PDA

View Full Version : Cù Lao Câu hoang sơ và Rừng Phan Dũng cùng huyền thoại SCR



Sinh
05-05-2011, 16:49
Thế là chuyến đi hành xác CLC và rừng Phan Dũng cũng đã kết thúc với 3/4 đoàn, chỉ còn 1/4 còn lại đang rong ruổi trên các cung đường Nha Trang - Đà Lạt chưa về.

Chuyến đi đậm chất hành xác cho đến khi về nhà ngủ được 2 đêm rồi mà vẫn thấy tê tê cùng các cung đường biển đảo - rừng núi, đầy đủ các loại địa hình.

Thay mặt Vycòi, mình mở topic hồi ấm ức này để các bạn ghi lại các cảm xúc của mình cũng như ghi lại những ấm ức trên suốt chuyến đi vừa rồi. Chuyến đi nào cũng có những niềm vui và những nỗi buồn, nếu có gì không vui thì các bạn hãy cho nó trôi qua, chỉ lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ, đầm ấm nhé.

Cũng nhân đây mình xin cảm ơn bạn Vy Còi đã tổ chức chuyến đi này để cho mọi thành viên trong đoàn có cơ hội giao lưu, học hỏi và biết nhiều thứ hơn. Xin cảm ơn anh Toàn, anh Thông mặc dù không đi cùng đoàn nhưng cũng nhiệt tình lo lắng, giúp đỡ dẫn đoàn đi đén nơi cần đến, về đến nơi cần về :D. Cảm ơn bạn Hiền Diệu đã lo hậu cần rất chu đáo. Cuối cùng là tất cả các thành viên trong đoàn đã chung vai sát cánh để có được 4 ngày đi thật vui, thật hoành tráng.

tuhailanha
05-05-2011, 22:33
Đề nghị mọi người có ảnh gom vào để làm topic thêm sinh động.
Chân thành cám ơn 26 thành viên từ SG xuất phát và 2 thành viên đáng yêu của đất Liên Hương mến khách(Diệu,Huy)đã làm nên chuyến đi huyền thoại(bi tráng,anh hùng,tếu táo...) trong đó em là người đã điều khiển chiếc xe huyền thoại của chị Sinh trèo đèo lội suối với tốc độ của 1 con báo.......(xe mà có hư chi Sinh liên hệ em Vycoi để sửa nhe vì Vy coi nói với em phóng nhanh-nhanh nữa vào hehe)
1 lần nữa xin chào Phan Dũng huyền thoại Yavly và CLC xinh đẹp - hẹn ngày tái ngộ

trungcao
06-05-2011, 09:23
Đi về tới hôm nay vẫn chưa lấy lại sức. Hình thì chỉ mới chỉnh sửa sơ sơ, chưa kịp up lên nữa. Sao mà mở hồi ức nhanh vậy?
Thứ 7 này rãnh rỗi, làm rồi up cho mọi người thèm chơi. Há há !!!

vycoi
06-05-2011, 11:19
Các bác ở nhà viết hồi ức, up hình hoành tráng nhé. Tối nay em đi Đà Lạt thứ 3 em về rồi mình off hen.

sieunhan_gao
06-05-2011, 11:39
T3 gom hình xong viết 1 thể,,, koko...nhìu kỷ niệm lắm lun,,,keke,,,vui nhất là gom được 1 đám vovănhoá và lập nhóm Phất cờ

killer
06-05-2011, 15:31
Tình hình đi CLC và PD về là mọi người ai cũng nói mình đen như ...mọi !

trungcao
07-05-2011, 12:03
Nhóm 1: Xuất phát 4h, Bưu điện Tp. Cung SG-Cần Giờ - Vũng Tàu - Phước Hải - Long Hải - Hồ Cốc - Lagi - Phan Thiết

Thức dậy lúc 3h25 - quay qua tắt cái đồng hồ báo thức vì...dậy trước nó 5 phút. Thay bộ đồ đã chuẩn bị cách đó vài tiếng :). Lục đục dắt xe. Tp vẫn còn chìm trong cơn mộng. Không khí thật dễ chịu. "Anh tới đâu rồi?" Mèo hỏi. "Ok, 5 phút nữa anh tới". Nó xiết mạnh tay ga để mau đến với các chiến hữu.
Anh em đã tập trung đông đủ. Buộc chặt lại đồ chuẩn bị xuất phát thôi. Đúng 4h05.

(Anh Takecare post hình giùm em nha)

Cả nhóm đua phà Bình Khánh cho kịp chuyến đò 6h đi Vũng Tàu. Nhưng "người tính ko bằng trời tính". Tám đủ thứ chuyện trên đời đến 5h20 phà mới chạy, cập bến 5h40.

Bình minh trên phà.
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/221976_1540628174197_1789725225_962479_118776_n.jp g

Hok hiểu sao lại có mặt trăng nữa? Cuối tháng mà ta?
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230524_1540628734211_1789725225_962482_2830684_n.j pg

Còn 20 phút, đua kịp ko? Cả đám vít ga. Toàn 80-90km/h. Chạy như ma đuổi. Được cái đường khá tốt và vắng. Đến bùng binh thì 1 xe hết xăng, dừng lại đợi và rồi...bị lúp-bê. Nhìn đồng hồ 6h - biết là chỉ còn cách có vài km nữa nhưng... Xong phim! Cả đám lại ngồi tám.

Rồi chạy đi kiếm bến đò. Hỏi thăm rồi kéo nhau đi ăn sáng và gầy sòng kiếm mớ tiền ăn trưa cái coi!

9h30 tập trung bến đò. Đưa xe lên. Lại gầy sòng cho quên cái nắng và nóng. Cập bến Vũng Tàu khoảng 11h15. Tổng chi phí hết:
- Vé người: 25K
- Vé xe: 30K
- Vé bốc xe lên bên Cần Giờ: 20K
- Vé bốc xe xuống bên VT: 30K
Vậy chi: 105K. Mắc hơn và tốn time hơn nếu chạy đường ngoài...He he...

Bonus tấm bốc xe xuống:
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224713_1540644734611_1789725225_962493_3665885_n.j pg

PS: Ai muốn tìm hiểu kỹ cung này, tham khảo ở đây nhé!
https://www.phuot.vn/threads/7475-%C4%90i-C%E1%BA%A7n-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Bc-C%E1%BA%A7n-Gi%E1%BB%9D-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-Long-H%E1%BA%A3i-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-theo-ki%E1%BB%83u-Hai-L%C3%BAa-SG

Hiền Diệu
07-05-2011, 18:59
Mình thì bị vycoi rù rì, rủ rỉ, vì ham hố nên đã bỏ 1 happy wedding với 1 đám hỏi cuả 2 nhỏ bạn để đu theo hưởng gió biển hít khí trời.
Cù Lao Câu và Thác Yavly mình đã biết từ lâu nhưng chưa có dịp đặt chân đến.

Có đi mới nhận ra rằng: Quê mình mới đẹp làm sao !!!! hehe

Cảm ơn vycoi đã tổ chức chuyến đi thật vui thật nhiều kỷ niệm này, đến bây giờ vẫn còn cảm giác tưng tưng khi ngồi sau xe của killer. :D, thank killer nhiều nhé.

tuhailanha
07-05-2011, 21:45
9h30 tập trung bến đò. Đưa xe lên. Lại gầy sòng cho quên cái nắng và nóng. Cập bến Vũng Tàu khoảng 11h15. Tổng chi phí hết:
- Vé người: 25K
- Vé xe: 30K
- Vé bốc xe lên bên Cần Giờ: 20K
- Vé bốc xe xuống bên VT: 30K
Vậy chi: 105K. Mắc hơn và tốn time hơn nếu chạy đường ngoài...He he...
Nhưng vẫn sướng vì có thể sắp tới cung đường này sẽ chìm vào dĩ vãng-tối nghe mẹ nói chuyện rằng sắp khởi công xây cầu Vàm Cống-nghĩ lại thấy tiếc cho đám hậu bối ko còn cơ may biết phà là gì..........bởi thế bữa nào picnic VT đề nghị anh Trung Cao sắp xếp cho đi cung đường này lần nữa(miễn tay ga nhe Namir+Sinh)!!

thien_map
07-05-2011, 22:48
BÁO CÁO đoàn 2 đã hoàn tất chuyến đi và tất cả đã về nhà an toàn....

Sinh
08-05-2011, 01:44
Chúc mừng nhóm 3 đi Nha Trang - Đà Lạt đã đi về bình an. Bắt tay vào viết hồi ức thôi nào. Cả nhà đang đợi nhóm về rồi cùng share hình và viết hồi ức nè.

@Sơn: Lần tới vác cup 50 đi cho bõ tức, đỡ khổ thân cái Xe Bánh Ú.

vycoi
09-05-2011, 10:46
Báo cáo đã đi Đà Lạt hưởng thụ về. Hề hề

take care
09-05-2011, 16:16
Cám ơn Vy còy chủ thớt đã rất nhiệt tình chạy đôn chạy đáo lo cho mọi người.
Cám ơn Bố Mẹ vy còy đã lo ăn uống cho đoàn.
Cám ơn các bạn đã tham gia chuyến đi.

nkhhung
09-05-2011, 17:54
Để đi off về mở hồi ức mới cho xôm tụ. Chị Vycoi làm chủ thớt đi, thì cũng phải làm chủ thớt hồi ức nhé. Phải đưa cho hết cuộc hành trình chứ :D

Mèo lười
10-05-2011, 00:13
Để đi off về mở hồi ức mới cho xôm tụ. Chị Vycoi làm chủ thớt đi, thì cũng phải làm chủ thớt hồi ức nhé. Phải đưa cho hết cuộc hành trình chứ :D

Ủng hộ ý kiến của anh hùng ^^! .... Mở cái mới cho nó xôm tụ .. cái này điều hiêu quá

trungcao
10-05-2011, 08:57
Chưa muh! Cái này do Sinh bức xúc quá, chịu ko nổi nên... Tối nay off share hình xong thì hoàng tráng ngay chứ gì !!! ^^

vycoi
10-05-2011, 10:33
Mọi người nhớ đi off đầy đủ nha, tụ tập chém giết đi chứ!

Sinh
10-05-2011, 14:00
Báo cáo cả nhvà è tình hình chi phí của chuyến đi như sau:

DANH SÁCH ĐÓNG CỌC:
1/ Vycoi : 700K
2/ Cỏ Nâu: 700K
3/ Tuấn Anh: 700K
4/ Trungcao: 700K
5/ Takecare: 700K
6/ Mèo Lười: 700K
7/ Bí đao: 700K
8/ Thiện mập: 700K
9/ nkhung: 700K
10/ Rei: 700K
11/ Milktea: 700K
12/ Thiên Hương: 700K
13/ Pé Mai: 700K
14/ Củ đậu luộc: 700K
15/ Pé Thảo: 700K
16/ Độc hành : 700K
17/ nbaoanh: 700K
18/ Namir: 700K
19/ C.Sinh: 700K
20/ T.Thắng: 500K
21/ Kingkong: 500K
22/ Alex: 500K
23/ Zone FM: 500K
24/ Diệu: 200K
25/ Huy: 200K
26/ Thúy Lan: 300K
27/ Chị corex: 300K
28/ Nguyentri: 550K ( do 2 bạn này ăn chay)
29/ Loan: 550K
30/ Vamp: 100K
31/ Hiếu: 100K
32/ Pices Ly: 100K
TỔNG THU: 19.200.000
TỔNG CHI: 18.948.000, Cụ thể:
- Khách sạn: 26 x 85K = 2.210K
- Tàu + bồi dưỡng = 3.550 K
- Đi chợ ăn ngày 30/4 = 2.700K
- Lặt vặt ( than, gạo, gia vị…..) = 210K
- Phí chuyển tiền = 44K
- Cờ = 150K
- Sthị = 918K
- Nước uống = 55K
- Phà = 20K
- Kem đánh răng = 16K
- Giải khát ( dừng ở Bắc Bình) = 177K
- Xe 3 gác 2 lượt = 230K
- Dầu ăn mua trên đảo = 14K
- Thuê áo phao = 150K
- 1 Thùng nước Aqua = 95K
- Dây chằng = 15K
- Đi chợ mua đồ lean rừng = 1.210K ( Trong đó: Trí: 100K; C. Sinh: 60K; Bé Mai: 45K)
- Gà 5 con x 180K = 900K
- Nếp 7 kg = 132K
- Me, gừng, ớt tỏi = 20K
- Đường, muối, bột ngọt = 25K
- Dừa xay: 35K
- Than = 50K
- Lá cẩm nấu xôi = 20K
- Chè dậu ván = 50K
- Bồi dưỡng học sinh = 200K
- Nước uống trên đảo = 180K
- Bia = 250K
- Đá = 40K
- Nước ngọt = 100K
- Đồ mất = 100K
- Ăn trưa hàng dương = 1.717K
- Đông sương = 90K
- Khăn lạnh = 75K
- Sinh hoạt chung = 200K
- Xoài = 100K
- An tối = 2.000K
- Trả anh Zone FM, kingkong, Alex = 900K
CÒN LẠI: 252K


Nếu ai có thắc mắc giề thì tối nay đi off hỏi luôn hoặc không thì PM cho Vycòi để hỏi nhé. Cảm ơn cả nhà.

DocHanh
11-05-2011, 09:53
Cám ơn Vycoi đã làm chủ thớt chuyến đi, cám ơn Diệu, Huy làm hậu cần rất chu đáo. Cũng xin cám ơn thầy Thông, anh Toàn, mấy em học sinh làm tiền trạm, dẫn đường để cho chúng ta có 1 chuyến đi an toàn. Và sau cùng sẽ không có chuyến đi hành xác hoành tráng nếu không có sự tham gia nhiệt tình của cả nhà chúng ta. Xin cám ơn tất cả..........

DocHanh
11-05-2011, 10:00
Giờ đã có hình rồi, mọi người cùng up lên đi nè...
Trãi qua 300 km, vượt mọi địa hình, lên rừng xuống biển nhưng về đến nhà bình an vô sự, công lao lớn nhất thuộc về....hehe..con ngựa sắt của tui...nghĩ tới mà thương nó qua đi à...kakakaka

tuhailanha
11-05-2011, 13:47
Giờ đã có hình rồi, mọi người cùng up lên đi nè...
Trãi qua 300 km, vượt mọi địa hình, lên rừng xuống biển nhưng về đến nhà bình an vô sự, công lao lớn nhất thuộc về....hehe..con ngựa sắt của tui...nghĩ tới mà thương nó qua đi à...kakakaka

Bệnh nặng lắm rồi nè,đề nghị đi thêm để chưa bớt bệnh,hehe

tuhailanha
11-05-2011, 13:49
Báo cáo cả nhvà è tình hình chi phí của chuyến đi như sau:


Nếu ai có thắc mắc giề thì tối nay đi off hỏi luôn hoặc không thì PM cho Vycòi để hỏi nhé. Cảm ơn cả nhà.

Báo cáo sao ko có tên em - em đóng tiền đầy đủ mà hehe

thien_map
11-05-2011, 21:25
Sao topic điều hiêu vậy.........tình hình này để vậy hoài sao được ???

nkhhung
11-05-2011, 22:25
Sao topic điều hiêu vậy.........tình hình này để vậy hoài sao được ???

Đúng rồi. Thôi anh làm cái topic để up hình vậy. Khi nào Vycoi mở topic mới anh sẽ chuyển hình qua.

vycoi
12-05-2011, 12:09
Báo cáo sao ko có tên em - em đóng tiền đầy đủ mà hehe

Hì, do sơ xuất vì vừa tính toán vừa chat chit vừa up chi phí vừa canh chừng sếp nên quên ghi tên Sơn và Xuka vô. Tính toán chi phí TỔNG CỘNG là 19.100.000; TỔNG CHI: 18.948.000, CÒN LẠI 152K nhé các tình iu.
Thành thật xin lỗi vì tính thiếu chính xác này. Hức!
Thứ 5 ngày 17/5 mình off bữa nữa ăn nhậu tiễn tớ về quê luôn được ko ạ???

vycoi
12-05-2011, 12:11
Đúng rồi. Thôi anh làm cái topic để up hình vậy. Khi nào Vycoi mở topic mới anh sẽ chuyển hình qua.

Ngay từ đầu nói chờ mọi người về share hình đông đủ rồi viết hồi ức luôn nhưng do Vy muốn báo cáo thu chi sớm với lại cũng ham hố quá nên nhờ chị Sinh mở hồi ức này. Giờ có hình rồi mọi người lấy 1 topic này viết hồi ức thôi nha. Đừng lập thêm topic mới làm gì mất công loãng lắm.

toanpy82
04-05-2016, 10:27
9h30 tập trung bến đò. Đưa xe lên. Lại gầy sòng cho quên cái nắng và nóng. Cập bến Vũng Tàu khoảng 11h15. Tổng chi phí hết:
- Vé người: 25K
- Vé xe: 30K
- Vé bốc xe lên bên Cần Giờ: 20K
- Vé bốc xe xuống bên VT: 30K
Vậy chi: 105K. Mắc hơn và tốn time hơn nếu chạy đường ngoài...He he...
Nhưng vẫn sướng vì có thể sắp tới cung đường này sẽ chìm vào dĩ vãng-tối nghe mẹ nói chuyện rằng sắp khởi công xây cầu Vàm Cống-nghĩ lại thấy tiếc cho đám hậu bối ko còn cơ may biết phà là gì..........bởi thế bữa nào picnic VT đề nghị anh Trung Cao sắp xếp cho đi cung đường này lần nữa(miễn tay ga nhe Namir+Sinh)!!

Sài gòn đi Cần Giờ qua phà Vàm Cống là đi đường nào nhỉ!!!!????