PDA

View Full Version : Chuyện ăn của NV văn phòng trong mùa nóng



hand
22-07-2008, 14:47
Em đặt cục gạch nhằm giải tỏa bức xúc về mồm miệng trong cái mùa nóng nực này. Nhiều hôm ở vp bụng thì đói mà nhìn ra ngoài trời nóng chói chang, lóa cả mắt lại ngại đi ăn. Mà trời đã nóng muốn tìm món gì dễ ăn, lại mát mẻ, có chỗ ngồi dễ chịu, giá vừa phải nữa, thật là khó ! Thế nên nhiều hôm cả vp toàn ngồi nhìn nhau " Nhịn còn hơn ra ngoài chen chúc trời này !"
Chẳng nhẽ cứ suốt ngày Piza, mỳ ý thì tiêu hết lương mất.
Ai có món j dễ ăn, và địa chỉ quán ăn thì share với

hand
22-07-2008, 15:23
hị , không có bác nào có bí kíp ăn ngon sao? Kiểu này em nhịn dài dài mất

TÍM
22-07-2008, 15:52
Mang cơm ở nhà đi mà ăn, mang thêm cái lò vi sóng :D
Đơn giản như đan rổ!!!

Mà bác xin bí kíp chia sẻ quán, ai biết bác bay lơ lửng ở trời nào để mà sẽ chia với bác???

baxu
22-07-2008, 16:29
tiện thể xăng lên giá, đi xe đạp, treo cặp lồng, chẳng hay à?

Mà trời nóng, kể cả trời lạnh, sao phải đèo bòng thêm cái lò làm gì hở Bờ Nách.

3 năm cấp 3, chị ăn cơm cặp lồng, nguội ngắt vẫn ngon, vẫn vui.

Hà nội thời bao cấp đê!

Chin
22-07-2008, 17:23
Bác đề nghị nhân sự cty bác, sắm cho cái lò vi sóng để mang cơm ở nhà đi ăn rồi mỗi buổi trưa lại rủ nhau đi hâm cơm.
Cty em đc cái rất đầy đủ: máy pha cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng...

flamenco
23-07-2008, 18:06
Nếu bác ở HN, bảo cơ quan bác đặt cơm ở quán cơm chay Lối sống mới 485 Trần Khát Chân, 20k/suất, đảm bảo dinh dưỡng, lại còn phục vụ tạn nơi nhá.

netwalker
24-07-2008, 01:43
Chicken salad

Mình bây giờ mỗi lần ăn, cả văn phòng bảo không phải ăn chicken salad nữa mà là ăn một rổ rau với nửa con gà :)

Thế có khổ không cơ chứ, ăn một tí salad thì không đủ no, ăn rau phồm phộp, phồm phộp, trông thì nhiều chứ cho vào bụng không thể no bằng cơm được, mà ăn cơm thì lại tiểu đường với to bụng, cái bụng với cái mông đã bàn tọa trên cái ghế từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều không hoạt động là đã tăng số phi mã, cứ ăn nhậu thoải mái một cái là về lại phải nới thắt lưng :) có chạy cả tháng cũng không giảm :)

Hôm nào mà ăn sushi thì cái suất sushi $15 chả thấm gì vào đâu với mình, cứ là phải suất $35 :) Thế nên đôi lúc cũng phải tự cuốn sushi mang đến văn phòng ăn trưa :)

baxu
24-07-2008, 01:48
Bạn Net được cái nết ăn nhỉ, lại cũng chú ý mặt tiền ;)

mình thì toàn thích ăn vã, chẳng thích ăn cơm gì cả

1 xuất 6 viên sushi, chắc chỉ chén đc 3 viên trọn vẹn, 3 cục còn lại vứt cục cơm, ăn mỗi miếng cá :))

netwalker
24-07-2008, 01:55
Thế thì lại chưa thấy mình ăn sashimi rồi, cái gì chứ cá Tuna vừa câu lên, fillet 2 cái lườn, làm sashimi vừa câu vừa nhậu với mấy người bạn vèo cái là hết.

Mình cũng là người phàm ăn lắm, chỉ có điều lúc trước rượu, bia, thuốc lá, tôm hùm, cua bể, thịt bò Texas nhiều quá cho nên bụng tăng cỡ 36, đi bác sỹ bảo mày bị high cholesterol những gần 7.0 lận. Bắt phải uống thuốc. Mình chúa ghét thuốc mới bảo có cách nào khác không? Bác sỹ bảo cách khác là vất vả lắm, phải kết hợp ăn kiêng với tập thể dục. Nếu không là rất dễ bị tim mạch và đứt mạch máu não. Mình thì không muốn làm người thực vật hay cầm cái cành cây cứ đi ngoài đường quất bên nọ với bên kia được. Cho nên quyết định bỏ tất cả, không uống bia, rượu mạnh nữa mà chuyển sang vang đỏ, bỏ làm với bọn Nhật vì bọn này hút thuốc kinh quá :) Sau 2 năm con ong chăm chỉ bây giờ đi bác sỹ đo bảo chỉ số của mày xuống 5.2 nhưng chỉ số của người thường chỉ 3.5 thôi :))

Quat
24-07-2008, 07:12
MÌnh nhìn thoáng qua cái topic lại nhìn thành "Chuyện ăn nằm của NV văn phòng mùa nóng" đang hí hửng :D Hóa ra chỉ có ăn ko thôi =))

susu
24-07-2008, 08:25
MÌnh nhìn thoáng qua cái topic lại nhìn thành "Chuyện ăn nằm của NV văn phòng mùa nóng" đang hí hửng :D Hóa ra chỉ có ăn ko thôi =))

Nếu bạn Quạt thích thì bàn sang chuyện nằm nữa cũng hay chứ ạ !! Bạn Quạt mở đầu đê..ê... Ăn xong dồi nằm ra sao....:))

Chin
24-07-2008, 09:18
Nếu bạn Quạt thích thì bàn sang chuyện nằm nữa cũng hay chứ ạ !! Bạn Quạt mở đầu đê..ê... Ăn xong dồi nằm ra sao....:))

Thôi, để tớ. Ở cty tớ nhá: ăn cơm xong, khoảng 12:30. Sau đó mỗi người 1 túi ngủ, đóng cửa phòng vào, điều hoà mát lạnh rồi, thế là mỗi người 1 góc, rất ý tứ đi ngủ. Lưu ý: phòng tớ toàn nữ.:D Bạn nam nao` muốn làm hot boy trong phòng tớ thì nộp hồ sơ đi.(c)

Chuối đây
24-07-2008, 09:43
Thôi, để tớ. Ở cty tớ nhá: ăn cơm xong, khoảng 12:30. Sau đó mỗi người 1 túi ngủ, đóng cửa phòng vào, điều hoà mát lạnh rồi, thế là mỗi người 1 góc, rất ý tứ đi ngủ. Lưu ý: phòng tớ toàn nữ.:D Bạn nam nao` muốn làm hot boy trong phòng tớ thì nộp hồ sơ đi.(c)

Mình đồ là bạn quạt đã có ý đó rồi nên mới gợi ý thành chuyện ăn năm đấy chứ:LL

hand
24-07-2008, 09:53
Bạn Quạt ý tứ nhỉ ? Quan tâm chu đáo đến tất cả các quy trình. Tớ tán thành bạn nộp hồ sơ vào chỗ bạn Chin đi, ăn- nằm đều khoa học cả..
Tớ thì cứ phải ăn đã, căng da bụng mới trùng được da mắt.
hẹ... cái cảm ơn ở đâu ấy nhờ, để tớ thank cho mấy bạn ...
ah, tiện thể tớ ở Tôn Đức Thắng, có quán văn phòng nào hay chỗ nào chịu đưa cơm ra đó không nhẩy

Quat
24-07-2008, 10:03
Bạn Quạt ý tứ nhỉ ? Quan tâm chu đáo đến tất cả các quy trình. Tớ tán thành bạn nộp hồ sơ vào chỗ bạn Chin đi, ăn- nằm đều khoa học cả..
Tớ thì cứ phải ăn đã, căng da bụng mới trùng được da mắt.
hẹ... cái cảm ơn ở đâu ấy nhờ, để tớ thank cho mấy bạn ...
ah, tiện thể tớ ở Tôn Đức Thắng, có quán văn phòng nào hay chỗ nào chịu đưa cơm ra đó không nhẩy

Không cần vào chỗ bạn Chin đâu :D chỗ tớ cũng có Sleeping Bag và còn có cả sleeping mat nữa nên chuyện ăn nằm cũng đơn giản lắm. Thích là ấy thôi =))=))

hand
24-07-2008, 10:13
Nếu bạn Quạt thích thì bàn sang chuyện nằm nữa cũng hay chứ ạ !! Bạn Quạt mở đầu đê..ê... Ăn xong dồi nằm ra sao....:))


Không cần vào chỗ bạn Chin đâu :D chỗ tớ cũng có Sleeping Bag và còn có cả sleeping mat nữa nên chuyện ăn nằm cũng đơn giản lắm. Thích là ấy thôi =))=))


=))=)) .. Coi chừng :gun:gun

thegioixe
24-07-2008, 10:22
Sau 2 năm con ong chăm chỉ bây giờ đi bác sỹ đo bảo chỉ số của mày xuống 5.2 nhưng chỉ số của người thường chỉ 3.5 thôi :))

Em cũng vừa đo hôm qua, 5.4 lận :(:(:(

vntuyen
24-07-2008, 10:28
tiện thể xăng lên giá, đi xe đạp, treo cặp lồng, chẳng hay à?
Cho bạn quạt theo cùng, vì dạo này điện cà giựt lắm.
Để "không nói suông với tiết kiệm", các bạn nên ăn chay.
Với lại, ăn mặn rồi tối ngủ mặn nữa thì nó mặn quá :)

Nhân bạn Net kể chuyển Chicken Salad, tớ có chuyện này, thật 100%. Chicken Hawaii.

Lúc đó ở Ấn độ, bọn tớ vào 1 nhà hàng sang trọng, vì quanh đó cũng chả có cái nào tồi tồi cho nó hợp. Món gì cũng đắt mà tên tiếng anh cũng chẳng biết cái chi vô cái chi. Tớ nhát nên chọn bít tết cho an toàn. Có 2 anh già mà ham chọn món Chicken Hawaii. Mình chén xong thịt bò mà các bác ấy vẫn khoan thai nhón từng cọng rau, sợ đến lúc gà ra thì hết mất rau.

Đợi mãi, đợi mãi đành hỏi phục vụ :help. Nó bảo Chicken Hawaii chỉ có thế, chứ không có gà gì đâu ạ. =)) Tội nghiệp 2 bác già uống nước và chén nốt chỗ rau rồi biến. (BB)
Các bác thử nghĩ, nếu ở VN mà gọi rau càng cua mà chờ cua có mà ................:LL

Chuối đây
24-07-2008, 10:34
=))=)) .. Coi chừng :gun:gun

Không phải cẩn trọng thế đâu bạn quạt tớ biết mà:LL

Quat
24-07-2008, 10:45
Ko hiểu bạn Truối nói gì ????

susu
24-07-2008, 11:11
Chẹp,bạn Chin chả bù cho tớ,hic hic !!
Chỗ tớ có tới gần 3 xịch giai mà mỗi mìn tớ là gái thôi,hứt hứt !
Các bạn í vạ vật,chỗ nào cũng khò đc,chen chúc nhau như nhợn con,chém chả hết người.Tớ thì mấy năm đi làm dồi mà chả thu xếp đc chỗ nào để ngủ nghê cho thoải mái tự nhiên cả !! :(

Chin
24-07-2008, 11:48
Chẹp,bạn Chin chả bù cho tớ,hic hic !!
Chỗ tớ có tới gần 3 xịch giai mà mỗi mìn tớ là gái thôi,hứt hứt !
Các bạn í vạ vật,chỗ nào cũng khò đc,chen chúc nhau như nhợn con,chém chả hết người.Tớ thì mấy năm đi làm dồi mà chả thu xếp đc chỗ nào để ngủ nghê cho thoải mái tự nhiên cả !! :(

Uh, người lớn thì thường thu xếp chỗ ngủ khó. Chứ người bé thì nó dễ hơn Su ạ. Thông cảm với Su :shrug:

xeđịahình
24-07-2008, 12:42
từ ngày gấu nấu cơm cho cặp lồng để ăn trưa, em cứ chén tì tì. CHả đâu ngon bằng

gps
24-07-2008, 15:33
Chuyện ăn ngủ cũng hot quá nhể, dĩ nhiên rồi, bởi vì đây là top two của tứ khoái mà lại.

Chỗ em đang làm có tới 44 quốc tịch khác nhau theo thống kê mới nhất của phòng nhân sự, vì thế chuyện ăn cũng rất nghiêm trọng. Có hẳn một Canteen Committee gồm đại diện của cộng đồng Ả rập, Tây phương và Đông phương để bảo đảm thực đơn vừa miệng mọi người :)

Còn chuyện ngủ thì trái lại rất bèo bọt, không được quan tâm đúng mức, thậm chí còn bị hạn chế. Cả cái văn phòng chỉ có một chỗ có thể ghé lưng, đó là phòng y tế, nhưng muốn nằm ở đó thì phải bị bịnh, và thời gian nằm cũng không được dài. Nói cho vui chứ mấy chục năm nay em đi làm chẳng có chỗ nào cho nghỉ trưa và ngủ trưa cả. :(

anhminh
24-07-2008, 21:24
chỗ tớ sắp đầu tư nồi cơm điện :D, nấu cơm, mua thức ăn, cho mắm muối tí cho văn phòng đỡ tẻ :D

Quat
24-07-2008, 21:49
Bọn tớ cũng đầu từ bếp, nồi để thỉnh thoảng làm nổi lẩu cho ấm lòng :D

baxu
24-07-2008, 22:01
chuyện nấu ăn ở văn phòng cũng vui, ít nhất lại đảm bảo vệ sinh, và khỏi phải đi xa những ngày nắng, ngày mưa.

trước văn phòng mình có chị nhân viên tạp vụ. 1 hôm nhân viên đề xuất, sếp thấy hợp lí, duyệt cho chị ấy thêm chân nấu ăn. Thế là ngoài lương tạp vụ, chị í đc thêm lương cấp dưỡng. Tiền đầu tư mọi trang thiết bị do cquan đài thọ. Nhân viên chỉ thuần túy đóng tiền mua thức ăn, ăn bữa nào đăng kí bữa đó. Nhân viên ai cũng hỉ hả, vì đc ăn rẻ, lại sạch sẽ.

chỉ có điều chị tạp vụ nay được hưởng lương kép, cao hơn cả lương cán bộ dự án, hihi, toàn có bằng master. Xong rồi đc 1 thời gian, chị ấy thuê 1 chị tạp vụ làm thế, rồi 1 em phụ bếp (thành chính luôn), chị ấy thì qua lại nhắc nhở, chịu trách nhiệm chất lượng đầu ra!

Vui đáo để. Suýt nữa, theo bảng tiêu chuẩn đánh giá của cơ quan, chị ấy đc đôn lên hàng manager (vì hàng ngày có thực hiện chức năng quản lí)!

alias.noodles
24-07-2008, 22:51
chuyện nấu ăn ở văn phòng cũng vui, ít nhất lại đảm bảo vệ sinh, và khỏi phải đi xa những ngày nắng, ngày mưa.




Tớ ăn cơm sáng ở nhà

Buổi trưa ăn cơm cặp lồng xách theo từ sáng

Buổi chiều lại cơm nhà

Hôm qua thế

Hôm nay cũng thế

....

Bạn Baxu kể chuyện cơm văn phòng tớ xin góp vui: hồi trước đúng 12h mới nghỉ thế là 1 lũ kéo nhau đi bộ ra ngoài ăn nhưng cũng chỉ đi gần gần vì còn tranh thù về khò. Mấy năm trời ăn cơm tấm 60B Võ Văn Tần giờ còn ợ mùi cơm tấm. Hôm nào kẹt việc đến đầu giờ chiều mới xong thì 2,3h nhảy bổ sang cơm gà Thượng Hải gần đó đớp nhanh 1 đĩa rồi về cày tiếp. Đau khổ nhất là hôm nào được báo là "mày đi ăn cơm khách" ... mất toi 30' quý giá buổi trưa ;)

Cơ quan bây giờ thì hơi khác, tuy chỉ có 1 tầng nhưng là nhà cổ của Tây nên đã trèo lên thì rất ngại đi xuống thế là cứ bốc điện thoại gọi cơm căn tin cho nhanh, cơm khô khốc 15k/phần tớ không tài nào ăn được 2 ngày liên tục :D

Có một dạo nhân đợt xử lý anh 5C có một số anh em phải hạn chế đi lại (vì lý do an ninh) nên bà con ở lại trưa cũng đông đông thế là chị tạp vụ cũng nấu cơm cho ăn, rất ngon và vui thỉnh thoảng lại dấm dúi 1 chai hay 1 thùng vui đáo để :)

Chả biết người khác như thế nào chứ tớ thì rất ghét phải ăn uống một mình thành ra cũng hay bỏ cơm trưa, còn nữa một thói quen cực xấu là không thể bỏ ngủ trưa :))

CVN
29-07-2008, 11:17
Chả biết người khác như thế nào chứ tớ thì rất ghét phải ăn uống một mình thành ra cũng hay bỏ cơm trưa, còn nữa một thói quen cực xấu là không thể bỏ ngủ trưa :))
Tớ cũng thế, cực ghét ăn cơm 1 mình. Và ăn cùng với người ngồi gẩy gẩy bát cơm cũng ko thích ;).
Còn ngủ trưa thì tớ cứ thấy ông bà nào ngủ trưa là liệt luôn vào loại hành chính sự nghiệp chả có việc gì làm :D

langit
29-07-2008, 12:21
Tớ cũng thế, cực ghét ăn cơm 1 mình. Và ăn cùng với người ngồi gẩy gẩy bát cơm cũng ko thích ;).
Còn ngủ trưa thì tớ cứ thấy ông bà nào ngủ trưa là liệt luôn vào loại hành chính sự nghiệp chả có việc gì làm :D
Các cụ đã dậy rồi: Một mình một mâm cơm, ngồi bên nào cũng lệch mà bác. Em ăn cơm một mình cũng được, với điều kiện phải có cái tivi để trước mặt, gác chân lên xem tivi và ngồi ăn dù thế là không khoa học. Phải cái ghét ngủ một mình thôi.

KK172
30-07-2008, 00:07
Còn ngủ trưa thì tớ cứ thấy ông bà nào ngủ trưa là liệt luôn vào loại hành chính sự nghiệp chả có việc gì làm :D

ỳ! ý bác chính hợp ý em! em ghét nhất ngủ trưa ở cơ quan, không thoải mái, mà cũng có được bao nhiêu giờ đâu cơ chứ!
Còn việc ăn mà bạn gì nêu lên, cũng đáng để nghĩ lắm. Trước tớ có tel cái nhà hàng ở TT Thành công tên Lò Củi, chuyên làm cơm để đưa. Vấn đề là giá của họ ko 20K đâu, để tớ tìm lại. Mà .. . Tôn Đức Thắng tớ tưởng cứ dạo bộ 1 tý đụng 1 cái ngõ thì thế nào cũng có hàng ăn chứ nhỉ?
he he, chịu khó ra nắng 1 tý, cùng lắm giương ô thôi mà . .

hand
01-08-2008, 11:29
uh, dạo bộ 1 tí vào Đoàn thị Điểm cũng có hàng ấy ạ, giá tầm 15-18k , nhưng quanh năm 1 món ấy ạ, ko nuốt được mà thật lòng là nó làm điêu, nhìn ghê lắm...1 quả trứng nhá, nó cho nước lã vào đánh bông lên bằng 1 cái đĩa to tướng, cắt ra làm 8 miếng, bán 3k 1 miếng nhá...:)) Kinh lắm...Chưa kể thịt thì thôi rồi...Tớ chả dám nghĩ

vntuyen
01-08-2008, 14:02
Tớ lúc trước luôn ngủ trưa, quen rồi và càng đọc sách báo càng bảo nên thế. Khi có việc bỏ ngủ trưa thì người đờ đẫn.

Sau đó tớ có việc liên tục buổi trưa nên cung cai luôn ngủ trưa. Giờ thấy thế là rất tốt vì mình có nhiều thời gian hơn, không lệ thuộc vào cái việc ngủ nghê nữa. Tối về ngủ bù.

Bạn Mỳ muốn cai ngủ trưa không??? ;)

Fundriver
03-08-2008, 22:26
Fù, may quá, cơ quan em có bếp ăn nên ko phải đi đâu cả, lại hạt rẻ 15k/suất
nếu bác nào ko ngủ trưa thì nên suy nghĩ lại đê, ngủ khoảng 30', chiều làm việc tăng 15-30% năng suất đới ạ, mà ko thì ngược lại nhé.