PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những Kinh đô cổ Trung Hoa



likemoon
03-08-2008, 20:12
Trong lúc chờ bạn Natasha tiếp tục câu chuyện "Con đường tơ lụa dưới con mắt của Natasha" :D iem post tiếp topic này, hy vọng các bác không chán ngấy vì đề tài Trung Của của em ;)

Có bạn nói iem bị Ngộ Trung Của hay sao mà đi TQ lắm thế, kể ra thì em cũng Ngộ cả Châu Âu - Châu Phi - Châu Mỹ..., hiềm nỗi túi tiền của iem nó không cho iem Ngộ đến thế mà thôi :shrug:

--------------------------------------------------------------------------
Lịch trình và chi phí chuyến đi Tây An (Xian) - Lạc Dương (Luoyang) - Khai Phong (Keifeng):

18/02/07:

+ thuê xe HN - CK Hưũ Nghị:1.400.000 VND: 7.00am - 9.30am , làm thủ tục ở CK 1 tiếng + bus từ CK - Bằng Tường: 5Y/ng : 30 phút

+ tàu từ Bằng Tường - Nam Ninh: 2.45pm - 6.45pm : 17Y/ng

+ thuê phòng KS Triều Dương (đối diện bến tàu): 50Y/ng

- 19/02/07:

+ Taxi từ KS đến bến xe đi Quế Lâm: 15km ~ 20p: 37Y/xe

+ Bus Nam Ninh - Quế Lâm: 90Y/ng: 7.30am - 11.45am

+ Taxi từ Quế Lâm - sân bay Quế Lâm: 12.00am - 12.30 am: 90Y/xe

+ Bay Quế Lâm - Tây An: 2.40pm - 4.00pm : 700Y/ng (vé discount)

+ Tối ở Tây An - Bell Tower Youth Hostel: 35Y/ng

- 20/02/07:

+ Open Bus Eastern tour: 10Y/ng

+ Vé vào cửa:

- Hồng Môn Yến: 24Y/ng

- Li Sơn: 45Y/ng

- Binh Mã Dũng: 65y/ng

- Tourguide charge: 9y/ng

- 21/02/07:

+ Western tour: - thuê xe + guide: 700Y

- Bảo tàng Hàm Dương: 20y/ng

- Mộ Hán Võ đế: 25Y

- Mộ Dương Quí Phi: 20Y

- Mộ Công chúa Nhất Đức (cháu Võ Tắc Thiên): 31Y

- Càn Lăng (Mộ Võ Tắc Thiên + Đường Cao Tông): 26Y

- 22/02/07:

- Sáng: Đại nhạn tháp :

+ vé vào cửa: 25Y + vé lên tháp: 20Y

- Chiều: bus Tây An - Lạc Dương: 4.00pm - 8.00pm: 90.5Y

- Thuê phòng ở Lạc Dương : KS Cửu Đô (Jiudo): 50Y/ng

- 23/02/07: : Thuê xe Lạc Dương - Trịnh Châu : 800Y

+ Đền Quan Công: 30Y + Hang động Long Môn: 80Y

+ Chùa Vĩnh Thái - Thiếu Lâm: 25Y

+ Chùa Thiếu Lâm: 100Y

Khách sạn ở Trịnh Châu: 330Y/phòng 3

- 24/02/07:

+ Taxi Trịnh Châu - 1tiếng - Khai Phong -1 tiếng 15p - sân bay Trịnh Châu: 400Y

+ Đền Bao Công: 20Y

+ Chùa Đại Tướng Quốc: 30Y

+ Chiều : bay Trịnh Châu - via Trùng Khánh - Nam Ninh : 3.45pm - 7.45pm: 1,410 Y

+ Khách sạn Triều Dương: 150Y/phòng 3.

Tổng chi phí một người ~ 10 triệu ( bây giờ đi chắc phải 13 tr )


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/henan.gif

likemoon
03-08-2008, 20:42
Đợt ấy chúng tớ đi Tây An gồm 7 người: Likemoon & Natasha, Má Mì & Dì Hai ( 2 thành viên của Tibet mùa xuân, không biết 2 bà chị có hay vào Phuot không nhỉ ? ), Big Cup & Big Bear, cuối cùng là bạn Tôm.

6 người trước đấy là những cặp bài trùng thường đi với nhau, chỉ có bạn Tôm là lẻ loi, dưng cuối cùng thì bạn Tôm lại là bạn đồng hành với tớ vì gái Natasha đến Tây An rồi đi tiếp lên Bắc Kinh ( bỏ đi theo zai và 100$ ấy ...he he he.- đúng là : "trọng sắc khinh bạn" ..(NO) )

Chúng tớ nhắm ngày khởi hành là mùng 2 tết Việt Nam, năm ấy mùng 2 tết mình lại là mùng 1 tết TQ, đi sang TQ tầm tết âm lịch chúng tớ mong thấy được không khí ngày Tết của đất nước đậm bản sắc văn hóa này. Còn một mong ước nữa đó là tớ hy vọng nhìn thấy tuyết, chỉ vì đọc bài báo của Xuân Bình chụp cảnh mái ngói Tháp Đại Nhạn trắng xóa tuyết đẹp quá :D, được ngắm tuyết trên mái ngói Thiếu Lâm Tự nữa thì còn gì bằng...

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/30106323_anh-Xuan-Binh1.jpg

( Ảnh copy từ bài báo: Trước Nhạn Tháp, Đường Tăng vẫn rảo bước - Xuân Bình )

Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, thời tiết gì đâu mà ngày mùng 2 tết ở HN vẫn mặc áo cộc tay :((, thế là về mặt cảnh đẹp coi như thất bại, đành vớt vát lại ở ý nghĩa lịch sử ở những nơi chúng tớ đã đến vậy :(.

likemoon
03-08-2008, 20:59
7h sáng mọi người đã tập trung đầy đủ ở Nhà hát lớn, đến cửa khẩu vào sáng mùng 1 TQ nên khá vắng vẻ, cả đoàn đi qua cũng nhanh, kéo vali đi qua cửa khẩu một chút là thấy một bãi đất đỗ đẫy xe bus. Thế ra là ở đây mùng một bến xe vẫn hoạt động, không đến nỗi như mình nghĩ ở nhà là sẽ không có xe để đi.

7 người cùng với hành lý cồng kềnh mà không hiểu sao cũng nhồi được vào chiếc xe bus nhỏ xíu với giá 5 tệ một người, ngồi trên xe mà như đang ngồi trong phòng tắm hơi, được cái lúc chạy gió lùa cũng mát ...lại được cái đường xá bên TQ chất lượng cũng tốt, xe thì cũ rích mà chạy cứ 80-90km/h. Hai bạn Big Bear và Na ta sha ngồi gần cửa bảo nhau: "đừng có bám tay vào cái nắm cửa không đến lúc cua là nó văng cả cửa lẫn người ra khỏi xe mất"...:))...

Quãng đường 18km từ CK đến Bằng Tường trôi qua trong gió mát lồng lộng và tiếng cười của mọi người... Sân ga Bằng Tường mới được xây trông khá hoành tráng, tuy nhiên vẫn chưa khai trương nên mọi người vẫn dùng nhà xe cũ trông giống một nhà kho với những hàng ghế bằng gỗ làm ta liên tưởng đến thời bao cấp ở VN ngày xưa.

Con tàu Bằng Tường - Nam Ninh đề tốc độ 120km/h, cả bọn bảo nhau trông cũ kỹ thế này làm gì mà đạt được tốc độ ấy, thế mà nó chạy đến thế thật, và khá êm, không có cảnh bán rong chạy lung tung, nhưng...lại nhưng ..thay vào đấy là các anh nhân viên trên tàu bán hàng theo kiểu sơn đông mãi võ với mấy thứ đồ chơi xanh đỏ: con quay, bút bi, tất...

Nhà ga Nam Ninh:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3701.jpg


Khách sạn ở Nam Ninh được LP comment giá cả khá chính xác, sau một hồi xem xét cả nhóm chọn KS Chiều Dương (Cháo Yáng Fandian) - 68 đường Chiều Dương (Cháo Yáng Lu) phía đối diện ga tàu, giá cả hợp lý nhất là có phòng 3 (150Y) có internet free.

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3707.jpg

Nam Ninh buổi đêm cứ gọi là xanh lét, nhìn chết khiếp:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3706.jpg

Một nhà trọ ở Nam Ninh:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3702.jpg

CVN
03-08-2008, 21:07
Trong lúc chờ bạn Natasha tiếp tục câu chuyện "Con đường tơ lụa dưới con mắt của Natasha" :D iem post tiếp topic này, hy vọng các bác không chán ngấy vì đề tài Trung Của của em ;)
Không đâu Mun! Trước mình ghét đi Trung quốc lắm, vì thú thật mình ghét kiểu kiến trúc kiểu Trung Hoa (cũng như cái ghét đối với các đống kiến trúc đổ nát khác).

Nhưng sau khi vài lần đi công tác, nhất là sau chuyến đi chơi Vân Nam vừa rồi và sau khi đọc những topic thú vị của các bạn Phượt thì mình chắc sẽ còn quay lại đó nhiều. Vì giờ mình biết ở miền đất đó không chỉ có những kiểu kiến trúc mái cong phát chán kia mà còn có những thảo nguyên, những sa mạc, và một ít những con người dễ thương bên cạnh hơn 1 tỷ ồn ào và khạc nhổ khác.

Đợi tiếp tục được đọc những topic thú vị như thế này của Mun!

Thanksssss!

CVN
03-08-2008, 21:17
Mình chen ngang tý được không? (ko đc sẽ tự xóa ;) )


18/02/07:

+ thuê xe HN - CK Hưũ Nghị:1.400.000 VND: 7.00am - 9.30am , làm thủ tục ở CK 1 tiếng + bus từ CK - Bằng Tường: 5Y/ng : 30 phút

+ tàu từ Bằng Tường - Nam Ninh: 2.45pm - 6.45pm : 17Y/ng

+ thuê phòng KS Triều Dương (đối diện bến tàu): 50Y/ng

- 19/02/07:

+ Taxi từ KS đến bến xe đi Quế Lâm: 15km ~ 20p: 37Y/xe

+ Bus Nam Ninh - Quế Lâm: 90Y/ng: 7.30am - 11.45am

+ Taxi từ Quế Lâm - sân bay Quế Lâm: 12.00am - 12.30 am: 90Y/xe

+ Bay Quế Lâm - Tây An: 2.40pm - 4.00pm : 700Y/ng (vé discount)
Với hành trình Hà nội - Tây An giờ ta có thể đi trong ngày với ít lần chuyển xe, không pahir nghỉ lại Nam Ninh 1 đêm và chi phí gần như tương đương:
1. Hà Nội - Sân bay Nam Ninh: xe liên vận, giá 300,000VND/ng. Đi 7.30 sáng, tới SB Nam Ninh lúc khảong 2.30-3.00PM.

2. Nam Ninh - Tây An: bay vé giảm giá. Ví dụ vé ngày mai là 1010 Tệ/người đã bao gồm các laọi thuế và phụ phí. Có các chuyến lúc 19.00 và lúc 21.30.

SonTT
03-08-2008, 21:17
Có lẽ nên tráng miệng vụ này trước quả Tân Cương vì lần này phần lớn anh em chỉ muốn đi 7 ngày :))

likemoon
03-08-2008, 21:22
Mình chen ngang tý được không? (ko đc sẽ tự xóa ;) )


Với hành trình Hà nội - Tây An giờ ta có thể đi trong ngày với ít lần chuyển xe, không pahir nghỉ lại Nam Ninh 1 đêm và chi phí gần như tương đương:
1. Hà Nội - Sân bay Nam Ninh: xe liên vận, giá 300,000VND/ng. Đi 7.30 sáng, tới SB Nam Ninh lúc khảong 2.30-3.00PM.

2. Nam Ninh - Tây An: bay vé giảm giá. Ví dụ vé ngày mai là 1010 Tệ/người đã bao gồm các laọi thuế và phụ phí. Có các chuyến lúc 19.00 và lúc 21.30.

@cvn: Bọn em lận đận thế là vì ngày Tết không có xe chạy thẳng HN-NN bác ạ, ngày Tết là dân VN nghỉ hết, trong khi bên Tàu mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Còn bay chặng nhỏ tý thế kia là vì ham vé giá rẻ Quế Lâm - Tây An cả thuế có 700 tệ, cộng thêm mấy tiếng ngồi bus mất khoảng 100 tệ nữa. Túm lại hồi ấy cứ sợ sang bên ấy xe cộ nó cũng không chạy như nhà mình nên nhờ đặt trước vé tàu vé xe từng chặng nhỏ, với lại hồi ấy cũng chưa có kinh nghiệm nữa :D.

@ Bác Són: gì chứ tráng miệng vụ này cũng hoành tráng bác ạ :D

likemoon
03-08-2008, 21:52
À mà các bác này, em định cuối tháng 10, đầu tháng 11 có thể đi Hoàng Sơn, Vũ Nguyên, Zhangjiajie, Thành Cổ Phượng Hoàng, Kaili - Quý Châu ( qua các thành cổ, các khu dân tộc thiểu số ) không đi Thượng Hải, Tô , Hàng...những chỗ ấy các bác đi tour lúc nào cũng được.

Nếu các bác thu xếp được thì tầm ấy đi cùng em, khoảng 9 ngày, chi phí trong vòng 10tr. Cả chị Virgo nữa nhé, cứ chuẩn bị thế, còn có gì đến tầm ấy tính sau, nhể...!!! Năm nay nên tránh Tibet ( bị cấm cửa nhiều nơi ) , Tân Cương ( vì tốn kém quá ), Tứ Xuyên ( vì thảm họa vẫn còn ), đi Phía Đông có lẽ an toàn hơn, còn cảnh đẹp thì cũng đặc sắc lắm, để xong topic này, đến lúc ấy nếu em vưỡn quyết đi thì em sẽ cụ thể sau:)

vntuyen
04-08-2008, 11:58
Ở TQ mà khách sạn cũng có chữ Việt à? Cái này hay nha. Lúc trước tớ đi Quảng Đông thì vào mấy cửa hàng lưu niệm có mấy em nói tiếng Việt rất sõi. Dù sao cũng là vùng biên giới.

BTW, chữ đó âm đọc là Triều Dương thì hợp lý hơn. Chữ Triều này trong triều đình, Nam triều Bắc triều. Còn âm Chiều thì hơi hiếm, và lại có nghĩa khác. Dù sao thì Chiều Dương nghe cũng hay hay.

CVN
04-08-2008, 12:15
Khách sạn ở Nam Ninh được LP comment giá cả khá chính xác, sau một hồi xem xét cả nhóm chọn KS Chiều Dương (Cháo Yáng Fandian) - 68 đường Chiều Dương (Cháo Yáng Lu) phía đối diện ga tàu, giá cả hợp lý nhất là có phòng 3 (150Y) có internet free.
Gần cả chõ mua vé ve bus về Việt nam. Xe bus về Việt nam buổi sáng cũng có chuyến xuất phát từ đây. Đỡ mất tiền chạy 30' taxi ra bến xe Lãn Đông.

likemoon
05-08-2008, 21:52
Quãng đường từ Nam Ninh đến Tây An khá suôn sẻ, chúng tớ đi bus từ Nam Ninh đến Quế Lâm, rồi bay Quế Lâm - Tây An.

Sân bay Quế Lâm:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3718.jpg


Cũng làm tý hoa hoét ở sân bay Quế Lâm cho nó máu:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3711.jpg


Ngoại thành Tây An từ cây cối đến đường xá nhà cửa phủ một màu xám tro buồn bã, thời gian như ngừng trôi lại đây... những chiếc xe chạy điện cũ kỹ, nhà cửa xây từ những năm ơ kìa dán những câu khẩu hiệu đỏ chóe, người dân chầm chậm đạp xe đạp, quần áo và phong cách của họ làm bọn tớ nghĩ đến thời cách mạng văn hoá mấy chục năm trước. Ngày tết cũng làm cho đường xá vắng vẻ và không khí càng ảm đạm hơn.. Nhưng nội thành thì khác hẳn, không khí sôi động, nhà cửa khách sạn to tướng theo đúng phong cách TQ, làm gì cũng khẩn to.

Nhà trọ Lầu Chuông ( Bell Tower Youth Hostel) mà chúng tớ tìm có cái cửa hơi nhỏ nên tìm mãi mới thấy. Đây là nơi tuyệt vời theo ý bọn tớ ( rẻ, ấm cúng, nhân viên nói tiếng Anh, internet, nước nóng, nhà tắm , toilet sạch sẽ...) thế nên bọn tớ quyết định ở lại. Nhưng Mámì, Dì 2, Bigcup và Gấu mẹ không quen ở Dorm nên mọi quyết định quay lại KS Phương Nam. Từ đây đoàn tách ra làm 2, điều này làm cho cả nhóm gặp vô số trục trặc vì fải chờ đợi và lạc nhau.

Nhà trọ Chuông Lầu

Nằm ngay giữa trung tâm thành Tràng An, một góc của Bưu điện Chuông Lầu, địa chỉ số 1 đường Bắc Đại ( Bei Da Jie ), Bell Tower Youth Hostel có một vị trí tuyệt vời để quan sát toàn bộ trung tâm TP.



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3786.jpg


Ở đây có một thứ rất có ích với dân bacbpacker là card và tờ rơi của rất nhiều Hostel khác khắp các vùng du lịch nổi tiếng ở TQ, tớ đã có trong tay rất nhiều địa chỉ, số điện thoại của các nhà trọ ở Bắc Kinh, Thành Đô, Cửu Trại Câu, Quế Lâm, Bình Dao, Lạc Dương, Tân Cương , Hàng Châu......



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3732.jpg


Có một thứ rất gây ấn tượng nữa là những lá cờ của các nước vẽ trên tường. Mỗi một quốc gia có một lá cờ và phòng trọ được vẽ chi chít từ chân tường đến trần nhà. Việt Nam cũng đã có một lá cờ và tên của vài người:



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3784.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3733.jpg


Trên tường cũng có một dòng chữ của ai đó: "There are many flags here but the world is only one. Let the world in 1 peace flag."

Yes.....Đi để thấy Việt nam đang hoà mình vào cùng bạn bè thế giới và ...thế giới thật gần trong tầm tay...

Note: Năm 2008, khi bọn tớ quay lại đây Nhà trọ Chuông Lầu đã được mở rộng gấp đôi, nới thêm 1 tầng nữa nhưng cũng chính vì thế mà nó lại mất đi vẻ ấm cúng xinh xắn mà chúng tớ rất thích khi đến đây vào năm 2007...chẹp...

likemoon
07-08-2008, 14:44
https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3794.jpg

Từ Lầu chuông đi bộ khoảng 5 phút qua đường ngầm lên đường Tây Đại (Xida jie) phố người Hồi tấp nập người qua lại và các quán ăn hai bên đường đông nghịt khách. Khói bốc lên từ các nồi lớn, những xiên thịt nướng cháy xèo xèo trên than và má các cô gái phục vụ đỏ sậm như trái táo chín.

Chúng tớ vào một quán đầu phố, gọi món đặc trưng của người Hồi là một cái bánh kếp, một con cá nướng, bát mỳ thịt cừu và thịt bò. Mỳ thịt cừu là món đặc sản được LP recommend khi đến Tây An, món này khi bưng ra nước vẫn sôi sùng sục, có lẽ vì nhiều mỡ quá, có rất nhiều thứ thập cẩm bên trong: thịt, trứng, rong biển, đậu phụ...vì đứng gần lò lửa cả buổi nên trông tay và má của các cô phục vụ ở đây ai cũng đỏ rực lên như bị bỏng.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3748.jpg


Món thịt nướng được tẩm một thứ gia vị gì đó từ một loại lá sao khô băm nhỏ rất khó ăn mà ăn xong rồi mùi vẫn còn ám mãi ...



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3747.jpg


Kẹo hồ lô ngào đường:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3759.jpg


Cả nhóm ai cũng ấn tượng với những viên đá lát đường nhẵn bóng, chắc nó dã tồn tại hàng nghìn năm nay nên mới mòn đến như thế.



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3799.jpg


Hai bên đường là những cửa hàng lưu niệm bán nhiều hình cắt giấy, tượng binh mã dũng...cả nhóm chủ quan vì hôm ấy là ngày đầu tiên ở Tây An nên hầu như không ai mua gì. Kết quả là vì Tây An quá rộng, 2 ngày không thể đi hết nên không ai còn quay lại khu phố ấy nữa.

Các khu phố khác của Tây An lại không bán đồ lưu niệm, sáng ngày hôm sau, khi chúng tớ dậy sớm để chụp ảnh khu phố thì các cửa hàng vẫn còn đang đóng cửa. Híc..có rất nhiều thứ muốn mua nhưng cuói cùng thì tớ đã chả mua được món quà lưu niệm nào ở Tây An ...

Sáng sớm ở khu phố người Hồi:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3797.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3804.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3806.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3807.jpg

miyukivn
07-08-2008, 18:10
Up vài cái ảnh ủng hộ bạn moon cái nhỉ. Vẫn khu phố người hồi nhé

Mại vô, mại vô. Bao nhiêu xiên nào

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/DSC01849.jpg

Cá hử, nướng luôn. Chú ý cái bột vàng vàng mà anh nướng cá đang rắc, cái đó tạo nên hương vị đặc trưng của người Hồi, khá là khó ăn

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/DSC01847.jpg

Rồi thì bọn tớ sa vào các hàng lưu niệm, nhưng lại không mua để rồi sau lại tiếc. Hình như đây là rối bóng

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/DSC01857.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/DSC01856.jpg

Khu phố người Hồi buổi sáng sớm

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/DSC01883.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/DSC01884.jpg

likemoon
07-08-2008, 18:56
Hình như đây là rối bóng


https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/DSC01856.jpg


Chính là rối bóng chứ còn hình như gì nữa, cái iem đi lả lướt đằng trước là Dương Quý Phi, còn anh râu dê rượt đằng sau là Đường Minh Hoàng đấy :)) :)) :))

miyukivn
07-08-2008, 19:01
Em Dương Quý phi mà thon thả thế à:)). Còn anh Đường Minh Hoàng oai phong hùng dũng nhỉ, tớ tưởng anh í già hơn chứ, chẳng gì cũng bố chống lấy con dâu

CVN
07-08-2008, 19:37
Ừ, nghe đâu sử sách chép là Dương Quý Phi nặng những 7-8 chục ký cơ mà nhỉ? :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1&pictureid=1638

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1&pictureid=1639

likemoon
07-08-2008, 19:53
Đúng là Dương Quý Phi béo mập thế thật, không những thế càng già lại càng béo càng ...xấu, dưng mà hồi trẻ chắc không đến nỗi béo thế, với lại ai người ta lại làm rối chiếu bóng béo mú bao giờ =))

Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi tớ mua ở Tây An trong chuyến đi Con đường tơ lụa đây :



https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMG_7008.jpg

likemoon
09-08-2008, 17:26
Tây An không chỉ làm bạn ngỡ ngàng vì qui mô quá hoành tráng so với lịch sử 2000 năm của nó mà còn làm bạn choáng ngợp bởi hệ thống ánh sáng được tận dụng triệt để ở khắp mọi nơi nhằm tôn thêm vẻ hoành tráng vốn có của nó.


Nằm ở vị trí trung tâm thành Tây An, lầu chuông có 4 cổng hướng theo bốn con đường dẫn ra cổng thành Đông – Tây – Nam – Bắc. Lầu cao 36 mét được xây dựng vào thời Hoàng đế Chu Nguyên Chương ( năm 1384 ), vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Minh xuất thân từ một gia đình nghèo cha mẹ mất sớm, thuở nhỏ ông là một người chăn cừu và đã đi tu trước khi tham gia khởi nghĩa khăn đỏ do Quách Tử Hưng lãnh đạo. Khi lên ngôi lo sợ việc sẽ bị mất ngôi ông cho xây tháp chuông để trấn long mạch ở khắp nơi, lầu chuông ở Tây An không chỉ được xây dựng đầu tiên mà còn có quy mô lớn nhất trong cả nước.

Lầu chuông ngay trước của hostel:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3769.jpg



Lầu Trống nằm cách Lầu Chuông 300 mét về hướng tây bắc, được xây dựng trước lầu Chuông 4 năm. Lầu trống thông báo giờ khắc vào ban đêm còn Lầu chuông báo giờ ban ngày nên nhân gian có câu “ ngày chuông đêm trống” , sau này người ta không dùng Lầu Trống vào việc báo giờ nữa mà chỉ dùng để báo động khi có chiến tranh xảy ra.


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN3767.jpg


Trên tường thành:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4053.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4054.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4090.jpg



Khu phố bên ngoài cổng thành phía Nam:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4038.jpg


Tây An hiện đại:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4052.jpg

vntuyen
11-08-2008, 09:45
Ở Tây An, có thể thuê xe đạp đi vòng quanh thành. Có những đoạn leo dốc cũng mệt nhưng tớ thấy có mấy cặp chơi xe đạp đôi. Loanh quanh trên này cũng ngắm được thành phố và hỗn hợp mới - cũ của các khu dân cư, nhà hàng khách sạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=75&pictureid=1897

likemoon
11-08-2008, 11:31
Bác cho 500 ảnh đi ạh :)

vntuyen
11-08-2008, 12:19
Show hàng hoài kỳ quá, nhưng mà tớ không có tấm nào mà không có mấy cái mặt này.

Ảnh trên thì bạn có thể thấy TP hiện đại, còn ảnh này thì đàng sau có mấy cái mái giống đền - chùa. Nhưng thực ra đây là các nhà hàng khách sạn có từ thời xưa. Nơi đây là kinh đô ăn chơi của thời đó. Bây giờ cũng có thể xuống để thưởng thức vì vẫn phục vụ.

Dọc theo thành còn thấy nhiều nhà cỗ cở vài chục - 100 năm thôi. Tức nghèo, lụp xụp thời chưa mở cửa, cũng nhếch nhác nhưng không hiểu sao họ cố ý giữ như vậy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=75&pictureid=1899

likemoon
11-08-2008, 17:08
Buổi tối ở Tây An thật là lung linh và sôi động, đi vào đúng ngày tết nên chúng tớ thường xuyên được nghe tiếng pháo, ở quảng trường trung tâm dân tình thường mang pháo hoa ra đốt đì đùng, chốc chốc lại có những chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Cả bọn định đi xem ca nhạc đời Đường, tới nơi thấy giá vé vào xem chát quá 200 tệ/đứa nên lại thôi, quyết định đi lên trên thành mà sau này cả bọn rất lấy làm sung sướng vì đã có quyết định sáng suốt.

Đi lên cổng thành nhưng cả bọn không ngờ lại được xem lễ hội đèn lồng 1 năm mới có 1 lần vào dịp tết, thế nên cứ như là vớ được vàng, cả bọn nhẩy tưng tưng sung sướng ...

Và tớ lại bị choáng ngợp bởi màu sắc và quy mô của lễ hội kéo dài cả cây số trên tường thành này, riêng đường đi trên thành cũng rộng bằng con phố ở nà mình rồi:


Chào mừng bạn đến với lễ hội đèn lồng:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4044-Copy2.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4026-Copy2.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4028-Copy.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4024-Copy2.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4030.jpg


Cung tần mỹ nữ:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4057-Copy2.jpg


Đường Tam Tạng ( thần tượng hâm mộ của tớ, hi hi ) cưỡi con voi trắng trên đường đi thỉnh kinh về:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4068-Copy2.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4056-Copy.jpg


Những thương gia trên Con đường Tơ lụa:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4076-Copy.jpg


Và các anh lính khẩn đẹp zai đi luang quăng, làm cho ta tưởng mình đang trong không khí lễ hội nghìn năm trước:


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/DSCN4064.jpg

CVN
26-08-2008, 21:51
Tiếp đi Likemoon ơi! Please!

Bọn tớ đang định đi Tây An (mỗi Tây An) vào giữa tháng 9 tới đây.

likemoon
26-08-2008, 21:58
Âu dee, thế ạ...tại em thấy chán đề tài này rồi ...cứ nói mãi về Trung Của cũng chán :D, hi hi...thế thì em post tiếp đây :)

------------------------------------------------------------------------

Ở Tây An có một số điểm du lịch trong nội thành như:

+ Lầu chuông, lầu trống
+ Tháp Đại nhạn: chỗ này ban đêm có hệ thống đèn chiếu sáng, phun nước hoành tráng, chụp panorama ban đêm đẹp.
+ Great Mousque :
+ Bảo tàng bi lâm:
+ Tường thành: ban đêm lên cổng thành phía Nam, buổi chiều có thể shopping ở khu phố đi bộ ở bên trong cổng thành này.


Các điểm quanh Tây An thường chia làm Tour phía Đông và tour phía Tây

Tour phía Đông gồm:

+ Khu Binh Mã Dũng
+ Lăng mộ Tần Thủy Hoàng
+ Di chỉ làng Bành Tổ : chả có gì, nên bỏ qua
+ Hoa Thanh cung: nơi Dương Quý Phi tắm, em là em cũng bỏ qua chỗ này, còn thì tùy các bác ;)
+ Hoa Sơn : nếu có thời gian mà đi Hoa Sơn cũng rất tuyệt, em thấy ảnh bác Binh Nguyên chụp Hoa Sơn khá đẹp, giống Hoàng Sơn.
+ Li sơn: nên bỏ qua, nếu đi tour mà nó dắt đến đây thì các bác cứ ngồi dưới chờ cho nó lành, trèo lên chỉ tổ mỏi chân.

Tour phía Tây - Kinh thành Hàm Dương:

Mạn này nhiều khu lăng mộ như những kim tự tháp nhỏ nằm rải rác, toàn là các vua chúa lẫy lừng khi xưa, đặc điểm chung là không được khai quật, nên đến chỉ xem được kiến trúc bên ngoài thôi.

+ Càn Lăng: mộ chung của Võ Tắc Thiên, Đường Cao Tông
+ Mậu Lăng: Mộ Hán Võ Đế: người đưa nhà Hán phát triển rực rỡ và có công khai phá Con đường tơ lụa
+ Mộ Dương Quý Phi
+ Bảo tàng Hàm Dương: đi tour thể nào cũng bị nó lùa vào đây, ở đây có 3000 pho tượng binh mã và ngựa cao khoảng 50cm, rất quý - cấm chụp ảnh. Bảo tàng này nhỏ, nếu không phải là dân ưa thích khảo cổ thì thấy nó không thú vị cho lắm.
+ Pháp môn tự: có chứa 1 đốt xương ngón tay của Phật, chỗ này xa cách Tây An 115km: bọn em cũng bỏ qua.

Thuận tiện nhất để đi lại là thuê xe của cty du lịch có kèm theo guide tiếng Anh, giá cũng không đắt lắm. Nhưng, Tây An không như Lệ Giang - ngành du lịch ở đây làm ăn chụp giật, lừa đảo như điên.

Có rất nhiều điều cần lưu ý nếu tự mình đi thuê xe hoặc đi tour ở Tây An, còn nếu các bác có đối tác, có công ty du lịch lo từ ở Việt Nam thì nó lại khác. Sau đây là kinh nghiệm của em sau 2 lần đi tour:

+ Chuyến đi về Phía Đông: bọn em đi open tour, giá rẻ mạt, vừa đi vừa bị các bạn chặt chém đủ thứ dọc đường, rồi cứ chốc lại ghé vào các shop, rồi đi cả đoàn người nọ chờ người kia nên cuối cùng không đến hết được các điểm du lịch cần đến. Bữa ấy bọn em cứ gọi là kinh hoàng, nghe chị tour guide nói tiếng địa phương choang choảng thủng hết cả màng nhĩ, nói không ngừng nghỉ, cuối cùng charge mỗi đứa 9 tệ mà nghe như tra tấn có hiểu cái gì đâu.

+ Chuyến đi về phía Tây: bọn em thuê xe kèm guide tiếng Anh, con bé tour guide mắng khách xơi xơi, chặt chém bọn em tơi bời. Buổi trưa cho ăn ở quán ăn trong khu mộ công chúa Vĩnh Thái, mặn khủng khiếp, tiền thì tính ra đắt gấp đôi bình thường. Hik, túm lại em hoảng cách làm việc của du lịch Tây An lắm lắm.

Các em tour guide thường dụ mình để họ mua hộ vé vào cửa, vd chúng ta 7 người, nó mua 4-5 vé thôi, còn lại nó và đứa trông cửa chia chác, he he...bọn em biết cả nhưng thôi, đằng nào cũng mất từng ấy tiền, để cho nó kiếm chác tý.

Tips: để tránh phải ăn uống dọc đường, mà khẩu vị vùng này khó nuốt hơn mạn Vân Nam, Quảng Châu nhiều, thì các bác vào các quán KFC có nhiều ở Tây An, vào siêu thị chất đồ ăn sẵn, nước uống lên xe nhé.

chaien
06-02-2009, 15:25
sao lại bỏ lửng thế này nhỉ ? Cụ vít típ đê chứ

likemoon
06-02-2009, 17:37
au zeee..thế để có thời gian em viết tiếp từ Lạc Dương đến Trịnh Châu :)

Chitto
06-02-2009, 18:07
Viết tiếp đê viết tiếp đê.

Mọi người hay có bệnh chóng chán nhỉ, viết được dở chừng rồi vứt đấy, nhiều khi đọc thấy tức anh ách, mà lại phí "vốn tự có" không đem ra show cho mọi người xem.

thoasapa
09-02-2009, 19:29
Viết tiếp đê viết tiếp đê.

Mọi người hay có bệnh chóng chán nhỉ, viết được dở chừng rồi vứt đấy, nhiều khi đọc thấy tức anh ách, mà lại phí "vốn tự có" không đem ra show cho mọi người xem.

Bác nói đúng thía! Sao mọi người cứ làm cho nhau...mất sướng như thía được chứ. Hị, hị! Làm ơn viết tiếp đi!!!

likemoon
09-02-2009, 21:08
Nằm trên bờ sông Lạc Hà ở vùng đồng bằng trung tâm, được vua Chu Công xây dựng vào thế kỷ 11 TCN, Lạc Dương là một trong 4 cố đô lớn, đồng thời, là một cái nôi văn minh của Trung Hoa. Mảnh đất này từng là kinh đô của 15 triều đại phong kiến Trung Quốc như nhà Hạ (2205-1766 TCN), Thương (1766-1122 TCN), Đông Chu (1122-255 TCN), Tần (255-207 TCN), Đông Hán (208 TCN-220), Ngụy (221-316) và Bắc Ngụy (493-534)...

Đến Lạc Dương chúng tớ ghé qua 2 nơi : Mộ Quan Công và Khu hang đá Long Môn ( 1 trong 3 khu hang động nổi tiếng nhất TQ, 2 chiếc còn lại là Vân Cương và Mạc Cao )

Lạc Dương đã từng cực kỳ phát triển đời xưa nhưng ngày nay có vẻ lại là một vùng kinh tế kém phát triển ở TQ, chúng tớ không kiếm nổi một Youth Hostel, có mấy cái hotel đề là International Youth Hostel nhưng đến nơi thì là KS 3 sao, chả có ma nào nói tiếng Anh, hỏi Dorm thì hết giường, chẹp...

Cuối cùng bọn tớ đi theo một cô cò mồi, đã đi theo bọn tớ suốt từ ngoài bến xe lang thang qua mấy cái KS local hôi rình (có KS có cái hàng "bô" xếp trước cửa giống nhóm Tân Cương thấy làm mấy người trong nhóm tớ chạy đứt cả dép), họ offer bọn tớ 1 KS hoành tráng 3 sao, giá phòng đề tầm 300 tệ gì đấy nhưng lại cho bọn tớ ở giá đâu khoảng hơn 100 tệ ( lâu ngày quá chả nhớ nổi ) - thế cho nên nhiều khi đi theo cò mồi cũng là điều tốt, tớ kinh nghiệm nhiều lần rồi, giá rổ rẻ bằng 1/2 đến 1/3 giá niêm yết của KS thế mà họ vẫn có %. :shrug:


Hồi bọn tớ đi là vào dịp Tết âm lịch, ở Tây An dân tình chỉ đốt pháo hoa đì đùng còn ở Lạc Dương họ đốt pháo cả băng, nghe thật là không khí Tết...hê hê...cho nên việc đầu tiên khi đến đền Quan Công là chúng tớ sắm mỗi người một băng pháo đốt cho nó thỏa :



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8533

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8534

likemoon
09-02-2009, 21:16
Vào năm 219 sau CN, thời Đông Hán - Quan Vũ đã bị giết và đầu được Tào tháo mang về chôn tại Lạc Dương. Đền Quan Lâm kiến trúc toàn bằng đá điêu khắc rất đẹp:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8535

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8539

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8536

Đầu của Quan Công được chôn dưới ngọn đồi thấp phía sau chiếc cổng đá này:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8537

likemoon
09-02-2009, 21:26
Hang đá Long Môn nằm trên vách núi dựng đứng trên thung lũng Long Môn, ở ngoại ô cách thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam 12,5 Km về phía Nam. Bởi vì đây là vách núi đông tây đối diện với nhau, bên dưới có dòng sông Doãn hà chảy qua, cho nên trông nó như chiếc then cửa, sau thời nhà Đường, đều gọi đây là “Long Môn”. Nơi đây là nút giao thông quan trọng, non xanh nước biếc, khí hậu dễ chịu, là thắng cảnh thu hút văn nhân mặc sĩ đến du ngoạn thăm quan. Lại thêm hang đá Long Môn được khai quật tạc tạo ngay trên vách núi đá có chất lượng tốt, chất đá rất dễ tạc tạo và điêu khắc, cho nên người xưa lựa chọn nơi đây để khai tạo nên hang đá Long Môn.


Hang đá Long Môn và hang Mạc cao Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc và hang đá Vân Cương Đại Đồng tỉnh Sơn Tây được coi là “Ba kho tàng nghệ thuật điêu khắc lớn quý giá Trung Quốc ”. Hang đá Long Môn được khai tạo từ Hiến Văn Đế Bắc Ngụy < năm 471 đến năm 477 công nguyên>, trải qua hơn 400 năm mới hoàn thành, đến nay đã có hơn 1500 năm lịch sử, chiều dài của hang đá Long Môn khoảng một Km, hiện nay còn tồn tại hơn 1300 hang , 2345 khám hang, hơn 3600 vật có lời đề và bia khắc, hơn 50 tháp phật, 97 nghìn pho tượng phật. Trong đó hang Tân Dương, chùa Phụng Tiên và hang Cổ Dương là tiêu biểu nhất.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8540


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8541


Khuôn mặt tượng Phật lớn nhất khu Long Môn này là do Võ Tắc Thiên sai làm theo gương mặt của bà, tương truyền là bà tự nâng mình lên hàng Thánh rồi hàng Phật rồi cho tạc tượng Phật theo mặt mình luôn :shrug::


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8542

likemoon
09-02-2009, 21:38
Sông Y Hà nằm giữa dãy Hương Sơn ở Phía Đông và Khu hang động Long Môn ở phía Tây :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8544

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8543


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8545

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8546


Khu hang động Long Môn nhìn từ bên kia sông Y Hà:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8547

gianker
09-02-2009, 23:26
Hang Longmôn là di sản thế giới của Trung Quốc thì phải.. CHị Mon bon bon tiếp đi nhá..

Chitto
10-02-2009, 01:13
Khuôn mặt tượng Phật lớn nhất khu Long Môn này là do Võ Tắc Thiên sai làm theo gương mặt của bà, tương truyền là bà tự nâng mình lên hàng Thánh rồi hàng Phật rồi cho tạc tượng Phật theo mặt mình luôn :shrug::


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8542

Nói thêm tí, đây là khuôn mặt của Phật Đại Nhật Như Lai, hay Tỳ Lô Xá Na Phật (Vairocana),

Theo Kim Cương thừa, đây vị Phật Chí tôn Tối thượng, là cội nguồn, Pháp thân của tất cả chư Phật, mà Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ là một ứng thân hiện ra. Phật Đại Nhật là cao nhất, quyền lực nhất. Võ Tắc Thiên tương truyền là cho tạc khuôn mặt Phật theo mặt mình, nhưng rồi sau khi tạc xong cũng quỳ xuống lễ lạy pho tượng này như thường.

chaien
18-02-2009, 14:05
Vào năm 219 sau CN, thời Đông Hán - Quan Vũ đã bị giết và đầu được Tào tháo mang về chôn tại Lạc Dương. Đền Quan Lâm kiến trúc toàn bằng đá điêu khắc rất đẹp:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8535
Đầu của Quan Công được chôn dưới ngọn đồi thấp phía sau chiếc cổng đá này:
[CENTER]https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=402&pictureid=8537

Có vài điểm must-see Em ước được đặt chân đến trong đời là

1. Red square - Moscow - Done
2. Mộ Khổng Minh - Not yet
3. Mộ Quan Vũ - not yet
4. Colosseum - Rome - Not yet

Hy vọng sẽ chinh phục dần dần

likemoon
18-02-2009, 21:13
Tính ra em cũng đến được nhiều nơi muốn đến phết rồi: Mộ Dương Quý Phi, Mộ Võ Tắc Thiên, Mộ Hán Võ Đế, Mộ Quan Vân Trường, Mộ Lưu Bị, (lướt qua) Mộ Tần Thủy Hoàng, Đền Bao Công, nghĩa là đã diện kiến hầu hết các cụ tên tuổi lẫy lừng một thưở ...Dưng còn Mộ Khổng Minh - bác nghĩ là nó ở đâu, ngày xưa đọc truyện Bí Mật Mộ Khổng Minh mà sợ gần chết :D

dudu08
18-02-2009, 21:40
Ơ, chị Moon ơi, sao em tưởng đó là chuyện Bí mật mộ Tào Tháo chứ!!! Thấy mọi người chụp ảnh hoành tráng, em cũng muốn bon chen ảnh quá, ảnh còi thôi!!!

likemoon
18-02-2009, 21:49
Sao dạo này có người trước khi post ảnh lại còn phải rào trước đón sau thế nhỉ :shrug: ;) :D

3000
19-02-2009, 00:16
em thấy các bác có sở thích đi Thanh minh nên có vài tấm tặng các bác:

Đây là mộ của Hành giả Võ Tòng, hay còn gọi là Võ Đô đầu. Nổi tiếng với chiến tích đánh hổ ở Cảnh dương sơn cũng như giết chị dâu và Tây Môn Khánh. Hàng trăm năm qua, Võ hành giả yên nghỉ bên sóng nước Tây hồ.

https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/movotong.jpg

Còn đây là mộ của cha con Nhạc Phi-Nhạc Vân bị Tần Cối hãm hại. Hai cha con được thờ trong Nhạc miếu ở Hàng Châu.

https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/monhacphi.jpg

3000
20-02-2009, 22:29
Bao công làm quan ở Khai phong nhưng khi về hưu thì về ở nhà cũ tại Hợp phì. Ngày nay có công viên Bao hà và bảo tàng Bao công. Em không biết có mộ không vì là ngày tết nên không được vào. Chỉ quanh quẩn ở khu công viên thôi.

Hồ nước, gọi là Bao hà
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/baocong3.jpg

Bảo tàng Bao công
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/baocong2.jpg

Khu nhà Bao công ở
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/baocong1.jpg

Chitto
20-02-2009, 22:36
Tính ra em cũng đến được nhiều nơi muốn đến phết rồi: Mộ Dương Quý Phi, Mộ Võ Tắc Thiên, Mộ Hán Võ Đế, Mộ Quan Vân Trường, Mộ Lưu Bị, (lướt qua) Mộ Tần Thủy Hoàng, Đền Bao Công, nghĩa là đã diện kiến hầu hết các cụ tên tuổi lẫy lừng một thưở ...Dưng còn Mộ Khổng Minh - bác nghĩ là nó ở đâu, ngày xưa đọc truyện Bí Mật Mộ Khổng Minh mà sợ gần chết :D

Thế có cái mộ to nhất Hà Nội, đã vào chưa hở ???

likemoon
20-02-2009, 23:43
Hỏi thế là ý gì...vào cả chục lần chả hết ấy chứ lị...(NO)

Chaser
21-02-2009, 02:58
Đi nốt mấy cái mộ ở Ai Cập rồi sang Nga là hoàn thành bộ sưu tập mộ đấy Moon ạ. (c)

Anh Già
21-02-2009, 03:00
Cái mộ đấy mình vào đu'ng có 1 lần cách đây hơn ba chục năm, không hiểu bây giờ vào còn phải xếp hàng không nhỉ ?

Chaser
21-02-2009, 03:09
Vẫn chứ bác Anh Già. Không những xếp hàng mà còn xếp hàng hơn 1 cây số ấy chứ. Mà hơn 3 chục năm, khéo Anh Già và tớ lại cùng dịp với nhau cũng nên.

Nói 3 chục năm, nghe ghê phết nhỉ. Nhìn lại thì thấy thời gian trôi nhanh quá. Công nhận trẻ con bây giờ lớn nhanh thật. Mình chưa kịp già mà chúng nó đã lấy vợ lấy chồng hết rồi. :D

likemoon
21-02-2009, 11:01
Đi nốt mấy cái mộ ở Ai Cập rồi sang Nga là hoàn thành bộ sưu tập mộ đấy Moon ạ. (c)

Gợi ý hấp dẫn thật (c), giá mà có thời gian thì có thể cưỡi tàu hỏa đi Mông Cổ thăm Bác Tư Hãn, sang Nga thăm cụ Lê Nin, còn vụ Ai Cập...maybe....một ngày không xa...có thể thực hiện được :)