TP ,xe đưa mọi người ghé ngang cầu Bắc Đại (北大桥) - là một cậy cầu treo bắt ngang 2 mõn đá sừng sững .Điểm cuối cùng tham quan mà nhưng thông tin du lịch cũng hay đề cập đến là quảng trường Tinh Hải (星海广场)
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/16/44/1305366260758576911_574_574.jpg
Quảng trường lớn nhất Châu Á - quảng trường Tinh Hải rộng 176m2 .Thật ra mình cũng không phải chê đâu nhưng mình cũng chẳng biết nơi này có gì hay ngoài 1 cái quảng trường quá rộng chẳng biết để làm gì .
Cuối cùng xe đưa vể đến ks nghĩ nghĩ lại mới cảm giác giông như bị lừa vậy ,bỏ ra 150RMB chỉ để xe đưa ghé qua mấy điểm du lịch rất bình thường trong một ngày .Cũng may là hôm đầu tiên vừa xuống xe lửa vẫn còn tỉnh tảo không đk tuor 2 ngày của nó .Nghe bảo ĐL còn 1 chỗ là công viên hải duơng cũng khá hay giống như cái ở Sin vậy ,và một bãi biển tên là bãi Kim Thạch (金石滩) khá nổi tiếng .Nói chung là 2 ngày ở ĐL là đủ rồi ,căn bản là đến không đúng mùa du lịch nên cái gì cũng cảm thấy rất nhàm chán .Mai mốt chắc phải quen một bạn người ĐL để dẫn đi chơi mới được (BB).

dimiyang
15-05-2011, 21:22
8h sáng hôm sau ,chia tay Đại Liên mình bắt xe khách đi đến TP.Đơn Đông(丹东) - một TP biên giới nhỏ thuộc tỉnh Liêu Ninh (辽宁) giáp với Triều Tiền .Quảng đường chỉ 300km hơn nhưng xe chạy phải mất gần 9 tiếng ,không chạy đường cao tốc ,dừng dọc đường rất nhiều .Đó là một nguyên tắc của xe đi từ một chỗ lớn đến một chỗ nhỏ .Theo mình quan sát thì từ ĐL đến ĐĐ trên một chiếc xe khách hơn 20 người ,chỉ có 2 đứa mình là đến ĐĐ ,cuối cùng khi đến ĐĐ thì chỉ còn có 5 người ,còn lại lên xuống dọc đường .
TP tuy nhỏ ,nhưng cũng nhộn nhịp không kém ,khi mình vừa xuống bến xe đã có rất nhiều người kéo thuê phòng và đk tuor .Nói chung thì cũng là một điểm ngoài trong dự định của mỉnh .
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/00/1294214456378010628_574_574.jpg
Ga xe lửa Đơn Đông (cũng khá hoành tráng đấy)

Sau đó cũng được một người dắt đi thuê phòng ks gần ga xe lửa ,giá chỉ 50RMB .Đặt hành lý xuống mình bắt đầu đi ăn tối và tham quan TP
Nhiệt độ bây giờ là -5 độ ,cũng ,trung tâm cũng thuộc về xung quanh khu vực ga xe lửa và con đường chính cũng là con đường trước ga - đường vì độ 10 (十伟路) (đường ở TP.ĐĐ đặt tên theo vĩ độ và kinh độ ,vd đường dọc là vĩ 1 đến vĩ hai mươi mấy ,ngang thì là kinh) .Dọc theo con đường đến cuối đường là gặp 1 con sông ngang không đến 1km tên là sông Nga Lục (鸭绿江) ,đây con sông ranh giới biên giới giữa TQ - Triều Tiên
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/01/1294214470830816955_574_574.jpg
Cầu bắt sang biên giới TQ - Triều Tiên
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/01/1294214483270292681_574_574.jpg
https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/01/12942144901898408478_574_574.jpg
Cộc mốc biên giới

Những điều đập vào mắt mình là một con đường dọc bờ sông sáng rực đèn ,và cây cầu mở đèn thật lộng lẫy ,mặc dù người dân đi lại ở đây chủ yếu là dân địa phương tản bộ ,gần như không có khách du lịch .Ngược lại với hình ảnh đó là một bên bờ còn lại tối mịt mù ,không một ánh đèn .Điều mà sau này về đọc báo mình mới biết là Triều Tiên đang trong tình trạng thiếu điện .Lục đầu mình còn tưởng bên đó không có TP nữa kìa ,nhưng sau này về xem bản đồ mới thấy có một cái TP nhỏ như ĐĐ ở bên đó .

Kết thúc một ngày đầu tiên tại ĐĐ .Hôm sau mình cũng đi dạo một vỏng quanh khu vực ga .Ở TP.ĐĐ bạn có thể bắt gặp rất nhiều tiệm để tiếng TT,người nói tiếng TT,món ăn TT .Nhưng bán những món đồ mà họ nói là sản phẩm TT ,nhưng mình nhìn trên mã vạch số 88 đầu ,toàn là sản phẩm của Hàn Quốc .
Sau đó mình lại đi dạo lại gần khu vực gần biên giới ,trước khi đến cây cầu sẽ bắt gặp cửa khẩu biên giới .Theo mình quan sát thì lượng xe chay qua đây cực ít ,mình đi cả buổi sáng ở đây chỉ thấy khoảng 3 xe tải chạy sang hướng TT .Có thể thấy được mậu dịch hai nước ở mức rất thấp .Ngoài ra thì trong đây không có người dân qua lại cửa khẩu .
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/15/20/47/13054672692132813177_574_574.jpg
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/15/20/42/13054669271843409979_574_574.jpg
Tiến sát lại cây cầu mới phát hiện một điều ,trong 2 cây cầu mà tối qua xem thực chất chỉ có 1 cây còn sư dụng ,cây cầu còn lại đã bị gãy đôi .Đây là cây cầu lịch sử mà năm 1950 Mỹ đã đánh bom phá hủy .Phần còn lại của cây cầu mà TQ gọi là kỉ niệm quan hệ TQ - TT trong chiến dịch viện trợ Triều Tiên chống Mỹ năm 1950 .
Ở quan khu vực cây cầu còn có vài người gạ mình sang TT du lịch tham quan trong một ngày chỉ với giá 100RMB .Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi ,lỡ bị bắt sang đó bán thì chết .
3h chiều cùng ngày ,mình lên xe lửa đi Cáp Nhĩ Tân .Ở đây cũng có một nguyên lý đi từ vùng nhỏ đến vùng to là thời gian rất khó lòng .Từ ĐĐ đến Cáp Nhĩ Tân mỗi ngày có 2 chuyến xe lửa 1 chuyến từ 6h sáng đến 10h tối đến .Còn 1 chuyến là 3h chiều đến 3h sáng đến .Còn một điều nữa là tại ga xe lửa ĐĐ có chuyến xe lửa quốc tế đến Bình Nhưỡng nữa ,nhưng mình thấy khu vực đó đang trong tình trạng đóng cửa .

Kết thúc chuyến đi tại ĐĐ một TP tuy nhỏ nhưng cũng có khá nhiều điểm du lịch mà mình trong chuyến đi này vẫn chưa đi ,lý do vẫn là đi không đúng mùa du lịch .Ở ngoại ô TP.ĐĐ có thể đi trượt thác ,tham quan Hổ Sơn trường thành (虎山长城).Vạn lý trường thành ở đây là đoạn cực đông trong đoạn trường thành dài 5000km .

Chitto
15-05-2011, 22:13
... gặp 1 con sông ngang không đến 1km tên là sông Nga Lục (鸭绿江) ,đây con sông ranh giới biên giới giữa TQ - Triều Tiên...

Hình như đây là chữ Áp Lục, Áp là con vịt, Áp Lục là màu xanh (cổ) vịt, có lẽ vì xưa kia màu nước ở đây xanh thế chăng? Còn Nga là con ngỗng, (鵝).

Đọc truyện Tàu nói đến sông Áp Lục nhiều, giờ mới được thấy bài của dân Phượt lên đến tận đây.

danngoc
16-05-2011, 07:47
Cáp Nhĩ Tân (Harbin) là một thành phố do người Nga xây dựng đầu thế kỷ 20 để phục vụ dự án xây dựng con đường sắt Đông Bắc TQ. Khi ấy người Nga chiếm đa số ở đây (khoảng 36 ngàn người), lớn hơn cả số người TQ (khoảng 30 k). Hiện thời TP chỉ còn 6 người Nga.

Nheva
16-05-2011, 09:31
Đúng là Áp Lục Giang. Con sông này nổi tiếng thời TQ viện Triều chống Mỹ. Con trai Mao Trạch Đông là Mao Ngạn Anh thời đó (1951) cũng xung vào đoàn quân chí nguyện này và hy sinh tại đây

Mr.Dean
17-05-2011, 08:27
Chi phí 7,5tr là cả 2 người hả bác? nhưng phần lớn dều ngồi trên tàu thế cũng mệt nhỉ?!! :D

dimiyang
17-05-2011, 10:01
Điểm đến kế tiếp của mình là Cáp Nhĩ Tân .Tàu chạy rất chuẩn giờ ,3h sáng hơn mình đến CNT (thật ra chỉ mong sau nó chạy trễ giờ tí thì mình đỡ khỗ) .3h sáng xuống xe lửa ,bước ra ga trong một màn đêm tối ,nhưng khu vực quảng trường ga xe lửa không yên ắng tí nào .Mùa đông ở những TP khác của vùng đông bắc TQ thì không phải mùa du lịch nhưng CNT thì ngược lại .Bước ra khỏi ga xe lửa là một cảnh náo nhiệt ,rất nhiều người đừng mời chào thuê phòng .Mình trước khi đến đã dk phòng ở 7daysinn rồi nhưng vấn đề là giờ còn sớm quá ,đi lại cũng không an toàn ,thế là mình quyết định đến KFC ở đối diện ga tá túc .Bên trong thật ấm áp so với cái lạnh -30 độ ngoài trời .Đơi đến trời sáng mình bắt taxi về ks vứt đồ và bắt đầu chuyến đi .

Ra khỏi ks và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ,một cảm giác thật là mới mẻ .Trước khi đến CNT ,mình cứ nghĩ với cái nhiệt độ khắc nghiệt vậy thì chắc sẽ không có nhiều người sống lắm .Nhưng ngược lại ,CNT lại là một TP lớn nhất ở vùng đông bắc ,dân số sắp sỉ 10tr người .Lại là nơi có nhiệt độ tương đối là thấp nhất vùng đông bắc (nhiệt độ thấp nhất có thể đạt đến hơn -40 độ)

Quay lại vấn đề đi chơi ,thật sự trong chuyến đi này ,đặc biệt là đến CNT này mình đã mắc phải một vấn đề nghiêm trọng là không chuẩn bị kĩ .Ra ngoài chơi dạo được 1 tiếng hơn đã lạnh cóng ở ngoài .Lạnh không ở phải ở thân trên hay thân dưới ,mà lạnh ở bàn tay và bàn chân ,không phải lạnh mà là cóng ,cảm giác như bạn đang cầm nước đá vậy (dù đã có mang bao tay ,chân thì đi 2 lớp vớ nhưng cái lạnh vẫn thấm qua giày làm ướt cả vớ) .

https://d.f3.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/05/15/02/12942145571702954949_574_574.jpg
Đến cả chai dầu để trong cùng của balo cũng không chạy không thoát ,chai nước để ngoài balo thì đi được một hồi là đóng cứng .

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng mình cũng quyết hoàn thành chuyến đi này .
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/17/9/13/1305598407631552176_574_574.jpg
Những người lao công này đang dọn dẹp tuyết trên vỉ hè ,công việc của hô là cào những đóng tuyết bị đóng cứng dưới mặt đường .Ở đây mình thấy rất nhiều người như thế ,cứ mỗi ngã tư đường là lại có 2 tốp 10 người như thế .

Sau đó mình một hơi đi thẳng đến trung tâm vui chơi của CNT ,khu vực quanh đại lộ Trung Ương (中央大街)
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/17/9/13/13055984141461490024_574_574.jpg
một nhà thời với kiến trúc Nga lộng lãy

Đi vào đại lộ Trung Ương ,đây là con phố đi bộ nổi tiếng nhất ở CNT dài 1500m .Ở đây có rất nhiều tượng điêu khắc băng loại nhỏ .Như một phần trong nét văn hóa mùa đông ở CNT ,đâu đậu trong TP bạn cũng có thể bắt gặp điêu khác băng .
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/17/9/33/13055996162039424634_574_574.jpg
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/17/9/33/13055996041853060912_574_574.jpg
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/17/9/33/1305599608848432754_574_574.jpg
Một cây nhiệt kế khổng lồ chỉ nhiệt độ lúc này là -20 độ
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/17/9/33/130559962352197985_574_574.jpg

Tuy đã rất cố gắng nhưng mình không tài nào chịu nổi cái lạnh ở CNT ,cứ ra đường được nữa tiếng là lại phải tìm một tiêm nào đó vào tá túc .Rồi cả 2 đứa cũng bị cảm ,đau họng .Gặt nổi đến lúc quyết định ra ga mua vé xe lửa về QC thì hết vé ,liên tiếp trong 5 ngày tới đều hết vé giường nằm về QC .Rồi định đổi sang nằm về BK thì cũng hết cả vé .Sau cùng đành phải ngồi cao tốc về BK thăm bạn thêm lần nữa ,sau đó mới ngồi về QC .

Sau cùng cũng phải rất rất tiếc vì không đi xem được lễ hội băng đăng ở CNT .Vì còn những 10 ngày nó mới mở cửa nên mình không thể đi .Vé vào cổng theo mình biết là 300RMB ,nhưng nó thật sự là rất đáng để xem .ở ngoại thành CNT còn có một sân trượt và chơi các trò chơi tuyết 亚布力 mà nó nói là thiết bị đầy đủ và hiên đại nhất châu Á .Nhưng với cái thời tiết này đi còn không chịu nổi ,không biết trượt sẽ ra sao nữa .

Rời khỏi CNT với một vẻ luyến tiếc vì chưa thật sự đi chơi hết ở CNT .Nhưng trong lòng cũng lộ một vẻ sợ hãi ,sợ vì cái lạnh khắc nghiệt ở nơi này .

PS : hẹn gặp lại vào mùa đông năm sau tại Cáp Nhĩ Tân ,còn cả TP.Hắc Hà (黑河) biên giới với Nga nữa .Và còn cả núi Trường Bạch Sơn

dimiyang
17-05-2011, 10:03
Chi phí 7,5tr là cả 2 người hả bác? nhưng phần lớn dều ngồi trên tàu thế cũng mệt nhỉ?!! :D

7,5tr là 1 người ,trong đó vé xe đi lại đã chiếm phân nữa rồi

inthenowhere
17-05-2011, 23:45
Chuyến đi hay thế này mà sao bây h mới post lên thế bạn ơi. Ơ cáp nhĩ tân lạnh khiếp nhỉ -20 độ chắc chết quá. Tiếp đi bạn

Mèo Bay
18-05-2011, 01:18
https://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/14/13/33/130535481256572732_574_574.jpg
không biết cháo này tiếng Việt tên là gì ,nó là một loại luơng thực giống như gao ,hạt rất nhỏ có màu vàng ,là loại luơng thực phổ biến thứ 2 ở vùng miền bắc TQ sau lúa mì .


Mình nghĩ món này là cháo nấu bằng hạt kê (tiếng TQ gọi là Hoàng lương) đấy bạn ạ. Ăn cháo kê rất tốt cho sức khoẻ :D

PHAM-PEK
18-05-2011, 10:49
Thực tình, không hiểu bạn nghĩ sao mà chọn mấy thành phố này để đi du lịch. Các địa điểm trên ngoài Cáp Nhĩ Tân, mùa đông đi xem băng đăng ra, còn thì không có một tí tẹo giá trị du lịch nào hết. Không có cảnh tự nhiên, không có truyền thống lịch sử, không có món ăn ngon, không có trai xinh gái đẹp, người dân không thân thiện, kiến trúc không đặc sắc, không cổ điển, không hiện đại, nói chung là nhàm chán hết mức. Nếu bạn chỉ đi để cho biết, thì mình không bàn đến nữa. Nhưng mình thấy xót cho 7500RMB và khoảng thời gian của bạn quá, chưa kể đến vụ ngồi tàu mê mệt nữa.

Chỉ khi nào mình đi công tác, thì kết hợp tham quan vài nơi, nhưng phải nói là CHÁN cực kỳ, không có gì để xem hết. Vả lại, người Đông Bắc TQ, có tiếng là bất hảo, trộm cắp, lừa đảo, cưới giật, chém giết đa phần là xuất thân từ 3 tỉnh Đông Bắc này (Liêu Ninh - Cát Lâm - Hắc Long Giang). Ở BK, cứ hỏi thăm, mày là người vùng nào, nếu nói là Đông Bắc, thì liệu hồn mà phòng bị cho kỹ. Cái tiếng người Đông Bắc vốn thoải mái, rộng lượng, khoáng đạt trước đây đã không còn nữa rồi. Có chăng là ưu điểm uống rượu như uống nước lã, con gái uống khỏe hơn con trai thì vẫn còn. Nhưng không thấy bạn đề cập đến vụ lừa lọc nào, nghĩa là chuyến đi này của bạn hết sức may mắn đó.(beer)

Ngay bên cạnh vùng bạn đi ấy, có Nội Mông Cổ (Inner Mongolian), hay vùng Tây Bắc gồm Tân Cương, Thanh Hải, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ, đều có nhiều thứ để tham quan và tìm hiểu hơn mà.:D

dimiyang
18-05-2011, 18:47
Cảm ơn bạn Nogay9 đã cho ý kiến .Mình cũng xin trả lời bạn vài vấn đề sau ,thứ nhất là mục đích du lịch của mình .Mình đi du lịch không phải để xem những cái bên ngoài mà là để xem những cái bên trong .Tuy mình cũng công nhận là nó không có gì xem thật (sau khi đi mới biết được) ,nhưng mình cũng cảm thấy rất vui vì đã đến được những nơi này ,đấy mà theo bản thân mình gọi là mục đích sống .

Còn về vấn đề con người đông bắc nơi đây ,phải công nhận là bạn nói rất đúng .Người dân không nhiệt tình ,người bán hàng rất ma giáo ,nói chung là cảm giác rất tệ .Nhưng cũng không sao ,trong chuyến đi du lịch tuy chỉ 10 ngày nhưng mình có thể cảm nhận rất rõ con người nơi đây ,từ ĐL đến ĐĐ rồi đến CNT .Thật ra ở ĐĐ mình cũng bị lừa trong một vụ thuê đồ chụp hình tại cây cầu Áp Lục .Lúc đầu nó bảo là chỉ 10RMB ,nhưng sau hồi kéo mình đi chụp xong thì nó đòi 100RMB và bảo là chụp 1 tấm 10RMB .Tức một cái là ở đây không có một người bảo an nào cả ,rồi đến những người xung quanh cũng toàn là người của nó ,hù vào bảo mình đáng phải trả tiền .Sau cùng thương lượng với nó một hồi nên mới chỉ trả 50RMB .
Còn một vụ tại CNT nữa ,lý do mà mình rời CNT sớm là vì mình bị theo dõi .Đang đi trên đại lộ Trung Ương thì có 1 tốp người ,nó chia ra từng người từng người theo dõi tụi mình ,cứ gạt bỏ được một tên thì lại bị tên khác theo ,theo từ ngoài đường vào đến trong tiệm ,không cách nào mình đành bắt taxi về ks .
Chuyến đi mình là tốn 2500RMB một người chứ không phải 7500 .Giá vậy thì phải ngồi xe lửa rồi ,chứ nếu là máy bay thì 5000RMB cũng không đủ .

Hè này mình cũng đang dự định làm chuyến đi xuyên Trung qua các tỉnh Phúc Kiến ,Giang Tây ,Hồ Nam ,Hồ Bặc ,Hà Nam ,Tây An ,Thanh Hải ,Tây Tạng .

PS : Có ai có kinh nghiệm đi trong mùa đông khác nghiệt cho mình xin thỉnh giáo chút .

PHAM-PEK
19-05-2011, 08:42
Mình cũng không nói là đi du lịch là tham quan bên ngoài, nhưng nếu tìm hiểu những thứ bên trong, theo mình hiểu, là truyền thống văn hóa, lịch sử, là lối sống, là con người, là phong tục tập quán..., những thứ ấy vùng Đông Bắc đều không có gì đặc sắc cả bạn ạ.

Trong những chuyến thăm sắp tới của Bạn, mình thấy cần đề phòng Hà Nam nhé. Ngoài vùng Đông Bắc ra, thì người Hà Nam cũng bị dân TQ liệt vào dạng "hết sức cẩn thận" đấy. Tuy không đâm chém gì lắm, nhưng người Hà Nam nổi tiếng gian giảo, xảo quyệt và lừa lọc. Trước đây mình không tin về việc lấy một số người hay một số hành vi để khái quát cả một vùng, một tỉnh, thậm chí một đất nước một dân tộc, nhưng hồi cuối tháng 4 vừa rồi, đi Thiếu Lâm, Khai Phong, Lạc Dương, mới thấy được không phải bỗng nhiên mà người Hà Nam có tiếng xấu như vậy. Mặc dù sống bên này mười mấy năm, tiếng Trung đầy mồm mà vẫn bị lừa đấy.

Chúc vui vẻ!

dimiyang
19-05-2011, 19:32
Cám ơn Noguy9 cho lời khuyên .Thật ra trong chuyến đi sắp tới mình đặc biệt để ý đến Hồ Bắc Hà Nam với Tây An .Vì mình định làm chuyến tìm lại những nơi nổi tiếng trong truyện Tam Quốc Chí như Kinh Châu ,Xích Bích ,Từ Xướng ,Lạc Dương ,Trường An .Dù sao cũng cảm ơn bạn ,mình sẽ để ý .

Bai Hu
22-05-2011, 22:44
Cảm ơn ban dimiyang da post bài này, mình cũng định làm một chuyến Đại Liên-Hắc Long Giang, nhưng mà thấy bạn gặp nhiều người không tốt như vậy làm mình cũng ớn. Bạn là nam nhi vậy mà còn bị theo dõi, thân mình con gái( bạn đồng hành cũng là một cô bé) chắc ngủ tới sáng thức dậy thấy mình bị bán vô chỗ nào đó rồi quá

nams
04-12-2011, 17:43
dimiyang cho minh lam quen nhá, cug sap qua Quang Châu học tiếng ^,^, bạn học truong nao vay?

dhaona
10-04-2013, 15:56
Chào bạn,tuần sau là mình sang bắc kinh,bạn có thể tư vấn cho mình địa chỉ khách sạn được không?tiêu chí của mình là an toàn,sạch sẽ và giá cả dễ chịu.Cảm ơn bạn trước nha.