PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Cần tư vấn phượt từ Phan Rang(Ninh Thuận) lên Buôn Mê Thuột



nguyenito
10-02-2015, 23:45
Em muốn chứng minh sự quyết tâm của mình với người yêu của mình bằng cách đạp xe từ Phan Rang lên Buôn Mê Thuột( vì em chưa đi phượt bằng xe đạp lần nào cả và người yêu e ở Đắk Lắk). Em biết đối với người chưa biết gì như e sẽ vô cùng khó khăn, nên mới dùng nó thể hiện sự quyết tâm.Em nói thật em không biết gì cả, em cực kỳ cần mọi người tư vấn ạ(về cung đường, vật dụng các yếu tố khác cần chuẩn bị, địa điểm dừng chân,...)
p/s: Thực sự thì cô ấy vừa mới chia tay em xong mà không hiểu lý do vì sao và bảo rằng em nên quên cô ấy đi, em không từ bỏ, và em muốn cô ấy thấy sự quyết tâm của em, ít nhất là trong chuyến đi này.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người, mong mọi người giúp đỡ ạ!

phuong2975
11-02-2015, 08:45
Nói thiệt là bạn nên đi xe máy thì hơn. Đường Phan rang - BMT theo QL 27 có lẽ ko dành cho người chưa tập luyện + ko có kinh nghiệm, vì đèo dốc rất nhiều, đường khá vắng vẻ ko có hỗ trợ.

acfrabc
11-02-2015, 15:14
Em đang tìm hiểu cái này, cũng nghe nhiều bạn đánh giá ổn định nhưng không biết cụ thể ra sao nên giờ đang hơi lăn tăn.

nguyenito
11-02-2015, 19:46
Nói thiệt là bạn nên đi xe máy thì hơn. Đường Phan rang - BMT theo QL 27 có lẽ ko dành cho người chưa tập luyện + ko có kinh nghiệm, vì đèo dốc rất nhiều, đường khá vắng vẻ ko có hỗ trợ.

Nếu đi xe máy thì nó còn ý nghĩa không anh?
Xin anh cứ tư vấn cho em đi ạ

foolishbeat
13-02-2015, 10:47
Nói thiệt, bạn cứ đi xe đạp đi (nhưng đừng hi vọng gì về việc hành động đạp xe có thể thay đổi được tình cảm gì nhé, chuyện gì ra chuyện đó)
1. Từ Phan Rang lên BMT bạn đạp đường đèo Ngoạn Mục (Krong Pa - hay gọi là Sông Pha) lên Đơn Dương rồi cứ thế theo QL 27 mà về BMT, chú ý đường đèo dốc lắm nhe.
Rảnh nên mình khuyên bạn đi xe đạp vì bạn lớn rồi, đạp không nổi thì kiếm cách khác nhe. :D
Chuẩn bị đơn giản nhất là 1 cái bơm, bộ vá xe và/hoặc ruột xe. Còn quần áo gọn nhẹ như mọi thể loại du lịch khác. Chú ý ngày nắng đêm lạnh đó nhé. Mùa này mùa khô, cũng đỡ khoản mưa gió.

2. Về chuyện tình cảm, thì cứ thử, thành công thì tốt nhưng nhớ thất bại thì đừng đập đầu vào gối hỏi tại sao tôi khổ cực đạp xe mấy trăm km mà ếch được gì nhé, vì nói thật nó ...chẳng chứng minh được điều gì đâu. :D

lâu lâu làm anh cỏ cú vui quá hehe.


PS: mình đã từng đạp tư BMT/ ĐL/ Phan rang và ngược lại :p Nói chung xe không có đề líp thì dắt mấy ngày chưa chắc tới :P

ngochoang_sh
14-02-2015, 19:55
nếu đạp thì mình khuyên nên mua cái lót mông...mình đã từng đạp Nha Trang-Daklak và cực kì ê mông

lengkeng1minh
24-02-2015, 12:44
Theo mình thì nếu có quyết tâm thì đi được đó bạn à. Đoạn nào dốc quá thì xuống dắt bộ.
- Quần áo: cứ quần ngắn cho thoải mái- Thủ 1 quần dài để mặc ban đêm cho ấm và khi gặp bạn gái cho nghiêm chỉnh.
- ÁO: 2 cái ngắn tay là được; 1 cái mặc khi đạp, 1 cái thay khi ngủ- 1 cái áo mặc nhiều ngày cũng chả sao đâu bạn; Cần thiết là đồ đạc phãi gọn và nhẹ vì chắc chắn là bạn đẩy nhiều hơn đạp.
- Mình không hình dung là bạn đi xe gì? nhưng mang ruột dự phòng khoãng 2 hay 3 cái là ok, chưa quen thì cũng không nên mạo hiểm tự làm vì nó sẽ giết thời gian của bạn rất nhiều và hỏng ít thành hỏng nặng.
- Bạn nên mua oresol gói nhỏ dành cho trẻ em (giá 1k/1 gói) dùng bù muối khoáng đã mất qua đường mồ hôi.
- Nên mua Meko coảmin; thuốc hổ trợ hô hấp ( giá 1600 đồng/ 1 viên)
- Cứ thấy hơi khát là uống, bù nước càng nhiều càng tốt.
- Sẽ rất đói do đường dốc rất nhiều, nên thủ đồ ăn để nhai liên tục.
- Xe nên kiểm tra dây thắng, niềng căm vì đường tử Đức Trọng lên BMT theo lối QL 27 không được tốt lắm.
- Khi cãm giác ê mông thì cứ nhảy xuống xe, dắt bộ 1 đoạn cho máu ở mông được lưu thông mà cơ chân vẫn vận động, chừng 5 hay 10p thì thót lên xe đạp tiếp.
Chúc bạn luôn vững vàng và an toàn nhé.
P/S: Đoạn QL 27 người dân rất tốt bụng, bạn sẽ được đẩy ( xe máy) mà không mất tiền đâu nhé.

phuong2975
25-02-2015, 15:08
Theo mình thì nếu có quyết tâm thì đi được đó bạn à. Đoạn nào dốc quá thì xuống dắt bộ.
- Quần áo: cứ quần ngắn cho thoải mái- Thủ 1 quần dài để mặc ban đêm cho ấm và khi gặp bạn gái cho nghiêm chỉnh.
- ÁO: 2 cái ngắn tay là được; 1 cái mặc khi đạp, 1 cái thay khi ngủ- 1 cái áo mặc nhiều ngày cũng chả sao đâu bạn; Cần thiết là đồ đạc phãi gọn và nhẹ vì chắc chắn là bạn đẩy nhiều hơn đạp.
- Mình không hình dung là bạn đi xe gì? nhưng mang ruột dự phòng khoãng 2 hay 3 cái là ok, chưa quen thì cũng không nên mạo hiểm tự làm vì nó sẽ giết thời gian của bạn rất nhiều và hỏng ít thành hỏng nặng.
- Bạn nên mua oresol gói nhỏ dành cho trẻ em (giá 1k/1 gói) dùng bù muối khoáng đã mất qua đường mồ hôi.
- Nên mua Meko coảmin; thuốc hổ trợ hô hấp ( giá 1600 đồng/ 1 viên)
- Cứ thấy hơi khát là uống, bù nước càng nhiều càng tốt.
- Sẽ rất đói do đường dốc rất nhiều, nên thủ đồ ăn để nhai liên tục.
- Xe nên kiểm tra dây thắng, niềng căm vì đường tử Đức Trọng lên BMT theo lối QL 27 không được tốt lắm.
- Khi cãm giác ê mông thì cứ nhảy xuống xe, dắt bộ 1 đoạn cho máu ở mông được lưu thông mà cơ chân vẫn vận động, chừng 5 hay 10p thì thót lên xe đạp tiếp.
Chúc bạn luôn vững vàng và an toàn nhé.
P/S: Đoạn QL 27 người dân rất tốt bụng, bạn sẽ được đẩy ( xe máy) mà không mất tiền đâu nhé.

bữa trước em leo đèo Gia Bắc gặp các bác dân tộc chạy xe máy qua ngoắc "kéo kéo" miết :)

Vinh Pham
27-02-2015, 21:32
Chuyến đi của bạn sao rồi?
Mình cũng có một lần đạp về nhà bạn gái từ TP.HCM về Cần Thơ nhưng không phải đạp để chứng mình gì cả mà đạp với một đứa em theo kiểu hai anh em rảnh quá tết không có việc gì làm nên đạp cho vui.