PDA

View Full Version : Xe máy: Sài Gòn - Hà Nội 21 - 30 tết AL (9 - 18/2/2015). 10 ngày, ~2000km.



Lâm Thiếu Gia
15-01-2015, 16:58
Tình hình là em về quê ăn tết. Em chạy từ Sài Gòn về thị xã Hà Nội, lấy tâm đường 1A chạy đường liên xã ven bờ biển, có vòng lên Đà Lạt. Khoảng 2000km, đi 10 ngày, về nhà trong 30 tết. Hiện em đi một mình, bạn ôm xinh tươi nhẹ cân thì đi với em, không có thì tuyển tạm xế, thi thoảng cho đổi lái, không biết lái xe cũng đc, nhưng biết uống rượu và phải ngoan :)), mục đích chính là có người chia tiền xăng, gửi xe máy HN vào SG, chém gió trên đường.

****Yêu cầu bạn đồng hành:
- Nữ xinh tươi là 1 lợi thế, hát hay thì càng cực chất, tính người thích giao tiếp không càu nhàu, biết lái xe máy thì thi thoảng đường đẹp em đổi cho lên lái mà được cảm nhận, tuyệt đối KHÔNG BÉO vì nặng xe :))
- Nam thì trẻ già đc hết, nhưng biết uống rượu bia và tính không được xốc nổi tránh va chạm, không béo, chịu khó vá xe vì em không biết vá :))
- Tính người cần nhiệt tình. Không thì em đi một mình cũng xong.
- Tuyệt đối không nhận đi cùng các bác thế giới thứ 3 và thứ 4.

****Lịch trình:
+ Sài Gòn - Vũng Tàu - Mũi Né - Đà Lạt - Nha Trang - Phú Yên - Đầm Cù Mông - Hội An - Đà Nẵng - đèo Hải Vân - Huế - Quảng Bọ - Nam Đàn quê Bác - Thanh Hóa - Hà Nội.
+ Lấy tâm đường 1A, chạy chủ yếu đường liên xã ven biển.

****Kinh phí tính chung 1 xe 2 người:
- Xăng 2000km + bảo dưỡng trên đường: ~1,4tr
- Ăn ngày 3 bữa có bia trưa - tối, thi thoảng chơi sang có nồi lẩu giao lưu tối x 10 ngày: ~3,5tr
- Ngủ 10 ngày: 1,5tr
- Gửi xe máy của em từ HN - SG: 800k
===> Tổng khoảng 7,2tr/2người/xe. Vì trước đó em cũng từng độc hành đi xuyên Việt 2 lần có xây nhà trẻ dọc đường nên có thể ngủ nhờ >7/10 ngày dọc đường nên chi phí chung sẽ giảm nhiều. Ước lượng ~5 - 6tr/2người hoặc ít hơn nữa. Khoản luật lá dọc đường nếu có thì chia đôi.
_____________________
Sau khi về Hn, bạn đồng hành dân bắc thì khỏi nói, nếu dân nam thì 1 là máy bay về (đợt này HN - SG bay có 400k), 2 là nếu ngoan thì ở lại nhà e ăn tết về sau cũng đc. Nhưng tính em ngày tết chỉ có ăn và ngủ, giao lưu nồi lẩu và tá lả hàng ngày nên sợ không đưa bạn đi đâu thăm quan được. Tùy bạn tính, có thể cho mượn xe đi quanh HN, CA túm thì cố mà xin :))

Chút thông tin cá nhân của em:
Tên: Hoàng Ngọc Lâm. Sinh năm 89.
Địa chỉ: Thị xã Hà Nội.
Số điện thoại: 090 hai hai một 3889
Fb: https://www.facebook.com/lam.thieugia
p/s: vì nhà em nghèo không có wifi đăng nhập lap vào web, điện thoại cùi cũng không đăng nhập được. Bạn đồng hành vội thì cứ chủ động inbox Fb :3

mrlong123
15-01-2015, 17:23
Cũng tính đi vào thời điểm này nhưng chưa biết lịch là 9/2 hay 14/2 mới được nghĩ.
Nếu nghỉ sớm cho em đu theo với, 1 xế

thevuong88_pro
15-01-2015, 18:23
sao bạn ko chạy 1A luôn, mò lên ĐL chi nữa trời////////////
tính ra mình hợp vơi tiêu chuẩn đề ra của bạn này rồi
nhưng chỉ biết uống rượu, ko thích bia
sửa xe thì khỏi cần bàn, từng vá xe kiếm ăn

VoAnh
15-01-2015, 18:35
1. Đọc yêu cầu tuyển người mà cười ngất.

2. Bác thớt ghi tiêu đề ngược rồi, sửa lại đi dễ hiểu nhầm (mình đã nhầm trước khi đọc ) :(

3. Mình vừa chạy cung này về được khoảng 2 tuần, không thì cũng đi với bác chủ, thích tính bác chủ rồi đấy - Bia rượu và phóng khoáng :D

thevuong88_pro
15-01-2015, 18:42
tiêu đề thì ghi HN- SG
mak lịch trình thì laiij bắt đầu từ SG sao thế nhỉ

Lâm Thiếu Gia
15-01-2015, 20:15
Hehe các ơn các thím, em sửa lại tiêu đề Sài Gòn - Hà Nội rồi. :LL

104
17-01-2015, 22:35
Nếu mình là đàn ông, mình cũng làm 1 chuyến như này ạ ;)

thevuong88_pro
18-01-2015, 08:24
thời này mak còn đàn ông đàn bà j nữa, khối người đàn bà đi đc đó bạn, còn làm hơn đàn ông chứ
mình chỉ có 1 chữ nếu, là nếu như mình có tiền thôi

Nếu mình là đàn ông, mình cũng làm 1 chuyến như này ạ ;)

nguyennamsg
18-01-2015, 19:34
Tớ thích cậu rồi đó

nvmhai1023
23-01-2015, 23:11
cung vãi chưởng. tiếc là k đồng hành đc. 10/2 mới bay ra HN. lên phía Bắc du hí xem thế nào ^^

Ngong_Hankang
26-01-2015, 20:20
Chú book cho anh cái vé gọi là kỷ niệm anh 400K HN - SG đê, anh vào chạy với chú :v

toidangsay
31-01-2015, 11:48
Kỳ Anh - Hà Tĩnh OR Diễn Châu - Nghệ An bác hú em giao lưu tí nhé.