PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Yogya - Indonesia, 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn



Lâm Thư Kiên
08-05-2011, 07:29
Tháng 8/2010, AirAsia lại có chương trình khuyến mãi vé giá rẻ cho năm 2011 (thường vào khoảng thời gian này là đợt khuyến mãi chính cho năm tiếp theo, nên giá rẻ nhất trong các đợt giá rẻ). Sau khi suy đi tính lại 1 hồi, em quyết định chọn Indonesia là điểm đến tiếp theo để "tránh lễ 30/4". Thật sự, lúc đó chỉ nghỉ là đến Indo thôi mà chưa có kế hoạch gì cụ thể.

Như lời hứa sau chuyến Malay, em lên FB; forum ; YM rủ rê tùm lum với lời dụ dỗ là "Đi Indo chơi 30/4 hông? vé khứ hồi có 69$ à". Rủ rê đã đời thì 2 cô bạn đi cùng Malay chuyến trước nhờ mua vé dùm nhưng lại đi sau 2 ngày thế là hẹn thôi thì hông đi chung thì cũng gặp nhau ở Bali uống cafe (nhưng cuối cùng em lại không chọn Bali là điểm đến). Rồi sau đó thì có bạn nhờ mua vé đi vào Tháng 8. Thế là sẽ đi 1 mình.

Lâu lâu, cũng rủ rê thử. Lúc thì có người định đi, nhưng vé lên 150$ chê là mắc. Tới cách đây 1 tuần, đăng lên Phuot rủ rê, có 1 anh bạn muốn đi mà cuối cùng vé lên tới 350$ nên dội luôn. Đến 0g ngày hôm nay (30/4) thì có 1 người bạn vào FB nhắn "Bạn đồng hành Yogya" thế là chat chit và hẹn sẽ cùng bay và đi chơi ngày 1 và 2/5, sau đó đường ai nấy đi :D.

Về điểm đến, lúc đầu dự định là đi Jakata -> Yogya -> Bali, nhưng với mục đích là đi chụp ảnh, nên không muốn đi chuyển quá nhiều mà muốn đi chơi và chụp hình thoải mái nên cuối cùng là dành chọn 5 ngày ở Yogya. Em chọn điểm đến Yogya chỉ vì thấy Borobudur giống giống Angkowat.

Sau khi đã chọn điểm đến là Yogya, em bắt đầu lên Koolred.com tìm "host" (host có nghĩa là những người có thể cho mình ở nhờ gia đình họ, hoặc là sẽ đưa mình đi chơi hoặc đơn giản nhất là đi uống nước với mình). Lò mò trên Koolred em cũng đã tìm được 1 anh chàng hứa hẹn là sau khi đi chơi 1/5 ở KL về sẽ đưa em đi khám phá Yogya.

Hành trình bay đến Yogya thì phải bay từ SG đến Jakata lúc 12g đêm bên đó. Muốn đến Yogya thì phải qua Terminal nội địa để bay tiếp. Kế hoạch ban đầu là sẽ ngủ lại sân bay. Nhưng hôm qua chat, anh bạn (cũng quen từ Koolred) ở Jakata hứa là sẽ ra đón và sẽ đưa đi dạo Jakata overnight trước khi lên máy bay đi tiếp Yogya.

Em mở đầu nhiêu đây và hứa sẽ tuờng thuật vào mỗi đêm

(còn tiếp...)

Lâm Thư Kiên
08-05-2011, 07:30
Chờ máy bay
https://farm6.static.flickr.com/5103/5675521532_1e4f303605_b.jpg

Hôm qua, chủ quan đã web check-in mà không chịu đọc kỹ hướng dẫn là ở VN phải đến quầy để xác nhận trước khi lên máy bay. Vô sân bay đi 1 mạch đến Gate 16 để lên máy bay. Gặp bạn Tín mới quen hôm qua có cùng hành trình đến Yogya. Sau khi trao đổi 1 tí để làm quen và cùng đi tìm nước uống để sau đó nằm 3h trên máy bay từ SGN đến CGK. Khi lên máy bay, cô nhân viên hù là "em có thể hủy vé bay của anh" vì anh không đến quầy xác nhận. Nhưng lần này thông cảm cho anh vì nhiều người cũng bị vậy. Thế là may mắn đầu tiền là được lên máy bay.

#.Hành lang với những trang trí truyền thống và nền gạch đỏ đặc trưng.
https://farm6.static.flickr.com/5268/5674959067_c12c2f5b6f_b.jpg

Đến CGK làm thủ tục nhập cảnh, hỏi vé bay khứ hồi đâu? tìm trong balo hông có vì hôm qua in phiếu checkin mà lại không in vé vì chủ quan là có mã vé là được rồi. Đưa mã vé trên điện thoại lại hông chịu, đòi mở laptop ra cũng hông chịu mà đòi phải có vé in mới chịu. Và cũng năn nỉ là thông cảm vì lần đầu đến Indo nên không biết, lần sau sẽ in đầy đủ. Đứng ầu ơ 1 hồi, và hình như cũng muốn ăn tiền như ở Vn hay sao á, mình thì cứ "yes" rồi lại "what" cứ giả đò khờ khờ và chỉ qua người bạn đi chung nói đó là bạn đi chung đó... thế là được chấp thuận cho qua.

#.Cho vô Indo
https://farm6.static.flickr.com/5142/5674978547_4d727a464f_z.jpg

Ra đến cửa, gặp ngay anh bạn ở Jakata ra đón và đưa đi dạo 1 vòng trung tâm Jakata. Công nhận đường đêm của Jakata đi sướng, khi đã vào TT mà vẫn còn chạy 120km/h. Đường xá trung tâm tối thứ 7 vẫn còn đông đúc. Thanh niên đi xe đạp thì tụ tập ở "hồ nước", đi xe máy thì tụ tập ở "công viên". Anh bạn này chu đáo, mua sẵn 2 phần đồ ăn và nước uống để cho bọn mình ăn đêm và còn mua cho mình 1 cái sim card XL để xài net 3G thoải mái (tiếc là lúc viết cái này vẫn phải viết offline vì chưa kết nối được 3G).

#.Một trong những ảnh tương đối được trong đêm dạo phố.
https://farm6.static.flickr.com/5230/5675522740_e9f2a30a44_b.jpg

Giờ thì đang ngồi hành lang Terminal 3 để chờ check-in. Chỗ này tuy là bên ngoài nhưng khá ok vì có cảnh sát. Nếu đi ban ngày, thì từ Terminal 1 và 2 có xe bus đưa qua Terrminal 3 miễn phí. nhưng khuya thì không có xe. Muốn qua thì phải đi xe taxi (nghe bạn bên này khuya là đi xe Blue Bird có giá hợp lý nhất) vì không có đường bộ.

#. 3:05am, cửa khởi hành vẫn chưa mở
https://farm6.static.flickr.com/5147/5675523554_d3cb54a73f_b.jpg

#. Tiệm CFC thì đóng cửa
https://farm6.static.flickr.com/5222/5674960199_77a7bcdbdb_b.jpg

#. Chỗ có thể nằm ngủ
https://farm6.static.flickr.com/5228/5675523870_372c865d26_b.jpg

Lâm Thư Kiên
08-05-2011, 08:57
Ngủ phía ngoài sân bay với vài lần vào xin bảo vệ cho đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Cứ mỗi lần đi là phải móc đồ trong túi ra hết rồi đi qua máy kiểm tra kim loại rồi mới được vào Toilet. Ngay bên cạnh chỗ ngủ có 1 máy bán cafe, 1 máy bán nước ngọt và 1 vòi nước uống miễn phí, 2 máy kia thì có thể để tiền giấy vào để mua.

4g, Bắt đầu mở cửa cho khách vào gửi hành lý và check-in. Sau đó qua quầy đóng thuế và phí sân bay (tại đây đóng 40.000 Rupiah).

#. Sân bay vắng lặng với người khách đầu tiên
https://farm6.static.flickr.com/5144/5693517388_f1c63519d5_b.jpg

#. Hàng ăn chưa mở cửa
https://farm6.static.flickr.com/5225/5693517556_2f004fe14d_b.jpg

Sau tiếng "tooong" báo cài dây an toàn làm mình tỉnh giấc chập chờn, nhìn ra cửa sổ thấy bên dưới cánh máy bay là 3 miệng núi lửa đang xịt khói

https://farm6.static.flickr.com/5309/5693517900_3fed726b12_b.jpg

Tiếp đến là quang cảnh thành phố Yogya nhìn từ máy bay, lúc này mây mù lắm.

https://farm6.static.flickr.com/5062/5692948817_418f9f6960_b.jpg

Khá ấn tượng khi biết sân bay nhỏ bé này vừa là trường Không Quân.

https://farm6.static.flickr.com/5184/5692948899_c4230ed3c2_b.jpg

Sân bay chỉ nhỏ thế này thôi, nhưng cứ 15-30 phút là có 1 chuyến bay hạ cánh
https://farm6.static.flickr.com/5189/5693518238_d008cc23f4_b.jpg

Giờ các máy bay hạ cánh, có những chuyến cùng giờ thì thay phiên nhau chiếc trước chiếc sau, cách nhau vài phút.
https://farm6.static.flickr.com/5221/5692949077_2ab950256c_b.jpg

(Còn tiếp....)

what_up
08-05-2011, 09:01
Viết tiếp nữa đi bạn ơi, hình hấp dẫn ghê!

Lâm Thư Kiên
08-05-2011, 18:55
Đón taxi ở sân bay đông đúc như vậy khó quá, thế là 2 đứa quải hành lý đi ra ngoài cổng. Sân bay này nhỏ, nên đi ra có tí xíu. Mấy bác tài taxi kêu réo và đòi tiền về Malioboro (Phố trung tâm của Thành Phố cũng vừa là khu Backpack) là 70.000 Rp, mà theo chỉ dẫn của Lonely Planet (LP) là có 40k thôi. kì kèo thế là cũng đồng ý đi.

#. Bên trong taxi, vẫn còn treo hình biểu tưởng World Cup 2010
https://farm6.static.flickr.com/5022/5693841476_c1656d5d4f_b.jpg

Xe cộ ở đây cũng giống như VN, xe máy cũng đầy đường.
https://farm6.static.flickr.com/5229/5693271427_c12f525ff7_b.jpg

Địa chỉ khách sạn bạn em đã book là ở "Jl. Sosrowijayan GT I No. 32 Yogyakarta – INDONE", Lúc lên Taxi nói là ở số 32 đường Sosrowijayan, làm ổng chạy 1 mạch vô đường đó. Thấy gần cuối đường mà hông thấy KS đâu hết, thế là hỏi người ta, người ta nói ở đầu đường, mà đường này là đường 1 chiều nên ổng kêu xuống xe đi bộ, 2 đứa hông chịu nên ổng đánh 1 vòng lớn mới về lại được mà vẫn trả có 40k Rp. Sau đó mới hiểu địa chỉ bên ngày ghi
Jl = Jalang = Đường
GT = Gang = Hẻm
và sau đó là số nhà trong hẻm đó.

Vào khách sạn, thấy cái bảng Full treo ngay cửa, vào báo tên đã book và được biết là 12h người ta trả phòng thì mới có phòng. Thế là gửi đồ và đi ăn sáng.

Lâm Thư Kiên
08-05-2011, 20:37
Thấy 1 dãi hàng quán ăn bên đường, 2 đứa chui đại vô ăn.

#. Xe bán đồ ăn

https://farm6.static.flickr.com/5101/5693271547_f73653ce4b_b.jpg

Bảng giá đồ ăn, phần phía trên là đồ ăn, phía dưới là thức uống. (Dịch tên món ăn em xin phép post ở bài tiếp theo)

https://farm6.static.flickr.com/5305/5693841876_272b6aa410_b.jpg

Mặc dù được người bạn cảnh báo là cafe bên này chỉ bằng cafe dảo nước 2 nước 3 ở Vn mình thôi. Nhưng do cả đêm chập chờn không đủ giấc, nên em làm ly cafe cho tỉnh tảo mà thưởng thức cả ngày tham quan.

https://farm6.static.flickr.com/5308/5693841978_46c4d8e226_b.jpg

Bột cafe ở đây xay nhuyễn hơn và cho vào ly rồi cho nước sôi vào luôn mà không có chơi filter như mình.

Em kêu phần Ayam Goreng (gà chiên) và được cho thêm tương ớt thế này (khá là cay)
https://farm6.static.flickr.com/5103/5693842260_32a150fc5a_b.jpg

Rồi họ lại tự mang ra đĩa cơm trắng (nasi putih) tính tiền riêng, thành ra phần ăn như vậy. Thường thì bên này ăn bóc, nhưng do khu này khách nước ngoài ở nhiều nên có sẵn muỗn nĩa.
https://farm6.static.flickr.com/5109/5693272191_4800a8e734_b.jpg

Còn bạn em thì ăn phần Bakso (Hủ tíu mì bò viên), đúng ra là bún gạo với mì phước kiến rồi có thêm đậu hủ chiên và 2 viên bò viên
https://farm6.static.flickr.com/5103/5693842398_8dc319ccec_b.jpg

Tuy là bán vỉa hè, nhưng khi gọi thức ăn họ đưa ra cái phiếu này để khách ghi số vào. Khi tính tiền thì ghi giá vào rồi tính tổng. Bữa ăn đầu tiên sơ sơ đã hết 32.000 Rp.
https://farm6.static.flickr.com/5230/5693842518_97ddc453a0_b.jpg

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 05:56
Sau khi ăn sáng xong, điểm đến đầu tiên ở Yogya của 2 đứa là Sultan Palace và Tamansari. Để đến Sultan Palace thì cứ thẳng theo con đường Malioboro mà đi là đến ngay sân trước của Sultan Palace. Đường Malioboro này là đường lớn, nhưng giờ chỉ có 1 chiều xe ở giữa, 1 bên thì thấy người ta để đầy xe, 1 bên thì toàn xe Bacon (xe ngựa) và Bejak (xe xích lô).
https://farm3.static.flickr.com/2116/5697282959_3e5c3e0097_b.jpg

Thường thì Bejak sẽ ngã giá đi Sultan Palace từ Malioboro với giá 20-25k Rp. Tụi em không đồng ý giá này và trả giá 10k Rp cho 1 chiều. Vừa đi vừa qua 2-3 lượt xe Bejak, cuối cùng cũng có 1 chú chịu giá đó. Xe nhìn rộng vậy chứ em và bạn em ngồi cũng hơi chật.
https://farm6.static.flickr.com/5105/5697857662_53119a9f7c_b.jpg

Tuy đi thẳng là đến Sultan Palace, nhưng không hiểu sao Bejak lại đi đường vòng, có lẽ là cấm xe Bejak đi đường đó (vì hôm sau em đi xe máy cũng không thấy xe bejak xuất hiện ở đoạn này). Đến nơi, thì anh chàng Bejak không chịu nhận tiền mà một mực đòi ngồi đó chờ chở về để giữ khách.

Tại đây, mua vé vào cửa là 5.000 Rp và vé cho máy chụp ảnh là 1.000 Rp. Vừa vào cổng là có hướng dẫn viên tiếp đoàn, và anh ta cũng nói rõ là hướng dẫn miễn phí.
Bên trong Sultan Palace cũng chỉ đơn giản như vậy, tại đây mỗi năm sẽ có 4-5 lễ chính (nhưng lễ gì em quên rồi, em sẽ cập nhật thông tin sau)
https://farm3.static.flickr.com/2790/5697283303_fac18393e6_b.jpg

Thấy có lối đi phía sau mà anh chàng HDV lại bỏ qua nên bạn em hỏi tại sao không đi tiếp.
https://farm4.static.flickr.com/3622/5697283429_a3c9f3a45b_b.jpg

Anh chàng không nói gì mà dẫn đến đó, và cái cổng bị khóa chặc. Còn nói là phía trong đó là Gia đình nhà vua sống, nên không được vô. Sau này về đọc lại LP em mới biết là có 2 cổng vào, cổng phía trước và cổng ở giữa. Cổng trước thì chỉ có cái sân và mấy cái tượng sáp. Cổng phía sau mới có nhiều thứ để xem (xem thêm bài "Ký sự yogyakata (http://xehoivietnam.com/forum/showthread.php?t=5203)" của chị Wtiger).

Sau khi tham quan xong, anh chàng HDV giới thiệu là dẫn đi xem cái này miễn phí
https://farm6.static.flickr.com/5025/5697283549_b131d92fd5_b.jpg

Thì ra là Gallery tranh Batik
https://farm4.static.flickr.com/3424/5697858068_23d248cf22_b.jpg

Mặc dù có bảng giá, nhưng nếu có ý định mua thì hãy trả giá nhiệt tình. Theo như LP hướng dẫn thì bức tranh nhỏ được kêu giá 400.000 Rp thì cứ trả còn 40.000 Rp.

Chủ Gallery - tự xưng là nghệ nhân tranh Batik - đang giới thiệu những bức tranh có phủ kim tuyến, khi đưa ra nắng sẽ chiếu lấp lánh
https://farm6.static.flickr.com/5141/5697283735_fa3832b588_b.jpg

Sau đó tiếp tục đi sang Tamansari còn được gọi là Water Castel

khi3mkp
09-05-2011, 11:12
Mình cũng đi Yog đợt 30.4 vừa rồi, cũng có vài ý kiến thế này:
- Lúc làm thủ tục hải quan cũng bị hỏi đủ thứ trên đời, chẳng hạn như: vé khứ hồi đâu, hotel ở đâu, vé đã book hotel. Nói chung mấy cái này sau một hồi tìm kiếm trong balo cũng có nên đóng dấu cho qua.
- Sân bay nội địa của Indo ngon hơn sân bay quốc tế.
- Thuế và phí sân bay đắt quá ( từ Jakar sang Yog đóng 40k, từ Yog về Jakar đóng 35k, từ Jakar về Sg đóng 150k) nghèo luôn.

what_up
09-05-2011, 12:27
Mình cũng đi Yog đợt 30.4 vừa rồi, cũng có vài ý kiến thế này:
- Lúc làm thủ tục hải quan cũng bị hỏi đủ thứ trên đời, chẳng hạn như: vé khứ hồi đâu, hotel ở đâu, vé đã book hotel. Nói chung mấy cái này sau một hồi tìm kiếm trong balo cũng có nên đóng dấu cho qua.
- Sân bay nội địa của Indo ngon hơn sân bay quốc tế.
- Thuế và phí sân bay đắt quá ( từ Jakar sang Yog đóng 40k, từ Yog về Jakar đóng 35k, từ Jakar về Sg đóng 150k) nghèo luôn.

Tớ cũg vừa về. Hóa ra cũng nhiều người trên phuot đi nhỉ. Tới đó thấy ít đồng hương ghê.
Vụ thuế mình cũng thấy bt mà. Thuế nội địa 40K IDR = 100K VNĐ = 5$ (cũng = VN). Thuế quốc tế (150K IDR = 375K VNĐ = 18$) (rẻ hơn VN) mà.
Chắc là đắt khi so vơi LCCT 8$/thuế quốc tế đó hả :D

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 12:51
Tớ cũg vừa về. Hóa ra cũng nhiều người trên phuot đi nhỉ. Tới đó thấy ít đồng hương ghê.


Hôm đó, có 1 nhóm 3 cô ở phòng 203 (Merbabu Hotel), nhưng xem lịch thì thấy tối 2/5 đã đi rồi, nên không có cơ hội rủ đi Dieng cùng với nhau ngày 3/5 để share tiền xe.

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 12:53
Sau khi trả giá mấy cái tranh ở Gallery, thấy hông được giá nên say good bye và tiếp tục hành trình đi Tamansari. Trên đường đi Tamansari sẽ ngang qua "Bird market" tại đây bán nhiều loại chim và thú cảnh.
https://farm6.static.flickr.com/5183/5699569188_7ffce1b12d_b.jpg

Tamansari là nơi nghỉ dưỡng của hoàng tộc, nên vẫn nằm trong khuôn viên của cung thành nên trên đường đến đó phải đi dọc tường thành thế này
https://farm3.static.flickr.com/2347/5699569306_e0dc84f8c8_b.jpg

Tại đây phải mua vé vào 5.000 Rp và vé cho máy ảnh là 1.000Rp. (Tuy nhiên cũng có "cửa sau vào khỏi phải tốn tiền vé, sẽ có chi tiết ở bài viết sau). Sau khi mua vé sẽ vào cổng này
https://farm3.static.flickr.com/2050/5699569434_13e0cf42ed_b.jpg

Tại đây có bản đồ, nhưng mà không có tiếng Anh và du khách thường không để ý sẽ không tham quan hết địa danh này, vì cứ nghĩ chỗ xinh đẹp này là hết mà không biết còn 1 khu vực tuyệt vời phía sau.
https://farm3.static.flickr.com/2359/5698996633_4ee39e54ff_b.jpg

Em không biết là khi thuê hướng dẫn viên ở đây thì họ có dẫn đến không vì khi mua vé xong, sẽ có 1 hướng dẫn viên đi theo và nói là ở đây yêu cầu khách phải cho tiền họ mới hướng dẫn. Nhưng chỗ hoang tàn kia em lại không hề thấy du khách nước ngoài, ngoại trừ du khách bản địa (sẽ giới thiệu chi tiết ở phần sau)

Bên Trong Tamansari (chỗ mua vé) thì chủ yếu là xem 3 cái hồ nước giống như vậy.
https://farm3.static.flickr.com/2417/5698996937_64933868ff_b.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2329/5698997443_df8a77dd81_b.jpg

Sau khi tham quan xong 3 cái hồ nước, tụi em lên xe về. Đường về toàn là dốc lên, tội nghiệp bác Bejak chở 2 thằng hơi bị dư chỉ số BMI nên thấy toàn là xuống xe đẩy thay vì đạp. Vì anh bạn đi cùng đã book vé bay về tư Surabaya nên quyết định qua nhà Ga xe lửa để mua vé tàu. Vé tàu từ Yogya đi Surabaya là 160.000 Rp (đi 6h, thay vì đi xe bus là 120.000 Rp, đi 11h).

Trong lúc ngồi chờ anh bạn nghiên cứu chuyến tàu và mua vé, em được cơ hội bắt chuyện với 1 cựu chiến binh là thuyền trưởng 82 tuổi.
Em hỏi ông ta đã đến Vietnam lần nào chưa? ông trả lời "tôi đã ở Vn lúc chiến tranh". Trò chuyện với ông 1 hồi đến khi mua vé tàu xong. Đến giờ em vẫn tiếc vì không chụp ảnh lưu niệm với cụ ông 82t mà rất là khỏe mạnh.

Sau đó về khách sạn check-in và ngủ trưa 1 tí vì cả đêm không có giấc ngủ dài trước khi bên tour đến đón đi Prambana

Real
09-05-2011, 13:14
Ơ bạn ơi, vào khu này còn gì khác ngoài 3 cái hồ nước thế này không ? Mình tò mò vì bạn bảo "có một khu vực tuyệt vời phía sau" ? :)

conlele
09-05-2011, 13:16
@Lâm Thư Kiên: bài của bạn thật chi tiết và bổ ích.
Bạn cho hỏi tí nha: Tàu từ Yogya đi Surabaya có chuyến chạy đêm không vậy bạn? Vì nếu đi tàu mất 6h mà có chuyến 23h thì sẽ đỡ thời gian di chuyển và đỡ 1 đêm ngủ khách sạn.

Cảm ơn bạn nhiều. Sorry vì đã xen ngang hồi ức của bạn.

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 14:25
@conlele: Có chuyến lúc 1g15 đêm. Để mình nhắn bạn mình vô trả lời chi tiết hơn cho bạn nhé.

Tín Mập
09-05-2011, 15:34
Cám ơn anh Kiên. Đúng như bạn conlele nói, đi đêm sẽ tiết kiệm được 1 đêm KS.

Về tàu lửa, ở Yogja như sau:
1/ Loại vé:
Có 3 loại vé train:
- Executive/Executik (EXE): được gọi là khoang hạng nhất.. chính là có máy lạnh :D.
- Business: được gọi là khoang hạng nhì... chính là có quạt :D.
- Economy/Ekonomi: chính là có gió.

2/ Tên tàu (giống như tàu Thống Nhất của mình vậy):
- Có từng loại tàu, có tàu vừa có Executive và Business, có loại tàu chỉ có Executive hoặc Business, nhưng chắc chắn ko có tàu vừa Executive và Economy.
- Đồng thời, tùy theo nhà ga, có những ga chỉ đậu tàu có khoang Executive và Business, cũng có những ga chỉ toàn đậu loại tàu Economy.

Ở Yogja, nhà ga trung tâm gần đường Malioboro, dành cho tàu Có khoang Executive và Business. Muốn thử Economy thì thử 1 ga cách đó cũng tầm 2km. Em xin lỗi em quên tên, bữa đó có đi xe gắn máy ra ga này, ko biết anh Kiên có chụp hình ko :D.

3/ Giờ đến và giờ đi.
Cũng đủ loại, sáng có, chiều có, tối có. Chuyến mình đi là lúc 1h15 sáng, trước đó có chuyến 0:50 sáng.

4/ Đến từ đâu và đi tới đâu.
Đi ngang qua Yogja có nhiều loại tàu, có tàu đi từ Bandung, có tàu đi từ Jakarta, gọi là tàu đi xa tới.
Và cũng có tàu chuyên đi từ Yogja đi Surabaya, gọi là tàu nội bộ.

Lưu ý Surabaya có nhiều ga, nhưng tìm hiểu trên web thì có 3 ga chính, theo thứ tự đi từ Yogja tới: Wonokromo, Gubeng (dành cho tàu từ Bandung và Yogja tới) và Pasar Turi (phần đông dành từ Jakarta và các nơi khác tới) //cái này mình xem trên LP bảo thế.

Từ Yogja đi Surabaya tầm 4 tiếng 30 phút. Cụ thể mình đi 1h30 (delay 15p) và 6h sáng tới ga Gubeng.
//Trên đường ra sân bay Surabaya, em lại thấy phải đi ngang khu Wonokromo, sau đó gần 15p nữa mới tới sân bay. Vậy các anh chị nào đi sau, thử dừng lại ở trạm Wonokromo đi, rồi đi taxi ra sân bay sẽ đỡ tiền hơn. :D

Cuối cùng: giá vé: tùy theo từng loại vé, từng loại tàu (theo tên) và tùy theo thời gian: Rẻ nhất 40K-50K, còn mắc là 200-240K. Em đi tàu 120K thui :D, Business, nếu đi Executive thì 165K. Mà em thấy đi quạt cũng thoải mái nên tiết kiêm thoai :D.

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 20:05
@Real: Chờ hồi sau sẽ rõ :)

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 20:07
Sau khi đi tham quan Sultan Palace và Tamansari về, 2 đứa vô Circle K (ngay đầu ngõ) mua nước uống rồi vô khách sạn check-in. Sau 1 đêm lăn lóc, 2 đứa tranh thủ tắm và làm 1 giấc ngủ trưa để lấy sức tiếp tục hành trình buổi chiều. Đánh 1 giấc tới 1g rồi lại còn ngủ nướng thêm tí nữa mới chịu đi ăn trưa.

Đĩa cơm này tên gì em quên mất rồi, chỉ nhớ là vô quán, thấy có hình đĩa này khá đầy đủ món mà chỉ vô kêu làm đĩa y chang như vậy
https://farm3.static.flickr.com/2667/5701134791_5673c4309e_b.jpg

Và kêu người ta làm chén Bakso mà đừng bỏ hủ tíu mì vô để làm canh ăn (nhưng mà mặn quá)
https://farm6.static.flickr.com/5301/5701134891_cda3030a6d_b.jpg

Sau khi ăn xong về ks cũng đã 1g50 mà bên tour nói là 1g45 đến đón. Thế là phải alo (em có cảm tưởng là, muốn đúng giờ thì phải chủ động alo để nhắc họ đến đón). Nhờ bên tour năm ở mặt bên kia nên em được cơ hội dẫn đi vòng vèo trong các con hẻm ở đây. Nhà bên này ai cũng có trồng cây, chủ yếu là các cây cảnh nhỏ, nên lúc nào cũng có màu xanh
https://farm3.static.flickr.com/2407/5701704712_bdd359a9da_b.jpg

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 20:08
Prambanan cách trung tâm Yogya khoảng 27km, xe đi mất 40p. Tiền thuê tour là 60.000 Rp/người (tối thiểu 2 người). Họ chỉ có nhiệm vụ chở mình đến đó, còn vé vào cổng thì tự túc 120.000 Rp cho người nước ngoài (thường thì bên tour họ sẽ bán vé của họ để ăn thêm tiền bonus). Nếu ai có thẻ Sinh Viên Quốc Tế thì tự mua vé để được giảm 50% tiền vé. Tại Yogya có khá nhiều đền thờ, nhưng Prambanan và Borobudur là 2 đền thờ lớn nhất và cũng là nơi phải đến ở Yogya. Còn các đền thờ khác nhỏ hơn với vé vào cổng chỉ vài ngàn Rp.

Trong khuôn viên này có đền chính Prambanan và 3 cái đền phụ. Lối vào khu đến chính Prambanan
https://farm4.static.flickr.com/3348/5701135179_1ae3f8f3ec_b.jpg

Quanh đây là cảnh đổ nát do động đất của các ngôi đền nhỏ bao quanh đền lớn
https://farm4.static.flickr.com/3638/5701135385_5ac05310fc_b.jpg

Một ít ảnh đền Prambanan
https://farm4.static.flickr.com/3103/5701705116_5fa63d7de8_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5027/5701135593_e7c0d9c55f_b.jpg

Mỗi cái đền là thờ một vị thần. Trên tường của mỗi đền đều có hình ảnh kể lại câu chuyện của vị thần đó (Khi tham quan xong, nhớ vào xem Audio Visual ở Museum)
https://farm4.static.flickr.com/3225/5701705432_37637a9a07_b.jpg

Ngoài xa kia đang mưa kéo đến, đành tranh thủ đi qua Museum để xem thông tin đầy đủ về Prambanan và ngồi xem Audio Visual để hiểu hơn về đền này.
https://farm3.static.flickr.com/2272/5701135891_2f10f3226a_b.jpg

(Những hình ảnh khác về Đền này em sẽ post sau, giờ em post theo hành trình nên chỉ minh hoạt vài ảnh trước)

Sau khi về khách sạn thì trời bắt đầu mưa tầm tả.
https://farm6.static.flickr.com/5306/5701728068_bce1ffbff7_b.jpg
Làm biếng đi ra ngoài, 2 đứa ăn tạm mì gói mang theo. Nhìn trời mưa, sợ ngày mai lại không thể thấy được hồ ở Dieng do mây mù và mưa, nên vào dự báo thời tiết xem thử. Theo dự báo thì ngày mai mưa và ngày hôm sau thì nắng, thế là bốc điện thoại gọi cho bên tour là hồi lại ngày hôm sau. Còn ngày mai, 2 đứa quyết định thuê xe máy đi khám phá Yogya. Cả đêm hôm qua ngủ không đủ giấc (và hôm trước 2 đứa làm quen nhau lúc 0g đến 2g sáng nên cũng hơi thiếu ngủ) thế là quyết định ngủ sớm để có sức chiến đấu.

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 20:57
Bình thường ở nhà toàn là 1-2g sáng ngủ, thế mà qua đây đi ngủ từ 9g tối tới 6g sáng vậy mà còn nướng thêm tí nữa vì 7g khách sạn mới

phục vụ ăn sáng.
Bữa ăn sáng ở đây cũng khá đơn giản. Có sandwich với trứng chiên / socola / mứt dâu và đồ uống là Trà hoặc Cafe (nước dảo ;)) )
https://farm6.static.flickr.com/5066/5702880305_f17d580375_b.jpg

Sau khi ăn sáng xong thì xuống lễ tân hỏi thuê xe. Lúc đầu báo giá là 60.000 Rp cho xe số và 70.000 Rp cho xe tay ga (loại Honda Click), Sau khi trả giá một hồi thì còn 50.000 Rp (tuy nhiên theo LP và một số trang web thì giá là 50.000 Rp cho xe tay ga, và 70.000 Rp cho xe Moto 150 cc). Sau khi chịu giá, lễ tân gọi xe đến. Trong khi chờ đợi thì em tranh thủ chụp bảng tên khách sạn
https://farm6.static.flickr.com/5222/5703450498_f22b52db5c_b.jpg

Và con hẻm trồng nhiều cây xanh
https://farm6.static.flickr.com/5261/5702880829_abb0030337_b.jpg

Và những chậu hoa kiểng được trang trí lạ mắt
https://farm4.static.flickr.com/3492/5703450858_048922deaf_b.jpg

Rồi thì xe cũng đến, sau khi đưa giấy tờ xe và thu tiền thuê xe. Chủ xe báo là trong xe có 1 lít xăng, nhưng lấy ra chạy thì đang ở vạch đỏ rồi.
Từ đoạn này em làm "nài" nên mượn ảnh của bạn đồng hành Tín Mập cho đầy đủ câu chuyện. Hình ảnh em đang dắt xe ra hẻm. Các con hẻm bên này đều có bản ghi là không được chạy xe trong hẻm, nên trong này không bao giờ nghe tiếng xe.
https://farm4.static.flickr.com/3480/5702881301_28d990350d_b.jpg
(photo by Tín Mập)

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 22:02
Lúc này, không có điểm đến cụ thể, nên cứ chạy lòng vòng ngắm phố phường Yogya. Quanh cung thành là những con đường rợp bóng cây xanh như vậy
https://farm4.static.flickr.com/3391/5703583266_2188ab0caf_b.jpg
(photo by Tín Mập)

Một hàng ăn sáng.
https://farm6.static.flickr.com/5229/5703014747_eb530d552e_b.jpg
(photo by Tín Mập)

Một trong những cổng vào thành. Các cánh cửa ở đây được tháo ra hết, chỉ còn thấy bản lề thôi. Người dân ở đây dùng nhiều xe gắn máy và xe đạp, xe ngựa thì dành cho du khách.
https://farm4.static.flickr.com/3310/5703583742_7db5ea7e38_b.jpg

Một quầy bán hàng lưu niệm khu Sultan Palace
https://farm6.static.flickr.com/5263/5703015171_664727d607_b.jpg
(photo by Tín Mập)

Chạy lòng vòng 1 hồi, thấy cái gì cao cao mà cũ cũ. Thấy tường rào có bảng gửi xe, dắt xe vào gửi và hỏi là chỗ đó có đi vào được không. Chú gửi xe nói được, thế là 2 đứa đi vào khám phá xem nó là gì mà lại có vẻ hấp dẫn thế. Mà ngay phía trước lại đang xây dựng nữa, có vẻ như không có đường vô, nhưng cứ đi đại xem sao.
https://farm3.static.flickr.com/2257/5703584056_5b7d07a500_b.jpg

Chỗ gửi xe thật chất là gửi xe cho người ta đi chợ. Dù sao thì có gửi xe cũng an tâm hơn, vì thường ở bên này không có gửi xe như ở VN (mà BH du lịch thì lại không có bồi thường giúp thân chủ mấy vụ thuê xe rồi làm mất).
https://farm3.static.flickr.com/2670/5703584244_78c3218e25_b.jpg

Tìm được 1 lối mòn đi vào trong, ngày cuối lối mòn có cái bảng này làm 2 đứa ngạc nhiên vì có tên "Water Castle" mà Tamansari mới hôm qua đi cũng là tên này. Haizzz, không lẻ hôm qua bị lừa rồi (vì LP có cảnh bảo khách tham quan sẽ bị dẫn đến chổ tham quan giả)
https://farm4.static.flickr.com/3393/5703015593_64727e20df_b.jpg

khi3mkp
09-05-2011, 22:20
Dân Indo có vẻ không rành tiếng anh lắm vì thế lúc đi mà hỏi đường cũng hơi mệt 1 tí. Ở Indo đi đâu cũng thấy có cơm gà (hình như phổ biến nhất).

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 22:23
@Khi3mkp: Đúng đó, chiều hôm 2/5, thuê xe chạy lòng vòng kiếm view point để ngắm Merapi. Lúc đó đang ở trong ruộng, gặp 1 anh bán trái cây, hỏi "Merapi" nói một hồi anh phát âm là "Mê rà pí".. chữ hông có dấu phát âm cứ ngang ngang cũng hông hiểu nữa :(. Về đồ ăn, ngoài gà thì còn có các loại snack (bánh phồng), hoành thánh chiên, tàu hủ và hột gà là thường thấy nhất.

Tín Mập
09-05-2011, 22:59
Câu chuyên về bác Bejak:

Người Việt Nam không xa lạ gì, đặc biệt là những người con của mảnh đất Sài Thành về một loại hình xe khá lạ, dùng sức chứ không dùng máy và đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, và em cũng không biết kết thúc lúc nào, chỉ nhớ 1 lúc nào đó không còn bóng dáng của xe này quanh chợ Bến Thành nữa. Có lẽ, đời sống đã khá hơn, nên các bác tài cũng chuyển nghề, cho một công việc đỡ tốn sức hơn và kinh tế hơn. Em đang nói về xe xích lô hay ông nội của nó là xe lôi đó ạh!

Bejak là 1 loại xe chắc cũng tồn tại từ mốc thời gian đó (theo kiểu ở VN cũng có xe xích lô thì ở Indo cũng có xe Bejak), và tới bây giờ vẫn còn ở Yogjakarta. Có lẽ cũng ko thể giải thích là vì Yogja còn nghèo (dù mức sống thì cũng khá thấp thật), hợp lý hơn khi giải thích vì Yogja là cố đô, và mọi người giữ lại nó như 1 nét văn hóa. So sánh thì gần giống với hình ảnh xe xích lô ở Huế vậy.

Tuy nhiên, em vẫn cảm giác những gì là "cơm áo gạo tiền" trên những giọt mồ hôi của những bác tài Bejak, nó không như 1 góc phố du lịch, khi những người lái xích lô mang nghĩa vụ đem hình ảnh của nét văn hóa xưa đến khách du lịch. Đơn cử như ông bác Bejak đã chở em và anh Lâm Thư Kiên đi.

Tính em chắc cũng không có thói quen dựa hơi nên từ đầu khi được 1 loạt bác tài mời gọi, em ko đi, nhưng cứ cà lơ, khịa xem giá bao nhiêu. Sau cùng cũng nắm được giá tầm 15-20K IDR đi từ đầu đường Malioboro tới Sultan Palace (đoạn này tầm 2km, có máu đi bộ vẫn nên đi). Em lại đi bộ tiếp, nghĩ là sẽ nhìn quang cảnh 2 bên cho thư thả. Tuy nhiên toàn là shop và shop (mà đang ko có tư tưởng mua sắm) nên đi 1 hồi thì lại ghé vào 1 loạt bác tài Bejak. Tự nhiên trông thấy 1 bác da đen (giống các bác khác), nhưng cười tươi, hiền hậu, không có vẻ mánh mung lắm. (dù em là em đã đọc kỹ trong LP là gặp người nào trông vô cùng đáng tin ở Yogja thì cũng ko nên tin).

Nhiệt tình thật, mấy bác ấy nói, 15K thôi. Nghĩ lúc đầu có người chào 20K em còn trả 15K được. Em mạnh dạn trả 10K. Sau khi trả 10K, 1 loạt bác xì xồ rồi bỏ đi, em nghĩ chắc là giá cũng chán chán rồi đây. Thế là em bỏ đi!

Vậy mà cái bác mà em chú ý lúc đầu đấy, lại chạy lại, và ok, đi 10K! Em thấy cũng ổn về giá, đi thôi, có 24 ngàn VNĐ mà.

Nhưng kể từ lúc leo lên xe thì mới thấy áy náy, kể ra 2 người cũng hơn tạ rưỡi. Bác ấy em đoán cỡ 50kg là cùng. Từ lúc đó, em mong quãng đường ngắn lại.

Nhưng sự đời nó trớ trêu, đường thì dài (2km lận), mà em thì cứ dám nhìn thẳng, bởi vì lỡ 1 lần quay mặt về sau, thấy bác tài Bejak hì hà hục hịch đạp...

Tới nơi (Sultan Palace), bác tài Bejak cười hề hề (em rất ưng nụ cười rất VN này) và bảo là, tui đợi ở đây nhé (bằng 1 thứ tiếng Anh ko rõ ràng, ngắt đoạn từ từng), lát về cho tui thêm 10 IDR nữa. Lúc này em cũng thiệt tình là ngại luôn, đã làm người ta mêt, mà người ta còn đòi mệt tiếp nữa. Em có đưa 10K IDR, nhưng lại còn không lấy tiền trước nữa, nghĩ mà em ác thì em đã vào trong rồi bỏ đi chỗ khác luôn cho rồi.

Nhưng tính em chắc cũng ko ác lắm :D, sau khi ra, đi Taman Sari, đợi lần 2, và trên đường về, em nói bác tài không ghé về Malioboro mà ghé vào nhà ga cho em mua vé (anh Kiên đã kể ở trên). Bác tài lại tiếp tục hề hề... và có ý nói đường này dài lắm... Em còn nhớ cách dùng từ của bác íh: long... long... long... Vậy cũng đủ hiểu :D.

Bi kịch là trời trưa càng nắng, em cũng nghĩ là mình phải đưa thêm cho bác ấy vì cất công quá! Thêm nữa vì đường dài. Thế là em nói trả thêm... Bác ấy vui, đạp xe mạnh hẳn... :D.

Nhưng sự đời nó lại trớ trêu, em lại áy náy vô cùng, lần này em ko còn hứng chụp hình (vì trời quá nắng), tới lúc em cảm giác bực mình vì nắng và khó chịu, quay lại thì thấy bác ấy mồ hôi mẹ mồ hôi con, phì phò... và thở hùng hục... Lúc này thì em mạo muội nghĩ, bao nhiêu tiền chắc cũng ko đủ xứng đáng... Thế là em chủ động dừng xe, kêu bác ấy nghỉ ngơi, rồi rót đầy nước vào chai nước của bác ấy...

Chả hiểu sao lúc đó thấy ưng bụng và hạnh phúc kinh khủng, bác ấy cũng tiếp tục cười hề hề, nhưng hề ít hơn lúc đầu (do mệt mà), nhưng uống lấy uống để và bác ấy cũng vui nữa. Cảm giác được chia sẻ cái người ta cần nhất lúc đó, thấy bác ấy khỏe, em lại càng mừng (nghĩ bậy nếu tối đó về bác đó bị bong gân vì chở 2 người thừa BMI thì lại càng áy náy nữa :()

Sau đó thì em cũng tới ga, bác Bejak lại đòi chờ nữa, thế là em bẩu thôi, bác về đi và trả tiền cho bác ấy. Thế là bác ấy đi, tới h em vẫn còn nhớ nụ cười hề hề, bên cạnh là da đen, chòm râu rậm rậm và những giọt mồ hôi dài trên mặt của bác ấy.

Ngày hôm sau, em thuê xe máy + với tiền đổ xăng đi cả ngày gần 80km chỉ với gấp đôi số tiền trả cho bác ấy, nhưng ko thấy áy náy và rất hài lòng. Trộm nghĩ, sao hôm qua ko thuê xe máy sớm, mà làm cho người ta khổ thế! :D.

Về nhà, bạn em mắng, ko có em thuê, và cũng ko có người khác thuê, thì làm sao mà bác ấy sống. Nghĩ lại cũng đúng, cơm áo gạo tiền mà...

Một chút cảm xúc dài dòng viết phụ anh Kiên (em mới vô Phượt lần đầu :D)!

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 23:14
@Tín: hồi chiều mới được anh Sutedja sửa chính tả Becak mới đúng, nhưng lúc nghe dân địa phương phát âm thì toàn là Bejak không à.

Lâm Thư Kiên
09-05-2011, 23:20
Lối vào toàn thành cũ bị nhà dân quanh đây chiếm gần hết
https://farm3.static.flickr.com/2085/5703418865_6cdedbf618_b.jpg

Một mảng sân của nhà dân ngay sát tường thành
https://farm3.static.flickr.com/2617/5703987038_0b67a5be38_b.jpg

Đi theo các bậc tam cấp, vừa hết bậc đã thấy bảng này toàn tiếng Bahasa nên em chỉ đọc được chữ Tamansari và đang có dấu hiệu nghi ngờ cái chỗ hôm qua tốn hết 11.000 Rp cho 2 đứa và cái máy chụp ảnh.
https://farm3.static.flickr.com/2098/5703419025_c310b4fa95_b.jpg

Cảnh vật trên này đã hoang phế, nhà dân thì mọc san sát mất cả hình ảnh khu di tích.
https://farm4.static.flickr.com/3537/5703986482_d10043c13e_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3396/5703986580_19f8a2427b_b.jpg

Mái vòm cũng không còn nữa
https://farm4.static.flickr.com/3079/5703419497_fa4aaee55b_b.jpg

Quanh bốn gốc thành là có 4 cái giếng giờ đã bỏ hoang
https://farm3.static.flickr.com/2346/5703986736_c2b24b2929_b.jpg

Lâm Thư Kiên
10-05-2011, 00:06
Không biết là do không có điều kiện kinh tế xây nhà cao, hay là đất đủ rộng hay là do đất nước này hay bị động đất mà nhà ở đây không có nhà lầu. Chỉ cần đi bậc tam cấp lên có chút xíu ở tòa thành cũ này là đã thấy mái các mái nhà rồi.

#. Những mái nhà sán sát với con hẻm nhỏ phía dưới
https://farm3.static.flickr.com/2518/5704144544_8d8e914b96_b.jpg

#. Các mái nhà phủ đầy dây leo và phía xa kia là công trường mở rộng chợ
https://farm3.static.flickr.com/2780/5704144756_4f3c5313d2_b.jpg

#. Một tòa nhà có tầng lầu, có vẻ như là nhà công. Tuy trời mây mù (đúng như dự báo thời tiết) nhưng vẫn thấy Merapi (ngọn núi lửa gần Yogya nhất và cao nhất khu vực - >4000m) ở phía xa xa. Vô tình có 1 chú chuồn chuồn lọt vào ống kính của em do không khí ẩm làm cho các chú chuồn chuồn bay khá thấp
https://farm4.static.flickr.com/3527/5704144904_1af1acf868_b.jpg

Đang ngắm cảnh và chụp ảnh, em nghe tí la lố nhố ở phía xa, nhìn qua thì thấy các cô gái đạo hồi đang chụp ảnh với nhau trên mái nhà. Nghĩ, sao lạ nhỉ? tự nhiên các cô ấy leo lên mái nhà chụp ảnh với nhau um sùm, mà mái nhà này lại không giống các mái nhà khác.
https://farm6.static.flickr.com/5030/5704145068_83d286408c_b.jpg

Cùng hướng về các cô gái, cách đó không xa có kiến trúc hình tròn khá lạ mắt. Liên tưởng đầu tiên em nghỉ đến là một đấu trường giống đấu trường La Mã, nhưng nhỏ thế này, chắc là trường gà (vì thấy ở đây nuôi khá nhiều gà trống )
https://farm3.static.flickr.com/2203/5703577167_3663d7c7f6_b.jpg

Thành cũ đã khám phá xong, giờ phải đi về cái hướng các cô gái leo nóc nhà và cái nhà tròn tròn kia xem thử đó là gì?
https://farm4.static.flickr.com/3653/5703577337_a167a33247_b.jpg

Theo bảng chỉ dẫn lúc đầu là đi theo các chấm tròn trắng, theo đến đoạn này thì ra là có con dóc đi lên, và thấy các cô gái Đạo Hồi vẫn còn đùa giỡn trên mái nhà đó.
https://farm4.static.flickr.com/3600/5703577493_7478e2133d_b.jpg

(Còn tiếp.....)

khi3mkp
10-05-2011, 13:53
@lamthukien: đúng là mỗi người đi một mục đích, bác thì đi chụp hình. Còn mình thì đi trãi nghiệm vì thế cũng không có nhiều hình lắm để post chia sẽ ở đây. Nhình hình của bác lại nhớ Indo (c)

Yanti
10-05-2011, 14:33
Theo như mình biết, ở Yogja, đa số là nhà mái ngói đỏ rêu phong. Nhà mới thì cao ko quá 3 tầng. Vì đây là vùng do vua trị vì nên các ngôi nhà ko được cao hơn hoàng cung (Sultan). Yogja cũng là thành phố chịu cơn động đất mạnh từ năm 2006 với hơn 5000 người chết và 40.000 người bị thương. Thành phố hiện nay đã được xây dựng và sửa chữa lại từ đống đồ nát và điêu tàn từ trận động đất năm 2006.
Riêng Borobudur thì không thể so sánh với Angkor Wat về quy mô, nếu không muốn nói là quá nhỏ. Thực ra, Borobudur là một khối tháp với chân đáy là hình vuông. Từ đáy lên tầng trên của tháp được xây dựng theo lý thuyết nhà Phật. Hiện nay, công trình này bị hư tổn khá nhiều tuy nhiên với sự góp sức, công trình được tu bổ khá quy củ và nghiêm túc. Khác với Angkor, ta chỉ thấy có Nhật là nước đóng góp phần lớn cho việc tu bổ. Riêng Borobudur, nhìn vào bảng danh sách (được đúc trên một bia đá rất to) ta thấy sự góp công (cả về công sức lẫn tiền bạc) của rất nhiều nước, đặc biệt là những nước Phật giáo bao gồm cả những nước rất nghèo như Myanmar.

Lâm Thư Kiên
10-05-2011, 19:20
@khi3mkp: Mình cũng thích trãi nghiệm và được sống như dân địa phương nơi mình tới. Tuy nhiên đi mà chỉ hưởng thụ 1 mình thì sau chuyến đi là hết, nên mình chơi ảnh là để lưu giữ lại kỷ niệm và những hình ảnh đẹp của nơi mình đã đến (giờ nghĩ lại, vẫn không tiếc việc vác hơn 10kg máy móc chạy đua trong Terminal 2 ở Jakata ^^ )

@Yanti: cám ơn thông tin của bạn đã chia sẻ.

Lâm Thư Kiên
10-05-2011, 22:29
Đi theo con dốc, xem thử mái nhà đó là gì mà sao lạ quá. Chắc là một cái đền thời gì đây. Bạn Tín thì háo hức với cái "đấu trường", còn mình thì quyết định là mình thấy cái này trước thì khám phá trước.
Bước xuống cầu thang bên cạnh là cái cửa vào thế này với bậc thang phía sau đi xuống hơi sâu. Bên ngoài không khí hơi nóng, nhưng vào đây có cảm giác rất là mát có lẽ do không bị ảnh hưởng của nắng mặt trời và có nhiều hơi nước.
https://farm4.static.flickr.com/3145/5707365426_a476779823_b.jpg

Tiếp tục bước xuống mà không có một bóng người, lúc này cũng hơi sợ sợ, nhưng tính tò mò vẫn làm cho 2 đứa tiếp bước.
https://farm3.static.flickr.com/2541/5707365516_423cc2b1df_b.jpg

Hết bậc thang, đi thêm một đoạn thì có một chút ánh sáng và không khí thông thoáng vì có chỗ thông gió thế này.
https://farm3.static.flickr.com/2688/5707365594_bcdcafb1b6_b.jpg

Giờ mới nghe tiếng người và phía sáng kia là 1 cái hồ hình tròn với có các bậc thang thế này. Trước khi thấy cái hồ này, em thầm nghĩ, chắc là cái "hang" này chỉ dẫn đến một chỗ tối tăm "vô nghĩa" nào đấy. Nhưng khi thấy hình ảnh này, gần như trong lòng có được một sự chiến thắng vì "khám phá" ra được điều kì thú.
https://farm4.static.flickr.com/3115/5707365656_a93ed330af_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Có 8 cái cửa, cách 2 cửa là có 1 cái cầu thang. Tổng cộng 4 cái bậc thang thế này chụm vào giữa.
https://farm3.static.flickr.com/2549/5707365950_6202c23ffc_b.jpg

Toàn cảnh các bậc thang dẫn lên tầng trên.
https://farm4.static.flickr.com/3153/5707366192_585fa442c3_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Trên tầng trên, có 1 phòng đặc biệt. Trong phòng có vách ngăn như vậy và có 2 bục giống như là chỗ đứng (Không biết có phải là phòng thay đồ của Vua hay không?)
https://farm3.static.flickr.com/2131/5707366444_5daf79fd5b_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Như đã nói ở bài trước, gần 1 giờ lãn vãng ở trong "nhà tròn" này với phía ngoài, em gần như không thấy được một người khách nước ngoài mà giờ này thuộc giờ cao điểm để đi tham quan. Sau khi thấy những hình ảnh trên, 2 đứa nói với nhau là nhiêu đây đã đủ vốn cho chuyến đi tự khám phá của ngày hôm nay rồi.... nhưng ngày còn dài, tiếp tục chờ xem nhé .

Lâm Thư Kiên
11-05-2011, 08:25
Sau khi khám phá xong "nhà tròn", 2 đứa tiếp tục dạo quanh Tamansari xem có gì hay.
Đây là "nhà tròn" nhìn từ phía ngoài
https://farm3.static.flickr.com/2405/5707574514_0550812a98_b.jpg

Làng xóm ở đây có vẻ thanh bình (khác với suy nghĩ ban đầu là sang đây toàn là gặp dân bặm trợn với lời cảnh báo không nên ra đường sau 10h đêm, nhất là lúc ngồi máy bay cạnh 2 ông đen và to như sumo)
https://farm4.static.flickr.com/3189/5707574870_ecc22d4e16_b.jpg

"Hallo... Hallo.... Smile!!!" để gọi các cô bé học sinh còn bên trong "nhà tròn" làm 1 ảnh lưu niệm... hi hi
https://farm4.static.flickr.com/3014/5707575044_97b7a61282_b.jpg

Những chậu cây to (nhưng chỉ trồng cỏ) bao quanh "nhà tròn"
https://farm4.static.flickr.com/3184/5707010677_3a140f0c82_b.jpg

Sau khi đi hết 1 vòng "nhà tròn", giờ tiếp tục khám phá phía sau "Thành cũ" xem có gì hay không? Vì lúc đầu đứng trên đó thấy không có gì đặc sắc, nhưng từ khi chui "địa đạo" thì những suy nghĩ đó phải thay đổi hoàn toàn. Ở phía sau này cũng lại xuất hiện 1 cái địa đạo khác.
https://farm3.static.flickr.com/2331/5707011115_3c6a546125_b.jpg

Bên dưới này có một đường hầm khá đẹp
https://farm4.static.flickr.com/3122/5707574356_0915a22c45_b.jpg

Ra khỏi đường hầm là đến hành lan này. Đi hết hành lang này là đến chỗ rẽ vô chỗ bán vé tham quan Tamansari dành cho du khách
https://farm4.static.flickr.com/3233/5707576106_90c78845a7_b.jpg

Lâm Thư Kiên
11-05-2011, 08:26
Em xin chia sẻ thêm về sơ đồ của Tamansari "nhà tròn" bằng bản đồ chụp bằng Google Map
https://farm3.static.flickr.com/2696/5707607542_81798e6c04_b.jpg

conlele
11-05-2011, 10:00
Bài viết của bạn Tín Mập cảm động quá. Đã nhấn cảm ơn rồi mà vẫn muốn viết thêm.
Nhưng hy vọng lần sau bạn đừng áy náy, hãy nghĩ như câu cuối cùng trong bài viết của bạn mới đúng nè:


Về nhà, bạn em mắng, ko có em thuê, và cũng ko có người khác thuê, thì làm sao mà bác ấy sống. Nghĩ lại cũng đúng, cơm áo gạo tiền mà...

Khi mình còn trẻ, mỗi lần đi đâu đó cần đi xích lô hay xe lôi, cũng có suy nghĩ giống bạn: nhìn mấy ông già tội nghiệp quá. Thế là cứ chọn mấy anh trẻ trẻ. Nhưng sau một hai lần thì nghĩ lại: Nếu đã thấy tội tội họ thì lại càng phải đi xe của họ. Vì chỉ có như vậy mới giúp được họ!

Có một cách khác nữa là cứ leo lên xe, đi được một phần đường rồi thì đề nghị bác xích lô/xe lôi đó "đổi tài", vui lắm. Cách đây gần chục năm, lần đầu tới Châu Đốc, conlele cũng lựa một bác xe lôi già nhất, hom hem nhất để chở từ chợ Châu Đốc đi Núi Sam. Đi ra khỏi chợ chừng 1km, mình nói "cháu muốn thử cảm giác đạp xe lôi". Thế là từ đó mình chở bác ấy lên tận núi Sam luôn. Cũng chẳng mệt gì lắm. Bác già ngồi xe lôi rãnh rỗi, khoẻ mạnh lại có nhiều thời gian để làm "hướng dẫn viên du lịch" cho mình. Lợi cả đôi đường, nhỉ!

Yanti
11-05-2011, 10:13
Khi đọc topic về Yogja của bạn Lâm Thư Kiên, tự nhiên mình bỗng sống lại với rất nhiều cảm xúc. Cám ơn bạn về những bức hình tuy rất giản dị nhưng mô tả đầy đủ đời sống của Yogja. Nó giúp mình nhớ về những khoảng ký ức dẹp mà đôi khi cuộc sống hối hả làm mình quên mất. Chúc bạn có một chuyến đi thuận lợi và thêm nhiều khám phá mới! :)

Lâm Thư Kiên
11-05-2011, 22:57
Chia sẽ thêm thông tin về hồ nước này do anh bạn ở Jakata comment vào ảnh của mình
https://farm4.static.flickr.com/3153/5707366192_585fa442c3_b.jpg


Tell something about this photos. This is a mosque which in the acient time build under the water. All around this mosque once is a lake. Now the lake become dried, and many people then build houses and stay there.

Lâm Thư Kiên
12-05-2011, 00:22
Trở lại đường cũ để ra lấy xe và tiếp tục chương trình đi dạo không định hướng. Trên đường ra lấy xe, tranh thủ chụp vài pose đời thường ở cái chợ nhỏ này
https://farm3.static.flickr.com/2156/5710218423_965e279be6_b.jpg

Chợ ở đây khá sạch sẽ, có lẽ vì bán hàng khô nhiều.
https://farm4.static.flickr.com/3149/5710781522_ff02984d4d_b.jpg

Bên trái Chợ có một trường Đại Học
https://farm4.static.flickr.com/3559/5710782196_104a10d2fe_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Vào phía trong khuôn viên này thấy không có gì đặc sắc nên tiếp tục lên đường. Lúc sáng, trao đổi với anh cho thuê xe về vụ xăng. Anh ta nói là nếu mà đổ đầy bình khi thuê thì khi trả xe phải đầy bình, còn nếu mà đổ sẵn 1 lít thì lúc trả xe không có xăng cũng được. Mặc dù nói là 1 lít, nhưng chạy có chút xíu thấy kim xuống gần hết vạch đỏ, thế lại chạy đi đổ xăng. Xăng bên này được trợ giá nên khá rẻ, chỉ có 4.500 Rp/lit (khoảng 12.000 VND). Cây xăng bên này khá rộng, nhưng cách đổ xăng thì giống ở Hà Nội, nghĩa là phải xếp hàng, chuẩn bị sẵn tiền và mở sẵn nắp xăng để người sau không phải chờ lâu.
Lúc nãy đi đổ xăng, có chạy qua một cây cầu, mà theo kinh nghiệm được truyền lại là nếu sợ đi lạc thì không nên đi qua cầu nên đổ xăng xong là quay lại đường cũ. Sẵn dịp qua cầu, nên dừng lại chụp một vài ảnh con sông của Yogya. Có 4 con sông chảy dọc Yogya, nói là sông nhưng thực sự là 4 con suối lớn chảy từ Merapi xuống. Bên dưới có những cái bè gỗ không biết có nuôi gì bên dưới không. Khi em dừng chụp ảnh thì có 2 cô cậu bé nhảy lên những cái bè này nô đùa (tiếc là em không có thời gian đổi tele để chụp gần hơn)
https://farm4.static.flickr.com/3393/5710219665_399891c9f3_b.jpg

Vừa qua khỏi cầu thì phía trước khá đông xe máy bị CSGT ngoắc tấp vào lề và mình cũng không ngoại lệ. Bên này và bên Malay thỉnh thoảng có vụ kiểm tra giấy tờ như thế, không có kiểu đứng đường tùm lum như CSGT ở VN. Nghĩ mình cũng không có sai gì, nên cứ vào và cầm sẵn giấy tờ xe trên tay. Đến phiên mình thì chìa giấy ra và nói "I'm Vietnam" thế là anh chàng CSGT mĩm cười và cho qua. (tiếc là không có tấm ảnh lưu niệm nào với anh ta)

Trước khi qua bên này, có nghe đến địa danh Alun-Alun, nên sau khi đổ xăng, hông biết đi đâu nên thôi thì đi chỗ này cho đủ. Mở Ovi Map offline lên (mới tải tối qua vô điện thoại, vì 3G vô không được nên không thể xài G.Map) tìm không có địa danh này, cầm bản đồ du lịch thì sơ sài quá nhưng đi đại xem nó là gì. Dừng đèn đỏ, có một tấm biển quảng cáo hội chợ điện tử với chiếc xe bò chở cả gia đình. Người cha cầm Ipad, người mẹ cầm macbook, đứa cầm máy chụp ảnh, đứa cầm điện thoại.....
https://farm4.static.flickr.com/3447/5710782704_5f2d17b321_b.jpg

Đèn đỏ tiếp theo thì thấy thấp thoáng bóng CSGT, nhìn kỉ lại thì là cái tượng thôi.
https://farm4.static.flickr.com/3204/5710220017_7666fee1d8_b.jpg

CSGT bên này ít có đứng đường, ở những ngã tư lớn thì có hẳn một cái chốt CSGT có 1-2 CSGT ở trong đó. Cũng có ngã tư, có CSGT nhưng mà ngồi sẵn trên moto với tư thế sẵn sàng "đua" nhìn rất là ngầu.

Tìm hoài mà hông thấy Alun-Alun (đến tối gặp anh bạn Jordan thì mới biết đó là Sân sau của Sultan Palace mà sáng giờ đảo hai ba vòng ở đó rồi... haizzz). Sáng giờ đi lòng vòng mà chưa có miếng nước nào, cổ họng cũng hơi khô. Thấy quầy bán tàu hủ nên dụ dỗ bạn Tín vào ăn bằng câu "nghe cậu mình nói: khi đi đâu xa, nên ăn tàu hủ trước để bao tử thích nghi với đồ ăn ở". Tàu hủ 4.000 Rp (tính ra hơi mắc so với VN) nhưng chén to, có cái rỗ nhỏ đựng chén để không bị nóng và nước đường nấu với gừng làm cho cổ họng dịu lại ngay.
https://farm4.static.flickr.com/3045/5710782974_095c3cb015_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Yanti
12-05-2011, 16:52
Bạn ơi. Cho mình hỏi: Hình như đại học Widya nằm ở trên jalan Solo phải ko bạn? :).
Nói về cái tượng này (có khá nhiều tượng như thế này tại Indo), mình có một chuyện vui. Lúc mới qua, mình và một chị bạn học chung người Lào cùng chạy xe đạp đi tìm nhà sách. Chạy một hồi ko biêt đông tây nam bắc ở đâu. Đang mù mờ, chị bạn Lào thấy ngay anh đại ca cảnh sát này. Hộc tốc chạy lại hỏi. Khổ nổi, chị đứng cách anh ấy khoảng 3 m vì cách 1 làn đường. Hỏi lần 1, anh ấy ko trả lời. Thế là chị hỏi lần 2 rất to và dõng dạc... Đến sau này, mỗi lần đi qua anh này, hai chị em vẫn còn buồn cười vì sự ngây thơ đến ngờ nghệch của cả hai. :))

Lâm Thư Kiên
12-05-2011, 19:02
@Yanti: Trường Đại Học là cái khoảng sân rộng phía trên cái "nhà tròn" trên cái sơ đồ mình đã post đó. Thấy ghi là trường ĐH mà vô đó nhìn giống giống khu dân cư, nên mình cũng không có chụp ảnh trong này.

beli
15-05-2011, 20:36
Cho em hỏi món đậu hũ ở bên Indo có giống như ở Việt Nam không anh Kiên?
Em có nghe anh Mập kể về cái chỗ vua tắm, tưởng tượng là nhìn nó ra giống chỗ vua tắm lắm, nhưng xem hình của anh thì thấy coi bộ vua ở Indo hơi bị nghèo nhỉ, và đất nước Indo cũng nghèo.
Em rất thích mấy tấm hình chụp mấy cái đền, anh có thể kể 1 vài truyền thuyết ở đó không? Nghe anh Mập nói sơ sơ nhưng ko hiểu gì hết.:D

Lâm Thư Kiên
15-05-2011, 21:46
@Beli: món đậu hũ cũng như ở VN thôi. Nhưng mà công nhận là nước đường bên này nấu rất ngon. Kiên thấy bên này hay uống Gừng như "Sữa Gừng" hay đồ uống đặc sản là Sekoteng cũng có mật ong với Gừng.
Về mức sống, thì đúng là ở Indo không bằng ở VN. Theo thông tin mình hỏi anh bạn ở Jakata thì lương công nhân là khoảng 1.000.000 Rupiah ở ngay tại Jakata, còn các nơi khác chắc là thấp hơn.
Vua ở Yogyakarta thật ra chỉ là Tiểu vương của vùng Yogyakarta thôi, không phải là vua của cả Java, nên mình nghĩ quy mô như vậy cũng là vừa rồi :).
Về các thông tin lịch sử của địa danh, mình sẽ cố gắng bổ sung sau khi kể hết hành trình đi nhé.

Lâm Thư Kiên
15-05-2011, 21:54
Ăn xong chén tàu hủ, xem đồng hồ cũng đã trưa rồi. Thôi vô Matahari (mall này khai trương ngày 8/12/1995) xem thử mall ở đây như thế nào? Sẵn tiện thử so sánh xem ăn vỉa hè với ăn trong mall. Bên trong Matahari này nổi bật nhất là cái hồ nước ở ngay giữa, và trên hồ này là thang máy dành cho khách hàng.
https://farm3.static.flickr.com/2740/5722026345_374a46a9d2_b.jpg

Hồ nuôi khá nhiều cá
https://farm4.static.flickr.com/3151/5722026455_6b26f4f7a1_b.jpg

Khu vực ăn uống ở tầng trệt.
https://farm3.static.flickr.com/2713/5722583438_6c13ca2d97_b.jpg

Đi lòng vòng cũng hông có gì hay, thôi thì tấp vô khu ăn uống (cái này ở tầng 3) xem có gì hay. Nhìn đi nhìn lại, thấy có cái bảng này hấp dẫn nè. Có mì xào, 1 chén chè và 1 ly trà đá đường (bên này thích uống trà đường). Hấp dẫn đầu tiên vì ăn như vậy còn rẻ hơn ăn vỉa hè.
https://farm3.static.flickr.com/2543/5722026695_070b084c10_b.jpg

Tại đây có thể ngồi trên ghế, hoặc ngoài xuống đất như vậy. Chỗ ngồi dưới đất thì có sẵn ổ cắm để sạc điện thoại hoặc xài laptop.
https://farm3.static.flickr.com/2539/5722026807_f6065fb0ee_b.jpg

Trong khi chờ đợi món ăn, đứa thì mở bảng đồ và check một số nơi trong điện thoại, kẻ thì cầm LP ra lật lật. Có 1 chỗ khá hấp dẫn đó là Kota Gede, đây là làng cổ nhất của làm nghề thợ bạc ở Yogya, và đặc biệt là tại đây có lăng tẩm của vua (Sacred Tomb). Tuy nhiên lúc biết được có Sacred Tomb thì cũng đã hết giờ cho phép tham quan rồi, hẹn hôm sau sẽ phục thù.

Thế là tìm điểm đến khác để đi cho hết buổi chiều. Xem qua xem lại những nơi khác thì đã có kế hoạch cho ngày mai. Còn liên quan đến Merapi thì chưa có kế hoạch. Leo núi thì đứa trật sơ-mi, đứa không thể leo cao hơn 500m nên chỉ có thể tìm View Point là hợp lý. Thấy mấy hình ảnh quảng cáo về Merapi View Point là hình ảnh người nông dân làm ruộng và Merapi ở phía sau. Và Viewpoint đó trong vòng hai mươi mấy km trở lại, nên quyết định đi để sẵn dịp ngắm cảnh đồng quê của Indo và xem có biết được gì thêm về Merapi.

Cuối cùng, 2 phần ăn này cũng đã ra. Tổng cộng chỉ có 20.000 Rp. Đây là bữa ăn rẻ nhất mà lại là ở trong Mall thay vì là ở vỉa hè.
https://farm4.static.flickr.com/3266/5722584038_056ba93430_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Nạp năng lượng cho chuyến đi phượt buổi chiều thôi

Lâm Thư Kiên
17-05-2011, 22:13
Lý do chọn Kaliurang không chỉ vì gần, mà vì dễ đi. Chỉ có 1 đường thẳng nên khỏi sợ lạc (mặc dù đã có GPS với Indonesia Map rồi ). Từ Matahari chỉ cần đi đến ngã tư thứ 2 quẹo phải là đến đường Kaliurang, và còn đường này đi thẳng lên khu du lịch Đồi Kaliurang. Theo thông tin đây là một trong những view point thú vị để ngắm Merapi.
Con đường Kaliurang bé và đông đúc như vậy (dừng xe mua áo mưa, vì thấy trời chuyển mưa quá)
https://farm3.static.flickr.com/2053/5729977555_4b8f78ee02_b.jpg

Trường đường đi, có 1 ngã 3 có bảng giới thiệu, không biết là gì mà thấy có chữ View và Merapi và 300m. Thế là rẻ vào thử xem có gì hay, mặc dù biết rằng trời mây thế này thì không có hy vọng ngắm nhìn Merapi rồi. Chạy tuốt luốt vào trong, 2 bên chỉ là các cánh đồng bậc thang nhỏ. Đến đây thấy có mấy chú ngựa là cổng vào một khu dân cư cao cấp.
https://farm6.static.flickr.com/5124/5730528324_35502e5a79_b.jpg

Do trời mưa, nên cất máy ảnh vào bao lô và chạy xe ngắm cảnh thôi. Cảnh vật ở đây khá thanh bình. Chạy lòng vòng hông thấy Merapi ở đâu. Thấy anh chàng bán trái cây, tấp vào hỏi Merapi... anh chàng cứ lơ ngơ, nói một hồi ta mới "Ahh, Me-rà-pí" thế là sign language được phát huy "rẽ phải - rẽ trái... đến ngã ba - rẽ phải".... chạy một hồi thấy cũng hông có gì hấp dẫn mà trời thì mây nên không có hy vọng gì ngắm Merapi từ đây, thế là quay lại đường Kaliurang. Trên đường ra chụp lưu niệm con suối chảy qua đoạn này.
https://farm6.static.flickr.com/5266/5729978245_ae6ce23a3f_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Trên đường đi, thấy mưa càng ngày càng lớn. Nên tìm một quán nước tấp vào. Nhìn qua đường thấy có quán "Cafe Bunga" tấp vào uống nước, đục mưa và chụp vài ảnh mưa Indo.
#. Bảng quảng cáo giặt ủi với giá 2.500 Rp.
https://farm3.static.flickr.com/2040/5729977931_07e5ba0501_b.jpg

#. Mặc áo mưa cũng như ở VN.
https://farm6.static.flickr.com/5129/5729978349_5e7d53819e_b.jpg

#. Con gái cũng chạy ào ào
https://farm6.static.flickr.com/5081/5729978467_32f5768a0b_b.jpg

#. Cơn mưa đã bớt, cũng là lúc có người bắt đầu dọn hàng đi đâu đó.
https://farm4.static.flickr.com/3471/5730529250_b30e835319_b.jpg

Sau khi hỏi nhóm nam sinh về Kaliurang, cũng chỉ trỏ vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng cũng có tự tin để tiếp tục đi đến Kaliurang.

Yanti
23-05-2011, 09:22
Không biết chuyến khám phá Yogja của bạn Kiên như thế nào rồi?? Nghe nói, mấy ngày nay Jogja mưa nhiều lắm! Haizz :)

Lâm Thư Kiên
24-05-2011, 00:22
@Yanti: chuyến khám phá vẫn tiếp tục được kể lại :). Mình không có hỏi mấy người bạn ở Yogya nên không biết thời tiết như thế nào. Nhưng mưa ở Yogya thì giống như mưa SG. Mưa to và dai dẵng cả đêm và ngày.

Lâm Thư Kiên
24-05-2011, 00:28
Kaliurang Hill Resort, mặc dù gọi là đồi nhưng ở độ cao 900m so với mực nước biển. Không to như TP Đà Lạt, không bé như Bà Nà, Kaliurang Hill Resort tương tự như Tam Đảo ở Vĩnh Phúc (nhưng to hơn 1 chút). Du khách khi vào khu vực này phải mua vé vào 2.500 Rp/người. Khu này có 2 đường vào đều phải qua cổng mua vé.
Trên đường vào Resort này có 1 bảo tàng. Tiếc là hôm nay thứ 2 là ngày nghỉ (Bảo tàng hoạt đồng từ 9g-3h30 từ T3 đến CN)
https://farm4.static.flickr.com/3283/5751714928_d98425ef30_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Từ cổng mua vé vào, con đường nhỏ và dốc như vậy. Nếu 2 người béo tốt (như mình) mà thuê xe mio chạy chắc là đuối.
https://farm6.static.flickr.com/5142/5751717476_4f2b3a5fc1_b.jpg

Lúc đầu, chạy hoài chạy hoài, thấy toàn là nhà nghỉ. Cây thì cao, không ngắm được gì cả, định quay về. Những nghĩ lại, đã cất công tới đây thì phải tìm được gì đó hay hay chứ nên chọn cái khách sạn sang nhất để vào hỏi thông tin. Đây là khách sạn to và sang trọng nhất khu này
https://farm3.static.flickr.com/2474/5751718368_e76de71fa9_b.jpg

Những thông tin thú vị và hấp dẫn do lễ tân khách sạn đã cung cấp giúp cho cả 2 có tự tin hơn để chạy vào sâu hơn. Đi sâu hơn qua khỏi đoạn lúc nãy quay đầu là một màn sương phía xa phủ đầy cánh rừng.
https://farm6.static.flickr.com/5190/5751718968_230c91911d_b.jpg

Hết đoạn đường là cổng vào khu công viên giải trí với biểu đại bàng uy nghi.
https://farm6.static.flickr.com/5308/5751175927_3aebc2e0c5_b.jpg

Công viên khá là cũ kỹ và vắng lặng, nhưng vị trí giữa núi rừng thế này. Công Viên này là ngã cụt rồi.
https://farm3.static.flickr.com/2176/5751720006_096da2d953_b.jpg

Bên cạnh cổng có con đại bàng là lối đi vào khu vực ngắm mặt trời và núi lửa Merapi
https://farm4.static.flickr.com/3128/5751176907_a4e9cd8181_b.jpg

Yanti
24-05-2011, 15:01
Bạn Kiên đi đường có gặp mấy anh cảnh sát giao thông ko? Đối với những cung đường nhỏ như đi Kaliurang và Merapi, lâu lâu mấy anh lại đứng và bắt tất cả xe máy qua lại để kiểm tra.
Một chuyến đi vui vẻ và cẩn thận nhé! (Selamat jalan-jalan! Dan hati-hati ya!) :)

Lâm Thư Kiên
24-05-2011, 15:17
@Yanti: mình về lâu rồi mà, cái này chỉ là kể lại thôi ^^. Bài trên mình có kể vụ bị CSGT kêu vô kiểm tra giấy tờ xe. Họ chỉ kiểm tra thôi, không có phạt hay gì cả vì du khách được du di vụ bằng lái mà, với lại nghe đến Việt Nam họ cũng có cảm tình.

foxglove2012
25-05-2011, 22:15
Tiếp nữa đi anh ơi! Đag hay quá nè
Chờ bài của a !!!

khi3mkp
26-05-2011, 15:40
Kaliurang Hill Resort, mặc dù gọi là đồi nhưng ở độ cao 900m so với mực nước biển. Không to như TP Đà Lạt, không bé như Bà Nà, Kaliurang Hill Resort tương tự như Tam Đảo ở Vĩnh Phúc (nhưng to hơn 1 chút). Du khách khi vào khu vực này phải mua vé vào 2.500 Rp/người. Khu này có 2 đường vào đều phải qua cổng mua vé.
Trên đường vào Resort này có 1 bảo tàng. Tiếc là hôm nay thứ 2 là ngày nghỉ (Bảo tàng hoạt đồng từ 9g-3h30 từ T3 đến CN)
https://farm4.static.flickr.com/3283/5751714928_d98425ef30_b.jpg
(Photo by Tín Mập)



Cái này thuê xe máy tự đi luôn hả bạn :help

Lâm Thư Kiên
26-05-2011, 20:57
@khi3mkp: đúng rồi bạn. Giá lúc được báo là 60.000 Rp, nhưng bọn mình trả còn 50.000 Rp và có sẵn 1 lít xăng trong xe. 50.000 Rp cũng có thể thuê xe tay ga (loại Mio hoặc Click). Ngoài ra còn có loại Yamaha Vision 150cc giá khoảng 70.000 Rp. Ban đầu chạy bên trái còn hơi bỡ ngỡ khi quẹo ở ngã tư. Nhưng chạy xíu là quen thôi. Bên này không giới hạn tốc độ, nên muốn chạy nhiêu thì chạy.

conlele
26-05-2011, 21:07
Nếu đã là dân phượt thì cảm giác chạy xe máy (motorbike) ở nước ngoài thật là đã! Dù có ngượng ngập cái vụ bên trái!
Mình cũng có 2 ngày ở Langkawi (Malaysia) như bạn.

Phải nói, trải nghiệm bằng xe máy ở xứ sở lạ thiệt là khác biệt so với đi tour hay đi bằng phương tiện công cộng.

Lâm Thư Kiên
30-05-2011, 22:44
Với cái bảng "Kaliurang Timur" to đùng như vậy lại gợi lên trí tò mò của 2 đứa. Vì từ phía ngoài vào không dám rẻ vào đường nào mà chỉ chạy thẳng. Đến công viên thì hết đường mà bên cạnh có cái bảng thế này thì phải đi vào thôi. Đi vào bên trong thấy có cái cổng và có cái bảng nhỏ ghi là "Pakkir" (giữ xe) mà lại không thấy ai ngồi đó giữ xe. Phía trước thì có 1 bác vừa chạy xe vào, nên chạy vào theo đến cây cầu bắc qua con suối nên chụp một vài tấm làm kỉ niệm

#Một phần cây cầu và con suối (và cũng khá nhiều rác bên dưới)
https://farm3.static.flickr.com/2131/5776227369_760154d507_b.jpg

Đứng chụp vài ảnh mà nhìn con đường đá phía trước thèm thuồng. Thấy cái bác đang đứng trên cầu hút thuốc có vẻ giống công an hoặc kiểm lâm, nên gạ hỏi xem có vào sâu hơn được không? May là ông ta biết tiếng Anh và nói là chạy được nhưng đường đi cực kì khó.
Nhìn con đường lát đá cữ nghĩ là ngon ăn hơn những con đường sình lầy của những chuyến offroad. Nhưng đi rồi mới biết, đúng là cực kì khó như lời cảnh báo của bác chỉ đường. Khó vì đường dốc, vì trơn (ở đây vẫn đang mùa mưa), vì đá không đều có chỗ bị mất vài viên... chạy cũng được vài trăm mét, thấy "đỉnh" và không dám mạo hiểm thêm vì lỡ không may mà sụp một cục đá nào làm tiêu bộ nồi xe là dắt bộ hơn 30km về Yogya luôn. Nghĩ chỗ này cũng không ma nào thèm vào, mà có vào cũng đi bộ nên quyết định quay xe và để ngang như vậy vì độ dốc quá cao không thể dựng dọc được
https://farm4.static.flickr.com/3153/5776218937_db0a0aa9e8_b.jpg

Cách đây vài hôm đọc báo Tuổi Trẻ thấy chính phủ Indo chi cả tỉ USD để mà hạn chế phá rừng làm mình nhớ lại cảnh này, nghỉ mà thương rừng quá...
https://farm6.static.flickr.com/5262/5776772610_1748b082b4_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Bỏ xe đi được 1 đoạn như vậy...
https://farm4.static.flickr.com/3509/5776776098_c6bf851041_b.jpg

Thì gặp ngay 1 chiếc xe tải của "Lâm tặc" lù lù xuất hiện ngay đầu dốc.... Thế là em phải tức tốc chạy xuống để "giải cứu" chiếc xe của em vì trước khi đi em đã hỏi rõ bảo hiểm du lịch rồi, họ sẽ không bồi thường trường hợp xe thuê bị mất hoặc hư hại do mình, nên em không có dám đứng đó nhẩn nha mà chụp ảnh chiếc xem em cùng với chiếc xe ben.
Khi đã vào được chỗ an toàn, em mới đứng lại "lưu niệm" các bác "lâm tặc" này một tấm.
https://farm6.static.flickr.com/5028/5776236195_54d5226793_b.jpg

Đứng chụp loanh quanh, em chụp được cái bảng này
https://farm4.static.flickr.com/3077/5776239009_5d352aed37_b.jpg

Nhờ Google dịch thì có nội dung sau:

"Nếu cây mới mộc đã được khai thác,
Con cá cuối cùng đã bị bắt.
Bạn sẽ nhận ra rằng,
Con người không thể ăn tiền mà sống."

Trời cũng tối dần, khám phá nhiêu đây về Kaliurang cũng đủ rồi... đi về thôi. Trên đường ra gần tới cổng, chiếc xe tải vẫn còn leo con dốc cao ở cổng, sợ xe lên giữa chừng chết máy hoặc đứt thắng nên đứng xa xa chờ đợi và chụp một tấm ảnh con đường vào
https://farm4.static.flickr.com/3380/5776240785_ccb8e01a9e_b.jpg

Thông tin thêm về "Kaliurang Timur": Em đi xe vào đây được có lẽ do đã hết giờ thu tiền vé 1000 Rp (8:00 - 16:00) nên bảo vệ đã đi về. Điểm này vào mùa khô sẽ đông khách vì đây là điểm ngắm Bình Minh và nếu có ống nhòm (hình như là có cho thuê) để có thể thấy những dòng dung nham đang chảy ở miệng núi lửa Merapi.
Nếu thích đi bộ thì có thể đăng ký tour mountain walks để được hướng dẫn leo lên độ cao 1400m để ngắm rõ hơn các dòng dung nham (vé tour khoảng 60.000Rp/người) và có các tour cắm trại và ngắm chim thú tại khu rừng này.
(thông tin từ LP)

Lâm Thư Kiên
01-06-2011, 14:24
Chiều giờ, dầm mưa và đang ở độ cao 900m nên thấy người hơi lạnh lạnh. Đến đoạn ngã 3 về Yogya tấp vô vỉa hè ăn tí cho ấm người, có 1 xe bán bánh trôi và 1 xe bán thịt nướng mà lúc vô cũng có hỏi đường.
#Ngã ba đường với 2 chiếc xe bán hàng rong.
https://farm4.static.flickr.com/3320/5784187306_9276876413_b.jpg

Xe bán thịt nướng: có Gà, da gà, thịt heo và cơm được gói sẵn trong lá
https://farm4.static.flickr.com/3325/5784187604_507b04855c_b.jpg

Xe bán bánh trôi gồm có 1 hủ đựng bánh trôi, 1 hủ đựng thốt nốt đã nhuộm đỏ và 1 hủ đựng bánh mì đã xắc nhỏ.
https://farm6.static.flickr.com/5026/5784187918_111fb65ebf_b.jpg

Hai chén bánh trôi bên cạnh nồi nước đường nấu với gừng lúc nào cũng ấm nóng. Giờ vẫn còn thèm, thèm không phải vì bánh trôi ngon mà thèm nước đường nấu gừng bên này. Không biết có phải là do thổ nhưỡng của núi lửa hay không mà em cảm thấy Gừng bên này nóng ấm hơn ở VN.
https://farm4.static.flickr.com/3299/5783632265_8d61525693_b.jpg

Đĩa thịt nướng với mấy miếng cơm. Thịt được chan tương đậu phộng ngon lắm.
https://farm6.static.flickr.com/5268/5784188248_e259f09674_b.jpg

Trên đường về em có đi ngang cái vòng xoay ngã ba có hình ba con tôm (em không hiểu sao trên núi mà biểu tượng lại là tôm?)
https://farm3.static.flickr.com/2638/5784188444_f149d9263d_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Giá cả thịt nướng thì như cá viên chiên ở Việt Nam mình. Chè trôi nước vẫn là 4000Rp/chén.

Lâm Thư Kiên
09-06-2011, 21:50
Về đến Yogya cũng đã hơn 6g tối rồi. Được biết Plaza Ambarrukmo là shopping Mall lớn nhất ở Yogya, nên cả hai quyết định vào đây tham qua và ăn tối trước khi về khách sạn. Không biết vẫn còn dư âm của lần đánh bom ở Bali gần 10 năm trước mà khi vào cổng, ai mang balo đều bị bảo vệ kiểm tra. Sau khi kiểm tra rồi mới được cho chạy xuống hầm gửi xe.
https://farm3.static.flickr.com/2695/5815385812_7613d15025_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Đi tham quan một vòng. Trong này có một rạp chiếu phim, thấy có những bảng quảng cáo phim giống như là phim người lớn. Vé xem phim bên này tính ra rẻ hơn ở VN mình (tầm 35.000 VNĐ). Ở tầng thượng của Plaza này là 1 bãi đậu oto. Vừa dạo vừa điện thoại cho Jordan, một anh bạn quen từ koolred. Anh chàng khá bận rộn vì vừa làm cho Hotel và vừa làm dịch vụ du lịch riêng tại đây.

Dạo mõi chân rồi cùng cùng thì anh bạn Jordan cũng đã tới. Ai cũng chưa ăn gì nên vào tiệm ăn.
https://farm3.static.flickr.com/2205/5815385970_efbfd109b0_b.jpg

Không nhớ món ăn tên gì, nhưng món cơm chiên này giống giống cơm chiên cá mặn.
https://farm3.static.flickr.com/2145/5815386052_82e85042ce_b.jpg

Giải khát thì bên này hay uống trà đường, nhưng đường đã được nấu qua thay vì đường cát như là ở miền Tây. Còn đây Hoành Thánh chiên, món này thường được thấy dân bản địa ăn. Thịt chỉ được gói vào 1 góc nhỏ, còn lại chỉ là vỏ Hoành Thánh chiên giòn lên.
https://farm3.static.flickr.com/2313/5814818009_a7620f4764_b.jpg

Sau khi ăn xong, chia tay Jordan. Còn sớm, nên vào Carrefour (một trong những tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới) tìm xem có món nào để mua không? Mãi mê dạo và mua ít đồ cũng đã đến lúc đóng của (9g30). Về đến khách sạn cũng đã 10g30, trả chìa khóa xe và giấy tờ xe cho lễ tân. Mặc dù đã hơi trễ, nhưng mà không thể bỏ qua buổi tối "ngồi bệt" ở vỉa hè ăn đêm được (tối qua bị mưa nên đã bỏ lỡ). Làm biếng đi xa, nên 2 đứa ngồi ở quán ngay trước Circle K (đầu đường vào khách sạn). Chỗ ngồi là tấm chiếu hoa được trãi trên vỉa hè.
https://farm6.static.flickr.com/5310/5814818151_76afc72095_b.jpg

Một điều khá hay ở các hàng quán bên này là phía trước có thể cho người khác sử dụng. Nhưng phải chừa lại lối đi vào hàng quán phía trong, lối đi đó được dựng kiểu giống 2 thanh inox ngay cửa của Circle K.

Bếp thì lưu động như vậy.
https://farm4.static.flickr.com/3631/5814818249_6c203cb04f_b.jpg

Đây là món Cap Cay, Món này giống như là 1 món canh súp gồm có thịt gà nấu với trứng gà và có 1 ít rau.
https://farm4.static.flickr.com/3333/5815386422_4d0bbbf4d0_b.jpg

Ăn xong rồi, về tắm thôi. Thời tiết bên này giống ở Sài Gòn, nên việc tắm nước lạnh (do thuê phòng giá rẻ nên không có máy lạnh và máy nước nóng) cũng không thành vấn đề gì. Xong rồi ngủ 1 giấc để mai dậy sớm đi Borobudur và Dieng.

Lâm Thư Kiên
10-06-2011, 00:10
Theo lịch hẹn là 5g sẽ khởi hành đi Borobudur và 4g45 là bên cty tour họ sẽ đón. Nên 4g sáng, 2 đứa đã lục đục dậy sớm chờ tour đến đón. Sửa soạn xong hết rồi, 4g50 vẫn không thấy ai đến khách sạn cả làm mình lại lo là không biết có kịp đến Borobudur để chụp ảnh mặt trời mọc không?

Trên xe, đã có 2 anh chị người Pháp có lẽ là vợ chồng, đã ngồi sẵn trên xe. Bắt chuyện làm quen với nhau một hồi thì mạnh ai nấy cũng tranh thủ ngủ thêm 1 tí để cho đủ sức đi cả ngày.

Hình ảnh đầu tiên tại Borobudur là dãy hàng quán vẫn còn vây kính bởi những tấm bạt.
https://farm6.static.flickr.com/5271/5815749914_1861b3d1d2_b.jpg
Hơi thất vọng vì sương mù dày đặc như vậy làm sao mà ngắm Bình Mình, nhưng màn sương thế này thì lên hình cũng có nhiều điều lý thú đây.

Đến nơi, vẫn chưa mở cửa (giờ mở cửa từ 6:00 - 17:00). Tuy nhiên, nếu ở khách sạn Manohara (bên trong khuôn viên Borobudur) thì bạn có thể lên đền Borobudur sớm hơn để chờ bình minh. Nếu không thì đứng ngay cửa vào dành cho du khách nước ngoài chờ đến 6 giờ sáng.
https://farm4.static.flickr.com/3393/5815750080_2393a7464f_b.jpg

Và những người bạn đồng hành cùng chuyến đi của ngày hôm nay (Tín Mập, bác tài, 2 anh chị người Pháp)
https://farm3.static.flickr.com/2417/5815182749_dfc5268e50_b.jpg

Vé vào cửa dành cho du khách người nước ngoài là 15$ = 135.000 Rp. Nếu bạn có thẻ sinh viên quốc tế thì được giảm 50%. Nếu mua tour đi như mình thì bên cty tour họ có đưa cho mình vé dành cho Travel Agent Coupon (sau khi về thì trả thêm 120.000 Rp tiền vé này). Vé dành cho dân bản địa thì chỉ có 20.000 Rp thôi (Phải chi mình biết tiếng Bahasa để qua cổng kia cho tiết kiệm chi phí nhỉ, vì mình và Tín Mập cũng hao hao giống dân địa phương. Bằng chứng là dân địa phương gặp toàn là chào bằng tiếng Bahasa). Ở khu vực dành cho du khách nước ngoài có phục vụ cafe - trà và chai nước khoáng Borobudur mang theo uống.
https://farm4.static.flickr.com/3261/5815182843_b5bd05ea2c_z.jpg

Và mỗi du khách được phát cho 1 cái sarong có in các hình ảnh đặc trưng của Borobudur (cứ nghĩ là được tặng cái này luôn, ai ngờ lúc ra bị tịch thu lại, nhìn quanh các cửa hàng bán đồ lưu niệm lại không thấy kiểu hoa văn này). Đây cũng là điểm tham quan duy nhất tại Yogya yêu cầu phải quấn Sarong.
https://farm4.static.flickr.com/3178/5815182979_61c250bedb_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Vừa vào cổng, sẽ thấy bảng hướng dẫn cách viếng đền cho đúng cách và đúng ý nghĩa.
https://farm4.static.flickr.com/3437/5815183125_98f9a72ea3_b.jpg

Xem xong bảng hướng dẫn thì "Cửa Đông" mà thẳng tiến thôi.
https://farm3.static.flickr.com/2443/5815750666_7122a1d086_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

tomjerry07
10-06-2011, 09:09
Bạn ơi, mình ở Yog 2 ngày, từ 7h sáng 19/7 đến 4h30 chiều 20/7, đi thế nào cho kịp Merapi, Borobudur, và Prambanan?

Lâm Thư Kiên
10-06-2011, 14:15
@Tomjerry07: Dư sức. Prambanan cách trung tâm Jogja khoảng 25km. Borobudur cách khoảng 35km. Mỗi nơi bạn dành 1 buổi để đi là được (đi về mất 2h, tham quan 2-3h). Nếu thích ngắm Merapi thì mình nghĩ bạn nên đi Kaliurang.
Theo mình bạn đi như thế này:
7h sáng đến nơi, bạn đi Borobudur tham quan, xong về đi Kaliurang và ở trên đó, sáng dậy sớm ngắm bình mình và Merapi từ Kaliurang. sau đó về đi tham quan Prambanan rồi 4h30 đi tiếp.
Còn nếu thích bình minh ở Borobudur thì đến nơi là đi Kaliurang chơi, sau đó về Borobudur vô Manohara Hotel ở tới sáng dậy sớm tham quan và chờ mặt trời lên. Sau đó về đi Prambanan.

Lâm Thư Kiên
15-06-2011, 08:38
Khi có đợt khuyến mãi của AA, em chỉ biết là điểm đến tiếp theo của em là Indonesia và chỉ mua vé SGN-JKT. Mua vé xong thì bạn bè kêu đi Bali, mà ấn tượng ban đầu mình biết thì Bali là bãi biển và còn nghĩ tắm biển thì ra Nha Trang tắm cho sướng. Thế là gạt bỏ Bali qua một bên. Tìm điểm đến tiếp theo thì thấy Borobudur là một khu đền thờ Phật giáo rất lớn và còn khá nguyên vẹn (đến nơi mới biết là được trùng tu, nhưng khá là hoàn hảo... hi hi), muốn đến Borobudur thì phải đến Yogya. Lên AA check vé thì thấy có JKT-JOG thấy cũng rẻ rẻ (có 300k-400k VNĐ nên book để đó luôn).

Em có cái tật lười biếng, không có chịu tìm hiểu gì trước khi đi cả. Nên đến hôm đi em mới biết cái đền này tên Borobudur, vì lúc thấy ảnh thì chỉ biết là ở Yogya thôi. Đến những nơi này, làm em cứ nhớ mãi câu "Chưa thấy chưa tin" được chương trình Top Gear của BBC khi làm chương trình đặc biệt về Việt Nam dịch lại thành "You must be there" khi kết thúc chương trình. Hình ảnh em chụp không thể diễn tả hết vẻ đẹp hoành tráng của Borobudur mà các bạn hãy "You must be there" để cảm nhận hết.

Em xin chia sẻ một số hình ảnh tại đây.

# Toàn cảnh Borobudur nhìn từ cửa Đông vẫn còn mờ trong sương sớm.
https://farm6.static.flickr.com/5142/5832799421_30f6a4049c_b.jpg

#. Tượng sư tử ngay lối vào khá dễ dương vơi cái tay giơ lên như vẫy chào.
https://farm4.static.flickr.com/3029/5832799667_469d2b5fd9_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

#. Vách tường của tầng thứ 1
https://farm6.static.flickr.com/5236/5833352600_450c3487fc_b.jpg

#. Hành lang tầng thứ nhất với một chút ánh nắng trong màng sương sớm.
https://farm6.static.flickr.com/5193/5832800115_35f3e6fb8a_b.jpg

#. Một cái tượng phật bị mất đầu
https://farm6.static.flickr.com/5064/5833352830_396b3f0684_b.jpg

# Lên đến tầng 3 thì trời bắt đầu trong xanh
https://farm4.static.flickr.com/3282/5832800387_f8aaaefdec_b.jpg

#. Bậc thang lên các tầng tháp
https://farm4.static.flickr.com/3079/5832800537_9cacf4cf2f_b.jpg
(Photo by Tín Mập)

Thông tin về Borobudur có thể xem tại trang wikipedia tại địa chỉ http://vi.wikipedia.org/wiki/Borobudur

khi3mkp
15-06-2011, 09:13
Nếu bạn book vé sớm để ngắm bình minh ở Borobudur thì sẽ được tặng 1 đèn pin nhỏ xinh, nhớ là đi vào đó không cần mang theo nước nhé vì ở đó có sẵn cho bạn (free nhé).

Lâm Thư Kiên
22-07-2011, 01:18
#. "Trạm gác đền"
https://farm7.static.flickr.com/6140/5961799046_b54ab2ac62_b.jpg

#. Thiền định
https://farm7.static.flickr.com/6123/5961798794_04b4a16b93_b.jpg

#. Hành lang của đền
https://farm7.static.flickr.com/6016/5961242573_3597e73706_b.jpg

#. Khởi đầu một tầng mới
https://farm7.static.flickr.com/6143/5961798158_e57af86e99_b.jpg

#. Bóng ban mai
https://farm7.static.flickr.com/6012/5961241817_f6ea80f284_b.jpg

#. Những bức phù điêu
https://farm7.static.flickr.com/6127/5961241657_0dd5b79bd0_b.jpg

#. Ngọn đèn Borobudur
https://farm7.static.flickr.com/6013/5961797356_8bc65a7757_b.jpg

------
P/s: Sorry vì để bài tường thuật delay lâu quá. bữa nay khởi động lại bằng vài hình ảnh và sẽ tiếp tục hành trình đi lên Dieng.

alita_chip31
22-07-2011, 02:48
Bài viết của anh hay quá, rất chi tiết và nhiều thông tin bổ ích. Hình ảnh quá đẹp, nhất là hình chụp Borobudur. Nhưng mà về ẩm thực thì chưa thấy nhắc đến món Gudeg, đặc sản của Yogya nhỉ :D

Lâm Thư Kiên
22-07-2011, 09:25
@alita_chip31: Đợt mình đi lại ít thưởng thức các món đặc sản mà chỉ tập trung đi thôi. Nếu có thể, bạn giới thiệu món đó trong bài viết này giúp mình nhé. Thanks.

tomjerry07
26-07-2011, 07:42
#. Hành lang của đền
https://farm7.static.flickr.com/6016/5961242573_3597e73706_b.jpg
Nhìn những viên gạch lát nền xem, chúng không hề vuông vức và ghép vào nhau một cách đơn giản.
Mình vừa đi về hôm qua, ở Gloria Amanda Hotel, ngay Malioboro nên tối đi bộ rất thú vị. Thuê xe spacy (xe Honda, không phải xe tq đâu nhé) giá 50k/24h (thuê giờ nào thì hôm sau giờ đó mới trả). Ngày đầu tiên mình đi Borobudur và Prambanan. Nữa ngày sau đi Kili Adem (nghe dân địa phương bảo nơi này xem Merapi tốt nhất), và Sultan Palace (phí Rp.12500/người, phí camera Rp.1000) khá rộng, có nhiều thứ hay ho để xem.

Lâm Thư Kiên
29-12-2011, 09:49
Sau khi tham quan đền Borobudur xong, thì đi sang bên Bảo Tàng để xem thêm hình ảnh và thông tin của Đền.

#154. Quanh Bảo Tàng là những viên đá bị hỏng không thể dùng để phục chế được
http://farm8.staticflickr.com/7035/6591623793_4210513268_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591623793/)
154_DaHu (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591623793/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#155. Đây là kí tự số khi xưa lúc xây Đền và cách sắp xếp và đánh dầu các viên đá.
http://farm8.staticflickr.com/7167/6591623865_2972131122_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591623865/)
155_KyTuSo (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591623865/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#156. Những bộ nhạc cụ tại giữa khuôn viên Bảo Tàng. Hình như là sẽ có các buổi biểu diễn luân phiên trong ngày.
http://farm8.staticflickr.com/7161/6591623937_264f8943ba_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591623937/)
156_NhacCu (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591623937/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#157. Một góc sân sau của Bảo Tàng.
http://farm8.staticflickr.com/7145/6591624013_8de168ef8a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624013/)
157_SanSau (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624013/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#158. Đây là suất ăn sáng kèm theo tour tham quan Borobudur - Dieng.
http://farm8.staticflickr.com/7029/6591624197_78ded9b1f8_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624197/)
158_SuatAnSang (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624197/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#159. Tiếp tục hành trình đi Dieng. Suốt con đường đi, hầu như là đi trên con đường nhỏ và màu xanh mát mắt trãi dài hai bên đường.
http://farm8.staticflickr.com/7035/6591624777_b350af20ee_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624777/)
159_DuongXanh (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624777/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#160. Ở trạm xăng, ngoài việc cấm lửa và điện thoại di động thì họ còn cấm cả chụp ảnh. Em hơi tò mò nên chụp ảnh để hỏi xem có ai biết lý do về an toàn phòng cháy chữa cháy liên quan đến máy ảnh không?
http://farm8.staticflickr.com/7022/6591624861_2cc3972a9a_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624861/)
160_Cam (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624861/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

Lâm Thư Kiên
30-12-2011, 08:22
Hôm nay trời đẹp, nên có thể thấy rõ ngọn núi lửa Merapi hùng vĩ ở phía xa. Nên bác tài hỏi ý kiến mọi người có thích dừng lại ngắm Merapi không? ai cũng đồng tình, thế là được dừng lại để ngắm.
#161. Ngọn núi lửa này, mỗi lần hoạt động thì cũng tàn phá khủng khiếp. Tuy nhiên, người dân ở đây cũng rất tự hào khi giới thiệu về ngọn núi lửa to lớn này
http://farm8.staticflickr.com/7004/6591624963_e3df118b41_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624963/)
161_Merapi (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591624963/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#162. Và Merapi cũng gần gũi như những cây lúa mà họ đang trồng
http://farm8.staticflickr.com/7031/6591625055_04ece2a006_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625055/)
162_Merapi (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625055/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#163. Nông dân đang gặt lúa ở chân núi.
http://farm8.staticflickr.com/7173/6591625169_3057ea7f05_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625169/)
163_gatlua (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625169/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#164. Một Đền Thờ nhỏ bên đường
http://farm8.staticflickr.com/7011/6591625285_65144f108c_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625285/)
164_DenTho (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625285/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#165. Bảng chỉ đường. Từ chân núi lên đến miệng núi lửa phải đi qua khoảng 20 cái ngã 3 và 1 cái thị xã. May là 2 anh em không làm liều thuê xe máy chạy lên miệng núi lửa. Nếu không chắc không biết khi nào về luôn. Vì đường hẹp mà khá nhiều xe tải và xe khách và không biết địa danh nào để mà đi.
http://farm8.staticflickr.com/7021/6591625457_1b2fb6c1b4_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625457/)
165_BangChiDuong (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625457/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#166. Bắt đầu lên núi.
http://farm8.staticflickr.com/7002/6591625647_6f4d40ee11_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625647/)
166_LenNui (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625647/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#167. Đường lên núi, nên không thiếu những cảnh cây cói um tùm với những con dốc uốn lượn như vậy
http://farm8.staticflickr.com/7009/6591625791_fffb1898e2_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625791/)
167_uonLuon (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6591625791/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

Lâm Thư Kiên
31-12-2011, 13:37
#168. Xe bus nhỏ gọn thế này thôi.
http://farm8.staticflickr.com/7006/6605046481_8d5b293c13_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605046481/)
168_Xebus (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605046481/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#169. Nhà dân thường ở sát bên đường như vậy, kể cả ngay đoạn uốn lượn như thế.
http://farm8.staticflickr.com/7031/6605046731_3ea133c176_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605046731/)
169_Duong (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605046731/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#170. Và không thiếu những con dốc khá cao.
http://farm8.staticflickr.com/7157/6605046911_964f3706bb_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605046911/)
170_DocXuong (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605046911/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#171. Bên dưới kia hình như là 1 trường học.
http://farm8.staticflickr.com/7004/6605047095_c85f4a9826_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047095/)
171_TruongHoc (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047095/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#172. Ở đây cũng có ruộng bậc thang. Có lẽ do triền dốc khá dốc nên quy mô ruộng ở đây khá nhỏ.
http://farm8.staticflickr.com/7034/6605047263_20e791e318_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047263/)
172_RuongBacThang (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047263/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#173. Có khá nhiều các khu chợ nhỏ trên đường đi, chỗ nào cũng khá tấp nập nên những đoạn này xe di chuyển khá chậm
http://farm8.staticflickr.com/7029/6605047503_3837b12145_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047503/)
173_Cho (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047503/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

#174. Một cách "gùi" đồ khá sáng tạo
http://farm8.staticflickr.com/7031/6605047719_88451c472d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047719/)
174_Gui (http://www.flickr.com/photos/cu_ti_nho/6605047719/) by cu_ti_nho (http://www.flickr.com/people/cu_ti_nho/), on Flickr

thunhimpro
11-03-2012, 11:30
Ngồi đọc lại topic của bác thấy nhơ Jogya quá! Ấn tượng nhất vẫn là cái sân bay và vẻ xưa cũ của Jogya. Em còn làm một vòng lang thang xuống Salatinga nữa kia, cách thủ phủ Jogya khoảng 80km. Xa nhưng mà nhiều cái rất khác :). Định post mấy cái ảnh (cũng hay ho) nhưng mấy lần rồi post không được nên ...chán. Thanks bác!

Lâm Thư Kiên
25-07-2013, 23:10
Sau này mới biết Alun-Alun là quảng trường phía trước cung điện, giữa quảng trường này có 2 cây cổ thụ to. Buổi tối ở đây có cái trò là bịt mắt và đi thẳng, nếu ai đi ngay giữa 2 cây thì sẽ được gặp may mắn
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_waringins_op_de_alun-alun_bij_de_ingang_van_de_kraton_van_de_sultan_van _Jogjakarta_TMnr_60022716.jpg/300px-COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_waringins_op_de_alun-alun_bij_de_ingang_van_de_kraton_van_de_sultan_van _Jogjakarta_TMnr_60022716.jpg
(Copy from http://en.wikipedia.org/wiki/Alun-alun )


Truy tìm Alun-Alun

danngoc
26-07-2013, 02:04
Về công an GT Indo tớ có vụ này:

Một câu chuyện hết sức quen thuộc...


Tôi muốn kể về một câu chuyện quen thuộc với chúng ta, vì nó xảy đến hàng ngày khi chúng ta ra đường. Quen thuộc đến nỗi nếu ta không nhắc đến thời gian, địa điểm, ta có thể nghĩ rằng tôi đang nói chuyện về Việt Nam. Mặc dù quen thuộc, câu chuyện vẫn có ý nghĩa, vẫn khiến ta suy nghĩ.

-----

Trời nóng, và cái mũ bảo hiệm thật nặng. Nhìn quanh thấy nhiều người cũng chẳng đội mũ BH, tôi cất nó ra treo một bên xe và phóng xe thật thoải mái.

Ra đến đường lớn.

Ngang qua chiếc lều Polisi, một cảnh sát đưa tay ra hiệu tôi rẽ xe vào, rồi chìa tay mời như bồi khách sạn.

Tôi rẽ vào, tắt máy.

Anh ta hỏi tôi bằng tiếng Indo, tôi trả lời bằng tiếng Anh. Vợ bấu sườn bảo tôi giả vờ không biết tiếng Anh, hy vọng họ giống như công an giao thông nhà mình. Tôi vẫn điềm nhiên trả lời bằng tiếng Anh.(tôi sợ nếu giả vờ không biết họ sẽ giam xe).

Anh kia hỏi giấy tờ xe, rồi ra hiệu luôn cho tôi mở yên xe để lấy giấy tờ xe để ở dưới (theo quy định ở đây). Rồi hỏi băng lái xe moto quốc tế. Tôi nói không đem theo. Anh ta bảo tôi đi theo vào lều.

Dẫn tới gặp xếp anh ta.

Ông cảnh sát chỉ huy ngồi trên băng ghế, độ chừng 45 tuổi. Ông giơ tay lên trán chào tôi theo quy định.

Rồi ông hỏi tôi biết vi phạm lỗi gì chưa. Tôi bảo không đội mũ BH. Ông nói tôi phạm 2 lỗi: không mũ BH là 1, không có bằng lái xe là 2. Ông mở cuốn cẩm nang giao thông ra, chỉ vào hai chỗ ghi quy định: không đội mũ phạt 250.000 rph, không có bằng lái phạt 250.000 rph.

Ông nói, bây giờ anh tính sao đây? Tôi gãi đầu bảo tôi không biết, xin ông tha tôi. Ông nói bây giờ có hai cách: cách 1. Đóng 500.000 rph. cách 2. ông nhướn nhướn mắt bảo anh biết rồi đấy. Tôi đáp tôi biết rùi, thôi nói đi đừng hành hạ tôi nữa.

Bây giờ anh muốn làm sao? Tôi bảo ông nói tôi biết đi. Vậy thì đưa 100.000 đây rồi anh đi đi.

Tôi lại gãi đầu, nhăn nhó đầy đau khổ, bảo 50.000 được không? Rồi cười đầy biết điều.

Ông bảo được, đưa đây. Tôi móc đưa ngon lành. Ông bỏ túi.

Xem chừng có vẻ hơi ngượng, ông nói anh ở VN. Ở VN cũng đi xe máy, vậy anh cũng hiểu chúng tôi rồi phải không? Tôi bảo Yes, hiểu mà! Thôi anh đi đi, đội mũ BH vào nếu không nguy hiểm tính mạng. Mà này, trước khi đi, tôi có câu này tặng anh:

"Mọi con đường đều có luật lệ của nó!"

Yes yes, thank you sir!

Tôi chìa tay bắt tay ông thật chặt! Ông cười rất vui và sảng khoái, như thể trút được gánh nặng.

Chúng tôi chia tay nhau như hai người bạn.

---

Tôi cho rằng, công an Bali không chủ trương phạt người nước ngoài đi xe máy ở Bali. Lỗi là tôi quá giống người bản xứ.

Lâm Thư Kiên
26-07-2013, 17:41
Về công an GT Indo tớ có vụ này:

Một câu chuyện hết sức quen thuộc...
...Mà này, trước khi đi, tôi có câu này tặng anh:

"Mọi con đường đều có luật lệ của nó!"

Yes yes, thank you sir!

Tôi chìa tay bắt tay ông thật chặt! Ông cười rất vui và sảng khoái, như thể trút được gánh nặng.

Chúng tôi chia tay nhau như hai người bạn.

---

Tôi cho rằng, công an Bali không chủ trương phạt người nước ngoài đi xe máy ở Bali. Lỗi là tôi quá giống người bản xứ.

Hi hi, vậy là mình đúng là may mắn. Mà cũng có thể là do mình không có chạy sai gì cả (ngoại trừ những lúc chạy ngược chiều không bị công an bắt :D ).
Mình cũng thích cái câu mà bạn đã "mua" hết 50k IDR... :P.