PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình cực đông " mũi đôi" - 2015



TheDreams
02-02-2015, 13:12
Theo định nghĩa, Cực (không xét trên biển) của Quốc gia là phần đất liền xa nhất về 4 hướng. Vậy về mặt địa lý mỗi quốc gia đều có 4 cực: Đông, Tây, Nam, Bắc. Theo xác nhận của nhà nước Việt Nam:
- Cực bắc: là cột cờ Lũng Cú - thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Nhưng thực tế điểm cực Bắc cách cột cờ khoảng 1.7km đường chim bay về hướng bắc, cột cờ Lũng Cú mang tính biểu trưng).
- Cực tây: là Mốc 0 A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nơi con gà gáy một tiếng 3 nước cùng nghe (Việt Nam - Lào - Trung Quốc).
- Cực Nam: KDl Khai Long, Ấp Khai Long, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. (Không phải Mũi Cà Mau )
- Cực đông: là Mũi Đôi, thuộc bán đảo Hòn Gốm, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh hòa.
I. - Chặng đầu tiên: ĐẦM MÔN
Đi từ Nha Trang thì chưa đến đèo Cổ Mã, có ngã rẽ bên phải. Nếu đi từ Tuy Hoà, qua đèo Cả - qua Đại Lãnh qua cả Cổ Mã có con đường bên tay trái cũng dẫn đến Đầm Môn. Mọi người phải chú ý vì đường vào cũng nhỏ, mà có công trình khai thác đá "mỏ đá Hố Sâu", đầu đường tuy nhỏ nhưng khi chạy vào rồi thì lần lượt những khung cảnh làm cho chúng ta phải háo hức với những hành trình sắp tới.

https://farm8.staticflickr.com/7409/16238069637_9b31f82601_c.jpg (https://flic.kr/p/qJUmnT)[/url]

Sau 18km, từ QL1A - đường rẽ vào Đầm Môn, chúng ta sẽ thấy cột mốc số Km 18 - Đầm Môn 0 Km.

https://farm9.staticflickr.com/8570/16238070717_b5b3ebf7e5_c.jpg (https://flic.kr/p/qJUmnT)

Thật phấn khởi khi đến được Đầm Môn, đứng ngay cột km này để là kỷ niệm tí đây. :D
https://farm8.staticflickr.com/7410/16422206901_ec51eb9c13_c.jpg (https://flic.kr/p/qJUmGv)[url=https://flic.kr/p/r2b6Yi]

Các bạn sẽ thấy một ngã 3 - bên trái ( ngay cạnh một nghĩa địa nhỏ xíu - nghĩa địa thứ 1 ). Quẹo trái vào đường ngã 3, chạy khoảng 100m, sẽ thấy nghĩa địa nhỏ thứ 2 ( thật ra chỉ có vài ba ngôi mộ), bên trái các bạn sẽ thấy một lối mòn dẫn vào nhà chú Hai.

Tips:
- Nếu bạn nào muốn lội bộ vào nhà chú Hai, thì chạy thẳng tiếp 50m, sẽ có một quán nhỏ, có 2 nhà kế liền nhau để gởi xe. Tiếp tục hành trình ngược lại ngã 3 (cuốc bộ nhé ^_^ ).
- Nếu ai đủ can đảm, vượt đồi cát trùng trùng thì có thể chạy xe máy đến tận chồi canh, trên dốc xuống nhà chú Hai, nhưng ở đây gió thổi tứ bề, và không ai canh xe cho bạn đâu nhé.
- Nếu chạy xe máy thì nên đi xe số, để số 1, cật lực sử dụng 2 chân để bơi qua nhưng đồi cát.

Newcat
03-02-2015, 12:58
cảm giác đi xe máy qua bãi cát thật là phê, té cũng ko đau :)

TheDreams
05-02-2015, 10:09
Từ Đầm Môn muốn đến nhà chú Hai chỉ có cách duy nhất là đi theo "con đường mòn tơ lụa", đã in biết bao dấu chân của các phượt thủ. Leo cồn cát, vòng theo triền những đồi cát lớn, men theo con đường mòn, thả dốc trên những con đường cát đỏ cam ngoằn ngoèo tầm hơn 1 tiếng 20 phút sẽ đến nhà chú Hai. Tuy 3 km ngắn ngủi ấy, nhưng với thể lực của những người không thường xuyên vận động như chúng tôi quả là một thử thách... Xung quanh bao la vùng trời, chỉ hai màu lẻ loi cam vàng của cát và xanh vời vợi của mây trời, mới thấy con người quả thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Chỉ cần một cơn gió lớn ắt hẳn là sẽ ngập ngụa trong cát…

Đường vào nhà chú Hai.....

Hừng hực khí thế ....:D
https://farm8.staticflickr.com/7379/16423030292_dd79706f4e_c.jpg (https://flic.kr/p/r2fjJG)[/url]

https://farm8.staticflickr.com/7296/15801463254_296d46ba98_c.jpg (https://flic.kr/p/r2fjJG)

https://farm9.staticflickr.com/8628/16422200331_6fdd4a6344_c.jpg (https://flic.kr/p/q5jCvC)

https://farm8.staticflickr.com/7409/16422198831_d8437a9c08_c.jpg (https://flic.kr/p/r2b522)

Mới 500m mà đã thế lày ....:))
https://farm9.staticflickr.com/8651/16397979966_b56b9e8ed6_c.jpg (https://flic.kr/p/r2b4za)

https://farm8.staticflickr.com/7414/16238057027_3507c06b24_c.jpg (https://flic.kr/p/qZ2W9w)

Đường xa vời vợi ....Đúng chất " Phượt "
https://farm8.staticflickr.com/7392/16423945255_81720c9814_c.jpg (https://flic.kr/p/qJUhCt)

Mênh mông cát - biển - trời .....
https://farm8.staticflickr.com/7354/16236308018_c38840f4cb_c.jpg (https://flic.kr/p/r2k1HV)[url=https://flic.kr/p/qJKjH9]

*** Tips for you:
- Đường đến nhà chú Hai có vô số cảnh đẹp, nếu có thời gian và thể lực tốt thì đi đến đâu chụp hình đến đấy, vì khi về có thể không kịp giờ, lướt qua thì sẽ rất tiếc. (cái này bị rồi, tiếc hùi hụi).
- Có thể đặt cơm nếu có nhu cầu, cơm trưa và chiều 50k/người, bao no.
- Hành lý và vật dụng càng gọn nhẹ càng tốt, thức ăn chống đói như xúc xích sẽ giúp bạn mau chóng lấy lại sức, nước uống và những loại nước giàu ion và chất điện giải là rất cần thiết.
- Nếu cần lều để nghỉ lại tại bãi Rạng thì chú Hai cũng cho thuê, đừng thuê nơi khác mang theo, sẽ là một gánh nặng thật sự cho bạn khi vượt qua 3km đường chim bay đến nhà chú. 200k/lều/đêm cho lều 6 người.

TheDreams
05-02-2015, 13:15
II. - CHẶNG THỨ 2: NHÀ CHÚ HAI – MŨI ĐÔI

Từ ngày đến Tuy Hòa, thời tiết đã đón chúng tôi bằng những màn mây xám trắng mỗi sáng cùng những cơn mưa nhỏ, chỉ ngày đầu tiên ở Ghềnh Đá Đĩa mới thấy được một ít mảng xanh nhẹ của màu trời. Bởi thế, điểm đến nào của chúng tôi cũng bị "cháy giáo án", và Mũi Đôi cũng không ngoại lệ. Đến nhà chú Hai lúc nhá nhem tối. Sau gần 1g30' vượt đồi cát thì căn nhà chú Hai dần dần hiện ra. Phía bên trên là căn chòi nhỏ, như mình đã nói thì các bạn nếu máu lửa thì có thể chạy xe đến tận đây. Nhà chú Hai lọt thỏm xuống một con dốc cực kỳ khó đi. Có bạn đã từng đo mông ở đây rồi nhé. Hì Hì ( hy vọng bạn ấy không biết mình nói ở đây :D ). Xung quanh nhà chú Hai cây cối mát mẻ, trước nhà là bãi biển trong xanh, từng cơn sóng xô nhau vỗ bờ cát trắng. Đã đến nhà chú rồi, những cử chỉ thân thiện từ gia đình chú làm chúng tôi ấm lòng. Chú Hai nói: " Các con có mệt không? Uống nước chanh, rồi nghỉ ngơi tí. Đợi chú nói thím chuẩn bị cơm cho các con ăn".

https://farm9.staticflickr.com/8569/15824793594_b615ab1e79_c.jpg (https://flic.kr/p/q7ocNS)[/url]

Các bạn chẳng thể nào nghĩ được. Chúng tôi đã vượt con đường dài gần 60km từ Tuy Hòa, để đến được đây. Mưa lạnh cứ thấm vào da thịt, gió cứ thổi vào mặt, cát bụi đường, mưa gió kéo ghì tay lái khi chúng tôi cố gắng vượt qua Đèo Cả và Đèo Cổ Mã. Quả là một cảm giác thật khó tả những gì đã trải qua. Những suất ăn trưa chúng tôi đã đặt chú Hai từ tận 11g-12g, bây giờ đã được bỏ bụng vào lúc 5g chiều, khi mà nắng đã tắt, hoàng hôn đã buông sau lưng đồi. Suốt chặng đường, cho đến bây giờ đã là 5g chiều mà chúng tôi chỉ được tiếp sức bằng: nước lọc, xúc xích, sữa, chuối sấy. Bây giờ được tận hưởng một bữa cơm trong ánh đèn tuýp sáng choang, tranh thủ nghỉ ngơi, rửa mặt và làm ly nước chanh lấy sức. Khi mà cơm no rượu say, rồi được đong đưa trên chiếc võng, ngắm hoàng hôn đang xuống, ngoài kia từng cơn sóng rì rào thì thật là tuyệt. Chúng tôi choàng tĩnh khi mà người dẫn đoàn thúc giục mọi người chuẩn bị để lên đường. Ôi! cái balo ấy giờ lại phải mang trên vai nữa rồi, cảm giác thật uể oải quá đi. Nhưng vì niềm tin nung nấu đến được nơi chúng tôi hằng mong muốn, chúng tôi phải lấy lại tinh thần để tiếp tục chặng đường gian khổ phía trước. Nhóm chúng tôi ghép với 2 nhóm nữa, tất cả 20 người, chuẩn bị cho chặng kế cuối vượt tầm 7km đường núi, băng rừng, vượt đèo, vượt dốc trong cái tối lờ nhờ của "chạng vạng".
- Lên đường thôi mọi người ơi! anh dẫn đoàn hô lớn.
Tiến lên, tay xách vai mang, thế là chúng tôi chuẩn bị hành trình vượt rừng đêm nay.

https://farm8.staticflickr.com/7346/16446252452_7b7105d241_c.jpg (https://flic.kr/p/q7ocNS)

Giữa rừng vắng. Những ánh sáng le lói từ đèn pin.
https://farm9.staticflickr.com/8631/16261415877_a58f5bc013_c.jpg (https://flic.kr/p/r4ikSL)

https://farm8.staticflickr.com/7383/16447330905_89ae5df4cc_c.jpg (https://flic.kr/p/qLY1pg)

Những hạt mưa nhỏ rơi trong đêm. Thú vị quá xá.
https://farm9.staticflickr.com/8619/16447330395_d931435f78_c.jpg (https://flic.kr/p/r4oSsM)

https://farm8.staticflickr.com/7419/15824676064_14f5c81611_c.jpg (https://flic.kr/p/r4oSiZ)

https://farm8.staticflickr.com/7388/16219342190_c4e0463be2_c.jpg (https://flic.kr/p/q7nASu)

Đây là bảng chi phí cho dịch vụ tại nhà chú Hai.
P/s: Tuy cơm là 50k/1 người nhưng mọi người đừng tưởng mắc nhé, cứ đặt nhà chú Hai nấu cho, đỡ phải đem theo đồ ăn nhiều. Chỉ cần đem theo hải sản hay gì đó để ra bãi biển cấm trại gần mũi Đôi ăn thôi. Còn cơm nhà chú Hai thì đủ món luôn: trứng chiên, sườn ram (kho), cá thu sốt cà, canh, dưa leo, đồ xào, cơm trắng ( ăn thoải mái khi nào no thôi) ==> quá rẻ cho 50k/ 1 phần /1 người ăn nhỉ.

https://farm9.staticflickr.com/8623/16447322365_85eb96ef7a_c.jpg (https://flic.kr/p/qHfnmS)[url=https://flic.kr/p/r4oPVx]

vinastarair
08-02-2015, 12:26
mình đang chờ các bạn viết tiếp chặng sau , hay lắm .....

TheDreams
09-02-2015, 16:44
Bận bịu với công việc quá, nên những ý tưởng phải chắc lọc thật tốt để các bạn có tầm nhìn tốt nhất, chuẩn bị cho hành trình khám phá Cực Đông.

( Tiếp tục chặng 2: Nhà chú Hai - Mũi Đôi )
A. - Nhà chú Hai - Bãi Rạng:

5g20 chiều, đoàn chúng tôi bắt đầu xuất phát từ nhà chú Hai thẳng tiến bãi Rạng. Có những khi len qua những trảng cỏ xanh mướt (lúc về mới biết, chứ khi đi xung quanh bao trùm một màu đen huyền bí, chẳng biết là mình đã đi qua đâu, không hình dung được là mình leo qua những đồi dốc như thế nào), những khi luồn qua những vòm cây chanh cao chưa tới mét tư (lúc này mới thấy mét rưỡi có giá trị), những khi phóng qua các khe suốt nhỏ, leo con dốc dài trong cái tối của rừng núi là một trải nghiệm thú vị. Vì nhiều nhóm cùng đi vào dịp này nên chú Hai không dẫn được đoàn chúng tôi, thay vào đó, chú nhờ một anh trai dẫn đi hộ. Đoàn chúng tôi có anh Tiến dẫn đoàn và bạn Sữa Chua (không biết tên thật là gì luôn, kêu Chua Chua quen cả miệng) chốt đoàn quả là một may mắn lớn trong chuyến đi.
Hình anh Tiến – “ người dẫn đoàn “
https://farm8.staticflickr.com/7283/16293354118_fa33dfe112_c.jpg (https://flic.kr/p/qPMGwA)[/url]
Anh Tiến nghiêm nghị nhưng là người quan tâm mọi người, ít nói nhưng âm thầm quan sát mọi người và muốn ai cũng an toàn.
Hình Sữa Chua – “ người chốt đoàn “
https://farm9.staticflickr.com/8607/15861040183_8908abc910_c.jpg (https://flic.kr/p/qPMGwA)[url=https://flic.kr/p/qazYE4]
Sữa Chua thì khác một chút, cái luyên thuyên của Chua đã âm thầm truyền lửa cho mọi người đi hết chặng đường, bảo đảm cả đoàn không rớt lại ai cả...
Hôm rồi mới đọc bài thơ Tây Tiến, nhìn lại việc chúng tôi đang đi, tôi hình dung như thể là hành quân trong thời bình vậy. Lần đầu tiên đi kiểu này, cũng lo cũng sợ; sợ không biết giữa chốn núi rừng tối đen có hổ báo gì xuất hiện không nữa, lo không biết sức mình có đi đến nơi không nữa, có bị rớt lại không nữa….
Ánh sáng dần đen quánh lại, chỉ thấy loáng thoáng đâu đó ánh đèn pin của người dẫn đường. Đoàn quân tiếp tục đi, vừa đi vừa lắng nghe nhịp hơi thở, lắng nghe cơ thể, cơ chân bắt đầu mỏi, thân nhiệt nóng dần lên, nơ-ron thần kinh giựt tăn tăn trong đầu, té lên ngã xuống vậy mà vẫn cố tiếp tục đi không rời đoàn vì quan ngại sâu sắc rằng: “mình sẽ ra sao nếu rớt lại nơi thâm cung núi rừng này giữa đêm hôm thanh vắng, không sóng điện thoại, không nước uống và không lương thực?” Cứ cố và cố đi theo sự truyền tín hiệu từ người trước: “có cây trên đầu”, “dốc đứng cẩn thận”, “bên trái là vực nép vào bên phải”, “rễ cây chắn ngang dưới chân”,….

TheDreams
09-02-2015, 17:16
( Tiếp tục chặng 2: Nhà chú Hai - Mũi Đôi )
B. - Bãi Rạng:
Bây giờ đã là 8g30 tối. Sau 3 tiếng dốc hết sức lực, cuối cùng thì trước mặt chúng tôi là một bãi cát trắng, những con sóng lớn xô vào đá, cát. Âm thanh thật hoang vắng vào lúc trời đêm với bao nhiêu mệt mỏi thế này. Mưa bụi lại bắt đầu rơi, không phải là hơi nước biển do sóng đánh vào. Các thành viên nữ có vẻ mệt mỏi rồi đây.
https://farm8.staticflickr.com/7427/16455035316_54af0a2581_c.jpg (https://flic.kr/p/r55mHs)[/url]
Lần lượt các nhóm ghép chung tản ra tìm kiếm địa điểm thuận lợi để dựng lều. Bắt đầu hành trình đãi cát tìm chỗ đây. Xung quanh, cả một bãi biển rộng lớn, nhưng lều bé, lều to gần như có mặt mọi nơi. Các thành viên hoang mang, chắc vì chúng tôi xuất phát quá trễ, khi các nhóm khác lều trại đã vững chắc, lửa đã nổi lên, mùi thức ăn bắt đầu phản phất. Thì hỡi ơi! Chúng ta cật lực chạy khắp nơi tìm chỗ cho nhóm mình, với 2 thành viên nam duy nhất trong nhóm và 1 vài bạn nữ mạnh mẽ nhất, chúng tôi chia nhau khắp nơi để tìm nơi ăn chốn ngủ đây. Trong đêm tối thì thật bối rối chút đấy, nhưng với linh cảm của bọn mình thì trời tối nay có vẻ không tốt chút nào. Chúng tôi bắt đầu lo âu với những đợt sóng cao, đã lấn sâu lên bãi cát. Phải tìm ngay một chỗ thật cao thôi. Chẳng ai muốn nửa đêm phải chạy chỗ với những cơn thủy triều. Một nơi lý tưởng đã lộ ra rồi, bạn nữ này tinh mắt thật, tuy hẹp, nhưng bằng phẳng, xung quanh là những bụi dứa biển đầy gai gốc. Chúng tôi khảo sát, đánh giá tình hình, có vẻ tốt đây, một nơi kính gió, không thủy triều. HaHa quá sướng! Like ngay một địa điểm lý tưởng. ( Bạn nào đi ra đó nhớ để ý khoảng trống giữa những bụi dứa biển nhá. Nơi lý tưởng đấy!). Bắt đầu, dọn dẹp mặt bằng, những lá dứa đầy gai được cắt tỉa gọn ràng. Quá chuẩn! HiHi. Lều bắt đầu được dựng lên, 01 lều cho các bạn nữ ( 7 người ), 1 lều nhỏ cho 2 nam ( đây là lều cho một thành viên nữ tự trang bị, quả khâm phục).
Một khung cảnh kiểu như thời tiền sử xẹt qua... Nam dựng lều, làm trại. Nữ, phần thì khai hoang đám dứa rừng để mọi người không bị gai xước phải, phần thì nhóm than thổi lửa để chuẩn bị BBQ nho nhỏ giữa chốn hoang sơ. Vừa lao động vừa nhìn khung cảnh này thấy cuộc sống hay ho quá đỗi … Tuyệt làm sao. “ Giống Robinson giữa đảo hoang rồi đấy “ …. Cảm xúc dâng trào.
Cảnh dựng lều ….
https://farm8.staticflickr.com/7447/16481036605_486fe78fb7_c.jpg (https://flic.kr/p/r55mHs)

Nhóm củi chuẩn bị nổi lửa nào …
https://farm8.staticflickr.com/7362/15858507994_43d1232389_c.jpg (https://flic.kr/p/r7nBZx)
Lều đã vững chắc bởi 2 thành viên nam duy nhất, chăm lo chu đáo cho giấc ngủ của những quý cô. Còn bên kia, lửa đã nổi lên với những bàn tay khéo léo, giỏi nội trợ. Chuẩn bị cho tiệc BBQ nào!
Tiệc BBQ giữa rừng hoang biển vắng ….
https://farm9.staticflickr.com/8640/16295130787_1023191c84_c.jpg (https://flic.kr/p/qamZVC)
https://farm8.staticflickr.com/7333/16293598590_6842cf0fca_c.jpg (https://flic.kr/p/qPWNEP)
https://farm8.staticflickr.com/7329/16293323598_03e247e405_c.jpg (https://flic.kr/p/qPNXcC)

10g tối mưa bắt đầu lất phất, cuộc vui và những câu chuyện về xung quanh mỗi người dần tàn, thu dọn mọi thứ rồi cùng nhau vào lều nghỉ ngơi.
Tàn tiệc ….
https://farm8.staticflickr.com/7291/15858809794_5cdba99e35_c.jpg (https://flic.kr/p/qPMxso)[url=https://flic.kr/p/qaoxD5]
Cái cảm giác lưng tiếp xúc hoàn toàn dưới tấm bạt trong lều phải nói là sướng gì đâu luôn. Một ngày mệt lả với những trải nghiệm chưa bao giờ có cũng đã qua… Tranh thủ chợp mắt, mong chờ ngày mai đến để thấy điều mới mẻ.

11g đêm cho đến 3g sáng hôm sau, mưa ngày một nặng hạt hơn, gió lùa từng cơn lạnh buốt. Thôi rồi, cuộc đời con quạ đây mà … ( Kêu cái mà quạ kêu … Kêu cái mà quạ kêu …. ) lều dành cho 2 thành viên nam có phần dột thắm, nước chảy tứ bề, chịu đựng mãi cũng đến 1g sáng. Đành phải tá túc qua lều các bạn nữ thôi. Lều 6 người mà bây giờ chứa những 9 người cơ đấy. Mới hiểu được triết lý thoáng qua: trong hoạn nạn, bạn bè luôn ở quanh ta. Quá đúng!
Chân chụm lại, đầu xoay ra xung quanh. Nhường nhau mỗi người nằm một ít, mong sao trời sáng để đến được chặng cuối cùng là Mũi Đôi. Chúng tôi tự khắc khoải "không thể lội bộ 10 km đường rừng đến đây mở BBQ party rồi về được. Quá oách cho một thú vui hành hạ như thế. Mỗi chuyến đi là một khó khăn, chẳng biết khi nào có thể quay lại. Không thể nào! Không thể như thế được!". Ánh đèn pin vẫn đung đưa trên trần nóc lều. Một thành viên nữ luôn động viên mọi người cố gắng từ đầu hành trình đến giờ phút này. Cô ấy luôn tin vào bản thân, luôn tin vào sự nhiệm màu của cuộc sống đã tháo vòng tay, rồi ngồi dậy lần chuỗi hạt nhỏ của mình. Tôi nghĩ cô ấy đang tin vào sự huyền diệu của Phật Pháp và tin vào lòng chân thành của mình...

Đã 5g sáng rồi mà trời vẫn còn lâm râm, bầu trời vẫn âm u một màu xám xịt, cảm giác mọi thứ xung quanh chưa bừng tỉnh. Sao mà không thích chút xíu nào.Bỗng dưng tiếng gọi í ới của anh Tiến và Sữa Chua đánh thức sự quặt quẹo của 9 đứa đang nằm trong lều. Mục tiêu ban đầu đã hạ dần, chỉ cần được đứng để thấy và chộp được những bô ảnh thôi, so với được sờ vào cái chop inox, đón ánh bình minh đầu tiên của ngày mới quả thực là điều xa xỉ lúc này. Cũng mong chuyến đi thuận lợi, mặc dù biết rằng nước lên sẽ không leo lên chop inox được, anh Tiến vẫn nói mọi người chờ thêm 1 tiếng nữa, chờ mưa tạnh hẳn sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Tránh khó khăn, vất vả và hơn cả là nguy hiểm cho mọi người khi vượt ghềnh đá.

muidoicucdong
09-07-2015, 08:54
xin lỗi!ad,,cho e chia sẽ một chút kinh nghiệm cho mấy bạn đi cung cực đông này nha .mấy bạn đi như vậy là chi phí quá cao rồi,đi ra tới nhà chú hai châu mà vẫn lấy tiền dẫn đường 500k à..mình có biết một anh là dân bản địa ở đó,đưa đón tận nơi từ đầm môn luôn cũng khoảng 5_600k một đoàn dành cho 10_12 người thôi.còn tàu thì chở từ Bãi Rạng về tới Đầm Môn chỉ có 1tr5 một vòng.một vòng ngược lại từ Đầm Môn ra Bãi Rạng cũng 1tr5 ..còn ăn trưa bình dân thì 40k/phần..có hải sản kèm theo thì 50k .....(70k như chỗ kia thì chết mất)mà nay tại Bãi Rạng có bán đồ hải sản,,nước ướp lạnh,,,cho thuê tàu thuyền,,liều,,,mà thuyền ở chỗ anh ấy thì đưa đón tận đầm môn...giá cả hữu nghị,,có thể thương lượng tùy theo hoàng cảnh mấy bạn nữa,ko nhất thiết phải đủ tiền mới đi được,,,,,,,(Bãi Rạng là điểm dừng chân lý tưởng nhất,,cát trắng sạch sẽ,,,cần mua gì là có ngay,(nay mấy bạn đi chỗ chú hai thì chú ko cho mấy bạn nghĩ ở đó nữa rồi,,,tới một chỗ gọi là ngủ tra tấn...hihi )mình cho mấy bạn số của anh ấy để tham khảo nha........0971 629 404 mình chia sẽ mấy bạn nhiêu đây thôi,khi nào mấy bạn đi rồi sẽ biết...