PDA

View Full Version : Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng-An Giang 31/8-4/9 Lịch trình trang 8



thutrangv
10-05-2011, 14:09
Hi all,

MÌnh có dự định đi phượt miền Tây vào dịp 2/9 tới đây. Vì thời gian không có nhiều (4 ngày) nên sau khi tham khảo các topic về phượt miền Tây mình đã tự lên một lịch trình phù hợp với thời gian cũng như khả năng của bản thân. Mọi người có hứng thú thì join cùng với mình nhé.
Lịch trình như sau:

- Ngày 31/8:
+ 18h30 - 20h30 bay HN - SG
+ SG - Cà Mau: ô tô 22h30 - 5h30
- Ngày 1/9:
+ Thăm quan điểm cực Nam, mũi Cà Mau, đầm Thị Tường, ngủ đêm tại Đầm
- Ngày 2/9:
+ Thăm quan rừng U Minh (cả UMH + UMT nếu có thể), ngủ đêm tại rừng
- Ngày 3/9:
+ Từ Kiên Giang về Bạc Liêu, thăm quan BL
- Ngày 4/9:
+ Từ Bạc Liêu về thăm quan Sóc Trăng rồi về lại SG
+ 20h30 - 22h30 bay SG - HN

Mình dự định di chuyển giữa các tỉnh bằng xe khách vì không có khả năng đi xe máy đường trường. Mặc dù biết miền Tây phải phượt bằng xe máy thì mới thú, nhưng tự lượng sức mình nên chỉ dám chạy xe máy đi thăm quan trong phạm vi tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Hiện tại mình đã book vé VNA 2,420,000/khứ hồi (càng book sớm vé càng rẻ vì sắp tới VNA sẽ tăng vé trần)
Chi phí đi trong 4 ngày sẽ update sớm.
Nhờ các bác phượt thủ ở miền Tây tư vấn giúp về cung đường.

dungtran1981
11-05-2011, 21:13
Ở Bạc Liêu bạn có thể thăm nhà công tử Bạc Liêu và biển Bạc Liêu (cách TP khoảng 20km), còn sân chim BL thì không nên xem vì chỉ cho vào được 1 khúc sân thôi còn vườn chim thì có hàng rào sắt rồi; ở Sóc Trăng thì có mấy chùa Khơ me khá đẹp rồi chùa Dơi, chùa Đất sét,ăn bún mắm hay ăn cháo dơi (cách TP khoảng 20km) do đó theo mình thấy ở 02 thành phố này bạn cũng không mất đến 02 ngày đâu, trừ khi bạn muốn tìm hiểu sâu hơn 1 chút về cuộc sống ở đây.

thutrangv
11-05-2011, 21:26
Ở Bạc Liêu bạn có thể thăm nhà công tử Bạc Liêu và biển Bạc Liêu (cách TP khoảng 20km), còn sân chim BL thì không nên xem vì chỉ cho vào được 1 khúc sân thôi còn vườn chim thì có hàng rào sắt rồi; ở Sóc Trăng thì có mấy chùa Khơ me khá đẹp rồi chùa Dơi, chùa Đất sét,ăn bún mắm hay ăn cháo dơi (cách TP khoảng 20km) do đó theo mình thấy ở 02 thành phố này bạn cũng không mất đến 02 ngày đâu, trừ khi bạn muốn tìm hiểu sâu hơn 1 chút về cuộc sống ở đây.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Một ngày thì cũng không chạy, chơi, khám phá đủ được hai tỉnh một lúc nên mình nghĩ ở một tỉnh và tìm hiểu kỹ về nơi đó thì tốt hơn.

huongxoxocool
11-05-2011, 21:46
Bọn em 4 người cũng đã book vé ngày giờ giống chị và cũng dự định đi miền Tây nhưng cũng chưa biết nhắm tỉnh nào vì thời gian ít quá,đang tham khảo cung đường của chị,nếu đồng hành được thì tốt quá!^^

thutrangv
11-05-2011, 21:51
Bọn em 4 người cũng đã book vé ngày giờ giống chị và cũng dự định đi miền Tây nhưng cũng chưa biết nhắm tỉnh nào vì thời gian ít quá,đang tham khảo cung đường của chị,nếu đồng hành được thì tốt quá!^^

Đúng là phượt miền Tây thời gian ít đi không đã nhưng đành phải phượt theo cách của mình thôi. Chị đã lựa chọn các điểm tương đối gần nhau để đi cho đủ thời gian mà cũng không quá gấp gáp theo kiểu chạy đua lấy thành tích. Em cứ nghiên cứu đi, nếu phù hợp thì tham gia. Hiện đoàn đã có chị và 3 bạn trong SG rồi.

leDDel
11-05-2011, 22:42
- Ngày 31/8:
+ 18h30 - 20h30 bay HN - SG
+ SG - Cà Mau: ô tô 22h30 - 5h30
- Ngày 1/9:
+ Thăm quan điểm cực Nam, mũi Cà Mau, đầm Thị Tường, ngủ đêm tại Đầm
- Ngày 2/9:
+ Thăm quan rừng U Minh (cả UMH + UMT nếu có thể), ngủ đêm tại rừng
- Ngày 3/9:
+ Từ Kiên Giang về Bạc Liêu, thăm quan BL
- Ngày 4/9:
+ Từ Bạc Liêu về thăm quan Sóc Trăng rồi về lại SG
+ 20h30 - 22h30 bay SG - HN



Ngày 1/9, bạn nên tranh thủ ra Mũi sớm để kịp quay về TP Cà Mau đón tàu ra đầm thị Tường. Vì giờ tàu chạy cũng hạn chế, thường nghỉ sớm, tàu từ mũi ngược ra TP Cà Mau cũng mất 3 tiếng rồi.
Ngày 3/9, theo tôi bạn nên tham quan Bạc Liêu trong ngày và chạy về nghỉ đêm ở Sóc Trăng, vì Sóc Trăng là 1 nơi có ẩm thực rất thú vị, dành thêm chút ít thời gian để khám phá bạn ơi! Ngoài bún nước lèo nổi tiếng (nên ăn quán lề đường bên hông trường cấp 3 Lê Lợi -trên đường Lê Lợi luôn, ngon hơn quán cây nhãn) nhiều người đã giới thiệu, bạn nhớ đừng bỏ qua bún gỏi dà (đường Phạm Ngũ Lão), cháo trắng trên đường Lê Lợi nhé! Sóc Trăng có rất nhiều thức ăn ngon và lạ, đi lang thang ngoài đường thích gì bạn cứ thử, biết đâu khám phá được món mới lạ nào đó! À, nếu ghé thăm chùa đất sét, nhớ thử món bánh bên ngoài cổng chùa, món bánh tráng mỏng rồi cuộn lại hình chữ nhật, bên trong nhân dừa nhé! tôi quên mất tên bánh rồi ^^ Đấy là các món có thể tìm thấy trong TP Sóc Trăng, nếu bạn còn muốn đi lòng vòng khám phá thêm ẩm thực, tôi tư vấn tiếp cho!

camenvn
11-05-2011, 22:47
> Các bạn có thể ra tham quan Đảo Phú Quốc (3 ngày 2 đêm trên đảo Phú Quốc). Đó cũng là một điểm đến rất thú vị của Miền Nam.

> Hoặc hành trỉnh tham quan của các bạn nên ở 2 tỉnh là: Cà Mau và Cần Thơ.
Vì 2 tỉnh này có nhiều điềm tham quan mang đậm nét đặc trưng của Nam Bộ và cũng phù hợp với lượng thời gian mà các bạn có.
Về phương tiện di chuyển thì mình có thể tư vấn giúp các bạn. Quê mình cũng ở Miền Tây nên mình cũng biết ít nhiều. Nếu cần thì cứ liên hệ với mình.

thutrangv
11-05-2011, 23:11
Tks bạn đã tư vấn. Cần Thơ mình đi rồi, PQ thì thích đi theo kiểu nghỉ dưỡng hơn là đi phượt. Cung đường trên là những điểm mà mình thích khám phá đợt này, nếu bạn có thông tin bổ ích thì chia sẻ nhé.

so_lonely2002
12-05-2011, 00:02
Định join với đoàn mà thấy đi bằng ô tô nên thôi :), đi theo cụm còn tham quan được nhiều bạn ạ, với 4 ngày nghỉ đi thăm thú ít nhất cũng được 2 tỉnh rồi, sao bạn ko lập đoàn rồi tuyển xế ở sài gòn đi cũng được.
note: bạn ở quận nào hà nội thế? :)

ngobonmat
12-05-2011, 08:26
hí hí, e chưa book vé, đang định book hôm nay rồi call cho chị, định bỏ rơi e ah? k dễ thế đâu nàng ơi :))

GIÀ MÀ GÂN
12-05-2011, 08:48
mình ở SG,mình cũng muốn tham gia cùng các bạn cho zui,có gì liên lạc với mình nhá , email: [email protected] ,đt 0983543365

huonggiangf1
12-05-2011, 09:49
Oh chị Trang máu quá :).

Tiếc là cả 3 tỉnh trong lịch trình của chị em đều đi hết rồi :( nên chắc ko có điều kiện join nữa.

Năm 2008 em đi công tác 3 tỉnh này, chiều đi thì HCM - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau, chiều về đi thẳng Cà Mau - HCM hết 9h do hồi đó vẫn phải đi phà, còn chưa khánh thành cầu Cần Thơ.

Do em đi công tác nên ko có lịch trình tham quan nhiều, chỉ lang thang lúc xong việc rồi và đa phần là vào buổi tối thôi.

- Ở Sóc Trăng em có đi bộ đến 1 ngôi chùa của đồng bào Kh'mer tên là K'Leang rất đẹp, ở ngay trong thành phố luôn.
- Ở Bạc Liêu: nhà Công Tử Bạc Liêu giờ thành khách sạn Công Tử Bạc Liêu (thông tin đảm bảo) và lần đó em ở khách sạn Bạc Liêu ngay sát cạnh. Cũng vào ngó nghiêng nhưng thấy chẳng có gì :(.
- Ở Cà Mau: sau khi làm việc với chính quyền tỉnh ở TX Cà Mau xong thì do tính chất công việc nên bọn em phải di chuyển bằng cano dọc theo các con sông xuống huyện Năm Căn, rồi Ngọc Hiển và xuống tận xã Đất Mũi, nơi có cột mốc Cực Nam Việt Nam, do vậy nên em ko rành đường bộ khúc này. Sorry chị.

Ở cực nam có 1 cái nhà hàng trên biển, tôm tích (bề bề của HP đấy chị) ở đó, em thề em đảo bảo em nói ko ngoa, to bằng cánh tay em :(, ăn đã cực luôn. Hồi đó ko phải thanh toán nên ko biết bữa đó hết nhiêu xiền :">

Em bonus 1 cái ảnh này là em tự sướng trên cano đi xuống Đất Mũi đấy ạ.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/CV%20Gia%20Dinh%20HCM/RECO0072.jpg

Tạm thời thế đã. Em nhớ ra cái gì sẽ bổ sung thêm. Chúc chị và mọi người có một chuyến đi chinh phục cực Nam đáng nhớ nha.

mat kieng
12-05-2011, 09:56
Sóc trăng: nhớ ăn Bún nước lèo Cây nhãn, Bò nướng ngói Mỹ Xuyên, Bún gỏi dà Chợ Gà nhé...
Nê`u kiếm ko được những chỗ ấy thì cũng nên hỏi local people nơi nào ăn ngon những món ấy, ai cũng biết,,,, bảo đảm tuyệt cú mèo...
Chúc đi vui.

thutrangv
12-05-2011, 10:39
hí hí, e chưa book vé, đang định book hôm nay rồi call cho chị, định bỏ rơi e ah? k dễ thế đâu nàng ơi :))

Hehe chị phải làm động tác giả thế thì mới thúc được em book vé chứ.



Sóc trăng: nhớ ăn Bún nước lèo Cây nhãn, Bò nướng ngói Mỹ Xuyên, Bún gỏi dà Chợ Gà nhé...
Nê`u kiếm ko được những chỗ ấy thì cũng nên hỏi local people nơi nào ăn ngon những món ấy, ai cũng biết,,,, bảo đảm tuyệt cú mèo...
Chúc đi vui.

HÌnh như matkieng quê Sóc Trăng? Rảnh lên hộ mình cái list địa điểm vui chơi ăn uống ở đó nhé. Nghe một bạn tư vấn nên nghỉ đêm ở ST vì có nhiều chỗ ăn uống ngon, vụ này làm mình thích quá (beer)

mat kieng
12-05-2011, 12:31
Mắtkiếng quê ở Sóc Trăng.
Quả thật món ăn ờ Sóc trăng là number 1, vì nó lai lai giửa 3 dân tộc Hoa, Việt , Cao MIên. Nhưng có vẻ hơi ngọt so với khẩu vị của người miền Bắc a nha... ko phải lúc nào mình thấy ngon thì người khác cũng thấy vậy..hihi..
Ờ Sóc Trăng thì matkieng recommend tham quan Chùa dơi, chùa Khleng, Hồ nước ngọt( trung tâm thành phố Sóc Trăng), có nhà bà con thì vào Cồn trái cây chơi( trên cả tuyệt vời). Khi đến Sóc Trăng nhớ mua Bánh Pía, lạp xưởng, mè láo, bánh in về làm quà nhé, tuyệt cú mèo..
Mình đã mở topic về Sóc Trăng tháng 6/6(t6t1 đoan ngọ), bạn xem qua.

mobydick
12-05-2011, 12:41
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Một ngày thì cũng không chạy, chơi, khám phá đủ được hai tỉnh một lúc nên mình nghĩ ở một tỉnh và tìm hiểu kỹ về nơi đó thì tốt hơn.

Em đã đi vườn chim Bạc Liêu rồi, chỉ toàn cây và cảnh ko à chị ơi. Không hề thấy một con chim nào. E chỉ có thấy vài con khỉ bị nhốt thôi. Chị có thể bỏ qua điểm đó ở Bạc Liêu.

Vì hồi trước lớp em có về nhà bạn ở Bạc Liêu nên cũng tham quan 1 số điểm. Nhà công tử BL thì cũng tạm được, còn biển BL thì ko sạch lắm chị ơi.

Sóc Trăng thì chị có thể tham quan chùa Dơi và chùa gì mà có cây nến to ơi là to luôn và một chùa xây bằng chén vỡ á. Nếu được thì chị nên tham quan sơ BLieu và nhiều hơn ở Sóc Trăng.

mobydick
12-05-2011, 12:43
Mắtkiếng quê ở Sóc Trăng.
Quả thật món ăn ờ Sóc trăng là number 1, vì nó lai lai giửa 3 dân tộc Hoa, Việt , Cao MIên. Nhưng có vẻ hơi ngọt so với khẩu vị của người miền Bắc a nha... ko phải lúc nào mình thấy ngon thì người khác cũng thấy vậy..hihi..
Ờ Sóc Trăng thì matkieng recommend tham quan Chùa dơi, chùa Khleng, Hồ nước ngọt( trung tâm thành phố Sóc Trăng), có nhà bà con thì vào Cồn trái cây chơi( trên cả tuyệt vời). Khi đến Sóc Trăng nhớ mua Bánh Pía, lạp xưởng, mè láo, bánh in về làm quà nhé, tuyệt cú mèo..
Mình đã mở topic về Sóc Trăng tháng 6/6(t6t1 đoan ngọ), bạn xem qua.

Đúng rồi đó matkieng ơi. Người miền Tây nấu ăn hơi ngọt nhưng mình thấy ngon. Chắc là mấy chị ngoài Bắc sẽ ăn được.

mobydick
12-05-2011, 12:46
hí hí, e chưa book vé, đang định book hôm nay rồi call cho chị, định bỏ rơi e ah? k dễ thế đâu nàng ơi :))

Haha có người dù theo kìa ta. Book nhanh đi Nấm ơi .

mat kieng
12-05-2011, 12:54
Chùa đó là chùa đất sét, toàn bộ làm bằng đất sét...
Nhớ tham quan Hồ Nước Ngọt( kế bến Bến Xe Sóc Trăng cũ), hồ này tuyệt đẹp, cảnh như Đà Lạt được gọi là Đà Lạt 2... Nên dành time cho Sóc Trăng để ăn đặc sản nhé..
Trích bài du lịch Sóc Trăng cho them khảo:

Tại thị trấn Ngã Năm, huyện Thanh Trị, Ghe tàu từ các nơi đến đây để mua bán, trao đổi đủ loại hàng hoá. Vào những ngày giáp tết Nguyên Ðán, cảnh chợ càng nhộn nhịp, náo nhiệt hơn.Tờ mờ sáng sớm, chợ nổi Ngã Năm đã hoạt động, khu vực trung tâm của chợ nổi Ngã Năm, có đến hàng trăm ghe, tàu đủ loại đậu san sát nhau. Ðến nay chợ nổi Ngã Năm vẫn giữ được nét sinh hoạt đặc trưng văn hoá của chợ nổi khu vực đồng bằng Nam Bộ. Chợ nổi Ngã Năm là một địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước


* Cồn Mỹ Phước thuộc xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, giữa sông Hậu, cách thị trấn Kế Sách chừng 10km, đi canô mất nửa giờ. Người dân cồn Mỹ Phước đã tạo dựng những khu vườn sinh thái trồng cây ăn trái, làm nơi ăn nghỉ dành cho du khách tham quan. Cồn Mỹ Phước với không gian bao la rộng mát, với sông nước hữu tình thơ mộng, đã trở thành một điểm thu hút khá đông khách tới thăm quan.

* Chùa Kh'leang


Toạ lạc ở số 71 đường Mậu Thân, khóm 5, phường 6, Chùa Kh'leang là ngôi chùa cổ nhất ở Sóc Trăng, có tuổi thọ gần 500 năm, được xây dựng vào khoảng năm 1533, gắn liền với những truyền thuyết về địa danh Sóc Trăng. Bên trong chính điện có 16 cột bằng gỗ to, đen mượt được thiếp vàng thể hiện các hình ảnh nói về cuộc đời đức Phật, về sinh hoạt Phật pháp. Trên trần và tường được vẽ nhiều hình ảnh, hoa văn, thể hiện sự hoà hợp giữa phật pháp và hội hoạ. Nơi chính điện là bức tượng Phật to ngồi trên toà sen lộng lẫy tạo nên sự uy nghiêm thanh thoát. Trong chùa còn trưng bày các vật dụng của người Khmer xưa như một cách bảo tồn và phát huy nét sinh hoạt căn hoá cổ xưa của dân tộc mình. Bộ mái chùa cũng được xây dựng theo kiểu tam cấp và mỗi cấp được chia thành 3 nếp. Nếp giữa lớn hơn nếp phụ ở hai bên và không có tháp nóc chùa Chùa Dơi tọa lạc ở số 73B đường Lê Hồng Phong, phường 3, Chùa Dơi là một ngôi chùa đẹp, thanh bình với thiên nhiên xanh, là nơi cư trú của hàng vạn con dơi quạ. Chùa Dơi còn được gọi là chùa Mã Tộc hay chùa Mahatuc. Chùa được xây dựng vào thế kỷ 16 và đã được trùng tu nhiều lần. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống Khmer. Ðặc biệt khuôn viên chùa rộng lớn chính là nơi cư trú của hàng vạn con dơi quạ từ bao đời nay, chúng treo mình trên những cành cây trong khuôn viên chùa vào ban ngày, khoảng 6h chiều dơi bay đi kiếm ăn đến 5h sáng hôm sau lại quay về. Ðiều thú vị nữa là dơi không bao giờ ăn và phá hại trái cây trong khu vực chùa, nơi chúng nương náu.
Chùa có tôn trí pho tượng đức Phật cổ bằng đá cao 1,5m và nhiều bộ kinh luật viết trên lá cây thốt nốt.

Chùa Đất sét:
Tọa lạc tại 163A, đường Lương Đình Của, các tác phẩm tượng Phật, linh thú, đỉnh trầm, bảo tháp... được tạo ra từ đất sét, thoạt nhìn không ai có thể tin là thật. Đặc biệt trong chùa có 8 cây nến: 6 cây lớn chưa đốt và 2 cây nhỏ hơn đang cháy. Trọng lượng mỗi cây nến lớn khoảng 200kg, cao 1,6m, ước cháy liên tục khoảng 70 năm. Hai cây nến nhỏ đã cháy từ khi ông Ngô Kim Tòng qua đời, năm 1970, dự kiến thời gian cháy hết khoảng 35 năm, nhưng năm 2006 vẫn đang cháy và có thể cháy tiếp vài năm nữa. Tại đây còn có 3 cây hương (nhang) mỗi cây cao 1,5m chưa đốt. Chùa Đất Sét đang là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất ở thành phố Sóc Trăng.

thutrangv
12-05-2011, 13:16
Em đã đi vườn chim Bạc Liêu rồi, chỉ toàn cây và cảnh ko à chị ơi. Không hề thấy một con chim nào. E chỉ có thấy vài con khỉ bị nhốt thôi. Chị có thể bỏ qua điểm đó ở Bạc Liêu.

Vì hồi trước lớp em có về nhà bạn ở Bạc Liêu nên cũng tham quan 1 số điểm. Nhà công tử BL thì cũng tạm được, còn biển BL thì ko sạch lắm chị ơi.

Sóc Trăng thì chị có thể tham quan chùa Dơi và chùa gì mà có cây nến to ơi là to luôn và một chùa xây bằng chén vỡ á. Nếu được thì chị nên tham quan sơ BLieu và nhiều hơn ở Sóc Trăng.


Haha có người dù theo kìa ta. Book nhanh đi Nấm ơi .


Sao... sao? comment kiểu này nghĩa là không định tham gia hả Dung ơi? Thế là không tốt đâu. :D Chị mới book vé chưa xuất mà lady ngây thơ đã kéo được 3 người bạn tham gia, làm chị phải báo xuất vé ngay đấy. Nấm cũng đã đặt vé xong xuôi rồi, em xem thế nào lựa mà cư xử nhé :Dam

Nghe mọi người tư vấn thế này chắc chắn sẽ chơi ở Sóc Trăng nhiều hơn thôi. Từ giờ đến lúc đó cố kiếm được bà con nào để có thể về thăm Cồn trái cây được thì tốt :)) Ở Bạc Liêu chị tính đi thăm cả cánh đồng muối, thấy có vẻ đẹp đấy.

mobydick
12-05-2011, 16:41
Em cũng rất rất muốn tham gia lắm. Nhưng vì trước cái tuần chị vào thì e lại mới vừa xin nghỉ 2 ngày để đi du hí. Nếu mà 2 tuần liên tiếp e đều xin nghỉ 2 ngày cuối tuần thì rất là khó .

Em không biết phải làm sao. Hichic :(( . E có thể dù xuống sao được ko chị?

thutrangv
12-05-2011, 22:47
Em cũng rất rất muốn tham gia lắm. Nhưng vì trước cái tuần chị vào thì e lại mới vừa xin nghỉ 2 ngày để đi du hí. Nếu mà 2 tuần liên tiếp e đều xin nghỉ 2 ngày cuối tuần thì rất là khó .

Em không biết phải làm sao. Hichic :(( . E có thể dù xuống sao được ko chị?

Trời ơi 2/9 mà sao phải lo xin phép nghỉ nữa. Ít nhất cũng nghỉ được 3 ngày, xem phi được xuống tham gia từ chặng nào nhé.

mobydick
12-05-2011, 22:59
Vậy là tối 31-08 (tức tối t5) nên nếu đi thì e chỉ xin nghỉ ngày t6 (tức 01/09) hả. Có lẽ có thể thu xếp được. Cái tuần trước khi chị đi vô TP là em đã có plan và cũng phải xin nghỉ hai ngày t5 và t6 ( tức 25 và 26 tháng 08) vì thế e sợ đó.
Chắc từ giờ phải cố gắng làm việc chăm ngoan để năn nỉ sếp của e.

Nguyet Nguyen
13-05-2011, 21:18
Bạn chủ top ơi,
Các bạn có bao nhiêu người rồi? Bọn tớ có 3 người định đi đợt đấy. Join cùng cho vui được không? :D

thutrangv
13-05-2011, 22:07
Bạn chủ top ơi,
Các bạn có bao nhiêu người rồi? Bọn tớ có 3 người định đi đợt đấy. Join cùng cho vui được không? :D

Bọn mình có 6 người rồi, welcome các bạn tham gia cùng. Bạn theo dõi topic nhé, mình sẽ sớm update lịch trình cụ thể và chi phí

thutrangv
15-05-2011, 22:31
Bạn chủ top ơi,
Các bạn có bao nhiêu người rồi? Bọn tớ có 3 người định đi đợt đấy. Join cùng cho vui được không? :D

Quên mất phải nói thêm với bạn là mình định đi bằng ô tô đấy, nếu các bạn thích phượt bằng xe máy thì cứ suy nghĩ kỹ nhé :D

Nguyet Nguyen
16-05-2011, 10:22
Quên mất phải nói thêm với bạn là mình định đi bằng ô tô đấy, nếu các bạn thích phượt bằng xe máy thì cứ suy nghĩ kỹ nhé :D

uh. Tớ cũng ko đủ khả năng chạy xe đường xa. Trước giờ đi chơi toàn dùng phương tiện công cộng :D
Tớ sẽ theo dõi topic.

thutrangv
16-05-2011, 11:27
uh. Tớ cũng ko đủ khả năng chạy xe đường xa. Trước giờ đi chơi toàn dùng phương tiện công cộng :D
Tớ sẽ theo dõi topic.

Chứng tỏ chuyên làm "ôm" rồi đúng không? :))

Nguyet Nguyen
16-05-2011, 13:58
Chứng tỏ chuyên làm "ôm" rồi đúng không? :))

Chuẩn đới :)) Nhưng mà xế được với điều kiện < 40km hoặc nghỉ liên tục :P

azang
16-05-2011, 15:06
@Thutrangv : bạn vào SG nhớ xắp sếp time ofline cùng nhóm SG đi Lệ Giang nhé.

thutrangv
16-05-2011, 17:43
Chuẩn đới :)) Nhưng mà xế được với điều kiện < 40km hoặc nghỉ liên tục :P

Nghe không giống bạn chút nào cả (NO)


@Thutrangv : bạn vào SG nhớ xắp sếp time ofline cùng nhóm SG đi Lệ Giang nhé.

Ừ nhỉ, sao mình chẳng nghĩ ra vụ này nhỉ. Mình sẽ thu xếp off vào chiều tối ngày 4/9 trước khi mình bay về HN nhé. (c)

Bổ Nhào
16-05-2011, 21:39
Đi Kiên Giang mà không ghé Hà Tiên hay ra đảo Kiên Hải, Nam Du... với ăn bún cá Kiên Giang thì tiếc lắm :P

Nguyet Nguyen
17-05-2011, 09:11
Nghe không giống bạn chút nào cả (NO)
Sao ko giống :D

Mà dự định khoảng mấy giờ ngày 4.9 thì về đến sg thế ? Ước lượng thôi.

hailhoney
25-05-2011, 10:04
Đây là plan tớ lên cho vụ 30/4 đợt vừa rùi nhưng bị cancel vì tớ đi Lệ Giang. Plan hơi dài ngày một chút nhưng cả nhà có thể tham khảo nhá. Cũng mong hè này có thể làm một chuyến miền Tây, hix :

29/4: Bay đêm Hanoi - Saigon, nghỉ đêm tại Saigon

30/4: Saigon - Cần Thơ (170km)

6h-10h: đi xe khách Saigon - Cần Thơ
12h: Thưởng thức ẩm thực Cần Thơ
Chiều tham quan: Bến Ninh Kiều, du lịch vườn Cần Thơ

Bến Ninh Kiều là một địa điểm mà du khách hay tìm đến nhất, nằm bên hữu ngạn sông Hậu, ngay ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, gần trung tâm thành phố Cần Thơ. Trên bến sông luôn tấp nập tàu bè, thuyền xuôi ngược chở đầy những sản vật vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bên Bến Ninh Kiều là cảng Cần Thơ, gần bến Ninh Kiều có chợ Cần Thơ, một trung tâm buôn bán lớn ở miền Tây Nam Bộ.

Du lịch vườn Cần Thơ
Vườn du lịch Mỹ Khánh, vườn nhà ông Sáu Dương, vườn lan Bình Thuỷ, vườn vòng cung, trên các tuyến sông Phong Ðiền, Phụng Hiệp và nhiều vườn du lịch gia đình khác ở Ô Môn, Thốt Nốt đang phát triển.
Từ Tp. Cần Thơ du khách theo quốc lộ 1A về hướng Sóc Trăng, qua cầu Ðầu Sáu, đến gần cầu Cái Răng rẽ phải khoảng 6km là đến vườn du lịch Mỹ Khánh. Vườn Mỹ Khánh rộng 2,2ha với hơn 20 loại cây trái, hoa kiểng và nhiều loại động vật như chim các rùa, rắn, cua, tôm ...
Du khách đi dạo trong vườn hít thở không khí trong lành mát mẻ và được nếm các loại trái cây chín và những món ăn đặc sản miệt vườn. Dưới bóng cây xanh thấp thoáng ẩn hiện những ngôi nhà rông nhỏ xinh là nơi khách nghỉ đêm.
Khu du lịch Ba Láng ở cách Tp. Cần Thơ 9km (trên quốc lộ 1A theo hướng Sóc Trăng, qua cầu Cái Răng) rộng 4,2ha. Nơi đây có hồ ao sen nuôi động vật, 2 hồ tắm dành cho người lớn và trẻ em, có sân khấu ngoài trời, chuồng thú, khách sạn mini. Những miệt vườn ở đây được kết hợp loại hình kinh tế vườn và du lịch đã làm phong phú thêm tuyến du lịch miền sông nước Cửu Long.

Tối: nghỉ đêm tại Cần Thơ

1/5: Cần Thơ – Vĩnh Long - Bạc Liêu Sáng: đi chợ nổi Cái Răng
Chợ nỗi Cái Răng.
Cái Răng là một trong những chợ trên sông nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Chợ chuyên mua bán các loại trái cây, nông sản của vùng. Sáng sáng, hàng trăm chếc thuyền lớn bé đậu san sát. Bán sản vật gì người ta treo sản vật đó (treo bẹo) lên cây sào (cây bẹo) trên mũi thuyền. Vậy là không cần phải rao hàng như các chợ trên đất liền
Chợ Cái Răng thường họp khá sớm, thường từ lúc mờ sáng và đến khoảng 8, 9 giờ thì vãn. Những ghe bầu lớn thường chuyên thu mua trái cây để chở đi các nơi, kể cả sang Cam-pu-chia và Trung Quốc. Lại cũng có những ghe bầu chở các mặt hàng khác cung cấp cho bà con miệt vườn: xăng dầu, muối mắm, thuốc tây, bánh kẹo, nhu yếu phẩm...
Ăn trưa tại Cần Thơ rồi khởi hành đi Vĩnh Long
Chiều đến Vĩnh Long, tham quan những con đường làng xanh ngắt ngắm nhìn những vườn cây ăn trái trĩu quả như vườn xoài, vườn mận, vườn chanh và quan sát cuộc sống của người nông dân vùng sông nước.
Chiều muộn khởi hành từ Vĩnh Long đi Bạc Liêu
Tối nghỉ tại Bạc Liêu

2/5: Bạc Liêu – Cà MauSáng: Ở Bạc Liêu, thăm nhà công tử Bạc Liêu, chùa Ông, chùa Xiêm Cán, chùa Bang, tháp Vĩnh Hưng, sân chim Bạc Liêu
Chiều: Bạc Liêu khởi hành đi Cà Mau
Tối nghỉ tại Cà Mau

3/5: Cà Mau - Đất Mũi – Cà Mau
Sáng: Mua tour, tham quan Sân Chim Cà Mau
Đi cano tham quan khu căn cứ rừng đước, tiếp tục lộ trình đến vùng đất Mũi (huyện Ngọc Hiển vùng cực nam tổ quốc), ghé chợ Năm Căn.
Đi tàu ra Đất Mũi, thăm chợ nổi Cà Mau, KDL sinh thái Mũi Cà Mau, làng rừng kháng chiến và hệ sinh thái rừng ngập mặn, lên vọng hải đài quan sát toàn cảnh đất Mũi
Về lại Cà Mau, thăm vườn chim 19/5
Tối nghỉ tại Cà Mau

4/5: Cà Mau – Saigon
Sáng: khởi hành từ Cà Mau đi Saigon
Ăn sáng, trưa trên xe
Tối đến Saigon, tham quan Saigon về đêm, nghỉ đêm tại Saigon

5/5: Saigon
Sáng, tham quan tại chùa Giác Lâm, một ngôi chùa cổ nhất thành phố toạ lạc trên đường Lạc Long Quân thuộc quận 11. Kế tiếp, sẽ lần lượt tới những khu vực Chợ Lớn - Chợ Bình Tây - trung tâm trao đổi mua bán của cộng đồng người Việt và người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây còn bảo tồn nguyên vẹn giá trị kiến trúc của người Hoa từ hàng trăm năm trước. Cũng trong buổi sáng, đến thăm đền Thiên Hậu, tham quan dọc sông Sài Gòn để thấy hết toàn cảnh thành phố và dừng lại thăm di tích Cảng Nhà Rồng, nơi cách đây gần 1 thế kỷ, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.

Chiều, tiếp tục ghé thăm Dinh Thống Nhất, nơi trước đây là tổng hành dinh của Mỹ đặt tại miền Nam Việt Nam. Bên cạnh đó, sẽ được chiêm ngưỡng nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, cả hai đều là những công trình kiến trúc độc đáo theo lối Gothic cổ .

Tối: ăn tối, đi bar, keke, ngỉ tại Saigon

6/5: Saigon – Hanoi
Bay chuyến sáng về làm việc như bình thường

nvquangcm
28-05-2011, 12:12
- Ngày 31/8:
+ 18h30 - 20h30 bay HN - SG
+ SG - Cà Mau: ô tô 22h30 - 5h30
- Ngày 1/9:
+ Thăm quan điểm cực Nam, mũi Cà Mau, đầm Thị Tường, ngủ đêm tại Đầm
- Ngày 2/9:
+ Thăm quan rừng U Minh (cả UMH + UMT nếu có thể), ngủ đêm tại rừng
- Ngày 3/9:
+ Từ Kiên Giang về Bạc Liêu, thăm quan BL
- Ngày 4/9:
+ Từ Bạc Liêu về thăm quan Sóc Trăng rồi về lại SG
+ 20h30 - 22h30 bay SG - HN

Tình cờ thấy thớt này nên đăng ký nick vào comment cho mợ chủ thớt vài ý vì mình thổ địa Cà Mau đây!

Từ SG đi CM nên chọn xe Phương Trang hay Mai Linh ghế nằm chất lượng cao để ngủ một giấc-giá khoảng 175k/vé. Đến CM sáng sớm đi ăn sáng hủ tíu sọ ở Phường 5 hoặc bánh tầm xíu mại ở phường 2. Xong bắt chuyến cao tốc đi thẳng xuống Rạch Tàu, từ CM xuống Năm Căn khoảng 60k mất 1 tiếng, đi thêm 30km nữa xuống Rạch Tàu khoảng 35phút, giá vé ~ 100k - lâu quá ko nắm giá. Hoặc có nhiều tiền thì thuê cano đi từ Cà Mau luôn nhưng hơi cao, khoảng 3triệu, thêm 1 option nữa là đi xe đò từ CM->Năm Căn xong thuê cano từ Năm Căn ra Mũi luôn, giá < 1 triệu - cano chở được khoảng 10 người. Nếu theo p.án ban đầu đi cao tốc từ CM thì đến Rạch Tàu phải bắt xe ôm khoảng 15k người ta chở ra tới Mũi luôn. Ra đó thăm thú khoảng 1tiếng là xong, có đói bụng thì ghé 1 trong 2 nhà hàng ngay Mũi ăn các loại đặc sản: tôm lụi, khô cá thòi lòi, cá lạc dây, cá kèo, tôm cua đủ loại.

Xong bắt xe ôm về Rạch Tàu - trung tâm xã cuối cùng của đất nước rồi lên tàu caotốc về lại Cà Mau. Nếu theo phương án này sẽ ngủ đêm tại Đầm Thị Tường được. Trên đườn về tới Đầm Cùng, có cái phà duy nhất trên quốc lộ 1A thì nói tài công cho xuống tại bến này. Từ Đầm Cùng thuê xe ôm đi vô Đầm Thị Tường khoảng 30-45phút(30km). Nếu đi cao tốc về CM thì phải quay ngược vô Đầm vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Từ CM ko có tuyến xe đò vô Đầm, kêu taxi chắc giá cao ~400k ~ 35km. Sau khi vô Đầm thì thuê vỏ lãi, xuồng máy đuôi tôm chạy 1 vòng quanh Đầm khoảng 100k ~ 1tiếng, nói chuyện với bác chạy xuồng máy liên hệ với 1 nhà sàn của dân nào đó tươm tất và hiếu khách - ở vùng này ai cũng hiếu khách hết á :-) ghé lại nói chuyện làm quen và nhậu.hi.hi..hiếu khách mà...nhà nào cũng bị bắt nhậu hết đó. Đây là mấy cái nhà sàn mọc giữa Đầm để làm nghề bắt tôm cá, cả vùng này chẳng có nhà nghỉ, ks nào hết, chủ nhà sẽ sắp xếp mùng chiếu cho ngủ. Chiều ngắm hoàng hôn, tối trên Đầm thưởng thức tôm cá, nghe tiếng cá ăn sương. Sáng ngắm bình minh xong nhờ chủ nhà chở vô bờ kiếm xe ôm quay về Cà Mau. Chúc bạn một đêm lý thú...đường link đi thăm Đầm đây

http://vn.360plus.yahoo.com/nvquangcm/article?mid=2500

Sau khi về CM thì tiếp tục tham quan rừng U Minh, thời gian hơi rấp có thể ko kịp nên mình khuyên mợ đi 1 trong 2 điểm. Nếu đi U Minh Thượng Kiên Giang thì từ CM bắt xe đò đi Rạch Giá theo quốc lộ 63 khoảng 80km là tới U Minh Thượng. Tham quan xong có thể về CM buổi tối tìm hiểu và thưởng thức đặc sản tại Tp.Cà Mau để hôm sau đi Bạc Liêu kịp lịch trình. Ko thể tham quan hết 2 điểm vì nghịch đường.
Option 2 là đi U Minh Hạ thì có thể sáng đó từ Đầm về khoảng 8h đi thẳng xuống Hòn Đá Bạc. Từ CM xuống Hòn Đá Bạc khoảng 60km, nên đi xe ôm để ngắm cảnh, tham quan Hòn này xong bận về ghé U Minh Hạ ăn đặc sản rùa, rắn rồi ngủ đêm tại đây luôn. Link tham quan Đất Mũi và U Minh Hạ đây:

http://vn.360plus.yahoo.com/nvquangcm/article?mid=1290

Sáng hôm sau từ CM đi Bạc Liêu bằng xe đò của Hoàng Xuân giá 30k ~60km. Các điểm tham quan là nhà công tử BL, chùa Xiêm Cán, vườn nhãn, chùa Bà Nam Hải gần đó, ăn đặc sản ngoài nhà hàng Hương Biển ở biển BL. Xong quay về BL nghỉ đêm ở nhà công tử. Rồi tiếp tục đi tham quan Sóc Trăng....

Có cần chi tiết hơn thì pm cho mình nhé! Chúc mợ có một chuyến miền Tây sông nước thật vui và đáng nhớ!!!

thutrangv
31-05-2011, 20:46
Tình cờ thấy thớt này nên đăng ký nick vào comment cho mợ chủ thớt vài ý vì mình thổ địa Cà Mau đây!


Phải nói với bạn là mình chưa đọc hết mới chỉ nhìn cái chữ thổ địa Cà Mau là mình đã phải bấm cảm ơn ngay đấy. (c) Kiểu này thì sẽ còn phải làm phiền bạn nhiều cho đến khi ra được lịch trình hợp lý nhất.
Nghe nói tháng 9 cũng là mùa nước nổi nên mình cũng đang tính kế lại có khi đi UMT rồi đi thẳng lên rừng tràm Trà Sư, còn vụ Bạc Liêu, Sóc Trăng thì ghé về chơi được lúc nào hay lúc đấy. Bạn thấy như vậy có được không thì tư vấn giúp mình một chút.

ichada
01-06-2011, 11:24
Tớ ở SG, là nữ và là lần đầu đi phượt. hehe (>__<)
Tớ tham gia với. Chắc chắn sẽ đi.
email: [email protected]
phone: 0932.4444.34

lequangquyen
05-06-2011, 23:40
Chị Trang nhớ giữ sức khỏe cho chuyến đi Lệ Giang đấy nha ! hehe

thutrangv
06-06-2011, 09:54
Chị Trang nhớ giữ sức khỏe cho chuyến đi Lệ Giang đấy nha ! hehe

Chị được cái nết tốt là càng đi chơi càng khỏe ra em à :))

saphire
07-06-2011, 09:04
Cho mình đăng ký đi với nhé. Từ lâu đã muốn phượt miền Tây mà chưa đi được. Mình ở HN. Nick mình là: happy_girl_3011

saosala
07-06-2011, 10:15
Mình ở Đồng Nai, nếu các bạn đến SG và đi vào tối 01/09 và vế ngày 04/09. Thì cho mình đặt 1 chổ nhé

ChuDu09
07-06-2011, 10:28
Khi nào vào đến SG, mình sẽ cùng bạn đồng hành đi tiếp các tỉnh miền Tây nhé, có j pm inbox :D

thutrangv
07-06-2011, 17:50
Cho mình đăng ký đi với nhé. Từ lâu đã muốn phượt miền Tây mà chưa đi được. Mình ở HN. Nick mình là: happy_girl_3011


Mình ở Đồng Nai, nếu các bạn đến SG và đi vào tối 01/09 và vế ngày 04/09. Thì cho mình đặt 1 chổ nhé


Khi nào vào đến SG, mình sẽ cùng bạn đồng hành đi tiếp các tỉnh miền Tây nhé, có j pm inbox :D

Welcome tất cả các bạn. Các bạn chờ lịch trình chi tiết mình sẽ post trong thời gian tới nhé.

saphire
08-06-2011, 15:59
okie. Càng sớm càng tốt bạn nhé để mình đặt vé máy bay

thutrangv
08-06-2011, 16:17
okie. Càng sớm càng tốt bạn nhé để mình đặt vé máy bay


Thời gian toàn bộ chuyến đi là từ tối 31/8 đến tối 4/9, sẽ không thay đổi đâu nên bạn có thể đặt vé máy bay luôn được mà. Chỉ là lịch trình cụ thể đi những điểm nào trong những ngày đó thì mình sẽ post sau thôi.

beboi
10-06-2011, 11:18
Chủ thớt ơi, cho bít chi phí của chuyến đi này đi, mình ờ Sì Gòn! Tks chủ thớt nhìu!

trucdh
14-06-2011, 20:15
Minh đang ở Bình Dương, cho mình đặt một vé nhé. Mình rất muốn đi Cà Mau mà chưa có dịp.

Xu_iu
14-06-2011, 21:08
Oánh dấu topic này - Cũng đang nhăm nhe Miền Tây sông nước :)

thutrangv
15-06-2011, 23:09
Chủ thớt ơi, cho bít chi phí của chuyến đi này đi, mình ờ Sì Gòn! Tks chủ thớt nhìu!


Minh đang ở Bình Dương, cho mình đặt một vé nhé. Mình rất muốn đi Cà Mau mà chưa có dịp.


Oánh dấu topic này - Cũng đang nhăm nhe Miền Tây sông nước :)

Thời gian này mình đang bận quá nên chưa tính chương trình chi tiết và chi phí, đến tháng 9 còn dài nên mọi người kiên nhẫn chờ chút nhé :D. Tuy nhiên chuyến đi này phượt là chủ yếu chứ không ăn uống ngủ nghỉ những chỗ nào sang trọng đắt đỏ nào cả nên chắc chắn chi phí không cao đâu.

beboi
16-06-2011, 11:45
Thế là đúng ý mình ùi, đợi tin chủ thớt!

svhsph
17-06-2011, 20:54
:) Cuối tháng này mình sẽ đi HN -HCM-> Đồng THáp - Cần Thơ -> Bạc Liêu -> Cà Mau - > Cần THơ - HN
Vì từ Bạc Liêu 1/7 đi xe oto khach buổi chiều, nghỉ tại Cà Mau -> Mũi cà Mau
Mình có 1 ngày ở Cà Mau, sau đó hôm sau phải đi về Cân Thơ về HN
nên các bác tư vấn giúp 2 đêm + 1 ngày ở Cà mau thì nên đi đâu, ăn gì, tất nhiên là phải ra mũi Cà Mau

:)

Embracing_Hearts
18-06-2011, 09:08
Phải chi đi xe máy, đu theo rồi. Hix

Milu
23-06-2011, 17:24
Chào thutrangv, mình rất muốn đi Cà Mau chi biết, bạn cho mình đăng ký 1 + 1/2 cục gạch nhé. Mình ở SGN. Thanks.

( Chú ý viết Hoa đầu câu. )

lan_rung
26-06-2011, 16:21
Chào Bạn, mình ở SG, mới đi tới Tiền Giang thôi, dự tính đi Cà Mau , Kiên Giang , hên gặp topic của bạn . Mình đăng ký 1 suất nha, tên : Tiên - dt : 0918.713.318.YM : [email protected]
Mình chờ thông tin bạn về plan + chi phí . ...thanks !

thutrangv
26-06-2011, 23:34
Chào thutrangv, mình rất muốn đi Cà Mau chi biết, bạn cho mình đăng ký 1 + 1/2 cục gạch nhé. Mình ở SGN. Thanks.

( Chú ý viết Hoa đầu câu. )


Chào Bạn, mình ở SG, mới đi tới Tiền Giang thôi, dự tính đi Cà Mau , Kiên Giang , hên gặp topic của bạn . Mình đăng ký 1 suất nha, tên : Tiên - dt : 0918.713.318.YM : [email protected]
Mình chờ thông tin bạn về plan + chi phí . ...thanks !

Các bạn tham gia cùng thì vui quá. Các bạn ở SG mà tìm hiểu được các thông tin đi lại, giá cả ở những nơi đó thì chia sẻ luôn nhá rồi mình chốt lại plan và chi phí luôn
Ah, mình còn tính đi thêm rừng tràm Trà Sư nữa đó.

vanquynhnt
28-06-2011, 06:54
@ Trang ơi, cho mình đăng ký 1/2 gạch nhé. Mình ở SG.

thutrangv
28-06-2011, 12:44
@ Trang ơi, cho mình đăng ký 1/2 gạch nhé. Mình ở SG.

Đã nhận nửa cục gạch của bạn. Chờ quăng nốt nửa cục nữa nhé :P

ruby1
28-06-2011, 13:10
Chủ thớt ơi, mình quăng 1/2 cục gạch nha vì chưa có lịch nghỉ cụ thể. Thanhks nha. Email: [email][email protected]

thutrangv
28-06-2011, 14:59
Chủ thớt ơi, mình quăng 1/2 cục gạch nha vì chưa có lịch nghỉ cụ thể. Thanhks nha. Email: [email][email protected]

Ok.
(Hôm nay mình bị ném gạch nhiều quá :)) )

happyclould
01-07-2011, 16:29
Mình đăng ký nửa gạch chân xế vì thời gian tới còn dài nên chưa fix được. Đi xe máy thì tốt :)
Y!: whitechieftain

nopain_nogain
02-07-2011, 12:01
Tính giữa tháng này đi Cà Mau mà chưa lên lịch vs tìm hiểu nữa. Thấy topic chủ thớt hấp dẫn cho em quăng nữa gạch nha. Chờ plan chi tiết của bác. Em dân miền Tây nè, mà chưa có dịp đi khám phá nữa....
Email: [email protected]

svhsph
02-07-2011, 17:52
Tình hình là em vừa đi Từ Bạc Liêu sang Cà Mau-> Mũi đất, nói chung là ổn và đẹp các bác ạ, nếu đi tàu theo tour thì đi tàu cao tốc sẽ nhanh hơn vì không phải dừng lại, em đi trong ngày và phải về Bạc Liêu nên chi đi mỗi đất Mũi rồi về luôn, mai em HN thẳng tiến :)

ABBEYNOV
08-07-2011, 10:30
Bạn Trang ơi, cho mình đăng ký 1 suất nữa nhé. Mình lần đầu đi phượt^^

trailangrapho
08-07-2011, 10:39
Trang ơi nhóm mình có 3 người, 1 nam 2 nữ. Mình mún nhấp được ko nhưng bọn mình bay lúc 21h cơ!

ngobonmat
13-07-2011, 10:32
ủa, e tưởng nàng Trang đã up lịch trình mới lên rồi chứ lị? nàng đâu rồi nàng? rủ nàng đi Tây nguyên nàng gật đầu cái rụp rồi phản bội e quay sang đi Đà nẵng sinh nhật Phượt là sao?

mobydick
13-07-2011, 12:54
@Nam: Chi Trang giờ đang chuẩn bị cho cái lịch trình Lệ Giang nên chưa pót lịch trình được Nấm ơi. Ủa, mà tháng 8 này Nấm đi Tây Nguyên hả. Em đang lâm le chuyến đi Đà Nẵng nè.

thutrangv
14-07-2011, 21:58
Oan cho chị quá ngố ơi, chị mới chỉ nói là để thu xếp xem thế nào đã chứ chưa dám nhận lời mà :((
Quả thật đợt này chị mới chuyển sang bộ phận khác, công việc nhiều quá, hết quota đi chơi rồi chứ Tây Nguyên là chị cũng ao ước được đi lắm
Đến cái vụ miền Tây này chị cũng đang lo không đi được đây này vì khó xin nghỉ được tháng 9 xong lại đến tháng 10 đi Lệ Giang :(

beboi
15-07-2011, 14:09
Nghe Chủ Thớt nói thế mình lo lắng cho chuyến đi này quá!

trucdh
18-07-2011, 21:12
Vậy là sao chủ thớt. Mình ở miền Nam có được tham gia không. cho mình đặt một cục gạch nhé.

thutrangv
19-07-2011, 18:08
Chuyến đi chưa chốt lịch trình và số lượng nên các bạn đăng ký thoải mai nhé. Mình đã đặt vé rồi nên sẽ vẫn quyết định đi, trừ khi đến đúng ngày đó có việc gì đột xuất thôi.

trucdh
19-07-2011, 21:08
oke. Cho mình đặt một cục gạch, mình ở TP.Hồ Chí Minh. có gì chủ thớt thông báo cho anh em biết sớm.

Làm để làm gì, để ăn..........và chơi.

Milu
19-07-2011, 21:17
Chào bạn chủ thớt, có vẻ đoàn mình đông vui rùi đây, bạn lên danh sách hòm hòm đi. Mình "no nắng" bị bỏ sót quá.... )"--

HUE-SG-HN
21-07-2011, 09:23
Mình ở SG , cho mình đặt gạch với .

sam_korea108
22-07-2011, 10:29
Chị cho biết thông tin cụ thể hơn về chi phí tương đối nhé.
Vì lag thang giữa tháng 8 vào đó. Nhưng chưa ra tới ca mau, nếu được xin 1 chân ôm từ sg.
nếu chủ topic có thời gian pm lại ym: sam_korea108

trucdh
04-08-2011, 20:00
Chuyến đi ngừng rồi hay sao mà không thấy ai nói gì hết vậy.

Milu
05-08-2011, 17:17
Bạn chủ thớt thutranggv ở HN đi vắng quá lâu rồi, có bạn nao xung phong thay thế không ah. Mình ở HCMC, sẵn sàng quăng 2 cục gạch, mobil 0908 181 232. Bạn chủ thớt mới liên hệ với mình nhé.

thucvivt
07-08-2011, 21:00
Chị chủ thớt chắc dạo này bisi quá ruj đây. Mình nghĩ mọi người cứ chờ thêm vài ngày đế hóng tin úp đếp của chị (vì dù sao chị cũng là chủ thớt mừ), sau đó tính ntn cũng chưa muộn. Btw, mình cũng xin đặt nửa cục gạch nà, vì mới đi làm nên chưa có ngày phép:( :(. Mình sẽ theo dõi pài po't thường xuyên. Đây là contact của mình: Thục Vi, [email protected], 0903883617.

Chị chủ thớt uj, chị đang ở mô???

Capri86
08-08-2011, 13:19
Bọn em cũng đi miền tây trùng dịp với nhóm của chị Trang, nhưng mà đi cung đường khác. Có 1 điều chắc chắn là nhóm của e với chị sẽ đi cùng 1 chuyến bay, 1 giờ bay :D. Hẹn gặp chị ở sân bay Nội Bài hi hi :X

thutrangv
16-08-2011, 22:26
Hi các bạn,

Xin lỗi các bạn vì đã để topic mốc meo quá lâu. Quả thật đợt này do bận làm và ăn chơi quần quật nên không có thời gian để update lịch trình. :D. Mình khẳng định để các bạn yên tâm là chuyến đi CHẮC CHẮN sẽ diễn ra .(c)
Từ hôm nay mình sẽ bắt tay vào kiếm thông tin và liên lạc với các bạn phượt miền Nam để hỏi cụ thể đường đi lối lại.
Tạm thời chương trình dự tính của mình sẽ là Cà Mau (đất mũi + đầm Thị Tường) -> Kiên Giang (rừng U Minh) or An Giang (rừng tràm Trà Sư) -> Bạc Liêu -> Sóc Trăng

LỊCH TRÌNH

1. Ngày 31/8: 20h30 có mặt tại SG
+ 23h – 6h30: SG – Cà Mau

2. Ngày 1/9: ăn sáng nghỉ ngơi tại TP Cà Mau
+ 8h – 10h30: đi tàu ra đất mũi
+ 10h30 - 14h: thăm quan, nghỉ ngơi, ăn trưa.
+ 14h – 16h30: quay về Cà Mau, dừng tại phà Đầm Cùng để đi đầm thị Tường bằng xe ôm
+ 16h30 - 8h: kiếm một nhà dân nào đó cắm câu, thuê họ nấu nướng và nghỉ đêm, sáng đón bình minh trên đầm.

3. Ngày 2/9:
+ 8h - 10h30: từ đầm Thị Tường về Cà mau đi Bạc Liêu
+ 10h30 - 16h: thăm quan thành phố Bạc Liêu: nhà công tử BL, cánh đồng muối (nếu có thời gian)
+ 16h - 17h30: từ Bạc Liêu đi Sóc Trăng
+ 17h30 - 22h: nghỉ ngơi, đi ăn các món đặc sản Sóc Trăng, thăm quan thành phố

4. Ngày 3/9
+ 5h - 7h: đi chợ nổi Ngã Năm
+ 7h - 13h00: Thăm quan Chùa Dơi, Kh’leng, chùa Đất Sét. Ăn trưa.
+ 13h - 16h: từ Sóc Trăng đi Long Xuyên (không có xe Mai Linh chạy thẳng nên chạy xe qua Cần Thơ đón xe đi Long Xuyên) Mình đọc các topic về rừng tràm trà sư thấy nói đi đến Châu Đốc vào rừng gần hơn nhưng vì không có xe Mai Linh đi Châu Đốc nên chúng ta sẽ đến Long Xuyên và sẽ thuê xe máy (nếu có) hoặc xe bus, taxi để vào rừng tràm.
+ 17h30: đến rừng tràm, nghỉ ngơi ngắm hoàng hôn, xem chim về tổ, ăn uống ngủ đêm tại rừng.

5. Ngày 4/9:
+ 5h - 10h: dậy sớm đón bình mình, đi đò máy thăm quan rừng tràm
+ 10h - 12h: quay về Long Xuyên, ăn trưa
+ 12h - 17h30: Long Xuyên - SG
+ 20h30 - 22h30: SG - HN

Phương tiện:
+ P/a 1: đi xe Mai Linh, tàu ra đất mũi, taxi vào rừng, thuê xe máy chạy loanh quanh chơi tại TP Bạc Liêu, Sóc Trăng
Tổng chi phí phương tiện: 1.500.000/ng
Lịch xuất bến của Mai Linh:
http://www.mailinhexpress.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=55

Chi phí:
+ Tiền nghỉ: 3 đêm (1 đêm ở đầm TT, 1 đêm ở Sóc Trăng, 1 đêm ở rừng Tràm) = 300.000/người
+ Tiền ăn: 4 bữa sáng, 7 bữa chính = 1.000.000
+ Vé thắng cảnh, lệ phí: (Đất mũi, rừng tràm, chùa chiền) = 200.000
Tổng: 3.000.000

Trên đây là lịch trình và chi phí tạm tính. Thực sự do thời gian cũng gấp nên mình tìm hiểu thông tin không được nhiều, chính vì vậy những tính toán này của mình có thể sẽ không chuẩn xác. Trong quá trình đi có thể sẽ có những thay đổi cho phù hợp nhưng trên tinh thần vẫn là cố gắng sao cho mọi người thoải mái nhất. Cũng rất mong các bạn ở miền Nam có điều kiện gần gũi hơn thì tìm hiểu và sửa chữa giúp mình nếu có gì bất hợp lý.

Danh sách các bạn tham gia

1. thutrangv
2. ngobonmat
3. youngturtle23
4. thanh_vinh
5. Thảo (ladyngaytho ;) )

ChuDu09
16-08-2011, 22:30
Hai nhóm cùng đi miền Tây vào dịp lễ luôn, không biết có cơ hội gặp nhau ko nhỉ :)

Capri86
16-08-2011, 22:36
Hai nhóm cùng đi miền Tây vào dịp lễ luôn, không biết có cơ hội gặp nhau ko nhỉ :)
Gặp nhau ở Sân bay á ChuDu ^^ .. 2 cung đường khác nhau muh ..

thanh_vinh
19-08-2011, 07:26
Well com tất cả mọi người. Mình và thutrang đã đặt vé. Chuyến đi chắc chắn sẽ thực hiện, mình nói vậy để những ai con do dự, hoặc quăng nửa cục gạch thì mạnh dan quăng nốt nửa cục còn lại đi nhé. Để đến khi chót đoàn nếu trên 15 người mình sẽ thuê 1 xe oto có lái. Còn nếu dưới 15 người sẽ thuê 1xe oto tự lái, để đi lại cho an toàn và đi được nhiều hơn, phải không các bạn? thế nhé hẹn gặp nhau tại sg.
Tối 29 mình đã có mặt tại SG nếu bạn nào ở SG quan tâm minh sẽ tổ chứcgặp mặt làm quen và bàn bạc lịch trình trước khi thutrang vào nhé. thutrang31 mới bay mà. ok
đt. thanh_vinh'. 0923388777.

Viết Hoa đầu câu và sau dấu chấm

ChuDu09
19-08-2011, 08:18
Khi nào vào tới SG thì alo mình nhé, ra giao luu làm quen :D
Phone: 09.8668.4567
YM: [email protected]

phumyquocte
20-08-2011, 06:14
Cho mình đăng ký đi với nhé. Từ lâu đã muốn phượt miền Tây mà chưa đi được.
Mình ở Vũng Tàu . Nick mình là: phumyquocte Moblie: 0937 679 272

thucvivt
20-08-2011, 10:38
Một hai ngày nữa mình sẽ update lịch trình cụ tỉ và chi phí sau đó khoảng 25/8 thì chốt đoàn. Mình không có thời gian nghe đt or nhắn tin nên các bạn cố gắng theo dõi topic và đăng ký trên này giúp mình nhé.
Chị chủ thớt update kinh phí chuyến đi này để tụi em còn liệu đường chuẩn bị lúa nữa ạ :)

leDDel
21-08-2011, 00:47
Tạm thời chương trình dự tính của mình sẽ là Cà Mau (đất mũi + đầm Thị Tường) -> Kiên Giang (rừng U Minh) or An Giang (rừng tràm Trà Sư) -> Bạc Liêu -> Sóc Trăng

.

Theo mình các bạn nên đi theo lịch trình ban đầu CM - KG -BL -ST vì nếu chuyển hướng từ CM sang rừng tràm Trà Sư An Giang rồi về lại Bạc Liêu thì sẽ rất ngươc đường, mất thời gian. Còn nếu muốn đi Trà Sư thì đã tiện đường ở An Giang các bạn có thể dành thời gian thăm thú nhiều điểm khác của An Giang, rồi vòng về Đồng Tháp - Long An ( khu vực Đồng Tháp Mười) theo đường tỉnh lộ - giờ đã dễ đi lắm rồi, xe ô tô chạy ổn.

trucdh
21-08-2011, 20:01
Chủ thớt cho mình đăng ký 1 vé nhé. Tại mình 23.8 này có chuyến Thái Lan nên mình không off được. 28.8 về mình sẽ liên hệ chủ thớt. cảm ơn chủ thớt nhiều nhiều. Mình là Hữu Trúc. SDT: 0937.421.446.

daquy85
21-08-2011, 22:38
Mình cũng muốn tham gia cùng nhưng muốn biết cụ thể giờ khởi hành từ TP.HCm đi miền Tây và ngược lại.
Biết cụ thể để mình con book vé và xin nghỉ phép nữa.hehe...:)

Viết Hoa đầu câu

thutrangv
22-08-2011, 22:43
Theo mình các bạn nên đi theo lịch trình ban đầu CM - KG -BL -ST vì nếu chuyển hướng từ CM sang rừng tràm Trà Sư An Giang rồi về lại Bạc Liêu thì sẽ rất ngươc đường, mất thời gian. Còn nếu muốn đi Trà Sư thì đã tiện đường ở An Giang các bạn có thể dành thời gian thăm thú nhiều điểm khác của An Giang, rồi vòng về Đồng Tháp - Long An ( khu vực Đồng Tháp Mười) theo đường tỉnh lộ - giờ đã dễ đi lắm rồi, xe ô tô chạy ổn.

Mình xem lịch trình xe Mai Linh thấy đi từ Cà Mau sang Rạch Giá lại không có chuyến trong khi tuyến Cà mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - An Giang thì có xe hoặc ít nhất là thuận đường hơn.
Mình chỉ băn khoăn một điều là mùa này rừng tràm Trà Sư đã có nước về chưa? Bạn nào có thông tin chỉ giúp mình với.

Tớ đã update lịch trình trang 8 nhé

https://www.phuot.vn/threads/18527-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-%28C%C3%A0-Mau-Ki%C3%AAn-Giang-B%E1%BA%A1c-Li%C3%AAu-S%C3%B3c-Tr%C4%83ng%29-t%E1%BB%AB-31-8-4-9-2011./page8

vanquynhnt
23-08-2011, 07:02
2/9 mình ra Bắc đi Apachai nên không tham gia cùng mọi người được rồi. Mình cũng vừa đi Cà Mau đầu T7. 1 chuyến đi ẩm thực đúng nghĩa. Đến Cà Mau, mọi người nhớ ăn tôm tích nhé. Hôm trước bọn mình ăn 450k/kg, mỗi con to bằng cánh tay. Ngon tuyệt vời luôn. Mực trứng thì tươi cực kỳ, cua cũng khỏi chê luôn. Mình thuê tàu chạy vô thì có thể nhở chủ tàu tư vấn chỗ mua hải sản tươi sống, mang vào nhà hàng chỗ Đất Mũi thuê người ta làm cho. Ghé Sóc Trăng thì nhớ ăn bún nước lèo cây nhãn nhé (gần chùa đất sét), đến đấy hỏi ai cũng biết. Trên đường đi, nếu tiện giờ ăn thì ăn vịt nấu chao ở Cần Thơ, có ếch, chuột nướng cũng tuyệt vời luôn. 31/8 mình mới bay ra HN.
Bạn thanh_vinh và bàn Chudu có off trước thì alo mình nhé, giao lưu cho vui - 0908 32 32 13.

thutrangv
23-08-2011, 08:14
Cảm ơn vanquynhnt. Hy vọng được giao lưu cùng bạn trong các chuyến đi khác.
Nhân tiện bạn có số điện thoại liên lạc của chủ tàu ở CM không thì cho mình với (NT)

thucvivt
23-08-2011, 10:59
Cảm ơn chị đã update lịch trình và chi phí cụ thể, tuy nhiên ngày 1.9 em còn cv chưa giải quyết xong( không thể xin nghỉ được ạ) nên em xin phép rút 1/2 cục gạch ban đầu em đã quăng.:(. Chúc pà con đi chơi dzui dẻ

ngobonmat
23-08-2011, 14:37
E thấy ném đá nhiều lắm mà tổng kết lại không có mấy người nhỉ? :)
Về phương tiện, e nghĩ là e thích phương án 2, thuê được xe mình đi được nhiều nơi, tiện về mọi mặt...tất nhiên cũng phải phụ thuộc vào số người tham gia mới quyết định được.
Chị Trang nghiên cứu hôm nào rảnh rảnh hẹn mọi người ngoài Bắc ọp ép chút nhỉ, cũng chả còn mấy ngày nữa, mà có nên mua bảo hiểm không chị?
Hé hé, sắp được đi chơi rồi, đếm từng ngày :))

ruby1
23-08-2011, 14:46
Minh xin rut lai 1/2 cuc gach nha. Vi minh chi dc nghi tu ngay 2/9 thui voi lai ngay 10/9 va 11/9 minh co plan di tu thien o mien tay.

thutrangv
23-08-2011, 19:49
@Ngố: nhóm mình phải có tầm 12 người thì thuê xe mới ổn. Chị chưa tìm được mối nào ở CM để nhờ hỏi xe cả :(
Có lẽ chiều thứ 6 tụi mình off một buổi nhỉ. Đợt này em không lôi kéo được ai đi cùng nữa hả?

ngobonmat
24-08-2011, 13:14
@Chị Trang: e vừa rủ vừa dọa vừa đấm vừa xoa mà có ma nào gật đầu đâu chị; đứa thì nói đi rồi, đứa thì đã đăng kí đi chỗ đi chơi khác. Có vẻ như mọi người không nghỉ được dài ngày nên hầu như chọn đi gần ấy ạ. Như e cũng máu me vụ Lệ giang đợt này của c lắm mà cuối cùng vẫn phải book vé sang năm sau đấy thôi, hết phép rồi :((. Chị nghiên cứu vụ Bắc Hàn đi nhé, e chắc chắn sẽ đi :D.. Thứ 6 thông báo thời gian địa điểm cho e nhé.

thutrangv
24-08-2011, 18:03
Đoàn đi LG của chị vợt hết vé ngày 19/10 rồi nên không mua được là phải thôi :)).
Hôm nay mới email lịch trình cho một công ty cho thuê xe ở SG, chờ họ báo giá xem thế nào.
Tình hình là đội HN hiện tại mới chỉ có 3 người (chị, em và vitvivu), hẹn tối thứ 6 nhé. Em đi được sau giờ làm luôn hay phải về nhà ăn uống rồi mới đi? Có số đt của vitvivu thì gọi thông báo luôn nhé. Hôm đấy mang ảnh làm thẻ SV luôn đưa chị, chị về scan lại cho cũng được.

ngobonmat
24-08-2011, 18:09
Tình hình là hôm qua gặp vitvivu, nàng ấy khẳng định là không đi rồi, nàng ấy không nghỉ được nên chuyển sang đi Bản Giốc rồi :((

leDDel
25-08-2011, 00:02
+ 16h - 17h30: từ Bạc Liêu đi Sóc Trăng
+ 17h30 - 22h: nghỉ ngơi, đi ăn các món đặc sản Sóc Trăng, thăm quan thành phố

4. Ngày 3/9
+ 5h - 7h: đi chợ nổi Ngã Năm
+ 7h - 13h00: Thăm quan Chùa Dơi, Kh’leng, chùa Đất Sét. Ăn trưa.


Mình lại vào đây góp ý về địa phận Sóc Trăng tí nhé bạn Trang:
- Đoạn từ Bạc Liêu về Sóc Trăng nếu các bạn có thể chủ động về xe cộ mình suggest 1 địa điểm ko nên bỏ qua: đoạn QL1 đi qua địa phận xã Đại Tâm huyện Mỹ Xuyên cách TP Sóc Trăng khoảng trên dưới 10km có 1 chùa Khơ me khá nổi tiếng là chùa Chén Kiểu, có thể ghé tham quan.
- Buổi tối ở Sóc Trăng các bạn có thể ăn tối bún nước lèo (quán cây nhãn hỏi thì ai cũng biết, nhưng theo ý kiến chủ quan của mình bún ở đây ko còn ngon như xưa, các bạn có 1 lựa chọn khác là quán bún nước lèo ko bảng hiệu trên vỉa hè bên hông trường cấp 3 Lê Lợi, đường Lê Lợi). Sóc Trăng chỉ mới lên TP nên cũng chưa đông vui lắm, buổi tối mọi người còn sức có thể tản bộ ra hồ nước ngọt, hóng gió, xem đàn cá đông vui ở hồ, cà phê lòng vòng. Tối khuya đói bụng đi bộ trở lại đường Lê Lợi (cũng gần hồ nước ngọt ăn khuya cháo trắng - món của người Hoa)
- Ngày 3/9 với 2 tiếng các bạn ko thể đi chợ nổi ngã 5 được, vì chạy xe máy từ ST về tới chợ cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ (chạy đường QL thì xa hơn, chạy đường cặp kênh cực kì thú vị nhưng đường bé - gần như là con đường cặp kinh bé nhất ĐB SCL, xe máy chạy 2 chiều né nhau còn đụng nhau loảng xoảng (c), nếu các bạn hy sinh chùa chiền dành được 1 buổi sáng để đi Ngã 5 thì nên thử ;))
Nếu 3/9 ko phải dậy sớm đi Ngã 5 thì ăn sáng bún gỏi dà đường Phạm Ngũ Lão, gần chợ trung tâm, rồi đi chùa.
Rồi, mình xin hết.
Chúc đoàn có chuyến đi vui vẻ nhé :)

leDDel
25-08-2011, 00:09
Mình chỉ băn khoăn một điều là mùa này rừng tràm Trà Sư đã có nước về chưa? Bạn nào có thông tin chỉ giúp mình với.

[COLOR="#FF0000"][B][SIZE=3][/url]

Tháng 8 âm lịch, nước đã về Trà Sư (c)

thutrangv
26-08-2011, 21:46
Tình hình là topic của mình ế ẩm quá ha (NO).
Thành viên bây giờ chắc chắn có 4 người sẽ tham gia. Hiện tại anh Thanh_vinh có xe 5 chỗ có thể tự lái tuy nhiên nếu chạy đêm từ TP về Cà Mau thì hơi nguy hiểm vì không biết đường và chạy xe đêm. Vì vậy phương án đi xe khách vẫn là tối ưu nhất bây giờ, và lịch trình theo đó sẽ tuỳ cơ ứng biến.
Theo lời khuyên của bạn leDDel thì chắc chúng ta phải bỏ điểm chợ nổi Ngã Năm để tập trung vào mấy ngôi chùa nổi tiếng của Sóc Trăng vậy. Mừng nhất là rừng Trà Sư đã vào mùa nước nổi, rồi đầm Thị Tường nữa... ôi miền Tây, nghĩ đã thấy bâng khuâng hết cả người ;)

anacodam
26-08-2011, 22:34
Hi, mình rất thích cái lịch trình của bạn. Đi qua một số điểm mình chưa đi và rất muốn đi như Bạc Liêu - mũi Cà Mau - đầm Thị Tường - Sóc Trăng và rừng Trà Sư. Đợt này mình cũng sẽ đi Cà Mau. Nhưng như mình có nói từ hôm trước, mình thích đi bằng xe máy hơn là đi bằng ô tô . Vả lại, tour của bạn khởi hành ngày 31/5 mà mãi đến tận chiều tối ngày 1/9 mình mới đi được. Vì vậy đành phải lỗi hẹn với bạn thôi. Hi vọng nếu có may mắn thì chúng ta sẽ gặp nhau dưới mũi Cà Mau. Chúc cho cả 2 chuyến đi đều thành công tốt đệp ^^ Mong sẽ gặp bạn trên 1 chuyến phượt nào đó của các cung đường Đông Bắc - Tây Bắc ^^

leDDel
26-08-2011, 23:11
Theo lời khuyên của bạn leDDel thì chắc chúng ta phải bỏ điểm chợ nổi Ngã Năm để tập trung vào mấy ngôi chùa nổi tiếng của Sóc Trăng vậy. Mừng nhất là rừng Trà Sư đã vào mùa nước nổi, rồi đầm Thị Tường nữa... ôi miền Tây, nghĩ đã thấy bâng khuâng hết cả người ;)

Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy, năm nay nước đang về rất lớn. Về được Đồng Tháp 10 mùa con nước nổi là một điều may mắn đó mọi người (vì những năm trở lại đây, con nước thất thường lắm :( ) Đi ít mà chất lượng vẫn ok mà Thutrangv ơi :)
- À quên mất, nếu mọi người có mua đặc sản Sóc Trăng về làm quà thì mua bánh pía hiệu Tân Huê Viên nhé (mình thấy loại khoai môn ngon hơn đậu xanh :D) ngoài ra Tân Huê Viên còn có lạp xưởng tôm ăn cũng lạ lạ, ko ngán như lạp xưởng thường. Lò bánh nằm trên QL1 đoạn từ ST về Cần Thơ.
Trời ơi, mọi người đi mau mau đi, mình ở nhà thèm đứt cả ruột (nhất là Sóc Trăng của mình) mà ngày nào cũng ra vào đây ngó ngó nghiêng nghiêng, khổ quá cơ :((

leDDel
27-08-2011, 00:37
Tình hình là topic của mình ế ẩm quá ha (NO).
Thành viên bây giờ chắc chắn có 4 người sẽ tham gia. Hiện tại anh Thanh_vinh có xe 5 chỗ có thể tự lái tuy nhiên nếu chạy đêm từ TP về Cà Mau thì hơi nguy hiểm vì không biết đường và chạy xe đêm. Vì vậy phương án đi xe khách vẫn là tối ưu nhất bây giờ, và lịch trình theo đó sẽ tuỳ cơ ứng biến.


Nếu chốt đoàn vẫn vừa 1 xe thì mọi người thu xếp chăm lo cho bác Thanh_vinh để bác ấy làm xế đi, dù gì xe mình vẫn chủ động hơn nhiều phải ko? Vụ ko biết đường ko lo đâu, đã tìm hiểu thông tin kĩ càng rồi mà, với lại có bản đồ thì cứ thế mà đi thôi. Đợt rồi nhóm mình mới đi về cũng còn bản đồ khá lành lặn, nếu nhóm cần, vào đến SG, nhắn mình mình mang đến cho :)
Vậy nhé, mình ngủ đây!!

thanh_vinh
27-08-2011, 14:20
Nếu chốt đoàn vẫn vừa 1 xe thì mọi người thu xếp chăm lo cho bác Thanh_vinh để bác ấy làm xế đi, dù gì xe mình vẫn chủ động hơn nhiều phải ko? Vụ ko biết đường ko lo đâu, đã tìm hiểu thông tin kĩ càng rồi mà, với lại có bản đồ thì cứ thế mà đi thôi. Đợt rồi nhóm mình mới đi về cũng còn bản đồ khá lành lặn, nếu nhóm cần, vào đến SG, nhắn mình mình mang đến cho :)
Vậy nhé, mình ngủ đây!!
Đồng chí cho mình xin số đt để vào SG mình liên hệ xin bản đồ và nhờ đông chí tư vấn thêm được không? thank đồng chí nhiều nha! 6h30 chiều 29 minh có mặt tại SG. ĐT .0923388777. ok (beer)

meolangthang
27-08-2011, 15:11
Ủa, chị thutrangv cùng chuyến bay với tụi em nè :)

thanh_vinh
28-08-2011, 17:36
Ế ẩm quá. chốt đoàn đi thôi! :)

ngobonmat
28-08-2011, 21:50
Còn mấy tiếng nữa là hết ngày 28. Bây h chốt đoàn được rồi chị ợ :D. Tình hình là vẫn 4mem à chị? 3 gái 1 giai? :))
Về phương tiện đi lại e nghĩ thế này: nếu như a @thanh-vinh có xe đi là tiện nhất, nhưng cũng rất lăn tăn vì mỗi mình anh ấy lái trong cả 4 ngày với cả 1 hành trình thế này liệu có quá sức của anh ấy không? Nếu có thêm 1 lái nữa thì tốt quá (nhắc đến cái này thấy xấu hổ quá, e có bằng hơn 1 năm rồi mà chưa dám đi đường trường, biết thế này mỗi lần về quê chịu khó lên lái có phải bây giờ ngon rồi không:( ).
@anh thanh-vinh: ý anh thế nào ạ?
@Chị Trang: chị ơi mai chị e mềnh gặp nhau tí nhể? E lại lên phố lớn thăm chị nhé :D

youngturtle23
28-08-2011, 22:00
Chủ thớt ơi, khoan hãy chốt đoàn, cho Vy tham gia với, Vy ở SG, sdt la 0938868772, Vy ghiền miền Tây lắm rồi, mà chưa bao giờ được đi cả.

svhsph
28-08-2011, 23:41
Miền tây hay lắm bạn ah, đẹp lắm, :D


đi nhiều -> biết nhiều -> cố gắng nhiều

thutrangv
28-08-2011, 23:59
Ủa, chị thutrangv cùng chuyến bay với tụi em nè :)

Nhớ mặc áo Phượt để nhận ra nhau nhé (c)


Chủ thớt ơi, khoan hãy chốt đoàn, cho Vy tham gia với, Vy ở SG, sdt la 0938868772, Vy ghiền miền Tây lắm rồi, mà chưa bao giờ được đi cả.

Hiện tại mình đã đặt 4 vé xe SG - Cà Mau chạy chuyến 12h đêm 31/8 rồi, nếu bạn chắc chắn đi thì báo mình để đặt mua vé nhé. Cần báo sớm vì hôm thứ 7 mình đặt vé đã gần hết sạch chỗ rồi đó

@Ngố: chị đã nói với a thành_vinh là tụi mình có 3 xế tuy nhiên vẫn không nên tự lái vì đi đêm mọi người không đủ tỉnh táo để lái xe đâu, có phải dân chuyên nghiệp đâu cơ chứ, nếu là đi ban ngày thì vô tư. Hôm thư 7 Lady ngây thơ đã gọi hối chị book vé xe rồi, may mà đặt từ hôm đó vì lúc gọi là đã cháy vé. Thôi chúng ta cứ đi xe khách cho lành, lên xe đánh một giấc tới sáng đến nơi còn có sức mà chơi.

Tạm thời đến thời điểm này chốt đoàn chúng ta có 4 người: thutrangv, thành_vinh, ngobonmat và lady ngây thơ.
Chương trình là 21h - 31/8 chị và Ngố sẽ có mặt tại SG. Anh thành_vinh đã ở SG từ 29/8. Mọi người gặp nhau đi ăn khuya và cafe đến 24h thì lên xe thẳng tiến Cà Mau. Àh sẽ có cả em Dung đến tụ tập chém gió cùng nữa Ngố nhé. (HH)

Mai chị sẽ phải làm muộn nên em cứ về nhà ăn uống thảnh thơi, khoảng tầm 8h30 thì qua chỗ chị rồi đi cafe .

youngturtle23
29-08-2011, 09:30
Nhớ mặc áo Phượt để nhận ra nhau nhé (c)

Hiện tại mình đã đặt 4 vé xe SG - Cà Mau chạy chuyến 12h đêm 31/8 rồi, nếu bạn chắc chắn đi thì báo mình để đặt mua vé nhé. Cần báo sớm vì hôm thứ 7 mình đặt vé đã gần hết sạch chỗ rồi đó



Bạn ơi, bạn đặt mua vé giúp mình với, hic, hy vọng bạn đặt kịp và hy vọng còn vé xe, bạn cho mình sdt liên lạc với

huonggiangf1
29-08-2011, 10:10
Oh Lady Ngây Thơ cũng tham gia chuyến này cùng với các chị nữa à :). Hôm nọ em gặp anh béo ở Quan Lạn haha. Chúc các chị có chuyến đi vui nha.

trucdh
29-08-2011, 20:46
Chúc mấy bác chuyến đi vui vẻ. Sau chuyến đi Thái về mình mất nhiều ...........sức quá nên phải tẩm bổ chờ chuyến khác.

leDDel
29-08-2011, 22:31
Mình mới quyết định đi Trà Sư lễ này luôn. Có gọi điện hỏi kiểm lâm xem có được ngủ đêm ở Trà Sư ko thì kiểm lâm nói khó khăn cho mình bỏ ý định :( Họ nói bên bìa rừng có nhiều nhà dân để ngủ lại, ko nên ở rừng nguy hiểm, muỗi mòng, ko có nước tắm giặt vệ sinh, mưa gió đêm tối ko có gì vui vẻ... bla... bla...Mình thì chả sợ mấy chuyện ấy, phượt mà, có điều tưởng tượng cảnh đêm đen giữa rừng ko mông quạnh ko 1 bóng người, 3 thân liễu yếu đào tơ, lỡ đang say giấc nồng có thằng nào nó mò vào mần thịt thì tiêu đời.
Huhu, ước gì 2 đoàn mình hội ngộ đêm rừng Trà Sư, 3 chị em mình cũng được nương nhờ bác Thanh_vinh cùng 3 chị em bên ấy luôn :(( Kế hoạch ngủ rừng TS của nhóm mình hiện rất mong manh, đoàn Thutrangv tính toán thêm phương án 2 - 3 nữa nhé, phòng trường hợp họ ko nói khó nói dễ mà từ chối thẳng luôn thì mình cũng ko bị hụt hẫng ;)

thanh_vinh
29-08-2011, 22:41
Mình mới quyết định đi Trà Sư lễ này luôn. Có gọi điện hỏi kiểm lâm xem có được ngủ đêm ở Trà Sư ko thì kiểm lâm nói khó khăn cho mình bỏ ý định :( Họ nói bên bìa rừng có nhiều nhà dân để ngủ lại, ko nên ở rừng nguy hiểm, muỗi mòng, ko có nước tắm giặt vệ sinh, mưa gió đêm tối ko có gì vui vẻ... bla... bla...Mình thì chả sợ mấy chuyện ấy, phượt mà, có điều tưởng tượng cảnh đêm đen giữa rừng ko mông quạnh ko 1 bóng người, 3 thân liễu yếu đào tơ, lỡ đang say giấc nồng có thằng nào nó mò vào mần thịt thì tiêu đời.
Huhu, ước gì 2 đoàn mình hội ngộ đêm rừng Trà Sư, 3 chị em mình cũng được nương nhờ bác Thanh_vinh cùng 3 chị em bên ấy luôn :(( Kế hoạch ngủ rừng TS của nhóm mình hiện rất mong manh, đoàn Thutrangv tính toán thêm phương án 2 - 3 nữa nhé, phòng trường hợp họ ko nói khó nói dễ mà từ chối thẳng luôn thì mình cũng ko bị hụt hẫng ;)

Giời ạ. Tự nhiên không sợ bác Thanhvinh mà lại sợ ai đó chứ?( bác Thanh_Vinh trông còn dễ sợ hơn may thằng nào ấy chứ. coi hình thi biêt nè. )(c) Kiểu này trách nhiệm hơi bị lớn đó nha!

leDDel
29-08-2011, 23:38
Bác Thanh_vinh bận ko sang lấy bản đồ được à bác? Vậy ngày mai bác thu xếp lấy nhé. Sáng mai em ở loanh quanh Q1 - Q3 bác ạ
Vụ Trà Sư em nghĩ chị em có được "màn trời chiếu đất" hay ko là nhờ bác cả đấy :D

thutrangv
29-08-2011, 23:56
Mình mới quyết định đi Trà Sư lễ này luôn. Có gọi điện hỏi kiểm lâm xem có được ngủ đêm ở Trà Sư ko thì kiểm lâm nói khó khăn cho mình bỏ ý định :( Họ nói bên bìa rừng có nhiều nhà dân để ngủ lại, ko nên ở rừng nguy hiểm, muỗi mòng, ko có nước tắm giặt vệ sinh, mưa gió đêm tối ko có gì vui vẻ... bla... bla...Mình thì chả sợ mấy chuyện ấy, phượt mà, có điều tưởng tượng cảnh đêm đen giữa rừng ko mông quạnh ko 1 bóng người, 3 thân liễu yếu đào tơ, lỡ đang say giấc nồng có thằng nào nó mò vào mần thịt thì tiêu đời.
Huhu, ước gì 2 đoàn mình hội ngộ đêm rừng Trà Sư, 3 chị em mình cũng được nương nhờ bác Thanh_vinh cùng 3 chị em bên ấy luôn Kế hoạch ngủ rừng TS của nhóm mình hiện rất mong manh, đoàn Thutrangv tính toán thêm phương án 2 - 3 nữa nhé, phòng trường hợp họ ko nói khó nói dễ mà từ chối thẳng luôn thì mình cũng ko bị hụt hẫng

Khó khăn vậy hả bạn??? :(. leDDel cho mình số điện thoại liên lạc để mai mình thử gọi thăm dò xem sao. Nếu 2 đoàn cùng đi được với nhau thì vui quá. Liệu chúng ta có thể dựng lều ngủ trong rừng được không nhỉ? Dĩ nhiên là lều phải cạnh căn cứ của kiểm lâm rồi ;)


Giời ạ. Tự nhiên không sợ bác Thanhvinh mà lại sợ ai đó chứ?( bác Thanh_Vinh trông còn dễ sợ hơn may thằng nào ấy chứ. coi hình thi biêt nè. )Kiểu này trách nhiệm hơi bị lớn đó nha!

Bác thanh_vinh định doạ ai đây ta? :)) Mình bác là đấng nam nhi, anh hùng hảo hán thì trọng trách lớn là đúng rồi :D

leDDel
30-08-2011, 00:33
Theo mình biết thì trong đó có mấy cái lán, có mái che, ước chừng sức chứa 30 người. Ngoài ra có thể vác dụng cụ (túi ngủ, lều,...) leo lên tháp canh vòi vọi để ngủ , tha hồ mát mẻ, nhưng cũng lấp lánh ngàn sao, nhưng mưa thì...tắm luôn đấy :) Còn thì chưa thấy đoàn nào được đóng cọc dựng lều ngủ cạnh kiểm lâm cả :D
Tiếc là mình đi ko trùng thời gian với đoàn Thutrangv rồi, bên mình 1/9 đã vào rừng, 2/9 đã về lại SG rồi.
Mình PM số liên lạc bên đó nhé. Có gì thông báo mình với, xem bên họ có rắn lắm ko để còn nghĩ cách

thutrangv
30-08-2011, 00:36
Cảm ơn bạn nhiều. Thôi phượt thì không được xoắn, cứ làm liều một bữa xem, một đêm màn trời chiếu đất cũng thú vị.
Trừ trường hợp họ không cho ngủ trong rừng thì không biết cậy nhờ ai để xin xỏ được đây :(

leDDel
30-08-2011, 17:43
Kết quả thế nào rồi bạn Thutrangv ơi?

thutrangv
30-08-2011, 22:26
Mình không gọi được leDDel ơi. Lần đầu thì không ai bắt máy, sau đó bận công việc đến tối quên mất luôn. Mai sẽ gọi lại lần nữa xem sao. Vừa rồi mừng quá có một bạn ở Long Xuyên gửi PM cho mình, cho cả số đt và nhắn vào đến thì gọi bạn í sẽ giúp đỡ tận tình.
Ôi yêu quá các bạn bè Phượt muôn phương, yêu quá cái diễn đàn này! :L

leDDel
31-08-2011, 00:01
Thích thật! Người miền Tây vốn nhiệt tình nồng hậu vậy đấy.
Mình đi ko public nên cũng gọi hỏi tứ phương tám hướng. Nói chung chỉ có vụ ngủ rừng là ko biết thế nào. Thực ra đi có 3 nữ nên cũng hơi lăn tăn chút vấn đề an toàn. Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy :D

thanh_vinh
31-08-2011, 11:55
Nắng gió Sài Gòn đập bác ốm rồi mọi người ơi. Chắc bỏ cuộc vào giờ chót quá.:( thành thật sorry mọi người )

thutrangv
05-09-2011, 01:04
Hi cả nhà. Đoàn mình đã về tới nhà an toàn, kết thúc chuyến đi cực kỳ thú vị. Cảm ơn các thành viên của đoàn và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn bè trên Phượt để chuyến đi được thành công tốt đẹp. (c)
Hãy cùng nhau chia sẻ những hồi ức tuyệt vời của chuyến đi các bạn nhé. (HH)
Nhờ Mod đóng topic giúp em ạ.