PDA

View Full Version : Myanmar - 1/9 rủ dê rủ dê



LinhEvil
28-07-2008, 09:05
Lịch trình bắt đầu từ HN và HCMC

+ HN có Zim hô hô hô
+ HCMC có LinhEvil, Body và Chicky

31/8 họp đoàn ở BKK

1/9 lên đường sang Miến.

8/9 connecting flight về SG và HN

Budget dự kiến là 400$ cho chi phí trong thời gian ở Myanmar

vé máy bay: từ TPHCM hết 250$ + 124$. Từ HN hết 140 + 124$ ( khứ hồi trọn gói)

Hiện nay đoàn có 3 nữ 1 nam. Nếu bạn nào muốn join thì hú 1 tiếng. Đoàn muốn chốt quân số ở 6 người thôi để đi lại cho gọn gàng. Có thêm nam đi nữa thì càng tốt.

Chỉ tiêu của đoàn đặt ra là lê la lê la và lê la không có gì khác hơn là lê la...

(c) đi

alias.noodles
28-07-2008, 09:34
...
Hiện nay đoàn có 3 nữ 1 nam. Nếu bạn nào muốn join thì hú 1 tiếng. Đoàn muốn chốt quân số ở 6 người thôi để đi lại cho gọn gàng. Có thêm nam đi nữa thì càng tốt.

Chỉ tiêu của đoàn đặt ra là lê la lê la và lê la không có gì khác hơn là lê la...

(c) đi

Bạn Body với bạn Linh Evil
Tớ phụ trách 2 bạn Zim Mơ và Chicky
Chốt danh sách nuôn nhá (c)
Nào thì lê la...

(Sáng sớm bỏ bom được phát sướng quá :)))

vntuyen
29-07-2008, 15:11
Bạn Mỳ cho tớ hỏi bí quyết có được phép đến ngày 8/9. Thật đấy.

LinhEvil
29-07-2008, 16:34
Các bạn tuyền ném đá, chắc chả ai đi nhỉ.

Đây là thông tin về vé, bạn nào muốn đi thì book cùgn ngày sang đấy gặp nhau cho vui

FD3770
Bangkok (BKK)- Yangon (RGN)
Mon 01 Sep 2008, 0715 hrs

FD3771
Yangon (RGN) - Bangkok (BKK)
Mon 08 Sep 2008, 0835 hrs

TÍM
29-07-2008, 18:03
Thèm rớt nước miểng thôi mày :(( hic hic

thegioixe
02-08-2008, 15:15
Các bạn nhớ bổ sung thêm tiền vé máy bay chặng từ YGN - BKK thêm 15$ tiền phí sân bay nhé :d

Primera
03-08-2008, 16:54
Lịch trình bắt đầu từ HN và HCMC

+ HN có Zim hô hô hô
+ HCMC có LinhEvil, Body và Chicky

Hiện nay đoàn có 3 nữ 1 nam. Nếu bạn nào muốn join thì hú 1 tiếng. Đoàn muốn chốt quân số ở 6 người thôi để đi lại cho gọn gàng. Có thêm nam đi nữa thì càng tốt.

Chỉ tiêu của đoàn đặt ra là lê la lê la và lê la không có gì khác hơn là lê la...





Mình xin hỏi là có giới hạn gì về tuổi không ?

vntuyen
04-08-2008, 11:03
Tội nghiệp bạn Linh, ai cũng vào vờn vờn thế này là sao? đăng ký dứt khoát nhá, nhá. :))

lymy
13-08-2008, 14:35
Em mà xin được nghỉ thì... Thôi các bác lê la cho mòn đũng quần rồi về nhớ kể chuyện! Em ghi sổ vào kì tới em theo chân các bác!

Chân
07-06-2009, 11:33
có dời được đến đầu tháng 8 đi được khôngt các bác cho em tham gia, vi đầu thang 9 thì em kẹt rối.

susu
07-06-2009, 12:32
có dời được đến đầu tháng 8 đi được khôngt các bác cho em tham gia, vi đầu thang 9 thì em kẹt rối.

Ôi giời ơii!!

Bọn nó đi rồi,về rồi (từ năm ngoái cơ) nên không dời lại được nữa đâu :D

SonTT
07-06-2009, 15:34
Chán thế, mình đi Srilanca với Đại Vương dịp đấy, cũng đang muốn đi Myamar cái :((

r0sy
07-06-2009, 15:51
Chán thế, mình đi Srilanca với Đại Vương dịp đấy, cũng đang muốn đi Myamar cái :((

Cụ Són để Tết mà đi, đông vui cực (c)

Như cái này này, Anh già và Nguyen đang xếp hàng, cụ đi luôn cho xôm, hí hí
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3396&page=4

SonTT
07-06-2009, 16:07
Anh Già thì ko đi đâu.
Nguyên mà biết mình đi thì sẽ lại cũng không dám đi... Nguyên sợ... ảnh của bạn ý... quá kém so với ảnh của mìn :)

Hố hố hố.

nguyen
07-06-2009, 18:44
Anh Già thì ko đi đâu.
Nguyên mà biết mình đi thì sẽ lại cũng không dám đi... Nguyên sợ... ảnh của bạn ý... quá kém so với ảnh của mìn :)

Hố hố hố.

Hihi anh đi đi về làm cái triển lãm nữa cho hoành tráng bù lại mấy cái hình treo trên mấy mâm thức ăn lần trước he he.

SonTT
07-06-2009, 21:38
Hihi anh đi đi về làm cái triển lãm nữa cho hoành tráng bù lại mấy cái hình treo trên mấy mâm thức ăn lần trước he he.

Anh làm triển lãm lúc nào chả được.
Chú đủ ảnh tàm tạm để có thể danh chính ngôn thuận ra mắt bà con mà không xấu hổ chưa =))=))=))
Nghe nói bán xe rồi, chắc đủ tiền... hồi này lại sơ mi trắng đóng thùng... lên sân khấu được rồi (wait)(wait)(wait)

r0sy
08-06-2009, 01:21
Hí hí hai ông này mà đi thì chí choé vui phải biết, đi đê đi thôiiiiiiiiiiiiii :D

Em nghĩ phải có so tài, đi cùng, chụp cùng mới biết mèo nào cắn mỉu nào, chứ chém gió phần phật trên này biết bao h ngưng :)

nguyen
08-06-2009, 06:26
Hí hí hai ông này mà đi thì chí choé vui phải biết, đi đê đi thôiiiiiiiiiiiiii :D

Em nghĩ phải có so tài, đi cùng, chụp cùng mới biết mèo nào cắn mỉu nào, chứ chém gió phần phật trên này biết bao h ngưng :)

R0sy nói rất có lý, cái khoản mãi ko ngừng + chuyện sân khấu hay rạp xiếc thì đại ca tao là số 1 :) có lẽ phải đi thôi ...