PDA

View Full Version : 4 ngày độc bước Phnom Penh-Sihanouk



JinBui
06-05-2011, 14:41
Phải nói đây là lân đầu tiên đi ra khỏi VN mà lại đi 1 mình.Chuyến đi đầy niềm vui,hạnh phúc,lo lắng,bất ngờ,sơ hãi...Và thấm thía nhất câu "Tính trước bước không qua."
Jin đi chụp rất nhiều hình,nhưng do camera dỡ chứng bị điên.Hình xấu kinh khủng,mờ mờ ảo ảo nên xóa bớt rồi.Và đây là lân đầu viết bài chia sẻ,có xai sót thì góp ý giùm Jin.
Post trước 1 tấm hình của chủ nhân,mà có nhiều hình myself đâu.
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORLH8Np6I/AAAAAAAAAFs/ePZCpYNdr28/DSC05403.JPG

30/4 giữa trưa nắng đón xe Hoa Mai từ Bà Rịa lên SG 75k/pax.
Ăn chơi mua sắm cả buổi tối.Về nhà nhưng không ngủ được,thức trắng cả đêm.(Chắc do háo hức quá)
1/5: 6am lục đục chuẩn bị hành lý nhờ bạn chở ra văn phòng Sapaco tại Phạm Ngũ Lão để đi Phnom Penh (PNP) chuyến 7am.Ăn bánh mì và uống nước ở đây luôn hết 20k.Tớ không dám ăn nhiều vì sợ say xe
7am lên xe ngồi,rồi chờ,rồi xe chạy qua Cộng Hòa chờ tiếp.Lên xe ngủ li bì.
10h hơn tới cửa khẩu.Nhà xe làm thủ tục giùm,chỉ cầm passport đi qua cửa khẩu thôi.

Cửa khẩu Mộc Bài, (chắc ai cũng biết hết rồi)
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOTrBQ5JAI/AAAAAAAAAMg/XMeG-s_Hchk/DSC05257.JPG

Sau đó ăn trưa bên cửa khẩu của Cam, order 1 dĩa cơm heo xào 8000R,1 lon coca 3000r (Tỉ giá là 1000R=5000VND)
Nhắc đến tiền bạc mới nhớ,mấy người đi cùng xe đổ tiền ở Mộc Bài tỉ giá rất thấp.Có người đổi 5$=18000R,em hỏi 5$ được nhiêu,họ bảo là 19000R em nói không được 20000R à,nó nói không.Jin đổi 5$,đếm thấy được 19500R chắc nó đưa nhầm,mừng mừng...nhưng chưa phải là giá cao nhất lúc về PNP mới biết

Trên đường chạy tới PNP điều làm tôi bất ngờ là National Highway mà mỗi bên chỉ 1 lane cho xe hơi.1 tí phần dành cho motorbike
1h xe tới PNP,vừa bước xuống xe chưa kịp chụp hình xung quang đã bị bao quanh bởi các tuktuk người việt.Jin hỏi đi bến xe Paramount bao nhiêu?Hét giá 3$,tôi trả giá 1$
Đáp lại là 1 câu nói "1$ ai đi cha nội" và sự bỏ rơi.
Hỏi 1 anh xe ôm người Cam,anh ấy ko hiểu English cho lắm,nhưng cũng biết tôi cần tới đâu rồi ok với 1$,thì có anh tuktuk người VN chạy ra chịu đi với 1$ còn nói "Tuk tuk 1$ nè,nó có biết nói tiếng Anh đâu,mày đi với nó lạc bây giờ"
Cũng phân vân,rồi đi với người VN,bỏ lại tài xế Cam.Cảm giác áy náy.Anh tuktuk này cũng vui,nói chuyện thân thiện.Anh ấy còn chạy vào bến xe Paramount hỏi giùm xe đi Sihanouk Ville(SHV).Chỉ có xe 3h,không biết sao cứ nôn nao muốn xuông biển liền nên ok luôn.Cám ơn và tạm biệt anh,quên hỏi tên và xin số fone.Chỉ biết anh đứng ở bến Sapaco và Kumho.Giờ cũng không nhớ mặt ra làm sao.Thật tiếc!
Mà phải nói mấy con officer nói tiếng anh khó nghe ghê "three o'clock" mà tưởng nó nói gì ....

Ra ghế ngồi chờ.Xem lại thông tin trên vé.Gồm có giá vé 6$,giờ,số xe,số ghế.
Ở đây đủ loại hết China,Korea,Europe....có mình tui là VN.Thấy cô China ngồi chụp tứ tung(có lần bắt gặp cô ấy chụp lén mình ;)) Mình cũng táy máy,chụp 1 cô bé người Cam,đứng cùng mẹ rất bẽn lẽn...
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQQWuvgoI/AAAAAAAAABs/Fq3uSqU9r1U/DSC05267.JPG

Xe honda bên Cam có tên tỉnh ở biển số
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQQ5axw-I/AAAAAAAAABw/Am-CjBY3XIw/DSC05269.JPG

Một tiếng rưỡi để làm gì thì ngắn,nhưng ngồi chờ thì mệt mỏi vô cùng.Đám Thụy Điển ngồi kế bên ăn như cái máy.Hết cái này đến cái khác,bánh mì không mà nó ăn ngon lành ghê.Chút quay qua thấy nó ăn tiếp,nhưng lần này thấy bánh ngon,nên chạy ra mua ăn cho bằng chị bằng em hehe
Mua 2 cái giống tụi nó,chị bán hàng không biết nói Eng,có người ra giúp.Jin hỏi 2 cái nhiêu,anh nói 2000R (không biết tính làm sao mà mình nói mình không đủ tiền riel,trong khi mình có tới 19500R đúng là khùng ghê.)Thế là kêu bán 1$ luôn cho chẵn,ảnh kêu mình lựa thêm.Thế là 1$=4 cái bánh ngọt kiểu Cam
Hình của em nó sau khi ăn xong 2 cái mà ngán tận cổ vì quá ngọt...Ngọt làm gắt cổ họng,uống nước liên tục.
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQRbntsPI/AAAAAAAAAB0/n_InTkY6Ts8/DSC05273.JPG

Xe Paramount đây.Đây là lúc nó dừng cho đi WC và ăn uống.
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQRxxjC5I/AAAAAAAAAB4/QBc03-XIZOQ/DSC05274.JPG

Cô áo hồng trong hình là người China mình nói tới,phải nói là hình như có duyên với 2 vợ chồng cô ấy....

À,còn chuyện giờ giấc,ghi là 3h nhưng 3h20 xe mớt bắt đầu chạy và cũng chạy rất chậm làm mình cực kì sốt ruột.Sau khỉ nghĩ chân xe mới bắt đầu chạy nhanh,lướt cứ như gió.So exciting!
Nhưng chỉ là khởi đầu.....

paven
06-05-2011, 16:00
Mình là thành viên mới, cũng mới phượt đc vài nước trong đó có Cam. Nghe bạn kể về anh tài xế tuk tuk người Cam đó, mình đó một vài cảm xúc tương tự như bạn. Qua đó mới thấy người Khmer chân chất, thật thà hơn người Việt mình sống tại đó. Ko có ý so sánh đâu, chỉ là mình may mắn được một bác tài người Khmer giúp đỡ nên có một chút thiện cảm đó mà. Mong chờ câu chuyện tiếp theo của bạn. Xin lỗi vì đã cắt ngang.

JinBui
06-05-2011, 16:08
Vui mừng vì xe chạy nhanh,nghĩ thầm chắc sẽ mau tới.Trời vẫn còn sáng cho tới gần 7pm,không hiểu tại sao,gần xích đạo chăng,ai biết trả lời giùm Jin.
Lúc này đây thì bóng tối đã bao trùm,đường đi không hề có đèn,dân cư thì lại không có.Đôi chỗ cũng có nhưng thưa thớt cứ như đèn xe...

Thỉnh thoảng có ánh sáng xe ngược hướng lóe lên,rồi vụt tắt.Khoảng trời tối tăm như địa ngục lại trở lại,quá kinh hãi.Không thể nào nhắm mắt nỗi vì lo,trên xe mở nhạc Cam từ lúc đi làm nhức cái đầu,ngồi kế thằng người Cam có mùi lâu ngày không tắm làm muốn nôn.Bị hành hạ đủ kiểu...

Mà nó có cái tật,fone reo không nghe liền,cầm lên nhìn rồi để nhạc réo 1 lúc mới nghe (loa china thì chắc các bác biết độ to rồi).Lúc gần tới nơi nó mở nhạc rồi bắt đầu ngồi đọc rap tiếng = Cam.Mấy khoai tây nhìn nó rồi rồi nhìn tui,thấy ngồi chung,đen đen giống nhau chắc tưởng bạn T_T Bực bội.

Bất chợt tôi mở mắt to hết cỡ,"ánh sáng" mừng quá trời đất,xe đã vào thị trấn.Cuối cùng hơn 8pm cũng tới nơi.Lúc này mới cam go đây.Thấy anh poly recommend nên đi xe Paramount hay Capitol vì nó sẽ đem mình thẳng xuống bãi biển chứ không như Sorya.Nên tính là sẽ walk tới các guesthouse (GH) nhưng xe dừng ngày 1 bến.Sau này mình online xem bản đồ thì không phải là station gần Phsa Leu,không biết là ở đâu nữa.
Nó dừng ở đây nên biết chắc là sẽ thuê tuktuk.Bĩnh tình chưa hỏi liền,chờ xem khoai tây hỏi giá và mình lắng nghe :D Giá quá mắc từ 8->10$.

Chết chưa,đi 1 mình mà chịu giá đó thì đau quá.Không đi thì ngủ ở đâu hixhix.Tiếp tục quan sát thấy 2 vợ chồng China chưa biết đi đâu,họ bị các tuktuk bấu lấy.Mình bay vào chỉ chỏ,hướng dẫn vì đã chuẩn bị 1 số thông tin.Mình xin join tuktuk.Họ ok,tui bắt đầu sáp vô trả giá phụ.Tuktuk đòi 7$ tui trã 3$.Vẩn không chịu,tui năn nĩ nói là 3$ cho dễ share.Vẫn không chịu,tui lên 4$,him đòi 5$.Gần 9h nên ok cho rồi,1 ngày ngồi xe,chỉ muốn có phòng mà vào tắm liền,sắp thành mắm tơi nơi.Nói chiện với 2người China,mình nói muốn ở Monkey Republic's dorm nhưng cứ đi với họ xem các GH,cái nào rẽ thì vô luôn,họ thì muốn có máy lạnh và giá rẽ.

Đi đâu cũng full,thêm lo lắng.Lúc này mình không muốn đi vòng vòng nữa.Nên nói tuktuk cho mình tới MonkeyRepublic ngay lập tức.My god,dorm full,chỉ còn phòng vào xem luôn,cô vợ đi theo mình xem room (mình nói chuyên với cô vợ nhiều hơn vì ông chồng không giỏi English nên thấy giao tiếp gì cũng là vợ sau đó cô ấy mới thông dịch lai cho chồng)
10$/room có 1double bed và 1single bed,toilet,fan.Mình thấy cũng ok,nhưng cô ấy thì muốn có máy lạnh nên không chịu.Jin thấy có 1 mình mà ở 2 giường 10$ thì cũng phí,mà giờ vô ở để họ lang thang áy náy quá.Nên nói chút nữa quay lại.Tiếp tục đi cùng họ.
Full full full là cũng mà nghe được.Chợt nhớ Utopia,liền kêu tuk tuk chở đến đấy
Dorm ok quá,2$ thì quạt,còn 3$ thì vừa quạt vừa air conditioner(AC).
Mình đành phải ở ác,nói là mình sẽ ở đây.Bye và không quên đưa 2$ tiền share tuktuk.
Check-in dễ dàng.Viết tên,quốc tịch,số hộ chiếu,ngày hết hạn.Deposit 5$ và đưa trước 1 đêm tổng cộng là 8$.Nhận key cho locker,1 tấm trãi nệm,và bao gối.

Hình của Utopia đây
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORbEtLwjI/AAAAAAAAAIE/wZ2NWYfRZpQ/DSC05474.JPG

Inside my room.
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOROtGA4nI/AAAAAAAAAGM/fYWVsz5AaYo/DSC05414.JPG

Locker
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORPHvqCwI/AAAAAAAAAGQ/Ft9oN-u4-AA/DSC05415.JPG

Chỗ nghĩ ngơi trước phòng
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORPojrcGI/AAAAAAAAAGU/sc4XCJtRwt8/DSC05416.JPG

Quầy bar trong Utopia (bà chủ đang ngồi,không biết thằng tây checkin cho Jin có phải là chồng cô không nữa)
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORQBLeW7I/AAAAAAAAAGY/WpCoioznzhw/DSC05418.JPG

Hồ bơi (2 thằng tây cứ như gay,còn cặp nam nữ kia thấy Jin chụp hình thì bơi vào trong góc )
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORQizODOI/AAAAAAAAAGc/RZEtSzmFl9g/DSC05419.JPG

kakathinh
06-05-2011, 17:40
Chào bạn, mình cũng đi SV tết vừa rồi, do bạn ở khu Phsa Leu nên nó mắc vậy. Nếu bạn rẽ trái theo bùng binh Golden Lion vào khu Ottachateul Beach giá phòng sẽ rẻ hơn, khoảng 7USD/1 double room. thuê xe máy thì 4USD/1 ngày.

Có gì mình xen ngang vài tấm hình nhé!

JinBui
06-05-2011, 19:53
@paven:không sao đâu bạn,viết bài góp vui chơi.Mình thấy ở đâu cũng có người tốt người xấu.Người sinh ra chưa hẵn đã xấu mà do nhiều thứ làm người ta thay đổi thôi.
@kakathinh: ủa Phsa Leu là khu chợ phải không?Mình đâu có đi đến khúc đó,chủ yếu là Tola St.Còn chỗ mình ở là từ Golden Lidon hường thẳng xuống biển Serendipity.Cứ tự nhiên post đi bạn.

---------------------
P/S:sau khi không muốn đi xem thêm hotel nào nữa,mình không vào cùng chị china mà ngoài ở ngoài với ông chồng.Anh ta nói là năm ngoái đã đến VN và thấy VN rất đẹp,mặc dù anh nói English lắp bắp.Jin có chỉ cho anh ta 1 số nơi đẹp của VN.Trong lòng thấy tự hào về đất nước.
------------------
Sau khi nhận phòng và tắm rữa xong,ra tiệm net online báo tin cho gia đình!Tại vì lúc ở cửa khẩu không có mua SIM,lần sau không biết nên mua Beeline hay Metfone để call về VN nữa.Ở Sihanouk thì ở đâu cũng thấy 1$/hour ,còn laundry thì 1kg/75c=15k VND

10pm : Không có bản đồ,nhưng biết là gần bãi biên nên walk.Quẹo qua Mithona St rồi quẹo tùm lum đến Tola St (sau này mới biết là Tola chứ lúc này chưa biết) đi đã lâu mà vẫn không thấy biển hỏi security nhưng vì mình chỉ sai hướng(có map đâu mà biết hehe) nên mấy ảnh nói không có gì ở đó nên quay lại,đói quá vào đại 1 quán gọi món ăn.
Tên quán là Moon Shack 3 ở Tola St.Em nó đây:
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQScQenpI/AAAAAAAAAB8/0Ax2l-V5-tg/DSC05287.JPG

Xem 1 hồi chọn BBQ Pork Ribs 3$ và Banana and mango shake 1$.Đồ ăn ngon mà nước uống cũng ngon.
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQTdUXwfI/AAAAAAAAACE/ob_gJKcoYu8/DSC05295.JPG

Trong lúc ngồi chờ chụp qua kế bên
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQSyrUHwI/AAAAAAAAACA/6YvyF8Eb1L8/DSC05289.JPG

Trong lúc ngồi ăn chị chủ hỏi mình có phải Philippin không.Jin nói là người VN.Chị ngạc nhiên nói là sao VN mà đi 1 mình.Rồi nói là chồng chị đang qua đó chơi,sao ngày lễ mà không ở bển chơi mà qua Cam làm gì.Hỏi cắc cớ không biết nói sao.Nói là do đông quá.Rồi chị nói gì đó nhưng nhanh quá Jin cứ hỏi lại.Chị nói không có gì cứ ăn đi ^^

Ăn no về phòng là 11pm.Thấy khó chịu vì không ra được biển.Nên đi tiếp :D bước ra khỏi Utopia nhìn qua trái thấy 1 số khoai tây đì từ cái dốc lên.Nghĩ chắc có gì ở dưới nên đi liền,sau khi đi hết con đường đang làm dỡ dang là bãi biễn trước mắt.Nhưng sao 11pm các quán đã dẹp hết rồi.Tiếc nuối đành quay về room.Trong bar Utopia giờ này vẫn còn nhộn nhịp lắm,hèn chi nó và Monkey là 2 chỗ luôn đầy backpacker.
Nhưng mệt mõi quá nên vào ngũ luôn.

JinBui
08-05-2011, 17:17
Mấy bữa nay online thường xuyên mà lo chuẩn bị cho chuyến đi hè,nên không viết tiếp bài.Giờ ráng ngồi viết ^^
---------------------------
Sáng ngày thứ 2 (2/5) đang ngủ thì tỉnh giấc bởi mấy anh Tây.Mấy anh ấy chuẩn bị đồ để check-out,mình xem đồng hồ,nhìn làm sao mà thấy 7h rồi,nên bay xuống (số là mình được phân ngủ ở trên,lên xuống cũng hơi vất vã) lấy đồ tắm rữa để đi biển.
Ra khỏi GH đi thẳng xuống biển,giờ thì biết đường và đã có bản đồ rồi nhá ~.~ (lục lọi được ở đống báo cũ trước phòng)
Tính ăn sáng ở bãi biễn,nhưng chưa thấy quán nào dọn hàng.Thầm nghĩ chắc do mọi người chủ yếu sống về đêm nên sáng buôn bán trễ.Nhiều lúc thấy mình crazy quá!Đưa máy ảnh chụp lung tung.Chụp xong xem lại hình thấy còn sớm quá trời hehe

Cầu cảng ngay tại bãi Serendipity.
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQUGXSKuI/AAAAAAAAACM/8gW22vwJvpM/DSC05308.JPG

Hàng quán lúc vào sáng sớm
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQUlR1BiI/AAAAAAAAACQ/pyuFFNd371E/DSC05309.JPG

Nước biển Serendipity nè pà kòn,.Trong ghê ha,nhưng không xanh lắm (có thể do mặt trời chưa lên cao) mà vẫn đẹp hơn biễn Vũng Tàu quê tui.
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQU40jOnI/AAAAAAAAANI/uVsUhqJB9wk/DSC05312.JPG


https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQVYrgyRI/AAAAAAAAANM/Xh00IvnwfN8/DSC05315.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQV4TBTnI/AAAAAAAAANQ/t-YLg0YFWZc/DSC05316.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQWbeZOEI/AAAAAAAAANU/4n63lpf9_ag/DSC05318.JPG

Chụp xong tấm trên Jin quyết định đi qua bãi khác nên vòng lại.Lúc này vui lắm,đi trước Jin có nhóm 3 người châu Á(2 nữ 1 nam).2 người kia nói chuyện với nhau mình nghe thấy tiếng Cam,còn nghĩ là tiếng Cam sao giống tiếng Viêt quá,đến khi cô gái còn lại cất tiếng thì bất ngờ quá mình hỏi liền "Người VN hả?" haha.Tại 2 anh chị kia người miền Trung :D
Nói chuyện 1 hồi thì đến phòng của họ.Chia tay nhau Jin thẳng tiến đến Golden Lion.rẽ trái để qua Sokha beach.

JinBui
08-05-2011, 17:30
Trên đường tới Sokha thấy có quán ăn Cam,mình tắp vào luôn.Tiệm này bán cơm,2500R=12500VND cho dĩa cơm sườn nướng(dĩa cơm có chút xíu thôi+chén canh+chén nhỏ đồ chua,rẻ thế đòi đau ra nhiều :D)
Đường vào Sokha vắng tanh
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQWbeZOEI/AAAAAAAAANU/4n63lpf9_ag/DSC05318.JPG

Nơi cuối con đường là....
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQXZRjoUI/AAAAAAAAACo/dxgLk9H0lS0/DSC05323.JPG

rẽ trái vô Cloud 9 và Malibu bungalow rẽ phải đi Independence beach,vậy Sokha nằm ở đâu à???
Ngay ở chỗ này có cái công viên treo cột cờ sẽ có thang nhỏ đi xuống biển.Nếu bạn rẽ phãi sẽ không có đường xuống vì Sokha resort chiêm gần hết bãi biễn rồi.

https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQXqF2vwI/AAAAAAAAACs/BlMte8FL5nI/DSC05324.JPG

Công viên nhìn qua trái.Mũi Serendipity
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQYSNm5RI/AAAAAAAAACw/AfhvS5Erwd4/DSC05325.JPG

Ở cái bóng đèn có cầu thàng gỗ để bước xuống biển,không thì nhảy cho lẹ không cao lắm đâu ;)
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQY5AhvfI/AAAAAAAAAC0/mgXmcR6Z3_A/DSC05326.JPG

JinBui
08-05-2011, 17:35
Bãi Sokha cát trắng chào đón
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQZTqiVfI/AAAAAAAAAC4/AYd8WKq6P_w/DSC05332.JPG

What is it?
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQZ95Mw5I/AAAAAAAAAC8/6QIzYTCTDNo/DSC05333.JPG

Lên ngồi có bị charge không ta??
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQabU8SJI/AAAAAAAAADA/7tiJCifGWoc/DSC05334.JPG

Một building ở Sokha resort
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQwkUnxgI/AAAAAAAAADI/5gn-XCvWGNs/DSC05338.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQxOv6TBI/AAAAAAAAADM/oD7S2iKrB8k/DSC05339.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQxgVe1rI/AAAAAAAAADQ/Hq1l20SzAxM/DSC05342.JPG

Lemon Grass Restaurant
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQyfHoi8I/AAAAAAAAADc/oryopoRq50c/DSC05347.JPG

JinBui
08-05-2011, 17:41
Độc bước...
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQyx5NV0I/AAAAAAAAANc/jcKs2Cc64d4/DSC05353.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ0PGdxjI/AAAAAAAAADw/7mAfJiLPrnA/DSC05356.JPG

Đoàn phim China đang quay gì ở resort đấy
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ0wW8KRI/AAAAAAAAAD0/UgLT_qMxfQI/DSC05357.JPG

Bước vào resort luôn kiếm cữa ra,vì làm biếng quay lại chỗ công viên...
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ1K6iUUI/AAAAAAAAAD4/oZIpmtSXDY4/DSC05358.JPG

Đẹp quá.Bungalow trên hồ,có tiền vào ở liền.Ai dắt Jin đi ké không ^^
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ1s9wQ4I/AAAAAAAAAD8/K-hwLR5KX-s/DSC05360.JPG

JinBui
08-05-2011, 17:53
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ2EcTWxI/AAAAAAAAAEA/SeZTgJBpmmg/DSC05361.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ2hl-wRI/AAAAAAAAAEE/eLcsvDnLiHY/DSC05362.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ30-iDBI/AAAAAAAAAEI/YAEi2qzMTg8/DSC05365.JPG

Entrance đây,không phải tui đi ra cửa này rôi đứng chụp đâu.Resort rộng quá đi hoài không thấy lối ra mà nhân viên lại thưa thớt.Vậy là phải ra bằng lối ta đã vào,mõi cã chân.
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ4q3MfOI/AAAAAAAAAEU/B5fJd5zBFWk/DSC05375.JPG

Lúc này rất vui,đang đi được 1 chút,có 1 thằng chạy motor thấy Jin liền dừng xe lại hỏi Jin đi đâu?Jin nói đi Independece beach.Nó kêu lên xe nó chở đi FREE.Vậy là leo lên xe luôn, "ngại gì vết bẩn!" :D
Nó là người Cam,nói tiếng Anh cũng khá,ở PNP xuống SHV chơi với bạn.

Bò trắng...ngồi trên xe chụp,rung tay quá
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ5HXPfRI/AAAAAAAAAEY/E3Fad_ZGprQ/DSC05376.JPG

1 góc Independence
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ5koXssI/AAAAAAAAANg/q69LUztI_5k/DSC05378.JPG

JinBui
08-05-2011, 18:02
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ6BnPl0I/AAAAAAAAANk/E1lBxOU7Jbc/DSC05379.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ7HGDIsI/AAAAAAAAAEs/dh0i0QhbuIo/DSC05381.JPG

Khi em chưa make-up
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ7wCtrlI/AAAAAAAAANo/NbXud_wyj1k/DSC05382.JPG

Em lên đời rồi đây
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ8SWxsBI/AAAAAAAAAE0/EUmbTHYvkYg/DSC05384.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ8-1EQEI/AAAAAAAAAE4/5ID-tE0x4pg/DSC05385.JPG

Bắt đầy có khách rồi
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ9WLiOxI/AAAAAAAAAE8/sqHRGhxKSNQ/DSC05386.JPG

Ở khu này chỉ có chị người Cam bán hàng.Chồng và 2 đứa con cùng phụ...

https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ6nHB7aI/AAAAAAAAAEo/NTQSIwu8fV4/DSC05380.JPG

Mua 2 chai nước suối rồi ngồi nghĩ,trong qua phía Indepence Resort thấy biển xanh hơn,nhưng vì ở khúc này cây cối mát quá nên không muốn đi đâu nữa...

------------
Vẫn còn tiếp!
Kế hoạch sẽ thay đổi và còn bãi biễn Jin thích nhất mà theo Jin cảm nhận là đẹp nhất.Có ai biết bãi nào không?Nói đúng thưởng cho....

paven
08-05-2011, 18:42
Paven chỉ mới đi đến đc Siemriep hà. Sihanouk mới đc mở mắt bằng bài viết của chị Mosa và anh Poly nên không biết bãi biển nào đây. Xếp hàng nghe kể chuyện tiếp ( nhá nhem ý đồ quay lại Cam để đến những bãi biển đẹp này rồi. Thanks Jin )

dantocgoc
09-05-2011, 01:09
Bạn có lối dẫn chuyện cũng hay. Dưng mà... bạn pha tiếng English vào nhiều quá. Dân phượt có phải ai cũng biết đâu.:LL

JinBui
09-05-2011, 17:49
@dantocgoc: tại mình thấy nhiều từ viết tiếng Anh lẹ hơn tiếng Việt nên viết quen tay rồi,chứ không phải viết để khoe mẽ gì,mình không giỏi(mém xíu ghi "pro" rồi :D) tiếng Anh lắm đâu!
@paven: ừm,Jin còn chưa đi được đảo Rong (Koh Rong),tiếc lắm!Đang me hè này đi ^^.Còn bài viết trước hình như bạn hiểu nhầm tài xế chở mình đi 1$ là người Khmer.Anh ấy là người VN.Chứ mình thấy người Cam có vài người mình gặp không tốt.

"Ta về ta tắm ao ta.Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
-----------------------------------------
Sokha beach đây
BGn9KZ-6o7o
-----------------------------------------
Rời bãi biễn chạy ra đường chính thì gặp Independence Resort
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ-NEHTGI/AAAAAAAAAFA/NSh1z6RJsUc/s800/DSC05388.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ-iY6s-I/AAAAAAAAAFE/vjSD6HCJEhM/DSC05389.JPG

Men theo Victory Hill
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ_FC46YI/AAAAAAAAAFI/cIdgPLVs1Ew/DSC05390.JPG

Lúc này thằng người Cam vào hỏi cô chủ quán dọc đường gì đó.Nó nói là mua chuối cho khỉ ăn,mà không thấy gì!Jin rất thích cô bé này,nhìn thấy mình cầm camera liền làm dáng.Lần sau đi bãi Hawaii mình sẽ ghé quán mua đồ giúp 2 mẹ con họ.
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcOQ_7YMPdI/AAAAAAAAAFM/AVIbkRHjIH8/DSC05392.JPG

Khỉ nhiều lắm.Nhớ nựng nó 1 cái nhá mấy bạn.
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORAgEvSiI/AAAAAAAAAFQ/IQ2A0d9yRj4/DSC05394.JPG

JinBui
09-05-2011, 17:57
Trước khi tới cầu qua đảo rắn thì có ngã rẽ xuống 1 bãi.Chạy tới nơi,thấy âm u nên không xuống xem nên Jin không biết bãi đó như thế nào,hình như tên là Snake eyes thì phải,xem trên bản đồ cũng không thấy!

Và đây là bãi mà Jin thích nhất trong các bãi từng đi qua.Biễn đẹp có 2 hàng cây rất mát,có 1 con suối.Giá như vắng vẻ thì lãng mạn biết mấy....
Bãi này đi tắm thì được còn ăn uống thì chắc khổ sỡ,không phải vì không có đồ ăn.Mà do mình thấy từ khách đến chủ quán chỉ là người Cam.


HAWAII BEACH

Chỉ là 1 góc...
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORBNXcxJI/AAAAAAAAAFU/QKYDQR1apOc/DSC05395.JPG

Cầu qua đảo rắn sắp xong.
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORBl3xuVI/AAAAAAAAAFY/sHuzU9uPK9g/DSC05396.JPG

Vừa trong và xanh.Thấy là ngất ngây con gà tây!
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORB2eh5xI/AAAAAAAAAFc/HirhCc3iimA/DSC05397.JPG

Hướng Victory Beach...
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORCT3OK5I/AAAAAAAAAFg/S3Vl3k9U4hI/DSC05398.JPG

Bạn "đồng hành"
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORLii6gcI/AAAAAAAAAFw/XgVOv_-8OvQ/DSC05404.JPG

Cây cối rợp mát 2 bên.
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORMD--3iI/AAAAAAAAAF4/RRrH3sr5wFw/DSC05406.JPG

Và bonus 1 video để kết thúc cho bãi biễn xinh đẹp này!
4QvF3tDa5yw

JinBui
09-05-2011, 18:16
Victory beach
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORM4t7kwI/AAAAAAAAAF8/1Nzn0nuBr28/DSC05409.JPG

Sao nước lại có màu vàng trong khi cát trên bờ màu trắng?
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORNYR2htI/AAAAAAAAAGA/8F8ujbV4alg/DSC05410.JPG

Hai cô gái đang tâm sự...chuyện loài chim biển
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORNg7hAFI/AAAAAAAAAGE/TaXSr6I_ji4/DSC05411.JPG

Chùa??Không!!Chỉ là cái quầy bán gì đó ở bãi biển.Không để ý là gì!
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORORT575I/AAAAAAAAAGI/Y3ln5bmUfMs/DSC05412.JPG

Sau khi thấy đến được đây xa hơn dự tính(lúc đầu chỉ tính đi bộ tới Sokha và Independence thôi,các bạn đi sau nhớ đừng đi bộ nhé,xem bản đồ thấy gần nhưng không gần đâu mà đường ở đây rất vắng nữa.Thuê xe đi cho tiện) Jin vẫn còn muốn đi bãi Otres nữa kìa nhưng do ngược hướng mà kêu nó chở mình đi ngại quá.Nên nó hỏi mình muốn đi đâu,mình nói muốn về nhà ngủ(Ngoài lí do trên còn 1 lí do tế nhị mà mình không muốn đi chung với him nữa)

Nó chở mình về tới Utopia.Tạm biệt và chắc chắn sẽ không gặp lại.Mong là thế.Lúc này cũng gần 11h.
-------------------------
P/s:Đang viết bài con ngon lành tự nhiên bị bắt coi nhà.Tuộc cảm xúc (NO)

dantocgoc
10-05-2011, 15:42
Bạn "đồng hành"
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORLii6gcI/AAAAAAAAAFw/XgVOv_-8OvQ/DSC05404.JPG


Sao độc bước rồi lại có thêm bạn "đồng hành" nữa là sao ổng chủ topic ơi..?

JinBui
10-05-2011, 18:08
@dantocgoc: không thấy tui để trong ngoặc kép à.Tui có nói là người Cam tình cờ gặp rồi mà.
---------------------------
12h30

Thấy GH giá tốt chụp lại để lần sau đi ^^ GH này có web riêng nữa http://www.mohachai.com/
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORRZ9GDeI/AAAAAAAAAGk/ivETl6Ec59M/s512/DSC05421.JPG

Mới mưa xong nên ghế ở ngoài không ai ngồi!
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORR-AN8gI/AAAAAAAAAGo/v4Fig_y9VQk/DSC05422.JPG

Đi hết 1 dãy.Quay ngược lại,trời xui đất khiến đặt đít vô 1 quán.Lật menu thấy bất ngờ thật "Moon Shack".
Bên trong Moon Shack
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORSULKFKI/AAAAAAAAAGs/rKAasUQ_daI/DSC05424.JPG

Bên ngoài...
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORS5WhGnI/AAAAAAAAAGw/_nbPwoOsXG4/DSC05425.JPG

Tưởng là massage,mà sao không thấy ai mời mình.Sau này mới biết nó là gì!!Ngồi làm cho Jin 2 cặp giò thôi chắc tới mai mới xong ^^
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORTFpjt5I/AAAAAAAAAG0/67PPAjzBhyg/DSC05427.JPG

Đồ ăn thì giá cũng như bên Moon Shack 3 thôi.Quán nào bán cũng ngon,hay do mình dễ ăn ta.Mọi người cứ thử đi rồi sẽ biết...
BBQ seafood 3$
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORTqnJFsI/AAAAAAAAAG4/8T1SH4w2P3s/DSC05428.JPG

Chocolate shake (thấy nó giống milo ở nhà mình hay làm)
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORUJbMhGI/AAAAAAAAAG8/S6qbJima-rU/DSC05429.JPG

JinBui
10-05-2011, 18:28
Minimart này cũng tiện bán tùm lum mở cửa 24/24,nhân viên biết English.May mà ở đây có bán dầu gọi chai nhỏ,không thôi phải mua chỗ khác chai bự,vừa gội vừa uống cho mau hết hehe!Giá chai bự không nhớ bao nhiêu,chỉ nhớ là mắc.Chai nhỏ xíu cũng không kém: 1,25$. Sáng hôm sau mới thấy kế bên Utopia có tạp hóa nhỏ có bán dầu gội gói cho những ai quên mang như tui.
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORUuZH7HI/AAAAAAAAAHA/rzEuQ5kCPZI/DSC05430.JPG

Trong chợ Phsa Leu
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORVO9Jq-I/AAAAAAAAAHE/W69oRArYBDs/DSC05433.JPG

Ức nhất cái vụ này.Hỏi xe ôm ra chợ nhiêu.Găp ngay ông không biết English,ông khác qua nói giúp ông này!Đòi 8$,tao châu á mà còn chém tao cỡ đó.Trã giá 4$ cho cả đi và về.Cù cưa mãi dính luôn.
Đi về mình đòi Jin bo cho 1$ nữa chứ,chóng mặt quá.Thấy tội,nên đưa cho rồi!

Chè Cam.Mấy món nhìn giống chè VN.
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORVZUbfzI/AAAAAAAAAHI/RMSui12PeZg/DSC05434.JPG

Jin chọn đại,ai ngờ trúng ngay món...dỡ ẹc.Biết chè là ngọt nhưng sao ngọt quá dù nó có đá T_T Và có gì là lạ đâu,sương sa thôi haha chỉ có mấy miếng trong trong Jin không biết là gì.Không nhớ giá,nhưng không hơn 1000R.
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORV07oOXI/AAAAAAAAAHM/TeOnv1U4-OI/DSC05436.JPG
Được cái đi chợ Jin trả giá kịch liệt.Mua nón quầy nầy đòi 5$ Jin trả 3$ nó không bán.Ta tươi cười dụ dỗ mà nó không chịu.Con này trẽ mà không mê trai.Ngộ....
Qua quầy khác,cũng không chịu và ta vẫn dùng chiêu cũ.Mà một mẹ già đã mắc bẫy.Mua cái nón phớt giá 3$ hehe
Đi mua dép kẹp mang cho dễ đi biễn.Chọn đôi xanh lá.Vẫn dùng chiêu cũng,Jin mua được nó với giá 2$.Jin thấy chất lượng tốt,dày,mẫu mã đẹp hơn 15k/2 đôi bên mình (tiền nào của nấy,nhưng với 2$ bên mình thì có đẹp = không???).Mua xong được 2 mẹ con cô chủ khen biết lựa,không biết khen thật lòng hay bệnh nghề nghiệp

Khoảng 5h.Sau khi được tân trang là dọt ra biển liền.
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORWbCwWQI/AAAAAAAAAHQ/fehH-4AFh2k/s512/DSC05439.JPG

Đang đi thì Jin nhìn 1 cô gái cô ấy cũng nhìn Jin,nhưng Jin quay mặt đi vì không quen.Nhưng cô ấy gọi tên mình.Rồi!Ở xứ này biết tên tui chỉ có 3 người VN hồi sáng thôi.(May mà hồi sáng chưa hỏi tên ai,hỏi rồi mà quên chắc xí hổ lắm).Lại ngồi nói chuyện và ngắm biển với họ.Họ rủ Jin đi ăn tối,ngu gì không nhận lời,ở xứ này mà gặp được người VN đi cùng thì vui lắm.
Nhắc mới nhớ,lúc trưa ngồi ở Moon Shack,có chị kêu mình làm nail.Jin từ chối,nhưng chị vẫn vui vẻ hỏi chuyện,hỏi Jin ở đâu.Jin nói ở VN,thế là chị nói "Tui cũng ở VN".Nói chuyện 1 chút,rồi tạm biệt còn cho chị đi làm ăn,không quên chút chị đắt khách.(Thấy đồ ăn là mờ mắt quên xin chụp hình chị.Chỉ biết chị là người Tây Ninh)

Cảm giác quý giá nhất trong chuyến đi này là được gặp người Việt,nghe tiếng Việt,nghe người nước ngoài nói tiếng Việt ở đất khách,lòng thấy thật xốn xang.Yêu lắm những con người VN dù nghèo nhưng vẫn đang âm thầm lao động chân chính.
"Nghèo cho sạch,rách cho thơm"

Cầu vồng nơi đất khách...(3 người ở góc trái là người VN đó)
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORWm15GBI/AAAAAAAAAHU/-xsHZCZKYCk/DSC05440.JPG

Chạng vạng cho lữ khách nỗi cô đơn
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORXOlW41I/AAAAAAAAAHY/grd1Cfq41xk/DSC05441.JPG

mat kieng
11-05-2011, 12:37
Ý tưởng lớn gặp nhau, đang tính đi 1 mình qua bên PNP chơi 3 ngày( mặc dù đã đến 2 lần mà đi nhanh quá, ko vác Balo đi ngong ngong được, àm cũng toàn đi với bạn, nên muốn ham hố đi 1 mình để thữ cảm giác lạ)... Địng nghĩ 1 ngày thứ 6, bắt Bus qua rồi đi bộ vòng vòng( ở mix dorm cho nó vui), ngày thứ 7 mướn xe máy và cầm bản đồ đi vòng vòng PNP, chủ nhật ngồi BUs về lại xì gòn... Mà nghe nói PNP ko an toàn bằng Shihanuck, nhưng hơi xa nên đi PNP cũng ok , vả lại 1 mình đi biển cũng hơi buồn... Bạn có kinh nghiệm đi 1 mình qua thì chia sẽ luôn nhé, tks first.

JinBui
23-05-2011, 14:35
@matkieng: đúng là PNp không an toàn.Số là tính mướn xe máy chạy vòng quanh city chơi,mà không biết chỗ,nên mướn xe đạp,và "em ấy" đã bị kẻ xấu chạy giùm...Em sẽ kể rõ sau ạ
------------------------
Sau khi đi quanh kiếm chỗ ăn tối,quyết định vào quán mấy anh chị đã ăn rồi là Angkor .... (Không nhớ tên chỉ có hình)
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORX_KK9aI/AAAAAAAAAHg/c0BsYXE6yk4/DSC05446.JPG

Các bạn mới quen!Đi về gần được 1 tháng rồi mà chưa thấy liên lạc với Jin T_T
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORYKlJHpI/AAAAAAAAAHo/ZEZxoocwxIc/DSC05458.JPG

Về phần thức ăn thì cá 5$,seafood BBQ 3$.Nhớ hỏi là ăn kèm với gì,bạn có thể đổi được,chẳng hạn như khoai tây,hoặc salad hoặc là bánh mì.
Nước uống thì rẽ thôi,tùy loại từ 0.75$ là có nước uống rồi.

https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORYlGhUvI/AAAAAAAAAHs/y-ZVXeHHkz0/DSC05459.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORZGD1MCI/AAAAAAAAAHw/K7a9cMzqNpM/DSC05461.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORZryfB4I/AAAAAAAAAH0/cfCxyYPVvjQ/DSC05462.JPG

Ăn no rồi thay phiên nhau nằm chụp hình ^^ Tối bên Dolphin Shack có múa lửa,nhưng thấy không đông có lẽ chưa tới giờ linh.
https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORZ0H-LnI/AAAAAAAAAH4/ph-Enl1S_O0/DSC05467.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORaKRJd8I/AAAAAAAAAH8/7SynNI_CiKg/DSC05468.JPG

JinBui
23-05-2011, 15:13
Hình chụp đẹp ghê,cứ như có hiệu ứng T_T
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORask8GfI/AAAAAAAAAIA/qmZfhkOVCkM/DSC05471.JPG
-------------------
Ngày 3/5: Đây là 1 ngày mà mấy cái xui nó dồn dô hết.Mua vé đi PNP 8am tại Utopia 5$ (rẻ hơn 1$ lúc đi xuống SHV,khó hiểu).
Sáng sớm ra check-out,ở 2 đêm nên lấy lại 2$ vì lúc đầu Jin đặt cọc 8$.
Ra trước cửa đứng đợi xe,ra sớm để tìm mấy bạn VN vì họ về PNP chuyến 7h45.
Vừa ra 1 chút thì xe tới.Xe có chút xíu mà tồi tàn nữa.Gặp lại 2 vợ chồng người China.Hỏi tài xế biết không phải là xe của mình,nhưng ổng kêu mình đi luôn,xe trống mà.Được đi sớm nên đi luôn.Ra tới bến xe (cũng là bến lúc xuống SHV luôn) thì đổi xe,mới biết xe nhỏ chỉ là xe trung chuyển thôi.
Lên xe ngồi,ai ngờ chút có người trùng số ghế,tụi nhà xe kiu jin đổi chỗ mấy lần.Đến khi đầy xe thiếu chỗ nó đuổi mình xuống kiu qua xe 8h ngồi.Tức điên lên được,người khác không hiểu vấn đề chắc nghĩ mình trốn vé.Bay xuống đưa thẻ hành lý (nhà xe Paramount gửi hành lý thì cho 1 cái thẻ có số,nhớ giữ kỹ,mấy hãnh khác thì Jin đeo luôn không gửi nên không biết).Đang lấy ba lô thì nó kêu mình lên lại.Tìm thằng lơ xe để lấy lại cái thẻ hành lí,nhưng nó biến đâu mất rồi.Mặc kệ,lên ngồi cho rồi.

7h15 mà đến 8h30 xe mới chạy.Vậy vé 8h của tui không biết khi nào mới chạy.Rút kinh nghiệm lần sau đặt vé trước 1 tiếng giờ mình muốn
Tưởng là ngon lành rồi ai ngờ khi xe chạy mở máy lạnh,thì từng giọt nước mới rơi xuống đầu "thật sảng khoái".Ngồi úp mặt vào ghế đàng trước sao mà khổ vô cùng.
Xe tới trạm dừng
https://lh3.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORbve99OI/AAAAAAAAAII/zKGsI9g5pVY/DSC05476.JPG

Lúc này thì nhừ như con cá ngừ rồi,không dám ăn uống vì sợ ói.Mua hộp bánh chocopie ăn tạm.Hình như 6000R thì phải.
Lên xe được cô người Cam ngồi kế mời ăn hột gà nướng.Cô ấy mời bằng tiếng Cam,tui từ chối băng tiếng Anh.Chút tui lại hỏi gần tới PNP chưa = tiếng anh,cô ấy tra lời bằng tiếng Cam.Vậy mà cả 2 cũng hiểu.Chắc do cả 2 khùng khùng ^^
Không phải khi dễ họ chứ,họ ở dơ quá và tự nhiên quá chừng.Chị ngồi kế mình thãn nhiên cho tay vào nách rồi chà chà,rút ra đem lên mũi hửi.Rồi chị chìm vào giấc ngủ (Jin không biết lý do vì sao) Còn Jin thì chìm trong cơn say xe,ói liên tục.

JinBui
23-05-2011, 15:37
Khoảng 1h thì tới PNP.Từ trạm xe Paramount đến chợ Orussey tương đối gần,đi bộ cũng được.Tới chợ hỏi tuktuk nhà nghĩ Capitol nằm ở đâu,tui nó dám nói là xa lắm (Jin chuẩn bị trước nên biết là Capitol GH gần chợ này,vậy mà nó dám lừa mình)Không quên liếc nó 1 cái rồi bỏ đi.Lang thang trên đường 111,thấy Capitol 3 GH,nhưng ráng đi hết con đường xem còn cái nào ngon hơn không,cuối cùng quay lại Capitol 3 GH vì thấy nó mới nhất.

Check-in với cô gái dễ thương.Phòng đơn,quạt 5$/đêm.Rẻ nhưng khổ cái ở lầu 5 mà thang bộ.
Theo Jin phòng ok,có tủ treo đồ,bàn ghế,ly uống nước,thùng rác,tivi,toilet riêng có xà phòng,bàn chải,kem,khăn.Nhưng cái mền thấy nó xù lông nên không sử dụng,và trải khăn lên giường mà ngủ.Vì Jin không thích đắp loại mền đó,chứ không phải nó có mùi.Con ra giường thì có vài vết khả nghi :D

https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORbxQrMPI/AAAAAAAAAIM/IT6DDztIoqg/s576/DSC05477.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORcZhn9eI/AAAAAAAAAIQ/3IFOW-2EP2I/DSC05478.JPG

Tắm rữa nghĩ ngơi đi ra chợ liền.Chợ này rộng lắm.Sau này mới biết chợ này nhiều người Việt.
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORcgIKxVI/AAAAAAAAAIU/Zwl6rnZ1r3o/DSC05482.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORdPF2ujI/AAAAAAAAAIY/l-bZkyKMe1I/DSC05484.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_HXbuNfAVGZI/TcORd12Z3TI/AAAAAAAAAIc/8woLSAmYBCY/DSC05485.JPG

Mấy chai nước dạng như DR.Thanh thì 3000R,vd thôi chứ ở đây không thấy DR.Thanh chỉ có Oishi là nhiều.
Ăn cơm trước cửa chợ.Lúc đầu nói 3000R tính tiền thành 4000R.Hỏi cũng vô ích,chỉ được những cái lắc đầu dạng như "Tui không biết tiếng Anh".Cơm thịt heo xào cà,chẳng ngon tí nào.

Quay về GH hỏi thông tin mướn xe máy.Lễ tân không biết,chỉ biết chỗ mướn xe đạp.Chị ta chỉ Jin qua con đường song song kế bên.Capitol GH nằm ngay góc ngã tư phía đường bên này.Có quán ăn,quầy bán vé xe.Nhưng phòng trọ nhìn từ bên ngoài vào thấy cũ kĩ,bên trong không biết ra sao.Được cái bên đây đông đúc nhìn cũng vui.
Nguyên con đường này toàn là xe đạp,cả bán lẫn cho mướn.Chị lễ tân chỉ mình đến Lucky,nhưng không biết nó ở đâu.Nên vào đại 1 tiệm thuê xe đạp.Bắt đặt cọc 40$/xe,mình từ chối vì nếu đồng ý thì không đủ tiền mua vé xe về HCM.Ai ngờ nó bảo thế hộ chiếu lại được,phân vân rồi cũng đồng ý,trả trước 2$/ngày.Lấy biên lai rồi nhận xe và chìa khóa.

mat kieng
26-05-2011, 10:43
Chắc ở khu phố Tây thì có cho mướn xe máy, và kiếm ở Dorm dễ hơn thì phải..??
Bạn kể tiếp cái vụ mất xe đi???? nếu mình thấy ko ổn thì qua Thái chơi cuối tuần cũng được, chứ biết nguy hiểm mà cũng đâm đầu vào thì hoá ra là ngu chứ ko liều,,hehhhe

Hương Ham Hố
27-09-2011, 16:06
Làm sao để có dũng cảm đi phượt 1 mình như ấy đây. huhu, muốn quá à =((