PDA

View Full Version : Ơ, nơi đây bình minh yên tĩnh !



born free
01-06-2007, 21:57
Ồ , sợ chợ phươt quá chạy mất dép mấy hôm, hôm nay vào phươt thấy bình minh yên tĩnh quá nhỉ ! Phát huy nhé. :D :D :D
Mà có phươt nào nhớ tên tác giả cái truyện trên không ?

pvc
01-06-2007, 22:06
Cám ơn bác!!!
Có thể nó báo hiệu 1 cơn bão sắp ập đến, nhưng em mong rằng nó là ánh bình mình mới bắt đầu cho những ngày tháng thanh bình ở chốn lượt phượt này.

Kua
01-06-2007, 23:09
Ồ , sợ chợ phươt quá chạy mất dép mấy hôm, hôm nay vào phươt thấy bình minh yên tĩnh quá nhỉ ! Phát huy nhé. :D :D :D
Mà có phươt nào nhớ tên tác giả cái truyện trên không ?

Thế bác quay lại chắc đã tìm được dép rồi phải không ạ? Vậy nếu tìm được rồi thì hy vọng bác không phải chạy mất dép nữa nhé :) :) :)

MINA
02-06-2007, 02:11
Bác chạy đâu mà giờ mới thấy ló mặt ra vậy hả?????:D
Véo mông phát!!!!(beer)

hoankiem
02-06-2007, 08:11
VÀ NƠI ĐÂY BÌNH MINH YÊN TĨNH .

Tác giả là Boris Vaxiliep ( kô biết có đúng chính tả không )

Em nhớ cái thời mới lớn, cầm quyển sách này thấy giá trị lắm lắm , bìa cứng, giấy tốt ... Ôi nhà xuất bản Cầu Vồng .

Em chào bác Đẻ ạ.

born free
02-06-2007, 17:52
VÀ NƠI ĐÂY BÌNH MINH YÊN TĨNH .

Tác giả là Boris Vaxiliep ( kô biết có đúng chính tả không )

Em nhớ cái thời mới lớn, cầm quyển sách này thấy giá trị lắm lắm , bìa cứng, giấy tốt ... Ôi nhà xuất bản Cầu Vồng .

Em chào bác Đẻ ạ.

Quý hóa quá, bác vẫn nhớ được tên tác giả ! Cool !
Cốt truyện cũng hay bác nhở , nhớ mấy cô Hồng Quân tắm...hị hị hị....truồng, đẹp ghê.
Kính chào bác HK, Mina, PVC nhé !

pvc
03-06-2007, 01:15
ở đây xưng hô là đại vương đại vương nhé, chúng đại vương em ú thích làm quan nên làm đại vương cho nó mấu mí lị OAI
:D :D :D

Antitmap
21-06-2007, 20:40
VÀ NƠI ĐÂY BÌNH MINH YÊN TĨNH .

Tác giả là Boris Vaxiliep ( kô biết có đúng chính tả không )

Em nhớ cái thời mới lớn, cầm quyển sách này thấy giá trị lắm lắm , bìa cứng, giấy tốt ... Ôi nhà xuất bản Cầu Vồng .

Em chào bác Đẻ ạ.

ô, em mới được xem phim thôi, nhưng mà hay thật, em nhớ mãi cả cái tên, nghe lãng mạn 1 cách hùng tráng í
E chưa được xem truyện, em cũng nhớ hồi xưa nhà xuất bản cầu vồng toàn sách đẹp, giấy trắng bìa cứng, thích thế

CVN
21-06-2007, 21:10
Ơ các bác nói đến truyện Liên xô làm em lại nổi máu mua sách về đọc lại và để bày tủ quá. Nào thì Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông êm đềm... À mà ngày xưa khi bé em thích quyển "Đội viên du kích Li-o-nhia Gô-li-cốp (cốp hay nhép ấy nhể???) lắm, giờ chắc không ai tái bản :(

SonTT
21-06-2007, 21:17
... bạn có nhớ khi lần đầu tiên Paven lỡ tay đụng vào ngực Tonia không...

Há há há
Bây giờ không đọc chuyện Liên Xô được, tiết tấu quá chậm, quá êm đềm...

Nếu mua lại nên mua "Giamilia" trước nhé.

CVN
21-06-2007, 21:19
Gamilia em mới dọc lại qua ebook...

Babel
22-06-2007, 18:27
Tiểu thuyết Nga là một thứ củ chuối iem thấy khó nhằn nhất, nhất là những thứ theo kiểu "chạm vào ngực". Cứ đọc 15 phút là lăn quay ra ngủ :D

Dưng mà trừ 1 cái đó là tuyển tập chuyện ngắn của Asekhop không bít bác nào nhằn chưa ???

eskimot09
22-06-2007, 18:40
Tiểu thuyết Nga là một thứ củ chuối iem thấy khó nhằn nhất, nhất là những thứ theo kiểu "chạm vào ngực". Cứ đọc 15 phút là lăn quay ra ngủ :D

Dưng mà trừ 1 cái đó là tuyển tập chuyện ngắn của Asekhop không bít bác nào nhằn chưa ???


Bác vớ vào những tiểu thuyết như kiểu Tội ác & trừng phạt, Con đường đau khổ, Sông Đông, Doctor Zivago... (em x nhớ chính xác được) thì thấy khó nhằn là phải. Em bắt đầu thời thơ trẻ bằng Aitomatop (lão này thực ra ko thể gọi là Nga) hay Paus. Sau này mới nhằn các thể loại khó xơi kia. Cuối cùng đâm lại hơi mê Doxt. và B.Partenak :)

Cứ chê truyện Nga chứ mấy anh none-rusian nổi danh còn ù đầu gấp vạn, bác cho em cảm nhận về 3 chú Kapka, Kundera, Marquez cái xem có vui tươi hơn ko nào :LL

p/s: em có 1 tuyển tập truyện ngắn của Sekhop, ko biết có phải cái bác nói đến ko?

Babel
22-06-2007, 20:43
Bác vớ vào những tiểu thuyết như kiểu Tội ác & trừng phạt, Con đường đau khổ, Sông Đông, Doctor Zivago... (em x nhớ chính xác được) thì thấy khó nhằn là phải. Em bắt đầu thời thơ trẻ bằng Aitomatop (lão này thực ra ko thể gọi là Nga) hay Paus. Sau này mới nhằn các thể loại khó xơi kia. Cuối cùng đâm lại hơi mê Doxt. và B.Partenak :)

Cứ chê truyện Nga chứ mấy anh none-rusian nổi danh còn ù đầu gấp vạn, bác cho em cảm nhận về 3 chú Kapka, Kundera, Marquez cái xem có vui tươi hơn ko nào :LL

p/s: em có 1 tuyển tập truyện ngắn của Sekhop, ko biết có phải cái bác nói đến ko?

Đúng roài :D typo sai tè le, em là em thích nhất cái lão này, không hiểu sao cả. Nó vừa trần trụi, thô nháp, hơi hơi điên, khi đọc lúc biết được nhân vật chính của mình sẽ có kết cục thế nào, muốn rứt ra mà vẫn bị cuốn vào, đọc rồi cứ phải suy nghĩ ... nói chung là quấn hút.

Không biết bác có ngâm kíu kỹ không?

Em thích nhất cái chuyện "Phòng số 6".

CVN
22-06-2007, 22:50
Ơ lạ nhỉ, sao em lại thích truyện Liên Xô ngày xưa thế ko biết. Và yêu nước Nga điên cuồng! Khéo phải đi Nga chơi cái, dưng mà chỉ sợ đầu trọc nó tẩm hội đồng cho một phát thì hết đường về quê mẹ :LL :LL

SonTT
23-06-2007, 07:05
Tháng 5 năm sau, thích thì đi cùng bọn tao, bọn tao đi hội trường.

Toet
23-06-2007, 18:11
Bác Sơn cho em đi với, em đếch sợ đầu trọc!
Nhà Eskimo nhát thì ở nhà đê!

CVN
23-06-2007, 18:37
Hay là quả Ng ngố tháng 5/2008 đi các bác? Đi đông thế chắc cóc sợ đầu tọc nhỉ :D

MINA
23-06-2007, 23:10
Hay là quả Ng ngố tháng 5/2008 đi các bác? Đi đông thế chắc cóc sợ đầu tọc nhỉ :D
Vậy thì trước khi đi cắt trọc đầu rồi hãy đi,lo vớ lo vẩn! =))

CVN
23-06-2007, 23:21
Vậy thì trước khi đi cắt trọc đầu rồi hãy đi,lo vớ lo vẩn! =))Em sợ sang Nga có một phần "đóng góp" của bác đấy :D, bác quên rồi à :D

eskimot09
23-06-2007, 23:21
Bác Sơn cho em đi với, em đếch sợ đầu trọc!
Nhà Eskimo nhát thì ở nhà đê!


Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi mama, quên madame chứ :D ơi, nhát là nhà cvn chứ em đầu cũng trọc sợ x gì thằng nào

Tháng 5/2008 à, ngon nhể, cứ hô đi đã, mất gì :D Mà em yêu Nga ngố không khác gì bác Cvn

@Babel: quyển của em ở nhà không có Phòng số 6 :( nhưng em ko mê văn lão này lắm, yêu Giamilia và Cây phong non trùm khăn đỏ của Aitmatop hơn (c)

Toet
24-06-2007, 02:53
ừ nhỉ, em mắt mũi kèm nhèm, ngó lộn. Mới lại lúc ấy sợ quả đầu không trọc đen sì nhà em quá, cứ lôi đi dạo nên gõ quáng quàng.

Nga nhợn ddeeeeeeeeee!