PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du lịch Seoul, Jeju - chuyện cuối tháng Tư



tixt_forever
11-05-2011, 19:59
Dịp nghỉ lễ vừa rồi, mình đi Hàn Quốc, tổng cộng là 7 ngày 6 đêm. Mục đích chính của mình là ngắm hoa anh đào và trải nghiệm tắm hơi Jjimjilbang. Ngặt một nỗi vé khuyến mại của Vietnam Airlines mua từ đầu tháng 10 năm ngoái vào dịp 10/10, cho thời gian cuối tháng 4 năm nay, và không đổi được ngày bay. Vẫn biết là Lễ hội hoa anh đào thường tổ chức vào tuần thứ 2 của tháng Tư, trên các forum tây ta đều nói hoa nở hết cả rồi, coi như hy vọng ngắm hoa trở thành zero. Một ngày trước khi đi, có bạn ở Seoul cập nhật 'almost gone', buồn so. Vậy mà, không biết sao, mình vẫn lạc quan mà tin rằng, nhất định sẽ vẫn còn cơ hội thử ống lens 18-200 mới mua.

Việc lấy visa đối với mình cũng không quá phức tạp. ĐSQ Hàn Quốc họ có một trang hướng dẫn thủ tục visa, mình cứ theo chỉ dẫn đó mà làm. Form đơn xin visa trên website đó nghe nói là không cập nhật, nên mình chủ động tới ĐSQ HQ ở tòa nhà Daeha (Daewoo) để lấy form chuẩn, chẳng cần vào tận trong mà do bạn bảo vệ của sứ quán đưa luôn cho. Trong đơn xin visa họ để ý tới 2 phần là (i) địa chỉ và số điện thoại của KS mình sẽ ở tại HQ và (ii) những nước đã nhập cảnh trong những năm vừa qua, cộng thêm hộ chiếu (cũ) để chứng minh. Còn lại họ cũng không đòi hỏi gì thêm. Visa nộp vào thứ Hai thì tới thứ Sáu được nhận.

tixt_forever
11-05-2011, 20:05
Lịch trình của mình (nộp cho sứ quán lấy visa) so với thực tế cũng có một vài thay đổi. Cụ thể là:

Ngày 0. Bay Hanoi-Seoul.

Ngày 1. Tới nơi là đi săn ảnh hoa anh đào, nhằm đạt 50% mục tiêu đề ra ;-). Thăm các thể loại cung điện, Nhà Xanh và lên tháp Namsan Tower.
- Thực tế: không đủ thời gian đi cung điện, Nhà Xanh hay lên tháp. Thay vào đó là khu shopping dành cho giới trẻ Myeongdong gần KS.

Ngày 2-3. Đi Jeju, tới những thắng cảnh nổi tiếng như Halla mountain, Sunrise Peak và ghềnh đá.
- Thực tế: không đủ thời gian cho Halla mountain (mất 1 ngày) và Sunrise Peak – quá xa. Thay bằng động Manjang dài nhất thế giới + Những gì hay ho nhất ở Seagwipo.

Ngày 4. Đi Everland cả ngày, vì mùa xuân mà tới Everland thì tuyệt đẹp.
- Thực tế: trời mưa nên không thể đi được, thay bằng Lotte World, khu giải trí trong nhà.

Ngày 5. Lễ hội Jungmyo Daeje được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 5. May mắn lần này lại rơi trúng 1/5. Kết hợp shopping vào buổi tối.
- Thực tế: Jungmyo Daeje + Tháp 63 tầng + nhiều thứ hay ho, bao gồm chuyển Jjimjilbang lên ngày này.

Ngày 6. Đi Jjimjilbang, hoàn thành nốt 50% mục tiêu còn lại. Tự do shopping.
- Thực tế: Ngủ lại tại khu tắm hơi + đi chợ hải sản lớn nhất Seoul + shopping.

Ở Hàn Quốc có quá nhiều thứ để ngắm, để thưởng thức, để trải nghiệm nên có một vài thay đổi vào phút cuối trong lịch trình. Vả lại, mình cũng xác định tư tưởng thoải mái, không đi hết, không xem hết thì lại có cơ hội quay trở lại. Và nhất định, chuyến đi sau phải kéo dài chừng 8-10 ngày để có dịp hiểu hơn về xứ kim chi này.

tixt_forever
11-05-2011, 20:11
Tóm tắt chuyến đi của mình:

Ngày 0. Bay Hanoi-Seoul lúc 12k15 (nửa đêm). Sang tới nơi là 5h30 sáng, giờ địa phương. Lệch múi giờ là 2 tiếng, như vậy chặng bay mất tổng cộng khoảng hơn 3 tiếng rưỡi. Hơn một nửa hành khách là các bạn đi xuất khẩu lao động, đồng phục áo mũ rất chỉnh tề.

Mình ở Seoul 5 đêm, vào ngày 1, ngày 4, 5, 6, 7. Và đi Jeju vào ngày 2, 3 đúng theo lịch trình.

Làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh chóng, bạn hải quan là nữ, chỉ hỏi mỗi câu ‘bạn đi du lịch một mình hay với ai’, mà bạn ấy nói tiếng Anh nhưng mình chẳng hiểu, phải hỏi lại vì phát âm khá là khó nghe. Ra băng chuyền lấy hành lý thấy dân tình nhà mình tay xách nách mang, tả pí lù đủ thứ, chủ yếu là đồ ăn vì thèm đồ Việt. Có một cô cứ nhờ mang hộ hành lý ra ngoài, mình phải lịch sự từ chối khéo, vì không biết thế nào mà lần.

Tip:
Ra khỏi cửa, bạn nhớ lấy bản đồ Seoul ở ngay quầy thông tin gần Gate 5. Nghe nói gần Gate 10 cũng có một quầy thông tin nữa. Lúc mình tới là hơn 6am nên vắng tanh, nhân viên bắt đầu làm việc từ 7am, nên mình cứ chủ động nhặt tờ rơi thôi. Thực tế thì ở KS mình ở có loại bản đồ dễ đọc hơn. Tuy nhiên cái mình cần là Seoul metro map bằng tiếng Anh thì không thấy có. Tại sân bay, ở quầy thông tin dưới tầng trệt không hề có metro map tiếng Anh, mặc dù quầy này đặt ở khu phục vụ khách (du lịch), nằm ngay cạnh lối vào tàu điện chạy từ sân bay Incheon về trung tâm thành phố.

tixt_forever
11-05-2011, 20:19
Tàu điện ngầm:

Mua vé tàu điện ở Seoul nói chung là rất thuận tiện như các quốc gia khác, bởi họ có hướng dẫn bằng tiếng Anh. Thông thường mình chọn mua vé một chiều, trước khi mua mình đã nghiên cứu và nhớ kỹ tên ga cuối cùng sẽ tới để lựa chọn cho mau lẹ. Nếu trong vòng x giây bạn không tìm ra tên ga cuối, thì máy tự động restart, hơi mất thời gian. Có 2 loại vé: vé có deposit (thường là 500 won) và vé không cần deposit. Hệ thống đã quy định sẵn chặng nào có, chặng nào không, và hiển thị trên màn hình trước khi bạn trả tiền. Khi tới chặng cuối, bạn tìm máy trả tiền deposit để lấy lại tiền cọc. Trong các chặng thì có duy nhất ở Ga Noryangjin là máy mua vé tàu không có hướng dẫn bằng tiếng Anh, nên mình phải nhờ một cô bé người bản xứ mua hộ. Cũng phải méo cả mồm cô bé mới hiểu mình định tới ga nào ;-). Máy mua vé tự động chấp nhận cả tiền giấy (loại 10k won trở xuống) và tiền xu (từ 500 won trở lên). Vé một chiều thông thường khoảng 1k-1.2k won. Vé một chiều đi sân bay quốc tế hoặc nội địa khoảng 3k-4k won.

Tàu đi từ sân bay về chỉ đậu ở một vài ga chính, như là sân bay Gimpo, Digital Media City, Hongik University và Seoul Station. Chủ yếu các ga nhỏ sẽ có điểm nối chuyến từ ga ĐH Hongik hoặc ga Seoul. Như mình đặt KS gần ga Euljiro3(sam)ga, mình cần xuống tàu tại Hongik University và chuyển sang green line, đi 7 chặng nhỏ nữa thì tới nơi. Hệ thống tàu điện khá thuận tiện, nhưng tên phiên âm vẫn rất khó nhớ, màu sắc thì nhiều quá đâm ra chả nhớ nổi, tốt nhất là đi đâu thì dùng bút đánh dấu tên ga cho khỏi nhầm. Duy nhất trên tàu từ sân bay về họ bật hệ thống sưởi, rất ấm áp mặc dầu thời gian không quá lạnh, mình ước chừng khoảng 14-20 độ.

Hầu hết tại các ga tàu điện Seoul đều có các shop quần áo và đồ ăn nhanh, tuy nhiên giá cả cũng không quá chênh lệch so với các khu chợ lớn như Dongdaemun hay Namdaemun. Họ để giá niêm yết và có thể dễ dãi giảm giá chút đỉnh chứ không quá nhiều. Tất nhiên là càng mua hàng số lượng nhiều thì cơ hội giảm giá càng cao. Ở các ga tàu điện đều có hệ thống thang máy nên chuyện phải mang vác vali, đồ đạc cũng không thành vấn đề lớn. Tuy nhiên, bạn vẫn phải bê đồ qua cầu thang bộ chặng lên tới mặt đất ở những ga cũ vì không có thang cuốn --- một lúc thôi, coi như là tập thể dục.

Tại các ga tàu điện đều có thiết bị và hướng dẫn sử dụng mặt nạ đề phòng hơi cay, ngạt. Tất nhiên số mặt nạ này không thể đủ dùng cho một nửa số dân HQ đang sinh sống tại Seoul, tuy nhiên, nó cho thấy khả năng bị tấn công có thể xảy ra bất kỳ khi nào, vì thế, phòng bị là trên hết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60898&d=1305119733


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60899&d=1305119733

tixt_forever
11-05-2011, 20:26
Ngắm những chùm anh đào cuối cùng

Tới KS gửi đồ xong mới có 8 giờ sáng. Sau khi ăn sáng, mình thẳng tiến tìm hoa anh đào tại công viên ngay trên ga tàu điện ngầm Yeouinaru, theo như chỉ dẫn của một bạn Hàn Quốc. Mưa làm hoa đã rụng gần hết. Thất vọng ghê gớm mặc dù mình đã xác định cuối tháng 4 thì làm gì còn cherry blossom.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60894&d=1305118527


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60893&d=1305118527


Các lễ hội hoa anh đào được tổ chức từ tuần cuối tháng 3 tới chừng giữa tháng 4, theo chiều từ nam tới bắc. Ví dụ như lễ hội tại Jeju được tổ chức trước Seoul chừng 1 tuần. Vào mùa lễ hội, thường kéo dài 3 ngày đến 1 tuần, là khi hoa anh đào nở rộ nhất. Yeouido là nơi lý tưởng thưởng thức anh đào nở, vì hoa nở rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người không thích tới đây vì quá đông. Dù gì thì những địa điểm sau ở Seoul được nhiều người lựa chọn để ngắm anh đào nhất:
1) Yeouido
2) Jinhae ở Kyungnam
3) Hadong ở Kyungnam

Nói thêm về ngày đầu tiên của mình, với mục tiêu duy nhất là chụp ảnh hoa anh đào. Đang lang thang bên bờ sông Hàn, chụp ảnh hoa hoét rất đẹp để thay thế nỗi thất vọng vì anh đào đã rụng thì bất chợt thấy một cây anh đào nở đầy hoa, nằm sát cạnh Thông tâm thông tin Yeouido Information Centre. Vui quá, chỉ cần thế này là hoàn thành ước nguyện (thử lens máy ảnh mới ;D) của mình rồi.

Thêm một vài hình ảnh cây hoa anh đào cuối mùa duy nhất còn lại bên bờ sông Hàn:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60895&d=1305118527


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60896&d=1305118527


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60897&d=1305118527

Xoài
11-05-2011, 21:28
Tháng 7 này mình cũng có kế hoạch đi HQ - đang theo dõi topic của bạn. Có còn những thông tin gì thì post lên cho mọi người tham khảo nhé. Tks bạn.

tixt_forever
12-05-2011, 20:36
Review về khách sạn

Tại Hàn Quốc, mình ở hai nơi là Myeongdong Biz Hotel, Seoul và Yeha Guesthouse, Jeju. Mình chọn hai nơi này theo nhận xét rất lạc quan của các bạn trên trang tripadvisor.com.

1. Nhận xét về Myeongdong Biz Hotel

Myeongdong Biz Hotel nằm ở gần Ga tàu điện Euljiro3(sam)ga, cách sân bay quốc tế Incheon 1 tiếng đi tàu. Cách tìm KS này: ra khỏi ga theo Exit 9, rẽ phải luôn và đi thẳng vào ngõ nhỏ đó. Tới ngã tư tiếp tục đi thẳng là tới. Tất cả mất chừng 2 phút là cùng. Khu vực này không nhiều khách sạn, nhà nghỉ và chủ yếu là các xưởng in, nhưng ban đêm không hề có tiếng ồn. Từ KS đi bộ tới khu mua sắm Myeongdong mất chừng 10 phút, tới chợ Dongdaemun, Namdaemun hay các địa điểm khác thì tốt nhất là đi tàu, mặc dù các bạn tây toàn đi bộ không à. Ga Euljiro3ga chỉ cách ga City Hall 2 chặng, có hai đường ray là Line 2 (Green line) và Line 3 (Yellow line). Dưới ga có 2 cửa hàng bán ngọt khá lớn, cùng rất nhiều cửa hàng quần áo, giày dép, tuy nhiên giá bán quá cao. Ga này có thang máy nhưng không có thang cuốn lên trên đường. Tóm lại: khu vực này được coi là (nằm trong) khu trung tâm thành phố, các nhân mình thấy rất thuận tiện.

Giá cả: mình đặt 1 đêm đầu tiên qua agoda.com và 4 đêm cuối qua booking.com, giá đều tương tự như nhau, khoảng 55$/đêm. KS này nhỏ thôi, phòng cũng nhỏ và giường cũng nhỏ nốt ;-), tuy nhiên đồ đạc cơ bản thì có đầy đủ. Có nước nóng lạnh, internet TV - xem TV thì ok chứ vào internet rất chập chờn, bực mình lắm mặc dù free. Internet ở khu lễ tân ổn định hơn, tuy nhiên chỉ có 1 máy nên cũng bất tiện hơn ngồi trong phòng. Đồ bathroom amenities đầy đủ, có cả dưỡng thể và gel tóc. Các bạn lễ tân tiếng Anh ổn, cực kỳ dễ thương và nhiệt tình chỉ dẫn phố xá cho khách hàng. Đồ đạc gửi thoải mái trước khi check in và sau lúc check out, mình đi Jeju chỉ khoác balô theo, còn đồ đạc để lại tất, vô cùng thuận tiện.

Pros thì là như vậy. Cons: như trên mình nói: giường nhỏ. Nước có vẻ không nóng lắm vào ban ngày, mặc dù nước nóng vào buổi tối thì thoải mái. Khăn tắm không mới.


2. Yeha Guesthouse

Nếu google, bạn sẽ nhận thấy Yeha Guesthouse là địa chỉ được rất nhiều khách du lịch yêu thích. Một phần là do sự tiện lợi: chỉ cách bến xe Jeju bus terminal vài phút đi bộ, một phần là do không khí cũng như sự nhiệt tình của chủ nhà mang lại.

Cách tìm: Tới Jeju, đi xe bus số 100 về qua bến Jeju bus terminal một bến thì xuống. Hoặc bạn có thể xuống luôn bến Jeju bus terminal cho chắc ăn. Vẫn ở phía đường bên phải, bạn đi thẳng vào ngõ, tới ngã rẽ trái đầu tiên, khi bạn nhìn thấy biển ‘The most delicious restaurant in this area’ (Mình thử rồi, ngon bình thường thôi ;D) thì quẹo trái, đi khoảng 50 mét Yeha Guesthouse nằm ngay bên tay trái của bạn.

Giá cả: 60$/đêm cho phòng twin, có nhà tắm. 20-30$/giường ở phòng tập thể, chung nhà tắm. Bao gồm ăn sáng theo cách DIY (do it yourself) – bạn tự chuẩn bị phần ăn sáng của mình, chủ yếu là tráng trứng theo cách nào mà bạn muốn. Còn lại cũng chỉ là đồ ăn nhẹ như bánh mì, bánh – nước ngọt, cheese, mứt hoa quả vv. Từ 7pm đến 9pm bạn sẽ nhận được một đồ uống miễn phí, bia hay nước thì tùy – mình thấy các bạn tây tụ tập giờ này lấy đồ uống miễn phí khá là đông. Buổi đêm nếu về muộn thì bạn phải nhớ mã code lễ tân đã đưa để tự mở cửa.

Ở đây bài trí theo cách rất thân thiện và xinh xắn, mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Đồ đạc trong phòng sạch sẽ và cơ bản là đầy đủ. Buổi tối, các bạn tụ tập ở phòng khách đàn hát suốt đêm, vui đáo để. Có 3 máy tính nối mạng internet, gần như lúc nào cũng có người dùng. Ngoài ra, còn có thể gọi điện thoại quốc tế miễn phí, với biển ‘xin đừng buôn chuyện dông dài’ để nhắc nhở. Tuy nhiên, mình thử mãi mà không gọi được về nhà, hỏi ra mới biết vì họ chỉ đăng ký miễn phí gọi điện tới Anh, Úc, Mỹ vv và một vài bạn châu Á lớn như Singapore, Thailand, Trung Quốc, Hongkong, chứ không có Việt Nam :-(. Yeha Guesthouse cũng tổ chức tour, và giảm giá cho ai đăng ký online và cho khách hàng của mình. Cụ thể, thứ Hai – Tư – Sáu có tour West course, thứ Ba – Năm – Bảy là tour East course. Tham khảo ở link này http://www.yehatour.com/service/ServiceInformation/daytour.php?lang=eng&menu=02 về chi tiết.

Từ Jeju bus terminal bạn có thể đi tới bất kỳ nơi đâu trên hòn đảo xinh đẹp này. Muốn biết chi tiết, khi vừa ra khỏi sân bay, bạn nhớ hỏi xin tờ Bus Line Information nhé.

Một vài hình ảnh Yeha Guesthouse thân thiện:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60993&d=1305208227


Hình ảnh Yeha với du khách được treo đầy từ chân cầu thang lên tới cửa phòng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60992&d=1305208227


Yeha Guesthouse lắng nghe ý kiến của khách hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60994&d=1305208227

Xoài
13-05-2011, 00:12
Bác tixt_forever cho tôi hỏi tí, khi mình bay từ HAN sang SEL thường bay đêm, sang bên ấy khoảng sáng sớm thi ở sân bay các quầy dịch vụ đổi tiền có mở cửa không? Hay là tìm chỗ đổi tiền ở nhà trước? Thực ra tôi cũng sang HQ rồi nhưng từ 2000, gọi là đi công tác, hồi còn sử dụng sân bay cũ (Kimpo??) và phải bay 2 chặng HAN/HKG - HKG/SEL, bây giờ chẳng còn nhớ gì cả, chỉ nhớ được lúc về còn thừa tiền won thì đổi ngược lại được ở sân bay. Tks bác.

lilac
13-05-2011, 18:59
Hay quá chị Tixt, tiếp đi chị nha! Em lót ghế chờ... Em cũng đọc đc comment về 2 ks này & em cũng đang nhắm đúng 2 ks như chị! :D

tixt_forever
13-05-2011, 21:19
@bạn Xoài: mình để ý thấy vẫn có ngân hàng làm việc vào buổi sáng sớm đó bạn. Mình đổi tiền từ nhà để đỡ phải đổi qua đổi lại qua tiền đô, tỉ giá tại Việt Nam theo mình cũng hợp lý (1k won = 20k VND). Nếu ở Hà Nội thì bạn cứ lên Hà Trung là có tất.
@Lilac: trời đất, em lại đi HQ tiếp đấy à? Còn vụ tháng 10 đấy nhé ;-)

----

Một chút xíu thông tin về vé máy bay.

Mình bay Hanoi-Seoul bằng Vietnam Airlines, bay Seoul-Jeju bằng Asiana Airlines.

Bay từ Hanoi, có thể bay Korea Air, hoặc VNA. Giờ bay cũng gần tương tự nhau, có 3 chuyến là 22h45, 23h35 và 23h45, như vậy sau 3 tiếng mấy gần 4 tiếng, cộng thêm chênh lệch múi giờ, tới nơi là 5 rưỡi - 6 giờ sáng. Bay thẳng và giá khá cao, thường là hơn 700$ cho vé 2 chiều. Mình mua vé nhằm đợt khuyến mại ngàn năm Thăng Long, được giảm giá còn khoảng 400$/ vé.

Cách khác để bay Hanoi-Seoul là mua vé China Southern Airlines, transit ở Quảng Châu, vé cỡ 550$ (expedia.com). Rẻ và xa thì có Air Asia, bay qua KL. Cách này tương đối tối thời gian, ít nhất mất 1 đêm đầu ở lại KL để sáng hôm sau bay tiếp. Lúc về có thể ngủ lại sân bay chờ tới sáng sớm về Hanoi luôn. Trừ phi có Mega sales và giá rất rẻ có thể xem xét, còn không mình chẳng prefer cách này. Mình đã từng bay lòng vòng trong một chuyến đi HK và thấy khá mệt vì chặng bay dài chẳng khác gì đi châu Âu :D. Với các bạn từ HCMC như Lilac hay What up, có lẽ thuận đường hơn nếu đi AA.

Nhìn chung bay VNA cũng thuận tiện vì chặng bay ngắn. Khách ai cũng được phát chăn và tai nghe, rồi báo chí. Tuy nhiên, tai nghe được phát nhưng điều khiển hỏng nên chẳng nghe được nhạc nhẽo gì ;-), báo có nhưng lúc tắt đèn, thử bật đèn cá nhân thì đèn cháy, hô hô, chả đọc sách được. Ăn uống thì bình thường, chọn gì cũng thế thôi mà. Mình làm cốc rượu vang đỏ, ngủ ngon phết. Nói chung: typical VNA service, ủng hộ dịch vụ nước nhà thì phải chịu!

Từ Seoul đi Jeju, mình mua vé 2 chiều của Asiana Airlines, giá mỗi chiều là 60$/người, qua expedia.com. Mình chọn Asiana vì có nhiều giờ bay trong ngày. Nếu mua vé sớm có thể giá vé sẽ rẻ hơn.

Mua vé qua expedia.com tiện lợi hơn mua thẳng từ Asiana. Thứ nhất là giá không chênh lệch, mà không phải đăng ký thành viên và thực hiện các bước phức tạp như đòi hỏi của hãng hàng không này. Expedia là trang web rất uy tín và thủ tục thanh toán đơn giản hơn nhiều.

Bay Jeju từ Seoul xuất phát từ sân bay Gimpo. Sân bay này là sân bay nội địa + bay Nhật - Trung Quốc. Khoảng cách giữa Incheon và Gimpo khoảng 20-25 phút đi tàu. Bay Seoul - Jeju mất khoảng 1 tiếng. Trên máy bay có phục vụ nước uống, bạn nhớ phải uống nước cà chua, ngon cực luôn. Nếu xin ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh cũng thích, chẳng gì Jeju cũng được so sánh như Hawaii ở châu Á mà. Hành trình bay không có gì đáng để nói, trừ vụ máy bay từ Jeju trở về Seoul, vừa cất cánh chừng 1 phút thì 2 lần rơi hẫng xuống, làm mình tưởng vĩnh viễn ở lại đất lành Jeju luôn, sợ phát khiếp.

tixt_forever
13-05-2011, 21:35
Khoan vội nói tới các điểm tham quan, vì ai cũng nói rồi. Nhiều bạn trên diễn đàn hiểu biết sâu sắc về Hàn Quốc, đã từng chia sẻ. Vả lại, thông tin sightseeing có thể google một cách dễ dàng.


Shopping ở Hàn Quốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61087&d=1305297596


Con gái mà, ai chẳng thích shopping. Mình tổng kết lại những nơi đã đi qua thì thế này:


Khu shopping Myeongdong (ga Myeongdong, đi về phía Nhà thờ để bắt đầu, kết thúc ở Lotte Dept Store là hợp lý).

Buổi tối đi bộ từ khách sạn Myeongdong Biz ra khu mua sắm Myeongdong dành cho giới trẻ chỉ mất chừng 7-10 phút. Nơi đây lúc nào cũng đông đúc. Ở Myeongdong có rất nhiều shopping malls, nhiều cửa hàng cửa hiệu bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép. Và rất nhiều nhà hàng, nhiều xe bán đồ ăn vặt. Hấp dẫn lắm. Thời trang ở Myeongdong rất là trendy, giá cả cũng hợp lý. Chẳng hạn, đồ H&M, Zara tầm 30-60k won/cái váy đi làm hoặc đi chơi rất đẹp, giá tại Forever21 rẻ hơn chút, khoảng 25-50k won/món đồ. Áo quần made in Korea hay made in China giá chừng 10-20k won, nếu gặp đồ khuyến mại có khi chỉ 5k won. Nếu là đồ trong Lotte Young Mart hay Lotte Department Store thì giá cao lắm, nói chung là khó mà mua nổi. Tuy thế, thì vẫn tìm được đồ sales giá hợp lý, nhưng không nhiều. Ở Myeongdong cũng rất nhiều đồ mỹ phẩm, dưỡng da như The Face Shop, Skinfood, It’s Skin, Etude House, Laneige.


Khu Dongdaemun (Ga Dongdaemun) có Doota là khu bán hàng design của Hàn Quốc, lạc vào đây thì có mà chết mê – đồ thiết kế rất đẹp, mốt và cách phối đồ cực chuẩn luôn. So với thời trang Hàn Quốc thì quả thật không biết bao giờ chúng ta mới phát triển được ngành công nghiệp thời trang với đủ loại cóp nhặt mẫu mã từ nước ngoài! Đồ thiết kế ở Doota cho mỗi mẫu gần như chỉ có một hoặc rất ít mẫu, đồ sản xuất đại trà thì nhiều hơn nhưng tựu chung cá tính của mỗi cửa hàng, mỗi nhà thiết kế tư nhân là rất rõ ràng. Tuy nhiên, giá cả thì trên trời quá. Thường ra giá niêm yết ở đây đắt hơn so với các thương hiệu bình dân quốc tế kể trên, thậm chí còn đắt hơn một vài món đồ của thương hiệu quốc tế trên mức bình dân. Giá một món đồ ở Doota dao động chừng 50-70k won, và cao hơn. Nhưng không có nghĩa là Doota vắng khách --- việc các cửa hàng mở cửa từ 10 giờ sáng và chỉ đóng cửa lúc 5 giờ sáng hôm sau cho thấy Doota là địa chỉ hấp dẫn thế nào.


Chợ Namdaemun (Ga Hoehyeo. Cũng có thể đi bộ từ ga City Hall (hơi xa) hoặc Euljiro1ga nếu đang trên đường đi dạo). Ở đây bán nhiều sâm, linh chi. Mình mua hàng ở đầu Gate 3 có một cửa hàng rất lớn, chào mừng khách toàn bằng tiếng Việt. Các công ty du lịch đều dẫn khách tour qua đây, hôm mình tới mua sâm có 3 đoàn khác nhau đang mua hàng, cũng tốt vì người bán nghĩ mình đi theo đoàn nên dễ bề mặc cả hơn. Chứ lơ ngơ mua sâm một mình không chừng lại bị bắt nạt chứ chẳng chơi. Ở đây có một bạn bán hàng là người Việt, những bạn khác là người Hàn gốc Việt hehe, ý mình là tiếng Việt đủ để bán sâm! Giá cả thì mình thật sự không rành vì quá nhiều option: ví dụ Sâm thường vs. Hồng sâm. Hồng sâm 3 năm vs. 6 năm. 6 năm gồm 15 củ vs. 5-7 củ. Đủ cả! Giá kem sâm là 12k won với kem ngày và kem đêm, 15k won với kem dưỡng chống nhăn, dùng cho cả ngày lẫn đêm. (So sánh với The Face Shop có loại kem sâm cực chuẩn nhưng giá những 60k cơ, mình thấy dùng kem sâm Namdaemun cũng được).

Cửa hàng sâm ở Gate 3

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61090&d=1305298445


Chợ đêm ở Namdaemun và Dongdaemun đều bán nhiều đồ, nhưng đa số mình thấy giống hàng made in China, giá rẻ nhưng không để ý.

Mình có đi Lotte Mart ở cạnh ga Seoul Station, mua tất da chân Andre Kim hẳn hoi, mà giá hợp lý. Mình vào siêu thị và mua trà sâm, rong biển ở đây, thấy yên tâm về chất lượng. Họ cũng có 1 khu bày riêng những mặt hàng dành cho khách du lịch, giá khá đắt nhưng đồ tốt, trình bày đẹp. Ngoài ra cũng có làm mấy chiếc sơ mi trên tầng 2 từ Uniqlo. Khu bán đồ thể thao toàn quần áo đánh golf rất đẹp mà không quá đắt, nhưng không có nhu cầu nên cứ tiếc hùi hụi.

Nhân tiện đi Lotte World (ga Jamsil) mình cũng ghé Lotte Department Store ở đó, mua được đồ made in Korea đang sales, ví dụ áo vest mùa hè 19k won, áo dạ mùa đông 50k won. Tại Myeongdong cũng có bách hóa Lotte, và còn có Lotte Duty Free, rất đông khách.

Shopping trong sân bay: cả sân bay Incheon và sân bay Jeju đều bán rất nhiều đồ miễn thuế. Sân bay Jeju (cũng như Gimpo tại Seoul) đều được coi là sân bay quốc tế và khách du lịch rất nhiều nên sức mua lớn. Ngoài những đồ thông thường thì tại Jeju cũng bán nhiều chocolate quýt và xương rồng, đặc sản ở đây. Và có cả một quầy bán đồ hải sản tươi nữa. Hầu hết ai bay khỏi Seoul, nhất là dân du lịch trong nước, đều mang theo một hay một vài thùng quýt hoặc chocolate quýt. Tại Incheon, mình có chủ đích tìm mua thuốc ho cho mẹ, như chỉ dẫn của một bạn trên diễn đàn, nhưng lục tìm khắp nơi đều không tìm thấy, hơi thất vọng vì mình rất muốn tìm loại này. Thuốc được tả là những viên nhỏ xíu, tròn và trắng đục, đựng trong một cái lọ như lọ nước hoa thu nhỏ. Bạn nào biết thuốc được bán ở đâu thì chỉ giúp mình nhé.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61086&d=1305297596


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61088&d=1305298445


Đồ made in China

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61089&d=1305298445

tixt_forever
16-05-2011, 22:25
Lễ hội truyền thống Jongmyo Daeje ở Seoul

Một số trang phục mô phỏng theo trang phục từ Triều đại Triều Tiên (Joseon). Ảnh chụp trong Lễ diễu hành cho Lễ hội Jongmyo Daeje, được tổ chức hàng năm tại Điện thờ Jongmyo, vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng Năm. Lễ diễu hành gồm có 1.200 người tham gia, trong trang phục truyền thống từ triều đại Joseon, đi từ Cung Gyeongbokgung (Ga cùng tên) qua khu vực trung tâm thành phố theo lộ trình khu Sejongro, Jongro 1, 2, tới 3-ga, và rước tới Điện Jongmyo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61235&d=1305559057


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61232&d=1305559057


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61229&d=1305559057


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61230&d=1305559057


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61234&d=1305559057


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61233&d=1305559057


Lễ hội bắt đầu từ 11 giờ sáng (theo thông báo là 9h30, rồi cứ chuyển dần xuống 10h, rồi 11h - nói chung cũng cao su không kém gì ở nhà mình), và kết thúc lúc 3 giờ chiều.

Mình không hiểu nhiều về Triều đại Joseon nói riêng và các triều đại của xứ sở kim chi nói chung, vì thế nếu các bạn có thêm thông tin gì, xin vui lòng chia sẻ nhé.

tixt_forever
16-05-2011, 23:50
Phải thử: Tắm hơi tập thể - Jjimjilbang.

Jjimjilbang là trải nghiệm không thể thiếu trong chuyến đi Hàn Quốc của bạn! Hầu hết 50% các phim HQ chiếu tại VN đều có nhân vật chính rủ nhau đi Jjimjilbang, đặc biệt là các cô gái xinh xinh, nhà nghèo. Nhiều người còn ngủ lại Jjimjilbang. Văn hóa Jjimjilbang làm cá nhân mình rất tò mò muốn tìm hiểu.

Jjimjilbang là dịch vụ tắm hơi tập thể rất phổ biến và đặc biệt đông khách vào mùa lạnh. Cứ tưởng tượng bên ngoài tuyết đang rơi, mà bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái trong khu tắm hơi vô cùng ấm áp này mới tuyệt làm sao. 'Bạn có thể mặc sơ mi ra về sau 45 phút thư giãn ở đây, mà không còn thấy lạnh', một anh bạn người Mỹ của mình thậm chí còn nhận xét như vậy.

Hãy cùng mình tới Siloam Jjimjilbang ở Seoul Station nhé.

1. Mua vé, người bán vé sẽ phát cho bạn một bộ đồng phục: quần lửng, áo phông cộc tay. Quần lửng có 2 túi, một trong hai túi có nắp dính, để đồ không rơi ra ngoài. Và hướng dẫn bạn lên phòng thay đồ - nam riêng, nữ riêng.

2. Lên phòng thay đồ nữ (tầng 1), chỉ có 2 cô phục vụ. Một cô đứng ở quầy, sẽ hướng dẫn bạn cất và khóa ngăn để giày. Sau đó, bạn đưa chìa khóa này lại cho cô ấy, và nhận lấy một chìa khóa tủ đựng đồ (locker) của riêng bạn. Nếu có hành lý (vali chẳng hạn, nếu bạn định ngủ qua đêm) hay đồ cá nhân đắt tiền không muốn để trong locker, bạn hãy đăng ký với lễ tân ở quầy này để họ giữ hộ. Cô ấy cũng phát cho bạn 2 cái khăn.

Ảnh: tủ giày và khu Lễ tân ở tầng 1

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61250&d=1305564089

3. Bạn để đồ vào locker và xuống tầng dưới tắm, sauna. Ở đây nước nóng chảy vô biên, có bể sục (có và không có muối), phòng xông hơi thường, phòng xông hơi có vại muối nóng ở giữa để xát lên người. Có một phòng matxa mà bạn phải trả thêm tiền vì không bao gồm trong giá thường.

4. Xong bước này, bạn mặc bộ đồng phục vào và khám phá các tầng. Chỉ riêng tầng 1 (Lễ tân) và tầng trệt (tắm) là riêng, từ tầng 2 trở lên là tầng chung.
- Tâng 1 cũng là nơi nghỉ ngơi ngắn, có một cái giường khá to, đủ vài người nằm. Ở đây có dịch vụ làm tóc phải trả tiền thêm. Nếu muốn sấy tóc, bạn trả thêm 500 won/lượt. Khu Lễ tân cũng bán đủ thứ đồ phụ nữ.

- Tầng 2 là Resting room gồm một phòng tập thể lớn để nghỉ ngơi, có TV, quầy đồ uống, nhà hàng Hàn Quốc và một loại các phòng chườm nóng lạnh như Phòng đá ngọc bích trắng, ngọc bích xanh, phòng oxy vv, rồi phòng matxa, sửa móng nghệ thuật.

- Tầng 3 (Entertainment Facilities) gồm các phương tiện giải trí thông thường như phòng chiếu phim, phòng máy tính (trả tiền), chơi games, hát hò, và phòng tập.

- Tầng 4 (Fomentation Room) gồm một phòng tập thể lớn trải chiếu nằm ngủ, máy mát xa và một loạt các phòng xông hơi lạnh (-17 độ), nóng (hơi hoặc muối) đến cực nóng (muối). Một số phòng ngọc bích, phòng oxy, phòng gỗ cứng có nhiệt độ hợp lý hơn (dễ ngủ hơn hihi).

- Tầng 5 (Sleeping Room) dành cho những ai muốn ngủ lại qua đêm, gồm phòng ngủ nam - nữ riêng, có giường tầng, chăn gối đầy đủ. Có cả một phòng có tên Snore Room dành riêng cho các bác ngáy to :D. Mình thấy ít người ngủ trên tầng này mà nằm luôn ở tầng 4, theo kiểu 'ngủ tập thể'.

Sáng ra, ngủ dậy, bạn có thể ăn nhẹ ở nhà hàng, hãy thử nước gạo rang ở đây, rất ngon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61253&d=1305564089


Giá cả cho dịch vụ Jjimjilbang:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61251&d=1305564089

tixt_forever
17-05-2011, 00:02
Cách đi tới Siloam Jjimjilbang:

- Đi tàu tới Ga Seoul Station, ra khỏi ga qua Exit 1. Nếu ở gần chợ Namdaemun, bạn có thể đi taxi, mất chừng 3 phút.

- Tìm tới cửa chính của Lotte Mart. Phía bên phải cửa siêu thị có cái tượng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61254&d=1305564918

- Bạn rẽ phải đi qua tượng đài này, cứ tiếp tục đi trên vỉa hè bên phải, khoảng chừng 500-700m. Nhìn sang bên kia đường, chếch về phía bên phải, chắc chắn bạn sẽ thấy tòa nhà với hình bếp lửa đỏ như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61243&d=1305561497

- Nếu nhìn ở một góc khác, tòa nhà này nằm cạnh một nhà thờ tin lành (?) có hình chóp rất dễ nhận ra

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61249&d=1305564089

- Băng qua đường là bạn đã tới Siloam Jjimjilbang. Cứ theo chỉ dẫn các mũi tên, bạn đi sâu vào trong để tới cổng. Hãy trải nghiệm Korean Jjimjilbang theo cách của chính bạn. Và mình cá rằng bạn sẽ đồng ý với mình rằng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61252&d=1305564089

tixt_forever
21-05-2011, 18:07
Một số danh thắng ở Jeju.

Việc đi lại ở Jeju phần lớn bằng xe bus, và từ Jeju-do tới các danh thắng chính như Halla Mountain, quần thể các động hình ảnh từ nham thạch Geomunoreum hay tới Sewigpo cứ trung bình mất 1 tiếng đi, 1 tiếng về. Từ nơi mình ở là Yeha Guesthouse đi bộ ra bến xe Jeju bus terminal chỉ mất 3 phút, vì thế việc đi lại trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Tổng cộng thời gian mình ở Jeju chỉ có một ngày rưỡi, vì thế việc đi đâu, làm gì phải được tính toán và quyết định nhanh chóng. Mình thực sự muốn leo Halla Mountain, nhưng sau khi nói chuyện với bạn lễ tân KS thì thấy thời gian không cho phép nên mình đã bỏ qua. Kế hoạch đặt ra là: từ 3pm tới tối sẽ đi theo hướng Tây tới thăm Động Manjanggul, sau đó tới Đỉnh Sunrise Peak.

Động Manjanggual là động lớn nhất trong dãy các hang động được hình thành từ dãy núi lửa Geomunoreum từ 100 ngàn tới 300 ngàn năm trước. Động có chiều dài hơn 7km và được mở cửa cho khách tham quan cho 1km đầu. Các hang động này nằm trong quần thể di tích được Unesco xếp hạng di sản thiên nhiên thế giới. Bạn lễ tân nói: nhất định phải đi 'Lava Tube' - đây là cách người Jeju gọi danh thắng này. Ngoài động Manjanggul còn có 4 cái hang khác nằm rải rác xung quanh là Bengdwigul, Gimnyeonggul, Yongcheondonggul, và Dangcheomuldonggul nhưng mùa này đều không mở cửa. Xe bus sẽ đỗ trên đường cái (đường số 1132), từ đó rẽ phải đi vào động cỡ khoảng 2km.

Bây giờ là mùa xuân nên muôn hoa đua nở ở Jeju. Ngoài hoa anh đào thì hoa cải cũng ngập tràn khắp nơi. Suốt dọc đường đi, nơi nào cũng là hoa cải. Sát với địa danh này (động Manjanggul) không có bus station, nhưng chỉ cần bác tài biết bạn sẽ đi đâu là bác khắc gọi bạn. Vừa bước xuống xe, hình ảnh đầu tiên là một tấm áp phích cực lớn về Manjanggul Cave và những cánh đồng cải trải dài.

Ảnh: cánh đồng hoa cải ở gần Manjanggul, đối diện phóng tầm mắt ra phía xa kia là biển. Thấp thoáng có mấy chiếc quạt gió màu trắng vô cùng đẹp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61516&d=1305973578

Mải mê chụp ảnh một lúc thì mình nhận ra rằng để tới được động không hề dễ: thứ nhất là không có một cái taxi nào; thứ hai là không biết nó bao xa để đi bộ - nhìn bản đồ thấy động cách đường cái cũng không gần. May mắn gặp một đôi bạn trẻ nhờ chụp ảnh, hỏi ra thì các bạn ấy cũng đang trên đường tới động này. May quá, có người cho đi nhờ. Hai bạn trẻ này sống ở Seoul, đang đi du lịch nên thuê xe tự lái.

Ảnh: trong hang: thật rộng và vô cùng mát mẻ, đi mãi mà không thấy điểm dừng (sau thì cũng thấy chán híc)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61512&d=1305973215

Quang cảnh xung quanh khu vực này rất thoáng đãng và mát mẻ. Trời trong xanh và nắng nhẹ, nhưng vẫn đủ để bắt nắng. Tuy thế, kế hoạch đi Sunrise Peak của mình đã bị đổ bể do quãng đường di chuyển từ Jeju-do ra đây xa hơn mình tưởng, và thời gian thăm động Manjanggul cũng nhiều hơn dự tính. Sau khi biết các hang động khác không mở cửa, mình bắt taxi (có nhiều gần điểm tham quan) quay về đường chính để tới chỗ mấy cái quạt gió khi nãy nhìn thấy. Con đường ra phía biển nhìn tưởng gần hóa xa, dọc đường cảnh lại còn rất đẹp: những cánh đồng hẹ đan xen những đồng cải, tạo thành một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61514&d=1305973215


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61513&d=1305973215


Không biết tấm biển này cảnh báo gì ta?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61511&d=1305973215


Cảnh hoàng hôn Jeju:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61515&d=1305973215


Bốn tiếng đồng hồ, không đi được nhiều, chỉ loanh quanh ở khu vực này. Nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái bởi Jeju đã mang lại cảm xúc đặc biệt - một hình ảnh Jeju ấm áp, tĩnh lặng, đầy nắng và gió.

P/S: Bến xe bus quay trở về Jeju-do nằm ngay đối diện với tấm biển Manjanggul Cave nói ở trên, nên lúc về rất thuận tiện. Đằng sau bus station là một trung tâm văn hóa, nhưng dường như họ không mở cửa trong mùa low season này.

tixt_forever
21-05-2011, 19:37
Thêm một vài hình ảnh của ngày thứ hai ở Jeju (trọn ngày, từ 9am tới 6pm).

Ngày thứ hai mình check out KS, hành trang chỉ có một balô nhẹ tênh (đồ đạc để hết ở Seoul) và bắt xe bus đi Seawigpo. Vé chiều đi là 2.5k won, chiều về từ Seawigpo bus station là 3k won.

Xe đi theo bờ đông và dừng lại cho mình ở điểm đầu tiên là chùa Yakcheonsa - đi bộ từ đường cái vào khoảng 10 phút. Chùa nằm xung quanh khu vực trồng cực kỳ nhiều quýt, đáng tiếc là bây giờ không phải vụ mùa nên không chiêm ngưỡng được cảnh Jeju vàng rực mùa quýt chín. Sau đó, mình bắt taxi từ sân sau của chùa đi Ghềnh đá Jusangjeollidae, cảnh quan đúng là tuyệt vời. Phía cổng sau khu này còn có một cánh đồng hoa dại bạt ngàn, lên ảnh cứ gọi là mê ly. Điểm tham tiếp theo là công viên Oedolgae, cũng là một trong những địa điểm xuất hiện trên bộ phim Daejanggum nổi tiếng. Điểm cuối trước khi về lại Jeju-do để ra sân bay là Thác Cheonjiyeon, địa điểm tham quan quen thuộc của nhiều tour từ Việt Nam.

Nhìn chung, biển Jeju rất đẹp, trải dài và xanh trong, thật xứng với cái tên 'Hawaii của châu Á'. Con người Jeju vô cùng tốt bụng, thật thà và mến khách - tại mỗi điểm tham quan mình đều phải nhờ họ gọi taxi qua điện thoại vì tại HQ máy của mình không roaming được (không có 3G). Cho dù không biết tiếng Anh nhưng họ sẵn sàng chỉ đường tới khi mình phải gật đầu ra ý đã hiểu. Mình yêu mảnh đất Jeju này mất rồi.

Hình ảnh Chùa Yakcheonsa. Với diện tích trên 120.000 m2, đây là chùa lớn thứ hai và có gian điện chính lớn nhất châu Á.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61545&d=1305980048


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61546&d=1305980048


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61551&d=1305980639


Ghềnh đá Jusangjeollidae, chỉ cách chùa Yakcheonsa khoảng 5 phút đi taxi. Màu nước biển xanh ngọc đẹp mê hồn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61547&d=1305980048


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61548&d=1305980048

tixt_forever
21-05-2011, 19:40
(tiếp)

Sau đó là một cuốc taxi nữa tới công viên Oedolgae, lại là biển, là núi, là hoa. Trên đường đi mình có ghé qua Sân vận động World Cup. Mình dự định ăn trưa hoành tráng tại Oedolgae, nhưng thay vào đó là mì ăn liền, bởi chỉ có một hàng bán đồ ăn nhẹ ở đây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61549&d=1305980048


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61550&d=1305980048


Từ Oedolgae rất dễ bắt taxi qua Thác Cheonjiyeon, đi cỡ 3 phút là tới. Thác không lớn nhưng cảnh xung quanh đẹp vô cùng luôn. Đây là một trong hai thác nước đón lượng khách tham quan đông nhất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61552&d=1305980639


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61554&d=1305980639


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61553&d=1305980639


Từ thác nước này, mình đi bộ lên đường chính và bắt taxi tới bến xe Seawigpo bus station. Bạn cũng có thể đi bộ ra bến xe nếu còn sức (mất cỡ trên 15 phút).

Mình cũng đã định giới thiệu thêm những hiểu biết sơ đẳng của mình về những điểm tham quan này, tuy nhiên mình nghĩ có lẽ bạn tự google tìm hiểu và quyết định xem nên tới đâu ở Jeju thì tốt hơn. Vả lại, với khung cảnh thiên nhiên đẹp như ở đây, chẳng có ngòi bút nào có thể tả hết. Mỗi người trong chúng ta sẽ có những cảm nhận riêng biệt của chính mình.

TravelBug
22-05-2011, 11:48
Lễ hội truyền thống Jongmyo Daeje ở Seoul

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61234&d=1305559057




Nhìn ảnh này Tixt có nhận thấy điểm gì không?

tixt_forever
22-05-2011, 13:20
Dạ, girls with glasses phải không ạ? Ở tuổi này các em gái chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhưng đã khá cao, một vài năm nữa thì em nào cũng xinh giống diễn viên hết bác nhỉ.

tixt_forever
27-05-2011, 21:48
Biểu tình ở Hàn Quốc.

Vào buổi chiều ngày 1/5, chưa bước chân ra khỏi ga tàu điện gần khu shopping Lotte Department Store ở Myeongdong, mình đã nghe thấy tiếng loa phóng thanh ầm ĩ và nhiều người đang đứng ở vỉa hè nhìn sang bên đường. Không thể tin được: một cuộc biểu tình với số lượng người tham gia cực lớn, một dòng người tập trung phía bên kia đường, kéo dài từ đầu phố tới cuối phố. Hỏi ra mới biết vì hôm nay là ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 nên rất nhiều công nhân và đại diện công đoàn nhiều nhà máy tập trung tại Seoul để phản đối chính sách lao động hiện tại ở Hàn Quốc. Họ cũng tập trung vài chục người tàn tật ở đây để tăng thêm phần long trọng cho cuộc biểu tình. Một bạn leader đứng trên đuôi xe - lúc này đã trở thành một bục sân khấu di động - liên tục phát biểu hay kêu gọi gì đó non-stop luôn. Mà các bạn HQ, nói vừa nhiều vừa to, ôi giời phát mệt vì không hiểu gì.

Cảnh sát được huy động hàng xe ôtô, nhưng nhiệm vụ của họ chủ yếu là điều hành giao thông để tránh ùn tắc. Xe cộ vẫn tiếp tục di chuyển theo chiều ngược lại, hơi tắc một chút nhưng nhìn chung rất kỷ luật. Vả lại, những người biểu tình tuy tập trung rất đông nhưng họ tổ chức rất chuyên nghiệp, có gây ồn ào nhưng không gây lộn xộn gì. Nói chung mình ngưỡng mộ cái gọi là tinh thần kỷ luật Hàn Quốc.

Lúc về tới VN mình mới biết hôm đó có 20.000 người tham gia biểu tình, hèn gì đông khủng khiếp. Mình cũng bon chen chạy sang đường, chui hẳn vào khu biểu tình, quay phim chụp ảnh như phóng viên luôn :-). Mấy video clips mang về làm kỷ niệm thôi chứ cũng không hiểu họ nói cái gì. Họ còn hát, vỗ tay theo nhịp và giơ tay theo vòng giống kiểu cổ vũ bóng đá nữa, hay phết.

Một vài hình ảnh của cuộc biểu tình tại Seoul vào ngày 1/5/2011:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62091&d=1306507219


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62092&d=1306507219


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62094&d=1306507219


Họ viết gì đây, có bạn nào dịch giúp mình được không?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62093&d=1306507219


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62095&d=1306507219

nhimxu99
02-06-2011, 13:19
Thông tin của bạn cung cấp thật chi tiết và bổ ích. Mình cũng vừa đặt vé AirAsia cho tháng 4/2012, cũng còn khá lâu. Mình hơi băn khoăn chút về visa vào hàn quốc. Cho mình hỏi chút về thủ tục nhé: có phải chứng mình tài chính không? và có cần booking khách sạn kèm hồ sơ xin visa ko?

tixt_forever
03-06-2011, 22:23
Chào bạn. Cũng giống như hầu hết các nước khác, họ cũng cần mình chứng minh đủ tài chính cho thời gian du lịch đó bạn. Như mình thì mình nộp cả bản dịch và công chứng sổ tiết kiệm, cộng thêm cái xác nhận thu nhập do sếp ký. Bạn lưu ý sổ tiết kiệm nếu gửi được trên 3 tháng thì càng tốt (từ 2 tháng trở lên vẫn là an toàn) để họ thấy tiền thực sự là của mình chứ không vay mượn ai cả. Nếu tháng 4 bạn đi thì khoảng cuối tháng 3 bạn nộp đơn xin visa, như vậy sổ tiết kiệm gửi cuối năm nay hoặc cùng lắm là ngay đầu năm sau là ok. Số tiền thì tùy theo thời gian bạn đi du lịch, tất nhiên càng cao càng dễ lấy visa.

Booking KS cần chứ bạn, nếu bạn ở nhờ nhà người quen thì phải kèm theo giấy tờ liên quan tới người quen sẽ phức tạp hơn. Nếu đặt KS thì lựa lúc họ giảm giá đặt cho rẻ, mà đặt sớm cũng dễ có giá rẻ hơn. Đi Jeju từ Seoul cũng vậy, mua vé sớm sẽ còn vé rẻ.

Tháng 4 năm sau thì còn nhiều thời gian mà bạn ;-), chúc bạn vui.

mina1985
08-06-2011, 21:10
Bạn booking ks là tiện nhất còn nếu ở nhờ nhà người quen thì cần có thêm bản cam kết bạn sẽ ở tại nhà người quen trong khoảng thời gian bạn đi du lịch có ghi rõ họ tên chủ nhà, địa chỉ, số điện thoại. Đấy là kinh nghiệm của mình vì mình cũng ở nhà người quen.
Chúc bạn may mắn.

Banker
09-06-2011, 15:58
Đến JeJu, điều ấn tượng nhất với du khách chính là cuộc sống qua đỗi thanh bình và nhất là nụ cười của người dân trên đảo. Quanh năm du khách nườm nượp kéo đến, nhưng không làm cho họ chai sạn đi, lãnh cảm đi, mà lúc nào cũng tươi tắn, dễ gần và hiếu khách. Nhớ đến họ và nghĩ đến những tụ điểm du lịch của ta vào những dịp nghỉ lễ mà rùng mình.

tixt_forever
10-06-2011, 22:28
@mina: bạn mina mới lấy visa nên có nhiều cập nhật nóng hổi, khi nào bạn mina về sẽ còn nhiều chuyện kể hơn nữa cơ, em mina nhỉ ;-)
@banker: vâng, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình vẫn nhớ những kỷ niệm HQ của bạn ;D
----

Lâu quá mới tiếp tục được câu chuyện tháng Tư trong khi gần tới giữa tháng Sáu rồi.


Chợ cá Noryangjin ở Seoul (Noryangjin Fish Market).


Đây là chợ hải sản lớn nhất Seoul. Cứ tưởng tượng một mặt bằng trên 65 ngàn mét vuông với 700 quầy hàng bán hải sản tươi và đã chế biến khô được chuyển về từ 15 cảng lớn nhất Hàn Quốc thì phải to tới mức nào! Không có một góc máy nào có thể tả được hết mức hoành tráng của Chợ cá Noryangjin. Hãy nghĩ tới bất kỳ loại hải sản nào bạn có thể gọi tên, mình cá rằng bạn không khó để tìm thấy chúng tại đây. Ngay cả những đồ quen thuộc như tôm, cua đã đủ loại, đủ cỡ, đủ giá, chứ không nói gì tới các loại cá - nhiều loại mình cũng chẳng biết tên gì.


Ảnh: một góc Chợ cá Noryangjin ở Seoul

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63228&d=1307717280


Chợ mở từ nửa đêm đến tối mịt, khu bán buôn (đấu giá) hoạt động từ nửa đêm tới tận chiều tối, đóng cửa vào các ngày Chủ nhật. Còn dãy bán lẻ bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng, mở cửa quanh năm suốt tháng. Ngoài khu bán hàng, có hơn một chục nhà hàng trên tầng trên, mở cửa để phục vụ khách có nhu cầu thuê chỗ ngồi và chế biến hải sản tươi sống, với giá thuê khoảng chừng 3k won/bàn và 3k won/công chế biến mỗi món, đã bao gồm bát đũa, gia vị đầy đủ. Với mình, mình xẻ một con cá ăn gỏi (do người bán hàng chế biến sẵn) và mua thêm một đống (;-D) nào thì bạch tuộc (5 con nhỏ), 3 con bào ngư, 2 con gì ý ;-) và 1 con cua/ghẹ (?) 1kg, cộng thêm 1 chai rượu. Tổng cộng tất cả hơn 70k won cho 2 người ăn (có thể ăn 3 người thoải mái luôn). Mình nghĩ giá hợp lý.

Giá cả:
- Gỏi 1 loại cá: 25k won (nguyên con), 2 loại cá: 40k won.
- Ghẹ (?) to lắm, 25k won/kg
- Bạch tuộc nhỏ: 10k won/5 con
- Những đồ khác cũng không đắt, mấy ngàn won, mình không nhớ giá nhiêu nữa.


Ảnh: chế biến gỏi cá. Hàng cá của 2 anh giai có duyên hay sao mà rất đông người mua, mình cũng nhảy vào làm 1 đĩa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63231&d=1307717688


Những người bán hàng ở Chợ cá Noryangjin rất vui vẻ và thân thiện, kể cả mình có mua đồ hay không. Mặc dù không biết có bị mua đắt không nhưng mình rất vui khi mặc cả và được giảm giá một chút ;D. Họ cũng rất vui cùng chụp hình và làm trò hùa theo khách hàng. Nói chung cảm giác không như đi chợ ở nhà: sợ sệt, rụt rè, hahaha


Thêm một vài hình ảnh của chợ hải sản:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63230&d=1307717563


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63229&d=1307717444


Cách đi:

Đi tàu Line 1 tới Ga Noryangjin. Ra khỏi ga nhìn sang bức tường bên cạnh sẽ thấy một cột cao có hình con cá - chính là Noryangjin Fish Market. Lên khỏi ga đi theo hướng hình logo để vào tầng trên (tầng có dãy nhà hàng) rồi đi xuống tầng trệt là chợ cá. Từ đây có thể nhìn qua tòa nhà 63 tầng.

Lưu ý là khi về từ Ga Noryangjin máy bán vé tàu tự động chỉ có tiếng Hàn mà không có tiếng Anh. Hãy nhờ trợ giúp, ai đó có thể mua vé giùm bạn với điều kiện bạn phát âm đúng tên ga cần về ;-)

thienphong2704
18-06-2011, 01:50
Tháng 7 này mình cũng có kế hoạch đi HQ - đang theo dõi topic của bạn. Có còn những thông tin gì thì post lên cho mọi người tham khảo nhé. Tks bạn.

Thu nè, ghé Nami đẹp lắm :)

mina1985
19-06-2011, 20:38
Em đang ở Hàn Quốc, hôm qua đi thăm lăng mộ các đời vua thời Choseon cùng gia đình. Hôm nay đi Myungdong mua sắm và thăm Deoksugung. Mai em đi Gangwon-do tắm biển Sokcho và leo núi Seolaksan. Hình ảnh thì hẹn mọi người sau khi em đi về nhé. Mùa này thời tiết đẹp, nắng nhưng không nóng, sáng dậy vẫn hơi lành lạnh.

tixt_forever
20-06-2011, 23:19
Chào em mina, đi chơi vui nhé. Khi về nhớ cập nhật tình hình em nhé.

quangvinh0107
04-02-2013, 22:10
Chào mọi người, tình hình là em chuẩn bị sang Hàn du lịch, em băn khoăn là cái đồ chuyển phích cắm điện em mua không biết là có khớp với ổ điện bên đó không? Mọi người cho ý kiến dùm em nhé. Em cảm ơn nhiều...https://photos-4.dropbox.com/t/0/AAAuBjm80fwiQBVvo2y-YuHcaDsK3ChmngzGIsb8Xnma4Q/10/115587755/jpeg/154x154/1/_/1/2/2013-02-04%2021.38.09.jpg/9tUL1JRYEMhTayTdIVO0MZqNu7vS1ERqT9z72Z134Bc?size=1 024x768&size_mode=2

afoe
07-04-2013, 21:30
Em 2 tuần nữa cũng lên đường sang Hàn du hí nè... trùng dịp đi của chị nên em cũng hào hứng ghê. Cơ mà hết cherry blossom nghe cũng buồn >"<