PDA

View Full Version : CORON_Lời ru đảo ngọc (09-14/01/2015)



dyhi
17-01-2015, 11:37
23h 14/01/2015, khi chiếc máy bay của Cebu Pacific Airlines cất cánh từ Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, chúng tôi tạm biệt Philippines, mang theo những ký ức ngọt ngào, tuyệt vời có được từ Coron. Coron mang đến những cảm xúc yêu thương mà chưa 1 chuyến đi nào trong đời có thể mang lại.

Và tôi NHỚ:
Nhớ biển xanh cát trắng nắng vàng đẹp như tranh vẽ.
Nhớ những rạng san hô rực rỡ sắc màu, đa dạng hình thù.
Nhớ những đàn cá tung tăng bơi lội quanh xác tàu đắm mọc đầy san hô.
Nhớ làn nước hồ trong xanh như mặt gương soi.
Nhớ những trải nghiệm kinh ngạc và ngỡ ngàng, đôi khi hoang mang và sợ hãi, run rẫy trong màn đêm.
Nhớ những gương mặt Filipino thân thiện nhiệt tình.
Nhớ giây phút thăng hoa cùng cô ca sĩ Filipino trong quán bar của resort sang chảnh.

Và tôi HIỂU:
Hiểu câu thơ bất hủ của nhà thơ Chế Lan Viên: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn.
Hiểu vì sao phượt thủ Silic đã ko ít lần khẳng định: Coron là nơi mà đã đi rồi vẫn muốn đi lại
Hiểu ra thiên đường lặn biển là như thế nào.

Coron đẹp dịu dàng, khung cảnh nên thơ, nhịp sống êm đềm, người dân thân thiện. Mọi thứ hiền hòa hồn nhiên như 1 lời ru ngọt ngào. Ký ức về Coron đốt lên khát khao được quay trở về. Tình yêu dành cho Coron gợi lên nỗi băn khoăn: liệu những chính sách thương mại trong tương lai có tàn phá miền đảo ngọc này. Em cứ hiền xinh như thế Coron nhé.

Xin được demo vài shot ảnh trước khi vào nội dung chính:
Viewpoint nổi tiếng nhìn từ lối bộ hành dẫn vào Kayangan Lake
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124592&d=1421466050

Khung cảnh êm đềm của Barracuda Lake
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124593&d=1421466050

Bay trong khung cảnh hoàng hôn Mt Tapyas
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124594&d=1421466050

Ekip 8 người
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124591&d=1421466050

Bộ tứ quyền lực của Ekip
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124595&d=1421466105
Từ trái sang:
Moon Suân Lang (tieulong327): Leader (người cầm quyền kiêm mở topic tìm người đồng hành. Link (https://www.phuot.vn/threads/159069-CORON-Island-%28Palawan%29-Thi%C3%AAn-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-L%E1%BA%B7n-Bi%E1%BB%83n-09-01-2015-13-01-2015))
Mr Tiến (Nguoisaigon): Technique Executive cum Manila's guide.
Huyền Trang: Cashier cum CFO (quản lý tài chính/ thu chi, ghi sổ bằng Excel với nguyên tắc "làm thủ quỹ phải có đạo đức").
Dyhi DMC: Planner cum Communicator.

Ps: bài viết sử dụng nguồn ảnh của các thành viên trong ekip: Milo Thang Tran, Kim Tan, Nguyen Manh Vu (utnixyz)

utnixyz
17-01-2015, 15:14
Hay qua pe... :)

vaniacastle
17-01-2015, 15:19
Nhìn cái này hơn đứt vịnh hạ long, hóng tiếp :D

dyhi
17-01-2015, 16:10
Trước tiên, xin thay mặt Ekip gửi lời cảm ơn trân trọng đến anh Silic vì đã gợi ý và tư vấn cho hành trình trong mơ này.:L

Khi nhắc đến Coron, có nhiều hình dung và định nghĩa còn khá mơ hồ, không rõ ràng về địa danh này. Lý do cũng có thể do sự trùng lập về tên gọi. Tác giả xin được định vị lại để mọi người hiểu hơn:

Philippines là đảo quốc với ngàn đảo, chia thành 81 tỉnh (province).
Trong số 81 tỉnh này thì có tỉnh Palawan (Province of Palawan) có thủ phủ (capital city) là Puerto Princesa City.
Tỉnh Palawan cũng chính là quần đảo Palawan (Palawan Islands) trải dài 450 km, rộng 50 km, bao gồm nhiều đảo lớn nhỏ.
Phía Bắc của Palawan Islands có 1 đảo lớn tên gọi Busuanga (Busuanga Island).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124596&d=1421484581

Đảo Busuanga gồm có 2 huyện là huyện Busuanga (municipality of Busuanga) nằm ở phía tây và huyện Coron (municipality of Coron) nằm ở phía đông.
Trong huyện Coron, nằm về phía đông nam có 1 thị trấn tên gọi là Coron (Coron Town). Đây là thị trấn lớn nhất trên Busuanga Island và cũng chính là điểm đến cho du khách khi muốn du lịch Coron.
Nằm khá gần kề Coron Town ở ngoài khơi là một hòn đảo ngọc xinh đẹp tên Coron (Coron Island). Ngoài ra, nằm về phía nam của Coron Town là vô vàng biển đảo với những bãi biển trong veo, những rặng san hô sắc màu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124597&d=1421484581

Vì vậy, khi nhắc đến du lịch Coron, du khách sẽ có 3 main destinations để khám phá:

Coron Town
Coron Island
Vùng biển đảo lân cận nằm về phía nam thuộc huyện Coron.



Coron là khu vực nổi tiếng về xác tàu lặn trong Thế chiến thứ II, và cũng là địa danh nằm trong top những điểm lặn biển nổi tiếng của TG. Vào tháng 9/1944, một đội tàu Nhật Bản ẩn nắp tại cảng biển bị đánh chìm trong một cuộc đột kích táo bạo của hải quân Mỹ. Kết quả là khoảng mười con tàu dưới đáy biển được bao phủ bởi những dải san hô tuyệt đẹp.

Coron Town : một đô thị hạng 2 ở tỉnh Palawan, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, thị trấn có dân số 32,243 người trong 6.264 hộ gia đình. Đây cũng chính là gateway, điểm tập kết của các hotel, restaurant cho du khách.

Coron Island: một núi đá vôi hình nêm với vài khu vực ven biển được bao phủ bởi rừng ngập mặn. Có rất nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn trên Coron Island. Những bãi biển cát trắng xinh đẹp, chủ yếu là những bãi nhỏ và được bao quanh bởi những vách đá vôi rộng lớn và thiên nhiên hoang dã. Quần đảo cũng là đất tổ của một bộ tộc bản địa, những người đang cố gắng giữ gìn hòn đảo một cách bền vững và tránh không cho người ngoài ở lại đảo vào ban đêm.

Vùng biển đảo lân cận: có vô số các đảo lớn nhỏ nằm về phía nam của thị trấn, trong số đó có những đảo sở hữu những bãi biển hoang sơ nhưng đẹp đến ngỡ ngàng, tin chắc chỉ thua White Beach của Boracay về chiều dài chứ ko hề kém cạnh về vẻ đẹp. Thậm chí chúng hoàn toàn có thể kiêu hãnh khi so sánh với Boracay nhờ vào những bãi san hô cực sát bờ biển.

ITINERARY OF CORON TRAVEL
1st Day (09/01/2015) CORON TOWN TOUR

Arrival in Coron Town; Hotel Check-in, Lunch, Relax.
MT. TAPYAS
MAQUINIT HOTSPRING



2nd Day (10/01/2015) REEFS & WRECKS TOUR

LUSONG GUNBOAT
LUSONG CORAL GARDEN
PASS ISLAND
SANGAT GUNBOAT + SANGAT HIDDEN HOT SPRING



3rd Day (11/01/2015) THREE ISLAND HOPPING

BULOG DOS ISLAND
BANANA ISLAND
MALCAPUYAGAN ISLAND



4th Day (12/01/2015) CORON ISLAND LOOP ALL DAY

Kayangan Lake
Barracuda Lake
Twin Lagoon
Atwayan Beach
Calachuchi Coral Eden



5th Day (13/01/2015) CORON ISLAND LOOP HALF DAY

Siete Pecados
Skeleton Wreck


Ps: map được thu thập từ Internet, edit bởi tác giả

dyhi
17-01-2015, 16:26
Nhìn cái này hơn đứt vịnh hạ long, hóng tiếp :D

Mình và những thành viên trong Ekip cũng nghĩ như bạn.
Nếu so với Coron Island thì Halong Bay như Mụ Dì Ghẻ kém sắc thua xa nàng Bạch Tuyết.
Halong Bay thì hơn Coron về quy mô hoành tráng thật, nhưng màu nước rất xấu và dơ, nhìn lên thì thấy đẹp chứ nhìn xuống thì bao la RÁC.
Du lịch ở Halong thì đắt đỏ + chặt chém + xô bồ, nhắc đến chỉ có 1 chữ: CHÊ.

meocucai
18-01-2015, 16:42
Mình và những thành viên trong Ekip cũng nghĩ như bạn.
Nếu so với Coron Island thì Halong Bay như Mụ Dì Ghẻ kém sắc thua xa nàng Bạch Tuyết.
Halong Bay thì hơn Coron về quy mô hoành tráng thật, nhưng màu nước rất xấu và dơ, nhìn lên thì thấy đẹp chứ nhìn xuống thì bao la RÁC.
Du lịch ở Halong thì đắt đỏ + chặt chém + xô bồ, nhắc đến chỉ có 1 chữ: CHÊ.

Vịnh HL bị chìm trong sương mù nên không ngắm cảnh được gì cả + không có nhiều bãi biển để tắm
Mấy cái làng chài nuôi cá quả trên vịnh thì thôi rồi, bán buôn như lưu manh
Đi vịnh HL về chắc không đi lại lần thứ 2

kitten0303
18-01-2015, 23:27
Trip of a life time. Địa điểm quá đẹp và nhất là ít bị thương mại hóa. Trời xanh mây trắng nắng đẹp :x Ekip thì rất vô đối :))))

bibibehatdau
21-01-2015, 14:42
Nhóm bạn đi được nhiều ngày thích ghê. Tết này nhóm mình cũng đi Philippines nhưng chỉ thăm Coron được 2 ngày. Chiều ngày đầu đến Coron coi như hết ngày, chỉ đi Mt. Tapyas. Nguyên ngày 2 nhóm mình dự định đi 1 tour hopping island. Sáng ngày 3 hi vọng đi được thêm tour nào ngắn ngắn nữa.

Cho mình hỏi, tour "Coron island loop half day" của bạn khởi hành và kết thúc lúc mấy giờ vậy? Mình có thể book ở đâu? Còn tour 1 ngày (có nhu cầu lặn) chắc là nên đi như ngày thứ 4 của bạn ha?

dyhi
21-01-2015, 15:19
Nhóm bạn đi được nhiều ngày thích ghê. Tết này nhóm mình cũng đi Philippines nhưng chỉ thăm Coron được 2 ngày. Chiều ngày đầu đến Coron coi như hết ngày, chỉ đi Mt. Tapyas. Nguyên ngày 2 nhóm mình dự định đi 1 tour hopping island. Sáng ngày 3 hi vọng đi được thêm tour nào ngắn ngắn nữa.

Cho mình hỏi, tour "Coron island loop half day" của bạn khởi hành và kết thúc lúc mấy giờ vậy? Mình có thể book ở đâu? Còn tour 1 ngày (có nhu cầu lặn) chắc là nên đi như ngày thứ 4 của bạn ha?

Nhóm mình rent boat và tự di chuyển, ko book tour nội địa. Vì vậy hoàn toàn chủ động thời gian và điểm đến.
Nếu bạn book tour thì khi đến Coron Town, sẽ có rất nhiều gian hàng mời gọi mua tour, bạn có thể chọn tour và deal giá trực tiếp.

"Coron island loop half day" thì nhóm mình start 8am, end 12pm.

bibibehatdau
21-01-2015, 16:23
Oh mình cũng cân nhắc việc tự thuê tàu nhưng còn ngại nhóm 4 người hơi ít. Chắc đến đó xem giá cả thế nào rồi tùy cơ ứng biến. Cảm ơn bạn :)

dyhi
24-01-2015, 14:15
Get in
Từ VN, ko có chuyến bay thẳng nào đến Coron, tất cả phải trasnit ở Manila. Thực tế thì Busuanga Airport chỉ là sân bay nội địa khá nhỏ bé, chỉ đón được các chuyến bay ATR. Airbus hay Boeing muốn đáp xuống e rằng cũng là 1 bài toán khó. Sân bay nhỏ, thiết bị thô sơ, thiết kế đơn giản, chính vì điều này đã gây cho ekip 1 trouble lớn trong ngày trở về.
Francisco B.Reyes Aiport (Busuanga/ Coron Airport)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124771&d=1422081673

Chỉ có 2 hãng hàng không khai thác đường bay Manila – Busuanga/ Coron: Cebu Pacific Airlines + PAL Express (low cost carrier trực thuộc Philippine Airlines). Thông thường mn thường chỉ canh vé của Cebu Pacific mà bỏ qua PAL Express. Tuy nhiên, có khi PAL Express promo với giá rẻ bất ngờ mặc dù tần suất tung promo không nhiều như Cebu Pacific.
Ví dụ:
Chiều Coron – Manila, cả ekip canh mãi nhưng chỉ thấy vé sale 75% của Cebu Pacific và đã vội vã book với giá hơn 1268P. Nhưng ít lâu sau, PAL Express đã tung promo cùng chặng bay với giá chỉ 674P, bay sớm hơn 30 mins, ekip có 2 member may mắn book được. Về chất lượng dịch vụ thì PAL Express cũng tốt hơn: có phục vụ 1 ly nước và 1 gói snack; bay đúng giờ… Nên nói “Sống là PHẢI chờ đợi”. :(
Chiều Manila - Coron, lúc đầu PAL Express tung promo, giá chỉ 1000P. Leader chê đắt, nghĩ rằng Cebu Pacific sẽ tung vé ngon hơn trong sớm muộn. Chờ người nơi ấy, chờ mãi cũng chả thấy vé 1P, đến khi xuân thì sắp hết thì phải nhanh tay hốt vé sale 75% của Cebu Pacific với giá hơn 1453P, khuyến mãi thêm delay mòn mỏi tại phi trường. Đáng lý từ đầu nên “Sống là KHÔNG chờ đợi”.:(
Túm lại, Sống là phải LINH HOẠT với chờ đợi
Tips:
Chiều Manila – Coron: đi chuyến sớm nhất trong ngày để có được half day tham quan Coron Town, thưởng thức hoàng hôn trên Mt Tapyas.
Chiều Coron – Manila: đi chuyến muộn nhất trong ngày để có half day cho half tour buổi sáng. Strongly recommend bạn bay của PAL Express. Nếu bay của Cebu Pacific sẽ có 1 rủi ro không hề nhỏ có thể xảy ra. Chi tiết xin theo dõi ở hồi sau.

Get around
Busuanga (Coron) Airport – Coron Town: khoảng cách 22km, di chuyển bằng big van, giá 150P/ pax/ one way. Đường khá đẹp, có vài đoạn hơi khó đi 1 chút.
Di chuyển trong Coron Town thì bạn có thể dễ dàng bắt Tricycle, giá 10P/ pax/ one way. Tuy nhiên nếu bạn đi nhóm đông thì có thể deal giá như: đi 8 tính 6, đi 6 tính 5….
Tài xế Tricycle nhưng cạnh tranh rất lành mạnh. Các Tricycle ở Market sẽ xếp hàng lần lượt đến lượt nhận khách, ko có hiện tượng giành khách, chèo kéo... Thật bất ngờ với lối hành xử văn minh của những người lao động ở 1 thị trấn nghèo nơi đảo xa, hành động khiến nhiều tài xế taxi ở những đô thị lớn như ... phải hổ thẹn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124772&d=1422082149

Accommodation
Xin giới thiệu với cả nhà 2 hotel mà ekip rất hài lòng trong suốt hành trình:

SEA CORAL LODGE
Barangay Poblacion 5, Coron, Palawan 5316 Philippines.
Tel: 09399240187 / 09175624387
FB: Sea Coral Lodge (https://www.facebook.com/seacoral.lodge?fref=pb&hc_location=profile_browser) (liên hệ book phòng qua FB nhé)
Website: http://www.seacorallodge.com/index.php
Price:

Standard room for 2 pax: 1000P
Twin room for 2 pax: 1200P
Triple room for 3 pax: 1500P
Family room for 6 pax: 2500P


Tất cả đều là AC room, private bathroom, wifi available.
Plus point:
Nhân viên cực kỳ thân thiện và nhiệt tình, gọi điện giúp bạn miễn phí khi có yêu cầu hỗ trợ.
Free water ở kitchen.
Vị trí tốt, chỉ mất 5 mins để ra Boat Station.
Thanh toán sau, không cần deposit qua credit card hay paypal, hỗ trợ edit booking nhanh chóng gọn gàng.
Minus point:
Bathroom nhỏ, phòng nhỏ, facility hơi cũ 1 tí.
AC mặc định 1 nhiệt độ.
Đánh giá:
Khá hài lòng, giá cả hợp lý, phục vụ tốt. Đây là hotel đã cung cấp Airport Transfer Van cho ekip. Ko bit là Van của hotel hay họ thuê ngoài, nhưng xe ngon, chạy tốt, lái xe an toàn, xe to nên ngồi khá thoải mái.

R2R BAYVIEW INN
207 National Highway, Brgy, Poblacion 5 Coron, Palawan.
Front desk officer: ELENA B.PAGUNTALAN
Tel: 09178944890, 09261505479
Email: [email protected]
Website: http://coronr2r.com/
Price:

Standard room for 2 pax: 1100P
Deluxe room for 2 pax: 1250P
Triple room for 3 pax: 1500P
Quad room for 4 pax: 1800P


Ngoài ra còn có Family room nữa. Tất cả đều là AC room, private bathroom, wifi available. Standard room thì ko có hot shower.
Plus point:
Nhân viên siêu thân thiện, đặc biệt là cô chủ với vẻ ngoài hơi xù xì nhưng cực kỳ tử tế, hỗ trợ guest nhiệt tình, tỉ mĩ. Cho phép bạn check out trễ nếu như điều kiện phòng cho phép.
Thanh toán khi nhận phòng, không cần deposit qua credit card hay paypal, hỗ trợ edit booking nhanh chóng gọn gàng.
Phòng lớn, sạch đẹp, thoáng mát, chất lượng vệ sinh rất ok. Bathroom rộng rãi.
Hotel vừa xây sửa lại nên cơ sở vật chất khá tốt.
Minus point:
Hơi xa Boat Station 1 tí, nhưng hoàn toàn ko đáng kể.
Đánh giá:
Vô cùng hài lòng, giá cả hợp lý, phục vụ tốt. Thật tra hoàn toàn ko dự tính book phòng tại hotel này. Tuy nhiên, do Sea Coral Lodge full phòng đêm cuối, họ đã recommend R2R Bayview Inn cho ekip. Lúc đầu leader của ekip cũng băn khoăn vì website của R2R nhìn khá sơ sài, thấy ko tin tưởng lắm. Đến khi check in thì thấy rất an tâm.

Foreign exchange
Nếu các bạn có ý định exchange USD – PHP thì tốt nhất hãy exchange ngay tại NAIA. Coron Town chỉ có 1 địa chỉ exchange (theo như cô chủ của R2R Bayview Inn), phải bắt Tricycle để đến nơi, phải xuất trình passport, tỉ giá thấp, bao lỗ. Ví dụ rate ở Manila là 2410P thì ở Coron Town chỉ hơn 2200P và chỉ exchange tờ 50 or 100 usd chẵn.

dyhi
24-01-2015, 21:33
Eating
Lolo Nonnoy ‘s
Strongly recommend, must visit, town center.
Giá cả bình dân, chỉ 100-110P/set, bao gồm cơm và thức ăn. Món Bulalo là canh hầm xương với nhiều thịt và rau, ăn cực ngon, giá 350P/tô. Banana Shake và Mango Shake của quán cũng thuộc hàng ngon và chất lượng nhất thị trấn, giá 85P.
Khi tìm hiểu về Coron, mình đã biết về quán này với những feedback rất tích cực của dân phượt. Đội ngũ phụ nữ làm bếp của quán được ca tụng là những đầu bếp nấu ăn ngon nhất Coron. Vì vậy, ngày đầu tiên đặt chân tới Coron Town, mình đã suggest dùng bữa trưa tại quán.
Tuy nhiên, khi đặt chân tới Lolo Nonnoy ‘s, mình và chị leader khá thất vọng. Thời điểm đó đã quá giờ trưa, quán vắng, chưa dọn dẹp, nhìn nhếch nhát, ruồi bay tứ tung. Quan trọng hơn là những món trưng bày cũng khá tầm thường, nhìn như quán cơm bình dân trên đường phố. Mình và chị leader đồng loạt thumb down. Và tất nhiên, khi 2 thành viên của Bộ tứ quyền lực đã SAY NO thì ekip ko thể ăn tại quán.
Chỉ đến tối thứ ba của hành trình, có 2 chàng trong ekip tha thiết yêu cầu thưởng thức món ăn địa phương, trải nghiệm hàng quán bình dân. Buổi tối nên quán cũng mát mẻ hơn, sạch sẽ hơn ngày trưa nắng, quán đông nghẹt và không thiếu khách Tây. Mình và chị leader mới đồng ý ăn tại Lolo Nonnoy ‘s một cách đầy miễn cưỡng.
Nhưng, ekip đã phải giật mình với chất lượng của quán. Canh ngon cá ngọt, đồ ăn cũng ngon, thức uống cũng tuyệt, giá cả thì vô cùng phải chăng. Mình và chị leader phải thừa nhận đã có quyết định thiếu sáng suốt ban đầu. Và những ngày sau, Lolo Nonnoy ’s là lựa chọn đầu tiên của ekip khi dùng bữa. Có 1 thành viên trong ekip cứ hay nói với mình 1 câu ko bit để gợi ý hay mỉa mai: “Hum nay ăn ở đâu hả pé? Lolo nữa nha”.:)
Bài học cho trải nghiệm này: “Never judge a book by its cover”;)
Khung cảnh khá bình dân của quán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124773&d=1422091269
Nhưng lại rất đông khách về đêm, có khi quán phải tạm đóng cửa vì full bàn, tạm ko nhận khách
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124774&d=1422091269

Sea Dive Resort Restaurant
Quán này thì quá nổi tiếng, giá cả hơi đắt tương xứng với độ sang chảnh. Chủ yếu là món Tây, giá 250-350P, chất lượng tốt, món ăn ngon. Điều tuyệt vời nhất của quán chính là Bayview nhìn ra Coron Bay, từ đây ngắm hoàng hôn cũng đáng đồng tiền.
Leader tạo dáng trước hoàng hôn tại Sea Dive Resort
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124775&d=1422091269

Kawayanan Grill Station
Cũng là 1 quán sang chảnh, quy mô lớn, không gian đẹp. Hơi xa town center 1 tí nhưng dễ dàng access bằng Tricycle. Quán này có lẽ là địa chỉ hiếm hoi để order được tháp beer ở thị trấn. Món ăn ngon, 1 set giá khoảng 1000P gồm 3 món 1 canh 1 salad 1 tô cơm lớn.
Quán có 1 dàn karaoke nhưng chẳng ai ca, 1 sân khấu bên trong nhưng chẳng ai biểu diễn, một đặc trưng của Coron Town về đêm, tĩnh lặng như tờ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124776&d=1422091269

Dad ‘s Coronzy Coffee & Tea
Một quán nhỏ bên đường với món trấn tiệm là Hamburger 80P khá ngon, đầu bếp quảng cáo là Best Hamburger in Coron, theo mình thì ngon hơn Mc Donald của Philippines. Đây là địa điểm tin dùng của ekip cho breakfast, có hôm dùng tại quán, có hôm take away mang lên tàu. Đối diện quán cũng có 1 đối thủ cạnh tranh với quảng cáo 85P cho set gồm Hanburger + Chips, không bit chất lượng ntn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124777&d=1422091269
Menu của quán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124778&d=1422109461

Drinking
Nightlife ở Coron Town hầu như là không có. Thị trấn về đêm tĩnh lặng, yên bình và có thể là nhàm chán với những ai thix enjoy nightlife. Bạn sẽ không thể tìm thấy dãy nhà hàng ven biển vừa ăn vừa ngắm pháo hoa tung tóe trên bầu trời đêm như ở Sihanoukville. Cũng chẳng có những quán bar dọc biển tưng bừng nhạc sống, nhăm nhi beer lạnh và thưởng thức múa lửa đặc sản của Boracay. Về đêm, thị trấn chìm trong sự yên tĩnh đến tịch liêu, quán vắng hàng thưa, ngõ tối liêu xiêu thiếu bóng người.
Hỏi thăm cô nhân viên khách sạn về 1 quán bar để nhậu nhẹt, cô nàng suggest Noname Bar. Đi tìm mãi mới kiếm ra, không phải vì nó xa xôi hẻo lánh, quán nằm ngay town center đấy chứ, nhưng chẳng có 1 đặc điểm j để nhận dạng ra. Nó ko fai bar, ko fai pub, đích thị là quán café tối tối mờ mờ nhỏ nhỏ, có 1 dàn karaoke nhưng ko thấy ai hát. Thôi, bar j nữa, về khách sạn mua que xiên nướng nhậu với beer ướp lạnh 40P.

tieulong327
25-01-2015, 22:10
Việc Say No quán Lolo Nonnoy ‘s vào ngày đầu cũng có cái hay, nhờ vậy mà được thưởng thức các món ăn Hàn quốc tuyệt vời vào lúc bụng đói cồn cào vì mất quá nhiều calo cho việc di chuyển đến Coron, giá cả cũng phải chăng, mỗi người cũng chỉ khoảng 150k nhưng được thưởng thức hơn 7 món. Tiếc là không có chụp lại tên quán này :)

utnixyz
28-01-2015, 09:33
Du lịch ẩm thực... Biết thêm nhiều điều... :)

dyhi
29-01-2015, 17:37
Boat, boatman, screw staff
Với tiêu chí tự do quyết định hành trình, thoải mái di chuyển, ekip đã tự liên hệ trước để thuê tàu cho 3.5 days. Nhờ anh Silic thu thập thông tin trên các diễn đàn du lịch, ekip đã biết được 1 boatman tên Jayson. Sau bao nhiêu vất vả, mình đã liên hệ được anh chàng này để book tàu. Silic, we love u.:L
Boat price: 12.000 PHP cho hành trình 3.5 days. Giá này áp dụng cho nhóm 10 pax, nếu bạn đi đông share ra sẽ lợi. Nhưng nhóm mình sợ đông, chỉ giới hạn 8 pax, chi phí có cao hơn chút nhưng thoải mái. Nếu bạn đi hơn 10 pax thì giá có thể sẽ cao hơn vì tốn nhiều xăng dầu hơn.
Contact:
Name: Jayson Mercado
Email: [email protected]
Tel: +639085053687
Nhận xét:
Boat: ngon, so với các boat khác ở station thì boat của Jayson thuộc hàng lớn. Boat được chứng nhận chở tối đa 30 pax, nhưng mình thấy khoảng 12-15 pax là vừa vặn và thoải mái. Đội hình ra quân gồm Jayson + 2 staff.
Boat có biển số đẹp "008", điềm lành cho hành trình trên biển cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124887&d=1422523790
Thuyền lớn, đủ sức cho 8 pax ăn nằm ngã ngớn, phơi nắng đón gió ngắm hoàng hôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124886&d=1422523790
Jayson: kỹ năng lái tàu tốt, khá an toàn. Thái độ than thiện nhiệt tình, tiền bạc đàng hoàng rõ ràng, ko vòi tiền tip, tiếng Anh giao tiếp ok, cooking tốt. Khi book không cần deposit, full payment in cash upon arrival.
Jayson là nhân vật áo vàng đứng giữa, 2 bên là 2 đệ tử đi theo tháp tùng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124888&d=1422523790
Tuy nhiên, nhân vật gây được ấn tượng mạnh với ekip trong hàng ngũ đội lái tàu không phải là Jayson mà là đệ tử của anh ấy. Cậu bé tên Raymond, cực dễ thương, nhiệt tình và thân thiện. Cậu này ngoài vai trò phụ lái tàu, nấu nướng, khuân vác thì còn có 1 nhiệm vụ rất cao cả: guide cho ekip cho mọi hoạt động từ lên rừng đến xuống biển. Đây là 1 chàng trai siêu phàm, kình ngư của vùng biển đảo Coron. Cậu ta có 1 biệt tài rất lạ: đi trong nước. Xin được nói là ĐI chứ ko phải BƠI. Cậu ta hoàn toàn ko đạp sải, đạp ếch, và cũng ko thở nước, đứng nước, ko mặc áo phao. Chỉ cần 1 tay vịn vào áo phao và cứ thế đi trong nước. Khả năng thăng bằng trên tàu cũng hoàn hảo đúng chất con trai miền biển.
Chính sự xuất sắc này mà đệ tử Raymond hoàn toàn lấn át sư phụ Jayson. Mọi sự chú ý và ưu ái của ekip đều dồn vào cậu ấy, có những hôm chỉ tip riêng cho Raymond. Thậm chí chị leader còn móc tiền túi để tip riêng cho chàng trai này vì quá “thỏa mãn”.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124880&d=1422523448
Vốn dĩ hành trình đã được lên từ trước 8 tháng, mình đã khuyến khích các thành viên đi học bơi để có thể tận hưởng thiên đường lặn biển. Leader sau bao nỗ lực và cố gắng đi học bơi đã chính thức chuyển mình từ danh sách Khó Đào Tạo sang Không Thể Đào Tạo. Tất nhiên khi snorkel, bạn vẫn có life vest, nhưng nếu không biết bơi và dạn nước, bạn sẽ khó di chuyển và rất bị động. Ngỡ rằng nắm chắc 1 vé ngồi trên tàu giữ đồ, nhưng sự xuất hiện của Raymond như 1 vị cứu tinh cho người con gái ko biết bơi.
Leader Moon Suân Lang và người tình Coron "Raymond"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124882&d=1422523448
Chỉ cần 2 tay bám vào áo phao, Raymond sẽ dắt bạn chu du khắp trên mặt nước, từ điểm này đến điểm khác. Tốc độ siêu phàm, độ bền vô song. Cùng 1 lúc cậu ta có thể kéo 2-3 người mà vẫn nhanh hơn những cao thủ bơi lội trong ekip. Cùng 1 lúc cậu ta có thể kéo 2-3 người lội ngược dòng nước mà sức ko hề đuối. Và cậu ta nhiệt tình đến mức ko mong j hơn, khi khách đã mệt lả mún lên tàu, cậu ta vẫn cứ kéo đi tiếp không cho nghỉ mệt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124881&d=1422523448

Entrance Fee
Hầu hết các điểm tham quan ở Coron đều có Entrance Fee, chỉ có vài điểm là miễn phí. Nếu bạn book tour thì hãy confirm xem giá tour đã include Entrance Fee hay chưa. Còn nếu bạn tự thuê tàu thì chắc chắn phải đóng phí. Đi tham quan phải đóng phí thì cũng dễ hiểu, phí ở Coron cũng không đắt lém. Nhưng bạn sẽ thấy số tiền mình đóng ra hoàn toàn có ý nghĩa vì bạn cảm nhận được số tiền này được dùng cho công tác duy tu, bảo tồn biển đảo chứ ko fai 1 khoản tiền ngu, đóng để làm no bụng những kẻ nhân danh cái giống j ko bit nhưng đụng đến là tiền và tiền, bảo tồn thì chả ra cái khỉ j hết.
Ở Pass Island, người dân để những cần xé như thế này dọc bãi biển, vừa để lọc mịn cát vừa làm sạch biển. Khi sóng đánh vào, rác được giữ lại bên trong.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124889&d=1422524583
Fee List:
Mount Tapyas View deck: free
Maquinit Hot Spring: 200
Lusong Gunboat: 50
Lusong Coral Garden: 50
Sangat Island: 200
Calumbuyan Island: 150
Malcapuya Island: 200
Banana Island: 200
Bulog Dos Island: 100
Kayangan Lake: 200
Barracuda Lake: 100
Atwayan Beach: 100
Twin Lagoon: 100
Siete Pecados: 100
Coron Coral Garden: 100
Skeleton Wreck: 100
(đơn vị PHP)

Snorkeling gear, mask, fins, life vest
Giá chuẩn:
100 PHP for mask + gear.
100 PHP for fins.
Bạn có thể thuê từ Jayson hoặc Sea Coral Lodge hotel. Nếu bạn book tour thì hãy confirm giá tour đã include chưa nhé. Nếu bạn yêu biển, thix snorkel, hãy tự trang bị cho mình 1 set. Tính ra thì giá thuê cho 3.5 days cũng bằng ½ giá 1 set mask + gear của Speedo bán trong Parkson.
Life Vest thì Jayson sẽ cũng cấp free, các nhà tour thường cũng miễn phí vụ này.

dyhi
04-02-2015, 23:52
Sau hàng giờ delay từ chặng quốc tế đến chặng nội địa, cuối cùng ekip đã đến được Coron Town khoảng 13h, check in hotel, dùng bữa trưa và đánh 1 giấc đến 15h30. Khoảng 16h30, ekip xuất phát và bộ phim kinh dị Scary Movie in Coron được bấm máy từ thời khắc này, bộ tứ quyền lực trở thành diễn viên bất đắt dĩ 1 cách đáng thương nhưng cũng rất đáng tội.
Mount Tapyas View Deck
Mount Tapyas cao 210m, dễ dàng để trek đến View Deck nhờ vào 725 bậc thang đã được chính quyền địa phương xây dựng rất chắc chắn. Điều duy nhất bạn cần làm là tìm đường đến Mt. Tapyas Parking Area. Trên đỉnh núi là tháp truyền hình địa phương, cây thánh giá cao nhìn ra Coron Bay, và hàng chữ CORON giống như hàng chữ HOLLYWOOD trên Beverly Hills. Từ View Deck, bạn có thể nhìn toàn cảnh Coron Town và Coron Bay, và hơn hết là hoàng hôn của buổi chiều tà.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125098&d=1423064053
Hàng chữ làm liên tưởng đến Hollywood trên Beverly Hills
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125099&d=1423064053
Staiways to Mt. Tapyas View Deck
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125100&d=1423064053
Phía sau View Deck là con đường mòn dẫn đến ngọn đồi cỏ úa. Một không gian yên tĩnh mênh mông cỏ vàng úa, gió mát lồng lộng, từ mái hiên nhỏ trên ngọn đồi nhìn ngắm cây cỏ phất phơ lao xao ngả nghiêng trong gió mới thấy được cái đẹp của sự giản dị bình yên.
Leader tạo dáng tại đồi cỏ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125108&d=1423064139
Chàng nhiếp ảnh Milo Thang Tran hy sinh tác nghiệp vì nghệ thuật
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125111&d=1423064139
Bộ tứ quyền lực, những diễn viên bất đắc dĩ cho phim kinh dị sắp khai máy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125110&d=1423064139
Từ Sea Coral Lodge Hotel hoàn toàn có thể đi bộ đến Mount Tapyas Parking Area. Tuy nhiên, do kế hoạch ekip sẽ đi tiếp Maquinit Hot Spring, nên chúng tôi đã thuê Tricyle để di chuyển đi cả 2 điểm. Giá Tricycle cho 2 điểm này là 400 PHP/ xe, 1 xe chở 4 pax, 2 xe là vừa cho ekip 8 pax. Sau khi chở bạn đến Mt. Tapyas Parking Area, tài xế Tricycle sẽ chờ ở đấy, bạn sẽ thoải mái leo lên View Deck tham quan chụp choẹt đến hết hoàng hôn và xuống núi tiếp tục đi Maquinit Hot Spring.
Khi vừa mới bước chân ra khỏi Sea Coral Lodge Hotel, tôi và chị leader đã thấy 1 bác Tricycle già cả đứng đấy, đến deal giá thì thấy giá cả hợp lý, giống như các forum du lịch đã suggest, English giao tiếp ok nên chấp nhận ngay. Bác tài xế gọi thêm 1 cậu Tricycle trẻ trung khỏe khoắn đến cùng thực hiện phi vụ này.
Bộ tứ quyền lực cùng đi 1 Tricycle của bác tài già cả, còn chàng trẻ trung thì phụ trách nhóm còn lại gồm 3 chàng nhiếp ảnh và 1 chàng giảng viên. Và bộ tứ quyền lực đã phải trả giá cho quyết định sai lầm chết người này.
Đường lên Mt. Tapyas Parking Area là 1 con dốc khá đứng. Đến lúc này chiếc Tricycle của bác tài già cả lộ ra toàn bộ nhược điểm. Tài xế già + yếu, chiếc xe cũ kỹ cà tàn, bác tài già vất vả thở dốc dùng hết sức rồ ga, lạn trái lạn phải, bàn chân ghì vào lề đường để chống trượt dốc. Động cơ xe như hấp hối trút những hơi thở trăn trối cuối cùng. Và rồi đầu xe nhổng lên trời, xe chết máy giữa đường, bộ tứ quyền lực lập tức nhảy ra khỏi xe như trong tình huống thoát hiểm khẩn cấp. Bác tài già vẫn bình tĩnh như chuyện thường tình và lắm kinh nghiệm trong tình huống này, chỉ đạo 2 người nặng cân nhất leo lên ngồi trước, 2 người nhẹ cân thì ngồi sau để giảm sức trì của xe. Chúng tôi 4 con người, 8 cặp mắt, 16 con ngươi nhìn nhau đầy nghi ngại không biết chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo.
Sau những nổ lực phi thường thì xe cũng ì ạch vượt được con dốc ấy để đến đích. Tricycle của chàng trẻ trung thì đã đến đó từ trước 1 cách nhẹ nhàng thong thả đứng chờ chắc cũng ko ít thời gian.
Thưởng thức hoàng hôn Tapyas thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125101&d=1423064053

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125105&d=1423064139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125106&d=1423064139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125103&d=1423064053

Maquinit Hot Spring
Sau khi xuống núi, trời đã chạng vạng tối, thị trấn bắt đầu lên đèn, đôi chân đã mỏi, cái mệt sau những chuyến bay vẫn còn loáng thoáng; vậy thì trầm mình vào làn suối nước nóng là lựa chọn sáng suốt.
Gặp lại bác tài già và chiếc xe cà tàn, bộ tứ quyền lực vẫn còn rất nhiều mối nghi ngại, nhưng cũng ko nỡ cancel giữa đường nên quyết định tin thêm 1 lần.
Maquinit Hot Spring thật ra nằm ngoài Coron Town, cách town center hơn 5km. Mặc dù đã định vị trước khoảng cách là khá xa, nhưng tôi ko hình dung trước con đường dẫn đến hot spring lại khó nhằn và gian nan như vậy. Chiếc Tricycle cà tàn của bác tài già ko cần fai nói cũng bít chạy chậm và ì ạch hơn chàng xế trẻ khá nhiều, đi dc 1 đoạn thì dừng lại đổ xăng, tất nhiên không phải ở trạm xăng mà là 1 hàng tạp hóa. Tưởng dc tiếp xăng thì xe của bác sẽ ngon lành hơn, nhưng cà tàn thì vẫn cứ cà tàn.
Xe chạy xa dần xa dần thị trấn, càng lúc nhà cửa càng thưa thớt, hàng quán càng lúc càng vắng tanh. Và khi chính thức ra khỏi thị trấn thì xe chính thức tạm biệt đường nhựa, lao vào con đường đất đá chông chênh chồng chềnh dằn sốc xấu ko j để tả. Đến thời điểm này, chiếc xe cà tàn càng lúc càng ăn hại. Bác tài già tung hết sức cọp beo lượn qua lượn lại tránh ổ gà và những đoạn đường sốc, xe ko thể chạy thẳng mà cứ lượn zic zac chóng mặt, bộ tứ mất dấu chiếc xe đi trước.
Tia sáng cuối chiều đã tắt, màn đêm buông xuống con đường mòn không ánh đèn điện, tất cả chỉ trông cậy vào ánh đèn yếu ớt của chiếc xe cà tàn, chẳng thấy j ở phạm vi hơn 5m trước mặt. Khi gặp những đoạn leo dốc, bộ tứ tái xanh mặt khi chiếc xe như muốn ngã đổ xuống đường, chiếc xe như báo hiệu hết tuổi thọ, bác tài già gồng hết tay rồ ga… Nỗi lo sợ tăng lên khi trời một lúc một tối, đường một lúc một xấu, khoảng cách về thị trấn một lúc một xa, chẳng biết bác tài già và chiếc xe cà tàn có đủ sức đưa bộ tứ tới nơi bình an vô sự.
Liệu bác tài già có phải kẻ xấu, đưa chúng tôi vào góc tối ko người để trấn lột?
Liệu sẽ có 1 đám tặc phỉ tay cầm vũ khí xuất hiện để hãm trước giết sau hay ngược lại?
Liệu xe có chết máy giữa con đường đen tối âm u, nơi bóng người thì không thấy bóng tối có thừa và bóng ma dường như…?
Liệu sẽ có 1 tai nạn nào đó xảy ra?
Thủ quỹ Huyền Trang mặt mũi tái xanh không nói nên lời. Leader Moon Suân Lang hoảng loạn sợ hãi hỏi tôi: “thấy ghê quá pé ơi, thôi kêu ổng về đi, đi nữa sợ có chuyện quá”.
Tôi cũng sợ thấy mẹ, nhưng tự trấn an bản thân, nói năng cà lâm điều đình với leader nhẫn nại thêm 1 chút, nhưng càng lúc càng ko giữ dc bình tĩnh. Mr Tiến có lẽ là mạnh mẽ nhất trong bộ tứ, còn nhớ ra nhóm kia đã đi trước và đang chờ mình.
Bác tài già và chiếc xe cà tàn tiếp tục chật vật chiến đấu với con đường đêm. Những lần xe lên dốc là những lần nỗi sợ hãi dâng lên cao, và đã dâng đến đỉnh điểm khi chiếc xe….
Tập tiếp theo: trong màn đêm bao phủ 4 phương 8 hướng, bộ tứ quyền lực đứng trước quyết định GO ON or GO BACK.

Nheva
18-03-2015, 00:36
Cảm ơn các thông tin rất chi tiết và bổ ích của chủ thớt. Mình rât cần thông tin vì 30/4 này sẽ đi Coron
Nhưng cho mình hỏi chút:
1/ vụ thuê bao tàu 12 000 P/3,5 ngày đó bao gồm những gì hả bạn? Hay chỉ gồm thuyền, xăng và lái tàu?
2/ Mình có phải nói rõ các điểm mình muốn đi hay họ gợi ý cho mình hành trình mỗi ngày?
Mình biết là các thiết bị lặn thì thuê riêng, phí tham quan riêng rồi.
3/ Nhưng còn vụ mua đồ ăn và nấu nướng thì bên nào chịu trách nhiệm hả bạn? Họ đi chợ và nấu, còn mình trả tiền à?
Làm ơn trả lời mấy thắc mắc trên của mình nhé, tks nhiều

P/s: Ở El Nido thì mình thường trả tiền bao trọn gói cả thuyền, cả thiết bị snorkel, khăn tắm, áo phao, và đồ ăn (bữa trưa họ nấu trên bãi biển ở đảo khá thịnh soạn với rất nhiều cá, cua, mực côt lêt, hoa quả..), giá tổng là 5400 P/ ngày.

dyhi
18-03-2015, 19:33
Cảm ơn các thông tin rất chi tiết và bổ ích của chủ thớt. Mình rât cần thông tin vì 30/4 này sẽ đi Coron
Nhưng cho mình hỏi chút:
1/ vụ thuê bao tàu 12 000 P/3,5 ngày đó bao gồm những gì hả bạn? Hay chỉ gồm thuyền, xăng và lái tàu?
2/ Mình có phải nói rõ các điểm mình muốn đi hay họ gợi ý cho mình hành trình mỗi ngày?
Mình biết là các thiết bị lặn thì thuê riêng, phí tham quan riêng rồi.
3/ Nhưng còn vụ mua đồ ăn và nấu nướng thì bên nào chịu trách nhiệm hả bạn? Họ đi chợ và nấu, còn mình trả tiền à?
Làm ơn trả lời mấy thắc mắc trên của mình nhé, tks nhiều

P/s: Ở El Nido thì mình thường trả tiền bao trọn gói cả thuyền, cả thiết bị snorkel, khăn tắm, áo phao, và đồ ăn (bữa trưa họ nấu trên bãi biển ở đảo khá thịnh soạn với rất nhiều cá, cua, mực côt lêt, hoa quả..), giá tổng là 5400 P/ ngày.

Hi Nheva, mình xin trả lời bạn như sau:
1. giá thuê tàu 12.000 PHP/ 3.5 days chỉ bao gồm: thuyền, xăng, lái tàu + phụ tàu, áo phao, công nấu nướng.
2. mình phải nói rõ hành trình muốn đi trước để deal giá, tùy theo hành trình mà cự ly hoàn toàn khác nhau, nên giá tàu cho từng hành trình cũng khác nhau. Cụ thể:
tour Reef & Wreck for 1 day: 4.000 P, điểm đến khá xa
tour 3 island hopping for 1 day: 4.000 P, điểm đến càng xa
tour Coron Island Loop for 1.5 day: 4.000 P, vì Coron Island gần bến, các điểm trên đảo cũng gần nhau
3. Ngày đầu Họ sẽ dẫn mình đến chợ (nếu đi tricycle thì mình tự trả tiền, nếu đi bộ thì ko tốn tiền, tùy vào vị trí hotel mà quyết định nhé)
Mình tự mua theo ý thix, tự deal giá. Sang ngày sau thì nhóm mình tự đi chợ, hẹn ở bến tàu.
Giá cả cũng khá rẻ, nhóm mình cũng ăn ngập mặt hải sản, trái cây, nước uống... nhưng chỉ tốn khoảng 1.500 P cho 8 pax.
Giá trái cây thì hơi đắt vì Coron không trồng được, chủ yếu là nhập về.
1 điều hơi lạ là Cua thì cực rẻ, còn Tôm thì cực mắc. Vào các nhà hàng tình hình cũng như thế chứ ko fai chỉ riêng ở chợ. Cho nên nhóm ăn Cua 2 ngày đầu đến ngán ngẩm. Mực và Cá giá cũng ổn.
Boatman nấu trên thuyền, ăn trên thuyền. Thực ra chỉ có 2 hình thức chế biến: nướng hoặc luộc. Boatman sẽ hỏi bạn món này chế biến theo kiểu nào, bạn chỉ định họ cách chế biến.

Mình cũng đã đi El Nido, nhận thấy rằng ko thể so sánh giá tour/ boat rental giữa 2 nơi. Các destination trong các tour ở El Nido khá gần bến tàu, các destination cũng khá gần nhau. Xa nhất hình như là tour C, di chuyển cũng khoảng 1 hour. Hay như tour A, cả 3 lagoon đều nằm trên cùng Miniloc Island, di chuyển khá nhanh gọn.
Còn ở Coron, ngoài Coron Island nằm gần bờ thì các điểm khác khá xa, ví dụ:
3 Island Hopping thì điểm gần nhất là Bulog Dos Island, phải di chuyển 2 hour mới đến, sau đó đi tiếp 30 mins để đến điểm tiếp theo. Xa bờ nên sóng cũng khá mạnh hơn so với tour ở El Nido. Nhưng biển bao đẹp, có thể nói là Tropical Paradise.
Reef & Wreck thì di chuyển cũng khá xa, di chuyển đến điểm gần nhất cũng khoảng 1.5 hours. Nhưng san hô và xác tàu tuyệt đẹp, đẹp choáng ngợp đấy.
Xét về Overwater thì El Nido thúy kiều, Coron thúy vân. Nhưng xát về Underwater thì Coron xuất sắc hơn hẳn.

Nhóm mình có vài bạn ko quen dùng ống thở, nên tự mang kính bơi, thở nước, ko thuê Snorkel gear. Bạn cân nhắc chi tiết này.

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

Ps: hình như bạn vừa hoàn thành hành trình Togian, mong có được những chia sẻ từ bạn về cung đường còn mới mẻ này.

Nheva
20-03-2015, 16:31
Cảm ơn Dyhi rất nhiều về các thông tin bổ ích:L
Làm ơn cho mình hỏi thêm chút là cái tour đi thăm 7 hồ (trong đó có Kayangan nổi tiếng, có cái đường sạn đạo bằng gỗ ấy) thì mình có phải thuê thuyền riêng không?
Đi mất bao lâu? Có cần dành 1 ngày cho tour này không?
và nên thăm những hồ nào trong số đó là đẹp nhất?
Bạn làm ơn list cụ thể các địa danh trong mấy tour mà bạn đi được không?
Mình có ra đó từ 25 đến 29/4, nhưng thực ra chỉ có 3 ngày trọn vẹn. Vì chiều 4h chiều 25 mới ra mà sáng sớm 29 đã về rồi.
Theo bạn có ngần ấy time thì nên đi những chỗ nào, chỗ nào có thể bỏ qua?
Có nên ở thêm ngày nào không nhỉ vì vé mình mua loại đắt, có thể đổi :)
Về hotel thì cái seadiveresort có ổn không? Nghe nói nó của 2 cha con người Mỹ làm,nên tổ chức tour đi lặn hay lắm.
Btw, cho mình hỏi, các bạn ngoài snorkeling thì có lặn scuba không, thuê của nhà nào , giá bao nhiêu?

Về vụ Togean bạn cứ ad FB mình nhé, cần hỏi gì mình trả lời (beer)
Đ/ FB của mình đây: https://www.facebook.com/thutam.nguyen.12

dyhi
22-03-2015, 09:59
Cảm ơn Dyhi rất nhiều về các thông tin bổ ích:L
Làm ơn cho mình hỏi thêm chút là cái tour đi thăm 7 hồ (trong đó có Kayangan nổi tiếng, có cái đường sạn đạo bằng gỗ ấy) thì mình có phải thuê thuyền riêng không?
Đi mất bao lâu? Có cần dành 1 ngày cho tour này không?
và nên thăm những hồ nào trong số đó là đẹp nhất?
Bạn làm ơn list cụ thể các địa danh trong mấy tour mà bạn đi được không?
Mình có ra đó từ 25 đến 29/4, nhưng thực ra chỉ có 3 ngày trọn vẹn. Vì chiều 4h chiều 25 mới ra mà sáng sớm 29 đã về rồi.
Theo bạn có ngần ấy time thì nên đi những chỗ nào, chỗ nào có thể bỏ qua?
Có nên ở thêm ngày nào không nhỉ vì vé mình mua loại đắt, có thể đổi :)
Về hotel thì cái seadiveresort có ổn không? Nghe nói nó của 2 cha con người Mỹ làm,nên tổ chức tour đi lặn hay lắm.
Btw, cho mình hỏi, các bạn ngoài snorkeling thì có lặn scuba không, thuê của nhà nào , giá bao nhiêu?[/url]

Mình dự định sẽ chia sẻ ở những post sau, nhưng thời gian này bận quá ko viết bài dc, nên giải thích cho bạn lun tại đây:

1. Coron Island có tất cả 7 Lakes, tuy nhiên chỉ Open 2 Lakes cho khách du lịch thui, 5 Lakes còn lại đang được bảo tồn bởi thổ dân bản địa, ko khai thác du lịch. Chính xác thì họ chỉ open khoảng 1/4 chu vi Coron Island, các attractions cho tourist chỉ được nằm ở rìa đảo, du khách ko được phép đi sâu vào đảo. Vì vậy sẽ ko có tour đi thăm 7 hồ, 2 hồ là tối đa, đó là Kayangan Lake & Barracuda Lake.
Cả 2 Lake này đều nằm sát bờ đảo, khi thuyền cập bến, chỉ cần đi bộ 1 chút là đến nơi.
Kayangan Lake ngăn cách với bến bởi 1 quả đồi nhỏ, sau khi leo lên đỉnh đồi thì bạn sẽ đến được gateway viewpoint biểu tượng của Coron. Sau đó leo xuống đồi là đến cái đường sạn đạo bằng gỗ mà bạn nói.
Barracuda Lake thì còn dễ dàng hơn. Sau khi thuyền cập bến, chỉ cần leo vài thềm đá là đến dc hồ.

2. Tour Coron Island Loop thì thường sẽ kết hợp các yếu tố sau: Lake, Lagoon, Beach, Reef Coral.
Nhóm mình đi tour này trong 1.5 day, tổng cộng đi được 7 points, bao gồm:
Kayangan Lake
Barracuda Lake
Twin Lagoon
Atwayan Beach
Calachuchi Coral Eden
Siete Pecados
Skeleton Wreck
Nếu bạn chỉ có 1 ngày cho Coron Island Loop thì có thể rút gọn thành 5 points là OK. Mình tư vấn như sau:
Kayangan Lake: MUST GO, ko phải bàn cãi
Barracuda Lake: nhiều ng nói đi Kayangan rùi thì bỏ qua Barracuada cũng dc, mình thì thấy mỗi nơi 1 vẻ. Kayangan thì hoành tráng, đông đúc. Barracuda thì êm đềm, lặng lẽ, yên tĩnh. Tùy bạn cân nhắc.
Twin Lagoon: rất thú vị, khung cảnh hữu tình. Tuy nhiên, nếu bạn đã đi Lagoon ở El Nido rùi thì có thể thấy ko hoành tráng và đặc sắc bằng. Lagoon và Sunset là 2 yếu tố duy nhất mà Coron kém cạnh El Nido.
Atwayan Beach: Coron Island có nhiều beach như CYC, Banol... nhưng đều là các beach nhỏ, bờ biển ngắn, đẹp nhưng ko xuất sắc, thĩ hợp để nghỉ ngơi relax. Nếu đã đi tour 3 island thì sẽ thấy các beach trên Coron Island ko quá đặc sắc, có thể bỏ qua.
Calachuchi Coral Eden: 1 dãi san hô rộng lớn, đủ sắc màu, đủ hình dạng
Siete Pecados: cũng là 1 dãi san hô hoành tráng khác gần Coron Island. Giữa Calachuchi Coral Eden và Siete Pecados có thể chọn 1 trong 2, đẹp tương đương.
Skeleton Wreck: 1 tàu đắm nhỏ gần Coron Island, cũng có nhiều san hô và cá, có thể cho cá ăn, SHOULD GO.

3. Mình thấy lịch bay của bạn như vậy cũng là đủ, ko cần thay đổi:
25: arrival
26: Ship & Wreck (Lusong Gunboat, Lusong Coral Garden, Pass Island, Sangat Gunboat + Hidden Hot spring)
27: 3 Island Hopping (Bulog Dos, Banana, Malcapuyangan)
28: Coron Island Loop (bạn tự select 5 trong 7 điểm mình nêu trên, hoặc tự chọn những điểm khác)
29: depart
Nếu bạn mún có thêm 1 day thì có thể đi thêm tour Calauit Safari + Black Island nếu yêu thích động vật hoang dã.

4. Sea Dive Resort thì quá nổi tiếng, ngay cạnh Boat Station, khách Tây ở đông, chủ yếu là dân lặn. Nhóm mình ko chọn chỗ này vì budget ko cho phép.
Nhóm mình chỉ Snorkel thui, hoàn toàn ko có Scuba Diving vì:
Nếu có bằng Diving thì chi phí cũng đã khá cao, ko có bằng Diving thì chi phí lại càng cao.
Diving khu vực xác tàu thì cũng hơi mạo hiểm cho ng thiếu kinh nghiệm, có nhiều khách bị thương khi Dive lém.
Đối với Lusong Gunboat và Skeleton Wreck, biển khá nông, hoàn toàn có thể ejnoy bằng Snorkel.
Dụng cụ Snorkel có thể thuê từ Boatman hoặc hotel hoặc các shop ven đường.

Nheva
28-03-2015, 18:15
Cảm ơn bạn dyhi rất nhiều về các thông tin chi tiết và rất thiết thực.
Nếu cần hỏi gì về Sulawesi thì inbox cho mình nhé.
Cho mình đ/c FB của bạn.
Biết đâu sẽ có lúc đồng hành :)

dyhi
06-06-2015, 20:40
...Tập tiếp theo của hành trình ngày thứ nhất.
Nỗi sợ hãi trong màn đêm lên đến đỉnh điểm khi chiếc Tricycle cà tàn của bác tài già chết máy. Maquinit Hot Spring vốn đã xa xôi nay lại thêm phần vời vợi. Bộ tứ quyền lực thất thần, đau đớn xuống đẩy xe. Leader Suân Lang thậm chí còn đứt cả dây giày vì con đường đá quá xấu.
Bác tài già hứa chắc rằng chỉ còn ít phút nữa là đến nơi nên cứ an tâm: "Dont panic". Chiếc xe tip tục trên con đường dằn chở theo sức nặng của lòng người, 1 cảnh tượng vô cùng ghê gớm. Nó ám ảnh đến nỗi những ngày sau của hành trình Coron và cả những hành trình sau này của ekip, tôi và leader ko quên dặn nhau là chỉ thuê tài xế trẻ, lựa xe ngon, đi đêm thì fai đảm bảo an toàn. 10 phút sau, thấy được chút ánh sáng le lói. Oh My God, chúng tôi đã đến nơi. Chiếc tricycle đi trước đã đến từ lâu, safe and sound, chờ mãi chả bit bộ tứ quyền lực làm cái giống j mà hao tốn thời gian đến thế.
1 điều lưu ý cho các bạn đi Maquinit Hot Spring, cơ sở ở đây rất hoang sơ, ko có locker để bạn giữ đồ. Chính xác thì chỉ có 1 cái lồng sắt lớn để khách cất hết đồ vào, không phân ngăn, không chìa khóa, không đánh số j hết ráo. Nhóm chúng tôi ko đủ lòng tin giao hết camera, Iphone, money vào cái lồng đó nên quyết định mang hết thẩy ra khu vực hồ, leo lên tảng đá to, chất hết đồ lên đó, vừa tắm vừa để mắt nhìn. Nếu các bạn có đến đây thì nhớ rút kinh nghiệm, chỉ mang ít đồ và tiền đủ dùng, và ko nên quên waterproof.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127472&d=1433596900
Hồ nước nóng được thiết kế như hồ bơi nhìn ra biển, xung quanh là những hàng cây, phong cảnh khá hữu tình, nhìn khá thân thiện với thiên nhiên, ko quá hiện đại. Mặt hồ được trải cát, đá sỏi, nước ấm nóng vô cùng thư giản. Nước có vị mặn, không biết là được pha thêm với nước biển hay là vị mặn tự nhiên. Mặc dù không bằng Onsen của Nhật Bản nhưng hơn hẳn Bình Châu nhà ta về mặt khung cảnh, thiết kế.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127475&d=1433597433
Sau khi relax 1 hour, ekip trở về và leader quyết định thay đổi đội hình, chia ra mỗi xe 1 girl, chàng tài trẻ phải đi sau để hộ tống và yểm trợ bác tài già. Đường về vẫn là con đường dằn sốc đó, nhưng đã bớt nguy hiểm hơn. Đây là Coron, ko fai Manila, người dân họ hiền hòa, cuộc sống nơi đây yên bình, lòng đề phòng người là cần thiết khi đi xa nhưng cũng cần 1 chút liều lĩnh để đón lấy những cảm xúc mới mẻ.

Tập tiếp theo: Ekip ra khơi, chính thức chạm vào linh hồn của Coron đảo ngọc.

AlainPQ
09-06-2015, 16:05
Nhớ Coron quá trời...Mình yêu Coron ngay khi đặt chân xuống sân bay, cái cảm giác mộc mạc, chân tình của người dân, nhớ cái View deck trên núi sau Coron town đẹp mê hồn, biển thì khỏi phải bàn, chỉ há mồm chữ Á Ố mà thôi.....