PDA

View Full Version : Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$



paven
12-05-2011, 10:36
Tình hình là gần 1 năm sau khi nghiên cứu phuot.com và sau chuyến đi nước ngoài đầu tiên đến đảo quốc sư tử, Paven mạo muội viết 1 bài nho nhỏ về chuyến hành trình của mình. Nhân đây, Paven cũng gửi lời cảm ơn đến phuot.com đã giúp Paven ...." khai sáng trí tuệ":D. Nhờ đó mà Paven mạnh dạn đi theo những ước mơ của mình. Là lần đầu tiên viết bài, nếu có gì hok đúng, mọi người góp ý cho Paven sửa nha ;)

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3570-1.jpg

Tèng teng...Và đây là cuộc hành trình.

Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P1: Nguyên nhân sâu xa)

Một buổi tối buồn buồn, tập họp đám cấp 2 để trả chầu cafe nợ từ mấy tháng trước. Khi đã tám đủ thứ trên trời dưới đất, bất ngờ bạn Cáo đề nghị: " Có đứa nào muốn đi Sing ko? Chi phí 200$". Nói gì nhỉ, hok đứa nào phản ứng vì công việc bận rộn lại thêm có cái màn đi Sing mà chỉ 200$...??? Đúng là chuyện không tưởng. Nhưng lúc đó Paven đang khìn khìn, bùn đời, bùn tình nên quyết định một cái rụp. Đi thì đi. Chết thì chết. (Mà nói thiệt, nếu quyết định thêm một lần, chưa chắc mình sẽ liều như vậy);)

Thế là tối hôm đó, về nhà nt hỏi bạn Cáo cách thức đi như thế nào.( Lạy trời, chưa bao giờ Paven nghĩ Paven sẽ đi nước ngoài mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Còn 4 tháng nữa là bắt đầu kỳ thi quan trọng rồi ). Cái đầu tiên là đặt vé máy bay. Hai đứa quyết định chọn đi Tigerairway

Đầu tiên là vào tigerairways.com, sau đó là chọn nơi đi, nơi đến, ngày... một đống cái linhtinh mà hok đc phép sai xót. Cái vụ vé làm tụi Paven đau đầu gần 2 tuần lễ. Mới đầu, cứ nghĩ là có thẻ Visa Debit của Cáo thì mua dùm Paven là ok, ai dè gọi điện đến đại lý tiger airways tại VN thì đc giải đáp là thẻ chỉ mua được cho chủ tài khoản thui. Thế là tức tốc chạy đi làm thẻ, năn nỉ người ta làm thẻ gấp gấp. Nhưng gấp cũng hok đc, Visa debit của Techcombank phải chờ đúng 5 ngày. Mấy ngày đó đúng là thấp tha thấp thỏm ngóng giá vé. Hix, lúc Paven mua nó tăng lên 10$, lại bị charge thêm 10$ fee nữa. Tổng cộng mất hết 133$ tiền vé. Có nghĩa là lúc này Paven chỉ còn 70$ để xài bên đó Sing trong 2 ngày. Kế hoạch 200$ bây giờ bắt đầu xa vời vợi.(NO)
_________________________________
Đúng là lần đầu đi nước ngoài nên ngố quá chừng, về sau mới biết vé mình mua mắc kinh khủng. :D Nhưng nhờ đó, mới biết "phượt" là như thế nào. Có một câu trong một quyển sách mà Paven vô tình đọc được mà Paven thấy chí lí lắm: Cho đến năm 60 tuổi, bạn sẽ không thể nhớ bạn chi bao nhiêu tiền cho những chuyến du lịch của mình. Cái đọng lại trong bạn là những gì bạn đã đi qua, nhìn thấy được ( trích dẫn của trích dẫn vì Paven hok nhớ nguyên văn :D)

paven
12-05-2011, 11:07
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P2: Những tháng ngày chuẩn bị)

1 tháng 1 ngày kể từ lúc bắt đầu quyết định đi cho đến ngày 18/06/2010 an toàn leo lên máy bay

Tiền bạc

Bên Sing thường dùng $S( không nói là chỉ dùng $S). Vấn đề là chỉ còn 70$USD theo dự tính. Đem ra tiệm vàng đổi lấy 100$S và bỏ thêm 500k để đổi thêm 30$S nữa (coi như cho phép xài lố).Tỷ giá lúc đó là 1$S=13.xxxvnd (Lâu quá Paven quên mất rùi)

Nhưng gặp phải vấn đề nan giải khác. Theo thông tin trên mạng, do một số bạn gái VN qua đó hành nghề khó nói nên khi nhập cảnh vào Sing, hải quan bên đó đặc biệt ưu ái con gái Việt, xinh đẹp, trẻ trung, chưa chồng, đi một mình hoặc đi từng nhóm nhỏ. Ngó lại thấy Paven với con bạn mình cũng chưa chồng, trẻ trung (còn cái khoản xinh đẹp thì cho phép miễn bình luận:shrug:) và thân gái dặm đường cũng có 2 đứa. Sao mà dễ bị liệt vô dạng tình nghi quá đi. Để cho an tâm, Paven rinh theo vài trăm USD nữa để phòng trường hợp bị vịnh lại cũng có tiền mà khai báo. Nghe bà con nói, nó đưa mình vô phòng cách ly, hỏi từa lưa. Cái vụ ngôn ngữ thì chắc hok đến nỗi nào, chỉ sợ mất thời gian vì qua đó chỉ có 2 ngày nên lịch trình sát lắm :(

Hostel

Bạn Cáo tuyển chọn được 3 cái Hostel bé bé xinh xinh.

http://www.the-inncrowd.com/
http://www.abearygoodhostel.com/contact.htm
http://pow.com.sg/

Tiêu chí chọn lựa: an toàn, rẻ và tiện di chuyển. Sau một hồi suy nghĩ và bị hấp dẫn bởi mấy tấm hình đầy màu sắc ( xanh xanh đỏ đỏ con nhỏ nó mừng) nên Paven và Cáo quyết định chọn Abeary good hostel. Thấy cách trả lời mail rất nhiệt tình và dễ thương của chủ Hostel, lại cho gửi hành lý lại và sử dụng toilet, phòng khách thoải mái sau giờ check out nên Paven cũng thấy nhẹ phần nào.

Nói thêm đây là Dorm chứ không phải là Hotel. Một phòng khoảng 12 giường, nam nữ ngủ chung (nhưng giường ai nấy ở :D). Bạn nào mới lần đầu đi bụi thì cũng hơi ngần ngại về cái khoản này (quên, Paven cũng lần đầu đi bụi). Tại con bạn của Paven nó sành đời quá nên được nó trấn an cũng cảm thấy an tâm.
Giá phòng là 23$S (do cuối tuần, còn trong tuần chỉ có 20$S, những dịp khuyến mãi còn rẻ hơn)
Check in : 2p.m
Check out: 12p.m
Deposit: 15$S ( khi check out sẽ trả lại)
Nước nóng 24/24, mở cửa 24/24, free 1 bữa sáng, trà và cafe cũng 24/24.
(Kiểu này chắc phải đòi tiền quảng cáo quá). Mà nói thiệt, tuy hostel này hok bít có sao nào không, nhưng thật sự tiện nghi và đội ngũ rất là tốt và nhiệt tình. 23$S như thế là đủ.

Nó nè mọi người

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/4936765519_8f084bfc35.jpg

Phương tiện

- Tất nhiên bay qua đó bằng máy bay
- Phương tiện di chuyển chính là MRT và bus.
Nói rõ thêm về cái MRT: Lời khuyên tốt nhất, qua đó việc đầu tiên là đi mua liền cái thẻ Elinkcard. Giá 15$/1 cái nhưng mình chỉ được dùng 10$S thui, 5$S là deposit không được hoàn lại. Cũng có nhiều cách đi MRT như bằng vé, nhưng thấy xếp hàng mua mất thời gian nên thôi vả lại hình như mắc hơn.

Đồ ăn, nước uống và địa điểm ăn uống

Nói cái vụ này thiệt là quê một cục bự chảng. Lúc ban đầu vì muốn tiết kiệm hết mức nên hai đứa cứ đắn đo việc đem theo đồ ăn, nước uống

Tính chi li cụ thể: 1 chai nước bên đó mất 1-2$S, đồ ăn trung bình từ 3-6$S. Hai đứa quyết định mua mấy bịch bánh nhỏ và rinh theo 1 chai nước rỗng ruột ( KS có nước nên tiết kiệm đc 2$S ban đầu ^^). Địa điểm ăn thì tiêu chí lựa chọn là fastfood khoảng 5-9S$ hoặc vô mấy cái foodcourt ăn. Nói tóm lại, về cái khoảng này thì Paven hok có kinh nghiệm vì không quan trọng việc ăn uống và cũng hok có nhiều tiền( mới ra trường mà).

Dụng cụ mang theo

1 cái mềm, 1 cây dù, 1 bịch thuốc đau bụng, 1 chai dầu gió, địa chỉ đại sứ quán, thẻ Visa debit....(Mấy cái kia thì dễ hiểu rùi, còn cái mềm chi hả? Kaka...Rùi sẽ biết)(K)

Teng teng mọi thứ xong xuôi.(c)

__________________________________________________ ______________________
Trước khi lên đường,nhờ đọc các thông tin trên phượt và TTVN, Paven và nhỏ bạn đã phần nào hình dung về đất nước Singapore. Có thêm trong tay cái bản đồ được cắt dán vô cùng nghệ thuật, Paven cảm thấy tự tin hơn nhiều. Ko bít phải nói sao, nhưng cho đến bây giờ, Paven vẫn thấy "yêu" những tháng ngày chuẩn bị này. Đó là sự tìm tòi không mệt mỏi tất tần tật về đất nước mình sẽ đến, dường như mọi nhiệt huyết được dồn vào đây cho một ước mơ không còn là mơ ước

paven
12-05-2011, 12:51
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P3: Đêm đầu tha hương)

17-6 Paven lên mạng thì bất ngờ và choáng với cảnh Singapore chìm trong biển nước do cơn mưa lớn ngày 15/06/10.
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/s2-1.jpg
Ngày mai là cất cánh rồi mà giờ thành ra thế này cộng thêm thời tiết Sài Gòn cứ mưa tầm tã, khỏi nói Dzân lo thế nào. 1 là không bay được. 2 là mưa thế này thì làm sao tham quan (rút trong các shopping mal thì pó tay - Paven không phải là tín đồ shopping)

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến


Xuất phát
18h được papa ưu ái chở đến nhà Cáo ở sân bay, hai đứa check lại mọi thứ: tiền, passport, đồ đạc...Do hàng không giá rẻ chỉ cho xách tay được 7kg nên hai đứa cố gắng mang càng nhẹ càng tốt.

Do thời tiết xấu nên máy bay cất cánh trễ 30'. Buồn cười nhất là lần đầu tiên Paven đi máy bay, lại là chuyến bay đêm nên cũng hơi sợ tí tẹo. Nhỏ bạn Paven quay qua nhìn và phán:"Sao nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy?". Chẳng lẽ nói sợ. Quê lắm. "Đâu có, tao bắt đầu nhớ nhà". Máy bay chạy hết một vòng đường băng và bắt đầu...chạy trở lại. Trời ạ, lúc đó, nói thiệt nha, Paven thấy giống như điềm gở vậy đó.:( Chưa bay mà tùm lum thứ rùi. Nhưng đã leo lưng cọp (tiger airway mà) thì pó tay. Chạy thêm một vòng nữa thì máy bay cất cánh. Chà, cái cảm giác đó sao mà bồi hồi vậy ta. Nhắc lại tự dưng thấy nhớ nhớ. Vậy là Paven được đi máy bay và xuất ngoại rùi đó sao.Mừng mừng, tủi tủi.:(( Vậy là ước mơ leo lên máy bay trong những buổi chiều đi làm về, ngước lên thấy máy bay bay qua trên đầu đã thành hiện thực rồi sao.Thôi, không xúc động nữa, kể tiếp.

Leo lên máy bay Paven mới khám phá ra nhiều điều thú vị. Một thím qua Sing thăm con học ở đại học Nanyang vô tư kể:
- Con gái dì ngoan và học giỏi lắm. Kì này nó mua vé cho dì qua chơi
- Ủa, dì mua hay con gái dì mua?
- Nó dùng thẻ của nó mua, chứ dì có biết mấy cái vụ internet gì đâu? Nó gửi về cho dì 1 cái file và dì in nó ra, vậy là đi.
.....
Trời ạ, cái hố đầu tiên bị sụp. Tiếp theo nữa là theo khuyến cáo bên Sing không được mua bán, sử dụng chewgum nên Paven quăng hết ở nhà. Lên trên đó khi bị ù tai (thậm chí có những đoạn sẽ nhứt tai kinh khủng), nhỏ bạn bày cho trò nuốt nước miếng hoặc nhai chew gum. Mà bây giờ chewgum đâu mà nhai, ngồi nuốt khí thế nhưng đau vẫn là đau. Đó là cái thứ hai, đau cả thể xác.

Đích đến
Đến Buget Terminal là 11h10 (Sing đi trước Việt Nam 1 tiếng nên việc đầu tiên đến Sing là phải chỉnh lại đồng hồ nếu không muốn lúc về sẽ trễ chuyến bay). Paven và nhỏ bạn cứ thắc mắc mãi, sao lúc cất cánh trễ 30' lại đến nơi đúng giờ nhỉ? Phi công Sing còn đua tốc độ hơn phi công Việt Nam nữa.

Sau đó điền phiếu nhập cảnh Sing. À có một chuyện vui ở đây. Thấy hai đứa điền khí thế nên có mấy chị ăn mặc đẹp đẹp, xinh xinh, son phấn loè loẹt đến nhờ điền dùm. Thì tụi Paven cũng nhiệt tình điền giúp. Nhưng càng nhìn thì càng thấy nghi nên khi xếp hàng làm thủ tục, hai đứa không gia nhập hàng ngũ của các chị ấy mà chạy qua một hàng khác xa xa. Nhớ cái mặt của con nhỏ bạn Paven mà cứ thấy bùn cười mãi. Lúc nói về việc ấy thì nó nói" Xưa gòi mày ơi. Hải quan đâu có rãnh mà vịnh mày lại". À, giờ thì sao nhỉ? Cũng ngán mà lỉnh sang đường khác.:LL E hèm, bây giờ thì đối diện với hải quan nè. Biết cái vụ đó thế nào liền hà. Paven gặp một chị hải quan gốc ...chắc là gốc Ấn (làn da mặn mà lắm). Chị hello và yêu cầu đưa passport, thẻ nhập cảnh, vé máy bay ( lịch sự hơn với thái độ ngầu ngầu, chảnh chảnh của mấy anh hải quan VN lúc Paven làm thủ tục xuất cảnh). Rồi chị nhìn Paven, nhìn lại cái Passport, scan passport lên máy, xé cái thẻ nhập cảnh làm hai, trả lại 1 phần, cái passport,vé...và Have a good trip! (HH)Vậy là Paven nhập cảnh rồi đó. Hok nói thêm lời nào, lo mà cuốn gói chạy cho lẹ mắc công mấy chị ưu ái gọi lại thì chết dở. Hai đứa đi như bay ra khỏi sân bay 1 phần vì không muốn nghe tiếng gọi từ phía sau và cái thứ hai là 11h30 rùi, lo mà đón free bus qua Terminal 2 mà tìm ... chỗ ngủ.

Đêm đầu tha hương
Từ Buget Terminal sẽ có free bus đưa mọi người đến Terminal 2. Đến Terminal 2 thì tụi Paven láo ngáo hok bít đâu là đâu. Đi vòng vòng hết tầng 1, sao mà nó vắng lặng và im lìm quá vậy nè. Thấy thang máy đi lên nên liền chạy lên. Lên tới nơi thì Wow, Sân bay Changi quả thật rất đẹp. Đẹp hơn những gì Paven được nghe miêu tả. Ngoài các quầy làm việc, khu ăn uống, quầy lưu niệm thì còn trưng bày nhiều thứ rất nữa. Làm hẳn một vườn hoa nhỏ ( hoa thiệt nha), trưng bày chiếc xe hơi to đùng (hok nhớ nó hiệu gì). Cái mặt Paven lúc đó giống nhà quê ra tỉnh...không khác tí nào :H


Tụi Paven đến hỏi mua một loại khác Ezlinkcard là Daystripper, nghĩa là có thể dùng nhiều lần trong ngày, sau 1 ngày thì coi như xong. Nhưng anh tư vấn người Ấn Độ cho hay dùng Ezlink tiện hơn, còn Daystripper chỉ bán sau 10a.m. Tụi Paven nghe lời trai đẹp và phải xuất phát sớm nên không thể nào dùng Day Stripper được. Hỏi thêm về chỗ để ngủ thì anh chàng đề nghị qua Terminal 3 nhưng lúc đó cũng khuya rùi tụi Paven cũng lười di chuyển. Nhìn đồng hồ, 12a.m. Nhỏ bạn than đói. Mà tự nhiên Paven cũng đói nữa. Tụi Paven đành phá kế hoạch chạy vô dùng Yakun Kaya Toast ( đáng lẽ là để dành mai dậy rùi ăn).

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/yakun-toast.jpg

Đây là một món bánh đặc trưng của Singapore. Nó gồm 2 lát bánh mì nướng, kẹp nhân tuỳ ý thường là bơ, đường vv... Ăn chung là trứng ốp la, trà, cafe. Bánh hơi béo nên bạn nào sợ mập và ngọt thì Paven khuyến cáo dùng cho biết chứ đừng dùng như bữa ăn ( mau ngán và dễ bỏ uổn lắm. Mà nói thiệt, Paven ham ăn mà còn thấy ngán nữa à). Paven và nhỏ bạn chọn 1 phần gồm bánh, trứng và trà + thêm 1 phần bánh nữa. Tổng cộng là 7S$-8$S-không nhớ rõ nên coi như 8$S. Đúng là con mắt to hơn cái bụng. Chỉ có 6 cái bánh mà hai đứa ăn hoài hok hết. Bánh béo, trứng béo, trà sữa cũng béo. Nhưng vote cho trà. Rất ngon và rất đặc trưng. Ăn bánh ngấy, uống trà vào là thấy lạt liền hà. Tiếc là chưa dùng thử Ice Tea. Trông có vẻ hấp dẫn lắm Ăn uống xong xuôi, chui vô toilet đánh răng, thay đồ (vote thêm điểm cho toilet tại sân bay. Sạch, đẹp, chỉ tội cái vụ vòi nước tự động. Gần 10' mới đánh răng xong vì nước cứ chạy ra chạy vô không báo trước.


Tèng teng, 1h sáng. Mắt bắt đầu díp xuống. Đi đi lại lại tìm chổ đặt lưng. Ở Việt Nam, thấy một anh tên Poly nói về việc qua đêm tại sân bay Changi đầy kịch tính làm cũng hơi sợ sợ (sợ vì cái vụ tối không có ai mà phải lò mò đi Toilet thì ú tim chết ).Thật sự Sân bay Changi khá an ninh nên nếu có ai lỡ bay qua này ban đêm thì cứ yên tâm ngủ lại. Nhưng Paven tìm hoài hok thấy mấy cái ghế, êm êm đăng trên mạng. Nằm trên ghế chờ thì đau lưng và lạnh lắm. Thế là, kế hoạch B. Kiếm chỗ, trải mền nằm( Cái mền Paven đề cập đến ở P2 giờ được phát huy tác dụng rồi đó ). Tầng 2 và tầng 3 lúc nào cũng tấp nập, trải ra thì kì quá. Đành quyết định quay lại tầng 1, chui vào 1 góc của thang máy mà dàn trận. Thật ra, tụi Paven cũng sợ nên quyết tìm chở gần ... đồn cảnh sát. Haha, sợ bị mấy anh cảnh sát đuổi,tụi Paven ra hỏi trước, được phép ngủ ở đó không? Hehe, cứ tự nhiên. Thế thì tụi Paven không khách sáo. Chỗ ngủ yên tĩnh, có người trông cho ngủ nữa chứ. Hihi. Thế là 1h30, tụi Paven bắt đầu leo lên...mền ngủ. Thật ra giấc ngủ cũng chập chờn lúc đầu do hơi lạnh và sợ nhưng sau đó thì hai đứa cũng nhanh chóng phiêu du. Đêm tha hương đầu tiên đầy kỉ niệm.

_______________________________
@Poly: hôm nay mới có dịp cảm ơn anh. Nhờ bài viết của anh mà Paven có thêm can đảm mà quyết định ngủ đêm tại Sân bay. Đến Sing giờ này mà bắt taxi về Ks thì chi phí sẽ đội lên rất nhiều, lại mất thêm 1 ngày ở KS
.

paven
12-05-2011, 17:19
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P4: Những ấn tượng đầu tiên)

4.30AM
hai đứa chợt thức giấc bởi tiếng động của xe dọn vệ sinh. Uể oải nhìn nhau. Hình như mới chợp mắt được 3 tiếng nhưng lại không tài nào ngủ lại được. Đành ngồi dậy và gấp mùng mềm. Mấy anh cảnh sát Ấn Độ đi ngang nhìn hai đứa ... ngao ngán. Kaka, bắt đầu một ngày thật sớm, thật thú vị ở đất nước sư tử.

4.45AM
Hai đứa chui vào toilet làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Nào là vệ sinh,nào là nhét passport ở đâu, nhét tiền ở đâu rồi ect... Vô đó bắt gặp một số người cũng giống mình (beer)

5.15AM
Hai đứa ngồi nuốt lại miếng Yakun gói gém lại của đêm hôm qua vì ngán quá. Tự dưng ngồi nhai lại thấy ngon lạ kì. Chắc tối qua ăn nhiều nên ngán. Được thêm một việc là tiết kiệm được tiền ăn sáng. Hihi, khởi đầu thuận lợi và vượt kế hoạch.;)

5.30AM
Hai đứa theo bảng hướng dẫn tại sân bay đi xuống trạm MRT. Gặp một văn phòng nhỏ liền mua ngay hai cái thẻ Elink. Tốn 15$S/1 đứa. Ngố nhất là không biết quẹt cái thẻ lên máy như thế nào cho nó mở cửa ra. Thử cả hai mặt mà cái máy cứ trơ trơ, lúc này mới nghe tiếng nhân viên bán vé. À thì ra cái máy nó hư rồi, thử hai cái máy kế bên. Chưa chi quê một cục. Nhanh tay làm theo hướng dẫn để bước vào thế giới gọi mà Xe điện ngầm. À há, cái này ở VN chưa có nên Paven háo hức muốn thử nó lắm. Sân chờ đẹp như mơ ( đẹp vì Paven nhà quê mà).

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3509.jpg

5.45AM
Ngồi chờ được 5 phút thì tàu đến. Thiệt sự lúc đầu không biết bắt bên nào vì có hai tàu song song nhưng hình như cả hai đều là line xanh và đều là Joo Koon nên leo lên đại. Leo lên mà ngực đánh lô tô. Đi nhầm chuyến là bể kế hoạch hết luôn. Lại thêm một chuyện đáng phải lo là Paven bị ... say xe, say tàu, say sóng ...nói chung tất cả các loại say để ra sinh tố và chè cho chó ăn. Ngồi mà run là mình sẽ bị quay đến chóng mặt và ngã gục luôn nhưng không ngờ, tàu nó chạy êm và công dụng của thuốc chống ói nên Paven ... tỉnh như ruồi. Ngồi hí ha hí hửng với con bạn và ngồi đếm từng trạm. Cái cảm giác mỗi lần chuyển trạm làm Paven cứ cảm thấy vui vui. Nhiều người bước lên, nhiều người bước xuống. Cuộc sống hối hả và bận rộn như trong phim. Đến 6.15 AM thì chuyến tàu bắt đầu đông hơn. Có một đoạn, tàu chạy ra ngoài trời. Mưa lất phất làm hai đứa lo ngay ngáy. Nhìn đồng hồ và nhìn lại bầu trời mà hai đứa trố mắt ngạc nhiên 6h45 rồi mà trời tối thui. Thú vị nhỉ. Lúc này chỉ cầu mong trời đừng mưa. Chỉ còn chưa đến 2 ngày ngắn ngủi để khám phá đất nước này.

7 AM

Đến trạm China Town,cả hai tạm biệt tàu điện ngầm và bắt đầu chạy lòng vòng trong đường hầm. Kaka, không biết hai đứa đọc bảng chỉ dẫn thế nào mà leo lên con đường .... ngược đường về khách sạn. Cái cảm giác chạy vắt giò lên cổ, tìm đúng line và đến đúng chuyến MRT lúc nãy cũng không đáng lo bằng lúc này. Giờ sao, thì đi lại chỗ lúc nãy chứ sao. Quay lại vạch xuất phát, nhìn nghiêng ngó dọc, cuối cũng cũng thấy được bảng chỉ dẫn ra Pagoda Street. Hai con đứa 6 con mắt thế mà cũng không nhìn ra .

Lò mò một hồi cũng trồi lên được mặt đất. Cả China Town vẫn còn đang ngái ngủ. Hàng quán vẫn đóng cửa im lìm. Một vài người đi đi lại lại... tập thể dục. Bước được vài bước thì đến Hostel( gần thiệt ). Bấm chuông, cô chủ dễ thương xuống mở cửa và nhanh chóng làm thủ tục check in. Haha, nói là check in chứ thật chất là tụi Paven gửi đồ ở đó ( 2AM mới là giờ check in, tụi này thỏa thuận cho gửi nhờ), đóng tiền cọc và đi tiếp. Vụ này bạn Cáo đóng dùm tiền cọc (15$) nên Paven chưa mất khoảng tiền nào của ngày hôm nay.

Thế là thoát được cái balo nặng 4kg trên vai, lấy chai nước, dù và bản đồ bỏ hết vô túi đeo nhỏ. Cả hai chạy thoăn thoát xuống lại MRT và trực chỉ Esplanade MRT. Có một chuyện mắc cười là lúc đi dọc theo CityLink Mall (không biết nhớ đúng tên không ta) - một shooping mall nối Dhoby Ghaust và Esplanade - để tìm được lên nhà hát. Thấy tấm bảng chỉ dẫn ra Esplanade Theatre nhưng cuối hành lang thì có nguyên cánh cửa to đùng chặn lại. Cả hai đứng lại nhìn nhau, không biết đường đi tiếp." Ủa gì kì vậy mày?"-"Có biết đâu". Đúng lúc đó thì có một đám học sinh tới. Tụi nó đi xuống cầu thang, điềm nhiên đi thẳng đến cánh cửa. Cả hai nín thở dõi mắt nhìn theo từng bước chân. Lúc tụi nó sắp ...đụng vào cánh cửa thì đột nhiên ..... cánh cửa mở ra.:shrug::shrug: . Chúa ơi, thì ra nó là cánh cửa tự động. Hai con lúc nãy không chịu đi sát tới mà thấy cửa cao và chắc quá nên...đứng thộn mặt nhìn nhau. Quê tập 2. Lại tiếp tục cuộc chạy đua ( thời gian không cho phép nếu muốn đảm bảo lịch trình thì chịu khó chạy vậy). Dưới đường hầm của nhà hát có một dãy hành lang trưng bày mô hình, các quảng cáo concert và những hình vẽ thạch cao vui nhộn. Dù muốn đi nhưng Paven và con bạn cũng phải đứng lại pose vài tấm

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3522.jpg

Đi thêm 5' nữa thì cũng mò lên được ...gầm sân khấu. Đi thang máy lên đại sãnh, thấy đèn tối hù nên cũng sợ sợ (sao bên này người ta thức dậy trễ vậy ta). Quay ngang thì giật mình khi thấy những hình nộm kì quái đang treo lơ lửng trên không. Sao mà giống Halowen vậy trời, mới có tháng 6 thôi mà. Paven tiến sát lại thì mới nhận ra đó là những bịch ny lông được tạo hình như những bộ xương. Nhà hát đang " quảng cáo" về rác tái chế đây mà. Cũng thú vị nhưng hơi rợn người. Đi lẹ ra ngoài thui. Ra khỏi không gian vuông vứt của những bức tường là một khoản trời xanh đang vẫy gọi ( văn chương quá). Mưa còn lất phất nên lòng Paven vẫn còn hơi lo lo. Nhưng quay người lại, Paven mừng rỡ chiêm ngưỡng một công trình mà bấy lâu nay vẫn hằn mơ ước được đặt chân đến. Nhà hát Quả sầu riêng. Lúc đó là 7.45AM

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3535.jpg
_________________________________
Chưa bao giờ Paven nghĩ sẽ đến được những nơi này. Thì ra ước mơ chỉ giới hạn khi con người không muốn hoặc không dám thực hiện nó.

paven
13-05-2011, 16:12
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P5: Unique Singapore)

Công trình trị giá 600 triệu USD án ngữ trên diện tích 6 hecta bên vịnh Marina thật sự thu hút cái nhìn của tất cả du khách đặt chân đến. Tiếc là Paven không đủ thời gian để khám phá thính phòng, rạp chiếu phim và thư viện điện tử bên trong. Tuy nhiên được chiêm những gai nhọn ánh bạc thì Paven đã cảm thấy thoản mãn lắm rồi. Phải có nuối tiếc thì mới có động lực quay lại đúng không ? ;)

8AM

Sau khi hí ha hí hửng chụp vài tấm bên Trái sầu riêng khổng lồ, cả hai tìm đường đi ra Marina Bay và con sư tử biển . Đáng lý ra từ cửa, quẹo phải đi theo đường mòn là chỉ 5' là tới nơi. Paven và con bạn lớ ngớ ... quẹo trái. Đi một đường vòng thật to (ngố thiệt). Nhưng nhờ đó mà khám phá ra một tòa nhà với cầu thang bộ rất đẹp (đẹp như phim) và có thể ngắm được Singapore Flyer theo một hướng đặc biệt khác. Bỏ đồ ngay trạm xe bus gần đó và chộp liền vài tấm (tội tình gì). Một cư dân người Sing gốc Mã ngồi ngay trạm, nhìn tụi Paven vừa hiếu kỳ vừa thân thiện. Không hiểu sao, cô theo dõi 2 đứa với một nụ cười tươi tắn. Tự nhiên thấy người Sing thân thiện quá đi.:D

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3540.jpg

Singapore Flyer với độ cao 165m, là một trong những vòng đu quay cao nhất thế giới. Ngồi trên đó có thể phóng tầm mắt ra đến tận cùng đảo quốc sư tử và thậm chí là các nước láng giềng

8.15AM

Phù, rốt cuộc hai con cũng mò tới được Marina Bay. Nhờ đi đường vòng mới phát hiện một số Bar club ven sông. Thưởng thức gió bên vịnh Marina một chút, cả hai tranh thủ đi qua con Merlion. Gặp một bác người Trung Quốc đề nghị chụp cho hai đứa 1 pô. Ngẫm lại, uh nhỉ. Từ lúc bắt đầu đến giờ không Paven chụp nhỏ thì nhỏ chụp Paven. Thế là hai đứa có một tấm kỉ niệm bên dòng sông Singapore (tiếc là che mất cái khách sạn cao chót vót đằng sau). Bác hỏi hai đứa từ Hongkong đến hả? Trời. Đúng là Hongkong bên hông Chợ Lớn. Bác ui, tụi con đến từ Việt Nam.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3545.jpg

Marina Bay Sands - “đánh cắp” danh hiệu khách sạn đắt giá nhất thế giới mà còn làm mê đắm du khách bởi thiết kế vô cùng độc đáo, với bể bơi khổng lồ giữa lưng trời, bảo tàng giống như bông hoa sen đang nở và sòng bạc siêu hiện đại...

Chào tạm biệt bác TQ( không biết là cư dân Sing hay khách du lịch nữa- đa quốc gia quá nó vậy, khó mà phân biệt), Paven và con bạn bước qua cầu để đến bên biểu tượng của đất nước Singapore - Merlion

paven
13-05-2011, 16:15
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P5: Unique Singapore) tt

Tượng Merlion cao 8,6m cỡi trên những ngọn sóng nhanh chóng trở thành biểu tượng của đất nước và thu hút hàng trăm khách du lịch đến tham quan. Đúng là ai đến Singapore mà chưa tham quan và chụp ảnh Merlion thì coi như chưa đến.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3570.jpg

Có một chuyện buồn cười, con nhỏ bạn Paven bày trò ném đồng xu may mắn vào bồn Merlion Cub ( sư tử con) cách con lớn vài mét. Nhìn vào đó cũng thấy rất nhiều đồng xu. Ái chà, vụ này hay ha. Chưa qua được Tây Ban Nha để thảy đồng xu cầu nguyện được thì ...xài đỡ cái này đi.
" Cầu gì mày?" - Con bạn Paven hỏi
"Mày cầu trước đi"
"Con cầu con trả nợ hết chuyến đi này" =)) (chẳng qua cô nàng mượn tiền để qua đây Shopping cho đã nên giờ muốn trả nợ nhanh nhanh)
"Ê mày cầu gì vậy Dzân?"
" Ngu sao nói mày nghe. Nói ra hết linh" :))

Lúc đó nắng cũng vừa lên
_______________________________________
Không biết có phải mê tín không nhưng thật sự 1 vài ước nguyện của Paven và Cáo đã thành hiện thực :D:D:D. Có ai đánh phí ước mơ bao giờ ;)

paven
13-05-2011, 22:20
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P5: Unique Singapore) tt

Điểm lại đồng hồ, 8.30AM. Du khách bắt đầu kéo đến đông hơn. Ai cũng muốn chiếm một góc ảnh thật tốt cho mình. Tự nhiên lúc đó nhìn Merlion mà xao xuyến. Sự gặp gỡ ngắn ngủi này thật sự làm người ta luyến tiếc. Đúng là thế giới này quá rộng, để chạm vào một góc của nó cũng đòi hỏi biết bao điều kiện. Không phải ai cũng có khả năng nhưng nếu cố gắng phấn đấu thì vẫn luôn có một hy vọng, phải không??? Nhớ rằng, Paven đã dặn lòng như thế.

Tạm biệt Merlion, đi dọc theo đường hấm qua bên kia sông, hai đứa lại lần mò bản đồ đến các điểm văn hóa tiếp theo. À, hành trình này thật ra đã được lên kế hoạch rất kĩ. Hai đứa với những tính cách và sở thích khác nhau. Paven thì khoái những cái gì đó thuộc về văn hóa xã hội, còn nhỏ Cáo bạn Paven thì khoái ... ăn uống và shopping. Haha, thế là thỏa thuận, tranh thủ buổi sáng còn nắng sẽ đi những điểm Paven chọn còn buổi chiều thì chui vào các shopping mal của nhỏ.

Điểm tiếp theo là Victoria Theatre

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3579.jpg

Nhà hát được xây dựng theo xu hướng Phục Hưng kiểu Victoria của Anh, là công trình liên hợp gồm hai tòa nhà và một tháp đồng hồ


Bên cạnh đó là Asian Civilisations Museum

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3588-1.jpg

Bảo tàng được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ, chiếm diện tích 14.000 mét vuông được chia thành 11 khu trưng bày với hơn 1300 hiện vật nằm trong các bộ sưu tập về văn minh Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á Hồi Giáo. Những nền văn minh châu Á này có ảnh hưởng rõ rệt đến văn hóa và truyền thống của Singapore hiện nay. Với hệ thống hiện vật đầy đủ, bảo tàng là một thế giới thu nhỏ của các nên văn minh châu Á có sức cuốn hút đặc biệt đồi với người xem.

9.15AM, trời bắt đầu đổ nắng. Cả hai đi dọc ra Singapore River và cố gắng kiếm cho bằng được tượng Raffles. Nghe nhỏ bạn nói về cuộc đời ông mà thấy tội nghiệp. Có những con người sinh ra ... không phải sống cho riêng mình.

Cạnh tượng Sir Stamford Raffles là Art House hay còn là tòa nhà Quốc Hội cũ. Tòa nhà to lớn đặc trung bởi hàng rào sơn trắng, được thiết kết và xây dựng bởi một nhà kiến trúc sư thuộc địa lỗi lạc của Singapore. Ấn tượng bởi màu trắng tinh khôi và thảm cỏ xanh mượt. Bên cạnh đó có một "công trình" bằng sỏi theo dạng hình chấm hỏi. Đơn giản là sỏi nhưng đó là cả một công trình nghệ thuật (nhỏ Cáo nói vậy chứ sao search hoài cũng ko thấy chỗ nào ghi rõ về dấu chấm hỏi này ^^. Ai biết giải thích cho Paven hiểu với).

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3603.jpg

___________________________________
Nắng rọi thẳng vào hai mái đầu. Mây đen chợt tan biến đâu mất. Nỗi ám ảnh về một thành phố ngập lụt 2 ngày trước vụt mất, thay vào đó là sự hớn hở, ham khám phá cho một chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng hứa hẹn nhiều thú vị

paven
13-05-2011, 22:55
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P5: Unique Singapore) tt

Đằng sau Art House là Tòa nhà Quốc Hội Singapore
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3604.jpg
Đáng tiếc là đang có cuộc diễu hành hay duyệt binh gì đó nên có rào xung quanh vì thế Paven ko thể đến gần được. Chỉ biết ngắm từ xa. Đi thêm một đoạn thì đến Tòa án Singapore. Thêm một cái tiếc là đi mỏi chân quá nên làm biếng không vòng qua bên hông chụp cái ...dĩa gì đó trên nóc tòa án.Thích cái kiến trúc của nó. Nhìn hiện đại và ...quái dị. Thêm một điểm thú vị là lúc băng qua đường ở Sing. Cực kì nghiêm túc và có nút bấm xin đường ở cột đèn. Hai đứa không biết cứ đứng lớ ngớ. Người ta làm mới rút kinh nghiệm làm theo ;)

Vừa qua tòa án một chút thì cả hai bắt gặp một con đường giống giống đại lộ Holywood. Nói là giống giống vì trên những bức tường có hình ảnh và chữ kí của các ngôi sao Trung Quốc nổi tiếng. Mãi mê nhìn mà quên chụp lại làm kỉ niệm. Đến bây giờ vẫn còn thấy tiếc ngẩn ngơ.

Đi bộ liên tục nên gót chân bắt đầu thấm đau, nắng lên đổ lửa nên cũng bắt đầu mệt nhưng hai con tiếc tiền. Uh, tiếc thì đi bộ nữa đi cưng:D. Vài phút sau, hai đứa đã được chiêm ngưỡng Nhà thờ St Andrew’s Cathedral.
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3615.jpg
Nằm ở khu trung tâm của thành phố, nhà thờ St Andrew’s Cathedral là nhà thờ lớn nhất và là nhà thờ giáo phái Anh đầu tiên ở Singapore. Xung quang khu giáo đường có thể thấy nhiều khung cửa sổ kính nhiều màu sắc. Mỗi cửa sổ đều gắn với một nhân vật quan trọng trong lịch sử địa phương trong đó hình ảnh của Ngài Stamford Raffle ở vị trí chính giữa.

Đi thêm một đoạn ( năn nỉ hết sức Cáo mới chịu đi tiếp), tụi Paven đến Chjimes.Trước đây, Chjimes là nơi ở của một viên lục sự cao cấp của tòa án. Sau đó tòa nhà trở thành nơi ở của các tu sĩ và Đức Mẹ Bề trên trước khi mở rộng thêm hai tòa nhà nữa là trại mồ côi và nhà thờ nhỏ mang phong cách Gothic với các cửa sổ kính màu xinh đẹp. Ngày nay là một trung tâm với hàng loạt cửa hiệu nhỏ, nhà hàng và quán bar, với bãi cỏ xanh mướt, thác nước trong vắt và nhiều khoảng không gian sân vườn đem lại cho địa danh này một sức quyến rũ mê hoặc và cổ kính.

Đáng lý là còn đi tiếp đến khách sạn Raffles - một khách sạn lâu đời nhất ở Singapore, Amernia Church - nhà thờ Cơ đốc giáo lâu đời nhất nhưng do 4 cái chân của 2 đứa đã rụng rời nên đành buồn bã (có mình Paven hà, Cáo thì khoái muốn chết) tạm biệt những công trình văn hóa của Singapore quay trở về Trung tâm, nơi có tòa nhà với 911 cửa sổ đầy màu sắc - Mica Building

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3628.jpg

_________________________________
Đến với Singapore, đến với một quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc nên Paven may mắn tiếp cận các nền văn hóa, công trình nghệ thuật đa dạng. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, được chứng kiến những tòa nhà, các công trình kiến trúc hùng vĩ và kiều diễm, Paven thấy mình như mở mang được nhìu lắm. Tuy điều kiện không cho phép để bước sâu vào tìm hiểu nhưng dặn lòng sẽ quay lại một ngày nào đó để có thể chạm tay vào những " giấc mơ" đó.

su ù
14-05-2011, 12:06
Bạn ơi có lộn ko, mình dùng cái thẻ visa book cho bà chị đi Sing được mà

paven
14-05-2011, 13:28
@su ù: Lúc đầu bọn mình gọi đến đại lý Tiger Airway thì được trả lời là chỉ book được cho chủ thẻ nên có cuộc hành trình đi làm thẻ gian nan như Su thấy đó. Nhưng thật sự là book giùm được.

lười
14-05-2011, 15:16
Paven làm mình nhớ Sing quá đi mất! :( 4 năm trước cứ đi đi về về, rồi 4 năm sau thì tịt luôn Sing! Nhất là những ngày mưa, ngày mưa ở sing thì rầu thúi, nhưng xa rồi thì da diết lắm. Vậy điểm đến tiếp theo của Paven là đâu? :D

paven
14-05-2011, 20:21
@ lười: Paven chỉ may mắn đón những giọt mưa lất phất của Sing thôi, còn lại là ánh mặt trời gay gắn và đeo đuổi đến tận 6-7h giờ tối. Điều đó làm Paven ấn tượng nhất. Cảm ơn lười đã theo dõi. Giờ thì dắt lười đi Shopping hén.:D
__________________________________________________ ______________________

Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P6: 12h vừa đi vừa chạy)

Trở lại trung tâm là 10AM. Trời nắng đổ lửa (vậy mà 2 ngày trước Singapore ngập lụt-> ông trời phù hộ). May mà có chai trà vừa mới mua ở xe bán tự động với giá 1,2$S (hai đứa share, đỡ tốn). Chùi ui, phải công nhận trà bên Sing ngon cực. Bữa thưởng thức trà sữa ở Yakun đã mê mẫn rùi, giờ thưởng thức trà xanh càng mê hơn nữa ( tuy nhiên giá hơi méc ). Sau khi ngồi nghỉ lấy sức, hai đứa bắt đầu hành trình Shopping ở Thiên đường mua sắm. Đến Singapore nhắc đến Shopping ai cũng nhớ đến Orchard Road - con đường shopping danh tiếng. Nhưng, hai đứa vô sản này thì làm gì đủ " trình độ" mà lếch đến đó mua sắm. Hai đứa đi theo một lộ trình rất ư là bình dân và ...vui nhộn.

10.15AM

Điểm Shopping đầu tiên là trung tâm nội thất IKEA. Trước hết đến Queenstown MRT rồi bắt xe bus đến 317 Alexandra Road.Thẻ Elink Card cũng được dùng trên xe bus nữa. Thêm một chuyện vui về vụ đi xe bus. 2 đứa lò mò chạy lên xe, thấy người ta quẹt thẻ, cũng bắt chước làm theo rùi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Chạy khoảng 20' thì đến nơi. Hehe, định chạy xuống xe luôn...may mà có người nhanh .... tay hơn chân mình...quẹt thẻ lần nữa . Thì ra, đi bus cũng như đi MRT. Quẹt cái đầu tiên để check địa điểm và tiền trong TK, quẹt lần 2 là trả tiền. May là mình không lanh chanh nếu không....thiệt sự mất mặt người Việt Nam(NO)

Xuống xe, lên cầu vượt pose vài tấm vì giống cảnh trong mấy phim Hongkong quá à. Đi dọc theo cầu vượt vào thẳng lầu 1 của trung tâm. Băn khoăn có phải gửi hành lý không, thấy người ta đi vô ào ào nên cũng chơi trò tình vờ đi vô luôn. Người nhà của Cáo đã từng shopping ở IKEA nên kết chỗ này lắm. Đồ nội thất đẹp và giá cũng phải chăng. Nhỏ có nhiệm vụ quan trọng là mua 3 tấm thảm ... lau chân cho nhà . Kaka, bước lại lấy xe đẩy, thẻ, thước dây và cây bút chì có sẵn của IKEA và bắt đầu cuộc lùng sục thảm lau chân của nhỏ . Hai đứa giao hẹn, bây giờ 10.55AM, giờ ai thích coi gì thì coi, 30' nữa tập hợp đi ăn trưa. Ok, con dê. Thế là nhỏ đẩy xe băng băng. Còn Paven ở lại đi tàng tàng, ngắm nghía nhàn nhàn nhưng khi vào khu nội thất dành cho gia đình và em bé thì bắt đầu choáng ngợp.
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/036.jpg

Chính lúc đó mới hiểu tại sao Cáo lại đòi đi chỗ này cho bằng được. Thiệt sự là không cách nào diễn tả được. Đẹp đến nỗi làm Paven phát thèm. Ước mơ một ngày có thể có một căn nhà với phong cách hiện đại như thế này ( Nhà quê thật)

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/032.jpg

Chạy lại Sales person hỏi coi được chụp hình không thì được đáp lại " sure". Trời ơi sao mà bên Sing nó dễ thương thía ko bít. Paven chụp hình quên cả giờ giấc, cái máy chụp hình lại nổi chứng... hết pin nên tức mún hộc máu. Chạy kiếm Cáo, kiếm cái cái điện thoại thay thế đỡ. Qua đến hàng em bé thì coi như chịu chết luôn. Không mún lếch đi đâu nữa. Ngồi ngắm mấy cái nôi, giường ngủ và đồ chơi baby mà cứ ngẫn tò te.
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/038.jpg
Cáo cũng tấy mấy muốn mua vài thứ cho thằng cháu ở nhà nhưng thắng kịp.
-Thui, qua hàng khác đi mày.
- Uh, đi thì đi.
Sau một hồi lùng sục tất cả gian hàng, cuối cùng cũng tìm ra được loại thảm lau chân của nhỏ. Với 3$S một/ cái, tậu cho 3-4 cái. Nặng quá hà, không biết hành lý có vượt ký không trời. Qua đến hàng gấu bông thì hai con tí tởn hết ôm con này đến ôm con kia. Lông mềm và mượt quá chưng nhưng cũng mắc quá chừng. Cáo khoái chí mua 1 con mèo hết 19$S ( con mèo này được gọi là con mèo đê tiện vì 6 cái vú của nó được may rất ư là nổi, nhìn dễ thương nhưng cũng rất là ... đê tiện ) và 1 con chó 26 $S. Còn Paven hả? Paven gom một con chuột cho đủ bộ với giá cực mềm 1.92$S (hehe)

Ra tính tiền thì chị bán hàng xinh đẹp ( hình như người Hoa) hỏi có cần bỏ bao nylong không? Hai đứa gật cái rụp và nhận lấy hóa đơn với trị giá vượt …1.5$S so với tính nhẩm (bệnh nghề nghiệp). Định há miệng hỏi nhưng liếc sơ hóa đơn thì hiểu liền nguyên nhân. 1.5$S là giá trị của bao nylong. Oh, vậy là bên Sing bao nylong cũng tính tiền nữa hả? Có lẽ chính phủ muốn người dân dùng bao nylong cân nhắc hơn để bảo vệ môi trường. Điều đó là tốt nhưng đối với hai đứa thì đúng là … xót xa quá. Xài $ thì hok sao chứ ngẫm ra tiền Việt thì …1 bịch nylong trị giá gần 20k. Hai đứa nhìn nhau mà khôn g nói nên lời…. Nhưng còn nghẹn họng hơn khi nhìn lại đồng hồ, cây kim ngắn chỉ ở con số 1 và kim dài vừa nhích qua số 6 (1.30PM). Nghĩa là so với dự định, cả hai đứa đã bị sa chân vào shopping lố hết 2 tiếng15phút.
__________________________________________________ ____________
Không biết việc thu tiền bao nylong chỉ có tại Ikea hay chỗ nào cũng vậy nên từ đó về sau khi mua bất cứ món đồ nào, được hỏi bỏ bao hay không, hai đứa đều nhanh chóng hỏi “Is it free?” ;)

lười
15-05-2011, 01:04
Dắt lười vào khu đó chỉ có mà ngất lên ngất xuống thôi, nhất là cái khu baby đó, nhìn chỉ muốn.... có baby ngay thôi :D haha. Vậy là đã có 2 nạn nhân không kềm được tình yêu động dzật ...bằng thú nhồi :D

Ah, Paven có gặp những chỉ dẫn viết tắt thú vị ở sing không? :D đại loại như Jl, Kg, Bt... :D hóng tiếp chuyện đi sing, dắt lười đi tiếp đê :D

paven
15-05-2011, 16:42
@ lười: Paven chỉ có 2 ngày ngắn ngủi tham quan và shopping ở Sing nên không có dịp quan sát hết. Jl, Kg, Bt... có ý nghĩa gì vậy lười? Tò mò quá đi??? :D.
__________________________________________________
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P6: 12h vừa đi vừa chạy) tt

Shopping đã đời, giờ mới thấy đói. Hai đứa vừa lếch ra khỏi quầy tính tiền là gặp ngay một quầy thức ăn nhanh với bánh mì kẹp xúc xích với giá 2$S/1 cái + 1 ly coca bự chảng. Nếu mua lẻ thì mắc hơn, nếu Paven nhớ không lầm là 1.2$S/1 bánh mì nếu mua lẻ. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Paven và Cáo lao vào táp không thương tiếc. Nhìn bánh mì nhỏ vậy nhưng thật sự hiệu quả, cộng thêm ly coca to đùng nhanh chóng lắp đầy cái bao tử hám ăn của hai đứa. Ở đó không có ghế, chỉ có mấy cái quầy tạm để đựng đồ ăn và nước uống. Nếu cần một bữa trưa hoành tráng hơn thì ngay tại Ikea cũng có một nhà hàng nhỏ phục vụ cho nhu cầu của bà con cô bác.

2PM

Hai đứa du hành qua khu mua sắm Anchorpoint đối diện. Nghe Cáo nói khu này thuộc dạng bình dân lại thêm dịp khuyến mãi nên nếu chịu khó có thể mua một số hàng với giá khá hời. Paven không khoái vụ shopping này cho lắm. Chỉ biết đi theo mà Window shopping :D và học hỏi thêm cái gì gọi là giá trị của hàng xịn và hàng thật.

3PM

Bắt free bus của Anchorpoint về lại Queenstown MRT và quay về hostel check in. Được chị Lisa (Chủ hostel) phát cho 2 cái thẻ từ để vào phòng và phân chia giường ngủ. Paven được phân công ngủ trên 1 cái giường tầng và chủ nhân của tầng dưới là một anh Trung Quốc. Et, anh còn cười với Paven làm quen nữa chứ. Kiểu này là tối nay chắc mất ngủ đây.

4.30PM

Hai đứa tiếp tục chuyến hành trình shopping đến Singapura Plaza ở Douby Ghaut để lùng sục đôi giày cho cháu của Cáo. Et, lần đầu tiên đi mua một đôi giày cho con nít mà trị giá gần 60$S. Nhìn cái vẻ mặt chưng hửng của Paven khi cầm đôi giầy, nhỏ bạn liền nhanh chóng giải thích và PR cho một loại giày mà xấu không thể tả:

“Cái đôi giày này, mày nhìn qua thì chỉ muốn quăng nó vô sọt rác vì xấu quá. Nhưng nó êm lắm mày ạ. Cháu tao nó khoái đến độ dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi. Mà giá đôi giày chưa phải là cái shock nhất”

Đây là nhung nhan của đôi giày mà Paven đề cập đến. Vì cửa hàng không cho chụp hình nên Paven sử dụng hình ảnh trên mạng. Sau này mới biết tại mình lúa quá chứ loại này khá được ưa chuộng vì sự êm ái của nó. Paven cũng ham hố thử vài đôi. Thật sự, Cáo nói không sai.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/11675b57b567675308f0e6140b06.jpg

Và cái shock nhất như Cáo đã đề cập là những huy hiệu gắn trên giày. Cũng làm bằng sao su, tùy từng loại mà có giá từ 4 - 6$S/1 cái. Loại này có nhiều lỗ phía trên cho nên gắn bao nhiêu cái mà cho đủ. Thương cháu, Cáo quớt cho gần 6-7 cái. Tính tiền ra, gần bằng thêm một đôi giày :((. Cáo tiếc 1 mà Paven tiếc đến 2. Chả là năn nỉ cô nàng đi Zoo hoặc Jurong Bird nhưng cô nàng tiếc tiền và phán " trong có gì đâu mà xem". Giờ thì nướng tiền vào mấy con chim bằng cao su này đây.

6PM

Cái bụng bắt đầu réo. Miếng bánh mì kẹp xúc xích hồi trưa đã tiêu hóa tự lúc nào do những cuộc chạy đua marathon thần tốc từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ. Thế là cả hai chui vào một quán Nhật ở tầng 3 khi tình cờ liếc ngang cái bảng quảng cáo với chương trình khuyến mãi 11$S cho một tô mì và 1 phần nước ngọt miễn phí. Khi đã yên vị trong quán, hai đứa định kêu 2 tô thì liếc sang bàn bên cạnh khi có 2 anh trai đang hì hục 2 tô mì bự chảng.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3650.jpg

Hai đứa nhìn nhau mà phát hoảng, lẹ làng gọi 1 tô mì và 1 phần cơm cuốn trứng tôm. Chị phục vụ tinh ý cho thêm 1 cái chén và bonus thêm 1 ly trà mặc dù tụi này không hề yêu cầu(c). 18$S cho một bữa ăn được gọi là hoành tráng nhất từ sáng đến giờ. Vậy là vẫn đảm bảo kế hoạch ngon, bổ, rẻ. Tự thưởng cho bản thân về sự tiết kiệm, sau khi xuống lại tầng 2 để chuẩn bị hướng về Bảo tàng quốc gia, hai đứa mua thêm 1 phần bánh Takoyaki nhân bạch buộc với 2.5$S cho 3 cái bánh

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3654.jpg

Lẫn vào một góc để xử 3 cái bánh. Hai đứa vừa nhai vừa nhìn dòng người tấp nập. Một chút ưu tư thoáng qua, cuộc sống bên này có vẻ hiện đại và sôi động nhưng đó là thực tế, ai cũng được vậy hay chỉ là bề nổi mà Paven nhìn thấy. Du lịch, shopping, ăn uống… như sáng giờ mà Paven cùng Cáo được tận hưởng không phải khi không có được. Cũng có đánh đổi, không nhiều thì ít…

- Nghĩ gì vậy mày?
- Ước gì lúc nào cũng được thế này.
- Thì cố gắng cày. Thể nào cũng 1 năm cũng 2-3 nước.
- Nói thì dễ.
- Khó thì mới phấn đấu. Ở không mà được hưởng thì mày chẳng còn cơ hội để nói “ước gì”
- ….
- Đi thôi. Mà mấy giờ rồi?
- 7 giờ.
- Gì? Không tin nỗi.
- Chuyện gì?
- Có 2 chuyện. 1 là bây giờ đã 7PM, mặt trời còn trên đầu tao với mày. 2 là trễ giờ tham quan bảo tàng rồi Dzân ơi.
__________________________________________________ _
Bảo tàng quốc gia theo thông tin Paven search được thì mở cửa miễn phí vào 6-8PM. Hai đứa định tiết kiệm một số tiền nhưng không ngờ bệnh ham shopping đã làm lỡ dịp. Nhưng cái cảm giác tiếc nuối ấy lại nhanh chóng xua đi.
Giấc mơ không thực hiện được thì ta thực hiện giấc mơ khác.

paven
15-05-2011, 17:09
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P6: 12h vừa đi vừa chạy) tt

Lỡ dịp tham quan bảo tàng, cả hai quyết định đến Suntec city sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên trước đó, hai đứa tranh thủ ghé ngang siêu thị để mua một ít đồ ăn. Nhỏ cáo lùng sục cho bằng được chai trà mua hồi sáng vì vị ngọt thanh thanh. Ông trời không phụ người có lòng. Hai đứa hí hửng ôm 2 chai trà trị giá 1.2$/1 chai ra quầy tính tiền:D

Giờ thì các trạm MRT có vẻ đông hơn. Hôm nay là cuối tuần nên có lẽ dân chúng đổ nhau đi chơi và mua sắm. Vô tình Paven và Cáo chứng kiến một chuyện tình lãng mạn khi vừa bước chân đến Esplanade MRT. Một anh chàng ôm chặt lấy một cô nàng ngay tại trạm gác. Cả hai có vẻ lưu luyến và bịn rịn và điều quan trọng là dường như không còn biết sự hiện diện của bất kỳ ai. Nếu ở Vn thì chắc được lên báo rồi nhưng có lẽ chuyện này là thường tình ở Sing nên không thấy bất kỳ ai tỏ ra khó chịu hay tò mò ngoại trừ …2 nhỏ này. Vài phút sau, cô nàng nhẹ nhàng buông tay anh chàng ra và hôn nhẹ lên má. Chẳng biết họ nói gì nhưng khi bước đi chàng trai có vẻ nghẹn ngào lắm. Cô nàng cứ đứng đó cho đến khi chàng trai mất dạng cuối đường hầm. Không ngại ngùng, không ầm ĩ. Nhẹ nhàng và chân thật. Một chuyện tình lãng mạn thoáng qua của… người ta mà sau này 2 đứa lâu lâu nhắc đến với tên gọi “ chuyện tình MRT”.

Hình như lạc đề rồi. Quay lại cuộc hành trình chính thôi.:D

Suntec đón hai đứa bằng những cửa hàng thời trang quyến rũ. Những cô nàng búp bê thon thả dường như cũng biết điệu đà làm dáng mà phơi bày những nét nổi bật của những chiếc váy cầu kì.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3666.jpg

Hai đứa chỉ biết há hốc miệng mà lướt qua từng cửa hàng. Sợ lại sa lầy vào shopping, cả hai nhanh chóng tìm đường đến Foutain of The Wealth để xem suất laser show miễn phí. Ngóc đầu lên mặt đất thì đồng hồ cũng chỉ 8.10PM. Đến giữa chừng nên màn trình diễn đầu tiên đã diễn ra gần 10 phút. Cả hai cho phép đôi chân mình chậm lại vì chạy hùng hục từ sáng đến giờ. Đi vòng vòng tham quan. Vì tối quá nên Paven chỉ lờ mờ cảm nhận những góc ghế đá (hay ghế sắt) hướng ra đường với dòng xe cộ tấp nập. Tiếc là không thể đến sớm hơn để có thể quan sát rõ mọi góc nhìn.

8.30PM

Mọi người ổn định chỗ ngồi để bắt đầu xem màn trình diễn.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3659.jpg

Đài phun nước Fountain of Wealth được vây quanh bởi năm cao ốc, hình dáng như năm ngón tay. Giữa lòng bàn tay chính là đài phu nước Fountain of Wealth được coi là lớn nhất thế giới. Người Singapore phần lớn gốc Hoa nên rất chuộng phong thủy, mà nước là một thành phần quan trọng trong ngũ hành. Về đêm, đài phun nước này cũng được kết hợp với những màn múa bằng vòi nước và hình ảnh chiếu bằng ánh sáng laser lên màn nước như phim nổi.

Theo một thông tin thú vị mà hai đứa search trên mạng thì “ theo lời người dân lâu năm phổ biến. Ai đi được 7 vòng (nam) 9 vòng (nữ) của bồn tay chạm vào nước sẽ được may mắn trong tương lai”. Nhưng nhìn tình cảnh nước đang phun vù vù phèo phèo như vũ bão thế này thì không đứa nào can đảm dám thử. Đợi đến hết nước thì cũng quá lịch trình nên ngậm ngùi trông nó từ xa.:D

Đang mãi mê theo dõi thì bị một số người … che mất. Et, mình đang ở đất khách quê người nên cũng ngại lên tiếng. Nhưng may sao, gia đình của họ phát hiện ra việc họ vô tình làm phiền đến sự thưởng thức của 2 đứa đã kéo tay họ về vị trí ban đầu, không quên kèm theo nụ cười xin lỗi. Sự việc không đáng gì nhưng sao Paven iu người dân ở đây quá đi.

Sau khi giọt nước cuối cũng rơi xuống, Cáo và Paven lại quay vô lại Suntec để mua một cái áo Addidas làm quà cho papa của nhỏ. Và việc này vô tình làm lỡ lịch trình khám phá Clark Quay về đêm và mất cơ hội chụp lại những chiếc xe lăn và bịch máu rung rợn của quán Café Clinic

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/3929201221_1c1218ef35.jpg

Tiếc nuối nhưng vẫn một câu “Giấc mơ không thực hiện được thì ta thực hiện giấc mơ khác.”. Bỏ qua một Clark Quay sôi động và náo nhiệt, 2 đứa trở lại về Nhà hát và con sư tử và đón một đêm thanh bình bên bờ sông Singapore.

___________________________________________
Một ngày bắt đầu với những công việc như chạy hùng hục, ngó đồng hồ, dòm bản đồ, bắt xe bus, ăn vội vã... thì việc quay lại nhà hát với chuyến MRT không sợ lạc trạm và chẳng cần chỉ dẫn cho một ngõ tắt ra lại bờ sông, thật sự là một nốt trầm bình yên nhất trong cuộc hành trình vội vã.

(Còn tiếp)

hanahan
16-05-2011, 00:19
Thanks Paven (bấm thanks không thấy chưa đủ :) ), bài viết của bạn làm mình rất nhớ Sing và cung cấp cho mình thêm vài thông tin cũng như những nơi shopping giá rẻ mà mình ham chơi nên bỏ qua (vì cũng ko thích shopping). À lần sau Paven có đi Sing thì vô Universal đi, thích lắm đó :D

JinBui
16-05-2011, 17:02
Cám ơn bạn rất nhiều,bài viết của bạn sẽ là hành trang cho ai mún đi Sing nhưng không có nhiều tiền như tui :D

lười
16-05-2011, 17:42
Đôi giày Paven nói đến trong singapura plaza mang êm lắm ấy :d, đi bộ đường dài thì quá chuẩn, sao không làm một đôi đi Paven, cố gắng kềm chế để giữ ngân sách 200$ hả :D. Viết tiếp Paven ới ời!

Ah, những từ viết tắt đó rất bản địa, Jl = jalan = street, Kg = kampong = village, Bt = Bukit = quarter :D

paven
17-05-2011, 08:52
@ hanahan: Paven cũng cảm ơn hanahan nhiều nhé. Nhờ những dòng của bạn mà paven thấy bài viết của mình không đến nỗi ...lạc đề :D. Bài viết của hanahan cũng làm mình nhớ Sing nữa. Sing trong hồi ức của mỗi người là những hình ảnh và con người khác nhau nhưng rất đẹp, phải không? :D. Universal đã nằm trong tầm ngắm cho chuyến quay lại Sing của Paven rồi.

@ JinBui: Paven cũng là vô sản. Mà vô sản thì mình phượt theo cách của vô sản :D

@ lười: có vẻ như lười thuộc lòng Sing mất rồi, kể đến đâu cũng biết hết. Khâm phục, khâm phục :D. Lười đoán đúng rồi đó, phải giữ vững lập trường cho mục tiêu 200$ ban đầu chứ. Cảm ơn về những kí tự viết tắt nha, có thêm một thông tin bổ ích về Sing rồi.

paven
17-05-2011, 09:03
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P6: 12h vừa đi vừa chạy) tt

9.45PM

Nhà hát đón hai đứa bằng những những gai nhọn lấp lánh dưới bầu trời không trăng. Nhẹ nhàng ngồi nghĩ chân ở bồn nước trước nhà hát, hai đứa đột nhiên không nói lời nào. Có lẽ cả hai đang bắt đầu cảm thấy hai đôi chân mình tê dại và nhói từng cơn khi chỉ cần di chuyển một bước nhỏ. Một ngày bắt đầu chạy từ 7.30 AM cho đến bây giờ. Giờ mới thấy, chỉ có sự háo hức, sự đam mê thì con người ta mới … hành hạ chân mình như vậy

Một ngày bắt đầu với việc chạy đến nhà hát và kết thúc cũng là chạy đến nhà hát.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3678.jpg

Vẫn chọn con đường vòng ra lại Merlion để đi ngang và cảm nhận những Bar club. Tiếng nhạc xập xình vang lên từ bên trong dẫu bao quanh là những bức tường cách âm sành điệu. Người người sánh đôi nhau, lần lượt kéo ra bờ sông hóng mát. Cả hai ngồi lại và tâm sự với nhau thật nhiều. Là bạn thân với nhau hơn 10 năm và không ngờ lại có dịp bên nhau ở một nơi như thế này. Những câu chuyện về thời xa xưa và những dự định cho những ước mơ cao hơn, xa hơn cứ lần lượt được dệt lên trong tiếng gió thổi lồng lộng bên dòng sông Singapore hiền hòa. Xa xa, bóng dáng Merlion nhạt nhòa trong ống kiếng Canon cùi bắp nhưng cũng gợi nhiều cảm xúc. Những dự định ngày mai cũng dày đặc không kém, có nghĩa là lần cuối trong chuyến hành trình, Paven được ngắm biểu tượng của đảo quốc Sư tử này.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3681.jpg

2 ngày để khám phá nhưng 1 ngày sắp qua. Có lẽ khi nghĩ đến điều đó làm cả hai quyến luyến.

- Ê, chừng nào mới được leo lên cái hồ bơi trên 3 cái tòa nhà đó mày.
- Hỏi hoài, cày đi.
- Cày đến bao giờ?
- ….Cái đó tùy mày thôi, nhỏ.

Bỏ lại sau lưng dòng sông hay nói đúng hơn là biển, cả hai quay trở lại nhà hát theo con đường tắt và trở về khách sạn. Dòng người tấp nập đổ về các trạm MRT. Ai cũng vội vã hơn. Những khu đường hầm trống trãi nhanh chóng lấp đầy bằng mọi mái đầu đen, vàng, đỏ…

Ai cũng có một nơi phải đến và một nơi để về.

Cả khách sạn vắng hoe. Một phần đã di chuyển xuống phố xem World Cup. Hai đứa chào chị Lisa rồi lặng lẽ lên phòng với những bước chân êm ái nhất để không đánh thức những thiên thần các nước đang say giấc nồng. Anh chàng Trung Quốc lại mỉm cười một cách thân thiện khi Paven ngại ngùng bước lên tầng trên. Nghe thoáng bên tai câu goodnight nhỏ xíu mà không biết mình có nhầm lẫn. Nhưng sự thân thiện của anh đã phần nào xóa tan sự lo lắng về một phòng ngủ với hơn chục chiếc giường quy tụ bạn bè tứ xứ. Sự suôn sẽ từ đầu chuyến đi cho đến giờ gây cảm giác dễ chịu và an tâm khiến cho hai đứa không nói thêm tiếng nào. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến và vỗ về.

Đêm thứ 2 xa nhà. Bình yên và mộng đẹp.

paven
17-05-2011, 10:08
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P7: Nhà nghỉ liên hợp quốc)

Cái tên “ Nhà nghỉ liên hợp quốc” được dùng do Paven bị ảnh hưởng bởi một bài viết của một bạn qua mạng ( bạn gì đó ơi, cho phép Paven dùng cụm từ này nhé vì thật sự Paven rất rất rất là kết nó) :D. Không phân biệt màu da, tôn giáo, tuổi tác, giới tính…mọi người dù quen hay không quen được phân cho một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ đựng đồ và chăn gối đầy đủ.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3700.jpg

Đường vào Abeary Good hostel là một cầu thang nhỏ được tận dụng. Hình như tầng trệt được dùng làm cửa hàng để bán vải, còn tầng 2 và tầng 3 thì được dùng cho thuê Dorm. Những chú gấu được thấy ở khắp nơi. Từ hành lang, quầy tiếp tân, ghế sofa ở tầng khách, thậm chí là trên những chiếc bàn trang điểm gần nhà tắm. Nhờ vậy mà dễ dụ… một cô nhóc như hai đứa này. Nhưng thật sự hostel này an toàn, sạch sẽ và nằm ở địa điểm tiện di chuyển ;)


8.30AM

Bị nhỏ Cáo đánh thức bằng một giọng hốt hoảng. Trễ hơn so lịch trình 1 tiếng 30 phút. Đáng lẽ giờ này hai đứa phải có mặt ở Little India rồi. Nhưng do được “luyện” thần kinh từ nguyên ngày hôm qua, nên hai đứa cũng không thèm oán trách thêm tiếng nào. Lồm cồm bò dậy và ngó quanh. Trùi ạ, trong phòng còn lại 2 đứa, một cặp anh chị tóc vàng hoe và hai chị Châu Á nằm giường bên cạnh còn say giấc.

Bữa sáng miễn phí được để sẵn trên bàn và mọi người tự phục vụ. Quét bơ vào miếng bánh mì và thưởng thức ly café nghi ngút khói, Paven tranh thủ check mail và nhận được một thư …”sấm” (nhiễm Harry Porter) từ phía gia đình. Căn bản hôm qua đi mải mê rong chơi, không gửi mail về cho thằng em mà thông báo mình đến nơi an toàn, vội vàng nhắn nhỏ bạn trên yahoo gọi qua cho nhà dùm. Thế là …. ba má lo sốt vó mà hù dọa…sẽ không có lần sau. Hihi, lần sau đi phượt có papa kè kè theo sau nên đúng là không có lần sau.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/0420internet20kiosk.jpg

Nhỏ Cáo giành máy để check mail từ phía nhà nhỏ. Paven lộm cộm quay lại bàn với miếng bánh thứ 2. Hình như cái mặt Paven lúc đó nhìn tội nghiệp quá hay sao mà một chị tóc nâu gọi với sang, chỉ vào cái máy ở sofa. Paven cười toe toét, tí ta tí tởn bay đến một cách nhanh chóng như sợ chị ấy đổi ý. Hình như chị ấy người … Tây Ban Nha vì về sau nghe chị và bạn nói chuyện loáng thoáng một vài từ học lóm từ phim ảnh.

9PM

Hai đứa còn mãi loay hoay với bánh mì, mứt, bơ và coffee. Hai chị người Châu Á cũng nhanh chóng nhập cuộc. Lọ mứt được truyền khắp nơi trên bàn. Tiếng Viết, tiếng Tây, tiếng Tàu bắn nhau loạn xạ. Chưa được vài giây thì đoàn người kéo đi xem World Cup tối qua mò về và tiếng Anh nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng. Hai đứa mắt nâu da vàng trở thành những con người tí hon và lọt thỏm trong những người khổng lồ với cặp mắt xanh lay láy. Nhưng ai đó cũng tươi tắn một nụ cười và nhanh chóng hòa đồng. Cái cảm giác này không biết diễn tả thế nào…Chỉ có thể nói là ấm áp.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3794.jpg

Nuối tiếc khi phải rời bỏ bàn ăn sáng mà lên phòng dọn đồ. Nhìn lại phòng lần cuối, tiếc vì không có dịp chào tạm biệt anh chàng TQ dễ thương. Chiếc áo vest treo đầu giường có lẽ cho một dịp gì quan trọng tối nay. Kaka.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3692.jpg

Gửi đồ tại quầy tiếp tân và check out sớm. Chị Lisa thân thiện nhắc lại sẽ cho 2 đứa sử dụng nhà vệ sinh và phòng khách cho đến khi nào xách đồ ra khỏi hostel. Nhìn lại phòng khách, chiếc ghế sofa đầy màu sắc và dãy sách ngay ngắn ẩn mình với những bông hoa rực rỡ. Sẽ quay lại đây khi lấy đồ nhưng biết rằng lúc đó sẽ vội vã hơn mà bỏ sót những cảnh vật bắt đầu gần gũi.

Tạm biệt Lisa, tạm biệt gấu teddy, tạm biệt những người bạn ở nhà nghỉ liên hiệp quốc.

________________________________
Cái cảm giác tiếc nuối bắt đầu dâng trào nhiều hơn khi nghĩ đến chuyến bay tối đó. Đôi khi con ngưởi thường sợ phải sống trong hoài niệm nhưng nói như Ploy: "Nhớ để thêm mạnh mẽ và bước tiếp, để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ. Nhớ, giúp cuộc sống sống động...". Nhớ để mà trân trọng!

paven
17-05-2011, 18:03
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P8: Những sắc màu Ấn Độ)

9.45AM

Cả hai đặt chân đến Tekka Centre - một phần là chợ, một phần là trung tâm ăn uống và một phần là trung tâm mua sắm. Ấn tượng đầu tiên là mùi đặc trưng của khu Tiểu Ấn. Hanh và nồng nặc :D

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3703.jpg

Rảo bước qua những sạp hàng, bắt đầu bị thu hút bởi dãy hoa nhài được đan kết khéo léo, những chiếc lông công kiêu kì rực rỡ, những chiếc vòng đầy màu sắc khiêu gợi du khách móc hầu bao…Tất cả chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng sự hiện diện của những sạp hàng san sát dài như vô tận làm sắc màu Ấn Độ được dàn trải và nổi bật cả một vùng. Chui vào trong Tekka Centre để thưởng thức thêm mùi cà ri hay món cơm nổi bật với màu vàng chóe. Cả hai lướt ngang thèm thuồng nhưng lại sợ bao tử không chịu nỗi độ cay của ớt mà tiếc nuối bỏ. Sau này đôi lúc thường bảo mình dại. Đã phượt rồi sao không phượt tới bến luôn:(

Bước khỏi nhà lồng chợ, trước mắt là Little India Arcade

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/india-20061145158440img_3390.jpg

Nghe nói đây là khu vực để thưởng thức ẩm thực, âm nhạc và thời trang Ấn Độ truyền thống. Chỉ cách nhau một cú băng qua đường nhưng cái nắng đổ lửa và thời gian hạn hẹp đã không cho phép hai đứa có dịp ghé ngang :(

Và kể từ đây, cuộc hành trình trong Tiểu Ấn bắt đầu không còn theo lịch trình như ban đầu định sẵn. Những ngã rẽ dẫn đến lạc đường , sự hứng thú trong những con hẻm nhỏ với những góc nhà, quán café kì lạ, những ngồi đền thần thoại và hơn hết những con đường mang tên rất Ấn Độ như đưa cả hai về những câu truyện của 1001 đêm.

paven
17-05-2011, 18:25
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P8: Những sắc màu Ấn Độ) tt

Không nhớ nỗi mình đã đi trên những con đường mang tên gì để cố gắng mò đến hai ngôi đền mà chỉ xem hình thôi đã bắt đầu…nhớ. Nhỏ Cáo cho phép Paven buổi sáng này lại được dạo mỏi chân đến những công trình, kiến trúc, văn hóa mà Paven iu thích. Thế là tiếp tục hành trình dưới cái nắng chang chang, phong phanh áo cộc, quần đùi mà các chị thường mắng iu là “ cẩu táp 3 ngày chưa tới” :D. Lâu lâu chiếc dù mỏng tanh của Cáo được quảng cáo là mua tại Sing và có khả năng chống tia tử ngoại được bung lên, che nắng cho hai mái đầu một cao một thấp.

Quăng mất tài liệu về Little India ở nhà nên chỉ biết ngắm nghía những ngôi nhà đầy màu sắc đặc trưng mà không biết nó tên gì. Đi kiếm cái House of Tan Teng Niah trong một dãy nhà cùng đặc điểm đúng là mò kim đáy biển nhưng may mắn sao ngôi nhà hiện ra khi Paven có ý đồ từ bỏ ;)

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3708.jpg

Sau khi đi lạc vòng vòng trong những con hẻm ngoằn nghèo với những cái tên lạ hoắc, Paven nhớ rằng mình đã đi một quảng đường thật dài để đến Nhà thờ Masjid Abdul Gafoor. Ngày lần đầu tiên nhìn thấy nó qua hình ảnh, Paven đã bị thu hút với kiến trúc hồi giáo lạ kì của nó. Không phải là dân kiến trúc, cũng chẳng phải khảo cổ hay lịch sử, Paven đến với những công trình này bằng sự hiếu kì và đam mê khám phá. Đôi khi mẹ ở nhà hay cằn nhằn khi Paven thường đòi đi tùm lum “ xem rồi có được gì không? Cũng nhiêu đó gạch, nhiêu đó đất…chỉ khác ở cách xây”. Nhưng đó là những gì lịch sử đã để lại. Không thể đem lên bàn cân vì đó là vô giá.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3715.jpg

Cách trang trí đồng hồ mặt trời ở cửa chính với 25 tia trang trí bằng nghệ thuật thư pháp chữ Ả Rập tượng trưng cho tên của 25 người sáng lập ra đạo Hồi được lựa chọn. Đây là nhà thờ duy nhất có kiểu kiến trúc này trong thế giới đạo Hồi

Do xe hơi đậu sát thành 2 hàng, Paven khó khăn để có thể lấy một góc hình đẹp. Lại thêm chú Canon cùi bắp của mình lại không thể nào zoom tới cái đồng hồ mặt trời chính giữa. Sau này quay lại, Paven nhất quyết sẽ “trả thù” :D

(Còn tiếp)

paven
17-05-2011, 18:29
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P8: Những sắc màu Ấn Độ) tt

Xoay lưng lại để bước tiếp thì đã nhận thấy sự xuất hiện xa xa của Sim lim Tower

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3712.jpg

Nơi đây nổi danh với các mặt hàng điện tử. Các sản phẩm ở đây đôi khi được bán lẻ với giá thấp hơn các khu mua sắm bên ngoài. Vì vậy nếu bạn đang muốn tìm mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, MP3 với giá hời, thì Sim Lim Square chính là nơi dành cho bạn

Nghe quảng cáo khoái quá nhưng mà trong túi chưa đầy 100$S (ko tính số tiền USD phòng thân :D) thì nếu lỡ dại bước chân vào đó là $ nhanh chóng bay cao, bay xa mất:LL. Quay lại với dự định ban đầu, nhưng cũng ham hố đi tùm lum trong những con hẻm mà không thèm ra đường chính, mãi đến 11AM cả hai mới mò tới Nhà thờ hồi Giáo Sultan Mosque

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3734.jpg

Nhà thờ được xây dựng vào năm 1825 cũng tại nơi này với khoản kinh phí cúng tặng S$3000 từ công ty Đông Ấn. Một thế kỷ sau vào năm 1928, Denis Santry, kiến trúc sư của công ty Swan and McLaren đã kết hợp ý tưởng truyền thống Ấn Độ và Đạo Hồi để thiết kế nhà thờ với kiểu mái tháp và lan can đặc trưng của đạo Hồi


Cũng theo thông tin trên internet “góc nhìn đẹp nhất của Nhà thờ Hồi giáo Sultan Mosque là từ cuối đường Bussorah ở khu vực Kampong Glam - khu vực của những quán cà phê, cửa hàng đồ cổ và trang phục truyền thống. Từ điểm quan sát lý tưởng này, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh của những mái vòm vàng đầy ấn tượng, che chở cho những trái tim mang niềm tin vào tín ngưỡng Hồi giáo”.

Phải nói rằng Paven rất yêu con đường này. Giữa trưa hè oi ả, con đường nằm bình yên trải dài đến nhà thờ to lớn lộng lẫy. Cứ cảm giác nó là thành Baghdad trong những câu chuyện cổ tích thời ấu thơ. Cáo thả mình trên một bệ bê tông xoay quanh một gốc cây còn Paven thì dạo khắp con đường và hăm hở cho những món quà lưu niệm. Móc khóa ở đây bán 3$ cho 6 cái với những biểu tượng đặc trưng của Sing. Nhớ mang máng trong đầu ở China Town sáng nay bán 1$/ 1 cái. Thế là hí hửng gom hết 3 xâu. Tưởng là nhiều hóa ra lại không đủ cho đám bạn nhí nhố.

Mặt trời bắt đầu lên cao. Hai mái đầu cứ thế mà rời khỏi Sultan Mosque mà không cần đến cây dù chống tia tử ngoại. Đằng sau lưng, một tòa nhà sáng rực dưới ánh nắng vàng. Lúc đó là 11.20AM,

lười
17-05-2011, 23:28
Mua đồ điện tử ở khu Sim Lim giá hời thật, nhưng phải là dân biết test hàng, kẻo mua được cái vỏ còn bên trong thay thiết bị thì tèo luôn. Hơn nữa, nó hay hạ giá kèm theo "không bảo hành" nên coi chừng, cơ hội là 50/50 hehe!

Đến khu Tiểu Ấn rồi, đi nhanh nhanh nào Paven ơi! :D

paven
18-05-2011, 14:32
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P8: Những sắc màu Ấn Độ) tt

@ lười:từ từ lười ơi, sắp xong rùi. Đừng hối Paven,văn chương chạy hết rồi là nằm ở Little India luôn đó :D. Lười lo bài bên Lệ Giang đi. Mọi người trông dữ lắm đó (hối dùm mọi người ;)). Đi dạo một chút với Paven để tạm biệt Tiểu Ấn nhé.
_____________________________________________

Hai đứa trốn cái nắng bằng cách tiếp tục ... chui hẻm. Chính vì thế mà đôi khi ngồi nhớ lại chẳng nhớ mình đã đi đâu để ra tới Budgis. May mà trong máy chụp hình còn giữ lại vài pô thay cho kí ức tạm thời quên lãng.


Đó là con đường mang tên thành Badghdad thần thoại
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3744.jpg

Đó là con đường Arab nổi tiếng, chiếm một góc to trên bản đồ
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3745.jpg

Bất chợt một quán cafe mang tên chàng Aladdin trong câu chuyện cổ tích ngày xưa
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3748.jpg

Nhưng không thấy chiếc đèn vàng với vị đèn thần vui vẻ và tốt bụng. Thay vào đó một chiếc đèn trắng thanh tao nằm một mình giữa phố xô bồ và xe cộ chạy tấp nập.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3747.jpg

Nếu một ngày nào đó quay lại Little India, Paven vẫn chọn cách hòa mình trong những con hẻm. Đi đến đâu cũng thấy những tấm thảm đủ loại lớn nhỏ, những dụng cụ thờ cúng ấn tượng, những mét vải mang trên mình đủ loại hoa văn. Và không phải con đường nào cũng sạch bong và thơm tho như người ta vẫn hay bàn về du lịch Singapore. Trong những con hẻm, rác rưởi vẫn chất đống hay thậm chí trải khắp đường. Mùi đặc trưng bốc lên đôi khi khiến hai đứa phải nhăn mặt. Nhưng đó là một góc khác của một nước Sing hào nhoáng.

Tạm biệt Tiểu Ấn - nơi mà Paven tìm thấy một chút nổi loạn trong một trật tự vốn dĩ được sắp đặt một cách hoàn hảo.

___________________________
Sau khi rời khỏi Tiểu Ấn, lần đầu tiên Paven và Cáo chia thành 2 ngã để tham quan theo sở thích của mình. Cáo đặt chân đến Sunny Book còn Paven quay lại khu phố có những chiếc lồng đỏ treo cao :D. Bắt đầu những giây phút phượt một mình.

lười
19-05-2011, 13:24
Vậy điểm đến tiếp theo của Paven là đâu? :D

paven
19-05-2011, 16:08
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P9: Lồng đèn đỏ treo cao)

@ lười: hihi, đã gợi ý cho lười rồi đó " nơi có những chiếc lồng đèn đỏ treo cao". Vậy chuẩn bị một đôi dép Cross để dạo China Town với Paven nhé. Chỉ mất 1 tiếng 30 phút thôi.
______________________________

Một mình Paven trở lại China Town vào lúc mặt trời đứng bóng. Ở đây đã hơn 1 ngày mà chỉ cảm nhận được không khí tấp nập, rộn ràng của khu phố đầy màu sắc mà chưa có dịp lướt ngang những cửa hàng lưu niệm hay quán xá với những món ăn phong phú và hấp dẫn.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3760.jpg

China Town nổi tiếng với khu di sản văn hóa và thật sự là điểm nên dừng chân để cảm nhận văn hóa của một dân tộc chiếm đa số ở Singapore. Mê phim Tàu, mê chữ Tàu, mê nhạc Tàu nên điều đó là 1 trong những nguyên nhân Paven chọn địa điểm đặt ba lô dẫu giá ở đây khá nhỉnh hơn so với những khu khác.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3764.jpg

Nếu đứng trên ban công của Abeary Good hostel thì có thể ngắm toàn cảnh con đường với những chùm đèn đỏ treo cao và nối dài. Khởi hành từ đầu đường Pagoda, Paven bắt đầu cuộc hành trình một mình khám phá. Một chút cô đơn len lỏi trong tâm trí. Thật sự đó giờ chưa bao giờ đi phượt một mình. Nhưng khi Paven tình cờ gặp một cô bạn người Hàn lăm lăm trên tay con Canon EOS. Nhìn cái dáng vẻ chuyên nghiệp và say mê của cô, Paven cảm thấy một chút ngưỡng mộ, một chút ganh tỵ. Cô vẫn điềm nhiên dạo qua từng quầy hàng và chọn một góc đẹp nhất cho những bức ảnh của mình. Thỉnh thoảng, cô bạn đứng lại ngắm nghĩa một cái gì đó thật lâu và lại tiếp tục sự nghiệp nhiếp ảnh và lại bước đi. Khu phố Tàu được ghi nhận lại trong màn hình Canon của cô rất đẹp và rất riêng. Lắm lúc Paven lọt vào tầm ngắm nhưng sự chia tay vội vàng đã mất cơ hội tìm lại những bức ảnh đó. Thỉnh thoảng nhớ về cô, Paven tự nhũ sẽ có một ngày mình tự tin và có con mắt quan sát hơn. Phượt 1 mình là cơ hội để mình học cách xoay sở và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.

Cách hostel không xa là Chinatown Heritage Center. Nơi đây từng là nhà ở nhưng nay đã khôi phục lại thành một di sản văn hóa tái hiện hai cuộc sống ngày xưa của những người Hoa đầu tiên định cư ở đây. Nghe nói phí vào cửa 10$S nên Paven thấy tiếc tiếc mà chỉ đứng ngoài nghía vô nhưng mà sao toàn thấy bia tiger :D. Phía xa, một tòa nhà “ kì dị” có vẻ hấp dẫn hơn nên Paven vội vàng chụp một pô và bước tiếp

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3761.jpg

Cuối đường Pagoda là đền Sri Mariamman được xem là đền Hindu cổ nhất Singapore.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3762.jpg

Nằm ở vị trí trong quận Khu Hoa Kiều, và giống các địa điểm thờ cúng lịch sử khác, ngôi đền Hindu đầu tiên của Singapore được ghi nhận là công trình kỷ niệm quốc gia. Lối vào của đền Sri Mariammam, nếu quan sát kĩ sẽ thấy các tòa tháp bao quanh bởi các tác phẩm điêu khắc thể hiện hình ảnh chúa trời, nữ thần và kẻ thù trong thần thoại.

Paven định đi vào trong nhưng thấy mọi người hình như đang làm lễ hay cầu nguyện gì đó. Sợ rằng mình là người ngoại đạo (mà sự thật là không có đạo gì hết :D), không biết quy tắc sẽ làm ảnh hưởng đến không khí buổi lễ vốn dĩ trang nghiêm. Đứng dáo dát bên ngoài để tìm một góc thật đẹp nhưng không thể. Do Sri Mariammam nằm sát ngoài đường mà cổng đền lại thật cao, muốn lấy được hết thì phải nhích ra ngoài đường mà nhích ra đó thì sợ xe hun thì ít mà sợ phạt tiền thì nhiều ( vốn dĩ bên Sing nhiều khoản phạt mà). Paven đầy ngậm ngùi với bức ảnh chụp từ xa. Thôi kệ, hình ảnh đẹp nhất, chân thật nhất đã được lưu lại trong trí nhớ và trái tim của Paven rồi :D

Lại tiếp tục dạo Chinatown, lại chui vào những con hẻm (lại không nhớ tên) với những khu quầy lưu niệm, Paven tìm đường đến một nơi mà những ngày ở Việt Nam luôn khao khát được đến.

lười
19-05-2011, 16:17
"nơi có những chiếc lồng đèn đỏ treo cao" - tưởng Paven đề cập đến khu Geylang không ah haha! đang gói ghém hành lý chuẩn bị đi lên núi ngủ đây, nhưng phải nghía sang nhà Paven tí :D

hanahan
19-05-2011, 16:42
Hehe, nghe tới đèn lồng treo cao cũng dễ liên tưởng đến Geylang thật! Paven chịu khó đi nhiều những nơi cổ và đi nhiều đền chùa hơn mình. Mình thì thích nơi nào hiện đại không thôi, chẳng hiểu sao thấy không khí ở mấy ngôi chùa hơi ảm đạm lạnh lẽo (chắc do bản thân theo Catholic chăng?)
Ở Sing mình ghiền nhất không phải là shopping mà là MRT và Marina Bay Sands :D

chanmoi
19-05-2011, 16:47
Nghe mà ham,mong bác chủ thớt paven tường thuật thêm cũng như hết tour có mất "mấy lần 200usd" không ???:):):)

paven
20-05-2011, 11:55
@ lười : Paven chưa đến Geylang nên hok biết ở đó có gì mà dễ bị nhầm lẫn dữ vậy :D. Chỉ biết đó là khu đèn đỏ với món cháo ếch thiệt ngon. Năm sau nhất định sẽ quay lại thử :D.

@: hanahan: Paven thích những gì liên quan đến lịch sử và kiến trúc ( mặt dù dốt lịch sử lắm :D) vả lại thời gian tham quan không nhìu, mấy chỗ hanahan tham quan phải có thời gian mới cảm nhận hết được :D. Hanahan cũng ở SG mà đúng hok, hy vọng có dịp cùng Hanahan quay lại Sing để đi MRT và Marina Bay Sands há.

@ chanmoi: cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Hihi, hết " mấy lần 200$" không hả. Đi hết hành trình với Paven rồi biết ha.
________________________________
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P9: Lồng đèn đỏ treo cao)

Gia đình theo đạo ông bà nhưng từ nhỏ hay theo mọi người đi chùa nên trong tâm khảm có gì đó nghiêng về đạo Phật. Đôi khi cuộc sống khắc nghiệt mà vật chất không đủ bình tâm,những lúc ấy Paven thường tìm đến Phật. Cho dù nguồn gốc mình mang đạo gì miễn khi tìm đến một tôn giáo mình thấy lòng bình yên là được như trong Phật giáo có một câu : " Phật tại tâm".

Đi ngược lại đường Pagoda và rẻ vào một con đường nhỏ dẫn đến một khoảng sân rộng với một bên là China Town Complex và một bên là chùa răng Phật. Dợm bước đi nhưng lại bị thu hút bởi cuộc sống diễn ra nơi đây. Kiếm cho mình một chỗ ngồi, Paven cho phép mình thôi vội vã.

Tiếng gõ cách cách của những quân cờ vào chiếc bàn gỗ.

Tiếng người qua lại với đủ ngôn ngữ đan chồng vào nhau.

Tiếng tùng xẻng vang lên đâu đó phía sau lưng.

Nói sao nhỉ, một cảm giác rất " china". Một cô gái người Hoa đến bên cạnh nhờ Paven chụp giúp cho cô và người bạn và xổ toàn tiếng bông (chắc nghĩ Paven là người bông :D). Khi chia tay hai cô cười và " xiexie" Paven đến mấy tiếng. Tiếc là lúc đó tiếng bông của mình cùi bắp quá, chỉ biết cười và vẫy tay tạm biệt. Chẳng biết hai cô có thắc mắc sao Paven không nói tiếng nào không? Nếu được quay lại thì Paven sẽ không ngại ngùng mà nói " Bu ke qi".

Ngước nhìn đồng hồ 12.30PM. Paven bắt đầu cuộc hành trình đến với một trong những xá lợi của Phật.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3765.jpg

Chùa được xây thành 4 tầng, dựa trên các yếu tố lịch sử của Nhà Đường và kiểu bố trí Mandala của Phật giáo, trong đó Mandala đại diện cho quan niệm “vũ trụ vạn vật” của nhà Phật

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Singapore/IMG_3784.jpg

Đi lang thang khắp nơi và "tranh thủ" sờ vào những tượng phật ven tường ở tầng 1. Đại điện sáng và trang nghiêm. Paven nhớ mình đã quỳ đó rất lâu và khấn thật nhiều. Cũng may mà Phật hiểu tiếng Việt mà 1 tâm nguyện của Paven đã thành hiện thực sau đó không lâu.

Lướt qua những vật phẩm cầu an, Paven bắt thang máy lên tầng 4. Tầng 4 được xem phần quan trọng nhất . Điện thờ Xá Lợi Răng Phật là nơi đặt ngôi tháp được làm từ 320 kg vàng do các tăng ni, phật tử quyên tặng, và là một nơi thờ phụng thiêng liêng của các Phật tử. Có một tán cây vàng trên tháp và sàn nhà được lót trong gạch vàng, tất cả chỉ 1 màu vàng , mọi thứ đều Vàng. Chỉ có Tăng đoàn có quyền vào ngăn bên trong để thực hiện các dịch vụ hàng ngày khác nhau. Khách chỉ được đứng xem từ bên ngoài.

Thời gian tham quan cũng được ấn định rất hạn chế trong ngày nên Paven mừng như bắt được quà khi vừa ra khỏi thang máy đã thấy điện thờ sáng rực. Tiếc là không được chụp ảnh nên tất cả hình ảnh cố gắng ghi vội vào tim. Nhớ lúc đứng bên ngoài, nhìn vào khu vực xá lợi có cảm giác như mình được gặp nơi bình yên nhất của lòng mình.

Tín ngưỡng là một tình cảm gì đó thật khó diễn tả bằng lời.

hanahan
20-05-2011, 12:02
Đang théc méc paven khấn Phật cái gì mà thành hiện thực đây? :D
Có một bộ phim nổi tiếng của Củng Lợi tên "Đèn lồng đỏ treo cao". Nôm na là hình ảnh Đèn lồng đỏ như thông báo mỗi khi có 1 vị phu nhân, mỹ từ cho sự thật là vợ bé của lão gia được đưa về, những chiếc đèn lồng lại được treo lên. Lão gia nghỉ ở đâu, đèn lồng đỏ ở đó được thắp sáng, chỉ 1 ánh đèn mà quyết định bao nhiêu tranh chấp của mấy người phụ nữ. Do thế nên làm liên tưởng đến Geylang - nơi có nhiều "em" xinh đẹp nóng bỏng hành nghề (BB)
Mình cũng ở SG, chừng nào hứng thú lại đi Sing tiếp nhóa!

holiday2010
20-05-2011, 12:52
Ấn tượng ở pagoda này là có quá nhiều xá lợi lấp lánh đủ ngũ sắc tượng trưng ánh sáng trí tuệ từ bi. Hiếm khi được chiêm ngưỡng xá lợi Phật rõ ràng như vậy.

loc9000
20-05-2011, 14:27
bài viết của Paven hay quá, chỉ có 2 ngày thôi mà đọc giống như 1 tuần vậy, mặc dù đã đi sing mấy lần rồi nhưng mình vẫn thích đọc các bài phượt về sing.

paven
20-05-2011, 16:23
@ hanahan: Paven cũng xem bộ phim đó và thích cái cụm từ " lồng đèn đỏ treo cao" và quả thật đến Chinatown thì ngước đầu lên toàn thấy lồng đèn đỏ :D. Không ngờ lại gây nhiều lầm đến vậy =))

@ holiday2010: Paven thích cụm từ bạn sử dụng " nhiều xá lợi lấp lánh đủ ngũ sắc tượng trưng ánh sáng trí tuệ từ bi". Chắc là đồng đạo rồi :D

@ loc9000: do thiếu điều kiện nên Paven tranh thủ cảm nhận được một số nơi theo sở thích, chắc chắn có nhiều thiếu xót, có gì bạn bổ sung dùm nhé (dù sao thì Paven cũng chỉ mới đi lần đầu)
________________________________________
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (P10: Cuộc rượt đuổi shopping)

Bắt đầu từ đây, bài viết của Paven sẽ không còn đính kèm hình ảnh vì lúc này Paven chỉ có thời gian chạy và chạy. Cuộc shopping sát giờ về có nhiều căng thẳng, hồi hộp và nhiều thú vị

Quay trở lại Chinatown để tìm kiếm quà lưu niệm cho gia đình. Có lẽ gần đến giờ về mà trong túi vẫn còn rủng rỉnh tiền nên hào phóng shopping một tí :D. Quà lưu niệm ở chinatown với nhiều mặt hàng đa dạng và giá cả cũng tùy thuộc vào món đồ du khách quan tâm. Thích nhất là những bức tranh được vẽ rồi xếp theo hình cánh quạt y hệt trong các phim kiếm hiệp HongKong. Nhưng cái ba lô đã chật kín đồ vả lại nặng quá và quan trọng là mắc quá, đành ngậm ngùi từ bỏ.

Đi ngang thấy một họa sĩ đường phố có vẽ chân dung rất đẹp hay những bức thư pháp chúc phúc được trưng bày rất đẹp. Ngó đồng hồ chỉ còn 15 phút để hội ngộ Cáo ở Hostel, lại tiếp tục kiềm chế mà bước tiếp.

Bay vào cửa hàng lưu niệm kế Abeary Good Để rinh về 1 bộ găm trái cây với đầu Sư tử/ 4$S, 1 gạt tàn thuốc sư tử/4$S, mua thêm 1 con sư tử ( nhồi bông)/6$S cho riêng mình :D và hào phóng lụm lun 6 cái postcard với tổng giá 3$S. Paven có một cái bệnh đi chơi ở đâu cũng phải lụm về ít nhất một cái postcard của nơi đó. Thật ra nếu không bị thời gian hối thúc chắc Paven sẽ chết đừ ở Chinatown luôn. Cơn nghiện shopping bắt đầu lên cơn nhưng may sao bạn Cáo về kịp. Cả hai lại quay lại Singapura mua thêm đôi dép Cross cho anh bạn Cáo và khi đồng hồ nhích 3.20PM cả hai lại tiếp tục bay đến một con đường đến thì dễ mà rời bỏ thì khó – Orchard Road. Sau này được gọi là quyết định liều mạng nhất chuyến đi

Cả hai quyết định chọn Nee Ann City trong chuỗi trung tâm thời trang ở Orchard. Đôi chân bắt đầu quýnh quáng bởi những chiếc đầm quyến rũ, những đôi giày búp bê xinh xắn nhưng giá cả cũng tỷ lệ thuận với sự hoa mỹ. Cáo dụ dỗ Paven vào một của hàng mỹ phẩm ….XYZ ( Paven mù thương hiệu về shopping)…để mua …. xà bông, phấn thơm và sơn móng tay. May sao giá cả đang mùa sales nên cũng dễ thở, Paven chọn 2 chai nước sơn cho bà và mẹ chỉ với giá 10$S ( nếu bình thường nó trị giá 20$/1 chai ). Quên mất nó hiệu gì để chia sẽ với các bạn nữ nhưng được cái nó bền và giữ màu sơn lắm. Hẹn khi nào quay lại Sing sẽ quay lại tìm ra thương hiệu đó ha :D

Mãi mê chọn hàng, cả hai giật mình khi nhìn lại đồng hồ 4.30PM. Nhanh chân nhanh tay đi tính tiền và mất 15 phút do nhầm lẫn của nhân viên mà tụi Paven bị charge nhiều hơn số phải trả. Vội vội vàng vàng bay ra khỏi cửa hàng mà tìm đường ra MRT. Khổ một nỗi là tâm trí bấn loạn vì lo lắng và sự sượt đuổi của thời gian làm cả hai chạy…. vòng vòng. 5PM, Cả hai quay lại tiệm mỹ phẩm lúc nãy :(

Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 8.10PM. Vậy là phải có mặt trễ nhất tại Buget lúc 7.30PM. Nghĩa là Paven và Cáo chỉ còn chưa đến 2 tiếng 30 để đi đến đó trong khi không tài nào tìm ra được trạm MRT Orchard.

chanmoi
20-05-2011, 16:57
paven:đi 2 ngày mà nhiều thế????:)

quangdai179
20-05-2011, 18:33
Đọc thấy hấp dẫn quá. Mình qua Sing lần đầu là theo tour nên không có nhiều ấn tượng lắm, chỉ việc đi theo Tour Guide thui. Mấy lần sau tự đi thì vui và thấy chủ động hơn nhiều. Có lần còn kiếm đường qua Malaysia đi vòng vòng 3 tiếng rồi về, ra sân bay và về lại VN => một ngày mà passport có dấu của 3 nước, kỷ niệm thật vui !

hanahan
21-05-2011, 00:23
Đang hóng bài cuối của Paven xem có bị rượt theo máy bay giống mình không, hehehe. Topic mình đã viết xong nên giờ đi hóng của người khác :D

lười
21-05-2011, 01:00
hanahan này ít ác lắm :)) mà cùng ý nghĩ với lười hahahahaa ... chạy maraton đi Paven :D

paven
21-05-2011, 01:18
@ chanmoi: tại Paven tham lam nên mún đi càng nhiều càng tốt nhưng ngẫm lại thấy chẳng được bao nhiêu :(

@quangdai179: Đúng là đi bụi vui hơn nhiều bạn nhỉ? Paven cũng muốn có dịp một ngày mà có 3 cái dấu passport đây. Đang phấn đấu :D

Đi tiếp với Paven chặng cuối cùng của cuộc hành trình nhé
___________________________________
Singapore - 2 ngày 2 đêm và 200$ (Phần cuối: Đường về nhà)

Chạy muốn đứt dép. Đó là việc đầu tiên trong đời Paven. Dẫu yêu Sing lắm lắm nhưng nghĩ lại việc kẹt ở đây dù chỉ trong một ngày cũng bắt đầu làm hai đứa lo sợ. Băt đầu vận dụng ngôn ngữ khí thế ( mà bây giờ nghĩ lại không hiểu sao tiếng Anh của mình lúc đó lại pro đến vậy :D) may sao cũng lò mò ra được MRT. Chuyến tàu chiều đông đúc và một chút xô đẩy. Hai đứa nhanh chóng bị tách ra đứa đầu, đứa cuối toa. Nỗi sợ hãi bắt đầu ngắm vào tâm trí

Quay trở lại hostel để lấy hành lý. Đúng như ban đầu dự đoán chỉ kịp chào chị Lisa một cách vội vã rồi cuỗng ba lô lên vai cứ thế là chạy đi. 5.30PM,bỏ lại con phố Tàu rộn rã phía sau lưng, hai đứa chui vào con đường hầm, vội vàng chạy đến mức không thèm dùng thang cuốn. Nhớ lúc đó Paven luống cuống thế nào mà rơi rớt cả ba lô. Nhỏ Cáo nhỏ xíu người nhưng nhanh nhạy quay lại vác 2 cái ba lô to đùng cùng lúc.Đột nhiên chuyến tàu trờ tới trong sự vui sướng tột độ.

MRT càng lúc càng đông. Một số người cũng giống Paven, vai xách ba lô, tay đẩy hành lý, chen chúc nhau đến nỗi người với người cách nhau chỉ một...cái tay ôm. Nhớ nhất một việc, khi đến gần Changi, một người phụ nữ do quá nóng vội mà nhảy vào tàu khi cửa tàu đang dần khép. Bị kẹt lại với sự ngượng ngùng pha lẫn đau đớn, người phụ nữ không biết gì hơn dùng ánh mắt cầu cứu. Những người trên tàu quăng cả hành lý xuống sàn mà nhảy ra kéo căng hai đầu cửa. Với sự cố gắng không ngừng, người phụ nữ nhanh chóng lọt thỏm vào trong, trong vòng tay của một người thanh niên nào đó ... của Việt Nam. Lúc này nỗi nhớ mang hai tiếng Việt Nam trào dâng đến mức không tả được. Đường về nhà ơi, thôi đừng xa nữa.

Đến Terminal 2 lúc 6.40PM, Cáo chạy đi lấy lại số tiền còn lại trong thẻ, còn Paven thì ...chui vào toilet để cho ra lon coca thay cho buổi trưa vội vã. Đứng chờ ở tầng 2 nhưng không thấy cô nàng quay lại. Nỗi sợ càng dâng cao. Từ đây sang Buget tốn gần 15p. Nếu không nhanh chân, có thể ngủ ở Changi thêm một đêm nữa. Dẫu biết rằng Paven có thể tự đón bus qua Buget và thế nào cũng gặp cô nàng ở Tân Sơn Nhất nhưng không chắc cô nàng có bị gì không. Cái giá của sự nấn ná sẽ là thêm một đêm xa nhà, chi phí cho 2 ngày không còn là con số 200$ dự tính và một ngày nghỉ việc không phép. Nhưng lúc đó chỉ cố chấp nghĩ rằng " đi 2 người, về 2 người". Ông trời cũng không phụ lòng người có tâm. Cáo bay đến và chỉ kịp nghe hai tiếng " lẹ lên".

7.15PM, hai đứa toàn tất xong thủ tục bay. Khi thả mình ở tiệm Mac Donald's, hai đứa mới thở phào nhẹ nhõng. Định chọn cho mình hai chiếc bánh 2 tầng thật to như một phần thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành nhiệm vụ quá xuất sắc nhưng khi diện kiến , hai đứa liền lắc đầu le lưỡi. Rốt cuộc cả hai chọn 1 cái bánh 2 tầng to nhất, 1 ly coca bự nhất, 1 phần khoai tây chiên ngon lành nhất. Tất cả chỉ có 11.5$S. Paven hào phóng trả 9$S vì trong túi Cáo chỉ còn độc nhất 3.5$S lẻ ( hậu quả của việc shopping quá đà)

- Sao hồi nãy hok bắt xe bus đi luôn đi mày?
- Đợi mày.
- Lỡ ko gặp tao thì sao?
- Tới đâu hay tới đó.
- Khìn à.
- Ừ, khìn mới theo mày bụi đời thế này

Thật ra không dám nói với nhỏ, có những giây ích kỉ dợm bước đi. Con người sinh ra vốn không hoàn hảo. Hoàn hảo khi nào? Khi hằng ngày được cọ sát, được tôi luyện, được ấp ủ trong tình người.

Chuyến bay rồi cũng cất cánh đúng 8.10PM. Điều đáng tiếc nhất chuyến đi là bay toàn vào ban đêm nên không cảm nhận được gì hết. Cũng chẳng biết khi nào bay lên, cũng chẳng biết mây trắng thật ra khi gần như thế nào, cũng chẳng có một tấm hình trên không trung để lưu vào sổ kỉ niệm. Nhưng thôi thế là đủ lắm rồi. Một chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên an toàn và nhiều kỉ niệm. Thấy mình biết quan sát và cảm nhận nhiều hơn. Biết sống hòa hợp với con bạn tính khí thất thường. Biết nhớ nhà và nhớ Việt Nam.

Nhập cảnh vào VN khoảng hơn 10PM, mấy chú taxi thấy người Việt hok thèm đá động. 1 chú thương tình hỏi về đâu, bảo về LVS, chú đề nghị 150k :(. Con bạn tức tối kéo đi và nhanh chân giành một chiếc taxi mà mấy cô chú da trắng lắc đầu từ chối. Thế là leo lên xe về nhà với giọng điệu ca thán và ...chửi xéo của chú tài xế Vxxx. 40K nhưng bo lun 10k xem như cúng cô hồn. Paven băng qua đường và chạy vào nhà với ánh đèn vẫn sáng trưng dẫu gần 11 giờ tối. Cửa nhà vẫn sáng và có những người thức đợi Paven về.

Ai cũng có một nơi phải đến và một nơi để về.

lười
21-05-2011, 01:32
Bạn đồng hành - người sẽ luôn bên ta suốt hành trình đất khách, "đợi mày" - nói gọn hơ mà sướng gì đâu luôn á :D!

Đọc thấy cảm quá, :) một hồi ức thật đẹp! cảm ơn chủ nhà Paven đã share một Singapore gần gũi và thân quen... Để những chặng hành trình kế tiếp sẽ dạn bước chân hơn, nhưng cũng không quên rằng "ai cũng có một nơi để về" :)

hanahan
21-05-2011, 01:35
À có một kinh nghiệm này chia sẻ cùng mấy bạn đi Tiger nhé. Giá rẻ nên cũng "hên xui" lắm. Đợt mình đi trước 30 phút thì nó cho check in chứ sau đó một tháng bạn mình đi Sing, ra trước giờ bay 45 phút mà nó không cho check in, thế là phải mua vé mới đó! Mọi người cẩn thận nha :D

paven
21-05-2011, 02:08
@ hanahan: hihi, bạn tui chưa xong việc đâu. Nghe đồn là chuẩn bị phượt Hongkong và Bali và ...gì gì nữa. Đi về là phải viết bài rồi. Xem như bây giờ tạm thời nghĩ dưỡng đi ha (Paven cũng ghiền HK và BL lắm, chuẩn bị tiền xong hết rùi nhưng... chưa xin phép...gia đình được :()

@ lười: khoái xem Paven chạy marathon lắm hả? hihi, nhưng có vẻ bài kết bùn quá nên chắc làm lười thất vọng lắm đây :D. ( đi dạo núi về rùi à???:D)

____________________________________
Tèng teng và có lẽ đây là điều quan trọng nhất. Tổng kết lại chuyến đi.

- Về thời gian: Paven đã đi đúng 2 ngày 2 đêm ( xê xích 1-2 tiếng, xem như bỏ qua ha :D)

- Về tiền bạc: cái này chắc nhiều bạn quan tâm lắm đây. Nếu các bạn để ý cũng thấy Paven không xài gì nhiều vì những nơi tham quan toàn ...free nên chỉ tiêu tốn một số khoảng nhỏ như sau:
+ Tiền phòng : 23$S
+ Tiền thẻ Ezlink : 15 + 2 = 17$S ( top up thêm 1 lần 10$S nhưng khi hoàn tiền lại 8$S)
+ Ăn yakun tại sân bay: 8/2=4$S
+ Ăn trưa tại Ikea: 2$S
+ Ăn tối tại Singapura: 18/2= 9$S
+ Trai trà xanh mua trên đường đi tham quan: 1.2/2= 0.6S$
+ Trai trà xanh mua tại siêu thị ở Singapura: 1.2$S
+ Chuột nhồi bông mua tại Ikea: 1.92$S
+ Xâu chìa khóa: 9$S/ 3 xâu
+ Gim trái cây, gạt tàn: 6$S
+ Merlion nhồi bông: 6$S
+ Postcard: 3$/6 cái
+ Nước sơn: 10$/2 chai
+ Ăn tối tại Buget: 9$S
Tổng cộng: 101.72$S

Như đã kể Paven thanh toán hết 133$ tiền vé máy bay, dùng 70$( cho tròn ) để đổi ra 100$S. Nghĩa là Paven xài lố hết 1.72$S so với dự kiến 200$ ban đầu. Người ta thường bảo trên 5 làm tròn lên, dưới 5 làm tròn xuống (bệnh nghề nghiệp) cho nên Paven thật sự tiêu đúng 200$ cho chuyến đi 2 ngày 2 đêm đến Singapore.

Có một điều thú vị là lúc về đến nhà móc túi ra thì thấy đồng 1$S Sing. Tính đi tính lại vẫn không hiểu ở đâu dôi ra 1 đồng ấy. Thú vị hơn là đồng 1$S ấy lại là một biểu tượng phong thủy, may mắn ở Sing. Xem như đó là lời chúc phúc, chúc bình an của đảo quốc sư tử.

Cuộc hành trình cũng đi đến hồi kết. Thật sự cảm ơn các bạn, các anh chị đã chấp nhận và ủng hộ bài viết của Paven. Nhờ những dòng cảm ơn và comment mà Paven có thêm tự tin và viết đến cùng.

Phần cuối cùng của chuyến đi có vẻ hơi buồn và ảm đảm. Nhưng đó thật sự là tâm trạng của Paven khi " tìm đường về nhà". Quyến luyến Sing nhưng Paven biết gia đình mới là nơi cư ngụ mãi mãi. Tuy nhiên, Sing đã để lại trong Paven 1 ấn tượng rất khó phai khiến Paven trăn trở và mong ước có ngày trở lại. Và hơn hết, Sing là ngòi nổ cho phép Paven mở lòng mình, ấp ủ và phấn đấu cho những chuyến đi xa hơn ;)


__________________The End______________________

hanahan
21-05-2011, 02:28
@lười & paven: dù rất yêu phượt, rất cuồng chân đi, nhưng mà phải công nhận một điều rằng "đi, chỉ là để về"... Rất kết - mô - đen cách hành văn của hai bạn, cảm xúc dạt dào! (Chắc mình già rồi, đang độ hồi teen nên viết văn nhí nhố :P)

@paven: đi 2 thì tất nhiên phải về 2 chứ, "có phúc cùng hưởng, có họa cùng... chạy" mờ, đúng hem, keke... Đúng là mình đang có kế hoạch phượt HongKong và Bali - hai nơi mơ ước của mình đó. Vé đã mua hết trơn rùi và đang lo dành dụm $$$ đây. Nhất là Macau vì mình thích những công trình kiến trúc đặc trưng của Venice tại Macau lắm! (ghiền EU mà không biết bao giờ mới có tiền đi nên nhắm tới Macau trước ấy mà). Nhất định đi về sẽ viết một topic hoành tá tràng cho xem :D

paven
21-05-2011, 02:37
@ hanahan: Paven cũng ghiền Macau vì lý do tương tự Hanahan vậy đó. Nhất định hanahan phải đến KS Venetian để chụp ảnh về làm quà cho Paven nhé. Paven sẽ cố gắng hoàn tất tiếp " điều ước thành hiện thực" để mà còn phượt tiếp nữa chứ (cái hanahan thắc mắc khi nào có dịp cafe tán gẫu sẽ kể hanahan ghe) :). Sau này mà phượt HK và Bali thì có người truyền bí kíp gòi . Keke

chanmoi
21-05-2011, 10:29
Công nhận là phuot.com cũng có một số "cú đêm",vui thế!!!

lười
21-05-2011, 11:36
@Paven & hanahan: rủ nhau đi cờ bạc, đem cái hotel đó ra làm bình phong! thiệt là... :))

hanahan
21-05-2011, 11:39
Ơ thế có ai đi Macau đỏ đen cùng không ta? :))
Visa đắt khiếp đấy, 80 USD không thôi. Cũng lại do người VN đi làm chui ở Macau nhiều quá nên giờ nó đổi luật cấp visa cho người mang passport VN khó hơn xưa rồi...

hoangnp
21-05-2011, 14:40
Ẹ! không ngờ bài viết hay! đầy cảm xúc! Truyền thêm lửa đi phượt :D

thanthanh
22-05-2011, 13:13
"Dã man" thật, theo từ đầu tới cuối bài viết mà không thấy tý xíu nào chân dung chủ nhân :T
Tại cái vụ "tình nghi giống một số chị em trẻ trung, xinh tươi sang làm việc" í mà, nên mình háo hức muốn ngó qua xem "giống không" =))
Đùa chút thôi, bài viết của bạn hay và hấp dẫn, Thanks.

tmt4788
30-05-2011, 22:11
Thanks paven vì bài viết này, sắp tới mình cũng đi Sing đây. Đi 3 ngày, mà mình sẽ dành trọn 1 ngày cho USS nên chắc cũng sẽ hối hả như paven lắm đây :D.

yilka
31-05-2011, 16:50
@ paven: bài viết quá sức thú vị ^^ lâu lắm a chưa ghé Sing, mỗi lần qua Sing cứ như về ngôi nhà thứ 2, có anh em, có bạn bè, người dân Sing tốt bụng, thân thiện và hiểu biết, đặc biệt trong việc giúp đỡ khách nước ngoài :)

Phong cảnh Sing cũng ko có gì đặc biệt nhưng chiều mưa nơi này đẹp buồn kinh dị, lúc trước a ở KTX trên đồi, tháng 6 trời mưa trắng xóa trời đất giăng đầy trên đồi xanh cỏ, dưới bến xe vẫn thấp thoáng người đợi xe buýt, chui đc vào xe rồi lại suýt xoa như mùa đông về ... Sing vẫn vậy, giao thông luôn chính xác và tin cậy. Những buổi sáng sớm ra MRT đi làm hay đêm muộn đi bộ về nhà, tâm trạng luôn thấy an toàn và phấn khởi mới thấy chính phủ Sing xứng đáng là CP hữu hiệu hàng đầu thế giới giữ cho đất nước này lúc nào cũng vận hành chỉnh chu!

1 quan chức của Singapore đã từng nói về người nước ngoài sinh sống ở Sing, đại ý là: "they came (to Singapore), they worked, then they left, they simply buy the air!". Nhưng bác này chưa tính đến một lực lượng đông đảo khách du lịch đã quý mến Singapore ngay từ lần đầu đặt chân đến đây, quan trọng hơn là rất nhiều người đến Singapore làm việc cuối cùng đã chọn nơi đây để gắn bó. A cũng có nhiều người bạn VN và nước khác đã ở Sing lâu, lập gia đình, chuyển quốc tịch, sinh con và sống định cư luôn ở Sing, đóng góp cho Sing phát triển. Họ đã chọn chốn đi về là Singapore ^^

Tình dài ý ngắn, thanks e vì bài chia sẻ :) tiếp tục khám phá và chia sẻ những nơi mới khác nữa chứ nhỉ :D Tuần sau a cũng ghé Sing, sẽ ngắm nghía lại như lăng kính của e, chắc sẽ thấy nhiều điều thú vị!

P.S: những từ viết tắt như Jl, Bk, Kg thì bạn lười giải thích rồi, a chỉ chú thích là mấy từ đó là từ gốc tiếng Malaysia, từ hồi Sing còn chưa tách ra đó e :D

lười
31-05-2011, 18:10
@yilka: Em cũng có một thời đi đi về về và đúng là em nhớ mùa mưa ở Sing nhất, nét đẹp buồn buồn, bình yên mà trong lành dễ sợ, cảm giác lúc đó cái gì cũng chậm :) chúc anh gặp lại cơn mưa Sing hồi đó hehe!

paven
31-05-2011, 20:21
@ Yika: Cảm ơn anh đã ghé thăm đất nước Singapore qua thấu kính của em. Em chỉ lo rằng 2 ngày ngắn ngủi không đủ lột tả hết được vẻ đẹp của đất nước sư tử.

Em cũng đồng cảm về câu nói của anh:" Phong cảnh Sing không có gì đặc biệt" nhưng ở Sing có cái gì đó làm người ta lưu luyến và thật sự muốn trở lại. Anh làm em nhớ những chuyến MRT. Ban đầu thì sợ lạc đường bởi cái bản đồ chi chít màu và chữ. Nhưng có lên rồi mới thấy nó nhanh, chính xác và tiện lợi biết chừng nào. MRT trở thành một người bạn em yêu quý nhất trong hồi ức.

Em không có dịp đón cơn mưa nào ở Sing. Chỉ là những hạt mưa lất phất phà vào mặt khi đứng cạnh nhà hát. Không gian rộng lớn và bầu trời âm u làm tụi em sợ rằng sẽ tiêu tùng cho 2 ngày khám phá. Cho nên...em chưa hiểu được " sự đam mê :D" những cơn mưa như anh và lười nhắc đến như thế nào. Có lẽ con sư tử đó muốn em nuối tiếc và quay lại anh ạ ;)

Cảm ơn anh về những dòng chia sẽ và động viên. Em sẽ đi tiếp đến những vùng đất mới. Có lẽ sẽ không dễ dàng và nhanh chóng nhưng em đang phấn đấu cho ước mơ đó từng ngày. Hơn nữa, những bài viết của anh và mọi người càng là động lực cho em cố gắng.

Chúc cho chuyến bay về " ngôi nhà thứ hai" của anh vui vẻ và đầy thú vị nhé. Và chúc cho những chuyến đi của anh nhiều hơn và xa hơn :D. Những bài viết của anh thật sự thắp lên một ngọn lửa cho những tâm hồn thèm đi phượt.

paven
31-05-2011, 20:25
@ lười: nhớ mùa mưa ở Sing quá thì khi nào có dịp, hú hana quay lại Sing ha. Paven và Hana cũng nhớ Sing ghê gớm.

@ hoangnp,thanthanh,tmt4788: cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Paven hy vọng giúp được cho các bạn phần nào để khám phá đất nước Singapore xinh đẹp :D

hanahan
31-05-2011, 20:42
À há, nghe đâu có người nhắc mình, hana gì phải hem. Hì, mình thì đã đón 2 cơn mưa ở Sing, một cơn mưa lất phất khi vừa đặt chân xuống Changi, còn một cơn mưa xối xả khi sắp hết ngày ở Universal. Mưa ở Sing mùa ấy đỏng đảnh thật, thoắt đến rồi thoắt đi :D

Nói hồi muốn đi lại Sing quá xá ;)

uttchan
08-06-2011, 03:23
Đọc bài viết của Paven giàu cảm xúc quá và cũng làm mình nhớ Sing da diết
Mình đi Sing 2 lần, năm ngoái và lần gần nhất là cuối tháng 4 năm nay....
Thiệt sự hơi khâm phục cách bạn tổ chức tiền bạc và thời gian cho chuyến đi, vì mình thì ko làm như vậy được rồi (bệnh lề mề + sàng + hay tiêu tiền bậy)....
Lần đầu tiên mình cũng ở China Town, lần thứ 2 thì ở Lavender, gần khu Litte India...
Huhu lần nào đi Sing về mình cũng cảm thấy như là chưa đi hết và chưa đi đủ, và thực sự đúng là như vậy thật dù mình ở Sing tổng cộng gộp lại cũng hơn 9 ngày....

Thanx Paven nhiều về bài viết giàu cảm xúc nhé

ktmart
08-06-2011, 18:00
Em thèm lắm rồi, cảm ơn chị chủ Topic đã chia sẻ và cảm nhận rất hay và chân thực. Rồi thì em sẽ đi.

kiwi_ngoc_hien
09-06-2011, 18:22
Hi paven, bạn cho mình xin địa chỉ và email nhà nghỉ ở Sing nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

paven
09-06-2011, 19:14
@uttchan: cảm ơn lời khen của bạn. Mình cũng đồng ý với bạn là Sing đi hoài, đi miết cũng hok cảm thấy đủ. Hihi, nhờ vậy mà mình có mục tiêu quay lại Sing Uttchan ha.

@ktmart: Mình nghĩ khi bạn có ước mơ, 90% bạn sẽ thực hiện được nó. Đi đi ktmart, rồi bạn sẽ có thêm can đảm và tự tin cho thế giới rộng lớn này.

@kiwi_ngoc_hien: Bạn có thể vào trang web của hostel, nó đầy đủ thông tin và hình ảnh cho bạn tham khảo.

https://www.abearygoodhostel.com/contact.htm

Hoặc theo địa chỉ và email:

66A & 66B Pagoda Street, Singapore 059225

[email protected]

Led3T
10-06-2011, 00:43
Vừa đọc hết cả bài của bạn paven. Rất cảm ơn bạn về những thông tin hữu ích.
Mình và bạn cũng đang tính đi Singapore mừng ngày ra trường ^_^~

THUYLE
10-06-2011, 12:29
@uttchan: Đồng ý với bạn về cảm nghĩ với Singapore! Mình chuẩn bị đưa gia đình đi lần 2 và cũng theo kiểu bụi.

nikko084
17-06-2011, 22:40
Em chào chị :) Em chỉ mới biết đến phuot.com lúc trưa khi đang mãi tìm kiếm thông tin về du lịch tự túc ở Sing. Đọc và cảm nhận chuyến đi của chị em càng cảm thấy phấn khích và thực sự muốn đến Sing ngay lập thức thôi :((.
Em năm nay 18t và dự định sẽ đi cùng 2 cô bạn nữa. Tụi em định sẽ tham quan Sing trong 3 ngày 2 đêm ( tức là bay đến Sing lúc 12h30 trưa ngày 23/8 và về vào chiều từ 15h30 ngày 25).
Số tiền dự tính của tụi em là 380$ ~ 470$ S/ người ( T.T toàn là tự tiết kiệm chắt góp nên k dễ dàng mà làm tròn 400$ được đâu ). Em không biết chừng đó có đủ không vì tụi em cũng muốn đi universal studios nữa ( em đi ngày thường nên giá vé là 66 $S ). Mà bọn em ở tận ĐN nên nếu muốn đi tigerairways thì phải bay vào SG ( tốn mất 1tr5 ) vì ở đà nẵng vẫn có đường bay trực tiếp sang sing nhưng rất giới hạn chuyến mà giá cũng khá đắt đỏ .
Với cả trong bản dự chi cho chuyến đi của chị, em không thấy chi phí cho taxi :| đi từ sân bay vào tp hoặc ngược lại có thể dùng MRT được sao ? Và tiền hostel thì 23$ S đó là cho 1 ngày / 1 người thôi đúng k ạ ? Em cũng vừa vào trang https://www.abearygoodhostel.com/contact.htm ( giá phòng hiện tại là 26$ S ) để xem thì lúc book chọn 3 guests sao total vẫn là 26$ S nhỉ ? trong khi book tại hostelbookers đối với 1 số nơi khác thì vẫn nhân theo đầu người , tính cả phí 10%.
Em trước đây chỉ có Thái là chuyến đi nước ngoài duy nhất mà lại đi tour với gia đình nên không rành cũng như chưa từng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Nếu được tư vấn thì tốt quá T.T em sẽ biết ơn vô cùng.

paven
17-06-2011, 23:42
@nikko084: Hiện tại mình chưa rõ ý định tham quan của bạn như thế nào, chi phí bạn dự trù ra sao và bạn đã có thông tin gì về Sing rồi cho nên bạn đọc PM mình mới gửi cho bạn nhé nhằm tránh Spam bài ^^.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm bên mục Diệu kỳ châu Á /Thông tin du lịch Singapore. Nơi ấy khá đầy đủ thông vì có nhiều bạn đi với những hướng khác nhau, sẽ làm phong phú thêm chuyến đi của bạn. Riêng mình sẵn sàng giúp đỡ với mọi thông tin mình biết.

nikko084
17-06-2011, 23:43
@ Paven: Em pm cho chị trong hộp thư nhưng bị báo lỗi nên em post tại đây nhé !
Em chưa đi MRT bao giờ chị ạ ( ở VN thì làm gì có cái này mà đi T.T )
Mà nếu mua cái EZ card gì đấy 15$S thì có thể đi bao nhiều tùy thích sao ? em không đọc thấy ai nói về số lần sử dụng nó cả
Em đến Sing khá cập rập vì thời gian rảnh rỗi của tụi em không giống nhau nên chỉ có thể gói gọn trong 3 ngày, 2 đêm thôi.
Tụi em không định đi mua sắm gì , chỉ định đi tham quan vài chỗ gọi là "điểm-bắt-buộc-phải-đến-nếu-ghé-Sing" thôi.
Em tính nếu đến Sing giữa trưa 23 thì chièu và tối có thể tự do đi tham quan. Ngày 24 dành trọn thời gian để thăm thú universal studio ( mục đích chính của tụi em là đây mà he he ). Vậy là còn tối 24 và sáng 25 để đi tham quan nốt 1 vài nơi ở sing nữa rồi 12h trưa check out lên sân bay để 15h về VN. Nói chung chi phí của em tổng thể là 380$. Trừ đi tiền vé máy bay là 150$ ra thì còn 230$ ( ~ 284$S ) dành cho vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ. Nếu được chị chia sẽ chút ít kinh nghiệm lẫn tư vấn vài nơi ăn uống, tham quan giá rẻ nữa thì tuyệt vời + may mắn cho bọn em quá! Em có đọc bên topic thông tin kia rồi nhưng không thấy đề cập đến chi phí, các anh chị bên đó toàn thấy đem cả 700->1000$ :(( Tụi em vẫn còn nhỏ nên hơi bỡ ngỡ.

hanahan
17-06-2011, 23:51
@nikko084: mình cho bạn cái chi phí mình đi, 400 USD là đi USS dư rùi, bạn vào đây xem nhé! https://www.phuot.vn/threads/18790-R%C6%B0%E1%BB%A3t-theo-m%C3%A1y-bay-t%E1%BA%A1i-Changi/page4

Với lại ý bạn muốn đi những nơi hiện đại hay kiến trúc cổ? Bài của Paven là đi Sing tham quan kiến trúc cổ đó, bài của mình thì đi mấy chỗ hiện đại :D

paven
17-06-2011, 23:54
@nikkon084: Hanna có vẻ sẽ giúp tốt hơn cho em vì Hanna đi tham quan nhiều hơn chị :D. Chị chỉ đi ngắm và ngắm:D. Chị Hana có đi USS rồi em nên hỏi chị ấy kĩ hơn. Trừ tiền vé còn hơn 200$ thì ok rồi đó, nếu các em không shopping gì thì dư nữa là khác:D

Về khách sạn, hồi đó tụi chị cứ book bình thường và có email tự động gửi đến cho em, sau đó sẽ có email hỏi thêm về tuổi (từ 16 trở lên), gửi xác nhận lại, và sau đó là thanh toán, nó sẽ charge deposit. Hồi đó tụi chị thanh toán trước là 10% tổng số tiền ( 2 người cho 1 đêm là 23*2*10% = 4.6$S). Các em sẽ thanh toán bằng thẻ trước nhé. Còn số còn lại sẽ thanh toán khi check out khỏi khách sạn. À, đồng thời khi đến các em sẽ đóng trước 15$S cho khách sạn và đc trả lại khi các em check out. Lưu ý đây là Dorm nhé. 1 Phòng sẽ có khoảng 10-12 giường, nam nữ ngủ chung phòng, shared bathroom :D ( nhưng khá an ninh)

@hanna: cứu bồ hén :))

ranchu
18-06-2011, 07:32
@nikko084 : 284SGD cho 3 ngày 2 đêm theo mình là đủ, đi Universal Studios cũng được luôn.
Vé Universal Studios tháng 8 nếu mua bằng thẻ MasterCard sẽ được giảm giá 20% nữa, tiết kiệm thêm được 1 khoản nhé :)

onlyyou157
18-06-2011, 09:19
Paven ơi cái hostel paven ở là 23$ 1 ngày/1 giường hả.

paven
18-06-2011, 10:11
@onlyyou157: đúng rồi đó bạn. Năm 2010, tụi mình ở là 23$S/1 giường. Còn bây giờ là 26$S/1 giường. Bạn có thể vào web của hostel này mà tham khảo

https://www.abearygoodhostel.com/contact.htm

Giá của hostel này hơi mắc nhưng khá an ninh và sạch sẽ, lại ở China Town nên rất nhộn nhịp và dễ di chuyển. Free buổi sáng, nước nóng, wifi nguyên ngày. Vả lại cô chủ khá nhiệt tình bạn có thể email hỏi thêm các điều kiện mà bạn muốn yêu cầu riêng như gởi hành lý, sử dụng toilet sau check out. Hồi đó tụi mình được free.

Còn nếu bạn đi nhóm bạn từ 4-6 người trở lên, muốn phòng riêng tư hơn thì có thể tham khảo
http://www.abchostel.com.sg
Thấy nhiều người chọn chỗ này lắm.

catarina
18-06-2011, 17:04
Bài viết của Paven tuyệt quá cho nên mình vừa đăng ký làm thành viên luôn . Thật sự là thỉnh thoảng mình có vào đây để "nghe ké" các bạn kể về những chuyến phượt mà tự mơ mộng , nhưng mấy ngày gần đây mình vào thường xuyên hơn vì vài ngày nữa mình cũng có chuyến đi bụi Mã Sing 1 tuần nên phải học hỏi nhiều hơn . Hy vọng mình sẽ thuộc bài , còn không thì lúc đó mình sẽ cầu cứu mọi người nha !? Cám ơn Paven đã khơi gợi cảm xúc cho mình trước chuyến đi , cám ơn tất cả các anh chị em đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong diễn đàn này .

lười
18-06-2011, 17:11
Bạn Paven mê đồ cổ và bạn Hana mê đồ si-đa, ah nhầm Hana mê ăn chơi nhảy múa ới ời :)) hai bạn tư vấn cho mình chuyến đi Sing thiệt hấp dẫn với, mình thích mấy chỗ ngoài lề hơn mấy chỗ có mặt đặt tên! ahahaha! :))

paven
18-06-2011, 19:21
@catarina: hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho chuyến đi của bạn. Bạn nên tham khảo thêm 1 số bài về Sing - Mã của

chú Kiev: https://www.phuot.vn/threads/18741-Du-lịch-Malaysia_Singapore-12-ngày

anh PeterPan:https://www.phuot.vn/threads/13269-Ngất-ngây-theo-nhịp-Kecak-trong-mùa-mưa-Bali

chị Mosa:https://www.phuot.vn/threads/9370-Đi-bụi-Malaysia-–-Singapore-Ấn-tượng-lần-đầu-khám-phá

...

Đây là những bài mình thấy rất rõ ràng và chi tiết. Chúc cho chuyến đi của bạn thú vị, nhiều niềm vui và nhớ về viết bài chia sẽ với mọi người nhé;)

@ lười: mai danh ẩn tích để giờ về móc họng nhau nghen :D.Thuộc nằm lòng Sing rồi mà còn đòi tư vấn. À, bữa nào viết về Sing để chia sẽ với mọi người về những nơi " chưa được đặt tên" đi :D. Năm sau Paven quay lại Sing nhất định sẽ đi đến những nơi đó :D

PS: nói xấu Hana đi rồi biết, dạo này nàng ấy luôn có những ý tưởng "khó đỡ" =))

hanahan
18-06-2011, 22:22
@Lười: để mình tư vấn cho vài chiêu đi Sing khác người chút nha, tiết kiệm nhất luôn, mỗi ngày đi xong bắt MRT quay về Changi để ngủ cho đỡ tiền hostel. :))

1/ Leo lên MRT đi hết Singapore trong vòng 1 ngày. (cho đúng phương châm Sing nhỏ đi một ngày là hết)
2/ Ngày hôm sau đi hết các foodcourt, ăn đủ các món Tây - Tàu - Hàn - Nhật.
3/ Ngày tiếp theo bắt xe ra ngắm cái biên giới Sing - Mã, để thấy một sự chênh lệch. :D
4/ Cuối cùng ý tưởng tuyệt hảo nhất là "cầu hồn" ý nhầm "cầu hôn" trên SkyPark "mình không hiểu sao họ cưới nhau nhỉ, chúng mình làm thử đi" hay là "anh/em muốn làm chồng/vợ của em/anh hay muốn làm siu nhơn Gao". =))

nikko084
18-06-2011, 22:55
=)) Cho em hỏi chút, ngủ lại ở Changi có bị người đời kỳ thị không?

hanahan
18-06-2011, 22:58
Người ta ngủ ở Changi đầy rẫy Nikko ơi, ngủ ở Changi còn oai hơn là ngủ ở LCCT bên Malaysia :D

nikko084
18-06-2011, 23:11
Ồ hay thế :"> Tự nhiên em lại đi tiếc 300k tiền phòng ngày cuối =) đùa thôi chứ em cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngủ bờ ngủ bụi của dân phượt như chị Paven :)) . Vậy mới có kỉ niệm :((.
p/s: Có ai thổ địa không cho mình làm quen vớiiiiiiiii~~~~~

Ga con lon ton
23-06-2011, 16:05
Paven ơi, cám ơn bài viết của Paven nhìu nhìu thiệt nhìu(c) Đọc xong là mình đi làm passport liền luôn ^^ Tụi mình 2 đứa con gái cũng tính qua Sing giống Paven nè.

Mình đang lên kế hoạch và cũng chuẩn bị book Hostel với Tiger Airway. Paven cho thế cho mình xin kế hoạch của Paven được không? À mình đang tìm bản đồ của Sing, Paven biết chỗ nào mua ở SG ko, để cầm tay cho tiện đó?

Paven ơi, cho mình hỏi là Nhạc nước ở Esplanade mình thấy có phí là $10S mà, Paven giúp mình hỏi là khi nào được xem free nhé (Mình cũng đang cắt giảm chi phí tối đa để phượt trong 3 ngày ^^... hì hì)

Cám ơn Paven nhìu nhìu nhé

paven
23-06-2011, 19:05
@ Ga con lon ton: Bạn đi 2 người là giống Paven và Cáo đó. Làm Paven nhớ ngày xưa yêu dấu ghê :D

Về lịch trình, đa số Paven chỉ đi và ngắm thôi do khoái "đồ cổ", không có thời gian vào các khu vui chơi và lúc đó cũng không có nhiều tiền. Bài viết Paven thế nào thì lịch trình Paven y chang thế đó :D.

Về bản đồ, hồi Paven đi về có đem về 1 tấm bản đồ về làm kỉ niệm nhưng nếu bạn cần để dễ nhìn và lên lịch cho chuyến đi thì bạn PM thông tin cho paven nhé. Paven sẽ đưa bản đồ cho bạn, không cần đi mua chi cho tốn tiền. Nhưng bản đồ này Paven lấy năm 2010 cho nên giờ thay đổi thế nào thì Paven hok biết nha :D và 1 điều là nó ko được mới lắm do lâu lâu nhớ nhớ đem ra nghía

Về nhạc nước, Paven chỉ xem free ở Suntec City chứ không xem ở Esplanade và cũng hok bít là Esplanade có nhạc nước nữa (chắc không update thông tin :D). Còn ở Suntec thì bạn xem laser show miễn phí các suất từ 8pm, 8.30pm, 9pm.
Thông tin thêm bạn xem ở đây: http://www.sunteccitymall.com/things_to_do.php - phần Fountain of Wealth.

Do cách phượt của Paven nghiên về ngắm nghía nên chắc không được trọn vẹn về Sing. Các bạn nên đọc tham khảo thêm các bài khác của các anh chị trong này như các link mà Paven đã đề cập ở bài trả lời cho bạn catarina ở phía trên.
Hoặc bài của hanahan: https://www.phuot.vn/threads/18790-R%C6%B0%E1%BB%A3t-theo-m%C3%A1y-bay-t%E1%BA%A1i-Changi .

Để biết thêm các địa điểm ăn uống, vui chơi, mua sắm há. Vui lắm đó. Rất mong là giúp được phần nào cho chuyến hành trình sắp tới của hai bạn.

Ga con lon ton
24-06-2011, 16:57
Hi Paven ơi,

Cám ơn Paven nhìu nhìu nhé... ^^ Tụi mình cũng thích cách đi giống Paven, nhưng sẽ ở thêm 1 ngày nữa để có nhiều thời gian hơn 1 chút... Cám ơn Paven giới thiệu nhé, tụi mình cũng đang ngâm cứu các bài trước á. À, Paven có thể cho mình YM hay gì để mình có thể liên lạc được không? (Cho số điện thoại càng tốt :D)

Tigerairway đang giảm giá 22USD... đó Paven!!! ^^ (Ga con đang sung sướng... hi`hi`)
Paven cho mình hỏi là bạn mình chưa có passport, mình đặt vé được ko Paven, vì khoảng 5 ngày nữa bạn mình mới có à.

Cám ơn Paven nhé.

Sẽ gửi lời chào đến Singapore cho Paven (BB)

paven
24-06-2011, 22:55
Bạn đọc PM của mình nhé.

Theo thông tin mình biết được thì ko có passport thì ko đặt được. Bạn thử vào web của tigerairways, điền thông tin và bỏ qua pp xem nó có chấp nhận không. Bên Airasia thì cho bổ sung PP sau, còn tigerairways thì chắc không được rồi. Bạn vào phần hỏi đáp thông tin về Sing xem qua có ai giống tình trạng không và xem thử anh chị trả lời thế nào, còn chưa có ai hỏi thì bạn đặt câu hỏi, trong đó rất nhiều bạn có kinh nghiệm. Paven cũng chỉ mới đi 1 lần nên không biết... kekeke

chimchim
25-06-2011, 00:10
Topic về Sing của Paven hay quá, tks bạn nhìu nha.
Mình đi Sing 2 lần. Lần đầu tiên cách đây 7 năm. Giờ đọc lại bài của P thấy cảm giác bồi hồi nhớ lại lần đầu đến Sing đi 1m lơ ngơ, rồi tự tìm mua vé tàu sang Malay chơi. Mà có 2 ngày, P đi nhiều hơn m đi hồi đó 4-5 ngày đấy. Cảm xúc đi bụi nn lần đầu, tới 1 nc mình chưa tới bgiờ luôn để lại ấn tượng khó phai mờ.
Lần sau, kể cả bạn có điều kiện hơn, nhiều tgian và tiền bạc rủng rỉnh hơn, nhưng chắc gì đã có nhiều kniệm đáng nhớ như "cái thuở ban đầu" ấy nhỉ ?

Ga con lon ton
25-06-2011, 01:14
Ui... cám ơn Paven nhìu nhìu á ^^! Singapore ơi :D

Chúc Paven có nhìu thêm những hành trình thú vị nữa nhé! (BB)

su ù
11-07-2011, 20:32
Nhớ, nhớ Sing quá. Nhớ cái hôm vào một quán ăn ở khu phố tàu. Sau khi đặt món, người phục vụ hỏi "5 sets". 1 set gồm một cái bát, đôi đũa, muỗng. Thì tất nhiên 5 người thì phải có 5 cái bát rồi, gật đầu "OK". Ui chao, khi tính tiền nó tính 1 set là 1 đô. Bất ngờ, chả lẽ nói nó "tao lấy luôn bát đũa về nhà nhé"

kimlinhbaby
15-09-2011, 01:11
Cảm ơn bạn Paven nhiều lắm, đọc xong bài Thailand thì nhảy qua bài này vì tiêu đề quá hấp dẫn. Làm sao mà tiêu tiết kiệm 2 ngày hết 200$ bao gồm cả tiền vé khứ hồi chứ, khó tin quá. Mình rất muốn đi bụi trong tuần này hay tuần sau Thai hoặc Sin. mong bạn cho mình yahoo để được tham khảo vài thứ :)

NoU
17-09-2011, 15:50
Paven ơi ! Chúc cho Paven tiếp tục thực hiện được những chuyến đi như mơ ước của mình sớm nhé

pandavn
22-09-2011, 14:47
Cảm ơn bạn Paven nhiều lắm, đọc xong bài Thailand thì nhảy qua bài này vì tiêu đề quá hấp dẫn. Làm sao mà tiêu tiết kiệm 2 ngày hết 200$ bao gồm cả tiền vé khứ hồi chứ, khó tin quá. Mình rất muốn đi bụi trong tuần này hay tuần sau Thai hoặc Sin. mong bạn cho mình yahoo để được tham khảo vài thứ :)

Vấn đề là bạn Paven book phải giá vé máy bay giá cao, chứ giá vé rẻ chỉ trong khoảng USD88 khứ hồi thôi, nếu book được giá này thì có lẽ chi phí của bạn Paven sẽ còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên đi du lịch SIN nếu không shopping thì chi phí cho USD50/ngày thì cũng là chuyện bình thường.