PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tứ Xuyên mùa Đông - ký sự qua ảnh



khaivinh1
02-02-2015, 11:09
Thực ra, ý định thực hiện 1 chuyến đi đến Nga My - Hoàng Long - Cửu Trại Câu của em đã xuất hiện cách đây khoảng hơn 1 năm rồi nhưng vì không sắp xếp được thời gian. Dịp này, nhân cơ hội vừa hết năm nên công việc chưa nhiều, em quyết định trải nghiệm ngay cung đường mơ ước này. Trước khi đi, gấu nhà em cũng như bạn bè cứ thắc mắc: tại sao lại đi vào mùa đông mà không chờ đến mùa thu cho đẹp? Mùa đông lạnh như thế thì đi để hành xác à? .... Nói chung là rất nhiều người khuyên nhưng tính em đã quyết là lên đường thôi vì cũng muốn xem cảm giác cái lạnh, cái lạ của mùa đông ở đây như thế nào? Đi vào mùa Thu, ảnh về mùa Thu đã có rất nhiều người đi và chụp vì vậy em muốn mang lại 1 cái gì đó khác cho chính bản thân mình và bạn bè qua những tấm hình. Vậy là bỏ qua rất nhiều lời can ngăn, em và 2 cậu em vác ba lô lên đường.
Và quả thật, chuyến đi đã cho em rất nhiều cảm xúc tuyệt vời, có những dự định còn dở dang, có những tiếc nuối và cả gian khổ nữa nhưng chung quy lại có thể nói là hài lòng với những trải nghiệm mà 1 người thích đi, thích chụp ảnh như em mong ước, hình dung trước khi lên đường.
Lịch trình cụ thể của em trước khi lên đường như sau:
- Ngày 1: 5h sáng xuất phát HN - Lào Cai, xuất cảnh sang Hà Khẩu đi xe bus đến Côn Minh. 23h30 bay Côn Minh - Thành Đô.
- Ngày 2: sáng đi thăm Vũ Hầu Từ sau đó đi xe bus đến Nga My, thăm Lạc Sơn Đại Phật, tối ngủ dưới chân núi Nga My.
- Ngày 3: thăm núi Nga My, lên Kim Đỉnh, tối quay về Thành Đô.
- Ngày 4: 5h sáng Thành Đô thuê xe riêng đi Siguniang ( Tứ Cô Nương), khám phá ChangPingGou, tối ngủ ở Rilong.
- Ngày 5: Rilong - Hồng Nguyên - Hoàng Long.
- Ngày 6: thăm quan Hoàng Long, tối ngủ ở Cửu Trại Câu.
- Ngày 7: thăm quan Cửu Trại Câu, tối ngủ ở CTC.
- Ngày 8: bay CTC đi Lệ Giang.
- Ngày 9: thăm quan Lệ Giang, tối đi tàu về Đại Lý.
- Ngày 10: sáng chơi ở Đại Lý, trưa bắt xe bus về Côn Minh, đi xe bus giường nằm đêm về Hà Khẩu.
- Ngày 11: Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội.
Mục đích chính của chuyến đi là Tứ Xuyên, em chỉ có ý định tiền trạm cung Lệ Giang - Shangri La - Đại Lý nên chỉ đi qua để biết và tìm hiểu thông tin cho các chuyến đi sau nên thời gian dành cho Vân Nam khá ít. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết và 1 số lý do khách quan, lộ trình của em đã phải thay đổi, em sẽ nói rõ hơn sau trong bài viết khi đến các cung đường cụ thể.
1 vài hình ảnh trước khi em ghi chi tiết hành trình thực tế của em:

Kim Đỉnh - Nga My Sơn

https://farm8.staticflickr.com/7309/16236832638_209473b0cb_c.jpg (https://flic.kr/p/qJN1Ej)Emei shan (https://flic.kr/p/qJN1Ej) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Cửu Trại Câu

https://farm8.staticflickr.com/7304/15787931524_59f97f033e_c.jpg (https://flic.kr/p/q48gZW)Jiuzhaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/q48gZW) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Hoàng Long

https://farm8.staticflickr.com/7368/15804477533_c86c5660f7_c.jpg (https://flic.kr/p/q5A5xX)Huanglong - Hoàng Long (https://flic.kr/p/q5A5xX) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
02-02-2015, 14:52
Ngày đầu tiên, 5h sáng khởi hành trong sương lạnh Hà Nội, 8h30 đến Lào Cai. Vừa buồn ngủ, vừa đói 3 anh em đến gần chợ Cốc Lếu ăn sáng với 3 bát phở to đùng. Trong suốt chuyến đi, lúc nào em cũng cảm thấy thèm và nhớ cái hương vị này 1 cách ghê gớm. 9h sáng ra cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh. 1 năm em phải sang Hà Khẩu 3-4 lần nhưng lần này có cảm giác rất khác, sự hồi hộp, háo hức luôn túc trực trong tâm trí. Nhập cảnh xong, bọn em bắt taxi ra bến xe bus mất 15 Tệ. Vừa lên xe sư phụ lái xe đã quảng cáo: tàu từ Hà Khẩu đi Côn Minh mới khánh thành, 2 chuyến/ngày lúc 10h và 16h, đi mất 6,5h, 70 Tệ/người. Em rất khoái đi tàu nhưng nhìn đồng hồ thấy 10h30 rồi nên đành phải bến xe bus thẳng tiến và dự định sẽ đi tàu khi từ Côn Minh về. Ra đến bến xe vừa kịp bắt chuyến 10h50, leo lên xe là chuyển bánh luôn, em cứ tự nhủ chuyến đi này có lẽ sẽ rất may mắn vì có 1 khởi đầu thuận lợi như thế. Quảng đường từ Hà Khẩu đến Côn Minh dài hơn 400km, chạy trên đường cao tốc khoảng 6 tiếng, giá vé 138 Tệ/người. Thời gian đi tuơng đương với tàu hỏa nhưng giá vé lại đắt gấp đôi, đó chính là lý do em chọn đi tàu trong hành trình khi trở về.
Đến Côn Minh lúc 17h, bọn em bắt tàu điện ngầm đến sân bay mất 5 Tệ/người. Tuyến Metro này cũng vừa mới khai trương và là tuyến metro đầu tiên của Côn Minh được đưa vào khai thác. Mất khoảng 20 phút di chuyển, em có mặt ở sân bay Côn Minh. 23h30 mới bay nhưng 18h bọn em đến đã cho làm thủ tục check - in rồi, may quá vì đang định tìm chỗ gửi đồ rồi vào thành phố kiếm cái gì đó ăn và thăm quan luôn.
Cầm boading trên tay, yên tâm về khoản check - in, 3 anh em ra cửa sân bay bắt xe bus 25 Tệ/người về thành phố Côn Minh. Chiều hôm đó hoàng hôn rất đẹp, tiếc là máy móc em gửi hết rồi nên k chụp được tấm hình nào. Việc đầu tiên khi đến Côn Minh là mua 1 cái sim điện thoại để dễ liên hệ và đỡ tốn. Với người nước ngoài, nó bắt phải đến điểm giao dịch của Công ty đăng ký mới mua được sim, bọn em phải đi bộ qua 3 con phố dài mất khoảng 20 phút mới đến được và mất khoảng 30 phút nữa mới đăng ký thành công 1 cái sim.
Lúc này đã 20h, 3 anh em quyết định đi ăn bún "Qua cầu", nghe cậu em học 4 năm ở Côn Minh nói: đến Côn Minh mà chưa ăn bún qua cầu tức là chưa đến đây. Công nhận là món bún này rất đặc biệt, mùi vị thơm phức, cách ăn cũng khác lạ nữa. Nói chung, 15 Tệ/ bát bún quá ngon và no bụng. Ăn xong, bắt taxi quay lại sân bay mất 100 Tệ. 23h30 cất cánh, 2h30 sáng mới về đến khách sạn em đã book sẵn ở Phố Vũ Hầu - Thành Đô 158 Tệ/phòng/ngày. Mệt mỏi sau 1 ngày di chuyển khoảng 800km đường bộ và hơn 1h30ph bay, 3 anh em lăn ra ngủ nhưng vẫn k quên đặt báo thức lúc 7h sáng.


Bến xe bus Côn Minh
https://farm8.staticflickr.com/7413/15805521993_98cc0c7c2a_c.jpg (https://flic.kr/p/q5Fr2T)IMGP2768 (https://flic.kr/p/q5Fr2T) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Bến Metro
https://farm9.staticflickr.com/8616/16237919008_6810b79746_c.jpg (https://flic.kr/p/qJTzAQ)IMGP2770 (https://flic.kr/p/qJTzAQ) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Sân bay
https://farm8.staticflickr.com/7324/16425563615_761dda9e30_z.jpg (https://flic.kr/p/r2tiNF)IMGP2771 (https://flic.kr/p/r2tiNF) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

yilka
03-02-2015, 09:41
Chụp rất đẹp, tiếp đi bạn ơi ^^

khaivinh1
03-02-2015, 10:09
Chụp rất đẹp, tiếp đi bạn ơi ^^

Cám ơn bác @yilka đã động viên.

Sau 1 giấc ngủ cực ngon, bọn em đi ăn sáng với bánh bao và mỳ TQ, gửi đồ ở ks và check - out để chuẩn bị lên đường đi Nga My. Do đặt ks ở Phố Vũ Hầu nên em lang thang đi bộ khoảng 200m để đến phố Cẩm Lý. 8h sáng mà trời vẫn mù mịt, người đi lại vẫn rất ít, các cửa hàng gần như chưa có cái nào mở.


Phố đi bộ Cẩm Lý lúc sáng sớm
https://farm9.staticflickr.com/8570/16432358075_58c1a82281_c.jpg (https://flic.kr/p/r358yx)Phố Cẩm Lý (https://flic.kr/p/r358yx) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7418/16432358045_9fe46d14ac_c.jpg (https://flic.kr/p/r358y2)Phố Cẩm Lý (https://flic.kr/p/r358y2) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

thaivctv
03-02-2015, 10:56
Chả biết bao giờ mình mới có đủ time và dũng khí để thực hiện hành trình như vậy, ngồi hóng bài của các bạn mà thèm quá:)

khaivinh1
03-02-2015, 11:46
Sau 1 hồi tản bộ ở Cẩm Lý, bọn em vào Vũ Hầu Từ, nơi có mộ phần của Gia Cát Khổng Minh và đền thờ 3 anh em Lưu, Quan, Trương; giá vé vào cửa là 60 Tệ/người. Thời còn nhỏ, " Tam quốc diễn nghĩa" là bộ truyện mà em yêu thích nhất. Đêm nào cũng cố thức để nghe đài Tàu đọc Tam quốc, có bộ truyện này giữ hơn giữ vàng, thậm chí còn thuộc lòng từng nhân vật trong truyên, từng trận đánh, từng biến cố xảy ra. Thành Đô là kinh đô của đất Thục thời Tam quốc, có lẽ vì vậy mà mộ Khổng Minh và đến thờ của Lưu, Quan, trương cũng được xây dựng ở đây.


Đền thờ Lưu, Quan, Trương
https://farm9.staticflickr.com/8578/16431805482_1a35f8fd21_c.jpg (https://flic.kr/p/r32ii5)IMGP2784 (https://flic.kr/p/r32ii5) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Tượng Lưu Bị
https://farm8.staticflickr.com/7328/16430979701_cdf25ec756_z.jpg (https://flic.kr/p/r2X4Pt)Lưu Bị (https://flic.kr/p/r2X4Pt) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Tượng Quan Vũ
https://farm8.staticflickr.com/7428/16406762046_2213c8815c_z.jpg (https://flic.kr/p/qZNWKG)Quan Vũ (https://flic.kr/p/qZNWKG) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Tượng Trương Phi
https://farm9.staticflickr.com/8629/16432736575_64d651e653_z.jpg (https://flic.kr/p/r3755p)Trương Phi (https://flic.kr/p/r3755p) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Tượng Khổng Minh
https://farm8.staticflickr.com/7394/16245332310_f525bdd1c9_z.jpg (https://flic.kr/p/qKxzjo)Khổng Minh (https://flic.kr/p/qKxzjo) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Hình ảnh tượng trưng của kết nghĩa vườn đào
https://farm8.staticflickr.com/7402/15812682163_fc3195be0e_c.jpg (https://flic.kr/p/q6j8v6)Kết nghĩa vườn đào (https://flic.kr/p/q6j8v6) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-02-2015, 14:23
Chả biết bao giờ mình mới có đủ time và dũng khí để thực hiện hành trình như vậy, ngồi hóng bài của các bạn mà thèm quá:)

Cái quan trọng là máu đi thôi bác ạ, nếu đủ "máu" thì những cái còn lại theo em là có thể sẽ sắp xếp được.

Sau hơn 1 tiếng vãn cảnh Vũ Hầu Từ, làm 1 ly cafe Starbucks bọn em bắt taxi hết 10 Tệ ra bến xe du lịch để đi Nga My sơn. Giá vé xe bus là 41 Tệ/người cho quãng đường hơn 100km, thời gian di chuyển khoảng 2,5 tiếng, xe lúc nào cũng có, cứ chuyến nọ nối đuôi chuyến kia. Khoảng 15h mới đến Nga My sơn, thuê khách sạn ngay chân núi với giá 150 Tệ/phòng 3 giường. Mặc dù rất đói nhưng bọn em quyết định đi Lạc Sơn Đại Phật ngay vì sợ ngày mai không có thời gian. Vậy là bắt 1 cái mini bus với giá 60 Tệ/người khứ hồi lên đường ngay. Từ Nga My sơn đến Lạc Sơn Đại Phật mất khoảng 1h trên quãng đường 50km do đường đi qua nội thị, xe không đi nhanh được. Giá vé vào đây là 40 Tệ/người, leo lên được chỗ tượng Phật mệt bở hơi tai, có lẽ là do đói quá chứ so với việc bọn em leo núi, đi bộ những ngày sau đó thì chẳng thấm vào đâu. Vì trời quá mù mịt nên em chỉ chụp vài tấm gọi là làm kỷ niệm thôi.


Lạc Sơn Đại Phật
https://farm8.staticflickr.com/7394/16407573406_4a8f31a0ba_z.jpg (https://flic.kr/p/qZT6WE)Leshan - Lạc Sơn (https://flic.kr/p/qZT6WE) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7440/16407573336_b8eaa3f76a_z.jpg (https://flic.kr/p/qZT6Vs)Leshan - Lạc Sơn (https://flic.kr/p/qZT6Vs) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-02-2015, 14:26
1 vài hình ảnh trong khu này:

https://farm9.staticflickr.com/8682/16246141960_e28f108b23_c.jpg (https://flic.kr/p/qKBHZS)Leshan - Lạc Sơn (https://flic.kr/p/qKBHZS) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7341/16432611622_44eeefe069_c.jpg (https://flic.kr/p/r36qW3)Leshan - Lạc Sơn (https://flic.kr/p/r36qW3) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm9.staticflickr.com/8593/16407573356_2a7013f775_c.jpg (https://flic.kr/p/qZT6VN)Leshan - Lạc Sơn (https://flic.kr/p/qZT6VN) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm9.staticflickr.com/8625/16432611592_0046e1d09e_c.jpg (https://flic.kr/p/r36qVw)Leshan - Lạc Sơn (https://flic.kr/p/r36qVw) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-02-2015, 17:24
Rời Lạc Sơn lúc trời đã sẩm tối, về đến ks ở Nga My khoảng 19h30 với cái bụng đói cồn cào, 3 anh em đi ngay ra chợ ẩm thực cách ks khoảng 200m để kiếm quán ăn vì từ sáng tới giờ ngoài bánh bao và bát mỳ lúc sáng chỉ có thêm vài cái bánh gạo vào bụng. May mắn thay, cái khu ẩm thực này hàng quán đông ghê gớm, mùa đông nhưng lại vào cuối tuần nên khách cũng đông. Sau 1 hồi lượn hết các dãy quá, em chọn cái quán có vẻ to và vắng khách nhất vì hi vọng nó sẽ làm đồ ăn thật nhanh cho mình. Ngoài 1 vài món rau, thịt nướng ... thông thường, anh em quyết định làm thịt 1 chú thỏ rằng gần 2kg để bồi bổ sức khỏe, chuẩn bị cho hành trình lên Nga My ngày mai. Em được cái dễ ăn, mặc dù hơi cay nhưng vẫn ăn ngon lành, phải nói đây là 1 trong 2 bữa ăn ngon nhất trong suốt chuyến đi, còn 1 bữa nữa em sẽ nói ở phần sau. Chén no nê, tổng thiệt hại mất 470 Tệ, 3 anh em cuốc bộ 1 hồi cho nó nhẹ bớt bụng rồi về ks lăn ra ngủ, kết thúc ngày thứ 2 với quãng đường di chuyển khá dài nhưng chưa chụp được tấm hình nào ưng ý làm em khó chịu, mãi k thể chợp mắt được.

khaivinh1
05-02-2015, 11:07
Ngày thứ 3 của hành trình bắt đầu với việc thức dậy từ 6h sáng, ra khu ẩm thực ăn sáng thật nhanh để kịp chuyến xe 7h xuất phát từ dưới chân núi lên đỉnh Nga My. Khu du lịch có xe bus đón ở bến dưới chân núi, quãng đường đi từ chân núi lên đỉnh dài khoảng 60km, di chuyển mất 2h, giá vé xe bus là 90 Tệ/người. Quãng đường đèo này đi khá vất vả, 2 bên đường là rừng cây và suối chảy róc rách. Nếu trời không bị sương mù thì có lẽ cảnh vật sẽ rất đẹp vì xung quanh là những dãy núi cao thấp nhấp nhô, cảm giác không thấy đâu là đường chân trời nữa. Cách điểm dừng lên cáp treo khoảng 3km các cánh rừng và núi bắt đầu xuất hiện màu trắng của tuyết. Lên cao thêm 1 chút nữa thì tuyết phủ trắng cả rừng, đường đi nếu không có xe ủi dọn từ sáng thì chắc cũng trắng xóa hết cả. Với 1 người chưa từng được thấy tuyết như em, cảm giác lúc đó thật là sung sướng và háo hức, mục đích của chuyến đi là được ngắm tuyết, chụp hình tuyết về cơ bản đã được toại nguyện. Đúng là cái gì lần đầu tiên cũng thấy thật tuyệt, tiếc là cái cảm giác này những ngày sau đó của hành trình không những không duy trì được mà còn trở thành nỗi sợ hãi của em, nhìn thấy tuyết và băng là sợ, em sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau.

Điểm dừng xe bus để đi bộ lên trạm cáp treo, trời mù mịt thế này đây:
https://farm9.staticflickr.com/8562/16259834420_c59fa8b0c9_c.jpg (https://flic.kr/p/qLPUhL)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qLPUhL) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
05-02-2015, 11:14
Đường lên trạm cáp treo do tuyết đọng lại thành băng trên đường nên cực kỳ trơn trượt, em phải mua thêm cái đinh gắn vào đế giầy mới leo lên được. Quãng đường này khoảng gần 1km nhưng nói chung vào mùa Đông rất khó đi.


https://farm8.staticflickr.com/7419/15824715914_36be7a9be1_c.jpg (https://flic.kr/p/q7nNHy)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/q7nNHy) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
05-02-2015, 15:12
Dọc đường lên trạm cáp treo, tuyết phủ trắng xóa cộng thêm cái mù mịt của sương, cảm giác cái lạnh nó thấm vào da thịt thật ghê gớm.


https://farm8.staticflickr.com/7426/16445471971_89c909e436_c.jpg (https://flic.kr/p/r4ekSc)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/r4ekSc) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7394/16446281772_8ec006790c_c.jpg (https://flic.kr/p/r4iuAh)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/r4iuAh) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7395/16261329707_4825d17ea8_c.jpg (https://flic.kr/p/qLXyMz)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qLXyMz) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7418/16259571608_4a00abb7d7_c.jpg (https://flic.kr/p/qLNyaw)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qLNyaw) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
05-02-2015, 15:17
Các mái nhà cũng phủ đầy tuyết và băng


https://farm8.staticflickr.com/7289/16259837850_b53037459c_c.jpg (https://flic.kr/p/qLPViU)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qLPViU) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7432/15827180513_8bcfe8e925_c.jpg (https://flic.kr/p/q7ArmD)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/q7ArmD) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

MrMilan
06-02-2015, 07:46
Đi Tứ Xuyên và Vân Nam mùa đông cũng có cái hay của nó, tiết kiệm được khối tiền vào mấy chỗ này, vì thường mùa đông giá vé vào mấy chỗ này rẻ một nửa so với mùa du lịch.
Nhưng nhóm bạn đi lại có vẻ vất vả, tại sao ko đi từ HN tới Nam Ninh và bay đi Thành Đô, sẽ tiết kiệm được gần mấy trăm km đường bộ và mấy tiếng thời gian.
Rồi từ Thành Đô thì đi tới Lạc Sơn luôn, nhóm bạn lại đi thẳng đến Nga My và vòng về Lạc Sơn mất thời gian và tiền bạc quá

khaivinh1
06-02-2015, 14:06
Đi Tứ Xuyên và Vân Nam mùa đông cũng có cái hay của nó, tiết kiệm được khối tiền vào mấy chỗ này, vì thường mùa đông giá vé vào mấy chỗ này rẻ một nửa so với mùa du lịch.
Nhưng nhóm bạn đi lại có vẻ vất vả, tại sao ko đi từ HN tới Nam Ninh và bay đi Thành Đô, sẽ tiết kiệm được gần mấy trăm km đường bộ và mấy tiếng thời gian.
Rồi từ Thành Đô thì đi tới Lạc Sơn luôn, nhóm bạn lại đi thẳng đến Nga My và vòng về Lạc Sơn mất thời gian và tiền bạc quá

Bác nói rất chuẩn, em đi Côn Minh 1 phần vì cũng muốn ôn lại kỷ niệm cách đây đúng 10 năm em đã từng đi, hồi đó chưa thích phượt cũng chẳng thích chụp ảnh nên muốn đi lại xem nó thay đổi như thế nào rồi. Cung đường Nam Ninh em vừa đi tháng trước trong chuyến Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới nên chuyến này muốn có sự thay đổi.
Từ Thành Đô em định đi Nga My trước rồi khi về mới qua Lạc Sơn nhưng vì cứ nghĩ xe bus nó chỉ chạy khoảng hơn 1h thôi, ai dè mất gần 3h làm lỡ kế hoạch lên thẳng Kim Đỉnh của em. Vì vậy, em phải tranh thủ đi Lạc Sơn trước để dành trọn ngày hôm sau cho Nga My. Đôi khi biết là vất vả hơn nhưng cũng phải tùy cơ ứng biến thôi.
Cám ơn bác đã quan tâm topic và góp ý với em.

meomap87
09-02-2015, 13:24
Tiếp đi bạn, tiếc là bạn up ảnh ít quá. Trăm nghe ko bằng 1 thấy đó

khaivinh1
09-02-2015, 13:46
Tiếp đi bạn, tiếc là bạn up ảnh ít quá. Trăm nghe ko bằng 1 thấy đó

Cám ơn bác, mấy ngày cuối tuần em phải đi công tác nên không tiếp tục được, ảnh thì có rất nhiều em sẽ cố gắng up nhiều hơn để có thể phần nào đó cung cấp thêm thông tin cho các bác.

khaivinh1
09-02-2015, 14:29
Ở Nga My em thấy có 1 điều bất hớp lý là khu du lịch không bán vé cáp treo cùng với vé tham quan như các khu khác. Khách du lịch phải lên đến chân cáp treo mới có 1 quầy bán vé rất nhỏ nằm ngay ở đỉnh dốc, ngay bên đường đi. Em đi vào mùa thấp điểm mà phải xếp hàng khoảng 15ph mới mua được vé, không hiểu mùa cao điểm thì chờ đến bao giờ nữa. Giá vé cấp treo là 65 Tệ/người cho chiều lên và 55 Tệ/người cho chiều xuống. Cabin cáp treo ở đây rất to, mỗi 1 lần chở 100 người, khách đứng chen vào nhau và hầu như không nhìn thấy cảnh bên ngoài chứ đừng nói để chụp ảnh. Lúc vừa bước vào cabin, xung quanh trời mù mịt sương, em đã xác định lên thăm quan và chơi cho biết thôi chứ chẳng hi vọng chụp được hình nữa. Cáp treo từ từ lên cao, mất khoảng 10ph thì lên tới trạm trên. Vừa giảm tốc độ để vào trạm, cả cabin bỗng cùng đồng thanh Ồ lên rất lớn, trời bỗng dưng trong xanh, nắng chói chang, mây trắng bị gió cuốn đi nên trôi rất nhanh. Cảm giác của em lúc này thật sung sướng, ít nhất là có cơ hội để được chụp hình rồi. Đi bộ thêm khoảng 10ph nữa thì Tượng Đức Phật Phổ Hiền Bồ Tát đã thấp thoáng sau rặng thông, Kim Đỉnh cũng đã ngay trước mắt rồi.


Leo hết cái dốc đã thấy chú voi này rồi
https://farm8.staticflickr.com/7382/16292715398_f613de4a45_c.jpg (https://flic.kr/p/qPJqEb)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qPJqEb) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-02-2015, 14:32
Tượng Đức Phật ở phía xa, bị che mờ bởi những đám mây bay qua
https://farm8.staticflickr.com/7302/15857894284_5e6136eaee_c.jpg (https://flic.kr/p/qaiRuq)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qaiRuq) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-02-2015, 14:35
Lại gần thêm 1 chút nữa
https://farm8.staticflickr.com/7314/16454423466_d4c2006f8f_c.jpg (https://flic.kr/p/r52dQj)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/r52dQj) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-02-2015, 14:36
Chờ mãi mới có lúc vắng người để chụp được rõ hơn
https://farm9.staticflickr.com/8672/16292715148_73c0651cf6_c.jpg (https://flic.kr/p/qPJqzS)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qPJqzS) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-02-2015, 15:43
Chùa trên Kim Đỉnh
https://farm8.staticflickr.com/7333/16454423146_4ae54a8b94_c.jpg (https://flic.kr/p/r52dJN)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/r52dJN) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-02-2015, 15:47
Thay nến mới, chuẩn bị thắp vào buổi tối
https://farm8.staticflickr.com/7303/16292987170_e59eb31c2f_c.jpg (https://flic.kr/p/qPKPrU)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qPKPrU) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-02-2015, 15:48
Chùa Vàng
https://farm8.staticflickr.com/7300/15857893694_e0468d4ef3_c.jpg (https://flic.kr/p/qaiRjf)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qaiRjf) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-02-2015, 15:49
Trời trong xanh chỉ được khoảng 10ph, sau đó lại mù mịt
https://farm8.staticflickr.com/7415/16292714938_7a79dd044a_c.jpg (https://flic.kr/p/qPJqwf)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qPJqwf) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
10-02-2015, 11:32
Xuống dưới 1 chút còn mù hơn nữa.
https://farm8.staticflickr.com/7410/16301130188_7b5ab0f0b0_c.jpg (https://flic.kr/p/qQty5L)Emei shan - Nga My sơn (https://flic.kr/p/qQty5L) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Em_cha
10-02-2015, 11:54
Bác chụp ảnh Kim Đỉnh đẹp quá, mùa đông 2013 e cũng đi cung này, cũng đạp tuyết leo lên Kim Đỉnh như bác nhưng lên đến nơi sương mù dầy đặc, chả dc cái ảnh nào ra hồn :)

khaivinh1
11-02-2015, 09:50
Bác chụp ảnh Kim Đỉnh đẹp quá, mùa đông 2013 e cũng đi cung này, cũng đạp tuyết leo lên Kim Đỉnh như bác nhưng lên đến nơi sương mù dầy đặc, chả dc cái ảnh nào ra hồn :)

Cám ơn bác, nhiều khi đi chụp hình may mắn là yếu tố quyết định rất lớn bác ạ.

khaivinh1
11-02-2015, 10:10
Khoảng 13h bọn em bắt đầu quay xuống, đến chân núi khoảng 16h. Sau khi ăn trưa, mua ngay vé xe bus để về Thành Đô. Lúc đi vé xe là 41 Tệ/người, chiều về 50 Tệ/người, hỏi nó sao giá khác nhau thì trả lời rất đơn giản: bến xe đi là bến của nhà nước, bến về là của tư nhân nên đắt hơn, bó tay với bọn này thật.
Sau Nga My, cung đường dự kiến tiếp theo của em là Thành Đô - Siguniang - Hồng Nguyên - Hoàng Long, trước khi đi Nga My em đã đặt xe với giá 800 Tệ/ngày nhưng khi đang ngồi trên bus về Thành Đô thì bác tài gọi điện nói cung đường này sương mù nhiều quá, tuyết rơi kín đường nên không thể đi được. Nghe thông tin này xong em buồn đến thối ruột, tự nhiên thấy mất hết cả hứng thú để đi tiếp vì trước khi đi em đã nghiên cứu rất kỹ các địa điểm chụp ở cung đường này, hi vọng được cưỡi ngựa trên ChangPinggou, chụp hoàng hôn núi Tứ Cô Nương, chiêm ngưỡng vẻ đẹp bao la của thảo nguyên Hồng Nguyên .... Thế là lộ trình phải thay đổi hoàn toàn, sau 1 hồi bàn bạc, em quyết định mua vé máy bay từ Thành Đô đi Cửu Trại Câu luôn vào sáng hôm sau. Ra sân bay từ sớm, bay chuyến 10h30 đến Cửu Hoàng khoảng gần 12h trưa, giá vé máy bay 630 Tệ/người. Em rất muốn đi đường bộ để ngắm cảnh nhưng nghe nói đường trơn trượt do tuyết nên sợ không dám đi nhưng đến lúc này em vẫn k thấy hối hận vì đi máy bay lại là 1 quyết định sáng suốt. 1 lời khuyên chân thành với các bác thích phượt cung đường này: " nên đi 1 chiều đường bộ và chiều bằng máy bay" vì khi ngồi trên máy bay các bác sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi tuyết nơi đây. Núi non liên tiếp, mây bay bao phủ các đỉnh núi tuyết trắng, nhấp nhô, uốn lượng như hàng trăm, hàng ngàn con rồng đang vùng vẫy trên biển mây. Lần đầu tiên trong đời em tận mắt chứng kiến 1 khung cảnh hùng vì và nên thơ như vậy, tiếc là bay vào khoảng giữa trưa chứ nếu vào sáng sớm hoặc xế chiều, với áng sáng của bình minh hay hoàng hôn thì có lẽ em cảm giác mình đang ở nơi tiên cảnh, chốn bồng lai.

khaivinh1
11-02-2015, 16:06
Em ngồi trên máy bay chụp qua lớp kính nên chất lượng ảnh kém quá, các bác xem tạm
https://farm8.staticflickr.com/7406/16497946105_6f7e0539f8_c.jpg (https://flic.kr/p/r8ShAD)IMGP3014 (https://flic.kr/p/r8ShAD) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
11-02-2015, 16:07
https://farm8.staticflickr.com/7421/15875384074_77218284ac_c.jpg (https://flic.kr/p/qbRuAw)IMGP3004 (https://flic.kr/p/qbRuAw) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
11-02-2015, 16:08
https://farm9.staticflickr.com/8616/16312017417_454ee9c2cf_c.jpg (https://flic.kr/p/qRrmtB)IMGP2989 (https://flic.kr/p/qRrmtB) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
11-02-2015, 16:09
https://farm9.staticflickr.com/8582/15877799243_c3459ace33_c.jpg (https://flic.kr/p/qc4Sxn)IMGP2984 (https://flic.kr/p/qc4Sxn) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
11-02-2015, 16:10
https://farm8.staticflickr.com/7333/16471945486_bf64b463c5_c.jpg (https://flic.kr/p/r6z2w7)IMGP2976 (https://flic.kr/p/r6z2w7) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
11-02-2015, 16:10
https://farm8.staticflickr.com/7445/16310506640_df96ec7815_c.jpg (https://flic.kr/p/qRiBnJ)IMGP2965 (https://flic.kr/p/qRiBnJ) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

minh3331984
12-02-2015, 09:30
Hình chụp đẹp quá, cảnh mùa đông hay thật

khaivinh1
12-02-2015, 09:39
Hình chụp đẹp quá, cảnh mùa đông hay thật

Cám ơn bác đã ghé thăm.

nhtphong
12-02-2015, 12:10
Ko biết có phải là bác khaivinh bên VNphoto ko ta

khaivinh1
12-02-2015, 13:24
Ko biết có phải là bác khaivinh bên VNphoto ko ta

Hehe, dạ chính em bác ạ. Cám ơn bác đã nhận ra em, tiếng dữ đồn xa rồi bác ạ.

khaivinh1
12-02-2015, 13:34
Ra khỏi sân bay Cửu Hoàng lúc gần 13h, em định đi Hoàng Long luôn nhưng k kịp nên đành về thẳng Cửu Trại Câu. Dọc đường đi khoảng 85km, mặc dù khá buồn ngủ nhưng em không dám chợp mắt vì con đường quá đẹp, 2 bên đường là những hàng cây thông cao vút, những con suối nhỏ chảy róc rách ven đường, băng và tuyết vẫn phủ trắng dọc đường cũng như trong khu rừng. Đi được 1 đoạn thấy đẹp quá không chịu được nên kêu bác tài dừng lại để chụp vài tấm.

https://farm8.staticflickr.com/7406/16506715282_703f07e7e7_c.jpg (https://flic.kr/p/r9Denm)Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/r9Denm) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-02-2015, 13:35
https://farm9.staticflickr.com/8683/16507740815_5bb6943371_c.jpg (https://flic.kr/p/r9JudX)Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/r9JudX) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

nhtphong
12-02-2015, 14:47
Hehe, dạ chính em bác ạ. Cám ơn bác đã nhận ra em, tiếng dữ đồn xa rồi bác ạ.

bác ko nhớ em ah ^^
Bác hẹn 1 ngày nào đó vào SG găp nhau uống cafe, chờ bác hơn 1 năm rồi đấy ^^

khaivinh1
12-02-2015, 15:05
bác ko nhớ em ah ^^
Bác hẹn 1 ngày nào đó vào SG găp nhau uống cafe, chờ bác hơn 1 năm rồi đấy ^^

Nhìn nick của bác là em nhớ rồi ạ, công việc dạo này cũng bận rộn nên cũng lâu rồi em chưa vô SG, đành phải khất bác dịp khác vậy ạ.

quynhhoangjyh
12-02-2015, 15:47
www. TUVANTUYENSINH247 .com Là trung tâm Tư vấn tuyển sinh thuộc Công ty Đào Vũ. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn tuyển sinh như: Tư vấn Du học (Tư vấn du học nhật bản, tư vấn du học Mỹ, Tư vấn du học Anh Quốc, Tư vấn du học Hàn Quốc, Tư vấn du học Trung Quốc...), Tư vấn tuyển sinh đại học, Tư vấn tuyển sinh cao đẳng, Tư vấn tuyển sinh Trung cấp...Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ Đào tạo và Tuyển sinh liên kết với các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp, các Trường dạy nghề trên Toàn Quốc. Với hơn 5 năm trong nghề và phát triển Đào Vũ đã và đang khẳng định mình trên thị trường cung cấp các dịch vụ đến Tuyển Sinh, Đào Tạo có uy tín và được sự quan tâm của nhiều khách hàng! Đào Vũ hân hạnh đồng hành cùng bạn trên chặng đường phát triển sự nghiệp!

khaivinh1
12-02-2015, 18:18
Trên phải đi đường từ sân bay Cửu Hoàng về Cửu Trại Câu phải đi qua Can Hải Hồ ( Dry Lake), hồ này cách CTC khoảng gần 20km. Sở dĩ gọi là Can Hải Hồ vì cái hồ này gần như nước cạn quanh năm, chỉ 1 vài chỗ có nước thôi nhưng cũng không sâu lắm. Nhìn phong cảnh hồ quá đẹp, lại tiếp tục yêu cầu bác tài dừng xe để làm vài pic.

Trời nắng chói chang nhưng rất lạnh, gió hất vào người làm em cảm giác như cái lạnh xuyên thấu cơ thể, mặt hồ đóng băng khá nhiều.
https://farm8.staticflickr.com/7286/15887595603_45dd0d01f7_c.jpg (https://flic.kr/p/qcW5E8)Dry Lake - Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/qcW5E8) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-02-2015, 18:22
Cũng có chỗ không bị đóng băng, nước chảy rất êm đềm
https://farm9.staticflickr.com/8630/16507759265_dac934a715_c.jpg (https://flic.kr/p/r9JzH4)Dry Lake - Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/r9JzH4) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-02-2015, 18:23
https://farm8.staticflickr.com/7453/16320295030_cd9166c4c7_c.jpg (https://flic.kr/p/qSaM85)Dry Lake - Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/qSaM85) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-02-2015, 18:25
Rong dưới đáy hồ khá dài, nghiêng ngả theo dòng nước
https://farm8.staticflickr.com/7449/16320023748_d417658c1b_c.jpg (https://flic.kr/p/qS9otN)Dry Lake - Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/qS9otN) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7440/16321476639_d6c6b16a1a_c.jpg (https://flic.kr/p/qSgQnD)Dry Lake - Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/qSgQnD) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-02-2015, 18:31
Trông như 1 con sông băng chảy dài đến vô tận
https://farm8.staticflickr.com/7303/16320294650_9357d9fb63_c.jpg (https://flic.kr/p/qSaM1w)Dry Lake - Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/qSaM1w) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7421/16506733502_b72505dc52_c.jpg (https://flic.kr/p/r9DjMu)Dry Lake - Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/r9DjMu) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
13-02-2015, 11:11
Đến CTC khoảng hơn 3h chiều, sau khi check-in ks cách cổng khu du lịch khoảng 10 phút đi bộ với giá 178 Tệ/phòng 3 giường, có điều hòa và đệm sưởi, bọn em lang thang đến khu du lịch để tìm hiều thông tin cho chuyến khám phá vào ngày hôm sau. Dọc đường đi, suối thần tiên với nước màu xanh ngọc chảy rất xiết ngay bên cạnh, khu du lịch mùa đông khá vắng khách, lác đác vài chiếc xe taxi đỗ ngoài cửa.

https://farm8.staticflickr.com/7358/15885190204_ebe00cf929_c.jpg (https://flic.kr/p/qcHKBJ)Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qcHKBJ) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

theanhck
13-02-2015, 16:06
Ảnh anh P chụp rất đẹp. Nhưng mà nhớ thêm nhiều ảnh vào anh nhé.

khaivinh1
13-02-2015, 17:35
Ảnh anh P chụp rất đẹp. Nhưng mà nhớ thêm nhiều ảnh vào anh nhé.

Cám ơn Thế Anh nhé, ảnh còn khá nhiều nhưng cuối năm bận quá nên k có thời gian để làm nữa.

khaivinh1
14-02-2015, 14:06
Ở CTC, ăn uống theo em là vấn đề " đau đầu" nhất. Có lẽ cũng tại em đi vào mùa thấp điểm nên cửa hàng ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, món ăn thì nghèo nàn, nhìn thực đơn gọi món thì đa phần được trả lời là " HẾT". Vì vậy, 4 ngày ở đây là 4 ngày em cảm thấy tồi tệ nhất trong đời về khoản ăn uống. Đã thế, laị còn rất đắt mặc dù giá đã được niêm yết công khai, có xác nhận ề giá của chính quyền hẳn hoi. Trung bình 1 bữa ăn với cơm, rau xào thịt, canh cho 3 người ăn khoảng 150-200 Tệ. Nếu so với Thành Đô hay Côn Minh thì đắt gấp khoảng 3-4 lần. Tuy nhiên, đi vào mùa thấp điểm lại được cái là giá vé vào cửa rất rẻ, 80 Tệ/vé thăm quan, 80 Tệ/tiền xe bus trong khu du lịch, 10 Tê/người tiền bảo hiểm ( không bắt buộc), nếu đi 2 ngày thì mua vé thăm quan cho ngày hôm sau với giá chỉ 20 Tê/người. Mặt khác, đợt cao điểm trung bình khu du lịch đón khoảng 20-30 ngàn người/ngày, lúc em đi chỉ khoảng 1-2 ngàn/ngày nên thăm quan rất thaỏi mái, chụp ảnh cũng vô tư, không phải chen lấn xô đẩy.
Sáng sớm hôm sau, 7h bọn em dậy, ăn sáng với mỳ tôm mang từ nhà đi. Ôi, lần đầu tiên em ăn mỳ tôm mà cảm giác nó ngon như thế, có lẽ vì nhớ cái vị phở ở nhà nên em chọn phở ăn liền, húp k sót 1 chút nào. No bụng, khoảng 8h bắt đầu xuất phát. Mọi nười thường đi sớm hơn nhưng vì 8h sáng ở CTC trời vẫn còn tối và em có 2 ngày để khám phá nơi này nên không phải vội. Mua vé với tổng cộng 180 Tệ/người/2 ngày, hành trình khám phá "thiên đường" bắt đầu.

khaivinh1
14-02-2015, 14:15
Xe bus xuất phát từ bến vượt quãng đường khoảng trên 30km đưa du khách đến điểm trên cùng của nhánh bên phải trước, bắt đầu bằng Gran Lake. Dọc đường đi, em cứ phải vươn cổ ra ngoài kính xe để ngắm, để thốt lên " đẹp quá". Lúc đó chỉ mong xe đi thật chậm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mơ màng của tạo hóa đã ban cho vùng đất này. Chỉ đến khi xe dừng lại tại điểm cuối Gran Lake mặt em mới hướng về phía trước, còn lại cứ quay trái, quay phải liên tục.
Sáng sớm, Gran Lake thật đẹp, những tia nắng đầu ngày trải xuống những cánh rừng, dưới mặt nước, trên những đỉnh núi tuyết ở phía xa xa, khung cảnh thật lãng mạn và huyền diệu.

https://farm8.staticflickr.com/7299/16227347770_47bdb7d700_c.jpg (https://flic.kr/p/qHXp97)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qHXp97) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
14-02-2015, 14:17
Nước hồ màu xanh ngọc, trong veo nhìn thấy đáy.

https://farm9.staticflickr.com/8601/16227098978_b317b994e0_c.jpg (https://flic.kr/p/qHW8bA)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qHW8bA) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
14-02-2015, 14:18
Xa xa, 1 vài đoạn hồ đã bị đóng băng trắng xóa. Mặt nước lặng thinh soi bóng những rừng cây và dãy núi.
https://farm8.staticflickr.com/7423/15792271614_6199f09e47_c.jpg (https://flic.kr/p/q4vwa5)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/q4vwa5) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

goldenf
17-02-2015, 16:15
Đẹp quá, cảm ơn bạn vì bài viết, biết bao giờ mới tự đặt chân lên đất Trung Hoa để khám phá vẻ đẹp của đât nước này nhỉ? Thời gian, tiền bạc, nỗi sợ vì không biết gì về xã hội, con người, ngôn ngữ của TQ cứ giữ chân mình mãi :(
Bạn ơi cho mình hỏi chuyện hơi cá nhân 1 chút, bạn đi chuyến này là tự túc hay sao, bạn chắc rành về TQ lắm rồi nhỉ, kinh phí cả chuyến đi hết bao nhiêu vậy.

khaivinh1
24-02-2015, 14:04
Đẹp quá, cảm ơn bạn vì bài viết, biết bao giờ mới tự đặt chân lên đất Trung Hoa để khám phá vẻ đẹp của đât nước này nhỉ? Thời gian, tiền bạc, nỗi sợ vì không biết gì về xã hội, con người, ngôn ngữ của TQ cứ giữ chân mình mãi :(
Bạn ơi cho mình hỏi chuyện hơi cá nhân 1 chút, bạn đi chuyến này là tự túc hay sao, bạn chắc rành về TQ lắm rồi nhỉ, kinh phí cả chuyến đi hết bao nhiêu vậy.

Cám ơn bác! Mấy hôm nghỉ Tết nên không vào đây được nên hôm nay mới trả lời bác được, mong bác thông cảm nhé. Em đi tự túc bác ạ, em đi TQ cũng vài chuyến rồi nhưng nói thật là không rành lắm, có điều là trước khi đi nghiên cứu kỹ 1 chút là chủ động thôi. Chuyến này em di chuyển bằng máy bay nhiều nên chi phí vào khoảng 20tr/người, nếu đi đường bộ và đông người chắc sẽ rẻ hơn bác ạ.

khaivinh1
24-02-2015, 14:05
https://farm9.staticflickr.com/8584/16414757925_2802239b9a_b.jpg (https://flic.kr/p/r1vVDF)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/r1vVDF) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
24-02-2015, 14:05
https://farm9.staticflickr.com/8610/16414757325_06f9b9a84a_b.jpg (https://flic.kr/p/r1vVtk)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/r1vVtk) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
24-02-2015, 14:06
https://farm9.staticflickr.com/8593/16228841547_a34d687337_b.jpg (https://flic.kr/p/qJ64bT)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qJ64bT) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
25-02-2015, 14:11
https://farm8.staticflickr.com/7418/16227345060_4bfdd13f5d_b.jpg (https://flic.kr/p/qHXoko)7H1A5886-2Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qHXoko) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
25-02-2015, 14:12
https://farm8.staticflickr.com/7399/15792269744_57d7869f08_b.jpg (https://flic.kr/p/q4vvAQ)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/q4vvAQ) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
26-02-2015, 11:04
Tất cả các hồ ở CTC nước đều rất trong, nhìn thấu đáy luôn. Vào mùa đông 1 số hồ bị đóng băng khá nhiều. Có những hồ thì có rất nhiều màu nước khác nhau, mỗi khi ánh nắng chiếu vào sẽ thay đổi màu nhìn rất lạ mắt.
https://farm8.staticflickr.com/7385/16228521409_25089dc94b_b.jpg (https://flic.kr/p/qJ4q2g)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qJ4q2g) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

nkn1506
26-02-2015, 12:07
https://farm9.staticflickr.com/8610/16414757325_06f9b9a84a_b.jpg (https://flic.kr/p/r1vVtk)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/r1vVtk) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Nước ở đây trong quá, đẹp tuyệt nhưng nếu chính quyền cho vét mấy nhánh cây đi hết chắc còn đẹp hơn nữa nhỉ

khaivinh1
02-03-2015, 09:47
Nước ở đây trong quá, đẹp tuyệt nhưng nếu chính quyền cho vét mấy nhánh cây đi hết chắc còn đẹp hơn nữa nhỉ

Em lại nghĩ khác với bác, nếu vét hết mấy cái nhành cây này thì không thể hiện được vẻ đẹp của các hồ nước này.

khaivinh1
02-03-2015, 09:49
https://farm9.staticflickr.com/8603/15794697003_8d17b61d88_b.jpg (https://flic.kr/p/q4HX98)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/q4HX98) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-03-2015, 11:03
Mặc dù đi vào mùa thấp điểm nhưng có đôi khi vẫn phải "xếp hàng" mới có góc để chụp hình. Tôi như bị mê hoặc bởi nước hồ nơi đây, trong và xanh mướt, cảm giác nhẹ nhàng, thư thái rất khó tả.

https://farm8.staticflickr.com/7361/16228520349_7da7e2d299_b.jpg (https://flic.kr/p/qJ4pGZ)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qJ4pGZ) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-03-2015, 11:04
https://farm8.staticflickr.com/7305/15794695613_37cc3426d7_b.jpg (https://flic.kr/p/q4HWJa)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/q4HWJa) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-03-2015, 11:06
Đến tận bây giờ, mặc dù đã kết thúc chuyến đi hơn 1 tháng nhưng đôi khi nằm mơ tôi vẫn tưởng tượng ra cái màu xanh huyền bí đó.

https://farm9.staticflickr.com/8654/16388774786_ab86eb116d_b.jpg (https://flic.kr/p/qYdKLw)Jiuzjaigou - Cửu Trại Câu (https://flic.kr/p/qYdKLw) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

SevenH
08-03-2015, 12:18
Đang rất hóng tiếp hành trình của bạn ^^

Nếu có thời gian, bạn up thêm phần chuẩn bị trước chuyến đi, như cách xin visa TQ, chuẩn bị đồ gì và cả chi phí nữa nha

khaivinh1
09-03-2015, 11:05
Đang rất hóng tiếp hành trình của bạn ^^

Nếu có thời gian, bạn up thêm phần chuẩn bị trước chuyến đi, như cách xin visa TQ, chuẩn bị đồ gì và cả chi phí nữa nha

Cám ơn bạn đã quan tâm đến topic, mấy hôm nay bận quá nên không tiếp tục bài viết được. Phần chuẩn bị trước chuyến đi của mình có thể hơi khác với các bạn phượt 1 chút vì mình thích chụp hình nên thứ tự chuẩn bị như sau:
- Tham khảo và lên lịch trình chi tiết cho chuyến đi, cái này rất quan trọng vì nó quyết định thời gian di chuyển của mình.
- Sau khi có lịch trình cụ thể mình nghiên cứu các góc hình mà mọi người đi trước đã chụp ( vì mình mê chụp hình mà).
- Đặt vé máy bay.
- Xin VISA ( cái này mình thuê dịch vụ làm 65$/người).
- Vì đi vào mùa đông nên việc chuẩn bị quần áo ấm, mũ, găng tay, khăn ... là không thể thiếu.
- Chuẩn bị các thiết bị chụp hình cho phù hợp với địa hình những nơi mình đến.
- Cuối cùng là xuất phát, sang đến TQ mới mua thẻ điện thoại và đi đến đâu đặt ks qua mạng đến đó sẽ rẻ hơn được khoảng 20-30% giá thực tế.
Do chuyến này mình di chuyển bằng máy bay khá nhiều nên chi phí khoảng 20tr/người nhưng bù lại phí tham quan lại rẻ hơn 50% so với mùa cao điểm, vì vậy mình nghĩ đi vào mùa Thu chắc chi phí cũng khoảng cỡ đó, có thể rẻ hơn 1 chút thôi.

khaivinh1
10-03-2015, 11:33
Rời vài cái hồ mà em không nhớ hết được tến, bọn em di chuyển đến thác Trân Châu, được coi là thác đẹp nhất trong tổng số 17 cái thác ở khu du lịch này. Đây cũng là địa điểm em thích nhất trước khi đi nên chụp khá nhiều ảnh ở chỗ này. Phải công nhận là thác quá đẹp, chẳng thế mà đoàn làm phim " Tây Du Ký" đã chọn bối cảnh này cho đoạn thày trò Đường Tăng đi trên mặt thác để tìm đường đi Tây Thiên lấy kinh.
Đây là đoạn đường đi vào thác, ở giữa là chiếc cầu gỗ cho khách du lịch đi lại, 2 bên là các con suối đang đổ nước xuống dưới thác.

https://farm8.staticflickr.com/7642/16770521892_9dbe171076_c.jpg (https://flic.kr/p/rxXiTb)Cửu Trại Câu - Jaizjiugou (https://flic.kr/p/rxXiTb) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
10-03-2015, 11:34
https://farm9.staticflickr.com/8753/16771595465_c1fb0b63c7_c.jpg (https://flic.kr/p/ry3P24)Cửu Trại Câu - Jaizjiugou (https://flic.kr/p/ry3P24) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
11-03-2015, 17:49
Khu du lịch làm đường bằng gỗ cho khách tham quan từ trên đỉnh thác xuống dưới, tấm này em chụp ngang với phần giữa của thác.

https://farm8.staticflickr.com/7596/16771594915_e2259e97fc_c.jpg (https://flic.kr/p/ry3NRz)Cửu Trại Câu - Jaizjiugou (https://flic.kr/p/ry3NRz) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
11-03-2015, 17:50
Đây là toàn cảnh phần bên phải của thác, cũng là nơi quay cảnh thày trò Đường Tăng đi lấy kinh.

https://farm8.staticflickr.com/7349/16413440851_ac296d54b2_c.jpg (https://flic.kr/p/r1pb8v)Jiuzhaigou - Cửu trại Câu (https://flic.kr/p/r1pb8v) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

MrMilan
12-03-2015, 11:35
Bác làm hậu kỳ lâu quá, thỉnh thoảng lại phọt ra tấm ảnh

khaivinh1
12-03-2015, 13:45
Bác làm hậu kỳ lâu quá, thỉnh thoảng lại phọt ra tấm ảnh

Bác thông cảm, ra Tết công việc nhiều nên em không có thời gian, sẽ cố gắng nhanh hơn bác nhé.

khaivinh1
12-03-2015, 14:00
Cái thác này công nhận rộng thật, dù cố hết sức nhưng em không thể lấy hết toàn cảnh thác được.

https://farm8.staticflickr.com/7606/16169143314_1f6670cdef_c.jpg (https://flic.kr/p/qCP5Z1)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/qCP5Z1) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:11
Vào mùa đông, các mảng băng bám vào vách đá, cành cây ... nhìn rất tuyệt.

https://farm8.staticflickr.com/7641/16604101000_94ce4e47e3_c.jpg (https://flic.kr/p/rifmKs)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rifmKs) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:12
https://farm9.staticflickr.com/8733/16603879728_d94d73c6c5_z.jpg (https://flic.kr/p/riedYq)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/riedYq) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:13
https://farm8.staticflickr.com/7617/16604101220_4d1d7acaf8_c.jpg (https://flic.kr/p/rifmPf)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rifmPf) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:14
https://farm9.staticflickr.com/8614/16790330561_6d6d074e58.jpg (https://flic.kr/p/rzGQiX)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rzGQiX) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:15
https://farm9.staticflickr.com/8637/16605326969_8bf0c99165.jpg (https://flic.kr/p/rimDbR)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rimDbR) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:17
https://farm8.staticflickr.com/7638/16791455835_c780fb7ca1.jpg (https://flic.kr/p/rzNAPe)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rzNAPe) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:18
https://farm9.staticflickr.com/8649/16603878888_1a33a10589_c.jpg (https://flic.kr/p/riedHW)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/riedHW) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:19
https://farm9.staticflickr.com/8747/16603879548_551244ed66_c.jpg (https://flic.kr/p/riedVj)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/riedVj) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:20
https://farm8.staticflickr.com/7353/16389229526_6bd737cd04_c.jpg (https://flic.kr/p/qYg5WS)Jiuzhaigou - Cửu trại Câu (https://flic.kr/p/qYg5WS) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
12-03-2015, 14:21
https://farm9.staticflickr.com/8641/16603878628_ee38a9fea5_c.jpg (https://flic.kr/p/riedDs)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/riedDs) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

ThuThuyr
16-03-2015, 17:50
Huhu, đẹp quá bác ạ. Em tài hèn sức mọn, không biết đến bao giờ mới được chiêm ngưỡng cảnh sắc này

khaivinh1
19-03-2015, 14:38
Huhu, đẹp quá bác ạ. Em tài hèn sức mọn, không biết đến bao giờ mới được chiêm ngưỡng cảnh sắc này

Cám ơn bác đã động viên, bây giờ đi lại giữa VN và TQ cũng khá dễ dàng rồi mà bác.

data
22-03-2015, 09:04
hóng bác up hình

baokhanh6389
25-03-2015, 23:14
trời ơi, ngồi đọc ký sự và xem hình của anh mà em chảy nước dãi ròng ròng, òa oà òa òa, bít khi nào mình mới được tận mắt thấy nó đâyyyyyy????????????????? up hình nữa đi a ơi!!!!!!!

khaivinh1
30-03-2015, 10:03
trời ơi, ngồi đọc ký sự và xem hình của anh mà em chảy nước dãi ròng ròng, òa oà òa òa, bít khi nào mình mới được tận mắt thấy nó đâyyyyyy????????????????? up hình nữa đi a ơi!!!!!!!

Cám ơn các bác đã quan tâm đến topic. Em vừa trải qua 1 chuyến xuyên Việt 10 ngày nên hôm nay mới vào trang nhà được. Vì mới về nên công việc tồn đọng nhiều quá, hẹn các bác đến ngày mai em sẽ tiếp tục up hình phục vụ các bác nhé.

khaivinh1
31-03-2015, 16:51
Rời thác Trân Châu trong nuối tiếc, em tiếp tục hành trình đến Hồ Gương.

Trên đường đi

https://farm9.staticflickr.com/8710/16800003578_4e57e4c97d_c.jpg (https://flic.kr/p/rAypL7)Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rAypL7) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
31-03-2015, 16:53
Hồ Gương như 1 tấm gương khổng lồ phản chiếu từng hàng cây, ngọn núi xuống mặt nước, cảm giác thật bình yên và tĩnh lặng.

https://farm8.staticflickr.com/7615/16986368212_f39d96a3a7_c.jpg (https://flic.kr/p/rT2zts)Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rT2zts) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
31-03-2015, 16:54
https://farm8.staticflickr.com/7633/16987712035_5a6c60a228_z.jpg (https://flic.kr/p/rT9sWP)Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rT9sWP) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
31-03-2015, 16:55
Một đỉnh núi tuyết ở xa xa

https://farm8.staticflickr.com/7592/16367621833_e0c6c67157_c.jpg (https://flic.kr/p/qWmkJr)Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/qWmkJr) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-04-2015, 09:46
Rời Hồ Gương - điểm cuối cùng của nhánh bên phải, cả đoàn lên xe bus bắt đầu khám phá nhánh bên trái. Điểm cuối cùng của nhánh trái là Hồ Trường Hải - điểm cao nhất của Cửu Trại Câu, em nhớ không nhầm thì ở độ cao trên 3000m so với mặt nước biển.
Mùa đông nên mặt hồ bị đóng băng gần như toàn bộ, nhìn đâu cũng chỉ thấy tuyết và băng. Các lối đi xuống sát mép hồ bị Ban quản lý khu du lịch rào kín nên du khách bọn em chỉ được đứng từ trên cao ngắm toàn cảnh hồ. Vào mùa thu có lẽ sẽ rất đẹp, em đi vào mùa đông nên không cảm nhận được hết cái đẹp của cái hồ được đánh giá là đẹp nhất này.

https://farm9.staticflickr.com/8725/16986820901_c21a5bb8fe_c.jpg (https://flic.kr/p/rT4U3r)Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rT4U3r) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
03-04-2015, 09:48
Vào mùa thu, khi cây lá chuyển màu vàng, đỏ ... nước hồ trong xanh in bóng núi tuyết chắc khung cảnh sẽ mê đắm lắm, nhưng mùa đông thì nó hiu quạnh thế này thôi.

https://farm9.staticflickr.com/8722/16780356167_a24c358f03_c.jpg (https://flic.kr/p/ryPHgD)Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/ryPHgD) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
09-04-2015, 08:30
Rời hồ Trường Hải trong tiếc nuối, em di chuyển xuống điểm kế tiếp là Ngũ Sắc Hồ. Cái hồ này màu nước thay đổi liên tục tùy vào ánh sáng trong ngày, mùa đông nên hồ khá ít nước.

https://farm8.staticflickr.com/7286/16584175757_0b38081a05_c.jpg (https://flic.kr/p/rgueEM)Cửu Trại Câu - Jiuzjaigou (https://flic.kr/p/rgueEM) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
22-04-2015, 16:31
Dạo này công việc quá bận và 1 phần cũng dành thời gian nghiên cứu cho chuyến đi Ladakh váo tháng 8 tới nên topic bị bỏ dở hơi lâu, mong các bác thông cảm.
Vào mùa đông, các điểm đến ở nhánh bên trái gần như bị đóng cửa toàn bộ nên sau khi rời Hồ Ngũ Sắc, bọn em di chuyển thẳng xuống Zechawazhai Village, 1 trong 3 làng ( Câu) còn sót lại trong CTC, là điểm gần cuối của nhánh trái trước khi đến điểm trung chuyển giữa 2 nhánh.

khaivinh1
22-04-2015, 16:36
Hình ảnh tín ngưỡng Phật giáo của người Tạng bao trùm quanh ngôi làng.

https://farm9.staticflickr.com/8806/16612345823_174bedc31f_c.jpg (https://flic.kr/p/riYBDz)Zechawazhai Village (https://flic.kr/p/riYBDz) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
22-04-2015, 16:40
Thực ra, nếu để tiết kiệm ta có thể ngủ đêm luôn ở trong ngôi làng này theo kiểu homestay ( để trốn vé thăm quan và vé xe bus của ngày hôm sau, lại được ngắm hoàng hôn và bình minh trong Câu). Tuy nhiên, sáng sớm đội kiểm soát vé hay đứng ở cổng làng, nếu bắt được sẽ phạt nên bác nào có ý định trốn vé thì khoảng sau 9h sáng hãy ra khỏi làng và nên đi vòng ra sau làng để tránh đội kiểm soát nhé.

https://farm8.staticflickr.com/7589/16612347663_d679dbf58a_c.jpg (https://flic.kr/p/riYCci)Zechawazhai Village (https://flic.kr/p/riYCci) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
22-04-2015, 16:41
https://farm9.staticflickr.com/8774/16610113154_dc7269c141_c.jpg (https://flic.kr/p/riMaXh)Zechawazhai Village (https://flic.kr/p/riMaXh) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
23-04-2015, 17:32
Rời Zechawazhai Village bọn em quyết định dừng khám phá tại đây, để dành khúc cuối từ ngã ba đến cửa ra vào khu du lich ( đi ngược xuống) cho ngày mai vì em đánh giá đây là đoạn đẹp nhất của CTC. Nhìn đồng hồ mới 15h, về ks sớm quá cũng chẳng biết làm gì, em quyết định bắt taxi quay lại Can Hải Hồ vì hôm qua vẫn còn luyến tiếc lắm.
Trời hôm nay có vẻ trong và xanh hơn nhưng gió mạnh và lạnh buốt hơn hôm qua khá nhiều.

https://farm8.staticflickr.com/7636/17044992600_3d619f8d66_c.jpg (https://flic.kr/p/rYd3sL)Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/rYd3sL) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

khaivinh1
23-04-2015, 17:33
https://farm8.staticflickr.com/7721/17231986171_65a6876589_c.jpg (https://flic.kr/p/sfJr8R)Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/sfJr8R) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

cuchuoi_86
22-07-2015, 23:31
Bài của bác nhiều thông tin hữu ích quá. Cuốitháng 8 này em có 6 ngày ở Tứ xuyên. Note lại để hỏi bác dần thông tin nhé?

nhtphong
23-07-2015, 10:02
Bác Khaivinh ơi, sao ko viết tiếp.
Bác vào Sài Gòn thì anh em mình làm ly cafe nha.
Đợi bác cả năm rồi đó ^^

cuchuoi_86
24-07-2015, 22:19
Đoàn em có 4 người, bay VNA từ 21-26/8/15. Em đang lên lịch trình cho chuyến này. Nhờ bác nghía hộ em cái plan như dưới đây thì có khả thi không với ạ.
Day1: 21/8: Hà Nội - Thành đô: Tới nơi check in. Đi thăm panda park. Ăn tối. Tối xem múa đổi mặt

Day 2: 22/8: CTC: Vì ngày này chỉ độc có di chuyển trên đường nên em đang phân vân giữa đi bus và thuê xe. Nếu thuê xe riêng thì trên đường tới CTC có chỗ nào có thể dừng lại ngắm cảnh cho bớt chán mắt ạ

Day 3: CTC: Tham quan CTC

Day 4: CTC- Nga mi: Em đang có tham vọng là chạy thẳng CTC tới Nga mi. Tối ngủ trên núi luôn để sáng hôm sau ngắm Bình minh, kịm đỉnh

Day 5. Nga mi - lạc sơn - Thành đô: Sáng dậy ngắm bình minh Kim Đỉnh. Tham quan trên đó lúc rồi qua Lạc sơn ngắm tượng phật. Quay về ngủ Thành Đô

Day 6: Sáng dậy lang thang ngắm phố phường, thăm Vũ hầu. Chiều bay về Hn

Trên đây là lịch trình sơ thảo em đang định chạy. Nếu ổn thì em sẽ đắp chi tiết thêm. Nhờ bác xem hộ em liệu có khả thi ko ạ.

Em cảm ơn bác trước

vinastarair
27-07-2015, 23:12
tấm này giống trong mấy bộ phim cổ trang TQ ấy nhỉ , hình đẹp lắm bác ah
https://farm8.staticflickr.com/7418/16432358045_9fe46d14ac_c.jpg (https://flic.kr/p/r358y2)Phố Cẩm Lý (https://flic.kr/p/r358y2) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr[/CENTER][/QUOTE]

Awoan
28-07-2015, 18:44
Chào các bạn,

Cho mình hỏi vài câu ngớ ngẩn, chuyện là xưa giờ mình rất ác cảm với bọn Tàu khựa. Nhưng vô tình thấy ảnh trên topic này quá đẹp làm mình cũng nghĩ lại về TQ. Nên mình muốn hỏi là:
-đi du lịch bên đó có dễ bị lừa đảo chặt chém gì không?
-giá cả có fixed không hay mình phải trả giá? Em dở vụ này lắm nên đâm ra rất ghét.
-ăn uống có hóa chất độc hại không? Có nên đem theo đồ ăn dự trữ để hạn chế ăn tại chỗ không?
-câu này thì hỏi các cameraman, mình đang muốn mua một camera chụp ảnh khoảng 10 triệu đồng. Các bạn recommend giùm mình một số máy được không?

Cám ơn nhiều.

Em_cha
07-08-2015, 14:42
Chào các bạn,

Cho mình hỏi vài câu ngớ ngẩn, chuyện là xưa giờ mình rất ác cảm với bọn Tàu khựa. Nhưng vô tình thấy ảnh trên topic này quá đẹp làm mình cũng nghĩ lại về TQ. Nên mình muốn hỏi là:
-đi du lịch bên đó có dễ bị lừa đảo chặt chém gì không?
-giá cả có fixed không hay mình phải trả giá? Em dở vụ này lắm nên đâm ra rất ghét.
-ăn uống có hóa chất độc hại không? Có nên đem theo đồ ăn dự trữ để hạn chế ăn tại chỗ không?
-câu này thì hỏi các cameraman, mình đang muốn mua một camera chụp ảnh khoảng 10 triệu đồng. Các bạn recommend giùm mình một số máy được không?

Cám ơn nhiều.

Xin phép chủ thớt cho mình trả lời bác này nhé.
- Lừa đảo chặt chém thì đi du lịch ở đâu cũng có bác nhé, VN ta cũng nhiều mà Khựa thì cũng lắm, nói chung bác cứ cẩn thận, ko bắt chuyện với ng lạ, đừng ham đồ rẻ mà mua, đi lại thì cứ ra bến xe, bến tàu mua vé đàng hoàng, taxi thì phải trả giá trước khi lên (nhiều thành phố bên TQ taxi ko tính giá theo đồng hồ đâu)
- Cái này câu trả lời cũng giống câu trên thôi, giống hệt VN nhé bác, trừ siêu thị có treo sẵn giá ra thì bác cứ trả giá nhiệt tình, kể cả taxi.
- Ăn uống thì ng ta ăn dc, mình cũng ăn dc thôi bác. Quán ăn thường có các hình ảnh của món ăn + giá tiền đi kèm. Đồ ăn vặt thì ở các con đường đi bộ, phố mua sắm thì nhiều, nếu ngại bác ko nên thử (mặc dù có rất nhiều món lạ). Ngại quá thì bác ra siêu thị ăn bánh mỳ với mỳ tôm, nên mang theo ruốc, muối lạc ở nhà theo.
- Camera tầm 10tr thì mình recommend Canon 700D - đơn giản vì đang dùng và thấy rất dc thôi :)

Em_cha
07-08-2015, 14:52
Đoàn em có 4 người, bay VNA từ 21-26/8/15. Em đang lên lịch trình cho chuyến này. Nhờ bác nghía hộ em cái plan như dưới đây thì có khả thi không với ạ.
Day1: 21/8: Hà Nội - Thành đô: Tới nơi check in. Đi thăm panda park. Ăn tối. Tối xem múa đổi mặt => Hình như bay HN - Thành Đô tầm chiều tối, về đến ks ở Thành Đô cũng muộn rồi bạn, ko kịp đi Panda Park đâu.

Day 2: 22/8: CTC: Vì ngày này chỉ độc có di chuyển trên đường nên em đang phân vân giữa đi bus và thuê xe. Nếu thuê xe riêng thì trên đường tới CTC có chỗ nào có thể dừng lại ngắm cảnh cho bớt chán mắt ạ => Có bạn ạ, nếu dc nên thuê xe riêng.

Day 3: CTC: Tham quan CTC => tham quan CTC 1 ngày ko đủ đâu bạn, 2 ngày mới đã

Day 4: CTC- Nga mi: Em đang có tham vọng là chạy thẳng CTC tới Nga mi. Tối ngủ trên núi luôn để sáng hôm sau ngắm Bình minh, kịm đỉnh => Ks trên Kim Đỉnh ít mà đắt lắm, trên đó lại lạnh, bạn nên cân nhắc.

Day 5. Nga mi - lạc sơn - Thành đô: Sáng dậy ngắm bình minh Kim Đỉnh. Tham quan trên đó lúc rồi qua Lạc sơn ngắm tượng phật. Quay về ngủ Thành Đô => bạn về luôn mà ko chơi ở Nga My à, ngoài Kim Đỉnh, Nga My còn nhiều điểm tham quan cũng khá đẹp.

Day 6: Sáng dậy lang thang ngắm phố phường, thăm Vũ hầu. Chiều bay về Hn

Trên đây là lịch trình sơ thảo em đang định chạy. Nếu ổn thì em sẽ đắp chi tiết thêm. Nhờ bác xem hộ em liệu có khả thi ko ạ.

Em cảm ơn bác trước

Mình trả lời bạn như trên nhé ! Thật ra đi 6 ngày hơi ngắn, nếu có thể bạn nên kéo thành 10-12 ngày.

haitran668
26-08-2015, 11:41
Ngày đầu tiên, 5h sáng khởi hành trong sương lạnh Hà Nội, 8h30 đến Lào Cai. Vừa buồn ngủ, vừa đói 3 anh em đến gần chợ Cốc Lếu ăn sáng với 3 bát phở to đùng. Trong suốt chuyến đi, lúc nào em cũng cảm thấy thèm và nhớ cái hương vị này 1 cách ghê gớm. 9h sáng ra cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh. 1 năm em phải sang Hà Khẩu 3-4 lần nhưng lần này có cảm giác rất khác, sự hồi hộp, háo hức luôn túc trực trong tâm trí. Nhập cảnh xong, bọn em bắt taxi ra bến xe bus mất 15 Tệ. Vừa lên xe sư phụ lái xe đã quảng cáo: tàu từ Hà Khẩu đi Côn Minh mới khánh thành, 2 chuyến/ngày lúc 10h và 16h, đi mất 6,5h, 70 Tệ/người. Em rất khoái đi tàu nhưng nhìn đồng hồ thấy 10h30 rồi nên đành phải bến xe bus thẳng tiến và dự định sẽ đi tàu khi từ Côn Minh về. Ra đến bến xe vừa kịp bắt chuyến 10h50, leo lên xe là chuyển bánh luôn, em cứ tự nhủ chuyến đi này có lẽ sẽ rất may mắn vì có 1 khởi đầu thuận lợi như thế. Quảng đường từ Hà Khẩu đến Côn Minh dài hơn 400km, chạy trên đường cao tốc khoảng 6 tiếng, giá vé 138 Tệ/người. Thời gian đi tuơng đương với tàu hỏa nhưng giá vé lại đắt gấp đôi, đó chính là lý do em chọn đi tàu trong hành trình khi trở về.
Đến Côn Minh lúc 17h, bọn em bắt tàu điện ngầm đến sân bay mất 5 Tệ/người. Tuyến Metro này cũng vừa mới khai trương và là tuyến metro đầu tiên của Côn Minh được đưa vào khai thác. Mất khoảng 20 phút di chuyển, em có mặt ở sân bay Côn Minh. 23h30 mới bay nhưng 18h bọn em đến đã cho làm thủ tục check - in rồi, may quá vì đang định tìm chỗ gửi đồ rồi vào thành phố kiếm cái gì đó ăn và thăm quan luôn.
Cầm boading trên tay, yên tâm về khoản check - in, 3 anh em ra cửa sân bay bắt xe bus 25 Tệ/người về thành phố Côn Minh. Chiều hôm đó hoàng hôn rất đẹp, tiếc là máy móc em gửi hết rồi nên k chụp được tấm hình nào. Việc đầu tiên khi đến Côn Minh là mua 1 cái sim điện thoại để dễ liên hệ và đỡ tốn. Với người nước ngoài, nó bắt phải đến điểm giao dịch của Công ty đăng ký mới mua được sim, bọn em phải đi bộ qua 3 con phố dài mất khoảng 20 phút mới đến được và mất khoảng 30 phút nữa mới đăng ký thành công 1 cái sim.
Lúc này đã 20h, 3 anh em quyết định đi ăn bún "Qua cầu", nghe cậu em học 4 năm ở Côn Minh nói: đến Côn Minh mà chưa ăn bún qua cầu tức là chưa đến đây. Công nhận là món bún này rất đặc biệt, mùi vị thơm phức, cách ăn cũng khác lạ nữa. Nói chung, 15 Tệ/ bát bún quá ngon và no bụng. Ăn xong, bắt taxi quay lại sân bay mất 100 Tệ. 23h30 cất cánh, 2h30 sáng mới về đến khách sạn em đã book sẵn ở Phố Vũ Hầu - Thành Đô 158 Tệ/phòng/ngày. Mệt mỏi sau 1 ngày di chuyển khoảng 800km đường bộ và hơn 1h30ph bay, 3 anh em lăn ra ngủ nhưng vẫn k quên đặt báo thức lúc 7h sáng.


Bến xe bus Côn Minh
https://farm8.staticflickr.com/7413/15805521993_98cc0c7c2a_c.jpg (https://flic.kr/p/q5Fr2T)IMGP2768 (https://flic.kr/p/q5Fr2T) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr

Bến Metro
https://farm9.staticflickr.com/8616/16237919008_6810b79746_c.jpg (https://flic.kr/p/qJTzAQ)IMGP2770 (https://flic.kr/p/qJTzAQ) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr[/IMG

Sân bay
[img]https://farm8.staticflickr.com/7324/16425563615_761dda9e30_z.jpg (https://flic.kr/p/r2tiNF)IMGP2771 (https://flic.kr/p/r2tiNF) by phuongnt2013 (https://www.flickr.com/people/93938946@N05/), on Flickr
Nhìn thấy cái bến xe này k biết bao lần mình đã đi qua rồi nữa lần đầu tiên đi k biết tiếng đứa em nó bảo a đi vào đại siêu thị losuwan hàng hóa xong bảo thằng taxi cho a ra "shi sưa tung bu khưa un chan" (nguyên văn @@). giờ cũng nhiều thay đổi rồi đi xe từ Hà Khẩu lên nó k cho vào bên này nữa mà lên phía trên 1 chút ở đây ấn tượng nhất Vụ nhà vệ sinh đi qua 1 cầu sắt kênh nước thải rồi lên lưng đồi toàn mơ với mận nhà vệ sinh thì ...... khủng khiếp

Tho_bong
06-09-2015, 00:35
Chủ thớt chắc biết tiếng trung lắm ah :) e cũng mê ctc lâu lắm r, vẫn đang trong kế hoạch nhưng e lo ngại nhất khoản ngôn ngũ với tệ nạn buôn người bác thớt ah :!!!

at_dalat
06-09-2015, 22:00
Chủ thớt cho hỏi bác chụp bằng bộ gear thế nào vậy ?

at_dalat
06-09-2015, 22:23
Xin phép chủ thớt cho mình trả lời bác này nhé.
- Lừa đảo chặt chém thì đi du lịch ở đâu cũng có bác nhé, VN ta cũng nhiều mà Khựa thì cũng lắm, nói chung bác cứ cẩn thận, ko bắt chuyện với ng lạ, đừng ham đồ rẻ mà mua, đi lại thì cứ ra bến xe, bến tàu mua vé đàng hoàng, taxi thì phải trả giá trước khi lên (nhiều thành phố bên TQ taxi ko tính giá theo đồng hồ đâu)
- Cái này câu trả lời cũng giống câu trên thôi, giống hệt VN nhé bác, trừ siêu thị có treo sẵn giá ra thì bác cứ trả giá nhiệt tình, kể cả taxi.
- Ăn uống thì ng ta ăn dc, mình cũng ăn dc thôi bác. Quán ăn thường có các hình ảnh của món ăn + giá tiền đi kèm. Đồ ăn vặt thì ở các con đường đi bộ, phố mua sắm thì nhiều, nếu ngại bác ko nên thử (mặc dù có rất nhiều món lạ). Ngại quá thì bác ra siêu thị ăn bánh mỳ với mỳ tôm, nên mang theo ruốc, muối lạc ở nhà theo.
- Camera tầm 10tr thì mình recommend Canon 700D - đơn giản vì đang dùng và thấy rất dc thôi :)



Bạn chụp ở CTC bằng Lens gì vậy ?

khaivinh1
07-09-2015, 17:50
Tiếng Trung mình không rành đâu vì có người biết tiếng đi cùng. Nhưng nói chung, đi Trung Quốc khoản ngôn ngữ không đáng ngại lắm, nhất là các khu du lịch vì luôn có chỉ dẫn bằng Tiếng Anh. Buôn người thì mình thấy chẳng có vấn đề gì vì an ninh bên đó rất tốt, chắc tại bác xinh quá nên mới lo thôi, hehe.

khaivinh1
07-09-2015, 17:51
Em chụp với body Canon 5D3, còn lens thì cũng lung tung ạ, mỗi khung cảnh chụp một loại.

khaivinh1
07-09-2015, 17:54
Sorry bác và cả nhà, dạo này em công việc bù đầu, lại đang chuẩn bị cho chuyến đi Ladakh, Daocheng vào cuối tháng này nên bỏ bê quá. Em sẽ cố gắng dành thời gian up hình tiếp phục vụ các bác.

khaivinh1
07-09-2015, 18:01
Em xin lên thêm 2 tấm nữa ở Can Hải Hồ

https://farm8.staticflickr.com/7672/17046364269_c29635e7f0_c.jpg (https://flic.kr/p/rYk5de)Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/rYk5de) by Phuong Nguyen Thanh (https://www.flickr.com/photos/ph180475/), trên Flickr

khaivinh1
07-09-2015, 18:04
Cũng tự sướng 1 tấm đứng trên hồ băng trước khi bị tụt nửa người xuống hồ, lạnh tê tái.

https://farm8.staticflickr.com/7688/17025118997_8c07834c36_c.jpg (https://flic.kr/p/rWsbJr)Can Hải Hồ (https://flic.kr/p/rWsbJr) by Phuong Nguyen Thanh (https://www.flickr.com/photos/ph180475/), trên Flickr

khaivinh1
07-09-2015, 18:23
Rời Can Hải Hồ, 3 anh em về khách sạn để thay quần áo, giặt dày vì em bị ướt nửa người, nước dưới hồ băng lạnh hơn nước đá. Có những thời điểm em cảm giác như chân mình mất hết cảm giác, lạnh đến thấu xương luôn. May mà khách sạn có chăn điện nên sau 1 hồi nằm ủ nóng thì thân nhiệt trở lại như bình thường, giày thì ướt nên đành lê tạm đôi dép của ks ra ngoài siêu thị mua được đôi giày của người Tạng, trông có vẻ không được thời trang lắm nhưng ấm vô cũng, ấm hơn nhiều đôi giầy phượt của em vì nó cao cổ hơn và có lông bên trong lại chống nước nữa, giá có 150Y/ đôi.
Bụng đói cồn cào, quán em ăn tối qua thì hôm nay vợ chồng nó đóng cửa không bán nữa để về nhà ở Thành Đô. Loay hoay 1 hồi, 3 anh em quyết định đi ăn thịt dê của người Tạng theo lời mời của cậu tài xế taxi lúc chiều. Giá 150Y/ng nhưng taxi đưa đi chỉ 80Y/ng thôi. Vào đến cửa quán, có 1 em người Tạng rất xinh tươi ra đón vào, đeo cho mỗi người 1 cái khăn Tạng, đưa vào nhà làm thủ tục vái lạy tổ tiên của chủ nhà thì phải ( em không kịp hiểu vì chưa hỏi nó đã bắt phải lạy rồi), sau đó cô bé dắt ra khu bàn ăn. Ở đây đã có 1 nhóm khoảng 20 người TQ đang ngồi rồi, đò ăn mang ra theo kiểu buffet nhưng mang cho từng bàn. Các cái bàn được kê theo kiểu đãi khách của người Mông Cổ trước đây, 1 bàn chính giữa cho chủ và 2 dãy bàn 2 bên. 3 anh em kiếm 1 cái bàn cuối dãy và khoanh chân ngồi như thượng khách, tay cũng gõ nhịp theo bài hát mà 1 cậu người Tạng đang biểu diễn phục vụ cả đoàn. Món đầu tiên được đưa lên là rượu sữa dê, em nhấp thử 1 ngụm nhưng không thể nuốt trôi được, mùi nó ngái quá. Món tiếp theo là dê nướng và dê hấp, đói quá nên em làm ngay 1 miếng, vừa nhai tý nữa đã phun ra rồi. Mùi thịt dê vẫn còn hôi nguyên, cảm giác nó vừa tanh, vừa hôi, thật sự rất khó tả. Nhìn sang 2 ông em thì cũng như thế, ông nào cũng hốt hoảng khi nhìn 2 đĩa thịt. Ngồi thêm khoảng 5 phút, 3 anh em lmf lũi đứng dậy ra về, thế là mất toi 240Y, đành đi kiếm 1 quán cơm ăn cho đỡ đói rồi về ngủ lấy sức mai tiếp tục chinh phục nhánh cuối cùng.

shietpanda
03-10-2015, 15:50
Tiếp đi chủ top ơi! Hóng quá! :)

Sweetguy
16-10-2015, 17:40
23 này mình khởi hành từ Saigon-Hanoi thang tiến Chengdu - Thành Đô bằng máy bay-xe lữa...Tức 24/10 là có mặt ở Hà Khẩu
Lịch trình 15 ngày
Đi theo lịch của Khaivinh1 ...nhưng về ghé Lijiang - Lệ Giang
Ai ngẫu hứng tham gia không? Mình đi 1 mình...Vừa quyết định đi ngày hôm qua...sáng nay làm thủ tục xin Visa dich vụ hết $80
Ai đi inbox my line or whatsapp Xitrum77

saiteko
02-02-2016, 14:11
Bác ơi cho hỏi. Mình qua TQ mà đặt ks qua mạng, xải thẻ tín dụng có an toàn không? Mạng Wifi của phone hay của ks?