PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Về quê !



cuteo2014
21-02-2015, 20:55
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Những câu thơ lời nhạc nghe sao da diết đến lạ lùng, 26 tết rồi mà công việc của thằng Tèo vẫn còn lu bu quá, lại không mua được cái vé xe vé tàu về quê. Nằm trằn trọc cả đêm, nó tặc lưởi , thôi vác xe chạy về luôn chứ nhớ má con thằng Tí, con bé Su quá.
Nó bật dậy nửa đêm, lọ mọ xếp áo quần đồ đạc, cột giỏ xách lên xe, rồi vội vàng nhắn tin cho xếp. Đại ý là ngày mai nó về quê mà giửa khuya không dám gọi điện cho xếp, nên nhắn tin, mong xếp thông cảm. Vậy là không ngủ được luôn, lo don dẹp cái tủ lạnh, thay nước cây thần tài, đồ ăn thức uống gom lại hết. Nhắn tin cho anh công nhân làm cùng là sáng mai ghé nhà lấy giúp thức ăn ra cho anh thủ kho. Rồi nó tranh thủ chợp mắt xíu.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa, nghịch ngơm trên khuôn mặt nó làm nó choàng tỉnh. Sực nhớ hổm bửa đưa ông Táo về trời, lại chưa rước ổng về. Nên lật đật cúng, thắp nhang, đốt giấy mời ổng về xem dùm cái nhà. Chắc ở trển ông thấy dưới này thằng Tèo lụi bụi quá, nên đốt cái vèo là ổng về liền ( hì hì nguyên xấp giấy mà nhoằng cái là cháy trụi ...nên nghi ổng về sớm, cũng tội nghiệp ghê, không biết ổng chạy nhanh vậy CA có bắn tốc độ không nữa
Thằng Tèo dắt xe ra khỏi cửa là thấy anh công nhân tới rồi. Trao vội đồ ăn cho ảnh rồi thằng Tèo quay qua khóa cửa nẻo cần thận. Chạy qua nhà hàng xóm, nhờ bà ngoại kế bên trông dùm cái nhà. Thằng Tèo bắt đâu lên đường khi kim đồng hồ chuẩn bị chỉ con số 10, trưa trầy trưa trật mất rồi...thôi kệ, lên đường thôi

Thằng Tèo cho xe xuôi về đường Phạm Văn Đồng rồi đi vể Thủ Đức, từng cơn gió mát lạnh khẽ đưa nàng xuân đến mọi nhà. Trên khắp các vĩa hè trăm hoa đua nở chào xuân mới. người mua, kẻ ngắm thật là tấp nập.
Thấy bên đường có một cành mai nở sớm, cánh hoa sắc vàng đẹp lung linh dịu dàng, thằng Tèo cho xe dừng lại chụp 1 tấm ảnh làm kỷ niệm bắt đâu cho chuyến khởi hành muộn Sài Gòn -Đà Nẳng

https://farm9.staticflickr.com/8595/16413587088_4663d6ce54_c.jpg

Xuân về trăm hoa đua nở

https://farm9.staticflickr.com/8601/16413761930_b348f6dd1f_c.jpg[

Đánh dấu phát coi nào, 10.222 số đẹp hề hề

https://farm8.staticflickr.com/7410/15981012763_7fd7f64949_c.jpg

Đi 1 chặp thì tới ngã 3 Dầu giây, đường đông kinh dị. Thằng Tèo thấy ngán ngán nên chui vô quán nước ngay ngã 3 nghỉ mệt xíu.

https://farm8.staticflickr.com/7286/15978623654_48f28eecaf_c.jpg

Rồi nó lại tiếp tục lên đường !, nó chọn con đường hơi ngược với các anh chị từng đi về miền trung bằng cách vọt lên Đà Lạt rồi xuống Nha Trang. Vì nhớ lại chuyến đi với thằng Tí hôm tết tây, nhìn cái đoạn đường qua Phan Rang nó thấy oải chè đậu quá đi mất.

Hòn đá chồng
https://farm9.staticflickr.com/8673/16414950159_753e40140d_c.jpg

Trời về trưa không còn se lạnh như buổi sáng, từng cơn nóng hầm hập phả vào mặt thằng Tèo. Hơi đuối sức nên thằng Tèo tiếp tục dừng xe nghỉ ngơi, nó cảm thấy hơi buồn ngủ

https://farm8.staticflickr.com/7458/15981011343_58bacbc5f2_c.jpg

Nghỉ ngơi 15 phút dưới tán cây, thằng Tèo lấy chai nước rửa mặt cho tỉnh táo, đọc phía trước phải chạy thiệt là chậm vì nghe nói CA Tan Phú bắn rát lắm. Nó cẩn thận cho xe chạy thật chậm, thật chậm thong thả :D ( nhưng chính cái thong thả làm cho nó một phen ....nhớ mãi hê hê :D )

cuteo2014
21-02-2015, 21:21
May mắn là nó đi buổi trưa nên hình nhứ mấy ảnh đi ăn cơm hết trơn rồi thì phải, qua trạm Phương Trang, Madagui thằnn Tèo tranh thủ tăng tốc

https://farm8.staticflickr.com/7346/16574814066_6cbe329d91_c.jpg

Madagui lâu quá chưa vô trong đó chơi, bây giờ đi ngang nhìn vô thấy hoành tráng quá ....10 năm rồi chưa vô trong nớ nên không biết trong nớ chừ ra răng

https://farm9.staticflickr.com/8593/16574814796_d60091ba14_c.jpg

Thằng Tèo lại tiếp tục tăng ga, đèo Bảo Lộc đang dần hiện ra trước mắt. Thằng Tèo nhìn bên cạnh thấy cột km chỉ Di Linh còn 5km, hì hì bị lừa mà đâu có biết, híc...mất số bên cạnh ...hìì hì sau này mới biết, chứ lúc chụp không biết

https://farm9.staticflickr.com/8600/16600786385_f95ff8229c_b.jpg[/url]

Bắt đầu vô đèo Bảo Lộc, thằng Tèo dừng lại chụp cảnh 2 xe tránh nhau, chà chà 2 bác tài này chạy êm ghê

Lên
https://farm8.staticflickr.com/7285/15979011844_959ca2f146_b.jpg

Và qua rất gọn

https://farm8.staticflickr.com/7293/16601177585_3b2bf9306a_b.jpg

cuteo2014
21-02-2015, 21:38
Nó bước đến bên cạnh tượng đức chúa , thầm khấn nguyện cầu an cho mọi người và cho cả nó nữa. Rồi nó lên xe, tiếp tục phi nước đại lên cao nguyên xinh đẹp. Đà lạt ơi, Tèo đang đến đây

Khấn nguyện cầu an cho mọi người
https://farm9.staticflickr.com/8641/16414152100_91d4b23fb5_b.jpg

Trời bắt đầu về chiều, từng cơn gió lạnh miền cao nguyên bắt đầu len qua kẻ áo. Thằng Tèo dừng lại hỏi một anh tài xế xe tải đang đậu bênh lề đường vào đèo Mimosa và hỏi thăm tình hình tuyến đường về Nha Trang. Anh tài nhìn nó trố mắt một hồi rồi nói: đường vắng lắm nghen em, nhưng mà an ninh thì rất tốt. Anh nói là chuẩn bị áo lạnh, còn không thì em nên mua 1 cái áo mưa trùm vô, chứ lạnh không chạy nổi luôn. Ảnh còn dăn thằng Tèo nhiều thứ lắm : nào là chuẩn bị xang dự phòng, phía trước cách khoảng bao nhiêu km thì có cây xăng, đổ đèo cẩn thận, nên bám xe tải đi...v.v.ôi thôi, thằng Tèo bắt đâu lo rồi. Nó móc điện thoại gọi cho chú ThiênBao hỏi thêm ý kiến nên dừng hay nên đi, điện thoại đổ chuông nhưng chắc chú đang không cầm máy.....thôi....chơi luôn...lên đường nào, gần 6h30 chiều rồi :))

https://farm8.staticflickr.com/7425/16601175435_0094281499_b.jpg

audio_man
22-02-2015, 15:01
Hehe mình rất thích cảm giác được như bạn dù chưa một lần trải qua ,có lẽ cũng phải tự thưởng cho mình một chuyến đi xa tương tự, cuộc đời vốn ngắn ngủi mà.
Thanks

nghiadulich
23-02-2015, 09:46
Tiếp đi bác Tèo.

zonbee502
23-02-2015, 13:26
Link Vào ****** (http://www.danchoibong.com/******.html) - ****** (http://www.danchoibong.com/******.html) - VaoBong (http://www.danchoibong.com/)

Phuc35
24-02-2015, 17:54
Bài bác viết hay lắm. Đang chờ xem tiếp. Nhanh nhanh lên bác ơi. Xem bác đi mà nôn nao quá

dochanh90
25-02-2015, 08:58
Nhìn QL20 nay đẹp ghê hen bác, không biết đèo Mimosa giờ có vàng sắc hoa không nữa ? Chờ bác update tiếp

cuteo2014
25-02-2015, 15:08
May mắn cho nó là trước chuyến đi 1/2 tháng,thằng Tèo cẩn thận bơm keo cho 2 ruột xe, nó còn chạy tuốt xuống Thủ Đức gặp ông cu Nghĩa " bác sỹ đèn " làm hết 450k. Nên khi quyết định " chơi luôn " nó chỉ lo chuyện chạy xe thôi, còn cái zụ đèn, lốp thì tạm ổn.
Thằng Tèo về quê cận ngày quá, lquyết định đi luôn nhưng nó vẫn còn lừng khừng nữa muốn ngủ lại Đà Lạt 1 đêm, mai rồi thong thả caphê cà pháo rồi đi vì nó có tham khảo một số bài viết về cái đèo này của các anh chị đi trước rồi, đẹp lắm. Rồi lại nghe thằng Tí với con bé Su điện thoại tíu ta tíu tít kể chuyện tụi nó được mẹ nó dắt xuống trung tâm chơi trò " đạp xích lô " Ôi thôi, dành nhau cả điện thoại để kể cho thằng Tèo nghe làm mấy lần muốn quay xe lại Đà Lạt nhưng thôi.....đi thôi.

Nó xuyên qua Đà Lạt trong cái lạnh thấu da. Thằng Tèo rùng mình, nó linh cảm đoạn đường phía trước sẽ rất lạnh nên dừng lại trùm thêm cái áo mưa vô làm 1 điếu thuốc rồi bắt đầu đổ đèo.
Cảm giác đi 1 mình trong đêm tối thật cô đơn và buồn tẻ. Nhưng những chuyện đó chỉ thoáng qua, nó tập trung vào tay lái và căng mắt ra phía trước. Đường vắng thôi đừng hỏi, lâu lâu mới có vài cái ánh đèn của xe khách từ Nha Trang chạy lên. Mà phải công nhận các bác tài chạy tuyến này lịch sự thiệt. Từ xa nó thấy ánh đèn "pha" chói quá nên nó cũng đá "pha" 1 phát rồi "coss" liền. Vậy là bác tài hiểu ý "coss " theo, mà nó để ý chiếc nào xe khách cũng vậy. Còn riêng dàn contener thì thôi đừng nói, trên 4 cái đèn pha mà nó hết thấy đường luôn, đá "pha" mấy cái mà không "xi nhê" gì nên thôi, cắm mặt mà đi chứ không biết nói gì. Người ta nói " tránh voi chả xấu mặt nào " luôn luôn đúng ...hì hì
Chạy một chặp thì nớ nhìn bên phải thấy bảng phản quang ghi độ cao 1500 gì đó, nó dừng lại làm điếu thuốc cho đở lạnh rồi lấy máy ra chụp lại cái ánh sáng từ đèn xe chơi chứ cũng không biết ....chơi gì cho đở buồn
"Coss "

https://farm9.staticflickr.com/8616/16601593225_a77057698d_z.jpg

Và "pha"

https://farm8.staticflickr.com/7370/16601598355_057c308d89_z.jpg

Rồi bắt đầu từ đây, lổ tai nó ù đặc, chạy xe mà không nghe tiếng "pô" nó nổ ra sao luôn. Nó thèm 1 cảm giác có 1 chiếc xe máy chạy cùng chiều để nó chạy cùng nói chuyện chơi xíu mà không có. Đường vẩn còn xa lắm, nhưng bắt đầu khoảng 9 h tối , xe Nha Trang lên nhiều nên cũng còn có cái để dòm dòm ngó ngó chơi cho vui
Bất chợt nó thấy bên lê đường bóng đèn nhà ai mở sáng quá, nó cho xe lủi vô đặng tìm người nói chuyện chơi, nhưng chỉ có con ki ki sủa um lên, chứ cũng chẳng có ai

https://farm8.staticflickr.com/7287/16600409311_9498bde407_c.jpg

Con ki ki sủa um sùm, cũng vui hì hì

https://farm8.staticflickr.com/7378/16600970642_4ba2708ff4_c.jpg

Nó căng mắt nhìn vào trong, hình như có bóng người nhổm dậy rồi lại nằm tiếp thì phải...híc hay là làm nhiều " ve " qua rồi, không dậy nổi đây, chứ ở chổ này là phải có người chứ

Thôi, không ai chơi với mình thì mình đi tiếp. Thằng Tèo xức tí dầu cho nó thơm thơm, ấm ấm , điệu đà với cơn gió lạnh tí xíu rồi tiếp tục lên đường. Cái lổ tai nó sau khi uống nước rồi ngáp ngáp mấy cái đở ù ở " khu xử lý nước sinh hoạt xã Sơn Thái " bây giờ lại tiếp tục ù đặc.
Từng cái biển báo lao vút qua, nó nhìn và nhớ lại các bảng hiệu như sau :
....Độ cao 1000m
....Đường cứu nạn cách
.....Đường cứu nạn
.....Độ cao 500m
Rồi cứ như vậy mà lặp lại hì hì:D
Rồi tới rồi, tới cây xăng rồi ...thong thả thôi, gấp gáp gì.....cũng khuya rồi, gấp cũng không thể làm thơi gian quay lại đâu. Nó tạt vô cây xăng bơm 1 phát đầy bình. Qua bên kia đường ngồi hút thuốc, ngậm kẹo gừng, xong nó lủi qua lại bên này đường coi mấy anh cây xăng đánh cờ tướng. Nó đứng xíu là phát hiện ra 2 "cha" này nồng nặc mùi cồn....thì ra 2 "cha" này đánh độ nhậu tiếp...hơ hơ ...quá zữ

https://farm8.staticflickr.com/7359/16394290367_2981505b73_c.jpg

Một hồi thấy 2 "cha" cải lộn, ôi thôi, rộn ràng quá, mất vui...thôi vọt tiếp..mắc công đứng xớ rớ rồi lại làm trọng tài, rồi ăn chai không chừng hì hì
Thằng Tèo về tới " ngã 3 Thành" gần 10h30 phút tối, ghé tiệm mì dọc đường làm 1 tô "kết xì nái" rồi chui vào nhà trọ tắm rửa và..."thăng đường"
Tạm biệt con đèo đẹp mà nó chưa được ngắm, hẹn gặp lại mi vào ban ngày, để ta thỏa thích ngắm mi nhé ....:D

Tên đoạn đường đèo nó vừa "trôi " từ Đà Lạt xuống Nha Trang :D tên thấy ghét :D

https://farm8.staticflickr.com/7289/16600401001_aaaf62afc9_c.jpg

nganneu
25-02-2015, 17:55
nước ảnh đẹp

cuteo2014
26-02-2015, 12:07
Giấc ngủ đến với nó thật nhanh, nằm xem ti vi xíu mà 2 con mắt híp lại hồi nào chẳng hay.
tít tít tít ...tít tít tít...chuông điện thoại đổ dồn, 4h sáng rồi...dậy thôi. Vệ sinh răng miệng, xuống nhà dưới trả phòng. Nó tranh thủ leo đèo Rù Rì thoát ra khỏi địa phân Nha Trang trước khi trời sáng
Bình mình vừa ló dạng củng là lúc thằng Tèo đặt chân tới làng chài Cát ném thuộc xã Tân Đức, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ánh bình minh vừa lên trên mặt biển thật đẹp, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà ai ném từ dưới biển lên vậy, chỉ tiếc là con máy cùi và trình chụp hình của nó còn gà quá nên chụp được chỉ có vậy thôi

https://farm8.staticflickr.com/7343/16414546440_0011c9a4f5_c.jpg

Nó loai hoai với cái cục gạch để chụp lại 1 tấp hình với cây cầu Cát Ném mà chẳng được. May mắn lúc đó có cái cô đi tập thể dục cười cười rồi nói : để chụp cho :D
Cổ chụp cho mình 2 tấm, nói là coi được chưa mà lúc đó mình có coi gì đâu, lí nhí nói được rồi được rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cổ cười cười rồi nói : đi phượt mà sao không thấy "ôm" đâu vậy ....rồi cười 1 cái nữa rồi tiếp tục chạy bộ. Thằng Tèo giật mình, chết cha, gặp " phe" mình rồi :D

https://farm8.staticflickr.com/7287/16394282627_1ec9638399_c.jpg

Thằng Tèo lượn quanh làng chài, rồi kiếm 1 quán cà phê cóc làm 1 ly caphê sửa nóng. Nó dỏi mắt theo xa xa những người tập thể dục nhằm tìm lại cái cô chụp hình cho nó vì hồi nãy nó nhìn không có kỹ lắm, nhưng không thấy cô ấy quay lại đặng Tèo mời cô ly caphê sáng, nói chuyện với nhau cho vui.
Ngồi 1 hồi, thằng Tèo cũng khoan khoái với lycaphê và những chén trà nóng hổi, nhìn mặt trời đã lên cao. Thằng Tèo quay qua tính tiền rồi kiểm tra xe cộ, dây ràng giỏ xách rồi tiếp tục lên đường. Nó chuẩn bị bước chân vào con đèo Cả uốn lượn phía trên kia.
Nó bắt đầu vào đèo dưới cái nắng se lạnh, con đường đèo ngoằn ngoèo được tô thêm với nhưng vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm làm toát lên vẽ hùng vĩ mà ai đi ngang qua đây có lẽ cũng phải trầm trồ....đẹp thật

Lúi húi ghi lại khoảnh khắc này, thật đáng nhớ

https://farm9.staticflickr.com/8578/16600394621_7e8bb0a319_c.jpg

Qua khỏi đèo Cả, thằng Tèo tiến vào địa phận Phú Yên, ghé quán cơm nước nghỉ ngơi, làm 1 ly nước dừa mắt lạnh, nó tranh thủ chợp mắt dưỡng sức cho con con đèo Cù Mông phía trước

https://farm9.staticflickr.com/8674/16600952832_879c0f76e1_c.jpg

Nằm được 1 tiếng đồng hồ, nó cảm thấy khỏe khoắn vô cùng, vương vai 1 cái, nó lúi húi ra sau quán rửa mặt. Nước được đựng trong cái lu bằng sành nên mát lạnh đến rùng mình, làm nó thấy tỉnh táo vô cùng. Nó tinh 1tiền nước rồi chào anh chị chủ quán lên đường

Đèo Cù Mông hiện ra dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ nóng d8ến bất ngờ, trời đứng gió làm thằng Tèo thấy ngột ngạt vô cùng

https://farm8.staticflickr.com/7446/16414537320_3388610a3f_c.jpg[/url]

Nó cho xe tăng tốc trong sự cẩn trong từng li từng tí vì con đèo này dốc ngược , không ngoằn ngoeo và thoải thoải như đèo Cả. Tiếng máy xe gầm lên, tiếng vô số kịch kịch làm nó khá bất ngờ với độ dốc của con đèo này. Một góc cua khá gắt hiện ra, phía trước thấy am , thờ khá nhiều, nó biết rằng nơi này có lẽ xảy ra khá nhiều vụ tai nạn tại đây...có lẽ vậy

https://farm8.staticflickr.com/7427/16394266647_37db3f1e71_c.jpg

VuDuyBinh
26-02-2015, 13:23
Giấc ngủ đến với nó thật nhanh, nằm xem ti vi xíu mà 2 con mắt híp lại hồi nào chẳng hay.
tít tít tít ...tít tít tít...chuông điện thoại đổ dồn, 4h sáng rồi...dậy thôi. Vệ sinh răng miệng, xuống nhà dưới trả phòng. Nó tranh thủ leo đèo Rù Rì thoát ra khỏi địa phân Nha Trang trước khi trời sáng
Bình mình vừa ló dạng củng là lúc thằng Tèo đặt chân tới làng chài Cát ném thuộc xã Tân Đức, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ánh bình minh vừa lên trên mặt biển thật đẹp, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà ai ném từ dưới biển lên vậy, chỉ tiếc là con máy cùi và trình chụp hình của nó còn gà quá nên chụp được chỉ có vậy thôi

https://farm8.staticflickr.com/7343/16414546440_0011c9a4f5_c.jpg

Nó loai hoai với cái cục gạch để chụp lại 1 tấp hình với cây cầu Cát Ném mà chẳng được. May mắn lúc đó có cái cô đi tập thể dục cười cười rồi nói : để chụp cho :D
Cổ chụp cho mình 2 tấm, nói là coi được chưa mà lúc đó mình có coi gì đâu, lí nhí nói được rồi được rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cổ cười cười rồi nói : đi phượt mà sao không thấy "ôm" đâu vậy ....rồi cười 1 cái nữa rồi tiếp tục chạy bộ. Thằng Tèo giật mình, chết cha, gặp " phe" mình rồi :D

https://farm8.staticflickr.com/7287/16394282627_1ec9638399_c.jpg

Thằng Tèo lượn quanh làng chài, rồi kiếm 1 quán cà phê cóc làm 1 ly caphê sửa nóng. Nó dỏi mắt theo xa xa những người tập thể dục nhằm tìm lại cái cô chụp hình cho nó vì hồi nãy nó nhìn không có kỹ lắm, nhưng không thấy cô ấy quay lại đặng Tèo mời cô ly caphê sáng, nói chuyện với nhau cho vui.
Ngồi 1 hồi, thằng Tèo cũng khoan khoái với lycaphê và những chén trà nóng hổi, nhìn mặt trời đã lên cao. Thằng Tèo quay qua tính tiền rồi kiểm tra xe cộ, dây ràng giỏ xách rồi tiếp tục lên đường. Nó chuẩn bị bước chân vào con đèo Cả uốn lượn phía trên kia.
Nó bắt đầu vào đèo dưới cái nắng se lạnh, con đường đèo ngoằn ngoèo được tô thêm với nhưng vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm làm toát lên vẽ hùng vĩ mà ai đi ngang qua đây có lẽ cũng phải trầm trồ....đẹp thật

Lúi húi ghi lại khoảnh khắc này, thật đáng nhớ

https://farm9.staticflickr.com/8578/16600394621_7e8bb0a319_c.jpg

Qua khỏi đèo Cả, thằng Tèo tiến vào địa phận Phú Yên, ghé quán cơm nước nghỉ ngơi, làm 1 ly nước dừa mắt lạnh, nó tranh thủ chợp mắt dưỡng sức cho con con đèo Cù Mông phía trước

https://farm9.staticflickr.com/8674/16600952832_879c0f76e1_c.jpg

Nằm được 1 tiếng đồng hồ, nó cảm thấy khỏe khoắn vô cùng, vương vai 1 cái, nó lúi húi ra sau quán rửa mặt. Nước được đựng trong cái lu bằng sành nên mát lạnh đến rùng mình, làm nó thấy tỉnh táo vô cùng. Nó tinh 1tiền nước rồi chào anh chị chủ quán lên đường

Đèo Cù Mông hiện ra dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ nóng d8ến bất ngờ, trời đứng gió làm thằng Tèo thấy ngột ngạt vô cùng

https://farm8.staticflickr.com/7446/16414537320_3388610a3f_c.jpg[/url]

Nó cho xe tăng tốc trong sự cẩn trong từng li từng tí vì con đèo này dốc ngược , không ngoằn ngoeo và thoải thoải như đèo Cả. Tiếng máy xe gầm lên, tiếng vô số kịch kịch làm nó khá bất ngờ với độ dốc của con đèo này. Một góc cua khá gắt hiện ra, phía trước thấy am , thờ khá nhiều, nó biết rằng nơi này có lẽ xảy ra khá nhiều vụ tai nạn tại đây...có lẽ vậy

https://farm8.staticflickr.com/7427/16394266647_37db3f1e71_c.jpg

Máy ảnh bác chụp hình rất đẹp. Xin cho hỏi model gì vậy ? Thanks.

cuteo2014
27-02-2015, 17:44
Máy ảnh bác chụp hình rất đẹp. Xin cho hỏi model gì vậy ? Thanks.
Dạ, em xài Nex 5N ạh !

tieudam
27-02-2015, 18:33
Tết vừa rồi em cũng làm một chuyến đi giống như bác. Nhưng sáng 23 em đi rồi, đèo omega phải nói là rất đẹp, đẹp, đẹp, và đẹp. Lúc ấy cả bọn quyết định 6h sáng lên đường để về Nha Trang sớm nên dính phải một trận lạnh xưa giờ mới gặp. Mới đi được có nửa đường, đoạn vẫn còn dân thế mà lạnh, lạnh đến mức các đầu ngón tay tím cả lại mặc dù đã có bao tay đầy đủ, buốt tận xương, cứng ngắc không nhích ga được tiếp nữa nên phải ghé tiệm tạp hóa bên đường xin mấy cái bịch nilon bọc các đầu ngón tay lại.

Lên tới đỉnh đèo phải dừng lại thêm một lần nữa vì cả bọc nilon cũng không chịu nổi.

Xuống tới giữa đèo thấy có một đoạn khá thẳng và nhiều nắng nên cả bọn quyết định dừng lại để ....phơi nắng =)).

hoang7708
28-02-2015, 21:27
hình chụp đẹp , up tiếp nha bác chủ , đang chờ xem quê của bác Tèo

cuteo2014
02-03-2015, 08:43
Từ đèo Cù Mông thằng Tèo thong thả chạy về Quảng Ngải thăm mẹ con thằng Tí, nó lướt qua thị trấn Ngô Mây trong cái năng chói chang

https://farm9.staticflickr.com/8627/16394263967_de3aa455ac_c.jpg

Năm nay, tuyến quốc lộ sửa chữa bụi mù, đi suốt chiều dài cứ ngở như đại công trường, bụi kinh khủng nên cũng không chụp choẹt gì nhiều
Về tới Quảng Ngãi chiều gần 4h, nó dắt xe vô nhà , thằng Tí và con bé Su ào ra tíu tít líu lo như sáo. Nó ra sau nhà chào ông bà Ngoại thằng Tí : thưa ba mẹ con mới về. Ông ngoại thằng Tí hối nó lên nhà trên tắm rửa rồi cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm .
Sáng hôm sau, nó bỏ bớt ít đồ lại Quảng Ngãi, rồi tiếp tục lên đường.

Cầu đường sắt Trường Xuân

https://farm8.staticflickr.com/7399/16575575666_2eb400b282_c.jpg

Tĩnh lặng

https://farm8.staticflickr.com/7403/15981777553_4eee1d8263_c.jpg


Năm nay TP Quảng Ngãi trang trí 2 của ngõ ra vào khá đẹp. Thằng Tèo cho xe vòng ra phía sau, ngay cái bóng cây đa cổ thụ rợp mát làm ly caphê, chụp vài kiểu hình thư giản trước khi tiếp tục về Tam Kỳ thắp nhang cho ông nội của nó

Rực rở ngày xuân

https://farm8.staticflickr.com/7402/16394256667_e2715b956a_c.jpg

Cổ thụ
https://farm9.staticflickr.com/8587/16394253677_e7ac4a56bd_c.jpg

cuteo2014
02-03-2015, 10:23
Ngày xuân hoa nở khắp nơi, đâu đâu cũng thấy hoa, đặc biệt năm nay hoa cúc vàng thật đẹp

https://farm9.staticflickr.com/8598/16414517070_651399d0e4_c.jpg

Đón xuân về nhà

https://farm8.staticflickr.com/7395/16600922942_ec40f343a8_c.jpg

Thằng Tèo cho xe chạy thật chậm vào tượng đài chiến thắng Núi Thành, vì vừa rồi khi tình cờ xem trên mạng, nó mới biết được : chiến thắng Núi Thành là trận chiến mà lần đầu tiên khi đặt chân lên đất Việt Nam, lính Mỹ bị đánh 1 trận te tua, nhưng thông tin lại bị dấu nhẹm, vì sợ .... ( chỉ biết vậy thôi, vì lịch sử thằng Tèo thuộc dạng....đứng chót lớp :D)

Tượng đài chiến thắng Núi Thành

https://farm8.staticflickr.com/7395/16414515610_f4facb3bfd_c.jpg

Cổng căn cứ Chu Lai - bây giờ là cổng doanh trại bộ đội

https://farm8.staticflickr.com/7403/16414332548_c923b81542_c.jpg

Nó chạy một chặp thì đi ngang qua cái cổng trường này, vội vàng dừng xe lại chụp 1 tấm về khoe lại với ông nội thằng Tí. vì ngày xưa, ông nội thằng Tí học trường này

https://farm8.staticflickr.com/7447/16414507270_3de851ed2a_c.jpg

Nó cho xe chạy về làng quê, nơi ông nội thằng Tí sống ngày xưa. Hồi còn nhỏ, khi nghe đi về quê là thằng Tèo thích lắm, cái cảm giác được ngồi trên lưng trâu với mấy đứa em con cô, con chú chợt ùa về . Nó chạy xe thật chậm, thật chậm , rồi không muốn mất đi cái khoảnh khắc thật đẹp của làng quê yên bình. Nó xuống xe, hít một hơi thật dài làn gió trong trẻo và dịu mát, mùi lúa non thoảng thoảng đưa hương, rồi chỉ nghe...tạch tạch tạch, tiếng máy ảnh bấm liên hồi, liên hồi

https://farm8.staticflickr.com/7343/16601531525_bef488c878_c.jpg

inetvnn
02-03-2015, 12:14
Văn phong đơn giản nhưng dào dạt cảm xúc lắm bạn , cảm ơn bạn

tieudam
03-03-2015, 11:21
Đoạn từ Đèo Cả về tới Tam Quan bác đi theo đường biển ấy, cực đẹp, cực thẳng, cực vắng, chạy cực tê. Chỉ có điều xa hơn một chút và một số đoạn phải chạy qua khu dân cư đường bê tông và một số đoạn hơi xấu

cuteo2014
03-03-2015, 12:12
..Quê nội thằng Tèo bây giờ khác ngày xưa nhiều, cái con đường mổi khi cùng với cha nó về quê mấp mô từng ổ voi, sống trâu bây giờ người ta đô betông láng mướt. Quê bây giờ thanh niên chạy xe honda kéo cộ nhiều hơn xưa, hồi nhỏ toàn thấy trâu, bò kéo mà thôi. Vẫn vơ 1 hồi thằng Tèo cũng tới cái cổng chào vào thôn, nó dừng lại , tầng ngần một hồi nó mới chịu đi. Nhớ lắm cái tấm bảng betông màu trắng này, nó cùng mấy đứa trong thôn chơi " năm-mười-mười lăm-hai mươi " mà thằng kia tìm nó không ra vì 2 thằng cứ đi lòng vòng cái bảng này hoài....mắc cười thiệt

Đường bêtông láng mướt
https://farm9.staticflickr.com/8589/16415683859_64c44901a8_c.jpg

Thôn quê
https://farm8.staticflickr.com/7457/15981748943_6688281167_c.jpg

Nó về tới quê, rửa mặt, tay chân sạch sẽ rồi vô nhà cùng chú của nó bày biện bánh trái lên bàn thờ ông bà nội, cô 6, cô 7 rồi thắp nhang khấn nguyện. Rồi nó đi lòng vòng vòng sang nhà mấy chú lì xì cho mấy đứa cháu rồi cùng chú Út lên trên rừng thông chơi. Nó thấy rừng thông bây giờ đẹp ghê, cây nào cây nấy to và cho nhựa hết rồi, hồi nó còn nhỏ xíu thì cây thông trên rừng này cung nhỏ y chang nó vậy :D

https://farm8.staticflickr.com/7340/16575542986_2f572d6c61_c.jpg

Ngôi nhà nhỏ ...trên ...thảo nguyên hì hì

https://farm8.staticflickr.com/7336/16600902632_eaf3e2ccda_c.jpg

Rừng thông xanh mát

https://farm8.staticflickr.com/7392/16600336571_75ca7a0ccb_c.jpg

cuteo2014
03-03-2015, 13:51
Chú nó kiêu ở lại bắt gà mần thịt, nhưng thằng Tèo nói thôi, hẹn dịp khác con về ơ chơi lâu hơn. Nó chào chú nó rồi quay xe xuống núi, không quên lụm mấy trái thông cho thằng Tí chuột ở nhà.
Xe nó băng qua ngọn đồi rồi mấp mô theo con đường ruộng bé xíu đưa nó qua 1 cây cầu betông bắc ngang con kênh. Nó lặng lẽ nhìn lại nơi này, với bao ký ức chợt lại ùa về 1 lần nữa làm tim nó ngợp ngợp làm sao ấy.
Đây là con kênh ngày xưa nó với thằng Lộc Ninh con cô 7, con bé Tâm, thằng Tùng, thằng Zít sau khi lùa bò lên quả đồi ơ phía trên, sau khi đá banh bằng quả bưởi chán chê, lại chui xuống đây tắm nghịch với bao nhiêu là trò cười sặc sụa. Hồi đó thằng cu Zít bị rách cái quần ở cây cầu này, nó phải quấn 1 vòng lá xung quanh cái quần mà nguyên đám khi leo lưng bò về nhà cứ ngồi cười tủm tỉm. Mà đâu có xong đâu, thằng Lộc Ninh tài lanh, chưa về tới nhà đã lo vọt xuống chạy luồn qua những đám lá khoai xiêm ( khoai mỳ ) nhà ông 7, tính la toáng lên cho mấy đứa con nít trong xóm chạy ra lêu lêu. Ai ngờ đâu bị 2 con chó nhà ông 7 rượt chạy đạp cây gai tre ngồi khóc thít thít hí hí

Con kênh tuổi thơ

https://farm8.staticflickr.com/7402/16414481960_2eac8173f7_c.jpg

Trong vắt hiền hòa

https://farm8.staticflickr.com/7290/15979336394_59ce681db7_c.jpg

Quê hương tôi ...cảm giác cay cay nơi khóe mắt

https://farm8.staticflickr.com/7351/15981724753_3c239a79d4_c.jpg

Bíp bíp...tiếng còi xe ngược chiều trong xóm làm nó giật mình, nó vội tấp qua một bên cho chiếc xe máy vọt qua, con cháu ai trong xóm giờ nó cũng không biết luôn
Nó tạm biệt cánh đồng lúa non một lần nữa rồi cho xe hướng ra lộ xuôi về Đà Nẳng. Nhưng khi đi ngang chổ 3 tháp nó dừng lại tính vô chơi xíu mà người ta khóa cổng rồi, ừh...mà 29 rồi ai đâu mà ở đây nữa, nó lại cười tủm tỉm

Cửa khóa then cài

https://farm8.staticflickr.com/7412/16414290418_c765e25ed1_c.jpg

Nó thò cái máy ảnh vô bên trong, hôm nay nó xài cái ông Kit " 18-55 " nên lấy hết được 3 cái tháp này. Hồi nhỏ, lại hồi nhỏ hì hì tụi nó hay vô đây chơi "chọi tem" đây mà !

https://farm8.staticflickr.com/7403/15981717663_e7f2ac6ccf_c.jpg

Lướt qua Tam Kỳ

https://farm9.staticflickr.com/8609/16600314481_5e22cea6ca_c.jpg

Nó cho xe lướt qua cầu Tam Kỳ rồi băng về Đà Nẳng mến yêu, nó về với bà Ngoại nó, để được thắp cho bà nó, cậu nó một nén nhang, rồi ngồi chơi với bà và cậu nó , nó nhớ bà Ngoại và câu Út nó lắm
Đà Nẳng ơi, ta lại về đây

https://farm9.staticflickr.com/8638/16415643419_7fabfa9c2c_c.jpg

Sum tổng số km

https://farm8.staticflickr.com/7383/16414458810_ecf982863d_c.jpg

Hello Đà Nẵng

https://farm9.staticflickr.com/8623/15981707733_f9aa89b83e_c.jpg

Về tới nhà ông ngoại, thằng Tèo lên gác thắp nhang cho bà Ngoại và cậu của nó. Nó ngồi lại thật lâu bên bàn thờ, nhớ bà Ngoại và câu nó nôn nao đến lạ. Hồi nhỏ, bà Ngoại và cậu nó thương nó lắm, nhứt là cậu Út, mỗi khi mẹ nó bắt nó nằm lên cái "phản", chuẩn bị thưởng thức món chổi....lông gà là y như rằng cậu nó xuất hiện, rồi tới mệ Ngoại, hì hì...thoát nạn liền

Nó xuống nhà thì dì nó đã làm cơm xong rồi ( nhà nó cúng tất niên buổi trưa mà nó còn ở Tam Kỳ về không kịp ). Thằng Tèo ra ngoài sân mời ông Ngoại vào nhà ăn cơm. Cả nhà quây quần bên mâm cơm cuối năm thật vui và đầm ấm

8h tối, nó quay xe về lại Quảng Ngãi vì ngày mai ông bà Ngoại thằng Tí cúng tất niên. Nó chạy xe về trong đêm cho vắng, chứ tuyến đường này ban ngày xe " FOR " tuyến Quy Nhơn-Đà Nẳng rồi Quảng Ngải - Đà Nẵng chạy kinh lắm. Tiếng "po" xe nổ giòn trong đêm băng qua những khu dân cư, những khu mua bán tấp nập và đông đúc, xuân đã về

cuteo2014
04-03-2015, 12:50
Thằng Tèo về nhà khi trời đã khuya, nó vô nhà tắm rửa rồi leo lên giường làm 1 giấc khò khò
- Ba ơi, dậy đi ăn bún với con.
Tiếng đứa con gái rượu của nó nhỏng nhẽo bên tai. Nó vội bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi chở 2 nhóc đi ăn bún bò. Vợ nó thì đi chợ với bà Ngoại thằng Tí từ sớm rồi. 3 cha con đi ăn sáng xong, lòng vòng tùm lum hết, nào là anh cu Tí thì đòi lên ga xem tàu lữa, chị bé Su thì đòi đi mua thêm con thỏ nhồi bông...nội cái chuyện đi đâu trước thôi mà nó phải trả lời 2 anh chị này muốn líu lưởi ...hì hì
Trưa nó chở 2 nhóc về nhà rồi cùng bà xã đi với ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ thằng Tí xuống nhà dì thằng Tí ăn tất niên......bị ông dượng với ông cậu thằng Tí làm cho một tăng, may mà nó uống cầm chừng nên vẫn còn "khỏe re " vì nó hứa với cả nhà, với mấy đứa cháu là đêm nay đi xem bắn pháo bông mà. Ăn tất niên xong, cả nhà về lại nhà ông Ngoại thằng Tí, lại chuẩn bị đồ đạc cho tất niên buổi chiều. Nó cho 2 nhóc lên giường ngủ, rồi ra ngoài phụ với mấy đứa cháu trai khiêng bàn khiên ghế, lau lại bàn thờ 1 lần nữa.
Sau buổi tất niên chiều, dượng và cậu thằng Tí còn máu lắm, mở thêm chai rượu nhưng thằng Tèo thoái lui, hì hì tối nay còn nhiệm vụ gom hết mấy " đệ tử " lên đường coi bắn pháo bông nữa.
6h chiều, từ " đại ca" tới " đệ tử " đã có mặt ở dưới sảnh sân khấu trung tâm rồi...ui cha, người đâu mà đông quá, mà thú thiệt là từ nhỏ đến bây giờ thằng Tèo mới mục kích rất gần điểm bắn pháo bông, chứ hồi trước, tối giao thừa toàn leo lên sân thượng coi thôi.
Bùm, bùm.....bùm.. bùm.....tiếng trống cùng tiếng pháo bông rộn vang, giờ khắc giao thừa đã đến. Từng chùm pháo bông nổ đì đùng như báo hiệu 1 năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với mọi gia đình. Nó cảm thấy trong lòng xúc động khi cùng vơ và 2 con và các cháu có 1 đêm giao thừa thật vui, nó nhìn xung quanh nó có lẽ ai ai cũng vậy

Hoa đất trời

https://farm8.staticflickr.com/7403/16600864192_c9e0dafd3a_c.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8621/16600860772_6f634e3798_c.jpg

Con gái nó cùng với em "thỏ bông" ngắm nhìn say sưa và thích thú

https://farm9.staticflickr.com/8597/16414270788_3139f9a5e2_c.jpg

Nó cảm thấy trong lòng dâng lên 1 niềm hạnh phúc khi cùng vợ và 2 con trong một đêm giao thừa se lạnh

https://farm8.staticflickr.com/7351/15981698103_103e8de5d0_b.jpg

Và cùng 2 con xúng xính trong bộ áo dài truyền thống những ngày đầu năm bên bàn thờ ông bà

https://farm6.staticflickr.com/5534/12429894414_7f7e16f12b_c.jpg

Con gái ba dịu dàng lắm

https://farm4.staticflickr.com/3830/12429938624_1242e54728_c.jpg

Nó lên tàu vô lại Sài Gòn vào trưa mùng 2 để kịp ca trực ngày mùng 3 tại công ty. Những ngày du xuân của nó tuy thật ngắn ngủi, nhưng thằng Tèo cố gắng sắp xếp tối đa thời gian để nơi nào nó cũng "chạm tay" vào được. Tiếng còi tàu vang vang qua những miền quê hương đất nước, như muốn nói bao điều với mọi người : xuân đã về rồi đó

Cu Tèo cùng 2 con và gia đình xin kính chúc ban điều hành trang Phuot.vn, tất cả mọi thành viên diễn đàn, tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý
Trân trọng !

https://farm8.staticflickr.com/7303/12429482215_8bdd7666f4_c.jpg

Sài gòn ngày 4-3-2015

inetvnn
04-03-2015, 13:11
Đọc xong thấy nhớ quê hương da diết, nhưng nghĩ lại thì mình làm gì có quê hương :D. Sinh ra ở cái xứ đất đỏ quanh năm chỉ có cafe, tiêu, điều, ko có sông nước chi cả. Tuổi thơ cứ thế trôi qua âm thầm, rồi lớn lên đi học, làm việc. Nhiều khi tự hỏi quê hương mình có gì? Chả có gì cả nên ko có gì mà nhớ :D

thienbao11
04-03-2015, 13:23
Nó bước đến bên cạnh tượng đức chúa , thầm khấn nguyện cầu an cho mọi người và cho cả nó nữa. Rồi nó lên xe, tiếp tục phi nước đại lên cao nguyên xinh đẹp. Đà lạt ơi, Tèo đang đến đây

Khấn nguyện cầu an cho mọi người
https://farm9.staticflickr.com/8641/16414152100_91d4b23fb5_b.jpg

Trời bắt đầu về chiều, từng cơn gió lạnh miền cao nguyên bắt đầu len qua kẻ áo. Thằng Tèo dừng lại hỏi một anh tài xế xe tải đang đậu bênh lề đường vào đèo Mimosa và hỏi thăm tình hình tuyến đường về Nha Trang. Anh tài nhìn nó trố mắt một hồi rồi nói: đường vắng lắm nghen em, nhưng mà an ninh thì rất tốt. Anh nói là chuẩn bị áo lạnh, còn không thì em nên mua 1 cái áo mưa trùm vô, chứ lạnh không chạy nổi luôn. Ảnh còn dăn thằng Tèo nhiều thứ lắm : nào là chuẩn bị xang dự phòng, phía trước cách khoảng bao nhiêu km thì có cây xăng, đổ đèo cẩn thận, nên bám xe tải đi...v.v.ôi thôi, thằng Tèo bắt đâu lo rồi. Nó móc điện thoại gọi cho chú ThiênBao hỏi thêm ý kiến nên dừng hay nên đi, điện thoại đổ chuông nhưng chắc chú đang không cầm máy.....thôi....chơi luôn...lên đường nào, gần 6h30 chiều rồi :))

https://farm8.staticflickr.com/7425/16601175435_0094281499_b.jpg

Chắc hôm đó chú không cầm máy ! nếu biết cuteo gọi là alo liền ! rất thích cách hành văn hồi tưởng của cuteo hay lắm ! rất mến cuteo !

thienbao11
04-03-2015, 13:31
Hay quá cuteo ơi ! chúc bạn luôn nhiều sức khỏe để làm việc và để đi phượt ,hai cháu trông thật đáng yêu ! cuteo có một vùng quê thật đẹp ! và những người thân cũng thật đẹp ! chúc cuteo có nhiều chuyến đi như vậy nhe ! thằng con trai giống đứa con út của mình ghê ,ngày xưa đi đâu cũng theo cha ,nay lớn rồi không thèm đi nữa !!!

thienbao11
04-03-2015, 13:50
Cho xin góp vào vài hình ảnh trên đèo OMEGA ! thêm khích lệ tinh thần cuteo ,con đèo đang chờ cuteo thưởng thúc và khám phá !!

Bắt đầu vào đèo ( Từ Nha Trang lên Đà Lạt !) ,con đèo nầy đã 3 lần từ Đà Lạt xuống ,chuyến nầy từ Nha Trang lên !!!!

https://farm4.staticflickr.com/3916/15129564848_20fe3f2e9b_c.jpg (https://flic.kr/p/p3WYwm)P1010576 (https://flic.kr/p/p3WYwm) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Trên cao nhìn xuống!

https://farm6.staticflickr.com/5556/15315809452_3f938c6f4d_c.jpg (https://flic.kr/p/pkpwyd)P1010580 (https://flic.kr/p/pkpwyd) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

LEVEL 1 ! 500m !

https://farm3.staticflickr.com/2943/15150985749_6f84e2c634_c.jpg (https://flic.kr/p/p5QLde)P1010581 (https://flic.kr/p/p5QLde) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Leo lên chòi canh để chụp về đảo Yến Khánh Hòa !

https://farm4.staticflickr.com/3838/15151233637_afdda7488a_c.jpg (https://flic.kr/p/p5S2Ua)P1010593 (https://flic.kr/p/p5S2Ua) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Đảo Yến nhìn từ đèo Khánh Lê ( Đảo xa xa mờ ảo ở giữa hình !)

https://farm3.staticflickr.com/2942/15150997219_5748c891a6_c.jpg (https://flic.kr/p/p5QPBZ)P1010587 (https://flic.kr/p/p5QPBZ) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

LEVEL 2 ! 1000m !https://farm3.staticflickr.com/2943/15337774695_eaf8f509fe_c.jpg (https://flic.kr/p/pnm74i)P1010595 (https://flic.kr/p/pnm74i) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Thác trên vách núi !


https://farm3.staticflickr.com/2942/15346762385_3d5b4a8211_c.jpg (https://flic.kr/p/po9aMt)P1010603 (https://flic.kr/p/po9aMt) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
04-03-2015, 14:11
LEVEL 3 ! 1500m
https://farm4.staticflickr.com/3892/15346746095_debe431ccd_c.jpg (https://flic.kr/p/po95WB)P1010604 (https://flic.kr/p/po95WB) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Vài cảnh trên đèo ! khích lệ cuteo cho chuyến khám phá đèo Khánh Lê sau nầy !

https://farm4.staticflickr.com/3864/15337444712_6d4b664a9f_c.jpg (https://flic.kr/p/pnjpXW)P1010583 (https://flic.kr/p/pnjpXW) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3886/15151230187_5cb2826ac8_c.jpg (https://flic.kr/p/p5S1SF)P1010586 (https://flic.kr/p/p5S1SF) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3836/15160054790_c2fffe437f_c.jpg (https://flic.kr/p/p6Df81)P1010606 (https://flic.kr/p/p6Df81) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3871/15343573211_59b13d61c1_c.jpg (https://flic.kr/p/pnRPKH)P1010608 (https://flic.kr/p/pnRPKH) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm4.staticflickr.com/3862/15160166348_7ccc69c295_c.jpg (https://flic.kr/p/p6DPhq)P1010599 (https://flic.kr/p/p6DPhq) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr


Đèo Khánh Lê đang chờ đón CUTEO !!!!

behaman89
04-03-2015, 14:14
chú Thiên Bảo ơi!!! Ma rừng lữ quán đóng cửa rồi! Chú có quen với Cô Chú chủ quán ko? Giúp cho Con vào tham quan ngày 9/3 được ko ah/ Cám ơn Chú nhiều>>>>

thienbao11
04-03-2015, 14:19
chú Thiên Bảo ơi!!! Ma rừng lữ quán đóng cửa rồi! Chú có quen với Cô Chú chủ quán ko? Giúp cho Con vào tham quan ngày 9/3 được ko ah/ Cám ơn Chú nhiều>>>>

Sao vậy ? cái nầy chú thua luôn ! mà sao đóng cửa !!!!! chắc nhiều người vào thăm nên khung cảnh riêng tư của gia đình bị xâm phạm ,hay tại chưa đăng ký kinh doanh nên không được đón khách ! nếu thế quả là tiếc cho dân du lịch bụi chúng ta !!!

Yamaha_1958
04-03-2015, 16:05
Chân thành cám ơn bạn đã cho mọi người một bài viết có những hình ảnh minh họa nhiều cảm xúc thật hay trên những cung đường đã đi qua. Một hành trình thật đáng nhớ và hỗ trợ tốt cho những thành viên có ý định đi cung đường này. Bản thân mình cũng muốn được trải nghiệm với những cung đường như vậy nhưng thật đáng tiếc vì không có đồng hành và thời gian cho phép. Hầu như ngày nào mình cũng vào công sở ngồi làm việc đến hết giờ và về với gia đình. Thôi thì xin mạn phép bạn cho mình sử dụng tư liệu này để làm nguồn tư liệu cho những chuyến đi phượt của anh em thành viên trong nhà phượt. Chân thành cảm ơn bạn đã cho mọi người một bài viết hay. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều chuyến đi thật thú vị.

thienbao11
05-03-2015, 08:09
Chân thành cám ơn bạn đã cho mọi người một bài viết có những hình ảnh minh họa nhiều cảm xúc thật hay trên những cung đường đã đi qua. Một hành trình thật đáng nhớ và hỗ trợ tốt cho những thành viên có ý định đi cung đường này. Bản thân mình cũng muốn được trải nghiệm với những cung đường như vậy nhưng thật đáng tiếc vì không có đồng hành và thời gian cho phép. Hầu như ngày nào mình cũng vào công sở ngồi làm việc đến hết giờ và về với gia đình. Thôi thì xin mạn phép bạn cho mình sử dụng tư liệu này để làm nguồn tư liệu cho những chuyến đi phượt của anh em thành viên trong nhà phượt. Chân thành cảm ơn bạn đã cho mọi người một bài viết hay. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều chuyến đi thật thú vị.

Sao bạn không tự cho mình một cung đường ngắn cho những ngày nghỉ cuối tuần ! Cần Giờ ,Mỹ Tho ,Bến Tre ,Bảo Lộc v....v ! đi hay không là do ý quyết tâm của mình ,ra khỏi thành phố ngột ngạt nầy 1 lần thử xem sao ! rủ thêm 1 vài bạn cho khí thế ! muốn là xách ba lô lên đi !! THÂN .

BP10
05-03-2015, 12:59
Đọc những dòng chia sẻ của anh cuteo mà xúc động wa. Đúng là với những người con xa quê, đc trở về sum họp với gia đình ngày Tết lúc nào cũng chứa chan cảm xúc ...lại hẹn 1 cái Tết năm sau để đc sống lại cảm xúc này..Chúc cho anh cuteo va cu Tí năm mới sẽ khám phá đc nhiều địa điểm mới hơn nữa nhé...

duonghai
05-03-2015, 21:33
Bài viết cảm nhận của cuteo quá hay! Ai ai cũng có một miền quê, để khi đi xa rồi sẽ có những kỷ niệm để mà thương mà...nhớ. Tp. Tam Kỳ mình đã có một lần đi qua, nhưng chưa có dịp ghé lại. Lần sau, có đi chắc mình sẽ ghé lại những...vùng quê mà theo cảm nhận riêng của mình là rất thanh bình mộc mạc nhưng rất đẹp.

duonghai
05-03-2015, 22:02
Chân thành cám ơn bạn đã cho mọi người một bài viết có những hình ảnh minh họa nhiều cảm xúc thật hay trên những cung đường đã đi qua. Một hành trình thật đáng nhớ và hỗ trợ tốt cho những thành viên có ý định đi cung đường này. Bản thân mình cũng muốn được trải nghiệm với những cung đường như vậy nhưng thật đáng tiếc vì không có đồng hành và thời gian cho phép. Hầu như ngày nào mình cũng vào công sở ngồi làm việc đến hết giờ và về với gia đình. Thôi thì xin mạn phép bạn cho mình sử dụng tư liệu này để làm nguồn tư liệu cho những chuyến đi phượt của anh em thành viên trong nhà phượt. Chân thành cảm ơn bạn đã cho mọi người một bài viết hay. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều chuyến đi thật thú vị.

Thân chào a Yamaha_1958. Trước đây, tôi cũng có những cảm nghĩ giống như a. Suốt ngày chỉ lo bận cho công việc và công...tiệc. Rất muốn đi trên các cung đường quê hương đất nước để trãi nghiệm cuộc sống từng nơi. Nhưng với thời gian có hạn, nên chỉ lang thang rất ngắn trên các cung đường từ miền Đông Nam Bộ trở vào với sự cảm nhận quá ít. Từ ngày ra ngoài làm kinh tế cá thể, thời gian mình đã quyết định được, nên bắt đầu tập tành đi đôi chút để trãi nghiệm đất nước mình. Thật là quá tuyệt vời cho các chuyến đi! Có những điều mà qua sách báo vần thơ mình không thể nào cảm nhận hết được sự tuyệt vời trên những vùng miền Tổ Quốc.

phucdien991990
11-03-2015, 10:39
chào anh, em rất hâm mộ chuyến đi của anh. Lời văn anh viết rất xúc tích và có nhiều điểm rất dân giã khiến cho người đọc cảm thất vui. Em thật khâm phục sức khỏe của anh. Anh chạy xuyên đêm và chạy hoài không biết mệt. Em có thể kết bạn làm quen với anh được không? Hình anh chụp rất đẹp và em rất là thích.

cuteo2014
23-03-2015, 18:42
chào anh, em rất hâm mộ chuyến đi của anh. Lời văn anh viết rất xúc tích và có nhiều điểm rất dân giã khiến cho người đọc cảm thất vui. Em thật khâm phục sức khỏe của anh. Anh chạy xuyên đêm và chạy hoài không biết mệt. Em có thể kết bạn làm quen với anh được không? Hình anh chụp rất đẹp và em rất là thích.

Rất vui được làm quen với " phucdien991990". mình tên Hòa, sinh 1976. làm việc tại quận 10, chuyên ngành thi công cầu đường. SDT của mình 0918.132.232. Hôm nào càphê nghen :D, Thân !

hiennguyentran20
27-03-2015, 09:49
bác cuteo ở gò vấp ah , biển số xe gò vấp , e dân gò vấp đây , nghĩ lễ 30/4 bác cuteo có phượt không ???
Chuyến đi của bác tuyệt vời quá , 2 bé nhìn ú nu giống ông già nó dễ thương ghê ^^, chúc bác luôn mạnh khỏe , hạnh phúc và phượt nhiều hơn nữa ^^

haihoa77
27-03-2015, 17:06
Thật giỏi và thật khỏe. Bác dân kỹ thuật mà viết văn đọc trơn tru thật, mình thích cách viết như vậy, đơn giản, ngắn gọn, giàu hình ảnh mà không dài dòng, hoa mỹ.
Mình cũng nhiều lần về quê bằng xe máy, nhưng chuyến xa nhất mới khoảng 300km chứ chưa được như bác, và cũng không viết được hay như bác.
Cảm ơn bác.