PDA

View Full Version : Xin tư vấn cung tây bắc 12 ngày



haohuynh1007
21-01-2015, 22:39
Gần đây đăng nhiều topic hỏi quá, nhưng tại em / cháu chưa ra Bắc bao giờ nên lăn tăn nhiều thứ. Đây là hành trình hoàn chỉnh nhất của em/cháu, mong được sửa đổi thêm bớt ý kiến ạ.

Ngày 1 : T2 16/3 : Sáng tới chiều đi chơi vòng vòng Hà Nội cho biết, Tối vác xe máy theo xe ô tô chạy lên Sơn La. Đi chuyến 18h hoặc 19h. Sáng sớm 17/3 có mặt tại Sơn La.
Ngày 2 : T3 17/3 : Ở Sơn La, dậy sớm thăm thú một số nơi như Sông Đà , nhà máy thuỷ điện Sơn La
9 hoặc 10h khởi hành đi Điện Biên qua đèo Pha Đin , tới Điện Biên lúc chiều, thăm các di tích.
Ngày 3 : T4 18/3 Điện Biên -Mường Chà -Chà Cang - Mường Nhé - Apachai ( ~ 280 km)
Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi xong, xuất phát từ ĐB muộn nhất là 9h sáng. Ăn trưa tại Chà Cang. Ngủ tối tại đồn BP 317. Dự kiến đến Apachai lúc 20h tối. Có thể muộn hơn nếu trời mưa, đường xấu. Hoặc có thể dừng tại Mường Nhé nếu chậm hơn nữa.
Ngủ đồn biên phòng và ăn ở tại đó.
Ngày 4 : T5 19/3: Đi xe máy tới chân núi, Trek lên Apachai, Apachai - Mường Nhé. Ngủ tại Mường Nhé. Thời gian lên cột mốc mất khoảng 4h và xuống là 3h.
Sáng dậy 6h, ăn sáng và chuẩn bị lên đường trek mũi Tây.
Ngày 5: T6 20/3 : Mường Nhé – Mường Lay – Sìn Hồ. (Sìn Hồ rất rất rất đẹp)
Tranh thủ tới Sìn Hồ sớm. tắm lá thuốc, xoa bóp và bấm huyệt ông Sùng A Páo
Từ Điện Biên theo quốc lộ 12 lên Mường Lay, đến ngã ba Chăn Nưa rồi rẽ vào tỉnh lộ 128 để có dịp đi dọc theo dòng sông Đà hùng vĩ, chinh phục hai đoạn đèo Ma Thì Hồ (Mường Lay) và Chăn Nưa (Sìn Hồ)
Ngày 6: T7 21/3 : Sìn Hồ - Lai Châu – Ô Quy Hồ - Sapa
Từ Lai Châu tới Ngã 3 Bình Lư quẹo trái lên đèo Ô Quy Hồ lên Sapa
Sáng dậy sớm, từ trung tâm Sìn Hồ quay lại làng Mô ngắm mây.
Qua Lai Châu vào thăm trung tâm hành chính tỉnh – khá đẹp. Về ô Quy Hồ ngắm bình minh. Đêm ngủ Sapa – liên hệ leo Fan.
Ngày 7,8,9 : 22,23,24/3 Leo Fan và về Sapa nghỉ (leo đường Trạm Tôn 3 ngày 2 đêm)
Nếu may mắn sức khoẻ nữ tốt thì đi 2 ngày 1 đêm về, dùng 1 ngày đó lên cột cờ Lũng Cú luôn, quá đẹp, đi được 2 cực Tổ Quốc.
Về sapa sớm thì ghé núi Hàm Rồng, dung dăng dung dẻ thoải mái
Ngày 10 : T4 25/3 Sapa – Mường Hum – Y Tý
Ghé Thôn Phan Cán Sử

Ngày 11 : T5 26/3 Y Tý – Lào Cai – Bắc Hà – Xín Mần.
Ngày 12: T6 27.3 Xín Mần – Bắc Quang – Hà Giang
Sáng chơi chợ Xín Mần, đi đường ngắm ruộng Hoàng Su Phì rất đẹp
Ngày 13 : T7 28.3 Hà Giang – Tuyên Quang – Tam Đảo – HÀ NỘI (nếu như trên fansipang rút đc còn 2 ngày thì ghé lũng cú, cao bằng, lạng sơn...)

bondmetal
23-01-2015, 12:37
1/ 4 ngày đầu tiên:Sơn La đẹp nhất là Mộc Châu còn lại gần như ko có j ,đào mận Mộc Châu mùa này siêu đẹp,bạn nên bố trí ít nhất 1 ngày để thăm Bản Áng,Thác dải Yếm,đối chè trái tim ,ngắm đào ... ăn Bê chao,rau cải ngồng ngon nhất chỉ có ở Mộc Châu ---> nếu thời gian quá hạn hẹp bạn nên bỏ cực Tây vì đường lên Điện Biên xa và phong cảnh ko thể so sánh đc với Sa Pa hay Hà Giang
2/ Leo Fan hoàn toàn có thể đi trong 2 ngày 1 đêm :
Ngày 1: 9h sáng Trạm Tôn ,1h chiều ăn trưa ở trạm 2200m
chiều ăn uống hạ trại ngủ tại trạm 2800.
Ngày 2: 4h dậy lên đỉnh ngắm hoàng hôn.9h đi xuống
trưa ăn nhẹ tại 2800m
Chiều có mặt tại Trạm Tôn
Về Sa pa tắm nước lá người Dao,ăn Lẩu cá tầm ...
Thời gian bỏ trek cực tây thì bù sang 1 ngày chơi Sa pa :Núi Hàm Rồng, Lầu vọng cảnh,bản cát cát ...
3/Phần Hà Giang cũng rất đẹp,bạn nên bố trí thêm ngày ở Hà Giang để cảm nhận đc vẻ đẹp của đèo Mã Pì Lèng,trêk Lũng cú,núi đôi
Chốt: VÙng núi phía bắc đẹp nhất theo mình là : Sa Pa (thị trấn,Y tý,Ô Quy Hồ,đỉnh Fan)Hà Giang(Mã Pì Lèng,Đồng văn..),Mộc Châu, Sìn Hồ , Mù Cang Chải (1 trong 10 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới,đèo Khau Phạ) .Chúc bạn có cung như ý :D

bondmetal
23-01-2015, 12:39
có rảnh đọc qua tư vấn giúp mình với nhé : https://www.phuot.vn/threads/182792-Xin-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-du-xu%C3%A2n-SG-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Phan-Thi%E1%BA%BFt-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-SG-D

bondmetal
24-01-2015, 19:51
Ngày 1 : T2 16/3 : Hà Nội – Mộc Châu : 200 km
chạy dọc theo QL6, đường ko đẹp lắm. Cách Hn 70km có Đèo Thung Khe khá đẹp có thể dừng uống nước ngắm cảnh ..Từ đây đường khá đẹp.
cách HN 140km có bản Lác ,có thể ghé qua thăm hoặc phi thẳng lên MC luôn .
*Mộc châu: nhà nghỉ trong thị trần tầm 250k/phòng.Các món ngon : Bê chao,cải mèo chấm xì dầu,thịt trâu lá nồm ... 100k-150k /1 đĩa,hoa quả và các sản phẩm từ sữa cũng khá ngon. Lượn: đồi chè ,bản Áng,Pa phách ,thác dải yếm,hang dơi..

Ngày 2 : T3 17/3 MC – Sơn La – Điện Biên. 300km (hơi căng)
Chạy dọc QL 6,lên Sơn LA ăn trưa -Chinh phục Pha Đin 1 tứ đại đỉnh đèo phía bắc - đến Tuần Giáo rẽ trái theo QL 279. (Đường Tây Bắc ít nhánh nên cứ google map mà vút)
Sơn La có thì tranh thủ ngó cái nhà tù Sơn La ... lên Điện Biên cũng chỉ có mấy cái khu chiến tích như Hầm ĐỜ cát,đồi A1 với vài cái xe tăng rách :)). Thịt trâu khô Điện Biên 700k /1 kg,mua về nhậu với bia là chuẩn đét :))
Ngày 3 : T4 18/3: Điện Biên - Mường Chà – Mường Lay – Sìn Hồ. (Sìn Hồ rất rất rất đẹp)
Ăn chơi thị trấn Sìn Hồ, buổi chiểu lên đèo Làng Mô săn mây (nhất định phải săn), uống cafe. Buổi tối đi tắm lá thuốc, xoa bóp bấm huyệt.

Ngày 4: T5 19/3 : Sìn Hồ - Lai Châu – Ô Quy Hồ - Sapa : tầm 150km nhẹ nhàng
đường này cảnh rất đẹp,nhất là đoạn Lai Châu - Ô quy Hồ (đèo dài nhất và cao nhất trong tứ đại đỉnh đèo).
Ngày 5,6 : 20,21/3 (T6 T7) Ngày 5:Về Sapa ăn uống sau đó nên về các bản Tả Van (cách sapa 8km),hoặc Cát Cát ở Homestay rẻ và phong cảnh rất đẹp,sáng ngủ đậy mở mắt ra đã thấy ruộng bậc thang trong sương mù ...Dân ở đây cũng rất chất phác và nhiệt tình.
Nên liên hệ porter để hôm sau leo Fan .Họ sẽ lo cho mình ăn uống ngủ và các thứ linh tinh khác.
9h sáng Trạm Tôn ,1h chiều ăn trưa ở trạm 2200m
chiều ăn uống hạ trại ngủ tại trạm 2800.
Ngày 6 : : 4h dậy lên đỉnh ngắm bình minh + biển mây.9h đi xuống
Ngày 7 : CN 22/3 1 ngày chơi Sa pa :Núi Hàm Rồng,uống cafe Lầu vọng cảnh,bản cát cát ,thác bạc ... CN CÓ CHỢ PHIÊN VÙNG CAO. (Có thể đi Y Tý luôn từ chiều hôm này,sáng hôm sau săn Mây Y Tý)
Ngày 8 : T2 23/3 Sapa – Mường Hum – Y Tý :80km
Ruộng bậc thang cha của đẹp + Biển mây (ko biết có bằng đc biển mây Sìn Hồ với Biển Mây Fanxifan k)

bondmetal
24-01-2015, 19:52
tạm thế đã chốc rảnh ngâm cứu mấy ngày cuối :))