PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vùng núi phía Tây Nghệ An



blackhat_1008
04-08-2008, 18:23
Vinh, ngày 16/7/2008.(beer)(BB)
5h30 từ Vinh (city), đồng hồ km xe máy chỉ 30044, bắt đầu chuyến phượt Pù Mát ấp ủ từ hơn một năm nay. Hôm nay trời mát (nghe TV nói thế, ko biết sao), nhưng lại là ngày 14 âl, một ngày không may mắn với suy nghĩ của nhiều người.
Cung này dài khoảng 280km, bắt đầu từ Vinh, qua Nam Đàn rồi Đô Lương bằng Quốc lộ 15A, từ Đô Lương rẽ sang Quốc lộ 7 sang Anh Sơn rồi đến Con Cuông, những huyện miền núi phía tây của Nghệ An. Lượt về sẽ đi cùng đường 7 cho tới Yên Thành, từ đây rẽ sang Tỉnh lộ 34 qua Nghi Lộc, ra Quốc lộ 1A về Vinh. Trên đường 34 có một nhà thờ đá Bảo Nham.Tớ dự tính nếu buổi chiều về sớm thì sẽ qua nhà thờ đá này tham quan một vòng. Nhưng cuối cùng đã không thành công, đành để qua dịp khác.
6h15, Nam Đàn – quê hương của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, bây giờ đã là mùa lúa tốt. Những cánh đồng lúa trải rộng đến những ngọn núi mờ mờ. Không thể nói là nó đẹp bằng ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, Tú Lệ, Than Uyên trong chuyến phượt của các bác Windysmile, Quyuce, Vioshrek được. Nhưng mà đấy cũng là một đặc trưng của vùng trung du (ít nhất thì là tớ nghĩ như thế). Mới sáng sớm nên những hạt sương còn chưa kịp bốc hơi bay đi. Cả một cánh đồng mênh mông chỉ có một màu xanh của lúa non.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1888.jpg

Chụp một tấm hình từ cánh đồng lúa, chỉ là tay máy nghiệp dư thôi nhưng tớ nghĩ thế này cũng là đẹp lắm rồi.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1889.jpg

Đường 15A, tớ không có được nhiều thông tin về nó, nhưng nghe nói rằng con đường này có từ thời kháng chiến chống Mĩ, và có cả một huyền thoại về những cô gái thanh niên xung phong ở Truông Bồn, một địa danh lịch sử. Họ đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ Tổ Quốc. Con đường này khá vắng, so với Quốc lộ 1A thì nó vắng và ngắn hơn khi đi từ Vinh về các huyện miền núi phía Tây. Chính và vậy mà hôm sau có bạn nào phượt cung này thì nên đi đường này hơn.Bởi vì như thế sẽ đi qua Nam Đàn, có gì tiện thể vào thăm quê Bác Hồ, cách con đường này chừng 7km nữa. Còn nếu là dân phượt từ ngoài Bắc vào thì đến ngã 3 TT Diễn Châu rẽ phải vào đường 7 đi tiếp chừng 35 km nữa là đến Đô Lương.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1961.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1962.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1963-1.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1964-1.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1971.jpg

7h30, bọn tớ đến Đô Lương. Cầu Đô Lương bắc qua sông Lam. Không có kỉ niệm gì đáng nhớ về nó nhưng khi tớ đi qua đây lúc bé thì nó là chỉ một chiếc cầu phao. Mùa nước lên thì phải qua phà. Cũng khá thú vị.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2001.jpg

blackhat_1008
04-08-2008, 18:24
https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2005.jpg

Một khúc sông Lam.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2006.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_1986.jpg

Ra bờ sông

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2020.jpg

Đôi bờ và những đứa trẻ cắt cỏ.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2025.jpg

Tiếp tục hành trình trên quốc lộ 7, đường này đi thẳng đến cửa khẩu Nậm Cắn – Kì Sơn.Con đường khá rộng với 2 làn xe nhưng cũng đầy những khúc cua nguy hiểm với 1 bên vực, 1 bên là núi.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2049.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2031.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2036.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2150.jpg

Và cảnh núi non cũng thật hùng vĩ.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2065.jpg

blackhat_1008
04-08-2008, 18:26
https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2080.jpg

Hai bên con đường là những nương chè, đỗ tương, ....

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2092.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2095.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2137.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2212.jpg

11h, Con Cuông đã ở trước mắt. Nghe nói ở đây có thác Kèm nằm trong vườn QG Pù Mát rất đẹp, cách thị trấn Con Cuông 20km.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2167.jpg

Tại đây bạn có thể nghỉ chân và ăn trưa. Chuẩn bị một ít đồ ăn từ ở nhà và mang theo là cách để tớ có thể chủ động và tiết kiệm cho chuyến đi của mình.
Và thưởng thức bữa trưa giữa khung cảnh rừng núi thì còn gì thú vị hơn.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2217.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2178.jpg

Tấm bảng chỉ vào khu vườn QG Pù Mát cách thị trấn Con Cuông 2,5km. Nhưng đây chỉ là lối vào của khu hành chính, nơi đặt trụ sở làm việc của “những người gác vườn” và một nhà nghỉ để phục vụ khách tham quan du lịch sinh thái.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2171.jpg

Đen thay, ngày tớ khởi hành, cả 3 huyện Đô Lương, Anh Sơn và Con Cuông đều bị mất điện và bọn tớ không thể sạc được pin máy ảnh. Một vài khoảnh khắc bị bỏ phí, nhưng thật may mắn là ở khu hành chính có máy phát điện và hình như là trời thương bọn tớ. Trong lúc đặt nhờ sạc pin máy ảnh tại khu lễ tân, tớ quen được một chị lễ tân khá xinh xắn và nói chuyện cũng rất cởi mở, hình như đó là đặc trưng của người dân ở đây, rất thật thà và hiếu khách.
Đường vào thác Kèm nằm bên cạnh bến xe khách Con Cuông. Từ đây đi vào 20km nữa là đến thác. Không xa nhưng thực sự là một thử thách với những người như tớ, lần đầu tiên “phượt”.
5km đầu tiên, 2 bên đường vẫn là những nương chè và nhà dân san sát. Xuất hiện những ngôi nhà sàn.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2284.jpg

blackhat_1008
04-08-2008, 18:27
Xa xa thi thoảng lại gặp những bản làng của người Đan Lai.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2229.jpg

15km còn lại, chỉ còn là núi và đường. Không một bóng người, không một nhà dân và không sóng điện thoại. Tưởng như đây là nơi vắng vẻ nhất quả đất. Nếu như xe mà hỏng ở đây thì chỉ có nước kêu trời. Đã vậy đường lại toàn những dốc 10 – 20%, có muốn dắt bộ cũng là cả một vấn đề. Thật may mắn cho tớ là không có vấn đề gì với chiếc xe. Những khúc cua cũng rất nguy hiểm, đường trơn, nhiều đá nhỏ khiến xe lúc vào cua rất dễ bị trượt. Nhẹ thì ngã xe, nặng thì lao vào núi , taly hoặc xuống suối, còn nặng hơn nữa thì ... (tuỳ ý ngọc hoàng ^^)

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2232.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2233.jpg

Chợt nhớ tới câu thơ “Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân”

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2234.jpg

Cuối cùng thì cũng tới nơi. Thác Kèm, nằm trong khu vườn QG Pù Mát.
Có một quán lá nằm cách thác chừng 1,5km sẽ bắt bạn vào gửi xe nhưng theo tớ thì bạn hoàn toàn có thể phi thẳng xe vào tận... chân thác. Tại quán lá này bạn có thể thưởng thức những gì đặc trưng của miền sơn cước như cơm lam hay cá lóc nướng,..... nhưng giá cả cũng không hề mềm tí nào (ít nhất theo tớ là như vậy bởi vì tớ là SV ^^)

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/DSC0123.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/DSC0124.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/DSC0128.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2246.jpg

14h bắt đầu quay về. Dự định là sẽ đi theo quốc lộ 7 sau đó rẽ qua tỉnh lộ 34 để ghé nhà thờ đá Bảo Nham nhưng đã không thực hiện được vì trời tối.Hẹn dịp khác vậy.
18h về đến nhà, kết thúc 1 chuyến đi, đồng hồ km chỉ 30324. Gần hết một ngày và tròn 280km.
Tổng thiệt hại: xem ra cung này chỉ tốn mỗi tiền xăng. Con xe tớ ngốn hết 85k cho 280km. Còn tiền ăn thì tớ chịu, tuỳ bụng dạ từng người mà ^^.

blackhat_1008
04-08-2008, 18:32
hì hì, đây là chuyến đầu tiên của đệ, có j sơ suất mong các sư phụ chỉ giáo. Đệ xin cám ơn nhiều nhiều.

CVN
04-08-2008, 19:54
Cả ơn những chia xẻ vô cùng chân thật, không màu mè của bạn!

Anh Già
04-08-2008, 22:58
Thiếu mỗi ảnh chị lễ tân xinh xinh , nhỉ ?:D

alias.noodles
04-08-2008, 23:08
Mấy bạn trẻ đi cuồn cuồn, ảnh ọt dung dị nhưng rất sống động đọc thích thật.

Mà sao phải ấp ủ cả năm mới đi được nhỉ?

come back
05-08-2008, 02:39
Gặp đồng hương rồi, chú mi đang mô đó ? Vinh à ? nhìn quả 37 mừng quá. Sao không gởi ảnh em tiếp viên xinh xinh lên cho các bác trong phượt này lác mắt ra ;D

Dưới nhà sản có em 2 bánh không biển, các bác sống ở miền núi Nghệ An quê em mua xe vài năm không làm biển cũng không sao, một đặc trưng rất núi :D

Chú nghĩ ra cũng liều chơi mấy vùng này, hàng trắng vốn nổi danh. Anh xa nhà nhớ quê nhưng nghĩ tới món này ngán quá.

devinci
05-08-2008, 08:37
Chà, đồng chí Mũ đen này làm mình thèm về quê quá (c)
Có bác phượt nào biết là chè thì vụ thu hoạch của nó như thế nào không ạ ?
Em nhìn thấy cái nương chè trong topic này thèm thuồng quá

blackhat_1008
05-08-2008, 13:55
Mấy bạn trẻ đi cuồn cuồn, ảnh ọt dung dị nhưng rất sống động đọc thích thật.

Mà sao phải ấp ủ cả năm mới đi được nhỉ?

Bác ơi, phải ấp ủ cả năm là vì cung này em định đi từ hè năm ngoái kia, nhưng sau phải hoãn lại vì đk sức khỏe không cho phép. Ra HN 1 năm rồi giờ về nghỉ hè mới đi được đấy ạ.

vntuyen
05-08-2008, 14:45
Lạ nhỉ? tớ thế này mà chỉ có thiếu thời gian thôi chứ sức khỏe thì ai cày mình bừa, ai đưa mình đẩy. Chú trẻ thế cơ mà?

blackhat_1008
05-08-2008, 20:43
Lạ nhỉ? tớ thế này mà chỉ có thiếu thời gian thôi chứ sức khỏe thì ai cày mình bừa, ai đưa mình đẩy. Chú trẻ thế cơ mà?

Hì hì:D
trông trẻ thế chứ không khỏe lắm đâu bác ạ.(beer). ai xô là ngã ngay à:shrug::))

Chương Nguyên
15-06-2009, 11:12
Bác đi lên vườn quốc gia Pù mát mà không lên đập Phả Lại thì cũng hơi phí :D

https://i91.photobucket.com/albums/k313/long_vuong/DSC00307.jpg

https://i91.photobucket.com/albums/k313/long_vuong/DSC00341.jpg

Walkman
15-06-2009, 14:30
Xa xa thi thoảng lại gặp những bản làng của người Đan Lai.

https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2229.jpg

^^.

Đây không phải bản của người Đan lai mà là bản Thìn của người dân tộc Thái bạn ạh. Nếu muốn đi lên bản của người Đan Lai phải ngược dòng sông Giăng từ đập Phà Lài. Từ đó, lần lượt sẽ đi qua 3 bản nhỏ của người Đan Lai, bản xa nhất mất khoảng 3h đồng hồ nếu con nước lớn và không phải kéo thuyền mắc cạn.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061516525ntqyyzm2nm2577943.jpeg
Bản Thìn

Walkman
15-06-2009, 14:41
Chà, đồng chí Mũ đen này làm mình thèm về quê quá (c)
Có bác phượt nào biết là chè thì vụ thu hoạch của nó như thế nào không ạ ?
Em nhìn thấy cái nương chè trong topic này thèm thuồng quá

Chè thường thu hoạch gần như quanh năm bạn ạh. Theo như tớ biết từ những Nông trường chè ở Bảo Lộc thì mỗi năm chỉ có 1, 2 tháng gì đó để dưỡng chè thôi.
Có một số loại chè hái khi mặt trời chưa lên, những giọt sương sớm còn đọng dầy trên lá. Có những loại chè thì lại hái vào giữa buổi sáng hoặc nửa buổi chiều tuỳ theo khí hậu khu vực và cách chế biến của người trồng.

Chương Nguyên
16-06-2009, 00:24
Cái hồi bọn em đi thuyền trên sông Giăng ,đồng chí kiểm lâm lái thuyền bẻ bánh lái té nước đùa thuyền kia .Thế là nó chơi lại đâm thẳng vào thuyền em ,những tưởng là tránh được ai ngờ lại chết máy do dính nước mới đau :))....may là lúc đó cúi người xuống tránh kịp ,chỉ tội hai con em xinh xinh cùng thuyền sợ quá hét toáng lên :D.Làm mặt hai bác kiểm lâm tái xanh .

ovuong
16-06-2009, 08:54
Bác ơi, phải ấp ủ cả năm là vì cung này em định đi từ hè năm ngoái kia, nhưng sau phải hoãn lại vì đk sức khỏe không cho phép. Ra HN 1 năm rồi giờ về nghỉ hè mới đi được đấy ạ.


Sắp tới có mần chuyến mô lên trên nớ nựa không bác, cho em bám càng theo với...
Đang định mần một chuyến lên Miền Tây Xứ Nghệ mà chưa mần được, mới chỉ mần được Tây Hà Tĩnh và Cầu Treo mà chưa được lên Mường Xén và Nậm Cắn...

Khi mô đi ới em câu bác nhá...

blackhat_1008
01-08-2009, 14:48
Đây không phải bản của người Đan lai mà là bản Thìn của người dân tộc Thái bạn ạh. Nếu muốn đi lên bản của người Đan Lai phải ngược dòng sông Giăng từ đập Phà Lài. Từ đó, lần lượt sẽ đi qua 3 bản nhỏ của người Đan Lai, bản xa nhất mất khoảng 3h đồng hồ nếu con nước lớn và không phải kéo thuyền mắc cạn.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061516525ntqyyzm2nm2577943.jpeg
Bản Thìn

Vậy ạ, h nghe bác nói em mới biết. Em vào tận chân thác (chỗ nhà lá) hỏi thì thấy mấy người quản lí nói thế chứ thực hư thế nào thì em chịu.

blackhat_1008
01-08-2009, 14:55
Cái hồi bọn em đi thuyền trên sông Giăng ,đồng chí kiểm lâm lái thuyền bẻ bánh lái té nước đùa thuyền kia .Thế là nó chơi lại đâm thẳng vào thuyền em ,những tưởng là tránh được ai ngờ lại chết máy do dính nước mới đau :))....may là lúc đó cúi người xuống tránh kịp ,chỉ tội hai con em xinh xinh cùng thuyền sợ quá hét toáng lên :D.Làm mặt hai bác kiểm lâm tái xanh .

Thế bác đã tắm Sông Giăng chưa bác, đợt tháng 6 vừa rồi em cũng có chuyến đột xuất qua đó. Chạy thẳng một mạch gần qua Lào. Lúc về được ngâm mình trong sông Giăng đã lắm bác ah. Mỗi tội đá nhiều rêu nên trơn và nước chảy xiết rất mạnh. Đã thế lúc về còn đi ngang qua lán đãi vàng. Ớn quá chạy thẳng luôn.


Sắp tới có mần chuyến mô lên trên nớ nựa không bác, cho em bám càng theo với...
Đang định mần một chuyến lên Miền Tây Xứ Nghệ mà chưa mần được, mới chỉ mần được Tây Hà Tĩnh và Cầu Treo mà chưa được lên Mường Xén và Nậm Cắn...

Khi mô đi ới em câu bác nhá...
Cung này chắc tới đây em tạm dừng. Hiện tại em có cung Quỳ Châu, Quỳ Hợp (thác Xao va, hang bua, thẩm ồm, thẩm chạng) đang nằm trong "quy hoạch", lúc nào "thi công" sẽ hú bác. (BB) (beer)

nav89
01-10-2009, 20:53
Mấy bạn trẻ đi cuồn cuồn, ảnh ọt dung dị nhưng rất sống động đọc thích thật.

Mà sao phải ấp ủ cả năm mới đi được nhỉ?

hjhj, sao mà cả năm mới ấp ủ đi nhỉ, thích là nhích thôi phải không ạ
tiêu chí phượt của em là, xăng đầy bình, lương thực đầy đủ, tiền thì tất nhiên là có đủ dùng, và đặc biệt là..."phượt vọng"
chuyến đi của bạn chủ topic quả là rất thú vị, phong cảnh bình dị và hoang sơ, phượt thủ dù lần đầu ra quân song chuẩn bị khá chu đáo về lịch trình, lương thực, xe cộ, xiền...
chúc bạn có thêm nữa những chuyến đi vui vẻ, thành công

darkdeath
02-10-2009, 01:22
Mấy bạn trẻ đi cuồn cuồn, ảnh ọt dung dị nhưng rất sống động đọc thích thật.

Mà sao phải ấp ủ cả năm mới đi được nhỉ?

Anh ơi! Đâu phải ai cũng có điều kiện đi đâu. Khi đi làm thì không có time, còn khi đi học thì không có tiền.
Em thấy cũng hơi khó. Nói ra mấy anh bảo thằng em kể lễ chứ thực ra SV mà có tiền thử coi. đi ầm ầm luôn

Em đang ấp ủ chuyến Nam Cát Tiên mà đang thiếu kinh phí chắc lần này phải phượt bằng xe đạp thôi (SG-NCT) gần 125km chứ ít ỏi gì.

Chương Nguyên
05-12-2009, 18:44
Khe Kèm :D
https://i91.photobucket.com/albums/k313/long_vuong/DSC00129.jpg

gianglee
13-12-2009, 20:33
đi vào khe Kèm chỉ khoái nhất là cái đoạn rừng trúc và cái thác, hic, cách đây mấy năm e vào mà ko mảy may thấy một con động vật nào, hic, may mà hú họa có tiếng chim hót và vo ve côn trùng. Im lặng đáng sợ. Nhưng được cấy cảm giác mình lọt thỏm như giữa mênh mông trời đất và cây, sướng! Ai đi khe Kèm mà ko vòng qua đi thuyền sông Giăng thì công nhận quá phí thật.Non nước xanh tuyệt vời lun. Mà e thấy đi thuyền sông Giăng đắt kinh ah. Ko nhớ rọ nựa nhưng hình như 50k/người để đi 30 phút trên thuyền, 100k để đi xa hơn tí ( cách đây 4 năm), hix.
Hy vọng được xem các anh các bác post bài về những cung mới quê ta.

Walkman
13-12-2009, 22:55
đi vào khe Kèm chỉ khoái nhất là cái đoạn rừng trúc và cái thác, hic, cách đây mấy năm e vào mà ko mảy may thấy một con động vật nào, hic, may mà hú họa có tiếng chim hót và vo ve côn trùng. Im lặng đáng sợ. Nhưng được cấy cảm giác mình lọt thỏm như giữa mênh mông trời đất và cây, sướng! Ai đi khe Kèm mà ko vòng qua đi thuyền sông Giăng thì công nhận quá phí thật.Non nước xanh tuyệt vời lun. Mà e thấy đi thuyền sông Giăng đắt kinh ah. Ko nhớ rọ nựa nhưng hình như 50k/người để đi 30 phút trên thuyền, 100k để đi xa hơn tí ( cách đây 4 năm), hix.
Hy vọng được xem các anh các bác post bài về những cung mới quê ta.

O nói răng? Đi vào đến bản Đan Lai 2, cả đi và về hơn nửa ngày mà chỉ 300k/ chuyến cho 3 người mà.
Dân "nhút" mà cũng bị "gà" à?

gianglee
14-12-2009, 20:40
Ơ, e nói thật mà, có lẽ hồi nớ e cũng gà thật, vô bị chém ở cái đoạn đi thuyền trên sông Giăng, chộ thuê thuyền đắt thật mà. A có đi thuyền ko đó?

zanghoang
14-12-2009, 22:50
https://i260.photobucket.com/albums/ii34/Blackhat_1008/IMG_2005.jpg



đ/c này có phong cách phượt vui phết: quần ngố (deck phải, gọi là quần đùi thì đúng hơn) + dép tổ ong...

xưa nay cứ quen với hình ảnh các bác phượt nhà mình lên rừng là lỉnh kỉnh quần áo rằn ri (trông cứ như lính đánh thuê), khăn, áo, đồ nghề :D

em vô phép lan man thêm tí:

nếu nói về miền Tây xứ Nghệ thì topic này còn khiêm tốn lắm. em nghe các cụ giáo sư sinh học phán: vùng rừng núi phía Tây xứ Nghệ cho đến giờ vẫn còn rất nhiều điều thú vị chưa được khám phá, có nhiều nơi còn chưa có dấu chân người đặt tới (trừ người bản xứ), là vùng ít được nghiên cứu nhất trên toàn cõi Việt Nam này...

(câu này em update năm 2007, hồi em còn làm báo, lon ton vào ĐH Quốc gia chơi với mấy cụ bên khoa Sinh) sau đấy, các cụ còn nói thêm: khi mà thế giới tin chắc rằng không thể khám phá ra bất kì 1 loài động vật có vú hay động vật lớn nào nữa ở TK 20 thì uỳnh 1 phát năm 92 phát hiện ra Sao La ở Vũ Quang - Nghệ Tĩnh - nay là hà Tĩnh... các cụ tin rằng ở vùng núi phía Tây xứ Nghệ ấy giờ vẫn còn nhiều cái hay phết...

các bác 37 thử làm chuyến xem nhể...

biết đâu không phát hiện ra con thú có vú nào thì cũng được thấy một cơ số loài cũng có v... mà chả biết đâu, nếu có phát hiện ra con sâu, con bướm nào mới thì con sâu, con bướm ấy lại chả mang tên "bướm blackhat", "bướm chương nguyên" ấy chứ nhể :D

emmahacto
18-12-2009, 23:18
Em có ý kiên ạ. Con Cuông là phía Tây Nam của Nghệ an chứ ạ, vì thế mới được gọi là rốn gió Lào mà. Còn Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (và mấy huyện sau đấy nữa) mới là phía Tây. Em từ bé đến lớn suốt ngày nghe câu "ơi ai đã qua đây đất miền tây xứ nghệ...Phủ Quỳ xưa kia rừng thiêng nước độc". Đấy là bài hát của Nghĩa Đàn, chắc là không nhầm :D
Hồi 2006 em đi đi Con Cuông có vào khe Kèm, em ấy tượng với con đường vào đấy, đi xe máy ghê ghê, hơi sợ vì khúc khuỷu quá, rùi còn có món gà nướng với cơm lam chỗ bãi gửi xe nữa (cách thác 200m), đi tắm thác lên đói, ăn thấy ngon không chịu được. Em nghe nói bây giờ không còn món ấy nữa vì ông chủ đã bị lũ cuốn trôi năm 2007. Buồn thía.
Con Cuông là chuyến phượt đầu tiên của em nên em nhớ lắm, thời ấy là hs cấp 3 nên nghèo, đi thế thôi chứ làm gì có ảnh ọt gì. chắc hè này đi lại tìm cảm giác :D

Walkman
21-12-2009, 15:51
Em có ý kiên ạ. Con Cuông là phía Tây Nam của Nghệ an chứ ạ, vì thế mới được gọi là rốn gió Lào mà. Còn Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (và mấy huyện sau đấy nữa) mới là phía Tây. Em từ bé đến lớn suốt ngày nghe câu "ơi ai đã qua đây đất miền tây xứ nghệ...Phủ Quỳ xưa kia rừng thiêng nước độc". Đấy là bài hát của Nghĩa Đàn, chắc là không nhầm :D
Hồi 2006 em đi đi Con Cuông có vào khe Kèm, em ấy tượng với con đường vào đấy, đi xe máy ghê ghê, hơi sợ vì khúc khuỷu quá, rùi còn có món gà nướng với cơm lam chỗ bãi gửi xe nữa (cách thác 200m), đi tắm thác lên đói, ăn thấy ngon không chịu được. Em nghe nói bây giờ không còn món ấy nữa vì ông chủ đã bị lũ cuốn trôi năm 2007. Buồn thía.
Con Cuông là chuyến phượt đầu tiên của em nên em nhớ lắm, thời ấy là hs cấp 3 nên nghèo, đi thế thôi chứ làm gì có ảnh ọt gì. chắc hè này đi lại tìm cảm giác :D

Lũ cuốn thì cuốn chứ có cửa làm ăn thì có người khác làm mà. Quán vẫn còn, món đó vẫn còn, chỉ có chất lượng đi xuống thôi=))

sang30tet
05-01-2010, 10:06
Đập Phà Lài hay còn gọi là Đập Thủy Lợi Môn Sơn. Từ đây đi thuyền ngược dòng sông Giăng sang đất bạn Lào.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TayNA/2009-05-0210-51-01-DSC_5050.jpg
Ngược dòng lên thượng nguồn bạn có thể ghé thăm nhiều bản của nhiều dân tộc ở ven sông, nghe nói có 5 bản thì phải nhưng chúng tôi chỉ ghé thăm bản thứ 2 dân tộc Đan Lai rồi quay ra.
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TayNA/DSC_5768.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TayNA/2009-05-0209-50-17-DSC_5013.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/TayNA/2009-05-0209-20-36-DSC_4984.jpg

blackhat_1008
28-03-2010, 19:48
đ/c này có phong cách phượt vui phết: quần ngố (deck phải, gọi là quần đùi thì đúng hơn) + dép tổ ong...

xưa nay cứ quen với hình ảnh các bác phượt nhà mình lên rừng là lỉnh kỉnh quần áo rằn ri (trông cứ như lính đánh thuê), khăn, áo, đồ nghề :D


Đây là chuyến đầu tiên của e mà bác, nên không thể chuyên nghiệp như bác tả được rồi :P
Sắp tới Dịp giỗ tổ được nghỉ 3 hôm (23,24,25/4) em định làm 1 chuyến Cao Bằng, chi tiết tại https://www.phuot.vn/threads/6908-Gi%E1%BB%97-t%E1%BB%95-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-Cao-B%E1%BA%B1ng-ng%E1%BA%AFm-Tam-Gi%C3%A1c-M%E1%BA%A1ch-%29. mời các bác qua xem và tư vấn giúp em. Em thanks :)

blackhat_1008
28-03-2010, 19:51
Em có ý kiên ạ. Con Cuông là phía Tây Nam của Nghệ an chứ ạ, vì thế mới được gọi là rốn gió Lào mà. Còn Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (và mấy huyện sau đấy nữa) mới là phía Tây. Em từ bé đến lớn suốt ngày nghe câu "ơi ai đã qua đây đất miền tây xứ nghệ...Phủ Quỳ xưa kia rừng thiêng nước độc". Đấy là bài hát của Nghĩa Đàn, chắc là không nhầm :D
Hồi 2006 em đi đi Con Cuông có vào khe Kèm, em ấy tượng với con đường vào đấy, đi xe máy ghê ghê, hơi sợ vì khúc khuỷu quá, rùi còn có món gà nướng với cơm lam chỗ bãi gửi xe nữa (cách thác 200m), đi tắm thác lên đói, ăn thấy ngon không chịu được. Em nghe nói bây giờ không còn món ấy nữa vì ông chủ đã bị lũ cuốn trôi năm 2007. Buồn thía.
Con Cuông là chuyến phượt đầu tiên của em nên em nhớ lắm, thời ấy là hs cấp 3 nên nghèo, đi thế thôi chứ làm gì có ảnh ọt gì. chắc hè này đi lại tìm cảm giác :D
Cái quán đó bây giờ thì em cũng không biết có còn hay không nhưng lúc em đi chuyến này thì vẫn còn đó bác.

hungcuong128
09-04-2010, 00:49
ơi ai đã qua đây đất miền tây xứ nghệ...Phủ Quỳ xưa kia rừng thiêng nước độc
Đúng roài, Nghĩa Đàn quê mình

nguyenvmanh
13-04-2010, 10:08
hì. thông báo: tớ thường xuyên làm gà nướng bán cho các bác đây ^^. thú nhận là chém của các bác ơi ác. nhưng ko phải do em mà là do chủ quán.
giá thầu khu đó cũng quá cao. hì em thừa nhận là lợi nhuận đạt 120%. nhưng tiền đút lót................ xx xx xx quá nhiều.
riêng về thú thì khu vực đó vẫn còn thú như lợn rừng, voi thỉnh thoảng vẫn ra.
PS: đừng vào đó hét tên em lên nhé rồi bảo là tớ bảo lợi nhuận 120% nhé. ^^

nguyenvmanh
13-04-2010, 10:14
các bác nếu về con cuông. có thể ghé qua nhà em. nhà em trên đường từ thị trấn con cuông, đi 900m trên đường vào thác kèm. các bác cứ hỏi nhà Mạnh. hì. wellcome các bác đến thác kèm và xứ sở chặt chém gà.
PS: các bác muốn thưởng thức đặc sản thú rừng thì hãy theo địa chỉ sau: nhà hàng Châu Liên II thị trấn con cuông. giá 1 bữa 6 người biến động từ 800k đến 10mil. tuỳ món ^^.
về đi thuyền bên sông giăng thì thuê thuyền không nên thuê đến tuyến đầu tiên. nên hỏi xem chỗ đến là đâu? không nên đến địa điểm " CÂY SI" nó chẳng có gì đâu. nên thuê đến địa điểm bản người đan lai cuối cùng, sau đó đi tiếp mà ngắm cảnh núi rừng. đừng đến mỗi bản rồi về.
chào các bác

blackhat_1008
13-04-2010, 13:44
Vậy hôm nào em làm lại cung này thì hú bác Mạnh nhể, thế thì có đít cao ko? có cuốc bông ko bác??? ;)

nguyenhoangha
13-04-2010, 18:03
Mình đã vào tận bản Khe Búng trong cùng theo con sông Giăng bằng thuyền,đây là ngôi trường và mình rất thương những giáo viên ở đây,họ thiếu thốn đủ thứ,ti vi cũng chưa có nhưng họ rất lạc quan.https://i757.photobucket.com/albums/xx211/hoanghaphuot/IMG_0071.jpg

nguyenhoangha
13-04-2010, 18:10
Bạn Mạnh có thể cho mình đt được không(Hà 0977652965)

cafe37
28-04-2010, 19:08
hì. Giờ tớ mới vào 4um. Tớ đang là sinh viên. Chắv ít tuổi hơn.
đã nt cho bác rồi. 0914879876 Mạnh. Tớ đang thực hiện chương trình tặng quà ở con cuông ngày 1/5, bác nếu rảnh tham gia cho vui

blackhat_1008
30-04-2010, 07:59
hì. Giờ tớ mới vào 4um. Tớ đang là sinh viên. Chắv ít tuổi hơn.
đã nt cho bác rồi. 0914879876 Mạnh. Tớ đang thực hiện chương trình tặng quà ở con cuông ngày 1/5, bác nếu rảnh tham gia cho vui

Vậy chứ bác chắc đang là SV ĐH Vinh roài :)

cafe37
03-05-2010, 21:37
Vậy chứ bác chắc đang là SV ĐH Vinh roài :)

Thì sao hở bác? em đang làm nghề tự do thôi ^^.
Mới thực hiện xong cái chương trình từ thiện 2 ngày ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông- NA

maglite-usa
04-05-2010, 21:04
Cảnh đẹp nhưng hơi mờ, rõ 1 tí nữa là cũng không thua nhà nghề.

letronghung163
25-11-2010, 12:50
Cũng tàm tạm. Chuyến đi đó tui đã thực hiện hồi 2003, chỉ tiếc là ko có Kanon! hjx hjx

lion_queen_88
29-12-2010, 20:57
Cafe37 ơi, tết này mình cũng muốn đi miền Tây Nghệ An quê mình 1 chuyến nhưng vào đâu để tìm người đồng hành nhỉ? Hay cafe37 có dự định gì không cho mình xách giỏ theo 1 chuyến. Mang tiếng dân Nghệ mà không rành xứ nghệ thì chưa phượt vùng khác được. Reply nhanh nhé! Hiền/female/22s/ Vinhuni

cafe37
03-01-2011, 20:12
Bác cho em số điện thoại. Tết ni em định đi lang thang gần gần thôi, biết đâu lại hợp nhau :D. Mà bác là trai hay gái thế :D. số em 0914879876

Mr Stone
03-01-2011, 20:40
Topic này cũng đắt khách đấy nhỉ, nhờ nó mà em cũng đang xăm xe lui tới vùng nhạy cảm này nhưng chưa thực hiện được, mới loanh quanh gần gần nhà thôi.
@: Bác cafe37 tết này có dự định đi gần gần cho em join với nhé, em xa quê mới về, đang muốn tìm hiểu về quê hương của mình.
Tks bác nhé, em là B.

cafe37
03-01-2011, 22:05
wellcome đi cỡ 2 đến 3 ngày thì dễ mà. Tết rảnh lắm :D

nuhoncuagio
04-01-2011, 11:22
có khi dân 37 phải làm chuyến cho biết chứ nhỉ, mang tiếng là người nghệ an mà chỉ biết loanh quanh gần nơi mình sống.cho em đặt ghạch với nhé.

cafe37
04-01-2011, 14:00
Thay đổi:

Sau khi suy nghĩ về chuyện này, tớ thấy cần thay đổi lịch trình:
Thay vì chạy hết toàn bộ Nghệ Tĩnh, M thấy nên chỉ đi cung Tây Nghệ An và đi trong 2 đến 3 ngày. Như thế sẽ hợp hơn.

Tết năm nay sẽ là một cái tết khác. Mình đã quyết định là sẽ hưởng thụ cái tết này bằng 1 cách khác lạ với mình nhưng đã cũ với rất nhiều người. Đó là Phượt Tết.
Với quỹ thời gian khá hẹp, M sẽ đi trong 2 ngày với cung là các bản Mường ở Kỳ Sơn và chủ yếu là Mường Lống và Mường Típ.
Tất cả hành trình chỉ là ngẫu hứng, các bạn có thể tham gia và sửa đổi lịch trình cho phù hợp hơn.
Lịch trình như sau:


Sáng ngày mồng 2 tết: Từ TP Vinh đi Mường Lống. Chơi bời tẹt và ngủ 1 đêm thưởng thức cái lạnh của vùng được mệnh danh là Sapa của Nghệ An. Hành trình 240km.


ngày Mồng 3 tết. đi ngược trở lại, về QL7A và chạy sang Mường Típ. Chơi bời tiếp, ngắm các khung cảnh thần tiên tại vùng này, sau đó ngược lại Kỳ Sơn và về Con Cuông. Hành trình vào dịp tết cung này là tuyệt đẹp, các khu rừng đang vào xuân, năm nay lạnh hứa hẹn sẽ có một mùa xuân đúng nghĩa, cây cối đâm chồi nảy lộc. Ngắm những rừng đào, rừng mận trắng hồng sắc hoa, những bản làng người Mông ẩn hiện trong sương khói. Tớ điên đảo với những khung cảnh như thế này.

Tối ngày mồng 3 sẽ ngủ tại nhà tớ.
Chấm hết. ^^!.

Wellcome các bạn tham gia. Ta sẽ cố liên hệ tìm chỗ ngủ ở các nhà người quen. Kinh phí dự kiến là 400k/ người :D. Bạn nào có kinh nghiệm xin ngủ nhờ thì share ngay nhé.
Hiện nay đã có 2 người đăng ký là tớ và 1 người bạn. Nhóm dự kiến từ 5 đến 6 người, vì ta sẽ có ngủ nhờ nên từng ấy là quá đủ.

nuhoncuagio
07-01-2011, 11:49
Tớ thì đi hết cả rồi, nhưng vẫn muốn đi lại vài địa điểm.
Chị nuhoncuagio còn nhớ em không thế :D hình như gặp nhau rồi mà.
Tết này em định ngày 2/1 đi, khoảng sáng 5/1 ( AL) thì về. Rảnh được từng ấy thôi, bác nào đứng ra lập đoàn đi, cỡ khoảng 5 hay 6 người là đủ.
Em định rủ rê ai đó đi tuyến sau:
Trưa ngày 1/1 AL Từ Con Cuông lên Kỳ Sơn, đi Nậm Cắn sau đó về Mường Lống, Ngủ đêm tại đây. Hành trình : 170km.

Sáng 2/1 dậy về Con Cuông sau đó theo con đường chạy từ Con Cuông sang Quỳ Hợp, Lên Quế Phong, sau đó chạy về Nghĩa Đàn ngủ.
Ngày 3/1 Từ Nghĩa Đàn đi theo đường HCM sang Hương Sơn, theo đường 8 chạy lên cửa khẩu
Sau đó về TP Hà Tĩnh, rong ruổi đi Đèo Ngang và về Vinh.
Bác nào thạo lên lịch thì lên chương trình đi. Tối đa đi trong 3 ngày thôi, tết còn nhiều việc lắm :(.

Gặp lúc nào vậy nhỉ? Nếu đi thì mình có thể đi từ m8 thôi, vì m6 có việc bận ở Yên Thành rồi. Cơ bản là muốn đi những đâu, lúc ấy xem xét cung đường mới xây dựng lịch trình đc.Lịch trình như của cafe 37 hơi căng đấy, với người rành đường và chạy thường xuyên thì may ra đủ sức đi.

cafe37
07-01-2011, 13:21
Ta đi từ 4 đến 5 người là hợp. Ngủ sẽ có ngủ ké nên từng ấy là đủ. M chưa có kinh nghiệm trong việc xin ngủ nhờ dịp tết, các bác giúp tư vấn với nhá.
Xin ké bác chủ pic vài hôm nhé. Nuhoncuagio cho tớ số ĐT đi nhé.

cafe37
08-01-2011, 08:50
Các bạn tham gia biết thêm thông tin tại đây nhé.
Hiện đã có 4 người đăng ký. Ta sẽ rủ rê càng đông càng vui.
http://traitimnghetinh.com/@forum/showthread.php?t=336

Mr Stone
08-01-2011, 09:39
@ cafe37 cho em hỏi cái, tình hình hoa đào hoa mận ở ML giờ như thế nào rồi? hay là đi xem hoa đào hoa mận cũng được đi bác? em đang thèm lắm. Tết thì hơi khó, còn người khác nữa chứ đâu phải chỉ có bản thân mình mà bỏ đi ngày tết.
tks cả nhà,

cafe37
08-01-2011, 10:15
Bác đi trước tết à.
Đào thì chưa nở vì trời đang lạnh lắm. Hoa mận bắt đầu nở rồi. Ta đi chuyến này cũng chỉ mong ngắm hoa đào, hoa Mận thôi.

nuhoncuagio
08-01-2011, 10:20
Ta đi từ 4 đến 5 người là hợp. Ngủ sẽ có ngủ ké nên từng ấy là đủ. M chưa có kinh nghiệm trong việc xin ngủ nhờ dịp tết, các bác giúp tư vấn với nhá.
Xin ké bác chủ pic vài hôm nhé. Nuhoncuagio cho tớ số ĐT đi nhé.

Nếu vây Cafe37 nên lập riêng 1 topic đi, sẵn kêu gọi đông đông chút đi cho vui.Mình cũng sẽ nghiên cứu lịch trình xem tnào. Có gì chat qua Y.m nhé: di_qua_con_mua.

cafe37
08-01-2011, 12:20
Để em tìm cái bản đồ đã. Em chẳng vẽ được hành trình đi Mường Tít vì không thấy được đường :)). Chỉ vẽ được điểm đầu và điểm cuối thôi.
Để em lập 1 topic ở đây luôn nhé.
Chị ghé topic này nhé. Em định lập topic chính ở đây. Diễn đàn của nhóm NVG, đây là 1 nhóm tình nguyện, đồng thời là 1 nhóm phượt tại nghệ an.
http://traitimnghetinh.com/@forum/showthread.php?t=336

nguyenhoangha
08-01-2011, 12:38
Các bạn có thể lui lại qua mồng 10 tết cho mình tham gia với thì quá đẹp!!

cafe37
08-01-2011, 13:58
Hì, em muốn đi dịp này là để có thể cảm nhận được những nét văn hóa của bà con, nhớ lại những kỷ niệm từ xưa của mình để thấy rằng những cái tết về bản chất nó có thay đổi hay không hay chỉ là do con người thay đổi.
Đi vào dịp tết nó có những cảm nhận khác với ngày thường bác Hà à. Cung này em đi rồi nhưng em chưa đi vào dịp tết khi nào. Tết với những người như em và bác chắc hẳn giống nhau, năm nào cũng như năm nào cả. Thăm vài người bạn, anh em, sum họp gia đình trong bữa cơm đầu năm. Em cũng thế và em sẽ cố thăm và chúc tết tất cả mọi người trong ngày mồng 1 tết. và mồng 2 tết sẽ đúng là ngày ăn chơi của mình.
Đi dịp này cũng có thể ngắm được những sự thay đổi, sự giao mùa giữa mùa Xuân và Mùa Đông, sự chuyển biến từ năm cũ sang năm mới, sự thay đổi trong những cánh rừng nơi mình đi qua. Những vườn đào, vườn mận trắng hồng sắc hoa, những lộc non vươn lên trong lạnh giá của năm mới nhưng sưởi ấm biết bao lòng người. Những em bé tung tăng dạo tết, trẻ em ở đây dạo tết khác với những trẻ em thành phố, chúng chơi những trò chơi mà gợi lại bao kỷ niệm từ thuở ấu thơ của mỗi con người. Có thể em đi lần này và sẽ thấy được Gia Đình ấm cúng đến thế nào.
Cảm nhận của những ngày đầu năm mới thật khác so với những ngày thường phải không bác? :D
Em biết là tết thì có ít người có thể đi được như em, đặc biệt là những người đã có Gia Đình. Tết là ngày mà gia đình sum họp, những người đi xa cũng mong tết ở bên gia đình để có thể sum vầy bên nhau.
Có thể em sẽ đi cung này với vài người hoặc 1 mình. Em vẫn mong là mình có thể chia sẻ những điều tuyệt vời tại nơi đây với 1 ai đó. Hầu như mem Phượt tết là khá ít và mang 1 máu " Điên" :D.

Armstrong
21-06-2011, 23:38
bài viết của bác hay lắm. Em đang ở Hà Tĩnh... Sắp tới cũng thử lập một cung đường khám phá nghệ an xem sao... ? Nếu đi chắc ngày 23-6 em đi. Mong các bác tư vấn thêm...

nguyenhoangha
22-06-2011, 06:57
Trời đất 23/6 là ngày mai rồi!