PDA

View Full Version : Thiên đường xanh Cù Lao Chàm



Autum
09-05-2011, 16:03
Các tình yêu ơi, về nhà đến gần một tuần rồi mà vẫn nôn nao nhớ các tình yêu, nhớ sóng biển Cù Lao Chàm, nhất là lúc tàu mình dồi lên dập xuống gần hang Yến, tưởng như tàu sắp vỡ ra ấy. Cái màu xanh nước biển ở Cù Lao Chàm cũng thật là đặc biệt. Hôm nay ngồi xem ảnh, quyết định vào đây "xí" một góc để đoàn nhà mình chém gió, cười cho đỡ nhớ nhau, vì hôm qua ọp ẹp mấy tiếng liền nhưng vẫn chưa thấy đã:).

Hip ơi, Shjne ơi, Đức, Thảo và Hương nữa nhanh tay up ảnh và ủng hộ topic của tụi mình nhé. Chiến khoe cả ảnh Bà Nà và Huế ở đây luôn nhé, cho hội về trước tụi này thèm ...một thể.

Ý quên, ai còn muốn "chém" thằng cu Đức thì cũng vào đây mà "chém" luôn thể nhé. Hôm qua về cứ thương thằng em, không biết có sông sót nổi không. Cô bé kia mà cũng non nớt như mình chục năm về trước thì thằng em mình ..."tiêu" rồi. Nhưng biết đâu nó cố tình dẫn đến để nhờ tay các chị ...tuổi trẻ tài cao, khó lường =))

Autum
10-05-2011, 00:49
Ngày 29/4, trưa, cuống cuồng thu dọn đống tài liệu chất ngất, chạy sượt qua đám cưới đủ để biết mặt chị dâu lỡ sau này có đâm xe còn biết nở một nụ cười, chạy thẳng xe về nhà, lôi ra cái ba lô bỏ quên lâu ngày, xếp vội quần áo và đồ dùng cho 4 ngày, xong, vừa kịp giờ hẹn chú xe ôm. Lên đường!!

Ngồi xe ôm đến điểm hẹn, người lâng lâng trong một trạng thái rất khó tả, cái cảm giác háo hức trước mỗi chuyến đi lại ùa về. Đến cảm giác xốc xốc ba lô sau lưng cũng khác hẳn kéo va li đi công tác. Bỏ lại sau lưng mọi bộn bề mê mải, lâu lắm rồi mới có một chuyến đi thực sự. Thầm cảm ơn Hip và Shjne đã giúp mình thực hiện được chuyến đi này. Chiếc vé “vét” may mắn! (hu hu…giờ mới nhớ ra chị chẳng giữ được cái vé nào. Hip có ảnh vé xe của The Sinh thì up lên giùm chị nha)

Lần đầu tiên di chuyển bằng sleeping bus ở Việt Nam. Bus thì ở nước ngoài cũng đi nhiều rồi, nhưng xe giường nằm thì có lẽ đây là lần đầu. Nghe Hip bảo “chúng mình nằm ở tầng 2, cuối xe, 4 giường liền nhau, rộng rãi, thoải mái,…” đầu gật gật nhưng chẳng thể tưởng tượng ra cái giường trên xe nó thoải mái cỡ nào. 7h tối xe bắt đầu khởi hành từ Hà Nội, chậm 1 tiếng so với dự kiến, chắc vì tắc đường khách đến muộn. Xe của Sinh café sạch sẽ, không mùi xe, mùi ghế da, giường có thể điều chỉnh nằm, ngồi thoải mái như trên máy bay. Lên xe mỗi người còn được phát một chai nước, lịch sự thế mà bây giờ mới biết. 4 chị em nằm sát nhau, thêm một bạn nước ngoài nữa là 5. Bạn này cũng lần đầu tiên trải nghiệm sleeping bus nên rất thích thú chụp ảnh.

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/DSC_0601.jpg
(Ảnh chụp trên xe buýt mà cứ như phòng ký túc xá ấy nhỉ)

Nhóm của Shjne đã lên đường từ hôm trước để xem pháo hoa. Hẹn gặp nhau ở Hội An đêm 30/4.

meolangthang
11-05-2011, 17:12
Tặng các mems nhà mềnh một số bức hình kỷ niệm nhá
Hoa sen tím - made by: Chiến :d
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60870&d=1305107832

Kiểu ngồi ấn tượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60874&d=1305107832

Hai nhiếp ảnh gia của chúng ta đang tác nghiệp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60885&d=1305108755

Hướng dương tại Cù Lao Chàm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60883&d=1305108755

Sung sướng khi được chuyển từ tàu chợ sang cano ;))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60884&d=1305108755

Tạm thời là thế đã :D

shjne87
11-05-2011, 20:15
Mọi so sánh đều khập khiễng, thôi tạm bằng lòng với chú máy ảnh du lịch Sony già nua vậy :D
https://cB3.upanh.com/22.333.29332352.VcU0/dsc04612.jpg

Huế

Cơm hến :
http://cB8.upanh.com/22.334.29332757.Iwr0/dsc04446.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04446/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cB2.upanh.com/22.334.29332761.8Rx0/dsc04447.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04447/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cB4.upanh.com/22.334.29332763.Xu40/dsc04449.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04449/v/6tu4czcr7sd.htm)

shjne87
11-05-2011, 20:37
Cánh cổng cũ kỹ trong lăng Tự Đức
http://cB9.upanh.com/22.334.29332768.zWb0/dsc04265.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04265/v/6tu4czcr7sd.htm)

Bạn muốn leo lên ngai vàng chụp ảnh không, thuê quần áo trước đã nhé :
http://cB6.upanh.com/22.334.29332775.0rq0/dsc04289.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04289/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cB1.upanh.com/22.334.29332780.RiS0/dsc04290.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04290/v/6tu4czcr7sd.htm)

Câu trộm cá :

http://cB6.upanh.com/22.334.29332795.b8e0/dsc04307.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04307/v/6tu4czcr7sd.htm)

Đồng đội của tôi :

http://cB0.upanh.com/22.334.29332799.9z00/dsc04358.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04358/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cB2.upanh.com/22.334.29332801.ZOW0/dsc04359.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04359/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cB6.upanh.com/22.334.29332805.0rq0/dsc04370.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04370/v/6tu4czcr7sd.htm)

shjne87
11-05-2011, 20:39
Đồi Vọng Cảnh :
Những bức hình không diễn tả được cảm xúc chân thật

http://cB3.upanh.com/22.334.29332812.5Bl0/dsc04403.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04403/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cB6.upanh.com/22.334.29332815.UL0/dsc04409.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04409/v/6tu4czcr7sd.htm)

http://cB7.upanh.com/22.334.29332816.iFI0/dsc04411.jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc04411/v/6tu4czcr7sd.htm)

Tạm thời thế đã..........

meolangthang
11-05-2011, 22:10
Ấn tượng khung cảnh ở đồi vọng cảnh quá. Đẹp thiệt đó :)
Ấn tượng với cả cốc cafê 5k ở Huế nữa ý

Autum
12-05-2011, 00:44
Ngày 29/4,
Đêm, thời điểm The Sinh thể hiện mình là một chiếc xe khách 100%. Bác phụ lái trẻ cầm vô lăng, xe chạy băng băng, thỉnh thoảng “hự” “pựt” “cạch cạch”… , nhiều lúc tưởng mình sắp rơi từ tầng 2 xuống tầng 1, lúc ấy mới hiểu sao mỗi giường lại có cái dây bảo hiểm để thắt vào người. Món bánh mì thơm phức của QA lúc chập tối, xoa vuốt kiểu gì cũng không giữ nổi. Nhìn sang bên thấy tụi trẻ vẫn ngủ ngon lành, chợt nhận ra mình đã thành …..“Phượt già” (hu hu...).

Autum
12-05-2011, 00:46
Ngày 30/4
Sáng, xe đến Huế lúc 10am, chuẩn “gin” đúng tiêu chuẩn “international”.

Xoài chấm mắm ruốc, món này cả Huế chỉ có một hàng gần VP Sinh café thì phải. Miếng xoài chua chua, ngòn ngọt, giòn giòn quện vị mặn thơm của mắm ruốc, không nồng mùi như mắm tôm và mắm tép, … chà , chà … viết đến đây mà chị lại thèm, Hip ơi
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/IMG_9706.jpg
Gặp em Heo xinh, Phượter ở Huế. Con gái Huế xinh quá là xinh. Tranh thủ chat chit với Heo xinh về đi lại- ăn-ngủ nghỉ ở CLC vì Heo xinh đã từng phượt ra đó.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/DSC_0628.jpg

Trưa,vào quán Bún bò giò heo, gọi 4 tô đại. Ai dè… cái “tô đại” ở Huế cũng chỉ nhỉnh hơn tô con ngoài Bắc chút đỉnh. Vẫn biết tiếng người Huế “thanh cảnh”, nhưng chẳng nhẽ gọi thêm tô nữa, e mang tiếng con gái Hà Thành :((QA và Chiến có ai chụp ảnh tô bún bò không nhỉ? Chị quên khuấy mất).

2h chiều, lên xe đi Hội An. Qua Đà nẵng, xe phải chạy vòng vòng đường vành đai vì cấm đường chuẩn bị cho bắn pháo hoa buổi tối. Gần 6h chiều xe mới về đến Hội An.

Shjne liên tục nhắn tin giữ liên lạc, 2 đội về khoảng cách địa lý không xa nhau là mấy, đang tiến dần đến điểm hội nhập.

meolangthang
14-05-2011, 08:49
Hừ hừ, toàn thấy một chuồng nhợn thía này. Chị autum kêu dữ quá, up vài tấm dìm hàng ku Đức cái nèo

Chạ thấy giống ai =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61184&d=1305337453

Cười cười cười
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61183&d=1305336566

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61182&d=1305336566

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61181&d=1305336566

"Ông già" Vinh và Hương xo xo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61179&d=1305336566

Autum
14-05-2011, 21:31
30/4 , đêm, Hội An lung linh (mượn tạm mấy cái ảnh của Chiến để post cho bà con ngắm)

Ven sông Thu Bồn

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Dem%20Hoi%20An%20lung%20linh/DSC_0767.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Dem%20Hoi%20An%20lung%20linh/demphocovensong.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Dem%20Hoi%20An%20lung%20linh/DSC_0769.jpg

Đèn lồng trên phố La hối
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Dem%20Hoi%20An%20lung%20linh/DSC_0832.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Dem%20Hoi%20An%20lung%20linh/DSC_0818.jpg

Chùa Cầu

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Dem%20Hoi%20An%20lung%20linh/DSC_0770.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Dem%20Hoi%20An%20lung%20linh/DSC_0738.jpg

Autum
14-05-2011, 21:38
Bản đồ Hội An
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://fun.easyvn.com/hong_at5b/tongquanhoian/Hoian_map.gif&imgrefurl=http://fun.easyvn.com/hong_at5b/tongquanhoian/tongquanhoian.php%3Fusername%3Dhong_at5b%26file%3D tongquanhoian/tongquanhoian.php%26pass%3D0&h=328&w=500&sz=34&tbnid=EWiXrRTujYoeoM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/search%3Fq%3Dh%25E1%25BB%2599i%2Ban%2Bmap%26tbm%3D isch%26tbo%3Du&zoom=1&q=h%E1%BB%99i+an+map&hl=en&usg=__b9wfh5Fq8TJyhmQMt9WUPWydQiw=&sa=X&ei=q47OTc6uH4agvQOjvcHlDw&ved=0CDgQ9QEwAw

Cả nhóm vội vã bắt xe ôm về phố La Hối, An Hội. Lấy phòng ở nhà chị Hương, 200K/đêm. Chương trình homestay ở Hội An và Cù Lao Chàm được triển khai khá tốt nhưng có lẽ sẽ viết về vấn đề này sau dưới một góc độ khác.

Bụng đói cồn cào mà phó nháy say sưa chụp ảnh, mãi mới tới được quán cơm gà bà Nga, 35K/đĩa. Sau đĩa cơm gà đầy hự và 1 cốc vại sữa đậu nành ở quán ven đường gần quán bà Nga, cả nhóm hùng dũng hành quân về khám phá ẩm thực đêm phố Hội. Ven sông Thu Bồn (dân địa phương gọi là sông Hoài), đoạn gần chùa Cầu trên phố Bạch Đằng có rất nhiều hàng ăn với đủ các món quen và lạ: cao lầu, bánh tráng đập, chè bắp, xoa xoa, …

Phải nói là bái phục QA, chỉ sau có mấy bước chân đi bộ mà vừa sà vào quán ven sông đã làm luôn một bát cao lầu nữa, kế đến là bánh tráng đập.. rồi chè. 4 chị em đứng lên thanh toán 8 cốc chè +cao lầu +bánh tráng đập +.. (còn món gì mà quên mất nhỉ), tổng thiệt hại có 65K. Mà hàng này lúc chị em mình đến chẳng có ai, vậy mà ngồi một lúc, khách đến đông đến mức không còn chỗ mà ngồi, chị chủ hàng hôm đó mừng quýnh. Chị em mình cũng duyên phết, nhỉ!

Ăn uống no say xong, kéo nhau đi thả đèn cầu may trên nhánh sông chảy ngang chùa Cầu. Mê nhất là mấy cái ảnh chụp trong chùa Cầu, phó nháy chuyển từ màu vàng ệch sang cái màu đen trắng chân phương, mầu gỗ nâu nâu, cổ điển, nhìn đến là mê. Cho cả nhà thưởng thức 1 pô thôi nhé.

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/chaCu.jpg

Nàng này ăn nhiều quá, phải quay người che bụng, ai dè thành ra ...tạo dáng :))

huongxoxocool
14-05-2011, 22:55
Hic hic Chị T ơi!đội quân em thiếu cái khoản tối Hội An(đêm Hội An thì hưởng trọn rồi.hic) nên nhìn hình thấy thèm quá!!!!

meolangthang
14-05-2011, 23:15
Đêm Hội An với 2 cái lều và những giấc ngủ chập chờn ;))

Capri86
15-05-2011, 09:54
Thèng Đức càng nhìn càng k thể nghĩ nó sinh năm 91 :)), sao nó già hơn mh thế nhở (dìm hàng ku em tí :D). ẢNh ọt e có rùi, mấy cái hoàng hôn chị Trang để em up nhé ^^. Mà chú thích với bà già là cái sông mà chị up ảnh ở trên là sông Hoài nhé, k phải sông Thu Bồn đâu ợ. Nhầm nhọt thế các bạn í cười cho :))

Autum
15-05-2011, 12:06
@Hương & Thảo: Chị vẫn đang chờ nhóm ấy viết về cái đêm cắm lều ngủ ở Hội An rồi chị mới viết tiếp phần mình gặp nhau buổi sáng và cùng ra Cù Lao Chàm đấy. Ai có dư âm sâu sắc nhất với cái đêm khó quên ấy thì viết đi nào. Để anh em có kinh nghiệm, biết đâu có lần nào đó xuống Hội An, không có chỗ ngủ, còn biết cắm lều ở đâu, hê hê :F

@Hip: chị cũng băn khoăn về tên sông, nên mới phải có phần link bản đồ. em xem bản đồ nhé, chị sẽ hỏi các bác ở Hội An vấn đề này và update sau.
"Xí" phần up ảnh thì up đi nhé. Không là viết đến đâu sẽ up đến đấy, không chờ đâu. Nhanh tay kẻo mất phần bi giờ:F

meolangthang
18-05-2011, 00:37
Nhưng sông đấy hok đẹp bằng sông Hương và sông Hàn, tiếc là mình không đến vào ngày rằm hoặc mồng 1 để ngắm đèn hoa đăng dọc con sông nhỉ :-s

meolangthang
19-05-2011, 00:12
Cái hội ngủ lều Hội An bị chị Autum thúc ghê quá. Vit vài dòng vậy ná:
- 11h 30/4: Đà Nẵng vẫn rộn ràng và ồn ã. Có lẽ ít khi Đà Nẵng có cái không khí đông đúc như vậy vào buổi đêm, cầu Sông Hàn vẫn còn dư âm của cuộc thi bắn pháo hoa đầy ấn tượng. Dưới chân cầu, có 2 con bé y như đi bụi ngồi bên cạnh hổ lốn một đống đồ, nào đồ ăn, nào ba lô, nào lều....vất vưởng đợi ku Vinh ra đón.
Gặp nhau, cả đội quyết chí bắt taxi xuống thẳng Hội An. Không phải vì máu mê HA đến thế, mà đơn giản vì... không book được phòng ở Đà Nẵng lên định ra Cửa Đại cắm lều ngủ chơi :D.
12h, phải khó khăn lắm mới bắt đc chiếc taxi 4 chỗ, a lê hấp, 6 đứa nhảy lên xe xé toang màn đêm, hướng Hội An mà thẳng tiến...

Autum
21-05-2011, 00:53
30/4

Trong lúc nhóm của Híp đang say sưa khám phá ẩm thực và đèn lồng Hội An thì nhóm của Shjne vật vã tìm tắc xi ở Đà Nẵng để xuống Hội An thay vì ngủ lại Đà Nẵng và xuống Hội An hội quân vào sáng sớm 1/5 như kế hoạch. Và khi nhóm của Shjne đặt chân đến Hội An thì nhóm của Híp đã say giấc nồng sau một ngày hoạt động hết công suất.

Mấy ngày sau, mỗi khi nhắc đến cái đêm cắm lều ở Hội An ấy, có kẻ vẫn còn ... tấm tức, thương quá cơ. Cũng dễ hiểu thôi, đến thằng ku Đức nam nhi, già đời thế, mà còn ngồi cửa lều, chống cằm nhìn ra sông mà. Nhưng thế mới đích thị là phượt, thế mới có cái gì đó để gắn bó... nhớ nhau... và hồi tưởng, nhỉ.

Autum
22-05-2011, 23:59
1/5

Sáng, hơn 6h bừng tỉnh dậy, đêm qua đã nhắc các tình yêu để chuông, vậy mà chẳng thấy tiếng chuông nào và các tình yêu vẫn ngủ ngon lành. Cuống cuồng giục các tình yêu gấp gấp vì còn phải đi ăn sáng, đói mà say sóng biển thì ... thôi rồi.

Nghe bảo 7h sáng, tầu chợ đi Cù Lao Chàm sẽ xuất phát từ bến sông ngay tại Hội An, không phải thuê xe ra bến Cửa Đại. Vậy mà trước đây chẳng ai bảo mình, toàn phải lặn lội ra tận Cửa Đại, lại còn gặp phải các anh Biên phòng "mặt sắt đen sì" cứ nhất định không cho xuất bến vì thời tiết xấu. Đến Hội An bao lần mà chỉ toàn đứng Cửa Đại ngóng về hướng Cù Lao Chàm...hậm hực. Ở nhà đã thầm nhủ nếu lần này không ra được CLC, sẽ cạch không bao giờ nghĩ đến việc ra đó nữa.

Loay hoay mãi rồi 7h kém 10, cả nhóm cũng xuất phát được từ nhà chi Hương, nhằm thẳng bến tàu (được chỉ tối hôm qua) mà tiến, chẳng dám nghĩ đến mua đồ ăn sáng vì thấy Shjne đã ý ới gọi điện thoại.

Trời trong, gió sông thổi nhẹ, hứa hẹn một ngày đẹp trời. Cả bọn đang hăm hở đi dọc sông thì nhìn xa xa thấy một nhóm đông đông thất thểu đi ngược lại, Híp bảo "... nhóm nhà Shjne thì phải,... tụi này không biết đường roài".

Thời khắc "hội quân" cuối cùng cũng đã đến. Nhưng gặp nhau mà làm sao ấy nhỉ, tay chẳng bắt, mặt chẳng mừng như tưởng tượng, quân của Shjne mặt xị dài như sắp chạm đất, chân bước uể oải như tàn quân thất trận, lại còn lễ mễ xách bao nhiêu là đồ ăn. Quân nhà mình hơi ngơ ngác... bối rối... "bến tàu phía sau cơ mà", (mãi sau này mới biết cái đêm "không ngủ ở Hội An" của các chiến sĩ, hèn gì...).
Shjne không dừng lại, hai cái ống đồng vẫn thủng thẳng bước đều, một tay cầm 2 cái lều, một tay dung dăng dung dẻ một bên quai túi đồ ăn với một nàng. .... "Nước cạn, thuyền không vào được, đỗ bến khác" , có vài người ở nhóm Shjne lao xao nói.

Oạch..., làm sao tìm ra được cái bến ấy , nếu tầu chạy đúng 7h thì làm thế nào????? Đầu óc lại rối bời nghĩ đến cái "dớp" nhiều lần lỡ hẹn với CLC.

shjne87
26-05-2011, 08:28
Meolangthang:
"Hai cái ống đồng vẫn thủng thẳng bước đều". Chuẩn men câu này chị ạ =))

shjne87:

"Hai cái ống đồng vẫn thủng thẳng bước đều". Chuẩn men câu này chị ạ =))

Còn hơn đồ Lùn chỉ biết lăn =))

Autum:

Còn hơn đồ Lùn chỉ biết lăn =))

Yêu nhau mà chỉ giỏi cãi nhau thôi, chẳng viết lách và up ảnh gì cả. Một tuần chị bận rộn không vào, chẳng thấy đứa nào chịu viết thêm một chữ. Giận quá! :T . Những ai đi cắm trại Ba Vì tuần này thế?

Shjne87:

Yêu nhau mà chỉ giỏi cãi nhau thôi, chẳng viết lách và up ảnh gì cả. Một tuần chị bận rộn không vào, chẳng thấy đứa nào chịu viết thêm một chữ. Giận quá! Những ai đi cắm trại Ba Vì tuần này thế?

1 hâm, 1 điên đâu, làm chị Trang giận rồi kìa, mau mau mang cánh gà nướng, sườn nướng, thịt bò nướng, chân gà nướng, pepsi, 7up nướng cho cho chị Trang kài, không chị ấy lại thóc thét lên bây giờ.

Hôm qua đi Ba Vì vui lắm chị ạ, đi Khoang Xanh, Thác Đa, Thiên Sơn, Rừng quốc gia, chắc chẳng có nhóm nào như nhóm nhà mềnh, mò tới cổng rồi quay lại, Khoang Xanh còn thăm tận 2 lần chứ chẳng phải 1 ;))

Sau buổi đi hôm qua em đã có dc định nghĩa " Rừng Quốc Gia " của riêng mình :D Rừng Quốc Gia là Rừng của Quốc Gia, trong đó có những Rì sọt, có bể bơi, có sân tennis, những biệt thự sang trọng, thay vì " chim kêu vượn hú suốt cả ngày " sẽ là nhạc dance đập điên cuồng suốt cả ngày <= hãy chung tay góp phần bê tông hóa rừng quốc gia nào.

minhmio
30-05-2011, 20:00
Chào các bạn,

Theo quy định của diễn đàn, các bạn đã hết hạn 10 ngày để trao đổi những chuyện ngoài lề chuyến đi. Do đó, những bài viết không chứa đựng các thông tin liên quan đến hồi ức sẽ được sàng lọc và xóa nếu cần thiết.

Cám ơn các bạn đã hợp tác.

Autum
30-05-2011, 22:01
Phương tiện ra Cù Lao Chàm

1. Tàu chợ, vé 25K/người, thời gian đi khoảng hơn 1 tiếng, nằm, ngồi, đánh bài, hát và... say sóng thoải mái. May mà nhà mình không ai say sóng, chỉ say... ngủ.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/transportation%20vehicle/saysong.jpg

2. Trực thăng (còn được gọi là helicopter), chỉ có 5 triệu VND /chuyến 2 chiều thôi. Bay thẳng từ Đà nẵng đến CLC, tối về resort ở Đà nẵng ngủ. Các "đại gia" ơi, chuyến sau về lại CLC, cho chị em "xài" sang một lần nhé.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/transportation%20vehicle/DSC_0987.jpg

3. Ca nô, 3-3,5 triệu /chuyến 2 chiều tùy khả năng mặc cả, thời gian đi khoảng 20 phút, có thể ngồi được 10-15 người tùy kích thước và trọng lượng cá nhân. Nếu chỉ toàn người như ku Vinh và Heo gầy, khéo lèn được 20 người nhỉ !!!!!
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/transportation%20vehicle/cano1.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/transportation%20vehicle/cano.jpg

Với nhóm mình, đi ca nô là "đã" nhất đấy, nhỉ!

4. Tàu du lịch, chạm rồng phượng, giá vé ngày thường (nghe nói) 50-80K/người, dịp nghỉ lễ lên đến 100K/người. Thời gian đi không nhanh hơn tàu chợ bao nhiêu, có chăng là không phải chờ tiếp hàng cho CLC giữa đường. Phương án này có lẽ là ít phiếu bầu nhất.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/transportation%20vehicle/tau%20du%20lich/DSC_0882.jpg

Autum
30-05-2011, 22:07
1/5, sáng

Mãn nguyện khi chạm được chân vào chuyến tàu chợ chạy từ Hội An, chắc 100% là được đi CLC rồi.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/DSC_0865.jpg

Ra khơi, hải âu nghiêng cánh, điềm lành!
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/nui%20va%20dao%20CLC/DSC_0907.jpg

Đất liền xa dần và biển mênh mông
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/nui%20va%20dao%20CLC/DSC_0916.jpg
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/nui%20va%20dao%20CLC/DSC_0918.jpg

Cười toe toét và làm dáng trên boong tàu (chúng tớ đã bôi kem chống nắng rồi...)=))
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/DSC_0901.jpg

Autum
30-05-2011, 22:17
1/5, gần trưa, tầu chúng mình đang băng băng rẽ sóng tiến về CLC phía trước

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/nui%20va%20dao%20CLC/IMG_9828.jpg

Hòn đảo từ mờ mờ... đến rõ sờ thấy được thế này :))

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/nui%20va%20dao%20CLC/IMG_9715.jpg

Đây mới thực sự là phần đảo chính của CLC
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/nui%20va%20dao%20CLC/IMG_9718.jpg

shjne87
30-05-2011, 22:47
Cảm ơn Mod đã nhắc nhở, để em rút kinh nghiệm và lần sau cố gắng phát huy :D em đùa thôi, đừng treo nick em nhé :D

Văn ko hay, mang tính kể lể nhiều, nếu định phê bình thì vui lòng giữ lại nhé =))

Đêm 30/4 ở Đà Nẵng, sau khi cả nhóm đã mãn nhãn với màn bắn pháo hoa hoành tráng, mọi người í ới gọi nhau tụ tập để chuẩn bị đi Hội An. Theo kế hoạch đã chốt buổi chiều vơi ku Đức là sẽ mượn được xe ô tô ở nhà người quen của Đức và phi xuống Hội An, để chắc cú mình đã yêu cầu ku cậu xác nhận thêm 1 lần nữa " Chú chắc là mượn được xe không ? để anh còn lên kế hoạch ko thì cả nhóm ko tụ tập dc với hội bạn anh để sáng mai đi CLC đâu ", Ku Đức trả lời với giọng đanh thép và chắc nịch " Anh yên tâm, chắc chắn là được ".

Và điều chắc chắn đã không xảy ra, sau khi làm vài cuốc xe gom đồ và gom quân ở gần nhà người quen Đức để chờ xe thì ku cậu thỏ thẻ với mình là " Anh ơi, anh em cho người quen mượn xe rồi ". Câu này làm mình không bất ngờ lắm, vì cũng dần quen với những tình huống phát sinh thế này từ ku cậu. Rút điện thoại ra sau 1 hồi í ới thì cả nhóm quyết định bắt taxi để xuống Hội An, nhưng thực sự lúc này là đang tính toán tới phương án 2 là cả nhóm sẽ cắm trại ở Đà Nẵng vì trong đầu vang lên câu nói the thé của nàng Híp " Ấy ơi, đêm không có taxi từ Đà Nẵng xuống Hội An đâu nhé, cẩn thận sáng mai quá giờ tàu chạy đấy".

May mắn làm sao, sau 1 hồi cả nhóm đứng ở phố vẫy, đã bắt được 1 chú Taxi bò lạc, vậy là 6 người với 1 núi đồ cố gắng nhồi nhét vào trong xe và niềm vui dâng trào Hội An thẳng tiến.

Xuống tới Hội An, vào khoảng 12h30, một cảm giác im ắng tới kỳ lạ, phảng phất đâu đó tiếng kèn đám ma, tiếng chém gió rì rào của mấy bạn thanh niên kà kê trà đá.... Cả nhóm hồ hởi tự an ủi nhau rằng chẳng mấy ai được như tụi mình được khám phá Hội An về đêm. Sau 1 hồi lòng vòng lèo vèo từ phố này sang phố khác, từ đầu cầu này sang đầu cầu khác, cả nhóm đã tìm được 1 điểm hẹn lý tưởng là 1 công viên có tạc tượng một vị danh nhân nào đó trong lịch sử, nhưng không phải ở vn. Sát bên cạnh trụ sở của mấy bác hình sự thôn

Lúc này trông ai cũng mệt nhoài, và mọi người đang mơ về cảm giác của tối hôm qua khi nằm phòng điều hòa với chăn êm đệm ấm.

Thôi đi làm nốt cái đơn hàng, mai viết tiếp

shjne87
30-05-2011, 22:59
Công viên nơi cắm trại hụt, vì mấy anh hình sự thôn ra nhắc nhớ.
https://cC0.upanh.com/23.37.30081349.iwH0/dsc04771.jpg

Tay nhặt lá, chân đá ông bơ....................... Lờ tờ mờ sáng 1/5 Hội An, tại công viên không biết tên.

https://cC7.upanh.com/23.37.30081406.sTj0/2494621638130136809081000015663016063938054250076s .jpg

Autum
03-06-2011, 22:34
Nói thật, cái ảnh này thoạt nhìn cứ tưởng thế kỷ trước. Hèn gì có người giận ku Vinh đến thế, hic

Autum
05-06-2011, 00:39
Đồ ăn ở CLC
Phải nói là đồ biển ở CLC ngon và rẻ. Tay nghề nấu bếp của vợ chồng anh Lai cũng thật tuyệt, món cháo bào ngư vị ngon đặc biệt hơn hẳn mấy quán ăn ở Hội An mà mình đã thử những lần trước. Đặc biệt là món sò điệp rưới mỡ hành nướng lên thơm lừng, hương vị còn đến tận bây giờ. 3 bữa ăn trưa -chiều-sáng với đủ sơn hào hải vị mà chỉ có 350K, quá đã. Ở CLC, có lẽ rau xanh, trứng và thịt gà còn đắt hơn cả mực tươi.

Mực tươi nguyên con nè
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/seafood/Squid.jpg
Cá bò nè
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/seafood/IMG_9721.jpg
Bào ngư
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/seafood/IMG_9722.jpg

Và còn nhiều nhiều nữa. Tiếc là cái nhóm nhà mình, cứ đến bữa ăn là buông hết súng ống, chẳng đứa nào nghĩ đến chụp choẹt gì. Nào là ốc vú nàng, cua đá, ốc gai, mực sim, ... chẳng có cái ảnh nào. Tiếc thật!

Autum
05-06-2011, 01:11
1/5 Trưa, nắng chói chang, tàu cập bến Cù Lao Chàm, vậy là thỏa lòng ước ao sau bao lần hậm hực.
Chị vợ anh Lai đã chờ ở bến tàu, cả đoàn lếch thếch theo chị về nhà ở bãi Làng. May mà nhà không xa bến, không thì hôm ấy có người lăn quay ra đường mà ngủ nhỉ.
Trong lúc mấy nàng vừa đặt ba lô xuống đã lăn ra ngủ, 4 chị em ta mượn được 2 cái xe đạp của chủ nhà, phóng thẳng ra bãi Ông, kiếm ít ảnh đẹp trước giờ ăn trưa. Khổ thân phó nháy toát mồ hôi, cháy nắng vì chị em thi nhau tạo dáng. Biển đẹp quá và cảnh đẹp quá mà, có ở đâu mà nước cứ xanh ngăn ngắt và trong leo lẻo như CLC thế này không chứ.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/bai%20Ong/IMG_9733.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/bai%20Ong/IMG_9729.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/flower/IMG_9741.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/hip-tenuoc.jpg

Autum
05-06-2011, 01:34
Và đây là màn các nàng thi nhau tạo dáng với khăn rằn ở bãi Ông

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/khan%20ran/khanran-QA-1.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Khanran-Trang.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/khan%20ran/DSC_1040.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/khan%20ran/hip-khanbay.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/khan%20ran/QA-Taliban.jpg

Sunstar
07-06-2011, 16:53
Tớ dự tính trong tháng này phượt cù Lao Chàm trong ngày ^^ ! Nhìn hình thích quá . Mà cho hỏi mấy bạn là cái Cano giá 3 triệu là trọn gói hả?

Autum
07-06-2011, 17:10
Đúng rồi bạn ạ, 3 triệu/chuyến gồm cả chiều đi và về, khi mặc cả nhớ hẹn ngày giờ đón, và đừng trả hết tiền lúc đi.
Bạn có thể mặc cả 1 chiều rồi chiều về nhờ chủ nhà ở CLC bố trí giúp. Các anh chị chủ nhà ở CLC và Hội An đều có thông tin và phục vụ trọn gói, nếu mình nhờ, rẻ hơn mình tự mặc cả. Lúc thuê xe từ Hội An lên Đà nẵng, mất 250K. Anh chồng chi Hương bảo lần sau bảo anh, anh gọi hộ chỉ từ 150K-200K thôi, hoặc đi xe buýt mất có 15K. Tiếc, nhưng chót gọi rồi.

shjne87
07-06-2011, 17:10
Chị Trang dạo này tẩm ngẩm tầm ngầm mất hút ở đâu ý nhở :D

@Sunstar : Theo như thông tin vỉa hè từ chú lái cano là 3tr cả đi cả về, tính sơ sơ là 300k/ ng`. Mỗi thuyển chở dc khoảng 10-15 ng`

Sunstar
07-06-2011, 20:48
Thế bạn có phone hoặc số liên lạc của chị chủ nhà ở CLC và Hội An không , cho mình xin với. Thanks , để có gì liên hệ. Tụi mình dân Đà nẵng nên cái vụ đi lại HA và ĐN thì ok rồi ^^ ! Tập tành phượt , vì chưa có nhiều time nên chỉ phượt trong ngày :) đi khoản 10 mem hihi ! Thank ấy nhiều. Được Post lên share cho mọi người hoặc gửi tin nhắn riêng cho mình cũng được. Thanks you ^^ !

Autum
08-06-2011, 09:53
Số ĐT của vợ chồng anh Lai ỏ Bãi Làng, CLC bạn nhé : 0986383725 . Số nhà chị Hương mình lại không giữ, nhưng sẽ hỏi giúp bạn

Autum
08-06-2011, 21:21
Sunstar ơi, số ĐT của chị Hương đây nha : 0905892059 . Anh chị ấy rất nhiệt tình. Dịp 30/4 tụi này ra CLC, rồi quay lại Hội An, để nhờ đồ đầy nhà anh chị để đi chơi Hội An vào buổi sáng 2/5, mà anh chị ấy không lấy thêm tiền và vẫn vui vẻ chỉ dẫn giúp. Nếu gọi điện, nói có bạn Hòa đã ở nhà anh chị dịp 30/4 giới thiệu để được giảm giá chút nhé. Dịp 30/4, tụi mình ở 4 người phòng, có quạt, nhà vệ sinh riêng trong phòng, giá 200K/phòng.

Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ.

CoBaLa
09-06-2011, 08:46
Xem topic mình cũng muốn update vài tấm hình về Cù Lao mà nhóm mình cũng đi vào dịp này.

Bãi Ông
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6015.jpg
Bến Âu Thuyền
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_6019.jpg
Làng Chài Bãi Hương
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_5962.jpg
Những con đường trên đảo với dàn hoa tím vừa làm mát vừa đẹp.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_0460.jpg

Autum
09-06-2011, 21:46
[QUOTE=CoBaLa;378530]Xem topic mình cũng muốn update vài tấm hình về Cù Lao mà nhóm mình cũng đi vào dịp này.

Welcome, welcome, Bạn tham gia up ảnh, cùng chia sẻ cho vui nha. Các mem nhóm mình còn trẻ, chỉ ham ăn, chơi thôi. Chẳng quan tâm đến hồi ức hay kỷ niệm.

Autum
09-06-2011, 21:51
[QUOTE=shjne87;377492]Chị Trang dạo này tẩm ngẩm tầm ngầm mất hút ở đâu ý nhở :D QUOTE]

Chị giận ku Vinh bỏ quên chị ở topic này một mình, sắp đi tu... hú trên núi roài. Up ảnh đi chứ. Nói thật lòng là con máy ảnh cũ của ku Vinh vẫn cho sản phẩm đẹp như ai. Up ảnh đê.

Sunstar
10-06-2011, 08:06
Kết nhất cái bức ảnh hoa giăng trên đường , vừa che mát vừa làm đẹp , Tự sướng cũng không chê vào đâu được ^^ ! Post ảnh tiếp đê các bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Mà các bạn có đi bãi Chồng không ? Nếu có update tụi tớ vài bức hình với :D Nghe nói bãi Chồng đẹp nhất , Trên đường ra còn lặn ngắm san hô nữa ( Đứng rồi cuối đầu xuống nước ngắm san hô thì chắc đúng hơn nhỉ ) ;) up up up

meolangthang
10-06-2011, 22:34
Hichic, mấy đứa em suốt ngày off trà đá, mỗi bà chị là chăm chỉ post ảnh thoai. Thơm chị Trang âu yếm phát.

Đảo Yến, nơi mà "sợ nhưng sướng" của cả đoàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63239&d=1307719278

Chân dài và xe đạp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63238&d=1307719209

Mực 1 nắng :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63237&d=1307719209

Chùa cổ ở CLC
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63236&d=1307719209

meolangthang
10-06-2011, 22:37
Trò bắt nhái rất chi là ngộ ;))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63235&d=1307719209

Ông zà và biển cả ;))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63232&d=1307719209

Trong suốt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63233&d=1307719209

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63234&d=1307719209

meolangthang
10-06-2011, 22:54
Thêm một chút biển Đà Nẵng nữa nhé :)

Ôi, màu xanh....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63242&d=1307720815

Con bạn người Đà Nẵng dễ thương :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63243&d=1307720815

Từ chùa Linh Ứng nhìn xuống biển ĐN...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63244&d=1307720815

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63245&d=1307720815

Chiều tà trên bãi biển Mỹ Khê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63246&d=1307720815

Autum
10-06-2011, 23:01
Tặng Sunstart mấy cái ảnh ở Bãi Chồng nhé.

Cái chồng đá này được gọi là hòn Chồng. Chẳng hy vọng chồng mình thừa kích cỡ "vĩ đại" như vầy

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/bai%20Chong/honChong.jpg

Bơi ngắm san hô ở bãi Chồng đây. Hai nhân vật này biết bơi, hy sinh đi đầu

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/bai%20Chong/IMG_9799.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/bai%20Chong/IMG_9800.jpg

Nàng công chúa này không biết bơi, dây phao còn chẳng biết buộc, nhưng thấy đồng đội an toàn cả, quyết chí lao ....xuống biển. Xuống rồi, chẳng muốn lên

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/bai%20Chong/IMG_9801.jpg

Bãi tắm ở đây tự nhiên, không sâu, nhưng khi bơi cẩn thận kẻo san hô cứa chân, tay làm kỷ niệm nha

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/bai%20Chong/IMG_9788.jpg

Autum
10-06-2011, 23:05
Đảo Yến, nơi mà "sợ nhưng sướng" của cả đoàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63239&d=1307719278

[/IMG]

Ôi sao lúc tàu mình bị vùi dập, sợ thắt cả tim mà vẫn có người chụp được ảnh Hang Yến. Nể con mèo này quá đi.

Lúc ấy chị đã nghĩ nếu có vỡ tàu, nhất quyết phải giữ được cái mobi để gọi người đến cứu, ha ha ..:D:)). Bây giờ nghĩ lại cũng thấy ngớ ngẩn thật, cũng tại chẳng có cái thuyền nào lảng vảng gần quanh thuyền mình cái lúc ấy.

Autum
10-06-2011, 23:13
Biển bãi Hương

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Huong%20Beach/IMG_9771.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/Huong%20Beach/IMG_9770.jpg

meolangthang
10-06-2011, 23:17
Ôi sao lúc tàu mình bị vùi dập, sợ thắt cả tim mà vẫn có người chụp được ảnh Hang Yến. Nể con mèo này quá đi.

Đâu, cái này là e chụp lại bức ảnh trong lúc đợi canô về Cửa Đại ở khu nhà kỷ niệm đấy chứ =)), chứ lúc ngồi trên thuyền ra đảo Yến, nhìn biển đen ngòm, ham hố gì mà chụp ảnh hả chị :D

Autum
10-06-2011, 23:28
1/5, chiều, đi thuyền quanh CLC, 500K/1 chuyến đi quanh đảo từ âu thuyền Bãi Làng, qua bãi Chồng, bãi Hương, Hang Yến, ... Thuyền có thể ngồi từ 10-12 người/chuyến

Núi và biển trên đường ra hang Yến

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/boat%20tour/IMG_9779.jpg

"Chàng" tiên cá của CLC

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/boat%20tour/changtiencacuaCLC.jpg

Lúc thanh bình, chưa qua sóng gió

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/boat%20tour/IMG_9775.jpg

Sóng gió qua rồi, càng thấy đời bình yên đáng sống

https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/boat%20tour/1.jpg

Mãn nguyện trở về
https://i1223.photobucket.com/albums/dd506/autumn259/Cu%20Lao%20Cham/boat%20tour/IMG_9808.jpg

Autum
17-06-2011, 22:56
Trời ơi trời, cái topic của mình đáng thương quá. Ước gì cả nhóm đều đi công tác xa như "con mèo" để có nhiều thời gian cô đơn và up ảnh.

shjne87
18-06-2011, 22:59
Chị Trang có quả ảnh nhìn " tóc gió thôi bay " nhờ :d
Mai ko gọi Thảo là Thảo điên nữa mà gọi là Thảo " phởn ". Nàng này mà đi chụp ảnh thì tạo dáng cứ gọi là thôi rồi, phó nháy đi theo chuẩn bị vài chục ổ cứng dung lượng TB có khi còn chẳng đủ cũng nên.

getit
19-06-2011, 12:06
Các bạn cho mình biết chi phí và làm sao để liên lạc qua đêm ở CLC như các bạn không, chỉ có đi thế này mới phê cái cuộc đời

Autum
19-06-2011, 23:02
Đây là số ĐT của vợ chồng anh Lai ỏ Bãi Làng, CLC bạn nhé : 0986383725. Còn chi phí, mình ghi khá cụ thể từng khoản trong các bài của topic này rồi. Bạn đọc các bài trong topic nhé.

Autum
19-06-2011, 23:11
Chị Trang có quả ảnh nhìn " tóc gió thôi bay " nhờ :d

Shjne ơi,được cậu em "triết gia", "phê bình gia" có hạng bình loạn suốt thế này :-)). Giá như em làm thêm "up ảnh gia" và "viết gia" thì hoan nghênh nhiệt liệt.

angle1088
22-06-2011, 08:54
[QUOTE=meolangthang;365825]Hừ hừ, toàn thấy một chuồng nhợn thía này. Chị autum kêu dữ quá, up vài tấm dìm hàng ku Đức cái nèo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61181&d=1305336566

thik cái môi bác này nè hihi

Autum
29-06-2011, 22:16
Chiều 1/5, chuyến đi thuyền quanh đảo thật khó quên, nhất là lúc con tàu nhỏ của chúng mình một mình giữa sóng gió trước hang Yến, sóng đánh mạnh dữ dội, vùng nước sâu đen ngòm, và gió thổi ngang. Con tàu bị sóng nâng lên rồi hạ xuống, cảm giác hẫng như rơi tự do lúc tàu hạ xuống làm tim mình thắt lại. Cả nhóm cứ đồng thanh hét lên, lúc đầu là vì sung sướng với cảm giác mạnh, sau đó là bắt đầu sợ, vì sóng tiếp sóng liên tục không ngừng nghỉ và nhìn xung quang chỉ có duy nhất tàu mình, chẳng ai bảo ai tất cả đều vớ lấy áo phao khoác đại vào. Cả thuyền lúc ấy chắc chỉ có anh lái thuyền là bình tĩnh điều khiển thuyền xoay theo hướng gió, không nói năng gì. Thuyền ra khỏi vùng gió ngang cũng là lúc mình bắt đầu nhìn thấy những con tầu lớn hơn đang tiến theo hướng ngược chiều về phía hang Yến. Thở phào nhẽ nhõm vì thuyền mình không lẻ loi đơn độc giữa mênh mông là nước, là biển như đã tưởng. Thời gian con tàu như bị vùi dập bởi sóng gió thực ra chỉ 10-15 phút nhưng cảm giác lẫn lộn khó tả, từ sung sướng la hét hả hê thành sợ hãi lo lắng rồi lại sung sướng vì thoát nạn. Mỗi thành viên thời điểm ấy chắc có cảm nhận khác nhau, chỉ biết rằng từ hang Yến trở về chúng mình không còn là nhóm của Shjne và nhóm của Híp nữa mà đã thành một đội, cười nói lại râm ran.

Giờ chỉ tiếc là giây phút ấy không ai đủ bình tĩnh và can đảm để giơ máy ảnh lên ghi lại mấy tấm hình làm kỷ niệm.

Autum
29-06-2011, 22:24
Âu thuyền ở Bãi Làng

https://i1109.photobucket.com/albums/h428/autumn258/CLC/6.jpg

Thuyền câu mực

https://i1109.photobucket.com/albums/h428/autumn258/CLC/3.jpg

https://i1109.photobucket.com/albums/h428/autumn258/CLC/2.jpg

https://i1109.photobucket.com/albums/h428/autumn258/CLC/1.jpg

Âu thuyền ở đây đẹp dã man

Autum
09-07-2011, 23:03
Tối 1/5, ăn cơm xong, cả nhóm dự định đi câu mực, chỉ nghỉ đến việc được nướng con mực tươi do chính tay mình câu đã thấy thèm rồi. Ấy thế mà sau một hồi bàn ra tán vào, chuyển hướng đi karaoke vì sợ thuyền thúng tròng trành, say sóng. Ra CLC để kara.. chán! Dưng cơ mà đi rồi mới biết vui ra phết. Dàn loa của quán Sỹ Khang ở CLC hơi bị xịn nhá, hơn đứt nhiều quán ở Hà Nội. Cầm mic thấy giọng mượt như toàn ca sĩ. Lúc mới đầu còn ngại ngần, sau thì bài nào cũng hát, hát đôi, hát tập thể... túm lại là phát hiện ra khối tài năng cho sao mai điểm hẹn năm tới nhờ :D.
Hát chán, lại rồng rắn kéo nhau về, ra bờ biển hóng gió và nhìn mấy tay phó nháy phơi sáng, loay hoay chụp ảnh biển về đêm và kiếm mấy cái ảnh bóng ma. Chị em thì chẳng biết gì về máy ảnh, hóng chuyện anh em như "vịt nghe sấm". Chốt lại là cứ có sản phẩm đẹp là Ok, mà không đẹp thì giữ làm ảnh thời sự. Đến giờ chỉ nhớ mỗi câu của ku Đức " chụp ảnh phải có đạo đức... (Từ thuở sắm được cái máy ảnh tự động tới giờ mới biết chụp ảnh cũng phải có đạo đức, mệt quá!) đừng có giơ máy lên bấm lia lịa tốn tiền ...phim.... ".(=)) há há hóa ra máy ảnh của thằng em là máy phim)

Autum
09-07-2011, 23:22
Sáng 2/5, mở mắt dậy thì trời đã sáng. Nhóm rủ rê nhau đi chụp bình minh đã đi rồi, nhóm còn lại cũng cố vớt vát chút đỉnh, vác máy chụp quanh xóm. Tiếc là máy ảnh của Heo gầy bị mất nên bộ ảnh hoa cỏ CLC cũng mất theo.

Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc để lại bao lưu luyến. Ăn sáng xong, cả bọn lại khoác ba lô ra cầu cảng, lần này quyết định "lên đời", chuyển từ tầu chợ sang ca nô. Sướng mê tơi ! (không chỉ cười nhe răng mà còn thèm liếm mép :LL)

https://i1109.photobucket.com/albums/h428/autumn258/ReturnbyCano.jpg

Cù Lao Chàm đang mờ dần phía sau, nhưng nhất định sẽ hẹn ngày trở lại. (BB)

https://i1109.photobucket.com/albums/h428/autumn258/returnbycano1.jpg

shjne87
11-07-2011, 22:16
Chuyến đi kết thúc ở đây, 1 tràng pháo tay cho chị Trang vì có tinh thần viết và up ảnh. Thôi đi ra ;))

SongLieu
27-07-2011, 22:36
Lạy hồn, một cái topic gây bực mình và rối rắm về thông tin nhất Phượt. Không mang lại chút ích lợi nào cho người đi sau. Các bạn nên up sang trang khác !??

Autum
03-08-2011, 22:26
@Songlieu: Đây là chỗ để nhóm chúng tôi chia sẻ cảm xúc với nhau, không chỉ đơn thuần là kinh nghiệm. Người khác vẫn tìm được thông tin, sao bạn không tìm được? Tự hỏi lại chính mình nhé. Nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin CLC, có thể vào nhiều topic khác trên Phượt và mục Miền Trung. Đừng vào đây spam và làm phiền chúng tôi nhé.