PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành đi Hà Nội - Sài Gòn 7/3/2015



Ếch Ao
28-02-2015, 18:50
Chào các bạn, mình đang có kế hoạch đi từ Hà Nội – Sài Gòn, khởi hành trong khoản thời gian 3/3 – 7/3 dương lịch. Độc hành nên post lên đây xem có ai cùng sở thích và lịch trình, ôm hay xế gì cũng được, mình không quan trọng. Giới thiệu luôn, mình làm báo nên đi với mình các bạn sẽ được:
_ Mình có kinh nghiệm. Mình đi xuyên Việt không biết bao nhiu lần bằng tất cả loại phương tiện
_ Mình đi thong thả, không đi lấy được, không tham đi nên trên đường đi bạn có cơ hội được thưởng thức nhiều thứ
_ Mình biết chụp ảnh. Nếu bạn có cùng sở thích chụp ảnh thì đi sẽ thích vì sẽ dừng bất cứ lúc nào để chụp, miễn đẹp. Nếu bạn không biết chụp, không sao, mình sẽ hướng dẫn. Trường hợp bạn là nữ thì mình sẽ chụp cho bạn
_ Chi phí rẻ
_ Do công việc của mình nên mình có sự quen biết và các mối quan hệ. Bạn sẽ không phải lo vấn đề gì từ CSGT cho đến xã hội (dĩ nhiên chúng ta làm mọi thứ đúng theo pháp luật và khôn ngoan)
Yêu cầu:
_ Làm đúng theo kế hoạch. Tuy mình nói đi thong thả theo ý muốn, đẹp là dừng nhưng vẫn nên làm theo một kế hoạch đã định sẵn, phải không?
_ Không than vãn. Mình rất dễ chịu. Quan điểm của mình ai muốn làm gì cũng được miễn đừng ảnh hưởng đến người khác. Nhưng bạn phải lường trước đây là du lịch bụi nên mọi thứ không thoải mái như đi du lịch tour. Ngoài ra có những lúc sự cố xảy ra ngoài ý muốn (xe hỏng, không tìm được chỗ ở chỗ ăn như ý muốn…) thì bạn đừng than vãn làm ảnh hưởng đến lịch trình chung
_ Mọi chuyện phải thẳng thắn. Ví dụ bạn không bằng lòng điều gì đó, có ý muốn gì đó hoặc thậm chí cả không đủ khả năng ở trường hợp nào đó thì nên nói thẳng ra để dễ giải quyết. Đừng đặt chúng ta phải tình huống khó khăn đã rồi
Lịch trình cụ thể:
Kế hoạch 1
Ngày 1: Hà Nội – Vinh 300 km
Khởi hành từ 6 giờ sáng, đến 15, 16 giờ thì đến nơi. Mướn phòng. Tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi ăn tối đặc sản Nghệ An (me, hải sản…). Có thẻ ăn tối với bạn làm báo của mình hoặc tự đo
Ngày 2: Vinh – Huế: 300 km
Khởi hành từ 7 giờ sáng, ăn cháo lươn xứ nghệ hay bánh mướt hay gì cũng được. 16-17 giờ đến Huế hay Quảng Bình tùy theo sức khỏe. Nếu đến Quảng Bình thì ở lại Đồng Hới, check in ăn tối bên bờ biển Quảng Bình. Sáng hôm sau 7 giờ check out ăn sáng. Từ Quảng Bình – Huế chỉ hơn khoảng 150 km nên có thể thong thả tắm biển ăn trưa ở Quảng Bình rồi đi Huế cũng được
Ngày 3 (hoặc 4 nếu ở lại Đồng Hới) đến ngày 6: ở lại Huế
Ở lại Huế có rất nhiều chỗ đi, chụp ảnh và … ăn. Đồi Thiên An, Đại Nội, Lăng…
Ngày 6: Huế - Đà Nẵng: 150 km
Sáng ăn sáng thong thả rồi 10 giờ đi Đà Nẵng. Đến Đà Nẵng khoảng 14 giờ. Có hai phương án
a. Check in tại Đà Nẵng, tắm biển. Tối ăn tại bờ biển với các bạn làm báo hoặc tự do
b. Chek in tại Hội An, tắm biển Cửa Đại. Tối tham quan phố cổ, ăn uống Đặc Sản
Ngày 7: Đà Nẵng – Quảng Ngãi: 150km. Đi thánh địa Mỹ Sơn. Nghỉ tại tp Quảng Ngãi
Hoặc : Đà Nẵng – Quy Nhơn: 300 km. nghỉ tại tp Quy Nhơn
Ngày 8: Quy Nhơn – Nha Trang: 230 km
Sáng đi 6 giờ sáng, ăn trên đường. Đến 15 giờ đến Nha Trang. Check in, tắm biển ăn tối
Ngày 9: Nha Trang – Phan Thiết: 250 km
Sáng check out 7 giờ, ăn sáng, thong thả. Đến Phan Rang ăn trưa tại biển Cà Ná hoặc cơm gà Phan Rang (Phan Rang thức ăn rất ngon). Chiều thong thả đến Phan Thiết. check in, nghỉ ngơi ăn tối
Ngày 10: Phan Thiết – TP HCM: 150 km
Sáng check out. Về SG thong thả, dự kiến khoảng 15 giờ đến SG.
Kết thúc chuyến đi
Kế hoạch 2: Bỏ qua đoạn Hà Nội – Huế: xe gởi vào Huế trước. Đi tàu từ Hà Nội và Huế. Đoạn sau vẫn theo lịch trình như kế hoạch 1. Phương án này có đặc điểm tiết kiệm được 3 ngày và sức lực. Vì địa điểm để du lịch ở Bắc Trung Bộ RẤT NHIỀU. Nếu thật sự khám phá du lịch thì phải mất nhiều ngày. Còn đi ngang qua thì trên đường đi cũng không có gì đặc biệt, vì vậy đi bằng tàu vào Huế. Tuy vậy, đi tàu là một trải nghiệm rất thú vị. Đi trên tàu, vừa ngồi ở khoang ăn, mua vài lon bia, vừa ăn tối vừa thưởng thức cảnh vật ngoài tàu. Mệt thì về chỗ nghỉ. Ngủ một giấc là đến nơi
Tổng kết:
Tổng chi phí ước tính: xăng xe (1triệu) + ăn nghỉ (500k/ngày x 10 ngày = 5 triệu) = 6 triệu cho 2 người. Nghĩa là mỗi người khoảng 4 triệu cho xăng xe, ăn uống và các chi tiêu cá nhân là bét nhè. Nếu đi kế hoạch 2 (cụ thể bên dưới) thì còn rẻ hơn
Vậy xong, nếu bạn thấy hứng thú thì lên đường cùng mình
Thời gian: 6-11 ngày tùy theo kế hoạch. Đây chỉ là kế hoạch sơ bộ, có thể thay đổi theo ý thích và nhu cầu
Vậy đấy, nếu bạn thấy hứng thú thì liên hệ với mình qua facebook: https://www.facebook.com/ech.ao.7
Mình tên Dân, 31 tuổi cho dễ xưng hô. Liên hệ với mình trước ngày 3/3, sau ngày ấy thì mình thực hiện kế hoạch 2

di_xa_nhe
04-03-2015, 14:45
kế hoạch hay ho. Ngon ngẻ thế này mà chả ai comt nhỉ? :( Hình như do mọi người đều khá bận vào ngày này :"( nếu mà bắt đầu từ đầu tuần trước chắc e đi luôn rồi :)

dn18
05-03-2015, 01:07
Bat dau tu ngay 8 hay 9 thi minh co the join dc :D