PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hải đăng Đại lãnh đã suýt là cực đông -chạy xe đò từ Quy Nhơn



pan
25-07-2008, 20:37
Đã có nhiều bài hành trình đến cực Đông bằng xe máy của black (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=605), kan (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=307), victor (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1355). Tớ thì đi bằng xe đò (ô tô) và chạy từ Bình Định, các bạn đọc chơi nhé (lấy lại từ blog của tớ í mà :LL)
(Hic, tiếc quá :(, chưa đến tuổi được post ảnh)
........
Sau khi cân nhắc, tớ báo cáo với các bạn cùng phòng là tớ quyết định đi thăm 2 “ông chú” để các bạn bớt tò mò. Đó là Hải Đăng Đại Lãnh và Ghềnh Đá Đĩa (hoặc Đá Dĩa, cách gọi từ địa phương miền trong). Việc thuê xe máy ở HAGL đi là không khả thi, vì thuê 1 ngày tận những 250-280 ngàn, đi phượt như thế là không khả thi chút nào. Kế hoạch là hỏi thông tin đi xe đò. Nhờ thông tin bạn ĐộcCô vừa mới đi trước đấy, tớ quyết định đi xe của cty A Tỷ.
Sáng sớm hôm sau balô lên đường, bắt đầu lộ trình cô đơn hạnh phúc. Sau khi chạy lên Đèo Cả, xe vứt tớ ở ngã ba rẽ vào Vũng Rô. Xe ôm chỉ 20 ngàn, nhưng thím đi xe ôm này tranh thủ kiếm thêm bằng cách mua hộ đồ ăn để mang lên đó (về sau nghe chú Mười kể mua như thế là bị đắt lên một chút), rồi lại còn xin xỏ thêm 10 ngàn, chán kinh. Không phải là do mình kỹ tính, nhưng mà làm như thế chả hay tí gì. Chú mười, nhà ở chân núi đi lên tháp Hải Đăng, đón tiếp rất niềm nở. Chú là quản lý toàn bộ khu vực này nên ai muốn lên trên cũng đều phải qua lán nhà chú. Sau khi bớt một chút thực phẩm vừa mua nhờ vợ chú làm bữa trưa, tớ đung đưa võng và ngủ lúc nào không hay. Gió ở đây mát lạnh, không nồm hoặc thảng nóng như gió miền Trung, đã thế lại được nằm võng nữa chứ, đời còn gì bằng.
Lơ mơ đến gần 3 giờ chiều, chú bảo lúc này đi nắng đã dịu nhiều, lên đó là vừa.

Đi bộ lên núi, vừa đi vừa nhìn ngọn Hải Đăng phía xa xa đang hiện ra ngày một lớn dần. May mà mượn được chú Mười cái mũ tai bèo đỏ, chứ chú bảo nắng đã dịu tớ vẫn toát mồ hôi như tắm . Đi tầm 25-30 phút thì lên đến khu nhà nghỉ của các chiến sĩ ở đó. Hiện mọi người kể cả trạm trưởng đã đi vắng hết, chỉ còn lại một anh ở đó. Anh kể, mới làm được ở đây 4 tháng, và toàn bộ người ở trển đều là người Bình Định.

Sau khi nghi tầm nửa tiếng, a dẫn lên ngắm ngọn Hải Đăng. Anh bảo, ngọn Hải Đăng chính trên kia nhìn đẹp mã thế thôi nhưng... hỏng, đang phải dùng ngọn phụ ở chân tháp. Trước đấy vừa bị sét đánh, nên đang chờ để sửa. Ồi, ở Vũng Tàu, tớ cũng đã ngắm qua ngọn Hải Đăng rồi, nên thực ra cũng không quá tò mò việc hoạt động của nó lắm, được lên đó ngắm nhìn ra xa xa phía chân trời và hít thở gió giời là sướng vô cùng rồi, đời còn gì bằng :D.

Một lúc sau thì các anh khác về phòng, cả bác trạm trưởng. Hóa ra, các bác tranh thủ xuống câu cá lượm ốc để cải thiện bữa ăn. Bữa tối thật ngon, gồm có canh chua kiểu miền trong, một đĩa cá (quên bố nó tên, cá mú thì phải) luộc với ốc vú nàng gần như dành cho thực khách. Ấn tượng nhất quả tên ốc đó, nghe mà hấp dẫn kinh lên được ;). Một đĩa thịt xào cải cùng tôm mà tớ mang lên đó. Một chai rượu bầu đá và một chén xoay vòng quanh mâm cơm. Phần vì mệt, phần vì sợ các bác lại quí khách bắt uống nhiều nên tớ xin phép không uống, hơi bất lịch sự nhưng biết làm sao.
Sáng sớm hôm sau, đúng 4h30 tớ bật dậy như kiểu nghe tin có lương =)), rửa vội mặt rồi ra đón bình minh sớm. Ờ, thì háo danh với mỗi một mục đích đó thôi mà. Cái cảm giác đợi mặt trời lên cứ có thể tạm mường tượng việc chờ người mình yêu thương từ nơi xa xăm và rất lâu rồi sẽ được gặp mặt, nó chộn rộn và háo hức vô cùng. Sống, là phải biết chờ đợi, nhờ.

Đường vào Đại Lãnh đẹp như Need for speed, một game đua xe nổi tiếng (c).

Sau khi chụp rồi quay phim chán chê cảnh bình minh, tớ bắt đầu nhanh chóng rút quân về để đi thăm nốt “ông chú còn lại” trời sáng sớm cho mát. Lại bắt xe quay ngược lại Chí Thạnh. Xe đò đưa tớ qua cả cầu, nơi có con đường rẽ vào Chí Thạnh. Kiếm ngay được bác xe ôm tên Soan ở gần tranh thủ chạy xe thêm mỗi khi khách cần. Lên đường thôi. Đường vào gặp ngay một nhà thờ rất cổ kính và đẹp Mằng Lăng, tớ vào tranh thủ nháy vài kiểu háo danh, rồi lại đi tiếp.

Trên đường đi, gặp rất nhiều nhà xếp bằng đá và mộ cũng xếp từ... đá nhìn rất ấn tượng. Đi khoảng 12-13km thì đến Ghềnh đá Đĩa (hoặc gọi là đá Dĩa, theo tiếng địa phương). Thiên nhiên bằng cách nào đó đã tạo nên một dạng đá rất lạ mắt, mà chỉ có ở 1 góc duy nhất này.

Sau khi chụp đến gần ..hết pin em Sharp 904SH, tớ lại quay ra, kết thúc một chuyến đi thành công ngoài mong đợi. May quá, ở Chí Thạnh có tuyến xe buýt chạy về đến Quy Nhơn Bình Định, thế là lại giảm được bớt chi phí di chuyển.
Hành trình kết thúc tốt đẹp, tớ về để hôm sau Nam tiến :L

Thông tin tham khảo:

1. Xe đò Qui Nhơn đi Vũng Rô Đại Lãnh: xe A Tỷ 056.746200 (đối diện bến xe khách, xe Ford mới sạch sẽ, chạy 5-8h sáng, giá 50-60.000đ)
2. Xe ôm từ Ngã ba Vũng Rô – trạm nhà chú Mười : 20.000đ
3. Nếu đón bình minh và cần qua đêm ở Hải Đăng Đại Lãnh: 80.000đ/ người.
4. Nếu mang được đồ ăn từ ngoài vào thì tốt, không thì đặt luôn ở nhà Chú Mười, đủ mọi loại hải sản. Nếu không thì lên trên Hải Đăng cũng có đầy đủ, nhưng phải tính chi phí ăn, ngủ riêng ra.
5. Điện thoại chú Mười: 057.288.322 (lưu ý số 057.228.322 trên phượt.com là số nhà trên thị xã, gọi sẽ gặp con của chú)
6. A Thắng – trạm trưởng 0905.217.578 (theo phượt.com)
7. Xe ôm Chí Thạnh - Ghềnh đá Đĩa: 60.000đ
8. Xe Buýt từ Quy Nhơn đi Chí Thạnh (hoặc ngược lại): 23.000đ

vntuyen
25-07-2008, 20:57
Admin cho pan up ảnh đê.........
Ở Đại Lãnh thì phải ngủ sớm để tối đi câu cá đêm rồi nhậu cho tới bình minh luôn mới phê :)

Chitto
25-07-2008, 22:13
Hè hè, đến mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh thì chính xác là "Hải đăng cực đông" thôi, chứ còn Cực đông thực sự ở mũi Đôi - bán đảo Hòn Gốm cơ.

Mấy ngày nữa có mấy người ra hẳn cực đông Hòn Gốm đó.

hoankiem
25-07-2008, 22:13
Tớ xin lỗi bạn Pan chứ Đông điếc gì ở đây . Nhắc đến cực là phải chính xác .

Cách đây 2 năm đã loạn ở bên box du lịch rồi .


Cực Đông Việt Nam là ở Mũi Đôi thuộc bán đảo Hòn Gốm, chứ không phải là Hải Đăng Đại Lãnh .

pan
25-07-2008, 22:32
Hè hè, đến mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh thì chính xác là "Hải đăng cực đông" thôi, chứ còn Cực đông thực sự ở mũi Đôi - bán đảo Hòn Gốm cơ.

Mấy ngày nữa có mấy người ra hẳn cực đông Hòn Gốm đó.

Thế phải chạy bằng tàu ra hả bác. Lần lâu, em cũng nghe bác HoangBQuang nói đến, e lại không lưu tâm :(


Tớ xin lỗi bạn Pan chứ Đông điếc gì ở đây . Nhắc đến cực là phải chính xác .

Cách đây 2 năm đã loạn ở bên box du lịch rồi .


Cực Đông Việt Nam là ở Mũi Đôi thuộc bán đảo Hòn Gầm, chứ không phải là Hải Đăng Đại Lãnh .

Vầng, em sửa rồi ạ, hic hic :(
Lần sau em cẩn trọng hơn :)

Hic, với cả, em chả sửa cái tên Thread được, chỉ đổi được title của bài thôi. Nhờ bác amin sửa hộ em với, em nhỡ tay trót dại không làm sao thay đổi được :(

Butmang
26-07-2008, 02:57
Các bác mắng mỏ kinh quá, sách vở còn sai, huống gì một phượt tử mới post 5 bài :))

vntuyen
26-07-2008, 20:52
Tớ có nói 1 lần rồi đấy. Tuy nhiên không phải vô cớ mà nhiều người cho rằng Mũi Đại Lãnh là cực đông. Chỉ có các phượt gia và bạn của họ mới biết Hòn Gốm. Thế nên nói Mũi Đại Lãnh tớ thấy cũng được. Với lại cũng nên đến đó. :)

TÍM
27-07-2008, 00:55
Các bác mắng mỏ kinh quá, sách vở còn sai, huống gì một phượt tử mới post 5 bài :))

Yessssssssss, sách vở vưỡn nói vậy mà, chỉ có dân Phượt nhiều nhọt mới chỉ ra và chứng minh Hòn gốm là cực đông thôi, xem ra cái danh hiệu người đầu tiên ghi dấu chân lên cả 5 cực của tớ và anh em trong thế kỷ mới là xịt rồi, bùn wa' :(, ko biết lần trước HQB đã chấm chuẩn chưa, nếu okie, bác í đúng là công dân toàn cầu, à ko phải, công dân toàn quốc (Quốc ở đây là Việt nam thôi) :LL

Bạn Pan chịu khó đi lang thang làm thêm ít bài xì pam - có giá trị thì càng tốt, tức khắc có quyền pót ảnh. Admin đợt này đi zắng (NT)

hoankiem
27-07-2008, 01:47
Hic, tớ ngứa mồm nên phải nói lại vào đây .


Sách vở không hề sai, từ sách địa lý cho đến sách trắng, từ Hiến pháp đến Tuyên bố chủ quyền nước CHXHCN Việt Nam đều khẳng định cực đông là Mũi Đôi .

Hải Đăng Đại lãnh chỉ mới thành cực đông từ 4 năm nay, sau một bài viết bẻ sai thực tế của báo Tuổi Trẻ với tiêu đề Đón bình minh ở cực Đông. Sau đó thì dân phượt mới tới tấp tới đây, thêm bác Thắng trưởng trạm khẳng định như đinh đóng cột đây là cực Đông nên truyền tai nhau nó mới thế . Nhất là những bạn nào đã đến đây thì càng tự sướng ta đã đến cực Đông mà quên đi một sự thật cực Đông cách đó xa xa.


Về các cực thì cột cờ Lũng Cú là điểm nhìn được cực bắc của tổ quốc, điểm chính thức tất nhiên là phải sát biên giới Trung Hoa .

Cực Nam cũng đang bị theo hướng cực Đông, khi KDL Đất Mũi với điểm tọa độ GPS 01 tự nhận là cực Nam . Trong khi cực Nam chính xác phải cách đó 20km . Đứng ở KDL cũng không nhìn được cực Nam .

Cực Tây là chính xác nhất với mốc biên giới ba nước Lào Việt Trung .


:LL

Bạn nào cứ tin cực Đông là Hải Đăng Đại Lãnh mời tiếp tục tự nhiên. he he, tớ khi nào ngứa mắt thì gõ vài câu phản bác :))

alias.noodles
27-07-2008, 06:32
Hoàn toàn nhất trí với bác hoankiem (c)

Trước đây em cũng đã từng nhầm nhọt như thế chỉ sau chuyến đi cực tây APC được đạp chân lên đường chỉ biên giới, tay trái chống vào cây VN, tay phải vịn vào cây TQ thì em mới hiểu rằng nói đến "cực" là phải nói đến toạ độ, sau khi về nhà được mấy bác bạn già giải thích thêm nữa em mới vỡ ra đấy ạ :)

Riêng chuyện cực đông này thì rõ là nhà báo đã nói bậy, dưng chưa thấy ai kiện cáo gì nên chả thèm cải chính xin lỗi lX(

vntuyen
27-07-2008, 07:18
Đồng ý nói cực này cực kia thì phải có tọa độ. Chứ lấy biên giới thì chả ăn thua. Thiếu gì chỗ không phải cực mà chân đứng bên này, tay vịn bên kia, bác Mỳ nhở?
Còn cực nam thì đồng ý với bác HK luôn. Hôm trước tớ bị bọn khách sạn ở Cà Mau mắng té tát vì dám nói Mũi CM không phải là cực nam. Nếu tớ không lầm thì nó ở khu du lịch Nam Long thì phải. :)

ngochungarch
27-07-2008, 13:43
về chuyện các điểm cực thì nơi nào trên TG cũng bị tình trạng thế cả.
VD như mũi Hảo Vọng ( Cape of Good Hope ) được coi như điểm cực Nam Châu Phi, nhưng thực ra Cape Agulhas mới là điểm cực xét về tọa độ.
Thế nên chắc cú, theo em cứ phải chơi cả 2. Đi đâu em cũng xài google Earth check lại.

gps
27-07-2008, 13:55
Tuổi trẻ đã đính chính rồi ạ (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=261864&ChannelID=219)

alias.noodles
27-07-2008, 16:24
Thế thì em lại phải xin lỗi bác GPS :)

Nhưng em thấy dư lày chưa thoiả đáng vì bài của SGTT mà? Cũng chẳng có chú thích của toà sạn rằng TT đã từng đăng bài cho rằng ĐL là điểm cực đông nhưng nay mới biết không phải thế nên xin đính chính hehe :D

vntuyen
27-07-2008, 19:46
Đợi báo sorry là không tưởng. Họ thường vờ, cao hơn là "nói lại cho rõ", cao lắm lắm mới là "đính chính". Never sorry. :T

TÍM
27-07-2008, 23:17
Bài Việt nam 4 cực và 1 đỉnh đăng trên TTO T12/2007 - ko biết bài mà anh HK nói sai có phải là bài này ko ặc ặc do em và BCS group viết,

Nói như vậy, để tính chính xác cực thì bài này sai bét nhè 3 cực, bắc, đông, nam. Vậy chứ h em nên viết một bài xin lỗi hoặc đính chính nhỉ, sau khi anh HK chinh phục cực đông (thật) và cực nam (thật), có thể vui lòng cho em 2 picture để sửa sai không???

Cực bắc chắc đến Lũng cú là hết đg rồi vì thực ra cái điểm cực bắc thật nó nằm giữa dòng sông Nho Quế cách Lũng cú 2km đg chim bay, câu này đã được thòng vào bài rồi, hai cái cực đông, nam kia thì ko có gì thòng vào cả.

Tội này to quá :((

hoankiem
28-07-2008, 00:17
Bài Việt nam 4 cực và 1 đỉnh đăng trên TTO T12/2007 - ko biết bài mà anh HK nói sai có phải là bài này ko ặc ặc do em và BCS group viết,

Nói như vậy, để tính chính xác cực thì bài này sai bét nhè 3 cực, bắc, đông, nam. Vậy chứ h em nên viết một bài xin lỗi hoặc đính chính nhỉ, sau khi anh HK chinh phục cực đông (thật) và cực nam (thật), có thể vui lòng cho em 2 picture để sửa sai không???

Cực bắc chắc đến Lũng cú là hết đg rồi vì thực ra cái điểm cực bắc thật nó nằm giữa dòng sông Nho Quế cách Lũng cú 2km đg chim bay, câu này đã được thòng vào bài rồi, hai cái cực đông, nam kia thì ko có gì thòng vào cả.

Tội này to quá :((



Không phải bài của em đâu, Tuổi trẻ có bài từ năm 2004 . Trước cả khi bác dugia lên Hải đăng nhậu với đồng chí Thắng . Bài đó có tên là Đón bình minh ở cực Đông .

He he, kế hoạch cực tháng 8 đang xem xét . Giờ trước mắt là cực nam nhưng là cực nam đảo Đài loan đã ;).

hoangbquang
28-07-2008, 01:19
Tớ cũng dex biết cái ông PV "tuổi trẻ" kia có dùng GPS không, nhưng cái bài viết Đón bình minh ở Cực Đông Đại Lãnh là ở báo Tuổi trẻ Chủ nhật in năm 1997 hay 1998 gì đó, ngày ấy tớ có đọc và lưu trữ (giờ cuốn TTCN này tớ vẫn còn giữ ở SG) thực tế là đã quá sai lầm. Thông tin đại chúng, sai mà cứ nói như ....đúng rồi!

Khi vào box du lịch, thấy mọi người cứ ồn ã vụ Cực Đông trong khi xem bản đồ, thấy rõ ràng cái Mũi Đôi mới là nhô ra biển xa hơn, sau đó bác Lộc (antonTran) mới viết một bài, có câu ở trong đó ...Mũi Đôi mới là cực Đông. Thế là tớ mới nổi máu lên ...mò ra đó. Hôm ra đấy, phải alo liên tù tì cho tabalo và bác hailua để xem có đi bộ ra được không, sau thấy độ dốc cao quá, đường lại "loàng ngoằng" nên tớ mới thuê tàu ra Mũi ...

Thực sự Mũi Đôi mới là cực Đông. Nó là cái doi đá gần như đứng độc lập nếu nước thủy triều dâng cao, nó nằm đối diện Hòn Đôi, khi thủy triều rút đi thì chân của mũi đá nối liền với toàn bộ bán đảo Hòn Gốm, nếu nước biển dâng thủy triều cực mạnh thì tọa độ của nó đúng y như tọa độ tớ đã đứng ở đó (hi..hi... Cách 10m mà đ.é.o ra nổi vì cái khoảng cách giữa 2 vách đá xa quá, nước biển sâu 4 - 5 m và ... chao ơi là lắm cạnh sắc san hô, sắc như dao, nhảy mà chệch một phát là đi đứt cái bàn tọa). Nếu nước biển rút đi, thì Mũi Đôi lúc này nhích ra xa hơn, tọa độ của nó cũng khác đi ...

Còn cực Nam. Tớ nghĩ rằng có ra đó cũng chả có gì khó. Nhưng có một điều như này, cực Nam thay đổi thường xuyên do tình hình phù sa bồi liên tục. Chỉ cần 5 năm là cực Nam đã khác. Hiện giờ cái chỗ Mũi đất xa nhất mà năm 1993 tớ đặt chân ra, bây giờ nằm gọn trong khu du lịch Đất Mũi, vì vậy, cực Nam hiện giờ khác và chỉ sau 3 năm nữa lại khác ...

Cực Tây thì y chang như mọi người thấy : Cột mốc 0 Tá Miếu nằm trên độ cao 1870m.

Cực Bắc thì như cô Black nói, nằm giữa dòng sông. Nhưng vẫn đi ra đó được vào mùa khô vì sông Nho Quế mùa khô khá cạn. Vấn đề là ai muốn chinh phục Cực Bắc chuẩn này thì nên đi trong năm nay hoặc sang năm, 3 năm nữa ở đó sẽ bị nước dâng cao vì có 1 nhà máy thủy điện đặp đập phía dưới (liên doanh China - Vietnam)

Anh Già
28-07-2008, 02:38
Cho tớ off topic tý : Ôi bác Tinh Hoa , lâu quá mới thấy bác quay trở lại Phượt (c) , đề nghị bác vào thường xuyên hơn , chứ ko có bác là thằng Tinh Tướng cứ nổ lung tung thôi , vào hâp diêm Tinh Tướng đi bác ! :LL:LL

r0sy
28-07-2008, 09:49
Kế hoạch cực Đông 9-10/8 vẫn tiếp tục chứ ạ? Em đã lỡ xuyên Việt rồi thì cũng cho em gỡ tí chứ :((

hoangbquang
28-07-2008, 13:28
Cho tớ off topic tý : Ôi bác Tinh Hoa , lâu quá mới thấy bác quay trở lại Phượt (c) , đề nghị bác vào thường xuyên hơn , chứ ko có bác là thằng Tinh Tướng cứ nổ lung tung thôi , vào hâp diêm Tinh Tướng đi bác ! :LL:LL


Chào bác Anhgia, lâu rồi không gặp nhỉ. Tôi vẫn vào phượt.com thường xuyên mà, chỉ có điều bận quá nên ít đi chơi và cũng chả có thời gian nào viết .... Ngồi du lịch qua màn ảnh nhỏ vậy ...Hé..Hé...


Cô Rosy: Vụ Mũi Đôi có khi lại lên chương trình đi. Anh thấy nên đi vào thời điểm tháng 8 - 9 vì nắng gió rất đẹp ... Chỉ có điều, phải theo sát thời tiết vì thi thoảng lại ảnh hưởng bão, đi bằng tàu ra đó thì còn nhẹ nhàng chứ ra được Mũi bằng đường bộ là cả vấn đề ....

pan
28-07-2008, 22:12
Vầng, em lại tiếp ạ, nhưng phần này là toàn ảnh :D
https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040059-1.jpg
Ảnh 2-059: Biển xanh, cát trắng và ...không có em. (một góc biển dưới chân núi rất đẹp, sạch và vắng vẻ, có thể tắm tiên được, hị hị. Ờ, sao mà hôm đó mình lại không thử nhể )

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040068-1.jpg
Ảnh 3- 068: Phía xa xa là Hải Đăng Đại Lãnh

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040115.jpg
Ảnh 4-115: Một góc view khá ấn tượng về Hải Đăng (thật ra, cố gắng lấy cả cái chữ bên trái í mà, ối bạn chụp góc này rồi, tớ bon chen thêm cái nữa cho giống các bạn )

pan
28-07-2008, 22:34
:D

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040077.jpg
Ảnh 5 - 077: Hải Đăng một góc khác nữa

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040153.jpg
Ảnh 6 - 153: Đón bình minh ở Đại Lãnh

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040210.jpg
Ảnh 7- Đường vào Đại Lãnh đẹp như trò Need for Speed, phê kinh lên được

(còn tiếp :)))

pan
30-07-2008, 10:35
lại tiếp ảnh ạ̣ :D
https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040268.jpg

Ảnh 8-268: Một góc ghềnh Đá Dĩa

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040238.jpg

Ảnh 9-238: Nhà thờ Mằng Lăng, nhìn từ cổng chính (hy vọng "em" vẫn giữ nguyên quê mùa, đừng "lỡ bước" như nhà Vua Mèo :()


https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Blog/V9040125.jpg
Ảnh 10-125: Vầng,ốc vú nàng (e biết mà, kiểu gì các bác cũng tò mò, nên em bonus thêm cái ảnh nì :)))

(vẫn còn, nhưng em để dành ;))

likemoon
07-08-2008, 21:59
Bon chen một tý :D, biển Đại Lãnh:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP0044-1.jpg


https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP0052-1.jpg

từ hải đăng nhìn xuống:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP0054-1.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP0055-1.jpg

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP0056-1.jpg

và Hải Đăng:

https://i179.photobucket.com/albums/w310/likemoon1979/IMGP0145.jpg

no pass
25-08-2008, 11:43
Cả nhà ơi, cho em hỏi ở cạnh hải đăng Đại Lãnh có cái Bãi Tiên đúng không ạ?
Em muốn đi Đại Lãnh và nghỉ ở Bãi Tiên. Ở đó có nhà nghỉ nào không, giá cả bao nhiêu, liên hệ điện thoại thế nào?
Gấp quá, mong mọi người hết sức giúp đỡ.

sweetieofyg
12-01-2009, 21:09
CHo mình hỏi là đi từ Đại Lãnh sang Ghềnh Đá Đĩa bằng cách nào và từ Ghềnh có tuyến xe nào về thẳng HCM ko?

Chitto
12-01-2009, 21:49
CHo mình hỏi là đi từ Đại Lãnh sang Ghềnh Đá Đĩa bằng cách nào và từ Ghềnh có tuyến xe nào về thẳng HCM ko?

Tớ đi bằng xe máy nên câu trả lời rất rõ là: Từ Đại Lãnh sang Ghềnh Đá Đĩa thì đi bằng xe máy !!!

Ghềnh Đá Đĩa thì cách mặt đường quốc lộ 15km cho nên từ Ghềnh chắc chắn sẽ không có tuyến xe nào chạy thẳng TPHCM rồi. Còn từ đường Quốc lộ 1A thì ở bất cứ chỗ nào về TPHCM thì chắc chắn là có rất nhiều xe đò tốc hành ngày đêm chạy rồi !!!

sweetieofyg
14-01-2009, 10:35
Bạn Chitto đi bằng xe máy nên tiện quá rồi, tớ bắt ô tô từ HN vào Đại Lãnh, ngủ đêm ở đó thì sáng mai mới qua Ghềnh, chắc phải thuê xe ôm ra Ghềnh rồi lại xe ôm quay lại quốc lộ.

chuotchitxu
14-01-2009, 16:55
Bạn Chitto đi bằng xe máy nên tiện quá rồi, tớ bắt ô tô từ HN vào Đại Lãnh, ngủ đêm ở đó thì sáng mai mới qua Ghềnh, chắc phải thuê xe ôm ra Ghềnh rồi lại xe ôm quay lại quốc lộ.
Mướn xe máy được mà.
Lần trước bọn tớ đi xe máy - nhưng có vài người không có xe.
Cũng mướn, cũng mượn đủ các kiểu :)

pan
18-01-2009, 14:58
Cả Đại Lãnh và Ghềnh Đá Đĩa, đều rẽ vào từ đường Quốc Lộ 1A (khoảng cách thì khoảng 15 -20 km gì đó, tớ không nhớ chính xác số). Tớ đi là mất tầm hơn 100.000đ tiền xe ôm 2 điểm đó.
Lịch trình của tớ đợt đi đó:
- Từ Bình Định, đi xe đò, để xuôi đường thì vào Ghềnh Đá Đĩa rồi ra Đại Lãnh ngủ đêm, hôm sau ngắm mặt trời mọc.
- Hôm sau đó, tớ bắt ô tô vào Sài Gòn luôn, từ Ngã ba Vũng Rô.

Nếu bạn từ Hà Nội, thì có thể bay thẳng HN - Bình Định hoặc đi ô tô nằm.

quecui
20-01-2009, 15:55
Biển mùa hè đẹp quá nhỉ, mình đi vào tháng 12, đúng đợt gió mùa, âm u. Thôi thì cũng là một góc nhìn khác vậy (c)

Trời âm u :help

http://lh6.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXWPOutihCI/AAAAAAAAAf8/cw4hBmV4wMU/IMG_0576%20-%20IMG_0598%20-%202%20images%20-%20pano.jpg

Hải đăng nhìn từ bên đường

http://lh3.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXWPOuEbSDI/AAAAAAAAAgE/CbgWmeskVTU/IMG_0624%20-%20IMG_0626%20-%202%20images%20-%20pano.jpg

Quay ra Đá Đĩa chơi, tạt vào nhà thờ Mằng Lăng

http://lh3.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXWUXTAEkKI/AAAAAAAAAgM/wxo3ihyvYsI/IMG_0648%20-%20IMG_0649%20-%202%20images%20-%20pano.jpg

Một góc ghềnh

http://lh6.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXXON1RlmbI/AAAAAAAAAho/Rp1J9u9snp8/IMG_0672%20-%20IMG_0673%20-%202%20images.jpg

Trên đường quay lại Nha Trang gặp khúc cua này

http://lh4.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXWUXtA4ciI/AAAAAAAAAgc/G8yp8Uvh83w/IMG_0717%20-%20IMG_0721%20-%205%20images%20-%20pano.jpg

alias.noodles
25-01-2009, 00:34
Thông tin nóng hổi do một thành viên của diễn đàn mình vừa nghỉ tại hải đăng Đại Lãnh tối qua báo về:

Số điện thoại anh Thắng trạm trưởng đổi thành 0947475989. Số điện thoại nhà chú Mười là 0576288322.

Chúc bạn thượng lộ bình an và có một chuyến đi thú vị, nhớ giữ lời hứa viết bài tường thuật sau khi hoàn thành chuyến phiêu du.

quecui
25-01-2009, 10:40
Đơn giản thôi, không có vấn đề gì khó khăn cả. Trên hải đăng có dẫy phòng trống cho khách du lịch ngủ được, 80k/người/đêm.
Các bác cứ chạy qua chỗ nhà chú Mười chơi bời, tiện thể nhờ chú liên lạc luôn với các anh trên hải đăng cũng được Số điện thoại cố định update đến 12/08 là 057.2228322 hoặc số nhà con 057.6288322

Hình chú Mười đây, home phone viettel nhé (ở nhà chỉ dùng được loại này, cố định die hết)

http://lh4.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXveXEqkeBI/AAAAAAAAAjs/4StdGrq045g/IMG_0549.jpg

Nhà chú đây

http://lh5.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXveXKh9FMI/AAAAAAAAAj0/1eZCOccFCWU/IMG_0516.jpg

Anh áo đỏ là con trai chú, anh ở góc bên phải là anh Thắng đấy :D (các anh trên hải đăng buồn tình xuống làm vài ván tá lả => k chụp)

quecui
11-02-2009, 09:40
Chẹp, mình không có quyền pot ảnh rồi, thế này có muốn lan man kể cũng chán :((

Chitto
11-02-2009, 11:55
Chẹp, mình không có quyền pot ảnh rồi, thế này có muốn lan man kể cũng chán :((

Không phải bạn không có quyền post ảnh, mà là cái link ảnh của bạn có vấn đề.

Nơi bạn upload ảnh lên không phải lúc nào cũng hiển thị ảnh.

Đừng sử dụng những nơi upload mà có cái link dài ngoằng ngoẵng như thế, rất hay có vấn đề.

quecui
12-02-2009, 10:54
Chẹp, vấn đề là thế hả chitto, link này lấy từ picasa, thế dùng từ host nào ok hơn nhi, cám ơn bạn đã thông báo :D

seulpeul
17-04-2009, 15:05
Thông tin tham khảo:

1. Xe đò Qui Nhơn đi Vũng Rô Đại Lãnh: xe A Tỷ 056.746200 (đối diện bến xe khách, xe Ford mới sạch sẽ, chạy 5-8h sáng, giá 50-60.000đ)
2. Xe ôm từ Ngã ba Vũng Rô – trạm nhà chú Mười : 20.000đ
3. Nếu đón bình minh và cần qua đêm ở Hải Đăng Đại Lãnh: 80.000đ/ người.
4. Nếu mang được đồ ăn từ ngoài vào thì tốt, không thì đặt luôn ở nhà Chú Mười, đủ mọi loại hải sản. Nếu không thì lên trên Hải Đăng cũng có đầy đủ, nhưng phải tính chi phí ăn, ngủ riêng ra.
5. Điện thoại chú Mười: 057.288.322 (lưu ý số 057.228.322 trên phượt.com là số nhà trên thị xã, gọi sẽ gặp con của chú)
6. A Thắng – trạm trưởng 0905.217.578 (theo phượt.com)
7. Xe ôm Chí Thạnh - Ghềnh đá Đĩa: 60.000đ
8. Xe Buýt từ Quy Nhơn đi Chí Thạnh (hoặc ngược lại): 23.000đ

Pan & mọi người cho mình hỏi với, xe bus từ Chí Thạnh về Qui nhơn là tuyến số mấy hoặc nó điền tên tuyến như thế nào (nếu bạn còn nhớ), cho mình biết với (Đã hỏi 1080 của Qui nhơn mà họ nói k có tuyến này, chỉ có tuyến đến Sông cầu). Mình cũng định đi tuyến tương tự như bạn, từ Qui nhơn ra nhưng kg ghé Đại lãnh. Cảm ơn bạn

pan
17-04-2009, 17:21
Chẹp, vấn đề là thế hả chitto, link này lấy từ picasa, thế dùng từ host nào ok hơn nhi, cám ơn bạn đã thông báo :D

Dùng photobucket (http://photobucket.com) đi, hoặc bạn đưa thẳng album của bạn vào phượt.


Pan & mọi người cho mình hỏi với, xe bus từ Chí Thạnh về Qui nhơn là tuyến số mấy hoặc nó điền tên tuyến như thế nào (nếu bạn còn nhớ), cho mình biết với (Đã hỏi 1080 của Qui nhơn mà họ nói k có tuyến này, chỉ có tuyến đến Sông cầu). Mình cũng định đi tuyến tương tự như bạn, từ Qui nhơn ra nhưng kg ghé Đại lãnh. Cảm ơn bạn

Nếu bạn chỉ đi Ghềnh Đá Đĩa, thì bắt xe bus thôi (hỏi điểm dừng rẽ vào Ghềnh), sau đó là bắt xe ôm vào Ghềnh. Như cái bản đồ đường bộ mình chụp ở dưới.

https://img.photobucket.com/albums/v326/thangpm125/Phuot/V9040112.jpg

Bus-stop ở gần cái cầu, mình không nhớ tuyến số bao nhiêu và cầu gì, nhưng bạn hỏi dân bán hàng ở dọc quốc lộ là có thông tin mà :D

Bạn Google Maps thì coi Qui Nhơn là Kin-hon, bó tay toàn tập X(

pig89
12-08-2012, 21:36
Bạn ơi, trong tháng 9 tới mình sẽ lên đường du lịch đến HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH. Bạn có nick yahoo không? Vì mình cần bạn hướng dẫn một số điều trước khi lên đường?

quycoctu
12-08-2012, 23:58
Bạn ơi, trong tháng 9 tới mình sẽ lên đường du lịch đến HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH. Bạn có nick yahoo không? Vì mình cần bạn hướng dẫn một số điều trước khi lên đường?
yahoo:clbhocthuat

dagger78
15-08-2012, 23:13
for pig89: cần hỗ trợ gì về Phú Yên bạn cứ qua bên Phượt theo khu vực/Phượt nhà Nẫu, anh em bên đó sẽ hỗ trợ hết mình. Mình là dân Phú Yên nòi đây, nhưng đang sống tại SG, nick yahoo là: winds_amorphous

pig89
21-08-2012, 00:36
for pig89: cần hỗ trợ gì về Phú Yên bạn cứ qua bên Phượt theo khu vực/Phượt nhà Nẫu, anh em bên đó sẽ hỗ trợ hết mình. Mình là dân Phú Yên nòi đây, nhưng đang sống tại SG, nick yahoo là: winds_amorphous

Nhóm mình cần sự hướng dẫn chi tiết về phương tiện, khách sạn để đến được HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH. Bạn có thể giúp mình không? Mong tin bạn!

pig89
21-08-2012, 00:38
for pig89: cần hỗ trợ gì về Phú Yên bạn cứ qua bên Phượt theo khu vực/Phượt nhà Nẫu, anh em bên đó sẽ hỗ trợ hết mình. Mình là dân Phú Yên nòi đây, nhưng đang sống tại SG, nick yahoo là: winds_amorphous

Ngoài ra, bạn biết khách sạn nào rẻ, và sạch sẽ thoáng mát không? Giá phòng từ 100-300k.

pig89
21-08-2012, 00:54
Nhóm mình cần sự hướng dẫn chi tiết về phương tiện, khách sạn để đến được HẢI ĐĂNG ĐẠI LÃNH. Bạn có thể giúp mình không? Mong tin bạn!

Theo bạn, mình nên đi xe lửa đến Ga Đại Lãnh hay đi xe đò hay hơn? Bạn thấy phương tiện nào tới nơi nhanh nhất, ít chi phí nhất?

axionov_nd
21-08-2012, 15:20
Theo bạn, mình nên đi xe lửa đến Ga Đại Lãnh hay đi xe đò hay hơn? Bạn thấy phương tiện nào tới nơi nhanh nhất, ít chi phí nhất?

Đi hải đăng Đại lãnh bây giờ đơn giản lắm bạn ạ. Bạn có thể đến xã Đại Lãnh (vạn ninh - Khánh Hòa) bằng ô tô hoặc tàu hỏa, nhưng nên đi ô tô tiện hơn. Ô tô rất nhiều có thể bắt bất kỳ lúc nào, còn tàu thì ngày có 1 chuyến từ Tuy Hòa đi Nha trang (chạy Tuy Hòa lúc 13h45 đến ga Đại Lãnh lúc 15h15) và 1 chuyến ngược lại (chạy Nha Trang lúc 6h50 đến ga Đại Lãnh lúc 8h33). Ô tô chạy nhanh hơn nhiều so với tàu bạn ạ.
Về khách sạn thì ở xã Đại Lãnh có khoảng 3-4 cái khách sạn gì đó, có 1 cái ở gần chợ, gần chân đèo. Nhưng mình thích cái khách sạn Bình Liếu, nó ở vị trí rìa thị tứ Đại Lãnh, nhưng bù lại gần bãi biển (biển Đại Lãnh tuyệt đẹp, bãi cát tuyệt vời, nói chung mình thích bãi biển này nhất ở VN). Nếu thuê khách sạn ở Đại Lãnh thì nên thuê khách sạn nào mà hông đằng sau quay về phía biển, và chọn phòng quay về phía biển, tối có thể ngắm thuyền bè ở Đại Lãnh đi đánh cá)
Về phương tiện đi Hải đăng thì chắc chỉ có xe ôm thôi bạn ạ. Ở thị tứ Đại lãnh việc thuê xe máy có lẽ là khó, còn xe ôm ở Đại Lãnh thì cực nhiều. Đường từ thị tứ Đại Lãnh vào Hải Đăng Đại Lãnh khoảng 12Km nói chung dễ đi, đường ven biển.
Mà Tùy theo bạn muốn đi kiểu gì thôi, nếu muốn lên Hải Đăng Đại Lãnh thì liên hệ chú 10 hoặc cán bộ trên Hải Đăng để ngủ lại ngắm bình minh cũng được. CÒn nếu chỉ mục đích cần đến Hải Đăng là được thì bạn có thể ra Tuy Hòa thuê khách sạn nghỉ rồi bắt Taxi đi Hải Đăng ngắm biển cũng OK.
Chúc bạn đi vui vẻ. Mà muốn lên Hải đăng thì đi càng sớm càng tốt, sang mùa đông mưa gió thất thường nhìn biển chán lắm.

pig89
06-09-2012, 10:46
Cám ơn sự hướng dẫn của bạn. Nhưng bạn có thể cho mình biết cụ thể khách sạn nào gần biển không? Vì tụi mình là con gái nên thuê phòng của mấy anh gác Hải Đăng có lẽ không tin tưởng lắm. Mong bạn hồi âm!

Đi hải đăng Đại lãnh bây giờ đơn giản lắm bạn ạ. Bạn có thể đến xã Đại Lãnh (vạn ninh - Khánh Hòa) bằng ô tô hoặc tàu hỏa, nhưng nên đi ô tô tiện hơn. Ô tô rất nhiều có thể bắt bất kỳ lúc nào, còn tàu thì ngày có 1 chuyến từ Tuy Hòa đi Nha trang (chạy Tuy Hòa lúc 13h45 đến ga Đại Lãnh lúc 15h15) và 1 chuyến ngược lại (chạy Nha Trang lúc 6h50 đến ga Đại Lãnh lúc 8h33). Ô tô chạy nhanh hơn nhiều so với tàu bạn ạ.
Về khách sạn thì ở xã Đại Lãnh có khoảng 3-4 cái khách sạn gì đó, có 1 cái ở gần chợ, gần chân đèo. Nhưng mình thích cái khách sạn Bình Liếu, nó ở vị trí rìa thị tứ Đại Lãnh, nhưng bù lại gần bãi biển (biển Đại Lãnh tuyệt đẹp, bãi cát tuyệt vời, nói chung mình thích bãi biển này nhất ở VN). Nếu thuê khách sạn ở Đại Lãnh thì nên thuê khách sạn nào mà hông đằng sau quay về phía biển, và chọn phòng quay về phía biển, tối có thể ngắm thuyền bè ở Đại Lãnh đi đánh cá)
Về phương tiện đi Hải đăng thì chắc chỉ có xe ôm thôi bạn ạ. Ở thị tứ Đại lãnh việc thuê xe máy có lẽ là khó, còn xe ôm ở Đại Lãnh thì cực nhiều. Đường từ thị tứ Đại Lãnh vào Hải Đăng Đại Lãnh khoảng 12Km nói chung dễ đi, đường ven biển.
Mà Tùy theo bạn muốn đi kiểu gì thôi, nếu muốn lên Hải Đăng Đại Lãnh thì liên hệ chú 10 hoặc cán bộ trên Hải Đăng để ngủ lại ngắm bình minh cũng được. CÒn nếu chỉ mục đích cần đến Hải Đăng là được thì bạn có thể ra Tuy Hòa thuê khách sạn nghỉ rồi bắt Taxi đi Hải Đăng ngắm biển cũng OK.
Chúc bạn đi vui vẻ. Mà muốn lên Hải đăng thì đi càng sớm càng tốt, sang mùa đông mưa gió thất thường nhìn biển chán lắm.

biendaikho
09-09-2012, 10:31
Có lẽ tỉnh Phú Yên đang sử dụng chiến thuật "lộng giả thành chân", nên bây giờ vẫn còn có một cái bảng to đùng khẳng định Hải đăng Đại Lãnh là điểm cực đông. Và đến tật bây giờ bạn bè phượt vẫn còn phân vân không biết đâu là cực đông!

Cái chiến thuật này xem ra hay phết! Một lần nữa mình càng thấm một câu nói của ông thầy mình: trên đời này không có chân lý, chân lý thuộc về số đông. Hoặc giả có đồng chí nào (chỉ mấy đứa sinh viên, cách dùng từ của ông thầy) muốn biết chân lý đích thực là cái gì, thì tớ có lời khuyên là nó nằm giữa 2 chân! :d

mannon12
23-07-2013, 08:38
Hiện tại điện thoại ở trên của chú Mười không còn dùng nữa mà đã chuyển qua di động số điện thoại 0983187381. Mình chia se để mọi người cùng biết

vanlien
23-07-2013, 14:55
admin ơi, cho bạn post hình đi hay quá...!

nhung0604
12-03-2014, 23:20
dù sao thì mình cũng sợ chết nên đành phải đi tới mấy cái chỗ mà khu du lịch nói là cực vậy. mấy chỗ thật sự đi không nổi vì sợ chết. @_@

bigsiu80
01-04-2014, 14:55
Buồn ngủ gặp chiếu manh đây mà. Mình đang mù tịt vụ ăn ngủ trên hải đăng. Cảm ơn bạn nhiều nhé