PDA

View Full Version : Leo Phansipan (29/4 - 2/5/2011) !!!



nqphong85
03-05-2011, 13:22
Cuối cùng sau 3 ngày 2 đêm cũng chinh phục được đỉnh Fan ( tuyến cát cát - trạm tôn )
Cảm ơn anh Sói xám.
Cảm ơn tất cả những người bạn đồng hành trong chuyến đi.
Mình sẽ không bao giờ quên những giây phút trên độ cao 3143m cùng mọi người.

redmoon
03-05-2011, 15:17
Nhanh quá!
3 ngày 2 đêm trong rừng,
Lên đỉnh!
1 ngày 1 đêm nữa trên phố

Fan cho mình nhiều cx quá
Hẹn gặp lại mọi người
Hẹn gặp lại Fan...

quangmongcai
03-05-2011, 15:36
biết nói gì nhỉ, một cảm giác thật TUYỆT VỜI

cảm ơn các bạn, những người bạn đồng hành đã làm cho cảm xúc đó thêm phần THĂNG HOA :D

và.....Ảnh nè các bạn ^^


ổng hợp ảnh 800Mb :D

http://www.mediafire.com/file/gakkz55gu03smnq/30-4-2011%20fanxipan.part1.rar

http://www.mediafire.com/file/j85broo26n35e2v/30-4-2011%20fanxipan.part2.rar

http://www.mediafire.com/file/dz68howxt39udr5/30-4-2011%20fanxipan.part3.rar

http://www.mediafire.com/file/eq1cpverb3xkczg/30-4-2011%20fanxipan.part4.rar

http://www.mediafire.com/file/cwmzqb92kxb1168/30-4-2011%20fanxipan.part5.rar

sms cho mình để lấy pass, hihi

Lucky Luke
03-05-2011, 15:36
Hôm nọ cũng gặp nhóm của các bác trên đường, nhớ show ảnh cho anh em coi nhé.

zombie3011
03-05-2011, 17:13
ặc anh phong lập thớt phải nói cho anh em biết chứ hihi mà ai lại lập thớt hồi ức mà viết ngắn thể kia hả anh phải viết hoành tráng lên chứ cứ nói sự thật những gian khổ mình đã trải qua pha thêm tí gió nữa vào là ổn

Pinkcloud90
03-05-2011, 17:21
Phanxipang - hành trình vượt lên chính bản thân mình! Chưa một lần mình cảm thấy rõ rệt sự cố gắng để vượt lên chính bản thân mình như hành trình lên với đỉnh Phanxipang.Cuộc sống tập thể cùng với những con người bước ra từ những nick chat trên "Phượt" để rồi dù thời gian có ngắn ngủi cũng đủ để mọi người hiểu một chút về nhau và cùng nhau nỗ lực động viên để không ai bỏ cuộc dù con đường lên với độ cao 3143m gặp thời tiết xấu, những con đường trơn bùn lầy có thể làm trượt ngã bước chân của những con người ấy nhưng không thể ngăn cản họ vượt qua thử thách ấy để rồi cười vang, vỡ òa khi nhìn thấy đích đến bao lâu nay ngóng chờ một lần được đặt chân lên đó.Gió trên đỉnh núi lạnh và mạnh nhưng niềm sung sướng khiến những chàng trai trong đoàn vẫn quyết tâm cởi bỏ mảnh áo trên người mình để lại dấu ấn trên đỉnh Phan khi đã chinh phục thành công, trong niềm vui mừng chiến thắng ấy khoảng cách của những con người đủ quyết tâm đã rút ngắn lại rất nhiều. Những cảm xúc cảu chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm ấy mang lại cho 28 con người rất nhiều cảm xúc khác nhau và chắc chắn một điều rằng, sẽ không ai có thể quên được chuyến hành trình trình mà với tôi chính là "vượt qua chính bản thân mình". 2 đêm ngủ lại trong rừng với tiếng gió xào xạc ngỡ như là tiếng mưa cùng cái lạnh của miền sơn cước khiến tôi như chùn bước nhưng rồi lại cũng chính thiên nhiên nơi ấy đã cho tôi niềm tin rằng bản thân mình nhất định sẽ làm được. Nhớ lắm bữa cơm tập thể không có nhiều thức ăn đặc biệt nhưng lại cảm thấy rất ngon, mọi người tranh giành nhau nhưng sao lại thấy vui đến lạ. Nhớ sự quan tâm của những người chị trong ngày cách đỉnh Phan không còn xa khi mình bị đau bụng, nhớ thằng em "Chung phố - trai Hàm Lợn" luôn làm mình cười, cảm ơn em đã giúp chị bớt mệt mỏi sau mỗi chặng đường đi,nhớ sự trẻ trung và xì tin của chị Nguyệt, chị Thanh, a Phong, a Hùng trong những bức ảnh trên đường đi, nhớ chị Hảo, chị Thủy tốt bụng. Đặc biệt hơn là lời cảm ơn Anh khi đã động viên em trong những ngày đầu khi tham gia chuyến hành trình này, cùng những ngày luyện tập thật vui và rất nhiều thứ khác nữa dù có lúc e hối hận khi a làm e bực, khóc nhưng không bao giờ quên cơ hội mà em đã không bỏ qua "Chinh phục Phanxipang khi tròn 21 tuổi".Và còn nữa những người còn lại trong đoàn vì chính họ đã làm nên chuyến leo Phan đầy cảm xúc.

Với riêng mình, kỉ niệm còn có cả lần run sợ khi bị vắt cắn dù đã đề phòng cảnh giác rất cao và bị mọi người đùa là người vinh dự nhất được cho vắt máu. Còn có cả nước mắt tức tưởi khi bị mắng vào sáng sớm ngày lên đỉnh Phan, nhưng rồi nhận được lời chúc mừng khi đi xuống Tram Tôn của những đoàn leo Phan khác đã làm mình cảm thấy vui và nhớ chuyến đi hơn.Đúng là tất cả cung bậc cảm xúc hội tụ đủ trong một chuyến đi, vui có buồn có, cười vui và cả những giọt nước mắt. Sẽ nhớ mãi về hành trình khó khăn chinh phục nóc nhà Đông Dương!

zombie3011
03-05-2011, 19:17
20 tuổi lần đầu đi phượt 4 ngày 3 đêm và độ cao 3141m
thật sự bi h mình vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời sau khi hoàn thành 1 chuyến đi phượt có thể nói là vất vả và gian nan, với 1 người như mình nhưng cảm xúc thì rất rất là sung sướng và thích thú khi mình đi trên 1 chặng đường dài vs những người bạn mới quen nhưng rất tốt vs nhau
sau đây là hành trình mình chinh phục nóc nhà đông dương phanxifang:
19h30 bước ra khỏi nhà lòng nôn nao không tả được, sắp bước vào hành trình khó khăn ùi phải cố gắng lên. đi đến bến xe mỹ đình mọi người đã đến khá đông ùi hixhix (mình đúng là người nhóm máu o suốt ngày đi muộn) đã vậy mình lại còn lỉnh kỉnh mang theo 2 balô, thêm 1 túi xách ngoài nữa chứ ngại ơi là ngại hixhix. Chụp vài tấm ảnh ở mỹ đình trước khi lên đường xong cuối cùng mọi người cũng đến đủ. đến 8h30 bị đuổi ra ngoài phòng chờ của bến xe mỹ đình, đang ngơ ngác chẳng biết thế nào thì gặp mấy bác ở đoàn miền nam, lại te tởn ra chụp mấy tấm ảnh vs đoàn miền nam, lúc quay ra mọi người đi đâu mất ùi hixhix chưa lên núi đã lạc thế này thì chết
đến tầm 22h sau vài trục trặc về vấn đề ôto cuối cùng mọi người cũng yên vị trên ôtô, hồi hộp chờ đợi 1 cuộc hành trình dài lên ai cũng cố ngủ giữ sức cho ngày leo fan. Riêng mình chả ngủ được, ngủ được có vài tiếng là dậy ùi.
7h ngày 29/4 thì đổi xe để lên sapa. Bị nhồi người lên phải ngồi hành lang, có 2 chiến sĩ đã không thể chiến đấu lại với chiếc xe và con đường lên đã bị say xe, đó là anh sói và chị thuỷ tội nghiệp ghê.
8h cả đoàn đã xuất hiện ở sapa. Lại vội vội vàng vàng lên phòng thay đồ chuẩn bị đồ đạc leo núi. Lên phòng đã thấy đôi huy và trang ở đây từ lúc nào ùi 2 anh chị khôn phết, đi lên sapa ăn chơi phè phỡn riêng tư với nhau trước mất hum cơ mà hihi
9h xe bắt đầu đưa mình đến cát cát để leo fan. Lúc mơi đầu nhìn ai cũng sạch sẽ đẹp đẽ thế không biết chụp ảnh nhìn đẹp ghê hihi. Ban đầu còn chia nhóm đi, về sau thì cứ mạnh ai lấy đi thấy cảnh đẹp cứ đứng ngắm chả để ý gì cả.
đi được 1 lúc thì gặp 1 chướng ngại vật to lớn đầu tiên: 1 con suối mà nước ngập gần đến bụng hixhix. Mọi người mặc nào là: Tất, xà cạp, tất nilon, áo mưa, hết trơn ùi đến đây lại phải cơi hết ra để l;ội suối (mỗi anh quảng là khôn đi tông hihi). đặt chân xuống suối, ôi mẹ ơi, sao mà lạnh, mà buốt, thế không biết chỉ muốn ra khỏi suối luôn, nước thì chảy xiết ơi là xiết uớt gần hết cái quần mới, sang được bên kia suối thì phát hiện ra thanh socola, với mấy phong kẹo để, ở túi thế là xong ướt hết ùi. Mọi người sang được gần hết, còn mỗi anh hưng lv thì nước lên cao và xiết quá không sang được đứng đợi 2 tiếng đồng hồ chờ nước rút, nhưng không có kết quả anh hưnglv quyết định sử dụng 1 phương thức vô cùng nguy hiểm và cuối cùng cũng sang được bờ bên này trong sự hò reo và tán thưởng của mọi người. Sau đó 1 lúc đội poster cùng với vài thanh niên trai tráng của đoàn đã bắc được 1 cây cầu để poster sang bên này và tiếp tục hành trình.
Hành trịnh được tiếp tục 1 lúc thì chị hảo hà bị ngất do leo quá sức, mọi người xúm lại chăm sóc nhưng không ai được hô hấp nhân tạo cả chán ghê .
13h lên đến điểm nghỉ ăn trưa thì mọi người phát hiện ra 1 kẻ địch vô cùng nguy hiểm ngây hoang mang và lo sợ cho tất cả mọi người đò là “vắt”. đứng 1 lúc giầy ai cũng có mấy con bò lên. Mọi người thi nhau bắt và khoe thành tích: “ai được vắt bò lên nhiều nhất”. Riêng mình đợi mãi, đợi mãi đang định bắt đến mọi ngưiơì lấy hết vắt của mình thì có 1 chú bò lên hihi
khẩu phần ăn trưa là: 1 cái bánh mỳ kẹp trứng rán và 1 quả chuối, thêm quả dưa chuột anh sói phát cho. ăn uống no say xong mọi người lại chuẩn bị lên đường. Mình bứt top lên đi cùng vs top 5 của đoàn ( chả nhớ có ai nữa hình như có mình, anh cường cao, 1 anh ở bên đoàn miền nam, anh vịnh, anh hân, anh cường béo) he he mình giỏi thế không biết. đến đoạn đường này thì leo mệt ơi là mêtm có những đoạn dốc đứng phải bò bằng tứ chi như khỉ, hixhix mệt ghê đi tầm 4 tiếng thì đến chỗ nghỉ tối. đi gần đến nơi thấy khói bốc mù mịt, đến nơi thì thấy 2 bếp lửa và mấy con gà đã được xiên lên và đang nướng, phê quá đi mất. đi ra chụp ảnh suởi ấm 1 lúc, thì mọi người cũng đến. Mọi người lục lục tìm tìm túi đồ gửi của mình để thay đồ còn hơ quần áo, giầy dép vì ai cũng ướt hết. Mọi người cứ thế đứng quanh bếp lửa, mỗi người 1 cái que xiên quần áo, giầy dép và tất lên ùi ngồi quay như nướng thịt hihi mình tốt bụng và ga lăng đi kiếm củi cho mọi người nghĩ lại thấy mình tốt ghê.
Sau 1 lúc thì trời tối om, cơm được dọn ra mọi người thi nhau gắp lấy gắp để. Mình khôn chọn mâm ít người ngồi ăn cho thoải mái hihi. ăn uống no say thì bắt đầu phát túi ngủ đi ngủ thui. Hixhix đã chọn được lều ngon lành thì đội chị em phụ nữ lên đòi đổi lều thế là mấy anh em lại galăng đổi lều cho chị em trong lòng không khỏi tiếc nuối vùi tưởng chị em lên đòi ngủ chung ai dè lại đấy mình xuống chỗ vừa xa vừa ẩm ướt. đã thế lều mình lại còn chật nữa chứ (đã nghĩ trong đầu là tránh xa anh cường béo ra thế mà lại chui vô lều ông ý) chật không ngủ được. đêm đầu tiên trên fan mọi người ai cũng nghĩ là lạnh lên mặc bao nhiêu áo, lều mình chật quá thành ra nóng ơi là nóng mình ko đắp túi ngủ nữa/ mặc áo balỗ thế là đi ngủ. Ngoài trời thì gió cứ thổi ấm ầm như có máy bay phản lực bay qua,
5h30 ngày 30/4 anh sói đã dậy và gọi tất cả mọi người dậy chuẩn bị ăn sáng để xuất phát. Trong lều thì ấm ra ngoài trời, ôi mẹ ơi, sao mà lạnh thế chuần bị đồ đạc chán chê ra ăn sáng. Lâu lắm mình mới ăn mì tôm mămmăm sao mà lần này mì tôm ngon thế không biết. ăn uống xong ùi lên đường thui, top 5 hum qua lại rủ nhau đi cùng nhau cho nó phố. đi được 1 đoạn thì mình ở lại đợi mấy người top sau, lên mấy anh ở top 5 bỏ rơi mình lun. Lại cố gằng hi hục leo để đuổi theo, bỏ đoàn sau ở lại chụp ảnh hoa ban. Mình 1 mình đi theo đường mòn đuổi theo top 5, trong lòng không khỏi hoang mang và lo sợ, đi được 1 lúc thì cũng gặp được top 5 đang nghỉ ngơi mừng quá hihi. Top 5 đi thêm 1 đoạn nữa thì nghỉ ăn trưa hixhix. Trời mưa tầm tà áo mưa mình thì rách, lên đến nơi ướt sũng, lại còn rét nữa chứ. ôi sao mà rét thế. Mọi người đòi đi tiếp nhưng poster không cho đành ngậm ngùi đứng đợi top sau trong tình trạng run cầm cập. đợi 1 lúc top sau đã xuất hiện trong tình trạng lạnh và mệt do quá lạnh mọi người quết định bật nhạc lên để bay cho đỡ lạnh (hihi thác loạn quá đi mất). ăn trưa xong lại tiếp tục lên đường lần nay top 5 leo nhanh ơi là nhanh lên đến 3000 rất sớm. Lúc lên đến 3000 mà mình suớng quá đi mất chụp hình 1 lúc thì xuống 2800 để nghỉ qua đêm. Lúc đi xuống rất là khó khăn, mình vồ ếch 2 lần hixhix đi đến 2800 lúc ý mới có 1h. Top 5 đòi lên đỉnh lun nhưng không được ngậm ngùi ngồi chơi, đi đào măng về nướng, đợi top sau. Khi top sau đến mình thấy moi người cũng ngỡ ngàng vì thấy sớm quá, ai cũng còn thấy rất khoẻ, cũng đòi lên đỉnh lun nhưng lại bị từ chối, đanh phải chịu thay đồ và nghỉ ngơi vậy. Trên này lạnh hơn ở dưới chỗ nghỉ tối qua lên mình ngồi cạnh bếp lửa, chả muốn đứng dậy nữa. ở chỗ bãi đất trống mọi người tụ tập xem anh cường béo múa lửa, ùi xem đôi vũ và thảo nguyên nhảy (hihi phố quá đi mất), nhảy nhót chán chê thì ăn cơm thui. ăn cơm xong mà trời vẫn còn sáng quá mọi người chia ra, 1 nhóm thì đi đánh bài bôi nhọ nồi, 1 nhóm ra bếp lửa kể chuyện cười cho nhau nghe. Trời tối dần mọi người nghe được tin là mai phải dậy từ 4h30 để lên đỉnh sớm, đỡ phải tranh nhau chụp ảnh, lên đành gác lại vụ giao lưu với nhóm miền nam để đi ngủ. Mình chui vào trong lều ùi mà vẫn nghe thấy đội đánh bài cười rồn ràng bên dưói( cái này ai trong đội đánh bài thì tự tường thuật đi nhé) đang tính đi ngủ thì chị việt anh đến, hỏi tìm anh cường béo làm gì không biết, không gọi được anh cường béo, các chị định dụ dỗ con trai nhà lành là mình nhưng mình nhớ lại lời mẹ dặn “mình là người có nhan sắc lên phải giữ gìn” lên lại thôi không them nghe theo, đi ngủ thui.

zombie3011
03-05-2011, 19:18
Sáng hum sau 4h30 dậy ùi nhưng lạnh quá lên cố chui trong túi ngủ không thèm dậy. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng giữa đỉnh fan và chăm ấm mình mới dậy được. đi ra để chuẩn bị buồn ơi là buồn, cái túi gửi poster của mình bị thất lạc đâu mất. Thề là người ơi ở lại boxer đi nhé tiếc ơi là tiếc
bắt đầu leo mà mục tiêu là cục inox trên đỉnh 3143m hihi. đường lên đỉnh khó khăn và gian nan hơn rất nhiều. Mình hum qua do leo xuống hăng quá lên hum nay hơi đau chân, cộng thêm lỗi buồn mất túi đồ lên leo không được khí thế cho lắm nhưng vẫn nằm trong top 5 hihi mình giỏi quá đi mất. Gần lên đến đình thì mình và anh hưng lv lao đến cố gắng là người đầu tiêng lên đỉnh. Cuối cùng mình thua đứng thứ 2. Nhưng lên đến đỉnh đã có đoàn khác tầm 3 4 người ở trên ý rồi. Lên đến đỉnh cảm gác vỡ oà vì sung sướng chạm tay vào cục inox mà lòng và người đều run, lòng run vì sướng, còn người run vì lạnh. ôi sao mà đỉnh fan gió to và lạnh thế mình gao thét hú lên 1 hồi thì mọi người đã lên đến nơi. Mỗi người được chụp 2 tấm hình thui hixhix. Chụp xong 2 tấm của mình do lạnh qua mình ra ngồi 1 góc đợi chụp ảnh tập thể hihi. Sau 1 hồi chụp ảnh 1 số thành viên viên nam mà chính xác là anh cường cao đề xuất 1 hành động vô cùng là điên rồ trong tình trạng lúc ấy, đó là thoát xác à nhầm thoát y để chụp ảnh cho nó phố. Ban đầu mình tán thành đang định cưỏi thì ông phong bảo thôi cởi làm gì lạnh ốm đấy, mình lại thôi quay qua quay lại đã thấy ông ấy cới xong từ bao h ùi, mình quyết định cởi để khoe thân thể vàng ngọc của mình ra. Cởi xong người run cầm cập chụp được mấy tấm mặc vội vàng quần áo vào. ùi anh tuyên bắt đầu mở champage ăn mừng, hihi mỗi người 1 hớp uống thấy ấm người hẳn. Sau 1 hồi chiếm cứ đỉnh fan thì 1 số đoàn khác đã leo lên ùi lên đội mình đành đi về. Lúc đi về 1 phần do lạnh và không có nhiều động lực lên mình đi cuối. đi xuống mà thấy bao nhiêu người từ trạm tôn đi lên, đoàn mình gặp ai cũng cổ vũ tinh thần cho họ hihi. đi được 3 4 tiếng thì đến trạm nghỉ, mọi người đã đến từ bao h ùi. đi đến ngòi chán chê thì top cuối cùng cũng xuống thấy chị việt anh, anh cường béo, và anh hân đi xuống là biết là 2 ông này vì chị việt anh mà xuống muộn ùi hihi. ăn uống xong mọi người lên đường về trạm tôn để về sapa ăn chơi phè phỡn. Mình làn này chả thèm top 5 nữa mà thành top 4 end cùng vs anh cường béo, chị việt anh, anh hân đi nhích từng bước chân 1. để đi xuống đi thêm vài tiếng đồng hồ thì gặp đội anh sói và chị giao đang đợi ở trạm nghỉ mọi người tiếp tục lên đường trong tâm trạng nghĩ là sắp tơi nơi ùi. Nhưng mà sao mãi chả thấy tới gì cả hixhix. Trên đường đi thì lúc thì cãi nhau đánh nhau vs chị giao lúc thì lại trêu chị việt anh. Lê lết mãi cuối cùng cũng tới nơi mết quá lên xe về khách sạn, tám rửa nghỉ ngơi thui
đến sapa mọi người rủ nhau đi ăn, lâu lắm ùi mình mới bị say như thế, vì mình vốn con ngoan, trò giỏi không bao h động vào bia rượu hum nay vui quá lên cứ uống làm say quá không đi hát vs mọi người được tiếc ơi là tiếc.
Sáng hum sau cả đoàn tách đi chơi riêng mình cũng thế gọi cho đứa bạn bắt nó dẫn đi chơi, đi thuê xe mãi mà không được may gặp anh vũ với chị thảo nguyên cho mượn xe hihi cám ơn anh chị nhé. đi chơi chán che đến 4 h cả đoàn sắp xếp đồ đạc bắt xe về hà nội kết thúc 1 hành trình dài và gian khổ nhưng quá là vui và súng sứơng, hi vọng sẽ còn đi vs mọi người nhiều nơi nữa. Em yêu tất cả mọi người.
ps ai có sđt của ảnh quảng ko send cho em vs

Sói xám
03-05-2011, 20:10
Hotboy của đoàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59853&d=1304427634

Chúng tôi đến Sa Pa trong tiết trời mưa và ẩm ướt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59854&d=1304427805

Nhưng dù thế nào thì chúng tôi có mặt ở đây để chinh phục đỉnh Fan mà. Và đây là điểm bắt đầu, vượt qua cây cầu này, chúng tôi đã bước đi những bước đầu tiên của chặng đường khó khăn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59859&d=1304430634

Khó khăn đầu tiên của chuyến đi, vượt qua con suối nước chảy xiết ngập quá đầu gối; các porter đã rất nhiệt tình che chắn, dìu nhiều người qua suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59884&d=1304431240

Qua được suối, ai nấy đều hồ hởi chỉnh đốn trang phục; các chiến sỹ "ngoan cố" không chịu cởi giầy, tất, ủng nilon khi qua suối đều phải thay đồ nước ngập ướt mem hết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59886&d=1304432366
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59887&d=1304432366
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59888&d=1304432366

minhnvm
03-05-2011, 23:10
Một hành trình dài băng rừng vượt suối, một đỉnh núi cao cuối cùng cũng đã bị chinh phục
Một con người xa lạ, một bản nhạc dance, một kết nối, một cái nắm tay, một câu chuyện, một cơn mưa.
Một ngày nữa cho tất cả những gì có thể làm.
Một chuyến xe, một đêm thức trắng.
Vẫn một bản nhạc dance nhưng chỉ có một mình, đi bộ; sáng nay tỉnh dậy, thấy hụt hẫng ghê gớm.Tất cả như một giấc mơ.
Happiness and success to all of YOU !

Miloon
04-05-2011, 08:51
Face của em ạ: www.facebook.com/Andyvu.hp
Mọi người để lại face để add nhé, có j cảnh up lên fb rồi lấy xuống cũng đc

Sói xám
04-05-2011, 21:17
(tiếp theo)
Có ngờ đâu, mọi người chưa sang hết thì nước từ đầu nguồn đổ về, chảy xiết hơn, trời lại mưa; người sang rồi thì sốt ruột, người chưa sang thì rối ruột, hi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59940&d=1304519073
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59926&d=1304517278

Chờ nước rút lâu cũng chán, thôi thì tranh thủ bắn phá vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59927&d=1304517278
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59928&d=1304517278
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59929&d=1304517278

Còn cậu porter này thì tranh thủ bắn 1 bi thuốc lào (giờ mọi người hết thắc mắc là lúc nãy đẽo cây vượt suối gì mà ngắn thế, hê hê)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59931&d=1304517278

Trưởng đoàn porter đến sau, phương án đưa ra là làm cầu sau nhiều lần thử vượt suối không thành công (trông bác Vĩnh như chỉ huy trưởng ấy nhể)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59930&d=1304517278

Sói xám
04-05-2011, 21:29
Giờ thì xong rồi, mọi người cùng qua suối. Tổng thời gian vượt suối mất hơn 1h, hic, chính xác bao nhiêu thì không để ý (có ai đo không)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59932&d=1304517278

Đến điểm dừng chân và cũng là điểm săn vắt đầu tiên với những tiếng á, ối ... (nghe rất chi vui tai :D)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59971&d=1304520154

Mum mum nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59972&d=1304520154
Chung phố: Bánh mỳ gì có tí nhân thế này, lại có mỗi cái !
Cường béo: Mày có ăn không, không thì tao ăn, đừng cằn nhằn, tao xơi tuốt.
Hưnglv: Mình đứng đây, chờ chúng nó gấu ó rồi thì "ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi".
Minhnv: Thôi thôi, mình tránh xa ra, không ông Cường béo để ý thì khổ.

Cường cao: Thôi, mình cũng phải ăn nhanh, bọn này gấu ó thì mình cũng chết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59973&d=1304520154

Hê hê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59974&d=1304520154

haniken166
04-05-2011, 21:53
ôi, đã. Mình lên sapa 2 lần. Vẫn chưa lên Phanxipan :(

ngoctinhlk
04-05-2011, 22:55
Hi thấy mọi người vượt suối vui ghê. Mình nghĩ đợt này thời tiết chắc cũng không lạnh lắm chứ vào mùa đông leo fan mà bị ướt như vậy chắc... thui không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

nqphong85
05-05-2011, 09:30
Mọi người ơi. Hôm nào off lần nữa để share ảnh đi.
Tối thứ 6 tuần này đi.

spiderman_anhvu
05-05-2011, 13:14
Đi leo Phan để tìm được cảm giác sung sướng từ những điều đơn giản nhất: được đi 1 đôi tất khô là thấy hạnh phúc lắm rồi ;))

04hcb
05-05-2011, 13:27
Chia sẽ với các bác, 1 đoạn phim của nhóm SG

http://hatnang.vn/4rum/showthread.php?1-Ch%E0o-c%E1c-chi%E1%BA%BFn-h%E1%BB%AFu-leo-Fansipan&p=573#post573

zombie3011
06-05-2011, 09:31
Mọi người ơi of để lấy ảnh thui hóng lấu quá ùi
Em đề xuất vào chủ nhật đi tuần này hoặc tuần sau nhé mọi người cứ đề xuất xem nếu nhiều người bận vào chủ nhật tuần này thì chủ nhật tuần sau đi bác nào ở xa mà có ảnh thì up lên mediafile đi hixhixx

nqphong85
06-05-2011, 11:02
Chung phố sao không thấy FB em đâu nhỉ?

history
07-05-2011, 12:50
đoàn này đi về,hồi ức cho thêm 500đ ảnh đi nào,hic

Miloon
07-05-2011, 17:50
Ảnh có rất nhiều mà ko ai chịu up lên dd hết ^^

zombie3011
08-05-2011, 09:28
Mọi người ơi hum qua đi off để share ảnh có khá ít người đi.
Hum qua mọi người có bàn đi off lần 2 để lấy giấy chứng nhận và đập phá dự định là vào thứ 3,4,5 mọi người xem thống nhất 1 ngày nhé hịhi

Hao Ha
08-05-2011, 22:36
Mọi người ơi hum qua đi off để share ảnh có khá ít người đi.
Hum qua mọi người có bàn đi off lần 2 để lấy giấy chứng nhận và đập phá dự định là vào thứ 3,4,5 mọi người xem thống nhất 1 ngày nhé hịhi

Tổng kết buổi off đi Chung phố. Bao giờ thì off tiếp nhỉ?

Lantrailt
09-05-2011, 13:26
Mình đang quan tâm chuyến đi này, các bạn viết tiếp đi!

Sói xám
10-05-2011, 22:16
Cám ơn bạn đã quan tâm.
(tiếp theo)
Sau bữa trưa đầu tiên, chúng tôi lại lên đường, đây là những thành viên đi cuối cùng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60592&d=1305039907

Đường khá lầy lội, khó đi; hãy tưởng tượng, mỗi bước chân của bạn ngập trong bùn nhão nhoẹt. Chúng tôi bảo nhau, giờ chẳng giữ sạch làm gì nữa vì ai cũng bẩn như ai :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60593&d=1305039907

Lại có con suối nhỏ vắt ngang những bước chân gan dạ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60594&d=1305039907
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60595&d=1305039907
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60596&d=1305039907

Sói xám
10-05-2011, 22:28
Xả hơi phát.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60605&d=1305040383
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60603&d=1305040219

Háááááááááááá hááááááááááááááá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60606&d=1305040383

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60604&d=1305040219

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chút cầu vồng hiếm hoi như báo hiệu chặng đường chông gai nhưng không kém phần mật ngọt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60608&d=1305041301

Sói xám
10-05-2011, 22:32
Và đây, phần thưởng đầu tiên là đây. Chút tia sáng bừng lên phía xa xa làm chúng tôi tưởng lạc vào cõi tiên.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60597&d=1305039907

Đây có phải là đỗ quyên không nhỉ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60600&d=1305039977
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60598&d=1305039977
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60601&d=1305039977
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60602&d=1305040031

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60599&d=1305039977

"Hoa hồng xứ khác"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60609&d=1305041841

Sói xám
10-05-2011, 22:59
Từ đây đi lên, đường khô ráo, dễ đi hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60610&d=1305042279

Tranh thủ phát nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60611&d=1305042279

Rồi dừng chân nghỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60615&d=1305042866

Nhưng vẫn vui tươi, yêu đời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60616&d=1305042866

Hoa thơm cỏ lạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60614&d=1305042866

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60612&d=1305042279

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60613&d=1305042279

Sói xám
10-05-2011, 23:00
Tia nắng đẹp cuối ngày
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60617&d=1305042866

Một góc lều trại của đoàn chúng tôi cuối ngày thứ nhất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60638&d=1305044429

Các porter đang chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60629&d=1305044222
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60631&d=1305044222
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60632&d=1305044252

Thử làm porter cái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60627&d=1305044222

Sói xám
10-05-2011, 23:27
Còn chúng tôi thì tranh thủ hong khô quần áo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60625&d=1305044222
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60626&d=1305044222
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60630&d=1305044222

Đây là dòng suối nhỏ, nơi chúng tôi giặt, gột sạch đồ và cũng là nơi porter rửa thức ăn. Yên tâm đi, nước chảy mạnh nên sạch lắm. Èo, nước lạnh buốt, cám ơn em Giao đã giặt cho anh đôi giày nhá =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60628&d=1305044222

Bữa tối đã được dọn ra. Món đầu tiên là khoai tây rán được ăn hết bay.
Chung phố ! Há mồm to thế làm anh mày thèm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60656&d=1305045716

Chị em cũng không kém phần long trọng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60657&d=1305045716

Lonely_Rebel
10-05-2011, 23:33
Èo, tiếc quá vì không gia được đợt này với mọi người. Fan vẫn là một điểm đến của tôi trong năm nay:). Hẹn mọi người buổi off hôm thứ 5 này

Sói xám
10-05-2011, 23:52
Ha, you're welcome.

(tiếp theo)
Gắp nhanh kẻo hết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60658&d=1305045716

Hết rồi, còn món gì khác không porter ơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60659&d=1305045716

A, có cơm rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60660&d=1305045716

Tay ải tay ai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60661&d=1305045762

Ngon quá, có thịt gà, nem rán, canh bí đỏ, ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60662&d=1305045762
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60663&d=1305045762

Và đây là bãi chiến trường, còn 2 ông tử thủ đến phút cuối cùng, hi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60664&d=1305045762

Ăn xong, chúng tôi kém gà với nhợn một tí, chui vào lều và ngủ luôn từ 8h. Kết thúc một ngày mãn nguyện.

minhnvm
11-05-2011, 00:11
Hj.. Lúc nãy có nhận được mail của mr Sói nói anh em chẳng ai vào topic j cả, mới thế mà đã mốc meo rồi.
Em 'lói' thật là : em vẫn vào đọc, dưng mà em ja1 rồi, cảm xúc như cái dây thun vậy, chẳng viết đc kí rì cả.Dưng chắc chắn là
đó là một chuyến đi xa thú vị của em. Với những người dù mới gặp lần đầu nhưng đã thành những ng thân thiết sau những ngày đêm cùng nhau trong rừng.
Oh, I love you all.
Hy vọng là sẽ lại cùng nhau đi tiếp những chặng đượng phượt sắp tới, có j cứ mail vào hòm thư là nhận đc hết mà.
Hẹn gặp mọi ng tối t5 lại offline party nhé.

lilgurl
13-05-2011, 09:24
Nhà ơi cho em hỏi, đoàn miền Nam đi Phan í, có anh trai nào cho một cô pé miền Nam cái mũ không nhỉ ? Nếu có thì anh í liên hệ em nha, em mời đi uống trà cám ơn cái mũ :x

Miloon
13-05-2011, 11:39
Thank a Sói for everything :)

mamamia
13-05-2011, 14:29
Đoàn mình đi vui thâạ là vui. Em ý kiến lần sau off vào cuối tuần đi, off giữa tuần em ở HP ko lên đc, ức lòi mắt. Cuối tànn nhóm 3 xuống HP nhớ qua thăm em vs Giao. ná ná. Cả nhà đã chuẩn bị đậu chiên tiêps đãi mọi ng :D:D:D:D

nqphong85
14-05-2011, 01:12
Vote 1 phiếu cho chuyến đi tiếp theo Coto vào cuối tháng 6.
Anh Sói ơi.
Thành lập tên nhóm mình đi, mua đồng phục nữa...

spiderman_anhvu
14-05-2011, 11:36
Nhà ơi cho em hỏi, đoàn miền Nam đi Phan í, có anh trai nào cho một cô pé miền Nam cái mũ không nhỉ ? Nếu có thì anh í liên hệ em nha, em mời đi uống trà cám ơn cái mũ :x

Ah, vụ này mình biết. Anh ý tên là Quảng bạn nhé, mọi người vẫn thường gọi là Quảng đẹp trai (c) Bạn search nick hình như là quangmongcai thì phải ;))

Saclyvn
15-05-2011, 00:07
Ah, vụ này mình biết. Anh ý tên là Quảng bạn nhé, mọi người vẫn thường gọi là Quảng đẹp trai (c) Bạn search nick hình như là quangmongcai thì phải ;))
vậy là cũng có nhiều người giống mình :)):)):))

Saclyvn
15-05-2011, 00:18
Nhà ơi cho em hỏi, đoàn miền Nam đi Phan í, có anh trai nào cho một cô pé miền Nam cái mũ không nhỉ ? Nếu có thì anh í liên hệ em nha, em mời đi uống trà cám ơn cái mũ :x

Bạn tìm mình???

lilgurl
15-05-2011, 00:38
Pạn tìm mình???

Anh có đi chung với đoàn này không ạ ? Khổ, xin có một cái nón mà không piết đào đâu ra nhiều người cho thế, chả piết làm thế nào pây giờ huhu ~

Saclyvn
15-05-2011, 15:49
Mình đi trong đoàn miền nam, mũ- có gửi cho 1 cô bé xinh xinh( giờ cũng chả nhớ có phải cô bé miền nam hok) cái của mình lúc đi xuống ;)

spiderman_anhvu
16-05-2011, 13:34
Thấy hôm đó trong đoàn mình có anh nào mua sẵn đến chục cái mũ để phân phát thì phải ;))

zombie3011
16-05-2011, 21:51
thôi mọi người ko ai nhận thì để em nhận vậy