PDA

View Full Version : Phượt bụi xuyên Malaysia: KL - Langkawi - Penang - Malacca - Johor Bahru - Singapore



conlele
03-05-2011, 13:51
Một chuyến xuyên Mã sang Sing trong 10 đêm - 9 ngày.
Vừa đặt chân về tới Sài Gòn. Xí một chỗ ở đây để bắt đầu viết hồi ức.

Hành trình 9 ngày trên đất Mã-Sing có thể được tóm tắt như sau:


*
* * *
*


Chặng 1
KUALA LUMPUR: 2 ngày - 2 đêm
- Ngày 1: Oanh tạc mạn Tây - Nam Kuala Lumpur bằng phương tiện "căng-hải", tối ngủ Chinatown Inn Hotel

- Ngày 2: Khám phá vùng Trung tâm KL (Tháp đôi Petronas, Trung tâm Du lịch Malaysia, chợ Chowkit truyền thống của người Mã, các khu mua sắm...). Phương tiện chủ yếu: monorail & KTM. Tối ngủ: sân bay LCCT.


*
* * *
*


Chặng 2
Đảo LANGKAWI: 2 ngày - 1 đêm
- Ngày 3: Buổi sáng xả hơi và hồi phục trên bãi biển Pantai Cenang tuyệt đẹp, mua sắm đồ miễn thuế cực rẻ quanh Cenang. Buổi chiều bắt đầu hành trình Phượt đảo Langkawi bằng xe máy (thuê). Tối-Khuya: đốt đèn lai rai trên bãi Cenang. Tối ngủ: Delta Motel ngay sát bãi Cenang.

- Ngày 4: Dành chọn cả ngày để khám phá hết các cung đường của hòn đảo Đại Bàng xinh đẹp. Trải nghiệm đi xe máy bên trái ở xứ Mã Lai thế nào. Chiều tối (17h15) đón phà cao tốc sang đảo Penang.


*
* * *
*


Chặng 3
Đảo PENANG: 2 ngày - 2 đêm
- Ngày 5: Tối ngày 4 và cả ngày 5 dành chọn cho việc khám phá thành phố cổ UNESCO George Town - thủ phủ đảo Penang. Lên đồi Penang Hill để đi Funicular (xe lửa một toa leo núi) và thăm chùa Kek Lok Si. Cả 2 đêm ở Penang đều ngủ Tune Hotel.

- Ngày 6: Dành chọn ngày 6 để băng rừng, vượt suối (hiking) và tận hưởng bãi biển hoang sơ (Kerachut Beach) trong Vườn Quốc Gia Penang (Penang National Park). Một ngày đi bộ (hiking) gần 6 tiếng đồng hồ giữa thiên nhiên hoang dã.


*
* * *
*


Chặng 4 - "phượt tốc độ", một ngày qua 2 bang
PENANG - MALACCA - JOHOR BAHRU: 2 đêm - 1 ngày.
Ngày 7-Sáng: 00h-8h đi bus từ Penang tới Malacca. Dành 6 tiếng để khám phá Malacca.

Ngày 7-Chiều & Tối: bus từ Malacca tới Johor Bahru, nghỉ ngơi ở JB để sáng hôm sau vượt biên giới sang Singapore.


*
* * *
*


Chặng 5 -
Đảo quốc sư tử SINGAPORE: 2 ngày - 2 đêm.
Ngày 8: Tiêu diệt các điểm du lịch trên đảo quốc sư tử - Dinh Tổng Thống (Istana Park), Marina Bay, Merlion Park, Suntec City, Clarke Quay

Ngày 9: Dành chọn ngày (9h - 19h) để trải nghiệm toàn bộ Universal Studios Singapore (trên đảo Sentosa) và khu Vivo City.

(còn tiếp tục bổ sung...)

tonytrinh N Hợp
03-05-2011, 16:35
Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi thành công. Chờ hồi ức của các bạn...

conlele
06-05-2011, 16:32
Đây quả là một chuyến đi bụi đáng nhớ đối với nhà conlele. Dù là chuyến đi bụi nước ngoài đầu tiên, nhưng có mấy kỷ lục bản thân:

1) Về di chuyển: đã đi đủ tất các các phương tiện di chuyển của Việt Nam, Malaysia & Singapore:
- Máy bay: JetStar và AirAsia
- Bus: đi trong thành phố và 2 chuyến liên thành phố: Penang-Malacca (8 tiếng) và Malacca-Johor Bahru (4 tiếng)
- Taxi: một ít thôi vì xiềng không nhiều
- Xe máy: đây là một trải nghiệm đặc biệt. 2 ngày đi xe máy bên trái đường (luật Malaysia) ở Langkawi (sẽ kể sau)
- Phà (ferry): đi phà từ đảo Langkawi sang đảo Penang (2h30' - phà cao tốc)
- Đi bộ: cái này là "vượt qua chính mình", không ngờ mình đủ sức khoẻ đi bộ nhiều thế.

2) Ngủ: Vụ này cũng có nhiều cái để nhớ, ngủ khắp nơi
- 3 đêm ngủ sân bay (2 đêm ở Changi và 1 đêm ở LCCT/Kuala Lumpur)
- Ngủ khách sạn dạng mini.
- Ngủ nhà gỗ ven biển (chalet, ở Langkawi)

3) Hoạt động: tham gia đủ các loại hoạt động trong 9 ngày 10 đêm. Sẽ kể thêm ở các phần sau.

__________

Đây là lần đầu tiên nhà conlele đi phượt bụi ở nước ngoài. Cái gì cũng lạ lẫm, dò dẫm. Không biết có phải vì vậy không mà cảm xúc thật nhiều. Conlele xin tường thuật dưới đây. Có thể có nhiều điều là đơn giản và đã cũ với các bạn. Nhưng với nhà lele thì thật mới lạ. Nếu có gì không chính xác rất mong các bạn chỉ ra để cùng điều chỉnh.

conlele
06-05-2011, 16:42
Trước khi đi:

Một buổi thức khuya tới 1h sáng. Lọ mọ vô JetStar tự nhiên thấy có giá vé rẻ đến giật mình: Saigon-Kuala Lumpur - 75.000 VND/vé + thuế phí = 600.000VND. Thế là book ngay 2 vé mất chỉ có 1.200.000VND, rẻ còn hơn bay SGN-Nhatrang.

Book xong, in cái vé điện tử ra mới tá hoả: transit ở sân bay Changi! Thôi đành liều vậy. Thử trải nghiệm transit xem sao. Vé rẻ mà!
(À, các bạn lưu ý nhé: nếu bay bằng JetStar tới KUL thì lúc nào cũng phải transit ở Changi hết. Ngày có 2 chuyến đều transit cả. JetStar không có chuyến bay thẳng SGN-KUL).


*
* .*
*

Chặng 1
KUALA LUMPUR: 2 ngày - 2 đêm

Xuất phát: sân bay Tân Sơn Nhất: 21h40 tối thứ bảy 23/04


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60202&d=1304674855

Điểm đến: sân bay Changi (Terminal 1): 24h40 sáng sớm 24/04

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60204&d=1304674855

conlele
06-05-2011, 17:10
Máy bay đến Changi Airport đúng giờ (24h40). Thực ra thì bay mất có 2h thôi. Nhưng vì Singapore dùng múi giờ GMT+8 nên lúc đến sân bay Changi thì đã gần 1h sáng hôm sau. Từ lúc này cũng đừng quên chỉnh đồng hồ nhanh hơn 1h nữa nhé, vì cả Singapore và Malaysia đều sử dụng múi giờ +8.


Việc đầu tiên khi tới sân bay là tìm bảng hướng dẫn tới khu vực Transit. Rất may, ở Changi thì "đi ba bước có một bảng hiệu". Chỉ một ít tiếng Anh là không lo lạc rồi. Đi theo tấm bảng này (bên trái mà đi nhé):


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60203&d=1304674855


À, khi bay transit, ở sân bay TSN, nhân viên mặt đất sẽ đưa bạn cả 2 vé luôn: vé bay SGN-SIN và vé bay SIN-KUL. Trên đó có mã hiệu chuyến bay đầy đủ, chỉ còn để trống cổng (Gate) ra máy bay mà thôi.

Do vậy, khi tới sân bay Changi việc đầu tiên là đi tìm bảng thông tin để xem chuyến bay tiếp theo (SIN-KUL) của mình sẽ boarding ở cổng số mấy. Bạn tới chỗ này:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60208&d=1304674855

Conlele so số hiệu chuyến bay với 4 cái màn hình trên thì thấy, chuyến bay của mình xuất phát ở cổng D35 lúc 7h20, và chỉ cần có mặt ở đó lúc 6h40 sáng 24/4. Lúc này, đi thêm vài bước để biết cổng D35 nó nằm đâu.

À, thì ra nó (D35) nằm hướng này. Điểm đặt biệt ở Changi Airport, có lẽ là rất to, là có ghi cả thời gian đi bộ tới điểm đó nữa (bạn xem số 14 phút trên bảng). Nhưng mà, hihi, coi chừng đó nha. Cái đó là chưa tính thời gian bạn la cà qua mấy gian hàng miễn thuế nữa đó:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60206&d=1304674855

conlele
06-05-2011, 17:16
Biết cổng xuất phát rồi. Giờ là lúc lang thang tìm chỗ ngủ gần gần để sáng mai xuất hành cho kịp chuyến bay. Do tới sân bay trễ quá, gần 1h sáng Sing, nên hầu hết chỗ ngon ngon mấy ông Tây bà Đầm chiếm hết rồi:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60205&d=1304674855

Chỉ còn cái chỗ này thôi, sau lưng một cái thang cuốn. chỗ này được cái tôi tối, và ít người qua lại. Vậy là có chỗ ngả lưng rồi:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60213&d=1304675160

Nhà lele chia làm 2 phe: lele-lina thì thích ngủ trên ghế. Còn conlele thì thích ngủ dưới thảm hơn. Ở Sài Gòn toàn ngủ sàn. Ở sân bay có thêm cái thảm êm êm mịn mịn rồi, còn gì bằng.

Hôm trước đọc bài của poly, thử cảm giác sờ sợ rờn rợn thế nào, bèn đi lang thang một chút. Đây là lối qua Terminal 3: dài hun hút, không biết nó kết thúc ở đâu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60212&d=1304675160

Phê một giấc. Để đồng hồ 6h sáng reng reng chuẩn bị cho chuyến bay sang KUL.
Vậy là xong một đêm đầu tiên. Vẫn chưa xài hết 600k tiền vé. Vì sáng mai nó còn phải chở mình từ Sing sang KUL nữa mới hết 600k. Thiệt là đáng đồng tiền quá đi!

conlele
06-05-2011, 17:31
Sáng 24/4, đồng hồ, í quên, điện thoại reng reng báo 6h rồi. Dậy thôi.
Nhà vệ sinh trong sân bay sạch boong, bóng lộn. Ngoài vòi nước uống ở phía trước. Bên trong còn có vòi nước ấm nữa.
Buổi sáng thật sảng khoái.


À mà quên, nhắc các bạn nào muốn ngủ ở Changi thì thủ đồ ấm thật kỹ nhé. Tụi này không biết tiết kiệm là gì. Cái sân bay to chà bá mà nó để nhiệt độ 18oC hay sao mà lạnh đến khiếp. Nhà conlele ngủ nửa đêm phải thức dậy, mang thêm tất, độn thêm áo pull bên trong áo gió mới chịu nổi.


Sảng khoái rồi thì thấy vẫn còn dư thời gian. Dạo lòng vòng, lấy bản đồ du lịch Singapore. Ngắm nghía xung quanh coi Changi có thứ gì.

Có internet miễn phí nè, mỗi người được xài 30 phút. Xài xong nó đẩy mình ra. Thì qua máy khác vô lại tiếp. Mà gần đó có 2-3 chỗ với tổng cộng hơn 15 máy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60207&d=1304674855

Trong nhà kính, kín như bưng mà không hiểu sao họ trồng hoa đẹp quá:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60214&d=1304675160

Cả phong lan nữa. Cánh hoa tươi, cứng, căng mọng, dầy dầy khiến lele-lina cứ ngỡ là hoa giả, phải tới thật gần mới biết là thật:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60215&d=1304675295

conlele
07-05-2011, 08:44
Kinh nghiệm của đêm đầu tiên:

1- Mặc quần áo dầy, ấm hoặc nhiều áo nếu muốn ngủ ở Changi Airport. Vừa coi như bớt ký cho hành lý nếu chỉ đi vé xách tay.

2- JetStar cho mang 10kg hành lý xách tay chứ không phải 7kg như nó ghi trên website.

3- Ngoài ba-lô hay vali xách tay 10kg, có thể xách thêm một cái túi xốp nho nhỏ, gọn gọn, đeo túi bao tử ngang lưng. Cái gì nặng mà đeo được thì đeo lên người (ví dụ: máy ảnh) để tránh quá cước.

4- Nước uống ở Sing-Mã khá đắt (1,5-2 đô Sing 1 chai nhỏ 0,5L, 2,5-3 đô Sing chai lớn 1,5L). Khi check in bạn có thể bỏ 1-2 chai không theo. Vào sân bay rồi thì cứ lấy nước ở các vòi nước uống cho tiết kiệm. Du lịch bụi mà! À ở Tân Sơn Nhất thì chai 0,5 lít cũng bán 2 USD đó. Bạn mang cái chai không theo thì đi thẳng tới vòi nước nóng lạnh mà lấy. Cứ mỗi lần conlele đựng đầy 1 chai nước thì tự thưởng cho mình rằng "vừa kiếm được 2 USD, sao kiếm tiền ở đây dễ thế!".

tonytrinh N Hợp
07-05-2011, 12:01
Đoàn của bạn có hai người à! Thật tuyệt, mình nhớ có đọc ở đâu đó một câu:" trà tam,tửu tứ, du hành nhị" Vậy là đúng sách rồi...
Mình có một tật hơi xấu là cứ đọc hồi ức chuyến đi của các bạn Phượt là mình lại ...giá mà..với ước gì..

.Thôi đành" Phượt ké" vậy...

conlele
07-05-2011, 13:35
@tonytrinh2008: Chào anh Tony,
Cảm ơn anh đã quan tâm tới bài của conlele. Conlele vẫn còn theo chân hành trình xuyên Campuchia bằng xe máy của anh bên kia. Và đang ấp ủ chuyến phượt xe máy ở Cam như anh vậy.

Chuyến đi này đâu dám gọi đoàn đâu anh. Hai vợ chồng lele (cũng có tuổi rồi) đi phượt bờ phượt bụi thôi anh. Còn nhiều chuyện hấp dẫn, bất ngờ ở những ngày sau anh à.

conlele
07-05-2011, 14:58
Chuyến bay nối chuyến SIN-KUL bay 7:20-8:20 (hehe.. có 600k mà nó đưa mình bay qua ba nước Việt-Sing-Mã luôn, thằng JetStar này thiệt là chơi sang quá xá!).

Hơn 7h sáng rồi nhưng do múi giờ Sing và Mã là +8 nên ông mặt trời mới vừa ló dạng ở sân bay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60216&d=1304675295

Có điều cần nhớ là khác với sân bay ở SGN và KUL, sân bay Changi yêu cầu bạn phải lôi laptop ra ngoài, bỏ vào mâm riêng khi đưa qua máy quét. Do vậy, để khỏi phải bới tung đồ đạc, quần áo trước mặt Hải Quan Sing, bạn nên để laptop riêng ra ngoài trước nhé.

Check-in nhanh gọn. Chuyến bay nhẹ nhàng không tới 60 phút thì đã tới sân bay KLIA (sân bay quốc tế Kuala Lumpur). Thằng JetStar này dù là bay giá rẻ nhưng nó toàn tới các Terminal quốc tế không nhé. Chắc các bạn vẫn còn nhớ lời nhắc của các bác đi trước: bay AirAsia hay Tiger thì tới Changi (Sing) sẽ đáp ở Budget Terminal, còn tới KUL thì đáp ở LCCT (Low Cost Carrier Terminal). Riêng bay JetStar thì tới Changi sẽ đáp ở Terminal 1, còn tới KUL thì đáp ở KLIA luôn.


Xuống sân bay ở KLIA, bạn cứ hỏi nhân viên sân bay hoặc nhìn bảng hướng dẫn tới chỗ Immigration (thủ tục nhập cảnh) mà đi. Thủ tục nhập cảnh khá nhanh gọn, mất không tới 5 phút. Chỉ mất thời gian xếp hàng (tuỳ lúc, lúc mình đi thì mất khoảng 15 phút xếp hàng).


Bước ra khỏi quầy làm thủ tục nhập cảnh. Coi như đã xài hết (600k x 2) của 2 vé máy bay SGN-SIN-KUL. Giờ băn khoăn chọn vé bus hay KTM (tàu điện) để về trung tâm KUL.



*
* .*
*


Từ sân bay KLIA có 3 cách về KUL: taxi, tàu điện KTM, và bus. Đi taxi thì không phải tác phong nhà phượt rồi (hehe nói vậy cho ngầu chớ tiền đâu mà đi!)

* Vé tàu điện (KTM) từ KLIA - KL Sentral (trung tâm KL) là: 35 RM (~250k VND). Có 2 loại:
- KLIA Ekspres: chạy thẳng từ KLIA - KL Sentral, thời gian chạy: 28 phút. Giá vé: 35RM (15RM cho trẻ em dưới 12 tuổi). Cứ 15-20 phút có 1 chuyến. Chạy từ: 5:00am tới 24:30 midnight. (Chiều từ KL Sentral về sân bay KLIA là: 5:00am tới 1:00am).

- KLIA transit: nếu muốn ghé thủ đô mới của Mã Lai - Putrajaya thì bạn mua vé này. Tàu này sẽ dừng ở 2 trạm: Putrajaya & Cyberjaya. Nên thời gian chạy tàu là 35 phút. Cứ cách 30 phút sẽ có 1 chuyến.

* Vé bus: từ KLIA về KL Sentral có 2 hãng bus Star Shuttle và Airport Coach với cùng mức giá 10 RM/người (~70k VND). Thời gian chạy bus từ sân bay về là 60 phút (gấp đôi chạy tàu điện).

Đây là quầy bán vé bus KLIA:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60236&d=1304734567

Sau 5 giây thảo luận, anh chị lele chọn bus để tiết kiệm 50RM (2 người) cho các vụ ăn chơi khác vì trước mặt còn tới 9 ngày 9 đêm ở Mã & Sing.


Máy bay đáp xuống KLIA lúc 8h20. Mất 60 phút đi bộ, kiếm đường, xếp hàng, làm thủ tục nhập cảnh thì tới quầy vé bus lúc 9h20. Mua ngay vé Airport Coach chuyến 9h30 để về KL Sentral. Mất thời gian chút nhưng rẻ. Cái lợi của đi bus nữa là được ngắm đường phố, cảnh trí hai bên trên suốt đường đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60235&d=1304734567


Ngay từ lúc máy bay sắp hạ cánh, nhìn xuống KL đã thấy bạt ngàn một màu xanh. Những hàng cây thẳng tắp như cây dừa, thốt nốt ở miền Tây mình. Khoảng cách từ sân bay KLIA về KL Sentral là 60km. Xa lộ ở Mã Lai rộng rãi, tốc độ cho phép từ 90-110km/h tuỳ đoạn. Lúc này ngắm kỹ lại những hàng cây xanh thẳng tắp dọc đường mới sực nhớ đó là CÂY CỌ (PALM TREE), một trong những biểu tượng của Malaysia:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60237&d=1304734567

Cây cọ là một loài cây thuộc họ cau, giống với cây thốt nốt ở miền Tây nhiều. Là loài cây trồng lấy dầu rất nổi tiếng của Mã Lai, không chỉ dùng trong nước mà còn là một sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Mã Lai. Sản lượng xuất khẩu dầu cọ của Mã Lai chiếm 70% tổng sản lượng xuất khẩu toàn thế giới. Ở Mã Lai, dầu cọ không chỉ dùng trong nấu ăn mà còn dùng như một loại mỹ phẩm, hương liệu...

conlele
07-05-2011, 16:00
À cũng nói thêm một lý do mình chọn Airport Coach là khi tới phòng vé mình hỏi thì Airport Coach không chỉ đưa mình tới KL Sentral, mà tới đó nó còn có một chiếc xe trung chuyển (bên đó gọi là van, 9 chỗ) đưa mình từ KL Sentral tới Chinatown (Jalan Petaling) miễn phí nữa. Hê hê... đã là dân phượt rồi thì nghe cái gì miễn phí thì cứ thế mà phang nhé.

Đây là quãng đường đầu tiên trên đất Mã. Đăng hình của google maps để các bạn tiện theo dõi:
- Sân bay KLIA (A) - KL Sentral (B): 60km
- KL Sentral tới Jalan Petaling (Chinatown) (điểm C): 3,2km

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60341&d=1304759259


Nhà conlele đặt phòng ở khu phố tàu. Khách sạn là Chinatown Inn, giá cả cũng phải chăng: 60RM (~420k) các ngày trong tuần, 80 RM các ngày lễ và cuối tuần. Phòng 2 người, máy tắm nước nóng lạnh đầy đủ, máy lạnh (air-con), tivi, wifi miễn phí. Ở quầy tiếp tân thì có bình nước nóng (sôi) - nước lạnh miễn phí (lấy thoải mái để đi đường, buổi sáng thì dùng nước nóng pha cà phê Việt mà uống).

Xem thêm giá phòng ở đây: http://www.chinatowninn.com/rr.htm.

conlele
07-05-2011, 16:40
Chặng đi bộ đầu tiên ở Kuala Lumpur: 4 điểm tham quan gần Chinatown

Ks Chinatown Inn - Đền thờ Quan Công - Đền thờ đạo Hindu Sri Mahamariamman Temple -
Chợ Central Market - Đền thờ Hồi Giáo Masjid Jamek.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60344&d=1304761197

Trên bản đồ ghi 1,3km - đi bộ mất: 16 phút. Nhưng trong thực tế la cà mất gần 2h cho 4 điểm tham quan này.

TYYT
08-05-2011, 07:15
Hai vợ chồng bác phượt sung thế, công nhận là cảm giác rất phê. Chúc mừng bác nhé!

hoangbazen83
08-05-2011, 10:56
Nhóm Gà nhà em cũng mới đi về. Mua vé của Air bay thẳng Kul luôn là 1t4 cho 11 ngày, và 250k từ Kul sang Sing. Chuyến đi rất thú vị vì nhiều cái mới lạ quá. Có sang đây mới biết công nhận mình đi bộ giỏi, đi đến nỗi ngón chân út tê dại đi dẫm vào cũng chẳng có cảm giác. Hóng hớt hồi ức của bác tiếp nhé.

paven
08-05-2011, 22:33
Cho em xin chia sẽ vài cảm xúc cho đêm ngủ bụi tại Changi. Lạnh, ồn ào nhưng an toàn. Ngủ ở bất cứ đâu mà ko sợ bị đuổi. Hồi đó, tụi em còn ngủ dưới gầm thang máy trước đồn police. Chưa bao giờ, em ngủ lang ngoài đường nhưng nếu có quay lại Sing, em cũng muốn trải qua một đêm như vậy nữa. Xin lỗi nếu em vi phạm bất cứ quy định nào của diễn đàn ( chen ngang vô nói mà không biết có được phép không). Nhưng đọc bài của bác, em nhớ Changi quá.

Đợi những câu chuyện tiếp theo của Bác ạ.

Mossa
15-05-2011, 20:58
Phà (ferry): đi phà từ đảo Langkawi sang đảo Penang (2h30' - phà cao tốc)

Mossa tính đi Langkawi hoặc Penang sắp tới.
Đi phà kiểu này thú vị nhỉ, có lẻ đi cả hai quá! :D
Phải bắt chước anh chị ngủ ở sân bay vài đêm nhỉ?

yamahavu
18-05-2011, 15:45
Bài viết đúng giọng điệu con nhà "Phượt" rồi! Tiếp đi Bạn ơi! Đang chờ xem những điều thú vị sẽ xảy ra tiếp theo đây.

conlele
18-05-2011, 16:20
Mossa tính đi Langkawi hoặc Penang sắp tới.
Đi phà kiểu này thú vị nhỉ, có lẻ đi cả hai quá! :D
Phải bắt chước anh chị ngủ ở sân bay vài đêm nhỉ?

@Mossa: từ KL đi Langkawi thì bạn canh mua vé giá rẻ của AirAsia (thường xuyên có giá 9USD và 13USD).

Langkawi là hòn đảo nằm ở cực Tây Bắc của Mã Lai rồi. Nó giáp với Thái Lan luôn. Nếu thích thì nhích một phát qua Thái chơi rồi vòng về.

Giá phà: Langkawi - Satun (Thái): 30RM (~210k) hoặc đi Langkawi-Penang: 60RM (~420k)
Ngoài ra từ Langkawi có thể đi Kuala Perlis và Kuala Kedah. Xem lịch phà ở đây: Langkawi Ferry (http://www.langkawi-online.com/pages/getting-here/ferry-timetable.php)

* Ngủ sân bay: cố ý đặt vé bay nội địa (KUL-Langkawi) hay (KUL-Sing)... chuyến bay sớm nhất (6-7h sáng). Tối hôm trước đi chơi cho thoải mái tới 22h30-23h luôn, rồi bắt xe bus Aerobus (của AirAsia) giá 8RM, lên sân bay ngủ. Sáng dậy sớm check-in. Tiết kiệm được 2 thứ: thời gian + khách sạn! Ngủ sân bay an toàn lắm. Nếu kg quen chịu ánh sáng và tiếng ồn thì nhớ mang theo bịt mắt và nút tai!

conlele
18-05-2011, 16:21
Tiếp tục hành trình ở Kuala Lumpur (ngày đầu tiên: 24/4)

8h20: đáp xuống sân bay KLIA, đi bộ tìm cổng Immigration (nhập cảnh), xếp hàng chờ xuất cảnh (tổng cộng mất 45-50').
9h20: Xuất cảnh xong, đi tìm chỗ mua vé xe bus (KLIA tới KL Sentral - 60km)
9h30-10h20: Xe bus đến KL Sentral
10h20-10h30: Xe van trung chuyển miễn phí từ KL Sentral tới Chinatown (3,2km)

10h30-11h30: check-in khách sạn Chinatown Inn, tắm rửa cho thoải mái.
11h30: bắt đầu hành trình khám phá KL.


*
* *
*
Cổng vào khu phố Tàu (Chinatown) ở KL đây. Ban ngày thì vắng thế này thôi. Buổi tối thì con đường này tràn ngập các gian hàng phố đêm (night market) kiểu chợ đêm Kỳ Hoà hay Bến Thành vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60238&d=1304734567

Kéo vali tìm khách sạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60239&d=1304734567

Cũng gần thôi, vài chục mét là đã thấy nó đây rồi:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60249&d=1304734772

Vào gặp tiếp tân thì thấy họ rất vui vẻ. Do mình đặt trên Agoda.com nên họ hỏi mình voucher (agoda gửi hoá đơn đặt phòng (voucher) cho người đặt phòng qua email, cần in nó ra trước để đưa cho khách sạn).

Qui định của checkin lúc 12h, lúc đó mới 10h30, nhưng tiếp tân cũng vui vẻ nói chờ kiểm tra nếu có phòng thì cho lên luôn.

10h30 tới khách sạn Chinatown Inn, có phòng nên được check-in sớm luôn. Phòng đôi (double bed) như vầy (60RM ~ 420k VND):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60247&d=1304734772

hihi... lâu lắm mới thấy cái tivi bé xíu thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60248&d=1304734772

Ngả lưng một chút. Tắm táp cho đã đời. Kiếm một bộ đồ bụi để chuẩn bị đi bộ.
Kế hoạch từ đây tới tối là ĐI BỘ!

conlele
18-05-2011, 17:32
Sau khi nghỉ ngơi và tẩy trần xong. 11h30, nhà lele bắt đầu hành trình đi bộ. Chặng đi bộ đầu tiên ở Kuala Lumpur nhằm vào 4 điểm tham quan gần Chinatown: Đền thờ Quan Công - Đền thờ đạo Hindu "Sri Mahamariamman Temple" -
Chợ Central Market - Đền thờ Hồi Giáo "Masjid Jamek".

__________
Vừa ra khỏi khách sạn là chen chúc trong dòng người của khu phố Tàu. Giờ này con đường đã bắt đầu đông đúc. Một đoạn ngắn vài chục mét mà quá trời đồ ăn vặt, nước uống (có cả sữa đậu nành, tàu hủ nóng/đá...)

Thấy có món này là lạ, ghé vô coi thử:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60250&d=1304734772

Tên của nó là Ma-Chi, đứng xem thì dạng một bánh bột gạo lớn, rắc mè xung quanh. Có nhiều màu, mỗi màu là một vị (táo, chanh ...) Muốn mua cả 5-6 vị thì gọi cái Mixed Flavor (giá 5RM):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60251&d=1304734772



Nhìn đồng hồ thấy cũng gần trưa, sực nhớ sáng nay chỉ mới lót dạ một cái bánh mì ngọt Kinh Đô mang theo. Thôi bái bai Ma-Chi, đi tìm quán cơm ăn cho chắc bụng cho hành trình dạo bộ sắp tới.

Ngay ngã rẽ tiếp theo thì thấy ngay quán cơm tự chọn của người Hoa mà poly đã chụp hình lên. Yên tâm, nhào vô liền!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60255&d=1304734843

Chủ quán bới cho mình một phần cơm trắng. Mình đi quanh mâm đồ ăn để lựa chọn (như bú-phét vậy):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60252&d=1304734772

Chọn một vòng thì được 2 dĩa cơm thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60254&d=1304734843

Giá cả cũng hữu nghị thôi: 10,5RM cho 2 dĩa cơm đầy ụ (tính ra gần 40k/dĩa). Ăn cũng khá hợp với người Việt mình. Hơi nhiều thức ăn nên conlele kêu thêm 1 phần cơm trắng nữa (80 cent thôi!)

Tiêu diệt xong 2 phần cơm này thì có thể chắc bụng mà tà tà tới chiều rồi!

conlele
18-05-2011, 17:47
Lộ trình đi dạo nè: điểm A là KS Chinatown Inn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60344&d=1304761197

Từ hàng ăn trên thì đi thẳng tới hết đường thì rẽ trái qua đường "Jalan Tun H S Lee" sẽ thấy ngay Đền thờ Quan Công (trên bản đồ KL lấy ở sân bay ghi là God of War Temple). Nó nè (điểm B trên bản đồ trên):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60256&d=1304734843

Khói hương nghi ngút, không khí Hoa-Việt tràn ngập.


Đi bộ thêm một chút, ngay đối diện sẽ thấy ngay không khí Ấn Độ: đền thờ đạo Hindu "Sri Mahamariamman Temple":

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60257&d=1304734843


Vào cổng mễn phí, nhưng để dép bên ngoài, có người giữ, hình như 2RM thì phải. Cận cảnh 7 tầng trên cổng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60258&d=1304734843


Không có súng xịn cũng ráng chụp gần gần coi thấy chi tiết không:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60259&d=1304734843



Con đường nhỏ bên cạnh là nơi một số người gốc Ấn kết vòng hoa để khách viếng và cúng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60260&d=1304734843

yamahavu
19-05-2011, 17:25
Hay quá! Tiếp đi bạn, đang chờ để học hỏi kinh nghiệm của chuyến đi này.

tonytrinh N Hợp
20-05-2011, 22:35
Sau khi đi chuyến " Đèo nước ngọt..." Nghỉ chút chút rồi viết tiếp đi bạn! Anh em đang ngóng đây!!!

dantocgoc
03-06-2011, 23:59
Đọc topic của bác xong lại thấy tự tin và học hỏi được điều bổ ích. Nếu có gì hay, bác lại cho chúng em ít kinh nghiệm để hành trình Đi vòng quanh Đông Nam Á 11 ngày của tụi em thêm bổ ích nhé. Thanks(wait)

honGSonn
09-06-2011, 22:51
Đây quả là một chuyến đi bụi đáng nhớ đối với nhà conlele.

2) Ngủ: Vụ này cũng có nhiều cái để nhớ, ngủ khắp nơi
- 3 đêm ngủ sân bay (2 đêm ở Changi và 1 đêm ở LCCT/Kuala Lumpur)
- Ngủ khách sạn dạng mini.
- Ngủ nhà gỗ ven biển (chalet, ở Langkawi)



Vụ ngủ bụi này vui à. Em đã ngủ bụi 2 lần ở Sing: 1 lần ở sân bay và 1 lần ở trên cây cầu gần tượng sư tử phun nước ở Marina bay :))

Bác post hình và kể chuyện tiếp đi, em sẽ zô post hình phụ :))

pivotal
05-07-2011, 22:45
Tiếp đi conlele, chống cằm đợi đây

Trangkiwi
28-07-2011, 12:53
Ui hay quá bác Conlele ^_^, tháng 02 sang năm nhóm em cũng đi Sing - Malai dưng lịch trình ngược lại với bác, đi Sing trước, Malai sau. Bác Conlele pót bài tiếp đi ợ, mong bài của bác :D

poly
01-08-2011, 00:04
hân hạnh quá được bác nhắc tên 2 3 lần. Đọc bài của bác thấy bồi hồi quá vì bác đi lại gần giống lịch trình em đi ngày trước. Bác lại ở các chỗ giống em đi lần trước (có khi cùng phòng KS China inn). Cám ơn bác.

nobvn
03-08-2011, 14:44
Cảm ơn bác chủ topic nhiều.
Em tham khảo được nhiều thông tin ở đây cho chuyến đi dự định vào đầu tháng 10 này của mình.
Em định đi một vòng giống bác từ KUL....SIN.....chắc có lẽ thêm JAKARTA rồi về SAI GON.
Quỹ thời gian dự định chắc khoảng 10 ngày. Nếu bác hay ai đó có ý kiến gì tư vấn thì xin cho em cảm ơn.

Cheers!

Hyma
04-08-2011, 10:39
Tiếp đi bác ơi , đọc report của bác chi tiết và hay quá, vậy mới gọi là đi phượt chứ .

Gau_0791
12-08-2011, 19:27
Rất cám ơn bài viết của bác,em hoc đc rất nhiều nhờ sự chỉ dẫn tỉ mỉ ,chu đáo và nhiệt tình của bác .Cả nhà em cũng sắp đi HN_BDS_KUL _HN,chặng đầu (HN_BDS) em transit ở KUL ,vậy bác làm ơn cho em hỏi ,nếu Transit (e rất lo khoản này) ở Kul máy bay sẽ đáp LCCT thì cũng lại tìm những nơi có biển chỉ dẫn giống ở sân bay CHANGI bác nhỉ ?em chờ câu trả lời và hóng bác kể chuyện tiếp ,thanks bác nhiều nhé

virus_domi
13-08-2011, 09:41
Cho em xin chia sẽ vài cảm xúc cho đêm ngủ bụi tại Changi. Lạnh, ồn ào nhưng an toàn. Ngủ ở bất cứ đâu mà ko sợ bị đuổi. Hồi đó, tụi em còn ngủ dưới gầm thang máy trước đồn police. Chưa bao giờ, em ngủ lang ngoài đường nhưng nếu có quay lại Sing, em cũng muốn trải qua một đêm như vậy nữa. Xin lỗi nếu em vi phạm bất cứ quy định nào của diễn đàn ( chen ngang vô nói mà không biết có được phép không). Nhưng đọc bài của bác, em nhớ Changi quá.

Đợi những câu chuyện tiếp theo của Bác ạ.


@paven: Cho mình hỏi là Terminal Budget của Changi có chổ ngủ okie không vậy bạn, nếu muốn qua Terminal khác để ngủ thì walk qua được không? Có cần phải làm thủ tục check-in ngay khi xuống Changi hay là để sáng mai thức dậy rồi từ từ làm cũng được? Lần đầu ngủ bụi kiểu này nên còn gà lắm:)) bạn có kinh nghiệm có thể share cho mình nhé!

lady_kill3r
13-08-2011, 10:24
Bac lele làm chúng cháu nôn nóng hết rồi nè,hy vọng từ đây đến cuối năm bác report xong bài này để cháu học hỏi kinh nghiệm đi theo cung đường của bác.thanks...

Gau_0791
13-08-2011, 20:28
Em sắp đi rồi mà ko thấy bác vào trả lời ,có ai biết mách giùm e với ,thanks nhiều nhé

meobongon
27-09-2011, 15:42
Bác lele ơi, nhờ bác viết tiếp thêm các chặng khác để em lên lịch theo với... Thanks!

hawkeyes
28-09-2011, 16:07
Từ Terminal Budget bạn bắt xe free bus sang Terminal 2 mất vài phút thôi, sang đó ngủ nghỉ thoải mái bạn ah. Nhớ mang áo gió mỏng đi vì Terminal 2 điều hòa rất lạnh.


@paven: Cho mình hỏi là Terminal Budget của Changi có chổ ngủ okie không vậy bạn, nếu muốn qua Terminal khác để ngủ thì walk qua được không? Có cần phải làm thủ tục check-in ngay khi xuống Changi hay là để sáng mai thức dậy rồi từ từ làm cũng được? Lần đầu ngủ bụi kiểu này nên còn gà lắm:)) bạn có kinh nghiệm có thể share cho mình nhé!

Krong.Nguyen
30-09-2011, 19:51
Nghe bác Conlele kể hấp dẫn quá, chờ đợi, chờ đợi...:D

Mình không rành vụ vé máy bay lắm nhưng mình coi của Tiger Airways giá vé rẻ có khi đến Changi lúc 1h sáng, vậy ngủ lại sân bay thì hành lý của mình thế nào hả các bạn? Có an toàn không? Ai rành giúp mình vs. :help

Indiana_John
05-10-2011, 13:07
Trời nhà bác conlele này lại mải đánh trống thổi kèn ở đâu rồi, không thấy post tiếp cho các Em học hỏi nhỉ?

Axon_Edwards
08-02-2012, 09:17
Kể nốt đi anh conlele ơi, đang chờ thông tin của anh về Langkawi và Penang.

Kẹo Bạc Hà
08-02-2012, 22:47
Tớ ngủ ở Budget Terminal rùi, không đến nỗi lạnh lắm, được cái khá yên tĩnh. Vấn đề an toàn thì tớ thấy rất ok, hành lý vứt lung tung ấy đi ăn và đi wc cũng chẳng ai thèm ngó, theo các bạn của tớ ở Sing, không những sân bay mà ở tất cả các nơi khác, chuyện mất trộm hành lý, túi xách là cực kì hiếm

yamahavu
13-02-2012, 16:15
Còn 01 đoạn đường dài: "Langkawi - Penang - Malacca - Johor Bahru - Sing" mà sao đợi chờ mỏi mòn vẫn chưa thấy Anh lele post tiếp vậy? :( :( :( Tiếp đi anh lele uiiiiiiiiiiiii !!!!

Ti Quau
09-03-2012, 15:56
Nghe bác Conlele kể hấp dẫn quá, chờ đợi, chờ đợi...:D

Mình không rành vụ vé máy bay lắm nhưng mình coi của Tiger Airways giá vé rẻ có khi đến Changi lúc 1h sáng, vậy ngủ lại sân bay thì hành lý của mình thế nào hả các bạn? Có an toàn không? Ai rành giúp mình vs. :help

Mình cũng đã thử một lần trả bài Paven rồi. Ngủ ở Changi một đêm.... :D. Rất an toàn nhưng rất lạnh Grrruuu
Bạn cần trang bị tấm trải và chăn ấm là được. Hơi ồn ào một tí nhưng rất an ninh.
Mình dùng cái vali để gác chân khi ngủ. Thế là an toàn hihi

Núi và Biển
27-06-2012, 00:10
Trời, đọc tới trang 3, thấy topic có 5 trang,thấy nghi nghi, nhà lele này chơi.....xù hả ta, mới nhậu với hắn hồi nãy, chưa kịp khen.
Nhưng dù sao các bác nên thông cảm, lele đực bị tai nạn giao thông mấy tháng trước, nay đã phục hồi 99%. Để mình kiu hắn viết tiếp, vì sắp tới mìng sẽ đi những nơi này mà:)

HiHa Katoh
27-06-2012, 10:55
Mình cũng lót dép ngồi đợi hồi ức của anh í để mình làm chuyến hoành tráng vào tháng 12 đây;-) Anh yamahavu và Anh Núi và Biển đi vào tháng mấy thế.

Núi và Biển
27-06-2012, 12:35
Mình cũng lót dép ngồi đợi hồi ức của anh í để mình làm chuyến hoành tráng vào tháng 12 đây;-) Anh yamahavu và Anh Núi và Biển đi vào tháng mấy thế.

Anh yamahavu đã đi rồi.

Còn anh , 19 tháng 7 này đi. Sin -Mã . Tám ngày bảy đêm.:) Có ai có plan nào hay giúp mình với.

yamahavu
27-06-2012, 14:16
Anh chuẩn bị đi nữa: Từ 15 - 22/9 : KL - Melacka - penang - langkawi... :)

HiHa Katoh
27-06-2012, 16:50
Vậy thì em ngồi lót 3 chiếc dép đợi hồi ức của 3 anh luôn;-)

conlele
27-06-2012, 17:34
Dạ, conlele đây ạ.
Xin nhận khuyết điểm với mọi người. Conlele là người cực lười nhưng lại đam mê chi tiết. Đó chính là lý do lele bỏ dở nửa chừng hồi ức này.

Vừa rồi mới đi chuyến Philippines 11 ngày như vầy: Saigon - Manila - Cebu (bar/sexy girls) - Bohol (Tagbilaran, Chocolate Hill & con Tarsier ) - Davao (River Tubing) - Cebu - Boracay (bãi biển cát trắng nắng ngập tràn, Tây miên man) - Batangas - Taal Lake (hồ núi lửa) - Manila - Banaue (ruộng bậc thang) - Manila (bar, shopping malls) - thác Pagjansan - Manila - Saigon. Có nhiều thứ hay ho, cũng tự hứa lòng sẽ viết mà chưa viết được dòng nào!

Để lele lấy lại vài phần công lực rồi viết tiếp nhé.

duturi
27-06-2012, 19:29
Nếu có KH mới thì inform để mình đi với nha.

conlele
27-06-2012, 19:38
Nếu có KH mới thì inform để mình đi với nha.
Lần trước, trước khi đi chuyến Phi vừa rồi có rù quến anh duturi, nhưng mà hình như anh bận thì phải.
Muốn đi cùng anh vài chuyến mà hình như 2 anh em mình chưa có duyên. Chỉ mới gặp nhau qua hồi ức thôi!

Nhà quê
21-08-2012, 14:44
hân hạnh quá được bác nhắc tên 2 3 lần. Đọc bài của bác thấy bồi hồi quá vì bác đi lại gần giống lịch trình em đi ngày trước. Bác lại ở các chỗ giống em đi lần trước (có khi cùng phòng KS China inn). Cám ơn bác.

Mình vẫn thích đọc bài của Poly và bài này.
rất thú vị và bổ ích cho chuyến đi sắp đến của Nhà Quê

chuppy_princess
11-09-2012, 20:43
Chủ nhà cho mình hỏi: KL bay đến Langkawi 30p,

Langkawi qua Penang = phà bao nhiêu tiếng? bao nhiêu RM?
Penang về KL bao nhiêu lâu và bao nhiêu RM?

AA đang km e định đi, 2 đêm Langkawi và 2 đêm Penang là ok phải ko chủ nhà? E đang cần Penang về KL bn tiếng để canh giờ book vé bay về VN. Thanks.

conlele
11-09-2012, 22:41
@Chuppy_princess:

1- KUL bay đi Langkawi (LKG) mất 1h (60'). Conlele thường chọn chuyến đi sớm nhất, vì có 2 cái tiện: (i) tối hôm trước lên LCCT ngủ đêm, đỡ tốn 1 đêm khách sạn; (ii) tới LKG lúc 8h sáng, coi như mình có nguyên cả ngày ở LKG. Hiện tại, hình như AirAsia có chuyến bay KUL-LKG lúc 7h30-8h30.

2. LKG qua Penang (PEN): hồi trước conlele thích thử phà (ferry) của Mã Lai, nên chọn đi phà. Đi phà từ LKG qua Penang mất 2h30'-2h45' (tùy thời tiết). Conlele chọn chuyến phà trễ nhất (LKG:17h15-Penang:20h), giá là: 60RM/người/chiều. Vào đây xem lịch: http://www.langkawi-ferry.com/Home/Schedule.aspx#penang

(*) Nếu bạn muốn đi nhanh thì có thể bay, vì LKG là sân bay quốc tế, có cả chuyến LKG-PEN, thời gian bay chỉ 35'. Bạn vào trang AirAsia để chọn, hiện tại conlele thấy giá máy bay chỉ 84RM (all-in).

3. PEN-KUL: chuyến rồi, conlele không đi PEN-KUL, mà đi thẳng từ PEN-Melacca; Chiều dài: 500km, thời gian: khoảng gần 7h (23h-6h sáng hôm sau). Nói chung ở Malaysia, nếu đi quốc lộ bạn tính tốc độ trung bình là 70-80km/h kể cả dừng nghỉ, vì tốc độ tối đa cho phép là 110-120km/h).

Nếu bạn muốn đi PEN-KUL, và chọn xe buýt thì tổng thời gian là: 4h30', giá tiền là: 35RM/người. Bạn có thể vào đây để lựa chọn hãng và thời gian đi: http://journeymalaysia.com/ptapenang.htm#16. Trên đó kg có chuyến đi đêm. Tốt nhất là bạn nên ra Komtar (trung tâm của Penang) để hỏi về giờ giấc, nên đi vào ban đêm để tiết kiệm 1 đêm ngủ khách sạn.

Tiện nhất là bay AirAisa, mất 60phút(1h), chuyến sớm nhất là PEN:7h10- KUL:8h10. Có thể tranh thủ ngủ đêm ở sân bay Penang. Giá theo mình thấy là từ 97RM/người trở lên. Khi khuyến mãi có thể thấp hơn.

3. Cả Langkawi (LKG) và Penang (PEN) conlele đều chỉ dành trọn 2 ngày (2 full-day, đến từ sáng sớm-rời đi lúc nửa đêm), và chỉ nghỉ 1 đêm. Nếu bạn dành cả 2 đêm LKG và 2 đêm PEN thì rất rộng rãi rồi.

thienphong2704
12-09-2012, 02:32
Chào bạn, mình có lịch đi như vậy bạn thấy ổn ko :

Thông tin cơ bản
Chuyến đi ngắm Air show hoành tráng nhất ĐNA diễn ra tại LangKawi, kết hợp bụi langkawi và KUL.

Lịch trình cơ bản:
28/3 : Bay đêm SGN - SIN , nghỉ đêm tại sân bay Changi ( Tiger Airways 35USD và JetStar 345k vnd)
29/3 : Bay SIN-LGK ( AA or Silk Air)
Nhận phòng, thuê xe máy, Tham quan hội chợ hàng không quốc tế Langkawi.
Chiều : tắm biển đi dạo, ăn vặt...
Nghỉ đêm khách sạn.
30/3 : Sáng tham quan cái điểm nổi bật, ngắm mặt trời mọc. Trưa rời Langkawi đi sang PeNang.
Chiều tối khám phá Penang.
31/3 : Lên xe về KUL, bay về SGN
Option 2 : qua Penang đi xe thẳng về KUL, tham quan KUL sáng hôm sau về SGN.

Đi lại :
SGN- SIN : Airasia or Tiger Airways ~ all fare ~ 700k vnd ( 2h bay)
SIN - LGK : Airasia 700k or SilkAir 800k ( 2h bay)
LGK- PEN : Airasia ( 350k VND) các hãng khác mắc hơn.
Đi phà thì cũng 300k nhé đi 2h45p
PEN-KUL : Airasia 350k ,xe đi 4h mất 180k
KUL-SGN : Airasia 60USD
Ngoài ra còn có các hãng nội địa khác nhưng nhìn chung là..mắc hơn AA

chuppy_princess
12-09-2012, 12:42
Cám ơn chủ nhà rất nhiều. Hiện tại AA đang km cho giai đoạn t1-t3/2013 giá SG-KUL 60$, KUL-PEN va LKG ~22$, KUL-Phuket 39$, KUL-SG 39$. Mình ham hố nên đang định làm chuyến, không biết đi đường bộ có khó khăn gì ko? Mình dự định thế này:
Ngày 1: SG-KUL 10h35-13h25
KUL-LKG 16h20-17h20 ăn chơi 2 đêm
Ngày 3: LkG-PEN mình định đi phà để ngắm cảnh, nhưng vé cũng mắc quá nhỉ trong khi AA km bay có ~20$ à...hichic nhưng ghét cái khoảng ra sb rồi ngồi chờ, mệt mỏi
Ăn chơi PEN 2 đêm
Ngày 5: check out khoảng 10h về KUL = xe để ngắm cảnh về sb bay chuyến 18h50

Em dự định ko mua vé mb LKG-PEN-KUL có 1 lý do nói trên là vì muốn ngắm cảnh, thứ 2 là vì giờ đến đó còn xa quá, sợ mua trước rồi lại thay đổi lịch trình ko đi đúng như vậy thì uổn.
Mỗi nơi 2 đêm như vậy có gì chơi ko anh? LKG chủ yếu là biển? Còn Penang?

LeoBinh
12-09-2012, 13:07
Hellow Chuppy

Mình nghĩ Chuppy nên chọn KUL - PEN, rồi từ Kuala Perlis đi Langkawi bằng tàu cao tốc có hơn một tiếng thôi. Trải nghiệm này ok lắm. 7h sáng khởi hành ở Kuala Perlis chiều chuyến ngược lại 19h.
Đúng là từ Penang đi Langkawi mất gần 3 tiếng đồng hồ mới tới..
Hôm Leo đi thực tế là khởi hành từ PEN đi phà sang Butterworth và lang thang đến Kuala Perlis và ở đó một đêm.
30/40 vừa rồi Leo giành 5 ngày khu vực đấy. Vé AA chỉ có 0.36USD/ chiều. Tóm lại là chỉ có hơn một trăm USD cho hai người khứ hồi all in / hành lý cho 20kgs.

Sorry Conlele vì quote không đúng.

conlele
12-09-2012, 13:51
Hellow Chuppy

rồi từ PEN đi Langkawi bằng tàu cao tốc có hơn một tiếng thôi.
Làm gì có chuyến cao tốc nào cho hành trình PEN-LKG mất 1h hở bạn? Vừa rồi conlele đi biển yên sóng lặng là mất 2h30', bình thường nghe nói mất 2h45'.

Bạn vào link langkawi-ferry ở trên để coi lịch trình chạy tàu. Mỗi ngày PEN-LKG có 2 chuyến thôi, làm gì có chuyến nào chạy chỉ 1h?

anquangminh
29-09-2012, 13:07
Hi bác yahamavu

Bác cho em xin điạ chỉ nhà nghỉ bên PEN, LGK, Melaka nhé, tks bác.


Anh chuẩn bị đi nữa: Từ 15 - 22/9 : KL - Melacka - penang - langkawi... :)

yuyukankan
06-10-2012, 20:29
chào anh chị và các bạn,
tháng 11 này em bay qua malaysia du lịch, không biết cách sạn nào giá rẻ cả.
Nhờ anh chị và các bạn đi trước có kinh nghiệm hướng dẫn chỉ giúp.
xin cám ơn nhiều. [email protected]

conlele
11-10-2012, 08:41
chào anh chị và các bạn,
tháng 11 này em bay qua malaysia du lịch, không biết cách sạn nào giá rẻ cả.
Nhờ anh chị và các bạn đi trước có kinh nghiệm hướng dẫn chỉ giúp.
xin cám ơn nhiều. [email protected]

Malaysia: rộng lớn, biết bạn muốn ở đâu bây giờ? Mời bạn vào các trang sau:

1. www.agoda.com (hệ thống đặt phòng khách sạn phổ biết nhất thế giới, có cả tiếng Việt)
2. www.tunehotels.com (hệ thống khách sạn giá rẻ của anh em nhà Tony, chủ hãng AirAsia)
3. www.hostelworld.com (chủ yếu là hostel-nhà trọ, nhưng ở Malaysia giá phòng cũng rẻ, ở hotel cho nó đã, còn thích bụi thì cứ vô trang này mà đặt hostel).

Đó là 3 trang mà conlele thường đặt phòng nhất khi đi du lịch tại Đông Nam Á.

conlele
11-10-2012, 11:40
Tiếp tục hành trình nhé. Hôm trước tới đâu rồi nhỉ? À, đền thờ của người Ấn - "Sri Mahamariamman Temple". Rẽ đường nhỏ bên hông đền thờ, bạn sẽ thấy ngay khu chợ "Central Market".

Phố đi bộ bên hông chợ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89018&d=1349929710


Cổng chính chợ, với năm xây dựng số đẹp 1888. Tiếng Anh là Central Market còn tiếng Malay là Pasar Seni. Tiếng Mã Lai trật tự từ giống y chang tiếng Việt nha. Pasar là chợ, Seni là Mỹ Nghệ (art), pasar seni = chợ mỹ nghệ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89019&d=1349929710


Tên là vậy nên trong Central Market phần lớn là những hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm của người Mã Lai:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89021&d=1349929710

Giá cả cũng không đắt. Thấy trời nắng quá, nhà lele mua cái khăn choàng màu đỏ sẫm này. To, dày hơn khăn rằn Việt Nam, giá chỉ 8RM (khoảng 50k Việt)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89020&d=1349929710

conlele
11-10-2012, 12:03
Sau một hồi lang thang trong Central Market (điểm D trên bản đồ google trang trước) ngắm đồ mỹ nghệ và ngắm người Mã. Rời khỏi chợ, tiếp tục tản bộ tới điểm tiếp theo.

Thánh đường Hồi giáo Masjid Jamek (điểm E), thánh đường cổ nhất Malaysia. Chỗ này không cho chụp hình bên trong nên dạo dạo bên ngoài chộp một pô.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89022&d=1349930705

Ngay trước Masjik Jamek là trạm LRT:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89023&d=1349930705


Nhìn xa xa là Merdeka Square (Quảng trường Độc lập) với cột cờ nổi tiếng cao 100m được coi là cột cờ cao nhất thế giới. Đây là nơi vào 0h ngày 31/08/1957, cờ Mã Lai chính thức được kéo lên, sau khi được nước Anh trả lại độc lập.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=89024&d=1349930705


Lúc này đã gần 12h trưa. Trời Kuala Lumpur bắt đầu nắng. Mệt quá ngồi nghỉ, ngắm xe cộ chút trước khi quyết định điểm đến tiếp theo.

banhbo_banhtieu
12-10-2012, 00:40
E tính book Hello Wow hostel tại Sing, anh chị nào ở rồi cho em ý kiến nha. thanks
http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Hello-WOW/Singapore/62142?dateFrom=01+Nov+2012&dateTo=07+Nov+2012

anquangminh
11-11-2012, 16:13
Thông tin nhà nghỉ dành cho các bạn (nhóm mình đi KUL, PEN, LGK 01-06/11/2012)

1) PENANG: Lúc đầu định buk Red Inn HERITAGE (Love Lane) nhưng họ ra giá cao (30MYR/ bed/ dorm), phải buk qua web trung gian. Sau đó mình mail trực tiếp cho Red Inn COURT (No. 35B & 35C, Jalan Mesjid Kapitan Keling, Georgetown‎ 10200 Penang, Malaysia, Email: [email protected], Website: www.redinncourt.com) giá 25MYR/ bed/ dorm 6 giường/ máy lạnh, có ăn sáng, phòng tắm & vệ sinh sạch sẽ. Nói chung là cơ sở vật chất tốt, nằm ngay đường chính, đối diện chợ, gần trạm xe bus miễn phí (nhà thờ St George), đi lại thuận tiện. Nhóm mình cũng đi ăn buffet hải sản như các bạn Phượt hướng dẫn: STEAMBOAT RESTO, 63 Macalister Rd, 17MYR/ người, đi bus miễn phí, bảo tài xế cho xuống trạm gần Macalister nhất, ngay tòa tháp KOMTAR, nhiều hải sản, ăn thoải mái; có kem, bánh, trái cây, chè tráng miệng, mọi người nên đi.

Nhóm mình cũng thuê xe máy đi qua cầu PENANG, qua BUTTER WORTH như mọi người quảng cáo, không có gì cả; lượt về thì đi phà từ BUTTER WORTH qua George Town. Nhóm mình cũng đi khu ăn uống GURNEY DRIVE cho biết, tùy mỗi người cảm nhận, mình thấy không có gì đặc sắc cả. Cũng có đi xe máy đến KEK LOK SI TEMPLE, công nhận đẹp, mọi người nên đi.

Thuê xe máy: từ đầu LORONG LOVE (nếu bạn nào thuê Red Inn HERITAGE), thấy cửa hàng 7-11, quẹo tay phải đi 01 đoạn sẽ thấy nhiều cửa hàng cho thuê xe máy bên trái đường. Nhớ đem theo bằng lái xe từ VN sang, 01 số cửa hàng đòi phải có bằng lái họ mới cho thuê xe.

2) LANGKAWI: Đêm đầu tiên nhóm mình thuê SWEET INNS MOTEL LANGKAWI, Pantai Cenang (Email: [email protected]), mình buk qua AGODA đợt khuyến mại # 29 USD/ phòng 3 người, có ăn sáng; thêm 1 extra họ tính 20 MYR/ người, nhưng max 4 người/ phòng. Nhóm mình đi 5 người, năn nỉ, cuối cùng họ cho 5 người vào luôn, không tính tiền 2 extra, chỉ đóng 5 MYR/ 1 extra x 2 tiền ăn sáng. Mình mua tour Island Hopping tour ngay tại KS, 25 MYR/ người, có xe đưa rước, tour kéo dài trong 3.5 tiếng, không ăn uống.

Đêm thứ 2 mình chuyển qua KS BAHAGIA tại KUAH ([email protected]), deal trực tiếp họ tính 130 MYR/ 5 người/ phòng máy lạnh, lúc đầu qua mail họ không cho ăn sáng, khi đến nơi họ lại cho vé ăn sáng miễn phí (?).

3) MELAKA: mình buk nhà nghỉ SAYANG-SAYANG HOSTEL @ RIVERSIDE, họ có nhiều chi nhánh nhưng mình buk cái gần bờ sông, buk trực tiếp qua mail 15 MYR/ bed, nếu ăn sáng + 3 MYR nữa, dorm khoảng 20 beds. Nhóm mình thương lượng lại, chuyển qua phòng máy lạnh, 4 người (1 người chuyển hướng ở lại KUL), giá 70 MYR/ phòng, có ăn sáng. Phòng bé thôi, có 01 gác lửng trên đó có 1 tấm đệm, tầng trệt có 1 salon), nhưng cũng tạm ổn. Nếu các bạn muốn ăn cơm gà viên thì từ Clock Tower băng qua cầu sẽ gặp JALAN HANG JEBAT (coi chừng nhầm LORONG HANG JEBAT là đường nằm ngang bên phải), bạn thấy 1 vòng xoay nhỏ có con rồng to treo bên trên, tiếp theo sau cái nhà hàng to là gặp ngay nó, bên tay phải đường nhé; ăn ngon và giá rẻ (mình quên tên nhà hàng).

Nếu muốn shopping, từ bảo tàng Stadthuys (bên hông Clock Tower) đi ôm theo con đường đó sẽ gặp 1 shopping mall, giá cả cũng tương đối, gần đó có 01 khu ăn uống (gần cái tháp đu quay) nhưng không ngon, giá đắt, mọi người đừng ăn.

Tỷ giá hôm mình đi, đổi tại Phượng Sử (chợ Bến Thành) là: 6,830 VND/ 1 MYR, lúc đi ăn ở MELAKA gặp 01 bạn người VN làm tại quán ăn cho biết nếu đổi tại MELAKA thì chỉ 6,7 ... thôi.

Vài kinh nghiệm chia sẻ, chúc các bạn đi vui vẻ nhé.

Amira Mica
04-03-2013, 16:31
nhóm mình cũng chuẩn bị đi Malaysia đợt 30/4-1/5 tới, ko biết là nên đổi tiền MYR luôn hay đổi USD rùi wa malaysia đổi tiền của họ nhỉ, và đổi luôn ở VN hay sang đó mới đổi???!!!

LeoBinh
05-03-2013, 10:57
LCCT của KL. Lần đầu tiên transit ở KL nhìn cảnh người ta ngủ vật vã trong sân bay, cứ chỗ nào trống là người ta trải mền ra nằm. Loanh quanh thế nào tìm được một cái ghế (mình đi 2 người) thế là người ngồi trên, người tựa dưới tranh thủ ngủ mấy tiếng để 5h ra rửa mặt check in. Lúc check in đi Penang, lúc lên máy bay xong là ngủ một giấc không biết trời đất là gì, đến khi máy bay hạ cánh. Đi chừng 1 tiếng.

Lần 2 ở sân bay Jakarta của AA còn lớ ngớ, trong sân bay thì đóng cửa lại quả ra ghế của cửa hàng cafe mua ly cafe và ngồi vật vã ở đấy đợi chuyến 5h55 đi. Chuyến đi nào cũng có nhiều kỷ niệm để lại trong lòng mình....

Cảm ơn conlele những chia sẻ bổ ích. Hy vọng các phượt thủ tìm được những cung đường thú vị, an toàn và tiết kiệm!!!

windyhua
24-03-2013, 17:55
Đây quả là một chuyến đi bụi đáng nhớ đối với nhà conlele. Dù là chuyến đi bụi nước ngoài đầu tiên, nhưng có mấy kỷ lục bản thân:

1) Về di chuyển: đã đi đủ tất các các phương tiện di chuyển của Việt Nam, Malaysia & Singapore:
- Máy bay: JetStar và AirAsia
- Bus: đi trong thành phố và 2 chuyến liên thành phố: Penang-Malacca (8 tiếng) và Malacca-Johor Bahru (4 tiếng)
- Taxi: một ít thôi vì xiềng không nhiều
- Xe máy: đây là một trải nghiệm đặc biệt. 2 ngày đi xe máy bên trái đường (luật Malaysia) ở Langkawi (sẽ kể sau)
- Phà (ferry): đi phà từ đảo Langkawi sang đảo Penang (2h30' - phà cao tốc)
- Đi bộ: cái này là "vượt qua chính mình", không ngờ mình đủ sức khoẻ đi bộ nhiều thế.

2) Ngủ: Vụ này cũng có nhiều cái để nhớ, ngủ khắp nơi
- 3 đêm ngủ sân bay (2 đêm ở Changi và 1 đêm ở LCCT/Kuala Lumpur)
- Ngủ khách sạn dạng mini.
- Ngủ nhà gỗ ven biển (chalet, ở Langkawi)

3) Hoạt động: tham gia đủ các loại hoạt động trong 9 ngày 10 đêm. Sẽ kể thêm ở các phần sau.

__________

Đây là lần đầu tiên nhà conlele đi phượt bụi ở nước ngoài. Cái gì cũng lạ lẫm, dò dẫm. Không biết có phải vì vậy không mà cảm xúc thật nhiều. Conlele xin tường thuật dưới đây. Có thể có nhiều điều là đơn giản và đã cũ với các bạn. Nhưng với nhà lele thì thật mới lạ. Nếu có gì không chính xác rất mong các bạn chỉ ra để cùng điều chỉnh.

Lần đầu phượt mà đi được nhiều vậy là chủ thớt quá dữ, nguy hiểm , nguy hiểm :| :d
Chắc chị nghiên cứu thông tin kĩ lắm, đọc bài viết rất nhiều thông tin chia sẻ bổ ích.:d
Năm tới e cũng định đi bụi malay, nghiên cứu kĩ topic của chị, thanks :x

HanoiCorner
28-03-2013, 12:57
Hi all,

Tháng 5 tới mình tự đi bụi qua Malay, nhờ cả nhà tư vấn giúp mình nhé:

- Ngày 1- thứ 7, 11/5: bay AA chặng HAN-KUL 9h20-13h40, nhập cảnh và chờ ở sân bay khoảng 2 tiếng bay tiếp AA chặng Kul-Penang 15h30-16h45. Đến nơi coi như 17h rồi. Mình đi 2 người thì nên chọn khách sạn nào trong tầm giá 700k-1000k/đêm nhỉ? Mình muốn ở khu gần biển, thích biển mà năm nay chưa có chuyến nào đến được với biển. Cả nhà chọn giúp khách sạn thì mách nước giúp mình phương tiện di chuyển từ sân bay Penang về tới khách sạn luôn nhé!

- Ngày 2 - chủ nhật, 12/5: tắm biển và dạo chơi ở Penang. Cho mình xin tư vấn các địa điểm ăn uống và dạo chơi ở Penang. Buổi tối thì có khu chợ đêm hay bar pub nào có thể relax được nhỉ?

- Ngày 3 - thứ 2, 13/5: sáng chơi bời tí, tắm táp rồi chuẩn bị trả phòng ra sân bay. Bay AA chặng Penang-Kul 11h20-12h20.
Tới KLLC là 14h00, check in khách sạn là đẹp giờ. Từ KLLC di chuyển về trung tâm thành phố thì nên chọn phương tiện nào nhỉ? Mình muốn ở khu trung tâm, tiện đi lại và ngắm cảnh thì Tai Ichi Hotel giá khoảng 1200k/đêm có ổn không? http://taiichihotel.com/index.php

Mình có cả chiều và tối hôm đó rảnh, lại xin tiếp tư vấn địa điểm ăn chơi và thăm quan.

- Ngày 4 - thứ 3, 14/5: sáng mình định mua city tour này giá 60RM: http://www.journeymalaysia.com/city.htm#44

Metropolitan Landmarks’ City Tour

Places of visit :-
* Petronas Twin Tower (photo stop)
* King’s Palace (photo stop)
* National Monument
* National Mosque (photo stop)
* Sultan Abdul Samad Building
* Independence Square
* Coffee Town

Departure : Daily 9.00 am / 2.00 pm
Pick up : 8.30 - 8.45 am / 1.30 - 1.45 pm
Duration : 3.5 hrs

Như vậy, ngoài những điểm đã có trong city tour thì mình nên đi những đâu nữa??? Sau tour này mình check out khách sạn luôn, vác ba lô lang thang đến tối ra sân bay ngủ lang để sáng sớm hôm sau bay về HAN rồi. Buổi tối từ trung tâm thành phố ra sân bay thì nên chọn phương tiện nào nhỉ???

- Ngày 5 - thứ 4, 15/5: bay AA chặng KUL-HAN 6h30-8h50.

Lần đầu đi Malay, hi vọng được cả nhà giúp đỡ. Tks all!

LeoBinh
29-03-2013, 15:04
Penang được chia thành 3 khu: Batu Ferringghi, George Town, và Teluk Bahang. Với budget như của em, nên chọn George Town có rất nhiều khách sạn tầm đấy mà đi lại cũng tiện.

Ở trung tâm Penang có tòa nhà Komtar là tòa tháp cao nhất của Penang. Lên đấy những hôm gió mạnh sẽ cảm thấy lung lay. Ở bên dưới tòa nhà này có các tuyến xe buýt đi các nơi. Nếu em muốn đi Butterfly Park hay Chợ Đêm của nó ở khu Batu Ferringghi ở phía bắc đi tuyến 101 chẳng hạn. Chỉ lên xe lddeeens. Dưới đấy người ta chia ra 5 lanes. Từ lane 1 - 5 sẽ ghi rõ cụ thể địa điểm nào em cần đi.
Lane 1:
Lane 2:

https://s1303.photobucket.com/user/leobinh1981/media/Penang%20-%202012/IMG_2143_zps821f7423.jpg.html?sort=3&o=1

Lane 3:

https://s1303.photobucket.com/user/leobinh1981/media/Penang%20-%202012/IMG_2142_zpsf9ecca4d.jpg.html?sort=3&o=2

Lane 4:

https://s1303.photobucket.com/user/leobinh1981/media/Penang%20-%202012/IMG_2141_zps0e347841.jpg.html?sort=3&o=3

Lane 5:

https://s1303.photobucket.com/user/leobinh1981/media/Penang%20-%202012/IMG_2140_zpsbaba07c0.jpg.html?sort=3&o=4

Komta:

https://s1303.photobucket.com/user/leobinh1981/media/Penang%20-%202012/IMG_1955_zpsa6b68cf1.jpg.html?sort=3&o=5

Tắm biển ở đây thực sự không phải là nơi lý tưởng. Quảng cáo trên các websites thì đẹp. Nhưng lên đấy thì không đẹp lắm. Có thể tắm ở phía Nam thôi, phía bắc hơi đục. Lần trước mình ở Flamingo ở trên Batu Ferringghi đấy.

Bar, pub thì không có nhiều lựa chọn lắm.
Shopping thì có: Gurney Plaza, Prangin Malls, Times Square, Queen Bays Plaza...
Nếu đi chợ đêm, thì tìm đến đúng quán này nhé, bán cá nướng ngon tuyệt mà rẻ nữa.
https://s1303.photobucket.com/user/leobinh1981/media/Penang%20-%202012/IMG_2026_zpsf99a1b59.jpg.html?sort=3&o=5

conlele
29-03-2013, 15:14
@LeoBinh nói chính xác. Biển Penang chuẩn ngang biển Vũng Tàu nhà mình. Muốn được tắm biển như Côn Đảo nhà mình thì nên đi Langkawi - hoang sơ, đẹp, và rẻ.

LeoBinh
29-03-2013, 15:17
Chị Conlele ơi, Leo có post mấy cái hình cho bạn kia tham khảo không biết chị có mở được hình không nhỉ? Chứ Leo bên này không thấy??

HanoiCorner
06-04-2013, 19:59
Em cũng không xem được hình các bác ơi.
Vẫn đang hóng thêm thông tin ạ.

phuongtuan411
08-04-2013, 14:12
chào mọi người iu thích du lịch bụi,
Cho em xin phép hỏi cách thuê xe honda đi bên Malaysia như thế nào ạ? Đầu tháng 5 em có chuyến bụi ở hai nơi Cameron và Langkawi ở Malaysia, mà hiện tại em hok biết cách thuê xe honda bên đó ntn? Liệu mình cầm bằng lái xe VN qua đó dùng được ko hay phải có giấy tờ j khi thuê xe ạ? Em cám ơn a.

conlele
09-04-2013, 07:26
chào mọi người iu thích du lịch bụi,
Cho em xin phép hỏi cách thuê xe honda đi bên Malaysia như thế nào ạ? Đầu tháng 5 em có chuyến bụi ở hai nơi Cameron và Langkawi ở Malaysia, mà hiện tại em hok biết cách thuê xe honda bên đó ntn? Liệu mình cầm bằng lái xe VN qua đó dùng được ko hay phải có giấy tờ j khi thuê xe ạ? Em cám ơn a.
Ở Cameroon thì conlele chưa thuê. Còn ở Langkawi thì conlele thuê như sau:

- Tới 1 quầy đại lý du lịch (có rất nhiều ở dọc Pantai Cenang), hỏi thuê xe, giá tầm 28-30 RM/24h.
- Quầy du lịch sẽ gọi cho đại lý thuê xe tới đón bạn. Bạn sẽ rất bất ngờ vì sẽ có 1 xe otô 4 chỗ tới đón đàng hoàng, điểm cung cấp xe cách đó chừng 3km.
- Tại chỗ cho thuê xe (kiêm siêu thị), bạn sẽ phải điền vào một cái mẫu (form), trong đó có câu hỏi: bạn đã lái xe máy được bao nhiêu năm. Trình Giấy phép Lái xe (A1). Rồi nhận xe.
- Lúc nhận xe, nhân viên sẽ mở bình xăng và nói: trong đó có 1 lít xăng, khi trả bạn phải đảm bảo cũng còn 1 lít.
- Mướn xe trọn 24h: hôm trước conlele mướn từ 15h hôm trước tới 15h hôm sau, coi như đi được gần 2 ngày.
- Xăng bên Mã Lai rất rẻ, chỉ 1,90RM/lít ~ 13.000VND/lít (bằng chừng 50% bên Việt mình).
- Khi trả xe, bạn sẽ lại được ô tô chở thẳng về khách sạn, oai chưa?

phuongtuan411
09-04-2013, 09:01
Dạ. Em cám ơn thông tin hữu ích của anh Conlele nhiều :)

conlele
09-04-2013, 09:08
À, mà bạn biết lái otô thì thuê cũng đã lắm nhé. Giá từ 60-70RM/ngày 24 tiếng. Xăng bên Malai thì tha hồ chạy, rẻ quá rẻ!

phuongtuan411
09-04-2013, 12:14
Anh Conlele ơi,
Cho em hỏi thêm chút. mình cầm bằng lái VN của mình là tiếng Việt, qua Malaysia họ có chịu hok? hay phải đi dịch công chứng bằng tiếng Anh hok anh?

duturi
09-04-2013, 12:33
Lần trước, trước khi đi chuyến Phi vừa rồi có rù quến anh duturi, nhưng mà hình như anh bận thì phải.
Muốn đi cùng anh vài chuyến mà hình như 2 anh em mình chưa có duyên. Chỉ mới gặp nhau qua hồi ức thôi!

Lúc các bạn đang chuẩn bị đi Phi thì mình phải lo làm visa đi Úc. Hình như mình có trả lời như vậy khi các bạn rủ rê rồi mà. Mình đi Sơn La xong về lu bu rồi đi Úc cuối tháng 6/2012 mới về xong lại đi dịch tới cuối tháng 8. Tháng 10 đi Mỹ nên không theo dõi cái topic của bạn được vì tự nhiên nó biến đâu mất, giờ thấy lại nó xuất hiện.
Mình tiếc là lại không đi Cam chuyến này với bạn đây nè. Để xem mai có kiếm được xe không.

oanhnguyen1973
04-07-2013, 23:03
Chào Conlele,


Vừa gõ máy tính một bài dài hỏi bạn về chuyến đi HN - Malay nhưng mạng out mất tiêu. Mình có lịch trình sau tư vấn giúp mình nhé
HN bay KUL: 1day; KUL bay LKG: 2 day; LKG bus PEN: 1day; PEN bus GEN: 1 day; GEN bus KUL: 2day

- Sân bay của Air Asia đến KUL (LCCT) có giống sân bay bay đi LKG (Thấy ghi Quốc tế KUALA) không?
- Bạn điều chỉnh giúp mình về việc phân bố thời gian ở các nơi nếu thấy chưa hợp lý
- Phương tiện đi lại giữa các điểm sao cho tiện lợi
- Khách sạn, Ăn uống, khu vui chơi, mua sắm... bạn tư vấn thêm cho mình

Bạn bớt chút thời gian chia sẻ với mình. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Linhnau
16-07-2013, 12:37
Ở Cameroon thì conlele chưa thuê. Còn ở Langkawi thì conlele thuê như sau:

- Tới 1 quầy đại lý du lịch (có rất nhiều ở dọc Pantai Cenang), hỏi thuê xe, giá tầm 28-30 RM/24h.
- Quầy du lịch sẽ gọi cho đại lý thuê xe tới đón bạn. Bạn sẽ rất bất ngờ vì sẽ có 1 xe otô 4 chỗ tới đón đàng hoàng, điểm cung cấp xe cách đó chừng 3km.
- Tại chỗ cho thuê xe (kiêm siêu thị), bạn sẽ phải điền vào một cái mẫu (form), trong đó có câu hỏi: bạn đã lái xe máy được bao nhiêu năm. Trình Giấy phép Lái xe (A1). Rồi nhận xe.
- Lúc nhận xe, nhân viên sẽ mở bình xăng và nói: trong đó có 1 lít xăng, khi trả bạn phải đảm bảo cũng còn 1 lít.
- Mướn xe trọn 24h: hôm trước conlele mướn từ 15h hôm trước tới 15h hôm sau, coi như đi được gần 2 ngày.
- Xăng bên Mã Lai rất rẻ, chỉ 1,90RM/lít ~ 13.000VND/lít (bằng chừng 50% bên Việt mình).
- Khi trả xe, bạn sẽ lại được ô tô chở thẳng về khách sạn, oai chưa?

Mình hơi ngoài lề xíu. Lần trước đi Đà Lạt khi mà mình thuê xe ở chỗ Hoàng Anh cũng dc anh chủ ở đó cho xe 4 chỗ tới rước và khi trả xe cũng dc xe 4 chỗ đứa về tới khách sạn. Thấy vụ này chăm sóc khách hàng nhiệt tình :)

drlengocthanh
23-01-2014, 14:01
Mọi người ơi cho Rô béo hỏi, nếu đi từ SG qua đến KLLC lúc 12h30 rồi bay tiếp qua Langkawi lúc 16h20, vậy có cần phải làm thủ tục nhập cảnh không ? hay là transit luôn ? Ở langkawi có 36h thì nên đi những đâu ? Thanks

luudanchua
23-01-2014, 20:22
Rất hay và chi tiết, còn nữa không bạn Conlele?.

phimhongkong
30-03-2014, 23:37
Sau khi nghỉ ngơi và tẩy trần xong. 11h30, nhà lele bắt đầu hành trình đi bộ. Chặng đi bộ đầu tiên ở Kuala Lumpur nhằm vào 4 điểm tham quan gần Chinatown: Đền thờ Quan Công - Đền thờ đạo Hindu "Sri Mahamariamman Temple" -
Chợ Central Market - Đền thờ Hồi Giáo "Masjid Jamek".

__________
Vừa ra khỏi khách sạn là chen chúc trong dòng người của khu phố Tàu. Giờ này con đường đã bắt đầu đông đúc. Một đoạn ngắn vài chục mét mà quá trời đồ ăn vặt, nước uống (có cả sữa đậu nành, tàu hủ nóng/đá...)

Thấy có món này là lạ, ghé vô coi thử:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60250&d=1304734772

Tên của nó là Ma-Chi, đứng xem thì dạng một bánh bột gạo lớn, rắc mè xung quanh. Có nhiều màu, mỗi màu là một vị (táo, chanh ...) Muốn mua cả 5-6 vị thì gọi cái Mixed Flavor (giá 5RM):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60251&d=1304734772



Nhìn đồng hồ thấy cũng gần trưa, sực nhớ sáng nay chỉ mới lót dạ một cái bánh mì ngọt Kinh Đô mang theo. Thôi bái bai Ma-Chi, đi tìm quán cơm ăn cho chắc bụng cho hành trình dạo bộ sắp tới.

Ngay ngã rẽ tiếp theo thì thấy ngay quán cơm tự chọn của người Hoa mà poly đã chụp hình lên. Yên tâm, nhào vô liền!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60255&d=1304734843

Chủ quán bới cho mình một phần cơm trắng. Mình đi quanh mâm đồ ăn để lựa chọn (như bú-phét vậy):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60252&d=1304734772

Chọn một vòng thì được 2 dĩa cơm thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60254&d=1304734843

Giá cả cũng hữu nghị thôi: 10,5RM cho 2 dĩa cơm đầy ụ (tính ra gần 40k/dĩa). Ăn cũng khá hợp với người Việt mình. Hơi nhiều thức ăn nên conlele kêu thêm 1 phần cơm trắng nữa (80 cent thôi!)

Tiêu diệt xong 2 phần cơm này thì có thể chắc bụng mà tà tà tới chiều rồi!

Tháng 4/2014 mình bay AA từ Mã sang Sing .Mình cũng book KS Chinatown như bác

Bạn hoặc các bạn rành Sing giúp mình :

1/ Đi MRT từ sân bay về khu Clark Quay

2/ Cách đi từ Clark quay đến Marina Bay Sand và khu sư tử ói Merlion Park

3/ Mình đi 2 người mua 1thẻ EZ link để đi MRT hay phải mua 2 thẻ

Cám ơn

hoangvanphuong75
31-03-2014, 08:13
Đi MRT thì theo map của MRT, Clark Quay là sát vách với Merlion rồi, đi bộ 5-15phut, tùy em thuộc chân dài hay ngắn, ra China town hay Bugis cũng đi bộ Arab street too.
Chỉ có Sentosa và Orchard thì MRT from Clark Quay.

toanhoang
12-05-2014, 18:22
Note phần Penang + Langkawi để chuẩn bị lân la, tranh thủ đi training rồi tít mít mấy ngày. Thanks

nudp103
05-11-2015, 14:40
ôi bác lele ơi vẫn thiếu nà, em mong mỏi đọc hết mà hổng thấy post tiếp!

chantam
11-11-2015, 10:45
hay quá, còn nữa không bạn ơi, chờ bạn viết để đọc tiếp