PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Eo Gió, Gành Đá Dĩa & Thác Yang Bay - Siêu tốc hành



xineohp_rm
04-02-2015, 12:16
Chào các bạn,

Nhóm mình vừa thực hiện một chuyến đi đến Quy Nhơn, Phú Yên và Nha Trang. Do mục đích chính là công việc nên các điểm tham quan cũng rất giới hạn, bọn mình chỉ chọn lọc một vài nơi để đi và mạnh dạn vứt hết DSLR ở nhà, chỉ dùng điện thoại để chụp mà thôi. Rất vui được chia sẻ với các bạn.
P/s: mình gửi lời xin lỗi đến một thành viên rất quan trọng của nhóm, khi thực hiện chuyến đi chỉ vì không phân biệt được đúng sai nên mình đã để bạn ở nhà một mình. Dù rằng chuyến đi rất vất vả và mất sức, dù rằng một tỷ lý do khác ...mình vẫn muốn nói lời xin lỗi bạn.

Lịch trình:
- Ngày 1: HCM - Quy Nhơn
+ Xuất phát từ HCM lúc 20h bằng xe Phương Trang, đến Quy Nhơn lúc 12h trưa hôm sau - đường cực xấu nhé các bạn.
+ Trưa ăn gà chỉ (quán Quang Thắng ở gần bến xe hoặc các quán trên đèo), ngon và rẻ :)
+ Chiều xuất phát đi Eo Gió - xã Nhơn lý, Quy Nhơn
+ Ngủ đêm tại Quy Nhơn

Cảnh Eo Gió
https://farm8.staticflickr.com/7358/16399098382_4483532f0d.jpg (https://flic.kr/p/qZ8EBy)

https://farm9.staticflickr.com/8647/15779981083_e3b6ff3492.jpg (https://flic.kr/p/q3qwBn)

xem nhiều hơn tại flickr nhé https://www.flickr.com/photos/130863646@N05/sets/72157650556512935/

Đến mùa biển động nên không ra xa để mò cua bắt ốc được. Tuy nhiên, lần mò trong bờ vẫn thấy vài em cua đá, hào sữa và cả sam.

- Ngày 2: Quy Nhơn - Phú Yên
+ Đến bến xe liên tỉnh đón xe đi Phú Yên (giá 60k/người - chưa trả giá :) ). Tips: vòng ra cây xăng phía sau bến xe, thấy xe nào đi hướng Nha Trang mà đông đông thì lên luôn cho nhanh. Xe chạy siêu ẩu, nhiều lúc cứ tưởng đang ở HongKong hoặc ở Anh :)
+ Dặn tài xế cho xuống ngã ba Chí Thành, đường vào nhà thờ Mằng Lăng. Khoảng 10h sẽ tới.
+ Đến ngã ba, đón xe ôm vào nhà thờ, ghé đập Tam Giang và thăm gành Đá dĩa. Chú ý: ở gành rất nắng, không nên ra giữa trưa. Tuy nhiên nhà thờ sẽ đóng cửa nghỉ trưa lúc 12h, bạn nào có muốn đến viếng thì phải sắp xếp lịch di chuyển sao cho tiện.
+ Ăn trưa ngay ngã ba Quốc lộ, sau đó qua đường bắt xe buýt về Phú Yên (18k/người), tranh thủ chợp mắt lấy sức
+ Đến Phú Yên thăm tháp Nhạn, cầu Đà Rằng và ăn bánh bèo chén. đến bến xe nhớ qua bến Thuận Thảo (cách 15m) để mua vé về Nha Trang luôn.
+ 5h30, ra bến xe đón xe Thuận Thảo đi Nha Trang. 9h sẽ tới.

Gành đá dĩa
https://farm8.staticflickr.com/7427/15771448624_b50fe1b936.jpg (https://flic.kr/p/q2ENd1)



Nhà thờ Mằng Lăng
https://farm8.staticflickr.com/7376/16200253529_4fbffc3275.jpg (https://flic.kr/p/qFywY2)


Cảnh tại Phú Yên

https://farm8.staticflickr.com/7282/16200253839_66d539ac4b.jpg (https://flic.kr/p/qFyx4n)

https://farm9.staticflickr.com/8578/15766471543_f0d926b24b.jpg (https://flic.kr/p/q2ehGg)

xem nhiều hơn tại flickr nhé https://www.flickr.com/photos/130863646@N05/sets/72157648188084524/

- Ngày 3: Nha Trang - HCM
+ Đến Nha Trang lúc 21h, tìm nhà trọ, tắm cho sướng và bay ra Sailing quẩy cho sướng
+ 10h sáng xuất phát đi thác Yang Bay, cách Nha Trang khoảng 35 km
+ 16h quay về Nha Trang, ăn tối và ra ga tàu lửa. Tàu du lịch bây giờ rất tốt, cửa tự động, khoang sạch sẽ, cách âm khá tốt, ăn uống cũng ok. Giá 560k/vé gần bằng vé máy bay :0
+ 3h30 sáng: đến Sài Gòn, ngủ thêm 3 tiếng nữa rồi xách balô đi làm :)
Do giới hạn số lượng hình nên chưa up được hình ở thác Yang Bay, sẽ update ở bài sau

Tks.