PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hồ Lăng Kính - Triệu Hải - chuyến du xuân đầu 2015



Chinh Pham
24-02-2015, 14:57
Khỏi phải nói, được nghỉ làm mà tót đi chơi thì thật là sung sướng. Sung sướng hơn khi trong khi mọi người còn chộn rộn ở thành phố, ta đã phi đến một nơi xa, con người khác, cảnh vật khác. Cuối năm cũ cũng tranh thủ thanh toán hết cực nam của tổ quốc. Dạo này mình ít đi, vì chuyến đi thường ngắn và cũng chẳng có gì thú vị để chia sẻ cùng mọi người. Nhưng chuyến đi này thì khác, ít nhưng mà chất. Mình đi trong 02 ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, gồm
Ngày 1: TPHCM-Long Khánh-Gia Ray- Đức Linh-Đa M'ri-Bảo Lộc
Ngày 2: Bảo Lộc -Đam Bri- Đường mòn sông Đạ Hoai-Đạ Tẻh- QL20-Long Khánh-TPHCM.
Tổng chiều dài ước chừng hơn 400km, nhưng xe mình mất 3 lần đổ xăng, với tổng thiệt hại là 150k.

Xuất phát từ từ TPHCM 6h sáng, mình đi lối Phạm Văn Đồng ra QL1K rồi đi Cầu Hóa An ra Biên Hòa. Cafe chém gió hỏi thăm sức khỏe một hồi với anh bạn ở Đồng Nai, 9h lại tiếp tục hành trình. Vẫn đi lối quen thuộc tránh QL20, hơi xa hơn nhưng đường vắng và không sợ bị bắn tốc độ, chứ đầu năm mà lì xì cho mấy anh áo vàng là cả năm không ra sao. Đi lối Gia Ray rõ ràng là đường vắng, đi nhanh và xét về tồng thể gần thiên nhiên hơn QL20. Lần nào đi qua Đức Linh cũng đứng lại làm mấy tấm. Cái hồ này mình không biết tên, trên bản đồ google cũng không thấy để tên, đi qua đồng trống chỗ này cực mát.
https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7795.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7795.jpg.html)

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7798.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7798.jpg.html)

Đèo Tà Pứa hiện ra nhanh chóng sau khi mình bứt tốc qua thị trấn Đức Linh, Me Pu, và cả đống đường bị cày băm trước khi lên đèo. Đèo ngắn, dốc, và qua rất nhanh, mình tranh thủ l chụp được mấy tấm, khá ưng ý vì nó thể hiện được cái ngoằn ngoèo của con đèo này.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7806.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7806.jpg.html)

Có một lưu ý là qua đèo 1 đoạn sẽ có 1 cái cầu, qua cầu gặp một đường mòn rẽ phải sẽ vào thác trượt. Lần trước đi hơi gấp nên không vào đây được, lần này thử vào coi xem. Có bảng chỉ gửi xe nhưng theo mình là không cần thiết, cứ băng xe qua suối cạn và đi lên thác là được, vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ mỏi chân đi bộ.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7819.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7819.jpg.html)

Thác hơi ít nước và những người dân địa phương đến tắm hơi bát nháo, mình chụp mấy tấm rồi đi, đi tiếp con đường mòn lúc nãy thì nó đi dọc theo con suối nhỏ, đến một cái cầu treo dân địa phương tự làm, nghỉ trưa dưới chân cầu cũng hết cứ thú vị và mát mẻ. Quyết định xử giò bánh tét mang theo ở đó.

Qua đèo Bảo Lộc và check-in lúc 2h, vẫn khách sạn Gia Hảo gần chợ Bảo Lộc, ngày tết lấy 180k/ngày+đêm, không phàn nàn mà lên nhận phòng ngay, hồi trước mình cũng ở đây. Đi ngủ đếm 4h chiều lọ mọ dậy ăn xế và hỏi giờ lễ vì hôm đó là chủ nhật. Nhà thờ Bảo Lộc hết lễ, đi qua 2 nhà thờ khác thì lễ đã gần xong, ôi thôi!

Tối đi đi dạo lòng vòng quanh Bảo Lộc, ăn tối thịnh soạn, cafe sân thượng để làm mấy tấm kỷ niệm, xong về xem phim và chụp bản đồ đi đường ngày mai. Hứa hẹn là một ngày mệt mà vui.
https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7831.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7831.jpg.html)

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7845.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7845.jpg.html)

Ngày thứ hai check-out KS, ăn sáng và nạp đầy chai nước suối 1.5l, chuẩn bị đi. Nhắn hướng Đam Bri, đi vào đường Lý Thái Tổ-Khúc Thừa Dụ, đến 1 cái ngã 5 thì đi vào Khu dân cư/Khu phố 4 sau đó cứ thẳng đường đó mà đi. Mình đi qua hồ Tam Châu, qua nhà máy sản xuất chè Tâm Châu. Mùi chè thoang thoảng trong không khí, dễ chịu và thư thái. Một điều thú vị là xen lẫn mùi chè, mùi thơm và màu trắng xóa của hoa cafe cũng góp phần vào bức tranh chung.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7884.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7884.jpg.html)

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7873.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7873.jpg.html)

Đường khúc này là đường đất đỏ, hơi gồ ghề nhưng vẫn dễ đi, xa xa trước mắt, hồ Đạ Hoai hiện ra mới màu xanh dương, bao phủ bởi các đồi chè và cafe. Hồ được tích nước để làm thủy điện và công trình này làm chết cả con sông Đạ Hoai, câu chuyện muôn thuở về các nhà máy thủy điện

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7903.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7903.jpg.html)


Đi lên một chút qua cung đường gồ ghề và khó đi, sẽ có phần thưởng cho những ai kiên nhẵn. Một màu xanh lục hiện ra trên cái nền đỏ bụi bặm của đất đỏ badan, phẳng lặng, yên tĩnh. Xa xa có một cái suối nhỏ dẫn nước vào hồ. màu nước hơi bạc bạc chứ không phải màu xanh dương. Hồ Lăng Kính thực ra là một phần của Hồ Đạ Hoai, nhưng được ngăn cách bởi một đường cái đập nhỏ. Mình đọc trên Vnexpress chỗ này ngày xưa có khai thác đá nên đáy cũng sâu và có màu xanh như thế - liên hệ với hồ Đá làng đại học Thủ Đức luôn.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7920.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7920.jpg.html)

Chinh Pham
24-02-2015, 15:04
Một tấm khác của hồ Lăng Kính

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7930.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7930.jpg.html)

Đi qua hồ Lăng Kính sẽ bắt gặp một con đập ngăn nước từ sông Đạ Hoại, qua con đập rẽ phải để đi về Triệu Hải. Đi qua cây cầu ở bên phải biển cảnh báo xả lũ. Đường đi đây bụi, nhưng còn tương đối dễ.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7950.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7950.jpg.html)

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7959.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7959.jpg.html)


https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7961.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7961.jpg.html)

Một góc khác của hồ Đạ Hoai

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7966.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7966.jpg.html)



Càng đi vào sâu đường càng khó đi. Mà đi lên dễ hơn đi xuống. Mình kết hợp cả thắng trước, thắng sau và về số 2 mà xe vẫn lao ầm ầm. Đá, ổ gà lổm nhổm, cơ mà gặp dân địa phương vẫn đi ầm ầm. Chỉ nhìn mấy con ngựa sắt là tội! Sau 1h lăn lộn trên cung đường đó, mình về tới Đạ Tẻh, ghé chân cầu Đạ Pa nghỉ ngơi, và thanh toán nốt đòn bánh tét.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7976.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7976.jpg.html)

Đi nhanh về Triệu Hải và ghé thăm thác. Một lưu ý là đường vào thác cách Ủy Ban nhân dân chừng 100m, đến Ủy ban hỏi người dân xung quanh cho tiết kiệm thời gian nhé.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7984.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7984.jpg.html)

Đường vào thác phân biệt với các đường khác ở chỗ vẫn là đường đất, phải đi qua 3 con suối và sau cùng...
https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF7988.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF7988.jpg.html)

Chinh Pham
24-02-2015, 15:14
Thác ít nước, so với tưởng tượng và các bài nhận xét trước thì mình hơi thất vọng, mình nghĩ cái thủy điện trên kia góp phần nào đó...nhưng thôi kệ, tận hưởng tí nước mát lạnh trong một ngày nóng bức cái đã. Cứ ở gần sát chân thác cho hơi nước bắn tung tóa, bao nhiêu nóng bức, mệt nhọc tan biến hết.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8001.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8001.jpg.html)

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8025.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8025.jpg.html)

Hết thác Triệu Hải mình phi nhanh từ Đạ Tẻh về Madagui. Google map coi còn bao xa. 160km, thôi thì thử đi QL 20 coi như thư giãn gân cốt, 4h-160km, mỗi giờ 40km. Chơi luôn. Quốc lộ 20 nắng nóng, đi chậm và mấy anh áo vàng vẫn miệt mài làm việc.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8042.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8042.jpg.html)

Mình bò ra dượcddesesn Ngã 3 Dầu Dây , QL1, đến Biên Hòa đi về đường cầu Hóa An về TPHCM, không quên chào ông mặt trời lúc hoàng hôn.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8047.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8047.jpg.html)

Hành trình đợt này vẫn 02 ngày, nhưng tổng thiệt hại chỉ có 440 gồm 150 xăng 180k KS và còn lại là ăn uống. Vô cùng tiết kiệm và được thử thách về off-road. Hy vọng ngày dài tháng rộng, còn nhiều chuyến đi. Còn bây giờ thì xách đít lên và đi làm. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và luôn tràn đầy năng lượng cho những chuyến đi xa!!!

thienbao11
27-02-2015, 09:50
Tết nầy mình cũng thư giản bằng cung đường nầy ! chỉ khác là đi Đạ Tẻh - Lộc Bắc - Bảo Lộc -Đà Lạt ! Thác Triệu Hải ba năm trước mình cũng đã đến ,và có kỷ niệm khó quên tại đây ! khi vượt qua hai thác nước ngầm ,đến cái thứ ba ,mệt quá để xe bên đây suối để đi bộ vào thác ! khi ra Hởi Ơi ! lương thực đem theo lũ BÒ ủi ngã xe ,chúng thanh toán hết làm buổi trưa cả hai đói xanh mắt ,ra chợ Đạ Tẻh ăn vội dĩa cơm chợ ! nhớ mãi nơi nầy !

Qua hòn chồng Định Quán !

https://farm9.staticflickr.com/8587/16472719969_0169de4404_c.jpg (https://flic.kr/p/r6CZKg)P1010806 (https://flic.kr/p/r6CZKg) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Đường Vào Đạ Tẻh !

https://farm9.staticflickr.com/8614/16632933106_0b86beb652_c.jpg (https://flic.kr/p/rkN8wJ)P1010812 (https://flic.kr/p/rkN8wJ) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Thác Triệu Hải ! ( Ba năm trước ! )

https://farm9.staticflickr.com/8572/16036628534_4e52f70030_c.jpg (https://flic.kr/p/qr6UXq)P1050104 (https://flic.kr/p/qr6UXq) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Thác !

https://farm9.staticflickr.com/8592/16472782239_e5e7e57129_c.jpg (https://flic.kr/p/r6DjfT)P1050093 (https://flic.kr/p/r6DjfT) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
27-02-2015, 09:55
Ngã ba thủy điện Đồng Nai 4 ! quẹo về Bảo lộc thôi !
https://farm9.staticflickr.com/8631/16471303938_d951f896fc_c.jpg (https://flic.kr/p/r6vJNW)P1010824 (https://flic.kr/p/r6vJNW) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Đường đèo Lộc Bắc !

https://farm9.staticflickr.com/8637/16657852062_98cce0815e_c.jpg (https://flic.kr/p/rnZR4U)P1010815 (https://flic.kr/p/rnZR4U) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Ra nhà máy Bô-xít !

https://farm9.staticflickr.com/8677/16658880785_38fefe978e_c.jpg (https://flic.kr/p/ro67Sv)P1010826 (https://flic.kr/p/ro67Sv) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm9.staticflickr.com/8601/16036575154_dc7c0a0e4b_c.jpg (https://flic.kr/p/qr6D65)P1010827 (https://flic.kr/p/qr6D65) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Hoa cà phê ! nở rộ ,hương thơm nồng nàn !

https://farm9.staticflickr.com/8624/16657857272_10f431e742_c.jpg (https://flic.kr/p/rnZSBJ)P1010834 (https://flic.kr/p/rnZSBJ) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Cám ơn chủ thớt ,xin mạo muội gởi vào vài hình ảnh cho sinh động bài viết ! đừng buồn nhe !THÂN

Chinh Pham
27-02-2015, 12:46
Đèo Lộc Bắc em cũng đi rồi, hồi 2013, dễ đi hơn cung đường này, chỉ có cái thú là đèo dài,lắc tay lái liên tục cho dẻo tay. Cám ơn anh đã share hình, hình đẹp lắm ạ.

thienbao11
27-02-2015, 13:45
Giờ thì thác Triệu hải có cầu để chiêm ngưỡng rồi ! ấy da ! coi chừng bị "Nhân Nạn " đây !

Chinh Pham
03-03-2015, 10:49
Giờ thì thác Triệu hải có cầu để chiêm ngưỡng rồi ! ấy da ! coi chừng bị "Nhân Nạn " đây !

Thác không có người trông coi quản lý, chỉ có mấy nhóc choi choi vô, cũng không có ý thức giữ gìn về sinh. Em thấy Nhân nạn rõ luôn rồi!

chantam
30-12-2015, 11:11
Thác ít nước, so với tưởng tượng và các bài nhận xét trước thì mình hơi thất vọng, mình nghĩ cái thủy điện trên kia góp phần nào đó...nhưng thôi kệ, tận hưởng tí nước mát lạnh trong một ngày nóng bức cái đã. Cứ ở gần sát chân thác cho hơi nước bắn tung tóa, bao nhiêu nóng bức, mệt nhọc tan biến hết.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8001.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8001.jpg.html)

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8025.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8025.jpg.html)

Hết thác Triệu Hải mình phi nhanh từ Đạ Tẻh về Madagui. Google map coi còn bao xa. 160km, thôi thì thử đi QL 20 coi như thư giãn gân cốt, 4h-160km, mỗi giờ 40km. Chơi luôn. Quốc lộ 20 nắng nóng, đi chậm và mấy anh áo vàng vẫn miệt mài làm việc.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8042.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8042.jpg.html)

Mình bò ra dượcddesesn Ngã 3 Dầu Dây , QL1, đến Biên Hòa đi về đường cầu Hóa An về TPHCM, không quên chào ông mặt trời lúc hoàng hôn.

https://i278.photobucket.com/albums/kk97/obienxanh/DSCF8047.jpg (http://s278.photobucket.com/user/obienxanh/media/DSCF8047.jpg.html)

Hành trình đợt này vẫn 02 ngày, nhưng tổng thiệt hại chỉ có 440 gồm 150 xăng 180k KS và còn lại là ăn uống. Vô cùng tiết kiệm và được thử thách về off-road. Hy vọng ngày dài tháng rộng, còn nhiều chuyến đi. Còn bây giờ thì xách đít lên và đi làm. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và luôn tràn đầy năng lượng cho những chuyến đi xa!!!
Thác này tuy ít nước vì làm thủy điện. nhưng cảnh quang còn hoang sơ. mình rất thích nơi này.

Diladithoi
03-01-2016, 21:46
Bác cho em hỏi có phải bác thích ăn mỳ Kokomi + không thích ăn gói dầu trong đó phải không? À bác thích uống number - one nữa phải k? :D

Chinh Pham
04-01-2016, 11:51
Bác cho em hỏi có phải bác thích ăn mỳ Kokomi + không thích ăn gói dầu trong đó phải không? À bác thích uống number - one nữa phải k? :D

không liên quan bạn ơi! :(

Diladithoi
04-01-2016, 17:00
không liên quan bạn ơi! :(

Cách đây 2 ngày e mới đi cung giống của bác, thấy có vài mẫu vật ngay chỗ bác chụp hình :D

Chinh Pham
05-01-2016, 15:06
Ohm, mình đi từ hồi đầu năm, không biết bây giờ có khác nhiều không nhỉ?

Diladithoi
07-01-2016, 10:08
Đợt rồi e đi lạc lên đỉnh phía trên thủy điện Dam'ri, trên đó có cái gì bự lắm, mà không biết là gì :D
Đường vẫn xạc lỡ, đá rớt xuống đường hơi nhiều, chắc vẫn giống như khi xưa bác đi

Chinh Pham
07-01-2016, 16:12
Đợt rồi e đi lạc lên đỉnh phía trên thủy điện Dam'ri, trên đó có cái gì bự lắm, mà không biết là gì :D
Đường vẫn xạc lỡ, đá rớt xuống đường hơi nhiều, chắc vẫn giống như khi xưa bác đi

không biết có phải là đường thủy điện không, lúc trước mình cũng đi lạc, chạy lại mấy cây số. Đáng lẽ qua đập thủy điện rẽ phải qua cái cầu thì mình đi thẳng, thành ra vô đường thủy điện, đường xấu kinh khủng!!!