PDA

View Full Version : Bangkok - Bali (22/7-30/7/2011)



oxyhoa
06-05-2011, 15:03
Mình sẽ ở Bali từ 24-28/7. trong tgian này ai có mặt ở Bali thì nhập hội cho vui nhé ! :)

oxyhoa
06-05-2011, 15:19
Kế hoạch như sau:
22-Thg7: Bay HN-BK, chiều đi Wat Saket ở Golden Mount (gần Democracy Monument), Đi chợ Chatuchak
23-Thg7: Sáng tham quan The Grand Place, Wat Phra Kaew (chùa Phật Ngọc), Wat Poh (chùa Phật), Wat Arun (gần Cung điện, bên kia sông đi phà)
24-Thg7: 6h15 Bay BK-Bali, chiều chơi ở Kuta và bãi biển đến tối
25-Thg7: Đi Batur Mount - Batur Lake - Đền Besahik (cách Batur 20km). Chiều về đi đền Uluwatu ngắm hoàng hôn (cách Kuta 20km)
26-Thg7: Đi Bedugul Botanical Garden, đối diện là đền Pura Ulun Danu (Water temple, xây trên hồ Beratan). Lúc về qua đền Taman Ayun (ở Mengwi). Quay về Tanah Lot để ngắm hoàng hôn (cách Kuta 16km)
27-Thg7: Đi Ubud , Đền nước Ubud, Ubud Palace, Ubud Market. Chiều về Denpasar, thăm đài tưởng niệm Banjra Sandhi Monument). Chiều tối về vịnh Jimbaran ăn ngắm hoàng hôn, ăn hải sản
28-Thg7: 12h MBay cất cánh về BK. Đi mua sắm ở BK
29-Thg7: Đi mua sắm
30-Thg7: Bay về HN

oxyhoa
06-05-2011, 15:59
Sorry, do mới lạ thành viên nên không nhìn rõ, đây là topic cho đi du lịch trong nước ! :D

@ oxyhoa: mình đã chuyển về đúng chỗ cho bạn.

tran_tri_kien
07-05-2011, 23:01
Cho mình email nhé, mình gửi bạn vài thông tin mình có sau chuyến 30-04-2011

Gud luck all

Springer
08-05-2011, 19:47
Kế hoạch như sau:
22-Thg7: Bay HN-BK, chiều đi Wat Saket ở Golden Mount (gần Democracy Monument), Đi chợ Chatuchak


Chợ Chatuchak là weekend market, thường chỉ mở của cuối tuần vào thứ bảy, chủ nhật nhưng hình như gần đây có mở thêm vào thứ sáu từ 18:00 - 24:00:
http://www.bangkok.com/shopping-market/popular-markets.htm

Các bạn đi vào đây nhớ cẩn thận nhé vì chợ đông và khá lộn xộn, buổi tối có lẽ không an toàn lắm đâu. Tuy không như chợ Đồng Xuân ở nhà ta nhưng so với các nơi khác ở Bangkok thì cũng là phức tạp lắm rồi. Có lần mình đi dạo một vòng trong đó cùng 1 em gái, quay đi quay lại thì đã thấy túi em bị rạch toang hoác từ bao giờ... Ngoài ra nếu đi vào khoảng thời gian đó thì chắc chắn là về muộn, có khả năng đường sẽ rất đông, khó bắt taxi hoặc sẽ phải thưởng thức đặc sản tắc đường của Bangkok, về được chỗ nghỉ thì cũng mất cả (vài) tiếng đồng hồ, mệt mỏi rã rời :D.

Tiếc là lịch trình của oxyhoa hơi chậm so với mình, không thì cũng xin nhập hội luôn. Mình đến Bangkok vào sáng 25/6, định sẽ lượn lờ quanh đó vài hôm, rồi đi chơi loanh quanh Chieng Mai, Phuket,.. tùy hứng. Nếu ai cũng đến đó cùng thời gian thì tham gia luôn cho vui. Mình có khá nhiều tour guide bản địa miễn phí và bản thân cũng có thể làm guide vì từng sống ở Bangkok vài năm, biết chút tiếng đủ để đi lại sinh hoạt và tán gẫu dăm ba câu nếu gặp gái đẹp :D.