PDA

View Full Version : NCG Lầu 20: VQG Kon Ka Kinh 30/3-3/4 (P.24) Lần 2: 16-20/5 (P.30)



Pages : [1] 2

VTF
09-05-2011, 08:12
Để khỏi làm loãng sub box NCG cũng như xây tầng quá cao mà ko ai ở, mình đã bỏ chữ lầu 9 này và như vậy topic này chỉ để bàn bạc về KKK, khi nào đã đi rồi hoặc chí ít có lịch đi chính thức, đăng ký, đặt gạch xôm tụ và chắc chắn khởi hành thì mới lên lầu nhe ace.

Mọi vấn đề về chuyến KKK vào tháng 7 sắp tới thì ace ta bàn ở đây nhé.

fanha99
09-05-2011, 08:45
Em có việc ở HN từ 2-7 đến 17-7.
Nếu tránh dc khoảng thời gian này thì em sẽ thu xếp ạ.

Phương Hoàng
09-05-2011, 13:34
Dời thêm 2 ngày nữa nha anh. Sau 19/7 thì cho em 1 cục gạch. :"> Hứa hẹn 1 nhóc vừa ốm, vừa đen, vừa trọc đầu đi leo KKK. :))

chocopi
09-05-2011, 13:51
Ủa vườn này ở đâu vậy bạn, nghe lạ quá?

VTF
09-05-2011, 14:58
Bạn chịu khó search google, từ khóa Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hoặc vào www.vnppa.org.vn là có kết quả ngay, hì hì

qkhoaa3
09-05-2011, 16:11
Mình 1 cục gạch nhé! Chỉ sợ thời gian này mưa thôi, nếu mà gặp mưa dầm Tây Nguyên rất vất vả đấy!

Ủa vườn này ở đâu vậy bạn, nghe lạ quá?
Bác này thắc mắc vì Kon Ka Kinh mà bác Long ghi là KKK (nghe giống Đảng 3K quá :()
Bác Long sửa tên topic lại nhé để mọi người khỏi thắc mắc.Thanks

VTF
09-05-2011, 16:19
Đã chỉnh sửa (c)

TOMATO
09-05-2011, 18:59
keke, KonKaKinh thú vị à nhe! Em tham gia liền, vào tháng 7 là nghỉ phép đẹp rồi, nhưng không biết vào mùa mưa thì thế nào nhỉ?

fanha99
09-05-2011, 22:26
keke, KonKaKinh thú vị à nhe! Em tham gia liền, vào tháng 7 là nghỉ phép đẹp rồi, nhưng không biết vào mùa mưa thì thế nào nhỉ?

thì vắt mẹ, vắt con, vắt cháu, vắt ông bà đều béo mút

fanha99
09-05-2011, 22:34
Một chi tiết rất thú vị là có những cung đường đã lâu không đi nên lối mòn gần như mất dấu hoặc cần phải phát quang mới có lối.


Rất rất đáng để đi, trc giờ vẫn mong ước dc để lại dấu chân nơi rừng rú.

Lần leo Fanxipang và núi Chúa vẫn chưa có dc cảm giác rừng rú thật sự.

nhoctheki
10-05-2011, 11:26
Em 1 vé, đến đó tính tiếp, hihi

VTF
11-05-2011, 10:23
Tin mới nhất là dự kiến sẽ đi ngay vào đầu tháng 7 nhe các cụ, vì T6 đã chớm vào mùa mưa rồi, càng đi trễ thì càng chết. Đ/c Giám đốc Vườn bảo mùa mưa ở đây rất kinh khiếp, mưa dầm dề dai dẳng vài ngày là chuyện thường ngày ở huyện, ngoài ra Gia Lai có một đặc điểm khá kỳ lạ là nam hay bắc không biết, mà hễ ở đâu có bão thì chắc chắn Gia Lai có mưa (NO)

Ngoài ra thì chuyện rút ngắn thời gian là không thể, vẫn như cũ, tối thiểu 5 ngày để lên đỉnh và trở về :shrug:

Anh chị em máu đi chuyến này thì tập luyện ngay từ bây giờ là vừa, ngoài ra cũng nên xin cấp visa 5,6 ngày đi nhé, gần như chắc chắn 100% là mình sẽ đi vào đầu tháng 7 để tránh nạn mưa dầm.

Phương Hoàng
11-05-2011, 13:07
Anh ơi, đầu tháng 7 em chưa về!!! :((

Hay đi cuối tháng 5 này luôn đi anh!! :">

waterseahp
11-05-2011, 16:02
Cho mình đặt cục gạch - T7 thì các cháu nghỉ hè rồi : Các ông Bố , bà Mẹ tha hồ trốn con đi chơi :D

Nếu có thể bạn post lại chương trình lên trang 1 để mọi người tiện theo dõi . Tks

fanha99
11-05-2011, 16:51
Tin mới nhất là dự kiến sẽ đi ngay vào đầu tháng 7 nhe các cụ,

thôi rồi lượm ơi.
em book vé đi NH từ 2/7 tới 16/7 mới về.

Thôi đành rút gạch chuyến này vậy.

Đang suy nghĩ có nên ký gởi cái Garmin để tracklog chuyến đi này hông.

nhocharuka
11-05-2011, 22:43
hix, a Long có vẻ khoái khám phá rừng nhỉ ^_^
tháng 7 này e đi Fansipan rùi, tiếc ghê
nhưng cứ theo dõi tình hình rồi đặt gạch sau vậy
thanks

VTF
12-05-2011, 09:09
Anh ơi, đầu tháng 7 em chưa về!!! :((

Hay đi cuối tháng 5 này luôn đi anh!! :">

cuối tháng này a với e đi CYS rồi mà?

VTF
12-05-2011, 12:54
Tối thứ 2, tập trung BX Miền đông, 7h30 xe giường nằm xuất bến, giá 260K/lượt.
Sáng thứ 3 đến Pleiku lúc 6h sáng, ăn sáng, sau đó bắt xe đò đi tiếp Ayun Măng Yang 60km.
Đến nơi, gặp gỡ BQL Vườn, làm việc và thống nhất với guide về lộ trình, thời gian, các điểm quan trọng, chuyển vật dụng cho porter, sau đó lên đường !
Thứ 7 về lại đến trụ sở Vườn, giao lưu ăn uống với cán bộ vườn, nếu còn kịp thì bắt xe trở ra Pleiku thuê KS ngủ, sáng CN về SG luôn, còn không kịp thì ngủ lại, sáng bắt xe trở về Pleiku.
Sáng sớm Chủ nhật lên xe về SG luôn (nếu tối ngủ ở Pleiku) hoặc tham quan, khám phá phố núi, thưởng thức đặc sản địa phương. 7h30 tối lên xe trở về SG.

Guide: 200K/người/ngày
Porter: 100K/người/ngày
Phí môi trường: không như những VQG khác, anh Hoan GD nói sẽ ko thu, thay vì vậy anh muốn nhận quà lưu niệm, kỷ niệm chương chẳng hạn. Mình dự kiến sẽ tặng kỉ niệm chương và quà lưu niệm là áo đồng phục NCG.

Chuyến này công tác chuẩn bị hơi bị vất vả vì tất tần tật mọi vật dụng, nồi niêu, soong chảo, đồ ăn uống đoàn phải tự lo hết. :shrug:

qkhoaa3
12-05-2011, 19:50
Căng quá, lịch trình đi như thế này thì nghỉ nguyên tuần luôn rồi:help..5 ngày trong rừng luôn.:)

nhoctheki
12-05-2011, 21:01
Trời ơi, anh phải tận dụng 2 ngày thứ 7, CN. Chứ đi kiểu này, coi như nghỉ làm nguyên tuần, thêm thư 7, CN tuần trước nữa, coi như có 9 ngày, mà đi chơi có 5 ngày.

lengkeng1minh
12-05-2011, 22:11
Cho mình đặt gạch chuyến KKK này nhé. Trong quá trình liên hệ nếu có khó khăn gì? Bạn hãy liên hệ Phùng Mỷ Trung; ĐT:0944679222 nhờ giúp đở.

fanha99
12-05-2011, 22:51
Mình hận cái gọi là đầu tháng 7.
Đề nghị đổi thành cuối tháng 6 để tránh mưa ạ :D

VTF
13-05-2011, 09:59
Mình hận cái gọi là đầu tháng 7.
Đề nghị đổi thành cuối tháng 6 để tránh mưa ạ :D

Mình cũng muốn lắm, nhưng vẫn còn phải xem ace nhà NCG làm lại chuyến Langbiang và Phú Quý vào ngày nào trong tháng 6, dồn hết vào 1 tháng chắc chết, hihhiih

VTF
13-05-2011, 10:10
Trời ơi, anh phải tận dụng 2 ngày thứ 7, CN. Chứ đi kiểu này, coi như nghỉ làm nguyên tuần, thêm thư 7, CN tuần trước nữa, coi như có 9 ngày, mà đi chơi có 5 ngày.

Trời ơi, thì đó, cái lịch anh post đó, tận dụng hết rồi đó, 3,4,5,6,7,CN :LL nhiều nhất là 6 ngày chứ làm gì tới 9 ngày? ;)
Nếu muốn tận dụng hết thời gian, ko đi tối T2 mà đi tối T3 thì có thể ko kịp, vì xe Gialai-SG chỉ có chuyến 7h30 là trễ nhất. Nếu xui xẻo chiều CN mới từ cửa rừng ra, rồi phải bắt xe đò Ayun-Pleiku 60km, (mà xe đò ko phải là luôn có sẵn nhé, hihihi) e rằng chắc chắn ko kịp, nhỡ mà ko kịp thì còn chết nữa, vì phải đợi qua hôm sau là T2 mới có xe, T2 xin visa đột xuất chưa đó :LL:D

fanha99
13-05-2011, 10:16
Mình cũng muốn lắm, nhưng vẫn còn phải xem ace nhà NCG làm lại chuyến Langbiang và Phú Quý vào ngày nào trong tháng 6, dồn hết vào 1 tháng chắc chết, hihhiih

2 cái chuyến kia đã là nợ rồi, nợ thêm 1 tháng nữa cũng hông sao.

fanha99
13-05-2011, 10:18
Trời ơi, thì đó, cái lịch anh post đó, tận dụng hết rồi đó, 3,4,5,6,7,CN :LL
Nếu muốn tận dụng hết thời gian, ko đi tối T2 mà đi tối T3 thì có thể ko kịp, vì xe Gialai-SG chỉ có chuyến 7h30 là trễ nhất. Nếu xui xẻo chiều CN mới từ cửa rừng ra, rồi phải bắt xe đò Ayun-Pleiku 60km, (mà xe đò ko phải là luôn có sẵn nhé, hihihi) e rằng chắc chắn ko kịp, nhỡ mà ko kịp thì còn chết nữa, vì phải đợi qua hôm sau là T2 mới có xe, T2 xin visa đột xuất chưa đó :LL:D

ý bạn ấy là đi từ tối T6, vô rừng, rồi ở lại chơi bơi bời tới T7, CN về ạ :D

VTF
13-05-2011, 10:49
ý bạn ấy là đi từ tối T6, vô rừng, rồi ở lại chơi bơi bời tới T7, CN về ạ :D

ihihihih, chú Vinh là sung lắm cơ, :D thôi thì anh nghỉ làm đi với các bạn lun vậy :D

VTF
13-05-2011, 10:53
2 cái chuyến kia đã là nợ rồi, nợ thêm 1 tháng nữa cũng hông sao.

Hơi bị khó đó F ơi, vì lịch trình ace nhà NCG tháng 6 đã fix, dù là trưởng nhóm nhưng anh ko thể tự ý thay đổi được, ace đang máu và quyết tâm làm lại 2 chuyến này, cá nhân anh cũng muốn trả cái nợ này cho nó xong

TOMATO
13-05-2011, 14:14
Kế hoạch chuyến này hấp dẫn nè. Không đi CYS nên sẽ hết sức để đi KKK. Em thấy đi từ tối t6, t7 đi luôn 1 lèo đến t3, hoặc t4. Thế thì tốt nhất đấy ạ. Còn không làm như vụ PQ, đi từ t5. Nghỉ lưng lửng thế tốt hơn nghỉ 1 tuần a Long ơi.

@fanha: a ráng thỏa thuận lại với a Long về ngày đi. Anh đi NH là đi đâu vậy? Nếu không kịp thì chỉ em cái vụ GPS, em tracklog phụ cho. :D

fanha99
13-05-2011, 14:38
@TOMATO: anh đi dự đám cưới của thằng em vợ. Rồi tranh thủ qua Trung Quốc tìm hiểu một số thứ.

VTF
13-05-2011, 15:26
Cũng được đó, nếu các bạn nhất trí thì mình sẽ lên lịch lại.

TOMATO
13-05-2011, 15:52
@TOMATO: anh đi dự đám cưới của thằng em vợ. Rồi tranh thủ qua Trung Quốc tìm hiểu một số thứ.

Bác fanha đi Tung Của hả? Tỉnh nào thế anh?

Sinh
13-05-2011, 16:57
Em đăng ký đặt 1 gạch với xi măng nhé. Nếu tình hình không bị dính lịch thi thì em sẽ đổ thêm ít bê tông nữa nhé.

Thông tin của em:
- Tên: Sinh
- ĐT: 0908679889
- YH: chuotconnhonha

fanha99
13-05-2011, 17:57
@TOMATO: anh đi Thâm Quyến, đi thăm bà con ở bên đó.

Phương Hoàng
13-05-2011, 22:18
Sau 19/7 đi!!! Cái này là em năn nỉ đó, huhu. :((
Không thôi thì đi vào 28/29 tháng 5 cũng đc. Vừa CYS về, dợt KKK luôn!!! ;)

VTF
16-05-2011, 14:45
Úi cha, bé PH máu nhẩy :))

VTF
19-05-2011, 13:55
Tin mới nhất là cũng y như vụ CYS hôm nay, KKK báo là bây giờ đã vào mùa mưa, mấy hôm nay mưa liên tục, việc đi rừng rất khó khăn và nguy hiểm, đến Kiểm Lâm cũng phải ngán, do mưa lớn, có lũ, suối sâu và chảy xiết, đất chuồi, cây mục ngã đổ bất cứ lúc nào, cho nên lời khuyên tốt nhất cho các bạn là ít nhất phải qua tháng 9 thì tạm ổn. Hixhixhix (NO)

Sinh
19-05-2011, 14:07
Oạch, tin buồn rồi. Thế này thì lại dời đến tháng 9 cơ à?

VTF
19-05-2011, 14:19
Đ/c Giám đốc Vườn sáng nay bảo e thế bác ợ, hixhix

fanha99
19-05-2011, 20:28
Tin mới nhất là cũng y như vụ CYS hôm nay, KKK báo là bây giờ đã vào mùa mưa, mấy hôm nay mưa liên tục, việc đi rừng rất khó khăn và nguy hiểm, đến Kiểm Lâm cũng phải ngán, do mưa lớn, có lũ, suối sâu và chảy xiết, đất chuồi, cây mục ngã đổ bất cứ lúc nào, cho nên lời khuyên tốt nhất cho các bạn là ít nhất phải qua tháng 9 thì tạm ổn. Hixhixhix (NO)

hehe, like mạnh :D

rozo
19-05-2011, 20:47
Tháng 5 đến khoảng giữa tháng 9 Gia Lai là mùa mưa, trong thời gian khoảng tháng 6-t8 luôn có mưa dầm có khi cả tháng trời đường không kịp khô đó các bác, đi rừng thời gian này là điều không thể rồi. Các bác có thể dời thời gian qua khoảng tháng 9 trở đi đến tháng 4 là tốt nhất.

VTF
31-05-2011, 16:01
Để khỏi làm loãng sub box NCG cũng như xây tầng quá cao mà ko ai ở, mình đã bỏ chữ lầu 9 này và như vậy topic này chỉ để bàn bạc về KKK, khi nào đã đi rồi hoặc chí ít có lịch đi chính thức, đăng ký, đặt gạch xôm tụ và chắc chắn khởi hành thì mới lên lầu nhe ace.

Mọi vấn đề về chuyến KKK vào tháng 7 sắp tới thì ace ta bàn ở đây nhé.

Vô Tình Kiếm
21-07-2011, 08:03
Cho minh 1 suất đi KKK nha. Nếu đi vào kỳ nghỉ lễ thì tốt quá, xin nghỉ dễ hơn .
SDT của mình : Không chín không 7 , 6 chín năm không 4 1

DANG_KY_HUY
21-07-2011, 10:32
Để khỏi làm loãng sub box NCG cũng như xây tầng quá cao mà ko ai ở, mình đã bỏ chữ lầu 9 này và như vậy topic này chỉ để bàn bạc về KKK, khi nào đã đi rồi hoặc chí ít có lịch đi chính thức, đăng ký, đặt gạch xôm tụ và chắc chắn khởi hành thì mới lên lầu nhe ace.

Mọi vấn đề về chuyến KKK vào tháng 7 sắp tới thì ace ta bàn ở đây nhé.
(beer)Bác coi lên plan chính thức, nếu không vào chuyến tháng 10 em xin đặt "đủ thứ" miễn sao có chân em trong đoàn được thì thôi! hihi
Cảm ơn bác VTF nhiều nhiều!(c)(BB)

vanquynhnt
21-07-2011, 21:32
Chưa phải thành viên của NCG nhưng rất thích thể loại rừng rú mà các bạn hay đi. Hy vọng có thể join cùng mọi người vào T9. Chờ thời gian mới của mọi người. :D

VTF
21-07-2011, 23:36
Các cụ đừng có mừng vội nhá, 5 ngày leo dốc và núi liên tục đòi hỏi sức khoẻ và sức bền thể lực cực kỳ tốt mới dám đi. Cụ nào đã từng đi rừng 2,3 ngày đều biết, phê lòi, đặc biệt là những cung đường nặng ký, huống hồ 5 ngày ko nghỉ, đòi hỏi phải tập thể lực nặng trước ít nhất 2 weeks đó. Tớ báo trước là để đảm bảo cho sự an nguy và đúng tiến độ hành trình thì trước ngày đi chắc chắn sẽ phải test thể lực nghiêm túc chứ ko dễ dãi như những chuyến vừa rồi đâu vì chuyến này cực kỳ hay, nhà phượt gần như chưa ai từng chinh phục cung đường này nhưng chinh phục nó hoàn toàn ko phải chuyện dễ ẹt như Bidoup, Núi Chúa hay CYS đâu
Miềng dự kiến nơi test sẽ là núi Bà Đen, balo 15kg leo lên leo xuống 2 lần liên tục trong một thời gian nhất định (c)

Sinh
22-07-2011, 01:29
Tháng 7 đã sắp hết, thế anh VTF dự định KKK đi vào ngày nào thế ạ?

Em like cái vụ test thể lực để đảm bảo sức khỏe cho đòan được đồng đều và tốt nhất.

VTF
22-07-2011, 15:16
Tháng 9 này sẽ đi, mình vừa a lô cho bác giám đốc vườn thì bác í đang họp, gọi lại sau vậy. Mình dự là đi luôn vào đầu tháng 9 luôn, máu quá rồi. Xem ra chuyến KKK này sẽ gian khổ và khó khăn hơn CYS rất nhiều, cả về cung đường lẫn thời gian, nhưng mà như vậy nó mới sướng và thoả chí các cụ nhể, hôm rồi đi CYS, xem lại cái tracklog thấy hãi, ba lô hơn 10kg đi bộ leo dốc liên tục tính độ dài ra bằng từ SG đến Trảng Bom 50km (beer)
Thiệt đúng là trên đời ko có gì sung sướng bằng lang thang nơi rừng thẳm, cắm trại bên suối và nhấm nháp ly rượu lúc về khuya và đánh 1 giấc say nồng không mộng mị trong tiếng xào xạc của lá rừng

Bạn Sinh nói đúng đó, đi rừng đường ngắn thì có thể du di được chứ đi rừng dài ngày thì khâu sức khoẻ quan trọng lắm, chỉ cần 1 người trong đoàn có vấn đề là kéo theo cả nhóm luôn, toàn bộ chương trình sẽ bị bể ngay lập tức mà không cách gì cứu vãn.
Đi gần gần thì ko sao, chứ KKK thì ở quá xa, mà lại dài ngày, mà anh chị em chúng ta ai cũng phải đi làm, cũng phải xin nghỉ phép...đi được đã là chuyện khó rồi, cho nên hãy cố gắng tận dụng cơ hội này để chinh phục thành công.
Trừ trường hợp bất khả kháng, khách quan thì ko nói, chứ còn vì lí do chủ quan mà chuyến đi bị thất bại thì đúng là quá dở. Ace thật sự muốn chinh phục KKK thì hãy cố gắng tập thể lực nhé, mình tin tất cả sẽ thành công (c):L

nhocharuka
22-07-2011, 18:05
hix :(
khả năng là e không được đi roài >"<

fanha99
22-07-2011, 18:38
Miềng dự kiến nơi test sẽ là núi Bà Đen, balo 15kg leo lên leo xuống 2 lần liên tục trong một thời gian nhất định (c)

Fanha nôn nóng dc tham gia bài test này, nhưng còn chuyến KKK thì hên xui :)

vanquynhnt
23-07-2011, 04:23
Tranh thủ 2/9 đi cho đỡ mất ngày phép VTF ơi.

VTF
23-07-2011, 10:45
Mình cũng đang tính như vậy đó.

hagattini
23-07-2011, 20:02
Tranh thủ 2/9 đi cho đỡ mất ngày phép VTF ơi.

Mụ Kình có chuyến này hay mà hem kêu em:gun:gun

Thời gian đi tới 5 ngày lận :(. Hơi căng (NO)

Cơ mà kệ,oánh dấu Topic này xem có theo được hem:))

knia
24-07-2011, 02:43
Tớ báo trước là để đảm bảo cho sự an nguy và đúng tiến độ hành trình thì trước ngày đi chắc chắn sẽ phải test thể lực nghiêm túc chứ ko dễ dãi như những chuyến vừa rồi đâu vì chuyến này cực kỳ hay, nhà phượt gần như chưa ai từng chinh phục cung đường này nhưng chinh phục nó hoàn toàn ko phải chuyện dễ ẹt như Bidoup, Núi Chúa hay CYS đâu

Đồng ý hoàn toàn rằng thể lực phải đảm bảo là rất cần khi đi rừng, nhất là đi rừng nhiều ngày nhưng chẳng biết bác dựa vào đâu để phát biểu "chuyện dễ ẹt như Bidoup, Núi Chúa hay Chư Yang Sin". Có thể bác đã đi hết cả 3 nơi nhưng ngay cả cùng một điểm đến nhưng đi theo tuyến đường khác nhau, điều kiện thời tiết khác nhau thì kết quả cũng hoàn toàn khác nhau chứ. Bác cứ phán thế làm sao được.

04hcb
24-07-2011, 11:29
Bác Long ơi vụ tét thể lực, chắc em tiêu quá
Lâu rồi không leo núi
Cái bụng nó cứ phệ ra, hê..hê..

Lịch là ngày nào thế bác, để em còn chuẩn bị "phượt" qua bài tét nữa
:D :D :D

VTF
24-07-2011, 17:33
Đồng ý hoàn toàn rằng thể lực phải đảm bảo là rất cần khi đi rừng, nhất là đi rừng nhiều ngày nhưng chẳng biết bác dựa vào đâu để phát biểu "chuyện dễ ẹt như Bidoup, Núi Chúa hay Chư Yang Sin". Có thể bác đã đi hết cả 3 nơi nhưng ngay cả cùng một điểm đến nhưng đi theo tuyến đường khác nhau, điều kiện thời tiết khác nhau thì kết quả cũng hoàn toàn khác nhau chứ. Bác cứ phán thế làm sao được.

À, mình đang nói về vấn đề thể lực đó bác, 3 nơi trên thì dân văn phòng ít vận động chỉ cần cố gắng thì vẫn có thể đi được hết, tất nhiên là đi theo cung đường bình thường mà đa số dân phượt hay đi thôi.
Còn chữ "dễ ẹt" mình ghi thì chỉ là văn nói thậm xưng khi so sánh mức độ khó khăn về cung đường và thời gian so với KKK thôi à chứ nó không mang ý nghĩa là xem thường 3 nơi trên dễ ẹt, chuyện nhỏ bỏ túi, có lẽ cách nói của mình làm bạn hiểu lầm thôi :)

Chú Quy CD: chú ráng cố gắng xin quota để đi KKK nhé, nó mới vừa với sức chú :D, chứ CYS thấy chú đi mà hãi, khoẻ gớm. Tớ là con giun già nên toàn đi chót :))

À, tí quên, mình sẽ báo trước 1 tháng để ace có đủ thời gian tập thể lực, cứ yên tâm nhé.

Toàn Thắng
24-07-2011, 19:09
Tháng 9 đi rồi, đầu tháng 8 là phải báo nhe anh :)

vanquynhnt
24-07-2011, 22:00
Mụ Kình có chuyến này hay mà hem kêu em:gun:gun

Thời gian đi tới 5 ngày lận :(. Hơi căng (NO)

Cơ mà kệ,oánh dấu Topic này xem có theo được hem:))

Hihi... tại chưa thấy chốt lịch nên chưa rủ mừ, làm gì ghê vậy. :D
Sắp xếp được thì mấy chị em mình lại được 1 phen lăn lộn trong rừng nữa hén.

sieta
27-07-2011, 20:34
Oánh dấu , nghe ngóng chờ ngày ọp ẹp đu theo được không các bác :D

DANG_KY_HUY
27-07-2011, 21:55
Mụ Kình có chuyến này hay mà hem kêu em:gun:gun

Thời gian đi tới 5 ngày lận :(. Hơi căng (NO)

Cơ mà kệ,oánh dấu Topic này xem có theo được hem:))
Ủa, lại gặp chị Hagattini đây rồi!
đúng là trái đất nó tròn..hì hì

VTF
29-07-2011, 02:27
Ace đăng ký đi KKK thì vào đây xem nhé: https://www.phuot.vn/threads/16446-L%E1%BA%A7u-11-tr%E1%BA%A3-n%E1%BB%A3-Langbiang-2.160m-t%E1%BA%ADp-2-13-14-08?p=411528#post411528

Nếu ko thể đăng ký tham gia chuyến trên thì các bạn sẽ cùng mình test núi Bà Đen như đã nói dự kiến ngày 21 hoặc 28/08 vậy.
Ngày mình dự kiến đi KKK là 31/08-04/09 hoặc 01/09-05/09 nhé anh chị em.
Số lượng đi KKK giới hạn ở khoảng 10-12 người nhưng hiện tại mình tạm thời khoan nhận gạch, vì mình cần check tình hình số lượng porter ở KKK xem thế nào đã.

sieta
29-07-2011, 08:30
Đặt gạch bà đen :D

nhocharuka
29-07-2011, 10:50
nhóc cũng đặt gạch test núi bà đen nhưng KKK thì không có đi ^^

VTF
29-07-2011, 14:52
trời, quyết tâm ko để bị chuột rút nữa hả bé nhóc? :D

Toàn Thắng
29-07-2011, 22:42
Về Tây Ninh quê em, leo Bà Đen ban đêm đi cho có không khí, em đi Bà Đen hoài mà chưa đi ban đêm bao giờ.

B 0 0 B
31-07-2011, 02:36
Ủa, vậy là test ở bà đen hay langbiang :">

sieta
31-07-2011, 09:08
Leo bà đen mùa này , trời mưa đường rất trơn , leo đêm rất phê :D ai nặng vía phải mua nhang theo thắp mấy động trên đường đi :))

DANG_KY_HUY
31-07-2011, 11:50
Leo bà đen mùa này , trời mưa đường rất trơn , leo đêm rất phê :D ai nặng vía phải mua nhang theo thắp mấy động trên đường đi :))
Cư đi sẽ biết! Em nghĩ chắc không đến nỗi nào đâu hỉ!
Leo lên leo xuống có 2 lần mừ!
@Bác VTF: Lưu ý bác test thể kiểu ni, chắc phải chuẩn bị sẵn một chiếc xe đò chở lính về chuồng quá hỉ!

VTF
31-07-2011, 21:37
Ủa, vậy là test ở bà đen hay langbiang :">

Là em cho cụ chọn 1 trong 2 cái đó đó :LL

Toàn Thắng
31-07-2011, 22:01
Túm lại là anh Nong định test BĐ ngày nào dzị anh, có cần em giúp gì không? Đường lên TN em biết, nhưng mừ lên đỉnh núi Bà chắn chắn không biết :) vì mọi lần leo đều có người địa phương dẫn đường hết.

ChốtTàn
01-08-2011, 08:16
Anh ko biết mới cho anh dẫn đường chứ...ko chừng sẽ lập thêm 1 kỷ lục mới chăng....hehehe....có thể là Đi Bà Đen về Ông cũng đen....hehe

B 0 0 B
03-08-2011, 15:34
Vậy khi nào đi Bà đen anh, khi nào đi KKK để em xin visa. anh chốt ngày đi.

kilimanga
04-08-2011, 11:54
Hello anh Long,
E ko thuộc nhóm NCG nhưng cũng muốn chinh phục KKK cùng mọi người, anh xem cho em vé test thể lực tại Bà Đen nhé. Hy vọng sẽ qua được bài test của a để cùng chiến với mọi người.
P/S: Bữa CYS lỗi hẹn giờ quyết tâm đeo KKK, haha
Thanks anh nhiều,

04hcb
04-08-2011, 15:17
Lại phải trốn việc nữa rồi

B 0 0 B
05-08-2011, 12:30
Hello anh Long,
E ko thuộc nhóm NCG nhưng cũng muốn chinh phục KKK cùng mọi người, anh xem cho em vé test thể lực tại Bà Đen nhé. Hy vọng sẽ qua được bài test của a để cùng chiến với mọi người.
P/S: Bữa CYS lỗi hẹn giờ quyết tâm đeo KKK, haha
Thanks anh nhiều,

Mình tìm ko thấy lịch đi test ở bà đen, mọi người send giúp cái topic này cái

Phương Hoàng
07-08-2011, 00:14
Hì, em đăng ký 3 vé leo Kon Ka Kin nhé!!! ^^

VTF
07-08-2011, 01:53
Chưa có lịch test Bà Đen B OO B ơi vì mình bận quá.
Chị P/H trốn biệt bữa giờ nhá, nay có chuyến KKK chị lại trồi lên, hĩ hĩ, mấy nam mấy nữ vậy chị PH?

hailam
07-08-2011, 20:15
Nếu về VN kịp và thời gian nghỉ lâu thì sẽ xin tham gia. Chỉ đặt 1/2 cục gạch thôi.

Phương Hoàng
08-08-2011, 00:13
Chưa có lịch test Bà Đen B OO B ơi vì mình bận quá.
Chị P/H trốn biệt bữa giờ nhá, nay có chuyến KKK chị lại trồi lên, hĩ hĩ, mấy nam mấy nữ vậy chị PH?

Khổ ghê, có tham gia được mấy chuyến trước đâu chứ. :(

KKK là đặt gạch lâu rồi mà, bây giờ confirm lại thôi, toàn người quen ko à. :">

1. Ms Hóa
2. Ms. Mossa
3. P/H

:D, nhận gạch hen anh Long. ;)

VTF
08-08-2011, 14:30
À, xem danh sách thì hoá ra toàn người quen cả (c)

Vô Tình Kiếm
08-08-2011, 15:41
Mình đăng ký cái này lâu rồi mà không biết có tên trong danh sách không bạn VTF ơi

B 0 0 B
08-08-2011, 16:48
Chưa có lịch test Bà Đen B OO B ơi vì mình bận quá.
Chị P/H trốn biệt bữa giờ nhá, nay có chuyến KKK chị lại trồi lên, hĩ hĩ, mấy nam mấy nữ vậy chị PH?

Chắc tới lúc đấy, liều mình đi KKK luôn quá, ko có chỗ test, đi xong về chắc phải 10 ngày mới hồi phục sk quá ^^

VTF
10-08-2011, 14:54
Thông báo mới nhất là Giám đốc vườn báo 2/9 này chưa thể đi được, phải dời đến giữa hoặc cuối tháng 9 do thời tiết xấu. Hixhix Mình đang contact với các VQG Chư Mom Ray, Bù Gia Mập, Pù Mát để xem đi được 2/9 này ko, máu lên tới não rùi. :D

Má ơi, Pù Mát chinh phục đỉnh 1840m mất 5 ngày, chưa tính thời gian đi & về xe SG-NA-SG.:(, thế là đứt ít nhất 1 tuần hoặc là phải máy bay.
Chư Mom Ray thì chiều nay mới a lô được, vì sếp bận họp, hihiihihi

04hcb
11-08-2011, 08:55

dạo này ngừời em sạch quá
thèm cái ở dơ, ngắm trăng, nhớ nhung, lo lắng

vậy kế hoạch sao vậy a Long, gần đến 2/9 rồi

Vô Tình Kiếm
11-08-2011, 11:10
Thông báo mới nhất là Giám đốc vườn báo 2/9 này chưa thể đi được, phải dời đến giữa hoặc cuối tháng 9 do thời tiết xấu. Hixhix Mình đang contact với các VQG Chư Mom Ray, Bù Gia Mập, Pù Mát để xem đi được 2/9 này ko, máu lên tới não rùi. :D

Má ơi, Pù Mát chinh phục đỉnh 1840m mất 5 ngày, chưa tính thời gian đi & về xe SG-NA-SG.:(, thế là đứt ít nhất 1 tuần hoặc là phải máy bay.
Chư Mom Ray thì chiều nay mới a lô được, vì sếp bận họp, hihiihihi
Đi đâu thì cũng cho mình một suất đu theo nhé, :D .Mình cũng máu me lắm rồi mà 1-9 chưa biết đi đâu .

VTF
11-08-2011, 20:23
Ô mai...gót, bác Giám đốc vườn Chư Mom Ray bảo lên đỉnh rồi về mất 5 ngày, nhưng mưa dầm liên tục, khả năng đi là không thể rồi, huhuhuhu.

Chốt hạ: Chư Mom Ray: chí ít là tháng 11. KKK: chí ít là cuối tháng 9.
Sao giờ trời, chẳng lẽ đành chờ đến cuối tháng 9 hay sao :shrug:(NO):( :shrug:(NO):(

nhocharuka
11-08-2011, 22:53
khiếp toàn rừng núi
nghe cũng thấy ham quá mà khả năng là không thể đi được nên thấy cũng tiếc tiếc :(

Toàn Thắng
12-08-2011, 00:45
Đi Bi Doup qua Krông Nô đi anh, hay leo Bạch Mã cũng được... em vẫn đang thèm thuồng những cung đường nhẹ nhàng an dưỡng xíu :D

04hcb
12-08-2011, 08:10
khoái từ an dưỡng của bác 2Tê

vanquynhnt
12-08-2011, 13:09
Hihi... nếu đi KKK vào cuối T9 thì em có cơ hội rồi. Đang tiếc vì 2/9 ko thể tham gia được.
Bi Doup hay Bạch Mã cũng hay đó anh Long ơi. :D

VTF
12-08-2011, 14:40
Bidoup thì ace đăng ký đi với topic của bác Lengkeng kìa, còn Bạch Mã thì cực đẹp, cơ mà phải đi máy bay mới hi vọng rút ngắn ngày, chứ đi bus ra Huế thì....nhưng đây cũng là một cung khá hay, để xem sao, cơ mà lịch đi thì càng dày mà xiền thì càng mỏng :))

kilimanga
12-08-2011, 21:08
Ặc ặc, sao xui vậy trời...? Kiểu này KKK lỡ hẹn thì đành đu bám bác LengKeng vậy,:D. Nếu 2/9 này có tour nào a nhớ PM cho em với nhé. 2/9 ko thể ở nhà được, haha.

Toàn Thắng
16-08-2011, 00:02
2/9 này nhà mình bác "Nong" và Voi lên lịch đi Măng Đen-Bờ Y hay Chư Yang Sin tập 2 nhe :)

BichNgoc
16-08-2011, 10:28
Em nghe đồn là đổi lịch đi Đà Nẵng an dưỡng rồi bác TT ơi, chủ xị là anh Sói!

DépLàoBiển
16-08-2011, 14:07
theo thông tin 8 sáng nay thì 2/9 các thành viên chủ chốt kiêm chủ xị đều banh xác do viêm màng túi thời kì cuối. Chốt lại: trùm mền dưỡng thương =))

VTF
18-08-2011, 11:34
Chị Dép lào rất ư nà 9 xác, dưỡng thương thôi, hết xèn rầu.

Chép 1 đoạn về Pù Mát cho bà con lên máu thèm chơi, các điểm khác lâu lâu tớ mới xì ra tiếp: :D

Từ TP Vinh đến trung tâm Vườn là 140km bằng xe đò giá vé 60K.
Từ trung tâm Vườn đến bản Tùng Hương là 37km bằng xe ô tô
Các điểm camping đều ngủ võng vì địa hình dốc, khó dựng lều, ngoài ra lộ trình dài, mang bạt sẽ rất nhọc.
Nồi niêu soong chảo bị hỏng nên tự trang bị nhé.
Porter và guide tối thiểu 200k/người/ngày nhé.

Lộ trình:
Bản Tùng Hương --> đỉnh Pù Xá Liệm 1730m mất 2 ngày 2 đêm
Đỉnh Pù Xá Liệm --> khu vực phân bố cây Samu dầu đường kính 5m và quần thể Samu dầu đường kính 2-3m, ngủ lại mất 1 ngày 1 đêm
Cây Samu dầu --> đỉnh Pù Xá Liệm, ngủ lại 1 đêm, sáng về thẳng bản Tùng Hương.

Như vậy lộ trình sơ bộ là 5 ngày 4 đêm, chưa tính xem có làm luôn đỉnh Pù Mát 1841m và Phu Xai Lai Leng 2711m ko, vì sợ ko cùng đường.
Cung đường mơ ước của mình là: Pù Mát - Samu dầu đường kính 5m - Phu Xai Lai Leng, đang chờ cán bộ Vườn giả nhời.

Ước mơ của mình và mình tin nó sẽ thành hiện thực: Bạch mộc Lương Tử 2998 Lai Châu, Pu Si Lung 3076 Lai Châu, Pu Ta Leng 3096 Lào Cai, Tây Côn Lĩnh 2419 Hà Giang, Phu Xai Lai Leng 2711 Nghệ An, Ngọc Linh 25xx Quảng Nam.

B 0 0 B
18-08-2011, 11:57
Bidoup thì ace đăng ký đi với topic của bác Lengkeng kìa, còn Bạch Mã thì cực đẹp, cơ mà phải đi máy bay mới hi vọng rút ngắn ngày, chứ đi bus ra Huế thì....nhưng đây cũng là một cung khá hay, để xem sao, cơ mà lịch đi thì càng dày mà xiền thì càng mỏng :))

chuyến này anh lengkeng đi về lâu rồi mà anh?

VTF
18-08-2011, 12:19
Đâu có, post trong box Tìm bạn ầm ầm kìa ****, Bidoup - Phước Bình.

04hcb
18-08-2011, 15:48
Bác Long
Lên lịch đi, được trong năm nay em quách hết luôn.
Năm sau có thể bị bó chiếu rồi :(

kilimanga
18-08-2011, 16:12
Bác Long
Lên lịch đi, được trong năm nay em quách hết luôn.
Năm sau có thể bị bó chiếu rồi :(
Kiểu này chắc năm sau bác Quy lấy zợ chắc luôn,:)). Bác xem thế nào chứ nguyên năm ở nhà vs zợ bác chết chắc, haha.

VTF
19-08-2011, 00:34
Tớ cũng đang lên lịch thanh toán hết mấy cái rừng này trong năm nay đây, để lâu người nó cứ bứt rứt mãi :D. Qua hết tháng 9 cơ bản là tạm dứt mưa nên có thể lên lịch đi hết là vừa.
Trước mắt cuối tháng 9 đầu tháng 10 là KKK 5 ngày (cuối hay đầu thì còn chờ chuyến Trà Sư của chị Linda Nghĩa chốt ngày)
Cuối tháng 10 là Pù Mát, quất luôn Phu Xai Lai Leng 5-7 ngày
Tháng 11 là Chư Mom Ray 5 ngày
Còn chỗ nào nữa nhệ?

04hcb
19-08-2011, 08:23
Vậy là có thể nghĩ thêm tổng cộng 2 tuần phép nữa, mà chưa hết năm.
1 năm 12 tháng,
nếu đi hết sẽ nghĩ hơn 1 tháng
tuyệt vời
:(

vanquynhnt
19-08-2011, 12:56
Hix... Chỉ ngắm nghía chuyến nào T11 được thôi anh Long ơi. T9, T10 chắc em pó tay rồi. :(

nhocharuka
19-08-2011, 22:57
ráng đi anh ơi, pé nhok cũng còn có thể đi trong năm nay thôi ạ
năm sau chắc phải tạm biệt phượt rùi ^^

BichNgoc
20-08-2011, 14:15
ráng đi anh ơi, pé nhok cũng còn có thể đi trong năm nay thôi ạ
năm sau chắc phải tạm biệt phượt rùi ^^
Chóng lầy chăng???hi hi hi hi hi

VTF
25-08-2011, 21:44
Chóng lầy chăng???hi hi hi hi hi
Chắc thế :D, nhanh nhanh cho bà con nhà NCG được chóng ăn cỗ nữa chứ :D

Lại xì tiếp cái bản đồ VQG Pù Mát cho bà con lên máu nè, lộ trình đi theo thứ tự số từ 1 đến 5.
https://cC8.upanh.com/27.118.34376517.r9h0/map.jpg

Còn đây là Phu Xai Lai Leng:
https://cC1.upanh.com/27.118.34376520.HiH0/phuxailaileng10.jpg

Hix, buồn cái là anh Kiểm lâm bảo nếu muốn thêm đỉnh Pù Mát vào lộ trình thì mất thêm ít nhất 2 ngày nữa, vị chi 7 ngày, chưa tính Phu Xai Lai Leng :(, mà Phuxailaileng thì lại ko thuộc VQG Pù Mát.

Thông báo với cả nhà là Mamasan chính thức nhận đặt gạch chuyến KKK 5 ngày cuối tháng 9 nhé, u như kỹ, 31/08 nếu thiếu Mama sẽ đưa ra box Tìm bạn.

B 0 0 B
25-08-2011, 23:09
:), vừa rùi xin visa đi với bac lengkeng 4 ngày xong xui ở langbiang bidoup mà cancel mất tiếc quá, ko biết cuối tháng này còn visa ko :(

Toàn Thắng
25-08-2011, 23:16
Đi đầu tháng 10 đi Nong ca, đã bàn bạc trong nhà hết rồi mừ >"<

Toàn Thắng
25-08-2011, 23:18
Bác Long
Lên lịch đi, được trong năm nay em quách hết luôn.
Năm sau có thể bị bó chiếu rồi :(


ráng đi anh ơi, pé nhok cũng còn có thể đi trong năm nay thôi ạ
năm sau chắc phải tạm biệt phượt rùi ^^

Bạn Qi đi chuyến NT về đã nhận lời Nhóc rồi chăng... nghi lắm :LL

Vô Tình Kiếm
26-08-2011, 08:42
Tớ cũng đang lên lịch thanh toán hết mấy cái rừng này trong năm nay đây, để lâu người nó cứ bứt rứt mãi :D. Qua hết tháng 9 cơ bản là tạm dứt mưa nên có thể lên lịch đi hết là vừa.
Trước mắt cuối tháng 9 đầu tháng 10 là KKK 5 ngày (cuối hay đầu thì còn chờ chuyến Trà Sư của chị Linda Nghĩa chốt ngày)
Cuối tháng 10 là Pù Mát, quất luôn Phu Xai Lai Leng 5-7 ngày
Tháng 11 là Chư Mom Ray 5 ngày
Còn chỗ nào nữa nhệ?
Sao bác toàn đi 5-7 ngày thế, nghỉ thế này sếp gọt đầu, ham hố quá mà bít làm sao bi giờ, làm giơ bi xào :(

BichNgoc
26-08-2011, 09:06
Đi kiểu này xong về nhận bao thư là được ròi...........

04hcb
26-08-2011, 11:19
Vụ gì đây hả bác 2Tê

VTF
26-08-2011, 11:30
@ 2 Tê: cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 cũng OK mà, quan trọng là bà con xin visa được hay ko thôi àh.
@ Vô tình kiếm: những VQG như KKK, CMR, PM thì 5 ngày là tối thiểu ko thể kéo ít hơn được nữa dù rất muốn.

lengkeng1minh
28-08-2011, 19:00
@ 2 Tê: cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 cũng OK mà, quan trọng là bà con xin visa được hay ko thôi àh.
@ Vô tình kiếm: những VQG như KKK, CMR, PM thì 5 ngày là tối thiểu ko thể kéo ít hơn được nữa dù rất muốn.

2 năm trước, anh và 5 người bạn đã leo đỉnh Chư Mom Ray, chỉ mất 2 ngày 1 đêm thôi.Thật ra chuyến ấy tính là 3 ngày 2 đêm. Nhưng do anh KL dẩn đường bị Vắt cắn trên đầu và không cầm máu được, cùng 1 bạn trong đoàn bị thương khi vượt suối nên đoàn cố gắng chinh phục đỉnh rồi hạ sơn nhanh để cứu chửa cho người bị nạn.

nhocharuka
28-08-2011, 23:51
a Long ơi, chuyến này đi mình có cần tét thể lực trước không ạ
lần trước có kế hoạch tét ở núi bà đen không biết có gì thay đổi không
nhỡ mà nhóc mún đi thì ....sao nhỉ ^^

chaubathong1973
29-08-2011, 01:44
sap toi co chyen phuot nao cac ban cho minh tham gia voi nha...nick yahoo chaubathong1973 .minh dang dulichbui nhatrang

VTF
29-08-2011, 10:31
chỉ mất 2 ngày 1 đêm thôi.Thật ra chuyến ấy tính là 3 ngày 2 đêm.

Thks anh, Long sẽ check lại với bên đấy xem thực hư thế nào. Vì bên đấy báo là 5 ngày.

@Nhóc: vẫn test Mrs Black nhé em.


sap toi co chyen phuot nao cac ban cho minh tham gia voi nha...nick yahoo chaubathong1973 .minh dang dulichbui nhatrang

Cảm ơn bạn đã quan tâm, bạn vui lòng viết chữ có dấu nhé, :)
Ngoài ra, thông tin tất cả các chuyến đi của nhà NCG đều thể hiện trên đây, nếu bạn có hứng thú thì vui lòng lên xem và cùng đăng ký tham gia với ace, chứ mình không pm hay báo cho bạn biết được. Thks bạn nhiều. :)

Ơ, thế không cụ nào đăng ký đi KKK à?

Vô Tình Kiếm
29-08-2011, 22:33
Hic, đi 5 ngày , đi 5 ngày, sao mà xin nghỉ để đi đây, giá mà đi 3 ngày thì tốt quá

Toàn Thắng
30-08-2011, 00:13
Em đặt gạch bác nhé... nếu đi đầu tháng 10. Nhà mình chỉ vài người là âu cơ để đi với bác Nạc Nong Quân thâu (em, Khoa, Quy, Tomato, Sói, Fanha???), các bạn nữ nhà mình thì hên xui (Vân Quỳnh?, Nhóc?)

04hcb
30-08-2011, 07:58
Các khu rừng, thì trong năm nay có cơ hội thì em sẽ đi hết.
Mọi việc có ra sao thì ra :D, cơm cháo cũng được.

Đi trước khi già chứ :d

Bác Long cứ lên lịch, em sẽ đu theo

nhocharuka
30-08-2011, 11:01
tình hình là khi nào sẽ tét vậy ạ, vẫn tét ở núi bà đen chứ a?

VTF
30-08-2011, 16:05
Mama đang dự là test ngày 17/9 Nhóc ơi, vưỡn Mrs Black, àh mà Nhóc tính cùng a xơi tiếp KKK hả?

04hcb
30-08-2011, 16:39
Anh Long ơi, bà Đen em nghe nói có con đường Ma Thiên Lãnh.

Nghĩa là đi từ thung lũng Ma Thiên Lãnh lên núi Bà Đen hấp dẫn hơn, có người nói, còn khó hơn cả đi Chu Zang Sin :)

Lần này mình đi test cái cung đường đó nhé anh, máu lại nổi lên :D

Link khám phá: http://tinhnguyentre.vicongdong.vn/46624048/Len-non-hai-thuoc-giup-nguoi

Toàn Thắng
31-08-2011, 00:13
Hehe, lần trước bác Quy có đi bên 3708 không? Mình cũng tính thử cung này, nhưng mà phải đi từ tối thứ 6 kìa, sáng thứ 7 đi sớm thì may ra :) Vẫn chưa biết liên lạc ai cho vụ đường xá.

nhocharuka
31-08-2011, 08:19
Anh Long ơi, bà Đen em nghe nói có con đường Ma Thiên Lãnh.

Nghĩa là đi từ thung lũng Ma Thiên Lãnh lên núi Bà Đen hấp dẫn hơn, có người nói, còn khó hơn cả đi Chu Zang Sin :)

Lần này mình đi test cái cung đường đó nhé anh, máu lại nổi lên :D

Link khám phá: http://tinhnguyentre.vicongdong.vn/46624048/Len-non-hai-thuoc-giup-nguoi

cho a í đi 1 mình đi mama, cái cung đường gì mà nghe tên thôi cũng thấy ghê >"< (lại còn phán thêm 1 câu là khó hơn CYS)
vậy mà bữa xúi nhóc đi KKK cùng, nhưng bà đen mà tét ko wa thì mần răng đi dc KKK hè >"<
ác quá ác, ôi xế của e (NO)

04hcb
31-08-2011, 08:23
Khiếp cái nhóc hakura

VTF
31-08-2011, 14:34
Hè hè, thế cụ lào phụ trách cái cung Ma Thiên Lãnh thì xung phong giơ tay cái lào (c)

tiamero
31-08-2011, 21:37
(BB)...cho đi ké!

spidertk
01-09-2011, 09:28
Chào mọi người. Cho mình tham gia đi núi Bà Đen test với được không nhỉ?

VTF
01-09-2011, 11:45
Thể theo yêu cầu bạn đọc gần xa, nay Mama đã lập topic mới, chủ đề Mrs Black, bà con kéo nhau qua đấy nhé.
Thks all :D

Links
05-09-2011, 16:52
Vẫn ngồi ngóng topic này, đây là chuyến đi mình chờ đợi nhất mà lại ra HN nguyên tháng 10 mới đau #:-s.
Đầu tháng 11 đi là hợp tình nhất bác à :">!

Toàn Thắng
05-09-2011, 21:40
Vẫn ngồi ngóng topic này, đây là chuyến đi mình chờ đợi nhất mà lại ra HN nguyên tháng 10 mới đau #:-s.
Đầu tháng 11 đi là hợp tình nhất bác à :">!

Vậy hẹn bạn chuyến sau là hợp lý nhất :) người ta nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mừ. Sẽ còn nhiều chuyến leo còn hấp dẫn hơn cả 3K nữa ấy chứ...

VTF
06-09-2011, 16:18
Khà khà, tớ mới a lô bác chủ Vườn hỏi thăm tình hình thế lào, mấy hôm nay mưa dầm dề và đường đi cực kỳ khó khăn gian khổ (cơ mà tớ lại thích cái này, hehehehe) nên hiện tại vẫn là đầu tháng 10 nhe, nhưng nếu đến gần ngày đó vưỡn còn mưa thì phải dời tiếp đến giữa tháng 10.

Mình đang máu, nếu lại phải dời nữa thì đầu tháng 10 thay KKK bằng Pù Mát luôn, dĩ nhiên là nếu Pù Mát đi được vào mùa này !!!
Nay kính báo để các cụ chuẩn bị mà xin visa mới cả quota :))

04hcb
07-09-2011, 13:04
Cái nhìn tổng quát về vị trí các vườn quốc gia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68774&d=1315375746

Đi hết, chắc hơi bị đuối đó hen

Đồng Dao
07-09-2011, 16:04
Lần đầu tiên mình tham gia phượt, mình muốn được tham gia chuyến Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh, nhờ chủ topic và các bạn giúp đỡ mình với ! :) ( Nhưng mình cũng leo Fan rồi, nên chắc không lo lắm đâu !)

nhocharuka
07-09-2011, 16:16
wow wow
nhìn đã thật, tất cả đều là 1 màu xanh
tràn đầy sự sống và hy vọng =))
ủng hộ cho ước mơ chinh phục tất cả các vườn quốc gia của mama và xế của e ^^

04hcb
07-09-2011, 16:34
wow wow
nhìn đã thật, tất cả đều là 1 màu xanh
tràn đầy sự sống và hy vọng =))
ủng hộ cho ước mơ chinh phục tất cả các vườn quốc gia của mama và xế của e ^^

Kiểu này chắc tiêu quá

VTF
07-09-2011, 19:08
@QKD: nghe Tommy phát biểu là ớn càng ngay =))

@Đồng Dao: welcome bạn (beer)

KKK là chuyến đi mơ ước và sẽ phải thực hiện, chỉ còn chờ ngớt mưa mà thôi. Mình đang contact Pù Mát và Phu Xai Lai Leng 2711 xem có mưa to gió lớn như KKK không, nếu OK thì 1 trong 2 sẽ thay thế cho KKK đầu tháng 10. Bên cạnh KKK thì cả Pù Mát và Phu Xai Lai Leng đều là những cung đáng để đi nhưng chỉ được chọn 1 trong 2 vì nằm ở hai địa điểm xa nhau, Pù Mát thì có đỉnh Pù Mát và khu vực phân bố cây samu dầu quí hiếm với nhiều cây có đường kính 5m, còn PXLL thì là đỉnh cao nhất dãy Trường Sơn và nằm trong top 5 đỉnh của VN.

Trời ơi, nghĩ đến rừng rú là máu mình nó lên rồi (NO)
Nỗi lo duy nhất lúc này chỉ là....xiền, hihihihi:(

VTF
08-09-2011, 00:43
Cũng theo tình hình ọp ẹp tối nay thì cơ bản đã dụ khị được Hổ Nhí (đã tham gia chuyến Núi Chúa định mệnh với nhà) tham gia chuyến KKK rồi, kekeke, chị í bảo chị đam mê rừng rú lắm và thật hạnh phúc đi được ăn ở dài ngày với rừng nên nhất định sẽ tham gia. (c)

honhi
08-09-2011, 08:50
Cũng theo tình hình ọp ẹp tối nay thì cơ bản đã dụ khị được Hổ Nhí (đã tham gia chuyến Núi Chúa định mệnh với nhà) tham gia chuyến KKK rồi, kekeke, chị í bảo chị đam mê rừng rú lắm và thật hạnh phúc đi được ăn ở dài ngày với rừng nên nhất định sẽ tham gia. (c)

Nghe sao chẳng phải lời Hổ nhí, pác Long cứ gài hàng em :T

04hcb
08-09-2011, 08:54
Vậy là queo-com bé Cọp nhí rồi nhỉ
:D

VTF
08-09-2011, 11:51
Nghe sao chẳng phải lời Hổ nhí, pác Long cứ gài hàng em :T

Gài giề, ko bít, có người hứa rồi, ko đi là chết với tớ :))

Links
08-09-2011, 17:26
Mình đang contact Pù Mát và Phu Xai Lai Leng 2711 xem có mưa to gió lớn như KKK không, nếu OK thì 1 trong 2 sẽ thay thế cho KKK đầu tháng 10.
Ôi cái tình tiết này hay, ở HN ra đây tiện hơn :">!

VTF
10-09-2011, 00:39
Tin bùn:
1/ Địa hình huyện Kỳ Sơn chủ yếu là núi cao hiểm trở, đất bằng chỉ có 1 % tổng diện tích tự nhiên, còn lại là đồi núi có độ dốc trên 30 độ. Dãy Puxailaileng thuộc xã Na Ngoi có đỉnh cao 2.711m, là ngọn núi cao nhất của Nghệ An và cả dãy Trường Sơn. Ngoài ra, trên địa bàn huyện cũng có nhiều đỉnh núi cao khác như Pu Soong (2.365m), Pu Tông (2.345m), Pu Long (2.176m),...
Phu Xai Lai Leng còn hoang sơ nguyên vẹn 100% nhưng tạm thời bất khả thi, vì là khu vực ngay biên giới với cột mốc chủ quyền ngay trên đỉnh, khu vực này là trọng điểm về ma túy và phỉ từ Lào sang, an ninh chính trị phức tạp, biên phòng rất ngặt, thông tin mình nắm được còn khá mù mờ và nhiều chiều, chưa có xác nhận chính thức. Do đó khi nào mình có đầy đủ thông tin rõ ràng và chính thức thì sẽ báo sau vậy.

2/ Pù Mát cực kỳ nguyên sinh, liên tục lên xuống các núi có độ cao 1500 trở lên trước khi chạm đỉnh, nhưng hiện đang bị mưa, khả năng bị dời ngày khởi hành rất cao (tương tự chuyến CYS T5 vừa rồi), kể cả nếu đi được mà xui gặp mưa dầm, lũ về thì coi như là chịu khó ở trển thêm vài ngày đợi nước rút. Do đó, ace em nào quyết đi cung này thời điểm này thì phải xin phép nghỉ tầm 10 ngày dự phòng! Đồng thời phải có khả năng thay đổi ngày, chứ ko thể fix được đâu. Và rất quan trọng: chi phí rất cao nếu đi ít người ! 200K/ kiểm lâm/ngày, 200K/porter/ngày x ít nhất 5 ngày + vận chuyển SG-Vinh-SG + thuê xe vô, ra cửa rừng + ăn uống + phát sinh linh tinh = (NO):( ko dưới 2 triệu/người.

Tin vui:
Giữa tháng 11 khi thời tiết ổn nhất sẽ có một nhóm chinh phục đỉnh Pù Mát do 1 bạn phượt thổ địa khu vực Nghệ An tổ chức. Đây là cung rất khó khăn nhưng hứa hẹn đầy gian khổ và thú vị, vì sẽ ko theo lối mòn mà kiểm lâm thường dẫn khách đi ! Giá thuê kiểm lâm cũng giảm còn 150K/người/ngày. Sẽ post lên box tìm bạn trước 1 tháng để ace chuẩn bị tốt.

Như vậy, mình tổng kết cuối cùng cho topic KKK tháng 10 này như sau: nếu thời tiết tốt thì đi KKK vào đầu T10, nếu ko sẽ lùi vào giữa tháng. Sẽ không có chuyến đi rừng nào khác thay thế nhé (trừ phi ace nào máu lên đỉnh não thì pm mình, kekeke) !

Ace xem kỹ rồi đặt gạch nhé, mình vẫn bê tông cốt thép ! Vài hôm nữa đợi xác nhận chính thức từ KKK mình sẽ post lên box tìm bạn.

04hcb
12-09-2011, 08:34
Sắp đến cuối năm
Làm gì thì làm, em cũng ráng đu theo bác Long

:D

VTF
13-09-2011, 00:00
Hì, thì làm gì làm, KKK tháng 10 này, trước mắt Mama, QKD, lão nhị Julia, Hổ nhí là chắc chắn bê tông rồi, lên đường thôi (beer)

BichNgoc
13-09-2011, 12:59
Quyết tâm làm KKK thiệt hả mamasan? không có cách nào khác sao??

VTF
13-09-2011, 13:17
Làm thôi Tony ơi, máu lắm rồi

Đồng Dao
14-09-2011, 09:24
Cho m tham gia với, có thể gặp mọi người gặp làm quen mọi người ở đâu được ?

BichNgoc
14-09-2011, 14:40
Cho m tham gia với, có thể gặp mọi người gặp làm quen mọi người ở đâu được ?
6h chiều mai- thứ 5 15/9 qua off Alo trà là gặp mọi người hà!
Địa điểm: Alo Trà. 32 Thành Thái Q10, ngay gần ngã tư 3/2, đối diện UBND Q10.

waxabi
14-09-2011, 15:33
6h chiều mai- thứ 5 15/9 qua off Alo trà là gặp mọi người hà!
Địa điểm: Alo Trà. 32 Thành Thái Q10, ngay gần ngã tư 3/2, đối diện UBND Q10.
Trời, PR cho Alo miễn phí luôn ta

VTF
16-09-2011, 21:13
Bớ lão nhị, tính giúp anh cái chi phí với, nhìn sơ cái hành trình này anh mờ đệch mắt rồi, ko biết post ra box "Tìm bạn" có ai dám đi ko nữa: :((NO):((NO):(

Nguyên văn, mới nhận được từ bác Giám đốc Vườn:
Các PA để tiếp cận đỉnh KKK:
• PA 1:
- Hành trình: Thuê xe ô tô đến VQG (60km) hoặc đi xe bus đến ngã 3 Lơ Bông-thị trấn huyện Mang Yang (khoảng 40km) rồi thuê xe ôm vào VQG ( khoảng 20km). Đi bộ trực tiếp từ trụ sở VQG KKK, qua các kiểu trạng thái rừng đặc trưng của vườn, cuối là đỉnh KKK, trở về theo đường cũ.
- Thời gian: khoảng 8 ngày đi, về. ( có thể lâu hơn dự kiến: 01 ngày pleiku-VQG chuẩn bị; 04 ngày: VQG – đỉnh KKK; 03 ngày : đỉnh KKK - VQG - Pleiku)
- Hiện trạng: đường cũ bỏ hoang lâu ngày, dây leo, bụi rậm phủ kín, phải vừa đi vừa phát để tạo đường đi.
- Cần: 1 kiểm lâm, 2 người dẫn đường ( người địa phương), 2 người gùi đồ giúp.
- Lưu ý: phải mua đồ ăn cần thiết ở chợ huyện Mang Yang ( trên đường đi VQG). Tại xã Ayun cũng có chợ nhưng họp sớm và không đủ thực phẩm cần thiết.
• PA 2:
- Hành trình: từ bến xe Đức Long thuê xe ( loại 12 chỗ) đi trụ sở VQG KKK ( khoảng 60km), sau khi làm việc, trao đổi với LĐ VQG tiếp tục đi xe ô tô đến trạm KL số 5 của vườn (cách trụ sở vườn khoảng 120 km), từ trạm 5 đi bộ đến đỉnh KKK, trở về theo đường cũ đến trạm 5 và có thể về Pleiku theo đường 19.
- Thời gian: khoảng 4 ngày đi, về.( 01 ngày đi từ Pleiku- VQG - trạm 5; 02 ngày đi rừng; 01 ngày trở về Plei ku).
- Hiện trạng: đường đi đã được các nhóm nghiên cứu và KL VQG phát đánh dấu, từ trạm KL số 5 nếu đi nhanh có thể đến đỉnh KKK trong 1 ngày.
- Cần: 1 kiểm lâm kiêm người dẫn đường ( người địa phương), có thể không cần người gùi đồ giúp.
- Lưu ý: có thể mua đồ ăn ở chợ huyện Kbang, Mang yang hoặc chợ xã Đăk Rong.

2. Trả lời vướng mắc:
- Chi phí 200.000đ cho 1 kiểm lâm/1 ngày.
- Chi phí cho người dẫn đường và người phục vụ: 150.000đ/người/ngày. ( đã tăng)
- Mỗi người nên có 1 võng và có tấm che cá nhân.
- Dụng cụ nấu ăn đoàn tự chuẩn bị.
- Khi đi rừng nên dậy sớm nấu cơm ăn và gói mang theo, chiều ăn cơm.

PS: Phương án nào cũng nặng $ quá, (NO). Theo tính toán sơ bộ thì chắc đi PA2 quá, nhanh hơn, nhưng mà lại ko thú bằng PA1, mà tớ lại thích thú cơ mới chết. hixhixhix

04hcb
17-09-2011, 08:18
Nhìn thấy hàng khủng quá
Mà lại máu PA1 hơn, nhìn nó hoành tráng hơn,kiểu này làm 2 cái đơn và thêm 1 bộ hồ sơ nữa rồi
hic hic

BichNgoc
17-09-2011, 10:07
Nặng thiệt Mama à...biết mình yếu nên không dám ra gió, chờ xăm mình mới dám đi!

VTF
17-09-2011, 12:41
Lão nhị và lão QKD chọn PA nào? Tớ thì vô tư.

Đồng Dao
18-09-2011, 19:25
Hôm 15/9 mình đã không off tại Alo Trà được rồi, tuần này nhóm off ngày nào vậy BichNgoc ơi ? Cho mình xin nick yahoo hay skype với ! Thanks !

B 0 0 B
19-09-2011, 00:41
Cái PA1, đu theo ko nổi, giống như phép 1 năm mà xài cho 1 cái này luôn thì phí quá.

còn PA2, ko biết đoạn di chuyể từ SG-Pleiku và Pleiku->SG, hay là di chuyển ban đêm sẽ đỡ tốn thờii gian hơn.

Ngày về chắc hạ sơn tầm trưa, xong tối lên xe dọt về luôn là tiện

Cuối tháng 10 là ok nhất, ít mưa nhất mà dễ sắp xếp việc

04hcb
19-09-2011, 08:23
Lão nhị và lão QKD chọn PA nào? Tớ thì vô tư.

PA2 cho nó lành quá
Chứ cái PA1, chắc em chuyển ngành qua nghiên cứu sinh quá
:d

BichNgoc
19-09-2011, 16:29
Hôm 15/9 mình đã không off tại Alo Trà được rồi, tuần này nhóm off ngày nào vậy BichNgoc ơi ? Cho mình xin nick yahoo hay skype với ! Thanks !
Tuần này thì mình không biết rồi, cái đó phải hỏi Mamasan, skype: bich.ngoc871

VTF
19-09-2011, 16:40
Mình là lão nhị cũng chọn PA2, vì PA1 tốn quá nhiều thời gian. Sẽ lên kinh phí đi cho các bạn thật sớm.

VTF
20-09-2011, 19:52
Bác Đồng Dao hôm nào ọp ẹp với ae nhà NCG nhé.
Always welcome :D

Toàn Thắng
21-09-2011, 00:44
Tình hình là mình do 1 người trong cty sắp nghỉ nên mình chuẩn bị 1 tháng dài "lãnh đạn". 1 tháng cơm không ăn, ngày không ngủ, nên chắc không xin nghỉ được dài ngày cho K3, buồn ơi là sầu :(

Chắc sẽ phải random check cho những chuyến còn lại rùi :shrug:

Đồng Dao
21-09-2011, 10:27
Em đang chờ lịch ọp của nhóm gần nhất để diện kiến cả nhà đấy, có lịch nhắn giúp em với ! Nick skype dongdao2008

04hcb
21-09-2011, 10:50
đồng dao là b hay g vậy nhỉ??

Đồng Dao
21-09-2011, 11:37
là g hihi ... chắc là giống 04hcb phải ko ?

pe_nhoc16
21-09-2011, 12:02
là g hihi ... chắc là giống 04hcb phải ko ?

Chi tiết nào gợi ý cho Đồng Dao nghĩ 04hcnb là g thế? Nếu nghĩ thế thì... cũng được, tự do mà chỉ lo... ngày gặp mặt "em quay lưng ngó lơ" thì buồn nhắm :(

04hcb
21-09-2011, 13:16
là g hihi ... chắc là giống 04hcb phải ko ?

:Dam =)) :T

Đồng Dao
21-09-2011, 13:32
Hehe ... thành công rồi, ko dựa vào chi tiết nào hết, nói thử xem bị phản pháo hay ko là e biết đó mà ... :LL

Đồng Dao
27-09-2011, 10:31
Bác Đồng Dao hôm nào ọp ẹp với ae nhà NCG nhé.
Always welcome :D

Bác Long ơi, khi có lịch trình đi up lên cho em tham khảo với nhé !

hungbathienha
29-09-2011, 15:26
ban co the cho minh contact hoac lam sao de dang ki vao hoi ko. minh ko thay thong tin gi de dang ki ca. minh ten la cao phi

VTF
30-09-2011, 12:16
Hội luôn open và welcome mà bạn. Bạn cứ theo dõi và join vào các chuyến đi sắp tới của nhà NCG là OK, hehehehe.
PS: bạn viết bài nhớ cho dấu vào nhé :)

nhocharuka
30-09-2011, 23:26
sau chuyến đi CYS, nhóc cũng mún đi cùng mama và mọi người chuyến này quá chừng nè
nhưng coi bộ lần này khó hơn lần trước rồi
để nhóc cố gắng hết sức hen ^^

vanquynhnt
01-10-2011, 07:17
Anh Long quyết tâm KKK T10 rồi á. Vậy thì em chỉ hóng được thôi. Chờ chuyến sau vậy. :(

bomcuoi
01-10-2011, 17:38
Anh Long ơi,

Cho em dập dòm đu theo cung này với nhé!
Từ hồi đi CYS về chưa leo núi lại :D

B 0 0 B
02-10-2011, 02:08
Tình hình thường là tháng 11 mới hết mưa theo kinh nghiệm miền Tây này, còn năm nay ko biết sao.

Hiện giờ cứ mưa đều đều :)

Links
13-11-2011, 17:39
Vào đánh tiếng cái xem có gì mới rồi lại đi ra :">!

VTF
14-11-2011, 09:17
Khà khà, tình hình là dự kiến từ đây ến tết mình sẽ đi KKK và Ngọc Linh. Nhưnh chuyến KKK mất 4 ngày: 1 đêm trên xe đi Pleiku ko tính, 1 ngày pleiku-trụ sở VQG-trạm 5, 1 ngày lên đỉnh 1 ngày trở về, 1 ngày trạm 5 trở về pleiku, 1 đêm trên xe về SG ko tính. Ngọc Linh thì đã gửi công văn, đang chờ trả lời. Những chuyến này mất khá nhiều thời gian, nên chắc nhà NCG khó tham gia được, chắc sẽ phải đưa ra box tìm bạn sau khi hết deadline như thường lệ.

Cún Lãng Tử
14-11-2011, 10:20
Khà khà, tình hình là dự kiến từ đây ến tết mình sẽ đi KKK và Ngọc Linh. Nhưnh chuyến KKK mất 4 ngày: 1 đêm trên xe đi Pleiku ko tính, 1 ngày pleiku-trụ sở VQG-trạm 5, 1 ngày lên đỉnh 1 ngày trở về, 1 ngày trạm 5 trở về pleiku, 1 đêm trên xe về SG ko tính. Ngọc Linh thì đã gửi công văn, đang chờ trả lời. Những chuyến này mất khá nhiều thời gian, nên chắc nhà NCG khó tham gia được, chắc sẽ phải đưa ra box tìm bạn sau khi hết deadline như thường lệ.

Vườn Quốc gia KKK, search trên google nhìn mà mê luôn, quá ấn tượng và hoang dã, nhưng 4 ngày 5 đêm: Vượt quá tầm của Cún rồi, Cún chỉ biết lấy khăn giấy chùi nước miếng để nhìn mọi người đi chơi, giống như đi xem các người đẹp thi hoa hậu vậy, nhìn mà chảy cả nước bọt.

VTF
14-11-2011, 12:02
Hèn gì thấy bụng chị Maria to ghê =))

B 0 0 B
18-11-2011, 19:05
đã mí tháng trôi qua :D mà chưa đc

VTF
18-11-2011, 20:01
Chưa kể đến các kế hoạch đi của nhà NCG thì riêng các chuyến đi núi đã thấy nhiều: đỉnh Ngọc Linh (tuần tới sẽ có quyết định cho phép leo hay không)T12/2011, đỉnh Chư Mư Hòn Vọng Phu T1/2012 (chỉ còn chờ thông tin của bác Rubicon là lên ngày đi thôi), như vậy thì KKK T2/2012 là đẹp nhất (c)

VTF
17-01-2012, 00:00
Tin tình báo từ Nghệ An báo về, trong vòng 2 tuần nữa sẽ có thông tin về lịch trình chinh phục đỉnh Pu Xai Lai Leng 2711m ! Bà con hóng nhé.

À, các chuyến đi rừng rú qua tết sẽ bắt đầu tái khởi động lại để xen kẽ với những chuyến biển đảo.

VTF
26-01-2012, 19:42
Thông báo mới nhất: vừa làm việc với bác cafe37 Nghệ An xong, lịch trình chinh phục Phu Xai Lai Leng 2711m đã chính thức được khởi động vào đầu tháng 3 ! Xì sơ một tí thông tin để ace lên máu nhé: Sáng sớm ngày 1 máy bay SG-Vinh, tới Vinh nhận xe máy, khởi hành đi Kỳ Sơn, ngủ đêm ngày 1 tại đồn biên phòng, ngày 2,3 lên đỉnh và về, ngủ đêm ngày 3 tại đồn, ngày 4 di chuyểnb ra Vinh, trả xe lên MB phi về SG.

Ace nhớ chuẩn bị cập nhật thường xuyên bên box Tìm Bạn nhé, bác Cafe 37 sẽ post bài ! (c)

VTF
26-01-2012, 20:55
Vừa nói có ngay đây:
https://www.phuot.vn/threads/32875-Leo-P%C3%B9-Sai-Lai-Leng-2721m-%28-K%E1%BB%B3-S%C6%A1n-Ngh%E1%BB%87-An%29-v%C3%A0o-7-10-3?p=519406#post519406

Nhà ta ai đi nào:
1/ VTF

spidertk
27-01-2012, 01:09
Để em coi tài chính lại gòi mới dám đu theo chuyến này anh Long ơi. Nhưng mà em thích chuyến KKK hơn. Sao lâu rồi mà chưa nghe thông tin gì hết vậy anh?

VTF
27-01-2012, 07:39
KKK thì không vấn đề gì, có thể lên đường bất cứ lúc nào thích, còn PXLL thì khó đi hơn cho nên phải tranh thủ đó em zai. hihihi. Yên tâm là ngay sau chuyến PXLL thì sẽ tới lượt KKK liền.

spidertk
28-01-2012, 16:52
Khó đi hơn là khó xin phép hơn thôi đúng không anh? Thôi chắc tạm nén chuyến này để KKK tham gia vậy. Anh có cách nào giảm tiền xuống thì bày em với chứ >3tr thì quá sức em roài hihix.

VTF
29-01-2012, 09:29
Khó đi hơn là khó xin phép hơn thôi đúng không anh? Thôi chắc tạm nén chuyến này để KKK tham gia vậy. Anh có cách nào giảm tiền xuống thì bày em với chứ >3tr thì quá sức em roài hihix.

KKK thì anh đã gửi công văn, bác giám đốc đã OK, chỉ việc lên đường. Còn PXLL thì đường xa vạn dạm, xin phép biên phòng...nên khó hơn, nếu muốn giảm tiền thì chỉ có 1 cách duy nhất là tăng thời gian, nghĩa là chịu khó mất 2 ngày xe đò để ra Vinh và 2 ngày về lại SG, hixhix, nếu em nghỉ làm được....

@ACE NCG: lên đường nào, leo là truyền thống nhà NCG mừ, kekekeke.
1/ VTF
2/ Voi
3/ Sói

cafe37
31-01-2012, 10:24
Sáng 9/3 Thứ 6
Đoàn HN có mặt tại Con Cuông ( nhà tớ ) và tập hợp tại đây.
Đoàn đi máy bay có mặt tại Vinh buổi sáng, có xe khách đón tại sân bay và có mặt tại Con Cuông.
Từ Con Cuông ta sẽ thuê xe 16 chỗ chở lên đồn BP Na Ngoi. Buổi tối có mặt tại đồn.
( chi phí sẽ rẻ hơn đi xe máy và đỡ tốn sức, đoàn trên 12 người thì sẽ giảm chi phí nhiều.
Đi ô tô thì muộn nhất chúng ta có thể xuất phát vào 14h ngày 9/3. Các bạn HN có thể bắt chuyến xe đi từ 19h ngày 7/3 tại HN, các bạn SG có thể đến Vinh trước 10h ngày 9/3.



Sáng ngày 10/3 Thứ 7
bắt đầu leo, dự kiến khoảng tối 10/3 đến đỉnh, cắm trại ven đỉnh, ngủ tại đây.


Sáng 11/3 ( Chủ nhật)
bắt đầu xuống, do đặc thù nên có thể chúng ta sẽ đi thẳng về Con Cuông và đưa đón các đoàn về cho kịp ngày làm việc thứ 2 đầu tuần. Các bác SG check vé xem phương án này thế nào nhé. Do đi xuống nên chúng ta có thể có mặt tại Con Cuông trước 19h cùng ngày.

Các bác xem P/A này thì SG có đi được không ạ? Trả lời cho em nhanh nhé, nếu nghỉ thì sẽ chỉ nghỉ ngày thứ 6 và sáng thứ 2, sẽ tiện hơn nhiều.

VTF
31-01-2012, 12:27
Như vậy là có 2 PA: T5 đi CN về hoặc T6 đi T2 về. Ace nhà NCG đăng ký đi chuyến này thì ý kiến gấp nhé, để bác chủ thớt tính toán, vì còn phải kết hợp với các bạn từ HN nữa.
1/ VTF
2/ Julia
3/ Voi
4/ Sói
5/ Zinzin

VTF
22-02-2012, 12:07
Lịch trình chính thức đi KKK:
- Tối thứ tư 21/3: giường nằm SG-Pleiku.
- Sáng thứ năm 22/3: đến Pleiku, ăn sáng chi phí tự túc, lên xe thuê 16 chỗ: Pleiku - trụ sở VQG KKK 60km ăn trưa, giao lưu với BGĐ Vườn - trạm KL số 5 120km. Trên đường ghé đi chợ tại Mang Yang. Ăn chiều tự túc và nghỉ đêm tại trạm 5.
- Thứ sáu và thứ bảy 23,24/3: Lên đỉnh KKK và trở lại trạm 5.
- Sáng Chủ nhật 25/3: ăn sáng, lên xe 16 chỗ trở về Pleiku. ăn trưa chi phí tự túc, tối lên xe giường nằm Pleiku-SG. ăn tối tự túc. Sáng thứ 2 có mặt SG. Finish.

Chi phí:
Xe giường nằm: 250K x chiều = 500K
Xe 16 chỗ: tạm tính 300K/người.
Kiểm lâm: 200K/người x 1 người x 2 ngày = 400K
Ăn: 6 bữa chính x 50K = 300K. các bữa còn lại tự túc.
Tạm tính: 1500K/người.

Chính thức nhận gạch từ bây giờ nhé pà con.
1/ Zinzin
2/ Ngọc Bích
3/ Thím Dương

NGOC BICH
22-02-2012, 15:40
mama oi, cho con cho xin phep sep cai nha, Dai ca Sep cuoi tuan nay ve VN o toi het thang 5, ko tu d tung tang dc nua...(cu ngo la toi t5 moi di,nghi 1 ngay thi ok, 2 ngay...?)

HvC131
22-02-2012, 22:46
Em dập dòm chuyến nay nha Mama. Hic! hic! Thời gian trúng ngay đợt bận rộn:( nhưng em sẽ cố gắng binh đường để đu theo. Chuyến này tiện đường mà không đi được thì tiếc thật. (Nếu đi thì cũng như chuyến Măng Đen, em sẽ xuất phát từ BMT;))

nhocharuka
24-02-2012, 11:03
WoW, cuối cùng thì chuyến KKK cũng đã có lịch chính thức ^^
Nhưng tiếc là không thể tham gia được, dù rằng rất thích đi rừng như điều kiện thể lực không cho phép :D

thagnv
25-02-2012, 17:54
Bác VTF cho em tham gia với. Trước khi đi có offline đóng tiền gì ko ạ? Hay hẹn nhau sáng thứ 5 trên Pleiku luôn. Cám ơn trước ạ!

VTF
27-02-2012, 11:23
Bác VTF cho em tham gia với. Trước khi đi có offline đóng tiền gì ko ạ? Hay hẹn nhau sáng thứ 5 trên Pleiku luôn. Cám ơn trước ạ!

Em có việc nhờ bác nè, bác hỏi giúp em giá xe 7C và 16C ở Pleiku nhé, quãng đường và thời gian em ghi ở trên đấy. Thks bác nhiều, bác báo gấp giúp em.

Joker
27-02-2012, 12:23
Khi nào hết hạn đăng kí KKK mama hè?

VTF
28-02-2012, 15:18
Còn xa mà Joker, yên tâm, trước 15 chốt để đặt xe và báo danh sách cho bác Giám đốc vườn nhé.

thagnv
28-02-2012, 21:46
Em có việc nhờ bác nè, bác hỏi giúp em giá xe 7C và 16C ở Pleiku nhé, quãng đường và thời gian em ghi ở trên đấy. Thks bác nhiều, bác báo gấp giúp em.
Hic... Em đoán bác đã lộn rằng em ở Pleiku phở hôn? Hihi, em ở SG mà bác? Bác kêu em check giá thì em cũng biết check bằng gu gồ thôi. Hehe.

deny
28-02-2012, 23:22
Hic... Em đoán bác đã lộn rằng em ở Pleiku phở hôn? Hihi, em ở SG mà bác? Bác kêu em check giá thì em cũng biết check bằng gu gồ thôi. Hehe.He he, bác VTF nhờ nhầm người rùi :)) ku Thả gà này theo em bit thì ít đi thuê xe lắm :))

VTF
02-03-2012, 20:04
1/ VTF
2/ Zinzin
3/ Bích
4/ Dương
5/ Cường
6/ Sói
7/ Joker (dập dòm vì đang lo vụ thể lực, hihihi)
8/ Thagvn

15/3 này chốt danh sách và đóng tiền nhe bà con, để đặt xe nữa.

ku kòy
02-03-2012, 21:29
Dòm 1 cái, thò 1 chân, xòe 1 tay. Anh VTF cho em 1/2 chổ nhe:). Có nhiều chỗ không đặt nữa cái được, anh thông cảm.

VTF
06-03-2012, 11:21
Thêm Ku Kòi nữa là 9 pax.
Ace nhà ta cố gắng hạn chế dập dòm nhé dù biết là cung dài ngày nên khó khăn cho ace trong việc xin cấp quota. Đi rừng chứ ko đi biển nên mama hạn chế tối đa đăng ký đông người, maximum 8 pax gạch bê tông cốt thép là đẹp nhất.
Cũng báo thêm để các cụ được rõ là ko có porter gì đâu nhá, tự túc tất tần tật !
Tình hình chắc chắn là sẽ bị giao lưu thân mật với Ban Giám đốc VQG rồi, hihihii, cơ mà mama thích thế (c)

babyone
06-03-2012, 14:47
Dòm 1 cái, thò 1 chân, xòe 1 tay. Anh VTF cho em 1/2 chổ nhe:). Có nhiều chỗ không đặt nữa cái được, anh thông cảm.

Kòy, khi nào lên tới Sg, alo cà phê nha.
KKK nhiều nhóm dập dòm mà hình như chưa đi được, BBo cũng chỉ hóng theo thôi, thể lực bé ú này chỉ dừng ở chân núi. :)

Links
13-03-2012, 00:22
Ứ dập dòm, đổ bê tông!

VTF
13-03-2012, 08:42
Update danh sách bê tông cốt thép lẫn gạch xốp:
1/ VTF
2/ Zinzin
3/ Bích
4/ Dương
5/ Cường
6/ Sói
7/ Joker (dập dòm vì đang lo vụ thể lực, hihihi)
8/ Thagvn
9/ Kukòy
10/ Voi
11/ Links (welcome back em zai, từ chuyến Mrs Black, hihi)

Theo yêu cầu của ace, để giảm bớt ngày nghỉ phép, bà con ta sẽ làm chuyến KKK vào ngày giổ Tổ, khởi hành tối thứ 5 ngày 29/3, thứ 6 ngày 30/3 180km, thứ bảy và CN 31/3&1/4 lên đỉnh, tối thứ 2 ngày 2/4 lên xe về lại SG! Do đó lịch đi thay đổi nhé. Ace vào đặt gạch trở lại nhé

Deadline là 22/3 nhe ace. Cọc 1000K/người bằng cash hoặc CK: 007 100 521 3444 VCB Vũ Hoàng Long. Sau deadline mà vẫn chưa đóng thì sẽ xem như huỷ gạch nhé ace.
Mama sẽ thông báo lịch off và phân chia công tác chuẩn bị cụ thể vì chuyến này chúng ta phải tự mang vác tất cả, chỉ có 1 anh kiểm lâm đi theo dẫn đường mà thôi.

Links
13-03-2012, 11:18
Chuyển lịch là sẽ đi vào đêm t4 (28/3) đến CN (1/4) hay là đêm t5 (29/3) đến t2 (2/4) đấy bác ơi?
Chiều t5 (29/3) em lại có việc bận ko bỏ được nên nếu đi từ đêm 28 thì lại lỡ hẹn với KKK :'(

trantruilui
16-03-2012, 09:14
Cho mình đặt 1 cục gạch nhé. Tuấn 0903.314431 ở SG

HvC131
17-03-2012, 13:02
Em đặt gạch nhá Mama;)

VTF
19-03-2012, 14:05
Update danh sách sau khi thay đổi ngày:
1/ VTF
2/ Zinzin
3/ Voi
4/ Sói
5/ Trantruilui
6/ Cường

22/3 là chốt, báo chi tiết lịch trình, chi phí, đóng tiền nhé ace.

thagnv
19-03-2012, 17:34
Em vẫn đăng kí. Khi nào offline đóng tiền vậy bác? (Giờ giấc, địa điểm, gặp ai?)

VTF
19-03-2012, 18:54
1/ VTF
2/ Zinzin
3/ Voi
4/ Sói
5/ Trantruilui
6/ Cường
7/ Thangnv

Ngày 22/3 VTF sẽ báo chi tiết nhe Thangnv (beer)

Links
19-03-2012, 20:51
Ờ đổ bê tông tiếp!

Toàn Thắng
19-03-2012, 22:49
Em dập dòm nhe...

thagnv
22-03-2012, 10:11
Ngày 22/3 VTF sẽ báo chi tiết nhe Thangnv (beer)
Bác báo chi tiết sớm sớm cho em vào địa chỉ mail thagnv@gờ_meo.com nha, em viết chính xác vậy đó, bác đừng tự thêm vô thành thangnv nha.

Cám ơn bác.

VTF
24-03-2012, 10:22
1/ Lịch trình final:
Tối T5 29/03:
6h30 có mặt tại BXMĐ, quầy số mấy báo sau.
7h30 xe giường nằm Việt Tân Phát khởi hành đi Pleiku.
T6 30/03:
Sáng sớm đến bến xe bến xe Đức Long Pleiku. Ăn sáng tự túc
8h xe 16C đến đón và đưa cả nhà đi theo lộ trình Pleiku – Mangyang - trụ sở VQG KKK (60km). Tạm dừng tại chợ huyện Mangyang để mua thực phẩm chuẩn bị leo ngày mai. Đến trụ sở vườn, giao lưu & ăn trưa với BGĐ Vườn (rất tiếc là bác Hoan giám đốc ngày này đang du hí tại…Thái lan :D nên phó giám đốc và các đồng chí khác sẽ thay mặt tiếp đòan ta).
14h khởi hành tiếp theo lộ trình Mangyang – Kabang – trạm KL5 (140km). Đến nơi, ăn tối & giao lưu với các anh em kiểm lâm tại trạm, nghỉ đêm tại trạm.
T7 31/03:
Sáng sớm dậy nấu cơm, canh, thịt kho để ăn sáng và mang theo ăn trưa luôn. Lên đường hành xác. :DTối hạ trại, nấu nướng, ngủ nghỉ, nâng ly nhẹ nhẹ, ngủ nghỉ.
CN 01/04:
Lại nấu nướng chuẩn bị cho ăn sáng và ăn trưa luôn. Cùng nhau…lên đỉnh. Ăn trưa, xuống núi, về lại trạm KL5.
Lên xe 16C về lại Pleiku, chui vào mini đánh 1 giấc.
T2 02/04:
Nhận xe gắn máy, ăn sáng tự túc, khởi hành đi Biển Hồ...chiều về lại Pleiku.
7h tối xe giường nằm Việt Tân Phát khởi hành về lại SG. Hết.

2/ Chi phí chi tiết:
Xe giường nằm SG-Pleiku-SG: 270K x 2 = 540K/người
Xe 16C Pleiku-KL5-Pleiku: 4700K
Xe máy: 100K/người.
Ăn chính 7 buổi x 50K = 350K/người
Kiểm lâm: 200K x 1 người x 2 ngày = 400K
Khách sạn: 50K
Linh tinh dự trù: 100K/người
Tổng chi phí tạm tính: 1650K (tính với số lượng 10 người)
Tiền xe khá nặng, hết 1100K ! nếu ace muốn hạ nhiệt thì chỉ có cách là tối CN sau khi xuống núi ko về Pleiku mà ở lại 1 đêm và tới ngày hôm sau 3h chiều về chuyến Kabang-Saigon, giảm được gần 500K, nhưng sẽ bị chán.

Đi chợ tạm tính tại Mangyang:
200gr gạo x 5 bữa x 11 người = 11kg
200gr gạo x 2 bữa x 10 người = 4kg
200gr thịt bò x 1 bữa x 10 người = 2 kg
200gr cá kho x 1 bữa x 10 người = 2kg
200gr thịt heo x 2 bữa x 11 người = 4,4kg
200gr thịt gà x 2 bữa x 11 người = 4,4kg
11 trứng gà
Rau nấu canh các bữa, mắm muối đường bột ngọt ớt
Chén, đũa, dĩa lọai xài 1 lần mua tại siêu thị ở SG.
Nồi mang theo từ SG, sẽ phân công sau.

3/ Linh tinh:
Địa hình dốc nên chỉ có thể ngủ võng. Ace bắt buộc phải mang võng mùng, tăng, áo mưa.
Phải mang theo vớ chống vắt.
Mua thêm muối và sả rải xung quanh chỗ hạ trại cho bớt vắt và xua rắn.
Chắc phải thuê thêm 1 porter để vác đồ ăn

4/ Đóng tiền:
Ace đóng tiền trước 1,2 triệu, chuyển khỏan hoặc cash vào số TK của Sói: 044 100 399 5202 Le Thanh Nguyen Luan nội trong ngày thứ 2, sau ngày này sẽ xem như không đi, khi CK nhớ ghi rõ là CK KKK - tên người gửi. Phần còn lại thu nốt khi lên xe, vì mama đi Nha Trang trước, sẽ gặp lại ace vào sáng T6 tại Pleiku.
Các gái làng NC phụ trách đi siêu thị mua chén dĩa…
Sói phụ trách mua vé xe tại BXMĐ, nhớ đừng book vé cho mama nhe.

Links
24-03-2012, 10:45
Bác xem giờ khởi hành tối 29 lùi xuống một chút tầm 8h được ko?
7h em mới xong việc dưới Q7 chạy sang BXMĐ được.

VTF
24-03-2012, 17:11
em zai điện thoại xin nhà xe Việt Tân Phát í. :))

thagnv
25-03-2012, 17:10
Bác cho em xin phép rút gạch xóa tên khỏi danh sách ạ, xin lỗi, cám ơn.

Links
26-03-2012, 09:21
http://sgtvtgialai.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=529:tuyn-gia-lai-i-tph-chi-minh&catid=103:tuyn-vn-ti-lien-tnh&Itemid=102
Việt Tân có chuyến 19h45 này bác ơi, nếu đi chuyến đó thì bác SMS cho em vào O97666I93I để em chuyển khoản bác nhé.
Thân!

HvC131
26-03-2012, 09:39
Tài khoản của Sói tại NH nào vậy Mama?

trantruilui
26-03-2012, 10:43
Thật đáng tiếc nhìn lịch trình mình rất thèm nhưng ko xin quota của mụ bồ được rồi :(. Cho mình rút gạch nhé. Xin cáo lỗi và cảm ơn. Chúc mọi người có chuyến đi thật phê :).

voicoi_0v
26-03-2012, 11:42
mama cung cấp thông tin thiếu sót quá nhé. TK của SÓi tại VCB . CÒn cái vụ biển hồ gì gì đó, mọi người không đồng ý đi mama ơi. mama xem lại nhé, nếu được thì về sài gòn qua bên chòi vịt quận 2 nghỉ ngơi hay hơn biển hồ, hehehe...
danh sách chắc chắn đi của nhà NC :
1. mama
2. sói
3. voi
4. quýt
5. zinzin
6. quớt
còn lại bạn Cường , bạn Hvc131, bạn Links ????
nếu 3 bạn vẫn giữ gạch thì ck vô TK VCB: 0441003995202 Le Thanh Nguyen Luan - noi dung : ck kkk- tên ng gửi
trong ngay hôm nay nhận được sẽ chốt danh sách luôn. 8-9 ng vừa đủ đẹp.
Lão nhị nhà NC dập dòm hoài, hôm nay quyết định luôn nhé.

VTF
26-03-2012, 13:20
Ủa? còn Nghĩa, quắn nữa đâu? Không đi Biển Hồ thì càng tốt, vì lòng vòng quanh Pleiku cũng chẳng có gì để chơi bời thăm thú, chỉ e là mất cả ngày nằm suốt trên xe thì chán chết.

HvC131
26-03-2012, 14:08
Kaka! Mình là Cường đó Voicoi. Vừa chuyển tiền. Mình xuất phát từ Buôn Ma Thuột nên lúc mua vé thử nói nhà xe giảm giá cho mình có được không. À, bạn nào có thể mua giùm mình đôi vớ chống vắt được không? Mình không rành và cũng không biết trên này có bán loại vớ đó không nữa. :(

voicoi_0v
26-03-2012, 17:14
vụ vớ chống vắt mình sẽ mua giúp bạn Cường, còn phần thương lượng vé xe để nhờ Sói hỏi dùm.
Mama huy động a Nghĩa thế nào mà giờ bảo busy việc công ty 3T nên ko đi được???
A Quắn có việc ko đi được, em cũng ko rõ lắm.

Toàn Thắng
26-03-2012, 23:33
Mình quyết định rồi Voi ơi, kỳ này là cắn răng nghiến lợi luôn, cỡ nào cũng chơi... si nghĩ nhiều rồi quyết định ở nhà, hu hu hu... phải đi thăm 1 người bạn bị bệnh ở Đức Trọng rồi... cả nhà đi chơi vui vẻ nhé.

soi hoang
27-03-2012, 10:18
Bạn Cường HVC liên lạc với mình gấp nhé, mình ko biết contact của bạn. Sdt của mình: 0905.519.051

voicoi_0v
27-03-2012, 10:19
ban Cường ơi, Sói đã nhận được tiền của bạn rồi, bạn cho xin số dt liên lạc với bạn được ko?

VTF
27-03-2012, 13:06
Chốt danh sách lên đường:
1/ Mama
2/ Voi
3/ Sói
4/ Zinzin
5/ Sếp Zinzin
6/ Cường
7/ Quýt

Đội hình đẹp, vừa đủ xe 8C. :D
Cường: vẫn như chuyến trước, đón em tại BMT nhé.

HvC131
27-03-2012, 16:39
Vâng! em sẽ đợi mọi người ở Bmt. Đt của em: 0905 70 37 36.

voicoi_0v
28-03-2012, 08:38
voi đã mua vớ chống vắt cho Cường rồi, nhưng chỉ có 1 size, rộng và chất liệu dày lắm, nên mang đôi giày rộng hơn 1 size thì mới thoải mái ko đau chân Cường nhé.

voicoi_0v
28-03-2012, 08:43
mama ới, tối qua voi và quýt đã ' chà đồ nhôm' được 2 cái nồi nhỏ nhỏ chắc đủ 8ng ăn, kekeke, mà kô có nắp nên chắc ăn cháo đặc quá hahahaha.... voi đã rim mặn 2kg tôm và 1kgthịt nạc+ 1kg cá hường bí muối sả mang theo làm buffet trong rừng rồi. kỳ này ko biết có lếch đi nổi ko nữa khứ khứ....

voicoi_0v
28-03-2012, 11:35
Tối ngày 29.3 lúc 7g có ace tập trung tại quầy 87 - nhà xe VIỆT TÂN PHÁT- bến xe miền đông nhá. Xe xuất bến lúc 7g30. Ko có chuyến nào trễ hơn nữa đâu. Cố gắng tranh thủ đúng giờ nhé.

VTF
28-03-2012, 15:51
Ẹc, nồi không nắp sao nấu cơm ta? chắc lên VQG mượn cái nắp quá. Cường mượn đồ nhà giúp thêm 1 cái nồi nữa nhá.

HvC131
28-03-2012, 19:18
Cảm ơn Voicoi nhiều nhá!;)
Em quơ được cái nồi vừa vừa, đường kính 22cm được không Mama:)

VTF
29-03-2012, 23:34
Ẹc, 1h30 trưa từ Nha Trang đến Gia Lai lúc 8h30 tối, hihix, còng cả lưng rồi, Mini phòng đẹp, giá rất sinh viên 200K, wifi chạy nhanh như ngựa, hahaha, giờ vẫn chưa ngủ được,

Syringa87
03-04-2012, 11:40
Hình đâu hình đâu mọi người. Đang hóng đây...

VTF
03-04-2012, 17:47
Đầu tiên thì xin lỗi mụ lác, chả bít thế nào mà hình nó từa lưa hột dưa hết rồi, chỉ có vài tấm là ổn, huhuhu.

Một vài thông tin về Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh:
- KKK có diện tích hơn 40.000 ha, với 3 con sông chính chảy qua và nhiều suối nhánh: sông Ba, sông La Bà và sông Dak Pne. Thiên nhiên ở đây vẫn còn cực kỳ hoang sơ, động vật hoang dã vẫn còn: vọc chà vá chân xám, mang, gấu..., tình hình lâm tặc ở đây so với những nơi khác không nhức nhối lắm vì cơ bản thì những loại cây gỗ quí hiếm đã...hết sạch. :D
- VQG KKK được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt bởi 7 trạm kiểm lâm bao bọc xung quanh vườn. Địa điểm xuất phát tiện lợi nhất tính đến thời điểm hiện nay để chinh phục đỉnh KKK là từ trạm KL5.
- VQG KKK chỉ cách Măng Đen chừng vài chục km, và cách khu bảo tồn Kon Chư Rang tầm 30km (chung một đường vào).
- Dân tộc sống ở đây chủ yếu là người Ba Na. Dân trí và đời sống còn khá thấp. Những suy nghĩ và tập tục cổ hủ tại đây cũng là nguyên nhân của nhiều câu chuyện buồn tôi được nghe trong những buổi trà dư tửu hậu với anh em kiểm lâm: buồn - ăn lá ngón, giận vợ - tự đâm, say xỉn - phóng bạt mạng, không đèn, không mũ...
- Nhìn bản đồ địa hình chi tiết do anh em kiểm lâm cung cấp thì thấy địa hình KKK chia cắt mạnh, tạo nên dãy núi cao và những khe sâu.
- Kiểm lâm: vui vẻ, và tất nhiên là....nhậu rất khoẻ :D
- Porter: hiền, vui vẻ.

VTF
03-04-2012, 18:06
Pleiku - Măng Yang: 40km
Măng Yang - Trụ sở VQG: 17km

Bảng chỉ dẫn đường vào Trụ sở VQG trên QL19:
https://nk4.upanh.com/b3.s24.d3/58999fd2491adb3a741682e0e59401af_42937504.img6134. jpg

Đường vào trụ sở đi qua những cánh rừng bạt ngàn của các lâm trường:
https://nk6.upanh.com/b4.s26.d2/afee273979e596dc1cea01519ee2b56a_42937506.img6137. jpg

Cổng vào trụ sở VQG:
https://nk8.upanh.com/b5.s25.d3/d2de5530c1c322f04fffad9f78a36566_42937508.img6140. jpg

Trụ sở vườn, chụp chung với anh Thắng - Phó giám đốc vườn:
https://nk1.upanh.com/b4.s25.d3/1d1616d9d021b45a60a81725a7c0c5fd_42937511.img6143. jpg

Qui định của vườn được viết bằng 2 thứ tiếng:
https://nk3.upanh.com/b1.s26.d1/b6e168f2f5b88eb91a8c9b59c3cfc76e_42937513.img6147. jpg

VTF
03-04-2012, 18:16
Sau khi chào hỏi, làm các thủ tục và nhận giấy giới thiệu của Vườn, đoàn trở ra QL 19 để đi tiếp lộ trình:
Măng Yang - An Khê - Kbang: 80km
Kbang - KL5: 60km

Từ Măng Yang theo QL19 vượt qua đèo Măng Yang, đèo rất ngắn, chỉ dài khoảng 3km:
https://nk3.upanh.com/b5.s24.d3/c10797865ecd2142151440cd1cc944d4_42938203.img6159. jpg
https://nk7.upanh.com/b2.s25.d3/de4b324a2bf2585662022defabbb0f22_42938197.img6155. jpg
https://nk2.upanh.com/b4.s16.d1/7f17f1fb99d41cf44e7578ee8c17c6c1_42938202.img6158. jpg
https://nk2.upanh.com/b5.s26.d1/92437310f7f1bf93fdcdd9b8aebb36aa_42938212.img6160. jpg
https://nk5.upanh.com/b1.s25.d3/a3c6c17e3015ebc8712c0c4e3dbbc7a4_42938215.img6162. jpg

Trên đường đi, theo hướng bên phải có thể nhìn thấy 1 dãy núi cao sừng sững, với cao độ chỉ thấp hơn đỉnh KKK một ít.

VTF
03-04-2012, 18:26
Từ ngã 3 An Khê rẽ vào hướng Kbang, nếu đi tiếp thì chỉ cách địa phận Tỉnh Bình Định tầm 70km. Đoạn đường từ Kbang vào KL5 là quãng đường đẹp nhất trong suốt hành trình, con đường nhựa ngoằn nghèo đi xuyên qua rừng núi:
https://nk7.upanh.com/b5.s24.d3/0817ded1b772c9a591bd6f3fd0bce28e_42938677.img6173. jpg
https://nk1.upanh.com/b3.s26.d2/1e783d33882f426fcf010b8b9217747d_42938681.img6177. jpg
https://nk2.upanh.com/b5.s25.d3/401afaba388717a71a4cde7d17abe3f9_42938682.img6181. jpg
https://nk5.upanh.com/b4.s25.d3/5bd76e338049cb4ebffcb2bc42d6fcc3_42938685.img6186. jpg
https://nk8.upanh.com/b6.s24.d3/8587e6a22a82bfbddec899a14c7c85b7_42938688.img6191. jpg

VTF
03-04-2012, 18:35
Đặc biệt có một đoạn đường dài tầm 2km, làn lường mở rộng rất lớn, chiều rộng có thể lên tới cả trăm mét, theo nhận định của riêng tôi thì đây có lẽ là đoạn sẽ được dùng làm đường băng máy bay quân sự dự phòng khi tổ quốc có biến.

Trước khi vào đoạn mở rộng:
https://nk1.upanh.com/b6.s3.d1/9046ee16d6582bc5ff18c776610dd3f0_42938691.img6197. jpg
Đoạn mở rộng:
https://nk7.upanh.com/b6.s13.d5/400b9bedd6fc819848a859410c371bee_42938697.img6199. jpg
https://nk8.upanh.com/b1.s25.d3/50b42be1bbabdbf255548e71923ae704_42938698.img6200. jpg

Qua hết đoạn mở rộng là một lâm trường với hằng hà sa số cây rừng ngổn ngang:
https://nk8.upanh.com/b6.s3.d1/1d657cd90aa0418696b837c218e35b86_42939028.img6202. jpg
https://nk9.upanh.com/b5.s13.d3/2814e8f43ffee25396c9655a4bb82ac7_42939029.img6203. jpg

VTF
03-04-2012, 18:56
Đường vào trạm KL5 đã gần rồi:
https://nk0.upanh.com/b1.s24.d3/7abfa5c229b883ff67863bf476dedc6b_42939430.img6218. jpg
https://nk2.upanh.com/b1.s25.d3/46023f27f4d592a9826e597546f644de_42939432.img6220. jpg

Đến nơi:
https://nk3.upanh.com/b6.s24.d3/63b20feeb2ec11837a988de8947e796d_42939433.img6221. jpg

Trạm kiểm lâm số 5 chào đón đoàn bằng những nụ cười thân thiện và những cái bắt tay chân tình mạnh mẽ. Rau quả tươi ngon trong khu vườn tăng gia của trạm không thiếu thứ gì. Đội hậu cần tất bật:
https://nk0.upanh.com/b5.s24.d3/0d2c501e2e480c8f2fe273e87bf8abae_42939770.img6222. jpg
https://nk5.upanh.com/b2.s25.d3/cd6b8d676e9e156b24020f58540b0343_42939775.img6224. jpg
https://nk7.upanh.com/b2.s25.d3/dfb440ec5ff95976a610fc481a1d65e4_42939777.img6225. jpg
https://nk8.upanh.com/b4.s13.d3/a2fa72c980a26d504dae982404fa1fb5_42939778.img6226. jpg

VTF
03-04-2012, 19:28
Cơ sở vật chất tại trạm KL5 khá đầy đủ: phòng khách, tivi, phòng ngủ, vườn rau, hồ cá, nhà bếp, bản đồ chi tiết, máy định vị GPS...

6h, tiệc giao lưu bắt đầu sôi động trong không khí lạnh lẽo của núi rừng, cơm nóng, canh cà chua sốt trứng, cá chiên, trứng chiên, mắm thịt heo, rau tươi và đặc sản rượu "Bong Ske" của núi rừng KKK:
https://nk5.upanh.com/b3.s13.d3/b65dcfcd3afef716efc4986e10fb755c_42940055.img6229. jpg
https://nk6.upanh.com/b2.s16.d1/ea1b9f22829634c8478bc185ea082100_42940056.img6230. jpg

Sau khi no nê, nhiều người đã chuẩn bị chỗ ngủ để sẵn sàng cho chuyến vào rừng gian khổ vào sáng sớm mai. Riêng tôi cùng anh Ngữ trạm trưởng cùng vài anh em vẫn quây quần để tiếp tục chỗ rượu dở dang, thật may mắn, đây cũng là cơ hội để được thưởng thức một trong những đặc sản hiếm có đối với người miền xuôi như tôi: thịt mang hun khói - người Bana có kiểu để dành thịt rất hay: thịt tươi đem về họ rửa sạch, treo trên bếp nóng, ngày qua ngày, khói và hơi nóng sẽ làm thịt chín và không hư, nó mang một mùi vị rất riêng, hơi có mùi khai khai như khô cá vậy.
Càng về khuya cái lạnh của núi rừng càng trở nên buốt giá, rượu càng ngon hơn và những câu chuyện về rừng già càng trở nên hấp dẫn...12h30...khật khưỡng chui vào tấm chăn ấm áp....

Đúng như lo lắng trước lúc lên đường, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mang đến một trận mưa thật to vào nửa đêm và rả rích cho đến tận lúc mọi người thức dậy. Trái với tính toán ban đầu là đoàn sẽ chỉ mất 2 ngày để lên đỉnh và trở về, đêm qua anh Ngữ trạm trưởng bảo phải mất ít nhất 3 ngày mới hoàn thành, xe về đã đặt, ngày phép đã xin, nay lại bị thêm ảnh hưởng của áp thấp, bao giờ mới lên đỉnh và trở về như dự tính ? Mọi người quyết định tạm dừng cuộc chơi trong tiếc nuối, kéo nhau đi thác Dak Po.

Thác Dak Boh hay còn gọi là thác Muối, con thác có lẽ rất ít hoặc chưa bao giờ được những cư dân phượt biết đến nằm cách trạm KL5 tầm 3km.

Thác có 3 tầng, tầng 1 rộng và thoải, chảy rì rào thơ mộng:
https://nk6.upanh.com/b6.s3.d1/7b8bec55161bfda08749c88ce5016a8c_42941106.img6244. jpg
https://nk7.upanh.com/b1.s24.d3/25f65c7634cc5329383e325cee761705_42941107.img6247. jpg
https://nk2.upanh.com/b3.s3.d1/998fad2170ced9d1c32cdf989b5a9ef7_42941112.img6249. jpg
https://nk4.upanh.com/b5.s13.d5/f2d0f30984a5da678aff8e6c747891d1_42941114.img6250. jpg

VTF
03-04-2012, 19:35
https://nk8.upanh.com/b2.s13.d3/ae63b5db477efb6aa627bb5a1e10be13_42941118.img6253. jpg
https://nk9.upanh.com/b3.s13.d3/ee9a59adecffca56e15cb2675c4f4b0c_42941119.img6254. jpg
https://nk3.upanh.com/b3.s25.d3/238db5bdb29e49fe5397a073d672871c_42941123.img6256. jpg
https://nk6.upanh.com/b3.s26.d2/faba42361e68d5d2a827e8c7352b01e3_42941126.img6257. jpg
https://nk6.upanh.com/b4.s26.d2/0dc9cb7c89d0541aa5182327900b69a5_42941136.img6263. jpg

VTF
03-04-2012, 19:41
Men theo những bậc đá là đến tầng thứ 2, tầng 2 nhỏ và không có gì đặc sắc nên tôi không chụp. Từ tầng 2 đến tầng 3 lòng suối mở rộng, chảy êm dịa qua núi rừng, chúng tôi bước lò cò, nhảy qua những mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước, trong mùa mưa lũ thì những phiến đá này sẽ ngập sâu dưới nước và dòng suối trở nên hung dữ, không thể vượt qua.
https://nk4.upanh.com/b3.s24.d3/a012308c221a185580cc23f33e216f8d_42941644.img6268. jpg
https://nk6.upanh.com/b6.s3.d1/d78a3813b463ad67d9ed37f98776b7d7_42941646.img6269. jpg
https://nk9.upanh.com/b4.s13.d3/e44fadecd24bdc357197f81a8cd85656_42941649.img6271. jpg
https://nk8.upanh.com/b1.s13.d3/bb8d24e14ef892ae0d1c18eac4502d08_42941648.img6270. jpg

VTF
03-04-2012, 19:51
Tầng 3 của thác Dak Po là tầng được mong đợi nhiều nhất đã hiện ra, thật kỳ vĩ. Tôi dợm mình, cẩn thận dò từng bước ra sát mép đỉnh thác để tìm góc chụp, chỉ 1 sơ sẩy nhỏ thì... và từ trên đỉnh thác nhìn xuống, vẻ đẹp tuyệt vời nguyên sơ của thác Dak Po đã khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ:
https://nk6.upanh.com/b6.s13.d3/ea2ccb5a27cdb05f0f0d9b69a9d03f98_42942206.img6273. jpg
https://nk0.upanh.com/b2.s26.d1/8a11c398f0c8ccd5937f41aa0b77b6f7_42942210.img6274. jpg
https://nk3.upanh.com/b3.s25.d3/4392799d07b3e163cdb191a7eaca49c2_42942213.img6277. jpg
https://nk6.upanh.com/b3.s24.d3/9cdbb2c5ea4e6abedc3562b524541c7c_42942216.img6278. jpg
https://nk8.upanh.com/b5.s26.d2/98fb607df79673377d93f6f4ef887aa7_42942218.img6279. jpg

VTF
03-04-2012, 20:05
Nếu vào mùa mưa bão, chắc vẻ đẹp dữ dội của thác Dak Boh sẽ tăng lên rất nhiều lần. Anh chàng kiểm lâm người Ba Na dẫn chúng tôi men theo sát mép thác để xuống chân thác, đoạn đường khá ngắn, đu bám vào đá, cây trơn nhẫy vì hơi nước bốc lên từ thác và từ những trận mưa từ suốt đêm qua tới giờ, cả đoàn có 2 người bị chụp ếch là tôi và anh Ngữ trưởng trạm.
https://nk6.upanh.com/b2.s16.d1/e6d5056fa6ccab9c8258713c7642ae9c_42942736.img6281. jpg
Khúc chụp từ trên xuống, lá cây che khuất nên không nhìn rõ nhưng rất nguy hiểm, rớt xuống thì xem như đi thẳng...xuống chân thác:
https://nk6.upanh.com/b6.s26.d1/79cdb8dc943a7abf25679914a54e44c6_42942746.img6285. jpg
Mụ Voi khá nặng nên lần dò từng bước:
https://nk7.upanh.com/b2.s25.d3/66dac550e8c21842e821529c55563da0_42942747.img6286. jpg
Anh chàng kiểm lâm trẻ tuổi, dễ thương cũng phải đu cây xuống:
https://nk9.upanh.com/b5.s25.d3/c5ba1b704c7d0b97d08b95135ba6a0e2_42942749.img6287. jpg
Lão Sói thì xuống trước bằng mông cho chắc ăn:
https://nk1.upanh.com/b6.s26.d1/9f84d5728770b517b9e373a4031f66b1_42942751.img6288. jpg
Cỏ cây chen lá, đá chen người:
https://nk2.upanh.com/b2.s16.d1/62bc8bfc088d63842f278868f6ba5c25_42942752.img6289. jpg
https://nk3.upanh.com/b5.s3.d1/1ce3a5abfa55bbb0253ad730ff3c93ff_42942753.img6290. jpg

VTF
03-04-2012, 20:24
https://nk2.upanh.com/b6.s16.d1/f6d48afd654ccbdaa26fbd4dbc1bf2ec_42943762.img6291. jpg
https://nk0.upanh.com/b2.s16.d1/4b0872d495d3c0f2c22f3c60f65679df_42943770.img6292. jpg
https://nk4.upanh.com/b1.s13.d3/46434ce0df9a4a498e6278563f0e5dcb_42943774.img6294. jpg
Silent man - Mr Cường:
https://nk7.upanh.com/b4.s26.d2/a98e03154149758d8c3ba39a74994fb5_42943777.img6296. jpg
https://nk8.upanh.com/b6.s16.d1/1359f51e0e0459e6e942f04c17be9c14_42943778.img6300. jpg
Khỏi giới thiệu nhé:
https://nk2.upanh.com/b4.s25.d3/bf6f8f49d1851cdce2ae6f8718dd3c1a_42943782.img6303. jpg