PDA

View Full Version : Kỳ tích “điên” của dân “phượt” và hậu quả kinh hoàng



Pmytrung
04-05-2011, 08:36
Có những trường hợp kéo nhau đi xe máy xuyên rừng ở Hòa Bình nhưng chỉ mang theo vài chai nước ngọt, người này chủ quan tin vào người kia đến khi lê lết vì nắng, vì đói thì nằm bệt ra suối ngâm nước nhìn nhau. Thậm chí bị vắt bám lên người hút máu loang đỏ ra suối mà còn không đủ sức để đứng dậy, vài bạn trẻ khác trong nhóm do nắng nóng vã mồ hôi dẫn đến mất muối trong cơ thể nghiêm trọng, mặt trắng bệch, cơ thể rét run cầm cập cũng chẳng biết phải làm thế nào.

http://dantri.com.vn/c135/s135-478041/ky-tich-dien-cua-dan-phuot-va-hau-qua-kinh-hoang.htm

biendaikho
02-08-2011, 08:37
:p các bạn trẻ bây giờ liều quá!

xiphe
02-08-2011, 09:25
Lại mấy nhà báo ngồi tưởng tượng. Các kỹ năng đi phượt này là sơ đẳng. Nên có ku nào đi phượt kiểu đấy chỉ là "ngu hiếm có" thôi. Nghe tiêu đề như kiểu dân phượt toàn lũ điên ý. dislike.

HellAngel133
10-08-2011, 19:09
Cái này nhiều khi cái bác nhà báo này phải cho đúng chủ trương của tổng biên tập.Còn không thì bác này nhìn nó hơi phiến diện...về một việc.Chuyện người ko biết viết ko chuyên mà cứ phải ngồi nặn ra cho đủ chữ đủ bài thì nhiều lắm.Không chỉ có mỗi bác này.

duturi
10-08-2011, 20:42
Mình thì không thích nhất là câu này: "... Do quen biết nhau sơ sài qua mạng nên tính đồng đội trong một chuyến đi gần như là con số 0, mạnh ai nấy chạy....".
Bác này bảo đảm không biết gì về anh em ta. Dù mới quen nhưng luôn có tinh thần "Một người vì mọi người, mọi người vì một người" rồi.

nguyenhoangha
10-08-2011, 20:56
Chuyện người ko biết viết ko chuyên mà cứ phải ngồi nặn ra cho đủ chữ đủ bài thì nhiều lắm

Tâm đắc với câu này quá!

Tammao
23-08-2011, 17:30
Cho ông bạn nhà báo này đi Phuot 1 lần đi, thời đại nào rồi mà còn "ăn cháo viết láo" thế nhể ???

duongquangminh
23-08-2011, 19:12
Nhà văn nói láo nhà báo nói phét quả không sai. Bó tay với các lão này.Hết chuyện để viết.X(

misstunga
24-08-2011, 01:51
http://dantri.com.vn/c135/s135-478041/ky-tich-dien-cua-dan-phuot-va-hau-qua-kinh-hoang.htm[/QUOTE]

Thằng đ.... nào viết bài này thế ? thế đã từng phượt chưa ??? hay chỉ lo giữ khư khư cuộc đời tươi đẹp khi giống con ếch đứng ở dưới đáy giếng mà không biết bên phía trên miệng giếng là một bầu trời rộng lớn và xanh thẳm, là mây là hoa là cỏ và biết bao nhiêu điều mới lạ mà đứng dưới cái đáy giếng đen ngòm và rêu mốc bao quanh cứ tưởng như là thiên đường.

Em mà đọc bài này trước SN Phượt, em tài trợ luôn cho bác này tham dự sinh nhật Phượt , để biết phượt là thế nào rồi về viết cho nó chuẩn. Biết đâu về rồi lại xin nhà bác biên tập cho rút lui cái bài vừa rồi mà đăng một bài hoành tráng : SN Phượt Trăng rằm Tiên Sa - kỳ tích " 3 miền kết nối " của dân phượt và tiền đề cho phượt không mỏi.

Em xin lỗi em ứccccc quá .....

Vinh Pham
24-08-2011, 09:53
Mình cũng vừa đọc bài báo đó, hinh như mình càm giác thấy nhà báo này viết bài nhưng không có thiện chí lắm với dân "phượt" thì phải.
Không biết bạn nhà báo đó có bao giờ đi những chuyến đi gọi là "phượt" chưa? Hay là đi đến đâu cũng móc cái thể nhà báo rồi kiếm khách sạn hay nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
Biết rằng rất nhiều dân phượt đều có máu điên, mình thừa nhận chuyện này vì bản thân mình cũng thế. Nhưng điên trong điều kiện cho phép và có kế hoạch cụ thể, đi không phải để chứng mình ta đây mà là để thỏa niềm đam mê.
Nhớ những cùng đường trên sapa, những đỉnh núi trên dãy Hoàng Liên Sơn, nhớ những tình cảm của những người bạn đồng hành chưa một lần quen biết nhưng sau chuyến đi đã trở thành tri kỷ. Hay nhớ những khó khăn gian khổ trong những chuyến đi và cả nhóm đã cùng nhau vượt qua.
Nhưng cũng phải nhìn vào một sự thật là quá nhiều bạn đi phượt mà không có sự chuẩn bị kỹ càng cũng như nghiên cứu kỹ những nơi mình sẽ đi. Đặc biệt là những chị em đi phươt, bởi vì phượt thường gắn liền với những chuyến đi gọi là "hành xác" nên vấn đề sức khỏe là yêu tiên số một.Mình nhớ trong đoàn của nhà mình có một thành viên đi leo bà đen, nhưng không thể leo xuống do quá mệt, đến nỗi mắc kẹt trong rừng vào buổi tối. Thế là cả đoàn phải mò vào rừng để kéo đồng chí ấy ra. Sau này về đến tp đồng chí ấy đi khám mới biết là trong người có bệnh không thể tham gia những chuyến leo núi được.Tiếp đến là nước uống và thực phẩm, vấn đề này ngay cả những leader có kinh nghiệm nhiều khi còn mắc phải chứ đừng nói đến dân phượt mới như mình.Nói chung trên đường phượt có rất nhiều vấn đề không thể lường trước được nên tốt nhất là nên chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi thêm tốt đẹp.

Pmytrung
29-08-2011, 22:04
tiếp đến là nước uống và thực phẩm, vấn đề này ngay cả những leader có kinh nghiệm nhiều khi còn mắc phải chứ đừng nói đến dân phượt mới như mình.nói chung trên đường phượt có rất nhiều vấn đề không thể lường trước được nên tốt nhất là nên chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi thêm tốt đẹp

Chuẩn không cần chỉnh

linhatm
08-09-2011, 22:33
Chắc thằng ku viết báo này ngu và viết bài vô trách nhiệm quá.

chiaky
11-09-2011, 14:29
Chắc tác giả này chưa phượt bao giừo nói vậy thui, đã có lần phượt chung cùng nhóm NCG ở SG nhưng họ hòa đồng, vui vẻ và lun giúp đỡ mình trên đường phượt!

herovdc
03-10-2011, 14:46
Có một anh bạn trong diễn đàn Moto lập thành tích điên. Chạy một mạch từ Sài Gòn ra Hà Nội, không nghỉ. Xuất phát 6h sáng ngày mùng 2 Tết với một chai sữa cắm ống hút lên miệng với xe 1000 phân khối. Đúng 24 tiếng có mặt tại Hà Nội.
Có điên không các bạn...

chakal
20-12-2011, 22:49
Có một anh bạn trong diễn đàn Moto lập thành tích điên. Chạy một mạch từ Sài Gòn ra Hà Nội, không nghỉ. Xuất phát 6h sáng ngày mùng 2 Tết với một chai sữa cắm ống hút lên miệng với xe 1000 phân khối. Đúng 24 tiếng có mặt tại Hà Nội.
Có điên không các bạn...
Bạn cho biết tên trang web đó đi bạn !

kimhoa
23-12-2011, 14:50
Có một anh bạn trong diễn đàn Moto lập thành tích điên. Chạy một mạch từ Sài Gòn ra Hà Nội, không nghỉ. Xuất phát 6h sáng ngày mùng 2 Tết với một chai sữa cắm ống hút lên miệng với xe 1000 phân khối. Đúng 24 tiếng có mặt tại Hà Nội.
Có điên không các bạn...
:| Chạy ngồi liên tực vậy bị trĩ lun :|

kimhoa
23-12-2011, 14:57
Có một anh bạn trong diễn đàn Moto lập thành tích điên. Chạy một mạch từ Sài Gòn ra Hà Nội, không nghỉ. Xuất phát 6h sáng ngày mùng 2 Tết với một chai sữa cắm ống hút lên miệng với xe 1000 phân khối. Đúng 24 tiếng có mặt tại Hà Nội.
Có điên không các bạn...

Ủa sao cái này giống trong bài viết ở link của chủ topic thế :

Quả không ngoa với cái biệt danh H. có chữ "điên" bởi gã đã thực hiện chuyến đi này mất chưa tới 24 giờ với sự chứng kiến của nhóm đưa tiễn trong Nam và nhóm đón H. “điên" tại Hà Nội. Đeo trên lưng là chiếc ba lô "thửa" chứa trong đó nước, sữa và một số vật dụng cá nhân cơ bản. Ngăn chứa nước và sữa có ống hút kéo thẳng lên miệng nhét sau mũ bảo hiểm và thế là H. “điên" ra Bắc một mạch. Khoảng cách đường bộ giữa hai thành phố theo sách địa lý xấp xỉ khoảng 1.710Km, có nghĩa là H. “điên" di chuyển với tốc độ trung bình là 70km/giờ và không hề ngủ.



Nhóm xe máy đón H. tại Hà Nội kể lại, khi đến đích dừng lại gặp bạn bè Hà Nội đón, H. “điên" chỉ kịp bắt tay vài người rồi lảo đảo… ngất ngay tại chỗ. Tất nhiên về mặt nào đó thì H. đã "thành công" cho một kỷ lục "điên" và hết sức liều mạng cho bản thân H. “điên" cũng như nguy hiểm tới người đi đường trong điều kiện giao thông còn nhiều bất cập ở Việt Nam. Ai có thể nói trước được nếu xảy ra chuyện với một tay lái "phượt" hết hơi trên quãng đường hơn 1.700 km mà không ngủ, có những đoạn đường thậm chí đạt tới vận tốc 200km/giờ.
http://dantri.com.vn/c135/s135-478041/ky-tich-dien-cua-dan-phuot-va-hau-qua-kinh-hoang.htm

heaven
26-12-2011, 00:31
Con sâu làm rầu nồi canh :-<
Một vài cá nhân làm bêu xấu cả một tập thể :( Không thể trách cái nhìn chủ quan của một nhà báo không có đam mê "phượt"...
Lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm cho một số cá nhân đầu óc nông cạn mà cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ :)

mhanh2411
29-12-2011, 20:21
Đọc cái bài báo này chả thấy khách quan j cả, ai chưa đi phượt mà đọc xong bài này chắc nhìn nhận cái tụi đi phượt là cái lũ điên khùng hết ráo. Nhớ lần đầu tiên đi leo núi bà đen, mình chẳng quen biết ai cả, và mọi người trong đoàn hầu như không quen biết nhau, vậy mà vẫn có tinh thần đồng đội lắm lắm, cố gắng cùng mục tiêu chung là leo tới đỉnh!
Nói chung là cũng phải trang bị kiến thức sơ đẳng trước khi làm việc gì, ko riêng gì đi phượt.

NguoiNhaQue66
03-01-2012, 15:58
Đọc cái bài báo này chả thấy khách quan j cả, ai chưa đi phượt mà đọc xong bài này chắc nhìn nhận cái tụi đi phượt là cái lũ điên khùng hết ráo. Nhớ lần đầu tiên đi leo núi bà đen, mình chẳng quen biết ai cả, và mọi người trong đoàn hầu như không quen biết nhau, vậy mà vẫn có tinh thần đồng đội lắm lắm, cố gắng cùng mục tiêu chung là leo tới đỉnh!
Nói chung là cũng phải trang bị kiến thức sơ đẳng trước khi làm việc gì, ko riêng gì đi phượt.

Anh phải cõng em 1 đoạn dài thường thượt !

mhanh2411
04-01-2012, 17:59
Thôi xạo quá đi anh ơi! Được cái chém gió là giỏi! :LL