PDA

View Full Version : Những hình ảnh Hà Giang - Đồng Văn - Mèo vạc



Quat
01-08-2008, 09:34
Em lập topic này để các con nghiện HG post ảnh cho đỡ vật nhá :)):))

Hôm rồi vì vật quá lại lên HG , trên đường đi trời âm u mù mịt kinh hoàng nghĩ mà chán :(:(:(

Anh từ HG sang Quản Bạ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1347


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1348

nguyen
01-08-2008, 09:41
Hôm rồi vì vật quá lại lên HG , trên đường đi trời âm u mù mịt kinh hoàng nghĩ mà chán :(:(:(

viết tiếp hộ bạn Quạt
Hôm rồi vì vật quá lại lên HG , trên đường đi trời âm u mù mịt kinh hoàng nghĩ mà chán :(:(:( ...cũng may nhờ mang sẵn con Canon Ixus 70 mà ảnh mang lại 1 không khí mới, 1 tinh thần khác hẳn. Cảm ơn Canon nhiều lắm :)

CVN
01-08-2008, 09:44
Nghe giọng mào đầu đã biết sắp khoe ảnh trời nắng ở Lũng Cú! Lộ quá thể!

Quat
01-08-2008, 09:46
Éo ai lại lộ thế . Mà ảnh LC post rồi chỉ mang ra làm demo thôi =))=))

vntuyen
01-08-2008, 09:56
Sao ở miền Bắc nhiều trâu trắng thế? Ở miền Nam trâu trắng rất hiếm, thường là bị bạch tạng.

TÍM
01-08-2008, 10:43
Chả lẽ vote (-)

Mới đc có 2 cái, chẹp (NO)

Anh Già
01-08-2008, 10:45
Quạt chụp bằng M8 đấy à ?=))

Quat
01-08-2008, 11:28
Quạt chụp bằng M8 đấy à ?=))

Ý anh là thế nào em chưa hiểu :D

CVN
01-08-2008, 11:33
Ý anh là thế nào em chưa hiểu :DMày, phí công tao khen mày khôn tối qua!

Ý bác Già là ảnh đẹp quá, như chụp bằng M8 ấy!

SonTT
01-08-2008, 11:37
Mày, phí công tao khen mày khôn tối qua!

Ý bác Già là ảnh đẹp quá, như chụp bằng M8 ấy!

Hôm qua ấy... hôm nay mới thấy đau, mà đau thì rên thôi chứ khôn thế nào được.

Mà cái thằng CVN này cũng... chả khôn, ý Anh Già là ảnh mày lởm như chụp bằng M8 ấy:))

Quat
01-08-2008, 11:45
À M8 là máy ảnh à hix hix hix thế mà em cứ tưởng là điện thoại :)):))

Quat
01-08-2008, 11:57
Đây chụp bằng Í sụt đây :

Dọc đường nước chứ chảy ầm ầm từ trên núi xuống

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1367

Đường và sông thì ngang nhau , mà em nghĩ chắc ít khi như thế này nên dân tình ra xem hơi bị Hà đông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1366

Dân tình thấy nước cứ gọi là sướng như tiên thay nhau tắm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1369

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1370

Quat
01-08-2008, 11:59
Và đây là Hà Giang "The First Bend" =))=))=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1368

Babel
01-08-2008, 12:00
Ơ thế thì vứt cbn con 400D kia đi à?

lovea7cva
01-08-2008, 12:01
Em xin góp tạm 1 bức đợt đi Hà Giang vừa rồi.Núi đôi ko cân ạ,hì hì...https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/NuicoTien.jpg

Quat
01-08-2008, 12:01
chuyển sang dùng Í sụt rồi dành tiền mua lăm dê :D

TÍM
01-08-2008, 12:16
Tưởng 1Dmax III? :D:D:D

Khéo cũng đang mơ M8 và li mít tựt =))

SonTT
01-08-2008, 12:23
Khéo cũng đang mơ M8 và li mít tựt =))

Ước mơ này của Net à nha, nhầm là chít đó=))=))=))

Quat
01-08-2008, 12:36
Lại núi đôi nhưng với giới hạn của Í sụt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1371

CVN
01-08-2008, 12:41
Lại núi đôi nhưng với giới hạn của Í sụt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1371Thời tiết xấu quá nhỉ!

Quat
01-08-2008, 13:09
Đến tận Yên minh thì trời vần âm CBN u , cả đêm ngủ ở YM lai mất điện cũng may mà trời chưa nắng nên còn ngủ được :D đến hôm sau vì đường xấu quá ko qua được nên đành vòng Mèo Vạc - Đồng Văn . Quái lạ thế nào mà đến chợ Đồng văn trời lại nắng và xanh thế này mới tài chứ :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1372

Babel
01-08-2008, 13:25
Xong, lại một con nghiện nữa bập thuốc!

Anh Già
01-08-2008, 13:28
Ảnh Quạt chụp đẹp thế này ắt không phải là Leica M8 rồi !(beer)

Quat
01-08-2008, 13:34
Bạn 2b bảo thuốc là thế nào ???

Có ai biết đâu nào mà ngờ , có ai biết đâu nào mà chờ :)):)):))

Trời Mèo vạc thì thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1373

Trời Lũng cú thì thế này :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1374

CVN
01-08-2008, 14:02
Nghe giọng mào đầu đã biết sắp khoe ảnh trời nắng ở Lũng Cú! Lộ quá thể!


Éo ai lại lộ thế .


Đến tận Yên minh thì trời vần âm CBN u , cả đêm ngủ ở YM lai mất điện cũng may mà trời chưa nắng nên còn ngủ được :D đến hôm sau vì đường xấu quá ko qua được nên đành vòng Mèo Vạc - Đồng Văn . Quái lạ thế nào mà đến chợ Đồng văn trời lại nắng và xanh thế này mới tài chứ :)


Đã nói ngay từ đầu mà! Đxxx khá được, người khác bắt vị thì cứ chối đây đẩy nhưng rồi thì vẫn thế mà thôi :LL:LL

Quat
01-08-2008, 14:03
=))=))=)) mình ko ngờ bạn lại thế đấy thảo nào bạn Đờ Vanh Xi bạn ấy nghi ngờ cho là phải :))

CVN
01-08-2008, 14:07
Thương cho roi cho vọt! Cứ vuốt ve nhẹ nhàng thì bao giờ mày nên người được!

Quat
01-08-2008, 16:51
Cột cờ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1376

Và một số cảnh xung quanh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1377

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1378

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1379

Quat
07-08-2008, 17:33
Hà giang và nhất là Đồng văn thay đổi từng ngày . Các bác bảo dây điện ở đồng văn mà còn thế này thì Hà nội ăn nhằm gì :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1634

Phố càng ngày càng to , nhà càng ngày càng cao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1635

Đến cái bồn tắm của Vua mèo cũng thay đổi các bác ạ . Đau xót quá hức hức hức giờ nó được thay đổi mục đích sử dụng thành thế này đây :((:((:(( thành cái bể thoát nước mưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1637

Chỉ có mỗi ánh mắt của người Đồng văn là vẫn thế và ko biết bao giờ thì khác nhỉ vì nó cứ làm mình bị cuốn đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1636

CVN
07-08-2008, 17:35
Chẹp! Định phê bình nghệ thuật nhưng chợt nhận ra đây là topic chia sẻ!

Anyway, chặc...! :LL

SonTT
07-08-2008, 17:37
Mấy cái phong cảnh chụp bị rung rồi

Quat
07-08-2008, 17:39
Vâng được thế là may lắm đấy anh vì đa số là xe vừa chạy vừa bắn mà ko phải em chụp :))

Quat
08-08-2008, 09:40
Lại một di sản văn hoá bị tàn phá

Hà giang , cứ nghe đến nó tôi lại cảm thấy rạo rực và muốn lao đến nó tức thì . Lần đến Hà giang gần đây nhất cũng là lần tôi có nhiều cái để nhớ nhất . Thời tiết thật lý tưởng vì khó có thể được hưởng 1 thời tiết đẹp đến thế ở vùng cao nguyên đá nơi đây nhưng lần du ngoạn Hà Giang lần này cũng làm tôi rất buồn vi một di tích cổ đang dần mất đi cái cổ kính vốn có của nó cũng như những giá trị lịch sử đang bị những người thợ thiếu kiến thức văn hóa biến thành những vật dụng mà khi nhìn thấy ta có cảm giác thật vọng và tiếc nuối .

Hẳn ai trên đường tới Thị trấn Đồng văn đều đã từng ghé thăm nhà Vua Mèo Vương Chí Sinh, một di tích văn hoá đã được Nhà nước xếp hạng. Lần ghé thăm nhà họ Vương lần này của tôi không cách lần đầu bao lâu nhưng những thay đổi thì là quá lớn. Một nhà khách khá lớn được xây dựng bên ngoài khuôn viên Nhà Họ Vương còn phía bên trong thì các bác thợ đang sơn sửa lại tường và cửa . Tôi chợt rung mình nghĩ đến cái cảnh toàn bộ ngôi nhà này bị chung số phận với Nhà vua Mèo Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà. Vừa giới thiệu một số thông tin mà tôi đuợc biết về Nhà Họ Vương với mấy anh bạn di cùng , tôi vừa hồ hởi dẫn họ đi sâu vào trong định chỉ cho họ hầm chứa thuốc phiện và lô cốt phía cuối nhà thì một cảnh tượng làm tôi thực sự choáng . Chiếc bốn tắm bằng đá được đục đẽo công phu hình bán nguyệt của Vua mèo trước đây bị biến thành bể chứa và thoát nước mưa cho khu nhà . Vết xà beng khi di chuyển từ vị trí cũ sang vị trí mới vẫn còn trắng xoá, một vài chỗ đã bị lở ra thành từng mảng . Thực sự là lúc đó tôi cứ ngẩn người ra không hiểu vì sao lại có thể như thế ??? Hẳn việc trùng tu sửa chữa trong khu nhà này phải do một ban hoặc ngành nào đó làm vì đây là di tích văn hóa chứ có phải nhà dân bình thường đâu ??? Sao họ lại để một hiện vật bị phá hoại một cách vô văn hóa đến vậy. Bao nhiêu hào hứng bay đi đâu hết chỉ thấy buồn và hình dung lại cái bể đá cách đó vài tháng thế nào .

Đây cách đây vài tháng nó thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1708

Và giờ tôi loay hoay ghi lại những hình ảnh của cái bể chứa nước mưa vì sợ rằng lần sau lên có khí nó thành cái gì ko biết nữa :(

Giờ họ cắm 1 ống bương từ đường thoát nước thẳng trên mái xuống để nước xả vào bể

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1705

Và để thoát nước vào đường thoát nước , họ đã không thương xót khoan một lỗ thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1707

Để dẫn nước ra thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1706

và thế này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1709

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1637

Ôi nhưng nhà trùng tu di tích ơi ! Các ông nghĩ thế nào mà lại làm thế :((:((:((

anhminh
08-08-2008, 09:44
hơ bọn này khá, biết vượt khó :D. Bọn này cho đi làm bạn với bọn xây cái chòi nghỉ chỗ bàn cờ của Nguyễn Trãi.

Codet
17-02-2009, 14:55
Lại một di sản văn hoá bị tàn phá

Hẳn việc trùng tu sửa chữa trong khu nhà này phải do một ban hoặc ngành nào đó làm vì đây là di tích văn hóa chứ có phải nhà dân bình thường đâu ??? Sao họ lại để một hiện vật bị phá hoại một cách vô văn hóa đến vậy. Bao nhiêu hào hứng bay đi đâu hết chỉ thấy buồn và hình dung lại cái bể đá cách đó vài tháng thế nào .


Ôi nhưng nhà trùng tu di tích ơi ! Các ông nghĩ thế nào mà lại làm thế :((:((:((

Đau xót và cay đắng. Lần đầu đến tôi cũng ko hiểu sao họ lại có thể sáng tác ra những cách thoát nước như vậy. Bây giờ đi đâu trong nước cũng phải cuống quýt lên, mau mau ko lại bị phá hỏng tan tành, Sau còn có cái gì để mà coi mà ngẫm. :((

Chuối đây
19-02-2009, 12:50
Đau xót và cay đắng. Lần đầu đến tôi cũng ko hiểu sao họ lại có thể sáng tác ra những cách thoát nước như vậy. Bây giờ đi đâu trong nước cũng phải cuống quýt lên, mau mau ko lại bị phá hỏng tan tành, Sau còn có cái gì để mà coi mà ngẫm. :((

Ở việt nam thì cái đó là bình thường, phá xong rồi xây hay làm lại mới đang là mốt mà. CỨ nhìn bạn tàu mà xem:shrug:

ghita
25-02-2009, 00:03
tai sao minh khong hoc anh Tung Cua

la_palm
09-03-2009, 01:07
Xem bài của bác Quat xong chỉ muốn lôi cả lò nhà Nó ra để chửi. Đúng là cái bọn tự xưng có nhiều văn hóa nhất lại toàn làm chuyện vô văn hóa nhất.

E gửi cái ảnh cho đỡ buồn.
https://farm4.static.flickr.com/3135/2963575368_f7192ce748_o.jpg

Hải âu
12-03-2009, 19:13
Đời thường ở Phó Cáo ...

https://i304.photobucket.com/albums/nn161/haiau_photo/a%20d/a15.jpg

namhgi
24-10-2010, 14:00
Em lập topic này để các con nghiện HG post ảnh cho đỡ vật nhá :)):))

Hôm rồi vì vật quá lại lên HG , trên đường đi trời âm u mù mịt kinh hoàng nghĩ mà chán :(:(:(

Anh từ HG sang Quản Bạ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1347


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1348

Chỗ này đúng là dốc Bắc Xum rồi, sao bác không chụp xuống thung lũng nhỉ, đứng trên doc Bắc Xum nhìn xuống thung lũng sẽ thấy một biển mây rất thơ mộng.

namhgi
24-10-2010, 14:03
Đây chụp bằng Í sụt đây :

Dọc đường nước chứ chảy ầm ầm từ trên núi xuống

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1367

Đường và sông thì ngang nhau , mà em nghĩ chắc ít khi như thế này nên dân tình ra xem hơi bị Hà đông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1366
Ảnh thứ nhất là ở Km số 3 đường Hà Giang đi Đồng Văn
Tấm thứ hai là sông miện đoạn Chum vàng - Chum Bạc ở Km 7 đường Hà Giang - Đồng Văn, tại chỗ này buổi tối các đôi tình nhân dẫn nhau đến "tâm sự" rất chi là đông.
Mà sao bác lại đi Hà Giang vào mùa mưa thế này nhỉ?

matmavodanh
20-05-2013, 23:53
CHÀO CÁC BẠN
Mình tên Hải Nam. Hiện tại mình đang làm Hướng dẫn viên du lịch và cũng đang làm 1 đề tài cao học nghiên cứu về du lịch của huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên mình đang có rất ít tài liệu về ảnh (Làng Lũng Cẩm/ Làng Lô Lô Chải) và số điện thoại liên hệ tại các làng văn hóa này để hỏi về số liệu thống kê khách du lịch. Vậy bạn nào có thông tin thì cho mình xin nhé. Rất mong nhận được thông tin của các bạn
SĐT 0943397168
Email: [email protected]