PDA

View Full Version : Burma những ngày không thể nào quên (21-28.12.2014)



hello2910
11-02-2015, 16:53
Trước khi bắt đầu kể lể về chuyến đi thì có 1 chuyện vui vui muốn kể thêm với mọi người trước. Không hiểu tại sao nhưng câu hỏi bọn mình được hỏi nhiều nhất và được hỏi tại tất cả các thành phố mình đã đi qua đều là: “Bạn là người Trung Quốc à?”. Và sau cái lắc đầu của bọn mình, các bạn bên ý bắt đầu đoán hàng loạt nước khác nhau, nhưng đến 90% số người đều không đoán ra là VN. Chắc vì các bạn VN mình còn ít đi du lịch và hiếm người muốn/ thích sang những nước còn chưa phát triển nhiều như Myanmar. Đây cũng là động lực cho mình viết cái review này đấy ạ, hi vọng là được mọi người ủng hộ ^^.

Thời gian: 21 – 28/12/2014

Lịch trình:
20/12: (ngày nay của những người còn lại trong đoàn mình) bay HN – Yangon. Đi Shwedagon buổi tối.
21/12: bay HN – Yangon (nếu đi từ hôm trước thì có thể bố trí đi loanh quanh Yangon hoặc đi Golden Rock). Bắt xe đi Bagan.
22/12: thuê xe ngựa đi 1 vòng Bagan, chiều đi ngắm mặt trời lặn.
23/12: dạy sớm thuê xe đạp đi ngắm bình mình, Shwegigon, tự đi khám phá Bagan. Tối bắt xe đi Inle lake.
24/12: thuê thuyền đi chơi cả ngày trên hồ Inle.
25/12: thuê xe đạp đi loanh quanh thị trấn, . Tối bắt xe đi Mandaly.
26/12: Mandalay hill, một số đền chùa, stupa quanh đó như Sandarmuni, Mahamuni,… kết thúc bằng việc qua Ubein ngắm hoàng hôn.
27/12: Quay lại Ubein ngắm bình minh (sau chuyến này mình bị nghiện bình minh vs hoàng hôn) và cuộc sống sinh hoạt của nhà sư sau khi đi khất thực về, loanh quanh Mandalay. Tối bắt xe đi Yangon.
28/12: Loanh quanh khu China Town, đi mua sắm. Bay Yangon - HN.
Mandalay và Inle bọn mình đi khá giống nghỉ dưỡng vì ngoài 1 số điểm chắc chắn sẽ đi thì những điểm còn lại đều là sau khi tới nơi, hỏi thêm khách sạn, taxi mới quyết định đi đâu thêm.
Nếu không sợ mệt các bạn có thể ở thêm Bagan ½ - 1 ngày nữa (để đi ngắm bình minh lần nữa) và rút bớt thời gian ở Inle xuống còn 1 – 1,5 ngày vì ở Inle ngoài hồ ra thì mình thấy cũng không có gì quá đặc sắc, thị trấn khá nhỏ và bụi đi bộ có tẹo đã hết rồi. Tương tự với Mandalay, các bạn có thể bắt xe về sớm hơn để tranh thủ đi chơi ở Yangon thêm (nếu đi 8 ngày như mình). Còn nếu đi được 9 ngày, mình nghĩ mọi người có thể cân nhắc đi thêm Golden Rock hoặc đi biển, leo núi (cái này mới thấy rất ít người đi nhưng mình nghe nói là đẹp ạ :D).

Một số lưu ý:
- Thời gian: giờ địa phương Myanmar chậm hơn VN 30’ nhé.
- Thời tiết: Mặc dù đã là cuối năm nhưng nhiệt độ ở Myanmar nói chung thay đổi rất nhanh theo thời gian của mặt trời. Sáng thì khá là lạnh (nhất là nếu bạn định đi ngắm bình minh) nhưng đến buổi trưa có thể lên tới 30oC. Nên thường từ 12-14h30 trời khá nắng và nóng, lời khuyên chân thành là bạn nên cân nhắc thu xếp nghỉ ngơi vào thời gian này để giữ sức cho buổi chiều. Thêm nữa là ở Myanmar khá khô và bụi nên các bạn nên mang nón/mũ, khẩu trang (cái này ai cũng cần nha) và… kem dưỡng ẩm (lưu ý cho đặc biệt cho các bạn nữ ^^).
- Ăn uống: Đồ ăn ở Myanmar cũng khá dễ ăn, chỉ có điều là đa số là đồ nguội, cay và nhiều dầu mỡ. Đồ uống nhất là nước ép hoa quả/sinh tố bên này cực kỳ thơm ngon và rẻ hơn nhiều so với VN (khoảng 1000 – 1500kyat/cốc) -> ngày nào bọn mình cũng dùng luôn.
- Đi lại: Nên đặt vé trước nếu có thể. Còn không thì ưu tiên việc đi mua vé ngay khi tới nơi. Di chuyển trong thành phố thì có thể đi taxi (nhớ mặc cả). Taxi ở Yangon rẻ hơn rất nhiều và có nhiều người nói được tiếng Anh hơn Mandalay. Ngược lại giao thông ở Yangon tệ hơn rất nhiều, tắc đường thường xuyên ạ.
- Phí và vé: Một số đền chùa (nhất là ở Mandalay) thu phí khi mang máy ảnh (500-1000kyat/máy) nên các bạn nhớ mang balo theo để đựng máy ảnh ;). Vé thăm quan Bagan và Inle lần lượt là 15 và 10 USD/Euro (các bạn có thể chả bằng USD hay kyat đều được).
- Đổi tiền: chuẩn bị tiền 100USD, tờ mới ít nhàu nát, nên ưu tiên đổi lấy loại 5000kyat vì 1 tờ tiền của Myanmar rất dày. Mình có đổi ở sân bay và 1 khách sạn khá lớn ở Mandalay (được chú lái taxi dẫn đi) tỉ giá khá tốt, không chênh nhau nhiều.
- Mang theo 1 đôi dép nếu đi chùa cho dễ tháo ra, tháo vô. Nếu mang giày (như mình) thì nhớ chuẩn bị thêm túi bóng để nếu cần thì xách theo, hoặc đôi khi là đi ra bằng 1 lối khác luôn để đỡ phải quay lại.
- Tham khảo giá và liệt kê trước những món định mua về làm quà để tránh bị hớ và khớp (vì nhiều thứ muốn mua quá) nhất là khi đi chợ ở Yangon. Đi taxi cũng tương tự như vâỵ. Các bạn cứ trả giá nhiệt tình từ ½ tăng dần tới khi thấy hợp lý. Bạn có thể bo thêm sau đó nếu muốn :D.
- Quà cáp: tất cả mọi thứ đều có thể mua ở chợ Bogyoke Aung San Market (hay Scott Market) - Yangon.
Riêng tranh cát thì chỉ có ở Bagan mới có, nên nếu thích thì bạn nhớ mua ở đây nhé, giá cả như trên tớ đã trình bày.
Inle có thuốc lá, xì gà làm gia công bằng ngô/ lá cây đặc trưng của Myanmar, đặc biệt có một loại có mùi hồi rất thơm, mình không thấy có ở Yangon. Giá thì mắc hơn ở Yangon, bọn mình mua 50 điếu nhỏ, 50 điếu lớn giá là 10USD. Ngoài ra ở Inle còn có một số nghề truyền thống như: đồ mỹ nghệ, bạc, dệt… các bạn tự cân nhắc mua sắm nhé.
Vòng vèo, đá các loại nếu không kịp mua ở chợ Bogyoke các bạn có thể yên tâm là ở sân bay cũng có nhé, mà giá thì không chênh nhiều so vs ở chợ đâu. VD vòng tay đá có giá khoảng 1USD/chiếc, vòng cổ đá tùy kích cỡ to nhỏ có giá khoảng từ 6USD đổ lên.

Chi tiết hơn nữa về thời gian biểu và recomment tại từng nơi khi nào có thời gian mình sẽ viết tiếp. Hạ hồi phân giải ^^.

altz1986
13-02-2015, 10:59
Bạn ơi, bạn book vé qua vnairline hay hãng nào thế :D

daisyh
19-02-2015, 20:46
Tụi mình đi 21/02/2014. Nhưng bị ngộ độc hoàng hôn và bình minh hihih, ngày nào cũng đi ngắm 2 lần mà. Nhưng nếu ở Bagan thì tốt nhất nên ở 2 ngày, 1 ngày nên chạy xe đạp vòng quanh, thú vị lắm đó các bạn. Đất nước này các bạn nên đi càng sớm càng tốt, để du lịch hóa như nước khác thì đi chán chết. Mình sẽ quay lại đây thời gian gần nhất.

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/10003472_753480141329469_55437219_n_zps276d6a37.jp g (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/10003472_753480141329469_55437219_n_zps276d6a37.jp g.html)

hello2910
21-02-2015, 22:46
@Altz1986: mình book vé VNairline, hiện cũng đang có vé rẻ đó bạn.
@daisyh: ừ đi Myanmar bội thực hoàng hôn vs Bình Minh luôn. Buồn cười cái là đi đâu ngắm hoàng hôn vs bình minh là mình cũng lại nhớ tới Myanmar thôi :)). Bọn tớ ở Bagan 2 ngày 1 đêm mà vẫn thấy bị tiếc vì k đi ngắm đc thêm nữa, mình cũng rất thích cảm giác chạy xe đạp long dong ở Bagan

scorpion87
23-03-2015, 21:50
Bạn ơi, viết tiếp đi. Mình cũng mua vé cuối tháng 10 đi 8 ngày giống bạn. Đang tìm hiểu thông tin của các bạn đã đi rồi đây. Chờ bài tiếp của bạn quá. Many thanks <3.

Tia Nắng
23-03-2015, 22:48
Viết tiếp đi các bác :)
Đang tham khảo để chuẩn bị cho ĐNÁ trip.

hello2910
29-03-2015, 10:30
Đã hứa là sẽ note lại về chuyến đi Myanmar nên sẽ thực hiện dần dần trước khi mọi thứ đi vào quên lãng...

Trước khi bắt đầu dài dòng về những ngày ở Myanmar, cũng xin phép note lại và giới thiệu về những người bạn đồng hành và tại sao lại có chuyến đi này. Không nhớ chính xác mình bị thích và muốn Myanmar cuồng nhiệt tới vậy là từ lúc nào (chỉ nhớ chắc chắn là sau khi các bạn ấy chính thức miễn visa, maybe từ đầu năm 2014 :D), chỉ biết rằng đây là nơi mình muốn đặt chân tới hơn rất nhiều so với Thái, Sing. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn VN airlines bằng việc liên tục có chương trình giá rẻ, mình lại càng quyết tâm đưa đất nước Phật giáo này vào wishlist.

Mọi thứ khó khăn chỉ mới bắt đầu sau khi bạn đưa ra quyết định. Địa điểm done, tìm được bạn đồng hành xem chừng còn nan giải hơn. Lục tung bạn bè khắp HN bắt đầu chiến dịch hỏi han, thăm dò, rủ rê và không biết bao lần buồn buồn ngồi book thử vé ủng hộ các bạn VNairlines mỗi lần có vé rẻ, rồi lại ngậm ngùi chờ đợi vì thiếu bạn đồng hành T.T. Myanmar mở cửa cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ đổi thay từng ngày, ngày càng nhiều người (trong đấy cũng có không ít bạn bè trong FL của mình – ôi tủi thân) lũ lượt kéo tới đây mong được sống lại và trải nghiệm cuộc sống “VN cách đây chục năm về trước”. Điều ấy chỉ càng làm quyết tâm phải đi của mình lên cao, mình muốn đi Myanmar trước khi nó đổi thay, trước khi nó lại trở thành 1 chốn xô bồ, đông đúc. Nhưng cũng đã có lúc nghĩ rằng sẽ phải chờ rất lâu, rất lâu nữa mới được đặt chân tới Bagan, Inle….

Khi mọi cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa mới sẽ lại mở ra. Thực sự câu này quá đúng trong cái hoàn cảnh của mình. Bởi bỗng dưng một tối đẹp trời… mình tìm được bạn đồng hành. Đoàn hiện đã có 4 người, giờ chỉ cần mình book được vé máy bay là ok. Chưa biết có xin nghỉ được 1 tuần làm việc, chưa biết có đủ xiền đi không, nhưng mà đã quyết tâm rồi thì cứ đặt được vé đã… rồi tính tiếp ^^.

Việc đặt vé xem chừng là đơn giản nhất vì VNairline mấy đợt trước đó bán vé ầm ầm, chỉ chờ nó tung vé rẻ là coi như xong. Lại chờ đợi… book lên book xuống, giữ vé trực chờ cho đúng ngày bay cùng mọi người không được nên cuối cùng đành thanh toán và chấp nhận đi 1 mình và sau mọi người 1 ngày. Cũng may là được động viên tinh thần trước rằng Yangon không có nhiều chỗ chơi lắm nên hoàn toàn có thể join luôn cùng cả đoàn mà không lo lắng gì.

Và cuối cùng thì cũng được đi tới địa điểm trong mơ của mình bấy lâu nay. Do đi dài ngày nên lịch trình của bọn mình khá thoải mái và flexible. Đến thành phố nào mới chọn địa điểm thăm quan, vui chơi tới đó, tùy thuộc vào sức khỏe và mong muốn của mọi người. (Lịch trình chung mình đã note lại ở post đầu tiên, các bạn tham khảo thêm nhé)

Ngày 0 (mình đi sau nên không có ngày này, cứ note lại cho các bạn quan tâm tham khảo nhé): bay tới Yangon buổi tối. Đi chơi ngắm Shwedagon – ngôi chùa lớn nhất và là "the best destination" của nhiều người dân Myanmar vào buổi tối. Hôm sau đi chơi loanh quanh Yangon, tối bắt xe đi Bagan. Hoặc bạn có thể bỏ qua ngày này và hẹn Yangon ngày về như mình. Cá nhân mình và cũng theo lời khuyên của các anh chị cùng đoàn thì sau khi đã đặt chân tới Bagan, Inle, Mandalay thì dành chút ít thời gian ở Yangon cũng không có gì đáng tiếc cả.

hello2910
18-05-2015, 23:37
Ngày 1: Sóng gió ở Yangon

Theo lịch trình là mình sẽ bay chuyến 16h40 và đặt chân xuống Yangon lúc 18h10 theo giờ địa phương (Myanmar chậm hơn mình 30’ nhé), xe JJ đi Bagan xuất phát lúc 20h. Gần 2h - thừa sức để mình kịp tới nơi dù cho Yangon có tắc đường đến mấy. Sẵn tính cẩn thận và lo xa, theo lời anh Hiếu (đồng chí chủ trò cho cung này ạ) mình gửi toàn bộ vali đồ đạc và 200USD (để nhờ đổi tiền trước) cho mọi người từ hôm trước phòng trường hợp máy bay bị delay. Đến hôm đi, mình chỉ phải mang theo cái túi nhỏ xinh đựng đồ linh tinh kèm giấy tờ tùy thân, máy ảnh đi sau. Vì mình đi sau, lại có 1 mình nên mọi người sẽ đi taxi ghé sân bay đón mình rồi đi qua bến xe chung. Vậy là quá yên tâm rồi :D.

Nhưng đúng là không ai biết trước được chữ ngờ … chỉ trừ có anh Hiếu.

Do chưa “xuất ngoại” lần nào, nên để cho chắc ăn mình bắt xe bus 13h30 từ Quang Trung lên Nội Bài. Không có hành lý ký gửi nên việc làm thủ tục siêu nhanh, 14h30 đã ung dung ngồi trong phòng chờ lên máy bay trong khi 15h50 mới tới giờ lên máy bay. Đi loăng quăng ngắm nghía phòng chờ quốc tế, đọc hết nửa cuốn truyện dắt theo sẵn mãi mới tới giờ được lên máy bay. Muộn 10’ so với giờ lên máy bay dự kiến, nhưng vẫn chắc mẩn là không sao đâu. Tất cả hành khách yên vị trên máy bay. Được khoảng 10’ vẫn chưa thấy máy bay nhúc nhích gì thì nhận được thông báo máy bay sẽ bị chậm lại 30’ so với dự kiến vì có vấn đề ở khoang đựng hành lý. Bắt đầu thấy đôi chút lo lắng…
Thiếp đi 1 lúc (chắc tại chờ lâu quá T.T) vẫn thấy đang ở đúng chỗ cũ. Thực sự bắt đầu lo lắng khi nhìn đồng hồ thấy đã gần 17h…
Hạ cánh xuống sân bay Yangon 19h kém có lẻ vài phút và cuộc chạy đua với thời gian thực sự bắt đầu. Chạy hộc tốc theo dòng người, may mà không lạc tý nào tìm được chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Nhìn thấy anh Hiếu qua tấm kính ngăn mà mừng muốn rơi nước mắt.

19h20 xong xuôi tất cả thủ tục.

19h30 xe chuyển bánh rời khỏi sân bay. Mùi hoa thơm nhè nhẹ trên xe cũng không thể nào làm mọi người thôi lo lắng vì tắc đường ở Yangon thật sự rất kinh khủng. Anh tài xế trẻ nhanh chóng chuyển sang 1 hướng đi tắt khác tránh đường chính. Bạn tài xế còn nhiệt tình tới mức cho mượn được điện thoại gọi cho văn phòng JJ theo số ghi trên vé nhưng không ai nhấc máy…

20h05 taxi đỗ xịch trước chiếc xe to oành trong bến xe. Đang ngơ ngác chưa biết có đúng xe không, các bạn phục vụ đã nhanh chóng giúp bọn mình để đồ vô cốp xe. Yên vị trên xe mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Không phải PR nhưng phải công nhận là xe của các bạn JJ đi quá thích, từ phục vụ cho tới chỗ ngồi luôn. Được phát đồ ăn đêm, trà/cafe free trên xe, được mời cafe free khi tụi mình ngồi chờ ở văn phòng ở bến xe, được nhận quà mang về nữa cơ. Hành lý gửi ở cốp còn được bao gói và gắn biển theo số ghế. Ghế ngồi thì tương tự như khoan business của VNairline ý, rộng rãi, ngả thoải mái, một số xe còn có tivi trước mặt nữa. À và thêm một điểm nữa là xe cũng không quá lạnh như mọi người vẫn bảo.

hello2910
18-05-2015, 23:38
Mình đi của VNairline nhé altz1986

mrnmh1611
26-05-2015, 09:28
Một vài hình ảnh từ chuyến đi:

Tối đầu tiên ở Yangon, cả nhóm (trừ em hello2910) đi ngắm Shwedagon, khá đáng tiếc vì phần mái dát vàng đang được tu sửa, chằng chịt thang tre.
https://c4.staticflickr.com/8/7525/15622884414_abfdd90940_c.jpg

Tuy vậy chỉ qua vài giờ đầu tiên trên đất Myanmar, chúng tôi đã được chứng kiến sự thành kính của người dân nơi đây với Phật giáo, như khi bác taxi chắp tay cúi đầu lúc dừng xe trước Shwedagon, hay cách mà hàng trăm phật tử Myanmar tự nguyên quét dọn sân chùa mỗi ngày như thế này:
https://c4.staticflickr.com/8/7790/18104440795_d17922e19c_c.jpg
https://c1.staticflickr.com/9/8663/15625491743_6a84ee157c_c.jpg
Ở nơi đây tôi như cảm thấy được một thứ tình cảm tôn giáo đích thực, rất trong sáng và thiêng liêng, không hề bị hoen ố bởi những tham sân si vốn đầy rẫy trong cuộc đời này. Trong khi Myanmar đang thay đổi từng ngày sau khi mở cửa, tôi vẫn hi vọng điều này không bị mai một đi, để một ngày nào đó, quay lại, biết đâu ...

mrnmh1611
27-05-2015, 13:52
Ngày 21-12, lang thang ở Yangon:

Ấn tượng tiếp theo ở thành phố này, là cái vẻ xưa cũ, đôi chút nhếch nhác, gợi lại cho tôi những hình ảnh tuổi thơ ở cái xóm chợ nghèo nơi tôi lớn lên:
https://c1.staticflickr.com/9/8808/18151494341_9960e95923_c.jpg

Yangon rất nhiều bồ câu, và rất dạn người:
https://c1.staticflickr.com/9/8613/16057712448_c05286d6ae_c.jpg
Thoáng 1 chút suy nghĩ, có lẽ trong tất cả những nơi tôi đã đi qua, không ở đâu chim lại sợ người như ở Hà Nội

Đã choáng ngợp với Shwedagon từ tối hôm trước, nên các đền chùa khác như Sule Paya hay Botataung Paya không gây nhiều ấn tượng cho tôi lắm. Hồ Kandawgyi thì ấn tượng hơn đôi chút:
https://c2.staticflickr.com/8/7564/16057799490_5b62b925fe_c.jpg

1 ngày đầu tiên ở Yangon của tôi, sau mấy tháng đi về quả thật chỉ còn đọng lại bấy nhiêu. Những gì đẹp đẽ nhất, xin để chờ đến Bagan :)

mrnmh1611
29-05-2015, 14:10
Ngày 22/12: Lộc cà lộc cộc - xe ngựa Bagan

Xe JJExpress chạy suốt đêm, sáng sớm 22/12 đưa chúng tôi đến Bagan. Khá nhiều taxi mời chào, nhưng chúng tôi đều từ chối vì đã hẹn với Minthu. Chờ khá lâu không thấy Minthu, các bạn ở phòng vé JJExpress rất tốt bụng pha café mời, rồi còn gọi điện thoại cho Minthu giúp. Ai dè anh chàng này ngủ quên, vui thật, doanh nhân gì mà lại ngủ quên :D

8h sáng, xe ngựa đến đón chúng tôi lên đường khám phá Bagan.
https://c4.staticflickr.com/8/7485/16058309517_433904e94b_c.jpg
Gập ghềnh theo từng nhịp xe, trong tiếng lộc cộc đều đều vó ngựa, nghe giọng nói trầm ấm của người đánh xe già, chìm giữa 1 không gian như bước ra từ những câu truyện cổ, với bạt ngàn chùa tháp, với những loài cây lạ in bóng lên ráng đỏ trời chiều, tôi như đang mơ, đang trôi đi …

https://c1.staticflickr.com/9/8678/16243304571_5d2dbdd6c3_c.jpg
Người đánh xe ngựa đưa chúng tôi đi tên là U Gyi. Bác U Gyi kể rằng cả đời bác sống ở Bagan, nhưng cũng mới chỉ đi hết một nửa số đền chùa nơi đây thôi.

https://c4.staticflickr.com/8/7473/15621733384_a38acc2248_c.jpg
Chú ngựa, ah cô ngựa mới đúng, kéo xe tên là Mimi. Tôi hầu như vẫn nhớ rõ tiếng gọi “Amyo” đầy dịu dàng, thân tình mà bác U Gyi dành cho Mimi, như cách người ta thủ thỉ trò chuyện với 1 đứa em, đứa cháu của mình vậy.

mrnmh1611
31-05-2015, 10:48
Ngày 22/12: Lộc cà lộc cộc - xe ngựa Bagan (tiếp)

Hôm ấy bác U Gyi & Mimi đưa chúng tôi đi thăm một loạt các chùa chiền tu viện (mà theo lời bác U Gyi là "the most important ones").

Thực sự là ngoài vài kiến thức sơ đẳng về phật giáo, tôi không biết gì nhiều về những thánh tích, truyền thuyết, hay ý nghĩa của các hình tượng phật giáo. Vậy nên chỉ xin chia sẻ vài hình ảnh về những kiến trúc kỳ vĩ mà ngắm nhìn chúng, tôi thầm cảm phục trình độ thẩm mĩ và kỳ công của người xưa.

https://c4.staticflickr.com/8/7501/16243298221_0d37168f6e_c.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7543/16057671220_8f20880f0c_c.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7504/16059196407_fb098e991c_c.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7553/16058893729_eee989ba07_c.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7573/16058861759_1ce1c51234_c.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7464/16243606012_15e5cc5e4d_c.jpg

mrnmh1611
31-05-2015, 11:12
Ngày 22/12: Lộc cà lộc cộc - xe ngựa Bagan (tiếp)

Với một mật độ dày đặc các chùa tháp cực kỳ đa dạng về kiến trúc (khoảng trên 3000 công trình trên diện tích 42km2), thật đáng ngạc nhiên là Bagan thậm chí còn không lọt vào tentative list của UNESCO khi được đề cử vào năm 1996.
http://theculturetrip.com/asia/burma/articles/the-battle-of-bagan-burma-s-struggle-for-unesco-world-heritage-sites/
https://c4.staticflickr.com/8/7487/15622551854_b7cb028588_c.jpg

Lý do được đưa ra là việc bảo tồn không giữ được nguyên trạng. Mặc dù gặp phải những phản đối từ phía các nhà khảo cổ Myanmar, cho rằng họ đã nghiêm túc tôn trọng các kiến trúc nguyên bản trong quá trình trùng tu, đảm bảo không có sự khác biệt giữa các công trình nguyên bản và đã qua trùng tu, ngoại trừ các dấu vết của niên đại, cuộc tranh cãi về di sản Bagan vẫn còn tiếp diễn cho tới tận ngày nay.
https://c1.staticflickr.com/9/8666/16244964965_4cc7f15a4a_c.jpg

Trên quan điểm cá nhân, tôi cho rằng nguyên nhân cho sự khắt khe của UNESCO dành cho Bagan thực chất mang động cơ chính trị, khi chính quyền quân sự hà khắc đã nắm quyền ở Myanmar trong suốt một thời gian dài
https://c4.staticflickr.com/8/7577/16059135387_1b842af31c_c.jpg

mrnmh1611
31-05-2015, 15:48
Chiều 22/12 – sáng 23/12: Bagan – ngày và đêm

Đến Bagan cùng với câu chuyện về một di sản bị “ruồng bỏ”, tôi mới càng cảm nhận rõ ràng một điều, rằng những danh hiệu, những lời tung hô, rộng hơn là cả mọi khái niệm, lý thuyết đều chỉ là cách chúng ta nhìn nhận thế giới này, theo cách mình muốn mà thôi. Sự thật chỉ được trình hiện một cách thấu đáo khi ta thực sự tiếp xúc và trải nghiệm nó. Như lời của Đức Phật, sự thật tối hậu là thứ “bất khả tư nghị” – không thể nghĩ bàn, mà chỉ có thể trải nghiệm thông qua quá trình giác ngộ mà thôi.

https://c1.staticflickr.com/9/8798/18218408881_7cf42c033f_c.jpg
Với tôi, vẻ đẹp của Bagan là một sự thật đã được trải nghiệm. Và đến bây giờ tôi vẫn thực sự cảm nhận được cái cảm giác ngày hôm đó, khi chứng kiến vẻ đẹp ấy hòa cùng với vũ điệu bất tận của vũ trụ, nó sinh động như có thể cầm nắm được vậy.

https://c4.staticflickr.com/8/7474/15625055463_b396a2439e_c.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/399/18110021439_8305b185ce_c.jpg
Đã từng xem không biết chán những bức ảnh về hoàng hôn Bagan, nhưng khi đứng ở Shwesandaw mà tận mắt ngắm nhìn, tôi vẫn sững sờ không tìm được lời lẽ nào để miêu tả, chỉ biết lặng người đi mà tận hưởng cái khoảnh khắc trời đất giao hòa ấy thôi.

https://c4.staticflickr.com/8/7468/16056956440_327b493a70_c.jpg
Đường về chiều hôm ấy giữa bầu trời ráng đỏ, với những bóng cây đều đều trôi qua theo từng nhịp vó ngựa, tất cả chúng tôi đều trở nên lặng lẽ, để dành mọi giác quan cho Bagan mà thôi.

https://c1.staticflickr.com/9/8682/16218923726_7a67e31ac3_c.jpg
Bagan những ngày ấy trời rất trong, và khi đêm xuống vẻ đẹp của Bagan cũng tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời sao lấp lánh.

https://c4.staticflickr.com/8/7530/16243732092_b20736e29e_c.jpg
https://c4.staticflickr.com/8/7564/16058341199_ab48f4e8d9_c.jpg
Còn bình minh Bagan ư, chắc chắn đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Huy hoàng ư? Không phải. Rực rỡ ư? Cũng không… Đấy, sự bất lực của ngôn từ là vậy, hãy chỉ cảm nhận thôi.

mrnmh1611
03-06-2015, 15:44
Chiều 23/12: Chào tạm biệt, Bagan!

Chiều hôm ấy trên mấy chiếc xe đạp, cả nhóm tiếp tục lang thang Bagan cho thỏa con mắt trước khi lên xe khách đi Inle do Minthu mua vé giúp vào buổi tối. Và chúng tôi có thêm những góc nhìn mới, về cuộc sống bình dị của con người nơi đây.

Cô bé Bagan
https://c1.staticflickr.com/9/8577/15621937824_c2a5715dde_c.jpg

Người chăn bò
https://c1.staticflickr.com/1/270/18386925906_ef2e39988a_c.jpg

Một lễ rước gì đó
https://c4.staticflickr.com/8/7764/17792814913_58dc947184_c.jpg

Ruộng rau xen chùa tháp
https://c4.staticflickr.com/8/7551/16056822998_0cd47bc4f0_c.jpg

Những phút cuối ở Bagan
https://c4.staticflickr.com/8/7561/16243529992_6b2ee2f0a1_c.jpg

hello2910
05-06-2015, 00:04
Ngày 2: Bagan

Đến Bagan mới có 5h sáng, trời man mát chỉ như HN mùa thu thôi. Bọn mình có đặt xe đón về KS, xe ngựa và vé đi Inle, Inle-Mandalay qua Minthu. Đúng như mọi người nói, Minthu giờ đã trở thành “ông chủ” nên không còn trực tiếp đi xe ngựa hay đón đoàn như xưa nữa. Chờ một lúc thì cũng có xe tới đón. Xe ô tô bên này nghe bảo đều nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về nên xe to, ghế ngồi thoải mái và đều có chỗ ngồi lái xe bên tay trái :D. Cũng nhờ thế mà dù đi 5 người nhưng bọn mình toàn chui hết lên 1 chiếc taxi để đi chung thôi.

Ở Bagan bọn mình ở Myathida Hotel – New Bagan. Phòng book và xem hình trước qua agoda rồi nhưng qua tới đây thì cực kỳ ưng cái nhà nghỉ này luôn. Bước qua cổng là bể cá và cây cảnh xanh mướt, hai dãy nhà xây song song vs chúng, ngoài hiên mỗi nhà đều có bộ bàn ghế mây ngồi chơi, thư giãn. Bạn lễ tân tốt bụng cho tụi mình nhận phòng luôn vì có phòng trống. Vì xe ngựa 8h mới bắt đầu được hoạt động nên tụi mình nhẩn nha thu xếp đồ đạc, nghỉ ngơi, ăn sáng rồi mới bắt đầu hành trình khám phá Bagan – thành phố cả đoàn đều hi vọng (chụp dc nhiều ảnh đẹp ^^) và mong muốn được đặt chân tới nhất.

Yên bình và êm ả. Có lẽ đó là từ chính xác nhất trong vốn tiếng Việt tàm tạm của mình có thể dùng để miêu tả về Bagan. Bagan tĩnh lặng, xưa cũ và bình yên tới lạ. Ngày đầu tiên, nhóm mình dành trọn vẹn thời gian khám phá Old Bagan bằng chiếc xe ngựa. Mới sáng sớm mà nắng đã nhuộm vàng ươm trên những ngôi đền đất nung với màu đỏ đặc trưng. Ananda, Shwegugyi, Sulamani Guphaya, DhammaYangyi… Lần lượt từng ngôi đền hiện dần lên rồi xa khuất từng nhịp, từng nhịp trước mắt. Bagan hiện lên thực mà kỳ ảo như chính những thước film, những bức hình mình đã được xem, được chiêm ngưỡng trước khi khởi hành. Mỗi ngôi đền lại có một vẻ riêng, một câu chuyện riêng mà khó có thể mô tả được hết trong vài từ ngắn gọn (mà cái này để các bạn tự tìm hiểu và khám phá mình nghĩ sẽ hay hơn).

Rong ruổi cả buổi sáng trên xe ngựa dưới cái nắng và cát bụi của Bagan khiến mọi người thấm mệt, nên kiếm chỗ ăn trưa và nghỉ ngơi tránh nắng. (Nghĩ lại thì so với thời tiết Hà Nội gần tới 40oC mấy ngày hôm nay thì cũng chưa là gì hết ý ^^). Bọn mình được dẫn vào ăn buffet ở quán Myanmar Foods House, quán kiểu bình dân, nói là buffet nhưng họ sẽ mang tận bàn tất cả các món, ăn thêm gì thì gọi sau, giá 3500 (có chưa đến 80k/ng). Đồ ăn ở Myanmar nói chung là khá giống món ăn Việt nên khá là dễ ăn, có điều hơi nhiều dầu mỡ và vị mặn nên ăn cũng mau ngấy, nhiều loại gia vị để riêng như món ăn khá lạ. Theo gợi ý của các bạn đi trước thì mình cũng ăn thử món salat lá trà xanh, nhưng mà cá nhân mình thì không thấy hợp khẩu vị lắm T.T

Mặc dù đã là tháng 12 nhưng thời tiết ở Bagan vẫn rất nắng nóng nên phải tới tận 14h30 nhóm mình mới có thể xuất phát tiếp. Sau khi lang thang thăm thú nốt một vài ngôi đền nữa, cả nhóm quyết định di chuyển tới Shwesandaw – ngôi đền “hot” nhất Bagan để “xí chỗ” ngắm bình minh. Sau khi “làm thủ tục” nhập đền với giá 15$/người, cả nhóm nhanh chóng leo lên tầng cao nhất, những mong kiếm tìm được 1 vị trí ưng ý. Hix, nhưng không may là những góc đẹp nhất để có thể đặt chân máy đều đã bị “chiếm đóng” dù chưa đến 5h chiều. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy khả quan, mình, anh Thái và chị Bút chì quyết định đi xuống tầng dưới cho bớt đông. Nhưng cũng chỉ 30’ sau thì mật độ người tại 2 tầng cao nhất cũng đông không khác gì nhau @@. Chờ đợi mãi cũng tới khoảnh khắc quan trọng nhưng hết sức ngắn ngủi. Trời quang và ít mây, nên nếu xét trên góc độ nhiếp ảnh (của anh Hiếu :D) thì có lẽ nó không phải là điều kiện tốt cho một bức hình hoàng hôn hoàn hảo. Nhưng cái khoảng khắc khi ngồi sau chiếc xe ngựa của bác U Gyi cảm nhận không khí mát rượi lúc chiều tà, nhìn ngắm ráng chiều đỏ rực phía cuối chân trời và từ từ bao phủ màn đêm đen lên những ngôi đền cũ kỹ thì chẳng có chiếc máy ảnh nào có thể thu phóng lại được. Tạm biệt bác U Gyi và chú ngựa Mimi cũng là lúc mấy cái bụng bắt đầu réo đòi đi ăn tối. Kết thúc ngày đầu tiên ở Bagan tuyệt vời hơn cả mong đợi :x.

Casanova0839
06-06-2015, 09:45
mình cũng đang có ý định đi Myanmar vào tháng 7 này nên rất hóng topic này của bạn !

scorpion87
30-06-2015, 00:55
Bạn viết tiếp đi bạn. Bọn mình sắp tới sẽ đi vào cuối tháng 10. Mình đang hóng các bài của các bạn để tham khảo và lên lịch trình. Bạn viết hay lắm. Many thanks.

bach_an
30-06-2015, 18:30
Bạn viết tiếp đi bạn. Bọn mình sắp tới sẽ đi vào cuối tháng 10. Mình đang hóng các bài của các bạn để tham khảo và lên lịch trình. Bạn viết hay lắm. Many thanks.

Đoàn của bạn đã chốt số lượng chưa, có thể cho mình join được không?