PDA

View Full Version : Fanxifang - cung đường kỉ niệm (29/4-2/5)



wagashi1504
04-05-2011, 09:13
Cả nhà ui, topic cũ đã bị khóa, mọi người vào đây chém gió nha.
Cảm un Fan, cảm un cục inox trên đỉnh cao 3143m, cảm un các anh porter vô cùng nhiệt tình, chu đáo và trên hết là cảm un cả nhà mình đã lun tương trợ, giúp đỡ nhau, mang đến cho nhau những tiếng cười, những lời động viên trong những phút giây mệt mỏi, khó khăn nhất.
Chúc mừng cả nhà (beer)

sirG
04-05-2011, 09:44
Có khi doquyendo đăng ký khóa topic cũng nên. Nhân đây, ai có ảnh có đồng chí Xuân Sơn thì up lên cho mọi người cùng " bắt tận tay, day tận mặt " với ah. Xin thông báo là nhóm về 3-5 đã về tới HN an toàn, hiện chỉ còn 3 cô gái Xì gòn đi tải đạn trên Spa thui ah. Hẹn sớm gặp lại mọ người vào thứ 5 này nha.

Lucky Luke
04-05-2011, 11:10
Cả nhà ui, topic cũ đã bị khóa, mọi người vào đây chém gió nha.
Cảm un Fan, cảm un cục inox trên đỉnh cao 3143m, cảm un các anh porter vô cùng nhiệt tình, chu đáo và trên hết là cảm un cả nhà mình đã lun tương trợ, giúp đỡ nhau, mang đến cho nhau những tiếng cười, những lời động viên trong những phút giây mệt mỏi, khó khăn nhất.
Chúc mừng cả nhà (beer)

Cái quan trọng nhất là người mang 2 chai nước, đi theo động viên, soi đường vào buổi tối lẽo đẽo đi theo cô mà không thấy được nhắc tới (NO)



Có khi doquyendo đăng ký khóa topic cũng nên. Nhân đây, ai có ảnh có đồng chí Xuân Sơn thì up lên cho mọi người cùng " bắt tận tay, day tận mặt " với ah. Xin thông báo là nhóm về 3-5 đã về tới HN an toàn, hiện chỉ còn 3 cô gái Xì gòn đi tải đạn trên Spa thui ah. Hẹn sớm gặp lại mọ người vào thứ 5 này nha.

Không phải vậy, quy định bên box đó là khi đoàn về thì khóa topic và chuyển sang box Hồi ức.Còn chuyện của anh Sơn thì mọi người bỏ qua đê, đoàn mình ko ai bị làm sao là OK rồi.

wagashi1504
04-05-2011, 11:42
@ Lucky Luke: cảm un anh Hùng nhất nhất, hum nào em sẽ hậu tạ = hành động, kekeke ;)
Cơ mà anh vẫn cầm túi áo mưa của em đấy nhá :D

Lucky Luke
04-05-2011, 11:47
@wagashi1504: Ờ, chiều nay lúc anh trả túi áo mưa thì cô hậu tạ luôn đê (kiss)

thuhuong_0808
04-05-2011, 15:09
Có khi doquyendo đăng ký khóa topic cũng nên. Nhân đây, ai có ảnh có đồng chí Xuân Sơn thì up lên cho mọi người cùng " bắt tận tay, day tận mặt " với ah. Xin thông báo là nhóm về 3-5 đã về tới HN an toàn, hiện chỉ còn 3 cô gái Xì gòn đi tải đạn trên Spa thui ah. Hẹn sớm gặp lại mọ người vào thứ 5 này nha.

Vụ này là sao ta? Có j chia sẻ cùng mọi người để còn rút kinh nghiệm đi????

loay_hoay
04-05-2011, 16:00
Oh yeahhhhhh, vậy là có chỗ tám tiếp rồi, iu em Tâm nhứt nhà, hehehe :L Không biết tình hình nhà mình về chân cẳng thế nào nhỉ, tớ thì okie rồi, sau một ngày ngủ như chưa từng được ngủ, hnay đã giầy cao gót chạy băng băng, cơ mà đang ngồi trên ghế giữa phòng mà vẫn thấy chao đảo cứ như ngồi trên ô tô ý (NO) Nhưng xét một cách toàn diện, mình vẫn thấy phục mình lăn lộn :D

Kết thúc một chuyến đi gian khổ và lấm lem ;) nhưng đầy ắp kỉ niệm và tiếng cười, cảm thấy cuộc sống của mình đã được tô thêm rất nhiều màu sắc! Cảm ơn những người bạn đồng hành của mình đã cùng sẻ chia với nhau từng mỏm đá cheo leo, từng con dốc nghẹt thở, luôn sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ và chia cho nhau từng ngụm nước hay miếng ăn quý giá giữa rừng ;) Cảm ơn rừng trúc xanh mướt dập dìu, những khóm đỗ quyên đủ màu tươi rói, những bông hoa rừng nhỏ bé mà kiên cường nơi khe đá, những đỉnh núi bồng bềnh mây làm những bước chân mệt mỏi trở nên nhẹ bẫng! Cảm ơn riêng cô thủ quỹ "nhỏ bé" đáng iu đã chu đáo cho cả đoàn ăn no mặc ấm từ bước khởi hành đến phút cán đích an toàn và thành công rực rỡ! :L Cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình rất rất nhiều nụ cười và cảm xúc!

Mong được gặp cả nhà để share ảnh quá rồi!!!!!

salsa
04-05-2011, 16:33
đây rồi, hết chém gió trên FB, bi giờ lại vào đây. Mà ai làm report và post ảnh đê không admin xóa topic đấy

Lucky Luke
05-05-2011, 08:45
Tạm thời đăng mấy tấm hot đã nhé.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230877_1830687300063_1626790456_1778833_3592440_n. jpg
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228017_1830687580070_1626790456_1778834_2117627_n. jpg

poolkul
05-05-2011, 10:56
Tâm hồn người như suối vắng
Trên triền núi xa xăm
xuôi vào thung lũng sâu
Cuộc đời theo bước mau

Hỏi tình yêu biết ai ngóng đợỉ
Hỏi người thương vui hứa bao câủ
Ðể ngày xưa ta trót trao nhau
Những chân thành thương mến thâm sâu

04hcb
05-05-2011, 13:32
Chia sẽ với các bác 1 cảm xúc ở trên đỉnh

http://hatnang.vn/4rum/showthread.php?1-Ch%E0o-c%E1c-chi%E1%BA%BFn-h%E1%BB%AFu-leo-Fansipan&p=573#post573